PDA

View Full Version : Chuyến đi của tình bạn + 0ff Trường Sơn – 2 - 3/6/2012



caonguyendom
04-06-2012, 14:55
Mình cũng không biết chuyến đi này sẽ phải ghi hồi ức thế nào.
Vui hay buồn? Bản thân từng thành viên sẽ có những cảm nhận khác nhau về chuyến đi.

Rất cám ơn tất cả các thành viên đã đã có mặt ở đó => Hòn Nghệ.
Cám ơn pác Thuần đã lo cho đoàn hết sức chu đáo.
Cám ơn tất cả những người dân trên đảo đã dành cho các thành viên trong đoàn 1 tình cảm hết sức ưu ái và nồng ấm.
Cám ơn thiên nhiên đã tạo ra một khung cảnh đẹp, một không khí trong lành,....=> Cám ơn cho tất cả

Riêng mình là chủ thớt mà:

Trước chuyến đi mình cũng không rõ nơi mình sẽ đến sẽ như thế nào, cần chuẩn bị gì cho mình và cho mọi người => đành làm hết khả năng có được để niềm vui được trọn vẹn.

Trước ngày đi 4 ngày, nhận thông tin từ Thuần Đảo => mưa liên tục, khí hậu và thời tiếc không ủng hộ cho chuyến đi => vẫn quyết định đi nhưng không dám báo ai hết => ôm hận 1 mình.

Trước ngày đi 2 ngày, thêm 2 khách Vip đi => tình hình ngoài đảo vẫn chưa khả quan.

12g trước giờ đi => thông tin sét đánh. Ba mẹ chuột sẽ đu theo mà chưa thể đi chung 1 chuyến xe, pác xedap không biết về kịp không. Số lượng tăng lên mà vé vẫn chưa đủ.

2g trước lúc đi => đang trong tình hình vé vẫn chưa đủ nhận thêm 1 tin sốc từ Đảo => Cá múa 5kg (nấu cháo + ăn tươi nuốt sống), tôm tít 10kg (hấp + nướng), mực 10kg (nướng + lẩu), tôm chì 5kg (nướng),…. Nước uống các loại mọi chứ đã sẵn sàng, chị chờ đoàn mình ra thôi.

Bến xe miền tây lúc 8g15:
Sinh nhật pác Thông (yamahavu) được tổ chứa tại bến xe Miền Tây => thiệt là là là lạ quá đi.
Cuối cùng ba me chuột cũng đi chung cùng anh em vào phúc 90.

Lên đường _ thành viên
The-Gunner
Tulip + Tulips
Kinh2trong
Langdu
Cún Con, cún con 's, cún con ''s
Đibui
Hoalucbinh
Tinnini119, tinnnini119's
Tina Vu
Demi
Xe đạp
Tóc xù 74, 75,76
Runfast
Ms bo
Ba mẹ chuột
Yamahavu, yamahavu's
Ms lan
Caonguyen_dom.

caonguyendom
04-06-2012, 14:57
Mỗi người Nguyên nợ 1 ly trà đá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83132&d=1338799328

caonguyendom
04-06-2012, 15:49
Sinh nhật rồi off vậy mà vẫn dư được 105k, ghê thiệt. Em biết vậy hôm qua làm thêm mấy chai cho hết 105 k luôn

Cún Lãng Tử
04-06-2012, 16:17
Tính ra đi chơi hoành tráng vậy mà hết có 700k từ tiền xe, tiền tàu đến ăn hải sản tràn miệng luôn, nhớ tối đó hải sản dư ra 1 dĩa mực, 1 rổ tôm tích, cá mú sống ăn mù tạt thì cũng dư nửa dĩa (con cá 5kg mà làm sống ăn mù tạt hết 2 ký, ăn mà hôm sau về ra quán nhìn món sống còn ngán).

Đi rất vui, nhưng có cái tronmg khi giải cứu cho người bị bỏ rơi nơi hoang đảo, Cún đã lỡ để sóng biển đánh mạnh quá làm văng lên cái bao làm ướt cái bao đựng máy ảnh của Cao Nguyên, sory nhé, hôm nào Cún dẫn chú đi nhậu bù nhé :))

yamahavu
04-06-2012, 16:17
Các thành viên trong chuyến đi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83133&d=1338801170


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83134&d=1338801170

caonguyendom
04-06-2012, 16:30
Tính ra đi chơi hoành tráng vậy mà hết có 700k từ tiền xe, tiền tàu đến ăn hải sản tràn miệng luôn, nhớ tối đó hải sản dư ra 1 dĩa mực, 1 rổ tôm tích, cá mú sống ăn mù tạt thì cũng dư nửa dĩa (con cá 5kg mà làm sống ăn mù tạt hết 2 ký, ăn mà hôm sau về ra quán nhìn món sống còn ngán).

Đi rất vui, nhưng có cái tronmg khi giải cứu cho người bị bỏ rơi nơi hoang đảo, Cún đã lỡ để sóng biển đánh mạnh quá làm văng lên cái bao làm ướt cái bao đựng máy ảnh của Cao Nguyên, sory nhé, hôm nào Cún dẫn chú đi nhậu bù nhé :))

Chính xác là mới ăn được 1/2 dĩa trên 5 dĩa cá Mú sống, tôm tít dư 4kg, tôn chì dư 3kg, mực dư toàn bộ ăn được có mấy con,.... Anh ới, ...........thiệt đau lòng

miss.boo91
04-06-2012, 19:01
Chuyến đi. em nhớ nhất là lên chiếc tàu và được bác Cún nhà ta lì xì cho mỗi em gái xinh đẹp mấy chục ngàn...dù như thế tạo ra niềm vui là bác vui^^
Lên tàu, tàu chạy thì mọi người phải chịu cái gọi là say tàu do chưa thích nghi được..nhưng hôm sau về người mà tươi tắn nhất lại là chị Tóc Xù nhé :))
1 lần nữa em Cám ơn tất cả mọi người đã cho em 1 chuyến đi đầy thú vị và ấn tượng với các món ăn nhưng riêng món cá Múa thì em ăn mỗi món cháo :(( vì cá sống em hok ăn dc :(

the_gunner
04-06-2012, 20:35
Bác Cao Nguyên có nhầm không, mình xin rút vì đi công tác mà sao vẫn có tên trong danh sách mà không có hình thế :P
Nhìn mọi người đi vui quá mà tiếc không làm sao được. Chúc mừng cả nhà đã có chuyến đi thành công :)

caonguyendom
05-06-2012, 08:21
Bác Cao Nguyên có nhầm không, mình xin rút vì đi công tác mà sao vẫn có tên trong danh sách mà không có hình thế :P
Nhìn mọi người đi vui quá mà tiếc không làm sao được. Chúc mừng cả nhà đã có chuyến đi thành công :)

Bữa nào liên hệ để lấy tiền lại nha.

ATulip
05-06-2012, 10:34
THÁNG 6
Sau bao ngày chỉ biết có thank và like, chuyến phượt đầu tiên cũng đã được thực hiện với những người bạn lần đầu gặp gỡ mà ngỡ như quen tự thuở nào.
Ngày off chốt đoàn tại hi-end, bác chủ thớt bảo tưởng mình là male, ây da, chỉ tại cái nick Tú lịp có chữ A trong đó :D Ấn tượng nhất là khi tới Hà Tiên, lo tung ta tung tăng để các bác phải khiêng đám hành lý lên tàu dùm, thiệt là ngại hết sức. Cám ơn các bác và chủ thớt rộng lượng cho qua cái vụ này nha. Khi tàu vừa rời cảng chưa bao xa thì mình đã tiễn một số thức ăn vừa nạp cho cá biển, sau đó là nằm bẹp nên không biết cái màn chị Tóc Xù diễn như thế nào.
Đảo phương nam nắng nhẹ, gió mát thiệt là làm dịu lòng người. Và càng đậm tình thân ái hơn khi đặt chân lên đảo, có anh chàng Chúa đảo nhiệt tình và dễ thương :L Trong chuyến leo núi ngoài mong đợi thì phải trao giải nhất cho bé Khang con anh Cún vì bé là người vượt núi về đích đầu tiên (c) Tiếng ghi ta và những bài hát của Ba chuột trong buổi tối nơi cầu tàu đem mọi người tới gần nhau hơn. Câu chuyện tâm sự loài chim biển cũng thật là đáng nhớ ấy chứ, phải không Boo boo, Hoalucbinh, tinhnhan, langdu, vananh (NT)
Chia tay đảo mà lòng vương vấn, vì còn mấy việc chưa kịp làm, đành hẹn lần khác vậy. Cám ơn bác chủ thớt và mọi người trong đoàn thật nhiều. Một chuyến đi thắm tình bè bạn. Chúc các bác nhiều sức khỏe. Mong gặp lại lần sau (BB)

cobanhaykhoc_27
05-06-2012, 13:57
1/6 tết thiếu nhi mà người lớn lại tổ chức đi chơi:)). Cũng may là trong đó có thêm 2 bé con của chị Tóc Xù và 1 bé con của a Cún Con. Nên có thể nói là đi chơi tết thiếu nhi. Gặp ngay sinh nhật bác yamahavu. Nên lại càng thêm phần náo nhiệt. Vui hơn là phần lên tàu mọi người đều tìm chỗ nằm vì sợ say sóng,nhưng khi ra gần tới nơi thì em,chị Tóc Xù,chị Lan bắt đầu cho cá ăn chè...:D.Tuy là thế nhưng khi tới nơi được chúa đảo Thuần đón tiếp và cho ngằm nghía con cá mú 5kg...thì 3 chị e lại tỉnh. Rồi bắt đầu leo núi, đường leo núi khá dễ nhưng rất nguy hiểm vì là núi đá vôi và rất dốc nhưng mọi người đều vượt qua một cách dễ dàng và đáng khen nhất là 3 bé đã rất nhanh nhẹn đến nơi trước. Sau khi thăm quan chụp hình thì mọi người bắt đầu bơi về (lên núi xuống biển)...a caonguyen_dom đã đưa máy ảnh cho e giữ. Còn e và một số bác đợi thuyền nhỏ qua rước. Nhưng cũng xui, e nhường cho các bác lên trước e đi sau cùng ai ngờ thuyền không qua rước nữa e thì không biết bơi mà lại đang giữ máy ảnh của a nguyên. Cuối cùng cũng phải lội mép bờ biển về. Nhưng lại làm ướt máy ảnh của a nguyên...(xin lỗi a nhiều nha).:( Rồi mọi người bắt đầu ăn tối với những món ăn đạm bạc nơi vùng quê là cháo cá mú,cá mú và mù tạt,mực một nắng chiên,tôm tích,tôm chì nướng, cá đối nướng.....vui hơn khi Ba chuột bắt đầu đàn hát. Cảm ơn ba chuột rất nhiều!!!. Và mọi người đã phát hiện ra một cặp vợ chồng trong nhóm gọi chung là vợ chồng a Phủ thời @....:LL. Vui vui khi lên tàu về đất liền...mọi người mỗi người nằm im một chỗ ngủ,sợ say sóng. Cuối cùng tiếp tục chiến đấu vẫn là e,chị tóc xù,chị lan...Nhưng cả 3 chị e đều khỏe hết. Thương nhất là chủ thớt vì bên trong mọi người đã nằm hết ko còn chỗ nên chủ thớt phải nằm ngoài phơi nắng ngủ...Cuối cùng cũng về tới Sài gòn lúc 7h30. Cảm ơn chủ thớt,cảm ơn tất cả các anh chị...một chuyến đi thật thú vị và vui (cũng có chuyện bùn)...

yamahavu
07-06-2012, 12:35
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83338&d=1339047072

Ông này hình như là chủ thớt phải ko ta??? Ui! Chủ thớt ơi! Thức dậy đi, thớt gì mà vắng tanh vậy? Kêu gọi mọi người vào chém đi chứ!!! :Dam :gun :))

caonguyendom
08-06-2012, 14:18
Cái vụ làm hồi ức này chắc nhờ các bạn phụ mình nha, mình không còn 1 tấm hình nào hết sao làm đây => buồn ghê luôn đó.

Nhưng bù lại được ăn sinh nhật của pác Thông sau 37 năm, mà sinh nhật đãi lớn ghê, 3 ngày 3 đêm luôn ăn toàn hải sản ở thì ở resort tiêu chuẩn ,,, sao. Nghĩ ngơi toàn bộ thời gian ở resort, chỉ toàn ăn và ngủ, nói chung là rì lắt.

Cún Lãng Tử
14-06-2012, 15:53
Cún có mấy tấm ảnh của Tóc Xù khi gần đến đảo Hòn Nghệ, nói chung là như con cá bống mú sắp lên lò nướng vậy =))
Giờ không biết có nên post không ta. (chỉ sợ bà tóc xù bả xù lông nhím thì mệt đó) :))