PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Về lại chiến khu..sương bay Mã Đà



BM
24-08-2009, 09:00
Xin được mượn ý nhạc trong ca khúc "Trị An âm vang mùa xuân" của Ns. Tôn Thất Lập làm tiêu đề cho chuyến đi này. Chuyến đi mang tính ngẫu hứng vì chúng tôi có hẹn với anh Sơn - Giám đốc KDL Đồng Trường _ Đảo Ó - vào chiều 21/08 để gút lại công tác chuẩn bị cho Off mừng Phượt lên 3 khu vực phía Nam. Mở riêng topic này để làm cho thông tin về Đảo Ó cô đọng tập trung hơn. Chuyến đi bắt đầu từ chân cầu Bình Triệu lúc 2h30 PM, thế là tôi và bạn Lehoang chờ dài cổ, điện thoại liên tục, nhận điện thoại của anh Sơn cũng liên tục... Cuối cùng 7 thành viên trong nhóm tập trung đầy đủ, tay xách nách mang, nhìn các bạn lủ khủ đồ đạc cho đợt off, mọi bực mình bỗng tan biến, phân chia đồ đạc xong xuôi chúng tôi qua cầu Bình Triệu...chuyến đi bắt đầu.

BM
24-08-2009, 09:06
Theo QL1K chúng tôi hướng về Biên Hòa và qua cầu Hóa An

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16617

Xuống chân cầu, sẽ gặp một ngã tư, rẽ trái chúng tôi bắt đầu vào những km đầu tiên của TL768

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16618

Con đường này bắt đầu qua KDL Bửu Long quanh co qua khu dân cư, đồng ruộng sẽ hướng về ngã ba Changshin

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16619

BM
24-08-2009, 09:16
Đoạn đường này đi qua khu công nghiệp và đến các mỏ đá lớn của tỉnh Đồng Nai, đây là lý do tại sao đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng. Thỉnh thoảng rút "P&S" đưa về phía sau, khỏi cần nhắm, kết quả như thế này. "HotBoy" Tichuot và Canary.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16620

Tichout và Autumnovember

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16625

BM
24-08-2009, 09:27
Qua khỏi các mỏ đá, TL768 mới thực sự lột tả đây là một cung đường đẹp, mặt đường tốt, uốn lượn quanh co, lên xuống, theo sông Đồng Nai. Con đường xuyên qua nhựng cánh rừng keo bông tràm trải dài về tận lòng hồ Trị An, do phải kịp lịch hẹn, nên thiếu hình minh họa đoạn này (sẽ chạy chuyến khác!:)) qua hơn 30km chúng tôi đến Vĩnh An. Đường vào TW cục miền Nam từ đây khoảng 40km.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16623

Chúng tôi dừng lại mua nước, bổ xung thức ăn gia vị cho buổi tối và buổi sáng ở rừng Chiến Khu D.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16624

BM
24-08-2009, 09:36
Băng qua ngã tư, chúng tôi đến KDL Đồng Trường - Đảo Ó. anh Sơn GĐ đợi chúng tôi lâu đủ để gần xỉn!!! Sau khi xã giao, làm việc, thống nhất về nội dung, dịch vụ cần thiết, chúng tôi lên đường vào Mã Đà. Anh Sơn mặc dù hơi xỉn, nhưng vẫn nhiệt tình đưa chúng tôi đến tận ngã tư vào TW cục. Hoàng hôn lòng hồ Trị An dưới góc nhìn của P&S

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16626

Chúng tôi bắt đầu qua đập tràn, men theo lòng hồ hướng về TW cục.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16627

Chợ Mã Đà đêm, nhỏ bé buồn thiu, bạn Den tiếp tục "shopping"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16628

BM
24-08-2009, 09:55
Rẽ trái từ ngã ba Mã Đà chúng tôi chạy đêm qua những bóng cây rừng loang loáng. Mã Đà ở phía xa và chúng tôi phải đuổi theo bóng đêm phủ dày phía trước. Qua khỏi những cung đường trải nhựa, chúng tôi bắt đầu vào TL761 đất đỏ, mặt đường phủ đầy sỏi nhỏ, phóng xe đi, tung bụi mù và dậy tiếng lao xao của sỏi bị bánh xe đánh thức. Thoáng thấy một tấm bảng nhỏ, BM giảm tốc và nghe rầm...!!! bụi tung mù mịt. dừng xe chờ tan bụi để...nhận dạng...thì ra là bạn Acc...! Do được học võ từ trong bụng mẹ, nên phản xạ ngã xe của bạn Acc thật tuyệt vời!! kết quả chỉ là lủng lổ chổ trên quần, tay chân trầy xước...tươm máu!!!:)):)). Dân tình ven đường ra xem và tỏ vẻ kinh ngạc thán phục! vì lâu lắm rồi họ mới được một pha biểu diễn ngoạn mục như vậy! =)). Hỏi thăm, chúng tôi được biết còn khoảng 9-10km nữa là chúng tôi vào đến TW cục.

Con đưởng vào TW cục, thật đẹp với cảm giác chạy đêm, đường quanh co, loang loáng bóng cây rừng, BM dẫn đoàn qua những cung rừng uốn lượn liên lục. Một cảm giác say xe, say rừng.....tỉnh ra chúng tôi đã thấy mình đang ở giữa Chiến khu D!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16664

BM
24-08-2009, 10:00
Đội hình nhanh chóng được triển khai. Nổi lửa lên Den!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16665

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16631

Chúng tôi mỗi người một việc, những cánh võng nhớ rừng Chư Yang Sin, Bidoup...được mắc lên trong đêm rừng Mã Đà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16637

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16638

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16639

BM
24-08-2009, 10:08
Cả nhóm xúm vào chuẩn bị cho buổi tối lúc gần 9h30!!! Ai mà tốt số lắm mới cưới được 2 "em" này làm vợ!=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16633

Phía xa xa, "thương binh" Acc đang mơ về bữa tối...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16632

Ngọc này là Ngọc...Kê!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16634

Cho em hết nhé! (lại học thói xấu của tên Tuannd!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16676

Bữa tối đã xong! Nhậu thôi! Không quên rót một ly rượu, hướng về phía Bia tưởng niệm khấn vái và rót rượu xuống đất mời các anh hùng tử sĩ đã nằm lại trên chiến khu này! (có đứa sợ teo cả cái mà nó...không có!=)))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16636

BM
24-08-2009, 10:12
Đi làm đã, lát về viết tiếp!;)

Gio_cuon_ta_di
24-08-2009, 10:31
Nhìn đã muốn đi rồi. Truyện hấp dẫn!!!

tichuot
24-08-2009, 10:36
Nhìn đã muốn đi rồi. Truyện hấp dẫn!!!

Nhà 442 không đi thì thôi, chứ đi là phải chơi cho nó máu. Nhưng só đều hơi buồn là thiếu vắng vài thành viên, nhưng lại vui vì có thêm những người bạn mới. ;)

@ Canary , Autumnovember: 2 em post hình phụ họa cho anh Minh đê.

BM
24-08-2009, 13:21
Tranh thủ nghỉ trưa, tiếp nhé!

Vài nét về căn cứ TW cục miền Nam. Căn cứ thuộc địa phận Lâm trường Hiếu Liêm, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Chiến khu Đ là căn cứ kháng chiến nổi tiếng ở miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Chiến khu Đ là nơi ra đời kỹ thuật đặc công và lực lượng đặc công đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay trong phạm vi chiến khu Đ có 3 di tích lịch sử : địa đạo Suối Linh, Căn cứ Khu ủy Miền Đông và là nơi thành lập đầu tiên Trung ương cục Miền Nam (1961).

Ngày nay, di tích Chiến Khu Đ là di tích quốc gia, là niềm tự hào, là biểu tượng truyền thống cách mạng kiên cường của người Đồng Nai và của cả Miền Đông Nam Bộ. (nguồn dongnai.gov)

Chiến khu Đ-Mảnh đất anh hùng
(Cập nhật lúc 10-06-2006 15:18)

Chiến khu Đ đánh dấu sự kiện thành lập và Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Cục miền Nam (1961), Đồng thời có ý nghĩa chính trị và lịch sử to lớn trong cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường, anh dũng của quân dân miền Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng, chuyển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc sau phong trào Đồng Khởi.
Trung ương Cục miền Nam và một số cơ quan lãnh đạo Trung ương Cục tuy chỉ đứng chân ở Chiến khu Đ trong gần hai năm 1961 – 1962, sau đó chuyển về căn cứ Dương Minh Châu (Tây Ninh), nhưng đã có những hoạt động hết sức quan trọng: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lịch sử của Xứ uỷ Nam bộ, Trung ương miền Nam; lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn về tổ chức các cơ quan tham mưu của Đảng bộ miền Nam, bao gồm Văn phòng Trung ương Cục, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam, Ban Bảo vệ An ninh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Thông tin liên lạc, Ban Giao – Bưu – Vận, Đài phát thanh, thông tấn xã giải phóng. . . Chỉ đạo củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo kháng chiến ở các khu, tỉnh, thành toàn Miền Nam từ Vĩ tuyến 17 đến Cà Mau. Chỉ đạo này là nhân tố hàng đầu đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Trung ương Đảng với sự nghiệp cách mạng ở miền Nam.

Trung ương Cục đã nối thông hành lang chiến lược từ Chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ với Khu VI, Tây Nguyên, Khu V, đồng bằng Nam bộ ra Trung ương, tiếp nhận sự chi viện to lớn của miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa cho Đảng bộ và quân dân miền Nam trên tuyến đầu chống Mỹ, cứu nước. Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại chiến khu Đ ( 1961 – 1962 ) là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng : nơi hình thành và ra mắt, lực lượng Quân Giải phóng đầu tiên ở miền Đông và miền Nam, chuẩn bị thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, nơi Trung ương Cục vận dụng đường lối cách mạng của Trung ương Đảng một cách chủ động, sáng tạo, với ý chí tự lực tự cường, tinh thần tiến công cách mạng, không ngại gian khổ, hy sinh, để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp đánh bại chiến lược '' chiến tranh đặc biệt '' của đế quốc Mỹ. Đặc biệt trong tư tưởng quan điểm lãnh đạo, Trung ương Cục rất quan tâm đến công tác xây ựng và phát triển căn cứ địa, đảm bảo hậu cần tại chỗ cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Lê Duẩn, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá vị trí của Chiến khu Đ : '' Miền rừng núi Đông Nam bộ và Khu VI đối với Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long có vị trí tương tự như khu căn cứ Việt Bắc đối với Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ trước đây trong kháng chiến chống Pháp ''. Xuất phát từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, lại được quần chúng nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc trong căn cứ một lòng giúp đỡ đùm bọc, các lực lượng Quân giải phóng đã không ngừng lớn mạnh, tổ chức nhiều hoạt động quân sự đánh địch giành những thắng lợi quan trọng, trong đó lần đầu tiên tiến công, giải phóng và làm chủ hoàn toàn một tỉnh lỵ của địch ở miền Nam - tỉnh lỵ Phước Thành ngày 18 -9 1961; dội bão lửa vào sân bay chiến lược Biên Hòa ( 31/10/1964 ), tiến công giải phóng chi khu Hiếu Liêm (tháng 2- 1964), mở rộng căn cứ địa kháng chiến, thực hành thắng lợi chiến dịch Bình Giã ( từ 2 – 12 – 1964 đến 3 – 1 – 1965 ), chiến dịch Đồng Xoài (tháng - 1965)...mở ra thời cơ mới cho phong trào cách mạng miền Nam. Đặc biệt sự nhạy bén, sáng tạo của Trung ương Cục miền Nam trong vận dụng phương châm xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng chính trị là nòng cốt, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược : nông thôn - đồng bằng đô thị - rừng núi, tiến công địch bằng ba mũi giáp công: chính trị- vũ trang- binh vận đã phát triển phong trào cách mạng rộng khắp của quần chúng, đánh sụp hệ thống ấp chiến lược, đánh bại chiến lược '' chiến tranh đặc biệt '' của Mỹ ngụy ở miền Nam.

Để làm nên những trang sử và chiến công chói lọi đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc cả nước đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình xây dựng, chiến đấu, nhiều người đã ngã xuống để làm nên những chiến công lịch sử ở vùng đất chiến khu Đ '' Miền Đông gian lao mà anh dũng '' của Nam bộ Thành đồng Tổ quốc.

Tôi và các đồng chí hiện còn sống trên mảnh đất Miền Đông này cùng các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi trân trọng và biết ơn các chiến sĩ, đồng bào, đồng chí yêu nước đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Lê Văn Tầm- Cựu TNXP Miền Đông Nam Bộ.

http://hdnd.dongnai.gov.vn/anpham/05-2006/mlnews.2006-06-10.4309061689

BM
24-08-2009, 13:33
Khoảng 12h đêm chúng tôi tàn tiệc sau khi làm hết 2 lít đế của bạn Autumnovember. Kết quả là Tichuot, Acc, Lehoang076 đã cho...thú trong rừng Mã Đà ăn những gì đã ăn. Một đêm tuyệt vời với tiếng sương đêm lộp bộp, tiếng thú ăn đêm, tiếng rừng lẫn trong tiếng súng săn xa xa,,,đưa chúng tôi vào giấc ngủ say. Tiếng chổi lao xao quét lá của nhân viên bảo vệ khu di tích đã đánh thức chúng tôi. Chào buổi sáng Mã Đà! đã thấy bạn Den sẵn sàng.....Khuôn mặt nhiều tâm sự với con dao Mèo bên cạnh, không biết nỗi niềm gì tối qua?:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16641

Chuẩn bị bữa sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16642

Mì gói và cà phê...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16640

BM
24-08-2009, 13:41
Tichuot cũng tâm sự lắm sau khi trút cả 2 -3 bầu!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16643

Xong bữa sáng, chúng tôi thong thả dạo rừng, thăm căn cứ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16646

Con đường dẫn đến nghĩa trang Liệt sĩ và nhiều Bia tưởng niệm của nhiều ban ngành của TW Cục miền Nam.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16647

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16649

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16667

Đền tưởng niệm..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16666

Một tấm bia tưởng niệm của Ban Giao Liên căn cứ TW Cục.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16655

BM
24-08-2009, 13:50
Đường mòn băng rừng căn cứ TW Cục tạo những vòng tròn khép kín với đường kính xa nhất khoảng 70km. Từ trung tâm căn cứ có đường ra khỏi rừng và đi qua Lý Lịch nhưng hiện nay đã ngăn lối đi này để hạn chế phá rừng và bảo vệ khu du tích tốt hơn. khoảng gần 9h, chúng tôi xuất phát tạm biệt Mã Đà về Trị An. Lúc này mới ngắm nhìn được con đường chúng tôi đã chạy xe đêm qua.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16653

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16668

Đường về phía trước, dưới những tán rừng....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16654

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16656

BM
24-08-2009, 13:59
Đi qua những cung rừng xanh, nổi bật trên nền đường đỏ, một màu đỏ đặc trưng của đất đai miền Đông nam bộ, sau 9km trở ra, chúng tôi đến ngã ba TW cục - Phan Rang (một Phan Rang khác!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16669

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16657

Chúng nó làm gì ...lâu lắm mới thấy chạy ra! X( :T

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16658

Một bảng báo với ngôn ngữ rất ...Phượt!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16670

Chạy khoảng hơn 10km đất đỏ chúng tôi về đến ngã ba Khu ủy miền Đông (hehe, lại một địa danh cho lịch trình sắp tới!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16660

BM
24-08-2009, 14:03
Trước mặt chúng tôi là thị trấn Vĩnh An, đường về Đảo Ó để hội ngộ Phượt tử dự Off. Một hồ chứa nước chống cháy rừng ven đường về Vĩnh An

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16661

Phía xa là những rừng tràm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16662

Den cũng bon chen xem mình có thể đổi nghề IT để làm kiểm lâm có được không!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16672

BM
24-08-2009, 14:09
Đường về Vĩnh An, Trị An

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16663

Khoảng 10h chúng tôi về đến Đảo Ó, ngồi chơi một lúc thì được đón tiếp các bạn từ Sài Gòn, Biên Hòa lên đến. Vui mừng gặp nhau, chúng tôi đúng hẹn một chương trình Off hoành tráng!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16708

BM
24-08-2009, 14:14
Kết thúc chia xẻ chuyến đi ngẫu hứng này, xin được post tấm hình chụp bản đồ khu căn cứ TW Cục miền Nam vào ban ngày trước khi tạm biệt. Chúng tôi vẫn mong quay lại được Trekking qua tất cả lối mòn trong khu rừng lịch sử này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16709

Khép lại một chuyến đi, mở ra một chuyến đi khác "Đảo Ó chỉ có Gà và Dr. Thanh!". Mời các bạn xem tiếp topic này nhé, cảm ơn đã đọc bài (và nhấn nút Thank). (c)!

BM
11-10-2009, 21:45
Hẹn sẽ quay lại nhưng rồi bận rộn lần lữa mãi, cuối cùng chúng tôi cũng thu xếp được một chuyến đi nối tiếp thăm Căn cứ TW Cục miền Nam - Khu Ủy Miền Đông. Đích đến là khu rừng có căn cứ theo sơ đồ sau:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19414

BM
11-10-2009, 21:47
Trước khi lên đường, mời các bạn đọc thông tin về khu căn cứ này nhé:

Căn cứ Khu ủy miền Đông ra đời và phát triển đã bổ sung thêm vào danh mục những địa danh lịch sử quan trọng trên chiến trường Chiến khu Đ trong suốt hai thời kỳ kháng chiến, trở thành niềm tự hào của miền Đông Nam bộ, của miền Nam và cả nước nói chung; là minh chứng cho tinh thần cách mạng của vùng đất “ Miền Đông gian lao mà anh dũng” và là nỗi ám ảnh, nguy cơ đến sự tồn vong của chế độ Sài Gòn.
Thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ trước một Chiến khu Đ kiên cường, bất khuất đã phải khiếp sợ thú nhận như vậy khi đặt chân đến miền Nam Việt Nam với những ý đồ đen tối. Chỉ cách Sài Gòn hơn 30 ki-lô-mét theo đường chim bay, Chiến khu Đ là nơi trú chân của căn cứ Trung ương cục miền Nam thời kỳ 1961 - 1962 và đặc biệt là Căn cứ của Khu ủy miền Đông Nam bộ thời kỳ 1962 - 1967, nằm trên địa bàn xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ngày nay).
“Chiến khu Đ” là tên gọi chung của một vùng kháng chiến, là vùng tự do của cách mạng; trong đó căn cứ địa là đầu não của Chiến khu Đ. Nếu địa đạo Củ Chi là căn cứ chiến đấu, thì Chiến khu Đ là địa đạo, là căn cứ lãnh đạo - đầu não - của cách mạng. “Chiến khu Đ” - theo cách gọi dân gian thì đó là “căn cứ ba chữ Đ” trong những năm kháng chiến: chiến khu “Đói”, chiến khu “Đau” (bệnh tật mà chủ yếu là sốt rét rừng) và chiến khu “Đỏ” - đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nhưng còn một cách giải thích khác, thuyết phục hơn: Theo đồng chí Võ Bá Nhạc, nguyên là Chánh văn phòng khu bộ khu bảy -̣ thời chống pháp - thì “Chiến khu Đ” là cách gọi theo mẫu tự A, B, C của các lực lượng và căn cứ khác nhau; trong đó ̣A: là căn cứ giao thông - liên lạc (đóng ở Giáp Lạc); B: là đơn vị hậu cần (đóng ở Thường Lang); C: là đơn vị bộ đội thường trực (đóng ở sở Ông Đội); còn Đ: là tổng hành dinh của Khu bộ khu 7 (đóng ở Hố Ngãi Hoang). Cả bốn địa danh trên đều thuộc huyện Tân Uyên (Bình Dương ngày nay) - là quê hương của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Chiến khu Đ bao gồm một vùng rộng lớn thuộc 7 tỉnh miền Đông Nam bộ: Biên Hòa, Tây Ninh, Bà Rịa, Long An, Long Khánh, Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định; trong đó Khu ủy miền Đông là một căn cứ thuộc Chiến khu Đ.
Năm 1962, quán triệt đường lối của đảng, Khu ủy, Bộ tư lệnh quân khu miền Đông tiến hành xây dựng khu căn cứ địa để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trên địa bàn Khu. Khu căn cứ này tọa lạc giữa đỉnh đồi đất sỏi khá bằng phẳng, còn gọi là đồi 820 hay căn cứ T1, có độ cao trên 20 mét so với dòng suối Linh. Toàn bộ khu đồi được bao phủ bởi cây rừng dày đặc của hệ thống rừng miền Trung. Khu căn cứ được cấu thành bởi các hệ thống: giao thông hào gồm ba tuyến: phòng thủ vòng ngoài, phòng thủ vòng trong và tuyến đường nội bộ phục vụ canh gác chiến đấu, có tổng chiều dài 570 mét, nối liền các nhà làm việc với nhau (gồm 17 căn nhà bán âm được chia thành 4 B); hệ thống địa đạo liên hoàn theo hai hướng đông bắc và tây nam, nơi sâu nhất tới hơn 3 mét, rộng từ 0,7 đến 0,75 mét, có tổng chiều dài trên 1000 mét; hệ thống miệng địa đạo độc lập mà chủ yếu là dạng hình tròn và hình chữ nhật, có độ sâu từ 1 đến 3 mét; hệ thống nơi làm việc, trú ẩn của lãnh đạo khu ủy và các cơ quan trực thuộc gồm văn phòng, cơ yếu, phục vụ, vệ binh, bếp Hoàng Cầm, giếng nước phục vụ sinh hoạt... tất cả được phân bố đều khắp trên mặt căn cứ có mặt bằng rộng khoảng 1 ki-lô-mét vuông.
Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy, bộ Tư lệnh quân khu, các lực lượng vũ trang đã phối hợp với quân chủ lực miền Nam làm nên những chiến thắng vang dội như chiến thắng Phước Thành, Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu Sắn... góp phần từng bước làm phá sản hoàn toàn các chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” của Mỹ - ngụy, đồng thời chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 1968. Căn cứ Khu ủy miền Đông ra đời và phát triển đã bổ sung thêm vào danh mục những địa danh lịch sử quan trọng trên chiến trường Chiến khu Đ trong suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, trở thành niềm tự hào của miền Đông Nam bộ, của miền Nam và cả nước nói chung; là minh chứng cho tinh thần cách mạng của vùng đất “ Miền Đông gian lao mà anh dũng”, và là nỗi ám ảnh, nguy cơ đến sự tồn vong của chế độ Sài Gòn.
Chiến khu Đ nói chung, Đồng Nai nói riêng hiện đang mang trong lòng nó 3 kho báu lớn. Trước hết, đó là kho báu về danh lam thắng cảnh với dòng sông Đồng Nai đi qua địa phận tỉnh này có chiều dài trên 200 km. Nước sông Đồng Nai trong, mát tuyệt vời với câu ca “Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai”. Kho báu thứ hai là rừng miền Đông, bởi nếu trong chiến tranh “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, thì ngày nay, trong Chiến khu Đ có rừng quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh, có tổng diện tích 72 000 héc-ta (Đồng Nai chiếm ½ diện tích), với trên 100 loài thú, 94 loài chim, 70 loài cá, hàng ngàn loài lưỡng cư và trên 1000 loài thực vật… là kho tàng vô giá không chỉ đối với công tác nghiên cứu khoa học về môi sinh, môi trường, mà còn là tài nguyên vô giá đối với du lịch. Nhưng ở đây còn một kho báu khác thuộc về con người - đó là kho báu di tích về truyền thống cách mạng qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc./.

Nguồn: http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30674&cn_id=242455

BM
11-10-2009, 22:03
Chuyến đi được bắt đầu từ điểm hẹn truyền thống: cà phê Bệt! Từ 9h sáng thứ 7 10/10/09 các thành viên đến Bệt gọi cho mình một ly cà phê và tận hưởng không khí ngày cuối tuần của một Sài Gòn mà chúng tôi cảm nhận từ lâu là ngày nào cũng như ngày nào: khói bụi, ồn ào, ùn tắc, va quẹt...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19415

Lần lượt từng thành viên đến, xôm tụ dần và bắt đầu nói xấu thành viên đến muộn!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19416

Vài thành viên không đi được cũng tích cực ra hóng hớt cho đỡ nghiền!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19417

BM
11-10-2009, 22:10
11h30 thành viên cuối cùng đến điểm hẹn và chúng tôi nhanh chóng lên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19421

Trở lại TL 768

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19422

Về lại Trị An, qua cầu Đồng Nai (một cầu Đồng Nai khác!) Trị An đang xả lủ, những bãi đá khô hạn của vài tháng trước bỗng chìm mất trong mênh mông nước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19423

BM
11-10-2009, 22:25
Tarzan 442 trên một chòi canh giữ rừng, ven TL761

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19426

Đường 761, phía trước là Căn cứ TW Cục miền Nam

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19427

Chuyến đi trước, tiếp tục đi thẳng là căn cứ TW Cục thời kỳ đầu đã đề cập đến trong lần trước, chuyến đi này rẽ trái vào 15km, đến với Khu Ủy Miền Đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19428

BM
11-10-2009, 22:36
Đường vào rừng, những vòm xanh của khu bảo tồn Vĩnh Cữu! Những con đường mòn.."tình đất đỏ miền Đông"!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19429

Qua ngầm cạn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19430

Qua cầu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19431

Qua những cung đường rừng uốn lượn. ẩn mình dưới những tán cây xanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19432

BM
11-10-2009, 22:43
Vài khoảng rừng thưa nhỏ với bảng báo: nếu may mắn bạn sẽ được đua cùng...bò tót!:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19433

Sắp đến căn cứ Khu Ủy Miền Đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19434

BM
11-10-2009, 22:53
Sau khi liên hệ xong mọi thủ tục, đội hình nhanh chóng được triển khai. Tăng, võng được bung ra trong niềm vui sướng được về với rừng. Đung đưa theo nhịp cây được tạo ra từ những cơn gió đêm luồn mình vào lá. Những mái tăng lên tiếng lộp bộp bất chợt của sương rừng đọng lại, hay tiếng tí tách đều đều của mưa rừng...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19436

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19437

BM
11-10-2009, 23:03
Bếp dã chiến được đào ngay tại chỗ, củi cho đống lửa trại nhanh chong chuẩn bị..."nổi lửa lên em"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19439

BBQ rừng được tiến hành

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19440

"Nhanh tay lên nào ơi chị em ơi..."

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19441

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19442

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19443

"Chia lửa" với bếp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19444

BM
11-10-2009, 23:16
Chúng tôi có một tiệc rừng thật hấp dẫn. Ca khúc tiếp nối ca khúc, câu chuyện tiếp nối câu chuyện, rừng về khuya tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng cú kêu, xen lẫn với những âm thanh như tiếbng thở dài..thỉnh thoảng lại rộ lên như một tràng cười ma quái...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19634

Đột nhiên, Thehung bỗng kêu lên một tiếng hự và lăn đùng ra đất. Chúng tôi hoảng hốt không kịp phản ứng và không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Thehung bỗng ngồi bật dậy. Anh bất động trong giây lát và anh cất tiếng. Chúng tôi lạnh toát cả người vì thay vào giọng nói có âm hưởng Bình Định quen tai của anh là giọng miền Bắc!!!!!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19633

"Hồn tên gì? quê quán nơi đâu?". Một thành viên lấy hết cam đảm hỏi

"Hồn là Nguyễn Văn Tiếp quê Nga Sơn, Thanh Hóa"

Im lặng.....

"Hồn là bộ đội cảnh vệ, hy sinh năm 1964"

Im lặng tiếp tục bao trùm

Ai đó định hỏi thì Thehung lăn quay ra, giãy giãy mấy cái, ngồi dậy ngơ ngác...

Tiếp tục nhậu....

Đến nửa đêm chúng tôi còn lại 6 thành viên, dọn dẹp qua loa, chúng tôi nằm lăn ra đất và ngắm bầu trời đêm qua những tàng cây trên cao...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19635

Quá nữa đêm chúng tôi về võng của mình, lắng nghe tiếng rừng khua, võng của tôi đung đưa không ngừng dù tôi đã cố nằm yên. Tự giải thích là cây rừng bị lay bởi gió nhưng tôi lại không mấy tin vào điều mình đang cố đưa ra để trấn an..Thôi thì, chúng cháu có lòng về thăm các cụ nên các cụ cũng không nỡ....hù dọa nhiều!!!

Buổi sáng thức giấc, chào buổi sáng từ trong võng mùng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19636

Rừng hân hoan đón những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19637

Khói bếp bốc lên như cố thể hiện rõ hơn những tia nắng đầu ngày.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19640

Đồng đội đang chuẩn bị cho bữa điểm tâm trong ánh ban mai

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19639

Bên bếp lửa rừng

@Thành viên Khu Ủy Miền Đông: chúng ta cùng viết tiếp câu chuyện nhé., để giữ mạch chuyện liền lạc, các bạn viết tiếp bằng cảm xúc của mình và minh họa bằng ảnh chụp được trong máy ảnh của mình trong giới hạn thời gian từ khi dựng trại cho đến đi ngủ. Lời nhắn này sẽ được edit cho phù hợp mạch chuyện. Sau 24 giờ, mình sẽ viết tiếp dẫn chuyện.

Chúng ta thử nghiệm cách làm này xem có tốt hơn là chờ phân công và duyệt hình ảnh...Cảm ơn đóng góp của các bạn.

tichuot
11-10-2009, 23:17
Tớ xin đính chính :))

Tớ đã bảo là không cần đèn khò, mà nó cứ đưa cái đèn khò lại 4-5 lần. Mình nhóm bếp bao nhiêu lần trong rừng chứ đâu phải đi lần đầu đâu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19439

Cái này là lúc nhóm lữa xong, đúng nhìn mấy nàng nướng sườn mà thấy chóng cả mặt nên tớ phải nhảy vào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19442

Còn cái này thì anh ấy luôn ngắm nhìn mỗi khi tớ vào bếp mà công nhận cái xoong nấu nước của anh BM đủ chức năng, nào là nấu nước, nào là dụng cụ chứa than

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19444[/QUOTE]

barandom
12-10-2009, 15:31
Về lại Trị An, qua cầu Đồng Nai (một cầu Đồng Nai khác!) Trị An đang xả lủ, những bãi đá khô hạn của vài tháng trước bỗng chìm mất trong mênh mông nước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19423

Dòng sông cũ lúc này mới thật là đẹp. Nghe nói là xuống đoạn Thác Trị An khi đập tràn xả lũ đẹp lắm, nhưng mình chưa đi được tới đó.

autumnovember
12-10-2009, 19:19
Lần Đi Khu Ủy Miền Đông đợt này gặp một sự cố... thiếu lửa...., mà đó là tớ gây ra. Tuy nhiên, được sự giúp và phối hợp ăn ý của tất cả các thành viên, sự cố đó được giải quyết một cách nhanh chóng.

Lá cây, cành cây được thay thế ...than..., thế là món barbecue được nướng chín (thực sự là nhiều chỗ vẫn còn chưa chín kỹ. hi hì). Lại còn món cơm nắm của "chị" tichuot nữa chứ. Tớ đố ai làm được như tichuot đó.

Nhưng thích nhất là món rượu Gò Đen. Ôi, đã lâu lắm rồi tớ mới được thưởng thức được loại Hảo hạng đến vậy. Êm ru đi vào lòng người và ngòn ngọt đầu môi.

Bởi rượu tuyệt vời quá nên tớ cũng hơi tây tây chút chút. hí hí, tuy nhiên, vẫn trụ vững đến phút cuối cùng.

(Anh thehung ơi, cho em xu ảnh cơm nắm và sườn cháy "đen thui" nhé)

Ăn uống no nê xong, dọn ráo đồ vào một chỗ, cây đàn ghi ta được nâng niu suốt quãng đường đã gảy lên nhưng cung bậc đầu tiên.

Và thế là .. hát và hát và hát và hát

Những câu hát ngân lên, những giai điệu cùng hòa quyện vào núi rừng, chúng tôi hát rất lâu, say sưa, hào hứng, và hoành tráng nhất là hát bài "Phượt ca". Đến giờ, tớ quên tiệt lời bài hát thật là gì, chỉ nhớ giai điệu đó là bài Phượt ca thôi. Nambyus cũng nói "giai điệu này nghe quen quen". Hi hi hi, giờ, tớ đố ai nhớ được lời bài hát thật của bài Phượt Ca đó.

Rồi, bỗng thehung nói, có trăng, hi hi, mắt mấy đứa con gái bọn tớ dán vào bầu trời, mà tớ thì thực sự chỉ nhìn thấy có đom đóm hay ông sao qua kẽ lá thôi, chứ chẳng thấy trăng đâu chi hết.

Hát mãi, hát mãi, hát chán, 6 đứa nằm luôn ra đất, ngắm cây, ngắm cảnh, ngắm trời, lắng nghe tiếng hát của... dế Khu Ủy (mọi người check lại cho em nhé, tại em mù tịt về động vật và thực vật, hình như là không phải dế mà là côn trùng. hự hự). Có phải ai cũng được thưởng thức cái cảm giác cái tuyệt vời của đêm trăng muộn giữa khu rừng oanh liệt này đâu. Mà thực sự, chỉ có các chiến sĩ anh dũng ngã xuống là thưởng thức nhiều nhất thôi nhé.

6 đứa nằm lắng nghe, cảm nhận, thưởng thức và quên phắt đi cái hì hục chăng, mắc và nghiên cứu chỗ đặt võng buổi chiều.

Ôi, cái giây phút đó... vẫn còn nguyên đây trong tâm trí tớ

Bỗng dưng, tiếng "khò... khò... khò... " vụt nổi lên, ai vậy ta... hì hi hi, đố các bạn đoán được đó.

Rồi là đến tiết mục ... Ma...

Lại nói đến tiết mục này, "có con ma đung đưa võng", "con ma đứng đầu võng" rồi rất nhiều.. rất nhiều con nữa hiện ra..., hi hi hi, tớ sợ chết khiếp. Và điều này được chứng minh bằng sự "thú thật trước nửa đêm" với các thành viên còn lại khi tớ chạy hùng hục về nơi mắc võng khi đi thám thính mấy cái hố bom B52 và những chiếc hầm ngoằn nghèo, đầy bí ẩn.

Rốt cục là tiếc cho cái công mắc võng, nhớ cái tiếng gọi nhau í ới .. xin dây buộc..., ...tìm dây cột..., cả bọn lục tục kéo nhau chui vào võng.

Và thế là giờ thì khò khò khò thật nhé, thật đến sáng hôm sau luôn. :D:D:D

lengkeng1minh
14-10-2009, 08:12
Vào đến điểm cắm trại, mọi người nhanh chóng căng võng che bạt ngay trước khi trời tối, lúc ấy có 1 cơn mưa nhỏ lắc rắc đi qua.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19608
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19609

lengkeng1minh
14-10-2009, 08:19
XÍ lộn, lúc mới vào rừng mình chộp được 3 cô Sóc trên cây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19483
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19612
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19611

lengkeng1minh
14-10-2009, 08:29
Sau khi lo võng bạt xong, Tí nhanh chóng làm công việc thường ngày của 442 khi ở rừng, nhóm lửa trại.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19606
Autumnovember làm chị hai cho cả nhóm hì hục nướng thịt sườn cho bữa cơm tối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19465
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19610
ACC dùng đèn khò đốt lửa phụ đại ca Tí Chuột.

lengkeng1minh
14-10-2009, 08:36
Nambyus và Thảo( bạn của Thế Hùng) cùng ngồi xâu thịt với các loại rau củ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19596
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19597
Tổng thể mổi người mổi viêc. Đạo diển Bigminh đi tới đi lui thăm chừng công việc mổi người, Thế Hùng bị sai vặt còn L.Keng làm nhiệm vụ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19598

tichuot
14-10-2009, 09:01
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19610
ACC dùng đèn khò đốt lửa phụ đại ca Tí Chuột.

Em thì cực lực phản đối mỗi khi Acc mang cái đèn khò lại chổ em nhóm lửa. Nhất quyết không cho khò ở cái đóng lửa em đốt. Dù củi ướt sau trận mưa lắc rắc và cây còn tươi, nhưng với 5 viên Cồn khô của Autum mua thì em đã làm nên đóng lửa vừa thổi vừa đốt.

Mà đau nhất là lúc em chuẩn bị nhóm lửa, chất củi theo cách của các bác đồng bào để nhóm lửa, thì thehung lại đưa ra 1 sáng kiến mới về cách chất củi:
" Cây to chất ở dưới, cây nhỏ chất ở trên" X(. Giời ạ, chắc đốt tới tết Congo luôn mới cháy, nhưng vẫn làm theo ý bạn sợ bạn phật lòng, khi bạn đi chổ khác thì em đổi lại ngay. :))

autumnovember
14-10-2009, 19:20
Bữa tối của cả nhóm với tiếng đàn ngân nga của anh bigminh
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04282.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04285.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04295.jpg

autumnovember
14-10-2009, 19:38
Đường đến Khu Ủy uốn lượn, đầy quyến rũ và bí hiểm như đưa chúng tôi đi sâu, đi sâu hơn để được thưởng thức hương vị rừng xanh, và đặc biệt để được đua với... Bò Tót...
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8824.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8875.jpg

Những chú cò cũng dang cánh chào đón chúng tôi trở lại với rừng xanh và đất đỏ Miền Đông

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8813.jpg

Những bông sen tháng 10 gửi lời chào đón sự trở lại của chúng tôi
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8862.jpg

Và kết quả là....https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8860.jpg

autumnovember
14-10-2009, 20:05
Chờ mãi chưa copy được ảnh của anh thehung, mình xin tiếp về chuyến thám hiểm hầm ngầm vậy.

Sáng thức dậy bởi tiếng xì xào của tichuot và lengkeng1minh, tôi lục tục bò ra khỏi võng. Mà phải nói, tichuot và lengkeng1minh quả là chu đáo, sáng sớm tinh mơ đã nổi lửa, đun nước, pha cafe cho cả đoàn.

Thật may mắn và rất vinh hạnh khi có 2 bạn này trong đoàn.

Lại còn "Dậy.. dậy thôi... sáng rồi..." nữa chứ

Cuối cùng thì những thành viên cuối cùng cũng "lộn cổ" khỏi võng bởi tiếng gọi thân thương của 2 bạn tichuot và lengkeng1minh.

Bữa sáng cũng hoành tráng không kém gì bữa tối đâu nhé, Chivas này, cafe này, rồi Mì "có người lái" đàng hoàng nhé, vừa thịt, vừa rau củ.

Bạn tichuot và nambyus thi nhau xắt thịt ... cho vào bát... mì... đấy nhé. Eo ơi, tham thế không biết. hi hi hì
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04329.jpg

Còn bạn thehung thì hình như đã lấy đủ phần mình nên ngồi chén rất ngon lành phía xa xa. Mỗi người một bát thôi....không ai dành đâu....

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04316.jpg

Chẳng biết bạn tichuot có ... tham... không, mà sau khi bữa sáng được kết thúc, bạn ấy lâng lâng thế này
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04341.jpg

Còn chúng tôi thì say sưa bàn tán xem sẽ bắt đầu khám phá Rừng xanh hùng vĩ từ đâu đây
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04340.jpg

Sau một hồi bàn tán xôn xao, chúng tôi quyết định, "đo" cái hố bom B52 trước tiên.

Ôi chao, nó to thật to, sâu thật sâu, phải nói là các bạn American thâm hiểm thật, quả đó mà dội vào đầu thì .. thân xác bay luôn theo gió... khỏi cần .. nhờ đến hoàn vũ.
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8904.jpg

Và sau đó là đến phần đầy phiêu lưu và hấp dẫn nhất... Hầm....
- Nó dẫn đi đâu nhỉ?
- Xuống thử thì biết ngay ấy mà
- Ai là người xung phong xuống trước đây?

Chả có ai ngoài tichuot, vì mỗi bạn ấy nhớ mang đèn thôi, còn cả bọn.. tí tởn... quên ráo rồi còn đâu.

Các bạn thấy không, đi đâu mà có bạn tichuot là nhất quả đất nhé. Thật là sung văn sướng. Chúng tôi hớn hở lom khom chui vào cái cửa hầm âm u, lãnh lẽo... nhớm nháp của đất đỏ chiến khu

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8903.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8906.jpg

tichuot
14-10-2009, 20:21
Chẳng biết bạn tichuot có ... tham... không, mà sau khi bữa sáng được kết thúc, bạn ấy lâng lâng thế này
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04341.jpg



Lúc đó tớ ngồi suy nghĩ, giời ạ, lát nữa xong rồi họ chạy về Sài gòn thì chán chết, mình phải đi đâu đó chứ về đó thì tiêu.

Lúc đó tớ mới nói với anh Bigminh: " anh ơi hay là chiều này mọi người đi trước đi, em ở lại đây thêm đêm nữa rồi về, em thèm nằm trên cái võng đu đưa giữa rừng lắm.

Các bạn có nhớ lúc chui xuống hầm xong, mọi người ai cũng lo dọn dẹp đồ đạt, còn tớ leo lên cái võng mà đu đưa, hát líu lo :)), cho tới khi trời mưa thì tớ mới dọn đồ. :))

@all: thehung đang bị phạt nên không thể vào post bài được, nhưng ảnh vẫn đọc được bài, mong là án phạt được sớm tha. =))

autumnovember
14-10-2009, 20:53
Cửa hầm thì bé tí, âm u và lạnh lẽo.

Tới cửa nhìn xuống.. đen thui một màu. Có gì trong đó vậy ta...

Vừa chui lọt cái cửa hầm, rầm một cái... tôi tí thì chạm phải những chú "dế" thì phải đang ngông ngênh bám trên tường, chẳng thèm nể nang gì nhé, cũng chả thèm đập cánh hay bò đi
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8920.jpg

Đúng là vùng đất anh dũng, đến Dế cũng kiên cường bất khuất

Lép nhép... lẹp nhẹp... chúng tôi thẳng tiến vào trong, giẫm lên một số con gì gì đó, chả biết
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8922.jpg

chỉ biết đất đỏ thân yêu đang quấn quýt níu chân chúng tôi.

Thực tình mà nói, đường hầm hun hút, lép nhép, ẩm ướt, và ... đen thùi lui... và... chỉ một mình ánh đèn sáng chói của bạn tichuot, nhưng bạn ấy lại đi trước mất rùi. Thế là những thành viên sau cứ lần theo tiếng lép nhép và mò mẫm trong đêm tối.

Ấy thế, mà 2 bạn thehung và nambyus thì sung sướng lộ rõ, thế có nghi ngờ không chứ
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04345.jpg

Còn bạn lengkeng, biến đâu mất tiêu rồi???? Chắc tại đất đỏ thân yêu không nỡ níu chân bạn ấy.

Đi mãi, đi mãi... sướng hơn vàng khi bắt gặp .... 1 cái hầm đầy nước lõm bõm....Dơi ... Nhện...và và... một số động vật yêu thích bóng đêm
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8923-1.jpg

Bất ngờ.... ngã 3 trước mặt... Đâu cũng có bậc đi lên, đi hướng nào vậy ta, tichuot "nhăn nhó" nghiên cứu
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8928.jpg

... đường này nhớ....

và thế là chúng tôi lon ton theo sau

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8927.jpg

Ánh sáng bầu trời hiện ra, bạn lengkeng đã ở đâu rình sẵn .. chớp lấy những phút giây hớn hở thế này đâyhttps://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04353.jpg

Chuyến thám hiểm 30 mét đường hầm đã kết thúc tại đây

autumnovember
14-10-2009, 21:27
Những thành viên cuối cùng ra khỏi đường hầm, cũng là lúc những thành viên còn lại đã kịp tụ tập tại "Bàn họp dã chiến"

và rồi, Cuộc họp Khẩn Cấp bắt đầu bởi sự chỉ đạo nghiêm khắc và quyết liệt của đồng chí thehung
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04355.jpg

Kết thúc cuộc họp, bạn kia ngồi cả lên bàn, đúng là... thật hiểu ý... bạn thehung, làm bạn ấy cười toe toét
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04358.jpg

Cuộc họp diễn ra trong không khí cực kỳ ...điềm đạm và thành công..., ấy vậy mà.... đặc công nằm vùng bigminh
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8936.jpg


đã phát hiện ra quân địch. Tóm gọn. Xử bắn ngay tức thì. Tuy nhiên, đặc ân dành cuối cùng được đưa ra cho tên phản gián
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8941.jpg

Các đồng chí... Súng ống sẵn sàng... Ngắm...Bắn... Pằng Pằng Pằng...
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04373.jpg

Cả đoàn vui mừng sau khi đã loại trừ được 1 tên gian tế
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04361.jpg

autumnovember
14-10-2009, 21:58
Những chuyến đi tuyệt vời luôn luôn kết thúc bằng những điều tuyệt vời.

Và trước khi chia tay với Khu Ủy Miền Đông anh dũng, chia tay với đất đỏ thân thương, chúng tôi đều:

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8880.jpg

Thế nhưng cái bạn .....này.... thì để lại hơi bị nhiều nhá, hi hi hi https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04220.jpg

Bạn này thì cố gắng... tớ cao hơn đấy nhé
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04366.jpg

Và đây mới là điều tuyệt vời để lại chốn rừng sâu thân thương
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04378.jpg

NHƯNG.... chưa kết thúc đâu nhé.

Các bạn ơi, phần tiếp theo mới là điều Tuyệt Vời nhất, điều mà cả đoàn tớ tâm đắc nhất nhé.

Tichuot ơi, viết tiếp nhé, đoạn về này phải tichuot viết mới phê. Ảnh minh họa sẽ được gửi ngay đây.

BM
14-10-2009, 22:58
Chia tay các đồng chí bảo vệ khu di tích, chúng tôi trở ra 761 về hướng Phan Rang (1 Phan Rang khác!), vượt sông qua Bình Phước về Sài Gòn

Qua các ngầm cạn đã nhiều nước hơn sau những cơn mưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19649

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19648

Trong mưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19650

TL761 về hướng Phan Rang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19651

Ven TL761

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19652

BM
14-10-2009, 23:04
Cuối TL761 là trạm kiểm lâm, bến đò ở cuối con đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19653

Đò ơi.......

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19656

Đò sang, con sông đục ngầu cuồn cuộn chảy...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19657

Chuyến đi của chúng tôi thêm hấp dẫn bắc đầu từ bến đò này...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19657

autumnovember
15-10-2009, 03:18
Người tiên phong trên quãng đường này vẫn là tichuot. Với kinh nghiệm đầy mình trên "đại lộ kinh hoàng", chiếc dream nhẹ nhàng trượt dốc và đổ thẳng tiến lên chiếc ván cầu nhỏ xíu.
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8956.jpg

Tiếp đó là bác bigminh
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8960.jpg

Sự hân hoan đón chào cung đường "tình yêu" hiển hiện rõ qua nụ cười bí ẩn đầy khoái chí.
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8957.jpg

Tiếp đó là các thành viên khác trong đoàn
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8971.jpg

Bỗng... Rẹt Rẹt Rẹt.... Bạn thehung là người đầu tiên được ... suýt... hít đất..., may mà cái chân còn cứng cáp
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8967.jpg

Và để biết thế nào gọi là "trơn như bôi mỡ" thì chỉ có bạn dangkhoaquan là tỏ tường nhất. Xe của bạn dangkhoaquan quay 1 góc 90 độ và bạn đi như thế này xuống đò
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8977.jpg

Anh dũng không cần sự giúp đỡ, bạn xoay sở một mình, và cuối cùng là kết quả của tinh thần "tự lập tự cường", bạn dangkhoaquan là người đầu tiên được thưởng thức sự quyến luyến của đất đỏ miền Đông anh hùng.
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8983.jpg

Chuyến đò di chuyển bằng dây kéo dưới sự điều khiển của bạn tichuot (lại bạn tichuot nữa nhé), xoay 90 độ sang trái, sau đó, xoay lại sang phải, và cuối cùng thì cập bến.

Và cung đường "trong mơ" đã hiện ra, chào đón hân hoan mọi thành viên

autumnovember
15-10-2009, 03:34
Cung đường của sự háo hức, của mong đợi và của khát khao chinh phục đã hiện ra như thế này đây
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8989.jpg

và như thế này nữa
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8990.jpg

Và một lần nữa, những tiếng cười sảng khoái lại vang lên, và vang lên rộn rã nhất là khi "đất đỏ thân yêu" lại "hun" bạn dangkhoaquan

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8992.jpg

Trong khi chờ đợi các thành viên còn lại thưởng thức cung đường tình yêu, bạn tichuot sửa sang lại sắc đẹp. Chỉn chu lại một tí nào

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8993.jpg

Cung đường này kết thúc, một cung đường mới lại mở ra và tinh thần dâng lên hừng hực của chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9002.jpg

Em Dream dưới sự điều khiển nhẹ nhàng của tichuot thực sự rất bực tức, vì chưa được thể hiện bản thân, và để chứng tỏ mình là "anh hùng TL 761", em Dream quay 360 độ để kiểm tra cái sự "trơn như mỡ" đó đến cấp độ nào, và cũng để chiều lòng bạn tichuot chiêm ngưỡng những thành viên còn lại đi đứng ra sao.

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9019.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9006.jpg

autumnovember
15-10-2009, 03:41
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9007.jpg
Các thành viên vẫn chạy bon bon, thế thì phải tiếp tục thôi

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9023.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9020.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9027.jpg

Hai bên đường, những hàng cây hoan nghênh cổ vũ cho chúng tôi bằng một mầu xanh ngút ngàn và rừng hoa tim tím, li ti.

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9042.jpg

và thành quả là đây
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9033.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9044.jpg

autumnovember
15-10-2009, 04:20
Trước sự thờ ơ đến lạnh lùng trước con đường nhựa trải dài thênh thang, bigminh ôm đàn chạy thẳng một mạch, dangkhoaquan cũng thẳng tiến, chả thèm để ý đến ... gió... tung... tà áo... mưa...
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9055.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9057.jpg

Tichuot nhõng nhẽo trưởng đoàn bigminh đã chọn hướng Phú Giáo mà không chọn Đồng Xoài. Thế là cả đoàn lại hùng dũng tiến vào "Wind and Water", thưởng thức những ly kem cafe mát lạnh giữa sự ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O của cả chủ, lẫn khách xung quanh.
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04449.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9066.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_9063.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/DSC04448.jpg

lengkeng1minh
15-10-2009, 06:18
Mọi chuyến đi nào, đều có poter và chuyến này củng vậy. nhưng tên poter này sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ mà mặt buồn so hà!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19736
Bạn này cũng bon chen làm poter nửa, nhưng củng được đấy chứ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19737

lengkeng1minh
15-10-2009, 06:24
Vì thành quả lao động đáng khen ngợi của Tí , Nam, Autum nên gừi tặng các bạn ấy 1 tẹo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19731
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19729
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19724
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19469

lengkeng1minh
15-10-2009, 06:28
Trạm kiểm lâm Rang Rang, chúng tôi vượt qua tram là đến ngay bến phà định mênh(của Dangkhoaquan)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19739

barandom
15-10-2009, 11:37
Những câu hát ngân lên, những giai điệu cùng hòa quyện vào núi rừng, chúng tôi hát rất lâu, say sưa, hào hứng, và hoành tráng nhất là hát bài "Phượt ca". Đến giờ, tớ quên tiệt lời bài hát thật là gì, chỉ nhớ giai điệu đó là bài Phượt ca thôi. Nambyus cũng nói "giai điệu này nghe quen quen". Hi hi hi, giờ, tớ đố ai nhớ được lời bài hát thật của bài Phượt Ca đó.



Barandom tặng em lời bài "Phượt ca" nhé. (Nếu tớ có nhớ sai thì nhờ nhóm tác giả của lài hát sửa giùm nha. Đa tạ (beer))

Tao là con của bố tao mẹ tao. Chán việc là tao bỏ đi phượt.
Tao không cần ô tô chỉ cần ba lô chất đầy lương khô. Tao trèo Lũng Cú tao về Đồng Văn (hay Cà Mau tùy bạn)
Trưa tao vào Phan Rang tao ngồi Nha Trang. Xuôi theo quốc lộ về tới Biên Hoà.

Băng Trường Sơn vượt biển ra Trường Sa. Hết tiền thì tao phải quay về.
Tao đi cày "full time", đi cày "part time". Đi cày quên sáng quên luôn người yêu.
Tao đi cày như điên đi cày như trâu. Money kiếm đủ lại sẽ lên đường ....đi "phượt"
(BB)(BB)(BB)

Nambyus
15-10-2009, 13:00
Trạm kiểm lâm Rang Rang, chúng tôi vượt qua tram là đến ngay bến phà định mênh(của Dangkhoaquan)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19739

2 Lengkeng: HÌnh đâu mà toàn comment lạc điệu thế anh?:D
@O Thòm: Dạo này khả năng bút ký của o Thòm lên tay quá, coi cứ như xem phim trinh thám, hay quá là hay, cố lên cố lên nữa nha. (c)
Về nhà mặc quần áo sạch sẽ, ngồi vp khử trùng mới thấy giây phút bụi bặm thật là quý giá. Không có tấm hình nào chụp cái phà bé tí teo qua suối nhỉ? Em thích nhất tấm hình chụp bầu trời đêm xuyên qua kẽ lá mà không thấy đâu nhỉ?

autumnovember
15-10-2009, 13:51
2 Lengkeng: HÌnh đâu mà toàn comment lạc điệu thế anh?
@O Thòm: Dạo này khả năng bút ký của o Thòm lên tay quá, coi cứ như xem phim trinh thám, hay quá là hay, cố lên cố lên nữa nha.
Về nhà mặc quần áo sạch sẽ, ngồi vp khử trùng mới thấy giây phút bụi bặm thật là quý giá. Không có tấm hình nào chụp cái phà bé tí teo qua suối nhỉ? Em thích nhất tấm hình chụp bầu trời đêm xuyên qua kẽ lá mà không thấy đâu nhỉ?

Trời ơi, tên tớ là Autumn hay November hay thế lại gọi là O Thòm thì chết tớ. ặc ặc. :Dam:Dam:Dam:gun:gun

Cái tấm hình bầu trời đêm thì máy của tớ đen kịt 1 màu, chả thấy cái chi chi. Có họa ra là ở máy anh thehung, mà bác ấy lại biến mất tăm mất tích rồi. Chán không. Máy của bác ấy xịn nhất, và có nhiều ...nhiều... độc chiêu... nhất đó

Bác thehung ơi ời. Đâu mất teo rồi, xuất hiện đi chứ.

lengkeng1minh
15-10-2009, 14:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19487
Sao thế nhỉ, tự nhiên mất hình à?

lengkeng1minh
15-10-2009, 14:38
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19745
Cảnh trại lúc sáng sớm mai.

lengkeng1minh
15-10-2009, 14:44
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19476
Nambyus vừa đi ị vừa đánh răng.
Nhìn từ xa O Tòm xõa tóc trông xinh nhỉ?

lengkeng1minh
15-10-2009, 16:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19473
Nhạc công Bigminh đệm đàn cho ca sỉ Thế Hùng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19595
Tối ấy cãm xúc thật dào dạt, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức mùi thịt nướng cũa Autum, mùi gaz của đèn khò, mùi khói của củi bị ẩm và mùi mồ hôi của ....? Thật tuyệt làm sao!

lengkeng1minh
15-10-2009, 17:01
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19603
Cái gì đây?

kongfuson
15-10-2009, 17:53
Góp tấm hình với mấy anh cho vui
https://img26.imageshack.us/img26/9900/21433155.jpg


Nếu đúng là bến sông này thì đó là sông Mã Đà
https://img110.imageshack.us/img110/5670/18553365.jpg

https://img110.imageshack.us/img110/6001/21433149.jpg

Và ngày xưa nó có cây cầu tạm
https://img124.imageshack.us/img124/4523/21433133.jpg

Mấy anh cho hỏi luôn là đường 761 chạy ra ngay tx Đ8ồng Xoài. Mấy ah đi đường nào mà ra đc Phú Giáo ?

tichuot
16-10-2009, 00:32
Mấy anh cho hỏi luôn là đường 761 chạy ra ngay tx Đ8ồng Xoài. Mấy ah đi đường nào mà ra đc Phú Giáo ?

Khi qua con suối ngay trạm KL Rang Rang thì chúng ta chạy thẳng hoài, chạy cho đến khi gặp 1 ngã 3, nếu chạy thẳng nữa sẽ đi về Đồng Xoài, nhưng nếu quẹo trái sẽ đi về Phú Giáo, đường đi Phú giáo rất " xấu" nên chạy không đã. Nếu trời mưa đi đường Đồng Xoài sẽ là đường đẹp, vì người dân khu vực đó khuyên chúng tôi không nên đi.

1 cung đường đẹp đầy hứa hẹn đây (c)

lengkeng1minh
16-10-2009, 06:42
Bổ sung hình 1 tên poter của chuyến đi, mặt y khá uể oãi vì tiền nong không sòng phẳng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19807
Tên poter thứ 2 này thì luôn tươi cười, và điệu số 1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19808

lengkeng1minh
16-10-2009, 06:50
Bác Bigminh chẻ củi, T.Hùng lượm củi, và Tí nhóm củi(đồng thanh tương ...ó)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19743
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19734
Kẻ đàn người hát phụ họa và 2 diển viên múa bên bếp lửa

lengkeng1minh
16-10-2009, 07:14
ĐẠO CỤ của O THÒM.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19810
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19809
Múa quá chừng luôn bếp mới đỏ lửa.

lengkeng1minh
16-10-2009, 07:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19455
Bạn Thảo và Thế Hùng: khach1 mời của nhà 442 trong chuyến này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19811
Bạn nử này chắc sợ vắt lắm nên nhanh chóng chơi đôi tất chống vắt ngay.( bạn í không dám ngồi xuống mà đứng lom khom dựa vào T.Hùng)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19618
Nhưng sau đó thấy nhà 442 chẳng ai quan tâm đến mấy con vắt, bạn í mạnh dạn bỏ tất chống vắt và mang dép lê phụ họa với O Thòm, Nambyus chuẩn bị bữa tối thật rôm rả.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19456
Và tặng 2 bạn tấm này(Nambyus bảo với mình dây là 2 trẽ đang i..ê..u!!!?)

lengkeng1minh
16-10-2009, 08:08
Đồng chí Dangkhoaquan:diễn viên đầy tính bi, hài của chuyến đi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19817
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19813
Thành viên đội hỏa lực với súng phun lửa trong tay.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19814
trông đẹp trai và oai ghê ta!

BM
16-10-2009, 12:31
Đồng chí còn là một đảng viên ngương mẫu!:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19646

BM
16-10-2009, 12:36
Buuùuuum...! (Khói bom lên trời thành một vòng đen!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19645

Mặt đất sinh nhiều vòng trắng (Phạm Tiến Duật)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19644

lengkeng1minh
16-10-2009, 14:38
Đồng chí ấy luôn sâu sát cánh phụ nữ, giúp chuyện bếp nút rất nhiệt tình. Đây là 1 hỏa đầu quân cần thiết cho các chuyến đi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19815
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19812
Không chỉ xách súng mà còn lăn tăn đi tìm cây to lót vỉ nướng nửa

Nambyus
16-10-2009, 15:30
Đồng chí còn là một đảng viên ngương mẫu!:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19646

Đảng viên rồi thật sao?

autumnovember
16-10-2009, 16:09
Đảng viên rồi thật sao?

thì cậu thấy đấy, cả nhóm đi mà chẳng ai chăm lo cho những chiến sĩ ở đây, chỉ có mỗi đồng chí dangkhoaquan này thôi. Thế nên các chiến sỹ Khu ủy cứ "quyến luyến" đồng chí này 3 lần, chẳng cho đồng chí ấy về "sạch sẽ" chi cả. :):):)

lengkeng1minh
16-10-2009, 17:41
Dù trời đang mưa nhưng nhóm vẫn quyết tâm đi ngắm cảnh đường rừng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19732

lengkeng1minh
16-10-2009, 18:09
Tặng Nambyus tấm hình Chuột và Thảo kéo phà vượt sông.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19923
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19922

lengkeng1minh
16-10-2009, 18:12
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19925
ACC chuẩn bị lên phà, bạn Tí đi cuối cùng để hộ giá và đẩy phà xuất bến.
Bên kia bờ, nước sông sau cơn mưa đỏ ngầu và chãy xiết lắm các bạn ạ!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19919

lengkeng1minh
16-10-2009, 18:24
Từ phà lên bờ được dẩn bằng những tấm gổ, khi trời mưa , dính đất đỏ nó trơn lắm và có người đo... chiều dài đường dẫn là tất nhiên.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19740
Cá ôm phải xuống đi bộ và xe chỉ có thể chạy theo vệt bánh xe có sẳn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19474

lengkeng1minh
16-10-2009, 18:36
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19926
Tội nghiệp ACC bay xe từ bờ không lên phà mà rớt xuống sông, qua bên kia lại đo tiếp, lên được đỉnh dốc lại làm thêm cái roẹt nửa, để chống lạnh và giảm đau cả nhóm nhường phần cơm (cháy) nhiều nhất cho y( tay cơm, tay sữa) để hồi phục sức khoẻ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19462
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19459

lengkeng1minh
16-10-2009, 18:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19920
Trong rừng rất nhiều ngả ba, không biết đi lối nào luôn?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19927

lengkeng1minh
17-10-2009, 06:07
Xe ải xe ai? xe mình đến 2 màu đỏ. Tối về phải chạy vòng vòng qua vài điểm rửa xe, mới có chổ chịu rửa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19950
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19949
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19948
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19951

lengkeng1minh
17-10-2009, 06:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19742
Poter quên nhiệm vụ, lo đi làm người mẩu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19735
Poter woman này diện quá, trực chờ làm mẩu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19952

lengkeng1minh
17-10-2009, 14:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19954
Các anh chị em làm vài phát kỷ niệm trước khi rời căn cứ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19953

lengkeng1minh
17-10-2009, 17:01
Bổ sung 1 hình Chuột làm người mẩu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19481

lengkeng1minh
17-10-2009, 17:12
Vét vài tấm cuối về các đồng đội thân thương của tui.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19956
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19607[/IMG
[IMG]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19955
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19478

lengkeng1minh
18-10-2009, 08:43
[QUOTE=autumnovember;133362]

Tichuot nhõng nhẽo trưởng đoàn bigminh đã chọn hướng Phú Giáo mà không chọn Đồng Xoài. Thế là cả đoàn lại hùng dũng tiến vào "Wind and Water", thưởng thức những ly kem cafe mát lạnh giữa sự ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O của cả chủ, lẫn khách xung quanh.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19966
Hai nàng này từ áo lẩn khăn rất ư là đồng bộ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19967
Đến 2 chàng này thì quản lý của quán phải đi theo, họ chẵng biết đây là lính hay lực lượng nào đây?

lengkeng1minh
20-10-2009, 06:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=778&pictureid=20052
Người bí ẩn trong đêm.

hoaxoantrang
20-10-2009, 10:04
có 1 ảnh bác post bị lỗi, em sửa lại để cho các bác khác cùng xem bác nhé !!!(beer)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19607

lengkeng1minh
20-10-2009, 16:54
Hoaxoantrang: Ai thế nhỉ? Sao có hình của tui? Thảo hay Thế Hùng vậy?

lengkeng1minh
20-10-2009, 18:33
Tặng Autum và Nambyus nhân ngày Phụ Nữ VN
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19964

lengkeng1minh
20-10-2009, 18:42
Tặng Autum và Nambyus nhân ngày Phụ Nữ VN
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19964
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=20089
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=20090

lengkeng1minh
24-10-2009, 09:46
Bạn này ăn kem với khuôn mặt ngồ ngộ (chắc tại ở trong rừng lâu quá).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19963
Đớp xong ly kem bác í vào WC thông ruột, bước ra trông khác hẵn.( Đã hết bệnh táo bón do ăn.....cơm cháy).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19816

nguyenhoaibao
24-10-2009, 09:52
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/KhuUYMienDong/IMG_8824.jpg




Khoái nhứt tấm ảnh này, đàn ghita và xe... cùng lang thang trên những dặm đường dài. Quá lãng tử. (beer):D

zaizai86
25-10-2009, 18:27
Tình hình là 2 ngày thứ 6 và 7 ở Đồng Xoài mưa to, ngày chủ nhật mưa bay bay nên đường đi em nghĩ là đẹp lắm ạ

TheHung
26-10-2009, 13:34
Vừa thoát án tù, hú hồn! BQT phuot.com còn hơn mấy bác làm ở Bộ TT Truyền Thông, xin po st một số hình để mọi người chiêm nghưỡng nhé:
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060086.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060534.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060220.jpg
Anh Big Minh thật là lãng mạn với cây ghita luôn trên vai trong các chuyến đi. Nhờ co tiếng đàn của anh mà những đêm phượt càng thêm sôi động và ý nghĩa. Cảm ơn anh!
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060125.jpg
Dừng chân mua nuớc và vài thứ linh tinh trước khi tiến vào vùng đệm trung ương cục miền nam, đoạn đường hơn 40km chỉ có rừng, rừng và vài căn nhà nhỏ ven đường.
Lengkeng1minh và Nambyus
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060110.jpg
Tichuot chạy một mình vì ôm bận công việc không đi được
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060113.jpg
Đồng chí Dangkhoaquan với bộ dạng tình miền đông đất đỏ
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060442.jpg

TheHung
26-10-2009, 13:42
Bây giờ xin chuyển sang chủ đề Vượn, khỉ và tinh tinh. Có lẽ do nguồn gốc của chúng ta là khỉ nên mọi người có xu hướng thích leo trèo. Thấy một trạm gác rừng ven đường đẹp một cách...là lạ trong chiều, thế là cả nhóm tót lên chụp hình, mặc dù kiến cắn quá trời luôn
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1209.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1203.jpg
Cả nhóm bỏ xe dưới đường lộn xộn mà chằng sợ Công An GT, đồ đạc vứt linh tinh cũng chẳng sợ mất. đi đường rừng sướng thiệt
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1204.jpg
Sau khi vượt chặng đường dài, coi bộ chất khỉ trong người chưa chịu xuống nên mấy cô nương nhà ta leo cây và đu dây như thế này đây
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1242.jpg
Và thú thật tôi chưa thấy một loài động vật nào thuộc họ Linh Trưởng nào có cách đu dây kì lạ như hai cô nương này, đu dây gì mà mông và chảo còn nằm chẹp bẹp dưới đất, botay.com
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1250.jpg
hết tiết mục đu dây là đến tiết mục cả nhóm "làm hàng" chụp hình, nhìn như một lũ dở hơi...biết bơi :D
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1254.jpg

TheHung
26-10-2009, 13:54
Cũng giống như dòng họ nhà khỉ trên rừng, sau khi vui đùa xong thì hoặc là ăn hoặc là ngủ. và dĩ nhiên không phải là thánh nên chúng tôi phải ăn rồi mới ngủ. Mà muốn ăn, theo lời các cụ ngày xưa thì phải lăn vào bếp, nhưng anh BigMinh không lăn vào bếp mà anh ...đào bếp
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1272.jpg
và không cần nồi niêu, xông chảo, chúng tôi chỉ cần cái này
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/DSCN1282.jpg
để chế biến cái món này
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060261.jpg
và món này
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060287.jpg
Phải công nhận là chị em nhà 442 chế biến món ăn ngon vãi hàng, mặc dù có nghe vài lời than phiền về chất lượng "hàng hóa" nhưng theo tôi như vậy là quá đạt.
Và sau đó là " nổi lửa lên em", Autum làm Chíp Cút với món sườn nướng và lagim nướng....khói
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060226.jpg
thêm chút lửa hồng
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060237.jpg

TheHung
26-10-2009, 14:03
Tichuot loay hoay với củi tươi và lá mục để làm nhang muỗi tự nhiên và chút hơn ấm giữa rừng hoang sương lạnh
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060255.jpg
Sau một hồi vật lộn với mớ bòng bong thì thành quả cũng không đến nỗi nào, một bữa tiệc ba-bờ-kiu đúng kiểu giữa núi rừng Miền Đông anh dũng
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060265.jpg
Số lượng và chất lượng quá hoành tráng cho bầy khỉ í lộn các phượt gia
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060266.jpg
Chúng tôi không quên mời các đồng chí kiểm lâm và các đồng chí ......về dự ( hic hic tự nhiên lạnh sống lưng)
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060267.jpg
Ăn uống no nê thì đi nằm (nằm tại chỗ, nằm trên "bàn ăn" luôn mới ghê chứ) , nhưng chưa ngủ ngay mà ngắm...màn đêm qua kẽ lá.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060311.jpg
Hết phần 1 - Đón xem phần 2, phóng sự vượt rừng của một nhóm ...người rừng

Trường
26-10-2009, 15:09
Xem mấy tấm hình này lại nhớ mấy câu thơ trong truyện Kiều, tặng BigMinh câu 2174:

Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo

https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060220.jpg

tichuot
27-10-2009, 00:15
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1060220.jpg
Anh Big Minh thật là lãng mạn với cây ghita luôn trên vai trong các chuyến đi. Nhờ co tiếng đàn của anh mà những đêm phượt càng thêm sôi động và ý nghĩa. Cảm ơn anh!

Với tớ thì cái bếp lữa của tớ nó làm tăng thêm niềm cảm hứng, nên anh Bigminh đã tự phiêu với khung cảnh hữu tình.

Trước khi đi tôi có nói với lòng, đêm nay sẽ thức trọn đêm giữa rừng và uống cạn tất cả rượu mang theo, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi chỉ biết thả hồn và tâm trạng của mình theo từng nốt nhạc, từng cung bậc của rừng xanh, với những cơn gió nhẹ thoáng qua.

Bổng tiếng ca thánh thoát của ai đó vang lên " Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi ......Giữa rừng già tôi có thấy gì đâu....." Tôi chợt thấy mình quá bé bỏng giữa thiên nhiên bao la rộng lớn. Tôi chợt mĩm cười thỏa mãn....tôi muốn chia sẽ cảm giác ấy với tất cả mọi người, mọi vật. Tôi muốn hét lên một cách thoải mái mà không ai la rầy, hay ai đó cho rằng tôi là đứa dở người.

lengkeng1minh
27-10-2009, 06:36
Mình thích nhát là đốt lửa trại, được sưởi ấm, ánh sáng bập bùng , những tia lửa li ti, nhìn làn khói bay lên uyển chuyễn và tâm hồn mình hòa theo làn khói ấy bay bổng. Khi say rượu được nằm trên võng lắc lư nhìn những ngọn cây quay cuồng, vễnh tai nghe tiếng gió xuyên qua cành lá vang lên những tiếng rít nhỏ, nhớ quá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=805&pictureid=19491

zaizai86
13-06-2010, 19:06
Em xin góp thêm ạ.
https://gi144.photobucket.com/groups/r180/P4SBWALLMC/DSCN0079-1.jpg?t=1276435656

Mùa khô, bến phà cạn nước

BM
13-06-2010, 20:31
Cảm ơn bạn Zaizai86 khai quật cái topic cũ mèm này lên! Thật nhớ những đêm rừng, chờ thêm vài cơn mưa và lại theo tiếng rừng gọi...!

zaizai86
15-06-2010, 21:40
Dạ vâng, các anh chị được đi con đường dưới trời mưa(wait), cùng hát với nhau trong rừng:L:L, còn em thì chỉ là trời nắng chang chang, bụi bặm và chỉ có anh bạn lên 9 cùng đi thôi ạ:D
https://gi144.photobucket.com/groups/r180/P4SBWALLMC/DSCN0075.jpg?t=1276612548

BM
15-06-2010, 21:58
@Zaizai86: đầu tháng 7 có khi bọn mình đi 768 lên Mã Đà hay TWC lại, nếu thu xếp được mời bạn tham gia với bọn mình! Thân mến!

zaizai86
15-06-2010, 22:06
Trên đường đi, em thấy cái bản này:
https://gi144.photobucket.com/groups/r180/P4SBWALLMC/DSCN0098.jpg?t=1276613813

Tò mò nên em chạy vào xem cái bến nó như thế nào:
https://gi144.photobucket.com/groups/r180/P4SBWALLMC/DSCN0102.jpg?t=1276614062

https://gi144.photobucket.com/groups/r180/P4SBWALLMC/DSCN0104.jpg?t=1276614128

Chẳng biết bờ bên kia là ở đâu?
Có anh chị nào biết thì chia sẽ cho em với ạ:L

BM
15-06-2010, 22:34
@Zaizai86: bờ bên kia là hồ Trị An (gần nhất là bờ Tây Nam), bến phà này là phương tiện qua lại chính khi chưa xây cầu chiến khu D xong, nhưng thú vị ở chỗ cho dù có cầu, dân địa phương vẫn giữ thói quen đi phà thay vì chạy vòng lên xa hơn một quãng! Chạy xe ven theo khu vực hồ cũng thú lắm đó bạn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34523

amigo
23-11-2010, 15:40
Em đang lên kế hoạch đi Mã Đà mà chưa có thông tin gì cả, nhìn hình của mấy bác cũng tưởng tượng được phần nào rồi :D, thật thú vị.
Không thấy mấy bác trekking đi xuyên rừng nhỉ? Em thích nhất là cái khoản ấy.

Em đang thắc mắc là khi vào khu vực ừng Mã Đà thì phải xin phép kiểm lâm hay không? Rừng Mã Đà thì rộng lắm, mà em cũng chả biết nên đi hạ trại chỗ nào?
Các bác giúp em nhé ^^