PDA

View Full Version : Quan Lạn - Quan Lạn!



TÍM
20-06-2007, 09:15
Nhiều bác đã có những kỷ niệm nhớ đời về Quan Lạn, xin hãy ủng hộ topic này bằng hồi ức và hình ảnh của các bác nhé.

Chương trình Quan Lạn:
Thời gian: 3 ngày cuối tuần

Chi phí: 600K

Phương tiện: Ô tô và tàu biển

Nhân dịp nắng nóng ngốt người, nằm trong nhà chỉ muốn bỏ quần bỏ áo, nhân dịp tình cảm đang dâng lên đậm đà giữa các thành viên... he he nhân dịp lâu lắm không được đi bơi ì oạp ngoài biển. Ra đảo bơi và tập bơi bà con nhé.

Là một đảo lớn nằm cách Hạ Long 45km về phía đông bắc, Quan Lạn có diện tích bằng phân nửa Singapore, người dân trên đảo sinh sống bằng nghề khai thác thuỷ sản và chuyển hàng hoá đường biển, đàn ông đi khơi, đi lộng, lặn bắt hải sâm, gà chim (nhím biển), đàn bà con trẻ đào sá sùng, trồng khoai, trồng sắn, đỗ lạc... Cuộc sống thanh bình và sung túc.

Thiên nhiên phú cho hòn đảo xinh nhỏ này cảnh quan thật thơ mộng và quyến rũ với những cồn cát lớn vàng óng chạy dài cả cây số, rừng dương xanh ngắt vi vút gió. biếc ngàn hoa muống biển, bãi tắm đẹp như mơ, nước trong nhìn thấy móng chân vàng, bãi cát dài mịn, sóng yên ả. Ban đêm tắm biển dưới trăng, trăng bạc biển cũng bạc. Các anh các chị thoải mái dắt tay nhau đi dưới trăng, hoặc nằm bên cạnh bờ biển, nghe nhạc ngắm trăng, buồn tè thì xuống biển tè, rùi lên nghe nhạc tiếp.

Bình minh trên đảo với mặt trời vàng óng (còn tuỳ thuộc vào hôm đấy có mặt trời hay không), nước cát biển cũng sóng sánh vàng theo... thả chân trần trên cát đi dưới bình minh, xung quanh tĩnh lặng và chỉ có các bạn, tha hồ mà chửi bậy.

Trên đảo có những con đường nhỏ làm bằng xi măng rộng chừng 2m, uốn lượn quanh co đi qua những bãi cát trắng, cỏ cây chen hoa lá, đá chen nhau, hai bên đường có hoa mua tím, nói chung hoa mua có thể có khắp mọi nơi.

Chương trình là tắm biển, tắm biển và tắm biển...

Nào lên xe đi thôi....

Ngày1:

8h00: Xe đón chúng ta tại điểm hẹn, khởi hành từ Hà nội đi Hòn Gai

11h30: Đến Hòn Gai, ăn trưa tại nhà hàng. Tiếp tục xuống bãi Vân Đồn và lên tàu ra đảo Quan Lạn với bao háo hức, mong chờ!

5h30: Sau khi đi qua vịnh Hạ Long, vượt trùng khơi, tàu cập bến Quan Lạn. Ai muốn ở nhà nghỉ thì vào nhà nghỉ, còn ai thích hú hí trong trại thì cũng nhau hạ trại trên bãi biển.

Ngủ trại dã ngoại và nghe những "lời thì thầm của gió"!

Ban đêm đốt một đống lửa to, ngửi mùi khói trong tiếng sóng, cùng nắm tay và cùng liếc nhau chan hoà tiếng cười. Sau khi mệt mỏi rã rời, đập muỗi và gãi toạc da, chui vào lều đi ngủ, văng vẳng trong giấc mơ tiếng cười hoà vào tiếng sóng biển.

Ngày 2:

Đi tắm sớm tinh mơi rồi về điểm tâm. Ngắm bình minh màu vàng và bạc. Mọi người có thể thuê xe máy hoặc bắt xe lam đi lòng vòng quanh đảo, mua sá sùng, hải sản hoặc trò chuyện với bà con. Họ có chất giọng đượm mùi biển, ăn sóng nói gió, tấm lòng rộng mở như biển khơi nơi họ đang sống.

Cả ngày ngoài biển cũng được, bóng đá, bóng chuyền, bóng bay... Cùng nhau hú hí cả ngày và đêm, quên mịe nó đi cái máy tính và ttvn cùng với đống bát đĩa chưa rửa.

Ngày 3:

Dậy sớm, đánh chén một bữa rồi lên tàu quay về Hòn Gai, luyến tiếc nhìn góc thiên đường ta đã nếm trải trong mấy chục giờ đồng hồ.

Ăn trưa trên tàu, bữa cơm của sóng và gió

Chiều: Lên xe về Hà nội

18h00: Có mặt tại Hà nội, kết thúc chuyến đi!

Bà con có thể lựa chọn hai hình thức là ở trong nhà nghỉ hoặc cắm trại tại bãi Sơn Hào. Còn bãi Minh Châu tuyệt cbn vời thì có khu rừng nguyên sinh bao vòng quanh bờ biển hông có nhà nghỉ à nha.

COPYRIGHT@WINDYSMILE:LL

anhminh
20-06-2007, 11:35
virgo ơi, cho họ ít ảnh đi :)

TÍM
20-06-2007, 11:40
Úi bác Máy đừng chán, có vài bức ảnh đểu xin post hầu bác ạ :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1334678aca7976f0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=66)

Bãi Sơn Hào, một bãi biển khá hoang sơ và sâu, sóng lớn, cát sụt, ko hiểu giờ có còn vẻ đẹp thuở nào?

https://www.phuot.vn/imagehosting/1334678acfd88734.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=67)

Cầu vồng kép trên biển

https://www.phuot.vn/imagehosting/1334678adcbb9642.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=68)

Lễ rước kiệu của Hội đình Quan Lạn.

Một số thông tin về Lễ hội:
Thời gian: Từ ngày 10 -20/6 (âm lịch), chính hội là 18/6.
Địa điểm: Diễn ra ở bến Đình thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.
Ý nghĩa: kỷ niệm chiến thắng giặc Nguyên Mông năm 1288 và chiến công của Trần Khánh Dư, một danh tướng của nhà Trần vừa là ngày hội cầu được mùa của cư dân vùng biển

Hoạt động quan trọng nhất của lễ hội: Đua thuyền. Vào lúc 3h chiều ngày 18/6, khi nước triều dâng sát cửa đình thì hội đua sẽ chính thức bắt đầu giữa hai phe là Đông Văn Nam và Đoài Bắc Võ.

Rất tiếc bọn em rời Quan Lạn vào trưa 18/6 nên chỉ kịp xem lễ rước kiệu mà chưa kịp tham dự hội đua thuyền :(

Zorzo
20-06-2007, 14:54
Góp vui với Black bằng vào hình ảnh Quan Lạn

Không còn mùa thu
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/02/05F62435/


Em làm mùa thu,

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan506-nho.jpg


cho anh mơ màng

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan489.jpg


Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan332.jpg


Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan261.jpg


Đường ta đã qua chìm khuất chân trời

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan522.jpg


Đường ta sẽ qua nào ai biết tới

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan337.jpg


Chiều buông rã rời,

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan634.jpg


ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan451.jpg

Zorzo
20-06-2007, 14:55
Quan Lạn.

Tôi vốn không thích biển.
Hồi nhỏ tôi rất háo hức đến với biển, nhưng lần đầu nhìn thấy và tắm biển ở Sầm Sơn, biển đã không đem lại ấn tượng như tôi mong muốn. Những gì tôi nhớ là sóng to và nước rất đục bẩn. Cùng những tin tức về một cách kinh doanh chụp giựt, đó là lần đến Sầm Sơn duy nhất của tôi cho đến nay.

Cảnh biển đơn điệu.
Lần đến với biển tiếp theo của tôi rất lâu sau đó, có lẽ phải hàng chục năm sau. Tôi có nhiều trải nghiệm hơn, được đọc nhiều hơn, có ý thức sâu sắc hơn về du lịch. Nhưng Biển với tôi rõ ràng là đơn điệu. Một bề mặt phẳng đến chân trời, có thể điểm thêm một ít phi lao, một điểm nhấn là một quả núi hay hòn đảo, thỉnh thoảng là vài chiếc thuyền nhỏ bé như những hạt vừng. Bạn sẽ nhìn đi nhìn lại cảnh đó trong vài ngày liền suốt cả chuyến đi. Chụp ảnh cũng rất loanh quanh để tìm ra nét đặc trưng và điểm nhấn. Những chuyến đi biển tiếp theo, thường là đi với cơ quan, là một chuỗi những ngày nghỉ nhàm chán. Bọn cơ quan không ham chụp ảnh, không ham lang thang, không thích xục xạo vào các làng chài hay khu đánh bắt, chỉ uống bia rượu, ăn phè phỡn trong khách sạn, bơi, đánh bài và ngủ. Nhàm chán.

Tôi sợ và ghét biển
Biển rất bí hiểm và hoang dại. Bạn thân của bạn gái tôi, giỏi đàn, giỏi võ, học hành tốt, bị mất tại Cát Bà. Một đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan tôi, năm trước cũng bị Hải vương bắt mất trong chuyến đi nghỉ của cơ quan. Đứng trước biển, tôi luôn thấy mình yếu đuối, thấy biển lúc nào cũng ồn ào. Ban ngày nóng gắt và ẩm ướt, ban đêm ồn ã và oi nồng. Ngày nắng thì nhuộm người thành phố đen thui lột cả da, ngày mưa thì buồn thê thảm.

Đảo Quan Lạn đón tôi không giống thế.

Biển dịu hiền với cát trắng mịn màng. Những em bé đảo xa với nụ cười hiền thân thiện. Bãi tắm không quá dài gây cảm giác hoang vu. Sóng nhẹ rì rào chỉ như một bàn tay ve vuốt. Mưa, thoáng qua như một chút hờn dỗi tuổi teen. Nắng mơn man đủ cho một ngày ấm áp.

Đi thuyền giữa mênh mông mây nước và núi non cho tôi bỏ qua những tù túng thị thành. Lang thang qua lại trên doi đất đảo hoang sơ cho tôi những cảm nhận chân thực về cuộc sống của dân chài lưới.

Ngồi bên bạn bè đêm lửa trại cho tôi ngấm men say của tình bằng hữu. Quây quần quanh cốc rượu truyền tay, hồng má bên bếp than rực sáng, lắng nghe tiếng sóng vẳng xa xăm ngoài cõi, lặng nhìn chấm sáng cô đơn của những con thuyền đánh cá ra khơi, ấn tượng của tôi về biển dần thay đổi.

Quan Lạn trong tôi là bé Mít, đôi khi vẫn khóc nhè, với chiếc ô tô đồ chơi, xây nên một bức thành với câu chuyện nàng công chúa, là đôi trẻ N_C tung tăng dọc theo chân sóng đi về bãi đá cuối trời, là Zon, là Buz xinh tươi như những nàng tiên cá, xúng xính điệu đà trong vành mũ lá Mehyco.

Biển đã nối chúng tôi vào nhau, nhóm tình bạn, tình thân ái, nối niềm đam mê, niềm hạnh phúc. Sự kết nối đó, mỏng manh và trừu tượng, nhưng lại mang theo sức mạnh, sự bền bỉ và tính bao la của đại dương. Tôi yêu những giây phút bên nhau thật gần đến mức thấy cả mây trời trong ánh mắt, tôi yêu những lúc thật xa đến mức chiếc ống nhòm 10x của tôi cũng chỉ phân biệt được mầu áo bạn bè. Tôi yêu được đi, được sống bên biển và giữa những ấm áp tình người.

Tại đó tôi không còn thấy biển là đáng ngại.

Tôi yêu biển.


22:31 ngày 02/06/2007

Zorzo
25-06-2007, 09:24
Ôi chà, cái QL lại vào đây, làm mình cứ đi tìm xa vời hải đảo để đặt gạch Cát Bạ

Làm vài cái ảnh QL chống Spam:

Ngày nắng

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan220.jpg

Ngày mưa

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan344.jpg

Lúc cô đơn

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan432.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan493.jpg

Lúc Sum vầy:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan358.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan340.jpg

Đều chỉ là những giấc mơ

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan539.jpg

giochuong
03-09-2008, 22:17
Bài này em pót bên chỗ photo rồi, moi lại pót góp vui với bên đây để làm quen mọi người :) . Mà văn em kém, chỉ viết được linh tinh vớ vẩn thế này thôi ạ.


Nghỉ lễ 30/4 cùng gấu mẹ gấu con về quê Cẩm Phả, nhân tiện kiếm chỗ đi chơi cho thư thả đầu óc & chụp choẹt đỡ buồn. Sau 1 ngày ở nhà ông bà nhạc, ở nhà cũng chả làm gì nên xách xe chạy xuống Vân Đồn tiền trạm để hôm sau đi Quan Lạn (Hạ Long thì nhiều rồi nhưng mấy cái đảo vùng này thì chưa đi bao giờ), sẵn ghé chợ Cái Rồng mua ít hải sản & mấy lạng sá sùng về nhậu cùng ông già vợ.
5h30 hôm sau dậy, dắt con Dream già phi xuống lại Cái Rồng cho kịp giờ tàu chạy (ngoài chuyến 7h sáng còn có chuyến 2h chiều ). Tốn 50K cho mấy bác cửu vạn vác con xe xuống tàu, cột cho yên vị, nhảy lên lại bến tàu chụp loanh quanh.

Buổi sáng bến tàu khá tấp nập, cá mắm các loại từ các thuyền chuyển lên bờ, hàng hóa từ trên bờ đi các đảo (ngoài Quạn Lạn thì bến này cũng có tàu đi Minh Châu, Ngọc Vừng, Cô Tô. Nếu đi Bạch Long Vĩ thì phải thuê riêng chứ không có tàu cố định như các đảo khác).

http://farm4.static.flickr.com/3195/2477720877_06f1bf5a85_o.jpg
(Thời tiết miền Bắc mấy ngày này không tốt lắm, có gió mùa đông bắc nên trời cứ xám xịt, em chỉnh cho nó sáng sủa lên)

Bên phải cầu tàu là tàu khách (con Dream già em nằm ngay mũi tàu, hehe)

http://farm4.static.flickr.com/3228/2477770332_6ae7a52a7d_o.jpg

Bên trái là tàu cá.

http://farm3.static.flickr.com/2213/2476957921_6ce13bca26_o.jpg

Dưới chuyển lên, những con cá còn tươi như vừa đánh bắt được.

http://farm3.static.flickr.com/2363/2477770722_3cb26efe27_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2303/2476959457_ab408993d4_o.jpg

Trên bờ thì chuyển xuống

http://www.vnphoto.net/data/p11/4902_vd29_7895.jpg

Mấy chú này đi cùng tàu với em.

http://www.vnphoto.net/data/p11/4902_vd22_1703.jpg

Miền Tây có chợ nổi bán trái cây các loại, ở đây có than đá là đặc sản thì ... bán than.

http://farm3.static.flickr.com/2068/2477551715_0e09b43463_o.jpg

Khởi hành,

http://farm4.static.flickr.com/3014/2476960155_4098a9466d_o.jpg

Đi tuyến này có cái thích là nó còn hoang sơ, chỉ dân địa phương sinh hoạt như bao đời nay, thi thoảng mới bắt gặp 1 vài chiếc thuyền con con của họ lưới cá, không xô bồ, tàu bè không đông như đang khai thác khu vực vịnh Hạ Long (do mấy vị to to ở đó đều đóng thuyền khai thác du lịch nên không qui hoạch số lượng, không giảm được mà chỉ ngày càng tăng).

giochuong
03-09-2008, 22:18
Đây là bãi biển Sơn Hào, cách cầu tàu khoảng 12km, gần hơn thì có bãi Quan Lạn chỉ cách chừng 1km. Lên đảo em chủ yếu chạy xe máy ngắm linh tinh nên ko chụp ảnh (vả lại thời tiết cũng ko đẹp lắm nên ko có hứng chụp), hẹn lần khác em quay lại và ........ chờ các bác ghé thăm khám phá hòn đảo này.

http://farm4.static.flickr.com/3287/2478362972_45b988d149_o.jpg

Và chia tay Quan Lạn với 1 lời tự nhủ: Sẽ có ngày quay lại.

http://farm3.static.flickr.com/2042/2478363030_0012de62b6_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3181/2476960011_d9d39f93db_o.jpg

Hành trình dài 2,5h đồng hồ nhưng cũng chỉ gặp mỗi chiếc tàu này đi ngược lại gây chút động trong chốc lát.

http://farm3.static.flickr.com/2269/2477771770_afd18e243e_o.jpg

Ngoài ra hoàn toàn tĩnh lặng, bốn bề chỉ có núi non, mây trời & mặt biển lặng như ao.

Bên cạnh
http://farm4.static.flickr.com/3196/2478938732_4f8961a633_o.jpg

Trước mặt
http://farm3.static.flickr.com/2160/2478120231_16ffa875f9_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2291/2477772418_c62f6c8c51_o.jpg

Và sau lưng
http://farm3.static.flickr.com/2147/2476959663_c426314c7f_o.jpg

Chụp sau vài tấm này em không chụp nữa, đứng trên nóc thuyền cố ngắm nhìn thật nhiều và tận hưởng cái cảm giác yên bình mà khung cảnh mang lại.

giochuong
03-09-2008, 22:22
Trước hôm về, may sao chiều trời nắng đẹp nên xách xe chạy loăng quăng gần nhà chụp tiếp.
Đi ngang thấy cái nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả đang xây dựng, tạt vô chụp luôn.

Phần tháp và khối nhà chính của nhà máy.
http://farm3.static.flickr.com/2090/2476955099_ea92963cdb_o.jpg

Công trường góc này góc nọ.
http://farm4.static.flickr.com/3288/2477765704_7e7319f30e_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3254/2476952089_a9d1533967_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3179/2477766196_fcbdcbc6f7_o.jpg

Lò dò ra cái cầu tàu đang xây dựng
http://farm4.static.flickr.com/3119/2476954513_da7162d74e_o.jpg

Xin nói thêm là công trường xây dựng nhà máy này cho nhà thầu Trung Quốc đảm nhận nên toàn bộ công nhân kỹ sư ở đây đều là người TQ, chú bảo vệ cũng TQ nốt nên khi em vô nó hỏi nó hiểu, em nói em hiểu nên cứ phi đại vô chụp (khi nào đuổi thì đi ra, hehe, em nói tụi nó mà hiểu thì đã mượn cái mũ bảo hộ đi vô trong cái phần chính nhà máy, chụp chắc nhiều hơn).
Khu nhà ở công nhân.

http://farm4.static.flickr.com/3041/2477765936_bcf066beb5_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3035/2477768980_67255f7a1f_o.jpg

Ở đây có cả công nhân nữ TQ nên chắc họ cưới xin luôn ở đây.
http://farm3.static.flickr.com/2014/2477767092_89ff882e3d_o.jpg

Bản hiệu toàn tiếng TQ nên em bó tay, họ còn đặt tên đường TQ trong công trường.
http://farm3.static.flickr.com/2145/2477767938_e00207fc83_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3069/2477767492_e183d6d170_o.jpg

giochuong
03-09-2008, 22:26
Phi tiếp qua cầu Vân Đồn, chụp phát.

http://farm4.static.flickr.com/3019/2476956127_859758bc67_o.jpg

Đông Xá, theo em đường từ Cẩm Phả đi Cái Rồng thì đoạn này là đẹp nhất. Thấy là vậy nhưng phải tìm cái hẻm nào đó lọ mọ chui vô mới ra đếp mép biển. Vì đẹp nên người ta cũng qui hoạch lấy làm khu biệt thự sinh thái luôn (quảng cáo là: thiên đường trước mắt bạn), mai mốt ra đây chả còn để mà chụp thế này nữa, người ta lấn biển và xây đến tận cái núi phía trước.

http://farm3.static.flickr.com/2063/2476957537_d803944583_o.jpg

Xuống gần hơn tí nữa.
http://farm3.static.flickr.com/2211/2476956647_476d61d1e0_o.jpg

Cơ bản là vậy, em xin hết ạ. Thanks for viewing.

hd128
09-07-2009, 03:54
Huyện Đảo Vân đồn thuộc miền Đông tỉnh Quảng Ninh. Đảo lớn là Đảo Cái Bầu cách đất liền 7km đường bộ, qua 2 chiếc cầu bắc nối qua 1 hòn đảo nhỏ nằm giữa Cái Bầu và Phường Cửa Ông thị xã Cẩm phả. Huyện có 11 xã và một thị trấn. Riêng Cái Bầu đã có 6 xã: Bình dân, Đài xuyên, Đoàn kết, Đông xá, Hạ long, Vạn yên và Thị trấn Cái Rồng. Các xã còn lại nằm trên các đảo khác: Bản Sen, Minh Châu, Quan lạn, Ngọc Vừng, Thắng lợi. Tớ nghĩ: nếu admin, các mod gom tất cả những potic về vùng này thành một Supe Potic bà con hẳn dễ theo dõi hơn.

Quạn lạn có lễ hội mang đậm màu sắc của người dân biển đảo, đồng thời cũng mang nhiều ý nghĩa tưởng nhớ các vị tiền bối đã khai sơn phá thạch lập làng và tôn vinh những tiền nhân đã hi sinh, lập nên những chiến công oanh liệt giữ nước, giữ làng mà điển hình là Tướng quân Trần Khánh Dư và 3 anh em họ Phạm.
Lệ làng quy định bắt đầu từ 10/6 không người dân nào được rời khỏi đảo, chỉ những người làm ăn xa và du khách được phép về dự lễ. Ngày 16/6 bà con tổ chức rước thần từ đình sang Nghè thờ Tướng Trần Khánh Dư. Lễ cúng có xôi nếp gà luộc và các loại cá đặc trưng của đảo. Sau tuần cúng lễ hòm sắc phong được rước về đình đặt lên bàn thờ và tiếp tục cúng một lễ cúng lớn. Lễ rước sắc phong này nhằm mời Đức thánh Trần Khánh Dư về duyệt quân. Ngày 17/6 binh khí, tế khí được rước sang miếu Đức Ông Phạm Công Chính và tế lễ suốt đêm. Hôm sau dân làng tổ chức diễu binh có hề trò đi trước, sau đến phường bát âm, cờ xí, kiệu thần. Đoàn diễu vòng qua các xóm, đến mỗi xóm có thêm dân xóm tham gia. Sau khi diễu quanh một vòng đoàn diễu quay về miếu Đức Ông mở hội đua thuyền. Ngày 19/6 dân chúng làm cỗ tại nhà, ôn lại lịch sử quê hương. Ngày 20/6 sắc thần được rước trả về Nghè và làm lễ đóng cửa Đình, kết thúc lễ hội.
Tớ đi thì hết hội rồi, mượn tạm ảnh nhà Black để cho mạnh chuyện đỡ nhạt vậy. Tks Back :)



https://www.phuot.vn/imagehosting/1334678adcbb9642.jpg[/url]

Lễ rước kiệu của Hội đình Quan Lạn.

(

hd128
09-07-2009, 19:26
@: dontcrygnr
Từ Hà nội có xe từ Mỹ đình, Lương yên bạn đều có xe đi Cái Rồng. Tớ thì không rõ giờ giấc ntn bạn có thể hỏi thêm. Còn đi từ Hạ long thì chừng 50km, từ năm 2007 đã có xe Bus từ Bãi cháy đi Vân đồn đi chừng hơn 1h. Thuận tiện lắm không ngại đâu. Vân đồn cũng rất nhiều nhà nghỉ, có khó khăn thuê xe ôm chừng 15' đến Bãi Dài còn rất vắng. Ở đó bãi biển, vịnh Bái tử long phong cảnh cũng rất đẹp:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14722

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14724

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14723

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14721

Bãi Dài có khu du lịch sinh thái Bái Tử Long. Bọn tớ đi đem theo lũ nhóc không dám bụi bặm nhiều nên trọn ở đây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14762

Cảnh quan khá đẹp:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14764

Đặc biệt khu nghỉ là 11 nhà sàn riêng biệt mỗi nhà có 4 phòng ngăn vách gỗ, mỗi đầu nhà 2 phòng, ở giữa là gian chung khá hợp lý, có điều bài trí sơ sài giá cũng không rẻ: 470K một phòng 2 giường.

Trong phòng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14765

hd128
10-07-2009, 05:53
Ở Quan Lạn có rất rất nhiều nhà nghỉ bạn yên tâm ko sợ bị bơ vơ giữa đường đâu.

@ Fia: Bạn Mơ còn nói thế thì bạn tỉnh lo gì :D. Bây giờ các dịch vụ ở Cái Rồng, Quan lạn thì bạn không phải lo bơ vơ. Khéo khéo thì túi ấm áp hơn thôi. Nhưng ở Quan Lạn thì ưu thế về Đình, Nghè, Miếu và chứ tắm táp, hưởng cảnh thiên nhiên hoang dã, tìm hiểu tự nhiên thì bạn nên đến xã Minh Châu. Tàu ra Quan lạn cũng ghé bến Minh Châu trước. Bến tàu nó đây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14725

Ảnh này mượn của Zorzo. (Chưa kịp hỏi, nhưng cùng trong topic này nên tiền trảm hậu tấu, chắc Zorzo thông cảm :) .)



https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Quan-Lan337.jpg



Tớ đến lúc gió quất mưa rát rạt, nên nhảy lên xe lam, vậy là quen với anh bạn Hoàng Ân, biết thêm nhiều thông tin nữa, bạn ấy bảo có gì cần giúp bác cứ bảo em。 Có chỗ phòng bất trắc rồi, các bạn nếu cần cũng gọi được cả, dịch vụ mà:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14726

Còn BQL Vườn Quốc Gia Bái Tử Long giới thiệu: Quan lạn còn có nhà nghỉ Phương Hoàng nữa, Đt: 0333.877.345 Tớ chưa đến nên không biết chất lượng giá cả thế nào. BQL Vườn giới thiệu chắc cũng không quá tệ

hd128
10-07-2009, 21:44
Giữa Bến Minh châu và bến Quan lạn còn bến Cát Vân hải - bến Cái Làng trong thương cảnh Vân đồn xưa. Nay là bến chuyển cát thủy tinh khai thác trên đảo của Cty Vigracera. Hôm đó gió lớn sóng to nên tàu bọn tớ đi không vào bến Minh châu được phải vào bến này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14768

hd128
10-07-2009, 22:05
Bến Cát Vân hải nằm phía tây đảo hướng về vịnh nên sóng êm, gió lặng. Từ đây lên Bến Quan lạn hay bến Minh Châu đều chừng 7km, bằng đường bê tông xuyên đảo trên chiếc xe lam, phương tiện di chuyển chính ở đảo thì chừng 20', giá 10k/người:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14767

hd128
12-07-2009, 08:50
Xã Minh Châu nằm phía bắc đảo Quan Lạn. Cả xã nằm trong địa giới Vườn Quốc gia Bái Tử Long (VQG), còn nhiều hoang sơ rất đáng được khám phá. Người dân cũng rất hồn nhiên thân thiện. Hôm tớ đi xe lam từ bến Cát về, đi cùng mấy bác dân đảo, các bác ấy mua từ đất liền mấy can xăng làm chị em trong đoàn kêu la rầm rĩ, các bác ấy rất áy náy, thanh minh suốt:

Ở đảo tụi em là thế, cái gì cũng phải mua về,không như đất liền các bác.

Chợt thấy cảm giác được sự khác biệt đầu tiên của đảo và đất liền. Khác biệt về điều kiện sống, khác biệt thái độ ứng sử. Có cái gì như cam phận, như kém cỏi. Ấy là các bác ấy ngợp với văn minh thị thành đấy thôi, chứa trước biển thì các bác ấy cứ như đi trong vườn nhà ấy. Quả thật cuộc sống ở đây cũng còn nhiều điều không thuận tiện. Mọi thứ đều phải mua từ đất liền, gạo rau đảo cũng không đủ, đến cát xây nhà cũng phải cát ngọt chứ cát sẵn ở đó cũng không xây được.

Toàn đảo chưa có điện lưới, không cây xăng, Minh Châu không có cả chợ. Với 5121ha và 978 nhân khẩu năm 2207 Minh châu còn nhiều hoang sơ cho những ai muốn khám phá thiên nhiên hoang dã.

Tâm điểm cũng là nơi dễ đến nhất, nhiều người đến nhất là bãi biển Chương Nẹp ( Bãi Minh Châu). Cát ở đây rất mịn, không có phù xa nên không dính chân, đi tắm về bạn để chân khô rũ mấy cái là cát rơi sạch. Sóng cũng không lớn, bạn bơi thoải mái mà không sợ nguy hiểm như các bãi phía Đông của đảo. Hiện nay bãi hãy còn rất vắng và yên tĩnh. Cắm trại đốt lửa trại, đón bình minh ở đây quả là tuyệt đỉnh:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14826

Tiếc rằng sáng hôm chúng tôi ở đó thì trời giông gió, mây mưa vần vũ nên không có ảnh bình minh:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14823

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14827

hd128
12-07-2009, 12:25
Giáp bãi Chương Nẹp phía bên phải 500m có bãi Cồn Trụi còn có tên là bãi Dưới là bãi đẻ của Vích một loài Rùa Biển.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14830

Đây là bãi cát sóng lớn thường xuyên thay đổi khi lở khi bồi, khi trồi khi thụt, độ dốc lớn, rất nguy hiểm với hoạt động của con người.

Khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, vào những đêm có dông tố và mực nước thủy triều lên cao nhất thường có rùa vào đẻ. Nếu rùa đẻ vào ngày nước kém khả năng tồn tại sinh trưởng của trứng sẽ rất thấp. Vì thế phải cứu hộ các ổ trứng đó lên vị trí cao tránh bị ngập nước quá lâu. Các anh chị nhân viên vườn cứu hộ, kiểm lâm vẫn thường tuần tra cứu hộ rùa vào những đêm dông bão ấy. Đây là công việc rất vất vả, phải tuần tra ít nhất 2h/lần. Như vậy mới đảm bảo phát hiện ngay khi rùa đang đẻ và cứu hộ kịp thời. Phôi trứng rùa phát triển ngay từ trong bụng mẹ và chỉ tạm ngừng khi rùa đẻ. Sau đó phôi lại tiếp tục phát triển, thường sau khi đẻ 6h mới phát hiện di chuyển trứng thì rất dễ đứt mạch máu phôi làm phôi chết.

Rùa đẻ tập trung nhất vào tháng 6-7 hằng năm. Đêm dông bão, khi các loài khác lo ẩn nấp thì mẹ rùa leo lên bãi, tìm một chỗ an toàn bắt đầu bới cát bằng 2 chân trước. Đến khi ngập nửa người trong hố (khoảng 50-70cm) thì đổi sang bới bằng 2 chân sau. Kết quả là cả thân rùa mẹ nằm gọn trong hố cát tròn. Khi đó rùa mẹ mới lim dim mắt đẻ từng quả trứng bọc màng mền to bằng quả bóng bàn. Mỗi mẹ rùa thường đẻ 7-8 chục có khi lên đến trên trăm quả. Đẻ xong, mẹ rùa lại dùng chân lấp cát lại, lấy ức đầm cát cho khá chặc rồi mệt mỏi, nước mắt giàn dụa chầm chậm bò xuống biển để lại trên cát vệt bò như vệt xe tăng. (Cái này Vườn QG tả thế không hề bịa chút nào đâu đấy- có điều tớ không tận mắt thấy thôi (NT). Sau 40-50 ngày thậm trí có khi là 70 ngày rùa con nở ra. chúng chờ nhau nở hết rồi đồng loạt đội cát chui lên lau nhau đua nhau chạy xuống biển. ( Khôn phết, chờ nhau đi để bớt nguy cơ bị chim, rắn, thằn lằn...nó chén. Con này bị thì con kia còn thoát. Lũ nhóc được thần thiên nhiên ban cho bài học bản năng hay thật (c))

hd128
12-07-2009, 14:50
Trên đường chính xuống bãi tớ gặp đám cỏ lông chông:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14829

Khi còn nhỏ đọc cuốn chuyện kể về chuyến đi của cậu bé đi theo thuyền dọc biển miền Trung ra Bắc có kể về loại cỏ này mà bọn trẻ con bờ biển ngắt thả chạy lông chông trên bãi cát. Đến giờ con cái bằng tuối khi đó chính mình mới tận mắt thấy. Đúng là "Ngố Rừng":D. Ấy thế mà không ngắt về cho lũ trẻ xem, tuân thủ nội quy của VQG, lại bị mắng là ngố lần nữa=)).

hd128
12-07-2009, 17:48
Minh Châu còn có một đặc sản nữa là Sá sùng, dân đảo gọi là con Mồi. Sá sùng sống trong bãi cát có thủy triều lên xuống. Sá sùng Minh Châu nổi tiếng vì thơm ngon, dày thành, màu trắng ngà hấp dẫn. Sá sùng nhiều nơi vẫn mượn tiếng Sá sùng Minh châu để bán cho đắt hàng. Ngày nước cạn, trời nắng ấm áp, ban ngày từ tháng 4- đến tháng 8 mới đào được Sá sùng, những hôm trời lạnh, mưa gió hoặc nước lớn Sá sùng chui sâu dưới cát không biết hang nơi nào mà đào. Tớ ở đó đúng ngày trời giông biển lạnh chạy ra bãi biển hỏi bà con thì được bà cụ chỉ chỗ cho nhưng cũng bảo luôn:

- Hôm nay mưa lạnh thế này thì làm gì có.

Đành thôi, chưa có duyên ra đúng ngày giông gió thì nghé qua bãi và nghe kể chuyện vậy. Bãi Sá sùng Minh châu nó đây (nhìn về phía cảng Minh Châu):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14828


Đến chỗ này bên trái là bãi Vích đẻ, bên phải là bãi Sá sùng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14841

hd128
12-07-2009, 18:16
Đường xuống bãi Sá sùng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14770

Bãi Sá sùng nhìn về phía cảng Cát Vân hải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14771

Đây là bãi triều rộng lớn đến 500ha bên bờ sông Mang lịch sử. Ngày đẹp trời khi nước triều vừa rút bà con đi đào từ sáng sớm, mang theo chiếc mai nhẹ, cứng mỏng. Đào sá sùng phải rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, khéo léo. Vì nếu có động thì chúng sẽ chui nhanh vào trong hang cát. Phát hiện chúng bằng vệt xúc tu vươn ra kiếm ăn quanh miệng tổ như hình bông hoa to chừng miệng chén uống nước, cách đó chừng 20cm có một lỗ thoát hơi nhỏ. Khéo léo, nhanh nhẹn xắn mai từ miệng lỗ về phía bông hoa một nhát mai lật lên sẽ được một con sá sùng trắng ngà to cỡ cây bút bi, dài hơn đôi chút. Sá sùng tươi sào rất ngon, giòn và ngọt. Sá sùng khô chừng 1,5 triệu/kg nấu nước hàng rất ngọt. Quảng ninh có phở sá sùng nổi tiếng, có điều tớ chưa gặp được để chén ;). Mà đào sá sùng thì chỉ có phụ nữ và các em gái, hầu như nam giới trên đảo không ai làm. Chắc họ đi thuyền hoặc làm việc nặng hơn hay còn quy định gì chăng, bạn nào đi hỏi thêm với.

hd128
13-07-2009, 22:42
Ven bãi Chương Nẹp có một rặng cây xanh mướt đó là rừng Trâm linh thiêng của người dân đảo. Trâm là loài cây thuần bản địa, không cao chỉ chừng 10m, gỗ chắc có thể làm nhà đóng đồ, đặc biệt quả có thể làm thức ăn cho con người và nguồn sống cho chim thú trên đảo, nạn đói năm 1945 rừng Trâm là nguồn thực phẩm cứu sống nhiều người dân đảo. Với nhà lâm sinh học Trâm là nguồn giống quý bản địa có thể nhân rộng làm rừng chắn cát, chắn gió bão ven biển bảo vệ bờ, bảo vệ xóm làng. Ven bãi Minh châu có 13 ha diện tích rừng trâm tập trung thành lũy cây che chắn gió bão ngày giông bão, che nắng những trưa hè. Đến đây bạn còn được nghe sự tích Nàng Trâm, chàng Chương. Huyền thoại phản ánh cuộc sống nơi đầu sóng của những chàng trai, cô gái nơi biển đảo tiền tiêu luôn phải đối phó với giặc giã, với thiên nhiên khắc nghiệt mà vẫn thủy trung tran chứa tình người. Theo đường mòn đi hết rừng Trâm bạn sẽ đến vương quốc của loại Rùa nước ngọt mà đến nay các nhà nghiên cứu rùa Việt nam vẫn chưa phân loại được. Đáng tiếc hiện nay số lượng ngày càng giảm vì bẫy bắt tràn lan tùy tiện. Qua hết đầm thì tới bãi Nhãng rìa, bãi biển kín đáo hoang sơ hơn cả Bãi Chương nẹp, sóng mạnh như bãi Quan lạn, Sơn hào cát mịn nhưng có chỗ có đá ngầm khá nguy hiểm. Đây là điểm cắm trại rất tuyệt, bình minh rất đẹp trên biển cũng đón trên bãi này. Cuối bãi Nhãng rìa đầu bãi Chương nẹp là bãi san hô Đầu cào, mang theo kính bạn có thể lặn ngắm san hô và cuộc sống thủy cung nơi đây. Tiếc đoàn tớ đi đúng trời mưa nên chỉ nghe kể chứ không đi tuyến này được. Nếu muốn leo núi ngắn cảnh từ trên cao bạn có thể leo đỉnh Mắp Chương San, tuy không cao (150m) nhưng bạn có được chuyến trekking nhẹ nhàng mà ngắm được xóm làng, bãi sá sùng, dòng sông Mang mênh mang, biển xanh bát ngát cả đảo Côtô xa xa nữa.

Bây giờ đến Minh châu bạn không lo không có nhà nghỉ nữa mà đã có cả Minh châu resort:
www.minhchauresort.com,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14886

có nhà nghỉ bình dân:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14878

Hai cái này cách bãi Chương nẹp 5 phút đi bộ qua rừng Trâm.

Xa hơn một chút có Nhà nghỉ Anh Vinh: 0918115856, nhà nghỉ Anh Đanh: 0333877465. Cả hai anh này đều có xe lam đi lại rất tiện. Còn muốn Trekking, thuê cano cao tốc tìm hiểu hệ sinh thái rừng biển thì liên hệ với các anh kiểm lâm:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14831

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14879

Đến đây ngoài việc được các anh đưa đi trekking bạn còn được nghe kể về người anh, người đồng nghiệp, người lãnh đạo chân tình sâu sát, người chiến sỹ trên chiếc xe tăng đầu tiên xông vào Dinh độc lập năm nào: cựu chiến binh, kỹ sư Lâm nghiệp, Giám đốc vườn Quốc gia Bái Tử long Phạm tuấn Hùng. Viết những dòng này cũng để tôi cám ơn ông đã giúp tôi tư liệu về Vườn Quốc Gia do ông cùng đồng nghiệp đang quản lí.

hd128
13-07-2009, 22:48
Minh Châu nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14881

Nhưng cũng là nơi ấm áp tình người:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=14832

dontcrygnr
19-07-2009, 11:41
tớ vừa đi Quan Lạn về xong. hehe. xin chia sẻ 1 vài kinh nghiệm cho bạn nào đang định đi nhé! nhất là những bạn có kinh phí hạn hẹp như bọn tớ :D
nói chung theo mình thì Quan Lạn công nhận là rất đẹp, vẫn còn vắng vẻ, và sak sẽ. nước biển trong vắt luôn, ko 1 tì vết í, nhất là buổi sáng sớm. mà hình như mặn hơn cửa lò thì phải. bãi cát thì tớ chưa thấy cát như thế bh, trắng tinh, mà hạt thì nhỏ tí như muối i ốt vậy đó. bãi cát phẳng lì luôn (tớ chỉ đi bãi minh châu thôi). bãi vắng tanh, có lúc có mỗi nhóm tớ trên biển, cứ như là robinson í :)). à cộng thêm việc đi tàu ra đảo qua vịnh hạ long tha hồ mà ngắm tiên cảnh nhé, tha hồ mà chụp ảnh :D. nhưng mà quan lạn hơi buồn, cũng có vài dịch vụ như karaoke nhưng mà còn kém phát triển lắm. thik hợp với ai muốn tìm về thiên nhiên. bọn tớ định đi 4 ngày mà buồn quá nên quyết định ở 3 ngày thôi. đã thế buổi tối lại tối mù mù, có điện nhưng mà chẳng thấm vào đâu, ko có đèn đường mà.
về khoản chi phí:
ô tô đi hà nội - cái rồng: ở bến hà đông, bọn tớ may bắt đc xe của 1 anh rất tốt bụng và thân thiện.bình thường vé là 70 nhưng đi đoàn 7 ng anh í giảm cho mỗi ng 10k lại còn thấy bọn tớ là sinh viên nên cho đi nhờ 1 đoạn ra chỗ hàng ăn rẻ rẻ nữa. (ăn ở chợ thì rẻ hơn chứ mấy hàng ở sát cảng thì đắt phết)
xe ôm ra chỗ cảng, từ chợ vào đó khoảng 1-2km, 5k/người
tàu gỗ là 30k. chạy lúc 2h chiều (chuyến buổi sáng thì hình như 6h30 hay sao í). chạy khoảng 2h30'. theo tớ thì nên đi tàu gỗ, an toàn lắm, ko phải lo đâu, mà lại như là thuyền du lịch, có thể thong dong ngắm vịnh hạ long. bọn tớ đến sớm chiếm đc cái tầng 2, vừa thoáng mát lại vừa đẹp. tàu cao tốc thì đi có 40' thui nhưng đi du lịch mà đi cao tốc thì còn ngắm đc j nữa. mà buồn cười, tàu gỗ thì gọi là tàu tốc hành, còn cái tàu kia lại gọi là tàu cao tốc. hehe, suýt thì bị nhầm.
tới đảo thì bắt xe lam vào khu nhà nghỉ, khoảng từ 30-40k. yên tâm nhiều xe lam lắm. ng ta đỗ đầy ra đấy, như taxi í mà. mà cái khoản này là tớ thấy ấn tượng nhất. bọn tớ đi xe của 1 anh.hic, cái xe kêu to dã man, đường thì hẹp chỉ đủ 2 xe tránh nhau, lại ngoằn ngoèo, mà anh í phóng phải tới 70km/h là ít. bọn tớ gọi nó là đi rồng thép thăng long :)) cảm giác mạnh hay phết nhé!
về khoản nhà nghỉ. ban đầu cứ nghĩ chỉ có vài cái nhà nghỉ cơ, nhưng tới nơi mới thấy bét nhè ra luôn. bọn tớ đặt phòng ở ngân hà, nhưng nó lại môi giới sang 1 cái nhà nghỉ khác. nói chung là nhà nghỉ ở thị xã thì tiện nghi và sak sẽ lắm. phòng ko điều hòa là 250-300k. tớ thấy mình cứ đặt phòng để chắc ăn, xong tới đảo mình đi tìm, nếu mà tìm đc nhà nghỉ nào rẻ hơn thì nhảy vô. trò này hơi đểu nhưng lại hiệu quả :D. ở bãi minh châu cũng có nhà nghỉ đấy. sát bờ biển luôn. ở đây có cái nhà nghỉ thảo phương, đi khoảng 100m là tới bãi biển, nó ngay cạnh cổng thu vé môi trường (à mỗi lần ra bãi minh châu là phải nộp 5k/người/lượt đấy nhé). ban đầu bọn tớ ko bít nên mỗi lần ra biển là phải đi rõ xa, xong hôm tắm biển xong gặp 1 bà cụ là mẹ của anh chủ nhà nghỉ, mới giới thiệu bọn tớ ra đó, thế là bọn tớ thu vén chuyển chỗ luôn. tuy nhiên ở đây thì ko đc sak sẽ bằng ở thị xã. cũng tạm đc. giá phòng cũng là 300k. có cả nhà nghỉ bình dân, trông như ktx sinh viên, thì là 150k. bọn tớ ở nhà nghỉ này thì ko phải đóng phí môi trg mỗi lần ra bãi. cứ thế mà chạy ra thôi :D
ở bãi biển cũng có cho thuê phao, chỗ tắm tráng, có cái lán để ngồi nghỉ, tất tật là 15k/người, thik ngồi bao lâu thì ngồi. còn bạn mà thuê dịch vụ này của bọn vân hải (ngay cạnh đó) thì phải là 50k/người/ giờ. mà chất lượng thì cũng chả hơn mấy, ko tương xứng với giá tiền.
đi lại trên đảo. bọn tớ đi bằng xe lam. cứ 1 vòng quanh đảo là 200k. bạn có thể bảo ng ta chở ra biển, rồi khi nào tắm xong gọi họ ra đón, cũng là 200k thôi.
ăn uống: thuê nhà nghỉ họ làm cho, tối thiểu là 60k/người, mà tớ thấy cũng chả có j mấy đâu. ăn cho có chứ ko thấy ngon miệng lắm.
điện ở mấy nhà nghỉ trong thị xã thì có 24/24 nhưng ban ngày thì điện yếu hơn, mà thỉnh thoảng cũng mất điện, do máy nổ yếu. còn ở bãi minh châu thì ban ngày chỉ có điện lúc tầm trưa trưa, với cả điện cả đêm thôi.
xe về: nên đi tàu sáng rồi bắt xe về, chứ tàu chiều, tới cái rồng đã là 5h chiều, rất hiếm xe, bọn tớ phải ra tận bến xe j í quên tên rồi, cak đó vài chục cây mới có xe về HN, đã thế còn bị chém. lên xe ng ta ko nói giá vé đâu, tới nơi họ mới vác dao ra chém. may mà bọn tớ dẻo mỏ mãi mới đc đi với giá 80k.híc
ở đảo này ng ta thân thiện lắm. tớ thấy họ cứ lành lành sao í, nói chung là có ấn tượng khá tốt. bọn tớ đi đâu cũng bắt chuyện đc với họ, mà họ rất niềm nở, chỉ cho bọn tớ nên ở chỗ nào, ăn thế nào. giúp đỡ hỏi han các kiểu. cả khách du lịch đi cũng thế, họ nói chuyện với mình cảm thấy rất thoải mái và thân thiện. chia sẻ kinh nghiệm các thứ... mấy anh xe lam tuy phóng như tổ lái nhưng rất tốt, họ đi đường gặp mình còn chào hỏi, xong lúc về còn chúc đi an toàn, rồi tạm biệt như người quen ấy. cả mấy bác taxi chỗ bến cảng cũng rất tận tình tìm xe giúp bọn tớ, rồi khuyên bọn tớ chọn xe như thế nào, đứng ở đâu ( tại lúc đó bến đã hết xe ) còn giúp mình tiết kiệm chi phí nhé! hay là người ta thấy sinh viên người ta thương nhỉ :))

hd128
30-07-2009, 19:31
@leelink: Minh châu đi từ cảng Cái Rồng ở Vân đồn cơ. Từ Hòn gai đi xe bus 1 tiếng, 30 phút chuyến giá đâu như là 8k/người. Vân đồn tàu nhiều, toàn tàu gỗ thôi. Nhưng như thế ngắm được cảnh vịnh, cảnh sông Mang nhiều hơn. Đến cảng Minh châu gần hơn Quan lạn 20 phút đi tàu. Từ cảnh vào chỗ có nhà nghỉ mà tớ post ảnh chỉ có 2km, đi bộ vừa đi vừa chơi cũng chỉ hết chừng 30 phút, đi xe lam thì 10k/người, đi nhiều mình nghĩ có thể mặc cả. Trước cửa nhà nghỉ có đường mòn qua rừng Trâm ra bãi biển chỉ có 5 phút và không phải mua vé tắm. Quần áo không cần gửi, tắm xong cứ thế về nhà nghỉ tráng nước ngọt, đỡ khối tiền đấy;). Đi Minh châu phải chuẩn bị nhiều thứ từ nhà vì quanh đấy hàng quán ít, nhiều thứ cần không dễ kiếm. Nhưng hoang dã, đẹp. Thích hợp đi khám phá, hoạt động tập thể.

Cảnh sông Mang lịch sử:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=15832

hd128
30-07-2009, 19:41
Điều khác biệt giữa Bái tử long và Hạ long là đảo đất và đảo đá cùng tồn tại tạo nên hệ sinh thái đa dạng. Đảo đất được khai thác trồng rừng tạo nên nguồn lợi kinh tế lâm nghiệp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=15835

Rừng mới trồng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=15833

Rừng đã có thể khai thác:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=618&pictureid=15834

gianglee
06-12-2009, 20:54
Llúc mình post bài này lên forum thì đang ngồi trong cái lạnh buốt của mùa đông Hà Nội, nhưng cứ nhắc đến Quan Lan là lại bồi hồi, sung sướng hồi tưởng lại cảm giác vu vi trên thiên đường Quan Lạn ngày nào, hihi:). Đảo Quan Lạn thật sự là một thiên đường cho những ai muốn thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ, nguyên lành của tự nhiên. Đứng trên con thuyền gỗ lướt nhẹ nhàng trên vịnh Bái Tử Long cả thế giới núi non, biển trời như ôm trọn chính mình, tưởng chừng như mình đã rũ bỏ bao nhiêu lo lắng , mệt mỏi phía sau để sẵn sàng bước chân vào một hòn đất mới. Ở đó, bến Quan Lạn đón du khách bằng một hàng dài những chiếc xe tuk tuk đỏ, với khuôn mặt niềm nở , nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi may mắn xin được số điện thoại của a Trương- sau này chúng tôi vui vẻ gọi là anh Trùm đảo- vì nghe đâu khu đất của bãi Sơn Hào, nơi ks Vân Hải là thuê đất của nhà anh và từ đó bước chân lên đảo là những hành trình vi vu bằng chiếc xe tuk tuk và những cuộc trò chuyện vui vẻ về đất và người Quan Lạn. Đến Quan Lạn thì chỉ có biển, có cát, phi lao thui, nhưng tất cả đó là cuộc sống của người dân ở đây, và chúng tôi cũng chỉ cần có thế. Biển trong xanh đến vô tận, từ sáng sớm, ánh mặt trời đã nhuốm cho biển một màu xanh ngọc hiếm có, rồi hòa vào đó là màu trắng lấp lánh của cát và tiếng phi lao rì rào. Thả trần chân trên cát, ta có thể nghe được tiếng phốp phốp của loại cát đặc biệt trên đảo này. Chúng tôi theo chân 2 cu cậu Huy Hiệu con a Trương ra tận bãi đá, buổi chiều, nước dập dềnh trên đá, những bọt sóng bật tung trắng xóa. Mấy chị em đùa nghịch với nhau và với sóng, 2 chú chó nhỏ miền biển đi cùng đoàn cũng nhào ra lội nước bì bõm. Một khung cảnh như thế giữa chốn hoang vu, một niềm vui, tiếng cười trong trẻo như thế trên biển, cả đời tôi vẫn nhớ!
Chúng tôi đã đến, và đã nhớ QL bằng cảm nhận về sóng, về gió, về cát và biển , về sự đằm thắm của tình người. Thế là quá đủ!
CÒn về kinh nghiệm, tôi thành thực khuyên mọi người nên chọn đi tàu gỗ ra biển, tàu đi từ cảng Cái Rồng, to và đẹp, đặc biết có tầng 2 nhiều khi vắng khách, một mình trên đó mà ngắm biển trời thì quá đỉnh lun. ( Lần đó, chúng tôi chọn nghỉ ở nhà nghỉ Duy Khánh gần sát lun bên cảng nên rất tiện, bạn có thể ra ngó nghiêng chợ cá buối sáng ở cảng, rùi chọn thuyền đẹp đẹp là phất lun).(c)
Về tất tật tật những thứ trên đảo, bạn có thể liên hệ với a Trùm đảo mà đợt trước chúng tôi đi : a Trương: 0982380664. máy bàn 0333877604. Đảm bảo bạn được đón tiếp như thượng khách và tha hồ mà buôn chuyện với a chị Trương, mấy nhóc nhà anh thì siêu dễ thương, lúc ra về còn tặng ảnh cho bọn tôi nữa chứ!. Có tất tật tật những dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống, đi đây đi đó thì cứ ới anh một tiếng, bạn chẳng cần lo lắng gì, hihi. :L
Kinh nghiệm cuối cùng là bạn đừng bỏ qua bãi biển nào của của Quan Lạn nhé, bãi nào cũng đẹp, cũng thiên đường hết, hic, nhất là bãi Minh Châu.

kaitou134
16-07-2012, 17:43
bọn em tính đi Quan Lạn cuối tuần này, do kinh phí hạn hẹp nên chỉ đi 2 ngày nên nghỉ và tắm ở bãi biển nào ạ

Kungfu-Panda
19-07-2012, 21:36
có ai có kinh nghiệm đi xe máy k ak, nhóm mình định đi xe máy cho thoải mái ak :)

nếu có thể thì ở cảng có đc gửi xe tầm 3 ngày k ak :D

mehontran2002
19-07-2012, 22:16
bọn em tính đi Quan Lạn cuối tuần này, do kinh phí hạn hẹp nên chỉ đi 2 ngày nên nghỉ và tắm ở bãi biển nào ạ

Bãi Minh châu là bãi đẹp nhất...cát mịn nước trong xanh, còn nếu kinh phí hạn hẹp có thể đi đến xã Quan lạn, ăn vs tắm ở bãi quan lạn... ks Lệ Thương... phục vụ từ A đến Z từ ăn, ngủ, phương tiện đi lại trên đảo... chị Lệ Thương 0975.709.446 ...Ks mới xây...phòng rộng và đẹp... mình mới ở đó về... có j cần hỏi có thể call mình Mr.Mạnh 0988188868

Kungfu-Panda
20-07-2012, 00:02
Bãi Minh châu là bãi đẹp nhất...cát mịn nước trong xanh, còn nếu kinh phí hạn hẹp có thể đi đến xã Quan lạn, ăn vs tắm ở bãi quan lạn... ks Lệ Thương... phục vụ từ A đến Z từ ăn, ngủ, phương tiện đi lại trên đảo... chị Lệ Thương 0975.709.446 ...Ks mới xây...phòng rộng và đẹp... mình mới ở đó về... có j cần hỏi có thể call mình Mr.Mạnh 0988188868

chi phí thế nào hả bạn ... mình cũng định làm 1 chuyến đi tầm 3 ngày đến Quan Lạn :)

Việt Hùng VTV
20-07-2012, 11:17
Vân Đồn đẹp quá, tks bạn Giochuong. Bạn chụp bằng máy gì mà đẹp vậy

giabach668
18-02-2013, 20:53
Đón gió biển ở Quan Lạn

TTO - 7g sáng, sau 45 phút đi tàu cao tốc từ thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Quan Lạn đón những du khách mới đến bằng chiếc xe lam, có người còn gọi là xe tuk tuk. Ngay cầu cảng, chiếc cần cẩu đang xúc những gầu cát trắng tinh.

Bà Nguyễn Thị Thơm, chủ một khu du lịch sinh thái ở Quan Lạn, vốn sinh ra và lớn lên ở hòn đảo xinh đẹp này, khẳng định có lẽ khắp Việt Nam này không cát ở đâu trắng đẹp như ở Quan Lạn. Ba bãi biển Minh Châu, Quan Lạn, Sơn Hào cũng vậy.

Đón gió biển đầu hè


Bãi biển Quan Lạn hoang sơ và xinh đẹp - Ảnh: N.V.Hải

Con đường bêtông quanh đảo vắng bóng người, nhưng hai bên đường những căn nhà mới xây khá lộng lẫy chứng tỏ cuộc sống khá ổn định ở đây. Và mặc dù không thiếu đất đai, nhưng Quan Lạn không có những cánh đồng lúa đang thì hay những vườn rau mơn mởn, thay vào đó là những vườn lạc, đỗ và khoai lang bắt đầu lên xanh, chen với những dải cát trắng mênh mông ra đến biển.

Bãi biển Quan Lạn đón chúng tôi trong cái nắng mới đầu mùa mát dịu. Đường xuống bãi biển nhỏ xíu trải gạch, nằm giữa rừng phi lao. Bãi biển thoai thoải, cát trắng tinh, rộng ngút tầm mắt, nước biển trong vắt và những cơn sóng liên tiếp trào bờ nhưng ngoài chúng tôi, chỉ có hai bé gái đang cào don! Nhóm con trai nhảy chân sáo ra đá bóng, mặt cát sạch và chắc, đá bóng tuyệt vời. Bọn trẻ và mấy cô gái trẻ thì mải mê với trò nhảy sóng.


Cào don trên bãi biển Quan Lạn - Ảnh: N.V.Hải

Tôi đi theo hai cô bé cào don trên cát, chỉ một chốc lon don cỡ 1,5kg đã đầy. Chiếc cào có cán gỗ, cô bé quàng dây trên cào vào người và kéo. Kỳ lạ là con don nằm sâu trong cát, nhưng cô bé biết ngay mỗi khi cào chạm trúng chú don nâu sẫm hoặc trắng nhạt chắc nịch. Tôi cũng mắc một chiếc cào vào người và hì hục kéo nhưng chẳng tìm thấy chú don nào! Cô bé lớn đang học lớp 8 bảo don ăn giống ngao nhưng thịt ngọt và chắc hơn.

Cũng ở Quan Lạn, trên bãi Minh Châu, là những thanh niên mang xô đi bắt “căm căm”, một loài động vật giống con cua đồng, cũng được xay giã nhỏ để nấu canh, ngay trên mép nước. Cứ mỗi con sóng vào bờ mặt cát thay đổi, lộ ra chú căm căm đang cuống cuồng chui vào cát, nếu không tinh mắt nhanh tay thì khó phát hiện. Thế nhưng tôi cũng bắt được... một con, “ủng hộ” vào xô căm căm khoảng 3kg của mấy chàng trai vùng biển.

Trên những bãi cát này người dân Quan Lạn còn có thể đào “mồi”, còn gọi là sá sùng, mỗi ngày có thể kiếm cả trăm ngàn đồng. Mấy người bạn đi cùng tôi có vẻ phấn khích vì sự giàu có của vùng biển này. Bây giờ Quan Lạn còn hoang sơ và vắng vẻ. Khách du lịch đến nhiều, dịch vụ trên đảo sẽ phát triển hơn nhưng có thể sẽ không còn những chàng trai đi bắt căm căm, những cô bé đào don, sá sùng bên mép nước.

Du lịch khám phá


Trước biển xanh cát trắng, không khí trong lành, không thể dừng được thú vui nhảy sóng - Ảnh: N.V.Hải

Đi nghỉ ở Quan Lạn, ăn sẽ là một trong những điều phấn khích nhất của du khách. Hải sản ở đây rất tươi và nhiều, có thể kể ra những món lạ như sá sùng xào lá lốt, canh chua sá sùng ăn nhân nhẫn đắng nhưng vị lạ khiến du khách khó quên. Chính vì thế, xong bữa tối với một bàn đồ ăn đầy ắp: mực tươi dày, trắng muốt xào với cần tây xanh mát mắt, tu hài nướng, ghẹ chiên, tôm hấp bia, cá hố xốt cà chua, ngọn su su xào tỏi, người nào người nấy lắc lư đi không nổi vì no, nhưng 11g tối vẫn "đánh bay" nồi cháo ngao ngọt lịm với hai con mực khô nướng chấm tương ớt.

Theo chị chủ nhà hàng, mực khô ở đây do ngư dân ngoài đảo Cô Tô đánh bắt, rất dày và ngọt. Lúc về chúng tôi người nào cũng tranh nhau mua mực khô, rượu thanh mai (loại rượu ngâm quả thanh mai chua chua, ngọt ngọt như xirô, rất dễ uống) và chả mực... thứ nào  cũng ngon tuyệt.

Điều lạ nữa ở Quan Lạn là cứ 8g tối cả đảo đã chìm trong bóng tối. Ở đảo chưa có điện lưới quốc gia mà dùng một máy phát công suất lớn nên giá điện ở đây rất đắt, mỗi khi màn đêm xuống là nhà nhà đều tắt điện cho... tiết kiệm, trừ các nhà nghỉ có máy phát riêng phục vụ 24/24 giờ. Đi trong bóng tối của đảo nghe gió biển và sóng biển rì rào, cứ như thấy mình lạc vào đâu đó trong những câu chuyện cổ, khác xa những ngày vội vã tất bật với công việc, con cái, bức xúc trong cuộc sống thường nhật.

Cũng bởi Quan Lạn ngủ sớm, chúng tôi có dịp băng qua đồi cát trong ánh trăng non ra bãi biển Sơn Hào. Cách bờ không xa, cả một “thành phố thuyền” đèn đuốc sáng trưng đang vớt sứa. Hình như tất cả đảo đang không ngủ để chộn rộn với đêm, với sứa, với công việc trên biển.


Khu du lịch sinh Thái Vân Hải Xanh với những nếp nhà sàn đơn giản, tiện nghi không nhiều nhưng rất thoải mái và phục vụ tận tình, niềm nở - Ảnh: N.V.Hải

Bà Nguyễn Thị Thơm, chủ nhân khu du lịch sinh thái Vân Hải Xanh mà tôi có dịp nói đến ở trên, vốn sinh ra và lớn lên ở đảo, kể rằng những năm 1980 của thế kỷ trước chặng đường 45 phút trên tàu cao tốc mà chúng tôi đi từ thị trấn Cái Rồng ra Quan Lạn, gió xuôi phải mất một ngày, còn không phải mất... hai ngày. Chính vì thế ở đảo vẫn còn nặng lối sống tự cung tự cấp. Tôi bắt được con cá to chia cho anh một nửa, anh mổ thịt con gà lại chia cho tôi.

Đến nay, chợ duy nhất trên đảo cũng chỉ 6g sáng là tan, vài hàng quán còn sót lại bán lèo tèo vài thứ hàng hóa. Chúng tôi cứ đùa rằng ra đảo không cần tiền, quả thật cũng rất ít thứ để tiêu, trừ mấy thứ “đặc sản” mang về như tôi đã kể.



Bãi Sơn Hào, một trong ba bãi tắm đẹp nhất trên đảo Quan Lạn - Ảnh: Khương Xuân

Cũng theo bà Thơm, những ngày nắng đẹp từ Quan Lạn sẽ nhìn thấy đảo Cô Tô trên biển, còn quanh đấy là các đảo Ngọc Vừng, Bản Sen. Ngọc Vừng, Bản Sen, cùng Minh Châu, Thắng Lợi và Quan Lạn hợp lại thành quần đảo Vân Hải. Khoảng năm năm trở lại đây du khách bắt đầu biết đến Quan Lạn nhiều hơn. Từ khoảng 15-4 đến tháng 9 hằng năm du khách khá đông nhưng trên đảo chưa có nhà nghỉ, khách sạn quy mô lớn.

Bà Thơm cho biết đang có nhiều dự định xây dựng thêm phòng ốc, nâng số phòng hiện tại của Vân Hải Xanh thay vì 23 phòng như hiện nay. Nhưng nếu muốn như vậy cần phải có thêm những dịch vụ mới để hấp dẫn du khách như khám phá hang Dơi, hay kết nối tour Quan Lạn với các đảo Ngọc Vừng, Cô Tô...

Chúng tôi lên tàu rời Quan Lạn nhưng vừa đi đã lại nhớ nơi này...

LAN ANH

doun
19-02-2013, 14:26
Đường xuống bãi Sá sùng:
Đây là bãi triều rộng lớn đến 500ha bên bờ sông Mang lịch sử. Ngày đẹp trời khi nước triều vừa rút bà con đi đào từ sáng sớm, mang theo chiếc mai nhẹ, cứng mỏng. Đào sá sùng phải rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, khéo léo. Vì nếu có động thì chúng sẽ chui nhanh vào trong hang cát. Phát hiện chúng bằng vệt xúc tu vươn ra kiếm ăn quanh miệng tổ như hình bông hoa to chừng miệng chén uống nước, cách đó chừng 20cm có một lỗ thoát hơi nhỏ. Khéo léo, nhanh nhẹn xắn mai từ miệng lỗ về phía bông hoa một nhát mai lật lên sẽ được một con sá sùng trắng ngà to cỡ cây bút bi, dài hơn đôi chút. Sá sùng tươi sào rất ngon, giòn và ngọt. Sá sùng khô chừng 1,5 triệu/kg nấu nước hàng rất ngọt. Quảng ninh có phở sá sùng nổi tiếng, có điều tớ chưa gặp được để chén ;). Mà đào sá sùng thì chỉ có phụ nữ và các em gái, hầu như nam giới trên đảo không ai làm. Chắc họ đi thuyền hoặc làm việc nặng hơn hay còn quy định gì chăng, bạn nào đi hỏi thêm với.
Có thông tin bổ sung là Sá Sùng khô hiện tại không có giá 1.5tr/kg đâu vì loại tươi đã khoảng 3-400K/kg, gần chục cân tươi mới được một cân khô. Hiện nay SS đắt vì nghe đồn nó là thần dược cho cánh mày râu nên được săn lùng rất dữ và giá cũng vọt lên rất nhiều.

giabach668
20-02-2013, 04:44
Có thông tin bổ sung là Sá Sùng khô hiện tại không có giá 1.5tr/kg đâu vì loại tươi đã khoảng 3-400K/kg, gần chục cân tươi mới được một cân khô. Hiện nay SS đắt vì nghe đồn nó là thần dược cho cánh mày râu nên được săn lùng rất dữ và giá cũng vọt lên rất nhiều.

Tuyệt cú mèo như dân đảo xịn! Món đó tết bán hơn một chỉ vàng đó, nó khoảng 4,5-5 triệu một kg nhưng không được khô cho lắm vì vậy chỉ nên để trong tủ lạnh cho khỏi mốc.Các bạn lưu ý nên tìm mua hàng ở tại đảo thì chất lượng được đảm bảo hơn. Trong đất liền bây giờ nhiều hàng Trung Quốc lắm, con thì to nhưng ăn thì chẳng còn chất gì vì bọn tàu khựa mua của VN mình về nấu hết nước để cô làm mì chính rồi lại đem phơi khô bán lại cho VN. Hết thuốc hic hic.

giabach668
20-02-2013, 04:45
 Chào các bạn! Để phục vụ thăm quan du lịch và đưa tiễn bằng xe Tuk Tuk, đội xe Tuk Tuk Sơn Hào, Quan Lạn gồm 20 xe loại mới săn sàng được phục vụ các bạn một cách nhiệt tình chu đáo và an toàn. Nếu các bạn là những người lần đầu mới đến Quan Lạn xin hãy cho chúng tôi được tư vấn cho các bạn những nhà nghỉ khách sạn cũng như nhưng địa điểm ăn ngon bổ và rẻ. Xin hân hạnh được đón tiếp các thượng đế trong mùa hè năm nay mr Hải 0975.111.518  -   mr Hữu 0978.876.691.

giabach668
20-02-2013, 05:24
Mình thêm thông tin cho mọi người một mùa du lịch biển Quan Lạn mới nhe ! hiiiiiiiiii

 Chào các bạn! Để phục vụ thăm quan du lịch và đưa tiễn bằng xe Tuk Tuk, đội xe Tuk Tuk Sơn Hào, Quan Lạn gồm 20 xe loại mới săn sàng được phục vụ các bạn một cách nhiệt tình chu đáo và an toàn. Nếu các bạn là những người lần đầu mới đến Quan Lạn xin hãy cho chúng tôi được tư vấn cho các bạn những nhà nghỉ khách sạn cũng như nhưng địa điểm ăn ngon bổ và rẻ. Xin hân hạnh được đón tiếp các thượng đế trong mùa hè năm nay mr Hải 0975.111.518  -   mr Hữu 0978.876.691.