PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đảo Ngọc - Đà Nẵng



YeuXeHonVo
03-09-2009, 12:48
đây là tour mà anh em mình hay đi ngày chủ nhật.
Khoảng 10 người thuê 1 thuyền giá 500k ( sáng đi chiều về + bao nấu ăn )
Đi ra đảo Ngọc (hòn Chảo hay hòn Chỏ tùy nơi gọi )
câu cá : Mú ,mó,cá Bì,phèn,cá Bò...cá rất nhiều,kéo mỏi tay lun
Lặn mò ốc ( ốc cay,ốc vú nàng,chíp chíp...)
Ngắm san hô...
Tour này mỗi người chỉ tốn đúng 150k.Siêu rẻ!
Đứng ở đảo Ngọc nhìn lên phía Bắc thấy Lăng Cô xa xa sóng nước dập dìu
Nhìn về phía Nam,Đà Nẵng mờ mờ ảo ảo,cầu Thuận Phước sừng sững.
Mấy anh câu cá chưa rành thì thường mua bánh tráng thịt heo,gà vịt...mang theo đề phòng bất trắc những lúc câu được cá...hố,cá...móm

nnhu
03-09-2009, 13:35
Cho thêm thông tin về nhà cung cấp dịch vụ đi bạn? Thì vì đi với 10 người nên mới có giá đó, chứ đi 1 người thì sao nhỉ? ;)

YeuXeHonVo
03-09-2009, 13:42
Có ai cung cấp dịch vụ này đâu ^^.
Cái tour này là tụi mình hay đi câu cá rủ anh em đi theo.Mọi người thích quá nên cứ đi hoài.
Thuê thuyền thì nhiều nhưng quan trọng là chủ thuyền nào nấu ăn ngon.
Giá thuyền nào cũng 500 cả,có thuyền 450k nhưng dịch vụ đi theo ko tốt lắm.
Mọi người tự chuẩn bị đồ đạc mang theo.Chủ thuyền chỉ có nhiệm vụ chở mình ra,thích câu cá chỗ nào,cập bờ nào người ta ok hết.Nấu ăn cho mình.Vậy thôi.Còn lại là tự mình lên kế hoạch.

scorpion
03-09-2009, 19:51
Theo như em biết thì đã từng có tour đến đảo Ngọc. Hơn 2 năm trước em đã có vinh dự tới đảo. Đảo Ngọc, cái tên nghe thật mê ly, còn chuyến đi thì cũng thật là kinh hoàng.

Cái ngày hôm đó chắc là khó quên. Chương trình là sáng đi chiều về. Sáng ra mọi người rất hào hức, ra bến cảng từ sớm, nhiều chị em còn mặc đẹp như đi dạ hội. Thuyền thì khá to, sức chứa khoảng 100 người nên cũng tạm yêm tâm.

Khi tàu mới ra khơi, sóng êm đềm vì vịnh được che bởi ngọn núi nhô ra biển. Các mẫu và thợ thi nhau tác nghiệp. Có chiếc thuyền nhỏ chở khoảng hơn 20 người đi qua, mọi người trên thuyển thi nhau vẫy tay cứ như là quen nhau lâu lắm rồi ấy. Đến khi tàu đi ra biển, sóng không còn dịu dàng nữa, tàu bắt đầu lắc lư mạnh. Nhà thuyền chắc đã có kinh nghiệm nên chuẩn bị rất nhiều túi nilon. Mới say thì còn lịch sự, ngồi nôn ra túi, gói cẩn thận. Sau nửa tiếng thì ôi thôi, nào ngồi, nào bò trên bàn, trên sàn thi nhau ọe. Cũng may mà đến được đảo mà không ai ngất cả.

Đảo Ngọc nhìn chung giống đảo Titov ở Hạ Long với cái nhà nghỉ nho nhỏ, bãi tắm con con và vài cái ô cọ. Nước biển thì trong hơn đảo Titov nhưng rất nhiều hà và đá sắc lẹm. Bơi ở đây nên dùng kính bơi để nhìn được dưới bụng mình có hòn đá nào nhô lên hay không, sau có lên bờ thì cũng không quên ruột gan cho cá. Em chỉ dám bơi ra ngoài có 1 lần mà cũng đứt chân, may mà không có cá mập.

Trên đảo, trong cái nhà nghỉ xinh xinh đó đã có 1 đoàn mà đáng ra là họ phải về từ hôm qua. Vì say sóng quá nên phải nghỉ lại qua đêm và họ quyết định thuê xuồng cao tốc, đè sóng chạy cho nhanh vào bờ.


Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, việc gì tới rồi nó cứ tới. Mọi người ngán ngẩm lên tàu để vào bờ. Biển biểu chiều sóng bao giờ cũng lớn hơn buổi sáng. Chẳng phải tả các bác cũng hình dung ra cảnh tượng thế nào. Vào gần đến bờ, trời thì mưa, sóng đánh bạc đầu. Vì thuyền to nên không vào được nên phải neo ở ngoài chờ ca nô ra đón. Trong bờ báo ra, toàn bộ ca nô đã bị điều đi cứu hộ, chỉ còn vài cái thuyền cao su nhỏ nhỏ chèo tay và 1 cái mô-tô nước (em chẳng biết gọi nó là gì mặc dù đã được đi mấy lần).

Mọi người say đến gần như mất cảm giác, xiêu xiêu, vẹo vẹo chen chúc nhau xuống thuyền cứ như chạy bom. Nhìn cảnh mấy ông bà già với trẻ con, xót lòng, nổi máu anh hùng rơm, xuống đứng chặn ở mạn thuyền nơi mọi người chuyển từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ để vào bờ. Cứ người già với trẻ nhỏ cho xuống trước. Có gia đình, 2 vợ chồng với đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi, cho xuống cái thuyền lớn nhất (chở được khoảng 8-10 người). Bố thì bế con, sóng đánh thế nào mà cả 2 bố con bay xuống biển may mà không sao. Còn 2 cụ già, chắc rủ nhau đi du lịch, bố trí cho các cụ 1 thuyền riêng với 2 thằng chèo. Thế mà đi được 1 đoạn, sóng đánh úp cả thuyền, các cụ lóp ngóp lội vào bờ trông thật tội. Cái mô tô nước thì không dám vào gần tàu để chở người vì sợ sóng đánh đập vào mạn tàu, vỡ. Sau khi bị chửi bới thậm tệ thì cũng chở được 2-3 chuyến.

Sau thời gian, ngoảnh lại chỉ còn lại 1 người nhũn như chi chi với mấy chú Tàu khựa xủng xủng, xẻng xẻng, em ném người kia lên mô tô rồi cũng phi thân lên nốt, kệ mấy chú Tàu khựa. Em vốn ghét bọn bánh trướng.

Tưởng đã kinh hoàng, về đến khách sạn nghe tin còn thương tâm hơn nữa. Cái thuyền con chở khoảng hơn 20 người buổi sáng còn vẫy tay chào nhau, đã bị đánh úp ngoài biển khơi, có hơn 10 người chết trong đó có 4 trẻ em.

Bản thân thì bị thiệt hại mất 2 cái máy ảnh, 1 cái compact để tác nghiệp cự ly gần, 1 cái zoom lớn để bắn xa và 2 cái điện thoại.

Mới về nước, lần đầu đi tour mà ngán ngẩm cái độ an toàn, cứu hộ của du lịch Việt Nam.

tichuot
03-09-2009, 23:00
Đọc bài của bạn Scorpion thì quá ư là cảm động cho các bác đi trên chuyến tàu kinh khủng đó.

Vậy bạn chủ topic lên tiếng như thế nào khi mọi thứ bạn nói điều là tốt đẹp ???

Jack Daniels
04-09-2009, 11:36
Cá nhân em thì em đã đi câu ở vùng này nhiều, cảm giác rất là thoải mái chả có vấn đề gì về sóng sánh cả. Lúc đi 1 toán tầm 10 bạn kèm theo thùng bia, tàu chở ra đến nơi thì buộc dây vào thùng bia rồi quăng ùm xuống biển. Câu cá bét nhè xong chủ thuyền dùng cá đó nấu luôn. kéo thùng bia lên như bia ướp lạnh.

nguyenhoaibao
04-09-2009, 11:55
Theo như em biết thì đã từng có tour đến đảo Ngọc. Hơn 2 năm trước em đã có vinh dự tới đảo. Đảo Ngọc, cái tên nghe thật mê ly, còn chuyến đi thì cũng thật là kinh hoàng.
.

mình chưa đi đảo Ngọc bao giờ, nhưng mình nghĩ chắc bạn này đi nhằm vào ngày / mùa biển động rồi. nếu được bạn nên nói rõ bạn đi vào khoảng tháng mấy, khoảng từ tháng 9 - 12 âm lịch thì biển động, sóng lớn. chỉ có ngư dân chuyên nghiệp mới dám ra khơi.

tunbo
04-09-2009, 12:45
Đảo Ngọc, hay hòn Chảo, còn có tên là hòn Sơn Chà, thuộc huyện Phú Lộc - Thừa Thiên-Huế.
Không biết hiện tại có nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trên đảo hay không, nhưng tôi có biết 1 cty du lịch có nhà nghỉ trên đảo : cty Đảo Ngọc. Cty này bắt đầu đầu tư xây dựng cơ sở trên đảo vào nửa cuối năm 2005, và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng. Nguyên nhân chính là vì không thể xây được cầu tàu (đến tận bây giờ thì phải), đá ngầm, sóng lớn, nhất là mùa cuối năm. Trước đó, họ từng thất bại trong việc sử dụng tàu (hay sà-lan gì đó) cạp phá đá ngầm, xoay sang cả phương án thuê công binh dùng chất nổ phá đá ngầm (trên đảo có đồn bộ đội biên phòng của Thừa Thiên-Huế), nhưng hình như vì lý do nào đó, cũng không xong.
Giữa năm 2006 có thấy cty ấy tổ chức tour cho khách ra đảo, nhưng có vẻ gặp nhiều trục trặc trong hoạt động, giờ chả biết còn hoạt động không (nhưng nghe nói cty đó vẫn còn). Lúc trước, điểm bán vé tour nằm trong nhà hàng Sao Đỏ, đường Bạch Đằng, sát vách khách sạn Bạch Đằng (hồi 2006), còn giờ không biết đã dời đi chỗ khác chưa.

YeuXeHonVo
04-09-2009, 15:30
Mình đã bảo là tour tụi mình tự tổ chức nên ko như các bạn đi theo các công ty tổ chức.
Mấy công ty đó người ta lên lịch cố định rồi.Còn tụi mình thuê thuyền nguyên ngày,thích đáp chỗ nào thì đáp.Ko thích ra đảo Ngọc câu thì vào làng Vân,sang mé Lăng Cô,ra Mom Ngựa...
Còn bạn Scor đi trúng ngày có sóng nồm rồi.Đi ko quen là say sóng đúng rồi.
Tụi mình chỉ neo thuyền những nơi có eo,ít sóng,ko bền bồng lắm.
Có một bãi chỗ đảo Ngọc lùi lại phía đèo Hải Vân,bờ biển toàn là sỏi,cực đẹp,ko dốc,xuôi xuôi,ra xa 10m cũng chỉ ngang ngực.Có khe nước ngọt...Câu cá,cắm trại,tắm tiên lun cũng được vì hem cóa ai hết :D

anhminh
04-09-2009, 15:31
Tớ đã từng đi Đảo Ngọc, nói chung chỗ đấy cũng ko đặc sắc lắm. Đi bằng tàu ca nô, ko có vấn đề gì về sóng cả. Chắc đợt bạn scorpion đi đúng đợt biển động. Ở đấy có 1 bãi biển nhỏ, có cả dịch vụ thuê dù lượn .... Lên trên có cả nhà nghỉ. Để tìm lại xem còn ảnh ko tớ sẽ up lên.

scorpion
04-09-2009, 15:49
mình chưa đi đảo Ngọc bao giờ, nhưng mình nghĩ chắc bạn này đi nhằm vào ngày / mùa biển động rồi. nếu được bạn nên nói rõ bạn đi vào khoảng tháng mấy, khoảng từ tháng 9 - 12 âm lịch thì biển động, sóng lớn. chỉ có ngư dân chuyên nghiệp mới dám ra khơi.

Nếu em nhớ không nhầm thì hôm đó là ngày 29-04-2007. Có chị cho em xem cái điện thoại samsung có màn hình ngoài, nước biển vào quá nửa, nhìn đẹp như bể cá treo tường :D

Đây rồi, em tìm được đoạn tin vụ chìm thuyền ngày hôm đó
http://www3.vietnamnet.vn/xahoi/2007/04/689854/

Đà Nẵng: Vớt được thi thể thứ 8 vụ lật thuyền
Cập nhật lúc 20:12, Chủ Nhật, 29/04/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Thi thể nạn nhân thứ 8 trong vụ lật thuyền trên biển Làng Vân được tìm thấy lúc 17h chiều nay, 16 người còn sống đã được đưa về bệnh viện.

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200704/original/images1298205_latthuyen1.jpg
Lực lượng chức năng đưa xác các nạn nhân vào bờ. Ảnh: HC

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h sáng nay, trên vùng bờ biển thuộc Làng Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đã xảy ra vụ chìm thuyền thương tâm. Chiếc thuyền bị nạn không có số hiệu đăng ký. Chủ thuyền cũng là người điều khiển phương tiện là ngư dân Trương Ngự (71 tuổi, trú ở tổ 40, khối phố Nam Ô 2, phường Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu).



Sáng 29/4, ông được một số gia đình và bạn bè thuê đưa ra Làng Vân đi du lịch. Trên thuyền chở 24 người, trong đó có 22 khách, hầu hết là dân Đà Nẵng. Thuyền xuất phát từ khu vực trạm xăng dầu dưới chân đèo Hải Vân, đến đoạn Bãi Hẳm, nơi thường xảy ra các vụ chìm thúng của ngư dân, do sự thay đổi bất thường của thời tiết cộng với việc chở quá tải nên đã xảy ra tai nạn.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng 244 phối hợp với các lực lượng và huy động tàu thuyền triển khai công tác cứu hộ, tìm thi thể các nạn nhân xấu số. UBND quận Liên Chiểu cũng huy động trên 100 công an, bộ đội, thanh niên xung kích... cùng hơn 10 thuyền máy, canô đến hiện trường cứu vớt những người còn sống và tìm kiếm những người bị chết.



Thiếu uý Nguyễn Phương Thảo, Đồn Biên phòng 244 cho hay: “Những người này đi du lịch sinh thái ở Làng Vân nhân dịp nghỉ lễ, nhưng do sóng quá lớn, phương tiện không đảm bảo, thuyền quá nhỏ nên đã bị vào nước và chìm.



Do vụ tai nạn xảy ra ở xa khu vực dân cư, nên khi chiếc thuyền bị phá nước, lật úp, nhiều người không kịp bơi vào bờ, dù địa điểm thuyền bị chìm chỉ cách bờ vài trăm mét. Đáng nói là chiếc thuyền không qua đăng ký của ông Trương Ngự chỉ có khả năng chở từ 10 - 12 người, nhưng chủ thuyền đã liều lĩnh chở gấp đôi. Hơn nữa, trên thuyền hoàn toàn không có phao cứu sinh!".


https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200704/original/images1298209_latthuyen2.jpg
Sự đau đớn, hốt hoảng của những người khi hay tin người thân gặp nạn. Ảnh: HC

Đến 13h chiều cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã cứu được 16 người bị thương, chủ yếu là bị ngạt nước và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đồng thời xác định có 8 người chết, trong đó có một trường hợp chết cả hai vợ chồng và 1 đứa con và một trường hợp khác chết cả hai cha con.



Có 3 trẻ em (1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 7 tuổi, 1 cháu 9 tuổi), 2 phụ nữ và 1 nhà sư bị thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Ngoài 7 thi thể đã vớt được vào buổi trưa, còn 1 thi thể phải đến 17h chiều mới tìm thấy. Hiện toàn bộ thi thể các nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng làm thủ tục mai táng.



Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cũng cho biết thêm: do địa điểm bị lật thuyền cách xa đất liền, phải mất nửa tiếng đồng hồ đi bằng canô mới đến hiện trường nên việc ứng cứu kịp thời gặp nhiều khó khăn. Rất may là khi thuyền bị lật, có một số người đang đánh bắt hải sản gần đó nên đã tổ chức ứng cứu kịp thời, nếu không thì số người bị thiệt mạng còn nhiều hơn.



Có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh cho hay, hiện TP đang lo tập trung đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện để người thân nhận diện. Còn những người sống sót sẽ tích cực chăm sóc để họ nhanh chóng hồi phục sức khoẻ, trở về nhà. Tuy nhiên, do đây là những người đi chơi, thiếu ý thức khi sử dụng phương tiện đường thuỷ dẫn tới bị nạn nên TP không có chính sách hỗ trợ nào.



Hiện nội vụ đang được các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

* Hải Châu


Kỷ niệm này cũng chẳng hay ho gì, em cũng muốn quên đi, nhưng lỡ rồi thêm nữa có bac lại hoài nghi nên em đành post cho đến ngọn ngành.

scorpion
04-09-2009, 15:56
Tuần trước em cũng vừa nghỉ ở resort Agribank Hội An ở Đà Nẵng. Sóng biển buổi chiều mạnh hơn buổi sáng nhiều. Em có thuê cái mô tô nước phi ra cách bờ mới khoảng 200-300m mà mỗi lần vượt qua 1 con sóng, cảm giác phê như đi xe máy không có giảm xóc mà rơi xuống ổ gà :D

nguyenhoaibao
05-09-2009, 00:21
Mình đã bảo là tour tụi mình tự tổ chức nên ko như các bạn đi theo các công ty tổ chức.
Mấy công ty đó người ta lên lịch cố định rồi.Còn tụi mình thuê thuyền nguyên ngày,thích đáp chỗ nào thì đáp.Ko thích ra đảo Ngọc câu thì vào làng Vân,sang mé Lăng Cô,ra Mom Ngựa...
Còn bạn Scor đi trúng ngày có sóng nồm rồi.Đi ko quen là say sóng đúng rồi.
Tụi mình chỉ neo thuyền những nơi có eo,ít sóng,ko bền bồng lắm.
Có một bãi chỗ đảo Ngọc lùi lại phía đèo Hải Vân,bờ biển toàn là sỏi,cực đẹp,ko dốc,xuôi xuôi,ra xa 10m cũng chỉ ngang ngực.Có khe nước ngọt...Câu cá,cắm trại,tắm tiên lun cũng được vì hem cóa ai hết :D

:D mình khoái loại đi chơi giống bạn này, nhưng phải là thổ địa như bạn này thì mới biết chỗ chơi hay như vậy. có dịp đi Đà Nẵng thì sẽ cố gắng liên hệ nhờ bạn tổ chức giùm một chuyến nhé.

nguyenhoaibao
05-09-2009, 00:27
Nếu em nhớ không nhầm thì hôm đó là ngày 29-04-2007. Có chị cho em xem cái điện thoại samsung có màn hình ngoài, nước biển vào quá nửa, nhìn đẹp như bể cá treo tường :D

Đây rồi, em tìm được đoạn tin vụ chìm thuyền ngày hôm đó
http://www3.vietnamnet.vn/xahoi/2007/04/689854/



Dù kỷ niệm chẳng hay ho gì, nhưng dù sao phải (beer)(beer)(beer) vì bạn vẫn còn ở đây để kể lại chuyến đi khủng khiếp đó :D:D

mình cũng có những cảm giác sợ hãi như vậy khi hai vợ chồng chạy xe xuyên đèo trong đêm mưa từ Buôn Mê Thuột về Đà Lạt, ko thể nào quên!

đây cũng là những câu chuyện để cảnh báo cho anh em nhà Phượt chúng ta khi đi chơi cũng nên lưu ý thời tiết và điều kiện an toàn cho chính bản thân mình, nếu thấy ko ổn thì đừng nên cố, nên tối đa tránh mọi tổn thất có thể xảy ra.

taodan
06-09-2009, 09:19
Bác Cor đi vào mùa hè mà cũng bị sóng to dậy đó, xứ miền Trung mưa gió bất thường, hể có gió to sóng dữ thì đừng có mà xuống thuyền làm gì, ói lòi mật xanh các bác ơi, ca nô, thuyền lớn thuyền bé gì cũng bị tất, em nhớ có lần mùa hè đi Phú Quốc mà gặp bữa biển động, thanh niên cũng toi như thường.
@Yeuxe: hôm nào đi ĐN em làm phiền bác đó nhe, nghe bác tả đảo Ngọc thấy đã quá chừng.

linhnam
18-02-2010, 14:04
Đang đợi anh post ảnh đấy! hôm nay mới biết hòn Sơn Trà là đảo Ngọc , mà còn có thể tham quan được! thú vị thật!

tunbo
18-02-2010, 14:40
Đang đợi anh post ảnh đấy! hôm nay mới biết hòn Sơn Trà là đảo Ngọc , mà còn có thể tham quan được! thú vị thật!

Hòn Sơn Chà chứ không phải hòn Sơn Trà.
Bạn linhnam hay spam nhệ?

mr.dajk
18-02-2010, 21:01
chán ghê, bây h mới biết 1 chỗ để đi ngày tết,h thì muộn rồi, chờ dịp nghỉ dài ngày nào đã. mình tệ thật, dân đà nẵng mà chả biết chỗ này. Có thể cắm trại ở đó được không nhỉ, mà ai có cho tớ xin 500 hình :help

caonguyen
30-04-2010, 11:56
Đảo Ngọc mình cũng đã từng đi năm 2006, đi cùng gia đình, tour của Công ty Viển Đông thì phải, xuất phát từ Xuân Thiều bằng 2 phương tiện, tàu lớn ~ 20 người và xuống cao su cao tốc, tất cả bắt buộc phải mặc áo phao. Mình xung phong ngồi xuống cao tốc, rất phê, nhưng đến nơi thì áo quần gần như ướt sạch, may mắn là cái máy ảnh thân yêu đã kịp cuốn chặt bằng bao ny lông (híc! vừa lôi máy ra thì sóng nó oánh cái ùm 1 phát!)
Đạo Ngọc cách Xuân Thiều khoảng 15 hải lý, xuống cao tốc đi khoảng 30 phút, tàu thường thì ~ gần 1 tiếng. Hệ sinh thái khá hoang sơ, chưa bị ảnh hưởng nhiều của khai thác du lịch. dịch vụ vui chơi, tắm biển cũng tạm được, phù hợp với trẻ em. Công tác an toàn cho du khách cũng khá chu đáo, mọi người tắm biển đều được yêu cầu mặc áo phao, đội ngũ cứu hộ để mắt 24/24 và sẵn sàng nhắc nhở những ai ra ngoài khu vực an toàn. Thời điểm đấy đã có dù lượn, lướt sóng. cách đảo Ngọc~ 1 hải lý phía TT-Huế là khu vực lặn biển ngắm san hô, rất thú vị (không bao gồm trong giá tour). Giá cả cũng chấp nhận được. Mình nhớ không lầm thì tour 2 ngày 1 đêm 550k. Mình cũng chụp khá nhiều ảnh ở đây nhưng đã thất lạc đâu mất, tiếc!!! Không biết bây giờ còn tour đấy không?
Mình đi dịp 2/9 năm 2006 thì 29/4/2007 xảy ra sự việc tang thương trên!

caonguyen
01-05-2010, 20:54
Xin được chia sẻ một số hình ảnh về Đảo Ngọc (sau một hồi lục lọi cả computer ở nhà và công ty)

Nhân viên kiểm tra trước khi khởi hành
#1
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0323.jpg

Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên đi cano, tất cả đều được yêu cầu mặc áo phao
#2
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0327.jpg

Bờ xa dần (chụp từ xuồng cao su cao tốc, sau cái ảnh này thì mình đành phải bọc máy ảnh thiệt kỹ vì sóng đánh văng nước rất nhiều)
#3
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0329.jpg

Tàu chuẩn bị cập bến, xa xa phía sau là Xuân Thiều
#4
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0331.jpg

...và Sơn Trà nhìn từ Đảo Ngọc
#5
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0333.jpg

Mọi người nghỉ ngơi sau một quãng đường vượt biển, sóng cũng không lớn lắm nên không ai bị say sóng
#6
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0338.jpg

Rất nhiều đá lớn chạy dài sát mép nước
#7
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0343.jpg

...còn tiếp

caonguyen
05-05-2010, 17:38
TIếp một số ảnh mình đã chụp trên đảo Ngọc, cảm ơn các bạn đã xem!
#8
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0336.jpg

#9
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0340.jpg

#10
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0347.jpg

#11
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0350.jpg

#12
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0361.jpg

#13
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0362.jpg

#14
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/DaoNgoc/DSC_0364.jpg

caonguyen
05-05-2010, 21:54
Cách đảo Ngọc không xa có một vùng được mọi người dẫn đi lặn biển ngắm san hô. Nước trong vắt và san hô thì đẹp kinh hoàng. Vụ ngắm san hô này thì mình đành phải để máy ảnh ở nhà, tiếc quá! Có một kỷ niệm là nhảy xuống thế nào lại bị san hô cứa vào ống chân, máu chảy đỏ cả biển!

karma7
13-06-2010, 20:01
thích ghê lun >.< em cũng mún đi !! mới vừa xong đồ án

YeuXeHonVo
20-06-2010, 06:20
Các bác nào muốn tham gia cứ lên kế hoạch rồi a nhô em hoặc anh ChauGiaBao 1 tiếng.Cứ sáng CN đi chiều CN về là được.
Vụ cần câu em chỉ có 4 cần máy.Trên thuyền cũng có rất nhiều cần nhưng là cần câu làm bằng tre và hơi bất tiện tý.
Cảnh báo với các bác trước,mùa này ngồi thuyền câu thì ok,nhưng mà lặn ngắm san hô hoặc ốc thì nguy cơ bị nướng chín là khá cao.

karma7
22-06-2010, 12:36
Cách đảo Ngọc không xa có một vùng được mọi người dẫn đi lặn biển ngắm san hô. Nước trong vắt và san hô thì đẹp kinh hoàng. Vụ ngắm san hô này thì mình đành phải để máy ảnh ở nhà, tiếc quá! Có một kỷ niệm là nhảy xuống thế nào lại bị san hô cứa vào ống chân, máu chảy đỏ cả biển!
anh ơi !! có cái nhà chi ở trên núi kìa ??nhà nghỉ phải ko anh ?? cả gia đình em định đi!mà bà chị em có em bé nữa 2 tuổi, nên phải có chỗ nghỉ

YeuXeHonVo
22-06-2010, 19:34
anh ơi !! có cái nhà chi ở trên núi kìa ??nhà nghỉ phải ko anh ?? cả gia đình em định đi!mà bà chị em có em bé nữa 2 tuổi, nên phải có chỗ nghỉ

Không có đâu chị ơi,đó là trạm biên phòng.
ngày xưa,người ta đầu tư nhưng mà ko khả quan nên giờ để nó hoang vu luôn rồi chị ạ

chanhchua
29-07-2013, 11:03
đây là tour mà anh em mình hay đi ngày chủ nhật.
Khoảng 10 người thuê 1 thuyền giá 500k ( sáng đi chiều về + bao nấu ăn )
Đi ra đảo Ngọc (hòn Chảo hay hòn Chỏ tùy nơi gọi )
câu cá : Mú ,mó,cá Bì,phèn,cá Bò...cá rất nhiều,kéo mỏi tay lun
Lặn mò ốc ( ốc cay,ốc vú nàng,chíp chíp...)
Ngắm san hô...
Tour này mỗi người chỉ tốn đúng 150k.Siêu rẻ!
Đứng ở đảo Ngọc nhìn lên phía Bắc thấy Lăng Cô xa xa sóng nước dập dìu
Nhìn về phía Nam,Đà Nẵng mờ mờ ảo ảo,cầu Thuận Phước sừng sững.
Mấy anh câu cá chưa rành thì thường mua bánh tráng thịt heo,gà vịt...mang theo đề phòng bất trắc những lúc câu được cá...hố,cá...móm

Banh ơi cho mình xin sdt để thuê thuyền được không? nhóm mình định đi nhưng nghe nói giá thuyền ra vào trong ngày đến 1tr luôn. thanks