PDA

View Full Version : Lang thang Bảo Lộc - Đà Lạt (xe máy)



k97
27-08-2009, 20:17
Chào các bác,

Hôm nay mới nảy ra ý định đi Bảo Lộc Đà Lạt bằng xe máy.
Thời gian: hơi gấp, trâu bò tí(ngày mai 27/08 đi, chủ nhật về)
Lịch trình sơ sơ:
- Chiều mai 5-6PM khởi hành Sài Gòn - Bảo Lộc (ngủ tại BL)
- Sáng thứ 7: thăm thú đồi chè (chụp chọt), khởi hành Đà Lạt.
Trưa đến ĐL, đi thác Voi
- Sáng chủ nhật lòng vòng thành phố. Thăm thú hoa cỏ.
Trưa khoảng 11AM về SG.

Bác nào có lịch trình cùng thời gian thì cho em chung với. Hay join với tớ.
PM nha.

Cảm ơn.

banhaimy
27-08-2009, 21:08
mình cũng đi Đàlat cuối tuần này nè, nhưng sáng thứ 7 phải đi làm, trưa thứ 7 mình mới lên xe đi thi cong phim truong (http://daocuchupanhdep.com/thiet-ke-thi-cong-phim-truong), tối thứ 7 mới tới. Vậy hẹn nhau chủ nhật lang thang ở đlat hen

k97
27-08-2009, 21:16
Hi,

Bạn ở khi nào về?
Mình là chủ nhật về rồi. Chắc không kịp lang thang hen.

banhaimy
27-08-2009, 21:51
mình cũng định chủ nhật về rùi mà

banhaimy
27-08-2009, 21:53
nick yahoo của bạn là gì để nói chuyện cho dễ, nick mình là banhaimy

khome
28-08-2009, 00:53
Nhắc bạn là CSGT Đồng Nai, Bảo Lộc cũng như Di Linh đều rất gắt nên chú ý : xe có chứng nhận bảo hiểm. Chú ý tốc độ.

Đường đèo Bảo Lộc đang rất xấu.

Chúc vui và an toàn!

nguyenhoaibao
28-08-2009, 02:29
Nhắc bạn là CSGT Đồng Nai, Bảo Lộc cũng như Di Linh đều rất gắt nên chú ý : xe có chứng nhận bảo hiểm. Chú ý tốc độ.

Đường đèo Bảo Lộc đang rất xấu.

Chúc vui và an toàn!

dạo này trời mưa nên đường đèo hay có lở vách núi (đất đá, cây rơi xuống đường) nên nếu đi xe gắn máy thì phải cẩn thận, nhất là trời mưa.

nguyenhoaibao
28-08-2009, 02:30
mình cũng định chủ nhật về rùi mà

bởi vì bạn ở Buôn Mê Thuột nên cách Đà lạt khoảng 180 km, còn bạn kia về Sài gòn cách hơn 300km nên bạn kia sáng chủ nhật chắc phải về, còn banhaimy thì chiều tối về cũng còn kịp :D

davidd
28-08-2009, 09:01
cách đây 2 năm mình cũng lang thang từ sáng đến tối ở dalat, trong 3 ngày mướn xe máy đi hơn 300km,

banhaimy
28-08-2009, 11:32
Hehe, giờ mình đang ở sg bạn à

chuotchitxu
28-08-2009, 14:11
Chiều thứ 6 đi - chủ nhật về vẫn thư thái chán đới.
Nhà iem đi từ sáng thứ 7, mải mê săn Quỷ Dzà tận 6PM mới đến ĐLạt.
Chủ nhật : Sáng lượn lờ Trại Mát săn hoa. Chiều 3PM mới khởi hành về.
Trên đường về vẫn nhè bạn Quỷ Dzà (đường mới, đi sân bay Liên Khương) mà bấm máy, về tới SG khoảng hơn 10PM.

Nên bác chủ đi với thời gian như thế cũng chẳng sao đâu.

Tiện thể, bác chủ cho tớ nhờ tẹo.
Bác đi đường thì xem giùm iem là hồng (trái) đã chín nhiều nhé. Vì nhà iem định tuần sau lượn lờ ĐL săn hồng.

Cảm ơn trước ạ :L

k97
28-08-2009, 14:22
Hi chuotchitxu,

Mình đã về rồi.
Cây hồng trên đèo Mimosa thì còn nhiều quả xanh lắm, chưa chín. Nhưng ở nhà dân, những cây hồng trụi lá, có vài ba trái thì đã chín rồi. Thấy bán nhiều hồng giòn lắm hay là bị vặt trái già xuống làm hồng giòn rồi. Nên cây chỉ còn trái xanh.

Đường đi thì có 1 đoạn đang làm khá dài. Đèo Bảo Lộc cũng đang sửa chữa.

:)

rin244
31-08-2009, 23:02
Bác K97 đi Đà Lạt về rùi ạ, cho mình hỏi mùa này DL thía nào hở Bác, cuối tuần này mình lên DL, chỉ sợ trúng lúc mưa bão thì chắc nằm trong ks ngủ quá hix :)

k97
01-09-2009, 07:57
Hi rin244,

Bạn hỏi thế thì mình không biết trả lời gì (hỏi cụ thể tí nha).
Mình lên đó 2 ngày thì bị mưa 1 buổi (chuyện mưa gió là chuyện của giời mà).
Đường đi xấu. Hơi lạnh vào buổi tối và sáng sớm.

Đợt này lên chẳng có cảm giác được không khí Đà Lạt tí nào cả. Hihihi
Đi vui vẻ hen.

thich_di
01-09-2009, 19:45
muốn không khí dalat thì phải tháng 11 bạn ơi