PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Lang thang Trảng cỏ Bình Phước cuối tuần



optimist
03-09-2009, 14:55
Hi all,
Cuối tuần ni mình và một số bạn sẽ lên đường vi vu, cắm trại, nhóm lửa mần Bi Bi Kiu ... ở Trảng Cỏ Bàu Lạch - Bình Phước. Bạn nào quan tâm thì hú một tiếng nha!

I/. Địa điểm cắm trại :
Bàu Lạch (hay còn gọi là Bù Lạch), xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước (Tham khảo thêm thông tin về Trảng cỏ Bàu Lạch bên dưới nha).

II/. Lộ trình : Tp. Hồ Chí Minh - Quốc lộ 13 - Thủ Dầu Một - Đường 741 - Đồng Xoài - Quốc lộ 14 - Đức Phong - Bàu Lạch. Chơi bời các kiểu, dựng trại, đốt lửa mần Bi Bi Kiu, nhảy hip hop với muỗi (HH)(HH). Sáng hôm sau theo đường cũ ta dìa.

III/. Số lượng :
- Dự kiến : 10 xế + ôm.
- Đã có : 02 xế + 02 ôm + 02 con ngựa cùi.
- Cần mời thêm : 06 bạn. Tốt nhất là nên có xe để thuận tiện hơn trong bố trí xế + ôm.

IV/. Thời gian :
- Tập trung tại "cổng vào mua vé" Bến xe Miền Đông - Đường Đinh Bộ Lĩnh vào lúc 11h30 để kiểm tra quân số và phương tiện, dụng cụ.
- Xuất phát lúc 12h00. Lưu ý : Tự túc bữa trưa nhá!

V/. Liên hệ đăng ký :
- Em Lơ - nick : [email protected]. Hoặc trực tiếp trên topic này. Đăng ký đến trưa ngày thứ sáu, 04/9/2009.

VI/. Các công việc và đồ dùng cần chuẩn bị :
- Lều : Em Lơ phụ trách.
- Thịt dùng cho Bi Bi Kiu : Tiến Trụi.
- Vật dụng cá nhân : Mạnh ai nấy lo. Khuyến cáo đem theo "sót pheo" Việt Nam vì mấy em muỗi Bàu Lạch hổng bít tiếng Anh (NT); áo mưa, đèn pin.

VII/. Kinh phí :
- Sinh hoạt chung : dự trù khoảng 200 - 300k/em.
- Xăng xe : Xế và ôm tự xử.

Lưu ý : Đường không quá khó đi nhưng không khuyến khích các loại xe tay ga. Còn nguyên tắc của nhà phượt về tinh thần đồng đội và ý thức du lịch của mỗi thành viên thì khỏi bàn nữa nhá!

Mời xem thông tin Bàu Lạch phía dưới!(c)

optimist
03-09-2009, 15:05
Thông tin về Trảng Cỏ - Bàu Lạch :

Lãng mạn trảng cỏ Bù Lạch
Hồ nằm giữa trảng cỏ tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn.
Trảng cỏ Bù Lạch (Bình Phước) được bao bọc bởi cả một khu rừng nguyên sinh và một lòng hồ rộng ở giữa. Màu xanh ngút ngàn của cỏ, rừng, hồ nước cùng với không khí trong lành, tạo nên nét đặc trưng cho nơi đây.

Gập ghềnh đường vào trảng

Trảng cỏ Bù Lạch.
Trảng cỏ Bù Lạch cách trung tâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hơn 20 km với diện tích gần 500 ha.
Với vài điểm tham quan như núi Bà Rá, thác Mơ, sóc Bom - Bo, Bình Phước vẫn chưa được nhiều khách du lịch quan tâm, chính vì thế người ta lại càng ít biết đến trảng cỏ Bù Lạch. Tuy nhiên, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nơi đây lại là điều thu hút chúng tôi lên đường tìm đến.

Khởi hành từ trung tâm TP HCM, dùng xe máy đi thẳng về trung tâm huyện Bù Đăng và hỏi thăm người dân địa phương đường vào trảng cỏ. Từ đây vào đến trảng cỏ là cả một đoạn đường chông gai nhưng không kém phần ngoạn mục. Đường đi ngày càng dốc và nhỏ lại, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Hoa sim điểm xuyết một màu tím thơ mộng cho những hàng cây bên đường. Những vườn điều đỏ rực trái chín, những dòng suối róc rách chắn ngang đường đi tạo thêm nét chấm phá cho bức tranh thơ mộng này…

Vượt qua những đoạn dốc thẳng đứng, du khách sẽ dần tiến vào khu vực trảng cỏ. Khí trời trở nên mát hơn, dễ chịu hơn. Địa hình thay đổi đột ngột từ đèo dốc sang bằng phẳng và cuối cùng, hiện ra trước mắt một không gian rộng lớn với màu xanh ngút ngàn của cỏ…

Bức tranh thủy mặc giữa núi rừng

Trảng cỏ Bù Lạch như một tồn tại lạ lùng, nằm lọt thỏm giữa bao la núi rừng với thác, suối, đèo. Cỏ xanh mướt pha lẫn với màu tím hoa sim tạo thành một bức tranh quyến rũ. Chúng tôi như lặng đi trước không gian xanh đến lạ kỳ. Trảng rộng mênh mông, ở giữa là một hồ nước trong vắt. Không gian vắng lặng, tiếng gió rì rào quyện lẫn tiếng chim rừng. Chúng tôi bắt gặp những đàn trâu lững thững đi dạo trên trảng, những lon sắt rung rinh dưới cổ thay cho lục lạc… Theo người dân địa phương, vào mùa khô, cả trảng cỏ chuyển sang màu vàng rực. Nhưng chỉ một cơn mưa là màu xanh mướt như ngọc lại trỗi dậy.

Sau khi đi dạo một vòng quanh hồ, du khách sẽ được ghé vào căn nhà Rông duy nhất ở đây chuyên cung cấp thức ăn, nước uống cho người đến thăm trảng. Tại đây, bạn có thể thưởng thức món gà rừng hấp dẫn. Sau những giờ lang thang trên cỏ, bạn có thể đến gần bìa rừng để thưởng thức những trái sim rừng tim tím, khiến bạn thích thú với vị chua chua, ngọt ngọt rất lạ. Vượt qua những bụi sim là đường mòn vào rừng với thảm động thực vật phong phú và nhiều loại phong lan. Tuy nhiên, hiện nơi đây chưa có các dịch vụ du lịch nên phải cân nhắc thật kỹ trước khi khám phá rừng vì lý do an toàn.

Chúng tôi cắm trại một đêm tại trảng cỏ. Sáng ra, lên đường về TP HCM nhưng lòng tôi vẫn luyến tiếc màu xanh nơi đây. Hẹn gặp lại trảng cỏ Bù Lạch và khu rừng nguyên sinh trong một chuyến đi khác được chuẩn bị kỹ càng hơn.
Theo Phụ Nữ TP HCM

Unin
03-09-2009, 21:11
Em chào các bạn, em là mem mới ạ, cho em đăng ký một suất ôm đi với bạn chủ topic được không ạ? Hihihi, vì em là người mới nên em cứ theo chủ topic thôi, nếu không được thì bạn chủ topic sắp xếp cho em một xế đuợc không ạ? Em xin cảm ơn và hứa sẽ hậu tạ chu đáo ạ!

(beer)

Unin
03-09-2009, 21:44
Trảng cỏ có phải là chỗ này không mấy anh chị?

http://gi61.photobucket.com/groups/h44/B5TN40L1AN/DSCN6281.jpg

http://gs61.photobucket.com/groups/h44/B5TN40L1AN/?action=view&current=DSCN6281.jpg

https://gi61.photobucket.com/groups/h44/B5TN40L1AN/DSCN6281.jpg

btyenle
03-09-2009, 22:28
Chính xác là nó đấy bạn ợ, lại thêm ôm à, zai xinh đâu trốn hết roài ờ

Unin
04-09-2009, 14:20
Da, chi Optimist oi cho e 1 chân Xế ôm đi ah, e là "zai" cô đơn chỉ đi có 1 mình thui. I ma, sao không khởi hành lúc 12h để mọi người đi làm sáng thứ 7 còn vote nua chu


Ơ, Optimist là "chị" ạ? :shrug:

Hôm qua em chat với anh Optimist, ảnh nói 12h linh quá, mọi người đi làm sáng xin ra sớm một chút rồi "chuồn luôn là đẹp". Em thấy như vậy cũng được ạ, chứ 12h mới đi, loay hoay đến Trảng Cỏ được thì có khi lại tối mất, mà buổi chiều hay mưa nữa, vừa mưa vừa tối thì không vào rừng kiếm củi được và dựng lều, nấu năn cũng không vui. (beer)

optimist
04-09-2009, 17:26
Nhắc mọi ngừ nhớ mang theo túi ngủ, sốt pheo và đèn pin. Tui nhắc rùi mà ai hông mang ráng chịu à, tới đó mượn là tui không có cho à/ :gun

@ Thèng Laikuuuu: Không đi mà nhìu chiện ha kuuuuu! :T

btyenle
04-09-2009, 22:58
Dear all, vui lòng đúng giờ nhá, có chậm hay trục trặc gì thì báo một tiếng để anh em biết đường chuẩn bị mồi và gụ.

Chú ý đem theo sofell và túi ngủ, nếu chưa thì alo tớ, 135k/cái, (5k công vác ra): 0933991543. Báo trước 9h nhá.

Bữa sáng hum sau sẽ là cháo trắng vịt muối với dưa mắm, kekeke.

Vaga
10-03-2010, 16:52
Hic, em lôi cái topic này lên.
Đi từ hồi 5/9/2009 mà mãi tới nay - tháng 3/2010 mới gom đủ hình của chuyến đi :T.
Hình như trên phượt cũng hơi ít thông tin hình ảnh về Trảng cỏ. Theo cá nhân em oánh giá thì chỗ này cắm trại dã ngoại rất vui! :Dam
Chắc hiện tại chỉ có mình em giữ đủ hình. Thay mặt bà con em pót vài cái cho các bạn... mong chơi.:LL
Với lại thì mà là... vài tháng nữa Trảng Cỏ lại vào mùa mưa... (wait)

Vaga
10-03-2010, 17:01
Quốc lộ 14 rất là thênh thang- một buổi chiều nặng trĩu mây bay. Bay bay bay... :D

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0010.jpg

Không vấn đề gì. Anh em vẫn hăm hở lao vào trảng. Mặc dù đã được cảnh báo chu đáo vì nền đất và cỏ rất trơn, nhưng xe nào vừa dứt mồm cảnh báo là xòe ngay.
Trảng cỏ đón chúng em, cũng khá là vần vũ.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0020.jpg

Biết chắc trời sẽ mưa và tối rất nhanh nên một số anh em dựng xe xong là vác dao lao ngay vào rừng kiếm củi (khô & mục). Một số anh em khác hăm hở dựng lều. Hoặc là đi kiếm củi xong rồi mới về dựng lều (lâu quá rồi chả nhớ). :D

Củi.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0029.jpg

Và lều.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0046.jpg

Vaga
10-03-2010, 17:09
Các chị em thì chuẩn bị đồ ăn. Theo chương trình dự kiến (tham khảo ở trên) là sẽ có lửa trại và món bi bi ku ngoài trời.

Mỗi người một tay.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0027.jpg

Tay này rất là tỉ mẩn. Có mỗi cái chả lụa mà nó ngồi rờ mãi.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0047.jpg

Trời tối rất nhanh.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0062.jpg

Khâu chuẩn bị đã ok.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0065.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0060.jpg

Tranh thủ đan cái vỉ nướng cho hoành tráng.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0054.jpg

Vaga
10-03-2010, 17:23
Kể thêm tí là trong khi một số đi kiếm củi, đốt lửa, dựng lều, chuẩn bị đồ ăn... thì có một bạn không quản đường trơn (rất trơn), và xa (hơi xa)... chạy ngược ra ngoài đường đâu tầm 10 mấy 2 chục km gì đó để ngoại giao cho được một cái nồi và một con gà từ dân bản để nấu cháo cho buổi sáng hôm sau.

Có một gia đình duy nhất làm du lịch ở trong khu trảng cỏ này. Gà ngóe heo rừng hay lai rừng, hoặc chó hoặc thỏ... nếu cần đều có nhưng giá rất cao. Lâu rồi em không nhớ, chỉ nhớ là khi nghe giá xong thì anh em quay đít đi luôn, ra cửa còn lẩm bẩm là " *** éo thèm trả giá cho mất công". Hình như gấp 3 - 4 lần giá bình thường gì đó.

Vì vậy đi Trảng cỏ nên chuẩn bị sẵn hết mọi thứ từ Sài Gòn, từ chợ Đồng Xoài ở Bình Phước, hoặc chợ gì đó ở Đức Phong ( cách đường rẽ vào Trảng cỏ khoảng 2km). Tuy nhiên chợ này không nhiều đồ chơi mấy. Chợ ở Đồng Xoài khá đầy đủ, nên mua đồ ăn tươi sống ở đó, ướp lạnh và mang lên trảng (~70km).

Đi Trảng cỏ phải đi mùa mưa mới vui. Có cỏ xanh mướt. Có bàu nước trong veo. Và có mưa :D. (Mùa khô thì cỏ khô và nước cạn => xấu). Tuy nhiên vào mùa mưa thì chạy xe trong trảng cỏ rứt là nguy hiểm. Theo kinh nghiệm 4 lần đi Trảng của em thì không nên chạy trên nền đất (mặc dù các bạn bản địa cứ chạy vèo vèo), nên chạy trên cỏ. Nhưng cũng phải rất cẩn thận. Có lần em đang "rất cẩn thận" như trên, thì xòe một cái xe đổ rất nhẹ nhàng không đau đớn. Nhưng dựng xe lên thì cái chỗ để chân bên cần số bị quặt hẳn xuống, không đạp số được nữa. Cứ thế em chạy số 2 gần 10km ra chỗ sửa xe nắn lại. Té xe ở trảng rất lạ. Nên thử! :D

BM
10-03-2010, 17:35
@Vaga: Các bạn trông chuyên nghiệp lắm, mình thích cách các bạn đan dây kẽm thành vỉ nướng! Bạn thử vào "Bidoup máu đổ.." xem sẽ thấy té xe trên các con dốc Bidoup vào mùa mưa kinh hoàng như thế nào!:)
Cảm ơn bài viết của Bạn, hẹn một mùa mưa bọn mình sẽ vào Bù Lạch và vùng phụ cận. Thân.

Vaga
10-03-2010, 20:29
@Vaga: Các bạn trông chuyên nghiệp lắm, mình thích cách các bạn đang dây kẽm thành vỉ nướng! Bạn thử vào "Bidoup máu đổ.." xem sẽ thấy té xe trên các con dốc Bidoup vào mùa mưa kinh hoàng như thế nào!:)
Cảm ơn bài viết của Bạn, hẹn một mùa mưa bọn mình sẽ vào Bù Lạch và vùng phụ cận. Thân.

Em có xem qua từ lâu rồi bác ạ. Đúng là kinh thật. Nhưng mà nhìn là thèm. Trảng cỏ tuy có trơn trượt thật nhưng còn lâu mới nguy hiểm bằng những con dốc Bidoup... :)
Khi nào các bác "vào Bù Lạch và vùng phụ cận", cho em ké với. Nhá! Thân!(wait)

--------------------------

Trở lại với củi lửa, mồi nhậu và cái vỉ nướng.
Than đã hồng rồi.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0075.jpg

Xếp đồ lên vỉ nướng thôi nhanh nhanh đói lắm ồi....

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0086.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0105.jpg

Em rất khoái trò mang hải sản lên rừng ăn.
2kg tôm tươi còn giãy oành oạch mua ở chợ Đồng Xoài, cứ quăng lên là hết, quăng lên là hết. Thơm ngon bùi ngọt... ực ực...

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0107.jpg

Vaga
10-03-2010, 20:40
Đang vui thì đứt dây đàn. Mưa trút xuống!
Anh em giăng bạt cấp tốc. Không cây cối, không dây nhợ. Anh em đứng luôn thành vòng tròn giữ bạt để giữ lửa, giữ đồ ăn...

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0099.jpg

Bên trong vẫn hì hụi nướng nướng đảo đảo.
Người giữ bạt, người soi đèn, vừa làm vừa ăn. Nói chung chuyện mưa ở trảng cỏ giữa mùa mưa là... tất yếu! :D

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0102.jpg

Vaga
10-03-2010, 20:42
Xoay sở với cái con nghệ thuật trong rừng mưa.

Em rất thích hai ảnh này!!!

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/1.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/MG_0090.jpg

Vaga
10-03-2010, 21:18
Nói chung mưa không phải là vấn đề khi thức.
Đồ ăn nhanh hết lắm. Rụ dở ẹc. Bia hơi đắng, nhưng cũng hết thùng. Kết thúc những thứ đồ vừa nướng vừa ăn, anh em dựng xe máy căng bạt ngồi tám dưới mưa. Vài đồng chí trai rất hứng thú với món thịt chó nướng than. Cứ đi loanh quanh đống lửa, ném vài miếng thịt vào, đi vòng vòng, dừng lại gắp, bỏ vô mồm, nhai, nuốt, rồi ứ hự, chớp mắt nhìn lũ còn lại ngồi nhếch nhác trong bạt...

Con gà, cái nồi và nắm gạo ngoại giao lúc chiều được kê cẩn thận lên bếp than. Đứa nào cũng đinh ninh sáng mai có nồi cháo gà chạy bộ để điểm tâm.

Mấy con chó của cái nhà làm du lịch ngửi thấy mùi đồ ăn nên cứ lượn suốt đêm quanh khu vực cắm trại. Đồ ăn còn dư nếu muốn giữ lại phải gói cẩn thận cất vào trong lều, để ở ngoài là tèo hết, sáng ra đói vêu mõm ấy!

Lần này mưa nhiều, ướt nhiều nên anh em nhanh mệt. Uống ít. Nên hát ít.
Đi ngủ.

Bốn cái lều. Ba cái để ngủ, một cái để đồ. Hai đứa ngủ trong tấm bạt xanh, một nửa trải nền, một nửa trùm lên xe làm mái che. Một hai đứa lang thang quanh đống lửa gần như suốt đêm. Vì mưa(?).

Bạt xanh mua 7k/1m. Cả tấm bạt hình như 12m. Khổ rộng 3m. Đã test chất lượng trong đêm mưa ấy, không có một giọt nước nào thấm qua. Từ trên xuống cũng như từ dưới lên.

Bốn cái lều. Cái để đồ không nói. Ba cái còn lại: Một cái tát nước cả đêm. Một cái cắn răng chịu đựng (sáng ra mới thấy nói). Một cái liên tục văng vẳng trong rừng khuya những lời tự sự kiểu như:"... tụi nào sản xuất cái lều này zậy chời... má đứa nào bán cái lều này cho thằng Q... zậy mà nói lều này bao khô... công ty con T là công ty nước ngoài chớ bộ... bà m***ẹ cái thằng cho mượn lều!!!! ()&(&%^$#%$%^^&*....".

Mùa mưa. Trảng cỏ gần như mưa cả đêm. Đặc biệt là về đêm nhá. Mưa thành từng cơn. Dứt. Rồi lại mưa. Lại dứt. Rồi mưa. Hàng chục lần trong một đêm. Tất nhiên cũng có những đêm khô. Nhưng nói chung là lạnh. Rất lạnh. => bà con lưu ý vấn đề lều bạt và áo ấm!

Đêm mưa và lạnh. Mưa đến tận sáng... vẫn mưa...

dangthaison
10-03-2010, 21:51
Chờ đến mùa mưa cũng làm 1 chuyến như các bác.
// Mấy tấm hình bác chụp rất đẹp , t4s !

Vaga
11-03-2010, 14:09
Lửa, than và nồi cháo.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0113.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0118.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0133.jpg

Vaga
11-03-2010, 15:02
Mặc dù nằm ngoài bạt là khô ráo sạch sẽ mát mẻ nhất nhưng vẫn không thể ngủ được; vì một lũ không chịu an phận im miệng nằm trong lều, chúng cứ ư ử tâm sự rỉ rả xỉ vả tát nước xì xoẹt suốt cả đêm. Bài học rút ra khi đi phượt là: Phải lo cho các bạn như lo cho mình, các bạn có ấm thân thì mình mới được yên thân! Không thì chết cả nút! :LL

Tuy nhiên cũng mãi tới khi biết chắc là trời đã sáng thì em mới có quyết định mở mắt. Thật là sáng suốt khi quay đầu vào góc này. View từ trong bạt nhìn ra rức ư là tươi mới.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0134.jpg

Và không khí buổi sáng ở trảng thì tuyệt vời. Chỉ buổi sáng thôi! Nếu đi trảng hãy luôn dậy sớm để tận hưởng, trọn vẹn từ A - Z, chắc chắn không đạp trúng bất cứ thứ gì nếu bạn là người dậy và đi đầu tiên. Còn nếu không, nếu ngủ nướng, bạn sẽ phải "ra đi" trong sự dìu dắt của kẻ khác và rất nhiều những lời dặn dò với theo của cái bọn đã dậy trước và đi trước... :Dam

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0197.jpg

Những đứa đi xong rồi, chúng rất ư là phấn khích!

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0148.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0165.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0169.jpg

Alexhb155
11-03-2010, 15:42
Cảm ơn 2 bác Vaga và Optimist đã rụ rỗ anh em đến vùng đất Trảng cỏ này. Đường vào Trảng lúc chiều mưa rơi lác đác trong một không gian thiên nhiên tươi đẹp khiến lòng người thêm lưu luyến. Cảnh đẹp. Hồ nước đẹp. Thiên nhiên đẹp. Nhiều người...đẹp :)

"Bốn cái lều. Ba cái để ngủ, một cái để đồ. Hai đứa ngủ trong tấm bạt xanh, một nửa trải nền, một nửa trùm lên xe làm mái che. Một hai đứa lang thang quanh đống lửa gần như suốt đêm. Vì mưa(?)" --> vụ này là tại mấy miếng cầy tơ BBQ hấp dãn quá, nướng trên lửa mà mỡ cháy nghe xèo xèo, cộng với rụ thơm và bạn hiền... thì làm sao mà ngủ được cơ chứ :). Công nhận cảm giác mặc áo mưa, làm miếng BBQ và tợp một hớp rụ, buôn chuyện cùng bạn bè... thật là đã.

Vaga
11-03-2010, 15:53
Nhưng cũng có những tâm trạng rất đáng thương. Anh mặc bồ đồ mưa, anh đi ra đống lửa, anh đi vào cái lều, anh châm điếu thuốc, anh rít một hơi, anh đạp mông con chó, anh thở ra thẽ thọt, anh ngước nhìn trời cao, anh cúi nhìn mặt đất... anh như thế cả đêm. Anh không ngủ. Vì lều! (à không - vì mưa - cũng không hẳn - vì mưa trong lều!? =)) )

Sáng ra nhìn anh thật sự ngơ ngác!

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0140.jpg

Anh có biết chăng khung cảnh thật phiêu diêu mềm mại? :Dam

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0224.jpg

Bàu nước thật chứa chan!

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0219.jpg

Đúng ra bình minh sẽ nhoi lên từ hướng này. Nhưng vì mưa! Bầu trời vẫn nặng trĩu nước...

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0208.jpg

Vaga
12-03-2010, 09:46
Trong veo. Mát vèo. Là ấn tượng đầu tiên về cái bàu nước trong trảng. Nhưng chỉ để chụp hình thôi nhá.
Có lần bọn em tới đó vào buổi chiều, nhào xuống bàu giặt áo mưa. Vừa lướt qua nước chưa tới 3 phút thôi nhấc lên đã thấy chấm chấm chấm màu đen. Nhìn kỹ mới biết là đỉa.
Có lần khác, có em gái lẳng lặng ra ngâm chân thư giãn. Mới nhúng chân xuống tí xíu thì anh em ới lên chụp hình chung. Lên đã thấy bắp chân trắng ngần tò tò một con đỉa đen xì bòm beo nhủng nhẳng. Gạt ra máu chảy tòe loe. Tụi em có gắp bỏ vô chai rụ dở rồi chụp hình làm tư liệu mà giờ tìm hoài không ra cái đĩa hình đó.
Tụi em có rửa rau củ dưới đó nhưng vừa rửa vừa soi, rửa chủ yếu cho hết đất cát thôi rồi lên dùng giấy lau lại.
Vài lời nhắc những người đi sau. Kẻo tới đó vào buổi chiều tà nhào xuống tắm thì tèo!

Vaga
12-03-2010, 10:20
Buổi sáng trong lành. Rất nhiều hoạt động lành mạnh diễn ra dưới vòm trời sũng nước.

Một số bạn chở nhau đi dạo, khám phá... cỏ phía sau những lùm cây rậm.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0156.jpg

Một số bạn chỉ cho nhau xem con chim nó dí con chuồn.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0177.jpg

Một số bạn bảo nhau thu gom rác về đốt.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0246.jpg

Rồi tranh thủ hong khô cái mông quần.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0263.jpg

Hai bạn này đùn đẩy nhau dọn bữa sáng cho anh em.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0275.jpg

Vaga
12-03-2010, 10:25
Lúc đó mọi người mới hay tin - nồi cháo gà đêm qua của bọn em đã thành nồi cao gà.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0162.jpg
Bao nhiêu tinh chất được cô lại thế này! :shrug:

Than tốt thật. Cả đêm mưa rả rích cơ mà.

chanhtrungnct
12-03-2010, 13:05
Ủa, có đỉa sao ta, hồi em đi ko thấy, chắc tại do mùa khô. Chỗ này rất thoáng, thích hợp cho cắm trại ngắn thôi, ở lâu ko có gì chơi. Nhưng muốn chơi ở đây thì nên chuẩn bị sẵn nhiều thức ăn, bia bọt dự phòng, ko thì là đói meo lun!

Vaga
12-03-2010, 16:02
Món gà nấu cao ban đầu chỉ có 2 đứa "thử xem sao".

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0183.jpg

Rồi ba đứa.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0182.jpg

Rồi thêm đứa nữa giành được cái đùi phải bay ngay về căn cứ ngồi ăn.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0181.jpg

Gió thổi lòng vòng, thêm hai đứa ngửi thấy mùi thịt mò đến đòi chia phần.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0194.jpg

Rồi những đứa còn lại cũng bò tới như kiểu "kém miếng khó chịu" :D

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0188.jpg

Vaga
12-03-2010, 16:11
Bữa sáng bằng mì gói nhai sống với thịt gà chết coi như xong.
Anh em thu dọn đồ đạc, xếp lều bạt giữa lúc mưa ngày càng nặng hột.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/Picture012.jpg

Ra khỏi chỗ này là lên ngay đường nhựa rồi.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/Picture014.jpg

Nền đất không mềm mại để có thể bấm ngón chân xuống đi cho vững. Đất chắc nịch, đi bộ mà té là dập mông.

Lạc lối rừng mưa! :LL

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0283.jpg

Rời khỏi trảng, rẽ phải, bọn em phi vào trong ngắm các trảng khác vẫn mờ mờ trong màn mưa buổi sáng - trên con đường trải nhựa mịn màng xuyên qua từng tán rừng lạnh lẽo (nếu không mưa thì là mát dịu). Và đi tắm thác ND'Roi (hoặc ND'Rót - em nhớ không chuẩn).

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/Picture019.jpg

Vaga
12-03-2010, 16:14
À quên mất. Trước khi dọn lều bọn em có ăn tráng miệng bằng dưa hấu nữa, chụp hình lưu niệm và hát Quốc ca trước khi rời trảng. =))

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0270.jpg

Vaga
12-03-2010, 16:23
Đường vào thác trước đây là đường đất đi chui lủi trong rừng, xoay sở cũng cả tiếng mới vào tới thác. Lần đầu đi còn phải dùng GPS định vị nháo cả lên, may mà vớ được vài người đi kiếm củi để hỏi. Khó đi nhưng mà đẹp, thú vị. Bây giờ là đường đan bằng phẳng, không lên không xuống, cứ theo đường này chạy tí là vào tới nơi.

Có một bàu nước cỏ xanh rì rào trên đường vào thác.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/Picture036.jpg

Cũng là chỗ nước tràn qua đường.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/Picture039.jpg

Mùa này nước lớn. Đi từ xa đã nghe tiếng thác ầm ì rất rõ. Thác nằm lọt thỏm giữa rừng. Không hàng quán, không dịch vụ, không nhà cửa xung quanh... cảm giác đã lắm!

Nước lớn và vì mưa nên đường xuống rất trơn, mọi người quyết định bò ra con suối đầu nguồn rồi đu dây xuống chân thác.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0287.jpg

Vaga
12-03-2010, 16:44
Là em đùa thôi, các bạn đừng tin. If you do they, they did you die ( nếu bạn đu dây, dây đứt bạn chết).

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0289.jpg

Đá trơn, mưa và bụi nước bay mù mịt nên để chọn được một góc nhìn tử tế cho cái thác thật không dễ tí nào.

Nhớ lần đầu tiên đi thác này vào tháng 4. Nước chảy long tong như mèo *ái, nhìn thì xấu nhưng mà tắm thì cực đã. Một lũ bọn em ngồi hơn tiếng dưới thác để nước mát xa lưng - so cool!!!
Nhìn cái thác lần này, mộng tắm vỡ tan tành. Với khối lượng nước và tốc độ chảy như này mà đội xuống người thì chỉ có bẹp dúm.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/Picture026.jpg

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/_MG_0293.jpg

Sau khi rời thác, đường về của bọn em còn trần ai hơn nữa. Đi khám phá mà, có về đường cũ đâu (NO).

dangthaison
04-05-2010, 17:43
Các bác cho e hỏi từ SG đến trảng cỏ thì bao xa ? Thank !

foxglove2012
09-05-2010, 12:28
Khoảng 150km, từ TPHCM wa Đồng Xoài rồi rẽ về Bù Đăng, đường vào trảng cỏ hơi vòng vèo do lên dốc xuống dốc, từ quốc lộ vào khoảng 10km thì phải :)

Vaga
12-05-2010, 09:45
Từ SG lên tới Đồng Xoài khoảng 100km, từ Đồng Xoài lên Trảng Cỏ 70km nữa. Tổng cộng 170km. Lại sắp mùa mưa rồi, em lại sắp đi trảng cỏ.

alina
28-05-2010, 16:19
Mình cũng đã tới trảng cỏ Bàu Lạch or ng` địa phương gọi là Bù Lạch, tuy nhiên tháng 6 mà các pak đi thì e rằng trời mưa.. nên các pak nên cẩn thận "củi lửa" trên đường vì mưa rừng ở Bình Phước khá là ..dữ dội (em đã từng bị mưa rượt te tái trên đường từ Bàu Lạch về roài nên bít) :D

Gửi các bác 1 hình ở Bàu Lạch để lấy khí thế đi cho tháng 6 nà


https://farm5.static.flickr.com/4008/4399483719_0f1b6e9741_b.jpg

Chúc các pak cuối tuần zui ze ;)

Nhói
18-06-2010, 08:49
Về cung đường từ SG lên Trảng Cỏ Bù Lạch, Nhói em có biết sơ sơ về cung đường nho nhỏ này. Nếu từ BXMĐ, các bác cứ lao thẳng về Đồng Xoài theo hướng ngã tư Sở Sao là chết, chết ngay lập tức, chết vì khói bụi, chết vì đường dài, chết vì nắng gắt... Cho nên Nhói em xin có ý kiến xíu về cung đường này.

Từ BXMĐ, các bác cũng đi thẳng hướng đến Thủ Dầu Một, qua ngã tư Hòa Lân, qua cả nghĩa trang liệt sỹ, các bác đi thẳng một đoạn sẽ gặp một ngã tư, có bảng hướng dẫn vào sân gôn Phú Mỹ, các bác rẽ phải nhé, đường này mang tên là Lê Hồng Phong (22km).

Các bác đi thẳng, qua đèn xanh đèn đỏ đầu tiên (hình như là ngã tư Phú Lợi gì gì đó) đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai, các bác rẽ phải và đi thẳng đến vòng xoay Phú Mỹ hay trạm điện Phú Mỹ (8km).

Đến vòng xoay, các bác đi theo con đường KCN Đồng An (nơi TP mới Bình Dương đang xây dựng, đi từ xa là các bác thấy rồi, không thì các bác có thể hỏi bảo vệ hay người dân gần đó hướng về Cổng Xanh). Theo con đường này, các bác sẽ qua ngã tư đầu tiên, đến ngã tư thứ hai, các bác rẽ trái (cập theo bờ kè phía tay phải của các bác), đến của hàng bán rèm cửa Nhật Vy 2, các bác rẽ phải và đi theo con đường nhỏ (700m).

Theo đó, đến một con đường lớn thật lớn (em chẳng nhớ tên đường nhưng đi khoảng 200m thôi là đến nó rồi) các bác rẽ trái, đi thẳng mãi mãi. Các bác đi khoảng 12km, sẽ gặp một ngã tư, rẽ trái thì khoảng 200m là ra tới Cổng Xanh và các bác có thể vi vu lao về đích.

Nếu đi cung đường này các bác tiết kiệm ít nhất là 10km đường đi, ngoài ra tránh được nhiều xe cộ hơn, đường ko xấu bằng, nhiều rừng cao su hơn nên mát cực độ...

Theo em thì trên đường về lại SG, đoạn qua tỉnh Bình Phước (trạm thu phí Tân Lập), các bác đi thêm 7km nữa là tới nhà thờ Nước Vàng (phía tay phải), các bác rẽ trái và đi khoảng 12km nữa sẽ đến suối Rạt (hay thường gọi là Tà Lách). Đoạn đường này đẹp mê ly luôn các bác ạ, nó càng đẹp hơn nếu các bác đi vào mùa lá rụng (khoảng trước tết âm lịch độ 1-2 tuần). Ở Tà Lách thì ko có gì để bàn, đẹp và hoang sơ (nhưng nay thì em không biết vì lâu lắm rồi ko tới, ngoài ra các bác đừng đến đây vào mùa mưa vì mùa này thì ở Tà Lách nguy hiểm lắm đấy).

Em tài mọn chỉ biết chút ít, mong các bác tư vấn thêm ạ.

Chúc các bác có chuyến đi thật vui.

btyenle
22-06-2010, 22:38
Trảng cỏ chỉ có cỏ là chính, chỗ nào cỏ mọc thì rừng ko lấn vào, ngồi giữa trảng thấy mình nhỏ bé lắm
https://lh4.ggpht.com/_lWTthHKRy-4/SoLjXmHfUxI/AAAAAAAABzU/a4cq_5hrsHg/s800/IMG_7261_resize.jpg

https://lh3.ggpht.com/_lWTthHKRy-4/SoLjZFt41iI/AAAAAAAABzc/yaIHzmUNZoA/s800/IMG_7263_resize.jpg

Thác nước trong rừng
https://lh6.ggpht.com/_lWTthHKRy-4/SoLjiGuXI3I/AAAAAAAAB0Q/e8R_-yUjjqc/s800/IMG_7281_resize.jpg

optimist
23-06-2010, 09:14
@all: Các bạn theo dõi tin tức chuyến đi này vui lòng qua mục : Tìm bạn đồng hành/Lang thang Trảng cỏ Bình Phước 26 - 27/6/2010 nha!
Link: https://www.phuot.vn/threads/8447-Lang-thang-Tr%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%8F-B%C3%ACnh-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-26-27-6-2010?p=207511#post207511
Tks all!

btyenle
23-06-2010, 22:45
@all: Các bạn theo dõi tin tức chuyến đi này vui lòng qua mục : Tìm bạn đồng hành/Lang thang Trảng cỏ Bình Phước 26 - 27/6/2010 nha!
Link: https://www.phuot.vn/threads/8447-Lang-thang-Tr%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%8F-B%C3%ACnh-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-26-27-6-2010?p=207511#post207511
Tks all!

Vì em tiêc ko đi được nên mới vô trang ni post hình cho đỡ thèm, huhhuhu ,hức hức....

phoenixfire
19-09-2012, 11:39
nhin dep qua!ko biet gio con dc zay ko?

0369
09-10-2012, 21:15
nhin dep qua!ko biet gio con dc zay ko?

Mình mới đi về hôm cuối tuần rồi nè bạn !! có vài ảnh đây !!

https://i1078.photobucket.com/albums/w494/03690/IMG_0738.jpg

https://i1078.photobucket.com/albums/w494/03690/IMG_0739.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/540784_496533013699469_682951133_n.jpg

mùa này có hoa gì tím tím nỡ đầy Trảng Cỏ nhìn rất đẹp !!

https://i1078.photobucket.com/albums/w494/03690/IMG_0715.jpg

https://i1078.photobucket.com/albums/w494/03690/IMG_0685.jpg

ninhtran
26-10-2012, 10:32
Nơi này đẹp. Dự định mấy lần rồi mà chưa đi được, sẽ sắp xếp đến 1 lần mới được. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

chaien686
26-10-2012, 13:10
Có ai tổ chức đi ko nhỉ? Cho em bám càng với! :)

ductran
10-11-2012, 20:26
Minh cung muon di nua, khi nao di minh xin dang ky 1 ve nhe cac Bac
Di mot minh noi nay hoi buon.

________________
DT: 0168 3637 896
Facebook: ductran