PDA

View Full Version : Từ Hawaii hết bờ Tây lại chạy sang bờ Đông nước Mỹ



arvil77
20-06-2007, 01:44
Chuyến đi Mỹ này thực hiện tháng 9 năm ngoài.

02/09: BKK-Honolulu (Oahu, Hawaii)
05/09: Honolulu - Kona (Big Island, Hawaii)
07/09: Kona - Honolulu
07/09: Honolulu - Los Angeles
09/09: Los Angeles - San Jose
12/09 to 24/09: Gold Rush trek tour cua TrekAmerica. Bat dau o San Francisco va ket thuc o Las Vegas.
25/09: Las Vegas - Washington DC
27/09: Washington DC - New York
30/09: New York - San Jose
04/10: San Francisco - BKK
(thêm nữa là 05/10 về đến BKK thì 06/10 bay ngay sang châu Âu, ko biết phải chỉnh đồng hồ bao lần đợt đó:) ko có khái niệm jet-lag nữa vi phải chạy như đèn cù)

Trong 1 tháng đó phải bay của 5 hãng HK (Eva, Aloha, ATA, Island Air, JetBlue) qua 7 sân bay (Honolulu, Kona, LA, DC, NYC, San Jose, Las Vegas), 2 lần di Greyhound bus va qua 7 bang Hawai, California, Nevada, Arizona, Utah, NY and DC. Tất cả đều được sắp đặt và mua vé trước khi đi trong vòng hơn 1 tháng

Sẽ lần lượt kể, hi vọng những sự kiện chính còn nhớ (BB)

arvil77
22-06-2007, 02:43
Teo rồi, lại có bạn hỏi han học hành thi cử, làm mình lại cuống lên, tranh thủ kể trước khi phải cắm đầu làm con ong chăm chỉ... Giá như mình có vô hạn thời gian :(

------------
Những ngày gần chuyến đi thật bận rôn. mua đồ và xếp đồ vì phải chuyển nơi cư trú ngay sau khi đi chơi về (có 1 hôm nào đó xếp đồ vậy tự dưng khóc :(), 2 tuần trước chuyến đi nhận được thông báo của DSQ hồ sơ xin giấy phép cư trú ở EU đã được duyêt, mang hộ chiếu qua để họ dán giấy phép, vậy là yên tâm đi chơi. Rồi party, karaoke chia tay chia chân với đồng nghiệp, món quà các bạn tặng là 1 bức ảnh cỡ lớn tổng hợp tất cả ảnh của AV chụp với các bạn trong gần 2 năm, chúng được xé ra và ghép lại rất khéo léo

Buổi sáng ngày 2/9, thứ bảy thì phải vì các bạn rủ nhau ra sân bay tiễn AV lên đường "Các bạn ơi, còn quay lại mà....."

Âm mưu khủng bố bằng chất lỏng cho các chuyến bay từ UK đến Mỹ và ngược lại mới xảy ra 1 tháng trước đó, an ninh thiết chặt ở các sân bay, còn đang đứng ở quầy làm thủ tục check-in mà cũng bị nhân viên sân bay đòi kiểm tra hộ chiếu

Máy bay chuyển tiếp ở Taipei, phải qua tiếp 2 vòng kiểm tra hành lý xách tay, cùng chuyến máy bay là 1 đoàn đông các ông bà già người Đài Loan đi du lịch Hawaii.

Ban đầu AV đặt vé BKK-LA của Eva cho phép stopover ở Hawaii ko tính thêm phí, đùng 1 cái 1-2 tuần trước chuyến đi, đại ly bán vè thông báo từ ngay.. Eva ko cho phép stopover như vậy nữa, họ chỉ bán vé khứ hồi cho minh BKK - Honolulu và San Francisco - BKK. Chặng Honolulu-LA phải mua vé của hãng nội địa và họ gợi ý Hawaiian airlines, hãng này chỉ chấp nhận thẻ CC phát hành ở US nên cuống lên lục lọi tìm kiếm tiếp và ra ATA (American Trans Airrlines)

Hawaii, điểm đến đầu tiên và cũng là 1 trong những ấn tượng của chuyến đi

cbnu
07-07-2007, 03:31
Múa phụ họa với bác

Tượng nữ thần tự do ở New York

https://img124.imageshack.us/img124/8066/1149copy9zo.jpg

Tòa nhà quốc hội ở Washington DC

https://img149.imageshack.us/img149/3094/979copy5nc.jpg

arvil77
07-07-2007, 05:55
Ối bác cbnu, Công chúa mới đang dạo đề, bác đã tèn ten múa phụ họa rồi :D

Bác cứ bình tĩnh, khi nào Công chúa kể đến đâu thì bác múa cùng Công chúa đoạn đó nhá (wait)

arvil77
10-07-2007, 17:37
Máy bay hạ cánh sân bay Honolulu 2:30 chiều, cảm giác thật sung sướng lúc đó, ra khỏi nhà ga sân bay, xe limousine làm taxi, rồi xe của các hãng xe cho thuê Budget, AVIS, Thrifty... lần lượt liên tục chạy qua Cảnh này về sau rất quen thuộc ở các sân bay ở Mỹ Họ làm vậy rất tiện Mình chọn hãng xe nào thì cứ tự động lên xe đó, họ chở mình đến văn phòng và bãi để xe làm thủ tục thuê xe Các hãng xe ko có quầy trong sân ga hàng không

AV rõ là ko lên xe limousine nào cả, có Robert Waikiki Shuttle rồi, 8 đô sẽ chạy thẳng đến chỗ ở Polynesian Hostel Beach Hà hà, bà con thi nhau đỗ xuống toàn khách sạn 4-5 sao, mỗi tớ xuống hostel. Có người bạn bảo đi Hawaii phải ở khách sạn đẹp gần biển, rõ rồi nhưng để lần sau đi, khi nào tớ đi nghỉ thực sự (và có nhiều tiền hơn ;) )

Polynesian Hostel Beach nằm trên con phố nhỏ Lemon, sau phố lớn chạy dọc bãi biển Waikiki, từ đây có thể đi bộ lên Diamond Head, bọn hostel có tổ chức hoạt động vài ngày trong tuần ví dụ sáng thứ bay?chủ nhật hàng tuần đi bộ lên Diamond Head, AV ko tham gia được cái nào, hôm sau có tự đi Diamond Head

AV ở 3 tối ở Waikiki, giá hồi đó 20$/đêm, 10 giường mixed, hôm vào nhận phòng, gặp 1 cậu người Anh, cậu này kể chuyện thuê xe 25$/ngày ở Big Island, khen đảo đó hay hơn vì vẫn còn lạc hậu và ngày mai thì cậu ý sẽ bay đi đảo Kauai Sướng thật, mình mà lái xe giỏi có phải tốt ko Đấy là bạn cùng phòng duy nhất AV nói chuyện vì về sau một là mình về muộn người đã ngủ người chưa về, sáng thì bao giờ AV cũng dậy sớm đi sớm Có lần nấu ăn trên bếp tập thể, 1 cậu Ba Lan tò mò món mì AV nấu ăn (mì ăn liền mang đi còn rau và thịt mới mua ở supermarket), ra hỏi chuyện, cậu này sau Hawaii bay đi Fiji - đấy là lần đầu tiên mình biết có đảo Fiji giữa Thái Bình Dương và từ đó cũng mơ 1 ngày được đến Fiji :)

arvil77
10-07-2007, 19:14
5h chiều, AV đã có mặt ngoài bãi biển và bắt đầu đi bộ dọc bờ biển, hôm đó trới nhiều mây, và mưa 1 lúc

Từ hostel thẳng ra biển là chính ngay đoạn này
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686aef70c.jpg

Waikiki là bãi biển nổi tiếng nhất vì mọi dịch vụ đều có sẵn, mọi người tập trung đến đây (phần lớn là gia đình đưa con cái đi nghỉ) nhưng ko phải là bãi biển đẹp nhất Người Việt ở Mỹ khi đến Hawaii hoặc người ở VN qua Hawaii phần lớn cũng chỉ dừng lại ở Waikiki, vậy nên AV đã nghe có người phàn nàn sao ko thấy bãi biển Hawaii ko đẹp như kỳ vọng

Hawaii là tên của cả 1 quần đảo hình thành từ núi lửa trong đó các đảo lớn có người sinh sống và khách du lich thường ghé đến gồm:

1. Oahu, đảo lớn thứ 3 với thủ phủ Honolulu của bang Hawaii, Oahu tập trung nhiều dân cư nhất, phát triển nhất nhưng mật độ cũng lại co cụm ở Honolulu và Waikiki AV có cơ hội đi qua các bãi biển phía Đông và phía Bắc của Oahu (North Shore) rất vắng và rất đẹp, ko kìn kìn người như ở Waikiki North Shore dịp AV đi ko phải là mua lướt ván: mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2, mùa này có thể đông hơn nhưng chỉ dành cho các VDV lướt ván chuyên nghiệp vì sóng quá to Mùa hè cũng có người đến North Shore tắm biển, mà đường ô tô chạy sát ngay biển, có đoạn chỉ cao hơn mặt nước biển chưa đến 1m, biển khá lặng mùa hè chứ ko cảm tưởng sóng to 1 chút là nước tràn lên đường North Shore so với Waikiki là khác nhiều rồi, lạc hậu và kém sầm uất hơn

2. Big Island: đảo vẫn còn núi lửa hoạt động và lớn bằng tất cả các đảo còn lại Vì có núi lửa nên dân cư thưa thớt và tập trung ở 1 số vung thôi AV có qua Big Island vì tò mò núi lửa

3. Maui: đảo lớn thứ 2, thiên đường để tổ chức đám cưới, vậy chắc phải đẹp rồi Khác với Oahu khách du lich phần lớn là người Nhật (vì Pearl Harbour hay Trân Châu Cảng), khách đến Maui phần lớn là người Mỹ trong lục địa và Canada, khách quốc tế chiếm tỉ lệ ít vì chắc như đã nói, luôn chỉ dừng lại ở Oahu thôi

4. Lanai: đảo lớn thứ 6, còn có tên là Đảo Dứa vì phần lớn đảo là đồn điền trồng dứa trước đây (à, các bạn ra siêu thị thấy dứa nhập ngoại có chữ Dole là dứa của Hawaii dó nhá, có nồng trường trồng dứa Dole ở Oahu với mê cung lớn nhất thế giới: mê cung dứa)

5. Kauai: thiên đường của những người yêu thiên nhiên và được mệnh danh là Grand Canyon của Thái Bình Dương, đảo lớn thứ 4 và ít phát triển nhất trong mấy đảo kể trên, đi thuyền và bay trực thăng là cách tốt nhất để tận hưởng vẻ đẹp của đảo này vì hệ thống giao thông đường bộ chỉ đến được 5% của đảo Do vậy dù đẹp thì đảo này xem ra ko dành cho khách ít tiền và cũng vì nó xa so với các đảo khác nên ko nhiều người chịu lui tới Nếu có điều kiện đi lại, AV phải đi Maui và Kauai :)

Tượng người sáng lập ra môn thể thao lướt ván Duke Paoa Kahanamoku, người Hawaii gốc và là niềm tự hào của người Hawaii, hàng năm Waikiki có lễ hội tưởng nhớ Duke. Duke mang lại cho người Hawaii HCV Olympic lướt ván đầu tiên năm 1912 và thêm nhiều huy chương các loại sau đó trong các kì thi đấu quốc tế
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686b07ff1.jpg

Chợ bán đồ lưu niệm ở Waikiki
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686b14b15.jpg

Diamond Head (miệng 1 núi lửa đã tắt từ lâu, từ đỉnh của Diamond Head sẽ có cảnh toàn bộ biển Waikiki)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686b21638.jpg

Điệu múa nổi tiếng và truyền thống của người Hawwaii: Hula. Đây là mình xem miễn phí ngoài bãi biển, thường là 6 hay 7pm, hôm đó đang xem dở thì trời mưa, thế là phải tạm ngứng sớm, nếu các bạn mắt tiền thì sẽ được xem điệu múa này "hot" hơn với các cô gái trẻ úp gáo dừa ;)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686b2e15f.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686b3bc21.jpg

Màn này là của gia đình biểu diễn hè phố Bé gái trông thật yêu
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374693686b48746.jpg

1 trong những mặt hàng đổ lưu niệm của Hawaii là vòng hoa màu sắc đội đầu như của bé gái này Hình ảnh 1 cô gái người Hawaii da ngăm đen, đầu đội vòng hoa hibicus nhiều màu sắc là 1 trong những hình ảnh hay thấy quảng bá về Hawaii

Vài chi tiết thú vị khác
1.Thay cho chào Hi, Hei hay Hello thì người Hawaii sẽ chào bạn Aloha, nhiều khi Aloha còn được dùng thay ám chỉ cho Hawaii ví dụ khi nói văn hóa Aloha
2. Hoa dâm bụt tây (tên tiếng Anh: hibicus) là hoa đại diện của bang Hawaii
https://www.phuot.vn/imagehosting/137469377d685c45.gif

3. Hình ảnh cầu vồng (hay thấy ở bất kì đảo nào) được chọn làm hình ảnh đại diện trên biển xe của bang Hawaii

arvil77
24-07-2007, 13:40
Đoạn quay múa Hula, tỡ sẽ nói thêm về Hula và văn hóa Hawaii sau

dJ6Zf0yNSfY

arvil77
24-08-2007, 19:54
Quần đảo Hawaii nằm trong vùng bao gồm rất nhiều các quần đảo và đảo ở Nam Thái Dương gọi là Polynesia (một số quần đảo khác có thể nghe cũng quen là Samoa, Fiji, Vanuatu, Tahiti, Cook)

Điệu múa Hula được cho là do những người Polynesia đầu tiên định cư lên Hawaii khoảng năm 400 CN tạo ra (người châu Âu khám phá ra Hawaii là thuyền trưởng James Cook thế kỉ 18).

Hula là điệu múa đặc trưng mang đậm nét văn hóa Hawaii nhất, và là duy nhất trong cụm đảo Polynesia. Múa Hula truyền thống gọi là kahiko, mùa và có đệm bằng nhạc cụ truyền thống trong đó quan trọng là trống. Khi người phương Tây vào định cư ở Hawaii, điệu múa này đã được cải biên nhiều, trở thành 'auana, được phụ họa kèm theo bài hát và các nhạc cụ mới của người phương Tây như ghi ta

Theo truyền thuyết thì hula là do nữ thần lửa Pele tạo ra (ko phải Pele vua bóng đá :) ), trên đường tìm nơi ở mới cho mình, chạy trốn khỏi chị gái là nữ thần của các đại dương Namakaokaha'i, đã tìm ra quần đảo Hawaii nơi mà sóng đại dương ko thể chạm vào thần Pele. Để bảo hiệu mình đã dành chiến thắng, giữa một dãy các đảo hình thành từ núi lửa này, nữ thần Pele đã múa điệu hula đầu tiên.

Dễ hiểu sao Hawai lại có truyền thuyết về vì thần này. Ko chỉ là nữ thần lửa, của điệu múa hula mà Pele còn là nữ thần của sấm sét, núi lửa và bạo lực Vi Hawaii thực tế hình thành từ hoạt động núi lửa trong lòng Thái Bình Dương triệu triệu năm về trước và hiện núi lửa ở Big Island vẫn đang hoạt động

Đoạn video trước là kahito, còn đoạn này là 'auana Thật mềm mại và uyển chuyển Đang múa thì trời đổ mưa nên đoạn quay bị dang dở

Sw9IBRYjpeA

Hawaii rất ấn tượng với tớ nhưng tớ ko diễn tả lại được :)

arvil77
26-08-2007, 00:39
Đến Oahu ko thể ko ghé qua Trân Châu Cảng ôn lại diễn biến toàn bộ trận tấn công bằng máy bay cảm tử và ngư lôi của Nhật vào hạm đội tàu chiến của Mỹ ở Trân Châu Cảng (Pearl Harbour)

Đài tưởng niệm tàu Arizona, tàu chiến lớn nhất trong hạm đội bì đánh chìm Đài tưởng niệm được xây ngang xác con tàu

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Oahu/DSC02279.jpg

Lượng khách DL đến Hawaii đông nhất là người Nhật = > dễ hiểu.

Tàu chiến Missouri nơi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng quân đồng minh ngày 02/09/45 ở vịnh Tokyo
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Oahu/DSC02345.jpg

arvil77
27-09-2007, 00:53
Diamond Head là 1 miệng núi lửa hình thành 300 nghìn năm trước, được coi là ví dụ điển hình nhất về vật thể hình nón tạo thành từ tro của núi lửa (tuff cone).

Diamond Head có nickname là Leahi là kết hợp của 2 từ La] (trán) và ah] (cá ngừ) khi nhìn từ phía Tậy (ảnh post trước) ngày 10 tháng 7. Từ này lại cũng có thể dịch là "mũi đất có lửa" ám chỉ những đống lửa được đốt lên ở mũi nhô ra biển hướng dẫn tàu bè chạy dọc đường bờ biển trước kia. Năm 1917, ngọn hải đăng của Diamond Head được xây dựng thay cho những đống lửa

Còn tên Diamond Head có từ TK18 khi những người châu Âu khám phá ra Hawaii họ nhặt dược ở đây những viên pha lê và tưởng lầm đó là kim cương

Ngọn hải đăng ở Diamond Head
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9bb5f3075.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3927)

Waikiki/Honolulu nhìn từ Diamond Head
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9beb2d3eb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3928)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9c23d40b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3929)

Hướng ra phía Đông và cầu vồng
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9c8e4a364.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3930)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9ca7b1bb2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3931)

arvil77
27-09-2007, 01:06
Ala Moana cạnh Waikiki, xa xa là Diamond Head

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9f07eba30.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3932)

2 bãi biển ở phía Đông của đảo
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9f36b79ac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3933)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9f56ba8d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3934)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9f6ad5dd7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3935)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9f800ed0f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3936)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9fa5a8a78.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3937)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fa9fbb7e17f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3938)

arvil77
27-09-2007, 02:04
Nhìn những ảnh biển trước, cũng thấy rõ Oahu là đảo hình thành từ núi lửa: đá như xỉ màu đen

Chuyến bay đi Big Island của Island Air lúc 5:20am, khiến tớ phải dậy từ 1h30 rồi ra cửa hostel đợi shuttle bus của Robert Hawaii dến đón Cùng đợi là 1 bạn học khoa lịch sử nước Mỹ trường Boston hay trường gì dó cũng khá nổi tiếng ko nhớ nữa, nên có nghiên cứu về VN, bạn này cũng đi Big Issland nhưng của hãng Hawaii Airlines nên bọn tớ chia tay nhau ở sb vì khác cổng. 2h xe đến đón (chắc bọn này kết hợp đi đón khách nên bắt mình đi quá sớm vậy) mà có 15' để ra đến sb nên tớ có những tận gần 3h vật vờ

Cửa nhà ga chưa mở, tớ buộc phải ngồi ngoài trời xung quanh ko 1 bóng người. 1 bác già bảo vệ sân bay ra nói chuyện với tớ 1 lúc, bác ý từng tham gia chiến tranh ở VN cuối những năm 60, bác này rất tốt bụng, trước khi đi rời đi làm nhiệm vụ, bác ý còn gọi một người khác đang quét dọn gần đó nhờ trông chừng bảo vệ tớ

5h nhà ga mới mở cửa, số lượng người đi ko nhiều nên thủ tục làm rất nhanh và bọn tớ đi lên 1 chiếc máy bay bé xinh

Sân bay Kona (Big Island)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faa4bbe1d22.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3939)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faa4d0e9167.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3940)

Tớ hết sức bối rối khi ra khỏi máy bay và bước vào sảnh nhà ga Kona rồi đi tìm khu lấy hành lí, phần lớn là ở ngoài trời :) Vui thật

Ra ngoài tớ phải nhờ 1 nhân viên sân bay gọi điện cho 1 hãng shuttle bus tớ đọc được trong guidebook, thì nhận được thông tin hãng này ko còn cung cấp dịch vụ này nữa, vậy chỉ còn cách đi xe taxi theo công tơ mét

Thon thót nhìn đồng hồ nhảy từng đô một :), tớ cần đến Văn phòng Hawaii Trail & Forest vì đã đặt tour đi xem núi lửa 1 ngày Văn phòng này nằm giữa sân bay và thành phố Kona mà đi taxi đã hết 16 đô.

Một cảnh tưởng hết sức kì lạ đập vào mắt tớ khi xe rời nhà ga sân bay và đi ra đường cái lớn: một vùng rộng lớn mênh mông đất đen, chĩnh xác là nham thạch núi lửa xen với những cây cỏ vàng úa

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faa76c41da1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3941)

Như đã nói, Big Island là đảo trẻ nhất trong cụm đảo Hawaii nhưng là đảo lớn nhất và có hệ sinh thái rất đa dạng: 11 hệ, nhiều hơn cả tất cả các hệ sinh thái tồn tại ở các bang trong lục địa nước Mỹ cộng lại

Về mặt lịch sử thì đảo này là đảo thiêng nhất và là nơi sinh ra vua Kamehameha Ị Trừ 2 thành phố Kona và Hilo hơi phát triển còn lại thì đảo khá hoang sơ lạc hậu

Tour 1 ngày của tớ được đi vào khu bảo tồn núi lửa quốc gia (Hawaii Volcano National Park)

Thurston Lava tube (ống lava chảy và giờ đã khô lại)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faaabf130c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3942)

Cây cối trơ khốc trên dòng nham thạch nóng bỏng
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faab2e475d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3943)

Dòng nham thạch vẫn tiếp tục chảy ra biển
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faac25d6582.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3944)

Big Island sẽ còn tiếp tục mở rộng với lượng nham thạch chảy ra biển và đông cứng lại thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faacb490482.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3945)

Dù đã đông đặc lại nhưng khói vẫn còn nghi ngút, dân tình tò mò xem
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faad105ec8d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3946)

arvil77
27-09-2007, 02:21
Macro nham thạch :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faae3592c15.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3947)

Extreme dangerous beyond this point!
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faae776178a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3948)

Do u have at least 3 quarts of water per person?

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faaed3c9f12.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3949)

Hình thù màu sắc của đất tro nham thạch

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faaf58ab5e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3950)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746faaf7a76a40.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3951)

Miệng núi lửa nổi tiếng Halemaumau thuộc núi lửa Kilauea

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fab04213c24.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3952)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746fab054290d7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3953)

Năm 1866 nhà văn Mark Twain đã từng đến đây chứng kiến miệng núi lửa sôi sùng sục nham thạch này

arvil77
29-09-2007, 02:09
Đọc sách thấy nói hệ thống xe buýt công cộng của Big Islands rất chán, một ngày chỉ có 2 chuyến chạy từ thánh phố Hilo ở phía Đông sang Kona ở phía Tậy Thêm nữa lại còn tiền taxi ra sân bay hôm tới. Tớ quyết định thuê ô tô chạy lòng vòng ra ngoài thành phố, đi dọc biển đến đài tưởng niệm thuyền trưởng Cook, người châu Âu đầu tiên đặt chân lên quần đảo Hawaii rồi ngày sau trả xe ở sb luôn

Tớ ở 2 tối ở Kona, ở Koa-Wood Hale Travel Lodge, cùng phòng với 1 cô bé người Nhật và 1 chị người Mỹ ở bang Cali. Chỗ ở này rất sạch sẽ, từ nhà tắm đến bếp nấu ăn chung, internet thì miễn phí Chính tại đây tớ học cách sử dụng máy giặt bằng tiền xu, 1 đô giật, 1 đô sấy. Phải nói thêm là rất nhiều thứ tự phục vụ ở Mỹ khiến mình trở nên rất quê mùa lúc đầu, vì phải loay hoay học cách sử dụng :)

Sáng sớm hôm sau tớ hỏi đ/c chủ hostel cách thuê xe, tớ nói tớ định thuê trong thành phố rồi trả ở sân bay, anh này bảo ko rõ có bọn nào cho vậy ko nhưng anh ý sẽ ra bân bay và nếu tớ muốn có thể đi cùng, nhưng phải xác nhận lại với anh ý trước 12h. Tớ dùng thẻ điện thoại gọi cho hãng thuê xe nhung hình như ko được thế nào đó nên qd đi nhờ anh chủ nhà ra sân bạy

Anh ý chở tớ trên chiếc xe Honda bé tẹo, kiểu như xe Chaly cúc ku ý, mà anh ý thì to oành, bọn tớ phóng rất tít ra sân bay, trên đường anh này còn ghé vào 1 chỗ để lấy kính mát đeo rồi đổ xăng, nhân tiện tớ cũng hỏi luôn cách mua xăng :)

Tớ cứ nghĩ anh này có việc gì ra sân bay rồi nhân tiện cho tớ đi cùng, nhưng hóa ra ko phải, anh ý chở tớ đến rồi quay về "That's why I'm the lodge owner", anh ý tự hào bảo vậy. Số mình hay gặp người tốt ghê! Để trả ơn lại, tớ chỉ có mỗi việc lấy cái ghim cắm vào 1 bản đồ thế giới treo trên tường, vào điểm Hà Nội Việt Nam. Những ai đến đây ở thì cũng sẽ được nhờ làm việc tương tự Tất nhiên phần VN chỉ có mỗi cái ghim của tớ :)

arvil77
03-10-2007, 00:51
Anh chủ travel lodge thả tớ trước 1 dẫy các hãng cho thuê ô tô, nhưng lại chả có ai đứng ở quầy cả, vậy làm như mình đã quan sát thấy trước xem sạo

1 chiếc xe lớn của hãng Thrifty chạy tới, tới nhảy lên Tớ mới thấy chỉ ở Mỹ mới có kiểu thuê xe tiện lợi thế này, xe đón khách của các hãng lần lượt chạy tới chạy lui trước cửa nhà ga sân bay, bạn muốn thuê của hãng nào thì lên xe của xe đó rồi họ chở bạn ra bãi xe làm thủ tục giao xe.

Bãi xe của Thrifty gần đó, xe nhỏ họ hết nên tớ phải lấy một xe hơi lớn Xe hiệu gì tớ cũng ko nhớ nữa, đại loại ko phải hãng nổi tiếng tớ biết :) Vụ này là hơi liều vì tớ lái xe rất ít Giá thuê xe 1 ngày là $28 nhưng khi họ hỏi tớ có mua BH mất trộm ko, nếu xe bi lấy trộm đồ thì ai trả tiền này, tớ sợ quá mua luôn thêm cả BH, tông cộng thành $56

Tối hôm đó tức tốc hỏi khẩn cẩp trên ttvn kinh nghiệm thuê ô tô ở Mỹ, có cần mua BH ko? Có bạn trả lời lại là ko cần nhưng tớ nghi nghi. Thực ra thì tớ cũng nhớ 1 cậu người Anh cùng ở hostel ở Waikiki nói cậu ý thuê xe $25/ngày thôi

Tuy nhiên thì ngày hôm đó khi dừng lại 1 viewpoint tớ chững kiến xe của 1 đôi bạn bị đập kính lấy đồ

Có xe tớ tung tăng lái ra đường quốc lộ, về lại thành phố , rẽ vào 1 siêu thị mua 1 lô các thứ tống lên xe rồi thẳng tiến đến đài tưởng niệm thuyền trưởng Cook

Trên đường tạt ngang mấy chỗ và cũng quẹo nhầm mấy chỗ, rẽ nhầm vào đường đang sửa bị 1 bà đừng canh đầu đường mắng nhiếc Nói chung là ít lái nên hay nhầm nhọt và dè dặt (nên cả bị còi toe toe đằng sau)

arvil77
03-10-2007, 01:04
Buổi sáng đi ra bãi biển Kailua - Kona trước khi ra sb thuê xẹ Tớ cũng đã tính xa xỉ ở khách sạn khoảng 3-4 sao gần biển ở đảo này rồi nhưng lại toàn ở vị trí xa sân bay mà lúc đầu mình ko quyết định có thuê xe ko

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/DSC02620.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/DSC02625.jpg
(sáng sớm nên chưa hàng nào mở cửa cả)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/DSC02632.jpg

Chỗ này tớ chụp khi anh chủ nhà chạy vào 1 nhà ven đường lấy kính mát, còn tớ đợi và chụp ảnh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/DSC02633.jpg

Chiếc xe yêu quí của tớ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/DSC02643.jpg

adam
04-10-2007, 09:47
Hic, đúng ngày này năm ngoái em cũng ở Hawaii. Cảnh đẹp và sự thanh bình ở đấy ko thể nào quên , chắc chắn sẽ phải quay lại đấy ! Nhớ Hawaii quá :(

https://farm1.static.flickr.com/150/376759816_3dbace64c8.jpg
https://farm1.static.flickr.com/127/376741506_4117f54847.jpg

arvil77
05-10-2007, 00:27
Bạn Bryan (Adam) có chuyện kể gì hay ở Hawaii kể cái nhỉ, không ảnh ọt cũng được (wait)

arvil77
20-10-2007, 15:20
Ko đến trực tiếp được đài tưởng niệm thuyền trưởng Cook, chỉ có thể nhìn từ xa từ vịnh Kealakekua.Đúng hơn là tớ phải chạy xe bò ngoằn nghèo từ trên núi xuống vịnh, rồi lại bò lên

Nghe nói trước đó vịnh này có nhiều loại sinh vật biển rất đẹp và thích hợp cho lặn và snorkell Cũng gặp vài người nhưng rất đìu hiu, vì bản thân đảo này đã đìu hiu hơn nhiều so với Oahu rồi Ko có dịch vụ gì ở vịnh, toàn là người tự lái xe đến chơi

Đài tưởng niệm Captain Cook đằng xa
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374719b5c9a0ffc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4711)

Gần chỗ tớ đứng thì chỉ có đài tưởng niệm nơi Captain Cook đọc điếu văn chôn cất thủy thủ William Whatman ngày 28 tháng 1 năm 1779, được coi là 1st Christian service ghi nhận ở quần đảo Hawaii
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374719b6cec76cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4712)

Sáng sớm ngày hôm sau, 3am tớ đã phải lọ mọ dậy, lái xe ra sân bay. Xe trả lại bình xăng phải đầy, tớ dừng trạm xăng thứ nhất, tớ dùng thẻ tín dụng nhưng máy ko chạy, chạy vào quầy thấy có người, xin Help nhưng chị da đen bên trong cau có bảo chưa đến giờ mở cửa, biết còn 1 trạm xăng nữa gần sb nên tớ bỏ đi

Máy đổ xăng vẫn ko hoạt động, may quá trạm đó lớn và còn có cả siêu thị nên dù mới khoảng 4:30am nhưng vẫn có người đi lại, siêu thị đã mở, tớ hỏi 1 bác đi qua, bác ý bảo các trạm xăng chỉ chấp nhận thẻ tín dụng phát hành tại Mỹ Thats why. Việc tớ cần làm là vào bên trong siêu thị, vào quầy cashier bảo họ mở cây xăng số... rồi sau đó tớ quay lại đó thanh toán Biết thêm 1 điều mới :)

Việc trả xe hết sức nhanh gọn, tớ đỗ xe vào bãi, họ cho người đến kiểm tra, ko thấy xước xiếc gì, bình xăng đã đầy. Ok. Chuyến bay của tớ là 6am từ Big islands qua Honolulu, Oahu của Aloha airlines, sau đó bay ATA (American Trans Air) lúc 11am đi Los Angeles.

Đã thuần thục với sử dụng TheBus của Oahu nên trong thời gian chờ đợi mb chuyển tiếp đi LA, tớ bắt bus vào lại thành phố Honolulu và ra bãi biển chơi tổng cộng hết 3h gì đó

Holywood đang vẫy gọi !!! :D Nào thì đại lộ các ngôi sao, nào thì xưởng phim Universal, nào thì Beverly Hills....

arvil77
03-11-2007, 02:00
Một năm trôi nhanh quá, quay xem lại ảnh chụp năm ngoái để post bài, thấy cả mình cũng khác nhiều bây giờ :)

Theo kế hoạch, tớ ở nhà bạn của bạn trong khu kí túc xá của trường DH Nam California nhưng từ lúc ở Hawaii tớ ko thể nào liên lạc được với bạn ý, có ghi lại địa chỉ, hỏi cách đi đến nhà nhưng muốn xác nhận lại và để bạn ấy ở nhà

Đợt tớ đi khoảng hơn 1 tháng sau khi người ta phát hiện âm mưu khủng bố bằng chất lỏng nên kiểm tra hết sức ngặt nghèo

Đây là kiểm tra hành lý xách tay rất thủ công trước khi lên máy bay ATA bay từ Honolulu đến LA, bay khá lâu, khoảng 5 hay 6 tiếng gì đó Nói đến múi giờ, tớ ko nhớ đã nói Hawaii chậm 17 tiếng với VN và Thái lan nên tớ cứ nhầm giờ loạn xạ cả lên, cứ phải lẩm nhẩm tính lúc này là hôm nay là ngày mấy, thứ mấy rồi :D và là mấy giờ ở trong lục địa nước Mỹ hay ở VN

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02705.jpg

Khi đến sb LA, tớ thử gọi lại cho bạn tớ, may quá lần này tóm được bạn ý, vứng tin exit ra khỏi nhà ga sb :)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02706.jpg

Sb LA rất tập nập xe bên ngoài, shuttle bus rồi xe của các hãng cho thuê đi lại như con thoi, bạn tớ dặn rồi, đi xe shuttle bus 13 hay 15 đô gì đó, phải trả thêm tip nữa, xe chở đến đúng nhà luôn

arvil77
03-11-2007, 02:22
2 hãng shuttle bus ở sb LA

http://www.supershuttle.com/

http://www.primetimeshuttle.com/

Đúng như tớ nhớ, 15$, bạn tớ có chỉ cách đi bus rồi metro rẻ hơn nhưng phức tạp quá mà tớ đến nơi tối rồi nên chọn đi shuttle cho nhanh và an toàn

Phải nói thêm là trước khi đi US tớ phải hỏi rất nhiều người con gái đi 1 mình có an toàn không Nhát chết mà Tất cả đều chung ý kiến: rất an toàn nhưng cũng lại rất ko an toàn, đọc LP tớ cũng hoảng khi thấy các loại khuyến cáo Các bạn còn dọa tớ, ko cần thận, người ta lôi súng ra bắn luôn :)) Trước khi đi vi thế vì tớ phải lên 1 cái initieary với những chỗ tớ ở, địa chỉ và số điện thoại liên lạc rồi gửi cho 3-4 người bạn gì đó, bảo là tớ sẽ thường xuyên kể lại chuyện trên đường, nếu bỗng nhiên tớ mất tích thi có thông tin báo cảnh sát he he

Nhưng mà đúng là cũng ghê ghê, khi đến LA, đi bộ để ý thấy nhiều nhà đề biển bên ngoài "Nhà riêng, nếu xâm phạm sẽ bị kiện", ai đó kể tớ giờ đóng cửa của công viên mà vào thì cũng bị kiện ra tòa rất nhiều tiền, chị tớ ở DC thì kể cô cùng làm bị bọn có vũ khí cướp ô tô giữa ban ngày nhưng cô này bình tĩnh lừa chạy đươc.

Riêng khu ký túc xa trường DH Nam California thì bạn tớ dặn ko được đi về sau 7pm, mà phải chuẩn bị sẵn tiền lẻ trong túi để có đứa nào chặn xin đểu thì đưa tiền cho nó, đừng phản kháng vì thế là rất nguy hiểm Tớ hỏi lại bạn tớ, đã ở đây 2-3 năm rồi thì thế nào, bạn ý bảo quen rồi, ko thấy sợ Có 1 hôm tớ đi về lúc 8pm, từ bến xe buýt phải đi bộ 1km nữa mới về nhà bạn ý, tớ sợ chết khiếp, bám theo 1 anh, còn cách khoảng 400m thì anh ý đột ngột rẽ sang đường khác, tớ cắm cổ đi thật nhanh

Khu da đen luôn được khuyến cáo ko nên lảng vảng đến, nhưng ở LA tớ lại nhỡ đi vào khu này, nhưng may cũng vào ban ngày, nhưng vẫn thấy rất ghê, lại cắm cổ đi thật nhanh

pvc
03-11-2007, 02:33
Mình cũng thấy lạ về thông tin bên Mỹ là nếu buổi tối đi ra đường 1 mình thì phải nhớ là luôn luôn mang tiền lẻ trong người để nhỡ có bọn xin đểu hay trấn lột thì còn thoát được thân. Vợ chồng đứa bạn đi DL bển về cũng nói vậy, cô em sống ở bển cũng nói vậy, nay thấy cch cũng nói vậy. Nếu không mang gì thì con trai nhẹ thì bị tẩn cho bết sê lết, nặng thì chẳng biết thế nào,chứ con gái thì...:D

Cch có ví dụ nào sinh động về những trường hợp này không?

:) (wait) :L

pvc
03-11-2007, 02:34
Mình cũng thấy lạ về thông tin bên Mỹ là nếu buổi tối đi ra đường 1 mình thì phải nhớ là luôn luôn mang tiền lẻ trong người để nhỡ có bọn xin đểu hay trấn lột thì còn thoát được thân. Vợ chồng đứa bạn đi DL bển về cũng nói vậy, cô em sống ở bển cũng nói vậy, nay thấy cch cũng nói vậy. Nếu không mang gì thì con trai nhẹ thì bị tẩn cho bết sê lết, nặng thì chẳng biết thế nào,chứ con gái thì...:D

Cch có ví dụ sinh động nào về những trường hợp này không?

:) (wait) :L

arvil77
03-11-2007, 02:47
Ngày hôm sau theo kế hoạch tớ đi Universal Studio, bạn tớ dùng thẻ SV mua vé vào cửa cho tớ, giảm được nhiều phết

Nếu có bạn đi cùng thì chắc sẽ vui hơn, cô bạn tớ thì phải đi học, cũng ko vấn đề gì, quen rồi :)

Trước cửa Studio (khu bên ngoài là Universal City đúng ko nhỉ?)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02714.jpg

Hình như tớ xem trò này đầu tiên, công nhận họ làm dịch vụ tốt, trong lúc mình đợi đến show của mình thì có MC pha trò, về công nghệ thì khỏi phải nói rồi, tớ nhớ là thích show Shrek, họ làm ghế rung, đẩy lên rồi phun bọt nước từ dưới ghế lên làm mình cứ như hòa cùng nhân vật trong phim.
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02723.jpg

Trò waterworld thì tớ ko thấy đặc sắc lắm, ko hơn ở Thái lan là bao

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02733.jpg

Trò này duy nhất tớ ko tham gia, vì vào nhà ma thì tớ rất sợ và luôn phải có ai đó để ôm :D

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02732.jpg

Những nhân vật, những diễn viên quen thuộc - từ xưởng phim Universal Tất nhiên tớ phải chụp ảnh với Shrek và Người nhện rồi Thế mà lại hay khi về sau tớ có chuyện kể với 2 cháu nhí của tớ ở gần Milpitas, chúng nó cứ bắt tớ cho xem đi xem lại ảnh Dora và Spider Man :)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02736.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02740.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02746.jpg

arvil77
03-11-2007, 03:08
@bác pvc: tiếc là CCh lại ko có chuyện thực người thực vụ xin đểu tiền. Hôm ở DC cũng vậy, CCh hẹn gặp chị lúc 8pm nhưng chị dặn cứ đợi trong bến metro, gần đến giờ hẹn thì mới được ra khỏi nhà ga đến chỗ hẹn, cho an toàn, CCh ngồi trong bến metro, ngay cạnh đường tàu, ngủ gà ngủ gật vì lệch múi giờ và đi trước đó nhiều quá :)

Universal tour

Tour này đi khoảng 1h thì phải, qua những trường quay đang làm việc cũng như trường quay đã dựng đóng 1 số phim lịch sử và giờ được giữ lại cho khách tham quan

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02756.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02759.jpg

1 dãy các ô tô dùng trong các bộ phim nổi tiếng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02761.jpg

Mưa và lũ nhân tạo tạo ra khi khách DL đi qua
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02777.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02780.jpg

Chỗ quay phim King Kong
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02792.jpg

arvil77
03-11-2007, 03:26
Đi tour kể trên tớ thấy thú vị nhất khi đi qua trường quay motel và chiếc ô tô của kẻ tâm thần hoảng loạn trong phim The Psycho của Alfred Hitchcock. The Psycho là bộ phim kinh dị kinh điển của điện ảnh thế giới làm năm 60, tớ đi xem 3 lần rạp Fanland, Lý Thường Kiệt mà giờ nếu cho đi xem lại vẫn xem :) Tớ nhớ nhất cảnh cuối lúc cô gái lên cầu thang Norman Bates lao ra, đến lần thứ 2 thứ 3 đi xem, biết rõ diễn biến vậy mà vẫn hét inh ỏi - > giải thích cho việc tại sao thích phim này

Motel trong phim
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02805.jpg

Ô tô giấu xác cô gái bị đẩy xuống hồ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02804.jpg

Trò cuối cùng tớ đi, cũng hay, thế mà cũng mất 1 ngày trong Universal Studio
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02814.jpg

Các trường quay nhìn từ trên cao
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02813.jpg

Hard Rock cafe LA bên ngoài Studio
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02819.jpg

arvil77
03-11-2007, 04:02
Ngày cuối tuần nên khu công sở vắng vẻ, tớ đi bộ chụp ảnh lung tung, tìm xem văn phòng cty mình tp này ở đâu. Tớ có thú vui chụp ảnh chi nhánh cty mình ở các nước khác nhau cũng như vài khách hàng mình đã từng có thời gian làm cùng, ví dụ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02836.jpg

Disney Concert Hall, công trình kiến trúc độc đáo với những đường cong như hình bông hoa nở hay hình cánh buồm ra khơi
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02829.jpg

Ko đề
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02831.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02841.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02848.jpg

Hình như sau đoạn phố này tớ rẽ trái rẻ phái lung tung rồi đâm vào khu da đen
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02851.jpg

arvil77
03-11-2007, 04:40
Trong truyện Bố già, hình nhu nói về Long Island ?, tớ ko nhớ Long Island hay có cả Long Beach, thấy có chứ Long nên cố đi Long Beach ở LA dù đi rất xa, tàu chạy hình như cũng phải đến 30-40 phút (cách trung tâm LA 30km). Tớ ở có 2 ngày ở LA và mua vé đi lại 24h thì phải, cũng khá rẻ (nhất là khi so với Bắc Âu bây giờ) Quận Cam của người VN nằm phía Đông Nam của Long Beach

lại cuối tuần, rồi còn sớm hay sao nên vắng vẻ như chùa bà đanh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02853.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02855.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02859.jpg

Long Beach cũng thuộc vào thành phố lớn của bang Cali, cảng biển lớn của thế giới, trung tâm công nghệ cao trong đó có ngành chế tạo máy bay Tớđi loanh quoanh Long Beach có 2-3 tiếng gì đó rồi quay lại Đại lộ Holywood

arvil77
03-11-2007, 05:00
Trước kia tớ chưa được biết toàn cảnh đại lộ thế nào, hay đọc báo hay xem TV chỉ thấy có cảnh quay thu hẹp góc quay vào ngôi sao được gắn trên đại lộ nên tưởng tượng của tớ về đại lộ này khác với cái tớ thấy :) Tớ cứ nghĩ nó là 1 phố đi bộ lớn sạch sẽ và sao được gắn trên cả con phố đó . Hoá ra ko phải vậy :), phố lớn dài 3km, sao gắn hai bên vỉa hè và vỉa hè thì nhiều đoạn rất bửn, ví dụ đoạn gần ngôi sao của Marilyn Bạn tớ ở đó bảo đâu gọi là Thành phố thiên thần được mà là Thành phố bãi rác

Kodak Theatre, nơi trao giải Oscar, trước đó lễ trao giải Oscar là ở 1 toà nhà khác gần trường ĐH Nam Cali mà tớ có đi qua và được bạn tớ giới thiệu

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02897.jpg

Bên trong toà nhà, đúng hôm tớ đi thì họ đóng cửa tu sửa gì đó nên chỉ ở sảnh này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02874.jpg

Hai hàng cột 2 bên ghi lại tên các bộ phim đã từng đoạt giải Oscar, ví dụ Crash năm 2005 là bộ phim tớ rất thích
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02875.jpg

Tự nhiên có 1 toà nhà kiến trúc Hoa ở đây, trong là dịch vụ giải trí gì đó tớ ko quan tâm lắm
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02896.jpg

Sân trước của toà nhà này có 1 điều thú vị là có dấu tay của các nhân vật nổi tiếng, mọi người thường áp bàn tay vào và chụp ảnh, tớ cũng adua chọn cái của Jack Nicholson là 1 diễn viên tớ thích để chụp
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02878.jpg

arvil77
03-11-2007, 05:11
Nhiều sao gắn trên đại lộ Holywood quá trong khi đại lộ lại rất dài, sao cũng được gắn cả trên các phố nhỏ hơn đâm vào đại lộ, mà người ta phải làm bản đồ đánh dấu nhứng sao hay được viếng thăm nhất để bà con dễ tìm, cũng như có 1 văn phòng giải đáp vị trí sao ở đâu

Tớ cũng cầm 1 bản đồ vậy và tìm đến sao ưa thích của mình, nhưng sao số 1 của tớ là James Dean thì tớ lại ko tìm thấy, bản đồ có chỉ nhưng tớ ko tìm ra, cũng có thể mệt quá :) Bạn nào tình cờ chụp ảnh sao của JD thì post lên cho tớ nhỉ :)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02881.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02883.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02884.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02892.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02893.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02903.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/LA/DSC02906.jpg

arvil77
03-11-2007, 05:27
Điểm đến tiếp theo là Milpitas 2 ngày ghé nhà bác trút bớt đồ rồi đi San Francisco - SF. 2 ngày này ngoài hành trình ban đầu của tớ, vì sự thay đổi này mà tớ ở LA và SF mỗi nơi ở ít hơn 1 ngày LA ở 2 ngày ko có gì để tiếc nhưng SF thì tớ rất thích và ở 2 ngày là quá ít, hy vọng có cơ hội quay lại SF

Hẹn các bạn SF kỳ tới (BB)

arvil77
10-11-2007, 15:47
Nói qua chút điểm dừng chân nhỏ trước khi đến San Francisco: Milpitas.

Milpitas là 1 thị trấn nhỏ gần San Jose, thủ phủ của thung lũng công nghệ cao (Silicon Valley). Tớ đi xe bus của Grayhound, hãng xe này hoạt động cả ở Canada và Mexico http://www.greyhound.com/ Mua vé qua mạng trước rồi lấy vé trước giờ khởi hành ở bến xe, cũng giống như eurolines, có giảm giá nếu mua sớm và được coupon giảm giá sau lần mua đầu tiên (coupon giá trị cho 1 lần mua vé tiếp theo).

Rời LA gần nửa đêm, đến bến xe San Jose sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, anh họ tớ ra đón, nhà ga có 2 cửa, tớ đứng bên này, anh tớ đỗ xe phía bên kia, mãi 2 anh em mới tìm ra nhau Thật là vui sau nhiều năm gặp lại :)

Tớ ko đi thăm thú thành phố San Jose cũng như các tổ hợp sx chip máy tính.... ở đây trong tổng cộng 5 ngày ở Milpitas, ko có hứng :) Cũng phần vì đoạn cuối quay lại mệt rồi, phần nữa anh chị bận đi làm, ngại bảo 2 bác lớn tuổi chở đi (ở Mỹ tiện đi lại nhất là có ô tô riêng) Chứ ngoài ra tớ cũng muốn anh tớ đưa vào 2 trường đại học Berkeley và Stanford nhưng cuối cùng cũng chẳng đi Anh họ đi đón tớ học Berkeley rồi ra làm cho Intel, 2 vợ chồng anh ý trong đội kỹ sư thiết kế chip của Intel, trong nhà có 1 phòng toàn đồ phụ tùng máy tính linh tinh cả, trên tường treo các bằng khen thành tích thiết kế :) Kể cũng thú vị, có những thứ trước đây nghe thật mơ hồ và bây giờ thì gặp người thực việc thực :)

Trên đường đi từ bến xe về nhà, tớ tranh thủ chụp 1 số ảnh và hỏi han về cuộc sống ở đây. Nào thì vật liệu xây dựng nhà, nào thì các kiểu nhà, giá cả.Khu vực vịnh San Francisco và vùng San Jose nằm trong vùng hay xảy ra động đất (gần đây cũng có trận đống đất) nên ko có nhà cao tầng, vật liệu xây nhà rất nhẹ (tường nhà là bọt biển rồi trát 1 lớp xi măng đặc biệt bên ngoài), nhà có các kiểu độc lập (single), duplex (2 nhà trong 1 căn nhà), 3 nhà , 4 nhà dính với nhau....tất nhiên single house là đắt nhất, bét nhất cũng là 1 triệu đô Anh tớ bảo nhà ở San Francisco và cả vùng thung lũng Silicon là đắt nhất ở nước Mỹ vì khí hậu gần biển, lại vùng vinh nên ôn hòa, ko lạnh quá cũng như ko nóng quá Mà San Francisco đúng là đẹp thật, tớ thích

Là thung lũng nên dễ nhận thấy núi bao bọc xung quanh, nghe nói nhà trên núi trông khô cằn thế kia nhưng đắt lắm đó

https://www.phuot.vn/imagehosting/13747356ef55eb4e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5127)

Đường phố rộng thênh thang, xe cộ đi lại thưa thớt, các khu nhà phần lớn là 2 tầng, thỉnh thoảng có 1 khu siêu thị, các nhà hàng. Nhà hàng Việt Nam thì đâu cũng có

https://www.phuot.vn/imagehosting/13747356f9a5c060.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5128)

Chắc giờ cho tớ vào 1 vùng như thế này thì có lẽ buồn chết mất :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13747357018457d3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5129)

arvil77
11-11-2007, 15:44
Tự nhiên nhớ đến một bài hát cũ về San Francisco có câu "would you'd like to go to San Francisco?" (?), 1 bài hát cũ ko nhớ tên, ko nhớ ca sĩ hát :)

Những việc tớ đã làm, những chỗ đã đi ở San Francisco (đoạn này cop lại từ ttvn đã post lâu rồi, trả lời 1 bạn hỏi thông tin về San Fran nhưng bỏ dở :LL )

Ngày 1

1. Loanh quoanh khu tài chính rồi ghé vào Well Fargo & Company Museum (420 Montgomery Street)
2. Cảng San Francisco xem Bay Bridge trong sương mù.
3. China Town
4. Lên tháp COIT, có view toàn bộ thành phố, trên đường đi bộ qua Little Italy, qua những căn nhà có vị trí lí tưởng nhìn xuống vình SF (một số nhà thấy biển đề tên nhà đấu giá Sotherby's, chắc chắn rất đắt tiền đây vì vị trí quá đẹp, nhìn từ trên núi xuống vịnh).
5. Levi's Museum: rất gần COIT, đi bộ xuống xuyên qua những căn nhà xây trên vách đá phủ đầy hoa lá.
6. Đi bộ tiếp ra phố Lombard, con phố zig zag nhất thế giới (nghe đồn Đại vương đã thử vô lăng ở đây rồi ).
7. Fishman''s Wharf: đinh đi Bay cruise nhưng hết giờ, Pier 39.
Hãng tàu thủy đi trên vịnh
http://www.blueandgoldfleet.com/

Ngày 2: cả ngày đi bộ

1. Union Square. Levi's store ở khu vực này, mình có ghé vào đây mua 2-3 thứ.
2. Museum of Modern Art (MoMA) (cái này thì là sở thích mỗi người, ko có ý khuyên đi).
3. Lincon park coi Golden Gate, thời điểm đó có triển lãm tranh Monet in Normandy, mình có vào xem, chắc mất ít nhất 2 tiếng ở đó: xếp hàng rồi xem. Có 1 lối mòn nhỏ đi men theo vách đá dọc biển rất đẹp.
4. Tử Lincoln park đi bus đến Golden Gate. Đi bộ 1/2 gate rồi quay lại. Hình như phía bên kia cầu cũng có 1 cái công viên đẹp thì fải.
5. Bay cruise. Cũng được nhưng lạnh quá.
6. Ăn cua biển luộc to đùng ở Fishman's Wharf.

Có 3 chỗ tớ ko kịp đi ở SF là:

1. Khu nhà Victoria
2. Khu gay & lesbian: nghe nói ở đó thú vị và buồn cười lắm
3. Golden Gate Park

Khu vực khuyến cáo không an toàn cho cả nam và nữ Tenderloin. Mình cũng hơi tò mò, ko hiểu ko an toàn thế nào và ở mức độ nào :D vì thấy một số người cầm bản đồ như tớ, khu vực Tenderloin bị khoanh lại và gạch chéo (có lẽ khuyến cáo bởi chủ chỗ ở)

arvil77
11-11-2007, 16:02
"There is nothing on earth exactly like the fog of San Francisco Bay"

https://www.phuot.vn/imagehosting/1374736c349934e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5134)

Nghe đồn là 1 năm có 365 ngày thì hơn 300 ngày sương mù bao phủ vịnh San Francisco, nếu bạn đến San Francisco đúng thời gian ko có sương mù thì có nghĩa là bạn đánh mất cơ hội thấy 1 một San Francisco thực sự (ý kiến chủ quan của AV :) ) Đại vương qua thành phố vịnh này đúng thời gian ko có sương mù :) Thật uổng phí !

Sẽ nói thêm sau về San Francisco, về cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) và cầu Vịnh (Bay Bridge), về sương mù của tp này (so sánh với xứ sở sương mù ở châu Âu xem sao)... và tất nhiên ảnh minh họa (BB)

th.hoang
11-11-2007, 21:40
Tự nhiên nhớ đến một bài hát cũ về San Francisco có câu "would you'd like to go to San Francisco?" (?), 1 bài hát cũ ko nhớ tên, ko nhớ ca sĩ hát :)



Bài này cũng hay
http://www.youtube.com/watch?v=RKWiwfOhI6U

Bác đi chơi hoành tráng quá !!!

arvil77
18-11-2007, 22:40
Bạn th.hoang gửi đúng bài hát tớ nghĩ đến đấy !

Chỗ tớ ở San Frans: Pacific Tradewinds Backpackers http://sanfranciscohostel.org/ Vị trí tuyệt vời, rất trung tâm, nhân viên helpful nhưng phòng tớ ở hơi chuối, 8 bed trong 1 cái phòng rồng chắc 1.5m, dài 5m, không cửa, tường bao quanh ko cao hết trần nên ồn ào mỗi khi người đi qua lại hoặc người bên phòng nói chuyện. Tầng nào phòng cũng vậy hay sao ý vì về sau gặp một cậu người Anh cũng ở đó cũng phàn nàn vậy. Nhưng chỗ này được đánh giá là Số 1 của vùng Bắc Mỹ năm 2006 X(, số 3 năm 2005.

Một vài người gợi ý tớ thuê nhà trong khu người Hoa nhưng tớ ko thích người Hoa :shrug:

Điểm dừng chân đầu tiên: bảo tàng Well Fargo & Co (WFC) gần ngay chỗ ở

Đây là ngân hàng lâu đời, thành lập và hoạt động từ năm 1852 ở San Francisco và Sacramento, CA. Ngân hàng này đóng vai trò quan trọng trong cơn lốc đào vàng (Gold Rush) từ những năm 50 của thế kỉ 19 đến đâu thế kỉ 20 với dịch vụ vận chuyển hàng hoá, vàng và dịch vụ ngân hàng (mua vàng và bán hối phiếu). WFC nổi tiếng thới đó vì dịch vụ tốt và an toàn.

Bản đồ San Francisco (Nguồn: LP)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/map-san-francisco.gif

Bản đồ vùng đào vàng (Nguồn: wiki)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/275px-California_Gold_Rush_relief_m.jpg

Để cung cấp các dịch vụ vận chuyển, WFC dùng tàu hơi nước, xe lửa, điện tín, cưỡi ngựa. Nhưng chiếc xe ngưaj kéo với 6 chú ngựa này mang tính biểu tượng và giá trị lịch sử đối với WFC và cả San Francisco.
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02929.jpg

Còn đây là hòm đựng vụn vàng, thỏi vàng, tiền vàng và các giấy tờ quan trọng khác được đặt dưới ghế ngồi của người điều khiển xe ngựa cũng động thời là những xạ thủ chuyên nghiệp có khả năng đối phó lại với cướp dọc đường. Ảnh hơi mờ tí.
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02930.jpg

Vàng và 1 loại cân vàng thời đó
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02923.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02920.jpg

arvil77
22-11-2007, 05:21
Những hình ảnh về sương mù ở cảng San Francisco

Bay bridge
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02953.jpg

1 phía đầu cầu
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02952.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02958.jpg

Port ** San Francisco 9:15 sáng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02949.jpg

.. và muộn hơn khi sương mù đã tan bớt
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02954.jpg

Không đề
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02957.jpg
(những con bạch tuộc bằng sắt này được dính vào nhiều bệ ngồi cạnh mũi tên không lồ trên, không hiểu lí do dựng mũi tên đó)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02955.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02964.jpg
(mô hình sắt này trên 1 nóc nhà mà tình cờ mình ngước lên và thấy)

arvil77
24-11-2007, 17:31
Ảnh và chuyện về sương mù chưa hết, tạm chuyển qua 1 vài hình ảnh khác

Transsamerica Pyramid, 260m, tòa nhà cao nhất ở San Frans và thứ 30 ở Mỹ:

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02917-1.jpg

Chinatown
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02970.jpg

arvil77
24-11-2007, 20:25
https://www.phuot.vn/imagehosting/137474825e18b498.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5378)

https://www.phuot.vn/imagehosting/137474825b182c52.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5377)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1374748263249fc3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5379)

arvil77
24-11-2007, 20:34
Bài post trước, ảnh đầu ko nói cũng biết đó là Chinatown rồi, ảnh 2 là ảnh cable car quen thuộc của SF, nhưng bản thân mình ko đi vì giá đắt hơn xe buýt, ảnh 3 thì ko nói cũng đoán được là khu Little Italia, được đánh dấu bằng sơn cờ Italia lên cột điện ở các ngã tư

Trước cổng tòa nhà Levi's, có bảo tàng kể lại lịch sử quần bò Levi's
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374748275511737.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5380)

Trong bảo tàng Sự ra đời của quần bò được coi như là phát kiến trong cơn lốc đào vàng thế kỉ 19
https://www.phuot.vn/imagehosting/137474827c540da8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5381)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13747482818f1290.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5382)

Levi's store ở trung tâm thành phố
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747482851a0472.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5383)

arvil77
24-11-2007, 20:44
Transsamerica Pyramid nhìn từ tháp COIT, tòa nhà bên tay phải là tòa cao thứ 2 ở SF
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747482973c9262.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5384)

và nhìn từ ngoài biển
https://www.phuot.vn/imagehosting/137474829cf59a52.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5385)

Tháp COIT
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747482a2a4b7da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5386)

Lại sương mù - Bay Bridge từ tháp COIT
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747482a99dd686.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5387)

arvil77
02-12-2007, 20:33
Cầu Golden Gate được xây dựng trong vòng 4 năm và hoàn thành năm 1937. Tháng 3 năm 1999, Golden Gate bridge được bình chọn vị trí thứ 2 trong 10 Công trình xây dựng lớn nhất của TK 20. Nó cũng được xếp hạng ở đâu đó là 1 trong 7 kì quan của thế giới hiện đại.

Cầu được sơn màu gọi là International Orange với mục đích tăng tầm nhìn từ xa trong điều kiện sương mù. Công thức pha chế sơn để ra được cái màu này gọi là CMYK: C: Cyan 0%, M: Magenta 68%, Y: Yellow: 100%, K: Black 6% (mình ko biết dịch chính xác của 2 màu C và M).

Trên cầu có đặt còi báo hiệu sương mù ở 2 vi trí khác nhau. Những con tàu nhỏ ko có hệ thống radar dựa vào tiếng cói này để để định vị cây cầu trong điều kiện sương mù và đi vào cảng SF an toàn.

Về sương mù, thời gian nhiều sương mù nhất là từ tháng 7 đến tháng 10, ít nhất tháng 3.

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03118.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03110.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03119.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03132.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03135.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03136.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03160.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03164.jpg

arvil77
02-12-2007, 20:37
Chụp lại 1 bức ảnh đặt dưới chân cầu

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03122.jpg

Dudi
02-12-2007, 21:36
Công thức pha chế sơn để ra được cái màu này gọi là CMYK: C: Cyan 0%, M: Magenta 68%, Y: Yellow: 100%, K: Black 6% (mình ko biết dịch chính xác của 2 màu C và M) [/IMG]

CMYK là 4 mầu cơ bản để tạo ra các mầu khác thường dùng trong công nghiệp. Ngoài vàng và đen, Cyan là mầu xanh, ngoài bắc gọi là "xanh công nhân" vì gần với mầu áo công nhân, hoặc xanh nước biển (đậm hơn "xanh hòa bình"), trong nam đơn giản gọi là "xanh dương".

Magenta là mầu cánh sen, tím hồng, thường dùng in thiếp cưới.

Muốn tạo ra mầu đỏ, ở VN thường gọi là mầu đỏ cờ, tức giống mầu quốc kỳ , người ta dùng Magenta pha thêm một chút Yellow. Tỷ lệ thì tuỳ. Thích tươi thì pha nhiều Yellow, thích đậm thì bớt lại một chút.

Cái mầu của cầu Cổng Vàng này giống mầu sơn chống rỉ, mầu nâu đỏ. Em cũng đến cái cầu nì rùi. Ở đầu cầu phía thành phố có nhà lưu niệm và một đoạn dây to bằng cái phuy, ở trong gồm nhiều sợi cáp xoắn với nhau. Bên ngoài sơn mầu chống rỉ. Em thử cạo móng tay vào, thấy có vẻ như vậy, còn nó tài tới đâu thì chua biết.


Đặc điểm hay nhất của San Francisco là thành phố đồi núi kinh khủng mà cái anh tàu điện vẫn leng keng leo vù vù. Nhưng tầu điện không có cửa , tha hồ nhảy tầu, trốn vé. Dân chơi uống rượu đêm về bám thành, bám cửa tầu hát vang lừng. SF là thành phố văn nghệ nhất. Ai cũng là nghệ sĩ, đàn ca sáo nhị... cực vô tư.

Nếu đi từ Los Angeles lên, qua Santa Ana, SJ... sẽ qua một làng trồng và sản xuất tỏi, gọi là thủ đô tỏi.

Thơm nức mũi cả chục cây số quanh co. Lúc đi qua thì cũng thấy bình thường , nhưng khi về rối, mới đọc được một bài to cả trang Bangkok Post miêu tả về cái thủ đô tỏi này, xem mà vãi.

Hóa ra nhiều tích hay hơn là tưởng tượng. Tỏi tư cái làng này khuynh đảo cả thị trường thế giới luôn.

Thẻo nào người ta bảo một trong ba chân của kinh tế Mỹ là nông nghiệp. Vâng, chính là làm nông đấy.

arvil77
03-12-2007, 02:23
Cảm ơn bác Dudi tham gia với AV (beer)

Tại sao sương mù nhiều vậy ở San Francisco? Theo cách hiểu ngắn gọn, đơn giản của tớ thì là thế này

Đó là do không khí nóng bốc lên từ những vùng thung lũng ven biển bang Cali và bay ra phía bờ biển gặp khi lạnh cô lại tạo thành sương mù, bề mặt nước ven biển thường lạnh hơn so với ngoài khơi xa San Francisco và cầu Golden Gate tình cờ nằm trong luồng biến đổi không khí này

Miêu tả về sương mù ở San Francisco
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC02960-1.jpg

arvil77
03-12-2007, 02:45
Những hình ảnh cuối cùng về San Francisco

Phố gấp khúc nhất thế giới: phố Lombard. Rất nhiều khách du lịch thích thử lái ô tô và xe máy xuống con phố này (chỉ 1 chiều xuống). Muốn chụp ảnh đẹp về phố này thì đi buổi sáng vì buổi chiều ngược nắng

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03059.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03055.jpg

1 phố điển hình ở San Francisco như bác Dudi nói, lên lên xuống xuống
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03058.jpg

Bến cảng Fishermans Wharf nơi bạn ko thể bỏ qua món cua luộc hoặc món cocktail cua
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03080.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03078.jpg

Con gì đây kì này (chụp ở cầu cảng đi Bay Cruise)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03143.jpg

Gần 2 tuần từ 2 đảo ở quần đảo ở Hawaii qua Los Angeles và San Francisco, kể từ đây tớ tạm thời chia tay với thế giới văn minh hiện đại để vào vùng hoang mạc rộng lớn miền Tây, vùng mà tớ muốn được quay trở lại đi kỹ hơn, điểm dừng chân đầu tiên là Yosemite National Park

Cùng đồng bọn chụp ảnh ở cổng vào Yosemite

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/2.jpg

Mít
03-12-2007, 04:23
Hì, em góp vài cái ảnh Golden Gate với, trước khi AV77 chạy vào rừng! Hì hì
https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/San%20Francisco/pic361.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/San%20Francisco/pic402.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/San%20Francisco/pic387.jpg
Cái này là cable của cái cầu ạ, to lắm a.

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/San%20Francisco/pic456.jpg
Còn cái này là câu chuyện kể về sự ra đời của cái cầu! :)

arvil77
07-12-2007, 01:12
Hành trình miền Tây 12 ngày của tớ


https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/map_gr.jpg

Xuất phát từ San Francisco, các điểm dừng chân lần lượt là:

1. Yosemite National Park
2. Sierra Nevada
3. Great Basin
4. Zion National Park
5. Bryce National Park
6. Lake Powell
7. Monument Valley
8. Grand Canyon National Park
9. Las Vegas

Nói chung gần như tất cả "the best of the West"

anhminh
07-12-2007, 10:18
Công chúa ơi, sao nevada lại nằm ngoài bang navada thế ?

arvil77
08-12-2007, 05:02
Bác anhminh hỏi khó thế ;)

Nhưng Sierra Nevada (tiếng TBN nghĩa là dãy núi phủ tuyết) là dãy núi thuộc bang California dài 650km chạy doc theo phía Tây bang Cali, vùng giáp với bang Nevada như hình vẽ và chỉ có một số phần lấn sang bên bang Nevada thôi. Yosemite cũng nằm trong dãy núi này (phía Bắc dãy), vùng phía Tây của Sierra Nevada có rừng cây khổng lồ Sequoias (từ điển của CCh họ dịch là cây cù tùng xứ Cali) một trong những loại cây lớn nhất thế giới (CCh có được đến khu rừng này)

Đồng bọn của AV gồm 5 bạn từ UK, 1 bạn từ Nhật, 2 bạn từ Israel, 3 bạn từ Hà Lan, 1 bạn từ Đức cộng chị trường đoàn kiêm lái xe Chris người Mỹ rất vui tính Thực tế thì đông hơn thế nhưng chia làm 2 nhóm, nhóm kia cũng khoảng từng đấy mạng đi trên xe khác do 1 anh dẫn đường, nhóm đó nhiều châu Á hơn với 2 bạn nam người Hàn Quốc và 2 bạn nữ gốc Á Tất cả đều rất trẻ

Kiểu đi là ngủ camping, mỗi người góp 100 đô tiền ăn 12 ngày, 13 người ko kể chị trưởng đoàn sẽ chia ra làm 4 nhóm lần lượt có trách nhiệm trong ngày: 1 nhóm đi chợ nấu ăn bữa tối, 1 nhóm rửa bát và 1 nhóm lau chùi và dọn rác trong ô tô (thực ra chỉ là xách túi rác trong ô tô ra thùng rác khi cuối ngày đến chỗ cắm trại, vì ngày nào cũng nhiều tiếng ngồi ô tô, không ngủ thì nghe nhạc, nói chuyện, ăn và xả rác) Bữa trưa và bữa sáng thường là ăn đồ nguội rồi Đi chợ và nấu ăn rất vui. 2-3 lần đổi món biểu quyết đi nhà hàng ăn.... pizza.

Tất cả balo của bọn tớ, cộng 6 bộ lều (2 người 1 lều), các thùng chứa thức ăn (bọn tớ phải mua đá gần như hàng ngày để giữ lạnh các đồ như bơ, sữa, thịt nguội...), thùng ga và đồ nấu được chứa vào 1 cái trailer kéo phía sau xe. Ngày nào cũng vậy được tập thể dục với sáng ra gấp lều, vác balo, và các thùng thức ăn xếp vào trailer, cuối ngày đến chỗ cắm trại lại phải vác từng đó ra. May mà có trailer chứ nếu chất lên nóc xe thì còn mệt nữa

Phương tiện vận chuyển người và đồ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSCN0249.jpg

Cắm trại ngày đầu tiên ở Indian Flat camping ground, Yosemite
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSCN0316.jpg
(1 nhóm đang chuẩn bị bữa tối)

Tất cả tụ tập tại 1 khách sạn ở San Francisco, ban đầu phải chất đồ lên nóc xe trên, đến địa điểm thuê trailer phải chuyển đồ xuống và bỏ vào trong trailer. Trên đường ghé vào Wal-Mart mua đồ ăn: trừ nhóm phụ trách món ăn tối đi mua đồ nấu riêng, mỗi người còn lại được giao nhiệm vụ mua các loại thực phẩm khác nhau cho những bữa sáng và trưa sau đó (người mua hoa quả, người mua báng mỳ, người mua đá, người mua củi (để tối đốt lửa trại), người mua đồ uống...Tất cả tỏa đi trong khu siêu thị rộng lớn rồi tụ tập lại ở quầy thu ngân.

arvil77
13-12-2007, 04:51
Vài hình ảnh về Yosemite trước, chi tiết về rừng quốc gia này sẽ nói sau

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSC03255.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSC03252.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSC03220.jpg

arvil77
15-12-2007, 02:57
Chi tiết hơn các điểm dừng chân lần lượt và khoảng cách giữa các điểm tính theo dặm (1km ~ 0.6 mile) Nói đến cách đo bằng mile tớ lại nhớ đi xe ở Big Islands, tớ thấy biển ghi 80, tự hỏi sao tốc độ tối đa cho phép ít thế :D. Ở US người ta dùng mile để đo khoảng cách

Ngày 1 & 2. Yosemite National Park (227 miles), tối ở Indian Flats campground như đã nói
Ngày 3: Sierra Nevada (140 miles), tối ở Brownstown
Ngày 4: Cathedral Gorge State Park, trên đường ghé xa lộ người ngoài hành tinh E.T (330 miles), tối ở trong khu cắm trại trong park
Ngày 5&6: Zion National Park (200 miles), tối ở Zion Canyon campground
Ngày 7:. Bryce National Park (104 miles), tối ở Kodachrome campground
Ngày 8. Lake Powell (130 miles), ở Paria Canyon Guest Rand
Ngày 9. Monument Valley (190 miles), dựng trại giữa thung lũng rộng lớn, gió lạnh ngút ngàn
Ngày 10 & 11: Grand Canyon National Park (200 miles), ở Camper Village
Ngày 12: Baby Las Vegas (270 miles)

arvil77
15-12-2007, 03:50
Khu bảo tồn quốc gia Yosemite (tớ ko rõ dịch national park là khu bảo tồn hay công viên chính xác hơn) nằm trong dãy núi Siera Nevada chạy dọc phía đông của bang California với độ cao từ 2000 feet đến 13000 feet (600m - 4000m) so với mặt nước biển

Yosemite hình thành 500 triệu năm trước khi vùng Sierra Nevada còn nằm dưới mặt nước biển Những biến đổi về địa chất làm những lớp trầm tích dưới biển xô đẩy rồi trồi lên khỏi mặt biển. Đồng thời đá nóng chảy sau khi phun từ sâu trong lòng đất trở nên nguội dưới những lớp trầm tích kia để hình thành đá granite. Qua thời gian, sự xói mòn đã xóa đi những lớp trầm tích để lộ ra lớp đá granite như trong bài post trước của tớ.

Trong quá trình nâng từ dưới biển lên khỏi mặt đất, nước mưa và băng tuyết đã làm công việc điêu khắc cho các ngọn núi ở Yosemite và công việc này vẫn còn tiếp tục ngày nay Có thể nói phong cảnh Yosemite thay đổi liên tục theo thời gian bởi thời tiết, nước, lửa và những thế lực tự nhiên khác. Điều này khiến Yosemite không giống với bất kì nơi nào trên thế giới,

Hình ảnh tiêu biểu về Yosemite là những đồng cỏ (meadow), sự hoang vu, những cây sequoias cao như ngọn tháp, những núi đá granite khổng lồ mà trong số đó nổi tiếng nhất là Half Dome.

Những điểm du lịch khó có thể bỏ qua ở Yosemite

1. Chạy xe qua Tioga Pass đến Tuolumme Meadow Tioga pass là con đường ở độ cao 3000m và là đường ô tô cao nhất của bang Cali Con đường này bị cấm chạy xe từ cuối mùa thu đến giữa hoặc cuối mùa xuân do băng tuyết phủ kín

Tuolumme meadow thì ở độ cao thấp hơn chút 2600m và rất đẹp vào mùa hè

2. Glacier Point: từ đây có thể nhìn toàn cảnh thung lũng Yosemite, 1h lái xe từ thung lũng Yosemite

3. Rừng cây khổng lồ Sequoias đã tồn tại hàng ngàn năm Có 1 đặc điểm về loài cây này người ta mới phát hiện ra gần đây là cây chịu được lửa, sau khi bị cháy, cây lại hồi sinh và đâm chồi nảy lộc, các nhà khoa học thậm chí còn nhận ra các vết sẹo đen trên thân cây mới. Cây sequoia cổ thụ nhất của Yosemite có tuổi thọ 1800 năm

4. Thung lũng Yosemite còn được gọi là "ko thung lũng nào có thể so sánh được và được coi là 1 ví dụ tiêu biểu nhất về một canyon (dịch từ này thế nào nhỉ) được "khắc" bởi những dòng sông băng

5. El Capitan và Half Dome: El Capitan nổi tiếng với dân leo núi chuyên nghiệp, 1 vách đá granite dựng đứng và những nhà leo núi bé xiu xíu như những con kiến làm bọn tớ rất vất vả để nhận ra dù đã dùng ống nhòm coi từ dưới mặt đất Half Dome thì nổi tiếng vì hình dạng và ảnh về Half Dome đẹp nhất vào lúc hoàng hôn, khi những tia nắng cuối cùng của ngày chạm vào khối đá granite nổi lên giữa dãy núi Sierra Nevada

arvil77
16-12-2007, 02:52
Trong nhóm của tớ chỉ có Ralph người Đức quyết định thử sức ở Half Dome trong ngày thứ hai của chuyến đi. Còn đoàn bên kia nhiều người đi hơn. Hồi đó tớ sợ gian khổ lắm, nghe nói phài dậy từ 5h sáng, đi bộ rồi leo lên đỉnh Half Dome đến tân 6h tối mới về, tớ chọn phương án 2 đi leo thác, ảnh post ở bài trước.

Tớ có 1 điều bất cẩn đợt đó là ko nghiên cứu địa hình và thời tiết các vùng mình qua, nghĩ mùa thu chỉ se lạnh như HN mình thôi nên ko mang áo ấm trong khi các vùng đã qua phần lớn địa hình cao nguyên, gió rất lạnh, có chỗ dừng xe, chạy ra ngắm cảnh mà ko đứng nổi phải quay lại xe ngay

Lạnh vậy nên nghĩ đến 5h sáng dậy nghỉ oải quá. Nhưng về sau này nhìn ảnh mọi người chụp lại cộng mấy lên leo trèo, thấy cũng tiếc

Half Dome đoạn cuối cùng 122m là khó nhất vì gió và dốc, dù đã có dây cáp cho người bám trèo lên nhưng đã có 9 người tử mạng ở đây từ năm 1971 đến nay, hoặc là ngã hoặc là bị sét đánh khi gần tới đỉnh

Trên đường, trước khi đến thung lũng Yosemite
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSC03179.jpg

Khoảng 5h hay 6h tối, bọn tớ nóng lòng chờ Ralph trờ vệ Ralph đã bỏ đoạn cuối cùng 122m vì gió quá, anh không có áo chống gió (wind proof) và ko có áo thêm mặc đủ ấm. Dù sao thì Ralph cũng là người hùng ngày hôm đó của nhóm
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSC03265.jpg

Zoom out
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/DSC03264.jpg

Đây là ảnh do Ralph chụp
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/2006-10_Amerika1064.jpg
(hai bạn nữ gốc Á của đoàn trước đã leo Half Dome nhẹ nhàng)

Bạn có muốn thử
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/2006-10_Amerika1069.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/2006-10_Amerika1070.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/2006-10_Amerika1066.jpg

arvil77
16-12-2007, 02:57
Thêm vài ảnh tớ sưu tầm trên mạng

Mặt vát thẳng của Half Dome
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/450px-HalfDomeEdge.jpg

Toàn cảnh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/800px-Yosemite_22_bg_090404.jpg

Khoảng 1000 người leo mỗi ngày vào mùa hè
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Yosemite/450px-HalfDomeTraffic.jpg

Chitto
18-12-2007, 16:08
Híc, thích dã mạn Leo lên đó chắc phê lòi mắt. Híc. Híc.

arvil77
02-10-2008, 01:53
Tiếp câu chuyện nhiều tháng về trước

Đây là trích nhật kí viết ngay sau chuyến đi, lần đầu tiên đọc lại :) Sozi là bằng tiếng Anh bập bẹ :)

"Yosemite National Park (13, 14&15)

.... Half Dome seems to be the most famous point here and hiking to top of Half Dome requires 10 hours walking. Rob, a German guy in our group waked up at 5am for this hiking but he failed to reach the top when he had 100m remaining. 100m but very steep (need to keep a chain to climb up) and windy, he felt cold and weak arm to continue. We welcomed his coming back at 5pm, in time to join our pizza party. At least he is the only member nearest to Half Dome.

We left Yosemite via Tioga pass.

I experienced first cold night of my 12-day tour. Noone in the group even our tour leader expects such cold weather . Windy made it colder"

Great Basin Desert (16 Sep)

Leaving Yosemite via Tioga pass, we arrived Sierra Nevada and camped outside a small town. Windy and cold again. Some ppl went to hot spring that night but I did not. Hot spring was great, those ppl said. Terrible with a cold night! Nothing special for this campsite.

The next day we had a long driving of 330 miles over Great Basin Desert. We passed E.T Highway. Do u know or have u ever seen famous "E.T" film directed by Steven Spielberg on alien. There is E.T highway and E.T town with funny residents overthere. We camped at Cathedral state park that night, an isolated park in the Desert surrounded by amazing soil forms. The next morning I climbed to top of this range of forms. Some ppl climbed the day before for sunset. It was very difficult to climb down as the soil easy to break and it is steep. I was afraid some moments when could not find the way down"

arvil77
02-10-2008, 02:20
Great Basin Desert

Một trong những con đường ấn tượng ở Mỹ. Nhìn thấy rặng núi trước mặt mà đi mãi đi mãi ko tớ, ko 1 bóng xe, 2 bên là hoang mạc

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03343.jpg

Dừng xuống chụp ảnh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03342.jpg

Khu bảo tồn của bang Cathedral

Lúc hoàng hôn
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03347.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03351.jpg

Len lỏi leo trèo giữa những khe đất ko chắc
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03353.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03354.jpg

Bãi cắm trại của bọn tôi nhìn từ trên cao
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03369.jpg

Tít mù tắp
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Great%20Basin%20Desert/DSC03370-1.jpg

arvil77
01-11-2008, 03:10
Bài nhân ngày Halloween

----------------------------

Ghé siêu thị tìm đồ Tiết kiệm tiền nên mình chỉ mua 1 cái mũ phù thủy rộng vành đen ngòm, đôi tất da chân phát sáng, bộ sáp màu vẽ mặt
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03546.jpg

Còn mọi người thì đủ thể loại: rùng rợn có, iêu kiều công chúa có, nữ hoàng Ai Cập có, hổ báo có, tù nhân có, đồng cô bóng cậu có

1 buổi tối vui
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03580.jpg

Nữ hoàng Ai Cập (bạn này hình như người Úc gốc Á)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03574.jpg

Tù nhân Anh và phù thủy Hà Lan
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03586.jpg

Các thể loại tấu hài
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03591.jpg

Người nhện Israel và phù thủy Hà Lan, bù nhìn Đức đứng sau
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03570.jpg

Nhân vật bù nhìn bôi nhọ nồi đen lên mặt này hình như liên quan đến truyền thuyết gì đó của Đức, quên mất sự tích rồi
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Haloween/DSC03589.jpg

arvil77
18-12-2008, 05:32
Zion là vườn quốc gia thứ hai trong hành trình . Zion theo tiếng Hebrew cổ nghĩa là "một nơi thiêng"

Vẫn là núi đá nhưng màu sắc đã thay đổi. Ko còn là màu xám trắng và phẳng của Đá Granit ở Yosemite .

Những vách đá ở Zion cũng là kết quả của quá trình biến đổi địa chất hàng triệu năm về trước, từ những đụn cát ở dưới đáy biển và vùng nước biển nông và do đó được gọi là Đá Cát và Đá Bùn (tớ dịch tạm, từ tiếng Anh là sandstone và siltstone)

Có 9 kiểu cấu tạo lớp đá được hình thành ở Zion, những kiểu này là cũng là đại diện cho cấu tạo địa chất của cả vùng cao nguyên rộng lớn Colorado (Zion thuộc Colorado plateau). Các kiểu lớp đá này được 1 nhà địa chất học TK19 đặt tên là Bậc thang khổng lồ (Grand Staircase), lúc đó nhà địa chất này nhóm thành 5 lớp đá theo đúng 5 màu khác nhau phụ thuộc độ tuổi đá được hình thành, xếp đầu là lớp đá trẻ nhất

- Lớp đá hồng (pink cliff)
- Lớp đá xám (grey cliff)
- Lớp đá trắng (white cliff)
- Lớp đá đỏ son (vermilion cliff)
- Lớp đá sô cô la (chocolate cliff)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/800px-Grand_Staircase-big.jpg

Còn các nhà địa chất ngày nay gọi tên các lớp đá này là Moenkopi formation, Shinarump, Chinle formation, Springdale sandstone, Navajo sandstone, Temple cap formation vvv

Tớ đã thấy tất cả màu đá này trong chuyến đi . Thiên nhiên thật kì diệu Tớ bị mê hoặc bởi các núi đá sau chuyến đi này Có thể nói những chuyến đi núi của tớ về sau ở các nước khác (cũng toàn đá, ko có cây mấy) là bị ảnh hưởng bởi chuyến đi này

Sẽ có ảnh minh họa một vài lớp đá khác nhau nói trên ở Zion

arvil77
19-12-2008, 06:40
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03391.jpg
(Navajo sandstone)

Weeping rock (Hòn đá than khóc, nước chảy làm vách đá bị lõm vào bên trong)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03398.jpg

Đường đi bộ lên đỉnh Angels Landing (Nơi các thiên thần hạ cánh, tên kêu không)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03402.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03442.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03448.jpg

Cát mịn như cát bãi biển trên đỉnh núi này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03405.jpg

Đường đi có 1 đoạn đi trên rìa những vách đá rất hẹp thế này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03411.jpg

arvil77
18-01-2009, 21:51
Tiếp Zion rock formations

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03410.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03441.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03439.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03438.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03436.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Zion%20park/DSC03447-1.jpg

Đảo
19-01-2009, 05:16
Hành trình miền Tây 12 ngày của tớ


https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/map_gr.jpg

Xuất phát từ San Francisco, các điểm dừng chân lần lượt là:

1. Yosemite National Park
2. Sierra Nevada
3. Great Basin
4. Zion National Park
5. Bryce National Park
6. Lake Powell
7. Monument Valley
8. Grand Canyon National Park
9. Las Vegas

Nói chung gần như tất cả "the best of the West"

Sau thời gian avril77 đi 1 năm, nghĩa là vào tháng 9-10/2007, tớ cũng đã có một chuyến đi với phần đầu có các chặng gần giống thế. Phần sau còn có thêm Arches NP, Antelope Canyons NP, Canyonlands NP, Mesa Verde NP, Joshua Trees NP, Sequoia NP, Kings Canyons NP và dọc quốc lộ 1 từ LA đến San Francisco nữa.

arvil77
21-01-2009, 02:50
Sau thời gian avril77 đi 1 năm, nghĩa là vào tháng 9-10/2007, tớ cũng đã có một chuyến đi với phần đầu có các chặng gần giống thế. Phần sau còn có thêm Arches NP, Antelope Canyons NP, Canyonlands NP, Mesa Verde NP, Joshua Trees NP, Sequoia NP, Kings Canyons NP và dọc quốc lộ 1 từ LA đến San Francisco nữa.

Ko bít có bao nhiêu National Park ở Mỹ nhỉ ? Bạn Đảo kể chuyện hay ảnh ọt các NPs bạn đã đi được ko, ví dụ như cái Arches NP (beer). Nếu quay lại Mỹ thì mình chắc chắn sẽ đi thêm 1 số NP.

Đảo
21-01-2009, 19:38
@avril77: Tớ cũng muốn gửi ảnh góp vui nhưng ngặt nỗi chưa được phép (chưa đủ 20 bài) và chưa biết có chương trình nào resize ảnh tự động nhiều ảnh một lúc mà đơn giản dễ dùng, vì có đến hơn 1000 ảnh của chuyến đi đó (tớ không có Photoshop). Còn viết bài thì cũng muốn lắm nhưng chưa tìm được thời gian để viết. Cảm ơn avril77 đã gợi ý cho một chủ đề hình như chưa có ở đây: "Các vườn quốc gia ở Mỹ và trên thế giới". Tớ khoái đi đảo và vườn quốc gia, nên chắc lúc nào đó thuận lợi sẽ mở chủ đề về những thứ này nếu chưa có.

take care
22-12-2010, 11:02
Hawaii thì thấy bạn chưa xem ảo thuật nhỉ cũng thú vị, tiệm phở number 1 nổi tiếng nhất ở đó do người Việt mở và ở Hawaii chỉ có 2 nơi sexy show trong đó có 1 tiệm của chị Nguyễn người Việt làm chủ, ở Hawaii 90% dân lái taxi là người Việt mình lên taxi mà nghe trao đổi với nhau trên bộ đàm = tiếng Việt mình giật mình tưởng đang ở VN chứ. Nhà của Thành Long diễn viên hk, Ah ở Hawaii nếu bạn có thẻ tín dụng Ngân hàng của Nhật sẽ đi xe bus miễn phí và vô 1 số nhà hàng được giảm giá. Khu China town ở Hawaii now dân Việt mình sang lại nhiều lắm.
Còn ở Sanfrancisco thì bạn o đi khu Gay thì thật tiếc tới đó cười muốn chảy nước mũi, từng đôi nam – nam ra đường nắm tay nhau, ôm hôn thắm thiết, cả 1 khu toàn Gay không nên rất bất ngờ, rồi đánh ghen tùm lum trong bar cảnh sát tới bắt về đồn, mà có 1 sự kiện làm mình chới với là police cũng Gay….>pó hand. Đặc biệt khu này dân rất giàu nha bạn, toàn biệt thự cao cấp o ấy. Trên đường đi có tòa nhà biệt thự Hearst Castle của tỷ phủ sau này phá sản, khu Đan mạch town cũng rất đẹp.
Log *** o thấy bạn đi Disneyland nhỉ? khu trò chơi cảm giác mạnh cũng tê người.
Mình đi tour Hoàn Mỹ nó nói có đi Grand Caynon, đến Mỹ nó nói có nhiều cụ già đi o nổi nó hủy chuyến đó, tức bỏ *** mình chửi t hdv như con, về VN nó gửi mình 1 coupon đi Phan thiết free 1 tuần 2 người bực mình o thèm đi luôn, bạn post ảnh Caynon và thông tin về nó nhiều để mình đỡ ghiền nhé. Thanks

SummerBreeze
05-05-2014, 00:22
Mình tới Hawaii trước AV 1 năm, 2005. Cũng đang giữ ảnh nhưng không viết journal nên giờ đang tiếc đây. Tháng sau mình cũng sẽ qua một số vùng AV đã qua: SF, Yosmite. Ngoài ra mình cũng đi thăm Grand Canyon nữa.

Cảm ơn AV vì bài viết với nhiều thông tin bổ ích.

luluna
21-05-2014, 16:18
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết. Đọc xong chỉ muốn... phượt!

hoanhuan
23-05-2014, 12:04
Chuyến đi Mỹ này thực hiện tháng 9 năm ngoài.

02/09: BKK-Honolulu (Oahu, Hawaii)
05/09: Honolulu - Kona (Big Island, Hawaii)
07/09: Kona - Honolulu
07/09: Honolulu - Los Angeles
09/09: Los Angeles - San Jose
12/09 to 24/09: Gold Rush trek tour cua TrekAmerica. Bat dau o San Francisco va ket thuc o Las Vegas.
25/09: Las Vegas - Washington DC
27/09: Washington DC - New York
30/09: New York - San Jose
04/10: San Francisco - BKK
(thêm nữa là 05/10 về đến BKK thì 06/10 bay ngay sang châu Âu, ko biết phải chỉnh đồng hồ bao lần đợt đó:) ko có khái niệm jet-lag nữa vi phải chạy như đèn cù)

Trong 1 tháng đó phải bay của 5 hãng HK (Eva, Aloha, ATA, Island Air, JetBlue) qua 7 sân bay (Honolulu, Kona, LA, DC, NYC, San Jose, Las Vegas), 2 lần di Greyhound bus va qua 7 bang Hawai, California, Nevada, Arizona, Utah, NY and DC. Tất cả đều được sắp đặt và mua vé trước khi đi trong vòng hơn 1 tháng

Sẽ lần lượt kể, hi vọng những sự kiện chính còn nhớ (BB)

Bạn đi nhiều nơi mà ghé lại được ít ngày quá. Hy vọng lần tới bạn được ở lâu hơn... Mà lúc bạn ở Mỹ bạn ở hostel hay hotel? Bài này lâu lắm rồi không biết bạn còn onl k...

SAIGONBUON
06-07-2014, 12:22
xin đóng góc vài pô hình ở park gần nhàhttps://scontent-b-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/44542_550430538352087_1789659547_n.jpghttps://scontent-a-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1013133_550434501685024_679555089_n.jpghttps://scontent-b-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/p417x417/1000479_550422898352851_424535036_n.jpg