PDA

View Full Version : Côn Đảo - Những ngày bình yên.



Độc hành
04-06-2012, 21:48
Hẹn hò lần lữa mãi gần 2 năm trời mới có thể quay lại Côn Đảo. Đảo vẫn thế dường như không thay đổi, có chăng đông đúc nhộn nhịp hơn vào mỗi cuối tuần và mỗi khi có tàu ra. Có vẻ như Côn Đảo được nhiều khách du lịch biết hơn sau khi có sự kiện gia đình nhà Jolie ra nghỉ dưỡng, lác đác đã thấy dăm ba cặp khoai tây lượn lờ xe máy quanh đảo.
Phương tiện ra đảo, đương nhiên là chỉ có thể bằng tàu hoặc máy bay, chúng tôi chọn tàu vì phần vì chi phí rẻ phần vì muốn nếm thử cảm giác lênh đênh 12h trên biển, tuy nhiên sau khi nếm thử thì có một số đồng chí quyết định sẽ quay về đất liền bằng máy bay :D.

Trên boong tàu CD09.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd55.jpg

Cảng Cát Lở xa dần


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd56.jpg


Hoàng Hôn xuống và Vũng Tàu cũng nằm lại phía sau.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd59.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd57.jpg

Tàu đã đi khá xa, xung quanh gần như không gặp được những con tàu nhỏ nữa.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd3.jpg

Tình hình các bạn sau một hồi chém gió trên boong tàu cũng đã thấm mệt, một số quyết định uống bia để say bia trước khi say sóng.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd4.jpg

pe_nhoc16
04-06-2012, 21:55
Bác làm em nhớ chuyến Côn Đảo cách đây gần 1 tháng của em quá, cũng trời chiều nắng dần tắt nơi cuối trời, cũng cảm giác xa bờ, háo hức rồi dập dềnh cùng sóng biển...

Độc hành
04-06-2012, 22:11
Chúng tôi có 4 ngày trên đảo nên cũng chẳng cần vội vã, tiêu chí là cứ tàn tàn mà đi, cứ từ từ mà khám phá. Dành hẳn ngày đầu cho việc thăm quan các di tích, hệ thống nhà tù Côn Đảo nơi một thời ghi dấu bi hùng dân tộc.

Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd61.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd60.jpg

Con đường hoa phượng dẫn vào nghĩa trang.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd2.jpg

An Sơn Miếu.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd63.jpg

Lại là hoa phượng. :)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd62.jpg

NET
05-06-2012, 12:48
http://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd2.jpg
Bác chụp tấm này đẹp quá...

Thu Cao Cao
05-06-2012, 14:16
Cho em hỏi nếu Côn đảo đi bằng tàu thì đi 4 ngày đủ ko ạh?Vì em nghe nói đi tàu những mười mấy tiếng mới tới lận :( sợ say sóng quá

Độc hành
05-06-2012, 18:29
Cho em hỏi nếu Côn đảo đi bằng tàu thì đi 4 ngày đủ ko ạh?Vì em nghe nói đi tàu những mười mấy tiếng mới tới lận :( sợ say sóng quá

Tàu ra Côn Đảo cứ cách 2 ngày mới có chuyến vô, nên chỉ có thể lựa chọn đi 2 ngày 1 đêm trên đảo ( không tính 2 đêm trên tàu ra/vô) hoặc 4 ngày 3 đêm trên đảo. Bạn tham khảo http://www.dulichcondao.vn/condao/lich-trinh-khoi-hanh để nắm lịch tàu là hiểu vấn đề ngay thôi.
Chuyện say sóng thì cũng hên xui, thời điểm tháng 5/6/7 biển êm ít khi bị sóng nhồi. Chuyến vừa rồi cả lúc đi và lúc về trên tàu mình không thấy ai bị say sóng cả.

Độc hành
05-06-2012, 19:05
Sau khi tham quan xong hệ thống nhà tù, chúng tôi chạy thẳng ra bãi Đầm Trầu hạ trại. Bỏ xe lại nơi cuối bãi đá đen chúng tôi leo qua núi để tới bãi nhỏ phía trong, một bãi biển thực sự hoang vắng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd65.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd67.jpg

Suối nước ngọt chảy ra biển. Nghe một số thổ dân nói có nguồn nước nóng sâu bên trong nhưng phải chèo thuyền mới tới được.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd64.jpg

Hạ trại ngay dưới gốc cây bàng. Mát thì có mát nhưng buổi tối muỗi nhiều kinh dị. Lưu ý chút là khu vực bãi phía trong bãi Đầm Trầu thuộc sự quản lý của rừng quốc gia Côn Đảo nếu muốn cắm trại ở khu vực này các bạn phải mua vé tại BQL rừng quốc gia ở trung tâm thị trấn.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd70.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd68.jpg

Độc hành
05-06-2012, 19:30
Mỗi người mỗi việc, người kiếm củi, người nấu nước, người nướng cá, người tắm biển, người lôi máy hình ra chụp.
(Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của bạn Phương Tủn )
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c1.png

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c7.png

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c2.png

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c6.png

Những chú ghẹ bắt trong đêm để sáng hôm sau có một bữa mỳ ghẹ ngon tuyệt.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c4.png

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c5.png

Đón bình minh trên bãi Đầm Trầu

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd69.jpg

xiphe
06-06-2012, 09:50
Cảnh đẹp, ảnh tuyệt đẹp bác ạ. Hóng chuyến đi của bác.

thirteen
06-06-2012, 09:57
Mấy anh chị có coi Vích đẻ ko ạ ? Hình đẹp quá :)

Matsuri78
06-06-2012, 11:25
Đọc bài này của bác lại nhớ cảm xúc tháng 3 vừa rồi, mình cũng ra Côn Đảo với bao cảm xúc. Nhớ nhất là hành trình từ Côn Đảo vào với khoảng thời gian 18 giờ lênh đênh trên biển (từ 5h chiều hôm trước đến 1h chiều hôm sau), hành khách trên tàu như đội quân thất trận trở về vì say sóng (biển động). Lên bờ, mình thề là không bao giờ đi tàu biển nữa, lúc đó kỳ nghỉ phép còn 1 tuần nữa nhưng chẳng thiết tha gì vì quá mệt mỏi, về Bắc luôn. Nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Độc hành
06-06-2012, 17:51
Cảnh đẹp, ảnh tuyệt đẹp bác ạ. Hóng chuyến đi của bác.
Côn Đảo còn hoang sơ và bình yên lắm. Ảnh ọt thì cũng lằng nhằng vậy thôi, lần này là Nikon dùng thử :)


Mấy anh chị có coi Vích đẻ ko ạ ? Hình đẹp quá :)

Bọn mình có qua hòn 7 cạnh nhưng không xem vích đẻ. Mùa này đang là mùa sinh sản của vích nhưng không hẳn hôm nào nó cũng lên cho mình coi.


Đọc bài này của bác lại nhớ cảm xúc tháng 3 vừa rồi, mình cũng ra Côn Đảo với bao cảm xúc. Nhớ nhất là hành trình từ Côn Đảo vào với khoảng thời gian 18 giờ lênh đênh trên biển (từ 5h chiều hôm trước đến 1h chiều hôm sau), hành khách trên tàu như đội quân thất trận trở về vì say sóng (biển động). Lên bờ, mình thề là không bao giờ đi tàu biển nữa, lúc đó kỳ nghỉ phép còn 1 tuần nữa nhưng chẳng thiết tha gì vì quá mệt mỏi, về Bắc luôn. Nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Gặp bão thì đành chịu rồi. Số mình hên, đi 2 lần, một lần tháng 5, một lần tháng 7 chưa lần nào bị say sóng cả :)

Độc hành
06-06-2012, 18:23
Thư thả ngắm bình minh, tắm biển, ăn sáng, cafe xong mới chạy về lại thị trấn để chuẩn bị qua hòn bảy cạnh. Hẹn tàu 10h mà làng sàng ra chợ mua đồ ăn, mãi 11h mới xuất phát. Đích đến ngày hôm nay là hải đăng bảy cạnh và bãi cát lớn trung tâm bảo tồn rùa biển.

Show hàng con 86 cái :

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd72.jpg

Hòn bảy cạnh phía xa

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd71.jpg

Lên thuyền tại cầu tàu 914. Côn Sơn nhìn từ ngoài biển vào :

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd73.jpg

Ra khơi nào. Phía bên trái là một phần Hòn Cau.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd74.jpg

Chuẩn bị cặp bến để lên hải đăng

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd75.jpg

Độc hành
06-06-2012, 18:35
Đã lên đến đảo rồi đây.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd76.jpg

Con thuyền vẫn neo đợi phía dưới

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd77.jpg

Một khúc đường lên hải đăng

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd79.jpg

Bãi cát nhỏ. Trên hải đăng chụp xuống

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd80.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd81.jpg

Hòn cau nhìn từ phía hải đăng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd17.jpg

mytienyumi
07-06-2012, 20:40
Đẹp quá anh ui,anh pót cho e cái chi phí với....con nhà ngèo nó khổ quá anh ah...

coca&me
09-06-2012, 14:51
Biển đẹp quá !

trantincondao
10-06-2012, 23:05
Khi tay Phượt nhà ta hành trình buổi sáng đến mũi Chân Chim sẽ nhìn thấy cảnh dịu dàng của biển dưới ánh bình minh.
Buổi chiều đến Bãi Nhát hoặc Cuối Tuyến, dưới đỉnh Tình Yêu hay hòn Tre thấy được sự lãng mạn của hoàng hôn.
Hôm nào rảnh mình sẽ tranh thủ chụp lại những hình ảnh đó post cho nhà ta xem nha!

svhsph
10-06-2012, 23:54
Vui thía các bạn:
Chia sẻ với các bạn 1 số hình ảnhhttps://www.0.facebook.com/images/spacer.gif

Độc hành
14-06-2012, 01:31
Hải đăng Bảy cạnh - ngọn hải đăng được xây dựng và hoàn thành đầu tiên ở Việt Nam ( trước cả hải đăng Kê Gà mà trước giờ người ta vẫn nhầm tưởng là hải đăng cổ nhất VN - 1898/1900)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd82.jpg

Ngọn đèn hải đăng 3 tia có từ thời Pháp, hiện không còn sử dụng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd84.jpg

Anh Tuấn -1 trong số anh em gác hải đăng (người ngoài cùng bên trái) - Những câu chuyện của anh thật thú vị. Câu chuyện về con vích ứa nước mắt khi bị giết thịt, chuyện về sự sui rủi cho những người ăn thịt vích hay những câu chuyện về sự linh thiêng của ngôi miếu trên núi quả thật hấp dẫn.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd83.jpg

Chia tay với hải đăng Bảy cạnh, chúng tôi xuống dưới nơi con thuyền đang đợi sẵn và quay về bãi cát lớn, bãi biển nơi các chú vích sau một hành trình rất dài thường quay về đẻ trứng.

Bãi cát lớn - bãi cát này đang ngày một mất dần. Không hiểu sau này các chú rùa sẽ đi đâu để sinh sản.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/c2-1.jpg

Một chú vích và 1 chú đồi mồi nhỏ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd86.jpg

Bãi ấp trứng vích - Trứng vích sau khi đẻ trên bãi biển sẽ được các nhân viên khu bảo tồn thu gom đưa về bãi ấp, sau khi trứng nở các chú vích con sẽ được trả về biển cả.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd88.jpg

Bảng theo dõi đường di cư của rùa biển. Thật ngạc nhiên là hành trình của chúng thật xa nhưng dù xa như thế nào đi nữa nó sẽ quay về chính nơi nó được sinh ra để đẻ trứng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd87.jpg

Độc hành
14-06-2012, 01:51
Sau khi tắm biển, lặn ngắm san hô thỏa thích chúng tôi lên tàu về lại Côn Sơn, không quên mang về một số ốc đá, ốc đụng cho bữa nhậu tối. :D

Ngắm hoàng hôn trên đường về. Cảm giác thật thích thú khi thi thoảng lại thấy những chú cá chuồn bay lên khỏi mặt nước trong cái nắng chiều vàng óng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd89.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd90.jpg

nhocheo
14-06-2012, 20:45
Ham hố chuyến Côn Đảo lâu lắm rồi nhưngchưa có dịp ra,lần này lại để lỡ dịp, chắc phải đựoi đến năm sau
Cám ơn bài viết của bạn

xidau
16-06-2012, 14:02
Đọc bài của bạn làm mình lại muốn đi Côn Đảo nữa, nghĩ tới Côn Đảo là lại nhớ cảm giác bình yên vô cùng khi ở đó.

Tặng mọi người một vài tấm hình ốc đá ở hòn Bảy Cạnh:
https://lh4.googleusercontent.com/-e_YGzQfQRqw/T9wuapPl7hI/AAAAAAAABNA/PgPzvr0M_XM/s640/116.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-xIMdReXcDkw/T9wstZJ_TNI/AAAAAAAABMw/4Z3uuL5MpQo/s640/115.JPG

Gần hơn:
https://lh3.googleusercontent.com/-UHaqCej0hwU/T9wuZTgpa9I/AAAAAAAABM4/9e1I9HACdBA/s640/120.JPG

Nếu biết ốc đá dễ thương, đẹp, đặc biệt và sống kiên cường như thế này thì mình đã không ăn nó vào bữa tối hôm trước :((
Và cũng sau khi ăn mới biết ốc đá bị cấm khai thác ở Côn Đảo!!

Độc hành
18-06-2012, 21:11
Buổi tối mang đồ ra nhậu ngay tại cầu tàu 914, không quên rót một ly mời các anh các chú chung vui :). Mình say quá ngủ ngay tại cầu tàu mãi đến khuya mới khi đồng bọn tàn cuộc nhậu mới vào nhà chúa đảo ngủ nhờ.
Sáng sớm thức dậy đi lang thang dọc bờ biển để rồi càng thêm yêu cái không khí bình yên nơi đây.

Bình minh

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd91.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd92.jpg

Con đường dọc biển. Một vài cụ ngồi trên bờ kè biển với một tư thế Yoga nào đó.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd94.jpg

Thuyền đánh cá cũng đã cặp bờ. Một vài bác cũng đã dạy sớm tắm biển.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd95.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd96.jpg

Độc hành
18-06-2012, 21:20
Người bỏ lên bờ, thuyền bỏ không :D

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd97.jpg

Lang thang ra hồ An Hải coi mấy bác câu cá, thiệt là rảnh rỗi quá đi

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd98.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd102.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd9.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd100.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd101.jpg

Độc hành
26-06-2012, 20:09
Bãi cát dài phẳng lặng soi bóng mặt trời óng ánh.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd104.jpg

Một gốc cây khô chả biết ở đâu trôi dạt tới

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd105.jpg

Biển bình yên

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd107.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd108.jpg

Biển trong xanh miên man

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd109.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cd1/cd110.jpg

nqkhaidl
27-06-2012, 10:21
chào anh, chuyến đi côn đảo của anh khá hay, anh có thể chia sẻ lich trình của nhóm anh được ko? em muốn đi thăm thú 1 lần :)
cám ơn anh trước :)