PDA

View Full Version : Tà cú - Kê gà - Đi tìm chốn thanh tịnh (22-24/06/2012)



meocoi
29-05-2012, 21:24
Cuối tuần muốn chạy trốn sự náo nhiệt ồn ào, rủ bỏ mọi công việc vác balo lên đường đi tìm chốn yên bình mà tịnh tâm. Dành chút khoảng lặng để nhìn lại bản thân tìm cảm hứng cho ngày mới.

Lịch trình chi tiết:

Ngày 1: (tối 22/06)
- Có mặt đúng 19h30 tại ngã 3 Amata.
- 20h: xuất phát theo hướng QL1A
- 21h30: ăn tối dọc đường
- Dự kiến 23h30 tới chân núi Tà Cú. Tiến hành leo núi đêm.
- Chỗ này chưa leo ban đêm bao giờ nên không chắc về tốc độ, dự kiến leo trong 3h. Ngủ đêm cắm trại trên núi, sáng xuống.

Ngày 2: (23/06)
- 6h: thu dọn lều trại, đồ dùng, vs cá nhân
- Tranh thủ ghi hình tại tượng Phật niết bàn dài 49m.
- Vô Chùa Linh Sơn Trường Thọ.
- 7h30: xuống núi đi Phan Thiết
- Ăn sáng dọc đường
- Ghé chùa Ông (Quan Đế Miếu)
- Lang thang trường Dục Thanh, tháp Chàm Poshanu, lầu ông Hoàng…
- Ăn trưa, kiếm đặc sản như (các món từ con Dông, gỏi ốc Giác, răng mưc…..)
- 15h: quay lại Phan Thiết đi chợ mua đồ nấu nướng cho bữa tối ngoài biển
- 16h: xuất phát đi mũi Kê Gà
- Tìm vị trí hạ trại ngoài biển, chuẩn bị BBQ. Ngủ đêm ngoài biển.

Ngày này nếu còn thời gian ghé Bàu Sen – Bàu Trắng cho biết hồ nước ngọt nơi đây.

Ngày 3 (24/06)

- 5h:dậy đón bình minh, ngắm ông mặt trời
- 6h: thu dọn lều trại, đồ dùng, thu gom rác…
- Làm liveshow hình, các mẫu bikini….
- 8h:xuất phát về lại thành phố theo cung đường ven biển…..
Do lượt về thời gian thư thả nên cứ tà tà mà chạy, tha hồ mà bắn phá làm show trên cung đường này. Dự kiến về nhà trước 18h

Chi phí dự tính:

Khoảng 500k/ người
Xăng: xế-ôm tự chia

Vật dụng cần đem theo:

Về y tế:

- Thuốc trị đau bụng đi ngoài, thuốc cảm, hạ sốt.
- Dầu gió, băng dán cá nhân.

Về đồ đạc cá nhân:

- Giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe đầy đủ.
- Khăn tắm, áo khoác, mũ rộng vành, khẩu trang, bao tay, vớ khoảng 3 đôi, vài bộ quần áo gọn nhẹ…
- Lều bạt, túi ngủ.
- Đèn pin, pin dự phòng, bật lửa.
- Kem dưỡng da chống nắng, thuốc chống muỗi.

Đồ dùng chung cho Đoàn:

- Bếp than . Nồi khoảng 2 cái
- Cafe G7, tô chén bằng nhựa, dao…

Note: Thu cọc mỗi mens 100k. Tiền cọc sẽ không hoàn trả vì bất cứ lý lo gì vì vậy cần cân nhắc trước khi đăng kí.
Lịch trình có thể thay đổi phù hợp với hoàn cảnh và thời gian.

Thông báo lịch off, sẽ chốt danh sách vào ngày này vì vậy những mens nào đặt gạch nhưng không đi off coi như cancel. Những mens vắng mặt có lý do chính đáng cần liên hệ với Thớt trước và sau ngày Off.

Lúc 18h ngảy thứ 6 (08/06/2012)
Quán cafe Boulevard
172C Điện Biên Phủ, P.17. Q.Bình Thạnh

nangphuongnam
30-05-2012, 08:19
Lịch trình hấp dẫn quá, cho 1 vé dập dòm với Thớt ơi. Em thích tiết mục làm mẫu bikini quá các bác ơi.

Thai Minh
30-05-2012, 08:52
Vừa được leo núi lại được đ in biển. Hào hứng quá.
Mình đăng ký 1 vé nha bạn, mình làm ôm. Sdt:0984620955.

nangphuongnam
30-05-2012, 11:15
Chân ngắn như mình leo núi vác thêm balo chắc phê lắm đây. Dãn gân dãn cốt để ngày hôm sau đi bơi.

jetlif85
30-05-2012, 11:55
Thời gian còn dài, Mèo còi cho xin vé dập dòm nha!

xitrum212
30-05-2012, 13:32
Anh mèo làm chuyến đi đúng lúc em vừa thi xong luôn, cho em đặt 1 gạch mềm. Mà buổi tối ngày 1 lên tới đỉnh cũng gần 2h sáng mà 6h dậy đi thì làm sao mà nổi

Thai Minh
30-05-2012, 14:11
Leo ko quan trọng chân dài hay ngắn, có sức bền là ổn rồi. Khối anh nhìn trâu bò nhưng leo mấy bước là thở ko ra hơi rồi.

Actionboi
30-05-2012, 15:02
1 vé dập dòm !

meocoi
30-05-2012, 16:21
Thời gian còn dài, Mèo còi cho xin vé dập dòm nha!
Gặp người quen chuyến Trà Vinh rồi.

Vừa được leo núi lại được đ in biển. Hào hứng quá.
Mình đăng ký 1 vé nha bạn, mình làm ôm. Sdt:0984620955.


Lịch trình hấp dẫn quá, cho 1 vé dập dòm với Thớt ơi. Em thích tiết mục làm mẫu bikini quá các bác ơi.
Welcome các bạn...

Anh mèo làm chuyến đi đúng lúc em vừa thi xong luôn, cho em đặt 1 gạch mềm. Mà buổi tối ngày 1 lên tới đỉnh cũng gần 2h sáng mà 6h dậy đi thì làm sao mà nổi
Đi mệt ngủ say giấc ngủ sâu nên ko sao đâu. Đã rủ ôm B'tha rồi đó.

Khổng Nghi
30-05-2012, 16:58
Ớ, núi Tà Cú cho phép leo ban đêm sao anh? Cái này hấp dẫn quá nha. Bữa đó quỡn xẹt ngang leo chung zứi mọi người cho nó máu. Nhà em gần Tà Cú mà. :)

meocoi
30-05-2012, 18:39
Ớ, núi Tà Cú cho phép leo ban đêm sao anh? Cái này hấp dẫn quá nha. Bữa đó quỡn xẹt ngang leo chung zứi mọi người cho nó máu. Nhà em gần Tà Cú mà. :)

Oài cái này cũng hok chắc á. Để bất ngờ nó mới thú chú ạ. Qưỡn thì ra Kê Gà đi chứ lên núi chỉ ngủ thui.

bluecactus1984
30-05-2012, 20:44
MÌnh mới tham gia forum lần đầu, cũng muốn tham gia vào chuyến đi này
Được không bạn ơi!
Có gì chỉ dẫn giúp mình nha:)

nobitalg16
30-05-2012, 21:30
cho mình xin 1 chân đi chủ thớt ơi, mình đang ở Vũng Tàu hy vọng được ưu tiên làm ôm mà làm xế cũng OK ko sao hết.
yahoo: nobita_dendui

tuonglangtu23
30-05-2012, 21:48
nghe cũng hay quá, cho mình một vé dập dòm nha. Để tìm người đi cùng, chạy một mình ớn lắm. hi hi

meocoi
31-05-2012, 08:25
MÌnh mới tham gia forum lần đầu, cũng muốn tham gia vào chuyến đi này
Được không bạn ơi!
Có gì chỉ dẫn giúp mình nha:)
Sao lại không được nhỉ ? Lịch trình mình đã đưa ra, bạn nhắm khả năng mình đi được thì đăng kí thôi.


cho mình xin 1 chân đi chủ thớt ơi, mình đang ở Vũng Tàu hy vọng được ưu tiên làm ôm mà làm xế cũng OK ko sao hết.
yahoo: nobita_dendui


nghe cũng hay quá, cho mình một vé dập dòm nha. Để tìm người đi cùng, chạy một mình ớn lắm. hi hi

Các bạn chịu khó cập nhật thông tin trên topic nhé, welcome !!!

bluecactus1984
31-05-2012, 10:50
nhưng sao k tập trung ở SG mà tập trung ở Amata vậy bạn?
Mình đi 2 người, vừa xế vừa ôm nhen

Thai Minh
31-05-2012, 11:05
Để chốt đoàn, ghép xế ôm cho tiện đường. Rồi hẹn nhau ở đâu thì tuỳ. Chắc meocon ở gần Amata.

Actionboi
31-05-2012, 11:27
nghe cũng hay quá, cho mình một vé dập dòm nha. Để tìm người đi cùng, chạy một mình ớn lắm. hi hi
A Tường đi chung xe luôn đi, mà ngày đi còn xa k biết e có bận gì k nên chỉ dám "dập dòm" hehe

meocoi
31-05-2012, 11:34
nhưng sao k tập trung ở SG mà tập trung ở Amata vậy bạn?
Mình đi 2 người, vừa xế vừa ôm nhen


Để chốt đoàn, ghép xế ôm cho tiện đường. Rồi hẹn nhau ở đâu thì tuỳ. Chắc meocon ở gần Amata.

All: do nhà mình ở gần Amata nên xuất phát từ đây. Riêng các bạn xuất phát từ thành phố sẽ đi chung với nhau hoặc tự đi đến điểm tập trung.
Việc sắp xếp xế-ôm sẽ thống nhất vào ngày off.

Nam Đồng
31-05-2012, 11:53
Cuối tuần này nhóm mình đi Kê Gà, cũng gọi là có tí kinh nghiệm, có gì bạn cứ pm mình nha, biết gì mình sẽ giúp, thân.

nangphuongnam
31-05-2012, 12:52
Mình được trải nghiệm chung với Thớt vài chuyến, chuyến nào cũng hành xác không kiểu này cũng kiểu khác, mình nghĩ các bạn mà lần đầu đi chắc theo không nổi đó, đi Phượt chứ không phải nghỉ dưỡng đâu, các bạn nên cân nhắc lại. Mình không có ý hăm dọa hay phá bĩnh gì hết chỉ góp ý với các bạn mới thôi. Nên nhớ đã đi là phải chấp nhận hoàn cảnh không ca thán giữa đường.

nguyenvanquyen
31-05-2012, 13:07
Cho mình một vé dập dòm nhé. Tại ngày đi còn dài, mà đến khi đó ko bit có bận j ko nữa. Nếu thu xếp được sẽ đi.

Thai Minh
31-05-2012, 13:25
Nghe nangphuongnam kể thấy tò mò về chủ thớt và chuyến đi quá.

meocoi
31-05-2012, 15:39
@ nang: vụ án gì mà vô hăm dọa người khác thế hử. Câu này "Đi là phải chấp nhận không ca thán" nghe được đó.

bluecactus1984
31-05-2012, 17:18
@nang: bạn ơi, sao nói gì mà căng thẳng vậy.
Ai cũng có lần đầu hết mà, có lần đầu mới có lần tiếp theo chứ??!!

ksvdc
31-05-2012, 17:24
Cuộc sống đúng là mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận, "chấp nhận đi không ca thán" như một lời động viên đầy thách thức cho những ai muốn thán ca về một chuyến đi đầy thú vị nhưng cũng lắm phiền toái đang đợi phía trước, hấp dẫn đó nha. hihi, hy vọng được hội ngộ cùng mọi người

anhvu275
31-05-2012, 17:54
Ây chà..V cũng không biết, không chắc nữa rồi, cũng có plan đi Hội An... Nếu tình hình có thay đổi kịp thì đi chung với Mèo.
Chưa gì chị Nắng đã hù mấy bạn mới rồi >: )

chunguahoang
01-06-2012, 06:45
Khởi đầu lúc nào mà chẳng khó khăn, vì vậy mọi người cứ mạnh 'dạng' đăng kí như là thử thách chính mình thôi.Theo mình là chuyến này cũng ko hành xác lắm đâu, quan trọng là phải có sức khoẻ tốt.Chủ thớt sẽ biết phân bố lịch trình hợp lí cho chuyến đi nhằm đảm bảo cho chuyến đi hoàn thành vui vẻ và an toàn nhất.An tâm nhé

hi-speed
01-06-2012, 08:23
Em từ Vũng Tèo - vùng 3 chiến thuật - sẽ cố gắng sắp xếp ngày nghỉ để bám đui.....nhưng em tự đi 1 mình từ VT à nghen chứ k có về SG đâu á

nguyenvanquyen
01-06-2012, 10:28
Vừa được leo núi lại được đ in biển. Hào hứng quá.
Mình đăng ký 1 vé nha bạn, mình làm ôm. Sdt:0984620955.
Bạn là người BG hay BN zay?
Mình ở BN nè. hiện o KCN Tân Bình.

huyquocnguyen1
01-06-2012, 10:34
lộ trình thật thú vị có điều hơi lòng vòng nhỉ./.
Đi từ Tà Cú ra Kê gà gần hơn chứ , dạo Phan Thiết sau đẹp hơn chứ?

Bon Ngan
01-06-2012, 10:59
Chính xác, đi hơi bị vòng. Nếu các bạn đi Kê Gà thì khỏi ra Phan Thiết làm gì, cũng như nhau thôi. Bác đi Tà Cú rùi xuống Kê Gà cho tiện.
Đang suy nghĩ có nên bám theo bác không, hix do mình không leo núi ban đêm được.

jetlif85
01-06-2012, 11:07
Mèo còi ơi, Chị không tham gia được chuyến này với em rồi! hẹn gặp lại chuyến khác nha!

meocoi
01-06-2012, 11:07
lộ trình thật thú vị có điều hơi lòng vòng nhỉ./.
Đi từ Tà Cú ra Kê gà gần hơn chứ , dạo Phan Thiết sau đẹp hơn chứ?


Chính xác, đi hơi bị vòng. Nếu các bạn đi Kê Gà thì khỏi ra Phan Thiết làm gì, cũng như nhau thôi. Bác đi Tà Cú rùi xuống Kê Gà cho tiện.
Đang suy nghĩ có nên bám theo bác không, hix do mình không leo núi ban đêm được.

Trong lịch trình ngày thứ 2 chủ yếu là ở Phan Thiết tới chiều để thăm quan 1 số địa điểm ở đây. Chứ bạn ra kê Gà cắm trại từ sáng hôm 23 đến sáng 24 về thì thời gian chết tại đây quá nhiều không đi được nhiều nơi. Mục đích mình cắm trại là để ngủ thôi chứ không có tổ chức thể thao vận động gì ngoài đây hết.

meocoi
01-06-2012, 11:10
Mèo còi ơi, Chị không tham gia được chuyến này với em rồi! hẹn gặp lại chuyến khác nha!

Trả lời sớm vậy ta, phút chót nếu thay đổi thì cò vé phụ đó nha.

meocoi
01-06-2012, 13:27
Thông báo lịch off, sẽ chốt danh sách vào ngày này vì vậy những mens nào đặt gạch nhưng không đi off coi như cancel.

Lúc 18h ngảy thứ 6 (08/06/2012)
Quán cafe Boulevard
172C Điện Biên Phủ, P.17. Q.Bình Thạnh

cactus134
01-06-2012, 14:56
Chủ thớt ơi, cho em 1 chân dập dòm nhé. Từ đây đến ngày off em sẽ cân nhắc lại :D

nangphuongnam
01-06-2012, 21:11
Dạo này hay mưa quá nhỉ chắc là bước vào mùa rồi, cắm trại nên lưu ý cái khoản che chắn cẩn thận nhé

Ngư Ngư
02-06-2012, 06:38
Cho em đăng ký 1 suất, em làm xế (0987458537)

Thai Minh
02-06-2012, 07:23
Cho em đăng ký 1 suất, em làm xế (0987458537)

Ôm dập dòm của bé này hem, nếu có nam thì thôi hihi

thachtrungngoc
02-06-2012, 08:51
Há há há, mèo có làm gì nắng không mà chuyến này nắng đâm sau lưng dữ zậy :D

nangphuongnam
02-06-2012, 13:42
Há há há, mèo có làm gì nắng không mà chuyến này nắng đâm sau lưng dữ zậy :D

Tại vì hok làm gì mới vậy đó. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn mới thôi, chuẩn bị sức khỏe tốt để leo núi. Với lại các bạn đi lần đầu thường thì phó thác mọi việc cho Đoàn, cho rằng Đoàn đã lo hết mọi việc ta không cần làm gì hết. Xin thưa rằng chúng ta đi du lịch bụi không phải đi Tour, lịch trình thì đã có và cũng chẳng có chỗ nào là booking trước. Yếu tố bất ngờ sẽ rất cao, đương nhiên Leader cũng có Plan dự trù nhưng với các bạn mới gặp tình trạng như vậy sẽ khó thích nghi.
Thứ nhất, chạy xe đêm.
Thứ hai, đơn kể như việc phải chạy lòng vòng. Plan đã định như vậy thì đương nhiên Leader có lý do của mình vì sao phải đi như vậy ?
Thứ ba, chưa kể việc gặp sự cố ngoại quan gì đó phải di chuyển sang chỗ khác, lúc này không theo đúng lịch trình đã đưa ra phải đi xa thêm chẳng hạn lúc này ai dám khẳng định là không than vãn.

Trên đây là những gì mình rút ra được khi đi Phươt. Mình cũng từng leo núi cuốc bộ sưng cả chân mà vẫn phải đi tiếp để không ảnh hưởng đến Đoàn.

demenplky
02-06-2012, 16:57
Chuyến này hấp dẫn quá nhưng không tham gia cùng mèo được rồi, chúc chuyến đi đắc hàng và vui vẻ nha. Đợi hồi ức vậy.

meocoi
02-06-2012, 20:54
Các bạn đăng kí cố gắng thu xếp thời gian ra Off, chúng ta sẽ phổ biến lịch trình, lều trại, điểm tập trung cho các bạn ở thành phố, phân công mang theo đồ dùng chung, công việc.....Những bạn mới cũng không quá lo lắng về Plan này vì chúng ta đi theo Đoàn tuy là chạy đêm nhưng chạy theo xe dẫn đường và có xe chốt Đoàn. Mình cũng sẽ phổ biến 1 số quy định để cùng nắm rõ và thực hiện trên tinh thần giao lưu vui vẻ nhé.

Thân gửi,

vikingtrung
02-06-2012, 21:17
Chủ thớt cho tớ quăng cục gạch nhé :)

nhánh lan rừng
02-06-2012, 23:29
còi ơi, lan rừng đăng kí 1 vé ôm nhiệt tình nhoa ! còi làm xế cho rừng nhoa ! :))

beshu
03-06-2012, 09:40
Cho mình 1 cục gạch ôm ở SG nhé! Sẽ pm cho thớt thông tin cá nhân của mình.

meocoi
03-06-2012, 11:08
@ Nắng: cô nàng Nắng ơi không có những bước đi đầu tiên thì làm sao có ngày hôm nay chứ, phản ứng hơi thái quá rồi đấy nhé. Chúng ta không nên bó hẹp mình trong một khuôn khổ, mỗi ngày có 1 cái mới quan trọng là ta nắm bắt chọn lọc và thích nghi thôi. Thay đổi suy nghĩ đi kìa đừng nhìn nhận cực đoan như thế.
Mà chuyến này Nắng có làm Thủ quỹ nữa không ta ?

langtulangdu
03-06-2012, 16:27
có ai cho mình làm xế hok ta :D

meocoi
03-06-2012, 18:59
Đây là lộ trình dự kiến, ngót nghét gần 400km thôi, không là gì hết đúng ko nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/taku.jpg

beshu
04-06-2012, 08:41
Đây là lộ trình dự kiến, ngót nghét gần 400km thôi, không là gì hết đúng ko nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/taku.jpg
Ui, lại được đi dọc đường biển này. Thích quá! Cách đây vài chục năm mình đã đi 1 lần trong đêm, 1 bên là biển, 1 bên là núi và bãi trống, chỉ có trăng và sao. Vừa sợ, vừa đã! :D

meocoi
04-06-2012, 10:04
Cách đây vài chục năm mình đã đi 1 lần trong đêm. Vừa sợ, vừa đã! :D

Đến vài chục năm cơ đấy ??? Sau vài chục năm đi tìm lại cái cảm giác ấy còn hay mất ?

meocoi
04-06-2012, 11:28
Thông báo,

Ai có Lều hay có thể mượn được Lều thì la lên nhé. Loại dùng cho mấy người ? Mình cần thống kê để lên danh sách cho Đoàn bất khả kháng chúng ta sẽ thuê thêm.

Lều đôi - meocoi

hutieunai2011
04-06-2012, 13:31
Cung đường này đi tuyệt đẹp tầm 420 km, minh vừa về chiều hôm qua.

di_bui
04-06-2012, 13:59
Nghe nói cung đường này rất đẹp, bạn meocoi cho mình đặt 1 viên gạch với nhen. Thank bạn!
^^

di_bui
04-06-2012, 14:00
Chủ thớt cho tớ quăng cục gạch nhé :)

Gặp người quen rùi ^^

beshu
04-06-2012, 14:41
Nghe nói cung đường này rất đẹp, bạn meocoi cho mình đặt 1 viên gạch với nhen. Thank bạn!
^^
Không cần nghe nói đâu. Chắc chắn là đẹp lắm luôn! :D Hồi mấy chục năm về trước mình đi rồi, nhưng đến đoạn này máy bị hết pin vô duyên, k thì cũng khoe cho bạn xem và oánh giá thử roài!

beshu
04-06-2012, 14:42
Đến vài chục năm cơ đấy ??? Sau vài chục năm đi tìm lại cái cảm giác ấy còn hay mất ?
Mỗi lần đi sẽ có cảm giác khác bạn ah!

emyeu2006
04-06-2012, 15:14
Cho mình đăng kí 1 vé ở Biên Hòa .có 1 xe , không có áo phao (không biết bơi ), không có túi ngủ hay áo ngủ gì hết.
Thu sếp cho mình tham gia 1 vé với

vikingtrung
04-06-2012, 18:48
Chủ thớt cho anh em xin số phone liên lạc nào ! :)

meocoi
04-06-2012, 18:59
Chủ thớt cho anh em xin số phone liên lạc nào ! :)

Oái, anh em nào cần phone cứ pm qua Inbox mình share cho, public thế này em ngại lắm.

All: Trong lịch trình có phần làm mẫu bikini đó nhớ mang theo 2 mảnh gì gì đấy mà làm Show...Cần tuyển gấp photographer cho mẫu Bikini

Thai Minh
04-06-2012, 21:56
Bikini có nhưng mặc ko được, ai có nhu cầu mình mang cho mượn...2 mảnh ...1 mảnh đủ cả :-)

nguyenvanquyen
05-06-2012, 08:05
Hi, minh moi di cung duong nay ve, rat dep va thu vi, cac bac tha ho ma ban pha moi tay. cac xe thi thoi roi tha ho vut ga.:D. chuc doan co chuyen di an toan, thanh cong, vui ve.

Ngư Ngư
05-06-2012, 08:18
Do tối thứ 6 (08/06/12) em phải lên xe đi Phan Rang rồi nên em không đi off được. Chủ thớt cho em liên lạc sau để biết thông tin được không, em làm xế ở Bình Thạnh, em chỉ có võng, không có lều. Em chở ai cũng được hết. Em cám ơn nhiều!

meocoi
05-06-2012, 08:49
@giangmytran: bạn là dân Phan Rang hả ? Ok...Pm số phone qua cho mình nhé, đem võng theo có thể dùng thay mền cũng được mà.

Thai Minh
05-06-2012, 10:09
@Giang: 9 h mới đi mà. Cái đó ko phải ở Phan Rang.

meocoi
05-06-2012, 10:26
@Giang: 9 h mới đi mà. Cái đó ko phải ở Phan Rang.

Kim hiểu sai ý bạn giangmy rồi: bạn ấy nói là không thể đi Off được vì ngày này bạn ấy đi Phan Rang. Còn chuyến Tà cú bạn giangmy vẫn tham gia và làm Xế.

Kuquan520
05-06-2012, 10:36
Chuyến đa lạt năm trước bể kèo rồi . Chuyến nầy chắc sẻ không nửa đâu Ku Quân đật 1 gạch nhé .
Ku Quân / 1992 / 0933312393 . cái dụ of chủ thớt cho ku miễn nhé vì ở châu đốc không có thời gian lết lên .
Nhưng khi nào đóng tiền thông báo lên rồi nhé .
Thank chú mèo

Thai Minh
05-06-2012, 10:56
@Bạn Còi: em gái tui đó. Thế nên nhờ bạn Còi sếp xế ôm riêng nha ^^

thachtrungngoc
05-06-2012, 11:07
Tranh thủ ra Kê Gà sớm 1 tí để tắm biển và ngắm hoàng hôn mèo ạ. Đáng lắm đấy.
Đi đông thì book thuyền trước để đỡ mất thời gian khi tới đó.

Pido
05-06-2012, 12:06
Ngồi ngóng thôi, muốn đi mà chưa biết ngày đó có nghỉ đc k :(

Ngư Ngư
05-06-2012, 12:51
@giangmytran: bạn là dân Phan Rang hả ? Ok...Pm số phone qua cho mình nhé, đem võng theo có thể dùng thay mền cũng được mà.

Em không phải dân Phan Rang ^^ số dt của em là 0987458537

heo_sua_87
05-06-2012, 13:39
Chương trình hay quá, cho mình đặt 1 gạch nha, mình làm ôm, Số đt của mình : 0937 54 56 57

simpham
05-06-2012, 20:37
xin phép cho thgia 2 ngày sau nhe,leo núi ban đêm chắc ko ổn rùi

ksvdc
05-06-2012, 21:15
Thông tin về Núi Tà Cú:

Núi Tà Cú cao 649 m, nằm ven Quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết 28 km về phía Nam là một thắng cảnh và là một điểm leo núi của tỉnh Bình Thuận.
Nhiệt độ trung bình từ 18 đến 22°C. Xưa kia đây là một ngọn núi lửa thuộc đệ nhất nguyên đại nên trong đất có vàng sa khoáng và sulfur.
Để lên tới đỉnh ngọn núi nằm trong khu rừng cấm, du khách có thể cần 2 giờ để vượt qua 2.290 m đường dốc. Bằng Lăng là đoạn dốc cao nhất, nghiêng 45°. Hoặc du khách có thể ngồi 10 phút trong cabin "bay" theo đoạn dây cáp dài 1.600 m ở độ cao 500m, ngắm nhìn khu rừng xanh bao la.
Nằm ở độ cao 563 m (chưa tới đỉnh) là hai ngôi chùa: chùa Trên (Linh Sơn Trường Thọ) và chùa Dưới (Long Đoàn), cùng bậc thang đá cao và những ngọn tháp. Ở đây có bức tượng Phật Thích Ca nằm, làm bằng bê tông, quét vôi trắng dài 49 m. Đây là bức tượng lớn nhất Đông Nam Á, lớn hơn tượng Phật nằm, dài 45 m trong chùa Wat Po ở Bangkok.
theo vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_T%C3%A0_C%C3%BA

Thai Minh
06-06-2012, 09:36
Leo núi đêm, trúng ngày rằm thì đã lắm đây.

meocoi
06-06-2012, 12:50
Chúng ta leo núi ngày 4/5 âm lịch, vì vậy mang theo chút cơm rượu sáng dậy ăn để giết sâu bọ mừng ngày 5/5 âm lịch.

langtulangdu
06-06-2012, 20:54
ngày nào of vậy chủ thớt, mình đăng ký 1 vé nhé

Thai Minh
06-06-2012, 21:39
Bạn langtulangdu đăng ký cùng lúc lắm nơi vậy?

@meocoi: pm cho mình sdt của bạn để bữa off mình gọi nhé.

ksvdc
06-06-2012, 23:12
Hải đăng Kê Gà (hoặc Khe Gà) ở mũi Kê Gà là một ngọn tháp cao thắp đèn dùng cho tàu thuyền giao thông trong khu vực. Hải đăng nằm trên một hòn đảo thuộc xã Thuận Quý, trước thuộc huyện Hàm Tân, nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Tên gọi

Giả thiết 1: Sở dĩ có tên gọi Khe Gà hay còn gọi là Kê Gà vì mũi đất có khe giống đầu mỏ của một con gà.
Giả thiết 2: Đây là một phần đất tách rời từ núi Cẩm Kê mà trong sách Đại Nam nhất thống chí ghi là Kê Dữ (tức "Đảo Gà"), là vì nơi đây có đàn gà rừng với màu lông sặc sỡ sống bên khe suối có dòng nước ngọt chảy ra biển.
Trong văn bản hành chính thường viết là Kê Gà, nhưng có ý kiến cho rằng, viết đúng phải là Khe Gà
Hòn đảo

Hòn đảo, tục gọi là hòn Bà, rộng 5 ha với hàng trăm cụm đá hoa cương vàng rực muôn hình muôn vẻ và hàng trăm cây sứ đại thụ.
Mũi đất này còn được người dân địa phương gọi là Mũi Điện do ngọn hải đăng ở đây phát sáng bằng năng lượng điện. Tuy nhiên, cái tên Mũi Điện cũng được dùng ở nhiều ngọn hải đăng khác như Đại Lãnh (Nha Trang), Bãi Môn (Phú Yên)...

Hải đăng
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/1/18/H%E1%BA%A3i_%C4%91%C4%83ng_Khe_G%C3%A0.PNG/300px-H%E1%BA%A3i_%C4%91%C4%83ng_Khe_G%C3%A0.PNG
Hiện nay, hòn đảo Khe Gà và ngọn Hải đăng đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách khi đến thăm tỉnh Bình Thuận. Hải đăng Khe Gà còn là di tích kiến trúc độc đáo.
Theo lịch sử hàng hải ở khu vực này, Mũi Khe Gà được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Ngay từ các thế kỷ trước đã có rất nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí. Để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Khe Gà. Trong thời gian xây dựng hải đăng, có nhiều người thiệt mạng do tai nạn xây cất. Hiện nay, ở đây vẫn còn nghĩa địa nơi yên nghỉ của những người đã chết khi xây dựng công trình này.
Bên trong hải đăng có 183 bậc thang xoáy trôn ốc bằng thép dẫn đến đỉnh hải đăng cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên đến đỉnh đèn. Xung quanh chân Hải đăng có hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi do người Pháp trồng từ cuối thế kỷ trước đến nay còn nguyên, toả bóng mát quanh năm. Vật liệu xây cất được đưa từ Pháp sang, kể cả ngọn đèn trên đỉnh và máy phát điện. Với quy mô này, Hải đăng Khe Gà hiện là ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất Việt Nam nói riêng và vùng Đông Nam Á nói chung.
Thông tin kĩ thuật
Thiết kế: Chnavat (người Pháp)
Thời gian xây dựng: tháng 2 năm 1897 - cuối năm 1898
Bắt đầu hoạt động: năm 1900
Chất liệu: đá
Chiều cao: 35m
Chiều cao toàn bộ tính từ tầm ngọn đèn đến mặt biển: 65m
Kích thước mỗi cạnh (chân): rộng 3m, đỉnh rộng 2,5m
Bề dày tường: từ chân đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,50m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m.
Bóng đèn: 2.000W
Bán kính quét sáng trên biển: 22 hải lý, tương đương 40 km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.
Có một tấm đá hoa cương lớn đặt ngay trước cửa vào Hải đăng khắc năm 1899. Tấm đá hoa cương này chưa biết người Pháp đưa từ đâu đến vì trong khu vực không có loại đá này. Không phải chỉ là những viên đá bình thường có 4 góc mà tất cả những khối đá hoa cương dùng xây Hải đăng đều đã được chạm, khắc thành từng ô, từng hình cạnh khớp với nhau. Nghĩa là gần như có sẵn một ngọn tháp bằng đá đã được làm sẵn, khi xây chỉ cần lắp đặt vào đúng thứ tự, góc cạnh từ dưới lên trên và chỉ cần đưa vữa vào là kết dính lại, không cần phải trét sửa chữa
theo: vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_%C4%91%C4%83ng_K%C3%AA_G%C3%A0

meocoi
07-06-2012, 08:22
ngày nào of vậy chủ thớt, mình đăng ký 1 vé nhé
Hiện tại mọi thông tin mình đã đưa lên trang nhất, các bạn chịu khó quay lại xem để nắm rõ nhé.

Thân gửi,

Thai Minh
07-06-2012, 11:10
Cho mình đăng ký thêm 1 vé ôm cho bạn mình nhé, bạn mình đi lần đầu.

meocoi
08-06-2012, 07:48
Nhắc lại lịch OFF, các tình yêu đến đúng giờ để buổi off diễn ra nhanh chóng nhé.

Thông báo lịch off, sẽ chốt danh sách vào ngày này vì vậy những mens nào đặt gạch nhưng không đi off coi như cancel. Những mens vắng mặt có lý do chính đáng cần liên hệ với Thớt trước và sau ngày Off.

Lúc 18h ngảy thứ 6 (08/06/2012)
Quán cafe Boulevard
172C Điện Biên Phủ, P.17. Q.Bình Thạnh

bluecactus1984
08-06-2012, 12:17
Có lý do chính đáng, đã nhắn tin cho Chủ thớt rồi, k có tên trong danh sách là "ném gạch" Thớt nghen:)):gun
Mình có cả xế và ôm nha

meocoi
08-06-2012, 16:41
Ngoài trời vẫn đang mưa, tình hình có lẽ là mưa đến tối luôn....chuẩn bị lên đường đi Off thôi.

meocoi
08-06-2012, 22:11
Thông báo buổi OFF diễn ra 1 cách nhanh chóng và thuận lợi. Tính đến thời điểm này mình xin chốt danh sách. Các bạn đăng kí nhưng không đi off coi như đã cancel. (loại trừ 2 bạn đã pm lý do chính đáng). 2 bạn vui lòng liên lạc với thủ quỹ Kim_KT để đóng quỹ, hạn chót đóng quỹ là 12h ngày 12/06/2012 (sau khoảng thời gian này nếu Thủ quỹ chưa liên lạc với Thớt coi như các bạn đã Cancel).

Mọi thông báo mình sẽ thông tin trên Topic các bạn nên cập nhật vào cuối ngày. Cũng từ đây nhóm đi Tà cú đã chính thức vì vậy mình sẽ lấy quyền hạn của 1 Leader để sắp xếp và phân công công việc cho tất cả mọi người. Hoặc có thể buộc bất kì thành viên nào không được tham gia tiếp tục chung với Đoàn nếu bạn ấy không tuân theo sự chỉ dẫn.

Thân gửi,

xitrum212
08-06-2012, 22:53
Thông báo buổi OFF diễn ra 1 cách nhanh chóng và thuận lợi. Tính đến thời điểm này mình xin chốt danh sách. Các bạn đăng kí nhưng không đi off coi như đã cancel. (loại trừ 2 bạn đã pm lý do chính đáng). 2 bạn vui lòng liên lạc với thủ quỹ Kim_KT để đóng quỹ, hạn chót đóng quỹ là 12h ngày 12/06/2012 (sau khoảng thời gian này nếu Thủ quỹ chưa liên lạc với Thớt coi như các bạn đã Cancel).

Mọi thông báo mình sẽ thông tin trên Topic các bạn nên cập nhật vào cuối ngày. Cũng từ đây nhóm đi Tà cú đã chính thức vì vậy mình sẽ lấy quyền hạn của 1 Leader để sắp xếp và phân công công việc cho tất cả mọi người. Hoặc có thể buộc bất kì thành viên nào không được tham gia tiếp tục chung với Đoàn nếu bạn ấy không tuân theo sự chỉ dẫn.

Thân gửi,

Ra dáng leader ghê, em chưa có lịch bảo vệ đồ án chính thức nên chưa chắc chắn đi được. Mà anh có thăm dò về việc leo núi đêm ko, em sợ lúc đó tới khuya cũng chẳng có ai giữ xe nữa

meocoi
09-06-2012, 08:21
@ xitrum: chưa check lại nữa, thanks đã nhắc vụ này nhe.

meocoi
10-06-2012, 09:45
All: tình hình chúng ta đang thiếu Lều vì vậy mens nào có thể mượn thêm được thì thông tin cho mọi người cùng biết luôn nha.

Thủ quỹ: đã pm những thứ cần mua, nếu cần hỗ trợ thì lên tiếng nhé.

Thân gửi,

tcbl
10-06-2012, 16:16
ôi mình lại miss cai này rồi @@

nhánh lan rừng
10-06-2012, 21:42
Kim_Kt ơi, có thể cho nhánh lan rừng mượn bikini không nè ??? hehehe....đa tạ trước nhé ...:P

Ngư Ngư
11-06-2012, 10:06
Thông báo buổi OFF diễn ra 1 cách nhanh chóng và thuận lợi. Tính đến thời điểm này mình xin chốt danh sách. Các bạn đăng kí nhưng không đi off coi như đã cancel. (loại trừ 2 bạn đã pm lý do chính đáng). 2 bạn vui lòng liên lạc với thủ quỹ Kim_KT để đóng quỹ, hạn chót đóng quỹ là 12h ngày 12/06/2012 (sau khoảng thời gian này nếu Thủ quỹ chưa liên lạc với Thớt coi như các bạn đã Cancel).

Mọi thông báo mình sẽ thông tin trên Topic các bạn nên cập nhật vào cuối ngày. Cũng từ đây nhóm đi Tà cú đã chính thức vì vậy mình sẽ lấy quyền hạn của 1 Leader để sắp xếp và phân công công việc cho tất cả mọi người. Hoặc có thể buộc bất kì thành viên nào không được tham gia tiếp tục chung với Đoàn nếu bạn ấy không tuân theo sự chỉ dẫn.

Thân gửi,

Em đã đóng quỹ rồi ^^

Thai Minh
11-06-2012, 16:20
Mới về tới SG, mới có sóng và điện lại.........mừng quá :-)
Đã nhận được mail của Thớt, sẽcố gắng mua đủ ngoài mấy cái bánh mỳ BigC, chắc ghé BigC ngã 3 VT mua, hi vọng là giờ đó còn.

tuonglangtu23
11-06-2012, 17:24
lỡ hẹn rùi. LẦN SAU NHA TÀ KÚ

meocoi
11-06-2012, 17:51
Em đã đóng quỹ rồi ^^

Bạn có phải tên là Giang bạn của Kim_KT đăng kí làm xế ?

Thai Minh
11-06-2012, 18:08
Nếu được Còi xếp anh Trung chổi Trang để Giang chạy 1 mình, con gái xử lý kém và dễ mệt hơn nam.

meocoi
12-06-2012, 11:53
DS chính thức tham gia chuyến đi Tà cú, mọi người xem lại coi có sai sót hay thiếu tên ai thì lên tiếng nhé. Thông tin cá nhân của các thành viên mọi người Sent Inbox.
Mọi người pm cho mình số CMND, địa chỉ, ngày tháng năm sinh trước ngày 19/06/2012 để mình lên danh sách đăng kí 1 số việc nhé.

1. Meocoi - Lan rừng
2. Trung - Trang
3. Vinh - Kim
4. Cẩm Sơn - Hoàng Anh
5. Bluecactus - Bluecactus's
6. Giang (1 mình)

DS được xếp theo xế - ôm

Tin thêm là KDL Tà cú vẫn cho leo núi đêm, chỉ có cáp treo là không hoạt động về đêm mà thôi.

langtulangdu
12-06-2012, 13:09
Mình đăng ký mần xế cho Lan rừng được hem chủ thớt (NT)

meocoi
12-06-2012, 14:56
@langtulangdu: mình đã chốt danh sách rồi bạn ạ, hẹn bạn chuyến khác nhé.

nangphuongnam
12-06-2012, 18:04
Cáo lỗi cùng cả nhà, do mình có việc riêng nên không tham gia chuyến này được. Hẹn mọi người chuyến khác nhé.

xitrum212
12-06-2012, 19:55
Em cũng xin lỗi nha thi cử bận bịu quá ko sắp xếp được thời gian đi. Hẹn anh Mèo vào 1 chuyến đi khác

giang_huong
12-06-2012, 20:54
Tà Cú leo đêm cũng ko khó khăn gì.Mọi người cứ thong thả leo.Đem đồ nhiều chút lên ăn tối và sinh hoạt cho vui.Leo khoảng 1500m là đi đường bằng rồi.Nên cũng đỡ mệt.Đừng lo.Tà Cú còn 1 cung đường đi ngắn hơn.Nếu đi cung đó thì sẽ đi thẳng lên ngay tượng Phật nằm.Có điều hôm bữa GH leo bị lạc 1 lần rồi.Chưa có thời gian để đi lại.Do cung đó giờ ko ai đi,nên bụi gai nhiều.hih.Còn Kê Gà thì hạn chế ăn hàng quán hen.Ăn thì nhớ hỏi giá.Ở đây nhiều mem phượt bị chém rồi.hih.Ghé Bàu Sen nước ngọt gì đó thì chạy hơi xa đó.^^...Nếu như vậy thì nên cắm lại luôn tại đồi Cát.Đẹp hơn là cắm tại Kê Gà.Nhưng có điều biển Kê Gà tắm thì sạch hơn.hihi.

ksvdc
13-06-2012, 08:45
(Thông tin về điểm đến hy vọng hữu ích)
LINH SƠN TÀ CÚ

· THIÊN NHIÊN TRẦM MẶC

Núi Tà Cú là một địa danh gắn liền với di tích lịch sử văn hóa chùa Linh Sơn Trường Thọ đâm sắc cổ kính, nằm giữa khung cảnh rừng cây xanh chập chùng và lẩn khuất bóng mây. Đã từ lâu với khách hành hương đi chùa Núi không những thành tâm lễ Phật, lạy Tổ mà còn là dịp đắm mình trong cảnh quan thiên nhiên hoành tráng để thấy lòng thanh thản, an nhiên.

Với khí hậu điều hòa như vậy nên núi Tà Cú rất phong phú về kỳ hoa, dị thảo. Theo điều tra khảo sát của Viện qui hoạch lâm nghiệp thì có đến 178 loài động vật, và 77 loại thảo dược quí hiếm. Nhiều danh mộc như căm xe, trắc, gỗ, giáng hương, sao, bằng lăng... Trong rừng, trên thân cây biết bao giống phong lan đeo bám, nhiều nhất là ngọc điểm, thủy tiên, nhất điểm hồng và bên vách đá cũng rực rỡ những cánh thạch lan, hồ điệp... Có mặt trong các loài hoa, mỗi độ xuân về hoa mai vàng, hoa vông đỏ nở thơm nức cả cánh rừng.

Núi Tà Cú là rừng bảo tồn thiên nhiên quốc gia, không những giàu tiềm năng về thực vật mà còn coi là vương quốc của nhiều loài cầm thú hoang dã và chim muông quí hiếm. Triền núi có nhiều dòng suối tuôn nước trong ngần như vắt ra từ đá tảng. Vị ngọt lịm của nước làm cho khách hành hương cứ tưởng là uống được nước Cam lồ trong truyền thuyết. Từ năm 1996, Chính phủ quyết định vùng núi Tà Cú là khu bảo tồn thiên nhiên.

Đường lên chùa Núi dài hơn 2.000 mét, qua nhiều chặng dốc cao với những địa danh rất ấn tượng. Như ở chặng đầu dốc Đá bàn hạ rồi Đá bàn thượng và có người gọi là Đá Ông Địa. Cạnh đó có dòng suối chảy róc rách len dưới chân tảng đá lớn thờ Thổ thần. Càng lên cao, dốc càng gắt cũng là lúc gặp dốc Bằng Lăng bởi quanh đây có nhiều cây bằng lăng, hoa nở tím ngát một góc rừng. Rồi tiếp đến là dốc Yên Ngựa với một khối đá lớn mặt phẳng như bộ phản nằm nghiêng bên khe suối nên còn có tên gọi là Giếng Tiên gợi khách hành hương hình dung được một bàn cờ các vị tiên chưa tàn cuộc còn lưu dấu. Nếu ngồi trên cabin cáp treo, có thể nhìn thấy toàn cảnh của gần nửa phía núi. Dưới kia là thị trấn Thuận Nam ôm trong lòng con đường quốc lộ 1A với xe cộ rộn ràng, và những cánh vườn thanh long trái chín mọng tít tắp thẳng hàng. Xa xa là ngọn hải đăng Khê Gà in lên nền biển xanh mêng mông. Cabin đưa khách nhẹ nhàng lướt trên những ngọn cây cổ thụ và có lúc xuyên qua những đám mây bay còn ẩm lạnh hơi sương để tưởng mình đang ở cảnh tiên bồng.
....còn tiếp....

ksvdc
13-06-2012, 08:46
· CAO SƠN CỔ TỰ

Quần thể chùa Núi được hình thành dựa theo thế núi có chùa trên, chùa dưới đều quay mặt theo phái Bắc tông thường thấy. Dù qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được nét cổ kính với mái cong lợp ngói, lưỡng cong chầu nguyệt đã nhuốm dày bao lớp rêu phong tồn tại với thời gian. Các chú chuẩn đề ở vòng linh phù được chạm khắc trên vách đá sau chùa Tổ mới thấy phần nào dấu tích của phái Mật tông. Nói lên một thời các bậc cao tăng đại lão đã tu luyện pháp thuật làm phương tiện tu chứng nhằm đạt hai chữ Chơn-Không.

Cảnh Tịnh độ nhân gian với ba pho tượng Phật Di Đà (7m), Quan Thế Âm và Đại Thế Chí (6,5m) hiện nay là một trong bảy cấp của cảnh Tịnh độ đạo tràng theo quán kinh và kinh Di đà do sư trụ trì Thích Vĩnh Thọ phác thảo từ năm 1960. Màu vôi trắng toát của các pho tượng nổi lên giữa màu xanh cây rừng tạo nên cảnh hùng vĩ siêu nhiên. Ban sớm có những đám sương mù lởn vởn như trộn lẫn vào lớp đá hoa cương đang phiêu bồng giữa thực và mộng. Vị trí trung tâm chùa Linh Sơn trường thọ gồm chùa trên, chùa Tổ. Chùa xây dựng từ khoảng năm 1870-1880 do sư tổ Hữu Đức và các chư hậu tổ tiếp tục trùng tu. Qui mô cấu trúc chùa Tổ có 3 gian, giữa là chánh điện thờ Phật, bên tả nhà giám tự, bên hữu là nơi thờ Tổ Hữu Đức. Có trên một trăm bậc đá tam cấp rêu phong, ngược dốc từ cổng tam quan lên chùa Tổ đã tôn lên vị thế tôn nghiêm và nhìn thấy mái chùa điểm xuyết lên nền trời xanh lồng lộng. Đặc trưng nghệ thuật kiến trúc, Phật giáo mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn.

Ở triền núi hướng đông của chùa Tổ là chùa Long Đoàn được sư Tâm Tố hiệu Viên Minh tạo dựng sau khi Tổ Hữu Đức viên tịch. Lối kiến trúc mang tính pha tạp với phong cách hiện đại nhưng nóc chùa hình tháp, mái ngói âm dương được hài hòa thanh thoát.

Ngôi chánh điện với bức tường xây bằng đá chẻ trọng rất bề thế giữa khu đất rộng có nhiều cây ăn trái lưu niên tạo nên màu xanh sinh thái tự nhiên hài hòa với cảnh sắc núi rừng.

Tổng thể di tích Linh Sơn trường thọ tự không thể tách rời những kiến trúc tượng Phật, tháp mộ, miếu thờ, ao thất bảo được xây dựng sau này. Công trình mang tính đồ sộ và độc đáo nhất là pho tượng Phật Thích ca mâu ni nhập niết bàn dài 49 mét, cao 13 mét với tư thế nằm nghiêng. Lưng tựa vào vách núi, gối đầu lên tay. Khởi công xây dựng từ năm 1962 và gần 4 năm sau mới hoàn thành. Có người từng đi khắp đất nước chưa thấy pho tượng bào có kích thước lớn và nghệ thuật như vậy. Đến nay, vẫn có những thắc mắc không hiểu sao lúc bấy giờ, nơi thâm sơn cùng cốc, đường lên hiểm trở mà chỉ bằng sức lực con người lại chuyển hàng ngàn tấn sắt thép, xi măng làm nên kỳ công đó. Góp vào đó phải kể đến kiến trúc sư Trương Đình Ý, pháp danh Quảng Lưu đã phát nguyện cống hiến công sức và trí tuệ của mình vì đạo pháp.

Trong khuôn viên chùa có tháp mộ Tổ và các chư hậu tổ. Chuyện kể rằng trước khi Tổ Hữu Đức sắp tịch, có một đệ tử là sư cô Thái Thị Tràng nhờ chuyên tâm tu niệm, khắc kỷ tu thân đã tiên tri được nên tự chất củi thiêu mình thoát hóa trước Tổ. Lại có chuyện, sau khi Tổ tịch, Bạch Hổ lâu nay theo hầu Tổ cũng về phủ phục bên mộ Tổ buồn rầu, chẳng hề ăn uống và mấy hôm sau nằm chết bên tháp. Do vậy mà cạnh tháp Tổ có một nấm mộ gọi là mộ Bạch Hổ do nhà chùa mai táng.

Phía chân tượng Phật nằm, ven bãi đá ngổn ngang mọc đầy những cây thuốc ngũ gia bì, chuối đá... có một hang đá, cửa vào rất hẹp chỉ đủ một người. Luồn vào trong có tảng đá bằng phẳng là nơi Tổ thiền tịnh nay trở thành chỗ thờ. Bước chân đầu tiên vào buổi khai sơn Tổ đã coi nơi này là “Như lai tịnh thất”. Vào sâu nữa bằng con đường nhiều ngóc ngách, bóng tối âm u trong lòng đá như vô tận. Lối đi càng sâu càng thấy trút xuống dần, gặp nhiều ngã, nhiều vực thăm thẳm và hơi lạnh từ đá xông ra. Người đi thám hiểm vào hang sâu thường đốt nhanh cắm dọc lối đã qua để định hướng quay về. Tiếng nước chảy róc rách từ khe đá vang vọng chân ngôn huyền bí khó mà diễn đạt bằng ngôn ngữ trần thế. Có người kể, ngày xưa quăng vào hang trái bưởi hoặc quả dừa nếu đánh dấu thì khoảng những ngày sau sẽ gặp trôi trên biển Khê Gà... Những chuyện mang vẻ kỳ bí và linh diệu và Hang Tổ đến nay vẫn còn trong tâm tưởng người mộ đạo.

...còn tiếp....

ksvdc
13-06-2012, 08:47
· TRẦN HỮU ĐÚC VỚI BƯỚC ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO

Ngưỡng mộ trước những di tích đậm bản sắc tín ngưỡng trong bối cảnh thiên nhiên đầy quyến rũ, khách thập phương sẽ thầm nghĩ từ cơ duyên nào mà đưa đẩy thiền sư Trần Hữu Đức vượt ngàn trùng để rồi dừng chân nơi này. Đất có linh, núi có thiêng cũng phải từ một sức mạnh vô hình được khơi dậy màu nhiệm đáp ứng nỗi khao khát của tư tưởng con người. Giá trị siêu phàm của pháp thuật (SIDDHI) mà thiền sư Hữu Đức ở chỗ dày công khổ luyện biến năng lực tự phát của tâm hồn như dòng nước xoáy trở thành hồ gương phẳng lặng phản chiếu hình ảnh thế gian. Bởi ngài thấu triệt tinh thần mật tông đích thực để trở thành bậc đại trí nguyện độ chúng sinh. Tà Cú với tiềm năng đa dạng được thiên nhiên ưu đãi rồi nức tiếng Linh Sơn từ rất xa xưa, gắn với những ngày khổ hạnh tu luyện của Tổ Hữu Đức.

Nguyên quán của Tổ thuộc làng Bạc Má, quận Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (nay là huyện Tuy An, Phú Yên) và sinh ra trong một gia đình quí tộc. Thân phụ ngài Trần Thái Công, thân mẫu bà Nguyễn Thị Từ là những bậc hiền đức từ tâm. Tổ với tục danh Trần Hữu Đức sinh vào giờ Tý, ngày mùng 8 tháng 2 năm Nhâm Thân thời Gia Long thứ 11 (tức năm 1812). Thời thơ ấu, ngài đã phát hiện tư chất thông minh lạ thường. Trong các bữa cơm chỉ một ít mùi cá thịt là ngài không bao giờ đụng đến. Những suy nghĩ đầy trí tuệ, nhân hậu đến người lớn tuổi cũng phải trầm trồ thán phục. Năm lên 10 tuổi, ngài được song thân cho theo thầy học tập. Với trí khôn trời phú, đức tính hiền từ ngài sớm am tường thi lễ. Vào năm 17 tuổi, song thân lần lượt qui tiên, sau 5 năm ngài xong việc cư tang báo đền chữ hiếu, ngài quyết chí rời mái ấm, sản nghiệp của gia đình xuôi vào nam tìm đường tu tập. Tuy còn trẻ nhưng ngài sớm nhận ra nỗi trầm luân, cảnh bi thương sinh ly tử biệt của kiếp người luôn đọng lại trong tâm tưởng. Cùng lúc trước hoàn cảnh xã hội đương thời bao chuyện nhiễu nhương đã thôi thúc ngài thực hiện ‎ý nguyện thoát tục để bắt đầu cuộc hành trình đạo pháp từ đó.

Trên mảng thuyền nan lướt sóng theo mùa gió, suốt 3 ngày liền thiền sư Hữu Đức cập bến Phan Thiết, tìm đến chùa Phước Hưng bái yết sư trụ trì là ngài Trí Chất đại sư xin thọ giáo. Thiền sư Hữu Đức nói lên lòng phát nguyện xuất gia cầu học diệu pháp của Như Lai. Coi đó là con đường cứu độ lấy bản thân và phổ hóa cho mọi người hầu đền ơn dày trả nghĩa nặng của song thân. Thiền sư Hữu Đức được nhận làm môn đồ và đặt pháp danh là Thông Ân. Từ đây ngài hết dạ chuyên tâm tu học, tròn việc ở cửa thiền môn tịnh thất. Ngài tập trung vào việc dùi mài kinh điển, giữ nguyên giáo luật suốt 13 năm trời không bao giờ tỏ ra xao lãng. Sau đó bổn sư trụ trì tịch, ngài lo xong việc cư tang lại ra đi tìm nơi thanh tịnh để suy nghiệm với hoài bão đạt được cội phúc vô ưu, giải thoát kiếp người. Rời chùa Phước Hưng, ngài đến làng Kim Thạnh, xứ Bàu Trâm (nay thuộc xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam) dựng lên ngôi thảo am vừa tu thiền, vừa bốc thuốc tế độ dân làng. Tiếng đồn về đức trọng tài cao của vị thiền sư trẻ (lúc ấy ở tuổi 31) lan dần khắp nơi xa gần. Dân làng góp nhau dựng lập ngôi chùa là Kim Quang tự để sư Hữu Đức hành đạo.

Ở đây được 30 năm, sư Hữu Đức nghĩ đến bước đường hoằng pháp lợi sanh không đành tự đại. May duyên lành lại đến, Hòa thượng Bửu Tạng người cùng quê trên đường đi hóa đạo ghé ngang xứ Bàu Trâm. Nhà sư Thông Ân Trần Hữu Đức được tin liền đến đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng về chùa và được truyền đại giới (250 giới). Thấy đường tu tập là phải ẩn mình, có nơi tịnh niệm sư Hữu Đức lại ra đi. Đến một nơi có tên gọi là Bàu Siêu (theo dân địa phương còn nói có lúc ngài tu trong một gộp đá trên bờ biển Khe Gà). Không lâu, thiện nam tín nữ được tin lại kéo đến xin thọ giáo ngày càng đông, nhưng với tuổi đời đã cao mà tâm nguyện tu tịnh chưa thành nên ngài lặng lẽ băng ngàn lên núi Tà Cú. Nơi đây rừng thiêng nước độc, nhiều thú dữ không dấu chân người. Sư Hữu Đức đến được Đá bàn hạ rồi tiếp tục lên Đá bàn thượng tạm dừng chân làm nơi khổ luyện. Nhưng chỉ được mấy tháng thôi, ngài lại đưa mình lên tận núi cao rồi chọn được một hang đá sâu thẳm, cạnh gốc cây đại thụ vừa tĩnh lặng vừa bí ẩn làm tịnh mất tọa thiền.

...còn tiếp...

ksvdc
13-06-2012, 08:49
· HUYỀN THOẠI THUỞ KHAI SƠN

Giữa hoàn cảnh núi cao, khí hậu khắc nghiệt, cách biệt với dân cư thì nhà sư sẽ sống ra sao, nhưng được lý‎ giải từ những môn đồ kế tục. Nhờ pháp thuật cao siêu mà Tổ thuộc dòng Lâm tế chánh tông thứ 40 đạt được sức mạnh chuyển hóa vạn vật xung quanh. Pháp thuật Siddhi mà Tổ tu luyện có khả năng biến tư tưởng (MANAS) hạ tiện thành bảo vật, biến than thành kim cương sáng chói, biến thuốc độc thành thuốc trường sinh (nói theo Govinda trong Les Fondements de la Mystique tibétaine). Biết bao huyền thoại về Tổ Hữu Đức suốt 16 năm khai sơn với sự nhiệm màu của trí huệ, đại hùng. Theo nhiều người truyền tụng, có một Bạch Hổ luôn phủ phục bên hang Tổ, quấn quít theo chân Tổ bất cứ đi đâu, mãi cho đến ngày Tổ tịch thì cũng chết theo. Trên cánh rừng chùa núi có cặp chim hồng hoàng cao cát với bộ lông rất đẹp, xuất hiện từ khi có Tổ. Tiếng chim hót lên cũng là báo hiệu có khách thập phương dưới chân núi sắp lên, rồi bay lượn dẫn đường không sai một bước. Bữa ăn hàng ngày của Tổ là lá rừng rau lũi ở vách núi, nước uống lấy từ khe đá trong hang. Có người kể về sự linh ứng của Tổ còn đến sau này, đó là khi xây pho tượng Phật nằm 49m, nhu cầu vận chuyển sắt thép, xi măng lên núi rất đã khó. Trong khi khối lượng cát xây cần phải đến gấp chục lần lại giữa địa hình sườn núi đá phủ kín mà không phải đưa từ dưới lên. Trước ngày thi công, tùy theo thời gian của thợ hồ, sư trụ trì lúc ấy cho trữ nước dùng vào các mái chứa rồi bít kín các lỗ mạch nước chảy hàng ngày, thắp nhang rồi niệm chú. Sáng ra, từ các mạch nổi trào ra những đụn cát nhuyễn dùng được cho công trình.

Vào năm Tự Đức thứ 33 (1880), Hoàng thái hậu Từ Dũ lâm trọng bệnh, mắt mù lòa nhưng các ngự y, danh y tài giỏi ở triều đều bất lực. Nhà vua châu tri khắp thần dân trong nước kêu gọi ai cứu được mẫu hậu sẽ trọng thưởng. Bởi tiếng đồn về danh đức, pháp thuật của Tổ từ lâu, vị quan đầu tỉnh Bình Thuận lập tức viết biểu mẫu tâu lên vua. Vua Tự Đức hạ chiếu sai sứ xin rước Tổ về triều chữa bệnh cho Hoàng thái hậu. Nhưng vì đã nguyện không bao giờ xuống núi nữa mà chỉ trao cho sứ thần các chú chuẩn đề và thảo dược cùng cách sử dụng, không thể về triều theo chiều chỉ của vua. Quả là linh nghiệm, sau khi uống hết các chú chuẩn đề và thuốc, Hoàng thái hậu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, nhanh chóng bình phục là điều không ai tưởng đến. Vua Tự Đức tỏ lòng cảm phục Tổ và ân đức ban sắc phong bốn chữ “Linh Sơn Trường thọ” cho nơi Tổ sáng lập và tu tịnh.

· CÁC CHƯ HẬU TỔ

Đại lão hòa thượng Tổ sư Hữu Đức viên tịch vào ngày mùng 5 tháng 10 nănm Đinh Hợi 9tức 1888), thọ 76 tuổi, tăng lạp 53. Tổ biết trước ngày thoát hóa của mình nên họp đồ chúng báo việc phó chúc cho đệ tử Tâm Tố hiệu Viên Minh thay Tổ trông nom chùa, tiếp dẫn hậu lai. Sư Tâm Tố cùng với các sư Tâm Hiền, Tâm Sơn, Tâm Luật là lớp đệ tử đầu tiên khi dựng lập Chùa Núi. Sư Tâm Tố kế vị Tổ rồi lập chùa Long Đoàn. Cho đến niên hiệu Thành Thái, nhằm ngày 30 tháng chạp Quý‎ Tỵ, y theo phép trả tỳ của Tổ, ngài chọn giữa khuya khi đồ chúng đã xuống núi, nổi lửa tự thiêu mình thoát kiếp. Ngài Nguyên Tiền hiệu Minh Tước thay thế trụ trì cùng với ngài Nguyên Chấn (hiệu Thiện Hòa) và ngài Tịnh Hạnh. Sau này sư Minh Tước qua đời người kế vị là ngài Đỗ Quảng Thành hiệu Thiện Thắng. Ngài quê đảo Phú Quý‎, có tâm tu hành và cũng là người có công đứng ra trùng tu Tổ đình lần thứ nhất. Những công trình kiến trúc bằng đá chẻ làm tường chánh điện, nhà đông-tây lợp ngói và khai thông con đường mới từ nhà chùa xuống núi ngày nay có phần công sức lớn của ngài. Hòa thượng Thiện Thắng hành đạo tại chùa núi hơn 60 năm, tăng lạp được 42 tuổi. Ngài viên tịch ngày 11 tháng 9 năm Canh Thìn.

Kế vị trụ trì là nhà sư Đào Bạch Cẩn pháp danh Tục Châu, hiệu Vĩnh Thọ và đệ tử pháp danh Tục Huệ làm giám tự. Trong chiến tranh kháng Pháp, tai họa ập đến cửa thiền, ngài Tục Huệ bị bắn chết. Lúc này nhà sư Vĩnh Thọ bị cách trở tận Phú Yên cho mãi đến khi hòa bình năm 1954 hòa thượng mới về lại Tổ đình và bắt đầu một số chương trình trùng hưng, kiến tạo cảnh quan làm nơi qui hương cho chúng sinh. Trong đó phải kể đến công trình xây lại Tháp Tổ, trùng tu ngôi Tổ đình và phác thảo Tịnh độ đại tràng còn dang dở đến nay. Hòa thượng Thích Vĩnh Thọ mất ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Tuất (1982), thọ 75 tuổi.

· THẮNG CẢNH DI TÍCH TÀ CÚ NGÀY NÀY

Một phần chân núi được bao bọc bởi cánh đồng, vườn cây Thanh Long và thị tứ dân cư, nhưng núi Tà Cú giữ được đặc điểm sinh thái tự nhiên của rừng nhiệt đới còn rất đa dạng và phong phú. Gần đó, hướng đông bắc còn có suối nước nóng Bưng Thị với nhiệt độ 780C. Núi trở nên Linh Sơn, Tổ trở nên linh hiển là từ những điều kỳ diệu của Linh sơn trường thọ từ thuở nguyên sơ của Tổ Hữu Đức tu tập, dựng chùa thổi vào thiên nhiên lung linh huyền ảo và mở ra một tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng. Không xa là bãi bờ biển đẹp, cát trắng mịn màng nối từ La Gi đến tận Khe Gà, Thuận Qu‎ý (Hàm Thuận Nam) chạy theo tuyến đường về thành phố Phan Thiết. Năm 1993, Bộ Văn hóa thông tin công nhận di tích danh lam thắng cảnh núi Tà Cú là di tích lịch sử văn hóa.

Song song với các công trình khai thác du lịch, dự án cáp treo với nguồn đầu tư của Công ty du lịch Bình Thuận gần 64 tỷ. Trạm ga đi cách đường bộ lên núi vài trăm mét. Từ đó với tuyến cáp treo có 25 cabin, mỗi cabin chở được 6 người di chuyển trên đường cáp dài 1.550 mét lên đến chùa Linh Sơn. Du khách sẽ thấy yên tâm, thoải mái và thú vị khi ngồi trên cabin được hoàn thiện bằng một hệ thống cáp tuần hoàn hiện đại nhất Châu Âu hiện nay do tập đoàn Doppelmayr, Cộng hòa Áo sản xuất. Nhờ sử dụng hệ thống kỹ thuật cao nên khi cabin vào ga sẽ tự động dừng lại đủ thời gian cho khách lên xuống an toàn. Hai đầu của tuyến cáp là trạm ga, một công trình kiến trúc độc đáo tựa mình trên những khối đá hoa cương vừa là nơi khách tạm dừng chân hoặc ngồi ngắm cảnh ở nhà hàng có sức chứa hàng trăm khách.

Ở chân núi Tà Cú cũng thừa hưởng một địa thế tự nhiên với rừng nguyên sinh và nhiều khe suối có thể tạo ra những thác nước, hồ tắm mát từ hơi đá núi. Đang nhen nhóm ở đây một khu du lịch có diện tích rộng 24 ha gồm các dịch vụ nhà nghỉ, nhà chờ, quảng trường, vườn hoa.

Khai thác khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao ở lưng chừng sườn núi tưởng chừng có một bầu trời Đà Lạt đâu đây. Cạnh trạm ga có một công viên cây cảnh tự nhiên, một bộ sưu tập ngàn hoa vùng nhiệt đới. Khi đứng trên núi cao nhìn về hướng biển đông xanh ngát, khách có lúc cảm nhận ra bao điều vang vọng như lời thơ của nhà thơ Nguyễn Ngu Í (Ngê Bá Lí):

“Nhè nhẹ sương bông ôm núi lịm

Êm đềm cây cỏ đắm trong mơ

Tiếng chuông đâu bỗng run lòng đá

Ngó xuống trần ai thấy mịt mờ”


(Trích từ Huyền thoại xứ biển - Phan Chính )
trích theo: thanhuubinhtuy
...hết....

Thai Minh
13-06-2012, 09:53
@blue: bạn xuất phát từ đâu vậy?

ksvdc
13-06-2012, 10:41
Xuất phá được rồi hả? vậy lên đường may mắn nào

nangphuongnam
13-06-2012, 11:51
Buổi tối leo núi nên mua thêm bánh mì, chà bông, dưa leo để tối ăn thêm cho đỡ đói, mì gói ăn sống cũng được đó nhưng có điều là ăn xong uống nước nhiều.

bluecactus1984
13-06-2012, 18:56
@nang: cám ơn bạn tư vấn nha, sẽ chuẩn bị vài thứ, trừ mì gói, ăn sống sợ Tào Tháo=))
@Kim: Mình xuất phát từ SG, có hẹn với lanrung gặp ở bên Nguyễn V Trỗi, chưa có địa điểm cụ thể:(. Bạn xuất phát ở SG thì đi chung đi

Thai Minh
13-06-2012, 19:16
Mình đi từ ngã tư TĐức, có lẽ đi luôn rồi hẹn ở chỗ Còi.
Mới leo núi về đuối quá, chắc leo Tà Cú vèo vèo đây hihi

bluecactus1984
13-06-2012, 19:25
Vậy thì hẹn gặp nhau ở chổ Còi nha, hihi

meocoi
13-06-2012, 20:07
Thông báo phân công công việc
Do quân số của chuyến lần này vượt dự kiến nên để chuẩn bị tốt cho việc ăn uống ngủ nghĩ mình sẽ tạm phân công như sau

- Về y tế: trong Đoàn có 1 bạn là y tá nên bạn ấy sẽ phụ trách mảng này.
- Hậu cần: các bạn nữ nấu nướng và thu dọn hiện trường nhé.
- Dựng trại: các bạn nam có trách nhiệm dựng và thu Lều kiêm luôn vác lều.
- Tình hình chung: sẽ có ăn nhẹ khi lên núi (bánh mì, chà bông, dưa chuột...). Nước sẽ phát mỗi người chai 500ml (hồn ai nấy giữ)

Dụng cụ phục vụ nấu nướng bao gồm:
2 nồi nhỏ: meocoi
vỉ nướng: bluecactus

Nhắc nhở: không xả rác bừa bãi, trước khi rời đi cần thu dọn rác trả lại mỹ quan.

bluecactus1984
13-06-2012, 21:47
Cho hỏi là Lều hiện giờ sẽ thuê chung hay mọi người tự xử:D

meocoi
13-06-2012, 21:53
Cho hỏi là Lều hiện giờ sẽ thuê chung hay mọi người tự xử:D

Nếu bạn mượn được thì càng tốt

xitrum212
13-06-2012, 22:04
ây da muốn đi quá

Thai Minh
13-06-2012, 22:17
Mình nghe nói có chỗ mắc võng gần đó luôn (kê gà), nếu được mình và Giang dùng võng cũng đc.
@meocoi: chốt danh sách bao nhiu người vậy bạn?

beshu
14-06-2012, 00:02
Bạn nào xuất phát cùng Lan thì tập trung ở tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi luôn nha. Nhưng các tập trung cổng sau đường Nguyễn Trọng Tuyển lúc 5h30 chiều ngày 22/6 15p sau cả đoàn cùng xuất phát.

meocoi
14-06-2012, 09:27
Đêm thứ nhất ngủ ở Chùa nên có thể dùng túi ngủ hoặc Võng.
Đêm thứ hai ở Kê Gà có phòng ai muốn ngủ thì cứ vô phòng. hoặc muốn ngàn sao thì mắc võng hoặc Lều
Như vậy mình sẽ không thuê Lều, các bạn chưa có thì chiụ khó đi mượn hoặc mua nhé. (Lều, võng, túi ngủ, Bạt...) Nếu trời mưa thì cả nhóm cùng chịu thôi chứ mưa to Lều nào chịu nổi.

hi-speed
14-06-2012, 09:35
Ầy za.....sao không có mem nào đi từ Vũng Tèo với em nhẩy....em có 1 cái lều 6 ngưởi nè

meocoi
14-06-2012, 09:47
@hi-speed: tham gia chung cho vui đi bác. Lúc đi chạy 1 mình hơi buồn tí lúc về tụi em qua sân nhà Bác hộ tống Bác về an toàn mà.

hi-speed
14-06-2012, 10:22
Ok men....vậy thì tớ tự đi từ Vũng Tàu alone....có mem nữ nào mún ôm eo thì báo sớm nghe...hehehehe, vác theo cái lếu 6n lun nhưng hôm đó chủ thớt sắp xếp cho 5 mem nữ và mình em trong lếu là ok gòi.....be...be....be...bebebebe

Thai Minh
14-06-2012, 15:18
Có 1 con dê.....tối có món để mần rồi ^^

meocoi
14-06-2012, 21:36
Như vậy chỗ ngủ chúng ta tương đối là tạm ổn. Ai có gì thì sử dụng cái đó (Lều, võng, túi ngủ...). Thành viên tham gia chính thức gồm 12 mens. Thêm bạn Hispeed là 13. Các xế-ôm liên hệ với nhau giờ giấc xuất phát nhé.

langtulangdu
14-06-2012, 23:49
Như vậy chỗ ngủ chúng ta tương đối là tạm ổn. Ai có gì thì sử dụng cái đó (Lều, võng, túi ngủ...). Thành viên tham gia chính thức gồm 12 mens. Thêm bạn Hispeed là 13. Các xế-ôm liên hệ với nhau giờ giấc xuất phát nhé.
Grừ nhận thêm mens sao hôm nọ từ chối ta X( :T

meocoi
15-06-2012, 07:52
Grừ nhận thêm mens sao hôm nọ từ chối ta X( :T

Vì bạn ấy đã giữ chỗ trước khi Off, bạn thông cảm nhé.

hi-speed
15-06-2012, 09:13
Chết em.....sao lại dính số 13 vậy chài.....có mem nữ nào chịu ôm em để né cai số dễ xương nỳ không thì bẩu

meocoi
15-06-2012, 15:59
Bác này tham lam quá cỡ nha. Gom hết ôm về chung Lều rồi còn chung xe luôn chứ. Bảo quản tốt cái Lều 6 để tối còn có chỗ mà ngủ nhé.

violetmimozavn
15-06-2012, 17:55
ơ, mình cũng mún đi chung với bạn hispeed nhưng mà mình ở tận TPHCM. hic hic

meocoi
16-06-2012, 07:54
Các nội trợ đã nghĩ ra nấu món gì cho bữa tối ở Kê Gà chưa nhỉ ? Nghe nói ốc mỡ ở Lagi rẻ lắm đó. Làm BBQ hải sản cho đúng chất biển nè.

anhvu275
16-06-2012, 12:58
ốc mỡ hà...ây chà..V khoái nhất món đó.ủng hộ hết mình luôn

Thai Minh
16-06-2012, 14:39
@anhVu: xế mới của bé Giang?

hi-speed
16-06-2012, 19:15
Cho em hỏi xíu....vậy là em từ Vũng Tàu chờ đoàn ở mô hè...đoàn có chạy ra nớ bằng đường Bà Rịa và ra Phan Thiết - Bình Thuận phải không ạ...nếu thía thì em chờ đoàn ở TTTM Bà Rịa nghen

Có gì sms cho em nhá : 0128.3270.105.....em tên là Con Vịt Trời ạ

Ác Thần
16-06-2012, 19:17
Nhóm mình mới đi cung này về, khởi hành 18h thứ 5, g mới vừa về tới SG. Người ta ko cho leo núi đêm, cắm trại ở đó, sáng mới đc leo.

meocoi
16-06-2012, 20:59
Nhóm mình mới đi cung này về, khởi hành 18h thứ 5, g mới vừa về tới SG. Người ta ko cho leo núi đêm, cắm trại ở đó, sáng mới đc leo.
Gửi xe rồi kiếm chỗ cắm trại hả bạn ? Sao bữa mình gọi điện hỏi họ bảo là được leo đêm chỉ có cáp treo là hoạt động từ 6h đến 17h hàng ngày thôi mà.

meocoi
16-06-2012, 21:02
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/taku.jpg

@Hi-speed:Bạn coi cung đường xem chỗ nào gặp được nhé.

hi-speed
16-06-2012, 22:06
Dạ em chờ đoàn ở TTTM Bà Rịa nghen

xitrum212
16-06-2012, 22:50
Dạ em chờ đoàn ở TTTM Bà Rịa nghen

Bác đi lên Long Khánh rồi chờ đoàn đi chung đi chứ lúc đi làm gì đi qua Bà Rịa, lúc đi về mới đi đường ven biển

Ác Thần
17-06-2012, 08:46
Gửi xe rồi kiếm chỗ cắm trại hả bạn ? Sao bữa mình gọi điện hỏi họ bảo là được leo đêm chỉ có cáp treo là hoạt động từ 6h đến 17h hàng ngày thôi mà.

Bạn phải lọt vào bên trong trước 17h thì mới đc leo đêm, còn sau 17h đóng cửa, ko bán vé, ko cho vào khu đó nữa.
Bọn mình xin cắm trại ngay tại bãi giữ xe của họ luôn, xe thì để sát bên ( đêm bãi giữ xe ko làm việc).

nobitalg16
17-06-2012, 10:13
Bạn cứ yên tâm mà nhậu say rồi ngủ đảm bảo ko làm sao đâu

meocoi
17-06-2012, 10:20
THÔNG BÁO KHẨN

All: Tình hình leo núi đêm không thuận lợi nên mình quyết định dời lại thời gian xuất phát. Có mặt lúc 4h00 ngày 23/06 tại ngã 3 KCN Amata.
Chúng ta sẽ xuất phát sớm và khẩn trương leo núi vào buổi sáng hít thở không khí trong lành tập thể dục, sau đó sẽ vào Chùa. Lịch trình ngày 23 vẫn không thay đổi.

@Thủ quỹ: những thứ mua đem theo ban đêm vẫn tiến hành nhé. chúng ta sẽ sử dụng nó vào buối sáng. Còn bánh mì mình sẽ mua giúp cho. Bạn cứ mua theo số lượng như mình đã đưa là được.

Ai có thắc mắc thì pm qua Inbox cho mình nhé.....

Thân gửi,

meocoi
17-06-2012, 19:23
All: Sau khi tính toán lại thời gian và cung đường cho ngày 23 (lý do thay đổi giờ xuất phát) ko hợp lý nên chúng ta sẽ không ghé Phan Thiết như kế hoạch:

Thứ nhất: từ Tà cú ra Phan Thiết hơn 30km. Như vậy, nếu chúng ta xuống núi sớm nhất cũng phải 12h trưa chạy ra Phan Thiết khoảng 1h nữa là khoảng 13h có mặt có Phan Thiết.

Thứ hai: Ăn trưa, đi 1 vài địa điểm chụp hình đến 16h chiều. Ra Kê gà sớm nhất cũng phải tầm 5 -6h chiều.

Như vậy thời gian chạy xe sẽ rất gấp gáp và ko có thời gian nghỉ ngơi, điều này sẽ ko an toàn trong khi chạy xe dưới cái nắng gay gắt và gió mạnh.

Vì vậy lịch trình ngày 23 bắt buộc phải thay đổi như sau:

Sau khi xuống núi chúng ta sẽ ăn trưa dọc đường hoặc cố gắng chạy đến bãi tắm Tân Hải thuộc Lagi. Vị trí này khá thuận lợi có ăn uống hải sản rẻ, có bãi tắm...Vì vậy chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở đây sau đó mua hải sản làm lương thực cho tối tại Kê Gà. Trên đường đến Tân Hải có ghé qua Dinh Thầy Thím nơi này cũng khá nổi tiếng.


Thân gửi,

nangphuongnam
18-06-2012, 14:48
Đang áp thấp nhiệt đới đó, vui chơi cũng phải an toàn cẩn thận.

meocoi
18-06-2012, 22:11
Nắng ơi, sao cú trêu người ta hoài thế. Trong Đoàn toàn những người đã leo Phan hoặc những bạn chuyên leo núi đấy nhé. Sức khỏe có thừa, nắng gió mưa sợ chi. Chuẩn bị sức khỏe tốt nhé các tình yêu. (mình bị sốt 2 ngày qua...:help:help)

Thai Minh
18-06-2012, 23:21
Mình thì đang ê...tê...sau hơn 200km đạp xe SG.VTàu.SG
Hi vọng ổn để leo Tà Cú tiếp.


Đi hoàn cảnh mới nhiều cảm xúc.

hi-speed
19-06-2012, 08:08
Kinh thật....đạp xe SG - VT - SG....thua luôn...

Đoàn đi như vầy thì em đón đoàn ở mô hè....em hổng bít

Thai Minh
19-06-2012, 09:59
Quên là bạn Hi_speed ở VTàu, ko thì gọi off trước rồi.

meocoi
19-06-2012, 11:09
@ Thủ quỹ: bạn check thông tin trong Inbox nhé.
@All: phía bên Kê gà thông báo vào ngày này cũng có 1 Đoàn 10 người cắm trại ngoài đây, vì vậy sẽ rất đông vui xôm tụ nhưng các bạn lưu ý vấn đề bảo quản cẩn thận đồ đạc cá nhân nhé. Theo thông tin mình có được thì Đoàn đó sẽ ngủ Lều vì vậy chúng ta cũng ko quá lo về việc thiếu phòng trên tinh thần là ai mang theo gì thì sử dụng cái đó.

Cập nhật chung:

Meocoi - lều đôi
hi-speed - lều 6
lảnung - túi ngủ
bé shu - túi ngủ
vikingtrung - võng

hi-speed
19-06-2012, 13:27
Thông báo khẩn....em vừa nhận được tin của Mẹ em báo là cuối tuần này là giỗ ông - bà Ngoại nên em không thể đi theo mọi người mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ....chủ thớt meocoi và mọi người có trách em thế nào em cũng xin đưa đầu ra mà chịu, em xin thành thật vô cùng xin lỗi đã làm phiền các bác như thế này nhưng em cũng chỉ vừa nhận được thông báo của Mẹ e thôi....mong các bác bỏ quá cho em nhé, em chúc đoàn đi thành công, vui ve và an toàn ạ

meocoi
19-06-2012, 15:24
@All: do bạn hi-speed bận việc riêng nên số lượng Lều giảm đáng kể. Trên tinh thần mình vẫn ngủ Lều nên việc phòng ốc ở Kê gà các bạn chịu khó share chỗ ngủ với nhau nha.

beshu
19-06-2012, 16:03
Tài sản của mình và xế của mình gồm: 2 túi ngủ, 1 lều 4 người. Lều này có thể chứa 6 người nếu chịu khó xếp cá mòi :D

Thai Minh
19-06-2012, 18:41
Mình và Giang mang võng.

anhvu275
19-06-2012, 21:17
V không có lều (võng/túi ngủ) nên hy vọng có người cho V ở ké 1 đêm >: )
---------
A lô A lô, tình hình là V và ôm sẽ xuất phát khoảng 2h45 sáng 23 từ khúc Bình Thạnh, mà V nghe nói là có 1 nhóm sẽ xuất phát ở Q9-Thủ Đức nên không biết nhóm trên đó mấy giờ đi để V có thể nhập đoàn đi chung được không???
SDT của V: 0121.7325.114

Khổng Nghi
20-06-2012, 01:10
Đọc lịch trình các bác, em thấy căng dữ nha. E mấy bạn nữ sẽ không chịu nhiệt nổi. Em mới leo núi 1.5 vừa rồi, nói thiệt em leo được 1/3 quãng đường là em muốn xuống ngược trở lại, sau 1 hồi bu bám trên từng nấc thang, em cũng đến nơi. Leo 100 mét nghỉ 10 phút, khoẻ xíu thì leo tiếp, có khi leo bằng 4 "chân".

Buổi sáng các bác đến nơi, ngay chân núi có cái chợ, cứ vào đó ăn sáng cho no rồi hẵng leo nhé.

Nhớ mang theo mỗi người 1 khúc củi 1 mét làm gậy chống để leo lên, gậy ngắn quá thì vô tác dụng =))

Đừng gửi xe ở bãi và vào cổng mua vé, cứ bảo với mấy anh bảo vệ là em vào uống cafe, đỡ tốn 15.000 vé + tiền gửi xe máy, đỡ tốn công đi bộ từ chỗ gửi xe đến chỗ bắt đầu leo 400 mét (quán cafe bên trong khuôn viên KDL).

Đồ đạc mang theo quá nhiều sẽ dễ bị bại lộ khi qua cổng vào, nên gửi ở nhà dân gần gần đó, yên tâm người dân ở đây rất chất phác, hoặc gửi ở quán cơm tâm ngay ngã ba đường rẽ vào núi, chỉ nên mang theo những thứ cần thiết, vì đằng nào cũng phải gửi lại (nếu gửi ở bãi giữ xe, mua vé và đi bộ vào)

Mỗi người 1 chai nước 500ml sẽ không đủ uống, phải 3 chai mới đủ cho 2 vòng leo lên và xuống. Trên núi cũng bán nước nhưng giá gấp đôi so với mua trong tạp hoá nha.

Ngay ngã 3 rẽ vào Tà Cú có tiệm hoá rất lớn, vào đó mua bánh kẹo nước suối ướp lạnh mang theo, khỏi mất công vác từ sài gòn cho nặng túi, hoặc đối diện tạp hoá có cái chợ (chợ 30) vào đó mua thêm trái cây + ăn sáng.


Khi leo xuống núi, đừng vội mua đồ nướng cho buổi chiều tối vội, cứ đi về hướng Khe Gà, trên đường đi sẽ đi ngang qua chợ Tân Hải, là chợ chiều lớn nhất ở khu này (những chợ nhỏ khác sẽ không có nhiều đồ cần mua)

Chợ Tân Hải cách ngã ba rẽ vào Khe Gà vài km (ngã ba giao nhau giữa tỉnh lộ 712 - 719 - 709 trên bản đồ). Ở đây muốn mua mực cá ốc ghẹ bia bọt thì mua ở đây, léng phéng đến khu Khe Gà mua bị chặt á.

Khổng Nghi
20-06-2012, 01:31
Chợ Tân Hải nằm trên đường Lý Thái Tổ - Tỉnh lộ 709 trên bản đồ, nghĩa là phải đi thêm khoảng vài km, sau đó quay ngược lại mới rẽ vào Khe Gà.

Ở đây có dịch vụ đi Ca Nô sang thăm ngọn đèn cũ, giá 35- 40,000/ 1 em. Các bác đi đông, cứ mặc cả là 1 chiếc ra vào 200- 250k cho cả bọn. Như em hôm bữa đi, 2 đứa, mỗi đứa chỉ có 40k... Nhưng có cặp đôi kia đi tuần trăng mật gì gì đó, hình như là 200k/2 đứa.

Ra ngọn Hải Đăng, phải mất thêm 20k tiền vé mới được đi lên, tiền này mấy chú bộ đội bỏ túi để giữ gìn cho Ngọn Hải Đăng khỏi bị trộm cắp viếng thăm, không có hoá đơn biên lai gì cả, cứ trình bày tụi em là sinh viên nghèo khổ gì đó, xin tham quan chùa, thể nào cũng được, như em trình bày hoàn cảnh, 2 đứa chỉ lấy có 1 vé thôi à. Mấy chú thu tiền khách du lịch nhưng hẻm có dọn dẹp gì hết, rác rến ở đây rất là nhiều, là do các anh em du lịch gửi tặng.

Lên đó cảnh tuyệt đẹp, không bõ công mò đến đây.

Ở Khe Gà có 2 3 cái nhà nghỉ cùi ghẻ gì đấy, nhưng ko phải ở sát biển mà cách biển 500 mét, thà ngủ trên biển còn sướng hơn là ngủ ở mấy cái nhà nghỉ này, giá cả thì trên trời rơi xuống. Các bạn mang theo võng lều thì chắc không thuê nhà nghỉ rồi. Tuy nhiên có thể nửa đêm sẽ mưa, nên ...

Đừng quá lo lắng, gần đó có cái đồn bộ đội, cũng khá rộng, trước khi dựng lều nhớ phái các bạn nữ lân la làm quen mấy chú bộ đội, đùa rằng nếu như túi nay giời mưa thì cho chúng em (gồm cả bọn con trai nhé) ngủ ké chỗ các anh.

Hoặc, quán nhậu gần đó có cho thuê võng ngủ qua đêm, giá cả thì mềnh hỏng có biết vì bữa đó chạy về nhà ngủ.

Nếu như muốn dựng lều trại trên Hải Đăng thì tuyệt vời hơn, nghe đồn là có cho người lên trên đó cắm trại, tất nhiên phải hỏi mấy chú bộ đội trước để mang lều võng lên Hải Đăng luôn.

Cần thông tin gì về địa bàn này, pm cho mềnh, biết gì mềnh kịch liệt giúp đỡ.

Không chừng bữa đó quởn lên ra Tà Cú tiễn đoàn lên núi á. :))

Ngư Ngư
20-06-2012, 08:05
Bạn ơi, mình không biết lịch trình căng là sao? nghe mọi người nói nữ chắc chịu không nổi thì sao có tinh thần cho người ta đi, chịu được hay không mỗi người tự lượng sức mình, k cần người khác nhận xét có làm nổi hay không?
Còn khi ra ngọn hải đăng, tiền đưa cho họ là tiền nước dùng để sinh hoạt, nấu ăn, vệ sinh cá nhân. Họ ở đó không sống bắng tiền này đâu bạn.

Thai Minh
20-06-2012, 08:44
Like tranmygiang quá đi ^^

Đi bằng sự hứng khởi và ít ra chúng ta còn có sự động viên từ mọi người. Cứ đi đi rồi mới biết sức mình đến đâu, miễn ko ảnh hưởng đến nhiều người là được.

meocoi
20-06-2012, 08:52
Thông báo,

Do cung đường về chúng ta được xuống biển tung tăng chụp hình trên con đường Lagi - Hồ Cốc. Để tạo thêm cảm những cho Photographer và các mẫu mình sẽ đi theo cung đường như sau: QL55 - TL328 - TL764 - QL56 -TL769 - QL51

Những gì trên cung đường này:
- Né QL nhiều anh áo vàng.
- Đi dưới tán rừng cao su mát rượi vào chụp hình
- Qua những vườn trái cây mua về làm quà (màu này có nấm Mối đó)
- Trải nghiệm trên cung đường TL

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/Untitled.jpg

nangphuongnam
20-06-2012, 09:09
Bạn ơi, mình không biết lịch trình căng là sao? nghe mọi người nói nữ chắc chịu không nổi thì sao có tinh thần cho người ta đi, chịu được hay không mỗi người tự lượng sức mình, k cần người khác nhận xét có làm nổi hay không?
Còn khi ra ngọn hải đăng, tiền đưa cho họ là tiền nước dùng để sinh hoạt, nấu ăn, vệ sinh cá nhân. Họ ở đó không sống bắng tiền này đâu bạn.

Nói hay lắm bạn. sao lại nói nữ đi ko được, lịch trình cũng dễ mà. Phải đi rồi mới biết sức mình chứ ở đây ko cần phải to khỏe mà là sự dẻo dai đó bạn.

Ác Thần
20-06-2012, 09:14
Khổng Nghi hù người quá đáng rồi :)) Nhóm mình đi trước, cũng thời gian như thế nhưng lại đi thêm Phan Thiết mà vẫn cứ vô tư, nên lịch trình các bạn là khá mềm rồi.
Tà cú leo đơn giản vô cùng, nếu đoàn sức khỏe tốt thì leo tầm 2 tiếng, chậm nhất là 3 tiếng thôi. Xuống thì hơn 1 tiếng.
Bọn mình 6 người chỉ mang theo 3l nước, đồ đạc gửi ở quán cơm ngoài cổng, xe cho vào bãi cho chắc ăn các bác ợ.
Các bạn nên chuẩn bị kỹ xe, giấy tờ, bảo hiểm, bằng lái, chỉ chạy lấn làn khi nhìn rõ đoạn phía trc ko có áo vàng. Qua khỏi Đồng Nai là ít gặp các đồng chí áo vàng rồi.

Lịch các bạn ko qua Phan Thiết thì vòng lại bãi biển Tân Hải, LaGi mua hải sản cho rẻ, mang ra hải đăng ( nhớ mua than mang ra mới có nướng). Nồi ra hải đăng có thể mượn đc, bếp than thì 1 cái to 1 cái nhỏ, đợt các bạn đi có 2 đoàn thì ráng xí trc cái bự cho dễ nướng :))

Các bạn ra ngoài đó có gặp anh Tám vs anh Phước trực thì cho nhóm của Ác Thần ( Tuyển) đi tuần trước gửi lời hỏi thăm nhé.
Cuối cùng xin chúc hành trình của các bạn thành công tốt đẹp.

hi-speed
20-06-2012, 09:36
Em không tham gia dc do nhà mắc việc nhưng em thấy Khổng Nghi nhắc chừng trước thì cũng tốt thôi, có sự chuẩn bị và thêm thông tin cho chuyến đi là điều cần thiết lắm chứ....chứ ra đến nơi rồi lại bị này nọ nữa mà đáng ra sẽ k bị nếu có chuẩn bị hay thông tin trước thì có fải là mất vui k nào....

Ngư Ngư
20-06-2012, 09:46
Mình cũng từng đi Kê Gà rồi, thấy vài điều bạn ấy nhắc đoàn không đúng lắm.

Ác Thần
20-06-2012, 09:59
Lên hải đăng, phí thăm quan của người Việt là 10k/ người, người nc ngoài là 20k/ người.
Còn các bạn ở lại cắm trại thì sẽ tính thêm tiền nước sinh hoạt, vệ sinh và an ninh, mình đi tuần rồi là 40k/ người.
Tính toán như bạn Khổng Nghi chỉ làm người ta mất thiện cảm với mình thôi.
Bọn mình đi ít ( 6 người) ra đấy đc các anh hỗ trợ hết mình, dẫn đi bắt cua, ghẹ, ốc, hến để thêm mồi,góp thêm 2 chai volka, 2 xị cuốc lủi, còn 1 chai vang đc đồng chí nào đó ra thăm tặng, cất mãi trong tủi, hôm ấy quý lắm cũng mang ra nốt :X
Xong xuôi còn hẹn chủ nhật tuần này gặp nhau ở Vũng Tàu nhậu 1 bữa nữa cho thỏa chí tang bồng :))

Khổng Nghi
20-06-2012, 13:52
Bà con tám quá dữ lun!

Quá trời còm luôn, mình xin chia sẻ vài ý kiến sau:

1. Thực sự thì mình không có ý hù mọi người gì hết, cá nhân mình thấy lịch trình nhóm các anh chị rất vất vả. Cụ thể là chạy xe máy trong đêm quãng đường 170km từ 3-4h sáng, sau đó phải leo núi (leo núi mệt như thế nào mình đã mô tả, có lẽ do mình ốm yếu nên leo rất mệt), chiều lại ra Khe Gà, tối ăn chơi suốt đêm... Với cường độ như thế này thì mình "hù" căng là vậy. Mình gửi lời xin lỗi đến thành viên tham gia cung đường này nhé, đăc biệt là giangmytran và nangphuongnam.

2. Đi du lịch, chỗ nào tham quan phải đóng phí là tất nhiên, nhưng thực tế ở rác ở ngọn Hải Đăng rác rến rất nhiều. Các chú ấy thu tiền của du khách, phải có trách nhiệm bảo tồn, bảo quản ở đây chứ. Các chú là bộ đội, có nhiệm vụ canh giữ, gìn giữ nơi này, còn việc tiền các chú ấy thu được dùng để làm gì thì mình không bàn ở đây.

3. Những điểm liên quan đến tiền, mình góp ý trên phương diện là những người thích du lịch bụi muốn tiết kiệm tối đa chi phí, những đóng góp đó nhằm giúp những ai đang và sẽ đi cung đường này sẽ biết giá cả, chỗ ăn uống mua sắm, phòng ốc..v.v mình không tham gia cùng các bạn, các bạn bảo mình tính toán quá thì mình chịu.

4. Mình viết lại những gì mình biết về 2 nơi này, với thiện ý, không có ý "hù doạ" hay này kia kia nọ, và đó hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân, có thể chưa đúng hoặc chưa trùng khớp so với những trải nghiệm khác.

Mình kể cho các bạn nghe câu chuyện thế này. Khi mình đến Khe Gà, ngay lập tức có người hỏi có qua thăm Hải đăng không, mình bảo là có, thế là họ đưa ra giá 250-300k gì đấy cho 2 lượt đi qua và đi về. Mình bảo giá cao quá mình không đi được thì họ này kia kia nọ với mình, y như rằng ở đây chỉ có mỗi họ là chở mình qua thôi, mình không đi thì chẳng có thuyền nào chở, và giá như thế là rẻ nhất rồi... vvv. Mình quay xe và chạy qua quán khác và đợi có thêm khách thì mình đi chung thuyền (vì nếu đi 2 người qua lại thì không có giá 40k/người)

Chúc các bạn đi chơi vui.

Khổng Nghi
20-06-2012, 14:11
@Chủ Thớt: Lịch trình về của bạn không đi qua Hồ Cốc, Hồ Tràm. Thật là tiếc.

Qua cầu suối Nước Mặn là đến địa phận Bà Rịa Vũng Tàu, chạy thêm khoảng 2 3 km là đến ngã 3 (ngay cây xăng) rẽ phải vào suối nước nóng. Cách ngã 3 ấy chừng 200, nếu rẽ tay trái sẽ đi đường tắt vào chợ Bình Châu, từ chợ chạy thẳng là qua Hồ Cốc -> Hồ Tràm. Ngay ngã tư Hồ Tràm, rẽ tay phải là về bùng binh Thị trấn Phước Bửu -> Hoà Bình.

Hoặc đến ngã ba Bình Châu, rẽ tay trái vào chọ Bình Châu...

Nếu chạy theo cung đường chủ thớt, sẽ không đi qua Hồ Cốc Hồ Tràm, mà sẽ đi qua Bưng Riềng Bông Trang.

Trên cung đường về, đoàn các bạn sẽ đi qua Thác Hoà Bình, tắm táp và đón hoàng hôn ở đây thì còn gì bằng.

hi-speed
20-06-2012, 16:22
Vote cho Khổng Nghi

meocoi
20-06-2012, 16:28
All : chuyện có gì đâu mà các bạn căng thẳng với nhau thế.

@ Khổng Nghi: cảm ơn những thông tin của bạn, cung đường này mình đã đi nhiều lần rồi. Đoàn mình vẫn qua Hồ Cốc, Hồ Tràm. Cái bản đồ đó do làm vội quá nên bị sai sót. Hy vọng gặp bạn trong Đoàn leo núi nhé.

nangphuongnam
20-06-2012, 16:37
1. Thực sự thì mình không có ý hù mọi người gì hết, cá nhân mình thấy lịch trình nhóm các anh chị rất vất vả. Cụ thể là chạy xe máy trong đêm quãng đường 170km từ 3-4h sáng, sau đó phải leo núi (leo núi mệt như thế nào mình đã mô tả, có lẽ do mình ốm yếu nên leo rất mệt), chiều lại ra Khe Gà, tối ăn chơi suốt đêm...


Bạn ơi, người ta đi cũng phải lựa sức mình mà đu theo, chứ chả dại gì mà lao vào để hành xác. Nếu bạn cho lịch trình này quá mệt thì bạn thử coi cái chuyến vừa rồi của Thớt.
Bạn nói do bạn ốm yếu nên mệt lại càng sai. Leo núi đòi hỏi sự dẻo dai chứ ko phải cứ to con lớn xác là khỏe đâu bạn. Nói như vậy chắc bạn Thớt meocoi này bị loại từ vòng gửi xe.
https://www.phuot.vn/threads/39990-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-E-M%C3%B4ng

Ngư Ngư
20-06-2012, 16:44
Sức chịu đựng của con người không thể nhìn bề ngoài, cũng không thể tưởng tượng nó tới đâu, chỉ khi có điều kiện mới bộc lộ, khi đó mới biết mình có thể hay không, có thể hay không là do mỗi người và cũng do những đồng đội của họ.
Bí quyết của mình có thể leo hay đạp là im lặng và giơ chân lên.

Ác Thần
20-06-2012, 16:51
Sức chịu đựng của con người không thể nhìn bề ngoài, cũng không thể tưởng tượng nó tới đâu, chỉ khi có điều kiện mới bộc lộ, khi đó mới biết mình có thể hay không, có thể hay không là do mỗi người và cũng do những đồng đội của họ.
Bí quyết của mình có thể leo hay đạp là im lặng và giơ chân lên.

Like!
Trc khi leo Tà Cú tuần rồi, bọn mình cắm trại, nhậu dưới chân núi. Tối đó mình say 1 trận bí tỉ, sáng ra phải dọn bãi chiến trường của mình. Ăn sáng xong cũng nôn ra ngay, mới leo đc 200m đầu đã thấy ko còn chút sức lực, muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại đồng đội mình, nhất là 1 cô gái mới đi phượt lần đầu mà lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Lúc ấy mới quyết tâm, vừa đi vừa hát hò, thực sự tinh thần lên cao là nhờ đồng đội.

Khổng Nghi
20-06-2012, 17:12
Úi chà, các anh các chị làm em sợ thật. Gì mà bắt bẻ từng chữ của em zi. chời.

Thêm 2 cái đít-lai, hí hí.

Em hết ý kiến.

@Chủ thớt: hẹn gặp bạn cafe Tà cú sáng ngày hôm ấy nha.

meocoi
20-06-2012, 18:49
@ Khổng Nghi: chỉ sợ bạn ko ra thôi, cho cái number phone để mính đánh thức bạn nhé. Thấy sự lợi hại của các nữ nhà mình chưa ?=))
Ôi cái chốn thanh tịnh của tôi.

Thai Minh
20-06-2012, 18:59
Kim và Tranmygiang like bạn Ác Thần quá ^^
Theo lời bé Giang là bạn Ác Thần dễ thương quá....tiếc là ko tham gia chung chuyến này được.

Cua Sữa
20-06-2012, 19:16
tụi mình cũng có 1 nhóm dự định sẽ đi vào cuối tháng này, (khi trăng sáng). Các bạn cho mình it kinh nghiệm chuẩn bị với ;)

Ác Thần
20-06-2012, 19:28
Kim và Tranmygiang like bạn Ác Thần quá ^^
Theo lời bé Giang là bạn Ác Thần dễ thương quá....tiếc là ko tham gia chung chuyến này được.

Thích ngừ ta khen mình dễ thương quá :))
Mình đi chuyến trước chứ ko phải chuyến này.
Hồi ức đây: https://www.phuot.vn/threads/45137-T%C3%A0-C%C3%BA-Phan-Thi%E1%BA%BFt-h%E1%BA%A3i-%C4%91%C4%83ng-K%C3%AA-G%C3%A0-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-trai-t%C3%A0i-g%C3%A1i-s%E1%BA%AFc-3-mi%E1%BB%81n

Cứ đi rồi sẽ đến. Chúc hành trình các bác thuận lợi.

Cẩm Sơn
20-06-2012, 23:05
Về chuyến đi thì mình không có ý kiến gì, vất vả bao nhiêu cũng chịu được, chỉ đừng bắt mình ăn khổ thôi... Xế của beshu.
Còn vụ lều, hiện tại mình đang mượn được 2 cái lều 4 người ( ngủ rộng rãi vô tư), 1 cái lều 2: tất cả đều chống mưa tương đối. Mình mang được 2 cái, ai phụ mình mang thêm 1 cái nữa thì tốt. Mình có 1 bộ đồ vá xe nữa. Còn cần chuẩn bị gì thêm thì ới mình nhé. Mình đóng đô ở quán Mơ Phượt: 62/19 Huỳnh Tịnh Của, P. 19, Q. Bình Thạnh
điện thoại của mình: 0973.28.một một.85

Khổng Nghi
20-06-2012, 23:39
0938.bảy một không bảy 42 là số điện thoại của tớ nhé chủ thớt. Nhà tớ gần đó, có những bữa sáng quởn xách xe chạy ra đó cafe ngắm cáp treo chơi. Bữa đó sẽ cafe Tà Cú địa dung nhan của các mem nữ đoàn chủ thớt, hí hí.

Mem nữ đoàn chủ thớt công nhận dữ thiệt, mới khèo khèo 1 vài câu nhè nhẹ mà nhẩy lên cả mét í. hí hí.

@nangphuongnam: nhấn like cái coi, gì mà cứ đít-lai hoài vậy. Câu chữ nó đâu có tội tình gì, hẻm thích người viết thì cứ để lại tin nhắn là tui hẻm có thích bạn nha, chớ đừng có hễ bực mình lên là nhấn đít lai à.

:))

Bữa đó nếu gặp các mem nữ hiền lành dễ xương, tặng mỗi bạn 1 quả thanh long ăn giải khát á.;))

meocoi
21-06-2012, 08:44
@ Cẩm Sơn: Bạn cứ mượn thêm Lều nhé, khi tập trung sẽ share ra chở hoặc bạn có thể nhờ Bé shu đưa cho Lan rừng 1 cái để chở phụ cũng được.
@ Khổng Nghi: các mems nữ nhà tui phải như vậy để quản xế nữa mà. Bác nói tặng Thanh long cho nữ hiền lành dễ thương chắc ko đủ mà cung cấp á. =)) Bình thường các gái nhà tui ngoan hiền lắm.

Ngư Ngư
21-06-2012, 09:08
Thật lòng cám ơn bạn Ác Thần nhiều lắm! Mong là sẽ có dịp được đi chung với bạn! Chúc bạn nhiều điều tốt lành!

bluecactus1984
21-06-2012, 12:30
Công tác chuẩn bị thấy hào hứng quá, tiếc là không đi chung với mọi người trên đường ra Tà Cú
Hẹn gặp mọi người tại Tà Cú nha.
@Khổng Nghi: mình cũng là mem nữ hiền thiệt là hiền, dễ thương nè!!:)

xitrum212
21-06-2012, 12:31
Đoàn ở Sài Gòn gồm những ai, điểm danh tập trung đi đi. Mà em ở Thủ Đức nên chắc tập trung ở Suối Tiên đi

Thai Minh
21-06-2012, 17:22
Có anh Trung chở Trang, bạn Giang, AnhVu đi chung từ Bình Thạnh lun nhé.
Mình ở ngã 4, TĐức nhưng sẽ ra Amata lun. Hẹn gặp ở Amata vậy.

vikingtrung
21-06-2012, 22:06
Trung với Trang đi với chị beshu từ tối thứ 6, nên sẽ gặp mọi người trên đường (theo sự chỉ dẫn của chị beshu)

meocoi
22-06-2012, 08:20
Như vậy sẽ có nhiều nhóm như sau:

Nhóm 1: nhà Bluecactus xuất phát trong đêm 22/6 chạy xuống Tà cú luôn.
Nhóm 2: nhà Bé shu, Vikingtrung xuất phát xuống nhà người quen hẹn sáng gặp trên đường, vì vậy nhà bé shu cần thông báo chính xác địa điểm để mọi người đến nơi gọi điện. (Có thể đứng tại Kho Bạc Xuân Lộc).
Nhóm 3: nhà Anhvu275 và Lan rừng xuất phát xuống Biên Hòa dạo chơi qua đêm.
Nhóm 4: nhà Thủ Đức xuất phát lúc sáng sớm ngày 23/6 gặp nhau tại Amata.

Khổng Nghi
22-06-2012, 09:33
Thông báo: Thời tiết địa bàn khu vực Hàm Thuận Nam mấy hôm nay nắng đẹp, không gay gắt. Chiều chiều nắng nhẹ và đôi lúc có chuyển mây nhưng không có mưa.Hí hí.

xitrum212
22-06-2012, 09:58
Sao mà nhiều đoàn rắc rối thế, vậy thôi hẹn gặp nhau ở Amata vậy.

meocoi
22-06-2012, 22:01
Cafein với Lan rừng tại Góc phố tám chuyện và nói xấu mọi người =)). Không biết mọi người chuẩn bị tới đâu rồi

Khổng Nghi
22-06-2012, 22:07
Như đã hứa, Khỉ chuẩn bị khoảng chừng 6 trái thanh long tặng các bạn nữ xinh đẹp hiền lành dễ thương. Trường hợp các bạn ấy xinh mà không hiền, hoặc hiền mà không xinh thì... đem lên chùa Núi cúng vậy. =))

xitrum212
22-06-2012, 22:11
Anh mèo chuẩn bị cho em 1 ly cafe với nha, muốn đi ngủ sớm mai đi mà ko được. Tối còn Euro nữa chứ, ko biết chạy nổi ko

Thai Minh
22-06-2012, 22:19
Vì lý do bất khả kháng vào giờ chót nên ko thể tham gia với mọi người, mong mọi người thông cảm.
Chúc cả nhà đi chơi vui nhé!

meocoi
23-06-2012, 00:08
Vì lý do bất khả kháng vào giờ chót nên ko thể tham gia với mọi người, mong mọi người thông cảm.
Chúc cả nhà đi chơi vui nhé!

Có gửi gắm em gái hok ? Tui bán ah`. Hơn 12h rồi chưa buồn ngủ. Không biết mai mấy giờ dậy đây. Tình hình là quên mua bánh mì rồi, sáng mai mua dọc đường vậy. Chúc ngủ ngon

Thai Minh
23-06-2012, 06:48
Hihi, em gái tui hay lắm đó, thử động vào coi. Nhờ vả anh Trung và anh Vinh rồi.
6H30 mới ăn sáng, chắc tối qua cf ốc nên ngủ trễ chứ gì ^^

meocoi
24-06-2012, 17:10
Về nhà lúc 16:30 chuyến đi tạm gọi là...vì chỉ hoàn thành 2/3 cung đường đề ra.
Cảm ơn anh Vinh (tổng quản gia) cho Đoàn.
Cảm ơn thủ quỹ 1 đã mua đồ cho cả Đoàn
Cảm ơn thủ quỹ 2 đã chăm sóc tài chính cho cả Đoàn suốt chuyến đi.
Cảm ơn ôm xịn Lan rừng đã đưa mình về nhà an toàn. Hậu tạ chầu Lẩu Năm Ri sau.
Cảm ơn các bạn nữ bé shu, Trang...nhiệt tình trong khâu hậu cần.
Cảm ơn các xế xịn VikingTrung, Cẩm Sơn (bụng bự), Xitrum, Anhvu275 chăm lo dựng Lều, hì hục nhóm bếp.
Cảm ơn nhà Bluecactus (84+81) 2 bạn nướng gà rất ngon và đặc biệt là anh Cường nấu nướng khỏi chê, Blue 84 thik nhé.
Đại diện gửi lời cảm ơn tha thiết từ các bạn nữ trong Đoàn đến Khổng Nghi.
Và cuối cùng cảm ơn cả Đoàn đã hoàn thành chuyến đi an toàn.

anhvu275
24-06-2012, 18:32
ồ de, sau khi đưa ôm về tận đến nhà, được em gái của Giang ra đón tiếp hehe và về nhà lúc 17h30

Thai Minh
24-06-2012, 18:59
@mèo còi: may mà mình ở nhà cũng được ăn đồ nướng ko thì tức chết đây.
@anhvu: chị í tên Lan Chi đấy...tính rất dễ thương.
@Khổng Nghi: biết sức đội đẹp chưa? bé Giang nói núi thấp quá, leo chưa phê.

meocoi
24-06-2012, 19:06
Bé Giang leo núi tốt lắm, ít nói nên được các anh chị chiếu cố lắm.
Hồi ức đã mở, mọi người vào chém gió nhé.

anhvu275
24-06-2012, 19:46
Trời ơi, vậy mà thấp..V mới leo nên muốn ngáp như cá thiếu nước luôn
Hình từ máy V sẽ up sau

Thai Minh
24-06-2012, 21:18
@Vũ: em nó mớj Trekking núi Phước Bình mà tìm hoài ko thấy đỉnh đó. Chỉ biết đỉnh khoảng 1700m.

nhánh lan rừng
25-06-2012, 12:21
Về nhà lúc 16:30 chuyến đi tạm gọi là...vì chỉ hoàn thành 2/3 cung đường đề ra.
Cảm ơn anh Vinh (tổng quản gia) cho Đoàn.
Cảm ơn thủ quỹ 1 đã mua đồ cho cả Đoàn
Cảm ơn thủ quỹ 2 đã chăm sóc tài chính cho cả Đoàn suốt chuyến đi.
Cảm ơn ôm xịn Lan rừng đã đưa mình về nhà an toàn. Hậu tạ chầu Lẩu Năm Ri sau.
Cảm ơn các bạn nữ bé shu, Trang...nhiệt tình trong khâu hậu cần.
Cảm ơn các xế xịn VikingTrung, Cẩm Sơn (bụng bự), Xitrum, Anhvu275 chăm lo dựng Lều, hì hục nhóm bếp.
Cảm ơn nhà Bluecactus (84+81) 2 bạn nướng gà rất ngon và đặc biệt là anh Cường nấu nướng khỏi chê, Blue 84 thik nhé.
Đại diện gửi lời cảm ơn tha thiết từ các bạn nữ trong Đoàn đến Khổng Nghi.
Và cuối cùng cảm ơn cả Đoàn đã hoàn thành chuyến đi an toàn.

@ còi ! phải nói là thanks billion mới chịu cơ ! hơ hơ hơ ...bao giờ cho đến tháng 5, bao giờ có lẫu 5 ri để măm ....=))
All ơi, mình đã có "công cách mạng" với món tôm rang muối ớt đó, mọi người cho điểm nhe! ai cho cao điểm, mình mang ơn chai sâm hột é 1.5l nhé! hé hé !
@ blue: cám ơn 2 viên thuốc thần tiên nhé, nhờ nó mà mình " chén " ngon lành cành đào =))...2 bạn có trúng số con rắn ko, ghi nhớ nhớ " công lao " beshu nhé ...
và nhớ sương lắm các mem trong đoàn....1 ngày ọp nào đấy, mình thết đãi cả nhà nước sâm é ( không ế ) nhé =))

bluecactus1984
25-06-2012, 12:41
@nhanhlanrung: hihi, vậy thị phải hậu tạ mình 2 chai sâm rồi. :)). Tiếc là không có trúng:(