PDA

View Full Version : OFF THUNG NAI - 64 bộ hàm nhai !!!



Pages : 1 2 [3]

dangkhoaquan
28-08-2009, 11:17
Hệ hệ!
4 số 9 nhiều thành viên lém, Nhà iêm không biết hết.

Lão sami là Hồng sơn -admin đấy bác ạ

keals
28-08-2009, 13:04
tiếc quá, đợt đó em không online cả 1 tuấn nên không biết có chuyến đi này..hixx,..hẹn năm sau vậy :(

voongsenh
28-08-2009, 13:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17054
Chiến xong thì em mình Thăng dư lày =))


Ông bôi bác tôi quá,có SĐT của tôi rồi. Hôm nào rảnh anh em mình thi đấu rượu 1 trận thật công bằng nhé xem ai (thăng) trước. Tôi chỉ vì tiếng hát của em 2SU nên mới ra nông nỗi đó. hẹn ngày tái ngộ....(beer)(beer)

(NT) Hôm đấy do ma dẫn lối ,quỷ đưa đường :shrug: để bé 2Su lập ngay cái xới ngay đầu hồi...đêm đã khuya tiếng hát du dương+tiếng sáo thiên tai..:)) của cha Hưng quản lý thì Ô teo là phải

voongsenh
28-08-2009, 14:42
Tạo Topic theo chủ đề nào thì chui vào cái đó :LL

hongphi
28-08-2009, 16:17
(NT) Hôm đấy do ma dẫn lối ,quỷ đưa đường :shrug: để bé 2Su lập ngay cái xới ngay đầu hồi...đêm đã khuya tiếng hát du dương+tiếng sáo thiên tai..:)) của cha Hưng quản lý thì Ô teo là phải

Hôm đó chỉ định ngủ đùa thôi,ai dè ngủ thật..:)) Sáng hôm sau thấy mọi người chụp ảnh và vây xung quanh như TNGT trông kinh quá =)) .Nhưng công nhận 1 điều cái (chiếu phượt) đó ngủ cảm giác rất hay. Không tin năm sau offline 4 tuổi ông thử nhé!:LL:LL

kopiko
28-08-2009, 16:38
Hôm đó chỉ định ngủ đùa thôi,ai dè ngủ thật..:)) Sáng hôm sau thấy mọi người chụp ảnh và vây xung quanh như TNGT trông kinh quá =)) .Nhưng công nhận 1 điều cái (chiếu phượt) đó ngủ cảm giác rất hay. Không tin năm sau offline 4 tuổi ông thử nhé!:LL:LL

bác Senh có nhớ lúc ngủ bác Phi còn gối chai nước lavie không,thế mà về sau không biết thằng nào chơi ác còn phang cả cái chai đó(em nghi là con bé dọn sân ;)) )để ông anh sáng ra phơi mình trên manh chiếu Phượt,em gọi dậy rồi thế nào lại ngủ tiếp,hay tại biết chiến trường này đang nóng,súng ống đang bắn ầm ầm nên làm quả "giả chết bắt quạ" =)),e đùa vậy chứ e với a Senh muốn ngủ lắm nhưng chả ngủ được,thức luôn đón bình minh.Các bác có nhã hứng tái hiện chiến trường xưa thì e xin làm chân nhân vật và sự kiện,tham gia rồi chứng kiến luôn,xem màn máy-lái tranh tài:)

voongsenh
29-08-2009, 19:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17168

Chiều đó ở Thung nai!Loay hoay ngắm đc em gái xinh đẹp này:D
Em là ai? Ai biết chỉ giùm ,xin cảm ơn và hậu tạ :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17170

Còn tối hôm đó lại chộp đc cảnh này (c)
Mặc mẹ quá khứ...(beer) Phía trước là Máu & lửa

loakenden
30-08-2009, 00:11
Anh Voongsenh hối lộ cái j em chỉ cho biết Nàng là ai

lymy
30-08-2009, 09:51
Còn tối hôm đó lại chộp đc cảnh này,:))
Nhớ lại trưa hôm sau với màn đấu trí và lực của X Woman,thì đúng là tâm phục (c) Keng cái nào (beer)

ùi, đã đến màn đấu lực đâu anh, mà đối tác đã chạy biến, cờ trắng vẫy loạn xạ rồi ý chứ. kẻ còn lại không chạy được líu cả lưỡi vì giả say.

vietnam2009
30-08-2009, 10:33
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/PIC_9660800x600.jpg

Mọi người cho hỏi anh áo cam đeo máy ảnh này tên gì và nick gì trên Phượt không?





Xôi gì mà cứng thế?

https://i429.photobucket.com/albums/qq17/Duongnguyen-photo/Travel/Thung%20Nai/TN34.jpg




Cả chị này nữa, tên gì và nick gì vậy nhỉ? Toàn thần tượng của mình. Cả nhà thông cảm vì đã lảm nhảm ở đây nhé. Ai biết bảo hộ với. Cảm ơn.

bad
30-08-2009, 11:06
Mọi người cho hỏi anh áo cam đeo máy ảnh này tên gì và nick gì trên Phượt không?


Hình như bác hỏi em :)

voongsenh
30-08-2009, 11:21
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17171

Tặng thêm cái nữa ..:))

dangkhoaquan
30-08-2009, 11:38
Đây là cu jack mà

vietnam2009
30-08-2009, 11:39
Hình như bác hỏi em :)

Vâng, chào bác Bad. Giờ thì biết rồi ạ. kekee. Bác có biết chị "Xôi gì mà cứng thế? - mà cũng hay ngồi cạnh bác trong các bức ảnh - nick gì không?

voongsenh
30-08-2009, 12:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17172

Nữ Lãnh đạo này..:)) Ô cha cha..ở đây cứ gọi là là=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17174

Phút hiếm hoi của Sếp (beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17173

Đề ma đun...=)) 2..3 Nào

Rui Hana
30-08-2009, 22:14
Em vừa ở Hải Phòng về, có khá nhiều ảnh của PHP nhé. Tiếc là không ở lại nhậu được bữa tối nay.

Em vừa xem lại ảnh, có mấy cái ảnh rất độc (hại), không biết có nên post không nhỉ?

Rui Hana
30-08-2009, 22:30
Uống đi anh, sao phải xoắn

https://i429.photobucket.com/albums/qq17/Duongnguyen-photo/Travel/Thung%20Nai/TN62.jpg

Rui Hana
30-08-2009, 22:40
chụp theo đúng yêu cầu của chủ nhân

https://i429.photobucket.com/albums/qq17/Duongnguyen-photo/Travel/Thung%20Nai/TN63.jpg

Go-go-go
30-08-2009, 23:47
@@ anh Rui: đúng là độc thật anh à.

Totochan
31-08-2009, 13:50
@ Rui!
Ông chộp thế quáchnào mà nhanh thế không biết! Đúng là mắt giai nhở!

Rui Hana
31-08-2009, 16:27
Vẫn còn ảnh offline nhé!

Em đã lấy ảnh ở máy thứ 2 về nhưng chưa có nhiều thời gian sửa nữa nên sẽ up từ từ vậy ạ!

lothien
31-08-2009, 21:47
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Canhchotinh800x600.jpg

Bác tạp vụ, bếp trưởng đang "thổi kèn" này đồng hương Quảng Ninh nhà em nhá! :gun

CVN
31-08-2009, 22:23
Không làm các bác mất hứng nhưng nói thật các bác nên dừng việc tung ảnh các hot boy mắt nhìn đắm đuối thôi! Mọi người quan tâm đến cảnh đẹp, đến các hoạt động cộng đồng của buổi off hơn nhiều các bác ạ!

loakenden
31-08-2009, 23:02
Tình hình là ảnh ọt có vẻ cạn roài hay sao í mà chẳng thấy ai post nữa cả, hay các bác í ém hàng nhỉ huhu

cuongtax
01-09-2009, 07:59
Offline của cả nhà vui vẻ và ý nghĩa thế nhưng nói mọi người bỏ quá cho, mấy hôm nay vào đọc thấy ngấy quá, chả khác gì cái chợ để chào hàng...:LL

loakenden
01-09-2009, 11:28
Offline của cả nhà vui vẻ và ý nghĩa thế nhưng nói mọi người bỏ quá cho, mấy hôm nay vào đọc thấy ngấy quá, chả khác gì cái chợ để chào hàng...:LL

Không nên dùng từ như thế bạn ơi! Cùng là một câu nói, nghe anh cvn nói ở trên có phải dễ chịu hơn ko nào (c)

Anh CVN ơi, em thích cái nước ảnh của anh thế, chụp bầu trời cứ xanh ngăn ngắt í.

voongsenh
01-09-2009, 11:49
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17202
Trước giờ xung trận :gun
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17204
Lính trẻ =))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17207
(beer) Tặng người lính hiên ngang trên sa trường :))

voongsenh
01-09-2009, 11:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17206
Vẫn hành quân trong đêm,dù ko ko đèn đuốc :S
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17203
Quân dự bị địa phương (beer)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17205
Lính hậu cần quảng cáo quân trang mới=))

voongsenh
01-09-2009, 12:11
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=696&pictureid=17208

Vỡ trận rồi =))

voongsenh
01-09-2009, 12:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17209

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17211

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17214

voongsenh
01-09-2009, 12:32
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17215

Lặng lẽ nơi này (beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17216

Cô đơn đảo nhỏ!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17217

Tạm biệt nhé Thung nai (BB)

voongsenh
01-09-2009, 13:03
Bảng tổng kết thu chi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=435&pictureid=16830

Số dư cuối cùng là: 785.000 vnd

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=690&pictureid=17220

lymy
02-09-2009, 01:05
ùi cái này có khi đưa thêm vào: Các phát hiện của nhà Phượt!!! Về cơ bản là CHUẨN

homeless man
02-09-2009, 01:25
Không làm các bác mất hứng nhưng nói thật các bác nên dừng việc tung ảnh các hot boy mắt nhìn đắm đuối thôi! Mọi người quan tâm đến cảnh đẹp, đến các hoạt động cộng đồng của buổi off hơn nhiều các bác ạ!

Thể theo yêu cầu của Lãnh đạo, mình post quả phóng sự ảnh đi tìm cái Thác Bờ vậy :)).

Sau khi từ động Thác Bờ về, mọi người bắt đầu buồn ngủ và không mấy ai muốn đi tiếp. Chẳng hiểu sao cái thuyền nhà anh Hưng lúc quay về lại phải buộc vào một cái thuyền của một nhóm khác để cùng đi. Lúc quay ra đến gần lối rẽ vào Thác Bờ có ý kiến là vào xem thác, mọi người chả ai có ý kiến gì thế là đi. Vào gần lạch nhỏ, hai thuyền phải tách nhau ra. Từ thuyền nhòm vào, nước đỏ au, chả thấy sông suối gì cả :(


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436yzu4ztjimj173876.jpeg

Thuyền phải đi qua mấy khúc cua mới thấy con suối nhỏ, ít nước và đầy đất đá. Thuyền to không vào sát được bờ. May có cái thuyền đi cùng nhỏ hơn lên nó tiến sát hơn. Thuyền to bám đuôi thuyền nhỏ và để lên được bờ phải tăng bo qua nó nhưng vẫn cách bờ một đoạn. Chỉ có ai đi dép và mặc quần shorts là còn muốn đi vì phải tụt xuống nước từ mũi thuyền. Cả đoàn mình chỉ có vài người lên bờ vì nhìn cái suối đầy rêu rác, suối nhỏ cũng chẳng mấy hấp dẫn. Đoàn có mình, Chitto, Bad, Silence Night và Chép còm. Sau có thên chú Jack.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436oda4mtm2nz212393.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436yzaynjdkog186333.jpeg

homeless man
02-09-2009, 01:41
Mình nhảy được xuống nước dù đã xắn cao quần shorts nhưng vẫn bị nước bắn ướt hết cả mông. Bố khỉ, vừa đi vừa lầm bầm, đằng nào cũng đã ướt rồi, đi xem nó như thế nào không sau lại hối hận =))

Lòng suối trơ đá nhưng không phải đá cuội. Loại đá này là đá xít, kết cấu dạng vẩy nên khi bị nước bào mòn thì tạo ra các viên nhỏ, to dạng bẹt và cạnh sù sì rất xấu chứ không được nhẵn như đá cuội. Lòng suối chỗ rộng chỗ hẹp, phía trên rừng bị đốt phá ngổn ngang chỉ còn toàn cây bụi. Đây là lí do do trước đó con suối này đã có lũ và bây giờ lòng suối lổn nhổn như thế này:(

Chitto miệt mài đi trước. Có mấy bạn ở đoàn khác (đi trên thuyền nhỏ) cũng đi về phía đầu nguồn. Nhìn lưu lượng nước chảy rất nhỏ, nếu có thác, chắc cũng không hoành tráng :D


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436yzdkoda2zg287188.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436mtjiogmzmj241365.jpeg

homeless man
02-09-2009, 01:55
Con suối nhỏ lúc chảy một chỗ, lúc chia ra mấy nhánh trông càng nhỏ. Cũng may loại đá này mềm và cạnh không sắc, nên một số anh em đi đất cũng không quá bị đau chân ngoại trừ chú Jack bị vết cứa nhỏ ở gót :))

Chúng tôi đi mãi lên trên mà không thấy thác, cũng chẳng biết hỏi ai và thác còn bao xa nên lại cố đi tiếp. Hai bờ suối là đồi đất. Có đoạn sạt lở khi lũ lên. Cây bụi mọc sát bờ trông rất lôm nhôm :T


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436ztk3mju1mt288295.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436ymuxnzhkng249651.jpeg

homeless man
02-09-2009, 02:11
Càng tiến lên thượng nguồn, lòng suối càng lổn nhổn. Đá đất đủ mầu nhưng thiên nhiều về gam vàng đỏ chứng tỏ trong đó có lẫn nhiều thành phần chứa sắt. Có bạn nói, đá ở lòng suối này giống ở đâu đó mà tôi quên mất :T.

Dòng suối lúc chảy bên này, lúc quẹo bên kia làm chúng tôi phải vượt suối nhiều lần. Có chỗ dòng hẹp, nước chảy rất xiết nên mỗi lúc bằng qua suối phải rất cẩn thận :))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436n2fimtfkzt260764.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436mzm3njdlyj234424.jpeg

homeless man
02-09-2009, 02:23
Phía trước lòng suối bỗng hẹp lại rất nhỏ, nước sâu và xiết. Một bên vách đất mới sạt, một bên bờ đá cao khiến chúng tôi loay hoay tìm đường đi tiếp. Nói thật, sau một hồi đi dưới nắng chả thấy thác đâu, mọi người bắt đầu nản định quay về.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436zwiwotrhot282779.jpeg


Chỗ này lại đúng là khúc ngoặt, dòng suối đổi hướng nên chẳng thấy gì phía trước. Cả đoàn quyết định đi hết chỗ ngoặt này mà không thấy thác thì về. Thế là bám bờ đá và cây bụi lần đi. Phải nói là anh em ai cũng đi dép để không bị đá cắt chân nên giờ trèo trên vách đá rất khó bám:Dam

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436zdgzytuxyj232006.jpeg

sonzin1979
02-09-2009, 02:45
Phía trước lòng suối bỗng hẹp lại rất nhỏ, nước sâu và xiết. Một bên vách đất mới sạt, một bên bờ đá cao khiến chúng tôi loay hoay tìm đường đi tiếp. Nói thật, sau một hồi đi dưới nắng chả thấy thác đâu, mọi người bắt đầu nản định quay về.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436zwiwotrhot282779.jpeg


Chỗ này lại đúng là khúc ngoặt, dòng suối đổi hướng nên chẳng thấy gì phía trước. Cả đoàn quyết định đi hết chỗ ngoặt này mà không thấy thác thì về. Thế là bám bờ đá và cây bụi lần đi. Phải nói là anh em ai cũng đi dép để không bị đá cắt chân nên giờ trèo trên vách đá rất khó bám:Dam

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436zdgzytuxyj232006.jpeg

Hay quá bác Hom nhỉ...(beer)Nhưng em trông như là ở bãi vàng chứ ko phải khu du lịch :))

homeless man
03-09-2009, 13:06
Thật may, sau khi vượt qua khúc quanh khó đi, trước mắt đã là con thác nhỏ. Thác chia hai dòng đổ xuống một cái vũng nhỏ cớ 20 m2. Thác cũng không cao lắm, nước lại ít nhưng nghe tiếng nước reo, anh em ai cũng đều háo hức tiến lên. Chitto và ông Bad vẫn đi đầu, sau đó là Jack =))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mjq2mzqwyt318949.jpeg


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mgq4ode2nj293806.jpeg

homeless man
03-09-2009, 13:25
Trời gần trưa, nắng đã lên cao và nóng sau một hồi ngược suối. Nước sau lũ lại rất trong và rất may là không lạnh. Bác nào đã tắm Thác Bạc ở Tam Đảo thì biết, nước trong các mạch đá trên núi cao rất lạnh. Còn ở đây, chắc nó không phải từ các mạch trong khe đá vì xung quanh toàn đồi đất cây cối lúp xúp, nên nước rất mát :)

Bề rộng con thác khoảng trục mét, nhưng nước ít nên chỉ chảy chút ở giữa. Có lẽ khi nước lũ, thác rất to nên cái hủm dưới chân thác được khoét trên nền đá cứng sâu cỡ hơn 2m vì khi tôi bơi, nó ngập lút đầu luôn. Do nền đá cứng nên khi nước đổ xuống không bị vẩn đục. Bề dài khoảng 5 m và có một bờ đá chắn ngầm bên dưới trước khi nước chảy đi, tạo thành cái bể hoàn hảo. Chitto nêu ý kiến tắm ngay khi đến thác vì hôm qua chưa được tắm =)) Dù sợ mọi người phải đợi lâu ngoài thuyền, nhưng sau khi có người nhảy xuống, cả nhóm theo ngay =))

Thác này (có bạn bảo nó như hai vòi nước)


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536ngfhmwjiym238089.jpeg

Tôi chọn mỏm đá nhỏ giữa suối trèo lên làm hàng. Mới nhờ chụp được hai cái ảnh, Chitto đã bơi được mấy vòng rồi :))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536ymmymjm0mw237663.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536odvkytk3mj233957.jpeg

homeless man
03-09-2009, 13:43
Chỗ này mà tắm tiên thì tuyệt, chắc may ra chỉ có tiên nữ trên trời ghen tị mà vén mây xuống tắm cùng :)). Hoàn cảnh lại rất hợp vì có bác nào có cái bộ đồ tắm nào đâu. Đáng ra phải như nhộng thì chắc cú đi Thung Nai lần này là cú để đời :T. Cơ mà trong đoàn còn có mấy em gái (cả của đoàn đi thuyền nhỏ) nên thôi thì ai có cái jề xài cái đó, trông cũng chắp vá sếch xì lắm. May được dòng nước mát che đi tí ti, không có là...lá...la..


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536zmvhn2mymj228675.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536zjrlndu3og233561.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536owi4mmywnz236325.jpeg

Tất cả các men đã lao hết xuống suối, chả còn ai khô ráo trên bờ mà chụp ảnh cho. May có một cô tiên đi lạc đến chốn này, thương tình vớ mấy cục vuông vuông, dài dài mà ấn lia lịa mấy cái nút tròn tròn thì các anh mới có mấy cái ảnh mà sâu hàng. Chỉ tiếc là cô tiên đó, sau khi các anh từ suối lên thì vội vã mọc cánh mà bay về trời mất, không kịp nhận cả lời cám ơn cũng như hỏi thăm rằng em ở phương nào lạc tới đây =))

homeless man
03-09-2009, 13:54
Con thác tuy nhỏ nhưng nước rất mạnh. Cứ bơi vào gần lại bị đẩy ra ngay, mà còn bị nhấn sâu xuống nước ấy chứ. Tôi cũng muốn thử một cái xem sao lên lần theo vách đá tiến gần đến thác. Đến nơi lấy đà lao vào dòng nước từ trên cao đổ xuống, lập tức đầu bị ấn xuống, nước xộc vài mũi cay xè. Phải cố gắng lắm mới không bị chìm và lựa chiều bơi ra. Không hiểu sao, cô tiên đi lạc này lại chụp được toàn bộ quá trình đó =))



https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536yjq0owm0mz201857.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536n2jknmy2nd188015.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mtezntnhnz174297.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mdawzmviyt220462.jpeg

homeless man
03-09-2009, 14:06
Sau một lúc bơi lội, thỏa thuê, phê vật, đoàn mình nhanh chóng trở lại thuyền vì cũng đã muộn. Thác chỉ còn lại mấy bạn ở đoàn khác. Nhìn lại con thác lần cuối rồi rút. Với mấy anh em được bữa vùng vẫy thì không nói làm gì, chỉ tội chị em phải ngồi đợi lâu trên thuyền ngủ gà ngủ gật.

Sau khi lên lại thuyền, cũng có một số bác xuống suối nhưng không lên đến thác, chỉ chụp ảnh phía bên dưới. Lúc đi không có gì, về có anh lại giấu giếm cầm theo cái underware làm mọi người ngạc nhiên không biết ở đâu ra :T:T


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mzuwntq0zd269101.jpeg

homeless man
03-09-2009, 14:32
Trên đường về lại Cối Xay Gió, nắng vàng, trời trong và xanh ngắt. Những đám mây trắng bồng bềnh xoắn xuýt với nhau lững lờ trôi, tương phản với nước hồ sau lũ mầu nâu hồng. Hai ngày ở Thung Nai, được chơi hết mình, được gặp và làm quen với bao nhiêu ACE vốn chỉ giao lưu trên mạng... thấy hoàn toàn không hối tiếc vì đã sa chân vào con đường phượt, vì đã gia nhập hội phượt:)):)).

Những bức ảnh cuối cùng về trời nước Thung Nai


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536mtm3zjy5md96386.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536y2i1ztllmw101682.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090324536zmm4nmm2zm100876.jpeg

P/S Tôi còn có bộ ảnh trên Động và Đền Thác Bờ (cũng như những ảnh có độ nhậy cảm cao khác), có khi lúc nào để ợ ra nhai lại dần dần vậy:T

Thich di chuyen
03-09-2009, 16:35
Tắm Thung Nai là phải tắm thế này mới đã này bác Vô gia cư:
https://i446.photobucket.com/albums/qq181/Capenter/Thungnai18.jpg

Chương Nguyên
03-09-2009, 17:13
Tắm Thung Nai là phải tắm thế này mới đã này bác Vô gia cư:
https://i446.photobucket.com/albums/qq181/Capenter/Thungnai18.jpg

Ợ ,cảnh Thung Nai 18 ngàn năm sau đây chăng ;))
Thungnai 20009 =))

chepcom
03-09-2009, 18:18
Phía trước lòng suối bỗng hẹp lại rất nhỏ, nước sâu và xiết. Một bên vách đất mới sạt, một bên bờ đá cao khiến chúng tôi loay hoay tìm đường đi tiếp. Nói thật, sau một hồi đi dưới nắng chả thấy thác đâu, mọi người bắt đầu nản định quay về.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436zwiwotrhot282779.jpeg


Chỗ này lại đúng là khúc ngoặt, dòng suối đổi hướng nên chẳng thấy gì phía trước. Cả đoàn quyết định đi hết chỗ ngoặt này mà không thấy thác thì về. Thế là bám bờ đá và cây bụi lần đi. Phải nói là anh em ai cũng đi dép để không bị đá cắt chân nên giờ trèo trên vách đá rất khó bám:Dam

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090224436zdgzytuxyj232006.jpeg

Anh Home ơi, có Jack không đi dép. Suốt đoạn đường đi lên thác đầy đá sắc cứ lo chân tay bị sao thì khổ.

Em cứ bạo mồm là các bác cứ mái thoải đi, nhưng thật bụng cũng run run. Các bác nhà mình thì có biết sợ gì đâu. Trời cao, nước mát hứng chí các bác lại "nuy" thì i em chết, làm sao mà chịu được, nên chụp xong mấy cái ảnh xong là em phải tếch ngay.

To all: Đã đọc không biết bao bài trên Phượt, đã thần tượng biết bao nick, buổi offline này giúp em hiểu và thêm yêu nhà Phượt hơn bao giờ hết, biết thêm anh Home, anh Bad, Jack, Loakenden, Rui, em Sún và Trangchic... Một lời cảm ơn là chưa đủ đối với BTC, đặc biệt những người như anh Quạt, AnhMinh, anh Cvn, chị Kiara, chị Ong, Susu,... Cảm ơn mọi người đã tâm huyết và cống hiến xây dựng một Phượt forum hoành tránh như hôm nay.

P/S: Hôm nào nhà mình "cà cho nó phê" ở HN đi ạ. Nhớ mọi người quá, hii!

Chimnonbacgiang
03-09-2009, 23:25
chụp theo đúng yêu cầu của chủ nhân

https://i429.photobucket.com/albums/qq17/Duongnguyen-photo/Travel/Thung%20Nai/TN63.jpg

behattieu day rui`````(wait)

loakenden
04-09-2009, 19:20
Em lôi nốt mấy cái ảnh trong máy em ra up nốt đây ạ

Nghỉ chân dọc đường, có một số kẻ đang đi tìm nơi sung sướng :D
https://i99.photobucket.com/albums/l303/autumn16saiki/IMG_3176.jpg

Khi vừa lên đảo:
https://i99.photobucket.com/albums/l303/autumn16saiki/IMG_3198.jpg

Có gì mà cười hí hửng thế nhỉ
https://i99.photobucket.com/albums/l303/autumn16saiki/IMG_3200.jpg

loakenden
04-09-2009, 19:22
Ấn tượng đầu tiên về Thung Nai là thế này này: cứ tưởng rác bẩn, hóa ra là củi.
https://i99.photobucket.com/albums/l303/autumn16saiki/IMG_3187.jpg

Cối Xay Gió
https://i99.photobucket.com/albums/l303/autumn16saiki/IMG_3191.jpg

Và chiều dần buông
https://i99.photobucket.com/albums/l303/autumn16saiki/IMG_3197.jpg

Chương Nguyên
05-09-2009, 21:12
Các bác cho em hỏi một câu ngoài lề nhé :D
Ở Thung Nai có sóng điện thoại không các bác :">.Em cảm ơn ạ .

herovdc
05-09-2009, 21:21
Tại Thung Nai có sóng điện thoại của Viettel và Vinaphone chứ Mobilephone thì tò te tí...:LL
Mà đi Thung Nai bạn quan tâm đến sóng điện thoại làm gì. "Quẳng gánh lo đi mà du hí"(beer)

Chương Nguyên
05-09-2009, 21:26
Tại Thung Nai có sóng điện thoại của Viettel và Vinaphone chứ Mobilephone thì tò te tí...:LL
Mà đi Thung Nai bạn quan tâm đến sóng điện thoại làm gì. "Quẳng gánh lo đi mà du hí"(beer)

Thanks bác nhé (beer)
Em hỏi cho bạn em thôi,mặc dù đi những vẫn điều hành công việc ở nhà :D

vitkonxauxi
06-09-2009, 04:05
Ui ảnh cối xay gió của bác nào chụp mà đẹp thế :)

đỗ thị nguyệt an
07-09-2009, 16:09
ui sao mà vui thế nhỉ.Tiếc là mình tham gia diễn đàn này đúng hôm mọi người đi off hix hix.

loakenden
08-09-2009, 12:29
Thanks bác nhé (beer)
Em hỏi cho bạn em thôi,mặc dù đi những vẫn điều hành công việc ở nhà :D

Bác CN (hay bạn của bác) có đi TN mà đi lội suối thì nhớ mang theo quần áo để thay nhé, lội khoảng 100m suối vào đến thác tha hồ mà bơi hie hie.

Hôm vừa rồi em lại vừa (bị tóm) đi TN phát nữa, ra đến suối đành ngồi ngậm ngùi nhìn cái thác

nhanvan_hoang
22-09-2009, 16:42
PTS rõ quá anh ơi :LL:LL Làm thế là bạn Nguyên bạn ý mắng cho đấy, chỉnh lộ quá:T Cắp sách đi học bạn Nguyên đi

Anh Nam ơi,

Em là thành viên mới, em đâu có thù oán gì với anh đâu mà anh "thần tượng" em.

Hic hic hic

YH: nhanvan_hoang

virgo
06-10-2009, 08:26
Hiện tại em vẫn đang giữ số tiền thừa sau khi offline ở Thung Nai (780K). Nếu mọi người không phản đối, em xin chuyển số tiền đó ủng hộ đồng bào miền Trung theo topic này: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4660

Chitto
06-10-2009, 08:28
Các bạn thuộc BTC quyết định, hehe, dân ăn theo thì cũng ăn theo thôi.

homeless man
06-10-2009, 11:17
Chắc chẳng ai phản đối đâu, chơi luôn đi Virgo:L. Nhân tiện, có muốn đi tìm vàng tập 2 không đấy=)):T?

Quat
06-10-2009, 11:37
Madam go ahead :D

silence_night
06-10-2009, 13:20
Hiện tại em vẫn đang giữ số tiền thừa sau khi offline ở Thung Nai (780K). Nếu mọi người không phản đối, em xin chuyển số tiền đó ủng hộ đồng bào miền Trung theo topic này: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4660
Em ơi, tiến hành luôn đi. Mọi người ủng hộ đấy.

virgo
07-10-2009, 22:09
Vâng, đến giờ không ai phản đối gì nên ngày mai em xin phép các bạn đã tham gia vụ ọp ẹp ở Thung Nai chuyển số tiền thừa trên ủng hộ cho đồng bào miền Trung nhé. Tks all :L