PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [LIVE] Thác Bản Giốc - Mèo Vạc - Đồng Văn - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà



monkey95
03-09-2009, 08:52
Khi mình bắt đầu thread này, cũng là khi mình vừa bắt đầu chuyến đi Thác Bản Giốc - Mèo Vạc - Đồng Văn - Hoàng Su Phì - Xín Mần.
Vừa đi vừa chia sẻ, hy vọng thread này đem lại chút hứng thú cho mọi người.

monkey95
03-09-2009, 09:13
6h30 sáng bắt đầu đi từ tx Phúc Yên (Vĩnh Phúc), qua tp Bắc Ninh, tp Bắc Giang, tp Lạng Sơn, theo ngả Tân Thanh - Thất Khê - Đông Khê lên tx Cao Bằng, 5h chiều có mặt ở tt Trùng Khánh (huyện lỵ của huyện Trùng Khánh), nơi có Thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao nổi tiếng. Độ dài của cả đoạn đường (kể cả đi lạc, híc): 422 km.

Đây là một số hình ảnh đầu tiên của chuyến đi.

Một chú chuồn chuồn lạ mắt trên đèo Bông Lau, nơi vào cuối năm 1949, đã diễn ra nhiều trận đánh lịch sử giữa trung đoàn 174 (tức trung đoàn Cao Bắc Lạng) với quân Pháp.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0063.jpg

Con đèo quanh co từ Quảng Uyên lên Trùng Khánh.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0085.jpg

Ruộng và núi ở Trùng Khánh trong chiều muộn.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0090.jpg

Hoa và đá bên đường.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0119.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0112.jpg

Một con rắn cạp nong, loài rắn độc đầu bảng, bị trẻ trăn trâu đánh chết ngay trên tỉnh lộ
206 - Lời cảnh báo cho bất cứ Phượt Thủ nào định chui rúc ở đây :)
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0072.jpg

Chương Nguyên
03-09-2009, 09:55
Hiện tại bác đang ở TK để chuẩn bị đi Mèo Vạc ạ :D

monkey95
03-09-2009, 22:11
Tuyệt đẹp! Đó là những gì mà tôi có thể nói về cảm xúc của mình trong lần đầu được thấy tận mắt Thác Bản Giốc và Động Ngườm Ngao.

Con sông Quây Sơn từ khi chảy vào Việt Nam, đến khi đổ xuống Thác Bản Giốc và chảy ngược sang Trung Quốc, giữ mãi một màu nước xanh như ngọc, một màu nước mà chưa con sông nào tôi từng diện kiến có thể sánh được (có lẽ tôi còn có chút may mắn là lên đây đúng vào mùa nước sông đẹp nhất). Chỉ hơn 20km mà tôi dừng xe chạy xuống sông không biết bao nhiêu lần, chỉ muốn chụp ảnh mãi, khỏa tay mãi dưới dòng nước mát lạnh ấy. Và cảm xúc cứ dồn lại, nén lại, cho tới khi chợt bàng hoàng thấy Thác Bản Giốc hiện ra bên tay trái...

Thác Bản Giốc nhìn từ xa.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0239.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0217.jpg

Thác chính (Việt Nam và Trung Quốc mỗi nước sở hữu 1/2)
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0260.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0352.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0373.jpg

Thác phụ (hoàn toàn của Việt Nam)
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0304.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0332.jpg

monkey95
03-09-2009, 22:27
Thác Bản Giốc nhìn từ tầng thứ hai
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0395.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0408.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0409.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0444.jpg

Cầu vồng hiện lên lúc 1h45' chiều, ngay trong hơi nước của Thác Bản Giốc - Lần đầu tiên mình được chụp cầu vồng theo hướng... từ trên chụp xuống (keke, vì lần này cầu vồng hiện ra ở tầng thác dưới cùng ngay dưới chân mình).
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0415.jpg

Và, thác Bản Giốc nhìn từ trên xuống
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0471.jpg

Meo
03-09-2009, 22:29
đẹp đến sững sờ ... miền Bắc Việt Nam có vẻ đẹp thiên nhiên hơn tất cả những nơi khác trên dãy đất hình chữ S chúng ta. Mình tin chắc như thế. :D Hình nữa đi bác Monkey, ko chờ được đến cuối năm nay mà đến phiên mình khởi hành ^^

monkey95
03-09-2009, 23:40
Về vấn đề tranh chấp biên giới quanh Thác Bản Giốc.

Dù sao thì hiệp định phân định biên giới ta cũng đã ký với Trung Quốc rồi, nhưng nỗi tức phải chia 1/2 con thác chính đẹp mê hồn với Trung Quốc làm mình nuốt không trôi, và chuyến đi này mình quyết xác nhận cho bằng được, Việt Nam ta còn gì, mất gì ở Thác Bản Giốc.

Đây là bản đồ Thác Bản Giốc và các phần đất thuộc Việt Nam (mấy chữ xanh lè và đỏ quạch là mình thêm vào, keke)
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/BanDoThacBanGioc.jpg

Đây là bức ảnh chụp dọc theo hướng chảy của thác, bên tay phải có mấy cái lều xanh lụp xụp là Việt Nam, bên tay trái có khu nhà to to hoành tráng là của Trung Quốc.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0496.jpg

Cái gò nhỏ giữa dòng chảy chính, là nơi sẽ cắm cột mốc chia đôi Thác Bản Giốc.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0260.jpg

Cột mốc 53, nhìn từ Việt Nam sang. Nó nằm tại một gò nhỏ, trên dòng chảy đang mở rộng của Quây Sơn, ngay trước khi đổ xuống thác Bản Giốc.
Tôi đã định lội ra đó... tè một bãi sang dòng chảy của Trung Quốc cho bõ tức, nhưng nhìn không xa về phía thượng nguồn, thấy một đống lán trại, sợ là của Tàu, nó chạy ra bắt rồi cắt... thì toi, thế là đành thôi - mãi đến lúc về đi theo cầu Cô Muông sang kia sông mới biết đống lán trại đó là của Việt Nam ta, biết thế thì... híc...
https://s286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0490.jpg

Cột mốc này dựng giữa chân thác chính và chân thác phụ, nằm hoàn toàn trên đất Việt Nam, chân đế to như cột 500kv Bắc Nam. Cái này chắc Việt Nam tự dựng sau khi chia thác, có lẽ sợ Trung Quốc đổi ý sang đòi chia nốt thác phụ.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0334.jpg

Cầu Cô Muông, cây cầu cuối cùng bắc qua sông Quây Sơn mà nằm hoàn toàn trên đất Việt Nam, cách thác Bản Giốc chừng 1km về phía thượng nguồn. Đi qua cầu này thì ta sẽ ở cùng phía (và rất gần) với cột mốc 53 nổi tiếng.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0553.jpg

Cuối cùng, khoe cái chỗ mà mình đã tắm trên đỉnh Thác Bản Giốc, nhìn làn nước trong xanh của nó, lại nhớ rồi...
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0493.jpg

voongsenh
04-09-2009, 13:03
Bạn đi HSP hỏi dùm mình xem khoảng bao giờ gặt lúa được không? Cảm ơn bạn. :)

Rất đơn giản (NT) bạn đt lên bưu điện của 1 huyện hay xã mà bạn muốn đến.Hỏi han dăm 3 câu với mấy em trực tổng đài là có thông tin ngay.Vì đa phần họ là người ở địa phương.Cái này mình rút ra từ kinh nghiệm của nhiều lần đi chiến :))Dân Phuot mình là giao lưu mà (beer)

monkey95
08-09-2009, 00:47
Bác măn ki 95 đâu rồi nhỉ .Bác làm thế này anh em lại lo :p


ái chà, đã mấy ngày qua ko thấy bạn Monkey đâu, khéo không lại bị " tạm giữ " ở Cao Bằng rồi !!! Lo quá.

Keke, mấy hôm vừa rồi GPRS trên này lởm quá, không thể nào vào post tiếp được.
Giờ mình xin phép post tiếp phần còn thiếu của ngày 3/9 (Ngườm Ngao) và các ngày kế tiếp (qua Bảo Lạc, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh).

monkey95
08-09-2009, 01:06
Động Ngườm Ngao sâu hơn 3km, nằm cách biệt trong một thung lũng cách Thác Bản Giốc chừng 5km đường bộ.

Đường vào động Ngườm Ngao.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0571.jpg

Những nhũ đá và măng đá đẹp nhất trong động Ngườm Ngao:

Bông sen ngược nổi tiếng - rất đẹp, gần như hoàn mỹ.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0738.jpg

Cây măng đá có hình san hô trong động Ngườm Ngao.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0750.jpg

Thân cây bạc lấp lánh trong động Ngườm Ngao.
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0773.jpg

Lại một cây bạc nữa:
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0780.jpg

monkey95
08-09-2009, 01:15
Thêm chút cho Ngườm Ngao - Những góc nhìn và những khúc quanh.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0618.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0636.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0656.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0640.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0671.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0761.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0776.jpg

Chitto
08-09-2009, 08:06
Bạn chụp trong hang động đẹp nhỉ.

Ngườm Ngao may mắn là được trang bị hệ thống ánh sáng tốt. Mấy động khác bị các bác bắt chước Tàu đem xanh đỏ tím vàng bôi vào trông phát sợ.

Ngườm Ngao đi năm 2005 còn chưa làm đèn, dùng đèn acqui xách tay chiếu vào, mò mẫm và lội nước đi trong lòng động, cũng rất thích.

monkey95
09-09-2009, 10:09
Di chuyển, di chuyển và di chuyển: Trùng Khánh -> Quảng Uyên -> Cao Bằng -> Nguyên Bình -> Bảo Lạc -> Bảo Lâm -> Mèo Vạc -> Đồng Văn. Mong chờ nhất là lúc qua đỉnh Mã Pì Lèng thì lại gặp lúc trời bàng bạc, chả chụp được cái ảnh nào ra hồn, buồn teo.

Gặp bầy trâu bị rọ mõm ở Nguyên Bình, buồn cười mãi.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0866.jpg

Đồng bào đang vào vụ thu hoạch ngô, ngô vàng sân nhà, vàng gác mái... bên đường, những gánh ngô trĩu nặng, những gùi ngô vàng ăm ắp...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_0921.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1237.jpg

Bon chen thêm vài cái ảnh trên đèo Mã Pì Lèng.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1174.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1156.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1090.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1074.jpg

monkey95
09-09-2009, 11:42
Có một Đồng Văn phố cổ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1322.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1317.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1365.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1342.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1359.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1382.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1293.jpg

monkey95
09-09-2009, 11:47
Một Đồng Văn của những khung cửa sổ cũ kỹ và trầm mặc...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/KC_IMG_1348.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/KC_IMG_1349.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/KC_IMG_1351.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/KC_IMG_1358.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/KC_IMG_1378.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/KC_IMG_1394.jpg

taodan
09-09-2009, 20:13
Phóng sự ảnh đẹp lắm bác ơi, thích nhất mấy tấm núi non, đèo cao.

monkey95
10-09-2009, 08:25
Có một Đồng Văn với phiên chợ vùng cao đầy màu sắc.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1473.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1466.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1437.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1502.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1413.jpg

Dãy hàng bán mèn mén, thứ thực phẩm làm từ bột ngô xay, chua chua...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1485.jpg

Các bà các chị cứ rảnh tay là lại cuốn thứ sợi này, đứng bán hàng cuốn sợi, đi đường cuốn sợi, lên nương cũng cuốn sợi nốt...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1493.jpg

monkey95
10-09-2009, 09:11
Một Đồng Văn với những hình ảnh lạ, đôi khi như day dứt!

Hàng khâu giày dép trong chợ Đồng Văn.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1486.jpg

Chuẩn bị để gùi lợn giống về bản.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1489.jpg

Một em bé...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1506.jpg

Những gương mặt trẻ thơ, đáng yêu quá!

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1406.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1453.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1544.jpg

Nụ cười móm mém nơi rẻo cao, con người ở đây vẫn vậy, luôn chất phác, hồn hậu và yêu đời, không hiểu sao, tôi muốn tin rằng, những nụ cười ấy, cũng như ngô, như lúa, và như hoa... mạnh mẽ mọc lên từ những kẽ đá nơi cao nguyên đầy nắng, gió và những mảng trời xanh ngắt này.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1428.jpg

monkey95
10-09-2009, 09:49
Cà phê nơi phố cổ, một không gian khá thú vị.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1571.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1585.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1603.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1638.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1658.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1684.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1685.jpg

monkey95
10-09-2009, 09:52
https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1710.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1946.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1954.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1975.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1977.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1982.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1988.jpg

Hell
11-09-2009, 07:57
quán cafe Phố Cổ nhìn mộc mạc đẹp quá xá. mà sao buổi tối người ta mắc mấy cái đèn vàng vàng đỏ đỏ như vũ trường vậy bác :))

monkey95
11-09-2009, 08:16
quán cafe Phố Cổ nhìn mộc mạc đẹp quá xá. mà sao buổi tối người ta mắc mấy cái đèn vàng vàng đỏ đỏ như vũ trường vậy bác :))

Keke, mấy cái đỏ đỏ là đèn lồng, còn vàng vàng là đèn dầu đấy mà! Kể ra buổi tối ra đó ngả bàn đèn cũng tuyệt lắm... Mà dạo này mấy em ở đó lại có xì-tai mặc đồ cuả người Mông, đúng kiểu khỉ đội mũ rơm, ngộ đáo để =))

Bazo
11-09-2009, 22:19
Hi Monkey95, bác đã qua Xín Mần chưa nếu tiện bác check hộ tình hình nghỉ trọ ở đó thế nào nhé, xin cho mình được số ĐT nhà nghỉ nào ở đó thì tốt quá.

Mình cũng vừa ở Bản Giốc trước hôm bác đi mấy hôm, chán nhất mấy chú biên phòng ở đó, chỉ rủ uống là nhanh còn bóng đá thì không chịu xem làm mình mất trận MU-Arsenal :D

Bác chịu khó xông xáo nên có những góc ảnh đỉnh thác rất hay, mình thì chẳng biết ra đấy bằng đường nào. Xin góp với bác một tấm chỗ thác "hoàn toàn của Việt Nam" :)) , cái thác này tuyệt đẹp nhất là lớp rêu xanh mướt nằm sau làn nước, tiếc là ảnh không thể hiện được.

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Bangioc.jpg

Chúc bác mã đáo thành công (BB)

monkey95
11-09-2009, 23:32
Hi Monkey95, bác đã qua Xín Mần chưa nếu tiện bác check hộ tình hình nghỉ trọ ở đó thế nào nhé, xin cho mình được số ĐT nhà nghỉ nào ở đó thì tốt quá.

Mình cũng vừa ở Bản Giốc trước hôm bác đi mấy hôm, chán nhất mấy chú biên phòng ở đó, chỉ rủ uống là nhanh còn bóng đá thì không chịu xem làm mình mất trận MU-Arsenal :D

Bác chịu khó xông xáo nên có những góc ảnh đỉnh thác rất hay, mình thì chẳng biết ra đấy bằng đường nào. Xin góp với bác một tấm chỗ thác "hoàn toàn của Việt Nam" :)) , cái thác này tuyệt đẹp nhất là lớp rêu xanh mướt nằm sau làn nước, tiếc là ảnh không thể hiện được.

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Bangioc.jpg

Chúc bác mã đáo thành công (BB)

Ảnh của bác đẹp tuyệt vời luôn! Bác chụp bằng máy gì thế? Có photoshop thêm tí nào không?

Lúc này thì bọn em đang ở Xín Mần đây, hiện bọn em đang ở ks Miền Tây. SĐT là 02193 836 270. Giá phòng đồng hạng là 150k/đêm, phòng có 2-3 giường, có nóng lạnh và điều hòa, không hạn chế người ở thì phải.
Nếu bác cần thêm thông tin về các ks khác thì PM em sớm nhé, em sẽ hỏi thêm giúp bác.

monkey95
11-09-2009, 23:43
Cám ơn monkey cho vài ảnh ký sự.
Thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao đẹp quá. Cuối năm nay là chiến :D

Bạn cố gắng đi sớm nhé! Thấy mọi người nói Thác Bản Giốc đẹp nhất là vào thu, sau mùa lũ, vừa nhiều nước, vừa trong.
Đi muộn quá, sợ thác sẽ cạn nước thì sẽ không đẹp bằng.
Mà hình như họ đang xây thủy điện ở đầu nguồn thác, đi muộn sợ họ chặn dòng để tích nước thì tiếc lắm!

monkey95
11-09-2009, 23:46
Bạn chụp trong hang động đẹp nhỉ.

Ngườm Ngao may mắn là được trang bị hệ thống ánh sáng tốt. Mấy động khác bị các bác bắt chước Tàu đem xanh đỏ tím vàng bôi vào trông phát sợ.

Ngườm Ngao đi năm 2005 còn chưa làm đèn, dùng đèn acqui xách tay chiếu vào, mò mẫm và lội nước đi trong lòng động, cũng rất thích.

Đúng như bác nói, em thích nhất ở Ngườm Ngao là không bị đèn xanh đỏ, trông rất thật mà lại gần gũi, ngắm và chụp ảnh cũng thích hơn.
Bác đi bằng đèn ắc quy chắc là khám phá suối trong lòng động thích lắm nhỉ? Bọn em nghe rõ tiếng suối chảy ầm ào mà không tìm đường xuống được vì không có đèn. Tiếc ra phết!

monkey95
11-09-2009, 23:55
May quá, vừa hỏi xong đã có trả lời của bác. Tình hình phòng phèo thế là ổn rồi, cám ơn bác nhiều nhé. Bác PM cho mình số ĐT nhé, tuần sau mình cũng đi Xín mần - Su Phì có thông tin nóng hổi của bác là chuẩn nhất.

Mình vẫn chụp ảnh bằng cái máy phim cổ lỗ, giờ mua máy scan tự scan ở nhà nên quá trình lightroom có adjust theo ý mình.

Hay nhỉ? Bác dùng máy phim à (c)
HSP thì em ở ks Thuận An, sđt 02193 831 444, dđ 0915 655 775. Giá phòng là 120k/đêm.
Có vẻ là ở HSP với Xín Mần thì các nhà nghỉ cùng thị trấn thường có giá và trang thiết bị same same nhau thì phải.

monkey95
12-09-2009, 11:11
Có một Đồng Văn với cột cờ Lũng Cú nơi cực bắc.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1790_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1803_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1824.jpg

Một vài góc nhìn ra xung quanh từ cột cờ Lũng Cú.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1847_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1827_01.jpg

monkey95
12-09-2009, 11:47
Một Đồng Văn của cao nguyên đá hùng vĩ... Những cái nhìn mê mải và choáng ngợp đến tận chân trời...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1937_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1772_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1753_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1834_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1739_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1751_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_1769_01.jpg

Bazo
13-09-2009, 16:53
Một Đồng Văn của cao nguyên đá hùng vĩ... Những cái nhìn mê mải và choáng ngợp đến tận chân trời...


Ảnh đẹp quá, đúng chất Hà Giang hùng vỹ. Mình lên HG toàn vào ngày mùa đông mù mịt, có khi cách vài mét không nhìn thấy gì. Những tấm núi nhấp nhô là chụp ở đâu bạn?

bumby
13-09-2009, 19:06
nếu có ghé vào Lũng cú, bác nhờ họ (những người ở trạm, ngang Biên Phòng) chỉ đường vào hang Sìn Mần Khang nằm ngày giữa ngọn núi Rồng chỉ vài phút là tới được. hang rộng và mát, rất đẹp. hang này rất ít người biết. Những đường nét hoa văn trên vách đá trong hang có thể hàng triệu năm bác ạ. đẹp mê hồn.

bỏ ra 50k gửi cho già bản Lô Lô dưới chân núi Rồng mua nghi lễ để được mang mặt Trống (có 2 cái 1 Đực và 1 Cái) ra xem (nhớ chụp hình). 2 mặt trống này có nguồn từ Trống Đồng Đông Sơn hiện người Lô Lô đang giữ.

ở Lũng Cú tháng 6/2009 mình nhiều kỉ niệm nơi này. chúc bác lên đường bình an.

bumby
13-09-2009, 19:14
lá cờ trên đỉnh Lũng cú có chiều dài 9m và 6m rộng, tổng diện tích là 54m vuông. Tượng trưng cho 54 dân tộc đang sống trên lãnh thổ nước VN.
đất nước mình còn nhiều chổ đẹp lắm phải không các bác.

monkey95
14-09-2009, 14:13
cho em hỏi cung đường từ Thị xã Cao Bằng sang Hà giang - Mèo vac - Đồng văn - Lũng cú bao nhiều km và đường đi có khó lắm không bác

Từ thị xã Cao Bằng qua Mèo Vạc mình đi mất khoảng 190-200km. Hầu hết là đường nhựa, chạy bon bon, chỉ thỉnh thoảng có vài trăm mét đường bị hỏng phải đi chậm một chút.
Cung đường mình đi là tx Cao Bằng - tt Nguyên Bình - tt Tĩnh Túc - tt Bảo Lạc - xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm) - vượt qua sông Nhiệm (họ đang xây cầu mới, có vẻ sắp xong, lúc mình qua thì vẫn phải đi cầu cũ, mất 2K lệ phí :D) - sau đó thẳng đường nhựa về tt Mèo Vạc.

Từ Mèo Vạc sang Đồng Văn & Lũng Cú thì đường vừa dễ đi vừa đẹp rồi (nhất là lúc qua đèo Mã Pì Lèng).
Mèo Vạc - Đồng Văn: ~30km (đi quốc lộ 4C, đừng đi đường 180)
Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú: ~26km

Chú ý: trước lúc đi mình xem vietbando, thì được chỉ một đường đi thẳng từ tt Bảo Lạc sang tt Mèo Vạc (tỉnh lộ 217), nhưng khi đến Bảo Lạc thì không tìm được đường ấy. Hỏi thổ dân thì tất cả đều chỉ đi đường 34 đến xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm) rồi vượt sông Nhiệm sang tt Mèo Vạc.

monkey95
14-09-2009, 14:29
Tiếc quá. Phải đến cuối năm mình mới khởi hành được. Hy vọng cái thủy điện đó bị mưa gió cuốn phăng đi luôn :D
Cao nguyên đá đẹp lắm bạn. Bạn đang đến đâu rồi. thượng lộ bình an và giữ sức khỏe nhé :D

Keke, mình thấy bão số 7 - số 8, sợ quá đào tẩu về quê luôn rồi.
Mình lần mò từ 12/9 đến 1h sáng ngày 13/9 mới về được đấy, híc!
Về cái vụ thủy điện ở gần Thác Bản Giốc thì mình cũng không rõ bao giờ nó tích nước, nhưng chắc bạn không đen đủi đến mức đi đúng vào lúc nó tích nước đâu :) Mùa Đông thì ít nước hơn mùa thu, nhưng dù sao nước cũng trong (không bị đục như mùa lũ).

monkey95
14-09-2009, 15:08
cho mình hỏi đi từ Thị xã Cao Bằng sang Hà giang - Mèo vac - Đồng văn - Lũng cú có xe đò không ạ?vì mình là con gái, lại đi có một mình nên không dám đi xe máy. Bác nào biết thông tin thì cho mình với nhé;-). Cảm ơn các bác nhiều

Mình không thấy có xe đò đi từ Cao Bằng sang Hà Giang, trên Cao Bằng chủ yếu là xe đò đi về hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn (rất nhiều), một số đi theo hướng Lạng Sơn.
Nếu bạn nhất định đi xe đò, thì có thể dùng giải pháp tình thế là:
1. Đi xe đò từ Cao Bằng đến Bảo Lạc/Bảo Lâm. Đi xe ôm sang Yên Minh/Mèo Vạc (tầm 40-60km đấy, chắc giá trên dưới 100k). Sau đó thì có thể đi xe đò tiếp.
2. Đi xe đò từ Cao Bằng sang Bắc Cạn/Thái Nguyên, chơi loanh quanh ở đó luôn rồi đi xe đò đến Hà Giang.

Không có xe đò lên Lũng Cú, mà Lũng Cú cách Đồng Văn tầm 26km. Tốt nhất là bạn đến Đồng Văn hỏi thuê xe máy (thuê lại của cánh xe ôm, hoặc nhờ chủ ks hỏi hộ), kiểu gì cũng phải có xe máy thì bạn mới lang thang hết Lũng Cú/Phó Bảng/Nhà Vương...

kilimangiaro
14-09-2009, 15:45
Chuyến đi của bác hành tráng quá. Em xem ảnh mà cứ mê mẩn hết cả đi :X
Thứ 7 này (19/9) e định đi Hà Nội - HG - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Giang rồi lên xe về HN, nhưng mà thấy thêm cái cung Mèo Vạc - Cao Bằng của bác monkey95 hấp dẫn quá nên có lẽ em sẽ thay đổi lịch trình một chút :D
Em dự định sẽ đi xe khách từ HN lên HG, sau đó sẽ chạy xe máy Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cao Bằng (Qua thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao) rồi về HN. Cái cung ở HG e cũng nghiên cứu hòm hòm rồi, còn cung từ Khâu Vai - Cao Bằng - Hà Nội thì em... mù tịt ạ :(. Bác có thể vẽ qua cho em được không (càng chi tiết càng tốt ạ, vì bọn e chỉ có 2 vịt đi thôi:D).
Toàn bộ chuyến đi của bọn e sẽ gói gọn trong 7 ngày (tối 19/9 xuất phát ở BX Mĩ Đình và về đến HN ngày 26/9). Vì lần đầu đi phượt thế này nên e cũng không biết nên chia quãng đường như thế nào, ngủ nghỉ ra sao, chuẩn bị những j... cho hợp lý. Bác giúp em với nhé.

kilimangiaro
14-09-2009, 17:15
hi bạn kilimangiaro, tớ cũng có lịch trình đi giống bạn nhưng lại xuất phát vào ngày 22/9. Bạn thuê xe cho tuyến Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cao Bằng (Qua thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao) rồi về HN, thế thì trả xe ở đâu vậy?mình đang mò mẫm làm lịch trình nhưng mà khó quá (mình ở sg chưa đi hg bao giờ), mà tìm hoài không ra cái bản đồ cung đường đi HG. Sorry vì câu hỏi ngu ngơ. À bạn đi từ HN lên HG bằng xe đò của hãng nào vậy?cho mình thông tin với nhé...thanks bạn nhiều

Hi hi, hai em gà mờ gặp nhau rùi. Không sao, người biết ít giúp người biết ít hơn vậy (beer)
Tớ xuất phát từ bx Mỹ Đình (HN), ở đây có vài xe có dịch vụ chở xe máy theo. Hôm trước tớ hỏi chuyến đi từ MĐ lúc 21h00 (Hãng xe Cầu Mè, nghe nói phục vụ tốt: 0946 509 497, anh chủ xe này cũng tận tình lắm), giá vé người là 100K, xe máy là 200K (xe đã đi) và 250K (xe mới). Đến Tp HG lúc 4h30 hoặc 5h sáng. Ngoài ra có các chuyến lúc 4h và 5h sáng, đến Tp HG vào đầu h chiều.
Từ BX HG sẽ có xe đi các huyện, nhưng sẽ kô vào sâu đựợc trong bản. Trước tớ cũng chỉ định đi xe đò thôi, nhưng thấy không khả quan lắm nên lôi cả xe máy theo. Nếu muốn đi xe đò thì bạn đến bx HG rồi hỏi kỹ lại cho chắc ăn, hoặc gọi điện hỏi xem :)
Còn từ Khâu Vai bọn tớ dự định sẽ phi xe máy đi qua Cao Bằng - Trùng Khánh - Lạng Sơn... rồi về HN, giống với cung mà bác monkey95 đã đi.
Vì lịch trình mới này tớ mới thay đổi cách đây vài tiếng (sau khi xem xong mấy bức ảnh về thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao của bac monkey95), nên h tớ cũng đang ngồi lọ mọ vẽ lại lịch trình. Tớ đang tham khảo trang vietbando, cung khả thi lắm. Bạn thử xem sao:

http://www.vietbando.com/

À, hiện đoàn tớ còn thiếu 1 ôm nữa, nếu bạn đi được cùng thì sẽ rất hoan nghênh (beer). (Hiện h đang có 2 vịt, 1 cò rồi :D)

kilimangiaro
14-09-2009, 21:34
Không đi Lũng Cú àh em

Có chớ! Có chớ! Bỏ qua sao được. E sẽ ở HG khoảng 3 ngày, như thế cũng tạm đủ để đi một vài nơi tiêu biểu "phải đến" rùi còn j. 4 ngày cuối sẽ hành xác qua Trùng Khánh - Bắc Kạn - Thái Nguyên rùi về HN. Hi vọng sẽ đủ sức để lết :D. Đường trên bản đồ thì em thông rồi, còn đường thực tế thì phải chờ đến cuối tuần này mới biết được nó như thế nào. Cũng hồi hộp gớm bác ạ :LL

monkey95
15-09-2009, 01:35
E cám ơn bác Khỉ phát nữa nha. Nhờ có tập ảnh thú vị của bác mà e có thêm quyết tâm để đi chuyến này. Chuyến phượt đầu tiên tự biên tự diễn của e đấy ạ. Vừa lo lo, vừa háo hức quá :D

Híc, chuyến đi đầu tiên mà bạn đi xa thế thì quả là bái phục. Giữ sức khỏe nhé!
HG & Trùng Khánh (CB) quả là quá đẹp, mình vừa về mà lại muốn đi nữa rồi đây! Tuần tới mà nổi đú lên chắc lại lôi xe phóng lên HG thôi, muốn thấy những vạt lúa đương xanh ngả vàng như thế nào. Yêu lúa lắm, nhớ lúa lắm cơ! Híc!

Mèo Hồng
15-09-2009, 01:48
Chuyến đi của bác hành tráng quá. Em xem ảnh mà cứ mê mẩn hết cả đi :X
Thứ 7 này (19/9) e định đi Hà Nội - HG - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Giang rồi lên xe về HN, nhưng mà thấy thêm cái cung Mèo Vạc - Cao Bằng của bác monkey95 hấp dẫn quá nên có lẽ em sẽ thay đổi lịch trình một chút :D
Em dự định sẽ đi xe khách từ HN lên HG, sau đó sẽ chạy xe máy Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cao Bằng (Qua thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao) rồi về HN. Cái cung ở HG e cũng nghiên cứu hòm hòm rồi, còn cung từ Khâu Vai - Cao Bằng - Hà Nội thì em... mù tịt ạ :(. Bác có thể vẽ qua cho em được không (càng chi tiết càng tốt ạ, vì bọn e chỉ có 2 vịt đi thôi:D).
Toàn bộ chuyến đi của bọn e sẽ gói gọn trong 7 ngày (tối 19/9 xuất phát ở BX Mĩ Đình và về đến HN ngày 26/9). Vì lần đầu đi phượt thế này nên e cũng không biết nên chia quãng đường như thế nào, ngủ nghỉ ra sao, chuẩn bị những j... cho hợp lý. Bác giúp em với nhé.

Em nghe nói đang có bão số 8 đổ bộ vào Cao Bằng, Lạng Sơn đấy ạ. Các bác đi thì nhớ xem dự báo thời tiết trước vài ngày để tránh gặp mưa, bão. Đường miền núi thì đi trời nắng là đẹp nhất, đường dễ đi hơn mà ngắn cảnh, chụp hình là tuyệt nhất!

Đặc biệt là bác gái nào đi thì nên có mũ và khăn trùm tránh nắng nhé (rút từ kinh nghiệm em vừa đi ạ :D) Thời tiết trên vùng cao thường lạnh hơn HN từ 6 - 8 độ nên một chiếc áo khoác để đi đường vào chiều muộn là không thừa :)

Chúc các bác lên đường bình an và thật vui nhé ^^!

monkey95
15-09-2009, 02:18
Một ngày đi rồi lại về dọc sông Miện, con sông mà lần đi năm ngoái lên Đồng Văn tôi cứ ngỡ là Nho Quế, sự choáng ngợp khi đi cùng dòng sông này giữa hai vách đá dựng đứng đã làm tôi nhớ điên đảo suốt một năm trời.
Mục tiêu ban đầu của tôi là sẽ đi thẳng từ Đồng Văn, qua Yên Minh, Quản Bạ, rồi xuôi về Hà Giang để đi Hoàng Su Phì - Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, khi sự dở hơi lên tiếng thì kế hoạch đành phải im lặng.
Với ham muốn chinh phục cung đường Yên Minh - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê, giữa đường đi, tôi quyết định thuê nhà nghỉ ở Yên Minh, sau đó phượt tiếp xuống Quản Bạ, chơi, chụp ảnh, ăn tối, rồi lại lần mò trong đêm quay về Yên Minh để ngày hôm sau chinh phục cung đường Du Già.

Đường đi tới thung lũng Sủng Là, một cây đại thụ kiêu hãnh vươn lên giữa hai vách đá, sức sống ở đây thật là mãnh liệt...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2024_01.jpg

Thung lũng Sủng Là nhìn xuống từ đường đi Phó Bảng, nhỏ bé nép mình giữa các vách núi cao.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2182_01.jpg

Phố cổ Phó Bảng khá đẹp, nhưng so với phố cổ Đồng Văn tôi vẫn thấy hụt hẫng một cái gì đó, có lẽ là không định nghĩa nổi khi bao cảm xúc của chuyến đi vẫn còn đặc quánh trong suy nghĩ. Đã post khá nhiều ảnh phố cổ Đồng Văn nên tôi xin phép không post thêm ảnh phố cổ Phó Bảng nữa.
Ở đây hầu hết là người gốc Trung Quốc, cửa nhà nào cũng treo hai bát hương hai bên cửa, và hầu như cánh cửa nào cũng treo ảnh thờ Quan Vân Trường.

Bên hiên một gia đình, có một chiếc lá đá khổng lồ, khá lạ mắt.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2245_01.jpg

Đồng bào ở đây vừa thu hoạch ngô. Sân nhà nào cũng phơi ngô, hầu hết là ngô vàng óng ánh trong nắng trưa, nhưng cũng có gia đình thu hoạch rặt một thứ ngô tạp như thế này! Nghĩ đến việc những bắp ngô tạp này sẽ là bữa ăn chính của đồng bào trong những tháng tới, tôi không khỏi chạnh lòng.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2242_01.jpg

Đường đi từ Yên Minh về Quản Bạ là một cung đường rất đẹp, với riêng tôi, nó cũng không kém gì cung đường Mèo Vạc - Đồng Văn vượt qua đèo Mã Pì Lèng. Ở đó có sự hùng vĩ và choáng ngợp khi đi song song với sông Miện giữa hai vách núi cao. Và trong một buổi chiều thu may mắn, khi đi xuyên qua những vạt rừng thông gần Yên Minh, nhìn sang những vạt đồi bên kia núi, bạn sẽ thấy những vệt nắng như sương, rải lãng đãng trên những thửa ruộng vàng, những đỉnh núi mờ xa như thực như mơ... đẹp mê hồn!!! Chuyến đi trước tôi đã may mắn được thấy, nhưng trong tay lúc đó chỉ là một cái mobile 3.2MP (máy ảnh đem theo thì hỏng), còn chuyến đi này, tôi tìm hoài, tìm mãi, rồi vô vọng nhận ra rằng, có những vẻ đẹp chỉ đến với ta như một sự tình cờ... một sự tình cờ để rồi tưởng tiếc, có thể là suốt cuộc đời...

Con suối uốn mình quanh một thửa ruộng bậc thang trước khi đổ vào sông Miện.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2285_01.jpg

Quang cảnh dọc đường đi!

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2260.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2274_01.jpg

monkey95
15-09-2009, 02:40
Quản Bạ đang vào mùa lúa chín, lúa ở đây chín sớm và đều hơn lúa ở Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Cảnh bà con đang gặt lúa trên cánh đồng Quản Bạ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2350_01.jpg

Những bó rơm được buộc lại và xếp thành từng cụm trên ruộng. Cách buộc rơm này ít gặp dưới xuôi (với riêng tôi, tôi chỉ thấy một lần trên đường đi qua Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2330_01.jpg

Trong nắng muộn lúc 5h chiều, cả cánh đồng cứ vàng rực lên, màu lúa hay là màu nắng?

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2359_01.jpg

Những góc nhìn núi đôi Quản Bạ, điều không thể thiếu với những ai đã từng đặt chân đến nơi đây.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2365_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2381_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2410_01.jpg

monkey95
15-09-2009, 02:56
Đón hoàng hôn trên cổng trời Quản Bạ. Mặt trời khuất dần sau rặng núi xa xa, những tia nắng cuối trời đang dần tắt hẳn...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2435_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2441_01.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/20090902nNext/IMG_2447_01.jpg

monkey95
15-09-2009, 04:22
Một cung đường khủng khiếp.

Đến bây giờ ngồi ngẫm lại tôi vẫn không hiểu tại sao rất nhiều phượt thủ khác cũng đã đi qua cung đường này mà không thấy ai để lại một topic hoành tráng cho cái sự khốn khổ của nó?
Hay tôi đã đi lạc nên cung đường trở nên khó khăn hơn? Theo vietbando.com thì quãng đường Mậu Duệ - Du Già chỉ là 30km, nhưng thực tế, tôi đã đi gần gấp đôi số đó (gần 60km) mới tới Du Già (đây là lần thứ hai trong chuyến đi tôi thấy đường đi thực tế không khớp với đường đi theo bản đồ của vietbando).

Ngày kinh hoàng này để lại ấn tượng sâu sắc không khác gì cách đây 4 tháng, trong một ngày mưa tầm tã, chúng tôi đã từ Simacai, qua lối Bản Mế, Pha Long, về Mường Khương (có lẽ tôi sẽ kể về chuyến đi xuyên những con đường đất đỏ nhão nhoét, lầy lội và trơn trượt này trong một topic khác).

Tôi đã nghe nhiều về những khu rừng nguyên sinh ở Du Già, nhưng thực tế, ấn tượng về rừng nguyên sinh trên cung đường này thua xa cung đường Xín Mần - Yên Bình.
Ấn tượng lớn nhất đó là thử thách, lần đầu tiên trong đời chúng tôi đi trên những đoạn đường rải đá mũ cối (vâng, tạm gọi thế, vì nhiều đoạn, những hòn đá rải đường to ngang cái mũ cối mà mấy đồng chí bộ đội và các đồng chí đầu gấu hay đội), lần đầu tiên chúng tôi đi trên những con dốc đá mà độ dốc lên tới ngót nghét 30% (có lẽ là dốc gấp 3 lần những đoạn dốc nhất trên đường 4C: Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc), và cũng là lần đầu tiên, tôi đã phải dừng lại rất lâu giữa một khúc quanh, sợ hãi, băn khoăn, không dám thả trôi xuống con dốc đang chờ phía trước...

Đường dốc quanh co từ Mậu Duệ lên.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2467_01.jpg

Không gian đang mở ra trước lối vào Lũng Hồ.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2492.jpg

Một góc nhìn sang bên đường khi xe đang đổ dốc để xuống trung tâm xã Du Già.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2508_01.jpg

monkey95
15-09-2009, 04:38
Một số khuôn hình về cuộc sống hai bên đường.

Cánh đồng đậu tương đang bắt đầu chín ở Lũng Hồ (tin tốt là đồng bào Hà Giang trồng khá nhiều đậu tương, ta có thể thấy đậu tương ở khá nhiều nơi, không rõ việc đa dạng hóa cây trồng này có giúp cải thiện nhiều cuộc sống ở đây không).

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2499_01.jpg

Lúa ở Du Già khá đẹp, nhiều góc nhìn cũng không thua kém gì Hoàng Su Phì hay Xín Mần. Hơi lạ là ở hai phía của trung tâm xã, lại có hai thời vụ khác hẳn nhau.

Lúa ở phía đường sang Lũng Hồ thì xanh, và được trồng dưới thấp, ngay cạnh mặt suối lớn (có lẽ là lúa hai vụ).

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2519_01.jpg

Còn lúa ở bên đường sang Bắc Mê thì lại trồng trên cao, đã chín vàng, có mảnh đang gặt (có lẽ là lúa trồng một vụ).

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2534_01.jpg

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, hình ảnh cứ đẹp và đơn sơ đến lạ.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2511_01.jpg

Ở nơi đây, con người và lúa phải chen sống với núi cao, từng tấc một...

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2548_01.jpg

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2558_01.jpg

TraHuynh
15-09-2009, 07:40
@kilimangiaro: cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình cũng muốn đi chung lắm nhưng 21 mình mới bay ra Hn và 22 bắt đầu đi. Mình cũng lơ ngơ lắm vì không rành các cung đường mà dò tìm trên bản đồ thì mờ cả mắt mà không ra được cái gì cả (rất là low tech). Mình cũng muốn đi chuyến đêm 21h để lên HG lúc 4g sáng nhưng sợ sớm quá nhà nghỉ chưa mở cửa, thân gái một mình lơ ngơ thì bất tiện quá. Mình rất thích cung đường đi của bạn, vì mình cũng thích ghé bản Giốc nhưng không biết có xe đò đi CB không nên mình đang ngâm cứu lại. Chúc bạn đi vui nhé;-)

smallgrass
15-09-2009, 08:22
Hình ảnh đoạn này nhìn "mướt" quá. Ở Hà Giang chỗ nào có ruộng bậc thang hoành tráng thì giới thiệu cho mình luôn nhe,nhớ kèm ảnh minh họa,hihih.

Hell
15-09-2009, 08:42
hi bạn kilimangiaro, tớ cũng có lịch trình đi giống bạn nhưng lại xuất phát vào ngày 22/9. Bạn thuê xe cho tuyến Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cao Bằng (Qua thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao) rồi về HN, thế thì trả xe ở đâu vậy?mình đang mò mẫm làm lịch trình nhưng mà khó quá (mình ở sg chưa đi hg bao giờ), mà tìm hoài không ra cái bản đồ cung đường đi HG. Sorry vì câu hỏi ngu ngơ. À bạn đi từ HN lên HG bằng xe đò của hãng nào vậy?cho mình thông tin với nhé...thanks bạn nhiều

https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/HaGiang3.jpg

bản đồ mình tự vẽ dựa theo vietbando, không chính xác lắm nhưng bạn cứ tham khảo để biết được khái quát chặng đường.
A: Hà Giang, B: Quản Bạ, C: Phó Bảng, D: Phố cổ Đồng Văn, E: Lũng Cú, F: Mèo Vạc.



Mình không thấy có xe đò đi từ Cao Bằng sang Hà Giang, trên Cao Bằng chủ yếu là xe đò đi về hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn (rất nhiều), một số đi theo hướng Lạng Sơn.
Nếu bạn nhất định đi xe đò, thì có thể dùng giải pháp tình thế là:
1. Đi xe đò từ Cao Bằng đến Bảo Lạc/Bảo Lâm. Đi xe ôm sang Yên Minh/Mèo Vạc (tầm 40-60km đấy, chắc giá trên dưới 100k). Sau đó thì có thể đi xe đò tiếp.
2. Đi xe đò từ Cao Bằng sang Bắc Cạn/Thái Nguyên, chơi loanh quanh ở đó luôn rồi đi xe đò đến Hà Giang.
Không có tuyến xe từ Cao Bằng về Hà Giang hả bạn. Mình thì tính đón chuyến này từ Cao Bằng qua Hà Giang :|
Vậy bạn có biết từ hồ Ba Bể - Bắc Kạn mình đi cách nào lên Hà Giang không, bằng xe khách đó. Có tuyến xe nào chạy lên Hà Giang mà đi qua chợ Rã hoặc Nam Cường hoặc là qua gần gần Ba Bể ko, để mình leo lên đi Hà Giang luôn. quay lại chợ Đồn đón xe thì hơi mất thời gian.:D


Với ham muốn chinh phục cung đường Yên Minh - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê
mình cũng định từ Mèo Vạc về Hà Giang qua cung đường này. Ngoài đoạn Mậu Duệ - Du Già khó đi thì đoạn Mèo Vạc - Du Già và đoạn ở Bắc Mê có khó khăn không bạn.

Ảnh của bạn đẹp lắm, thích nhất thung lũng Sủng Là và cái Núi đôi, đều nhỉ :D Du Già nhiều lúa quá :)

halongopentours
15-09-2009, 08:49
Thèm quá rồi, thanks chưa đủ. Post thêm 1 bài nữa cổ vũ bác khỉ. Chúc bác thượng lộ bình an. Sang tuần chắc cũng khởi hành đú theo vậy (beer)

Bạn Kili có cần lái xe không? Tớ có thể mượn được xe máy ở TX HG. :gun

Bác có chỗ cho thuê xe ở trên Hà Giang àh bác? Cho em địa chỉ được không?

LikeTheSun
15-09-2009, 09:27
Bác có chỗ cho thuê xe ở trên Hà Giang àh bác? Cho em địa chỉ được không?

Mình nói là mượn xe mà.
(beer)(beer)(beer)

monkey95
15-09-2009, 12:04
mình cũng định từ Mèo Vạc về Hà Giang qua cung đường này. Ngoài đoạn Mậu Duệ - Du Già khó đi thì đoạn Mèo Vạc - Du Già và đoạn ở Bắc Mê có khó khăn không bạn.

Ảnh của bạn đẹp lắm, thích nhất thung lũng Sủng Là và cái Núi đôi, đều nhỉ :D Du Già nhiều lúa quá :)

Keke, cám ơn bạn!

Đoạn Mèo Vạc - Mậu Duệ mình chưa đi, nhưng sure là dễ đi, vì nó là một phần của tuyến đường Yên Minh - Mèo Vạc, rải nhựa ngon lành! Ngoài ra, đi từ Mèo Vạc về Mậu Duệ có thể thăm Lũng Phìn, mấy anh bộ đội biên phòng ca ngợi chợ Lũng Phìn lắm, tiếc là mình chưa được đi.

Sau khi qua Du Già, vào địa phận Bắc Mê một quãng thì đường sẽ dễ đi hơn, gần đến Minh Ngọc thì có nhiều đoạn rải nhựa, từ Minh Ngọc đi tiếp thì là đường nhựa.

monkey95
15-09-2009, 12:10
Hình ảnh đoạn này nhìn "mướt" quá. Ở Hà Giang chỗ nào có ruộng bậc thang hoành tráng thì giới thiệu cho mình luôn nhe,nhớ kèm ảnh minh họa,hihih.

Smallgrass yêu lúa hơn mình nhiều nhỉ? Hành trình đi tìm ruộng bậc thang trên những chuyến xe đò của bạn tuyệt lắm (c)
Mình đi chuyến này mục tiêu chính là chụp lúa chín và ruộng bậc thang ở HG mà, còn nhiều ảnh lắm, đang collect và tính làm một thread riêng để post riêng lúa thôi.

monkey95
16-09-2009, 09:16
đoạn Minh Ngọc là ql 34 rồi phải không bạn. cám ơn thông tin của bạn. mình sẽ đề phòng đoạn Mậu Duệ - Du Già :D
không biết chợ Lũng Phìn họp ngày mấy nhỉ? nếu là cuối tuần là chịu. Mình ở Đồng Văn ngày chủ nhật để họp chợ rồi. đến Mèo Vạc rồi về lại trong đầu tuần sau. tiếc nhỉ :(

Tình hình chợ trên tuyến Mèo Vạc - Du Già - Bắc Mê như thế này bạn ạ:
1. Chợ Lũng Phìn: là phiên chợ lùi, họp vào các ngày Dần và ngày Thân (ngày Âm Lịch, cứ giở lịch ra là biết hôm nào họp chợ) - tức là không hoàn toàn cố định vào thứ mấy. Phiên chợ này là phiên chợ đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao nhất, với hơn 16 dân tộc xung quanh đó.
2. Chợ Mậu Duệ: họp thứ 4 và chủ nhật (chủ nhật đông hơn) - phiên chợ cấp xã đông nhất Yên Minh
3. Chợ Du Già: họp thứ 6. Hoang sơ, đậm nét văn hóa dân tộc, có thể gặp hát, giao lưu văn nghệ của bà con

Tiếc là chuyến đi của mình không được gặp bất cứ ngày họp chợ nào đã kể ở trên :(

Hell
16-09-2009, 12:06
Tình hình chợ trên tuyến Mèo Vạc - Du Già - Bắc Mê như thế này bạn ạ:
1. Chợ Lũng Phìn: là phiên chợ lùi, họp vào các ngày Dần và ngày Thân (ngày Âm Lịch, cứ giở lịch ra là biết hôm nào họp chợ) - tức là không hoàn toàn cố định vào thứ mấy. Phiên chợ này là phiên chợ đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao nhất, với hơn 16 dân tộc xung quanh đó.
2. Chợ Mậu Duệ: họp thứ 4 và chủ nhật (chủ nhật đông hơn) - phiên chợ cấp xã đông nhất Yên Minh
3. Chợ Du Già: họp thứ 6. Hoang sơ, đậm nét văn hóa dân tộc, có thể gặp hát, giao lưu văn nghệ của bà con

Tiếc là chuyến đi của mình không được gặp bất cứ ngày họp chợ nào đã kể ở trên :(
tiếc nhỉ. lần sau ráng ghé thăm nhé :D lịch trình của mình theo dự tính thì từ Mèo Vạc về HG vào ngày thứ ba, 22/12. Mà thứ tư, 23/12 là ngày Dần, vừa có chợ Lũng Phìn + Mậu Duệ luôn :( chắc phải dò lại xem coi nâng lịch trình lên 1 ngày được ko :| nếu được sẽ mang ảnh về làm quà cho bạn đỡ tiếc chuyến vừa rồi.

monkey95
16-09-2009, 18:22
Tình hình là mình đã trở về được vài hôm rồi! Ý nghĩa thời sự trong chữ LIVE của thread này đã mất đi, cũng là lúc để những kỷ niệm của chuyến đi vừa rồi lắng đọng, kiểu thấy gì post nấy/post theo ngày không còn thích hợp nữa, chắc mình sẽ chia sẻ theo một cách khác. Thêm một vài reply vào thread này, âu cũng là hoàn thành một thread còn đang dang dở.

Ngày thứ 8: Hà Giang - Vinh Quang (Hoàng Su Phì)
Một giấc ngủ lăn lóc đến gần 12h trưa, một ngày phượt mệt lử hôm trước trên cung đường Yên Minh - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê gần như vắt kiệt sức của chúng tôi. Chúng tôi đã bước sang tuần thứ 2 của chuyến đi, nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng nhiều vất vả.
Cú ngã xe hôm 07/09/2009 trên cung đường Đồng Văn - Yên Minh đã gây ra một vết thương nhức nhối bên tay trái. Và cung đường hôm trước với nhiều lúc vật vã trôi xuống những con dốc gần 30% rải toàn đá lớn, sức nặng của hai con người cộng với 2 cái va li to đằng sau dồn hết lên hai cánh tay, vừa chống lại sức nặng đó, lại phải vừa lên gân để giữ vững tay lái... tất cả những điều ấy, có lẽ đã quá sức chịu đựng của cánh tay bị thương...
Chúng tôi phải mất gần 5 tiếng để di chuyển từ Hà Giang về Vinh Quang (một đoạn đường chỉ dài hơn 100km).
Nhưng cánh tay đau và sự mỏi mệt không để lại nhiều tiếc nuối bằng lúa...
Tôi đã căn lịch cả tháng trời dưới xuôi, post cả một thread để hỏi anh em xa gần về lúa trên đây, những mong sẽ lên Hoàng Su Phì đúng mùa lúa chín, nhưng tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy dọc tuyến đường Bắc Quang - Xín Mần chỉ có thể gói vào 2 chữ: hơi sớm!
Ngày hôm đó, 70% những vạt lúa chúng tôi gặp còn đang xanh, và có lẽ sẽ chín trong vòng 2-3 tuần tới, 30% còn lại thì mới ngả vàng, số ít đã hay đang gặt.
Cảm giác thất vọng, nhưng tôi không dám nói rõ với người bạn cùng đi. Đây là lần thứ 2 chúng tôi tính sai mùa lúa, lần trước, dịp 30/4/2009, chúng tôi cũng đã lên đây để tìm lúa chín, với ý nghĩ ngây thơ rằng lúa dưới xuôi chín thì lúa trên vùng cao cũng chín, có biết đâu đồng bào trên này có thời vụ khác, và chỉ trồng một vụ lúa trong năm. Ngày đó, Hoàng Su Phì đón chúng tôi bằng những ngày mưa dầm tầm tã, những vệt mây ướt rượt trôi ngang mặt bất cứ lúc nào, những thửa ruộng đỏ quạch đất, và những cung đường lầy lội. Còn lần này, lại lên hơi sớm...

monkey95
16-09-2009, 18:47
Ngày thứ 9 (10/09/2009): Hoàng Su Phì

Chúng tôi bắt đầu ngày thứ 9 bằng đường lên Ngàm Đăng Vài. Đây là con đường để lại những góc nhìn khá đẹp trong chuyến đi trước, nhưng có lẽ nó đẹp hơn trong sương mù và mưa dầm, còn view cho mùa lúa thì không ấn tượng lắm (cũng một phần vì lúc nó nắng rất xấu, trời bạc, những thửa ruộng đẹp thì ở xa, mà máy ảnh thì zoom kém).

Các đường khác đi Bản Nhùng, Túng Sán, Đản Ván đều đang làm dở, rất xấu... Xấu y như 4,5 tháng trước.

Vẫn là nỗi thất vọng bao trùm, lúa ơi!

Chúng tôi quay ngược lại, đi theo lối Pố Lồ, lên Thèn Chu Phìn, rồi sau đó quay sang Thàng Tín.
Và lần này, may mắn đã mở ra với chúng tôi!

Dấu hiệu đầu tiên là cánh đồng thâm canh của xã Pố Lồ vàng rực trong nắng chiều, rồi chúng tôi cứ mê mải đi lên mãi, vẫn còn những thửa ruộng xanh, nhưng đến 80% ruộng ở đây đang vàng hoặc đã gặt. Lúa chín khắp nơi, chúng tôi cứ mê mải, mê mải, đi, ngắm và chụp... Nhiều lúc tôi như muốn nằm lăn ra đường, ôm lấy đất mà kêu lên một câu rất cũ, Việt Nam ơi, có bao giờ đẹp thế này chăng!

Ôi, ấn tượng lần đầu tiên được đi giữa mùa lúa chín vùng cao này chắc tôi không bao giờ có thể quên được. Yêu lắm lúa ơi!

monkey95
16-09-2009, 19:15
Ngày thứ 10: Xín Mần

Tôi đã yêu vùng đất này từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, ban đầu, nó chỉ là một chặng nghỉ trên cung đường Bắc Hà - Hoàng Su Phì của chuyến đi dịp 30/4/2009 trước đây, nhưng trót qua rồi thích, rồi nhớ, rồi yêu.

Chúng tôi đã nhờ trước một anh bộ đội biên phòng trên cửa khẩu mua dùm một đôi chó Mèo, thậm chí còn đặt tên sẵn nữa, Xín và Mần :) Rất tiếc là chuyến đi này chúng tôi lại không may, vì không phải lúc nào cũng mua được cún con ở đây.

Mùa lúa chín ở Xín Mần khá giống với Hoàng Su Phì (đoạn đường Bắc Quang - Xín Mần), có nghĩa là đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 mới chín hết. Nhưng view không vì thế mà xấu đi, nhất là đoạn lên cửa khẩu Xín Mần và đoạn qua Nấm Dẩn (đoạn Nấm Dẩn này thực ra thì ngày thứ 11 chúng tôi mới qua).

Nếu ở Đồng Văn, Mèo Vạc, sự hùng vĩ bao la thể hiện bằng những đỉnh núi cao xếp nối tiếp nhau đến tận chân trời, thì ở Xín Mần này, hãy một lần lên cửa khẩu Xín Mần ở độ cao 1693m, hay một lần đi ngược Cốc Pài sang Bắc Hà, ta sẽ thấy một sự bao la khác, ấy là núi chồng lên núi. Các đỉnh núi phủ đất cứ chồng mãi lên nhau, càng lên cao, view càng mở rộng về cả ba phía của không gian: chiều rộng, chiều sâu và chiều cao. Đỉnh núi mà ở bên dưới ta cứ tưởng là cao ngất ngưởng và vươn tới trời rồi, cứ đi mãi lên, ngoảng lại đã thấy nằm tít dưới chân... Tôi đã cố lựa chọn góc nhìn để chụp một vài tấm ảnh, những mong lột tả được cả ba chiều không gian ấy, nhưng bất lực, chợt nghĩ, ước gì lúc đó trong tay có chiếc máy ảnh 3D của Fujifilm nhỉ ;)

Kỷ niệm không quên nữa ở đây là các anh bộ đội biên phòng. Đã từng đọc vài thread về Apachải, thấy nói các anh bộ đội biên phòng đang thay đổi... ngại ngại... Nhưng sự thực, ở đây, tôi đã có một buổi tối rất tuyệt vời. Đã hẹn trước, chúng tôi lên cửa khẩu lúc hơn 6h tối, và mấy anh em đã có một bữa nhậu vui ra trò. Tôi không uống được rượu (chỉ một chén bia là bắt đầu đỏ mặt tưng bừng :( ), nhưng hôm đó tôi đã uống hơn chục chén rượu ngô, không rõ thứ rượu ngô không nhức đầu ấy đã tiếp sức cho tửu lượng của tôi, hay tình cảm thân thiện của mấy anh đã tiếp sức, nhưng tôi thật sự tỉnh như chỉ mới nhấp môi nửa chén. Đến giờ tôi vẫn nhớ từng anh, anh Hoàn (người Hải Dương, quân y), anh Tuấn (trạm trưởng, người Vĩnh Phúc, lấy vợ ở Phó Bảng), anh Giang (người Phú Thọ), anh Đại (người Phú Thọ) và anh Cường (sinh năm 79, dân tộc La Chí, người Xín Mần). Hãy lên đó một lần, uống chung mấy chén rượu ngô, để thấy tình cảm nồng hậu nơi vùng cao này... à, đừng quên tục lệ uống với nhau chén rượu, bỏ chén xuống rồi bắt tay nhé!

monkey95
16-09-2009, 19:54
Ngày thứ 11 (12/09/2009)

300km: Xín Mần -> Yên Bình -> Tuyên Quang -> Việt Trì -> Phúc Yên (end)

Thêm một ngày dậy muộn của chuyến đi. Đã hẹn với mấy anh bộ đội biên phòng là sẽ quay lên cửa khẩu đi chợ, mua cún con. Nhưng rượu uống hôm trước ngấm quá, không dậy được :)
12h30 chúng tôi mới buộc xong đồ đạc, thông tin về cơn bão số 7 đang gây mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ và mạn Lào Cai khiến chúng tôi quyết định phải về xuôi luôn, không đi qua ngả Bắc Hà nữa. Nếu không qua Bắc Hà thì còn 2 cách đi, một cách đi Hoàng Su Phì và một cách đi Yên Bình. Mặc dù đã được cảnh báo là đường Xín Mần - Yên Bình đang làm dở, rất xấu, nhưng vì tham 20km ngắn hơn, cộng với ham muốn phượt qua một cung đường chưa đi bao giờ, chúng tôi vẫn quyết định đi theo ngả Yên Bình, giữa lúc mây đen kéo về và cơn bão số 7 vẫn đang gầm rú trên bản tin dự báo thời tiết của VTV (vâng, đúng là tôi chỉ thấy nó hoành hành trên bản tin dự báo thời tiết, chứ tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gió to bão lớn gì ở Hà Giang :D).

Quyết định đi Yên Bình đã gây ra một ngày di chuyển lâu nhất trong chuyến đi, mất hơn 12 tiếng đồng hồ kể từ lúc chúng tôi rời Xín Mần, tức là gần 1h sáng chúng tôi mới có mặt ở đích đến - tx Phúc Yên.
66km của cung đường Xín Mần - Yên Bình đang cực xấu, tệ hại hơn cung đường Bắc Hà - Xín Mần nhiều, chỉ thua kém cung đường Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê một tẹo. Rất may là chúng tôi đã không bị mưa, chỉ đến khi vượt qua những đoạn xấu nhất, đến Nà Trì thì trời mới bắt đầu đổ mưa. Tôi cũng không rõ là nếu mưa sớm hơn, lúc chúng tôi đang ì ạch trên những đoạn dốc đá lổn nhổn, thì giờ này tôi có còn ngồi đây post reply nữa hay không :shrug:

Tuy nhiên, cung đường này là một cung đường cực kỳ đáng giá. Many in one, "phượt" it if you can!
Về độ thử thách tay lái và sức chịu đựng thì có thể so sánh gần ngang với cung Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê.
Về ruộng bậc thang thì đoạn qua Nấm Dẩn đẹp không thua kém bất cứ chỗ nào, nhất là khi lúa đương chín rộ.
Về rừng nguyên sinh thì tôi chưa thấy cung đường nào sánh bằng, dù một góc, kể cả cung Du Già có tiếng là xuyên qua rừng nguyên sinh. Tôi đã tận mắt thấy và chụp ảnh với một cây sến 500 tuổi, đường kính chừng 2m ngay cạnh đường đi (giá của nó là nhiều tỉ hay nhiều chục tỉ thì tôi không dám chắc).
Ngoài ra còn rất nhiều thức khác, một bãi đá cổ ở Nấm Dẩn (giống kiểu bãi đá cổ Sapa), thác tiên (cách đường mấy trăm mét) và nhiều thác đẹp khác dọc đường đi, di tích bốt cũ dọc đường...
Và còn có yếu tố con người, ở đó, có một cậu bé học lớp 7 người Nùng cứ rủ tôi về nhà chơi, ở đó, có những đứa trẻ đáng yêu với trò chơi chở cát xây đường bằng xe ô tô dép mà tôi nhớ mãi!

Vâng, đó là ngày mệt mỏi cuối cùng khép lại chuyến đi lòng vòng Đông Bắc, một chuyến đi tương đối dài ngày, mệt mỏi, nhưng đẹp mãi trong tôi.

Veni, vidi, vici (I came, I saw, I conquered - Julius Caesar)

monkey95
16-09-2009, 20:53
Chút ảnh về những em bé Xín Mần.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_3103_01.jpg

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_3137_01.jpg

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_3140_01.jpg

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_5326_01.jpg

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_5330_01.jpg

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_5327_01.jpg

monkey95
16-09-2009, 21:08
Những vạt lúa đang ngả vàng trên đường Bắc Quang - Hoàng Su Phì.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2647_01.jpg

Ở đây đồng bào không gặt lúa về nhà và cũng không tuốt lúa luôn sau khi gặt, thường thì khi gặt, lúa sẽ được cắt và ngả ra dọc bờ ruộng thế này, sau một vài hôm thì mới bắt đầu tuốt lúa (thường tuốt bằng cách đập cả bó lúa vào một cái thùng gỗ).
Những bông lúa chờ tuốt này ở trên Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì).

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2707_01.jpg

Khi tuốt lúa xong thì đồng bào buộc lại thành bó để phơi. Trâu bò thường được thả luôn ra ruộng để ăn những thứ rơi vãi hay sót lại trên ruộng (ảnh này chụp trên đường Bắc Quang - Hoàng Su Phì).

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2690_01.jpg

Trên đường lên cửa khẩu Xín Mần, ta sẽ gặp những ruộng lúa cạn, là loại lúa năng suất thấp nhưng cần ít nước. Loại lúa này thường được trồng ở nơi cao và thiếu nước. Bình thường ở những nơi đó trồng ngô quanh năm, nhưng cũng có gia đình cố trồng loại lúa này.

Một chị người Hmông đang mót lại những cọng lúa sót sau khi đã gặt xong.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_3076_01.jpg

Thấp hơn ở bên dưới, cùng trên đường lên cửa khẩu Xín Mần, người ta vẫn trồng được rất nhiều lúa nước.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_2965_01.jpg

Cột mốc biên giới cửa khẩu Xín Mần, bên kia là Trung Quốc, có cái cổng thành hoang nát xây thời Tưởng Giới Thạch.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_5400_01.jpg

Một khoảng ruộng trên đường đi Yên Bình.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_3191_01.jpg

hanchechat
29-09-2009, 11:18
bạn đã có 1 chuyến đi vô cùng vất vả, nhưng có lẽ ko bao giờ quên được, cảm xúc thì ko đến 2 lần. Xin cám ơn đã đem đến cho bạn đọc bài phóng sự trung thực, đầy tình cảm, hình ảnh thì quá tuyệt, xin cám ơn

Kiara
29-09-2009, 14:14
Một khoảng ruộng trên đường đi Yên Bình.

https://i915.photobucket.com/albums/ac356/monkey9520090915/2009092nNext/IMG_3191_01.jpg

Giá như vứt bỏ được mọi lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật, lên đường và đắm chìm vào cảnh sắc này hẳn mọi ưu phiền sẽ tan biến, bạn Khỉ nhỉ?

Ảnh đẹp quá(c)

dan37.org
29-09-2009, 18:24
Từ thị xã Cao Bằng qua Mèo Vạc mình đi mất khoảng 190-200km. Hầu hết là đường nhựa, chạy bon bon, chỉ thỉnh thoảng có vài trăm mét đường bị hỏng phải đi chậm một chút.
Cung đường mình đi là tx Cao Bằng - tt Nguyên Bình - tt Tĩnh Túc - tt Bảo Lạc - xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm) - vượt qua sông Nhiệm (họ đang xây cầu mới, có vẻ sắp xong, lúc mình qua thì vẫn phải đi cầu cũ, mất 2K lệ phí :D) - sau đó thẳng đường nhựa về tt Mèo Vạc.

Từ Mèo Vạc sang Đồng Văn & Lũng Cú thì đường vừa dễ đi vừa đẹp rồi (nhất là lúc qua đèo Mã Pì Lèng).
Mèo Vạc - Đồng Văn: ~30km (đi quốc lộ 4C, đừng đi đường 180)
Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú: ~26km

Chú ý: trước lúc đi mình xem vietbando, thì được chỉ một đường đi thẳng từ tt Bảo Lạc sang tt Mèo Vạc (tỉnh lộ 217), nhưng khi đến Bảo Lạc thì không tìm được đường ấy. Hỏi thổ dân thì tất cả đều chỉ đi đường 34 đến xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm) rồi vượt sông Nhiệm sang tt Mèo Vạc.
bác monkey cho em hỏi cái cầu bắc qua sông Nhiệm kia có đi ô tô qua được không bác, em toàn đi đường Đức Hạnh nên không rõ đoạn này

Zin79
24-01-2011, 16:43
Ngày thứ 11 (12/09/2009)

300km: Xín Mần -> Yên Bình -> Tuyên Quang -> Việt Trì -> Phúc Yên (end)

Thêm một ngày dậy muộn của chuyến đi. Đã hẹn với mấy anh bộ đội biên phòng là sẽ quay lên cửa khẩu đi chợ, mua cún con. Nhưng rượu uống hôm trước ngấm quá, không dậy được :)
12h30 chúng tôi mới buộc xong đồ đạc, thông tin về cơn bão số 7 đang gây mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ và mạn Lào Cai khiến chúng tôi quyết định phải về xuôi luôn, không đi qua ngả Bắc Hà nữa. Nếu không qua Bắc Hà thì còn 2 cách đi, một cách đi Hoàng Su Phì và một cách đi Yên Bình. Mặc dù đã được cảnh báo là đường Xín Mần - Yên Bình đang làm dở, rất xấu, nhưng vì tham 20km ngắn hơn, cộng với ham muốn phượt qua một cung đường chưa đi bao giờ, chúng tôi vẫn quyết định đi theo ngả Yên Bình, giữa lúc mây đen kéo về và cơn bão số 7 vẫn đang gầm rú trên bản tin dự báo thời tiết của VTV (vâng, đúng là tôi chỉ thấy nó hoành hành trên bản tin dự báo thời tiết, chứ tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gió to bão lớn gì ở Hà Giang :D).

Quyết định đi Yên Bình đã gây ra một ngày di chuyển lâu nhất trong chuyến đi, mất hơn 12 tiếng đồng hồ kể từ lúc chúng tôi rời Xín Mần, tức là gần 1h sáng chúng tôi mới có mặt ở đích đến - tx Phúc Yên.
66km của cung đường Xín Mần - Yên Bình đang cực xấu, tệ hại hơn cung đường Bắc Hà - Xín Mần nhiều, chỉ thua kém cung đường Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê một tẹo. Rất may là chúng tôi đã không bị mưa, chỉ đến khi vượt qua những đoạn xấu nhất, đến Nà Trì thì trời mới bắt đầu đổ mưa. Tôi cũng không rõ là nếu mưa sớm hơn, lúc chúng tôi đang ì ạch trên những đoạn dốc đá lổn nhổn, thì giờ này tôi có còn ngồi đây post reply nữa hay không :shrug:

Tuy nhiên, cung đường này là một cung đường cực kỳ đáng giá. Many in one, "phượt" it if you can!
Về độ thử thách tay lái và sức chịu đựng thì có thể so sánh gần ngang với cung Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê.
Về ruộng bậc thang thì đoạn qua Nấm Dẩn đẹp không thua kém bất cứ chỗ nào, nhất là khi lúa đương chín rộ.
Về rừng nguyên sinh thì tôi chưa thấy cung đường nào sánh bằng, dù một góc, kể cả cung Du Già có tiếng là xuyên qua rừng nguyên sinh. Tôi đã tận mắt thấy và chụp ảnh với một cây sến 500 tuổi, đường kính chừng 2m ngay cạnh đường đi (giá của nó là nhiều tỉ hay nhiều chục tỉ thì tôi không dám chắc).
Ngoài ra còn rất nhiều thức khác, một bãi đá cổ ở Nấm Dẩn (giống kiểu bãi đá cổ Sapa), thác tiên (cách đường mấy trăm mét) và nhiều thác đẹp khác dọc đường đi, di tích bốt cũ dọc đường...
Và còn có yếu tố con người, ở đó, có một cậu bé học lớp 7 người Nùng cứ rủ tôi về nhà chơi, ở đó, có những đứa trẻ đáng yêu với trò chơi chở cát xây đường bằng xe ô tô dép mà tôi nhớ mãi!

Vâng, đó là ngày mệt mỏi cuối cùng khép lại chuyến đi lòng vòng Đông Bắc, một chuyến đi tương đối dài ngày, mệt mỏi, nhưng đẹp mãi trong tôi.

Veni, vidi, vici (I came, I saw, I conquered - Julius Caesar)

Con đường mà bác Monkey vừa mô tả giờ đã làm gần xong, bọn tôi đã đi qua đợt cuối năm 2010 vừa rồi. Nếu đi từ Xín Mần về Hà nội thì đường này sẽ gần hơn đường Xín Mần - Hoàng Su phì, nhưng ngược lại, từ XM mà đi Hà Giang thì sẽ lại là xa hơn 20km. Bây giờ, sau khi đường đã làm thì người dân đa phần là đi đường này để sang Hà Giang, gọi là đường đi Quang Bình, vì đường này dễ đi hơn đường Hoàng Su Phì nhiều.
Mặc dù vậy thì cũng phải công nhận rằng đây vẫn là cung đường chẳng dễ dàng gì: đường thì bé, cua nhiều và gấp, độ dốc rất cao. Có đoạn dốc dài nhất mà tôi nhớ là phải tới tầm 15km gần như toàn bộ là độ dốc hơn 10%, có đoạn lên đến 14%. Thả dốc mà còn thấy oải hết cả 2 cánh tay, chả hiểu là nếu đi ngược lại leo dốc mà bác nào đi xe yếu yếu kiểu như Wave S như của tôi chắc vừa đi vừa đổ nước vào máy mất, máy cứ gọi là khét lẹt. Bù lại ta sẽ được đi xuyên qua 1 cánh rừng có nhiều cây cổ thụ to có cây sến 500 tuổi cao vút mà Monkey đã nói ở trên, qua cánh rừng là đến đoạn đường đèo vắt vẻo qua những sườn núi, thỉnh thoảng sẽ gặp những nếp nhà đơn sơ chênh vênh giữa những vạt ruộng bậc thang, sẽ gặp con suối Nậm Thàng Nậm Thê uốn lượn chạy theo bên dưới.
Bọn tôi chỉ có 2 đứa đi đoạn đường vừa rồi trong những ngày giá rét cuối năm rồi, thời tiết âm u đầy đe dọa, vậy mà vẫn không cầm lòng được phải dừng lại mấy bận để ngắm cảnh. Phê nhất là cái đoạn ngã ba sông, nơi dòng Nậm Thê và Nậm Thàng gặp nhau rồi đổ vào con sông Con. Nơi đó, đứng từ lưng chừng đèo, ngắm dòng sông lặng lờ trôi phía xa xa rất mênh mông hùng vĩ, còn ngay dưới chân, ven con đường đèo thoai thoải là 1 vạt đất bằng có 1 nếp nhà. Xung quanh nhà là mấy thửa ruộng bậc thang và 1 cái ao nhỏ. Lúc đó ước ao mình được ở ngôi nhà đó 1 hôm, ngủ 1 giấc yên bình và sáng dậy sớm ngắm bình minh ló dạng nơi ngã ba sông thì thật là tuyệt vời. Nơi đây, sắc màu không rực rỡ như Mộc Châu hay Hà Giang mùa hoa nở, nhưng cảnh sông núi quện vào nhau, pha lẫn chút hơi ấm từ những nếp nhà dân, vẫn là 1 trong những nơi yên bình lãng mạn nhất mà tôi từng gặp.

loay_hoay
12-03-2011, 17:38
Bạn cố gắng đi sớm nhé! Thấy mọi người nói Thác Bản Giốc đẹp nhất là vào thu, sau mùa lũ, vừa nhiều nước, vừa trong.
Đi muộn quá, sợ thác sẽ cạn nước thì sẽ không đẹp bằng.
Mà hình như họ đang xây thủy điện ở đầu nguồn thác, đi muộn sợ họ chặn dòng để tích nước thì tiếc lắm!

Em đang lên kế hoạch đi hồ Ba Bể và thác Bản Giốc, muốn đi vào đầu hè hoặc cùng lắm là trong hè, nhưng thấy bác nói đẹp nhất phải đợi đến mùa thu thì lâu quá ... Đọc ký sự, xem ảnh của bác Monkey xong lại càng muốn đi sớm ... Ảnh của bác chụp đẹp quá, những góc chụp hẳn là khó tìm lắm! Thèm được dong thuyền trên hồ Ba Bể, đầm mình dưới thác Bản Giốc và cafe phố cổ quá đi bác ơi!

Puzo
28-07-2011, 12:58
Hi các bác,
Các bác cho em hỏi từ Thị xã Cao Bằng mà chạy qua Bắc Mê của Hà Giang thì cung đường nào là ngắn nhất nhỉ?
Thank các bác :D

Phệt
29-07-2011, 09:39
Bản Giốc đẹp quá, dòng nước trong xanh mát lành, tiên sư cái bọn Khựa tham lam, nó ăn đâu chỉ 1/2 thác mà còn nhiều nữa lắm. ôi 15km .....