PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Lạt và món ăn đường phố.



HanHan
28-05-2012, 10:40
Sài Gòn những ngày đầu hè, nắng như thiêu bỗng dưng mưa ào ào làm người ta không kịp trở tay kịp. Thôi thì rủ nhau lên Đà Lạt trốn nóng vậy. Chỉ cách nhau khoảng 300km nhưng nhiệt độ chênh nhau gần 20'C, với tiết trời ẩm ướt, lành lạnh của phố núi thì không gì thú vị bằng thong dong quanh Đà Lạt và thưởng thức các món ăn ở đây.

Đầu tiên là món gì đây nhỉ, bánh tráng nướng nhé. Đây là món ăn đường phố đặc trưng của Đà Lạt.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0522.jpg

Theo như cô bán hàng thì món này mới chỉ có cách đây khoảng ba năm. Ban đầu chỉ là món bánh tráng nướng mỡ hành, sau đó để hấp dẫn người ăn, các phụ gia được nghiên cứu và thêm vào dẫn đến sự phong phú về chủng loại của bây giờ. Nào là bánh tráng nướng trứng, bò khô, bánh tráng phô mai, bánh tráng sốt sốt mayonnaise... Mỗi người bán là một tùy biến khác nhau, theo như cô bán hàng nói, không phải thích cho gì vào bánh tráng nướng là được. Phải "nghiên cứu" xem có hợp không, ăn có ngon không... Xem ra cũng rắc rối quá đi ấy nhỉ.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0521.jpg

Nếu bạn ở gần trung tâm Đà Lạt, dạo bộ quanh chợ và đi vào đường Nguyễn Văn Trỗi, có một tiệm bánh tráng nướng được xem là ngon nhất nhì ở đây. Nằm khép nép bên hiên nhà, gần đó là nhà thờ tin lành. Còn chờ gì nữa nhỉ, à mà quán chỉ bán từ 1h chiều thôi.

https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0697.jpg

HanHan
28-05-2012, 10:55
Là một thành phố du lịch nổi tiếng, khách du lịch đến rồi đi tấp nập, liệu ai có nhớ những hình ảnh này không? Một Đà Lạt, một thoáng nhìn.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0553.jpg

Nói về ăn uống thì không đâu nhiều và tập trung bằng khu vực quanh chợ Đà Lạt. Vừa bắt đầu vào đường dẫn vào khu chợ, bạn sẽ được vài người đứng ven các hàng quán mời mọc, nào là: "uống sữa đậu nành đi anh chị, anh chị nào đói vào quán em ăn đi, có đủ các món luôn...." Rồi thì: "chân gà nướng đây, ốc đủ món đây, mại dô mại dô..." Hoặc là âm thầm đâu đó nhưng người bán rong, khép nép bên gánh hàng của mình để xua tan cái lạnh len lỏi qua khẽ áo, chờ đợi khách mua hàng...
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0545.jpg

Và chuẩn bị chạy nếu có trật tự đô thị tới....
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0541.jpg

dochanhv
29-05-2012, 21:31
Cảm ơn bạn.
Ngày mình ở Đà lạt. Quà đường phố chỉ có ngô nướng. Ngoài ra thì mấy hộp kính với dăm bao thuốc lá.
Cũng đã lâu rồi ! Nhiều thay đổi.

yinyang
30-05-2012, 09:50
Mấy lần lên đà lạt mình đều ghé qua quán bánh tráng của cái cô móm móm gần nhà thờ ý, zui lắm luôn, vừa ngồi ăn vừa tám với cô ý đủ chuyện trên đời, sau đó là đi ăn kem trái cây.

thirteen
01-06-2012, 17:42
Năm rồi mình lên Đà Lạt , có 1 chỗ mình uống sữa đậu nành phải nói là ngon tuyệt , mặc dù mình ko thích thức uống này nhưng ko thể nào ko ghé thêm mấy lần nữa . Đó là trước cửa KS Thanh Hiền , cô bán cũng vui vẻ nữa . Cô cho biết là chỉ bán mùa hè thôi . Tuần sau mình ghé DL mình sẽ ở KS này luôn :))

Tra 263
04-06-2012, 23:29
Buổi tối ở Đà Lạt trời se lạnh, ăn thịt nướng với chút rượu vang là ngon nhất^^

Thu Cao Cao
06-06-2012, 11:06
Thích Đà lạt,thích tới mức mỗi lần có nghĩ phép lại chỉ có thể đi Đà lạt :)

phuonggiasang
13-06-2012, 18:20
ôi nhìn bánh tráng trứng ngon quá

HanHan
16-06-2012, 16:27
Lên Đà Lạt mà không uống sữa đậu nành nóng thì thật thiếu sót nhỉ. Mặc dù sữa đậu nành ở Đà Lạt chất lượng không tốt lắm, uống có vẻ không nguyên chất so với các nơi khác, nhưng cầm một ly đậu nành nóng với cái se lạnh thì thật là tuyệt.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0557.jpg

Đây là quán sữa đậu nành đầu đường Hải Thượng, hơi xa trung tâm một chút (đi bộ hết 10') nhưng khách thì đông nghẹt.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0563.jpg

bachsaukun
17-06-2012, 00:52
kinh nghiệm: không ăn ở các sạp ven vỉa hè chợ....... rất mắc và rất dở, dở thậm tệ, đừng có nghe mời ngọt rồi vào, xin đi ........ đà lạt là đất du lịch chứ ko phải đất ẩm thực ... cho nên đừng mong có cái gì đấy tuyệt vời, chỉ dừng lại ở mức tạm chấp nhận thôi ....... đi du lịch tốt nhất thuê 1 chiếc xe máy ở đường nam kì khởi nghĩa, sau chợ ..... hỏi giá trước nhé, thuê ngay chợ thì cứ như đưa đầu cho chém ...... chạy vòng vòng ra xa thành phố xíu, gặp mấy quán cơm, quán nào cũng ngon và rất rẻ ....... ăn trong thành phố ko được như thế đâu ....... nói là chạy ra xa thành phố nhưng ko xa lắm, cảnh vật đà lạt mát dịu nên đi xa cũng chẳng thấy mệt mấy ...... nhà nghỉ thì đường Hải thượng, Bảo Duy là ok .... Mua quà cho ng nhà thì ra thẳng chợ, trả giá nhiệt tình cũng chẳng bị mắng chửi .... bán hàng rất là chiều khách, mến khách ......... KHÔNG vào các vườn hái dâu, tham quan, nếm thử sản phẩm ....... 1 cái máy chém vô hình ........ Dân đà lạt rất mến khách, có nghĩa là sẽ có kẻ xấu lợi dụng .... nên cẩn thận, mình hỏi đường rồi ng đó tận tình chỉ đường, bảo vào vườn dâu chơi, hay chỗ này chơi, hay em xinh tươi ... tuyệt đối là ko, cảm ơn và bye bye ....... VẬY NHÉ

TheNumber001
19-06-2012, 19:08
Mình nghe có người bảo ở Đà Lạt có chỗ bán bánh bao chiên ăn rất ngon, có ai đã từng ăn & biết địa điểm ở đó k, cuối tuần này mình lên Đà Lạt chơi:D.

trungcao
20-06-2012, 09:10
Bạn ghé ngã Năm Đại Học thử xem nhé! Có tiệm bánh tiêu nhân đậu xanh ngon cực kỳ! Ko biết có bánh bao chiên ko, nhưng món của mình chắc làm bạn đỡ phần nào! ^^

HanPhong
27-06-2012, 21:56
Cảm ơn bạn mình sắp đi Đà Lạt, thông tin bạn đưa ra rất bổ ích!

benhi1862000
04-07-2012, 20:14
quán Cu Đức là ngon nhất, thật là đã, thịt ngon cực, rẻ nữa ^^

Namir
05-07-2012, 01:25
Thích không khí, con người và ẩm thực ở ĐL lắm lắm luôn ^^

Quán ăn vặt yêu thích của mình là bánh bèo số 4, bây giờ đã dời về gần cuối đường Phan Đình Phùng. Bánh bèo thì ngon truyền thống rồi, nhưng đặc biệt là ở đây có món bánh flan và yagurt rất ngon :D mỗi lần ghé mình ăn 3 hủ bánh flan và 3 hủ yagurt luôn :))

Ngoài ra còn món bánh tiêu nhân đậu xanh ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Trần Nhân Tông nữa. Bánh tiêu nóng, nhân đậu xanh ngọt, ăn vô mùi vị thơm không tả được. Uống thêm ly sữa đậu nành, cảm giác ấm hết cả người. Đặc biệt trong những ngày thời tiết giá rét mà được ăn 1 cái bánh tiêu, uống 1 ly sữa đậu nành thì không còn gì sung sướng bằng ^^

VivianDuong
17-07-2012, 23:55
mình may mắn đã được ba mẹ cho đi Đà Lạt từ lúc còn nhỏ và quay trở lại Đà Lạt cũng nhiều lần nhưng mỗi lần là một cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nhưng có lẽ, tình yêu dành cho nơi đây không bao giờ thay đổi.

Đà Lạt - nếu có ai đó một lần đặt chân đến sẽ mãi chẳng muốn xa rời. Từ bao giờ con bé đã yêu thành phố ngàn hoa này, yêu từng con phố nhỏ với những con đường trải dốc, yêu từng ngôi nhà với kiến trúc cổ điển theo lối Pháp mà trước hiến luôn tràn ngập các loài hoa, yêu tất cả các loài hoa thi nhau khoe sắc quanh năm, yêu con người nơi đây với giọng nói nhỏ nhẹ, yêu con gái Đà Lạt da trắng má hồng, yêu cái không khí mát lạnh làm nhẹ lòng tất cả những ai đã từng đặt chân qua, yêu ngôi chợ đêm Đà Lạt tấp nập kéo dài từ chiều đến tối khuya, yêu bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, yêu cánh rừng thông xanh chọc trời, yêu tất cả, tất cả những gì thuộc về Đà Lạt ... và sẽ luôn tiếp tục phấn đấu để thực hiện giấc mơ từ năm lớp 8

dohoai
20-07-2012, 13:55
nhìn nhớ quá...đêm đêm ra chợ ĐL ăn bánh tráng nương + sữa đậu nành thì ấm cả lòng :)

sunnyhouse
21-07-2012, 22:35
nhớ DL quá đi thôi ^^

thuyphan0102
18-09-2012, 21:07
Nghiền cái món bánh plan ở quán mei ngon dốc Bà Triệu.. chẹp chẹp..

pehuong
01-10-2012, 14:00
Ố ồ Pizza Việt Nam, đặc sản Đà Lạt cũng đổ bộ vào SG rồi ;)). Ko biết bánh tráng nướng ở đó thế nào, chứ trong SG mình thấy ko ngon, chỗ thì quá mặn, chỗ thì bánh ko có vị đặc trưng, mềm mềm ỉu ỉu ăn chán lắm. Tiếc là mình ko có cơ hội đi du lịch nhiều, nhưng có dịp nhất định phải ra ĐL thưởng thức món này

thuyphan0102
03-10-2012, 13:35
hì, vậy thì khi nào bạn lên Đà Lạt đi, mình làm tình nguyện viên cho nè. Mình cũng mới ỏ Sài Gòn lên thui. Nhưng bi giờ về Đà Lạt làm luôn rồi, trên này có nhìu nơi thú vị lắm...

thanh hằng
04-10-2012, 11:43
Cứ muốn mon men lên Đà Lạt,
Mà Đà Lạt mùa này có Dã Quỳ chưa nhỉ? Lạnh lắm không? để còn biết đường kiếm sẵn lít thực phẩm nên ăn thử mà lên đây...

thuyphan0102
04-10-2012, 22:50
Cứ muốn mon men lên Đà Lạt,
Mà Đà Lạt mùa này có Dã Quỳ chưa nhỉ? Lạnh lắm không? để còn biết đường kiếm sẵn lít thực phẩm nên ăn thử mà lên đây...
Mùa này Đà Lạt chưa có hoa Dã Quỳ đâu. Nhưng mình thấy bên cạnh đó Đà Lạt có rất nhiều loại hoa đặc trưng khác. Mình mặc dù cũng mới về Đà Lạt lại, nhưng mình vẫn rất thích hoa Mimosa nha, bỏ bé và mong manh, rất xinh... Mà khi nào lên bạn cứ nói mình, mình mới phát hiện 1 số các quán ăn có phong cách lạ, món ăn cũng lạ... Ok?

smartnet
05-10-2012, 14:24
Bao giờ mới được đi Đà Lạt, để được ăn những món này đây :((

max13
13-10-2012, 00:59
Đà Lạt làm tui chết mê chết mệt luôn nè, mới làm tour tự đi với bx 4 ngày 3 đêm mà chưa đủ phê nữa, đang muốn như thuyphan0102 lên Đà Lạt sinh sống luôn, yêu Đà Lạt nhất

thuthu111
15-10-2012, 16:34
Sài Gòn những ngày đầu hè, nắng như thiêu bỗng dưng mưa ào ào làm người ta không kịp trở tay kịp. Thôi thì rủ nhau lên Đà Lạt trốn nóng vậy. Chỉ cách nhau khoảng 300km nhưng nhiệt độ chênh nhau gần 20'C, với tiết trời ẩm ướt, lành lạnh của phố núi thì không gì thú vị bằng thong dong quanh Đà Lạt và thưởng thức các món ăn ở đây.

Đầu tiên là món gì đây nhỉ, bánh tráng nướng nhé. Đây là món ăn đường phố đặc trưng của Đà Lạt.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0522.jpg

Theo như cô bán hàng thì món này mới chỉ có cách đây khoảng ba năm. Ban đầu chỉ là món bánh tráng nướng mỡ hành, sau đó để hấp dẫn người ăn, các phụ gia được nghiên cứu và thêm vào dẫn đến sự phong phú về chủng loại của bây giờ. Nào là bánh tráng nướng trứng, bò khô, bánh tráng phô mai, bánh tráng sốt sốt mayonnaise... Mỗi người bán là một tùy biến khác nhau, theo như cô bán hàng nói, không phải thích cho gì vào bánh tráng nướng là được. Phải "nghiên cứu" xem có hợp không, ăn có ngon không... Xem ra cũng rắc rối quá đi ấy nhỉ.
https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0521.jpg

Nếu bạn ở gần trung tâm Đà Lạt, dạo bộ quanh chợ và đi vào đường Nguyễn Văn Trỗi, có một tiệm bánh tráng nướng được xem là ngon nhất nhì ở đây. Nằm khép nép bên hiên nhà, gần đó là nhà thờ tin lành. Còn chờ gì nữa nhỉ, à mà quán chỉ bán từ 1h chiều thôi.

https://i1176.photobucket.com/albums/x325/dovesky0809/IMG_0697.jpg

cái chỗ bánh tráng nướng nguyễn văn trỗi nằm ở đâu vậy bạn?

thuthu111
15-10-2012, 17:04
hì, vậy thì khi nào bạn lên Đà Lạt đi, mình làm tình nguyện viên cho nè. Mình cũng mới ỏ Sài Gòn lên thui. Nhưng bi giờ về Đà Lạt làm luôn rồi, trên này có nhìu nơi thú vị lắm...
Cuối tuần sau mình lên Đà lạt nè, bạn đi chung lun cho dzui nghen, có gì inbox mình số điện thoại bạn ha cho dễ liên lạc

dovesky
15-10-2012, 23:08
Bánh tráng nướng NVT, bạn đi đường phía sau khu Hòa Bình, đi bộ chừng mấy chục mét tới nhà thờ Tin Lành. Cô bán bánh nướng đối diện nhà thờ. Nhưng chỉ bán sau 2h chiều thôi.

travel_holic
17-10-2012, 21:30
Mình cũng đã đi Đà Lạt nhưng không được ăn nhiều món như zị hic, chỉ nhớ mỗi món sữa đậu nành và bánh xu kem thui keke lần sau có dịp nhất đinh phải hết mình mới được^^

chaukhanh19
25-10-2012, 21:33
Đối với mình Đà Lạt buồn lắm . Vì mỗi lần có chuyện buồn là mình lại đi Đà Lạt
. Những kỷ niệm đó sẽ theo mình như mình nhớ về ''Thành Phố Buồn'' này

knknkn
26-10-2012, 04:21
Tôi yêu Đà Lạt đến độ cứ mỗi lần có topic nào có chữ Đà Lạt là lại nhào vào coi trước, rồi thì lòng lại xôn xao muốn leo lên xe và dong lên Đà Lạt ngay. Yêu Đà Lạt quá đi mất, cho dù Đà Lạt nay và Đà Lạt xưa, con người Đà Lạt nay và con gười Đà Lạt xưa khác nhiều quá.

Cám ơn em chủ thớt đã post bài về Đà Lạt ... tôi yêu. (beer)

thuyphan0102
31-10-2012, 10:30
Đà Lạt đúng là 1 nơi rất lý tưởng cho các đôi lứa yêu nhau đến tận hưởng những hương vị cuộc sống. 1 cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ...Cái không khí se se lạnh cũng là 1 mùi hương riêng của Đà Lạt đấy nhé. Có thể cuộc sống hiện đại hóa, ngày qua ngày thay đổi, con người cũng vậy, bạn đừng buồn vì người Đà Lạt bây giờ khác xưa, chỉ là tiến bộ hơn thui, nhưng mình chắc chắn nó vẫn còn giữ gìn những bản chất riêng...
Nếu dân phượt lên Đà Lạt có thể liên hệ với Ni ( nickname đó nha :D), Ni có thể chỉ cho mọi người 1 số quán ăn, nhà hàng... tất nhiên là măm măm ngon rùi.
Tel: 0982.291.801
Chúc dân tình phượt 1 ngày ấm áp nha :D

thuanbb
01-11-2012, 12:54
Đà Lạt đúng là 1 nơi rất lý tưởng cho các đôi lứa yêu nhau đến tận hưởng những hương vị cuộc sống. 1 cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ...Cái không khí se se lạnh cũng là 1 mùi hương riêng của Đà Lạt đấy nhé. Có thể cuộc sống hiện đại hóa, ngày qua ngày thay đổi, con người cũng vậy, bạn đừng buồn vì người Đà Lạt bây giờ khác xưa, chỉ là tiến bộ hơn thui, nhưng mình chắc chắn nó vẫn còn giữ gìn những bản chất riêng...
Nếu dân phượt lên Đà Lạt có thể liên hệ với Ni ( nickname đó nha :D), Ni có thể chỉ cho mọi người 1 số quán ăn, nhà hàng... tất nhiên là măm măm ngon rùi.
Tel: 0982.291.801
Chúc dân tình phượt 1 ngày ấm áp nha :D

Đầu tháng 12 bọn mình sẽ lên Đà Lạt, cũng nhiều kinh nghiệm ở Đà Lạt rồi nên muốn nhờ bạn Ni tư vấn thêm vài đểim thú vị. Mình đang làm chương trình cho cả nhóm, Ni giúp mình thông tin nhé. Tks bạn Ni nhiều.

thuyphan0102
02-11-2012, 21:18
Hì, vậy khi nào thuanbb lên thì nt trước cho Ni nè, có gì Ni sẽ giới thiệu vài chỗ ăn hàng :D

HighBay
11-12-2012, 22:43
Đà Lạt nên đi ăn nem Hùng, không thích thì đi tự mua đồ lên đó nướng là ok nhất.
Nói chung Đà Lạt món ăn vặt đặc trưng không nhiều.
Nhưng đi chơi vặt thì khá nhiều.:)

nguyentuananh35
16-01-2013, 11:42
Các bạn thử món xắp xắp ở cuối đường Nguyễn Văn Trỗi - Ngã 3 chùa (SG gọi là gỏi khô bò) cũng khá thú vị vì làm từ phổi heo chiên giòn chứ không phải khô bò như SG, lúc trước ăn ở Trương Định khá ngon giờ dẹp mất rồi.

nguyendrum
21-01-2013, 12:43
tất cả các món đọc xong muốn ăn liền.......riêng mình thì ra Đà Lạt thích nhất là món thịt cầy

dragonsolo
22-01-2013, 08:50
sắp tới mình sẽ đi đà lạt. có thể chỉ cho mình mấy chổ bán đồ ăn này dc ko? (vì mình chưa từng đi bao giờ)

vubao57
23-01-2013, 12:12
kinh nghiệm: không ăn ở các sạp ven vỉa hè chợ....... rất mắc và rất dở, dở thậm tệ, đừng có nghe mời ngọt rồi vào, xin đi ........ đà lạt là đất du lịch chứ ko phải đất ẩm thực ... cho nên đừng mong có cái gì đấy tuyệt vời, chỉ dừng lại ở mức tạm chấp nhận thôi ....... đi du lịch tốt nhất thuê 1 chiếc xe máy ở đường nam kì khởi nghĩa, sau chợ ..... hỏi giá trước nhé, thuê ngay chợ thì cứ như đưa đầu cho chém ...... chạy vòng vòng ra xa thành phố xíu, gặp mấy quán cơm, quán nào cũng ngon và rất rẻ ....... ăn trong thành phố ko được như thế đâu ....... nói là chạy ra xa thành phố nhưng ko xa lắm, cảnh vật đà lạt mát dịu nên đi xa cũng chẳng thấy mệt mấy ...... nhà nghỉ thì đường Hải thượng, Bảo Duy là ok .... Mua quà cho ng nhà thì ra thẳng chợ, trả giá nhiệt tình cũng chẳng bị mắng chửi .... bán hàng rất là chiều khách, mến khách ......... KHÔNG vào các vườn hái dâu, tham quan, nếm thử sản phẩm ....... 1 cái máy chém vô hình ........ Dân đà lạt rất mến khách, có nghĩa là sẽ có kẻ xấu lợi dụng .... nên cẩn thận, mình hỏi đường rồi ng đó tận tình chỉ đường, bảo vào vườn dâu chơi, hay chỗ này chơi, hay em xinh tươi ... tuyệt đối là ko, cảm ơn và bye bye ....... VẬY NHÉ
Hix, cảm ơn những thông tin hữu ích của @bachsaukun, chuẩn bị phượt Đà Lạt nên đang lượm lặt thông tin. Thế mà có người lại bảo với mình rằng có một cái quán bún bò ở chợ rất ngon. Tính lại ăn rồi, nghe bạn bảo thế này chắc là thôi ngay cái ý định ấy.

Kyo_Rain
23-01-2013, 16:40
Đà Lạt có nhiều món ngon quá, thích bánh tráng nướng Đà Lạt hơn :D

tarongchoi
25-01-2013, 12:06
Đi Đà Lạt ngoài bánh tráng nướng, mình còn thường ăn cơm ở quán gia đình gần chợ, cơm phần, và luôn phải có món rau xà lách trộn chua ngọt, đi Đà Lạt mà không ăn rau thì uổng phí lắm ^^

Ngoc_Han
25-01-2013, 12:15
Tết tây vừa rồi mình có đi Đà Lạt với nhóm bạn ,thời tiết lạnh nên toàn chui vào mấy quán nướng, cũng khá ngon, đọc topic này trễ quá nên ko biết những món trên. Lần sau có dịp đi Đà Lạt phải ghé thử mới được :D

star
25-01-2013, 14:14
Lần nào đi Đà Lạt, mình cũng thích ăn đồ xiên nướng và yogurt ở chè hé. Trời lạnh lạnh mà cầm mấy xiên đồ nướng nóng nóng, cay cay ăn là khỏi nói luôn :))... Mà chị chủ chè hé nghỉ bán yogurt rồi, tiếc quá! :(
Nhưng kinh nghiệm là ko bao giờ vào các quán ốc ăn, chém kính khủng! Mà đi núi mà ăn ốc thì chẳng biết chất lượng sao luôn :))

Wala
01-02-2013, 23:40
Đà Lạt đúng là xứ của đồ nướng - nóng nóng và ngon trong từng gia vị

tarongchoi
04-02-2013, 16:41
À, mình nhớ ra có 1 quán lẩu dê trên đường Hai bà trưng ăn ngon lắm, cũng lâu đời và cô chủ đặc biệt tốt bụng :)

thy_nguyen
05-02-2013, 01:14
đi phượt thích nhất là ăn quà vặt ^^. mình thấy Đà Lạt còn có sữa đậu nành nóng, uống vào lúc trời lạnh thì thật là tuyệt vời đấy

banmai27
08-02-2013, 23:06
Mình đi ĐL một số lần, ấn tượng nhất vẫn là nhà hàng Oron cách khoảng 1.5km từ chợ ĐL, quán đẹp, ấm cúng, phục vụ rất tốt, ăn lẩu no nê cũng chỉ khoảng 600/10người. Một nơi đáng đi.
Không nên ăn ở quán cơm Tàu ở đối diện dãy cà phê dốc chợ ĐL, mình ăn thử, đắt và k ngon. Đồ ăn của ng ĐL rất ngọt, nh bạn miền Trung và miền Bắc có thể không quen lắm (mình lúc đầu cũng đã từng bị đói vì lý do như thế, từ bún hủ tiếu bò kho đều rất ngọt), bạn có thể thuê xe máy chạy vào khu trung tâm của ng dân để có nhiều lựa chọn giá rẻ hơn. Buổi tối nên ra chợ đêm ăn hải sản và đồ nướng hoặc sữa nóng, không hẳn sẽ ngon hơn sg hn nhưng không khí và cảm giác rất thích :) hì, cuối cùng, lúc gọi thanh toán nhớ kiểm tra lại hoá đơn, mình từng bị 3 chỗ tính nhầm tiền trong cùng một ngày mưa...
:)

bedeptraj
12-02-2013, 21:12
Tôi cũng có dịp ở Đà Lạt khoảng nửa tháng, đi hết các địa điểm của Đà Lạt, nói về địa danh thì chẳng có gì phải bàn về độ đẹp nhưng về ăn uống thì mình kết nhất là quán kem trái cây Thanh Thảo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, còn cơm thì mình thích quán cơm Bắc, ăn pizza Việt Nam thì thích ăn ở đường Nguyễn Công Trứ ... tôi cũng thích lang thang ra chợ Đà Lạt ngắm phố xá và dạo quanh hồ Xuân Hương, tôi thích uống cafe ở vài quán lớn lớn quanh hồ Xuân Hương như: Bích Câu, Thủy Tạ.. chung quy ở Đà Lạt quả là thiên đường, hy vọng có cơ hội được sống ở đó :D

detete
17-02-2013, 15:54
Hehe, mình thêm vài món mà mình vừa góp nhặt trong chuyến Noel 2012 vừa rồi:

- Bánh căn: ngoài tiệm đối diện số 7 Tăng Bạt Hổ (bán sáng, chiều, tối), thì trong ấp Ánh Sáng cũng có bán bánh căn. Chỗ trong ấp Ánh Sáng (chỉ bán buổi sáng) nó hơi khó tìm tí, vừa từ bùng binh đi vào ấp thì có cái bậc thang nhỏ bên phải, đi lên xong quẹo trái (là đường Ánh Sáng). Đi 1 chút là thấy có bánh căn Huyền.

- Bánh mì chấm (xíu mại): có biết 2 chỗ: Chỗ đầu tiên ở số 26 Hoàng Diệu (chỉ có buổi sáng, bán đến chừng 10h). Chỗ thứ hai (chỉ bán buổi chiều từ 5h) trên đường Phan Đình Phùng, ngay bã ba Chùa, cuối cái hẻm giữa số 231 và 235 (kg có 233) Phan Đình Phùng (bên cạnh Thế giới Di Động). Cả 2 chỗ đều có giá 8k/chén (1 ổ bánh mì, 3 viên xíu mại).

- Soup cua, bánh canh (buổi tối): trước cửa nhà 27 Phan Bội Châu, 12k/tô.

- Bánh canh Phan Rang (cả ngày đến 23h): đầu đường Trần Phú phía đầu đèo, tô nhỏ 15k, tô lớn 25k.

- Cơm gà Phan Rang (ghé ăn buổi trưa, nhưng chắc bán cả ngày): 28 Trần Nhật Duật, 25k/miếng gà, 7k cơm gà.

ngocanh1
25-03-2013, 16:03
Nhìn ngon quá!

SaleOff247
21-06-2013, 16:30
hì, vậy thì khi nào bạn lên Đà Lạt đi, mình làm tình nguyện viên cho nè. Mình cũng mới ỏ Sài Gòn lên thui. Nhưng bi giờ về Đà Lạt làm luôn rồi, trên này có nhìu nơi thú vị lắm...

Chào bạn, nếu mình muốn định cư và làm việc ở Đà Lạt (mình là dân SG) thì có cơ hội nào không? Dường như Đà Lạt khó tìm được việc... Xin cảm ơn bạn. :)
@ Gửi các bạn list vài nơi ăn uống mà V sưu tầm được, 8/7 này cũng lên ĐL thân yêu...

Nem bà Hùng (rẻ hơn) – 254 Phan Đình Phùng.
Nem bà Nghĩa – 4K Bùi Thị Xuân
Bánh mì Liên Hoa – 15-17-19 Đường 3/2,Phường 1,TP.Đà Lạt. Mì hoành thánh Liên Hoa, bán từ 7g sáng đến 11g30 đêm
Bánh canh Xuân An (chỉ có buổi chiều, buổi sáng bán bún bò và mì quảng) – số 15A Nhà Chung _ ĐT: 827690
Bún Bò Huế – 37 Hùng Vương
Bánh Bèo Số 4 – 282 Phan Đình Phùng, P2, Đà Lạt; phục vụ từ 11h đến 20h mỗi ngày
Mì Quảng đường Nhà Chung, nơi có 2-3 quán mì Quảng rất đắt khách vào buổi sáng
Cơm niêu Hương Trà, đường Nguyễn Thái Học ngon và rẻ
Quán Cơm Mai Hằng (10am – 7pm) – 1B Bùi Thị Xuân
Miến Gà Nga (bán khuya): cuối đường Nguyễn Chí Thanh, gần ksạn Ngọc Lan
Bánh mì xíu mại (bánh mì cay) trên đường Nguyễn Chính Thanh, leo lên cầu thanh khoảng 10 bậc (bên phải KS Hoa Lan)
Hủ tiếu gà Hồng (cuối đường Lê Quí Đôn, giao với 3 tháng 2)
Cơm gà Phan Rang (cả ngày) – 15 đường Trần Nhật Duật
Hủ tiếu mì ngon cực ở vỉa hè số 52 Phan Đình Phùng, động nghịt dân Đà lạt ăn.
Bánh căn, bánh giò Nguyễn Văn Trỗi, có thêm chén nước lèo, có 2 viên xá xíu, cứ thấy chỗ nào có cái nồi bốc khói nghi ngút với người ngồi đông đônng thì tấp vô
Cút chiên – Trần Quốc Toản cạnh Hồ Xuân Hương
Bánh ướt lòng gà ở hẻm Trương Công Định ngon, rẻ, lạ miệng chỉ bán từ 2h chiều đến khoảng 7 - 8h tối là hết
Quán ốc 33 Hai Bà Trưng – bò nướng, lẩu đuôi bò, ốc bươu nhồi thịt quấn xả, bò tẩm mè nướng vĩ, mực nướng vĩ…
Quán ốc 1C Phù Đổng Thiên Vương
Bánh tráng nướng – 112 Nguyễn Văn Trỗi 7000/cái nếu nhiều khô bò thì 15.000 (bên tay trái, trước số nhà 61, từ 2h chiều _ 10h đêm)
Quán kem hoa quả 76 Nguyễn Văn Trỗi – Kem Thanh Thảo 15.000/dĩa lạ và ngon
Kem dâu tây – 242D Phan Đình Phùng
Café Raiiny – 24b/1 Hùng Vương
Café Hoa Violet ngày thứ 4 – 16 Trần Hưng Đạo – nằm trong khu biệt thự CADASA
Café “Đường lên trăng” – 57 Phan Bội Châu – Tel: 063. 837518.
Cafe Mei Xuân Hương (cạnh hồ Xuân Hương, rất lớn và nổi bật, nhìn ra hướng hồ)
Quán nướng Cu Đức - 6A Nguyễn Lương Bằng - P2 - TP Đà Lạt

4get
28-06-2013, 14:55
Hi SaleOff247, mình là Đà Lạt "kiều" đây :) Giờ đang sinh sống và làm việc ở SG. Lúc còn đi học mình và các bạn ai cũng nghĩ học xong sẽ về ĐL để làm việc nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy chẳng mấy ai trở về. Thêm nữa là công việc ở ĐL khá khó kiếm được việc như ý, có lẽ do ngành nghề kinh tế ở ĐL không đa dạng cho lắm. Nhưng nếu bạn thích làm người trồng hoa hay trồng rau chẳng hạn thì cứ mạnh dạn lên ĐL thuê 1 miếng đất rồi làm thôi hehe...
Lan man 1 xíu, quay lại ẩm thực, mình thấy ăn gì ở ĐL cũng ngon, vì khí hậu lạnh làm người ta ăn ngon và ăn không thấy no hay sao í ^^. Món yêu thích của mình là mì quảng, xắp xắp, bánh bèo, sữa đậu nành, kem bơ, bún bò, bánh căn, nem nướng... Kể ra cũng thấy thèm nữa.
Trong list bạn gửi hình như cái cafe Mei bị đóng cửa rồi vì phải trả lại đất cho nhà nước (lần trước mình về là vậy) tiếc 1 quán đẹp.

elche
26-07-2013, 17:21
Mei Xuân Hương đã chuyển về chỗ cầu Nhà đèn trên đường 3/2.

Sakichan
05-08-2013, 17:18
Lên Đả Lạt uống sữa đậu nành nóng ko gì thích bằng. Mình vốn ko thích uống sữa đậu nành mà lên uống xong lại ghiền

quyet_ueh
25-09-2013, 11:37
Lên Đà lạt tối tối đi uống sữa nóng ở Tăng Bạt Hổ gặp nhiều em teen xinh tươi là thích thôi

mupmip_mummim
02-08-2014, 19:44
Mình mới vừa ghé quán cơm ga Hải Phan Rang ăn nè, cách đây 2 năm đã từng ghé ăn, lúc đó thấy ngon và giá cũng được, bi h thì thấy hối hận vô cùng, miếng gà 30k mà nhỏ xíu à, dĩa cơm không thì 10k ( được chừng 1 chén cơm ), có con nhỏ phục vụ mặt chù ụ 1 đống, mang ra dư dĩa dưa leo em mình kêu trả lại thì liếc xéo em mình mang đi cất đi mà măt hầm hầm, ức chế

khanhvn1302
13-08-2014, 11:53
Mình dân SG nhưng làm rễ DL cũng dc 2 năm rồi. yêu Dl lắm..
Mà đọc từ nãy giờ ko thấy ai nhắc đến bánh canh dốc đá nhỉ? thiếu sót quá..
Lần nào về nhà cũng phải ăn cho bằng dc.

onapthanh
26-08-2014, 15:39
Ẩm thực vùng miền luôn là địa chỉ để du khách tìm tới

Character_Boy
14-09-2014, 12:13
Nói chung năm nào em cũng lựa lựa đi đà lạt 1 lần :
Hoặc đầu tháng 11 để săn hoa dã quỳ hoặc cuối tháng 12 để thưởng lạnh ( e thích đi tháng 12 ^^)
Đồ ăn thì cũng thử nhiều món nhưng chốt lại khoảng chừng 10 món độ lại - bạn nào chưa đi đà lạt lần nào thì nên ăn cho biết :
( Lưu ý : Không bên vô chợ đà lạt ăn nha, mắc, dở, mà ăn vô chả có hương vị gì hết... cứ kiếm thổ địa hoặc đi loanh quanh đà lạt, thấy quán nào vừa mắt thì bay vô ăn ^^, kinh nghiệm là thế :D )
★ Bánh tráng nướng (pizza Đà Lạt) (ok)
★ Sữa đậu nành (ok)
★ Nem nướng
★ Bánh căn
★ Bánh bèo
★ Xiên que nướng (ok)
★ Bánh mì xíu mại (ok) - nhờ đợt rồi đi đà lạt mà đi chơi về khuya tầm 11h - nhớ ổ mì xíu mại mà cứu đói cho 2 đứa. Lúc đó ăn ngon thật
★ Bơ Đà Lạt (ok) - mua về làm quà
Review chi tiết từng món ăn thì cứ tham khảo trên google :D hi
http://www.hanhtrangphuot.net/nhung-mon-ngon-nen-thu-mot-lan-khi-den-da-lat

Sagotahanoi
09-10-2014, 15:09
Mình rất thích lang thang trong đêm lạnh, thưởng thức các món ăn đường phố!

kenryvo
18-10-2014, 09:33
Chào mọi người,

Mình sắp đi Đalat cuối tháng với người iu,mình tham khảo nhiều topic thì đa phần các bạn review quán ăn đường phố,mình cũng sưu tầm được 1 số nơi và sẽ ghé thử.Tuy nhiên mình muốn hỏi,ngoài những quán ăn dạng này,không biết mọi người có thể chỉ mình 1 vài nhà hàng ăn ngon và đặc sản ở Đalat được không?

Tiện thể ks tầm 3 sao trở lên vị trí đẹp,lãng mạn luôn càng tốt,mình xin cảm ơn

QuyenToppi
04-12-2014, 11:16
ôi cứ nhìn mấy món ăn là lại thèm rồi

HoangNguyenAn
14-12-2014, 19:45
Like cho topic nhé bác, ình cũng đi Đà Lạt nhiều lần, mấy chỗ này chuẩn đấy

KNCN
23-12-2014, 20:36
Cho mình hỏi, trên Đà Lạt uống sữa đậu nành ở đâu thì ngon. Lần trước lên đó uống ở chợ đêm Đà Lạt dở ẹc, mà nghe đồn có chỗ bán sữa ngon lắm, tìm mỏi mắt mà không ra +_+

vubach2511
28-12-2014, 22:36
Món bánh tráng nướng mà nhìn giống pizza quá, nhìn hấp dẫn thật. Ai ở đà Lạt gửi ra Hà Nội cho mình thưởng thức hương vị này đê

trunghieu77
29-12-2014, 02:26
Đi Đlạt không bao giờ bỏ qua chợ đêm Đlạt ăn vặt..khoai nướng,bắp nướng,sữa đậu nành.

dalattours
29-12-2014, 12:37
du lịch đà lạt (http://dulichdalat.pro) thì số một việt nam rùi. ngoài mấy món trên với thời tiết ở Đà Lạt bạn có thể ăn thêm các món nướng ngói như Cư Đức, quán Chu, Khói mới mở....

dalattours
29-12-2014, 12:38
Chào mọi người,

Mình sắp đi Đalat cuối tháng với người iu,mình tham khảo nhiều topic thì đa phần các bạn review quán ăn đường phố,mình cũng sưu tầm được 1 số nơi và sẽ ghé thử.Tuy nhiên mình muốn hỏi,ngoài những quán ăn dạng này,không biết mọi người có thể chỉ mình 1 vài nhà hàng ăn ngon và đặc sản ở Đalat được không?

Tiện thể ks tầm 3 sao trở lên vị trí đẹp,lãng mạn luôn càng tốt,mình xin cảm ơn

khách sạn đà lạt 3 sao (http://khachsandalat.net/Hotel-3-Sao.html) theo mình đẹp nhất là ngọc phát nhìn ra hồ xuân hương vô cùng lãng mạn. nhất là những ngày có sương mù thì thật là tuyệt vời

chudutaithe
09-01-2015, 18:44
Một thoáng Đà Lạt thật là bình dân và thân thuộc

QuocPagoda
08-02-2015, 15:23
bánh bèo số 4 gần cuối đường Phan Đình Phùng nằm bên tay phải <a href="https://www.flickr.com/photos/99709109@N07/15840072464" title="20150207_163043 by ngo hoaiquoc, on Flickr"><img src="https://farm8.staticflickr.com/7438/15840072464_dd31c2a123_z.jpg" width="640" height="360" alt="20150207_163043"></a>
https://farm8.staticflickr.com/7438/15840072464_dd31c2a123_z.jpg (https://flic.kr/p/q8JvFE)20150207_163043 (https://flic.kr/p/q8JvFE) by hoaiquoc001 (https://www.flickr.com/people/99709109@N07/), on Flickr

dalatpalace
29-01-2018, 17:44
Xem thêm các quán ngon: https://dulichdalat.pro/cam-nang/kinh-nghiem-an-uong-da-lat.html

lyan
05-03-2018, 19:46
có 1 đường mà k nhớ rõ lắm chỉ toàn đồ nướng thôi

duyenquynhh
08-04-2018, 18:12
thèm quá thôi

3aegroupvn
06-08-2018, 17:27
Nếu có đến Hải Phòng, ghé ngay Texas BBQ, thưởng thức Pizza khuyến mãi (https://texasbbq.vn/vn/khuyen-mai/pizza-khuyen-mai-mua-1-tang-1-thu-4-hang-tuan) với rất nhiều vị bánh thơm ngon, hấp dẫn bạn ơi!!!!