PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì, những cung đường mê mải



monkey95
18-08-2009, 16:32
Đó là nửa đầu chuyến đi vòng quanh Tây Bắc của tôi, nửa đẹp nhất, nửa mê mải nhất trong những gì tôi đã trải qua suốt gần 2 tuần nơi núi rừng Tây Bắc, một Tây Bắc mộc mạc và giản dị nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.

Tôi tạo topic này để chia sẻ phần đẹp nhất trong chuyến đi của tôi với mọi người, rất tiếc là tôi đã không có điều kiện sử dụng một cái DSLR để có được những tấm ảnh chất lượng cao (thực tế, tôi dùng Canon IXUS 85 IS :(). Nhưng tôi hy vọng vẫn có thể cùng mọi người đồng cảm, cùng mọi người nhìn lại những góc nhìn mà tôi đã thấy, cùng mọi người thêm một lần yêu, một lần đam mê Tây Bắc của chúng ta.

:)

monkey95
18-08-2009, 16:47
Xin bắt đầu bằng một sự tình cờ!

Một vườn hoa của đồng bào Mông với những bông nhỏ li ti bên đường Bắc Hà - Simacai. Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh đó chính là loài hoa Hồng Mi nổi tiếng, loài hoa dùng làm men ủ rượu ngô Bản Phố, thứ men người ta vẫn nói rằng thiếu nó thì không thể gọi là rượu ngô Bắc Hà.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3752.jpg

Chụp gần

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3774.jpg

Một chú bướm đang thụ phấn hoa

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3776.jpg

Có ai biết rõ về loài hoa Hồng Mi nổi tiếng này thì kiểm tra dùm tôi với nhé!

monkey95
18-08-2009, 17:45
Chợ phiên Bắc Hà.

Ấn tượng đầu tiên về chợ phiên Bắc Hà là một màu đỏ rực.
Hàng hóa toàn gam màu đỏ, người cũng đỏ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3662.jpg

Đây chắc là sợi vải dùng để dệt và thêu váy áo của đồng bào dân tộc

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3667.jpg

Nhân vì ngành dệt may nước nhà đang lao đao thời khủng hoảng, đồng bào tăng GDP cho ngành dệt may bằng cách thêu tay như thế này :)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3650.jpg

Nụ cười dễ mến của người Bắc Hà (phải nói là người Bắc Hà dễ mến hơn hẳn người Sapa)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3693.jpg

Một cụ già bán rau cải (chà, mới nhớ món rau cải luộc trên đó làm sao)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3691.jpg

monkey95
18-08-2009, 17:47
Thích nhất là ngắm các em bé dễ thương nằm trong địu để đi chợ.
Các bé đi chợ trên lưng mẹ (bé này nhỏ xíu mà đã biết window shopping rồi nhỉ)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3677.jpg

Và đi chợ trên lưng cha

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3671.jpg

Mẹ chờ cha, còn mình thì ti ti...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3722.jpg

Cún con là một loại hàng dễ gặp ở chợ Bắc Hà.
Tôi cứ ấn tượng mãi với hình ảnh đồng bào Mông buộc dây vào nách cún rồi xách đi bán, chưa thấy mà cũng chưa nghĩ đến kiểu xách cún thế này bao giờ ^^

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3665_resize.jpg

monkey95
19-08-2009, 03:35
Cung đường Bắc Hà - Xín Mần sau đó quả là một cơn ác mộng, chúng tôi hoàn toàn không lường trước nó lại xấu đến như thế. Lời kể của những người đi trước, về cung đường du lịch đẹp nhất Việt Nam, về tuyến đường Bắc Hà - Bản Già - Cốc Pài (Xín Mần) xuyên qua những rừng sa mộc đẹp như tranh vẽ, có lẽ đã làm chúng tôi hơi chủ quan.
Chỉ 30km mà chúng tôi phải đi mất hơn 4 tiếng, con đường rải đá cấp phối, không được xe lu nghiền, những viên cuội to bằng cả nắm tay, lúc lên dốc thì xóc, xe không dám lấy đà lao lên, cứ ì ra, đến khi xuống dốc thì bánh trước hết trượt trái lại trượt phải, hai tay đau ê ẩm.

Ngựa, ngô và đá - những điều thấy nhiều nhất trên cung đường này

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3849.jpg

Đường hoặc toàn đá...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3886.jpg

Chỗ nào không có đá thì bị xe cày tung lên...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3836.jpg

Nhưng rất đẹp, với những khúc cua quanh vạt rừng sa mộc.
Đẹp lúc hẹp tầm nhìn

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3917.jpg

Đẹp cả lúc tầm nhìn được mở rộng

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3851.jpg

Dẫu đường xấu, trời mưa, chúng tôi vẫn gặp rất nhiều đồng bào dân tộc đi bộ từ Xín Mần sang chợ phiên Bắc Hà từ sáng sớm, giờ đang trên đường quay về, có cả những cụ già tóc đã bạc trắng...

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3842.jpg

monkey95
19-08-2009, 03:57
Những ngôi nhà trong hoa bên đường

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3827.jpg

Một ngôi nhà nhỏ, và ruộng ngô chưa kịp gieo hạt, một gam màu đỏ nao lòng, y như trang phục của đồng bào nơi đây

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3959.jpg

Một loài hoa dại ven đường, đẹp nhưng không biết tên

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3853.jpg

Và những bờ rào váy (có lẽ vì trời đã mưa liền mấy ngày, nên dù thời tiết âm u nhưng đồng bào dân tộc vẫn phơi váy áo rất nhiều)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3988.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3965.jpg

Một điều ngẫu nhiên, cứ như là tri ngộ.
Khi chúng tôi đến Cốc Pài lúc xẩm tối, thì gặp đúng lúc mọi người đang dựng km số 0 cho thị trấn Cốc Pài (trước đó, đây chỉ là xã Cốc Pài, nhưng mới được nâng lên thị trấn, là trung tâm của huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang)

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_4045.jpg

Một điều ngẫu nhiên thú vị, thêm vào sự yêu mến rất đặc biệt của tôi dành cho địa danh Xín Mần này.
Nhưng Xín Mần còn nhiều điều để tôi yêu, nhiều điều để tôi không chỉ kể trong thread này, mà có lẽ sẽ còn kể mãi, kể mãi trong tâm tưởng.

Ví dụ như món khoai Lệ Phố trong bữa tối đầu tiên ở Xín Mần chẳng hạn

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_4054.jpg

Ôi, lại nhớ quay quắt cái vị ngọt ngọt, đậm đậm của khoai Lệ Phố mất rồi...

homeless man
19-08-2009, 07:07
Bạn qua Bắc Hà có đến nhà vua Mèo Hoàng A Tưởng không? Cái nhà xây năm 1921 giờ vẫn còn đẹp lắm.

Đi từ Nàn Mạ về Cốc Pải dọc theo thượng nguồn sông Chẩy cảnh cũng đẹp lắm. Nếu có ảnh các bạn cho mọi người xem luôn ;)

Walkman
19-08-2009, 07:53
Bạn qua Bắc Hà có đến nhà vua Mèo Hoàng A Tưởng không? Cái nhà xây năm 1921 giờ vẫn còn đẹp lắm.

Đi từ Nàn Mạ về Cốc Pải dọc theo thượng nguồn sông Chẩy cảnh cũng đẹp lắm. Nếu có ảnh các bạn cho mọi người xem luôn ;)

Nó vừa được xây lại năm hai nghìn không trăm ngày ấy ạh. Trông mới và lòe loẹt như hàng Tung của trong chợ phiên Cán cấu ấy... Công nghệ xây mới di tích đang rầm rộ mà Bác.

homeless man
19-08-2009, 08:32
Nó vừa được xây lại năm hai nghìn không trăm ngày ấy ạh. Trông mới và lòe loẹt như hàng Tung của trong chợ phiên Cán cấu ấy... Công nghệ xây mới di tích đang rầm rộ mà Bác.

Bạn nói thế oan cho người ta. Xây đã ngót trăm năm thì cũng phải tu bổ lại chứ, quét vôi ve lại chứ. Ai bảo bạn là nó mới xây lại?

Đành rằng chúng ta trùng tu không tốt, không lưu lại được toàn bộ thần thái ban đầu, nhưng những gì còn lại sau ngót trăm năm ở đó chắc cũng đáng để xem.

Nếu bạn vào quán rượu gần quán Spring Fair chỗ bến xe ở quảng trường trung tâm thị trấn (cứ tạm gọi là quảng trường vì nó rộng rãi), bạn sẽ thấy những tấm ảnh chụp cái nhà này mấy trục năm trước để so sánh. Tớ chắc chắn nó cũng không khác nhiều. Đặc biệt là không phải xây lại như bạn nói. Mong bạn tìm hiểu kỹ lại thông tin =))

Theo tớ, ngôi nhà của vua Mèo này là khá nguyên vẹn (kiến trúc). Tớ sẽ kể kỹ sau.

Xin lỗi bạn chủ topic vì đã spam. Trên cung đường bạn đi, thực sự còn nhiều điều có thể cảm nhận và viết đựơc. Mong bạn tiếp tục chia sẻ (wait)

greenline
19-08-2009, 11:21
Theo tớ, ngôi nhà của vua Mèo này là khá nguyên vẹn (kiến trúc). Tớ sẽ kể kỹ sau.


Nếu bác nói về kiến trúc thì em đồng ý. Hệ thống các phòng, họa tiết,... còn khá đầy đủ. Nhưng vì sơn lại + thay hết các cửa gỗ, chạy ống dây điện, đèn và các công tắc điện trắng lóa,... khiến em có cảm giác tưởng rằng đây là kiến trúc "mới" xây lại theo lối "cổ". So sánh hơi khập khiễng một tý, nhưng cảm giác đó giống hệt như anh vào một ngôi chùa mới bảo tồn lại, nó mất hết vẻ cổ kính và trang nghiêm. Theo em, di tích nó gắn với thời gian, nó như lớp ô xi hóa phủ trên bề ngoài cổ vật. Một cổ vật mà đánh bóng sáng choang thì em dám chắc nó mất đi phần lớn giá trị. :)

monkey95
19-08-2009, 14:16
Bạn qua Bắc Hà có đến nhà vua Mèo Hoàng A Tưởng không? Cái nhà xây năm 1921 giờ vẫn còn đẹp lắm.


Hì, theo thứ tự thời gian thì em đi sang Xín Mần, Hoàng Su Phì, đến lúc quay lại Bắc Hà mới vào dinh Hoàng A Tưởng. Nhân có bác hỏi em xin post luôn mấy cái ảnh ở dinh Hoàng A Tưởng.
Em chưa thấy cái dinh này lúc chưa sửa chữa, nhưng cứ nhìn những gì "còn lại" tuy đẹp, nhưng diêm dúa một cách quê mùa, chắc ngày xưa nó đẹp lắm, bác nào có ảnh nó trước đây share luôn cho em và mọi người với ạ!

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_5638.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_5650.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_5662.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_5669.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_5680.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_5688.jpg

monkey95
19-08-2009, 14:24
Đi từ Nàn Mạ về Cốc Pải dọc theo thượng nguồn sông Chẩy cảnh cũng đẹp lắm. Nếu có ảnh các bạn cho mọi người xem luôn ;)


Đoạn từ Nàn Mạ về Cốc Pài thì em không gặp sông Chảy, em chỉ đi dọc sông Chảy trên đoạn từ Cốc Pài sang Vinh Quang (Hoàng Su Phì), em sẽ post ảnh đoạn này sớm!

rockgarden
20-08-2009, 22:53
Dinh Hoàng A Tưởng đúng là "diêm dúa một cách quê mùa". Không biết ngày xưa như thế nào, bác nào có hình trước đây share cho mọi người xem với.Cái gì xưa cũ vẫn nhiều xúc cảm hơn.

monkey95
21-08-2009, 19:10
Buồn quá, mấy hôm nay internet nhà mình cứ liên tục đứt, không tài nào up ảnh lên được :(

trangnha2001
22-08-2009, 23:25
:( thật sự đây là cung đường chán nhất và gian khổ nhật của mình....Xín Mần - Bắc Hà là nổi ám ảnh đeo đẳng đến bây giờ. Mình chỉ muốn bỏ cuộc trên đọan đường ấy...thật kinh khủng.....
Lúc đầu là mình đi đúng con đường Xín Mần-Bắc Hà nhưng được một đọan thí bị chặn lại và bắt buộc phải vòng bằng một con đường nhỏ với đầy rầy đá nhỏ lổm chổm....hơn 15km nếu như mình nhớ không lầm. Không biết là bạn có nhìn thấy đọan đường đang bắt đầu làm không, mình đã bị té xuống một cái khe sâu hơn 1m vì bì trượt chân vào lớp bùn sìn., mình té xuống trước rồi sau đó nguyên chiếc xe đổ đè lên..may mắn là mình không bị gãy tay hay gãy chân gì cả.

monkey95
29-08-2009, 14:47
Hì, em đã thu xếp xong để 2/9 lên đường đến Hà Giang rồi, lần này sẽ lại đi qua Bắc Hà và Xín Mần, nên xin phép nghỉ topic này để đi chuyến mới đã :D

loakenden
29-08-2009, 16:16
Đường đi Xín Mần công nhận là dã man, chỉ toàn thấy đá và đá, xe với người cứ nhẩy tưng tưng cả mấy chục cây số. Nhưng thi thoảng có những đoạn đường khó đi cũng thú vị ấy chứ.
Dinh Hoàng A Tưởng lúc được diện kiến nói thật là em cũng hơi... thất vọng vì cái vẻ bề ngoài mới toanh một cách hoàng tráng, thấy cổng ngoài khóa nên cũng chỉ đứng ngoài nhìn chụp phát ảnh rồi thôi.
Cho em hỏi ngu một tí là hiện giờ trong cái dinh này có gì thế ạ? Thấy rộng và nhiều phòng (thấy có nhiều cánh cửa đóng im ỉm thế), ko biết là có gì trong đó

Meo
31-08-2009, 12:40
đoạn Bắc Hà lên Xìn Mần đường xá khó đi vậy sao anh em? Em cũng đang tính đi cung đường của anh monkey nhưng em lại chưa phượt bao giờ cả nên cũng hơi "run" 1 chut :(

wild_cat
01-09-2009, 01:44
đoạn Bắc Hà lên Xìn Mần đường xá khó đi vậy sao anh em? Em cũng đang tính đi cung đường của anh monkey nhưng em lại chưa phượt bao giờ cả nên cũng hơi "run" 1 chut :(

Đoạn đó khó thật đấy ạ. Nhưng tương đối thôi ạ. Bác đi vào trời nắng ráo thì không sao, chỉ bụi và xóc thôi. Nhưng đi vào lúc mưa thì khó chịu đấy ạ. Lầy lội và nhiều ổ voi, ổ trâu lắm.

greenline
01-09-2009, 07:35
Đó là nửa đầu chuyến đi vòng quanh Tây Bắc của tôi, nửa đẹp nhất, nửa mê mải nhất trong những gì tôi đã trải qua suốt gần 2 tuần nơi núi rừng Tây Bắc, một Tây Bắc mộc mạc và giản dị nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.


Mình chuẩn bị chạy cung này vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Bạn có thể chỉ giúp mình lịch trình và cung đường của bạn được không? Nếu có cả chỗ ăn, nghỉ và thời gian thì tốt quá.

Cảm ơn bạn. :)

Chitto
01-09-2009, 09:54
đoạn Bắc Hà lên Xìn Mần đường xá khó đi vậy sao anh em? Em cũng đang tính đi cung đường của anh monkey nhưng em lại chưa phượt bao giờ cả nên cũng hơi "run" 1 chut :(

Nói thật là không khuyến khích những người mới đi lao vào các cung đường khó. Ngay những người viết bài ở đây, cũng phải từ từ đi dần từ những cung đường dễ, sau vài chuyến mới lao theo các cung khó hơn.

Tuy không muốn làm, nhưng cũng phải nhắc lại là tất cả các vụ tai nạn nặng gây thương tích nặng hoặc tử vong của dân phượt đều rơi vào các thành viên mới đi đường núi lần đầu và tham gia cung dài ngày, đường khó.

Cũng vì vậy các nhóm đi các cung hiểm thường không muốn có thành viên mới đi lần đầu trong đoàn. Không an toàn cho mình và làm ảnh hưởng đến người khác.

monkey95
01-09-2009, 15:11
Nguy hiểm hay không còn do mình, đoạn đó nếu đi cẩn thận thì cũng không vấn đề gì đâu bạn ạ! Đặc biệt chú ý những chỗ quanh, nếu tầm nhìn không tốt thì đừng đi nhanh, ngã dễ xuống vực lắm. Nói chung, mệt người và hại xe là chính.
Ngoài ra, tùy vào thời tiết nữa, trời mưa thì không nên đi, gặp phải chỗ bị xe tải cày nát thì có khi chỉ còn nước quay đầu lại.
Kinh nghiệm là nên đem theo một cái vỏ chai nước khoáng tầm 1-1,5L, gặp suối thì lấy nước, khi máy xe nóng quá có thể dùng để hạ nhiệt cưỡng bức cho nó.

monkey95
01-09-2009, 15:15
Em sắp đi lại cung này rồi, 2/9 xuất phát lên Bản Giốc, từ 9/9 đến 13/9 sẽ đi lại chính cung Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà này, trong lúc đi và sau khi về, em sẽ cập nhật thông tin mới, bác nhé!

Hell
14-09-2009, 12:07
khi nào về bác monkey về cho em thông tin mới về đoạn Bắc Hà - Xín Mần nhé.xem đường xe giờ thế nào rồi để em tính đường quét luôn :D

loakenden
14-09-2009, 12:58
Nguy hiểm hay không còn do mình, đoạn đó nếu đi cẩn thận thì cũng không vấn đề gì đâu bạn ạ! Đặc biệt chú ý những chỗ quanh, nếu tầm nhìn không tốt thì đừng đi nhanh, ngã dễ xuống vực lắm. Nói chung, mệt người và hại xe là chính.
Ngoài ra, tùy vào thời tiết nữa, trời mưa thì không nên đi, gặp phải chỗ bị xe tải cày nát thì có khi chỉ còn nước quay đầu lại.
Kinh nghiệm là nên đem theo một cái vỏ chai nước khoáng tầm 1-1,5L, gặp suối thì lấy nước, khi máy xe nóng quá có thể dùng để hạ nhiệt cưỡng bức cho nó.

Bác ơi, đoạn Xín Mần í em nghĩ muốn đi nhanh cũng chẳng được :( Hàng chục km toàn đá là đá, có chỗ chỉ còn vừa đúng cái lốp xe giữa 1 bên là đá hộc 1 bên là...trượt xuống vực.
Em cũng nghĩ cứ đi từ từ cẩn thận là được, và không nên đi vào trời mưa, trời tối hay chiều nhá nhem.
Đi hết đoạn đấy mông cứ gọi là... ê hết cả ẩm :LL

Chitto
14-09-2009, 13:36
Kinh nghiệm là nên đem theo một cái vỏ chai nước khoáng tầm 1-1,5L, gặp suối thì lấy nước, khi máy xe nóng quá có thể dùng để hạ nhiệt cưỡng bức cho nó.

Tôi không nghĩ đó là ý hay. Máy xe quá nóng thì phải cho nó nghỉ, chứ dùng cách dội nước lạnh, trường hợp xấu nhất có thể vỡ máy luôn thì... toi.

monkey95
14-09-2009, 14:20
khi nào về bác monkey về cho em thông tin mới về đoạn Bắc Hà - Xín Mần nhé.xem đường xe giờ thế nào rồi để em tính đường quét luôn :D

Híc, rất tiếc là trên đường về mình phải chạy bão số 7, nên không đi từ Xín Mần qua Bắc Hà mà đi từ Xín Mần tới Yên Bình, rồi từ Yên Bình xuôi về Tuyên Quang, Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên luôn.
Cứ tưởng đường Xín Mần - Yên Bình đỡ khổ hơn đường Xín Mần - Bắc Hà, ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đường xấu kinh hồn, tí nữa thì bằng đoạn Yên Minh - Du Già - Bắc Mê. Ngày hôm đó đi mất 12h (từ 12h30 trưa đến gần 1h sáng mới thoát nạn, hu hu).
Không có thông tin mới về đường Xín Mần - Bắc Hà, nhưng nếu so sánh giữa cung đường Xín Mần - Bắc Hà (mình đi tháng 5/2009) và cung đường Xín Mần - Yên Bình (đi tháng 9/2009) thì mình thà đi từ Bắc Hà sang Xín Mần 10 lần còn hơn.

monkey95
14-09-2009, 14:23
Tôi không nghĩ đó là ý hay. Máy xe quá nóng thì phải cho nó nghỉ, chứ dùng cách dội nước lạnh, trường hợp xấu nhất có thể vỡ máy luôn thì... toi.

Mình cũng không chắc cách này, tại thấy có mấy anh rân tộc nửa mùa ở chỗ mình xui thế, mà thực tế cũng thấy nếu leo đèo mà xe ì ra số 1 với số 2, cho nó nghỉ một lúc và dội nước nó lại khỏe liền nên cứ làm liều, ke ke.
Có lẽ chitto nói hợp lý, có thời gian thì dừng lại chỗ nào đẹp đẹp, chụp ảnh, ăn vặt, chờ xe nguội cũng hay!

La_chuoi
14-09-2009, 14:35
Đoạn từ Xí Mần -> Bắc Hà mình đi từ giữa tháng 8 lúc đấy họ đang sửa đường. Bây giờ chắc vẫn chưa sửa xong đâu. Theo mình nhớ thì lúc đấy đi nhìn vào cột mốc đường còn cách Bắc Hà 3 Km thì phải rẽ vào đường # đi. Cũng hơi offroad 1 chút, đường dốc đá có, bùn lầy có, sống trâu có, ổ khủng long có nhưng không đến nỗi có đoạn = vừa cái lốp xe đâu :D. Hôm đó mình đi Xí Mần -> Bắc Hà vừa đi vừa chơi + 1 số chỗ nhầm đường là mất khoảng 5 tiếng.

buratino
14-09-2009, 16:17
mình vừa đi Bắc Hà - Xín Mần chụp lúa xong hôm thứ 7 (12/9/2009). Nói chung đoạn đường khoảng 30km là đường offroad, dốc cao và ngoằn ngoèo, nhiều đá lổn nhổn,... NHƯNG hoàn toàn đi được. Không có gì đáng ngại cả. Nói thật nếu như trời mưa thì cũng vẫn có thể đi nhưng không khuyến khích ;), đáng ngại nhất cái chính mới là đường bùn đất trơn trượt thôi. Vài lời chia sẻ. Hi vọng mọi người sẽ có 1 chuyến đi thành công. Cung Hoàng Su Phì - Cốc Pài (XÍn Mần) 1 cung ruộng bậc thang đẹp hiếm có (c) Sẽ show ảnh lên cho mọi người xem sớm nhất

nav89
15-09-2009, 00:27
Tôi không nghĩ đó là ý hay. Máy xe quá nóng thì phải cho nó nghỉ, chứ dùng cách dội nước lạnh, trường hợp xấu nhất có thể vỡ máy luôn thì... toi.
:LL:LL:LL bác nói thế nào chứ, chẳng qua là giải nhiệt cưỡng bức kiểu đó ko hiệu quả chứ để thay đổi nhiệt độ đột ngột và làm máy bị vỡ do giãn nở tức thời thì 1 cốc chứ vài cốc nước lạnh cũng chưa đủ, chứ làm sao mà vỡ máy được hả bác, nó đúc từ gang và thép chịu nhiệt chứ có phải là thủy tinh đâu ạ,
các dòng xe đời mới hiện nay có rất nhiều xe có hệ thống làm mát bằng nước hoặc kết hợp nước và làm mát bằng không khí, hệ thống này trên thực tế rất có lợi cho cả người lái xe và xe, kể cả đi trong phố hay đường trường, nó khiến cho động cơ hoạt động trong tình trạng nhiệt độ tương đối ổn định, do đố mà bạn có thể chạy một quãng đường dài hơn mà vẫn chưa bị nóng máy. Tuy nhiên thì dân cào cào vẫn thích sử dụng xe có hệ thống làm mát bằng không khí hơn vì nhỡ may mà có hỏng cái tản nhiệt nước thì :shrug::shrug::shrug:
Song, dù là hệ thống làm mát nào thì cả bạn và chiến mã vẫn phải nghỉ, đó là điều bắt buộc. Với những xe làm mát bằng không khí bình thường như dream wave, future thì quãng đường tối đa được khuyến khích nghỉ là 100km, với xe có hệ thống làm mát bằng nước thì có thể dài hơn, 130km, việc nghỉ ngơi giúp người lái thay đổi tư thế, tránh tình trạng căng cứng cơ thể do ở 1 tư thế quá lâu, việc nghỉ ngơi cũng giúp động cơ bớt nóng hơn

xe máy theo kinh nghiệm bản thân em thì ko nên đi vào lúc trời mưa và xầm tối, lúc này tầm quan sát bị hạn chế rất nhiều, kinh nghiệm phán đoán tình huống rất quan trọng, hãy đừng tiến nếu bạn không thể, hãy dừng lại tìm chỗ nghỉ cho tới khi mọi thứ trở nên sáng sủa hơn

Hell
15-09-2009, 12:20
Híc, rất tiếc là trên đường về mình phải chạy bão số 7, nên không đi từ Xín Mần qua Bắc Hà mà đi từ Xín Mần tới Yên Bình, rồi từ Yên Bình xuôi về Tuyên Quang, Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên luôn...
Cung đường bạn đi gian nan quá. đoạn Xín Mần - Yên Bình ấy khoảng bao Km mà bạn đi đến 12 tiếng vậy. Cơ cực mà vui nhỉ. phượt mà :D


Đoạn từ Xí Mần -> Bắc Hà mình đi từ giữa tháng 8 lúc đấy họ đang sửa đường. Bây giờ chắc vẫn chưa sửa xong đâu. Theo mình nhớ thì lúc đấy đi nhìn vào cột mốc đường còn cách Bắc Hà 3 Km thì phải rẽ vào đường # đi. Cũng hơi offroad 1 chút, đường dốc đá có, bùn lầy có, sống trâu có, ổ khủng long có nhưng không đến nỗi có đoạn = vừa cái lốp xe đâu . Hôm đó mình đi Xí Mần -> Bắc Hà vừa đi vừa chơi + 1 số chỗ nhầm đường là mất khoảng 5 tiếng.
hy vọng tháng giêng là sửa xong. Đoạn Xín Mần - Bắc hà khoảng 50Km phải không bạn. 5 tiếng trừ hao đường xấu + ngắm cảnh + lạc là vẫn còn đẹp. cám ơn thông tin nhé:D


mình vừa đi Bắc Hà - Xín Mần chụp lúa xong hôm thứ 7 (12/9/2009). Nói chung đoạn đường khoảng 30km là đường offroad, dốc cao và ngoằn ngoèo, nhiều đá lổn nhổn,... NHƯNG hoàn toàn đi được. Không có gì đáng ngại cả. Nói thật nếu như trời mưa thì cũng vẫn có thể đi nhưng không khuyến khích , đáng ngại nhất cái chính mới là đường bùn đất trơn trượt thôi. Vài lời chia sẻ. Hi vọng mọi người sẽ có 1 chuyến đi thành công. Cung Hoàng Su Phì - Cốc Pài (XÍn Mần) 1 cung ruộng bậc thang đẹp hiếm có Sẽ show ảnh lên cho mọi người xem sớm nhất
NHƯNG hoàn toàn đi được.
bác NHƯNG thật mạnh vậy khiến em thấy yên tâm. đang chờ ảnh của bác. Cám ơn :D

buratino
15-09-2009, 23:01
sáng 8h15 mình xuất phát từ Bắc Hà sang Xín Mần. Cách Bắc Hà khoảng 10km có 1 chỗ rẽ phải lên dốc và bắt đầu đường offroad, nhiều đoạn đá xóc, xe số phân khối 100cc trở lên lai thêm 1 người ngồi sau vẫn ổn. Lòng vòng tầm 30km vừa leo dốc vừa dừng chân lại chụp ảnh ở những góc đẹp thì 12h hơn mình đã đến được Xín Mần (còn gọi là Cốc Pài theo người dân tộc). Ăn trưa bún miến cháo phở rồi tiếp tục sang đến Hoàng Su Phì, cách Xín Mần khoảng 38km thì có 1 chỗ rẽ trái đi lên 25km nữa là đến cửa khẩu Xín Mần. Theo mình thì nên đi đường này vì cũng nhiều đoạn đường cua đẹp và chụp từ trên cao xuống dưới rất thú vị. Hơi tiếc 1 chút là mình koo chụp được đoạn lúa khi đi lên có nắng chiếu ven. Tuyệt vời. Đường từ đây trở đi về đến Hoàng Su Phì thì ngon lành

gianker
15-09-2009, 23:12
Một đoạn đường xấu vài km này thì có ăn thua gì.. Đi dễ mà. Các bác cứ máu lên, không có gì đáng ngại đâu.

TÍM
16-09-2009, 01:45
Ảnh Xín Mần - HSP đi Buratino ơi :)

Hell
16-09-2009, 08:42
sáng 8h15 mình xuất phát từ Bắc Hà sang Xín Mần. Cách Bắc Hà khoảng 10km có 1 chỗ rẽ phải lên dốc và bắt đầu đường offroad, nhiều đoạn đá xóc, xe số phân khối 100cc trở lên lai thêm 1 người ngồi sau vẫn ổn. Lòng vòng tầm 30km vừa leo dốc vừa dừng chân lại chụp ảnh ở những góc đẹp thì 12h hơn mình đã đến được Xín Mần (còn gọi là Cốc Pài theo người dân tộc). Ăn trưa bún miến cháo phở rồi tiếp tục sang đến Hoàng Su Phì, cách Xín Mần khoảng 38km thì có 1 chỗ rẽ trái đi lên 25km nữa là đến cửa khẩu Xín Mần. Theo mình thì nên đi đường này vì cũng nhiều đoạn đường cua đẹp và chụp từ trên cao xuống dưới rất thú vị. Hơi tiếc 1 chút là mình koo chụp được đoạn lúa khi đi lên có nắng chiếu ven. Tuyệt vời. Đường từ đây trở đi về đến Hoàng Su Phì thì ngon lành

https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/Phuot4.jpg
Cái cửa khẩu Xín Mần là điểm nằm bên trên phải không bác? đoạn từ Cốc Pài đến Xín Mần này là do vietbando vẽ. Mình đi tỉnh lộ 177 rồi rẽ trái vào thì nên hơn hả bác? em thích cảnh đẹp, xa và khó hơn cũng chịu :D

monkey95
16-09-2009, 09:03
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/Phuot4.jpg
Cái cửa khẩu Xín Mần là điểm nằm bên trên phải không bác? đoạn từ Cốc Pài đến Xín Mần này là do vietbando vẽ. Mình đi tỉnh lộ 177 rồi rẽ trái vào thì nên hơn hả bác? em thích cảnh đẹp, xa và khó hơn cũng chịu :D

Cửa khẩu Xín Mần không phải là điểm đen bạn vẽ bên trên đâu, nó còn nằm tít ở trên nữa cơ (bước chân là sang đến Trung Quốc).
Đường lên cửa khẩu Việt Bản Đồ vẽ linh tinh đấy (dạo này cơ sở dữ liệu của nó thế nào í, toàn vẽ đường linh tinh). Nói chung là đường lên cửa khẩu thế này, bạn đi từ Cốc Pài (thị trấn của Xín Mần) về phía Hoàng Su Phì theo đường Bắc Quang - Xín Mần (tên nó thế), sau khi đi khỏi Cốc Pài 12km thì có cái biển to vật, một đường đi thẳng sang Hoàng Su Phì, một đường rẽ trái lên cửa Khẩu (còn 26km nữa). Cứ rẽ trái rồi đi mãi là lên đến cửa khẩu thôi.
Những cái hay ở nhánh lên cửa khẩu là:
- View cực đẹp, bao la và mênh mông lắm (cửa khẩu ở độ cao 1693m)
- Có thể chụp ảnh với cột mốc biên giới (cả của ta và của Tàu), chụp ảnh với cái cửa thành do Tưởng Giới Thạch xây
- Giao lưu với mấy anh bộ đội (tối 11/09 mình đem 1 con gà lên góp chung, nhậu bí tỉ với 5 anh bộ đội trên đó, vui lắm). nếu có bạn gái nào lên, các anh quý cực, vì trên đó thiếu người lắm

monkey95
16-09-2009, 09:08
Cung đường bạn đi gian nan quá. đoạn Xín Mần - Yên Bình ấy khoảng bao Km mà bạn đi đến 12 tiếng vậy. Cơ cực mà vui nhỉ. phượt mà :D


12h là tính cả thời gian đi từ Yên Bình đến Tuyên Quang rồi còn về tận quê mình ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nữa, đoạn Yên Bình đi khoảng 5h thôi (có thể đi nhanh hơn nhưng hơi mất an toàn), view khá đẹp.


hy vọng tháng giêng là sửa xong. Đoạn Xín Mần - Bắc hà khoảng 50Km phải không bạn. 5 tiếng trừ hao đường xấu + ngắm cảnh + lạc là vẫn còn đẹp. cám ơn thông tin nhé:D

4h là chuẩn rùi, dân ở đó khoe có thể đi trong 2h thôi.

Hell
16-09-2009, 11:58
Cửa khẩu Xín Mần không phải là điểm đen bạn vẽ bên trên đâu, nó còn nằm tít ở trên nữa cơ (bước chân là sang đến Trung Quốc).
Đường lên cửa khẩu Việt Bản Đồ vẽ linh tinh đấy (dạo này cơ sở dữ liệu của nó thế nào í, toàn vẽ đường linh tinh). Nói chung là đường lên cửa khẩu thế này, bạn đi từ Cốc Pài (thị trấn của Xín Mần) về phía Hoàng Su Phì theo đường Bắc Quang - Xín Mần (tên nó thế), sau khi đi khỏi Cốc Pài 12km thì có cái biển to vật, một đường đi thẳng sang Hoàng Su Phì, một đường rẽ trái lên cửa Khẩu (còn 26km nữa). Cứ rẽ trái rồi đi mãi là lên đến cửa khẩu thôi.
Những cái hay ở nhánh lên cửa khẩu là:
- View cực đẹp, bao la và mênh mông lắm (cửa khẩu ở độ cao 1693m)
- Có thể chụp ảnh với cột mốc biên giới (cả của ta và của Tàu), chụp ảnh với cái cửa thành do Tưởng Giới Thạch xây
- Giao lưu với mấy anh bộ đội (tối 11/09 mình đem 1 con gà lên góp chung, nhậu bí tỉ với 5 anh bộ đội trên đó, vui lắm). nếu có bạn gái nào lên, các anh quý cực, vì trên đó thiếu người lắm

mà có cái vietbando này cũng đỡ lắm, mình xem để rõ khái niệm đường đi:d giờ có bạn dẫn dắt càng rõ ràng hơn. đường lên Xin Mần đơn giản thế mà :D
mấy anh bộ đội trên đó làm nhiệm vụ, quanh năm chịu cảnh vắng vẻ tội nhỉ. mà mình muốn lên cột mốc có cần giấy tờ giới thiệu gì không bạn?
cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ.


hy vọng tháng giêng là sửa xong. Đoạn Xín Mần - Bắc hà khoảng 50Km phải không bạn. 5 tiếng trừ hao đường xấu + ngắm cảnh + lạc là vẫn còn đẹp. cám ơn thông tin nhé
mình mới phượt lần đầu + say cảnh đẹp nên chắc ngốn mất 6-7h :))

monkey95
16-09-2009, 13:07
mấy anh bộ đội trên đó làm nhiệm vụ, quanh năm chịu cảnh vắng vẻ tội nhỉ. mà mình muốn lên cột mốc có cần giấy tờ giới thiệu gì không bạn?

Các anh ấy cũng không đến nỗi vắng vẻ lắm đâu, cửa khẩu mà :D Nhưng rất quý người miền xuôi. Bạn cứ nhớ đem theo cái CMND, thủ tục mà, rồi xin phép sang đất Trung Quốc mấy bước mà chụp ảnh.

tamlc
24-09-2009, 09:58
Bọn mình vừa đi Bắc Hà - Xín Mần về, đúng hôm trời đẹp, đường hơi xóc và dốc nhưng khá thú vị. Đôi khi cần phải đuổi ôm xuống cài số 1 mới lên được dốc, nhưng nó không nguy hiểm vì không đi được nhanh và không có ô tô. Nếu không ngắm nghía thì đoạn này đi mất khoảng 3h, vấn đề là phải hỏi đường vì có nhiều ngả 3 không có biển chỉ dẫn.

blackhat_1008
15-09-2010, 01:07
Xin bắt đầu bằng một sự tình cờ!

Một vườn hoa của đồng bào Mông với những bông nhỏ li ti bên đường Bắc Hà - Simacai. Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh đó chính là loài hoa Hồng Mi nổi tiếng, loài hoa dùng làm men ủ rượu ngô Bản Phố, thứ men người ta vẫn nói rằng thiếu nó thì không thể gọi là rượu ngô Bắc Hà.
Chụp gần

https://i286.photobucket.com/albums/ll96/cyber_love_vn/BacHaXinManHoangSuPhi/IMG_3774.jpg

Có ai biết rõ về loài hoa Hồng Mi nổi tiếng này thì kiểm tra dùm tôi với nhé!

Đây là hoa Tam giác mạch bác à, hồi em đi Cao Bằng tháng 4, đoạn từ Trà Lĩnh qua Trùng Khánh thì có cả những ruộng hoa như thế ở 2 bên đường.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs327.ash1/28524_1215753088883_1680534687_417011_2909531_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs327.ash1/28524_1215753048882_1680534687_417010_6042238_n.jp g

monkey95
26-10-2010, 15:54
Đây là hoa Tam giác mạch bác à, hồi em đi Cao Bằng tháng 4, đoạn từ Trà Lĩnh qua Trùng Khánh thì có cả những ruộng hoa như thế ở 2 bên đường.

Hì, cám ơn thông tin của bạn, thoáng cái mà đã gần 2 năm rồi đấy!

Đúng là dân phượt mình vẫn quen gọi cây/hoa này là "Tam Giác Mạch", nó không chỉ mọc ở Cao Bằng như bạn thấy, và cũng không hẳn nở rộ vào đợt tháng 4, thực tế nếu nói đến Tam Giác Mạch mọi người hay nhớ đến Hà Giang dịp cuối năm hơn.
Cũng phải để ý, nếu ta hỏi một người dân địa phương hoa "Tam Giác Mạch" phần nhiều là họ không biết - tên mà nhiều từ điển gọi thì cây này là Kiều Mạch (Buckwheat - http://en.wikipedia.org/wiki/Buckwheat, còn bà con dân tộc Mông hình như gọi là chêz (mình chưa kiểm chứng được thông tin).

Nếu bạn đọc về quy trình làm rượu ngô Bản Phố, thì bạn sẽ thấy cái tên Hồng Mi (hay Hồng Mị) và Tam Giác Mạch (Kiều Mạch) được dùng lẫn lộn, và gần 2 năm nay mình vẫn băn khoăn mãi câu hỏi đó, sự giống nhau về thông tin giữa Tam Giác Mạch & Hồng Mi có lẽ chứng tỏ rằng đây là 2 tên của cùng một loại cây chăng? Hy vọng bạn nào đủ thông tin sẽ giúp mình trả lời dứt khoát về loài cây Hồng Mi cứ xuất hiện như một dấu chấm hỏi này. Thanks!

hoangvanhiep
18-10-2014, 21:53
Vài Video về tuyến đường Hoàng Su Phì - Cốc Pài - Xín Mần - Bắc Hà vào tháng 9/2012

https://www.youtube.com/watch?v=HzzCYhvqGW4
https://www.youtube.com/watch?v=Oo4UdIBdlu0
https://www.youtube.com/watch?v=WWVaKAP-IOY
https://www.youtube.com/watch?v=cgjkgxAENCg
https://www.youtube.com/watch?v=F8gzMvFF2ic
https://www.youtube.com/watch?v=PGFywLnTcpk
https://www.youtube.com/watch?v=Rn0DHF_NKoM
https://www.youtube.com/watch?v=OG4yFmdpYRI

hoanganh168
30-10-2014, 01:16
Bác cho e hoi nếu di Len cửa khẩu Xín Man thi tu do co di tiep qua Hoang Su Phi k hay la phai quay nguoi lai the.e sap toi co chay tu Sa Pa - Bac Ha - Sin Man - Hoang Su Phi - Ha Giang e di trong 1 ngay kip k ah.neu k kip thi e se du g lai o diem nao the.mong cac bac giup e ah

hehe1510
08-11-2014, 17:30
Bài viết rất hay và bổ ích,thanks