PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xe đạp xuyên Việt, Hanoi - Saigon, 27/06 - 15/07/2012



Charlie
06-06-2012, 02:15
https://i1072.photobucket.com/albums/w367/ChauTran1987/map_vietnam.gif

XUYÊN VIỆT là giấc mơ của rất nhiều người Vietnam, và với mình cũng thế.

Từ năm 2008, Charlie có một ước mơ là có thể đi xuyên Việt bằng xe đạp. Ước mơ đó bắt nguồn từ việc được một người bạn giới thiệu cho trang web www.xedapxuyenviet.com. Trang web kể lại hành trình đạp xe xuyên việt của một nhóm các bạn trẻ ở hải ngoại.

Vốn dĩ là một người thích hiểu về lịch sử, địa lý Vietnam, Charlie rất thích thú khi đọc về công cuộc nam tiến, mở mang bờ cõi của 9 đời chúa Nguyễn. Và kết quả là mình đã rủ được 1 tên bạn thân làm cái kế hoạch cho 2 đứa đi Xe Đạp từ Hanoi vào Saigon.

Nhiều lần thấy bên Hanhtrinhxanh có tổ chức đạp xe xuyên Việt như vậy, nhưng Charlie vẫn bảo lưu quyết định tự thực hiện chuyến đi cho riêng mình chứ không tham gia cùng họ. Chỉ khi tự mình thực hiện, tự mình khám phá, tự mình chinh phục mục tiêu thì chiến thắng đó mới có ý nghĩa. Nếu tham gia đi chung 1 đoàn 500 người, mọi công tác tổ chức đều được chuẩn bị sẵn, với cá nhân mình, việc đó là sẽ làm chuyến đi của mình không còn trọn vẹn ý nghĩa như mình mong muốn.

Live your dream - đó là câu nói trong phim Tangle, hãy sống với ước mơ của bạn, đó cũng là những gì Charlie muốn chia sẽ khi post Note này.
Nếu như có bạn bè, chiến hữu nào muốn giao lưu trên đường đi thì gọi điện cho mình nhé:
Điệtn thoại: 0905437425
Email: [email protected]

Mục đích chuyến đi: Chỉ đơn giản là "đi vì mình thích, đi để biết mình là ai, đi để biết được liệu rằng ta có thể mạnh mẽ và kiên trì được tới mức nào".

Người tham dự: 2 người
Lịch trình: Hanoi - Saigon 1800 km (1102 miles); Chia ra 16 chặng; Hoàn tất trong 19 ngày. Lịch trình bên dưới chưa ghi ngày Châu dự định nghỉ tại Hội An (tổng vẫn là 19 ngày).
Phương tiện: Xe đạp
Kinh phí dự tính: 4 tr

Lưu ý: về lịch trình thì có thể sẽ biến đổi trên đường đi và không nhất định phải dừng ở đô thị


Ngày Lộ Trình Ðường Dài
27-06-12 Hà Nội – Ninh Bình 97 km
28-06-12 Ninh Bình -Thanh Hóa 63 km (57 miles)
29-06-12 Thanh Hóa-Vinh 138 km (86 miles)
30-06-12 Vinh-Xã Kỳ Nam 127 km (79 miles)
01-07-12 Xã Kỳ Nam-Ðồng Hới 71 km (44 miles)
02-07-12 Ðồng Hới-Huế 164 km (102 miles)
03-07-12 Nghỉ chân ở Huế
04-07-12 Huế-Ðà Nẵng 106 km (66 miles)
05-07-12 Ðà Nẵng-Quảng Ngãi 130 km (81 miles)
06-07-12 Quảng Ngãi-Bồng Sơn 90 km (56 miles)
07-07-12 Bồng Sơn-Quy Nhơn 90 km (56 miles)
08-07-12 Quy Nhơn-Tuy Hòa 95 km (59 miles)
09-07-12 Nghỉ chân Thăm Gành Đá Dĩa
10-07-12 Tuy Hòa-Nha Trang 124 km (77 miles)
11-07-12 Nha Trang–Phan Rang 106 km
12-07-12 Phan Rang–Phan Thiết 122 km
13-07-12 Phan Thiết–Vũng Tàu Đường ven biển
14-07-12 Vũng Tàu–Cần Giờ-SG 80 km
Hanoi - Saigon 1800 km (1102 miles); Chia ra 16 chặng; Hoàn tất trong 19 ngày.


P.S: Các tiền bối cho em hỏi là lịch trình có hợp lý chưa ạ, và có gì em cần lưu ý trên đường di chuyển không,

Em cám ơn các bác rất nhiều :)

Vinh Pham
06-06-2012, 16:49
Lịch của bạn đạp hơi bị ghê đó đạp liên tục cả tuần mới nghỉ một ngày thì có hồi phụcthể lực để đi tiếp không, theo ý mình nên đạp 3 ngày rồi nghỉ một ngày là hợp lý hơn. Thêm nữa nếu nghỉ thì có thể liên hệ với các đầu cầu bản địa để nhờ họ tư vấn cho những nơi để tham quan, giúp đỡ nếu se bị hư .v.v. Kinh phí bạn dự trù 4tr liệu có đủ không, xe đạp nhưng chi phí cũng không hề rẻ đâu nhé.

BanickLionking
06-06-2012, 17:22
Lịch đi của bạn dày đặc thế mình chắc không đảm bảo sức khỏe cho nhứng ngày sau đâu. Mình ở T.P Thanh Hóa cũng trong đội xe đạp địa hình Hành Trình Xanh. Rất vui được chào đón bạn tại TP.Thanh Hóa. Có gì liên hệ với mình, đội mình sẽ có vài đại diện đội giao lưu với bạn! Chúc bạn một chuyến đi An toàn và Thành công!
SĐT của mình: 091.295.8889

VictorPhung
07-06-2012, 08:21
Vào thời điểm bạn đi sẽ bi gió ngược khi đạp từ HN vào SG. thời gian đó cũng bắt đầu mùa bão. Bạn nên có thêm một vài ngày dự phòng. Chúc bạn có chuyến đi thành công

Charlie
20-06-2012, 18:12
Phù phù, phủi bụi, dọn dẹp nhà cửa và lôi Topic này lên

Đầu tiên xin cám ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình của 1 số tiền bối đã tư vấn cho em trong chuyến đi này.

Do sắp xếp đc công việc, nên em khởi hành sớm hơn dự định 5 ngày

Tối nay, em bắt xe lửa ra Hà Nội, dự tính là sáng 22/06 em sẽ đạp từ Hà Nội đi Ninh Bình

Em sẽ cập nhật tình hình lên Facebook của em (vì điện thoại của em và FB đơn giản và nhanh hơn và diễn đàn)

Cám ơn mọi người đã ủng hộ em

FB của em đây ạ http://www.facebook.com/chau.tran.336

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :)

Bình Batoong
20-06-2012, 20:31
Chúc bạn có chuyến đi thành công!

dau
23-06-2012, 16:09
Chúc bạn chuyến đi thành công, còn theo mình nếu sức khỏe tốt bạnchir mất tầm 12- 15 ngày tới SG rồi,
Còn trường hợp bạn nghỉ lại đâu đó thăm quan ngăm cảnh thì ko nói.
Vì mình cũng đạp xe đạo,bên mình có bạn đi tù hà nội vào huế mất có 5 ngay thui.
Chúc bạn chân cứng pedan mềm :D

Charlie
24-06-2012, 20:37
Dau tien, e xin phep duoc viet ko dau bai viet nay, vi dien thoai cua em khong bo dau duoc :(.

Sau day thi em xin cap nhat tinh hinh la em da den duoc ngo.ai o tp Vinh roi a (con 20km nua la toi Vinh, nha tro Ngoc Thuy).

PS: bac mod Vinh Pham co the giup em viet dau tieng Viet bai viet nay duoc ko a. . E cam on bac nhieu.

yeuxedap
24-06-2012, 20:43
Chúc bác thượng lộ bình an.

cuongvq
05-07-2012, 13:01
Tặng bác Châu tấm hình mấy anh em chụp chung ở Lăng Cô.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/458566_3853624231625_1299235935_o.jpg

Shift
05-07-2012, 20:55
Thấy bác tới Tuy Hòa rồi hả :D còn 6 chặng nữa cố lên!!!

Ác Thần
05-07-2012, 21:06
Trên fb bác Charlie cập nhật là đã đến Tuy Hòa. Chúc bác hoàn thành thuận lợi nốt chặng đường còn lại.

phạm Văn Phúc
10-07-2012, 01:35
Lại thêm 1 người phi thường, mình thì đang đặt KH vào tới Đà Nẵng mà vẫn chưa bố trí được thời gian, chúc bạn chân cứng đá mềm suốt hành trình xuyên Việt.

Vinh Pham
10-07-2012, 11:23
Có một bạn đang đi ngược từ HCM cũng tới mũi đại lãnh. Nếu được 2 bạn liên hệ nhau để giao lưu nhé.

Charlie
12-07-2012, 13:52
Em xin báo cáo với cả nhà là em đã về tới Saigon vào lúc 11:20 (chụp hình tại bưu điện Saigon)

Cám ơn các bằng hữu, các anh chị đã giúp đỡ em trên đường đi

Không có mọi người thì em có thể không hoàn thành được hành trình này.

https://i1072.photobucket.com/albums/w367/ChauTran1987/IMG_0338.jpg

Vinh Pham
12-07-2012, 14:21
Chúc mừng bác đã tới sg để liên hệ xem bác ở đâu tối ghé cafe.

hacdieu
13-07-2012, 06:55
Chúc mừng bác đã hoàn thành chặng đường sớm hơn dự tính!