PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình đi tìm ruộng bậc thang trên những chuyến xe đò



smallgrass
24-08-2009, 12:01
Bản phát thảo cung đường, do không tìm được Bản đồ có đầy đủ các Địa phương nên từ Yên Bái bị mất Nghĩa Lộ, Tú Lệ và con đường quay về HNội.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16707

Hành trình: 9 ngày 8 đêm.
Điểm xuất phát: Sài Gòn
Phương tiện: Máy bay, xe lửa,xe máy (thuê),xe khách


Ngày 1: Sài Gòn - Hà Nội - Lào Cai
Ngày 2: Lào Cai - Bắc Hà
Ngày 3: Bắc Hà - (Lào Cai) - Sapa
Ngày 4: Sapa
Ngày 5: Sapa - (Than Uyên) - Mù Cang Chải
Ngày 6: Mù Cang Chải - La Pán Tẩn - Tú Lệ - Mù Cang Chải
Ngày 7: Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ
Ngày 8: Nghĩa Lộ - Hà Nội
Ngày 9: Hà Nội - Sài Gòn


(còn tiếp)

smallgrass
24-08-2009, 23:29
Ngày 1: Sài Gòn - Hà Nội - Lào Cai Đoạn đường này rất dễ dàng vì dịch vụ tận răng: book vé máy bay,book vé xe lửa (nên chọn chuyến khoảng 21h để 5h sáng hôm sau có mặt ở LC đi Bắc Hà cho tiện )

Ngày 2: Lào Cai - Bắc Hà

ĐI LẠI:


Bến xe Lào Cai ở đối diện Nhà Ga, cách 300m.
Chọn chuyến Lào Cai - Bắc Hà
Đi chuyến 6h30 để kịp xem chợ Bắc Hà
Giá vé 35k
Đoạn đường khoảng 50 km, mất khoảng 1h30p


Lưu ý:

- Chợ Phiên Bắc Hà chỉ họp vào Chủ Nhật (từ 10h - 14h cùng ngày)
- Nên đi thẳng vào bến xe để đi xe 25 chỗ, không nên đi xe trước Ga vì giá rất cao và rất nhiều Cò xe dù loại 15 chỗ.Mình bị hét 75k mà lúc đó trên xe chỉ mới 2 Khoai Tây, dễ bị bán lại cho xe khác hoặc mất thời gian chờ xe đầy khách.
- Nếu ngại xe khách có thể book vé của công ty du lịch Sunrise gì đấy trong Ga để đi, xe tốt, mới,tin cậy xe khởi hành trễ hơn : 7h30



- Hotel Tân Nguyệt ngay trong chợ

Giá : 80k/phòng 1 giường, 100k/phòng 2 giường
Vòi sen, máy nước nóng, sạch sẽ
Có bán thức ăn dưới tầng trệt (mình chưa ăn toàn ăn trong chợ)


- Các Hotel khác trong khu Khoai Tây (Bến xe Bắc Hà) : 150k - 200k



Phiên chợ đầy màu sắc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16872


(ct)

smallgrass
26-08-2009, 15:28
Tham quan

-Thị trấn Bắc Hà vẫn còn là 1 nơi rất yên bình, ít thương mại như Sapa.
- Bạn có thể thuê xe máy ở Khách sạn Hoàng Vũ (khu Khoai Tây) giá 60k/ngày.
- Bản phố là điểm gần nhất có thể đi bộ để ngắm cảnh (4km). Ruộng bậc thang ở Thị Trấn theo mình không đẹp và đều như ở Sapa, La Pán Tẩn.
- Đoạn đèo gần thị trấn Bắc Hà rất đẹp
- Các điểm khác: Dinh Hoàng A Tưởng, Đền Bắc Hà, làm rượu ngô ở Bản Phố, Cốc Ly

Lưu ý

+ Bạn Nên Trả Lời khi những người bán hàng Mời bạn ăn hoặc mua hàng cũng như trò chuyện cởi mở với những người bắt chuyện với bạn.Vì nếu bạn im lặng họ sẽ cho là mình khinh họ.
+ Người dân ở đây rất e dè và không thích bị chụp ảnh, bạn nên xin phép họ trước khi chụp (nếu không bạn chỉ chụp được 1/2 khuôn mặt cau có:LL)

Đây này, tớ bị mấy em này trêu khi chụp lén này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16873[/IMG]

Ruộng bậc thang ở Bản Phố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16870

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16999

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16998

Ăn

- Các món có nước ở đây khá lạc và dùng rất nhiều bột ngọt.
- Ở thị trấn cũng có vài quán ăn, món chính ở đây hình như là Phở & Bún
- Các ăn món trong chợ giá từ 15k:Cháo lòng, phở nước, thắng cố (20 - 25k, chỉ bán vào Chủ nhật)
- Món lợn cắp nách và gà đen rất ngon không nên bỏ qua. (1 cái đùi gà tầm 30K)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16997

smallgrass
27-08-2009, 17:54
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17072

ĐI LẠI:
- Để đến Sapa phải đi về Lào Cai và đổi xe lên Sapa
- Xe khách tại Bắc Hà về Lào Cai lúc 12h, đón tại Đền Bắc Hà
- Giá vé như cũ 35k/người

Lưu ý:
- Bạn nên nói với tài xế hoặc lơ xe là bạn muốn qua Sapa, họ sẽ chuyển xe cho bạn khi đến Lào Cai
- Khi lên xe đi Sapa nhớ thống nhất giá là 30K (họ hay lấy cao hơn nếu bạn không biết giá)


- Sapa thì không sợ thiếu chỗ ở trong những ngày không cao điểm;)
- Ngày cuối tuần thì giá phòng cao hơn ngày thường từ 50 - 100K
- Khi xe vừa dừng bến sẽ có cò khách sạn hỏi thăm và giới thiệu KS cho bạn (không nên chọn giải pháp này)
- Khi xuống xe bạn có thể gọi đến khạch sạn đã đặt để họ đến đón
- MÌnh thấy ở Đường Mường Hoa là hay nhất vì gần khu Khoai Tây có nhiều dịch vụ,Chợ, Khu Hàm Rồng, Làng Cat Cat ...
- Nhà nghỉ Lương Thuỷ (Đường Mường Hoa) giá 100k/phòng 2 giường - ngày thường (view ở đây rất đẹp nhìn xuống thung lũng(c))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17073

ĂN
- Ra chợ Sapa, Quầy Bắc Ninh (không có mì chính) để ăn cơm, nên thử món Măng xào thịt bò cũng như món Măng+ớt ngâm chua(c): Giá từ 20k/phần
- Ở đây cũng có Phở Gà đen

ĐI CHƠI
- Đặt thuê xe tại khách sạn luôn, đừng đi ra ngoài mắc công, giá 80-100k/ngày
- Đã đến Khu du lịch Hàm Rồng nhất quyết phải leo lên cái tháp Phát thanh để ngắm Thị trấn Sapa,thung lũng và Fan.(LP gọi đấy là killer view đấy)Mấy chỗ còn lại không đi cũng không tiếc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17075

- Vù Lùng Sung (Trung Chải) và Thung lũng Mường Hoa là nơi tuyệt vời để ngắm lúa bậc thang gối mình cạnh dòng suối trong vắt,thỉnh thoảng có chiếc cầu treo.

Và đây là vài tấm ảnh về Trung Chải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17074

smallgrass
27-08-2009, 17:55
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17076

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17078

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17077

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17079

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17080

Bách Hợp
28-08-2009, 02:27
Mùa này là lúa chín rồi, nhưng năm nay đành lỡ hẹn với Lào Cai và Hà Giang ... Hic, tiếc !

smallgrass
28-08-2009, 14:00
Chỗ này hút hồn tới nỗi Ô tô phải dừng cho khách nhảy xuống chụp ảnh ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17087

Cuộc sống bình dị ghê. À, Người Dao đỏ - là người có đội cái nón Đỏ trên đầu đấy nhé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17088

Trên đường vào Làng Tả Phìn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17089

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17090

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17091

(Ngày mai mình đi Thung Lũng Mường Hoa nhé,bảo đảm đẹp tơi bời ;))

smallgrass
29-08-2009, 16:37
Cảnh sắc nơi này thật sự là rất tuyệt vời, tớ tiếc là mình khám phá nơi này quá trễ,mãi bị cuốn vào mấy cái Bản,cái Làng mà khi đến đây thì trời đã nhá nhem tối. Vì vậy,những bức ảnh ở đây là những bức ảnh chạy theo "giọt nắng cuối chiều":(.Đây là nơi mà mọi người nên đi đầu tiên,tầm 10h là khởi hành là đẹp.Trên đường đi có Bãi đá cổ, Cầu Mây,Tả Van.

Trời nhá nhem tối

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17145

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17093

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17092

Chỗ này thì lên đã lên Phượt mãi rồi. Bên đường có 1 mõm đá ngồi nhìn trực diện xuống đây.Tiếc là lúc đó có 1 cặp Khoai Tây ngồi rồi nên mình đành đứng nhìn trong thèm thuồng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17143

(cái vệt đỏ bên hông nhà lúc đầu nhìn cứ tưởng cháy nhà, nhìn kỹ thì ra là con đường mòn)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17094

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17146

tu ấn
31-08-2009, 11:25
hay quá, cảm ơn bạn nhiều với những thông tin và hình ảnh cụ thể của chuyến đi.
Sẽ cố gắng sớm thực hiện chuyến đi mơ ước như bạn. Mong bạn dành chút thời gian
chia sẻ thêm chi tiết các chặng đường còn lại nhé.

smallgrass
31-08-2009, 11:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17176

Thác vắt ngang đường.Đây cũng là 1 điều mới mẻ với dân Nam Bộ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17177

Mường Hoa, vài vạc lúa đã vàng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17178

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17179

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17180

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17181

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17192

smallgrass
31-08-2009, 12:02
Trời đã về chiều, sương mù đang giăng nên hình cứ mờ mờ.Thôi cứ mờ mờ ảo ảo vậy mới hút khách cho Sapa được,hehe.Post nốt Thung Lũng Mường Hoa, lượm tấm nào up tấm đó,không nhớ rõ nó nằm ở điểm nào nữa.

Chụp hình cứ bị dính dây điện nhưng lòng vui vì Bà con mình được sống đầy đủ hơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17185

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17184

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17186

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17188

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=17190

Tạm biệt Sapa trong Khói bếp và những bậc thang cao vời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=16874

Vậy là đã xong những ngày Làm quen với Tây Bắc.Hành trình thú vị trên những chuyến xe đò Bắt đầu...

maidung
01-09-2009, 14:32
nhìn hình mà chết lên chết xuống ấy, mình cũng đi Sapa đầu năm nay, lúc ấy chưa có lúa cũng ko có những lúc trời trong xanh như thế mà lúc nào cũng mù mịt sương mù, đọc và nhìn những tấm hình của bạn mà làm mình nhớ quá đi, đang mong ước 1 chuyến đi Hà Giang!!hi hi

tuyenle199
01-09-2009, 17:24
Ruộng bậc thang đẹp quá!!!
Lúc tuyenle đi cách đây 2 năm đã hết mùa gặt ruộng xác xơ, trời u ám. Hic, đang mơ ước một chuyến đi khác đến nơi này...

smallgrass
03-09-2009, 11:03
(beer) Hôm nay vô Phượt để hầu chuyện tiếp thì Ngộ độc rượu vì nhận được quá nhiều Rượu mời của mọi người:D.Để thay lời cảm ơn mọi người đã lắng nghe và tán thưởng, small tui xin tiếp tục chặng đường còn dang dở.

Trời nhập nhòe trong sương mù và bóng tối, tay lái đã run vì đói, xăng cũng chỉ còn vài giọt cuối cùng.May mắn là đã về đến "Nhà"an toàn.

Nở 1 nụ cười quá date với em tiếp tân
- Mình trả xe nhé
Em gái thân thiện, cười tươi
- Hôm nay chị đi đâu?
- Hihi, đi những nơi ít ai đi và ít đi những nơi ai cũng đi

Tôi bước đến bàn khách, châm nước sôi vào bình trà.Tay xoay xoay tách trà nóng cho đỡ lạnh, hớp 1 ngụm và ra vẻ đang thưởng thức loại trà thượng hạng ;)

- Em có biết cách nào đi qua Than Uyên hay Mù Cang Chải không? Tôi hỏi trong sự e dè
Em rất vô tư, gãi đầu mà nhoẻn miệng cười
- Than Uyên là ở đâu Chị?
Oop, sự lo lắng thoáng xẹt qua
- Uhm, hình như là gần Lai Châu
- Lai Châu thì mỗi sáng lúc 7h30, KS em có xe đưa khách đi, giá 150k/khách.Chị định sáng mai đi?
- Umh, cũng chưa biết nữa, để xem thế nào đã.
- Vậy có xe khách không em?
- A, xe khách thì chị ra Ngã 3 Lai Châu đón xe
- Umh, cảm ơn em

Dù còn thèm nhỏ vãi Thung lũng Mường Hoa, định bụng sẽ ráng thêm 1 buổi để ngắm cho đã nhưng lịch trình đã định"ngày mai phải có mặt ở Mù Cang Chải".

- Umh, thôi mai lên đưởng vậy. Tôi nghĩ bụng

Lủi thủi đi lên phòng và hận đời trong muôn vàn ý nghĩ. "Tại sao không kiếm được cái bản đồ Yên Bái vậy trời","Tại sao LP lại không có Yên Bái cơ chứ", "Than Uyên cách Sapa bao xa"."Phải đi xe qua Lai Châu rồi Lai Châu qua Than Uyên hay sao?".Chặng đường ngày mai mù mịt sương,hix hix.

Tối đó, balo đã sẵn sàng.


Thật ra thì sáng nay đã có chút ánh sáng cuối đường hầm.

Theo tấm bản đồ của KS ra cây xăng, đang nhởn nhơ thơ thẩn, chợt phá lên cười khoái chí vì có 1 chiếc xe đò Lào Cai - Lai Châu đang dừng đón khách.Tấp ngay xe vào, túm lấy anh tài xế mà gào

- "Anh ơi xe này có đi qua Than Uyên không"
- "Không, đi Than Uyên thì có xe đấy, cứ đứng đây chờ".Chiếc xe lăn bánh khi khách đã lên xe
Ghé vào 1 tiệm tạp hóa ngay trạm xe, vờ vịt mua 1 chai nước và hỏi thăm
- Cô cho con hỏi ở đây có xe đi qua Than Uyên không?
Ở đây xe nó chạy suốt ngày, đây là trạm chính, xe nào nó cũng ghé.Cô cứ ra đây đón xe.
- Thế cô có biết xe đó mấy giờ thì đi qua đây không?
- Không biết.Cứ ra đây chờ là có xe đi thôi.

Tôi trả tiền chai nước và bước ra xe, dù đã có ít thông tin nhưng ...."biết mấy giờ mà ra đây đứng trời"

---

Sáng hôm sau
- Có lẽ sáng nay Chị trả phòng để đi tiếp qua Yên Bái.Tôi đưa chìa khóa phòng cho em tiếp tân
- Umh,ở khách sạn em phải trả phòng trước 10h30.Em tiếp tân nhẹ nhàng cảnh báo
- Oh thế không phải 12h sao?Tôi ngạc nhiên
- Dạ không, nếu chị đi thì trả phòng cho em 10h30 nhe.Em cười
- Ok

Tôi định sáng nay sẽ thuê xe 1 buổi nữa để quay lại Mướng Hoa rồi đi tiếp nhưng có lẽ phải lên đường sớm thôi. Đi bộ ra Chợ Sapa mua ít quà lưu niệm, ăn sáng rồi quay về Vác Balo lên đường.

Đi đến đầu đường, rất nhiều anh trai đeo đuổi, hỏi han, quan tâm.
- "Hello" :( (hix, đi đâu cũng bị Hello dù mình rất Việt Nam)
Chọn 2 anh đẹp trai nhất, tôi thỏ thẻ hỏi
- Anh có chở khách không
- Có. Em đi đâu
- Ngã 3 Lai Châu.Anh lấy bao nhiêu
- 10k/người thôi
Tôi lượn lên xe ngay vì giá rẻ hơn so với tui dự tính là 15k

Trên đường đi tranh thủ hỏi anh lái xe
- Từ đây qua Than Uyên bao xa anh?
- Than Uyên hả, cỡ 40 cây hà.Em đi không anh chở luôn cho lấy 150k thôi.
- Dạ thôi, em đi xe khách cho khoẻ

Vơng, anh xe ôm đã rất hào hiệp "Sapa - Than Uyên 40km" đã mở màng 1 câu chuyện cười ra nước mắt.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17234

(còn tiếp)

smallgrass
05-09-2009, 20:40
Chiều ở Mù Căng Chải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17246

Sapa - Than Uyên

ĐI LẠI:


Đón xe ở Ngã 3 Lai Châu
Chọn chuyến Lào Cai - Sapa - Than Uyên
Đi chuyến khoảng 10h để kịp đổi xe đi Mù Căng Chải tại Than Uyên lúc 14h30
Giá vé 60k/người (xe chở hàng + chở khách + chở heo,...)
Khoảng 14h30 sẽ đến Bến xe Than Uyên

Lưu ý:


Luôn luôn hỏi giá vé và thỏa thuận giá trước khi lên xe hoặc trả giá như trên
Mang theo đồ ăn trưa trên xe
Chuẩn bị tinh thần để vượt qua chính mình với 2 con đèo: Trạm Tôn, Ô Quý Hồ
Trên đường đi có thể sẽ mất thời gian để chờ thông đường do sạt lở núi hoặc xe nhận & giao hàng cho khách
Lơ xe là những người bạn rất thân thiện để bạn có thể trao đổi về Cung đường Tây Bắc


Than Uyên - Mù Căng Chải

ĐI LẠI:


Tại bến xe Than Uyên, hỏi xe đi Mù Căng Chải (hoặc Ngã 3 Kim)
Chuyến cuối trong ngày là 14h30 (sáng có 2 chuyến, chuyến đầu 5h30)
Đi chuyến khoảng 10h để kịp đổi xe đi Mù Căng Chải tại Than Uyên lúc 14h
Giá vé 25k/người (xe chở hàng + chở khách + chở heo + chở tủ,...)
Khoảng 16h sẽ đến Bến xe Mù Căng Chải



- Hotel Suối Mơ đối diện bến xe
- Giá : 120- 130k/phòng 2 giường (KS Nhà nước nên không thể thỏa thuận giá)
- Có phục vụ thức ăn dưới tầng trệt (phải đặt trước)

Lưu ý

- MCC còn rất yên bình:không bản đồ du lịch,ít quán ăn,ít xe cộ, ít...ít...nên Bạn cứ Phượt hết sức vào ban ngày, đêm về KS chỉ cần lăn đùng ra ngủ:D

Vài hình ảnh ở Mù Căng Chải


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17314

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17313

MCC vắng vẻ về đêm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17315

Đường vào La Pán Tẩn với ruộng bậc thang hút hồn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17316

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17317


(còn tiếp)

smallgrass
07-09-2009, 10:05
Buổi tối, đi dạo loanh quanh MCC vẫn không tìm ra manh mối nào về đường đi, tấm bản đồ cũng không.Vờ đi vào bưu điện MCC để gọi điện cho ai đó nhưng họ không bắt máy, sau đó thì hỏi thăm xe cộ đi La Pán Tẩn.

Mù Căng Chải - La Pán Tẩn
- Đón xe ở Bến Xa MCC
- Điểm đến là La Pán Tẩn hoặc Ngã 3 Kim
- Xe khởi hành lúc 5h30
- Giá 20k/người
- Thời gian đi khoảng 30p

Lưu ý:

- Từ điềm xuống xe đi bộ khoảng 3h thì tới Làng La Pán Tẩn (nghỉ ngơi + chụp ảnh thảnh thơi)
- Nhớ mang theo Kẹo,bánh để biếu trẻ em và người già
- Nhớ mang theo bạt trãi để ngồi nghỉ dọc đường

------


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17511

Ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn (hình chụp theo thứ tự từ ngoài vô làng rồi lại đi ra nên có những bức ảnh trùng nhau,chỉ khác nhau về góc độ)



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17500

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17501

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17502

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17503

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17504

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17505

(ct)

rockgarden
07-09-2009, 10:27
Hix, sao khúc sau mình không xem được hình nhỉ?:-s

smallgrass
08-09-2009, 09:51
Tiếp tục La Pán Tẩn nhé. Ruộng Sapa đẹp ở thung lũng Mường Hoa (dạng đồng bằng), La Pán Tẩn cũng hút hồn không kém bởi những dãi đồi san sát.Đến từ rất sớm (6h) nên nắng chưa lên nhiều.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17535

Chỗ này Windy smile đã cho lên "Trên đường phiêu du thì phải" ?!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17536

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17537

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17538

Bữa trưa đạm bạc (nhiều đạm nhưng ít bạc,heheh).Cái khăn rằn mang theo cũng khá tiện, buổi sớm nhiều sương trãi xuống đất ngồi ngắm lúa cho đỡ ướt đ...Khăn cũng mau khô.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17539

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17540

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17544

(ct)

DreamVN
09-09-2009, 08:48
Còn gì không tiếp đi bạn ơi !!! Phê nhất là những tấm có ruộng bậc thang - Khoai khoái lắm cơ...

smallgrass
09-09-2009, 12:16
Cảnh đẹp thế này nên dù đã lội bộ những 3 tiếng đồng hồ vẫn ko hay biết. Có lần đọc đâu đó từ "Cuồng Chân" trong khung cảnh này có lẽ rất hợp.Tổng thời gian đi bộ là 6 tiếng, đúng là vượt qua chính mình.

Trong lúc đi, bỗng nhớ 2 anh Khoai Tây (1 việt kiều Pháp) ở Sapa, dường như luôn có mặt trên mọi nẻo đường mà tôi đi qua (đúng là không thể tin nổi). 2 người đó đi bô còn tôi thì xe máy với xe đò.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17576

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17578

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17579

Lúc này đã đi ra vì thấy đường không còn tốt lắm.Với lại thân gái " Phượt xả láng cũng ráng giữ mình",hị hị


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17583

Bên cạnh chiếc cầu treo hòa với thiên nhiên này đã có cầu bê tông thay thế


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17586

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17585


Cụ H'Mông, ánh mắt trông Khổ quá! Nhìn như cười mà .....


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17584


(ct)

smallgrass
10-09-2009, 13:41
Mệt quá, làm liều xin vô hiên nhà ngồi nghỉ.Chủ nhà còn bonus cho vài tách trà (sướng thía).Người dân ở đây hiền và hiếu khách lắm.Chia vài viên kẹo cho bọn trẻ, ngồi 8 một hồi với chị chủ nhà.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17716

Tạm biệt những đồi lúa La Pán Tẩn.Tớ đi qua đồng bằng Tú Lệ ăn xôi nếp đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17717

La Pán Tẩn theo tiếng địa phương


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17719

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17769

Tú Lệ vẫy tay chào


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17718

THIENSANU
10-09-2009, 13:46
bài viết hay quá ! nhất định có dịp sẽ leo 1 lần cho biết với đời

phieudu
11-09-2009, 14:27
mình đi sapa 2 lần, mà chưa lần nào được đi đến chỗ thế này, đẹp thật, cảnh sắc yên bình. Năm sau chắc mới đi được sapa, khi nào đi phải liên lạc hỏi kinh nghiệm bạn mới được :D

smallgrass
12-09-2009, 16:40
Đợi vài hôm soạn hình rồi up tiếp,tranh thủ reply cho mọi người.


Mùa này là lúa chín rồi, nhưng năm nay đành lỡ hẹn với Lào Cai và Hà Giang ... Hic, tiếc !

Hihi, có người GATO kà.Thế năm sau Hà Giang nhé:D


hay quá, cảm ơn bạn nhiều với những thông tin và hình ảnh cụ thể của chuyến đi.Sẽ cố gắng sớm thực hiện chuyến đi mơ ước như bạn. Mong bạn dành chút thời gian.Chia sẻ thêm chi tiết các chặng đường còn lại nhé.

Đuối quá, giải lao vài hôm, cũng sắp hết Hành trình rồi.Cứ mạnh dạn,nhắm mắt làm liều thì xong ngay í mà.


nhìn hình mà chết lên chết xuống ấy, mình cũng đi Sapa đầu năm nay, lúc ấy chưa có lúa cũng ko có những lúc trời trong xanh như thế mà lúc nào cũng mù mịt sương mù, đọc và nhìn những tấm hình của bạn mà làm mình nhớ quá đi, đang mong ước 1 chuyến đi Hà Giang!!hi hi


Thế, tớ cứ lẩn quẩn Mường Hoa chẳng muốn về dưng sợ mắt mũi tèm nhèm, về tối lọt đèo thì toi. Có 2 bạn ước đi Hà Giang rùi nhé, năm sau tập hợp ra quân đi.


Ruộng bậc thang đẹp quá!!!
Lúc tuyenle đi cách đây 2 năm đã hết mùa gặt ruộng xác xơ, trời u ám. Hic, đang mơ ước một chuyến đi khác đến nơi này...

Mỗi mùa có 1 vẻ đẹp riêng về màu sắc.Mình thì muốn trở lại vào mùa Gieo mạ,đổ nước nhìn nó như gương.


ahhhhh, yêu mất rồi!
Yêu ai đấy;):))


Đẹp quá Smallgrass ơi!
hihi, bạn nì khen tớ hay khen lúa á=))


Hix, sao khúc sau mình không xem được hình nhỉ?:-s

Xem được chưa bạn?

@ chanhtrungnct,Mr.Queen,DreamVN,Thiensanu,daibangnu i,phieu du:Thanks all

--------------------------

Định để cuối topic mới viết đoạn nì,nhưng sẵn hôm nay đánh text nên viết luôn.


"Để hoàn thành hành trình này, small xin cảm ơn Black,greenline,mihtua đã tư vấn kỹ càng trước khi lên đường.Vì chủ quan đi đến đâu mua bản đồ đến đó nên khi tới Yên Bái chết dở vì không tìm được.Từ các cột mốc mà Black tư vấn nên mới đi hết cung đường.Xin cảm ơn rất nhiều(beer)"

smallgrass
14-09-2009, 14:01
Sau khi đi vòng La Pán Tẩn, gần 12h tôi đi xuống ngã 3 Kim (chợ) kiếm gì đó lót bụng và hỏi thăm xe đi tiếp qua Tú Lệ.

La Pán Tẩn - Tú Lệ

- Ra ngã 3 đón xe,khoảng 12h20 có xe đi Nghĩa Lộ
- Đón xe đi tới Tú Lệ : 25k/người

Tới Tú Lệ không thể không thử qua món Xôi nỗi tiếng ở đây "Tẻ Mường Lò, Nếp Tú Lệ" (nghe thiên hạ kháo nhau thế"


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18044

Xôi nếp Tú Lệ

Đây là lần đâu tiên tôi ăn xôi mà lại ăn theo đơn vị Hạt.Thật sự là rất ngon dù ăn không.Khi nào mọi người đến đây thử hương vị của nó đi rồi ghiền.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18039

Xe đò này! Ai mà say xe thể nào bạn cũng có dịp báo cáo với mọi người trưa nay đã ăn món gì,hị hị


Đèo Cao Phạ có lẽ là nơi đẹp nhất để nhìn xuống đồng lúa Tú Lệ, nhưng do xe đò đổ đèo quá nhanh nên .....Với lại sáng nay đã hết mình ở LPT nên sang Tú Lệ giữa trưa nắng gắt tôi không còn sức để leo lên đèo nữa.Đành tản bộ vào Bản Pha gần đó. (Lý do hết sức chính đáng hỉ)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18040

Con suốt chảy ngang đường.Đứng ngâm chân thấy "mát đến từng tế bào"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18041

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18042

Mấy quả đồi ở đây nhìn như mấy cái áo vá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18043

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=18045

Người Thái này (váy đen và sống ở đồng bằng)

Vì chỉ còn sức đi bi nhiêu thôi, với lại vùng này là thấp nên thiếu sự hoành tá tràng.Sau khi dạo vòng vòng xong, nạp 1 lon Bò cụng (Red bull) lấy sức, tôi bắt xe quay về Mù Cang Chải (16h).Chuyến đi này mình rất ư chịu khó nói chuyện với các anh lơ xe và tài xế.Hầu hết các anh đều xuýt xoa khi Gái Nam dám ra tận Tây Bắc long nhong thế này, tớ cũng ái ngại lắm. Còn các anh thì vui lắm nên hay giảm giá vé và hướng dẫn rất kỹ càng các điểm sắp đến cho mình, thậm chí anh tài chuyến TL - MCC nhất quyết không lấy tiền mà còn rủ ăn cơm cùng, tớ hơi hãi nên nhét bừa 25k rồi về KS.Vùng này gần nhà của Cụ Hồ Cẩm Đào nên rất dễ bị buôn sang bên ấy.Nhớ hồi đi từ Sapa qua Than Uyên, anh lơ đòi 70k/người, mình trả xuống 60k, ổng đòi Bán mình qua Trung Quốc để bù tiền vé,hihihi.Cơ mà cuối cùng cũng chịu nhé, còn làm hướng dẫn viên và cho mình tên các vùng lúa lớn ở Bắc "nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc".

Vậy là xem như Hành trình đi tìm ruộng bậc thang qua qua 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã hoàn thành.

Do đi xe đò nên rất hạn chế các điểm đến. Nếu có dịp mình sẽ đi tiếp ruộng bậc thang vào mùa cấy mạ: Mường Vi,Mường Hum - Bát Xát,Mường Khương - Hà Giang,....

Và....cũng có thể là hoặc là không thể, heheheh

6 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới còn lại gồm: Banaue (Philippines); Yuangyang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Ubud (Bali, Indonesia); Annapurna (Nepal); Mae Rim (Chiang Mai, Thái Lan); Long ji (Quế Lâm, Trung Quốc).

----------------------

Entry sau sẽ là những chuyện hậu trường cũng như hình ảnh không có ruộng bậc thang trong hành trình của mình.

smallgrass
16-09-2009, 12:33
Thật sự là đi Phượt kiểu này bầm dập dễ sợ, từ Tú Lệ về tới MCC, tôi không còn thiết tha gì ngoài cái giường. Thế nhưng, theo lịch trình thì ngày mai phải lếch qua Nghĩa Lộ.

Đi lại:
- 6h30 đón xe đi Nghĩa Lộ ở BX MCC
- Giá 45k/người
- Đoạn đường gần 100 cây số, khoảng trưa mới tới Nghĩa Lộ (đi xe đò nó khổ zậy đó)

Ở:
- 3 sao: KS Nghĩa Lộ
- KS Miền Tây
- Nhà nghỉ Hoa Ban (60k/4-6 giường,toilet ngoài, 100k/2 giường,toilet riêng.Hơi bèo nhèo tí dưng mà ở Khổ khổ cho nó khác ngày thường)

Ăn:
- Ăn uống ở Hoa Ban khá được (món đậu hủ tuyệt lắm)
- Điểm này hình như là điểm hẹn tập kết của nhiều Hội,nhóm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18309


Nhóm moto của diễn đàn Mô tô Hà Nội

Theo thông tin tìm được thì ở NL có suối nước nóng và đồi chè cổ thụ.Với sự ham hố phiêu lưu tôi đi xem Chè Cổ Thụ cho biết. Sau khi ăn trưa xong, tôi xuống đường chờ xe đi Suối Giàng (15k/người).

Trên đường đi, cũng hỏi thăm xem Suối Giàng ở đâu, bao xa, thế nào. Kỹ càng vậy mà vận bị hố, người ta lừa tui "Suối Giàng khoảng 3-4 cây" hà.Ui, 3-4 cây á, muỗi, tui đi bộ luôn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18310
Suối giàng kia rồi


Giữa trưa nắng gắt, hì hà hì hục, đi đi, bước bước, chụp chụp. Đi mãi mãi, đi mãi, con đường vẫn tít tấp. Đến khi xem cột mốc bên đường mới té ngửa Suối Giàng 12km.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18311
Đường lên thiên đàng


Đã lỡ đi nửa đường, đi xuống cũng không đành lòng, thôi thì cứ đi đến đâu hay đến đó.Đi một lúc lết hết nổi,chưa biết tính sao, thì 1 anh chạy xe máy vù qua hỏi bâng quơ "Xe không em".

Tôi làm liều gật đầu (dù rất sợ rơi vào bẫy yêu zâu xanh), anh đèo cho 1 đoạn rõ dài.Tới lúc không trấn an bản thân được nữa, tôi bèn xin anh cho xuống đi bộ tiếp.

Lại tiếp tục cuốc bộ, lót khăn ngồi nghỉ chục lần vẫn chưa thấy bóng dáng cây chè cổ thụ đâu.Đang ngồi trên mõm đá, 1 chiếc ô tô vù qua,không cần suy nghĩ tôi chạy ra vẫy tay liên tục.Chiếc xe vẫn lao đi, sau đó thì cũng dừng lại.Tôi hốc tốc chạy tới năn nỉ cho đi nhờ lên Suối Giàng. Anh chủ xe cười rất to về sự liều lĩnh này


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18312
Cánh đồng Mường Lò


Cuối cùng cũng đã đến rồi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18313

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18314

Những cây Trà cổ thụ (300 năm)

Lang thang trên đỉnh Suối Giàng, ồ à với khu cảnh nơi này.Tôi lon ton xuống nhà anh lái xe khi nãy (chủ cửa hàng Chè và Đá mỹ nghệ ở Suối Giàng) để mua ít Trà đặc sản, trò chuyện.

Chị vợ rất ân cần và lắc đầu về sự phiêu của tôi."Tụi mày đi bộ chắc đến tối quá".Thế nên, Chị nhờ các thầy cô ở trường học cạnh nhà chở hộ tôi xuống đường lớn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18315

Đúng là không có gì là không thể,hihihi

smallgrass
18-09-2009, 22:56
so cook. hinh anh wa dep. minh mong cung som co 1 chuyen puot va nhung buc anh nhu the nay.
Làm sao Bác mà có hình như thế này được;)......phải đẹp hơn nhiều ấy chứ:D


smallgrass là cây kiểu gì thế, chắc uồng nhiều budweiser quá => tăng độ liều

Chắc do uống nhầm beer,heheh

----------------------------------

Có vài chuyện hay trên đường đi

Cuối chợ Bắc Hà có bậc thang cao để đi lên đồi , mình thấy khá lý tưởng để ngắm chợ.Khi leo đến nơi đụng ngay cao thủ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18419

Khi leo lên tháp Phát thanh ở Khu DL Hàm Rồng để ngắm Hoàng Liên Sơn và thị trấn Sapa thì ....đẹp vầy nè (từ Sân mây nhìn xuống không đẹp bằng đâu)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18421

Người Phụ nữ ngồi bới tóc ở Nhà thờ, khi nhìn kỹ thì thấy 2 vết sẹo khá to ở đầu gối, Thương!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18420

Trên đường đi qua Vù Lùng Sung, con đường đã nhỏ mà cua lại gắt và dốc đứng nên....tai nạn, may mà không lộn cổ (thật ra có con đường to hơn nhưng mà lượt đi không có thấy)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18422

Đây là căn nhà mà mình đã ghé vào chơi ở Vù Lung Sung vì nhầm đây là ruộng 121 bậc (đã up hình trong bài viết trước).Chị chủ nhà nói tiếng Kinh không rành lắm, ngồi nói chuyện 1 hồi chị hỏi mượn điện thoại để 8 với 1 người bạn ,hihihi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=753&pictureid=18423

THE END

saokhothe
22-09-2009, 11:17
cám ơn small về tất cả nhé. Khâm phục khâm phục

TragedyOfLove
28-09-2009, 22:22
ấy chết, em xin lỗi :) Chi phí đi lại khoảng bao nhiêu chị nhỉ?

hanchechat
29-09-2009, 10:10
đẹp tê tái luôn. Trong đời ai mà được trải nghiệm như thế thì về già ngồi vuốt râu kể cho con cháu nghe cũng tự hào đấy chứ

baimaitu
29-09-2009, 18:37
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17317
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17505

(còn tiếp)

Khiếp bức này đẹp khinh hồn, nhìn ánh sáng chết mê được !!!

nhockun198x
03-10-2009, 01:30
ôi thèm quá nhưng lịch trình dài quá làm j có ông xếp nào ky off cho tận 7,8 ngày thế hix, bác này chơi khó anh em qué

hanchechat
03-10-2009, 07:19
@baimaitu: tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác, tấm số 1 bác trích dẫn bên trên đã bắt được ánh sáng hết sức tự nhiên, trong nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì các photographers phải chờ khoảnh khắc này mà chụp, ngẫu nhiên smallgrass chụp được thì rất là thú vị, tấm số 2 gọi len flare đó.

Nói chung chỉ 1 topic nhỏ thôi mà bạn smallgrass đã đem đến cho các phượt tử mới nhiều cảm xúc, được đọc những lời bình dí dỏm, hết sức dễ thương, từ 1 cô gái từ miền Nam ra.

smallgrass
05-10-2009, 08:43
cám ơn small về tất cả nhé. Khâm phục khâm phục

Thật ngại quá, hành trình của mình chả đáng gì so với các Anh/Chị các Bạn khác đã đi đâu. Bạn cứ mạnh dạn vác balo lên đường rồi sẽ có khối chuyện còn hay hơn thế.


ấy chết, em xin lỗi Chi phí đi lại khoảng bao nhiêu chị nhỉ?

Trong chuyến đi mình có tổng kết chi phí hằng ngày, cao nhất là 300k/ngày

300k/ngày x 9 ngày = 2.700k

Chi phí SG - HN (2 chiều ) Jetstar : 830k/lượt x 2 = 1.660k (khoảng 1.700k)

Total: 2.700k + 1.700 = 4.400 k/người

Chi phí có thể tăng hoặc giảm cho bạn lựa chọn về chất lượng khách sạn và nơi ăn uống. Mặc khác, ở Hà Nội mình nương tựa bạn bè nên không mất tiền khách sạn và thuê xe.

* Lưu ý: Đi tối thiểu 2 người hoặc bội số của 2 để ghép phòng, tiết kiệm chi phí khách sạn.


đẹp tê tái luôn. Trong đời ai mà được trải nghiệm như thế thì về già ngồi vuốt râu kể cho con cháu nghe cũng tự hào đấy chứ

- Nói chung chỉ 1 topic nhỏ thôi mà bạn smallgrass đã đem đến cho các phượt tử mới nhiều cảm xúc, được đọc những lời bình dí dỏm, hết sức dễ thương, từ 1 cô gái từ miền Nam ra

Ùi, chó ngáp phải ruồi í. Mình Big Zero về kỹ thuật chụp ảnh, bạn đừng khen quá mình tuổi thân.hix.


ôi thèm quá nhưng lịch trình dài quá làm j có ông xếp nào ky off cho tận 7,8 ngày thế hix, bác này chơi khó anh em qué

1 năm có 14 ngày phép mừ, vô tư đi.


Ui, thích quá! Cho em hỏi lên Tây Bắc vào mùa nào thì đẹp vậy?

Tuỳ vào gu của bạn.Nếu thích màu vàng thì tầm giữa tháng 9, lúa xanh thì tháng 8, lúa mạ thì có lẽ tháng 4-5 (mình không chắc),....Cái này Bạn hỏi Black giúp mình nhe, mình dân Nam nên không rành Bắc nhiều như các Anh/Chị ngoài đó.


Đã hết chưa vậy bạn, hành trình vẫn còn cơ mà nhỉ? với cả đi 1 mình thôi sao?

Hành trình ruộng bậc thang của mình chỉ có bi nhiêu thôi.Các nơi còn lại thì mọi người đi mòn dép rồi.Mình đi 2 người, về nhà mới thấy LIỀU.Sau này sẽ đi group cho an toàn.

nguyễn oanh
05-10-2009, 09:04
Nhìn mấy cảnh sapa là muốn đi.Tui có ý định đi mấy địa điểm này mà cả Lũng cú luôn nữa,đi một lần luôn ai đi không,vì đi xe hon da cho đủ chuyến từ mũi Cà mau đến Lũng cú luôn.Nhưng tui là nữ mới khó chứ không ai cho quá giang đi Lũng cú hết.Anh chị nào mà có ý định đi lũng cú thì liên hệ với em nhé.Đt 0909181403 hay email :[email protected] tháng 10 này thôi rảnh đó.

Smallgrass ơi hỏi chút bạn ở TP HCM à.cho xin số đt đi nha.

Toàn Thắng
05-10-2009, 23:59
bài viết hay, ảnh đẹp tuyệt vời, bình luận dí dỏm. Cám ơn rất nhiều vì bài viết nhiều cảm xúc. Mình sắp đi Tây Bắc rồi chắc sẽ học được nhiều kinh nghiệm.

nguyentruongminh
11-10-2009, 13:41
Tui làm việc ở Mường Lay Điện Biên cũng rất nhiều lần đi đến các địa danh này, nhưng thú thật khi nhìn những bức ảnh của Small Grass vẫn không khỏi bất ngờ! Không biết nói gì hơn là khâm phục các hạ vô cùng!

hoangnhatlong
12-10-2009, 02:52
đọc lướt qua bài viết....xem vài khung cảnh...Copy + paste vội về....
thi thoảng khẽ rùng mình....(có lẽ từ cái quạt ) ...hay là "rùng mình" trước 1 cô gái khá bạo dạn như bạn....
-Nhìn chặng đường đi bạn tuyệt vời đó...đi nhiều mới hiểu được nhiều thứ: tập quán,văn hóa....và hơn hẳn đó là sự đói kém...cái chữ...và nhiều cảnh rất đỗi ngây thơ của trẻ H' Mông ....đángw đắng ở đâu đó trong con người mình mỗi khi nhắc đến nó.
- Khi tớ đọc câu truyện...mặc dù biết bạn AN TOÀN nhưng vẫn lo 1 chút.... nhỡ đâu. Khuyên cáo các bạn đi xa bằng xe ôm nên cẩn thận....mình sống ở Tây bắc nên mình gặp rất nhiều trường hợp bị giết ...có khi chỉ vài trăm nghìn mà thôi. Các bạn nên đề cao cảnh giác....
- Sau chặng hành trình này...có thời gian chắc bạn sẽ nhìn và hiểu thêm nhiều thứ... Mình cũng có nhiều chặng hành trình gọi là "ĐIÊN" từ thưởu học cấp III cho đến sau này... Nó quả thực đó là những quảng thời gian để trường thành hiểu hơn...sống ý nghĩa hơn.

Chúc cả nhà có những chuyến hành trình thú vị ..cùng nhau chia xẻ trên phuot.com.

NTTHOA_LY
12-10-2009, 20:30
đẹp quá, mình chỉ mới đến được Sa Pa thôi, cảnh vật Tây Bắc hút lòng người. Chắc chắn khi có cơ hội mình cũng sẽ phượt một chuyến thế này.

songoku
25-10-2009, 21:43
Dù nhấn nút Thanks rất nhiều lần, nhưng vẫn muốn viết 1 vài chữ để bày tỏ cảm xúc và cảm ơn bạn về những bức ảnh ko thể mê ly hơn được, tớ xem đi xem lại rất nhiều lần và đã mạo muội copy về máy để xem cho sướng mắt, nhưng càng ngắm càng thấy đẹp, càng mê ly hơn. Những bức ảnh của bạn chộp được về ruộng bậc thang, khung cảnh và con người nơi đây và những chia sẻ rất thật, rất mộc mạc của bạn thật đẹp, thật giản dị. Qua những ánh flash của bạn tớ thấy quê hương VN mình thật đẹp, càng đi càng thấy quê hương mình đẹp phải ko bạn? Và nói thật một đấng nam nhi như tớ thấy rất khâm phục một nữ nhi như bạn về độ Phượt, sẽ cố gắng trong năm nay hoặc năm sau sẽ làm 1 chuyến phượt giống bạn, thèm lắm rồi, mê mẩn lắm rồi. Cảm ơn bạn 1 lần nữa và chúc bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe để chinh phục những cung đường mới, để chia sẻ những trải nghiệm mới cùng toàn thể anh em phượt.com.

1972
26-10-2009, 00:16
tặng bạn một con đường
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102629844yzuwzjq4yj2356644.jpeg

Mai Ami
06-11-2009, 00:36
Cho mình biết số đt của nhà nghỉ Lương Thủy đc ko? cám ơn bạn !

Pinoongoi
06-11-2009, 07:19
bài viết cũng hay . Ảnh đẹp . Nhưng nếu muốn đẹp hơn nữa thì nên lên Tây Bắc vào tháng 10 ,11 Dương lich là thích hợp nhất. Cung đường từ Sơn La lên Điện Biên - Apachai thi tui thuộc hết . Nếu có chuyến Tây Bắc thì liên lạc nhé

smallgrass
07-11-2009, 22:27
Cho mình biết số đt của nhà nghỉ Lương Thủy đc ko? cám ơn bạn !

Gởi bạn thông tin


Nhà nghỉ Lương Thủy
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 446

zerovip1988
16-11-2009, 20:06
Đẹp quá, chắc sắp tới cũng phải làm 1 chuyến trải niệm mới được. Thanks

Red_Dao
16-11-2009, 23:50
Thông tin đắt giá (với riêng em), câu từ dí dỏm, hình đẹp long lanh. Nhìn lịch trình, nhìn hình, đọc bài thoạt đầu em cứ tưởng bác ở m.Bắc. Em đang dò đường đi và dịch vụ Tây Bắc, có 2 đứa con gái, lại từ m.Nam ra đi honda ko tiện, tóm được bài của bác em mừng quá, vậy là em giải quyết được khúc Lào Cai - Bắc Hà.
Nghe nói bác ở miền nam, bác cho e xin nick chat nhé, để em xin xỏ thêm ít thông tin :">Tks bác nhiều nhiều

smallgrass
17-11-2009, 10:02
Thông tin đắt giá (với riêng em), câu từ dí dỏm, hình đẹp long lanh. Nhìn lịch trình, nhìn hình, đọc bài thoạt đầu em cứ tưởng bác ở m.Bắc. Em đang dò đường đi và dịch vụ Tây Bắc, có 2 đứa con gái, lại từ m.Nam ra đi honda ko tiện, tóm được bài của bác em mừng quá, vậy là em giải quyết được khúc Lào Cai - Bắc Hà.
Nghe nói bác ở miền nam, bác cho e xin nick chat nhé, để em xin xỏ thêm ít thông tin :">Tks bác nhiều nhiều

Rất vinh dự vì thông tin hữu ích đối với bạn, nếu bạn cần hỗ trợ gì về cung đường Tây Bắc thì bạn vào đây Thân thương miền Bắc (https://www.phuot.vn/forumdisplay.php?f=45) để tham khảo các Anh/Chị/bạn khác đã đi cũng như vào Hỏi đáp thông tin CUNG ĐƯỜNG MIỀN NÚI phía Bắc (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1610) để được các Phượt thủ phía Bắc tư vấn thêm hoặc bạn muốn hỏi thêm trong topic này về các địa phương mình đã đi qua thì mình sẽ giúp nếu có thể.

Chúc bạn có chuyến đi như mong đợi.

hai73
17-11-2009, 17:07
Tuyệt vời đến 3 lần. Lần 1 vì sự dũng cảm "thân gái dặm trường" từ phương Nam xa xôi. Lần 2 vì những bức ảnh đầy sức sống, bố cục, ánh sáng đều khá chắc tay. Lần 3 vì cách thể hiện lại chuyến đi rất sinh động, được mô tả qua một cách nhìn trong trẻo về một vùng đất trong trẻo. Xin cảm ơn bạn!

smallgrass
19-11-2009, 11:48
Dear All

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng tất cả những lời khen ngợi và động viên của các bạn.

Rockxuyentheky
06-12-2009, 02:52
Dear All

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng tất cả những lời khen ngợi và động viên của các bạn.

Ôi ngưỡng mộ qúa ........... Cung đường Mù Căng Chải tớ mới đi có vài lần ....... 1lần đi Xe máy từ Tp YB lên ,.................... Bạn nhớ đèo Khau Phạ ko ??? Tuyệt đó chứ ??? Miền Nam thì tớ mới đi cung đường từ Nha Trang lên Đà Lạt .... Rừng nguyên sinh trông cổ kính ........... (beer)

water.peo
06-12-2009, 10:05
em rất tự hào vì bác là con gái! từ h những lúc nhìn những chỗ đường trường đèo cao em sẽ không thèm khát và ước mình là con trai để đủ mạnh mẽ, mà sẽ thèm khát và ước mình là 1 cô gái mạnh mẽ như bác, cố gắng hoàn thiện mình để thấy làm con gái thật tuyệt nữa :)).Còn bi h phải đi chợ nấu cơm, em bị hút hồn vô đây nên làm nghĩa vụ chậm 1 tiếng òi!

smallgrass
08-12-2009, 10:04
@water.peo:Bạn làm mình nhớ tới quảng cáo của Diana:D.Trên Phượt các Tiểu thư này rất lừng lẫy mà bạn chưa biết đấy : Baxu, Black, Bagai,Rosy,Linh Evil....cả 1 danh sách dài dằng dặc.

maidung
09-12-2009, 14:53
ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, mình cũng chuẩn bị đi HG. nhưng ko có đủ can đảm đi 1 mình như bạn đc. thực sự là rất ngưỡng mộ! bạn ở miền Nam, mà ở chỗ nào, mình bi h cũng đang ở SG. nếu đc thì mong 1 lần gặp mặt để nói về những sở thích phượt nha ^^

monkey95
16-06-2010, 13:18
Lâu lắm rồi không thấy bài nào chất lượng như thế này trên phượt. Box "thân thương miền bắc" mỗi ngày một giảm chất lượng, haizzz!

langthang1103
17-06-2010, 15:42
Ngưỡng mộ smallgrass quá đi mất!

nangthuytinh
22-06-2010, 12:52
Sớm mai vừa thức giấc, những thửa ruộng bậc thang cựa mình, uốn lượn như những đợt sóng nhấp nhô. Cảnh đẹp quá chừng, ngắm mãi mà không biết chán mắt :)

smallgrass
08-03-2011, 21:52
09/2010: Sài Gòn - Cao Bằng - Hà Giang

Hành trình: 9 ngày 8 đêm.
Điểm xuất phát: Sài Gòn
Phương tiện: xe khách, xe máy (thuê), Máy bay

* Ngày 1: Sài Gòn - Hà Nội - Cao Bằng
* Ngày 2: Cao Bằng - Trùng Khánh (Thác Bản Giốc)
* Ngày 3: Cao Bằng - TP. Hà Giang
* Ngày 4: TP.Hà Giang - Quản Bạ
* Ngày 5: Quản Bạ - Đồng Văn
* Ngày 6: Đồng Văn
* Ngày 7: Đồng Văn - TP.Hà Giang
* Ngày 8: TP.Hà Giang - Hà Nội
* Ngày 9: Hà Nội - Sài Gòn


https://farm6.static.flickr.com/5060/5509480572_0bb41b6f8f.jpghttps://farm6.static.flickr.com/5215/5509480566_abc439e670.jpg

Chuyến đi đã kết thúc từ lâu nhưng hôm nay mới ngồi ghi lại vài dòng Nhật ký trên Phượt. Miền Bắc càng khám phá càng say mê núi non hùng vĩ và thêm yêu mến những con người thật thà, bẽn lẽn vùng cao. Trái tim, đôi mắt tôi đã rất hân hoan,choáng ngợp trước 1 vùng cao nguyên đá lẫn trong mây và 1 thác Bản Giốc ầm vang tiếng nước đổ.


https://farm6.static.flickr.com/5293/5508869851_57560f9c23_z.jpghttps://farm6.static.flickr.com/5293/5509468656_b4fd042fd2_z.jpg

smallgrass
15-03-2011, 06:31
Ngày 1: SG - HN - CB

- Tại sân bay Nội Bài, bạn hỏi thăm xe bus để đi đến bến xe đi Cao Bằng (mình đã quên ghi lại nên không nhớ)
- HN - CB : 120k/ người. Xe ô tô 16 chỗ. Một ngày có vài chuyến đi. Lúc đó mình đi chuyến 12h trưa
- Đến CB cũng khoảng xế chiều. Bạn gọi điện thoại 0976 635 323 để đặt chỗ đi Thác Bản Giốc vào 6h sáng hôm sau, xe đến khách sạn đón bạn.
- Chỗ ỡ CB không có nhiều lựa chọn. Bạn đi dọc theo bến xe để xem phòng vài cái nhà nghỉ giá 100 - 150k/ngày
- Ăn thì ngay bến xe có mấy quán bán phở vịt quay ăn tạm.

uttchan
02-02-2012, 17:15
Cám ơn chị vì những chia sẻ về phương tiện và giờ giấc đi từ Lào Cai đến Bắc Hà, em sẽ rất cần cho chuyến đi sắp đến của mình
Nhìn ảnh ruộng bậc thang của chị, thật mún ngay lập tức đi Lào Cai và Sapa liền quá :D

khuc_giao_mua
03-02-2012, 16:48
Cám ơn chị vì những chia sẻ về phương tiện và giờ giấc đi từ Lào Cai đến Bắc Hà, em sẽ rất cần cho chuyến đi sắp đến của mình
Nhìn ảnh ruộng bậc thang của chị, thật mún ngay lập tức đi Lào Cai và Sapa liền quá :D
Giờ còn muốn đi không để lập đội. Mình cũng sắp đi.

xoaicat123
03-02-2012, 20:30
Mê quá những cung đường, những bức ảnh của smallgrass.
Tiếp chặng CB- HG đi bạn. Tớ nóng lòng chờ đây.

math2411
09-02-2012, 22:16
Bài viết rất hay và đầy đủ thông tin

hanhis
28-03-2012, 23:58
Xem đi xem lại toipic này, ảnh đẹp quá bạn ơi :x

kieumailc
29-03-2012, 08:39
Một hành trình, một một trải nghiện thật thú vị.
Cảm ơn bạn!