PDA

View Full Version : Pù Luông- Mùa lúa chín- Tuyển xế vs ôm gấp 8-10/6



jinpham
03-06-2012, 20:06
Pù luông-Mùa lúa chín, điểm đến không thể bỏ qua của dân phượt.Lại một mùa lúa nữa lại về, mùa lúa của bản,hòa với thiên nhiên đất trời vùng tây Thanh Hóa tạo nên một khung cảnh không thể bỏ qua...

Tớ lập cái note này cho với mục đích cho các bạn trong nhóm tham khảo,và những ai thích phiêu lưu thì Join cùng.

Lịch Trình tạm thời như sau: ( còn có những bổ sung cần thiết sau )

* Ngày 0 (8/6/2012): Hà Nội - Mai Châu - Bản Lác
+ 16.00 tập trung đoạn đầu đường Láng - Hòa Lạc (trước cổng trung tâm hội nghị quốc gia) .
+ 16.30 xuất phát đi Hòa Bình ( Hà Nội - Hòa Bình -80km )
+ 18.30 ăn tối ở TP Hòa Bình
+ 19.00 Hòa Bình -60km - Mai Châu -5km - Bản Lác
+ 21.00 tới bản Lác (Mai Châu) , thuê nhà sàn tắm rửa , nhớ hỏi giá 20-30k/người , ăn sang 20-30k/người

Chú ý : bản lác cách Hòa Bình khoảng 60km , hết đèo Thung Khe đổ xuống ngã 3 Tòng Đậu thì rẽ trái đi Thanh hóa khoảng 5km vừa đi vừa hỏi đường , bao giờ thấy biển ghi bản Lác thì rẽ phải

* Ngày 1 (9/6/2012): Bản Lác - Đường 15C - Suối Poong - Kho Mường - Phố đoàn - Bản Tuyn - Bản Nủa
+ 5.30 dậy chụp ảnh lúa sớm mai Châu.
+ 5.30 Ăn sáng
+ 7.30 Xuất phát từ Bản Lác, trước khi đi ăn sáng sẽ đi đổ xăng. Dọc đường đi rất nhiều cảnh đẹp và bình yên...vừa đi vừa chụp choẹt...
+ 12.00 Nghỉ ngơi ăn trưa ở nhà bác Hà Đình Nếch trên Kho Mường. Sau đó sẽ ra suối chụp ảnh, trek lên Hang Dơi. (nhớ gọi điện lên nhà bác Hà Đình Nếch để đặt đồ ăn trước - Cần liên hệ xin số bác này.)
+ 14.30 xuất phát từ Kho Mường đi Phố Đoàn - Bản Hươu Chúng ta sẽ vầy nước ở thác bản Hươu.
+ 16.00 Lên đường quay ra bản Nủa. (trước khi đi nhớ gọi điện lên bản Nủa để đặt chỗ và đặt cơm trước - Cần liên hệ xin số trước).

- Option 1: Buổi tối ở bản Nủa có thể đặt 1 lửa trại để nướng gà ăn uống giao lưu thác loạn.

- Option 2: Mang bếp nướng anh em tìm chỗ giao lưu thác loạn ngắm trăng treo trên mặt nước đập Nủa (19 âm vẫn có tí trăng)

* Ngày 2 (10/6/2012): Bản Nủa - Cao Hoong - Bản Kịt - Bản Kịt 2 - Phố Đoàn - Cẩm Thủy - đường HCM - Vân Đình - Hà Nội
+ 5.30 am: Sáng sớm dậy chụp ảnh lúa và bình minh, sau đó trước khi xuất phát sẽ ra đập Nủa để chụp ảnh cả đoàn.
+ 7.30: Cả đoàn ăn sáng nhiều nhiều tí.
+ 8.00: Xuất phát đi vào bản Cao Hoong vào bản Kịt

(Trên đường đi từ bản Nủa vào bản Cao Hoong và bản Kịt đường lên dốc xuống dốc liên tục, có đoạn qua cầu gỗ = thân cây nên mọi người đi cẩn thận..về cơ bản là đường chả khác ếch gì Tây Côn Lĩnh... ngoài việc vực nó sâu = 1 nửa )

+ 9.00: đến bản Kịt, gửi xe đi trek Hang Tối... ( Hang này tối om, xuyên qua lòng núi, nổi tiếng là con đường buôn lậu thuốc phiện.)
+ 10.00 quay lại đến Nủa rồi phi thẳng ra phố Đoàn
+ 11.30 Ăn trưa tại Phố đoàn, hoặc máu thì phi ra Cẩm Thủy ăn trưa. Bia rượu túy lúy.
+ 13.00 Máu thì qua suối cá thần Cẩm Thủy, nếu mọi người thích thì vào suối chơi, ko thì chụp ảnh ở cầu treo rồi đi tiếp.
+ 16.00 Về đến Tế Tiêu - Vân Đình có hồ sen Quan Sơn, ghé vào thuê thuyền, dạo quanh hồ sen.
+ 18.00 Đi qua Vân Đình ăn tối Vịt Cỏ Vân Đình chia tay anh em, sau đó lên đường về Hà Nội.
+ 21.00 ++Kết thúc chuyến đi.

* Phương tiện: xe máy

* Số lượng: Không quá 8xe (16 người)
* Kinh phí: 400k-500k/người (ăn, ngủ)
- Xăng xe xế ôm tự đổ... xế dại gái thì ôm được nhờ

5.Hành Trang cần chuẩn bị :

-Giầy TREK- giầy bồ đội (80k-Lê Duẩn)
-Găng tay TREK, Bọc gối khi đi xe máy nếu có, nịt cổ chân khi trek
-Áo cờ đỏ sao vàng, Cờ Tổ Quốc ( Bắt buộc phải có )
-Áo TREKKINGFAN ( áo lưới ) Jin sẽ lo
- Cờ tổ quốc nhỏ, vs Phản Quang ( Jin lo )
-Băn rôn in Logo TREKKINGFAN vs Cung đường ( Jin lo )
- Giấy tờ bằng lái xe, gương xe máy, Giấy CMND...
- Thực phẩm hỗ trợ đoàn : C sủi, đường Gluco, Socola, giò nạc....( mama sẽ lo chung cho cả đoàn)

Mọi góp ý và liên hệ : Jinpham-0989.02.4567 Yahoo : jinpham2000

Địa chỉ face : http://www.facebook.com/notes/jin-pham/p%C3%B9-lu%C3%B4ng-m%C3%B9a-l%C3%BAa-ch%C3%ADn-tuy%E1%BB%83n-x%E1%BA%BF-%C3%B4m/456443294385127

Trình bày lại bài viết cho gọn

Sư thầy
04-06-2012, 00:15
Đoàn mình vừa đi về. Ở bản Nủa, người ta đã bắt đầu gặt lúa rồi.

1 tiếng từ bản Nủa vào bản Kịt sợ không kịp đâu. Nếu trời khô ráo thì cũng chả phi xe máy vào bản Kịt được vì có đoạn đang làm đường. Nếu trời mưa thì đem xe lên xuống khá vất vả, khi đó nên gửi xe tại bản Cao Hoong. Đoàn mình trek từ dưới lên Cao Hoong rồi bản Kịt ngoài hết 2,5 tiếng.

Không quote quá dài

transon_travel
04-06-2012, 17:37
Nhà bác mà đi vào ngày mưa lớn thì khóc thét dọc đường đi, nhất là với cái đoạn bản Kịt, Cao Hoong bình thường thôi, dốc dếch chưa nhiều và độ khủng chưa cao, Kịt thì tử địa, đoàn nhà em bỏ xe cách đầu bản 1 con dốc chừng 1 km và trek bộ vào, 1 đội nhà khác thì bỏ xe luôn từ đập bản Nủa và trek bộ tới Kịt, Kịt dốc đứng liên tục, lại bị lầy, bùn cứ gọi là lê tê phê, không thể vào được, nắng thì vô tư.
Từ Nủa vào kịt nhà em đi theo kiểu hành xác không vứt xe lại, dốc thì team làm việc đẩy xe lên, ko bỏ cuộc, đến cái dốc cuối thì kiệt sức, mất nước, nhà bác đi nhớ mang theo nhiều nước vào Kịt, mưa thì cho thêm $ để chạy xe vào Kịt, đi như nhà em thì mất 5 tiếng, bác tính lại cho, đường trời nắng vào kịt cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Mưa thì cung này xác định là team phải vững, giúp nhau liên tục
Rút kinh nghiệm từ nhà em: mang theo xẻng, dao, dây thừng, đồ ốp bảo vệ chân tay, cực kỳ cần thiết, xòe nhiều + chống chân xuống đường chân đập vào máy liên tục, không có đồ bảo vệ thì chuẩn bị salonpas là vừa ạ

vdt8888
05-06-2012, 08:18
Nếu mà mưa to thì nên bỏ đi bản Kịt cũng được - vì trong đó cũng không đẹp lắm - với đường bị suối cuốn mất 1 đoạn tầm hơn 1 mét. Để thời gian đi suối cá - hồ sen. Còn nếu ko mưa thì tẹt đi.
Tuần này đi lúa trên đèo mới chín vàng rộ - còn lúa dưới chỗ thoải hơn chắc gặt hết rồi.

Mr.Money
05-06-2012, 09:30
Trên Pù luông bắt đầu gặt rồi, cả nhà chạy nhanh đi nếu không là chỉ còn gốc rạ thôi đấy. Cái dốc xuống thôn Kho Mường nếu gặp trời mưa thì hơi bị khủng.

doco123
05-06-2012, 10:00
Không sao cả, cứ đi rồi biết, nếu cần bản đồ chi tiết tới từng con suối, điểm dừng chụp ảnh mình sẽ làm dùm. Xác định đi cung này là phải có phương án 2, 3 cho đoàn. Ai run tay thì mời ngồi nhà ngắm cho lành.

damda
05-06-2012, 15:40
Chúc đoàn lên đường may mắn. Hi vọng trời ko mưa thì ko lo bị lầy với chân fai chống bùn mà lội :D. ( có 1 đoàn từ Co Lương lên Kho Mường là đường siêu lầy với đoạn từ Kho Mường về Phố Đoàn là có tầm 2 km đường lầy lội nếu mưa - lúc đó ôm tha hồ đc quốc bộ ). P/s: hi vọng là đoạn sụt lở lúc xuống Kho Mường đã được dọn ko thì mọi người cứ tà tà mà qua ^:^.

tulipman
05-06-2012, 15:52
Sao đi Pù Luông mà lại cần những thứ này nhỉ :D :
-Áo TREKKINGFAN ( áo lưới )
- Cờ tổ quốc nhỏ, vs Phản Quang
-Băn rôn in Logo TREKKINGFAN vs Cung đường

Sói xám
05-06-2012, 15:59
Thì cóp nguyên nội dung của nhà TrekkingFan chứ còn sao nữa :))

jinpham
06-06-2012, 00:08
Mình là Mem nhà TREK...bọn mình đi quen dùng áo TREK làm dụng cụ nhận biết nhau trên đường,đi theo đoàn như này cũng đỡ lo công an nhiều...
Phản Quang thì nếu bạn đi nhiều bạn rõ được tác dụng của nó khi dán vào mũ BH vs đuôi xe khi trời tối bạn nhé
Băng rôn- Logo thì chuyến nào đi mình cũng in...lưu lại kỉ niệm cung đường thôi bạn à

jinpham
06-06-2012, 00:10
Nếu bác làm giúp em được thì chân thành cảm ơn bác...mời bác bữa cafe luôn...
bác làm giúp em với nhé...cảm ơn bác...bọn em mới lần đầu nên bỡ ngỡ lắm

Sói xám
06-06-2012, 08:30
Hợ, không hiểu cái đoạn này lắm.

loanli_1402
06-06-2012, 20:42
Cho e hỏi có còn tuyển ôm nữa không ợ?