PDA

View Full Version : Đi và đi.......



haiminh2211
28-05-2012, 16:35
Tình hình là dạo này cuộc sống của em bế tắc quá. Nào là vấn đề gia đình và bản thân. Mỗi ngày trôi qua em thấy cuộc sống thật vô vị và ko co ý nghĩa. Và em có ý định đi đâu đó một thời gian, hay lang thang đâu đó cũng được. Nói chung là thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Dự định của em là đi xe đạp lang thang khắp nơi. Cũng chẳng biết mục đích là gì, có ý nghĩa gì ko? nhưng em vẫn sẽ đi. Em sẽ cầm chiếc xe máy để kiếm ít chi phí, rùi đi tới đâu hay tới đó. Mọi người đừng ném ngạch em. Động viên em 1 xíu để em cố gắng nha. thank mọi người.
ak em đang ở Thủ dầu một - Bình dương. Làm 1 chuyến ra HN và về quê Hải dương sau đó lại lang thang quay về. Khi đi ql1A khi về đường HCM. Haizzzz...có Bác nào góp vui với em thì thank nhiều lắm!
liên hệ: sđt 0973444571, yahoo linhngheo2211

3gao
28-05-2012, 20:35
Bạn củng như mình thôi cuộc sống vô vị nhàm chán,ngày nào củng là những công việc giống nhau,quay cuồng với những vất vã cơm áo gạo tiền.Nên dự định một một chuyến du lịch xa để tìm lại niềm vui.lấy lấy lại thăng bằng trong cuộc sống là việc nên làm.tuy nhiên mình không ủng hộ việc bạn cầm xe máy để kiếm kinh phí đi đường theo mình bạn nên làm viêc tích cóp tiền rồi hãy đi.Không cần biết chuyến đi của bạn có diễn ra không nhưng việc đặt mục tiêu kiếm tiền để đi du lịch thì bạn đã làm cho công việc của mình có ý nghĩa rồi.(mình củng đang tích cóp tiền làm một chuyến xuyên việt bằng xe máy đây)

haiminh2211
28-05-2012, 23:07
Bạn củng như mình thôi cuộc sống vô vị nhàm chán,ngày nào củng là những công việc giống nhau,quay cuồng với những vất vã cơm áo gạo tiền.Nên dự định một một chuyến du lịch xa để tìm lại niềm vui.lấy lấy lại thăng bằng trong cuộc sống là việc nên làm.tuy nhiên mình không ủng hộ việc bạn cầm xe máy để kiếm kinh phí đi đường theo mình bạn nên làm viêc tích cóp tiền rồi hãy đi.Không cần biết chuyến đi của bạn có diễn ra không nhưng việc đặt mục tiêu kiếm tiền để đi du lịch thì bạn đã làm cho công việc của mình có ý nghĩa rồi.(mình củng đang tích cóp tiền làm một chuyến xuyên việt bằng xe máy đây)
Cảm ơn bạn nhiều! Chuyến đi sẽ chắc chắn diễn ra, có lẽ là đầu tháng 6 này. Mình từng là bộ đội, hành quân balô hơn 30kg đi hàng trăm cây số. ko biết giờ sk thế nào nhưng phải thử thôi. Còn kinh phí sau chuyến đi mình sẽ làm lại từ đầu. Mong là có cuộc hành trình ý nghĩa và khi quay lại mình sẽ thăng bằng hơn trong cs...

tinkypham3003
29-05-2012, 00:37
nghe là khoái....dân lính tráng đi bộ xuyên rừng chẻ nước.....mà nghe mấy cái vụ này là khoái...tiếc là không được đi....

HàTrần
29-05-2012, 10:08
nghe là khoái....dân lính tráng đi bộ xuyên rừng chẻ nước.....mà nghe mấy cái vụ này là khoái...tiếc là không được đi....
làm chuyến cho biết với người ta bác ợ :LL

VUONGNGOCANH88
29-05-2012, 10:32
bác ơi, bác đi giải khuây thì là điều tốt nhưng khi về lại phải đối mặt tiếp những vấn đề gia đình và bản thân. Em khuyên bác nên đối mặt giải quyết trc , rồi đi để tận hưởng trọn vẹn

haiminh2211
29-05-2012, 12:01
bác ơi, bác đi giải khuây thì là điều tốt nhưng khi về lại phải đối mặt tiếp những vấn đề gia đình và bản thân. Em khuyên bác nên đối mặt giải quyết trc , rồi đi để tận hưởng trọn vẹn
Vấn đề bản thân thì cần phải có thời gian mới giải quyết xong, còn vấn đề gia đình thì phận làm con chẳng biết làm sao. Thôi thì cứ tặc lưỡi "tới đâu hay tới đó"
thank bác!

Khổng Nghi
30-05-2012, 13:54
Ủng hộ quyết định của bác, tới ngã ba 46 nhớ hú em 1 tiếng em mời .......... cốc trà đá :))

Nếu muốn em dẫn đi loanh quanh gần nhà = xe đạp thì em xin được hầu. Thích ở lại qua đêm lai rai thì nhà em thoải con gà mái.

nguyen_son0937
12-06-2012, 19:16
Vào tpHCM alo mình nha bác.
Mình mời cf.
Cuộc sống nhiều áp lực quá. Đi cũng là 1 cách phá vỡ bế tắc trong lòng.
Nhưng bác đừng nghĩ rằng chỉ đi xa thì mới vui đc, đôi lúc chỉ cần có 1 người bạn là đã đủ. Thân hay sơ ko quan trọng.
Sdt mình: 0937.93 87 97.

Lantrailt
12-06-2012, 22:01
Tình hình là dạo này cuộc sống của em bế tắc quá. Nào là vấn đề gia đình và bản thân. Mỗi ngày trôi qua em thấy cuộc sống thật vô vị và ko co ý nghĩa. Và em có ý định đi đâu đó một thời gian, hay lang thang đâu đó cũng được. Nói chung là thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Dự định của em là đi xe đạp lang thang khắp nơi. Cũng chẳng biết mục đích là gì, có ý nghĩa gì ko? nhưng em vẫn sẽ đi. Em sẽ cầm chiếc xe máy để kiếm ít chi phí, rùi đi tới đâu hay tới đó. Mọi người đừng ném ngạch em. Động viên em 1 xíu để em cố gắng nha. thank mọi người.
ak em đang ở Thủ dầu một - Bình dương. Làm 1 chuyến ra HN và về quê Hải dương sau đó lại lang thang quay về. Khi đi ql1A khi về đường HCM. Haizzzz...có Bác nào góp vui với em thì thank nhiều lắm!
liên hệ: sđt 0973444571, yahoo linhngheo2211

Ngày xưa, mình cũng từng có suy nghĩ như bạn. Cũng quẩn quanh với những suy nghĩ tiêu cực, chán nản và cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo vô cùng. Đã có lúc cứ hỏi mãi: cuộc sống này có ý nghĩa gì? Mình phải sống thế nào đây???
Hỏi rồi tìm câu trả lời vô vọng......
Nếu bạn thấy cuộc sống nghẹt thở quá, hãy đi đâu đó 1 thời gian cho tĩnh tâm. Rồi từ từ giải quyết từng việc.
Nhưng suy cho cùng và quan trọng nhất là ở chính suy nghĩ của bạn đối với sự việc đó. Bạn cảm nhận nó, đánh giá nó ntn là do cách nghĩ của bạn. Chính điều ấy tạo nên cách sống của bạn và hương vị cuộc sống của chính bạn.

Nói vậy có thể hơi khó hiểu, nhưng đó là những gì mình đã trải qua và muốn chia sẻ với bạn.

Bạn không nhất thiết phải chạy ra Hà Nội hay về quê. Bạn có thể đi đâu đó mà bạn kiểm soát đc hành vi của mình, khả năng tài chính của mình. Cái chính là bạn muốn khuây khỏa thôi đúng không?

Hãy lựa cchọn kỹ và chúc bạn sớm tìm đc niềm vui cho mình!