PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thổ Nhĩ Kỳ - muôn điều kỳ thú



hanhlienta
05-06-2012, 18:52
Mặc dù chỉ có vỏn vẹn 9 ngày lang thang, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để lại cho tôi vô vàn ấn tượng tốt đẹp.
Tôi tạo topic này trước tiên vì lòng biết ơn với rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ tôi biết tên và không biết tên nhưng đã may mắn được gặp trước và trong suốt hành trình của mình, những con người dịu dàng, chu đáo và vô cùng mến khách, có lẽ là mến khách nhất trong số những đất nước tôi đã từng đặt chân tới.
Sau nữa là muốn giới thiệu với các bạn một đất nước có lịch sử lâu đời với vô số di sản có tuổi hàng ngàn năm, một nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc, cảnh quan thiên nhiên vừa hùng vỹ vừa lãng mạn.
Hành trình của tôi, như thường lệ, lại là một hành trình vô cùng vất vả, vì đặc điểm địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi thời gian di chuyển rất dài giữa các điểm tham quan, nên tôi đã trải qua 6/9 đêm hành trình của mình trên xe bus và máy bay, chỉ có 3 đêm được ngủ trong khách sạn.
Ngày 0: bay đêm Turkish Airlines, quá cảnh Bangkok
Ngày 1: tới Istanbul lúc 6 giờ. Di chuyển vào thành phố. Mua tour đi tham quan cả ngày ở khu phố cổ, gửi hànnh lý ở travel agency, tối đi bus đêm tới Safranbolu - di sản UNESCO.
Ngày 2: để hành lý ở bến xe, tham quan cả ngày Safranbolu. Tối đi bus đêm tới Goreme.
Ngày 3-4-5: hiking 2 ngày ở các thung lũng Love, Red, Rose, Pigeon, Pasabag. Tham quan các di sản Goreme Air Open Museum, Kaymakli Underground City, đêm ngày 5 đi bus đêm tới Antalya.
Ngày 6: tham quan thành phố cổ Termessos.
Ngày 7: tham quan Antalya (old city, old habour, bảo tàng, ra biển chơi). Tối đi bus đêm tới Selcuk.
Ngày 8: để hành lý bến xe, tham quan di sản UNESCO thành phố cổ Ephesus. Tối đi bus đêm tới Istanbul.
Ngày 9: để hành lý ở travel agency, đi tour Bosphorus và Eminonu. Chiều tự đi tham quan Chora Church. Tối lên máy bay về lại VN
Ngày 10: hạ cánh Việt Nam.

Demo một vài hình ảnh những điểm đã đi qua:


Giáo đường Hồi giáo Blue Mosque:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83192&d=1338895361

Cung Harem - lâu đài Topkapi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83196&d=1338895361

Safranbolu, làng nhỏ đẹp như tranh


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83200&d=1338895431

Cappadocia, tình yêu lớn


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83186&d=1338895065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83169&d=1338894864

Ephesus - di sản hùng vỹ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83178&d=1338894962

Biển xanh Antalya


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83188&d=1338895144

Demain16
05-06-2012, 20:59
Mình cũng rất thích đi Turkey và đang ấp ủ một chuyến, bạn có thể chia sẻ thêm thokng tin về chi phí và một số kinh nghiệm đi đc không? Cảm ơn bạn nhiều

hanhlienta
06-06-2012, 08:28
Visa du lịch tự túc Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ là trở ngại lớn nếu bạn không có người quen nào bên Thổ mà lại không muốn mua tour du lịch sẵn có.
Về mặt lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể tự đi du lịch khắp nước Thổ mà không cần có travel agency. Tuy nhiên, để bảo đảm mức độ khả thi của hành trình căng thẳng kể trên, tôi quyết định sử dụng một số dịch vụ của agency để có chỗ gửi đồ, có người book giúp một số vé xe bus những chặng đầu, và quan trọng là 2 ngày hiking ở Cappadocia thì tốt nhất là nên có guide đi cùng để đi được nhiều nơi đẹp nhất trong thời gian ngắn nhất, không bị đi lạc trong rừng. Ngoài ra, nếu bạn đi balloon (gần như là must khi tới Cappadocia) thì bạn cũng nên book qua agency để có giá tốt nhất.
Vì những lí do đó, chúng tôi đã có sử dụng một số dịch vụ của agency, và một khi đã có agency thì khả năng để có cái thư mời gốc từ Thổ là hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là nếu bạn chỉ book một số dịch vụ với agency thì làm sao có được cái thư mời cho toàn bộ ngày lưu trú của chuyến đi hehe. Chúng tôi quyết định làm việc với 2 agency được giới thiệu trên nhiều diễn đàn, và qua kinh nghiệm tôi cũng đánh giá cao chất lượng dịch vụ cùng giá cả của 2 agency này.

1. Backpackers Travel Agency
Yeni Akbiyik Cadde No:30
Sultanahmet - Istanbul
Tel: 90 212 638 63 43
http://www.backpackerstravel.net

2. Reliable Travel
Tel : 00 90 384 219 23 54/ 0 505 476 0345
Fax: 00 90 384 219 30 47
[email protected]
www.reliabletour.com


Khi tôi đề nghị làm thư mời thì Backpakers Travel chỉ đồng ý làm thư mời cho những dịch vụ tôi mua, nhưng may mắn thay Reliable đã đồng ý làm thư mời cho toàn bộ hành trình của chúng tôi (kể cả những dịch vụ họ không cung cấp. Tôi không biết nếu tôi không tìm được Reliable thì đại sứ quán có chấp nhận cái thư mời nửa vời của tôi không và làm thế nào tôi chứng minh được hành trình những ngày tôi tự đi. Tuy nhiên, tôi đã có thư mời của Reliable, do đó, visa Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng sau 2 tuần nộp hồ sơ.

Ngoài cái thư mời gửi bản gốc qua đường bưu điện từ Thổ (không chấp nhận fax, scan), thủ tục xin visa Thổ cũng giống như các nước khác, nghĩa là bạn cũng phải chứng minh tài chính. Nếu trong đơn xin visa viết là tài trợ bằng sổ tiết kiệm thì vui lòng nộp sổ tiết kiệm, nếu viết là tài trợ bằng lương tháng vui lòng nộp bảng lương hoặc sao kê ngân hàng có nghiệp vụ chuyển tiền lương mấy tháng gần nhất,...
Sứ quán Thổ nằm ở Hà Nội (điện thoại: 04 38222460), nếu ở nơi khác, bạn có thể nhờ bạn bè nộp hồ sơ giúp, không chấp nhận hồ sơ gửi qua bưu điện.
Vậy là xong vấn đề visa.

Love Valley, Cappadocia


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83163&d=1338894593

Red Valley



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83202&d=1338895431

Tượng từ thế kỷ thứ 2, Antalya museum


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83162&d=1338894593

Chuyến tàu trên vịnh Bosphorus, một sáng mùa xuân


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83212&d=1338895525

Spice Bazaar, Istanbul


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83210&d=1338895525

Demain16
06-06-2012, 15:56
Cảm ơn bạn rất nhiều, về chi phí thì sao hả bạn? Mình hình dung sẽ là khá lớn! Mình check vé máy bay từ hcm đã là 1k rồi, nên cũng phải chuẩn bị từ bây giờ, mình đang đọc một số sách về tnk, thấy rất cảm xúc: istanbul, tuyết... Nên chắc là kiểu gì cũng sẽ đi, có điều likely là mình đi một mình lại là female nên muốn hỏi thêm về vấn đề an ninh nứa, nhờd bạn thông tin nhé, cảm ơn nhiều

Kate Nguyen
06-06-2012, 17:00
Chúc mừng bạn đã đến TNK, đó là một đất nước đẹp và giàu văn hóa đến kỳ lạ, Kate tin là đó là chuyến đi đáng nhớ của 2 bạn, hầu như bạn ko bỏ lỡ một địa điểm ân tượng nào ở Thổ ngoại trừ thành Troy (dù nơi này chỉ còn là ký ức).
@ Demain16: nếu đọc Istanbul của Pamuk, bạn nên đến đó cuối đông, khi Istanbul chưa kịp bừng sáng và lộng lẫy trong mùa xuân, sẽ cảm nhận sâu hüzün của ông

hanhlienta
06-06-2012, 18:06
Cảm ơn các bạn đã ghé vào topic.
@Kate: Turkey thực sự tuyệt vời, là đất nước mình muốn trở lại nhất, và nhất định sẽ trở lại, có thể vào mùa thu, để lang thang trong các thung lũng của Cappadocia. Hành trình 9 ngày của mình đúng là đã bao phủ được một số điểm nổi tiếng nhất của Thổ, nhưng để có thể xem hết những điều kỳ thú của đất nước này, mình tin rằng cần phải có nhiều thời gian hơn nữa.
@Demain: mình sẽ cố gắng chia sẻ thông tin dần, về an toàn thì bạn yên tâm nhé, Thổ là một trong những nước du lịch an toàn nhất theo kinh nghiệm mình. Mình là female, đi du lịch với mẹ mình thôi, chỉ có 2 người và hoàn toàn không gặp vấn đề gì trên đường, mọi người bên Thổ vô cùng là nhiệt tình. ôi không biết nói sao để tả về người Thổ nữa, chỉ có thể nói là tuyệt vời thôi hihi.

Một vài thông tin và chi phí du lịch căn bản:
- Vé máy bay khứ hồi từ TP HCM tới Istanbul - Turkish Airlines: khoảng 1,100USD nếu book trước 1 tháng trở ra.
- đơn vị tiền tệ: lira, 1usd=1.8 lira
- Tiền ở: phòng đôi, thiết bị căn bản, sạch sẽ, có nước nóng, nhà tắm riêng, giá khoảng 70 lira/đêm/phòng, bao gồm bữa sáng ngon lành.
- Tiền ăn: căn bản 10-20lira/người/bữa chính
- Vé xe bus (phương tiên giao thông chính liên tỉnh): 20-40lira/vé/chặng
- Vé tham quan: di sản nổi tiếng thì vé từ 10-25 lira/vé
- Vé bus, metro, tram các thành phố: 1-2 lira/lần
- Trái cây mùa này rất rẻ: anh đào, đào, dâu tây ngon tuyệt mà chỉ có 1-2 euro/kg thôi, ăn đến chán luôn.
- Các website thông tin du lịch có ích: turkeytravelplanner.com, tripadvisor.com

Ngoài ra, một số dịch vụ mình đặt thêm với agency:
- Airport transfer service: 10euro/người (Backpackers Travel), rất đúng giờ, chờ đợi không tính phí vì mình bị lạc hành lý phải ở lại sân bay hơn 1 tiếng đồng hồ mà họ vẫn rất vui vẻ nhiệt tình chờ đợi đưa đón. Ngoài ra, Backpackers Travel agency làm việc tới 10 giờ đêm nên rất hữu ích khi bạn gặp sự cố và cần sự trợ giúp, như trường hợp của mình bị lạc hành lý phải đi ra sân bay gấp lúc 10 giờ đêm, nếu không có agency này hỗ trợ chắc mình khóc tiếng Cambodia đêm đó luôn. Nhân tiện, nếu bạn bị thất lạc hành lý với Turkish Airlines (rủi ro cao vì transit ở Bangkok, chuyến bay của mình có mình và 1 em gái nữa bị rớt hành lý ở Bangkok), bạn đừng tin vào lời họ sẽ chuyển hành lý tới cho bạn trong ngày nhé. Họ sẽ chuyển hành lý tới sân bay vào chuyến bay chiều, nhưng nếu bạn muốn lấy trong ngày thì phải đích thân tới sân bay nhận, chứ chờ họ chuyển thì phải sáng hôm sau. Mình vì tin lời họ mà có màn đua xe thót tim tới sân bay và bến xe lúc nửa đêm đó.
- Old city walking tour-full day và Bosphorus and Eminonu tour: giá niêm yết trên Backpackers Travel.
- Balloon flight: 200 euro/người long trip 1.5 hours (Kappadokya Balloon), book với Reliable. Bạn lưu ý là có nhiều hãng giá khác nhau và chất lượng cũng khác nhau nhé.
- Whirling dervish show: 25 euro/người. Mình mê mẩn món này lần đi Ai Cập nên ao ước xem cái này tại quê hương nó nhưng xem rồi thấy tiếc tiền, cảm xúc không bằng xem ở Ai Cập.
- Hiking tour: 55euro/người/ngày với Reliable. Vì mình đi có 2 người nên giá cao, giá đông người có 40 thôi.
- Kaymakli underground city tour: quên giá tour rồi, book với Reliable, giá cạnh tranh.

Ngoài ra, nếu bạn nhờ Reliable tour book giúp vé xe bus thì còn KHÔNG bị charge service fee nữa. Backpackers Travel agency charge service fee rất là cao đối với dịch vụ này.

Tạm thời thế nhé, thêm ảnh thư giãn nè:

Anh đào ngập chợ Selcuk, chợ nông sản họp ngày thứ 7 ngay sát bến xe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83181&d=1338895065

Dâu gì mà béo múp, ăn ngọt lừ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83180&d=1338894962

Biển xanh turquoise nổi tiếng Antalya:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83190&d=1338895144

Cappadocia, niềm say mê bất tận của tôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83168&d=1338894864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83185&d=1338895065

Ephesus, di sản...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83172&d=1338894864

... và hoa mùa xuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83179&d=1338894962

hanhlienta
07-06-2012, 17:58
Trên đây là một số thông tin căn bản, mình sẽ viết thêm một số thông tin đáng nhớ về các điểm đến trong hành trình của mình, chứ không theo thứ tự hàng ngày.

Trước tiên là tham quan Istanbul: như đã viết, mình mua 2 tour 1.5 ngày của Backpackers Travel Agency để lấy chỗ gửi đồ, và một số trợ giúp khác. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn có thể tự tham quan thành phố này vì phương tiện giao thông rất đơn giản. Các điểm tham quan phố cổ thì ngay sát nhau, không khó khăn gì.
Phương tiên đi lại là metro và tram, mình mua Istanbulkart, deposit 7 lira khi nhận card (khi trả card thì em trai trả lại mình có 6 lira thôi, chắc trừ tiền khấu hao chăng haha). Card này dễ mua lắm, ngay ở trạm tramway nào cũng có kiosk bán báo, nước, đều có bán card này. Rồi bạn nạp tiền vào card tại kiosk đó luôn, dùng card thì được discount cho mỗi lần đi, nếu không dùng card thì phải mua token mỗi lần đi nên phiền phức hơn, và cũng đắt hơn.

Khu phố cổ thì đơn giản rồi, các điểm tham quan thì tùy mỗi người chọn, có vài cái quan trọng và ấn tượng không thể bỏ qua, còn lại thì tùy sở thích mà đi thêm. Lưu ý chọn ngày tham quan vì các di tích này có ngày đóng cửa trong tuần khác nhau, mình đi ngày thứ 7 thì đông khách nhưng không có cái nào đóng cửa cả.

Lưu ý, Blue Mosque thì nên tới buổi chiều, nếu có đi tour thì họ dẫn tới vaò buổi sáng thì cũng ráng mà quay lại vào buổi chiều để ngắm ánh hoàng hôn rất đẹp


Blue Mosque ban ngày, chụp ở trên đường lang thang không nhớ góc nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83217&d=1338895610


Và hoàng hôn lộng lẫy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83222&d=1338895672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83223&d=1338895672

Vào trong mới hiểu tại sao gọi nó là Blue

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83193&d=1338895361

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83194&d=1338895361

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83195&d=1338895361

hanhlienta
07-06-2012, 18:11
Về lịch sử các điểm tham quan, các bạn vui lòng google nếu hứng thú nhé, mình chủ yếu post ảnh giới thiệu và các thông tin đi lại tham quan thôi cho nhanh hen.

Vào Topkapi Palace thì nhớ bỏ thêm 15 lira nữa để vào Harem section xem nhà của sultan thế nào nhé, và để thấy nghệ thuật gạch men gốm sứ đẹp thế nào.

Basilica Cistern cũng là một điểm phải đến, nếu tự đi nhớ đi đến cuối xem hai cái đầu Medussa lộn ngược nhé.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83197&d=1338895361

Nhất định dành thời gian khoảng 1.5-2 tiếng đi dạo Grand Bazaar theo hành trình này nhé http://www.istanbulextralarge.com/istanbul-tours-6.html


Ngoài khu phố cổ, thì có tour Bosphorus và Eminonu, đi xem Rustem Pasha Mosque


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83182&d=1338895065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83183&d=1338895065

Ngay sát đó là Spice Bazaar không thể bỏ qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83209&d=1338895525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83211&d=1338895525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83208&d=1338895525

hanhlienta
07-06-2012, 18:22
Bosphorus chắn hẳn là nằm trong mơ ước của rất nhiều người trót đọc Istanbul của Pamuk, và ngay cả khi bạn không biết Pamuk là ai thì cũng không thể bỏ qua cái vịnh ranh giới phân cách châu âu và châu á này.
Không chỉ có ý nghĩa địa lý, đây còn là con vịnh tuyệt đẹp với cảnh quan hai bên bờ vừa hùng vỹ vừa thơ mộng. Theo mình thì nên đi tàu trên vịnh vào buổi sáng vì ánh sáng chiếu vào bờ châu âu đẹp hơn.


Bến cảng thì thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83213&d=1338895610

Cầu Galata thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83216&d=1338895610

Các dinh thự ven bờ kiêu kỳ thế này, toàn nhà triệu đô không đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83214&d=1338895610

Hoặc có thể mơ màng thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83215&d=1338895610

hanhlienta
07-06-2012, 18:29
Ngoài ra, ở Istanbul mình còn tự đi Chora Church, còn gọi là Karye Muzesi, đường đi đơn giản có thể đi bằng đủ mọi phương tiện bus hoặc tram miễn sao tới được trạm Edinerkapi, tới đó hỏi Karye thì ai cũng biết.


Nhà cửa trên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83218&d=1338895610

Tranh gốm sứ, sản phẩm thủ công nổi tiếng của TNK

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83220&d=1338895672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83219&d=1338895610

Chora Church thì hoành tráng lắm, tranh mosaic thế kỷ 14 đẹp miên man, mình chỉ post tạm một tấm chung thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83221&d=1338895672

Nói chung thì các bạn cứ yên tâm là TNK đẹp hơn ảnh mình nhiều, do không có thời gian mình chỉ post một số rất ít trong 10GB ảnh của mình, và 10GB ảnh đó cũng không thể nào nói hết về đất nước tuyệt đẹp này. Bạn hãy đến và cảm nhận trực tiếp nhé :).

hanhlienta
07-06-2012, 18:49
Tiếp theo mình kể về Safranbolu, làng nhỏ di sản UNESCO, với các nhà cổ kiến trúc Ottoman khoảng 200 năm trước.
Tới bến xe bus Safranbolu, mình chìa cái vé bus buổi tối ra thế là có ngay chỗ gửi đồ trong quầy bán vé.
Lại có 1 bạn không biết tiếng Anh nhưng rất nhiệt tình dẫn mình đi bộ cả cây số đi tới bến xe dolmus (minibus bên Thổ) để tiết kiệm tiền đi taxi. Mình biết tên bạn là Aydin và bạn làm ở bến xe, bạn bỏ công việc đi chơi với mình hehe. Bạn vừa đi vừa ríu rít nói tiếng Thổ mà mình chả hiểu gì, khổ vốn liếng tiếng Thổ học cấp tốc ngày đầu tiên chỉ có 3 từ để sống sót là su (nước), ekmek (bánh mỳ) và lira thôi haha. Thế mà bạn cứ ríu ran suốt làm mình vô cùng ái ngại. Tới bến dolmus bạn chờ xe tới mới chia tay mình. Yêu bạn ghê chứ.

Rồi cũng tới được Safranbolu, làng nhỏ đẹp xinh với giàn nho khắp nơi, có bạn nào đi vào tháng 8 nhớ về kể cho mình nghe nho nơi đó có ngọt không nhé


Lối vào làng thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83198&d=1338895361

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83353&d=1339068677

Làng nhỏ nằm dọc trên đồi, nhưng ngôi nhà nào cũng vuông chằn chặn từ tầng 2 trở lên và nhà nào cũng có view bằng nhau, đặc trưng kiến trúc của làng đại loại thế

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83354&d=1339068677

View nhìn từ đỉnh đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83355&d=1339068677

Mình đi sớm nên vắng vẻ đáng yêu thế này đấy, đến trưa thì đông ghê lắm

đến đây thì có 2 cái nhà cần đặc biệt vào xem là Kaymakamlar Mansion nay đã trở thành bảo tàng và Havuzlu Asmazlar Konağ nay đã trở thành khách sạn nhưng vẫn nên ghé vào nhà hàng tầng trệt ngồi uống ly trà Thổ bên bể nước róc rách và tiếng nhạc réo rắt nhé. Hồ nước này là đặc trưng kiến trúc nhà ở đây, không phải để bơi mà để làm mát nhà và tạo tiếng róc rách thư giãn của nước


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83199&d=1338895431

hanhlienta
07-06-2012, 19:09
Cuối ngày về lại bến xe, bắt bus về Ankara rồi chuyển xe khác đi Goreme trong đêm. Tới bến xe Ankara, lại gặp một trường hợp tốt đột biến khác, một bạn tự nguyện đưa mình tới tận quầy bán vé mua vé giúp, rồi đưa mình tới tận chỗ ngồi, dặn dò cực kỳ kỹ lưỡng. Chia tay chia chân xong mình đang gà gật lại thấy bạn lật đật quay lại hỏi mình có biết là có nhà vệ sinh ở hai đầu không, nếu muốn vào thì phải có tiền xu đấy thế mày có tiền xu chưa. Ack ack chắc mặt mình nhìn ngu lắm hay sao vậy ta haha.

Sáng hôm sau xe tới Nevsehir trước, sẽ có vài bạn tour agency lên hỏi bạn lung tung, nói Goreme gì đó nhưng bạn cứ mặc kệ nhé, xe dừng một lát sẽ chạy tiếp tới Goreme, còn nếu ít khách đi tới Goreme họ sẽ chuyển bạn sang xe nhỏ đi tiếp, nói chung cứ bám lấy người nhà xe là an toàn.

ở Kappadocia, bạn có thể ở Urgup hay Goreme, có người nói Urgup hiền hòa hơn, nhưng mình thấy Goreme đủ hiền hòa, lại trung tâm, nói chung là tuyệt vời. Tới đây mình tay bắt mặt mừng với Serap, cô chủ của Reliable Travel, người đã kiên nhẫn trả lời hàng đống câu hỏi và yêu sách của mình haha. Và bắt đầu 3 ngày kì diệu nơi đây, đại khái là tới chỗ nào mình cũng chup hình, đi 5 bước dừng chụp hình 1 bước, tới độ mọi người ở đây nói mình giống Japanese quá, cái gì cũng chụp. Biết sao được, quá tuyệt vời mà, mà đi hiking trng thung lũng nhé, bạn còn được nghe chim hót ríu ran, ngửi hoa dại thơm ngát, đủ loại hoa dại, ôi trời mấy cái đó chả tả được bằng hình ảnh. Bạn nhất định phải tới tận nơi thôi hehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83174&d=1338894962

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83170&d=1338894864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83167&d=1338894864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83165&d=1338894593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83357&d=1339068677

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83358&d=1339068677

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83356&d=1339068677

hanhlienta
07-06-2012, 19:17
Mình đã từng được may mắn chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác "cảnh đẹp đến phát khóc", mà mình đã khóc thật, khóc vì hạnh phúc. Ack ack sến thật hehehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83201&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83203&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83204&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83205&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83207&d=1338895525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83206&d=1338895525

hanhlienta
07-06-2012, 19:21
Mọi người nói balloon flight là must khi tới Cappadocia, nhưng mình đã hiking tới 2 ngay trong mấy thung lũng nên view từ balloon thực sự không qua ấn tượng, nhưng vẫn thật sự là must, mình recommend short-trip 1 hour (mình đi long trip 1.5 hrs hơi dài quá).

Bay lên nào, em bay lên nào


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83359&d=1339068677

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83360&d=1339068752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83361&d=1339068752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83362&d=1339068752

garfield
07-06-2012, 21:31
Bạn hanhlienta ơi, xem hình mà tưởng lạc vào thế giới cổ tích. Cám ơn bạn đã chia sẻ rất nhiều thông tin chi tiết và bổ ích.

hanhlienta
10-06-2012, 11:55
@garfield: đúng đó bạn, Cappadocia thật ngoài sức tưởng tượng, mà nó có đủ hình đủ kiểu, ngắm hoài không chán mắt.
Hehe xem kỹ lại ảnh thì view từ balloon cũng ấn tượng quá đi chứ. Mà mình nhắc lại có nhiều công ty balloon lắm luôn, Kapadokya là công ty lâu đời nhất, 1.5 hour trip có lơi thế là ít người trong khoang hơn 1 hour trip, bạn có thể xoay chụp hình thoải mái, địa điểm cất cánh được lựa chọn kỹ hơn. Chỗ mình cất cánh chỉ có mình balloon của mình, nên view nhìn tốt hơn là 1 chỗ cất cánh có hàng chục cái balloon thì chụp hình chắc chắn sẽ bị vướng, và từ chỗ mình cất cánh thì view toàn cảnh đẹp hơn là chỗ đại trà kia.
Đại loại thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83480&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83481&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83482&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83483&d=1339302452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83493&d=1339302877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83490&d=1339302726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83491&d=1339302726

hanhlienta
10-06-2012, 12:03
Hehe lần đầu tiên chụp được cái ray đẹp như cái này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83485&d=1339302452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83492&d=1339302726

Toàn cảnh thung lũng xung quanh lâu đài Uchisar

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83488&d=1339302452

Zoom lại lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83487&d=1339302452

Băng qua những cánh đồng và băng qua những núi đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83486&d=1339302452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83489&d=1339302452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83460&d=1339299927

hanhlienta
10-06-2012, 12:33
Lên cao thật cao nhìn xuống thì như thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83455&d=1339299927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83456&d=1339299927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83457&d=1339299927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83458&d=1339299927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83459&d=1339299927

Khinh khí cầu đáp xuống một vùng đầy hoa vàng thế này, hai cái xe đang chạy tới đón chúng tớ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83160&d=1338894593

Trong lúc chúng tớ bay trên cao thì các bác crew bên dưới đi hái hoa bắt bướm để trang trí khinh khí cầu thế này. KHi chúng tớ hạ cánh, các bác cài hoa, bày bàn ăn nhẹ có bánh ngọt và champagne để ăn mừng chuyến bay thành công


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83461&d=1339299927

hanhlienta
10-06-2012, 12:56
Nhưng túm lại thì mình vẫn thích hiking hơn hehe. Khi nào các bạn chán đá thì nhớ bảo nhé chứ không mình hưng phấn post liền 10 trang ảnh đá lun đó hehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83476&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83477&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83478&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83479&d=1339302252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83470&d=1339302013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83469&d=1339302013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83471&d=1339302013

hanhlienta
10-06-2012, 13:25
Không ai phản đối, tới luôn hehe


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83472&d=1339302013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83473&d=1339302013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83474&d=1339302013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83475&d=1339302013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83463&d=1339300075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83462&d=1339300075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83464&d=1339300075

hanhlienta
10-06-2012, 14:13
Thay đổi không khí bằng hoa lá cành một chút cho nó đỡ ngán nhe. Như mình đã quảng cáo, trong các thung lũng của Cappadocia mùa xuân có rất nhiều loại hoa dại, hương hoa thơm ngát khiến cho việc hiking trong thung lũng càng tuyệt vời hơn nữa. Loại hoa chủ yếu là loại này, mình quên mất tên rồi, những bụi cây màu bạc mọc đầy trong thung lũng và trên những con đường lớn tỏa mùi hương ngọt nhẹ nhàng thật không sao quên được. Lá màu bạc hơi giống lá mimosa, hoa màu vàng nhỏ xíu, bốn cánh, nở từng chùm, nghe nói hoa này còn dùng làm nước hoa nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83494&d=1339311090

Và hoa hồng dại màu hồng, trắng vàng nở từng bụi thơm ngát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83495&d=1339311090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83496&d=1339311090

Còn cả hoa diên vỹ tím ngát hương nữa, ôi sao mà nhớ quá đi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83501&d=1339311164

Nhân tiện nói về thiên nhiên, mình muốn nói thêm một chút về thời điểm du lịch, đặc biệt dành cho những bạn thích chụp ảnh giống mình. Trừ khi bạn muốn thưởng thức không khí huzun ở Istanbul như Pamuk đề cập (mà theo mình khả năng cảm nhận được huzun này cũng rất khó khi bạn là một người nước ngoài đi du lịch ngắn ngày), còn nếu bạn muốn đi để thưởng thức phong cảnh đẹp, trái cây ngon, thời tiết khô ráo mát mẻ để tham quan không vất vả và chụp ảnh đẹp, thì chắc chắn là bạn nên đi vào mùa xuân và mùa thu.

Trái cây ngon ở chợ Goreme


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83499&d=1339311090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83500&d=1339311090

Demain16
13-06-2012, 05:08
Quá tuyệt bạn ạ! Nhất là đoạn balloon và hoa quả mùa xuân!

hanhlienta
14-06-2012, 18:10
Cảm ơn Demain, tuyệt lắm, lên plan đi Turkey luôn đi bạn hehe.

Quay lại chuyện hiking, thực ra tới Cappadocia này không có nhiều người chọn đi hiking như chúng tôi, không rõ tại sao. đa phần mọi người chọn các tour đi tham quan di sản (phần di sản sẽ có post sau), kết hợp dừng ở các view point để ngắm cảnh chụp ảnh rồi leo lên bus đi tiếp. Về mức độ khó của hiking, nói chính xác là walking thì đúng hơn hehe, mức độ là dễ, đa phần đường bằng phẳng, thỉnh thoảng có leo trèo nhẹ nhàng. Nhưng nếu gặp trời mưa hoặc đi mùa đông thì phải cẩn thận vì đường rất trơn. Về khả năng tự đi hiking, tôi nghĩ các bạn có thể tự đi ở một số đoạn ngắn, nhưng nếu muốn đi xuyên từ thung lũng Rose sang thung lũng Red hoặc từ Love qua Uchisar thì tôi không chắc có tự đi được không vì đường trong núi toàn đường mòn giao nhau tán loạn, không có cái bảng chỉ dẫn nào, và có khi đi cả nửa ngày cũng không gặp ai để mà hỏi đường. Thế nên chúng tôi quyết định chọn thuê guide, do Reliable Travel giới thiệu, dẫn đường.
Việc chọn thung lũng nào để đi cũng phải suy nghĩ, theo tìm hiểu và sở thích chụp ảnh, tôi quyết định chọn thung lũng Rose, Red, Love, Pigeon, Pasabagi. Ngoài ra còn Zemi, Ilhara tôi không đi. Và ngay cả 4 thung lũng tôi chọn thì tôi cũng chỉ đi thuộc dạng cưỡi ngựa xem hoa vì khi tôi nói muốn hiking Rose và Red, Mehmet, người dẫn đường của chúng tôi hỏi tôi muốn đi bao lâu. Tôi hỏi lại bao lâu thì xem hết, Mehemet trả lời ... 1 tuần chưa hết haha. Thôi, vậy kỳ này hương hoa thế thôi, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau nhé.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83497&d=1339311090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83498&d=1339311090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83465&d=1339300075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83466&d=1339300075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83468&d=1339300075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83502&d=1339311164

garfield
15-06-2012, 16:51
Cho mình hỏi bạn đi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng mấy vậy. Mùa nào đi thì thích hợp nhất hả bạn.

hanhlienta
17-06-2012, 00:35
@Garfield: hehe như mình dzừa mới nói bên trên, nếu bạn muốn đi để thưởng thức phong cảnh đẹp, trái cây ngon, thời tiết khô ráo mát mẻ để tham quan không vất vả và chụp ảnh đẹp, thì chắc chắn là bạn nên đi vào mùa xuân và mùa thu.
Mình vừa mới đi về cách đây 2 tuần, tức là cuối xuân. đi 9 ngày thì chỉ có 1 ngày trời mây mù. Mùa xuân hoa nở, mùa thu lá vàng, xác suất để có trời xanh mây trắng là cao. Tuy nhiên, ngoài chuyện thời điểm còn có chuyện thời tiết, đi mùa nào cũng có rủi ro gặp thời tiết không đẹp. Cách đối phó khi gặp thời tiết không đẹp là book một tour riêng, kiểu giống mình book, thì hoàn toàn chủ động. Lúc nào trời đẹp thì hiking luôn, khi nào trời mưa thì chui vào hang ngắm tranh tường, kiến trúc. Nói chung tour của mình thì mình muốn đi kiểu nào cũng được, chỗ nào thích thì dừng lâu, chỗ nào không thích khỏi tham quan, đắt hơn chút mà thoải mái.

Quay lại Cappadocia, tới đây mà chỉ nói về núi non hoa lá thì rõ là chưa nói hết về vùng đất tuyệt vời này. Khu vực này được công nhận là di sản thế giới không chi vì cảnh quan thiên nhiên mà còn là một di sản văn hóa, lịch sử tuyệt vời. Nếu để ý kỹ bạn có thể thấy rất nhiều tảng đá trong ảnh mình có các lỗ hổng trên thân đá. Lí do là các núi đá này đều được sử dụng làm nhà ở hoặc công trình kiến trúc của người địa phương ngày xưa. Các lỗ đó có thể là cửa sổ, cửa ra vào, vọng gác, tổ chim bồ câu (người xưa nuôi chim bồ câu lấy phân bón),... Túm lại là ngày xưa người Cappadocia sống trong các núi đá này, đục đẽo núi đá làm nhà ở, nhà thờ,... Thế nên, đến đây, bạn có một vài di sản phải nghía qua. đầu tiên là các thành phố ngầm, nổi tiếng nhất là Kaymakli (mình đi cái này) và Derinkyu, ấn tượng thì khỏi nói rồi, hoành tráng vô cùng, dù ảnh ọt thì không đẹp vì chui xuống dưới đất toàn thấy đá và ánh sáng yếu nên mình sẽ không post.

Di sản tiếp theo là các nhà thờ, khu tập trung nhiều nhà thờ nhất và hoành tráng nhất được gọi là bảo tàng ngoài trời Goreme Open Air Museum với rất nhiều tranh tường đẹp lắm, mình sẽ post sau. Còn trong thung lũng thì có vô số nhà thờ, nhưng biết mình khoái thiên nhiên nên Mehmet chỉ chọn ra hai cái đẹp nhất dẫn mình vào thôi. Mình vốn không có trí nhớ tốt với lịch sử, chỉ nhớ đại khái các nhà thờ này được xây dựng khoảng thế kỷ 10-11, thời kỳ cực thịnh của tôn giáo nơi đây, với rất nhiều du khách hành hương tới vùng này.

đầu tiên là cái nhà thờ này, nhìn bên ngoài úi xùi thế này thôi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83709&d=1339865637

Cận cảnh cửa sổ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83708&d=1339865637

Thế mà bên trong ấn tượng thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83710&d=1339865637

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83711&d=1339865637

Cái nhà thờ thứ hai ở ngay Goreme, nhìn bên ngoài thế này (các bác ngồi phía trước đang tập cái trống gì kêu vui tai lắm


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83707&d=1339865637

Bên trong thì thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83705&d=1339865637

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83706&d=1339865637

Hôm nay tạm thế, mình đi ngủ đây. Các bác đi qua ghé vào nói chuyện chơi nhé, mình lảm nhảm một mình suốt cũng buồn hihi.

hanhlienta
18-06-2012, 18:17
Thung lũng Tình yêu, lí do tên gọi của nó thì các bác xem hình là hiểu rùi, không cần giải thích thêm hen hihi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83691&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83692&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83693&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83694&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83695&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83696&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83697&d=1339865408

hanhlienta
23-06-2012, 12:31
Dạo quanh một vòng topic của các bạn khác mình tự cảm thấy topic của mình "nông cạn" ghê gớm hic. Trong khi các bạn khác thông lịch sử, hiểu văn hóa, topic luôn đầy ắp thông tin về điểm đến thì topic của mình chỉ có lấy ảnh câu bài hic hic.
Mặc dù đã cố gắng moi móc trí nhớ, vận dụng khả năng sáng tác văn học nhưng khả năng lưu thông tin có hạn, đầu óc dạo này lại nhiều số hơn chữ nên cũng không cải thiện được tình hình. Mong rằng các bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Thổ Nhĩ Kỳ qua các tấm hình của mình hehe.
Bên trên mình có nói về khu bảo tàng ngoài trời ở Goreme, đây là nơi tập trung rất nhiều nhà thờ xây trong các hang đá từ khoảng thế kỷ 3-11 với nghệ thuật tranh tường rất phát triển. Tuy nhiên, giống như vô số nơi có di sản tranh tường ở trên thế giới, bạn không được phép chụp ảnh bên trong các nhà thờ này. Mặc dù vậy, Serap đã sắp xếp cho mình đi tham quan nơi đây vào buổi chiều, vì buổi chiều khách du lịch vắng hơn nhiều, và khi vắng khách thì bạn sẽ ít bị soi hơn, khả năng chụp ảnh lén cũng cao hơn. Bí quyết chụp ảnh lén: đợi khi nhà thờ không có khách, bạn đi vào cùng hướng dẫn viên của bạn, khi có HDV đi cùng thì người trông coi bên ngoài không chú ý bạn nữa. Bạn ra hiệu cho HDV cứ nói, cứ nói, cứ nói, còn bạn cứ chụp, cứ chụp, cứ chụp (đương nhiên không flash). HDV nói càng to càng tốt, để át âm thanh của máy ảnh, thỉnh thoảng bạn ồ hay à một tiếng cho nó tự nhiên haha. Để cho tự nhiên hơn nữa, mình không giơ máy ảnh lên ngắm mà để máy sát vào ngực cho khỏi rung rồi xoay bốn hướng bấm tá lả, coi như hên xui được tấm nào thì được hehe
Do đó, mà mình vẫn cố gắng kiếm được một số bức ảnh ở vài cái nhà thờ trong số đó để chia sẻ với các bạn đây hehe.

Trước khi thưởng lãm văn hóa thì ghé vào hàng kem ăn kem cái đã. Loại kem này ăn rất rất ngon, dẻo và thơm lắm, các bác bán loại kem này ở các thành phố đều mặc chung kiểu trang phục này, và đều hài hước như nhau hehe. Kem loại này thường đắt hơn các loại kem kiểu như Walls, ví dụ kem Walls 2 lira thì kem này 5 lira, nhưng mà rất ngon, mình không khoái kem mà vẫn thích mê


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83820&d=1340277709

Các nhà thờ ẩn giấu bên trong các ngọn núi đá san sát nhau thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83817&d=1340277615

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83815&d=1340277615

Về cách trang trí nhà thờ thì có 2 cách. Một là vẽ trực tiếp lên đá thường là do nông dân địa phương hoặc những chiến binh tị nạn trong các hang đá tự vẽ nên hình dáng, đường nét, màu sắc không sắc sảo đa dạng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83816&d=1340277615

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83818&d=1340277615

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83819&d=1340277709

hanhlienta
24-06-2012, 17:04
Cách thứ hai là vẽ lên thạch cao và ốp thạch cao vào tường đá của nhà thờ, cách này nhìn đẹp hơn hẳn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83825&d=1340277709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83824&d=1340277709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83822&d=1340277709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83821&d=1340277709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83823&d=1340277709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83826&d=1340277782

icenfire0301
24-06-2012, 22:05
Thanks bạn vì những chia sẽ rất thú vị. bạn cho mình hỏi là du lịch ở TNK có khó khăn về mặt ngôn ngữ không, ở đó người ta có nói tiếng anh nhiều ko :D

bidaika
25-06-2012, 14:49
Cảnh đẹp quá bác ơi, mà phượt giống như bác chắc nghèo luôn :((, nhưng nhìn ảnh của bác em ghiền quá, chắc phải để dành làm 1 chuyến phượt như bác mới được. Khi nào có điều kiện, em liên hệ bác chỉ bảo em thêm nha.

hanhlienta
26-06-2012, 18:14
@icenfire: người Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếng Anh không bằng... người Anh, nhưng tốt hơn người Việt cùi bắp như mình haha. đùa chứ, dù gì "người ta" cũng nằm sát liên minh châu âu mà bạn hehe, cũng phát triển lắm chứ bộ, mặc dù không phải ai cũng nói tiếng Anh, nhưng để hỏi đường rẽ phải rẽ trái thì vô tư đi, miễn là bạn biết nơi bạn muốn đến thì không có gì phải lo về rào cản ngôn ngữ ở TNK cả.

@bidaika: hờ hờ hèn gì mà mình nghèo mãi như vậy hihi, khi nào bạn muốn bước vào con đường "vô sản hóa" thì cứ thoải mái liên hệ với mình nhe.

Nói gì thì nói, mình vẫn khoái núi đá hơn mấy cái tranh tường nhà thờ. Sau khi thưởng thức văn hóa, mình lại lê la trong các thung lũng gần đó.

Lại là một công trình nào đó của người xưa nè:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83935&d=1340532494

Cái này giống con ngựa thành Troy hen


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83936&d=1340532494

Hay là bỏ việc qua đây chăn ngựa nhỉ hehe


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83938&d=1340532494

Trời ơi, sao mà nhớ quá Cappadocia...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83939&d=1340532494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83940&d=1340532494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83942&d=1340532604

Sẽ không bao giờ quên bầu trời xanh, buổi chiều xanh ấy...
Buổi chiều đó, mình ngắm bầu trời tuyệt hảo này và nhớ tới Mỹ Linh hát "Tiếng sáo thiên thai" trong liveshow "Và em sẽ hát" mới đi xem mấy ngày trước.
"trời cao xanh ngắt, ô kìa... ô kìa....
Hai con hạc trắng bay về bồng lai"

Hình như đây là lần đầu tiên Mỹ Linh hát bài này thì phải. Mình ngồi nghe ngây ngất như nuốt từng lời, sao mà hay thế trời ạ, biết tả thế nào được cái cảm giác "ô kìa... ô kìa..." vừa ngỡ ngàng vừa say đắm, như là đang yêu í. Nghe Mỹ Linh hát cũng thấy yêu đời ngất ngây luôn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83968&d=1340533410

Chán thế, cái lens mốc hay sao mà có cái chấm tròn ngay giữa ảnh thế này cơ chứ, các bác mà không cảm thấy "ô kìa ô kìa" thì không phải lỗi tại mình hay Cappadocia, mà lỗi ở ... cái lens mốc nhà mình đấy nhé haha.

Gabriel Nguyen
29-06-2012, 16:45
Em mạn phép hỏi bác tổng chi phí chương trình đi lần đó của bác hết bao nhiêu vậy? Đặt lẻ từng dịch vụ và lên kế hoạch xin Visa khá mệt mỏi, em có coi giá một số nơi có tour đi 9 ngày 8 đêm từ Hà Nội sẽ hết khoảng 56 triệu. Em muốn lấy budget cũ của bác để áng chừng budget (của em) cho đợt đi sắp tới.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi giao thoa văn hóa thế giới, mặc dù chưa hấp dẫn lắm với nhiều người VN nhưng ở Châu Âu họ tìm đến Thổ nhiều lắm ấy

savage
04-07-2012, 14:12
Chào bạn,

Mình định đi TNK vào dịp tháng 11 khoảng 8-9 ngày. 3 nơi định đi là Istanbul, Euphesus và Cappadocia. Bạn có thể chia sẻ với mình lịch trình của bạn được ko. Mình tìm hiểu và thấy ở Euphesus chủ yêu là khu di tích lịch sử và trông rất giống mấy site ở Hi Lạp. Nếu bạn đi rồi thì cho mình ý kiến của bạn với. Tất nhiên mỗi vùng có những điểm hay riêng nhưng mình đang băn khoăn ko biết nên đi Euphesus hay chuyển sang Ankara.
Cảm ơn bạn nha.

Hik Mình toàn tự đi. Mỗi lần đều chuẩn bị lịch trình, book phòng bao nhiêu thứ phải lo. Lần này mình đang xem xét dùng mấy travel agency để book phòng và phương tiện di chuyển xem có đỡ mệt hơn ko.

hanhlienta
04-07-2012, 18:41
@savage: bạn vào trang 1 để xem lịch trình mình đã post rồi nhé. Ankara chỉ là trung tâm hành chính, nếu định đi du lịch thì chắc Ankara là lựa chọn sau cùng của hầu như tất cả mọi người khi đến TNK bạn ạ.

@Gabriel: lí do mình không nói giá tổng cộng cho nhanh mà ngồi lọ mọ gõ giá từng dịch vụ là vì mỗi người sẽ có chương trình đi khác nhau, cách ăn ở, tham quan khác nhau nên cái giá tổng cộng không có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn định so sánh giá tự đi với giá tour thì lại càng không có ý nghĩa nữa. Mình đã tham khảo chương trình tour đi từ VN rồi, công ty nào cũng giống nhau hết, và chương trình không đáp ứng yêu cầu của mình, một số ví dụ:
- Cappadocia là nơi mình muốn ở lâu nhất thì tour chỉ có 1.5 ngày, hoàn toàn không có hiking gì hết, coi như không chiêm ngưỡng được 99% vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo nơi đây.
- Không có Antalya và Safranbolu mình muốn đi, thay bằng Konia và Pamukkale là hai nơi mình không thích
- đương nhiên đi tour thì có shopping bắt buộc, mình không thích. Mặc dù mình book tour bên TNK nhưng các tour mình book là hoàn toàn không có shopping, không phải agency nào bên TNK cũng có bán tour non-shopping đâu nhé bạn, thêm một điểm cộng cho Backpackers Travel Agency và Reliable Travel.
- ...
Quan trọng nhất, mình tự quyết định mọi thứ mình muốn làm, ngày mình muốn khởi hành và kết thúc, thời điểm mình muốn tham quan. Ví dụ, khi mình tự đi mình có thể khởi hành từ sáng sớm, hoặc ở lại điểm tham quan để ngắm hoàng hôn thoải mái, còn đi tour ai cũng biết là sáng phải chờ cả đoàn ăn sáng xong mới được đi, chiều thì về khách sạn sớm cùng cả đoán, chán vô cùng.
Thêm nữa, tour TNK từ VN không có khách thường xuyên đâu, như Hương Giang Travel (đại lý du lịch chính thức cho Turkish Airlines thì phải) , cũng có khởi hành thường xuyên đâu. Và cuối cùng, giá tour như bạn mới nói chưa bao gồm một số chi phí như tiền tip bắt buộc cho hướng dẫn và lái xe, khinh khí cầu, vé tham quan Terrace house ở Ephesus (sẽ nói khi nào tới phần Ephesus), Harem section ở Topkapi Palace,...
Nói tóm lại, chi phí tổng cộng của mình chắc chắn rẻ hơn giá bạn mới kể nhưng kể cả bạn khác tự đi có đắt hơn (ăn nhà hàng nhiều hơn, ở khách sạn ngon hơn, đi máy bay thay vì bus nội địa,...) thì cũng không nên so sánh cái bàn với cái ghế vì rất nhiều lí do kể trên hehe.

Thôi quay trở lại hình ảnh Cappadocia nhé

Pigeon's Valley


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83969&d=1340533410

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83970&d=1340533410

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83971&d=1340533410

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83948&d=1340532731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83947&d=1340532604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83943&d=1340532604

MrDarcy
06-07-2012, 16:05
Chị hanhlienta ơi, nếu em có visa schengen thì em có được vào Thổ không chị. Đang có ý kiến là được, có ý kiến là vào Thổ phải xin visa riêng kể cả khi có schengen nên em đang không biết đường nào mà lần nữa

gaymedao
09-07-2012, 14:45
Những hình ảnh về TNK đẹp thật, nhưng thiếu hồn của những câu chuyện lịch sử thổi vào. Ví dụ nghe đến eo biển Bô Pho mà quên mất nói về cuộc chiến của người Thổ và quân Anh trong WW1 thì thấy cứ thiếu muối thế nào í bạn ạ!

tamtang
09-07-2012, 15:37
Cám ơn những thông tin bổ ích và hình ảnh quá đẹp của chị hanhlienta. Hẹn các anh chàng Gà tây 1 ngày gần đây...

tixt_forever
09-07-2012, 17:32
Hình đẹp tuyệt vời bạn ơi (vẫn luôn là như vậy hihihi), làm mình cũng muốn tới đó quá đi ;))

Mà bạn có thời gian đi Pamukkale không vậy, nơi đó cũng rất đẹp! :)

baixinho
09-07-2012, 23:18
Những hình ảnh về TNK đẹp thật, nhưng thiếu hồn của những câu chuyện lịch sử thổi vào. Ví dụ nghe đến eo biển Bô Pho mà quên mất nói về cuộc chiến của người Thổ và quân Anh trong WW1 thì thấy cứ thiếu muối thế nào í bạn ạ!

Mỗi người một cách du lịch, mỗi người một cách thưởng thức. Không phải cứ khoe kiến thức sách vở ra đã là hay.

buidoi
10-07-2012, 12:57
Bạn Liên viết tiếp đi nha..tụi mình đang chờ đây. Tụi mình cần những thông tin: khách sạn, vận chuyển, giá, những điểm đặc biệt cần lưu ý, kinh nghiệm trên đường. Chi tiết lịch sử, mỗi người có những cảm nhận khác nhau, và mọi người có thể tự tìm đọc thêm.

savage
10-07-2012, 15:39
Cảm ơn bạn nhé. Mình xem xong đống hình bạn post đẹp ngẩn ngơ nên quên mất là trang 1 đã có lịch trình :”>
Lúc đầu mình thấy Ankara được recommend trong 7-day itinerary của cuốn Frommers – nên chỉ định ghé qua thăm 1 ngày thôi. Giờ tìm hiểu kĩ hơn thì thấy đúng là nên cho nghỉ luôn dành thời gian đi chỗ khác – tập trung cho Istanbul, Cappadocia và khu vực Izmir – Ephesus, Selcuk và Pamukkale.

Nếu bạn có recommendation nào cho accomodation ko?

hanhlienta
10-07-2012, 18:52
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé thăm và động viên, tiếp thêm cho mình nhiệt tình để post bài.
Công nhận phải đến khi mình tự tạo ra và duy trì một topic mới thấy khâm phục các bạn khác đã và đang bỏ thời gian và công sức xây dựng những topic hàng chục trang cho diễn đàn, đóng góp thông tin (miễn phí) cho cộng đồng, vì thiệt sự là sau khi đi chơi về thì ai cũng lao vào cày cuốc, việc viết lách và soạn ảnh để viết bài lên đây nếu không có say mê và nhiệt tình thì khó mà làm nổi :).

@Darcy: TNK không nằm trong Schengen, xin visa riêng em nhé.

@ gaymedao: rất hoan nghênh nếu bạn có thể góp thêm muối vào topic này.

@ đạt sơn la: hihi bạn quá khen làm mình quá ngại, mình chưa bao giờ dám so sánh vẻ đẹp của hai đất nước khác nhau, nên việc so sánh các châu lục khác nhau lại càng là "nhiệm vụ bất khả thi" nữa. đến một cái topic bé tẹo như này mà còn có người chê nhạt, người khen ngon nữa mà hihi.

@ tixt và savage: pamukkale đặt ra một câu hỏi khá hóc búa: "to go or not to go", hehe phải nâng tầm triết học cho topic một chút nhỉ. đùa chứ trước chuyến đi mình đã từng "thề" phải đến được pamukkale sau khi google image, nhưng càng gần đến ngày đi mình càng phân vân tợn, và cuối cùng mình đã quyết định cắt bạn này ra khỏi chương trình, dù mình có đủ thời gian đến đây, và thực tế Ephesus chỉ cách Pamukkale có 2 giờ xe chạy thì phải. Lý do không đi Pamukkale là đã quá muộn để tới nơi này, đa phần các hình ảnh lung linh về các hồ nước calci thành cao trắng muốt, nước xanh ngắt trên mạng là hình chụp quảng cáo cách đây mấy chục năm không bít, còn hiện trạng của pamukkale đã khác hoàn toàn. Các hồ xịn giờ đã bị hư hỏng và ô nhiễm hết rùi, cái khu đang mở cửa là cảnh quan nhân tạo, do con người xây đường rãnh tạo các hồ nhân tạo để chứa nước (nước thì vẫn là nước khoáng xịn ). đồng thời mình không thích cách khai thác du lịch ở đây. Nhìn cái cảnh du khách xách dép lội ùm ùm trong khu vực calci trắng muốt đó nó cứ phản cảm thế nào í.
Hơn nữa, mấy năm trước mình đi khu di sản Hoàng Long ở Tứ Xuyên đã nhìn thấy cấu tạo tương tự thế này, được bảo tồn cực kỳ tốt (không cả được thò tay xuống chứ đừng nói là lội ùm ùm như Pamukkale). Cảnh quan Hoàng Long cũng hữu tình hơn nhiều với núi tuyết sừng sững, rừng thông bao xung quanh cũng phủ tuyết trắng xóa, nên quả thực Pamukkale không hấp dẫn đối với mình.
Tuy nhiên, vẫn có rất rất nhiều du khách tới đây và comment cũng rất tốt, nhưng hình ảnh minh họa của họ thì vẫn không thuyết phục được mình hehe. Dẫu sao đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình dựa trên các tìm hiểu và trải nghiệm của mình, các bạn khác nếu thích thì hãy đi và chụp ảnh cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé.

Quay trở lại Cappadocia, các bạn chắc hẳn là quan tâm tới việc người dân ở đây sinh sống thế nào? Họ có sống trong núi đá không? Câu trả lời là người dân bây giờ không sống trong núi đá, chỉ có khách du lịch sống trong núi đá thôi hahaha. đùa chút cho vui, người Cappadocia đã chuyển các phòng trong núii đá thành phòng khách sạn cho khách du lịch hết rồi, và loại phòng này (cave room) thuộc dạng cao cấp, đắt hơn phòng bên ngoài. để các bạn hình dung, mình post một số khách sạn nhà hàng hang đá ở Goreme nhé


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83954&d=1340532731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83953&d=1340532731

Còn đây là nhà ở bình thường sát ngay núi đá đủ màu, điều mình thích nhất ở Cappadocia là con người và thiên nhiên rất hòa hợp, đây không giống các khu bảo tồn thiên nhiên khác, bạn đóng tiền vé vào cổng rồi bạn đi tới các điểm ngắm cảnh chụp ảnh rồi đi về mà ở đây bạn sống ngay trong khung cảnh thần tiên đó, bạn đi chợ, đi làm hàng ngày qua những con đường hai bên là núi đá đủ hình đủ kiểu như vậy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83949&d=1340532731

Khách sạn mình ở thì không có gì nổi bật để giới thiệu: Dream Cave Hotel bình dân giá rẻ (so với mặt bằng Cappadocia, với giá đấy mình ở Antalya khách sạn ngon hơn nhiều ). Nhìn chung nếu bạn xem review khách sạn trên tripadvisor, hostelbookers, ... mà rating từ 85% trở lên thì an toàn để ở. Nếu bạn thích ở khách sạn đẹp thì mình giới thiệu Koza Cave Hotel, view cực đẹp, phòng cực đẹp, nhưng lúc đó mình nghĩ đã lê la cả ngày ở núi đá rồi cần gì chui vào cave room ở nữa. Hơn nữa, tư tưởng vẫn nặng "ăn được, ngủ sạch", chưa phát triển thành "ăn ngon, ngủ đẹp" hehe. Bây giờ về rồi nghĩ lại thì hơi tiếc, đành để lần sau vậy.

Dream Cave thì được cái rất gần trạm xe bus, chủ khách sạn ít nói nhưng nice, vui vẻ cho mình mượn alo để mình gọi cho agency (dù khách sạn có bán tour mà mình chẳng book tour nào). Ngày đầu tiên tới sáng sớm vẫn được check-in ngay, ngày cuối cùng sau khi check-out vẫn được dùng toilet nhà tắm nhà bếp thoải mái.

View từ khách sạn Dream Cave về khu trung tâm Goreme, phòng mình ở trên lầu nên view đẹp:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83813&d=1340277615

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83814&d=1340277615

hanhlienta
15-07-2012, 14:39
TNK là một đất nước Hồi giáo, nhưng không phải Hồi giáo cực đoan, rất rất ít phụ nữ ra đường trùm khăn đen kín mít, mà đa phần ăn mặc như người Hồi giáo ở Malay, mặc đồ âu hoặc váy dài rời với áo và trùm khăn sáng màu che tóc. Cá biệt ở các thành phố du lịch lớn thì phụ nữ không trùm khăn luôn. Tuy nhiên, đa phần phụ nữ khá rụt rè nhút nhát nên chúng tớ thường giao lưu với các bạn nam là chủ yếu.
Như đã nói, đàn ông TNK rất dễ thương và nhiệt tình, đặc biệt là họ rất cởi mở, rất thích tám, và rất thoải mái tâm sự về các vấn đề riêng tư cá nhân như vợ con, bạn gái, gia đình. Cái này bạn nào đọc hồi ký Istanbul của bác Pamuk chắc hiểu rõ nhỉ hehe. Tuy nhiên, sự cởi mở của họ rất hồn nhiên dễ thương chứ không phải kiểu giảo hoạt đến khiếp của các bạn trai Ai cập suốt ngày leo lẻo "I love you, I love you".
Tớ không chỉ yêu phong cảnh nơi đây mà còn yêu cả cách họ đối xử với nhau và với du khách, rất chu đáo và ân cần. Như lần tớ đi tìm văn phòng của Reliable Travel, tớ quên không mang theo địa chỉ mà chỉ có số điện thoại của Serap. đi ngang qua một văn phòng du lịch khác, tớ thấy mấy anh trai đang ngồi uống trà nên ghé vào hỏi thăm nhưng không ai biết Reliable ở đâu. Tớ bèn trình bày là tớ có số điện thoại, thế là một anh chạy ngay vào bên trong văn phòng lấy điện thoại ra gọi cho Serap rồi dẫn tớ tới tận nơi. Một việc có vẻ nhỏ nhưng không hề nhỏ và không phải ai cũng làm được.
Con người đáng yêu như thế, phong cảnh tuyệt vời như này bảo sao mà tớ không mê mẩn Cappadocia và mong ước trở lại nơi đây đến thế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83955&d=1340532854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83945&d=1340532604

Bạn có thấy vầng trăng bé tí xíu ở trên cao không?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83946&d=1340532604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83937&d=1340532494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83941&d=1340532494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83812&d=1340277615

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83950&d=1340532731

Maimeomun
19-07-2012, 10:08
Thật ấn tượng,Thổ quá tuyệt vời qua hình ảnh bạn chia sẻ.Cảm ơn bạn nhiều

hanhlienta
21-07-2012, 18:47
@ meomun: cảm ơn bạn ủng hộ topic nhé.

Post này sẽ là post cuối cùng về Cappadocia, nấn ná ở đây lâu quá rùi nhỉ.

Nói một chút về xe bus liên tỉnh ở TNK, phương tiện giao thông nội địa duy nhất mình sử dụng trong những ngày đi chơi bên này. Xe bus, đặc biệt xe bus đêm là phương tiện giao thông liên tỉnh phổ biến nhất ở TNK. Bến xe bus, còn gọi là autogar, lớn nhất có lẽ là bến xe ở Ankara, thủ đô của TNK, với cả trăm hãng xe bus vận hành suốt ngày đêm. Vì có rất nhiều hãng như vậy nên bạn không cần phải lo mua vé trước hàng tháng trời như mua vé tàu ở Ấn Độ, mà chỉ cần mua vé trước khoảng 1 tuần trở lại nếu như bạn đi vào mùa hè là mùa du lịch cao điểm (mặc dù không phải mùa tốt để đi Cappadocia vì trời nắng có khi hơn 40 độ, bạn không thể đi hiking cả ngày được mà chỉ đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn). Còn tại thời điểm mình đi thì chỉ cần mua vé trước 1-2 ngày, hoặc đi ngày nào mua ngày đó cũng vẫn còn chỗ.
Có nhiều hãng bus như vậy nên chất lượng cũng sêm sêm nhau, một số hãng nổi tiếng nhất như Metro, Ulusoy, Kamil Koc thì chất lượng xe có vẻ mới hơn, nhưng giá vé chỉ chênh vài lira so với các hãng khác. Sau khi đi 6 chặng liên tỉnh, mình chỉ có 1 kinh nghiệm không tốt với hãng Suha, cái xe đêm đó sao mà thúi kinh khủng, trong những cơn trở mình lơ mơ mình vẫn ngửi thấy mùi thối bốc nồng nặc và em trai phụ lái đi khắp cả xe xịt nước hoa cũng nồng nặc, mà sau đó mình cũng không phát hiện được đó là mùi gì vì quá mệt nên khi tỉnh hẳn thì đã đến luôn bến xe rùi, không kịp khảo sát nữa hehe. Dẫu sao chuyện đó chỉ xảy ra một lần, 5 lần còn lại thì hoàn hảo hihi.
Xe bus đêm của TNK là dạng bus ngồi, không có giường nằm, chỗ ngồi rất thoải mái rộng rãi, không có toa lét trong xe (đó là lí do mình rất ngạc nhiên vì cái mùi nồng nặc đó).
Cách mua vé thì mình không mua online vì thấy trang web chỉ có tiếng TNK, vả lại bạn Serap nhiệt tình book miễn phí cho mình, cũng book rồi gửi code vé như mua vé máy bay vậy. Có hai lần mình ra bến xe mua vé thì cũng đơn giản cực kỳ, nhân viên nói tiếng Anh tốt, nói chung không hiểu sao mình khoái TNK quá á, đi du lịch bên này sao cảm thấy thoải mái còn hơn đi du lịch trong nước í.

Hoàng hôn cuối cùng ở Cappadocia, bạn Halut dễ thương, em họ của Serap, nhiệt tình lấy xe chở mình lên chỗ ngắm cảnh cao nhất Goreme để chụp hình, leo bộ thì cũng hơi phê đấy. Gửi tặng các bạn và Cappadocia những kí ức cuối cùng này, nhất định sẽ trở lại nơi đấy, nhất định như thế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83952&d=1340532731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83951&d=1340532731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83960&d=1340532854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83959&d=1340532854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83958&d=1340532854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83956&d=1340532854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83957&d=1340532854

authur
24-07-2012, 09:15
ồ đẹp quá, cảm ơn bác nhá, rất nhiều thông tin bổ ích

yilka
25-07-2012, 00:20
Bài nào của chị hanhlienta cũng độc, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ko ngoại lệ :D máu lửa và tận tình quá, e khoái cách du lịch của chị ^^ Vì vài lý do mà e chưa hẹn gặp quê hương của Azit Nexin sớm, giờ cứ mân mê "Tên tôi là Đỏ" cái đã, Turkey-Jordan sẽ có ngày e pin lên bản đồ, và khi đó lại lật cẩm nang này của chị lên :) Thanks chị đã chia sẻ!

hanhlienta
29-07-2012, 11:45
@Authur: cảm ơn bạn ghé chơi.
@ yilka: em cứ nói thế chứ chị làm sao "độc" bằng em được, bị em đầu độc mãi với mấy topic Tây Tạng, Laddakh mà chưa lên kế hoạch đi được. Thế mùa xuân năm nay đã đi Nhật Bản ngắm anh đào được chưa em?

-----------

Tạm biệt Cappadocia, mảnh đất vô cùng yêu mến, nhưng lòng không thấy buồn, vì biết chắc chắn mình sẽ trở lại. Tạm biệt vùng đất của đá, tôi xuôi về miền Nam TNK vốn nổi tiếng với dải bờ biển xanh ngọc được gọi chung là turquoise coast. Việc lập kế hoạch trước mỗi chuyến đi phượt luôn là công việc thú vị nhưng khá căng thẳng, vì ngày đi chỉ có hạn mà lòng người thì nhiều mơ ước, làm sao nhét được văn hóa, phong cảnh, lịch sử của cả một đất nước trong một hành trình chỉ có mấy ngày? Turquoise coast này cũng vậy, dải bờ biển này chạy qua nhiều thành phố nổi tiếng như Fethiye, Bodrum, Kalkan, Antalya, Alanya,... Biết chọn cái nào mà đi trong thời gian chỉ có hai ngày dành cho turquoise coast đây trời?
Sau khi xem rất rất nhiều hình ảnh và blog du lịch của các bạn phượt, tôi quyết định chọn Antalya và lên sơ lịch trình 2 ngày tham quan:
1 ngày: đi dạo phố cổ Kaleici, cảng La Mã, bãi biển, và bảo tàng Antalya (bảo tàng duy nhất trong cả hành trình của tôi )
1 ngày: khám phá thành phố cổ Termessos

Nhớ thời mới đi phượt, tôi rất hăng hái tìm hiểu các chi tiết lịch sử, đại loại như đi Ai Cập thì tìm hiểu từng vị thần: thần đầu cá sấu, đầu chim ưng, đầu gì gì đó nữa là các thần gì, rồi đi châu âu thì lao vào tìm hiểu các thể loại, phong cách kiến trúc, mỹ thuật,... Nhưng đi xong về vài tháng là quên sạch các chi tiết đó, vì có sử dụng tới đâu mà nhớ được, đến vài năm sau thì chỉ còn nhớ được các nét khái quát chính, kiểu như các vị thần ai cập thì thường có đầu thú vật (còn thần nào thú nào thì quên roài haha), thời kỳ phục hưng trong mỹ thuật châu âu thì đâu như vào khoảng thế kỷ 16 với vài đại diện chính (chứ tiểu sử từng ông thì quên luôn roài hehe). Rút kinh nghiệm như vậy, đến sau này đi đâu tôi chỉ tập trung vào chụp ảnh, sau này về già nhìn ảnh thì nhớ lại những nơi đã đi qua, chứ lịch sử văn hóa thì đến Việt Nam có bao nhiêu đời vua Lý, Trần tôi còn không nhớ thì vận công học lịch sử nước ngoài chi cho mất thời gian nhỉ hehe.

Nói vậy để giải thích cho các bạn hiểu tại sao tôi đi toàn các di sản lịch sử mà lại chả có nhiều chữ để viết ra kể lại với các bạn hihi.
Quay trở lại TNK, ở đây có rất nhiều thành phố cổ từ thời La Mã cổ đại, mà việc chọn thành phố nào để đi cũng nhức đầu phết, ngay như ở Antalya cũng có khoảng 4-5 cái thành phố cổ như vậy (Perge, Aspendos, Termessos,...) nhưng tôi quyết định chọn Termessos vì nghe mọi người nhận xét đây là thành phố cổ có địa thế tuyệt vời nhất ở TNK.
Có tour day-trip của các công ty du lịch đi Termessos nhưng tôi quyết định tự đi vì muốn lang thang lâu ở nơi đây. Sáng đó tới otogar Antalya, chúng tôi sử dụng tramway để tới nhà trọ ở khu phố cổ Kaleici. Nhà trọ Dantel Pension với bác chủ Yaman cực dễ thương là lựa chọn tuyệt vời với Antalya, mặc dù bác Yaman chỉ dẫn đường đi hơi lằng nhằng nên chúng tôi khá mất thời gian lần đầu tới đây. Tuy nhiên, lần thứ hai thì chúng tôi phát hiện đường đi thẳng tắp nên cực kỳ tiện lợi.

Tới nhà trọ, sắp xếp ăn uống xong thì tới 11 giờ trưa rồi, trời hơi âm u nhưng tôi vẫn quyết định đi Termessos. Quay trở lại autogar, chúng tôi tìm ngay được chiếc xe bus đi tới vườn quốc gia Güllük Dağı. Vừa lên xe thì trời đổ mưa tầm tã, mặt tôi bắt đầu xị ra như bánh bao chiều, nhưng vẫn hi vọng tới nơi thì tạnh mưa. Nhưng dè đâu, mưa càng lúc càng to, và đúng lúc trời mưa to nhất, thì xe dừng xịch xuống cổng vườn quốc gia haha. Chỉ có chúng tôi xuống xe, và chỗ chúng tôi xuống xe thì chỉ có 1 cái ghế ngoài trời và 1 chiếc taxi đang chờ khách. Bác taxi xởi lởi mời chúng tôi vào xe ngồi tránh mưa vì ở đây không có bến xe gì hết, chỉ một cái ghế ở ngoài trời như vậy thôi. Tôi rầu rĩ vào xe hỏi chuyện bác thì bác bảo từ đây lên cổng khu di sản Termessos là 9km đường lên núi, nếu đi xe bác thì cả đi cả về cả chờ 3 tiếng đồng hồ bác lấy 50 lira. Giá này là giá cố định, chúng tôi đi 2 người thì đắt nhưng xe bác 7 chỗ, nếu bạn đi nhiều sẽ thấy rẻ. Tuy nhiên, ngay cả đi 2 người thì vẫn rẻ hơn nhiều nếu đi tour, vả lại may mà còn có xe bác chứ nếu không thì chúng tôi cũng chả đi bộ 9km lên núi được. Thế nên bạn nào đi Termessos thì nhớ đi sớm vào buổi sáng vì đa phần mọi người tới đây bằng xe tour nên chỉ có 1,2 chiếc taxi ở đây thôi.

Ngồi một lúc thì mưa ngớt, chúng tôi bắt đầu lên núi, đường lên núi trải nhựa nhưng quanh co và rất dốc, nếu đi bộ thì cũng đuối lắm.
Termessos là thành phố cổ nằm trên đỉnh núi ở độ cao trên 1,600m, không rõ được bắt đầu xây dựng từ lúc nào, nhưng xuất hiện lần đầu trong lịch sử vào thế kỷ 3 trước CN, khi Alexandre đại đế thất bại không chinh phục được thành phố này do địa thế cực kỳ kiểm trở của nó. Như vậy có thể thấy lịch sử của thành phố này rất lâu đời và có một giai đoạn phát triển rực rỡ. Tôi có dịp đi hai thành phố cổ của TNK là Ephesus và Termessos, theo tôi 2 thành phố là đủ nếu bạn không ham thích lịch sử lắm như tôi. Và nếu chỉ chọn hai thành phố để đi thì Ephesus và Termessos là lựa chọn hoàn hảo vì hai thành phố này có đủ các nét đẹp đặc trưng nhất, và trái ngược hoàn toàn với nhau, mang lại những trải nghiệm rất thú vị.

Với địa thế như vậy, hầu như có rất ít khách du lịch tới Termessos, khiến cho việc tham quan nơi đây rất có không khí khám phá di sản cổ vì khung cảnh hoang tàn, phế tích nằm giữa rậm rì rừng cây, đi bộ lòng vòng khoảng 6km bên trong khu này, may mà có mẹ mình đi cùng, chứ đi tham quan một mình thì cũng hơi hoảng vì hầu như chả gặp ai suốt buổi tham quan.

Quang cảnh ngay lối vào Termessos


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85376&d=1343530987

Núi đá hai bên đường leo lên khu di tích chính


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85377&d=1343530987

Chỗ này mình không nhớ chỗ nào đâu, đại khái là một thành phố cổ thì có nhà dân, nhà tắm công cộng, chợ, quảng trường, đền thờ, hệ thống dẫn nước, hầm chứa nước, nhà hát ngoài trời... Mình không nhớ cái nào với cái nào đâu, chỉ thấy to to đẹp đẹp là chụp, và nhớ rằng tất cả những thứ này đã được xây cách đây mấy ngàn năm là đủ roài haha.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85378&d=1343530987

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85379&d=1343530987

Chỗ này thì mình biết, nhà hát ngoài trời nè, nằm trên mép núi nhé, mà trời sương mù quá không thấy cheo leo mấy


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85380&d=1343530987

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85381&d=1343530987

Mộ đá trên vách núi nè


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85382&d=1343530987

baixinho
01-08-2012, 22:34
Nhớ thời mới đi phượt, tôi rất hăng hái tìm hiểu các chi tiết lịch sử, đại loại như đi Ai Cập thì tìm hiểu từng vị thần: thần đầu cá sấu, đầu chim ưng, đầu gì gì đó nữa là các thần gì, rồi đi châu âu thì lao vào tìm hiểu các thể loại, phong cách kiến trúc, mỹ thuật,... Nhưng đi xong về vài tháng là quên sạch các chi tiết đó, vì có sử dụng tới đâu mà nhớ được, đến vài năm sau thì chỉ còn nhớ được các nét khái quát chính, kiểu như các vị thần ai cập thì thường có đầu thú vật (còn thần nào thú nào thì quên roài haha), thời kỳ phục hưng trong mỹ thuật châu âu thì đâu như vào khoảng thế kỷ 16 với vài đại diện chính (chứ tiểu sử từng ông thì quên luôn roài hehe). Rút kinh nghiệm như vậy, đến sau này đi đâu tôi chỉ tập trung vào chụp ảnh, sau này về già nhìn ảnh thì nhớ lại những nơi đã đi qua, chứ lịch sử văn hóa thì đến Việt Nam có bao nhiêu đời vua Lý, Trần tôi còn không nhớ thì vận công học lịch sử nước ngoài chi cho mất thời gian nhỉ hehe.

Nhân đọc đoạn này của bạn hanhlienta lại liên tưởng đến cách dạy và học môn Lịch Sử ở nhà ta: tầm chương trích cú. VD học về các trận đánh toàn thấy số liệu máy bay máy bò, bao nhiêu thằng chết bao nhiêu rụng râu. Nonsense!

Tương tự đọc các loại du ký mà thấy kể nhà thờ này xây năm bao nhiêu, ông họa sỹ kia đẻ tháng mấy .v.v. chứng tỏ google là chính. Đa số mọi người gúc xong paste xong đến hôm sau là quên cbn mất, chữ thầy gúc lại giả thầy gúc. Mà thế thì ai thích lịch sử cứ cho vào, còn với đa số có info hay không chả quan trọng :)

hanhlienta
05-08-2012, 01:06
@ baixinho: hì hì mình chỉ nghĩ đơn giản là mọi người đã bỏ công sức post bài lên diễn đàn thì kể cả có lấy thông tin từ các nguồn khác post lên đây cũng là đáng quý rồi, miễn là bảo đảm nguyên tắc ghi rõ xuất xứ thông tin. Thông tin bằng google thì phần lớn là tiếng Anh, và rời rạc nhiều nguồn khác nhau, nếu ai bỏ công ngồi dịch ra tiếng Việt rồi hệ thống lại lên đây thì cũng tốt cho mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm bạn ạ. Cũng có thể có người đọc trước quên sau như mình với bạn hì hì, nhưng cũng có thể có nhiều người khác tìm thấy điều bổ ích trong các thông tin lịch sử văn hóa trong các bài viết ở đây. Việc tham gia diễn đàn suy cho cùng để cho vui và chia sẻ với nhau về vẻ đẹp của thế giới này. Cuối tuần thư giãn lướt diễn đàn, thích bài viết nào thì vào đọc, vui thì 8 với chủ topic vài câu, topic nào không hợp gu thì không vào xem nữa, cái gì không hợp lý thì tự khắc sẽ bị đào thải thôi.

Còn nóii chuyện giáo dục Việt nam thì thuộc dạng "chuyện dài bất tận". Mình không bức xúc lắm chuyện dạy môn Lịch Sử vì cái môn đó nó cũng không ảnh hưởng lắm tới tương lai con em chúng ta, vì chỉ cần đủ điểm tối thiểu để lên lớp và tốt nghiệp. Cái mình băn khoăn nhiều là kiến thức Toán Lý Hóa, đặc biệt chương trình dạy các môn này trong suốt 3 năm cấp 3. Không biết có mấy người trong số chúng ta còn nhớ và có sử dụng các kiến thức Toán Lý Hóa 3 năm cấp 3 trong suốt mấy chục năm cuộc đời sau này của mình. Nếu không phải là người làm khoa học thì mình không hiểu toàn bộ đám kiến thức khổng lồ và phức tạp, rất chuyên sâu mà chúng ta phải học về Toán Lý Hóa 3 năm cấp 3 được sử dụng trong việc gì. Tại sao những trường như Kinh tế lại dựa vào 3 môn Toán Lý Hóa để tuyển sinh viên, chẳng lẽ những người làm kinh tế phải giỏi Toán, Lý, Hóa, phải biết sin, cos, tang, cotang (chả biết viết thế có đúng không nữa ), nguyên tử, phân tử,... sao??? Trong khi vô số kỹ năng vô cùng cần thiết khác để làm kinh tế thì không ai quan tâm cả.
Tự dưng hôm nay mình lại kể chuyện lung tung nhỉ, nhưng đúng là bức xúc thật, vì có thể bao nhiêu bạn trẻ đã, đang và sẽ bị mất cả tương lai chỉ vì những kiến thức mà họ chả bao giờ dùng tới trong đời.

---------------------

Thôi, quay lại chuyện Termessos hen hehehe.
Nói về di sản của Termessos thì cũng hoành tráng đấy, nhưng không sánh được với Ephesus, mà cái ấn tượng nhất của Termessos với mình lại là cái nghĩa trang cổ ở đây hehehe. Bình thường mình rất ghét trời âm u khi đi du lịch, vì thích chụp ảnh phong cảnh mà. Thế nhưng đối với Termessos thì cái thời tiết âm u lại cực kỳ là hợp, vì nó rất có không khí. Bạn cứ thử tưởng tượng thế này, khung cảnh nơi đây rậm rì cây bụi, đường tham quan thì cũng là đường mòn trong rừng, khách du lịch thì chỉ có mấy mống trong một không gian rộng nên rất ít nhìn thấy nhau, thành phố cổ điêu tàn, tất cả những cái đó kết hợp với thời tiết âm u, sương mù dày đặc thì quá hợp đúng không?
Sau khi xem hết các điểm tham quan, mình chỉ còn khu vực cuối cùng là nghĩa trang, trong đó có hai di tích quan trọng nhất là mộ Alcetas và mộ sư tử. Mộ Alcetas thì nằm ở góc khuất của thành phố, nhưng cũng khá dễ kiếm, ngôi mộ này nổi tiếng với hình khắc trên đá hình Alcetas cưỡi ngựa. ông này là vua một nước bị bại trận, tới Termessos xin tị nạn. Chính quyền Termessos đồng ý nhưng rồi lại lén giết Alcetas vì không muốn đắc tội với kẻ thù của Alcetas, tuy nhiên thanh niên ở Termessos không đồng ý với cách cư xử này của chính quyền, đã mang xác Alcetas về chôn cất trong ngôi mộ này.
đây, hình ảnh còn sót lại mấy ngàn năm sau:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85383&d=1343531102

Xong mộ này, mình bắt đầu đi tìm mộ sư tử, nó là một cái quan tài, nhưng mình không tìm hiểu kỹ trước khi đi nên cũng không chắc là mình đang tìm cái gì mà thấy biển chỉ dẫn Lion Tomb thì đi theo thôi hehe. Những bước đầu tiên vào nghĩa trang mình còn không biết quan tài đá nó thế nào, nhìn thấy một cái bồn đá hình chữ nhật nằm lỏng chỏng trên đường, mình trổ tài thuyết minh cho mama "à đây là... bồn tắm của người xưa nhá mẹ" hahaha. đến khi thấy nhiều hòm quá, lại thấy cả nắp hòm nữa, mình mới à lên "hóa ra đây là quan tài" hahaha
đây, chúng nằm lỏng chỏng thế này, trông có giống bồn tắm không chứ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85385&d=1343531102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85384&d=1343531102

Bắt đầu phát hiện ra đây là nghĩa trang thì bắt đầu thấy hồi hộp rồi đấy. đúng lúc đó thì sương mù ở đâu ào ào kéo tới cứ mù mịt hết cả, lại phát hiện ra 2 cái áo mưa đã để hết dưới taxi roài, mà sương mù nhiều thì thường sẽ có mưa, lúc đó sợ thật, nếu trời đổ mưa thì không biết xoay sở kiểu gì. Nhưng may sao trời cứ mù mịt như vậy chứ không mưa. Quan tài thì càng lúc càng nhiều, hàng trăm cái, ở khắp nơi, hai mẹ con cứ ráng đi tiếp đi tiếp xem con đường này dẫn tới đâu, mà cũng không biết mình muốn tới đâu, đường càng đi càng khó, leo trèo hì hục, mà cứ thấy chỉ toàn quan tài. Trong lòng bắt đầu dao động nhưng chân thì cứ bước tới, mình cố gắng đi vượt mẹ mình một đoạn vì sợ mama đổi ý đòi quay lại, vừa đi vừa nói chuyện thật to, lúc đó không chỉ sợ ma mà còn sợ đủ thứ nữa, kiểu như không biết rừng này có dã thú không, rồi không biết có tội phạm ẩn nấp ở đây không,...
Leo một lúc lâu thì mình nhìn thấy đỉnh núi và có 1 cái nhà trên đó, và có 1 bạn trai đang... vẫy mình. Bạn gọi mình lên đây, bạn sẽ chỉ Lion Tomb cho mình. Với tinh thần cảnh giác được rèn luyện qua nhiều năm đọc báo Công an và xem phim hình sự Mỹ, mình không leo lên ngay mà dừng lưng chừng và bắt đầu... gọi mẹ ầm ĩ hahaha. ý là muốn bạn biết mình đi có bạn đấy, không phải đi một mình đâu, hehe lúc đó mình nghĩ không biết bạn có là serial killer không hahaha. CHờ mama leo tới nơi mình mới lên đỉnh gặp bạn, bạn nói bạn là người gác rừng hihihi, bạn dẫn mình đi xuống phía bên kia để tới Lion Tomb.

Lại một màn leo trèo hì hục nữa mà nếu không có bạn thì bảo đảm mình chẳng thể nào tìm được cái Lion Tomb đó. Rốt cuộc thì nó đây, cái quan tài đá có khắc hai con sư tử nằm giữa một đống mộ đổ nát


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85386&d=1343531102

Và còn một số quan tài khác nữa cũng có hình chạm khắc mà bạn tự hào khoe với mình


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85387&d=1343531102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85388&d=1343531102

Thực ra mấy cái quan tài này chủ yếu là có ý nghĩa hiện vật thực tế còn nguyên vẹn tại hiện trường, chứ còn về mức độ hoành tráng thì chả là gì nếu so với "dàn" quan tài hoành tráng ngày hôm sau mình đi xem ở Bảo tàng. Nhưng như mình đã nói, cái không khí của những phút tham quan nghĩa trang gây ấn tượng rất mạnh, và rất đáng để trải nghiệm.

Tạm biệt bạn gác rừng đáng yêu, mẹ con tớ mãn nguyện trở xuống chân núi. Tấm hình cuối cùng về Termessos


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85389&d=1343531102

Sau 4 tiếng leo trèo rã chân, chúng tớ quay trở lại đường chính để bắt xe bus về lại Antalya. Bác tài xế chở chúng tớ xuống chân núi, bác bảo "này, bác chở 2 mẹ con về Antalya, nếu bật đồng hồ thì 40 lira, bác lấy con 35 lira thôi đi không?". Tớ cười "bác ơi, con đi bus có 8 lira thôi" hehe. Bác hạ giá " 25 lira nhé" Tớ lại không, chỉ 8 lira thôi bác ạ. Bác cười to, dừng xe, mở cửa cho chúng tớ ra, rồi bác ngồi xuống vệ đường, kéo tay tớ ra hiệu cùng ngồi 8 với bác trong lúc chờ xe bus. Nhưng chưa kịp ngồi thì xe tới, tạm biệt bác taxi dễ mến, chúng tôi trở về Antalya.

baixinho
07-08-2012, 00:26
Mình phải giải thích chút là cái comment của mình ở trang trước hoàn toàn không liên quan gì đến topic bên kia, chỉ là ý kiến bất chợt lúc đọc bạn bàn về thông tin lịch sử trong topic này thôi.

Quay lại chuyện giáo dục của bạn :): mình là dân kỹ thuật nhưng theo mình nghĩ ngành nào cũng cần những kiến thức cơ bản đó. Các ngành xã hội vẫn cần đến toán, vd để làm thống kê. Mình nghĩ toán kinh tế có từ rất lâu rồi. Bây giờ hình như còn có những ngành kiểu financial engineering. Kiến thức Lý Hóa thì với dân không-phải-kỹ-thuật vẫn liên quan đến đời sống hàng ngày, mà 2 môn này cấp 3 học là chính chứ cấp 2 đáng kể gì đâu. Mà nói chung kể cả không có ứng dụng thực tế, thì mình vẫn cho là việc dạy và học các môn khoa học tự nhiên giúp rèn luyện phương pháp tư duy.

jennyho
09-08-2012, 10:32
Tuyệt vời, chắc mình phải đến đây mới được, cám ơn bạn nhé.

DienHGTravel
09-08-2012, 16:31
Các bạn ơi! Nếu cần làm Visa Thổ ới mình nhé. Vì bên mình tổng đại lý của TurKish Airlines nên việc làm visa bên em làm rất đễ. Phí làm Visa 60usd của đại sứ quán và 50 usd phí dịch vụ bên mình. Contact 0905099593

quiest
31-08-2012, 12:01
@ DienHGTravel et al,

Cho mình hỏi 1 tí:

Mình đang dự định đi Turkey + Greece,
nhưng thấy ở trang web của Bộ Ngoại Giao Turkey rằng: "4- Ordinary pasaport holders with a valid Schengen, OECD member’s visa or residence permit may get their one month period single entry visas from Istanbul Ataturk Airport on the condition that they travel with Turkish Airlines and meet certain conditions." nghĩa là nếu có Schengen visa của Greece thì không cần phải xin visa Turkey phải không?

Mình đang ở SG thì liên hệ phòng vé Turkish Airlines ở đây phải không?
Cám ơn bạn nhiều,
Quiest,

quiest
04-09-2012, 18:04
Cám ơn bạn hanhlienta, ảnh quá đẹp. 1 bức ảnh đã hơn cả 1,000 ngôn từ!

Không hiểu sao sự bào mòn của đá như thế nào (mưa, gió....) mà những cột đá lại bị mòn phần dưới nhiều hơn & vẫn giữ phần chóp phía trên nhỉ? Bạn có biết vì sao không?
Quiest

hanhlienta
08-09-2012, 19:00
@baixinho: đối với nghề phân tích tài chính của mình thì kiến thức toán học cấp III chả dùng tí nào cả hihi. Còn kiến thức lý hóa thú thật đến giờ này mình chỉ nhớ những kiến thức rất căn bản cấp II là đủ để sống sót đi lại hàng ngày trong xã hội (đại khái là hiểu biết về quán tính, ma sát, lực hấp dẫn, sờ vào điện thì giật còn vì sao giật thì không bít, hít thở thì cần có oxy, oxy kết hợp hidro ra nước uống hàng ngày,…). Đấy đại loại đơn sơ phổ cập như vậy thôi, còn toàn bộ các kiến thức cấp III quên sạch roài. Đối với mình chúng chỉ có tác dụng hướng nghiệp là khiến mình quá hãi nên không bao giờ có ý định thi vào các trường đại học về khoa học kỹ thuật. Mình ấm ức vì ngày xưa suýt chút nữa thì không vào được đại học Kinh tế vì mấy cái kiến thức lý thuyết cao sang xa vời chả bao giờ xài tới sau này. Đối với đa phần những người làm ngành kinh tế ứng dụng như mình, không phải giỏi toán cao cấp là phân tích được số liệu, mà cần phải hiểu nhiều hơn về ý nghĩa đằng sau các con số, đòi hỏi phải có kiến thức tổng quan về đời sống xã hội. Các thuật toán chỉ là công cụ, và chỉ cần các thuật toán căn bản thôi.
@quiest: Mình không rõ bạn lấy thông tin về visa ở đâu, nhưng tại đây http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa thì cho thấy quy định visa Schengen đó không áp dụng cho công dân Việt Nam. Còn hình thù của đá ở Cappadocia được giải thích là do núi lửa phun trào nhiều lần kết hợp tác động bào mòn của nước mưa, nước sông, gió, băng tuyết hàng chục triệu năm tạo ra.

-------------------------------

Trở lại chuyện TNK, từ Termessos, chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ Dantel ở Antalya vừa kịp lúc cơn mưa ầm ầm sập xuống. Nghe tôi than thở chuyện thời tiết, bác Yaman chủ nhà trọ nói đúng là kì lạ thật, tôi sống ở đây mấy chục năm mà chưa bao giờ thấy thời tiết tháng 6 mà mưa gió sụt sùi thế này. Nhưng cũng kì lạ thật, vì sáng hôm sau tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ thì đã thấy trời xanh rực rỡ không một gợn mây. Ôi sao mà may thế, hôm nay đẹp trời ra biển thì quá chuẩn luôn. Hóa ra biển chỉ cách nhà bác Yaman có vài mươi mét thôi.
Khung cảnh lộng lẫy thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86599&d=1347104932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86601&d=1347104932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86600&d=1347104932

Lượn qua bến cảng bé xinh có từ thời La Mã cổ đại, rất nhiều du thuyền chở khách đi khám phá bờ biển turquoise coast nổi tiếng nhưng chúng tôi không có thời gian đi tour cả ngày nên đành từ chối.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86602&d=1347104932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86603&d=1347104932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86604&d=1347104932

Ngồi đây ngắm biển trong một ngày nắng lộng lẫy thế này thật thích


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86605&d=1347104932

hanhlienta
08-09-2012, 19:07
Lang thang phố cổ Kaleici xinh xắn không xô bồ khách du lịch, có lẽ vì chưa tới mùa du lịch cao điểm là mùa hè khi khách Nga tràn sang đây đi nghỉ mát. Ngay cả nhà nghỉ Dantel mà chỉ có mỗi chúng tôi là hai khách duy nhất, book phòng đôi nhưng Yaman xếp cho phòng ba ở cho thoáng rộng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86606&d=1347105063

Một góc phố cổ nhìn từ trên cao


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86607&d=1347105063

Tới quảng trường lớn có cái tượng anh hùng gì đó


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86608&d=1347105063

… thì bắt cái xe tram Nostaljik này tới trạm cuối cùng là bãi biển Konyaaltı Plajı


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86609&d=1347105063

Vừa bước xuống khỏi tram là wow wow wow ngay, biển đẹp choáng váng


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86610&d=1347105063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86611&d=1347105063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86612&d=1347105063

savage
20-09-2012, 13:01
@quiest: Thông tin bạn nói ko áp dụng cho visa VN bạn ạ... Hôm trước mình cũng nghe mấy bạn gợi ý vậy, tức tốc gọi điện lên đại sứ quán hỏi và người ta nói mình vẫn phải apply như bình thường.

Hôm nay đã lấy được visa, lịch trình cũng đã lên. Nhưng em đi tháng 11 nên chắc ko được ấm áp như chị Hanhlienta. Hihi còn tới hơn 1 tháng nữa nhưng cứ thi thoảng em lại vào đây ngắm ảnh chị post cho đỡ thèm đấy ạ.

Còn ảnh chị nhớ post tiếp nữa nha chị :D

hanhlienta
22-09-2012, 23:20
@savage: chúc mừng bạn sắp đi Turkey rồi, mình ghen tỵ ghê, tháng 11 không biết còn mùa thu vàng ở Kappadokya không ta? đi về nhớ chia sẻ hình ảnh cho mọi người nhé bạn. Chúc bạn có những kỉ niệm đẹp với đất nước kỳ thú này.

----------------------

Từ trạm tram nhìn sang bên đường là bảo tàng Antalya, một bảo tàng nhỏ thôi (thua xa cái dự án siêu bảo tàng 11 nghìn tỷ của nước X hehe) nhưng mà rất tuyệt vời. Một vài phòng đầu của bảo tàng là các hiện vật xưa thật là xưa, trước CN, có nhiều thứ rất thú vị như là ... cái bô (hehe xin lỗi các bạn), cái bình sữa cách đây vài ngàn năm. Mặc dù mình khá là hồ nghi về công dụng của những thứ này, làm sao mà biết được cái đó là cái đó nhỉ, mình nhìn nó như cái chai cái lọ bình thường. Nhưng thôi, cứ chấp nhận và gật gù vậy đi, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực thẩm định của các chuyên gia khảo cổ haha. Tuy vậy, chúng xấu lắm, nên mình không show hàng cho các bạn xem, vì chúng ta sắp bước vào 2 phòng cuối cùng của bảo tàng và đây mới là cái khiến mình lặn lội tới Antalya, khiến mình xếp cái bảo tàng bé xíu này làm bảo tàng duy nhất mình ghé thăm ở Turkey


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86590&d=1347104427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86585&d=1347104427

Chân dung của "nàng" đây. Mang tripod đi mà để quên ở Istanbul rồi, những ảnh này noise quá hic hic.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86591&d=1347104427

Một lần nữa xin lỗi các bạn vì không còn nhớ tên họ của các bác hiện diện trong phòng, dù lúc đó cũng đứng đọc hết các bảng chú thích nhưng giờ quên sạch rồi hehehe. Nhìn chung các bác là vua chúa, thần thánh, nhà giàu trong thành cổ Perge gần Antalya và các tượng này có từ thế kỷ 2 sau CN.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86588&d=1347104427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86589&d=1347104427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86587&d=1347104427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86586&d=1347104427

hanhlienta
06-10-2012, 18:12
Ah bác già này thì mình nhớ tên, đây là bác Hercules lừng danh, mặc dù bị sứt sẹo nhiều roài nhưng mà còn ngon lành cành đào lắm haha. Bức tượng này là bảo bối của bảo tàng Antalya, được đánh giá là một trong những pho tượng Hercules cổ đại đẹp nhất thế giới, cũng từ thế kỷ thứ 2.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86597&d=1347104570

Hôm trước ở Termessos mình có nói với các bạn là bảo tàng Antalya có dàn quan tài khủng, và chúng nó đây... Nguyên một phòng toàn quan tài từ thế kỷ thứ 2 luôn, nói chung phần lớn hiện vật ở bảo tàng này là khai quật từ thành cổ Perge, đều có tuổi từ thế kỷ 2 cả.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86598&d=1347104570

Quan tài đẹp nhờ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86592&d=1347104570

Bạn để ý cái quan tài phía trong trên nắp có hình hai người là hai vợ chồng, được chôn chung trong quan tài, nhưng chắc đến lúc chết thì hết tiền nên chưa tạc xong tượng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86593&d=1347104570

Nhà này thì tạc xong tượng hai vợ chồng rồi nhưng chưa có tiền đánh bóng hahaha, chỉ đánh bóng được thân quan tài thôi. Thời đó ngộ nhỉ, nghèo nhưng khi chết cũng phải cố có cái nhà hoành tráng cho bằng ma chị ma em chắc hehehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86594&d=1347104570

Cận cảnh thân quan tài


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86596&d=1347104570

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86595&d=1347104570

quiest
07-10-2012, 17:45
@ Savage:

Bạn định đến TNK khi nào vậy?
Tụi mình cũng chuẩn bị đi từ 9/11 này từ SG.

Joey
24-10-2012, 22:29
Cám ơn chị hanhlien về loạt bài chia sẻ. Thiệt tình là hành trình chị thiết kế cứ y như là để lại cho gái em đây :"> thiệt là hợp ý quá đi thôi hị hị. Em dự định đi vào giữa tháng 4 năm sau (2013), hy vọng là đúng lúc xuân tươi của đất Thổ. Cám ơn chị, rất nhiều :)

Yeudulich1991
27-10-2012, 11:03
Hôm trước mình có đi hội chợ du lịch quốc tế tổ chức ở SECC quận 7, thấy bên Turkish Airline có một anh chuyên vẽ loại hình nghệ thuật gì trên nước á. Thấy bên TNK họ có nhiều art hay ghê :D.

hanhlienta
04-11-2012, 00:05
@Joey: chúc em có chuyến đi thành công nhé.

Post nốt mấy post nữa cho hoàn thành topic. điểm đến cuối cùng là Ephesus, cá nhân mình đánh giá Ephesus ngang với Istanbul, đây là một bảo tàng ngoài trời cực kỳ độc đáo, với nhiều chi tiết đặc sắc hé lộ đời sống của người dân cách đây hàng ngàn năm. Các chi tiết độc đáo mình sẽ chia sẻ trong post sau, post này dành để chia sẻ các góc ảnh đẹp của Ephesus.

Từ bến xe bus Selcuk có dolmus rất rẻ và rất thường xuyên tới Ephesus, đi tham quan xong thì quay lại cổng vào lúc đầu, dolmus về lại Selcuk chỉ có một bến ở đó thôi.

Biểu tượng của Ephesus là tòa thư viện này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89816&d=1351962029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89814&d=1351962029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89815&d=1351962029

đền thờ gì quên tên mất tiêu rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89817&d=1351962029

Nữ thần chiến thắng Nike với đôi cánh, biểu tượng của hãng giày Nike

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89818&d=1351962029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89819&d=1351962029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89820&d=1351962029

nowandforever05
04-11-2012, 04:43
Cảm ơn hanhlienta, bạn chụp ảnh đẹp quá (beer)

Chitto
13-11-2012, 11:27
Nhà này thì tạc xong tượng hai vợ chồng rồi nhưng chưa có tiền đánh bóng hahaha, chỉ đánh bóng được thân quan tài thôi. Thời đó ngộ nhỉ, nghèo nhưng khi chết cũng phải cố có cái nhà hoành tráng cho bằng ma chị ma em chắc hehehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86594&d=1347104570

Đây là cảnh lễ hội thần rượu nho Dionisus, trong lễ hội ấy mọi người thoải mái say sưa, trêu đùa, làm các trò khỉ với nhau !!

Hai cụ chủ nhân tạc cảnh này lên quan tài chứng tỏ sống cũng rất phóng khoáng, nếu như với quan niệm hiện nay thì có khi còn gọi là phóng túng ấy chứ. Nhưng vào thời đó thì những người tôn thờ chủ nghĩa của Dionisus cũng được coi là một lối sống thời thượng !

Nhìn vào các quan tài có thể hiểu được đời sống, phong cách của chủ nhân. Có người tôn thờ các anh hùng, chiến công, có người đề cao chính nghĩa, công bằng, nhưng cũng có người như chủ quan tài này có lẽ lấy sự hưởng thụ, hưởng lạc làm lối sống và mong muốn cho thế giới bên kia của mình cũng thế.

Goodwill
27-11-2012, 09:16
Visa du lịch tự túc Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ là trở ngại lớn nếu bạn không có người quen nào bên Thổ mà lại không muốn mua tour du lịch sẵn có...

Rất cám ơn bạn về nội dung rất hấp dẫn, trước hết là điều kiện cần là thông tin về visa. Khi book tour để có thư mời của agency, bạn có phải thanh toán luôn không?


@ Savage:

Bạn định đến TNK khi nào vậy?
Tụi mình cũng chuẩn bị đi từ 9/11 này từ SG.

Bạn quiest đi chắc về rồi. Bạn xin visa qua Hy Lạp hay nước khác? Hôm trước mình gọi điện sang ĐSQ Hy Lạp thấy không có vẻ khó khăn lắm, tuy nhiên bên đó cũng hơi ngạc nhiên khi có người hỏi cấp visa du lịch cá nhân nên mình cũng không biết thế nào.

hanhlienta
30-11-2012, 22:38
@goodwill: Backpackers Travel Agency yêu cầu mình gửi deposit 25% ngay khi xác nhận book dịch vụ thì họ mới gửi thư mời. Thủ tục thanh toán deposit thì cũng đơn giản lắm, họ yêu cầu mình điền một cái form ghi thông tin thẻ tín dụng của mình rồi họ mang tới ngân hàng trừ tiền trên thẻ của mình là xong. Nếu sau này mình hủy không đi nữa thì họ hứa trả lại tiền cho mình.
Reliable Travel thì còn dễ thương hơn nhiều, không deposit gì hết, chỉ cần xác nhận thông tin thẻ visa, nếu đến ngày đi không báo hủy cũng không đi thì họ mới mang xác nhận đó tới ngân hàng trừ tiền phạt mình. Trong quá trình nhờ họ gửi thư xác nhận, mình có nhờ họ gửi DHL hết 40EUR (vì mình làm visa gấp ), Reliable Travel cũng ứng tiền trước cho mình luôn. Nhờ họ book vé bus trước mấy chặng, họ cũng ứng tiền book luôn, thiệt là dễ thương hết sức.

Một lưu ý nữa cho các bạn xin thư mời từ TNK, các bạn nhớ dự phòng thời gian gửi thư mời sẽ từ 3-4 tuần nếu gửii bưu điện thường giá rẻ (2-3 EUR gì đó ) nhé . Nếu bạn để sát ngày quá, phải gửi DHL thì tới 40EUR lận đó, nhưng bù lại 3-4 ngày là nhận được, còn biết cái thư đang đi tới đâu luôn, chứ chờ gửi thường vài tuần sốt ruột khiếp đi được.

brian_phung34
24-12-2012, 17:15
Mọi ng ơi, cho e hỏi nếu e đi từ Châu Âu, muốn làm visa sang Turkey thì lệ phí khoảng bao nhiu ạh?

jennyho
08-03-2013, 14:48
Nhóm mình cũng mới đi du hí Thổ 15 ngày, phải nói rằng Thổ đẹp vô cùng từ cảnh quan thiên nhiên đến con người, cám ơn những dòng chia sẻ quý báu của bạn hanhlienta.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/883012_10151462395841505_31632535_o.jpg

hanhlienta
13-03-2013, 21:32
Jenny ơi, chia sẻ thông tin điiiiiiiiiiii nào. Mình nhớ Turkey quá !!!
Bạn đi tới 15 ngày thì đi được nhiều nơi lắm nhỉ? Kể chuyện cho mọi người nghe đi bạn :)!

jennyho
15-03-2013, 11:26
Bọn tớ đi cung đường hơi khác bạn một tí:
Istanbul - Izmir - Priene - Didyma - Pamukkale - Cappadocia - Safranbolu - Istanbul

Istanbul thì có ghé thăm Blue Mosque
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/883135_10151472853061505_986962526_o.jpg
Hagia Sophia
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/886328_10151474307191505_1889071035_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/856312_10151474325171505_2082596386_o.jpg
Basilica Cistern
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/480949_10151474757256505_1055280319_n.jpg
Ghé Spice market, Grand Bazzar (kinh quá cái chợ này, không biết đường nào mà ra luôn :D)

jennyho
15-03-2013, 11:42
Bọn tớ dành gần 1 ngày đi Bosphorus Cruise và thử tất cả các phương tiện giao thông ở Istanbul: cuốc bộ, du thuyền (hehehe soang chưa, thực ra là tàu thủy thôi à), đi bus, tram, metro,... kể ra cũng thú vị thật.
Bến Bosphorus lúc nào cũng đầy chim hải âu
https://lh5.googleusercontent.com/-vJa2NY9KdWc/UTtnE8yPhkI/AAAAAAAAES4/dkQwR2b9sXk/s1301/DSC_4911.JPG
Lâu đài cổ
https://lh3.googleusercontent.com/-RDVX0o_QflQ/UTtnD9gNWJI/AAAAAAAAESw/wUUMJMbYv4M/s1301/DSC_5039.JPG
Các "lâu đài" mới :D
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/883894_10151476085011505_535676731_o.jpg
Cái cầu này "độc" vì nó nối châu Âu và Châu Á đấy
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/857204_10151476775371505_748911037_o.jpg

hanhlienta
16-03-2013, 18:36
Jenny ơi, ảnh đẹp quá, Bosphorus retouch lại trông có không khí huzun nhỉ :). Pamukkale thế nào? có xứng đáng để đi không Jenny?
Thế mọi người không đi Ephesus à? Tớ thấy Ephesus dễ thương lắm mà, hay nhất là được nhìn thấy các phế tích nhà ở của người dân hàng nghìn năm trước đây.
Như chỗ này là nhà vệ sinh công cộng này, mỗi bác ngồi vào 1 lỗ, không có vách ngăn, cứ tưởng tượng ra cảnh sáng sáng mỗi bác cầm một tờ báo vừa "hành sự" vừa bàn chuyện chính trị là thấy mắc cười rùi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98327&d=1363432975

Phía trước một di tích, có rất đông du khách chăm chú quan sát một phiến đá dưới đất tạc khá rõ hình khuôn mặt một người phụ nữ, một bàn chân và một trái tim. Sách hướng dẫn tiết lộ đây là bằng chứng về một hình thức quảng cáo cổ đại. Phiến đá đánh dấu địa chỉ nhà thổ này được dịch nôm na là “nếu anh đặt chân tới đây, anh sẽ được các cô gái trong nhà này trao tặng trái tim”. Tớ thì nói thật là cũng nghi ngờ lắm, không lẽ người cổ cũng tư duy vẽ hình cái trái tim như người hiện đại hả? Nhưng thôi, lại một lần nữa trao gửi niềm tin vào khoa học khảo cổ vậy hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98330&d=1363432975

Còn đây là khu terrace house rất hấp dẫn, vẫn đang tiếp tục được khai quật nhưng đã tranh thủ mở cửa kiếm tiền du khách rồi, vé vào đây phải mua thêm, không bao gồm trong vé vào cổng chính nhé. Di tích nhà ở của người cổ đại cho thấy trình độ thẩm mỹ, kiến trúc, thiết kế rất cao và độc đáo. Mỗi ngôi nhà hai tầng có nhiều phòng với các công năng riêng, có hệ thống dẫn nước nóng và lạnh riêng cho từng nhà. Tường, sàn của các phòng đều được trang trí những bức tranh khảm đá tinh xảo, sống động và màu sắc được bảo quản gần như nguyên vẹn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98329&d=1363432975

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98328&d=1363432975

jennyho
16-03-2013, 23:59
Bọn tớ có đi Ephesus nữa chứ, đúng là hoành tá tràng luôn, cũng không hiểu là sao mà họ đi toilet sát sàn sạt nhau thế được :) chắc vừa "ấy" vừa 888 quá à :D. Cuối ngày trời mưa tầm tã còn mò lên nhà của mẹ Maria nữa, lúc đó không còn khách nên bọn tớ được ưu đãi chụp hình chung với cha và các sơ ở đó nữa, thành ra là vô cùng mãn nguyện :).
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/13864_10200473590463581_1654513819_n.jpg
Còn Pamukkale thì thì không như trong hình trên mạnh đâu, tìm mãi không ra các hồ nước tự nhiên mà chỉ có các vũng nước nhân tạo thôi, tuy nhiên có thành cổ Hierapolis rất đáng xem, để lục hình rồi post lên nhé.
Hôm đi Bosphosus trời âm u và lạnh quá nên phải retouch tí cho có không khí :))

jennyho
21-03-2013, 10:56
Bọn mình thuê xe từ Izmir cho toàn chặng tới Safranbolu, Ở Pamukkale 1 đêm 1 ngày để tối hôm sau đi Cappadocia luôn. Pamukkale trong hình quảng cáo thật lung la lung linh, mình nghĩ mùa hè đến đây để tắm trong các vũng nước thế này thì thú vị lắm
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/892649_10151504080216505_1687225559_o.jpg
Thực tế vào mùa ít khách ít nước nó không ảo tung chảo như vậy đâu :)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/903068_10151504087816505_2038945730_o.jpg
Có đoạn này khá tự nhiên thì lại ít nước, dưới kia chắc là cái hồ nhân tạo
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/883276_10151504088511505_636055156_o.jpg
Bãi đá vôi trắng trải dài
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/53732_10151504088661505_574111813_o.jpg

jennyho
21-03-2013, 11:04
Pamukkale có nghĩa là Lâu đài bông, cá nhân mình thì thấy giống tuyết hơn vì đá vôi trắng tinh dưới nắng nhìn rất đẹp
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/894890_10151504088531505_1022649167_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/902054_10151504088691505_1496761145_o.jpg
Đây là các hồ nhân tạo, bà con phải cởi giày vớ treo mới được bước vào, đa số các hồ nước này được dẫn nước nóng tự nhiên vào, bữa đó trời lạnh 5 độ nhưng tụi mình vẫn mạnh dạn nhào dô :)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/904227_10151504088536505_1818547951_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/901112_10151504102521505_1493537212_o.jpg

jennyho
21-03-2013, 11:46
Tháo giày ra đi trên đá lạnh điên cuồng luôn, bù lại nhìn cảnh thấy cũng...được
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/891788_10151504111211505_162891602_o.jpg
Cái luồng bên phải chính là đường dẫn nước nóng vào các hồ, các bạn ấy cứ để một hồ nóng rồi đến 1 hồ lạnh cho mọi người thử cảm giác mạnh
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/902249_10151504111321505_1921603541_o.jpg
Đi dạo trên tuyết thế này cũng tuyệt nhỉ
https://lh4.googleusercontent.com/-9O12ryGeNcA/UUqPJpMMaFI/AAAAAAAAEj4/A6B2aVfOUDI/s1206/DSC_5700.JPG
Mình cũng đánh dấu đã đến đây :)
https://lh5.googleusercontent.com/-VJbcXMWLcg4/UUqPKSyg-CI/AAAAAAAAEj8/1CtCd2ZB65U/s1206/DSC_5669.JPG

vietlove
26-03-2013, 22:07
rất cảm ơn topic đầy màu sắc và hấp dẫn của bác Liên.
Cũng không lâu nữa mình sẽ có chuyến đi đầu tiên đến TNK, nhưng chỉ đi mỗi Istanbul. Bác Liên có thể giới thiệu mình vài đầu sách để mình có thể đọc tham khảo về TNK trước khi đến được không ạ? Mình cũng tìm thông tin nhìu trên google nhưng mình thích đọc sách hơn nên hỏi hơi rắc rối, có làm phiền bác Liên bỏ quá cho e. Cảm ơn bác Liên nhiều lắm

hanhlienta
30-03-2013, 21:07
@ Jenny: Pamukkale đúng là lâu đài bông nhỉ, cảnh đẹp quá ! Còn nhiều điểm khác nữa Izmir, Didyma, Jenny post thêm đi. Thế các bạn có liên lạc với Reliable hay Backpackers không? Mình nhớ các bạn Thổ dễ thương quá. Hic hic bao giờ mới được trở lại vùng đất đó đây...

@ vietlove: về văn học liên quan Thổ Nhĩ Kỳ, mình chỉ đọc hai tác phẩm:
- Istanbul - hồi ký của nhà văn Orhan Pamuk: hehe may ghê, bạn lại đi Istanbul, chứ bạn mà đi vùng khác mình giới thiệu Istanbul thì vô duyên nhỉ. Tuy nhiên, lưu ý là văn phong của bác Pamuk này dài dòng lắm nhé, viết về một thành phố mà bác rặn ra cả cuốn sách dày 2 đốt ngón tay là bạn biết rồi. Những đoạn nào riêng tư quá bạn cứ vô tư nhảy qua nhé, các chương viết về lịch sử văn hóa của Istanbul mình thấy rất hay.
- Con cái chúng ta giỏi thật: hahaha cuốn này đọc chơi nhe, không liên quan tới lịch sử văn hóa gì ráo, chỉ có liên quan là tác giả là người TNK thôi hehehe.

Post tấm hình cuối cùng về Thổ Nhĩ Kỳ, buổi hoàng hôn cuối cùng, Blue Mosque trong ánh mắt của bạn đồng hành, lần sau mà trở lại TNK chắc không còn được đi cùng với bạn nữa đâu, nên sẽ nhớ mãi nhớ mãi khoảnh khắc này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99422&d=1364651810

danngoc
31-03-2013, 06:30
He he cái đoàn của jennyho tòan bạn mình :)

jennyho
31-03-2013, 08:59
He he cái đoàn của jennyho tòan bạn mình :)
Vậy thì trái đất quá tròn bạn nhỉ :)

Ngolihung
27-04-2013, 12:19
Chào Hanhlienta,
Bạn cho mình hỏi ăn uống ở TNK thế nào? có cần mang đồ ăn từ VN ko? Mình có 4 ngày ở Istanbul, chợ GrandBazaar có gì độc đáo để mang về làm quà cho mọi người ko?
Thêm nữa, cước taxi ở TNK khoảng bao nhiêu tiền 1 km.? mình đi với ng lớn nên chắc các bác ko chịu đc cảnh đi bộ rồi bus, tàu điện ngầm?
Mình đã mail cho địa chỉ tour mà bạn đề cập ở đầu bài( tour Bosphorus) họ trả lời nhanh và nhiệt tình bạn ạ. Cảm ơn Lien nhé!

candycamera
29-04-2013, 13:59
THổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng về nhà thờ và các bờ biển dài đẹp quá đi

hanhlienta
14-06-2013, 20:16
Xin lỗi bạn Ngolihung, mình quên mất topic này nên không kịp trả lời bạn ngay, không biết bạn đã đi chưa hihi.
Nói về đồ ăn thì mình hơi khó ăn, đi nước ngoài rất it khi cảm thấy đồ ăn ngon, nhưng nói chung để song sót ở TNK thì không đến nỗi.
Mình đi chợ Grand bazaar thì không mua sắm gì, vì đó là ngày đầu của chuyến đi, nhưng sau đó đi các nơi khác thì mình thích mua đồ lưu niệm là các tranh vẽ trên sứ và mua nhiều nho khô, chà là khô rất ngon.
Cước taxi thì bạn cứ liên lạc tour agent hỏi, họ sẽ trả lời bạn, mình không đi taxi bên đó lần nào nên không có kinh nghiệm.

austinnguyen
17-07-2013, 10:34
Ngay sát đó là Spice Bazaar không thể bỏ qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83209&d=1338895525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83211&d=1338895525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83208&d=1338895525[/CENTER][/QUOTE]

Trời đất mấy gia vị mình muốn mua để nướng gà.Đã quá

Banker
17-07-2013, 16:46
Mình đã đặt gạch xếp Thổ vào danh sách cuối năm nay sẽ đi, nên những thông tin của chủ thớt rất hữu ích. Vừa rồi xem trên kênh NG chương trình Scam city trong đó có thành phố Istanbul với những trò lừa đảo ghê gớm. Nhưng đọc những bài viết của bạn chủ thớt thì thấy lại rất an toàn. Dự kiến mình sẽ đi tầm tháng 11 không biết thời tiết lúc đó thế nào nhỉ? Nếu không đi được vào cuối năm thì lại phải đợi đến tầm tháng 4-5/2014 thì lâu quá.

NGLIEN05
18-07-2013, 10:03
@Banker: Mình đi Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hai năm vào cuối tháng 10, thời tiết mát mẻ dễ chịu lắm. Bạn thử check weather forcast xem thế nào. Thổ nhĩ kỳ nhiều nơi đẹp lắm, một nơi đáng để đi

jennyho
19-07-2013, 16:04
Trai Thổ vừa đẹp trai miệng lại dẻo quẹo nên cũng dễ bị "lừa" lắm đấy ạ :)
Mình thấy Thổ là một nước có nền văn hóa đặc sắc, cảnh thì đẹp nên đi các bạn ơi :D

jennyho
19-07-2013, 16:14
Nhớ chiều đông Istanbul
https://lh5.googleusercontent.com/-zRKSJ09gSiQ/UTtmyNH44II/AAAAAAAAESY/yyctG44Bzc8/w535-h805-no/DSC_4588-001.JPG
Tiệm giày ở phố cổ Salfranbolu
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/555114_10151495177446505_709358353_n.jpg
Và chú thợ giày quá đẹp zai :L
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/486596_10151495196341505_1397356349_n.jpg

hanhlienta
05-10-2013, 14:21
Cuối tuần rảnh rảnh, nhớ Thổ Nhĩ Kỳ dã man. Nói chuyện một chút về Grand Bazaar của Istanbul nhé.
đúng như bạn Jenny nói, như một mê cung luôn í.
Sách lịch sử thì cho thong tin như sau:

Nằm ngay trong khu vực phố cổ Istanbul, Grand Bazaar được xây dựng từ năm 1455, sau khi đế quốc Ottoman chinh phục thành Constantinople. Với sự lớn mạnh của đế chế Ottoman, Grand Bazaar khởi thủy chỉ là một khu chợ bán vải vóc nhưng đến đầu thế kỷ XVII đã trở thành trung tâm giao thương chính của vùng Địa Trung hải. Không chỉ là chợ, Grand Bazaar đã phát triển thành một khu buôn bán sầm uất với các nhà trọ và dịch vụ đi kèm phục vụ các đoàn lữ hành và thương gia lưu trú qua đêm.
Tổng số các cửa hàng trong Grand Bazaar lúc ấy đã lên tới khoảng 3.000 cửa hàng trong chợ và 300 cửa hàng nằm ngay tại các han tức là các khu nhà được thiết kế gồm những dãy nhà 2,3 tầng bao quanh một sân trong. Han là nơi chứa hàng hóa và cũng là nhà trọ của các thương gia và lữ khách.

Để lên kế hoạch tham quan Grand Bazaar, chúng tôi đã mất không ít thời gian tìm hiểu thông tin vì bazaar này như một ma trận thu nhỏ với hơn 60 đường nội bộ đan xen chằng chịt.
Lộ trình tham quan của chúng tôi bắt đầu từ cổng Bayezit, đi qua các khu phố buôn bán sầm uất và đông đúc.

Một góc Grand Bazaar

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105708&d=1380957376

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105710&d=1380957376

Theo truyền thồng Hồi giáo, tất cả người bán hàng đều là nam giới và mỗi loại hàng hóa được tập trung bán trong khu vực riêng.

Một hàng bán đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105709&d=1380957376

Một hang bán đồ sứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105711&d=1380957376

Một cửa hang vàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105714&d=1380957376

Bên cạnh các quầy hàng là những quán café, nhà hàng nơi du khách có thể ngồi nhâm nhi chén trà đường truyền thống của người Thổ và ngắm dòng người qua lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105712&d=1380957376

Trên đường khám phá bazaar, chúng tôi không quên ghé qua các han cổ hàng trăm tuổi như Astarci Han, Zincirli Han, Cuhaci Han, ngắm kiến trúc đặc trưng và tận hưởng chút khoảng xanh và không gian yên tĩnh giữa bazaar náo nhiệt.

Han này tên gì quên mất tiêu rùi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105713&d=1380957376

pankyvn
11-10-2013, 02:08
Cám ơn bạn Hạnh Liên. Xem hình mê mẩn đến gần 2AM. Tôi cũng đang ngắm nghía Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chắc phải 2 năm nữa mới thực hiện. Bạn chụp ảnh rất đẹp, có cảm xúc. Tôi dự tính đi châu Âu rồi từ đó sang Thổ Nhĩ Kỳ.

yeye
02-11-2013, 18:18
Turkey đẹp quá. đúng là thiên nhiên hùng vĩ mà

hanhlienta
09-11-2013, 23:23
@pankyvn: cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ thực hiện được chuyến đi, nếu bạn có thời gian đi châu âu ghé qua TNK thì tuyệt vời nhất rồi, vì tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian bay nếu đi riêng 2 chuyến. Nhưng mình mong bạn dành nhiều thời gian cho TNK, bản than mình dù đã đi qua gần chục nước châu âu vẫn nghĩ rang TNK không hề kém cạnh các nước châu âu kia, đặc biệt di sản cổ đại của TNk còn đã con mắt hơn cả nhiều di tích ở ý hay Hi lạp đó bạn

Post them một số tấm ảnh về nghệ thuật gốm sứ trong kiến trúc nội that của các di sản Ottoman.
đây là cung harem ở lâu đài topkapi, vé vào đây không bao gồm trng vé topkapi, nhưng mình thấy đáng vào xem. đây là nơi ở của các triều đại ottoman với đầy đủ các phòng cho vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử. Trang trí chủ yếu là gốm sứ với hoa văn chính là hoa lá cỏ cây và mấy chữ loằng ngoằng chắc là kinh coran (đạo hồi mà )
Mình để ý màu sắc chủ đạo của gốm sứ TNK là màu xanh, xanh biển, xanh lá, ít có màu nóng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106757&d=1384013459

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106758&d=1384013459

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106759&d=1384013459

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106760&d=1384013459

Cung harem này mình thấy trang trí lộn xộn quá, một bức tường mà mấy loại hoa văn loan cả mắt. Giáo đường Blue mosque có vẻ thẫm mỹ hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106761&d=1384013523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106755&d=1384013459

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106756&d=1384013459

yiyu
17-11-2013, 17:56
Turkey với những hòn đá xị xói mòn theo thời gian nhìn đẹp quá.

---Sweetie---
24-11-2013, 14:45
Ôi bài viết hay quá, đánh dấu để rảnh mình sẽ đọc kỉ hơn trước khi có kế hoạch qua Turkey. Cám ơn bạn hanhlienta nha. Mà bạn đi Thổ Nhĩ Kỳ 9 ngày hả? Mình năm ngoái định đi 4 ngày nhưng có vài biến cố đối với người Đạo Hồi nên không dám đi. Nếu sau này mình lên kế hoạch mà có vài điều muốn hỏi bạn thì mình làm sao liên lạc với bạn được ta?

thanhthodtqt
13-12-2013, 10:22
Bạn ơi, hiện nay nếu bạn mún đi TNK bạn chỉ cần có Visa Châu Âu thì sẽ xin e-visa TNK dễ dàng hơn rất nhìu. Nên nếu mún đi Châu Âu kết hợp vs TNK thì mình bay sang TNK chơi trước, rồi sau đó hãy sang Châu Âu nhé.
Em làm bên công ty du lịch chuyên làm tour Thổ nên tin này hoàn toàn chính xác. Nếu ai mún được tư vấn thông tin du lịch Thổ thì cứ liên hệ em. Đương nhiên là tư vấn free nhé. Em cũng đang ráng cày bừa, công ty cho đi Thổ một chuyến sau đó nghỉ việc cũng cam lòng =))

tamsau
20-01-2014, 09:34
Theo giới thiệu của bạn Thổ Nhỉ Kỳ cũng khá hấp dẫn đấy

deepblue
30-01-2014, 00:03
Cảm ơn hanhlienta. Gần 30 nước mình đã qua, Thổ Nhĩ Kỳ là tình yêu lớn nhất của mình. Đất nước thú vị nhất, dân tộc đáng yêu nhất, thành phố tráng lệ nhất (Istanbul), tòa nhà kỳ vĩ nhất (Haggia Sofia), ngọn núi hoành tráng nhất (Ararat), món kem ngon nhất (dondurma). Nghe như nói nhảm, nhưng là thật cả. :)

hanhlienta
16-02-2014, 15:42
@Sweetie: bạn cứ post lên đây, mình (và các bạn đã đi TNK ) sẽ giúp bạn nếu được.
@ deepblue: cảm ơn bạn chia sẻ tình yêu với TNK, mình cũng sẽ trở lại nơi này.

Góp một bài viết về Cappadocia và con người nơi đây.


Khác với không khí cô đặc hoài niệm ở Istanbul, Cappadocia ở miền Trung của Thổ Nhĩ Kỳ mở ra trước mắt tôi bức tranh thiên nhiêu đa chiều vừa phóng khoáng vừa kỳ ảo. Khu di sản Cappadocia trải rộng qua nhiều thung lũng nối với nhau bởi những lối mòn nên để tránh bị lạc trong rừng, chúng tôi quyết định nhờ Mehmet, một anh chàng thổ địa, dẫn đường trong hai ngày.

Phong cảnh Cappadocia thường được mô tả như là cảnh quan “trên mặt trăng” hay “ở hành tinh khác”. Theo các nghiên cứu địa chất, kỳ quan này được bắt đầu hình thành từ cách đây khoảng 60 triệu năm. Thuở thiên địa hỗn mang, nơi đây là một đại dương với những ngọn núi lửa chìm sâu bên dưới thường xuyên phun trào nham thạch vào lòng biển. Sức nóng của nham thạch đủ sức làm khô cạn đại dương. Và sau đó, gió và nước trở thành những nhà điêu khắc kỳ tài, bào mòn nham thạch tạo ra các khe rãnh với những hoa văn uốn lượn kỳ ảo.

“Giống như một mảnh của thiên đường” – nhiều du khách đã nói như vậy về Cappadocia. Chắc hẳn họ cũng như tôi, đều trải qua cảm giác choáng ngợp hạnh phúc khi đặt những bước chân đầu tiên vào thung lũng. Bắt đầu từ thung lũng Đỏ (Red) với các khối đá tuyệt đẹp biến đổi màu sắc từ hồng sang đỏ, đôi khi tô điểm thêm những dải màu vàng rực rỡ. Thung lũng Hoa hồng (Rose) nối tiếp với các hẻm đá trắng muốt uốn lượn mềm mại, xếp thành từng lớp như những nụ hoa hồng bằng đá. Thung lũng Bồ câu (Pigeon) lại nổi tiếng với hệ thống các hang đục trong đá để nuôi chim bồ câu, lấy phân bón trồng trọt cho cả vùng. Thung lũng Tình yêu (Love) chắc chắn sẽ khiến các cô gái trẻ phải đỏ mặt vì hình dạng các cột đá giống như những dương vật khổng lồ kiêu hãnh vươn thẳng lên trời.

Nhưng Cappadocia không chỉ sở hữu phong cảnh đẹp mê hồn mà còn cất giấu những di sản văn hóa qua nhiều thế kỷ. Bầu trời mùa xuân thoắt mưa thoắt nắng những ngày chúng tôi lang thang qua các thung lũng Cappadocia. Những cơn mưa xuân không ngờ lại trở thành những phút giây khám phá thú vị nhất vì Mehmet luôn tìm ra các điểm trú mưa bất ngờ và độc đáo. Có khi là một hang đá nằm trên vách núi cao, từ miệng hang nhìn ra cả một thung lũng đá trải rộng bên dưới, còn bên trong hang là những bức tranh tường rực rỡ từ thế kỷ XII khiến chúng tôi ngây ngất. Lúc khác, Mehmet lại đưa chúng tôi qua một lối nhỏ đục sâu trong đá, len lỏi leo lên những bậc cầu thang hẹp tối rồi thì thầm bảo chúng tôi nhắm mắt đưa tay cho anh dắt qua những bậc đá cuối cùng. Khi anh nói “hãy mở mắt ra”, trước mắt chúng tôi hiện ra một ngôi nhà thờ bằng đá trắng lộng lẫy hoàn toàn nằm trong lòng núi với những cây cột và mái vòm cao vút. Vẻ đẹp tinh khiết có phần cô liêu của ngôi nhà thờ đã bị lãng quên hàng trăm năm khiến chúng tôi xúc động và choáng ngợp không thốt nên lời.

Di tích tôn giáo cổ nhất còn sót lại ở Cappadocia có niên đại từ thế kỷ IV, nhưng lịch sử văn minh của vùng đất kì diệu này thì cổ xưa hơn nhiều. Tên gọi Cappadocia bắt nguồn từ tiếng Ba Tư cổ có nghĩa là “vùng đất của những con ngựa đẹp”, gợi nhớ cả một giai đoạn lịch sử của loài người với những đạo quân hùng mạnh trên lưng ngựa tung hoành từ Á sang Âu. Thuở đó, Cappadocia vốn nổi tiếng với giống chiến mã cự phách, mỗi năm phải cống nộp tới hàng ngàn con ngựa cho mẫu quốc. Nhưng trước đế quốc Ba Tư thì vùng đất này đã từng chứng kiến cả sự huy hoàng lẫn suy vong của các đế chế lẫy lừng như Assyria (1900 TCN), Hittites (thế kỷ XVIII đến thế kỷ XII TCN), vương quốc Tabal (thế kỷ XI TCN).

Các vương triều đến rồi đi, chỉ có đá ngàn năm ở lại, bầu bạn với con người trong cuộc sinh tồn ở vùng đất khắc nghiệt này. Lợi dụng lợi thế cấu tạo mềm của đá nham thạch, người Cappadocia đã tạo ra cả một thành phố khổng lồ bên trong các núi đá. Hang đá vừa mát lành làm dịu đi cái nóng nung người mùa hè, vừa ấm áp giúp chở che qua những mùa đông tuyết lạnh. Hang đá là thành lũy vững chãi bảo vệ người Cappadocia khỏi thú dữ, quân thù, cũng là tổ ấm chứng kiến những yêu thương nảy nở, những đứa trẻ chào đời.

Những ngày ở Cappadocia, Mehmet không chỉ là người bạn đường tuyệt vời mà anh còn gợi mở cho chúng tôi những ý niệm mới về sự “đi”. Trong các thung lũng bạt ngàn đá Cappadocia, không có lối đi hay biển chỉ đường nhưng Mehmet dường như đã thuộc lòng từng ngọn cây, vách đá. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích lang thang khắp các thung lũng. Nhiều khi tôi đi dài ngày, ngủ lại đêm trong các hang đá. Mẹ tôi đã từng lo lắng “rồi con sẽ làm gì khi lớn lên”- Mehmet cười kể lại với chúng tôi.
Nhìn anh nhẹ nhàng nhảy qua những hòn đá, tôi hình dung ra hình ảnh cậu bé Mehmet khi còn nhỏ chắc hẳn đã từng mơ khám phá ra những kho báu bí mật ẩn giấu trong các hang đá. Còn bây giờ, người đàn ông ngoài 40 tuổi tâm sự: “Tôi đã đi bộ hàng ngàn ngày, vượt qua hàng ngàn cây số, tôi đã gặp và đưa hàng ngàn du khách từ khắp thế giới khám phá nơi đây. Tôi đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cappadocia qua bốn mùa, từ ngày mưa sang ngày nắng, dưới ánh mặt trời và cả những đêm trăng sáng, nhưng tôi vẫn say mê vùng đất kỳ diệu này”.

Nghe Mehmet say sưa kể về quê hương, tôi bất giác hiểu ra ý nghĩa mới của sự “đi”. Những kẻ đam mê xê dịch như chúng tôi vẫn thường mang trong mình niềm mơ ước được đặt chân tới những vùng đất xa xôi, khám phá những nền văn hóa mới lạ. Nhưng có mấy người trong chúng tôi thực sự dành nhiều thời gian để tìm hiểu về mảnh đất nơi mình sinh ra và đang sống từng ngày như cách mà Mehmet dành cho vùng đất của anh. Có bao nhiêu kẻ “đi” thực sự hiểu rằng giá trị của những chuyến đi không thể đo đếm bằng chiều dài quãng đường đi mà nằm trong chính tình cảm và sự thấu hiểu vùng đất mình đặt chân tới. Nói như thi sỹ Bùi Giáng thì sự “đi” có khi chỉ đơn giản là “Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi/Đi lên đi xuống đã đời du côn”. Hiểu về sự “đi” và những vùng đất lạ, đôi khi lại chỉ là để hiểu và yêu thêm những tháng ngày bình yên, thân thuộc nơi quê nhà yêu dấu.

hanhlienta
16-02-2014, 15:54
Nếu bạn thích trải nghiệm Cappadocia cùng với Mehmet, bạn có thể lien hệ trực tiếp với anh từ website của anh http://walkingmehmet.net/mehmet.html hoặc liên hệ qua agent Reliable như mình đã nói trong các post trước. Không biết anh ấy giờ đã đoàn tụ với vợ chưa, vợ anh ấy là người Hà Lan, đi du lịch qua Cappadocia, gặp và yêu anh ấy. Hai người có 2 đứa con nhưng chị vợ không chịu về Cappadocia, có lẽ là vì Hà Lan có nhiều tiện nghi hơn. Còn Mehmet thì cũng không thể rời bỏ tình yêu với xứ đá của anh ấy nên mỗi năm lại lặn lội sang Hà Lan thăm vợ con mấy lần. Khi mình gặp anh ấy, anh ấy rất buồn nhớ vợ con.
Người TNK họ nhiều chuyện như người VN vậy đó, rất dễ tâm sự, rất thích 8 hehehe.

tamsau
20-02-2014, 08:42
Thổ Nhĩ Kì đẹp quá. Giống như là một xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích mình vẫn thường hay đọc. :)

Gau Misa
20-02-2014, 11:15
Em quen em Bông và chị Hạnh trong nhóm phượt này của các chị. :)
Em cũng đã được đi Istanbul 2 lần, chưa được đến những nơi tuyệt đẹp ở Turkey như mọi người, phấn đấu thôi !!

Gau Misa
20-02-2014, 11:52
Chị hanhlienta ơi, nếu em có visa schengen thì em có được vào Thổ không chị. Đang có ý kiến là được, có ý kiến là vào Thổ phải xin visa riêng kể cả khi có schengen nên em đang không biết đường nào mà lần nữa

Nếu bạn có visa Schengen thì có thể xin e-visa vào Thổ rất đơn giản, dễ dàng với các điều kiện như sau :

- Lệ phí là 20USD. Hình thức thanh toán: Thẻ Visa Credit Card, Visa Debit Card hoặc Master Card ( www.evisa,gov.tr )
Quy định về E-Visa:

- E-Visa có thời hạn 180 Ngày (Tương đương 6 Tháng) kể từ ngày mong muốn nhập cảnh
(Ví dụ: muốn vào Turkey ngày 15OCT => Visa sẽ có hiệu lực từ 15OCT 2013 đến 12APR 2014)
- Người đăng kí E-Visa được nhập cảnh 1 lần và thời gian lưu trú tối đa 30 Ngày

Điều kiện áp dụng E-Visa:

- Nhập cảnh với mục đích du lịch hoặc Công tác
- Bay round – trip bằng Turkish Airlines.
- Passport phải còn hạn sử dụng, có thể nhập cảnh lúc trở về nước sở tại.
- Người quốc tịch Việt Nam đăng kí E-Visa bắt buộc phải có 1 trong 2 yêu cầu sau:
+ Có Visa (còn hạn) của Khối Schengen hoặc của một trong các nước thuộc thành viên OECD (Tổ chức hợp tác Kinh Tế Châu Âu). Lưu ý : lúc nhập cảnh Turkey, visa của các nước phía trên phải còn hạn.
+ Có thẻ cư trú (còn hạn) của Khối Schengen hoặc của một trong các nước thuộc thành viên OECD (Tổ chức hợp tác Kinh Tế Châu Âu)
(Cụ thể, gồm các nước: Australia, Canada, Chile, Ireland, Israel, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Khối Schengen, USA, UK)

Thân mến.

jennyho
20-02-2014, 16:27
Bạn hanhlienta làm mình nhớ Thổ quá, nhớ là Thổ có rất nhiều anh tên là Mehmet mà tụi này hay gọi là Mê mệt :) , nhớ quán ăn Mehmet Heaven ở Pamukkale một đêm giá lạnh, hic hic, mới đó đã tròn 1 năm...

tommybsdinh
28-04-2014, 16:39
Hi Hanlienta:
Bài viết bạn rất hay, hình ảnh cực đẹp.
Nhưng theo bạn mùa xuân và mùa thu là đẹp, vậy mùa thu và mùa xuân của THỔ NHĨ KỲ có giống mình không? Mùa xuân bên đó tháng mấy vậy bạn? Mùa thu?
Cám ơn bạn rất nhiều

SummerBreeze
06-05-2014, 22:32
Cảm ơn bạn Liên cùng các nhóm phượt khác về topic tuyệt vời này. Mình vừa yêu thiên nhiên, vừa muốn khám phá những di tích văn hóa lịch sử đặc biệt từ thời xa xưa nên TNK sẽ là điểm đến

Theo bạn Liên, nếu mình có thể đến TNK 15 ngày, vào khoảng cuối tháng 4 thì ngoài lịch trình giống của bạn ra, mình có thể thăm quan được nơi nào nữa?

Cảm ơn bạn nhiều.

hanhlienta
07-05-2014, 18:10
@tommy: ngoại trừ vài nước ở Nam Bán cầu, toàn bộ các nước ở Bắc bán cầu đều có lịch xuân hạ thu đông giống nhau nhé bạn, xuân trước (tháng 3-4-5) thu sau (tháng 9-10-11).
@summer: Nếu bạn có nhiều thời gian hơn, đi các điểm giống mình thì có thể đi thong thả hơn, bớt ngủ trên xe thì lịch có thể kéo dài thêm vài ngày nữa rồi. Mình luôn mơ ước đi thêm Mountain Nemrut (có thể mua tour 2-3 ngày đi từ Cappadocia). Istanbul cũng nên ở nhiều hơn, cái đêm mình rời Istanbul, trăng sáng rực rỡ trên vịnh Bosphorus nhưng chỉ được nhìn qua cửa sổ taxi, từ ngày đó vẫn luôn mơ được ngắm trăng tròn trên mặt sóng Bosphorus.
Thực ra, với lịch trình của mình không có thời gian chat chit tìm hiểu văn hóa địa phương nhiều, nếu bạn có them thời gian nên tập trung vào việc giao lưu với người dân thay vì tìm thêm điểm đến mới.

brian_phung34
13-05-2014, 00:53
chào các bạn, ko biết có bạn nào đi Cappadocia mà đi RED TOUR với GreenTour ko? mình tham khảo thì nhiều ng đều bảo nên lấy 2 tours này để đi, mình thì tính đi green tour, mình dừng chân ở Goreme nên đi bộ ko biết có hết được hêt những điểm trong red tour ko nhỉ? mình ở trọn 2 ngày ở cappadocia =)
cảm ơn các bạn

langtuvotinh
11-06-2014, 22:56
Chào cả nhà, mình bị cuốn hút bởi topic của bạn Hanhlienta, cuối cùng mình cũng đã đặt chân đến đất nước xinh đẹp này. Mình đi vào tầm cuối tháng 3 và về khoảng đầu tháng 4, nhưng bây giờ mới có thời gian viết bài với hy vọng trải nghiệm và thông tin mình có được từ chuyến đi có thể giúp ích cho các bạn đang lên kế hoạch. Thời gian mình đi là cuối đông, nên thời tiết vẫn còn lạnh, đặc biệt ở Kapadokya, lúc ấy còn khá lạnh vì là vùng cao. Thổ Nhĩ Kỳ nếu đi vào tầm từ tháng 11 đến cuối tháng 3 theo mình là đẹp vì thời tiết không quá nóng và không là mùa du lịch nên chi phí rẻ hơn nhiều, từ vé máy bay, ăn, ở đi lại, hoa cũng đã nở đặc biệt là tulip. Mùa cao điểm là tầm tháng 6,7,8, nhưng rất nóng nên đi chơi sẽ mệt, chi phí cũng cao hơn nhiều.

Mình có 11 ngày cho chuyến đi bao gồm cả 2 ngày đi đường, nhưng có 4 đêm ngủ trên bus.

Ngày 1: Bay sang Istanbul, đến Istanbul tầm 7h tối
Ngày 2: Chơi Istanbul
Ngày 3: Chơi Istanbul
Ngày 4: đi Prince island, tối ngày 4 đi bus đêm đến Goreme
Ngày 5: tự đi Red tour, ngủ Goreme
Ngày 6: mua Green tour, 10.30 đêm đi bus đến Antalya (đi thành phố này vì hình bạn hanhlienta chụp đẹp quá :))
Ngày 7: đón bus từ bến xe ra biển chơi và đi dạo khu phố cổ, tối về lại bến xe, đêm đi bus đến Selcuk
Ngày 8: 5.30 sáng tới Selcuk, đến Hostel ngủ ( vì đến sớm quá), sau đó đi Efes, chiều về đón bus đi làng cổ Sirince
Ngày 9: Mua tour đi Pamukkale, tối 9h đón xe về Istanbul
Ngày 10: Chơi Istanbul
Ngày 11: Sáng ra sân bay bay về.

Mình đi bằng evisa, order online nên visa có ngay sau khi trả phí, chỉ việc in ra mang theo.

Mình tự đi và đi một mình và không qua agency nào cả, cho nên theo kinh nghiệm của mình, các bạn hoàn toàn có thể tự đi mà không cần agency. Việc di chuyển giữa các thành phố thật dễ dàng vì hệ thống bus liên tỉnh ở Thổ rất tốt, các hãng xe bus chất lượng cao chạy khá an toàn, tiện nghi và dịch vụ rất tốt.

Mình toàn đi đêm, ngủ trên xe tiết kiệm thời gian đi lại và tiền khách sạn, lại còn được phục vụ trà nước bánh trái cả đêm, trên xe các loại xe này, hầu như có wifi và màn hình tivi như máy bay ý, và có thể tranh thủ charge điện thoại thông qua cổng nối USB nhé. Nhưng lên xe, nhớ đưa vé cho tiếp viên xem điểm đến để bạn ấy nhắc mình xuống đấy nhé, không thì ngủ quên đấy.

Vé xe bus được mua một cách dễ dàng ở các bến xe tại các thành phố du lịch. Các bạn tha hồ chọn hãng cũng như giờ giấc phù hợp với hành trình của bạn. Riêng ở Istanbul, các bạn có thể hỏi hotel, họ sẽ chỉ chỗ của các đại lý và bạn có thể ra đấy mua. Ở Istanbul, các xe khách lớn như thế không được vào thành phố mà phải đỗ ở các bãi xe lớn ở ngoại ô, do đó các hãng này đều có xe bus nhỏ chuyển khách từ Istabul ra ngoại ô đến bến xe lớn để từ đó đi các tỉnh.

Một số hãng bus chất lượng cao cho các bạn tham khảo: Pamukkale, Kamilkoc, Metro, Soha.
Giá cả giữa các hãng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí như nhau và mình không cần book trước, miễn còn chỗ, không giống một số nước khác phải book trước cho rẻ, nên các bạn có thể đi đến đâu mua đến đó, chọn công ty có giờ xe khởi hành phù hợp với hành trình. Nếu bạn đã mua vé trước, và muốn đổi giờ khởi hành, chỉ cần ra đại lý bán vé yêu cầu nhân viên và phải đổi trước mấy tiếng xe chạy, nếu còn chỗ họ sẽ đổi cho bạn.
Giá cả thì tùy chặng, xa hay gần, mình có thể đưa ra cho các bạn để tham khảo từ những chặng mình đi, để các bạn có cảm nhận về giá cả.
Istanbul-Goreme: 70Tl
Goreme-Antalya: 50Tl
Antalya-Selcuk: 49Tl
Selcuk-Istanbul: 65Tl
Tạm thời hôm nay thế này, mai sẽ viết tiếp.

Làng Sirince
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115464&d=1402501586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115462&d=1402501162

Kapadokya lúc hoàng hôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115465&d=1402501586
Núi tuyết Goreme
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115463&d=1402501465

noi_la_lam
13-06-2014, 20:07
hi các bạn,
mình có thông tin cần bổ sung cho các bạn định đi du lịch Thổ,
*Istanbul:
- Để thuê khách sạn ở Istanbul, các bạn nhớ thuê ngay khu Fatih, vì khu đấy gần hết các điểm du lịch, đỡ tốn tiền đi lại.
-Tuyệt đối đừng mua Bophorus tour 15 euros, đến trạm tramway eminonou( ko biết có viết đúng ko) có ferry của nhà nước cũng làm bophorus tour chỉ có trên dưới 5e (mình ko biết thông tin này trước khi đến nên đã mất 15e, tiếc lắm).
-Đổi tiền ở trong sân bay (tìm ngân hàng DK bank)giá chênh lệch hơn 1,5lyra cho 10e (là tầm 5e cho 100e, nhưng tiết kiệm đường đồng nào hay đồng đó đúng ko ạ)
-Đừng mua đồ trong grand bazar, đến cái local market ở gần bến tram Eminonou giá rẻ hơn nhiều khi 1/2.

*Cappadocia:
-Mình nghĩ green tour thì nên mua vì nó cách gorème khoảng trên dưới 80km, với cả trong tour có underground city như mê cung dưới lòng đất vậy, có người hướng dẩn thì sẽ an toàn hơn..
-Ngoài red tour thì nên đi như bạn ở trên nói, các bạn có thể thuê 1 e xe máy để có thể đi sang các thị trấn khác ngoài Gorème, theo mình cũng xinh, và vài điểm trong red tour ko thể đi bộ đến này (như tảng đá hình 3 e nấm, đá hình e lạc đà, và các bé thú khác, những nơi này các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian mới đến đc) giá thuê xe chỉ có 40try=15e cho 1 ngày 8h.
-Nằm rìa bên ngoài Gorème có 1 điểm ngắm sunset đc cho là đẹp nhất thế giới, các bạn nên đến( điểm này đi bộ đc)
-các thị trấn khác như Urgup, Uchisar, cũng có nhiều thứ để xem và ăn uống thì rẻ hơn ở gorème, mổi thị trấn cách nhau tầm 10-20km, riêng Uchisar có 1 cái điểm là cao nhất cappadocia, xe máy có thể chạy lên đc, nếu các bạn có thẻ sinh viên còn đc giảm giá vào cổng nhé.

*Pamukkale:
-Nếu các bạn thích mạo hiểm thì ở đó có tour tổ chức nhảy dù giá từ 100-150TRy tùy theo khả năng trả giá.
-Các bạn có thể mang theo đồ bơi để ngâm mình trên ngọn đồi đá vôi đó
-Phía sau ngọn đồi còn có 1 e suối nước nóng, còn thời gian thì các bạn tham quan luôn ha.

Hết rồi...:)
p/s: mình thấy người Thổ rất dễ thương và nhiệt tình, họ ko nói thách, ko xin tiền, ko làm tiền khách du lịch như 1 vào nơi khác. Ở Thổ cũng rất an toàn, mình là nữ và mình đi 1 mình, nhiều lúc đi 1 2h đêm, cũng ko thấy vấn đề gì xảy ra(hay tại mình xí nên ko có chuyện gì nhỉ:D)
Mình đi gặp các bạn Thổ, nghe các bạn tâm sự về khách du lịch, các bạn ấy than rất nhiều về người Trung quốc, về những cách hành xử ko văn minh, mong rằng chúng ta, người VN, sẽ ko để lại ấn tượng xấu ở những nơi mà chúng ta đến...

Deen
16-06-2014, 22:34
Hấp dẫn quá mà e chưa đọc xong, chắc tháng 9 này e sẽ đi nên phải ráng luyện nhanh topic này để có gì còn xin ý kiến chị chủ thớt :D

fresh_air
17-06-2014, 16:10
Chào các bạn, mình vừa có một chuyến đi siêu ngắn ngày đến Istanbul (vì bị lỡ chuyến máy bay) nên chỉ có điều này chia sẻ với mọi người:

Mua hàng ở Grand Bazaar: nó giống kiểu chợ Đồng Xuân hay các hàng trên phố cổ Hà Nội, đó là vừa có bán buôn vừa có bán lẻ. Có hàng bán cho du khách (giá mắc) và cũng có hàng chất lượng cao. Hàng bán phổ biến cho du khách mình thấy rất nhiều hàng xuất xứ TQ hoặc Ấn các bạn nhé. Nhiều du khách thích mua khăn quàng nhưng mình nghĩ bạn không nên mua trừ khi bạn tự tin là người am hiểu chất lượng vải. Mình dạo qua rất nhiều nơi (cả trong và ngoài Grand Bazaar) thấy họ bán khăn ghi mác 100% silk nhưng hoàn toàn không phải. Phải công nhận là đồ Thổ chuẩn rất đẹp, đặc biệt là đồ len, cashmere, pashmina thêu, nhưng giá thì không phải là rẻ.

johnfhoang
20-06-2014, 13:50
1 câu thôi, thèm! (beer)

langtuvotinh
04-07-2014, 22:29
Mấy hôm nay lu bu rồi quên mất, viết rồi hôm nay mới post.
Tham quan ở Istanbul, nếu bạn nào thích đi bảo tàng và có thời gian ở Istanbul thì nên mua Istanbul Museum Pass, 85TL cho 3 ngày và 115TL( 5ngày). Các bạn có thể vào đây để xem loại 3 ngày và 5 ngày đi được những bảo tàng nào:
http://www.wittistanbul.com/magazine/what-is-the-istanbul-museum-pass-and-should-i-get-one/
Mình không mua Museum pass mà mua lẻ vì mình chỉ đi những bảo tàng mình muốn xem và có thể ghi lại giá cụ thể của các nơi mình đã đi, sau đó bạn có thể quyết định mua Museum Pass hay đi lẻ:
Tokapi Palace: 25TL, Harem section 15TL
Hagia Sophia: 25TL,
Chora Church: 15TL
Balsilica sistern: 10TL
Về mua land tour, mình chỉ mua 2 tours, là Green tour ở Kapadokya và Pamukkale tour ở Selcuk. Theo mình, nếu bạn nào muốn mua land tour ở các tỉnh thì không nên mua trước từ Istanbul, vì giá đắt hơn là mua tại thành phố mà bạn đến. Ngay cả balloon flight, cũng có rất nhiều giá.
Ở Kapadokya, hầu hết các hotels có đủ bản đồ và thông tin cho các bạn. Green tour, Red tour, Baloon, cưỡi ngựa.
Thông thường, Red tour mọi người đều tự đi, mình cũng tự đi, không lạc được vì có bản đồ và có chỉ dẫn dọc đường đi.
Green tour thì nên mua tour vì nhiều địa điểm cách xa nhau. Nên mua tour theo mình hiệu quả hơn tự đi.
Ngày đầu tiên mình mình đi chơi ở Istanbul, vì đi một mình nên có rất nhiều các bạn Thổ chào mời làm quen giới thiệu land tour ở Kapadokya, mua vé bus cho mình nhưng offer mình với mấy cái giá trên trời.
Hơn nữa, trong suốt hành trình ở Thổ, mình có làm quen với nhiều bạn cũng độc hành giống mình, đi cùng tour như mình hỏi giá cả thì mỗi người một giá, và mua đắt hơn mình do mua trước từ Istanbul hoặc qua Agency trước khi đến Thổ.
Nếu bạn nào có ý định đi balloon flight thì nên mua ở Kapadokya, giá nào cũng có, từ 85E, 120E, đến 135EU.
Giá của Green tour mình mua tại hostel mình nghỉ là: 90TL. Có rất nhiều công làm land tour ở Kapadokya, và tổ chức Green tour. Hầu hết là hành trình y chang nhau, ngay cả ăn trưa cũng cùng một chỗ, chỉ có giá mỗi người phải trả khác nhau do mua khác chỗ. Giá mình mua là rẻ nhất so với những người mình gặp :))

bichthuan0107
07-07-2014, 17:47
Đến Thổ thì bạn nhất định phải đi kinh khí cầu. Với mình, đó là cái thích nhất trong chuyến đi của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên là rất mắc - giá mình trả là 90E. Nhưng đó là một trải nghiệm đáng quý trong đời. Bạn chọn loại 1h là đủ rồi.

Trên cao nhìn xuống và nhìn chung quanh, bạn sẽ thấy có rất nhiều kinh khí cầu với nhiều màu sắc và hình ảnh khác nhau. Bạn sẽ xem bình minh từ trên cao. Túm lại, là bạn phải đi cái này.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/581167_10201411066552341_1750326141_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/547496_10201411069952426_784444690_n.jpg

Mypage
01-08-2014, 16:09
.....

cho mình hỏi vụ thư mời để làm visa thì bạn xử lý thế nào với?
tks

chẹp, đọc lại thấy evisa rồi. Chắc visa thường vẫn phải liên hệ các bạn agency bên kia cho vụ thư mời

Misaki14
04-08-2014, 01:00
chị ôi, chị ko đi Troy và Gallipolli ạ?

Gau Misa
07-08-2014, 09:03
Mấy hôm nay lu bu rồi quên mất, viết rồi hôm nay mới post.
Nếu bạn nào có ý định đi balloon flight thì nên mua ở Kapadokya, giá nào cũng có, từ 85E, 120E, đến 135EU.
Giá của Green tour mình mua tại hostel mình nghỉ là: 90TL. Có rất nhiều công làm land tour ở Kapadokya, và tổ chức Green tour. Hầu hết là hành trình y chang nhau, ngay cả ăn trưa cũng cùng một chỗ, chỉ có giá mỗi người phải trả khác nhau do mua khác chỗ. Giá mình mua là rẻ nhất so với những người mình gặp :))


Hi bạn,

Bạn mua vé đi balloon chỉ có 90TL thôi sao ? Giá tốt quá !

Gau Misa
07-08-2014, 09:04
Bạn có thể nói rõ hơn về cái green tour này ko bạn ? Tour trong ngày hay như nào vậy bạn ? Cám ơn chia sẻ của bạn.

Gau Misa
07-08-2014, 09:14
Mình đi IST 2 lần rồi, giờ mình muốn đi Capadocia và Pamukale. Bạn có thể tư vấn giúp mình cách đi xe bus từ IST đến 2 chỗ này và phí bao nhiêu nữa bạn nhé. Xe bus chạy bao nhiêu tiếng thì đến nơi vậy bạn ?

hoangvanphuong75
07-08-2014, 10:23
Gấu Misa cho hỏi, nếu mua vé của Turkish air là bên đó làm visa free cho khách hả, em chi tiết vụ visa nhé.

Gau Misa
07-08-2014, 10:47
@ anh hoangvanphuong75 : Dạ, ko anh ah. Visa thi khách phải tự lo thôi anh. Có thể nhờ dv hoặc tự làm như chị hanhlienta đây.
Còn nếu trong pp của anh đang có visa những nước phát triển còn hạn sử dụng, thì anh xin e-visa cực đơn giản luôn ah. :)

vansumo
13-08-2014, 11:20
Mình không thấy ở đâu bán vé mà họ lo visa cho khách hàng cả . theo như mình được biết thì nếu bạn có visa schengen thì xin visa thổ nhĩ kì tương đối đơn giản - nói thực bạn có thể lựa chọn nếu muốn tự làm bạn có thể gọi điện trực tiếp lên đại sứ quán thổ nhĩ kì xin 1 lịch hẹn để hỏi chi tiết thủ tục - thứ 2 nếu lười bạn đặt dịch vụ du lịch cho nhanh - quan trọng nhớ chọn lựa chọn công ty nào mà thôi.

langtuvotinh
13-08-2014, 11:37
Gau Misa ơi, 90TL là green tour đấy ạ. Balloon là từ 85E -135E. Mà lên đấy hãy mua nhé, rẻ hơn, với cả có thể thương lượng được.

langtuvotinh
13-08-2014, 11:46
Mình đi IST 2 lần rồi, giờ mình muốn đi Capadocia và Pamukale. Bạn có thể tư vấn giúp mình cách đi xe bus từ IST đến 2 chỗ này và phí bao nhiêu nữa bạn nhé. Xe bus chạy bao nhiêu tiếng thì đến nơi vậy bạn ?

Gấu Misa có thể đi coach từ Kapadokia xuống thẳng Pamukkale luôn. Có Coach đêm đó bạn, tối đi sáng tới. Ở thổ, đi bus đêm là tiết kiệm nhất, thời gian và tiền phòng vì chất lượng phục vụ rất tốt và an toàn. Giá chắc cũng tầm 50-70TL thôi. Đoạn này mình chưa đi nên không biết giá, mình chỉ đi từ Selcuk qua Pamukkale, mua tour. Nếu đi Bus thì 30TL.

quemua90
18-08-2014, 21:49
1- Nhân có bạn … hỏi về visa Turkey, qm ghi luôn lên đây ( nếu không hợp topic, các Mod chuyển giúp, cám ơn các Mod ):

-Nếu có visa Schengen còn thời hạn, có thể xin e,visa Turkey online (các bạn trước đã ghi link này ) , tuy nhiên ,Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey buộc phải sử dụng Turkish Airlines cho cả 2 chuyến ra và vào Turkey

Dù vậy .qua e.mail của Ministry này gởi trả lời thắc mắc của qm thì ngoài Turkish airlines, có thể dùng Pegasus airlines cho mục đích trên , giá cả của air. sau chỉ bằng khoảng 2/3 của Turkish air.! ( qm đã thấy ghi việc này trong website của link trên, nhưng bây giờ vô thì không thấy !)

2-Tiện đây luôn, xin ghi thêm giải đáp cho thắc mắc của qm đã hỏi trên diển đàn và hỏi qua PM vài bạn trong phuot nhưng không được trả lời (có thể vì tế nhị?),để tiện cho các bạn có cùng thắc mắc:

Đối với việc xin được visa Schengen tại 1 nước A trong khối châu Âu để đi tới nước này đầu tiên , nhưng sau đó, nếu muốn đổi địa điểm nước tới đâu tiên –chảng hạn nước B- thì tại Hà Nội:

-1Tổng Lãnh Sự quán trả lời là chuyện này bình thường, chính họ khi cấp visa cũng biết
-Tòa Đại sứ của 1 quốc gia châu Âu trả lời là đối với nước họ: ”that should not be a problem since you have a Schengen visa “ !

ctydulichviet
22-08-2014, 15:22
Thổ Nhĩ Kỳ là một điểm đến phải nói là tuyệt vời....

nhok
27-08-2014, 15:42
Nếu bạn có visa Schengen thì có thể xin e-visa vào Thổ rất đơn giản, dễ dàng với các điều kiện như sau :

- Lệ phí là 20USD. Hình thức thanh toán: Thẻ Visa Credit Card, Visa Debit Card hoặc Master Card ( www.evisa,gov.tr )
Quy định về E-Visa:

- E-Visa có thời hạn 180 Ngày (Tương đương 6 Tháng) kể từ ngày mong muốn nhập cảnh
(Ví dụ: muốn vào Turkey ngày 15OCT => Visa sẽ có hiệu lực từ 15OCT 2013 đến 12APR 2014)
- Người đăng kí E-Visa được nhập cảnh 1 lần và thời gian lưu trú tối đa 30 Ngày

Điều kiện áp dụng E-Visa:

- Nhập cảnh với mục đích du lịch hoặc Công tác
- Bay round – trip bằng Turkish Airlines.
- Passport phải còn hạn sử dụng, có thể nhập cảnh lúc trở về nước sở tại.
- Người quốc tịch Việt Nam đăng kí E-Visa bắt buộc phải có 1 trong 2 yêu cầu sau:
+ Có Visa (còn hạn) của Khối Schengen hoặc của một trong các nước thuộc thành viên OECD (Tổ chức hợp tác Kinh Tế Châu Âu). Lưu ý : lúc nhập cảnh Turkey, visa của các nước phía trên phải còn hạn.
+ Có thẻ cư trú (còn hạn) của Khối Schengen hoặc của một trong các nước thuộc thành viên OECD (Tổ chức hợp tác Kinh Tế Châu Âu)
(Cụ thể, gồm các nước: Australia, Canada, Chile, Ireland, Israel, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Khối Schengen, USA, UK)

Thân mến.
Gấu ơi, hôm trước mình cũng liên hệ hỏi vụ visa Schengen có cần phải valid khi nhập cảnh TNK ko thì họ trả lời như này: "The only restriction is that your Schengen visa must still be valid on the date your apply for your eVisa", vậy là chỉ cần valid khi apply online thôi, đâu cần phải valid khi nhập cảnh, đúng ko nhỉ? Chứ bay qua tới nơi mà ko cho vào chắc tụt huyết áp mất :D

Gau Misa
27-08-2014, 17:27
Gấu ơi, hôm trước mình cũng liên hệ hỏi vụ visa Schengen có cần phải valid khi nhập cảnh TNK ko thì họ trả lời như này: "The only restriction is that your Schengen visa must still be valid on the date your apply for your eVisa", vậy là chỉ cần valid khi apply online thôi, đâu cần phải valid khi nhập cảnh, đúng ko nhỉ? Chứ bay qua tới nơi mà ko cho vào chắc tụt huyết áp mất :D

Hi Nhok, phải valid ngay tại lúc nhập cảnh chứ nhok, chứ apply thì apply lúc nào chả đc, quan trọng là lúc nhân viên hải quan check pp mình thôi.

Thêm 1 chi tiết này để các bạn rõ luôn, ví dụ : visa Schengen của bạn có giá trị từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 9, được 1 lần entry. Thì cho dù bạn vào Schengen rồi hay chưa, thì bạn vào Turkey trong khoảng thời gian này đều dùng evisa đc hết.

Yêu cầu của evisa là bạn phải có vé máy bay khứ hồi của Turkish Airlines, nhưng lần trước mình vào họ ko hỏi vé máy bay gì cả, mình chỉ đưa pp và tờ giấy evisa in ra thui ah. Nói chung là hên xui hihi

PĐQuang
26-09-2014, 12:50
Thung lũng Tình yêu, lí do tên gọi của nó thì các bác xem hình là hiểu rùi, không cần giải thích thêm hen hihi.




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83696&d=1339865408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83697&d=1339865408[/CENTER]

Thông tin của bạn rất bổ ích. Ngoài ra, ảnh bạn chụp rất đẹp. LIKE mạnh

PĐQuang
26-09-2014, 14:40
[QUOTE=hanhlienta;712293]
----------------------

..... vì chúng ta sắp bước vào 2 phòng cuối cùng của bảo tàng và đây mới là cái khiến mình lặn lội tới Antalya, khiến mình xếp cái bảo tàng bé xíu này làm bảo tàng duy nhất mình ghé thăm ở Turkey

[CENTER]https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86590&d=1347104427


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86587&d=1347104427

Phải nói là họ làm bảo tàng rất chuyên nghiệp, bố trí ánh sáng tuyệt vời. Không như mấy cái bảo tàng Tây Sơn ở Bình Đình, ngẩng đầu lên xem toàn bị lóa mắt do ánh sáng ở cửa sổ phía bên trên chiếu vào. Vậy làm sao mà chụp ảnh được chứ. Góp ý thì nhân viên họ bảo, họ chỉ là người trông coi, còn ánh sáng này nọ là do thiết kế.....Chán chả buồn xem tiếp.

Cám ơn bạn đã giúp mình đi xem bảo tàng bên TNK

tr4i000
05-10-2014, 10:24
Yêu cầu của evisa là bạn phải có vé máy bay khứ hồi của Turkish Airlines, nhưng lần trước mình vào họ ko hỏi vé máy bay gì cả, mình chỉ đưa pp và tờ giấy evisa in ra thui ah. Nói chung là hên xui hihi

Hi bạn

Mình đọc trên web e-visa: I hold a valid supporting document (Schengen visa or a valid visa from any of the OECD member countries; or a valid residence permit of a Schengen or OECD country). e-Visas are not accepted as a supporting document.
=> Nếu mình có multiple entries visa của Nhật Bản (trong 3 năm) thì mình có thỏa điều kiện này không

Cám ơn

Gau Misa
05-10-2014, 10:37
Hi bạn

Mình đọc trên web e-visa: I hold a valid supporting document (Schengen visa or a valid visa from any of the OECD member countries; or a valid residence permit of a Schengen or OECD country). e-Visas are not accepted as a supporting document.
=> Nếu mình có multiple entries visa của Nhật Bản (trong 3 năm) thì mình có thỏa điều kiện này không

Cám ơn


Hi bạn,

Điều kiện của bạn rất tốt đấy ah. Nhật Bản là một trong những nước trong khối OECD

Chúc bạn vui :)

bichthuan0107
05-10-2014, 15:19
Bạn này giống mình. Đó là bảo tàng duy nhất mình đi ở Turkey. Nhưng mình thích cái phần quan tài :) hơn. Trang trí xung quanh thật đẹp.

bichthuan0107
05-10-2014, 15:28
Từ ITB, bạn có thể mua vé bus đi Capadocia. Mình không nhớ bao nhiêu tiên nhưng khoảng 80TL hay sao. Đi 1 đêm. Mình đi lúc 9-10Pm đến khoảng 6-7AM.

Từ Cappadocia, bạn có thể mua vé đi Pamukale. Dễ mua lắm. ở ngay trung tâm của thị trấn Capadocia luôn. Vào đó bạn cứ xem giá rồi hãy mua. Thường xuyên có vé nên đừng quá lo lắng. Thời gian cũng khoảng 1 đêm. Đi 10Pm khoảng 8-9AM đén. Nhưng không đến trực tiếp Pamukale được. Nó sẽ dừng ở 1 trạm nào đó. Từ đó, bạn sẽ mua vé xe bus khoẳng 16 chỗ đi Pamukale. Bạn mua round trip vì ở Pamukale chủ yếu tắm nước nóng xong thì về. Khoảng 5-6Pm sẽ có xe bus quay ngược lại trạm xe bus đó. và từ đó, bạn có thể đi xe bus quay về ITB.

Nếu bạn cần thông tin này gấp thì email cho mình: [email protected]. Mình lên mấy diễn đàn du lịch của bọn Pháp và lonely planet tìm lại thông tin cho bạn.

tommy2110
10-10-2014, 18:31
chào bạn Gau Misa:
Bạn ơi cho mình hỏi chút, mình vừa xin đc evisa r hết 45$ , nhưng có chút băn khoăn là visa schengen của mình chỉ đc luu trú 30ngay và hạn ra vào 1/9/14- 1/11/14 , do mình vừa đi Eu về nên muốn tranh thủ hạn visa còn đi turkey luôn có đc ko hả bạn ? vì nều xét theo hạn lưu trú Eu thì mình hết rùi . cám ơn bạn

Gau Misa
15-10-2014, 21:13
Chào Tommy ! Xin lỗi vì hnay mới vào phuot nên mới thấy câu hỏi của bạn. Trong khoảng thời gian trước 1/11/2014, bạn vãn dùng evisa để vào Turkey được nhé, ko sao đâu! Mình là người đã đi như vậy rồi đấy.
Chúc bạn vui!

nhok
18-10-2014, 10:39
@Gau Misa ơi, bạn bay bằng hãng nào vậy. Mình tìm được vmb giá chỉ từ 800, mà của Turkish air thì tận 1100.

tommy2110
20-10-2014, 10:39
Dear GauMIsa : cảm ơn bạn nhìu :")

Gau Misa
20-10-2014, 14:45
@Gau Misa ơi, bạn bay bằng hãng nào vậy. Mình tìm được vmb giá chỉ từ 800, mà của Turkish air thì tận 1100.

Hi bạn, mình bay của Turkish Airlines :)

dochuyencam
27-02-2015, 17:07
Hi các bạn, giúp mình vụ này với :D
Chả là đọc tới đọc lui mình vẫn chưa biết rốt cuộc thì hồ sơ xin visa Turkey đi từ Hà Nội thì bào gồm những gì (trên web chỉ có yêu cầu PP, vé máy bay, bk khách sạn, tài chính thôi). Bạn nào đã xin được visa rồi cho mình xin list hồ sơ đầy đủ nộp ĐSQ với ạ.
Thankk cả nhà nhiều :D

tracyowen
28-02-2015, 13:25
Mình cũng chung câu hỏi với bạn dochuyencam, vì những người mình quen thì xin visa qua đại lý nên hồ sơ xin visa tự túc mình chưa thấy list được đầy đủ lắm. Mong bạn hanhlienta và các bạn đã đi Thổ show cho mọi người list hồ sơ hoàn chỉnh để thuận lợi khi xin visa nhé.Thanks!

AnhTai
28-02-2015, 13:42
Bạn nào mà visa Schengen còn hạn, thì xin Visa Thổ Online rất dễ, mất đâu 20-25 E thì phải, mình cũng làm cách này.

Hôm đến ĐSQ Thổ ở HN, vắng như chùa Bà Đanh, mình xin visa 10 ngày để đi chơi (thư đối tác mời họp có 5 ngày thôi), cô tiếp nhận nói "... Anh đi Thổ lần đầu, nên thư mời bao nhiêu ngày em cho anh đúng như thế, chỉ 5 ngày thôi, cấm xin thêm, nói lèo nhèo em vả cho cái rụng mẹ alô chết bây giờ...". Mình sợ quá nên xin phép đi về suy nghĩ thêm.

Thế là khai visa online (chỉ cần cung cấp số hiệu visa Schengen còn hạn theo quy định) và cà thẻ nộp tiền online là xong, nó gửi cho quả mail, in ra mang sang Thổ chìa ra là vào.

Thế mới có tư liệu để pót cái bài này:

https://www.phuot.vn/threads/185994-Istanbul-qua-m%E1%BA%AFt-Anh-T%C3%A0ihttp://

Gau Misa
09-03-2015, 14:52
Hôm nay nhớ Turkey nên lại lội vào đây, giờ em mới thông báo với chị @hanhlienta với cả nhà là em đã đến Cappadocia vào tháng 9/2014 rồi ah hihi. Đúng là quá tuyệt vời luôn, ko thể tả được nó hùng vĩ, nó dễ thương đến nhường nào ( đến nỗi sau đó em ghé Ý mà cảm thấy hơi thất vọng vì Ý ko như mình mong đợi ;) ). Em ko có khiếu viết nên ko biết nói sao, chỉ tóm gọn là em ở Uchisar 3 đêm, đi khắp các nơi, ngày nào cũng hiking điên cuồng, ko mỏi mệt :D Ngoài các điểm mọi người đã đi, em còn đến tận Ihlara Valley (cách Uchisar 90km) cực đẹp, và trekking 4km bên bờ suối y như trong cổ tích và Selime Catherale (ở Aksaray) tuyệt đẹp nữa.

kimvanchinh
13-03-2015, 06:53
Cám ơn topic rất hay và nhiều tư liệu, ảnh khích lệ vợ chồng tôi sẽ đi Istanbul và Cappadocia đầu hè này. Tôi muốn hỏi các bạn về thời tiết cuối tháng 6 ở Cappadocia. Thấy trên các trang thời tiết nói cũng không đến nỗi nóng lắm vào cuối tháng 6, đến tháng 7-8-9 mới nóng thực sự. Tuy nhiên, một số thông tin du khách lại nói rất nóng. Bạn nào hiểu biết và đã trải nghiệm ở Cappadocia vào tháng 6 cho biết nhiệt độ trong ngày biến động thế nào nhé. Điều đó rất bổ ích cho lập trình hiking và mua tour.

Gau Misa
14-03-2015, 11:39
Cám ơn topic rất hay và nhiều tư liệu, ảnh khích lệ vợ chồng tôi sẽ đi Istanbul và Cappadocia đầu hè này. Tôi muốn hỏi các bạn về thời tiết cuối tháng 6 ở Cappadocia. Thấy trên các trang thời tiết nói cũng không đến nỗi nóng lắm vào cuối tháng 6, đến tháng 7-8-9 mới nóng thực sự. Tuy nhiên, một số thông tin du khách lại nói rất nóng. Bạn nào hiểu biết và đã trải nghiệm ở Cappadocia vào tháng 6 cho biết nhiệt độ trong ngày biến động thế nào nhé. Điều đó rất bổ ích cho lập trình hiking và mua tour.

Em chưa đi vào tháng 6, nhưng đã đi vào tháng 9. Nhiệt độ mát, buổi tối có khi xuống 10 độ nhưng ban ngày trời rất nắng bác ah. Em nghĩ tháng 6 nắng và nóng hơn tháng 9.

Gau Misa
06-05-2015, 17:37
Em đang có 1 cái vé SGN-IST-SGN giá 400usd + thuế ( tầm 350usd), bay trên Turkish Airlines. Các bác nào có nhu cầu liên hệ em nha ( [email protected])

Gau Misa
22-12-2015, 17:35
Em đang có 1 cái vé SGN-IST-SGN giá 350usd + thuế ( tầm 350usd), bay trên Turkish Airlines. Các bác nào có nhu cầu liên hệ em nha ( [email protected])

chantam
31-12-2015, 10:55
Mình đã từng được may mắn chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác "cảnh đẹp đến phát khóc", mà mình đã khóc thật, khóc vì hạnh phúc. Ack ack sến thật hehehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83201&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83203&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83204&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83205&d=1338895431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83207&d=1338895525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83206&d=1338895525

Khu vực này cấu tạo địa chất lạ quá.

smart_business
14-04-2018, 11:57
Cảm ơn hanhlienta, ảnh quá đẹp và thông tin cũng chi tiết. Mới đọc đến trang 3 mà thích quá phải vào cảm ơn rồi lại....lội tiếp để đọc :-)

trungdoquang
21-05-2018, 05:41
ảnh đẹp quá :0

leanhtuan7677
02-07-2018, 19:40
mình cung muốn 1 lần cho biết.