PDA

View Full Version : [Đang giải quyết] V/v chưa minh bạch của Phongtuyet (Thông tin cụ thể trang 1)



Pages : [1] 2

Salima
25-05-2012, 10:01
https://nm4.upanh.com/b4.s26.d2/d44f21504bbd573d56106c2631f36140_45223794.phongtuy et.jpg

Mặt trước
https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Phongtuyet_CMND.jpg




Mặt sau
https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Phongtuyet_CMND2.jpg




Chứng minh thư của leader hot nhất phượt ở thời điểm hiện tại đây ạ




Thật lòng mình k muốn đưa ảnh cá nhân của ngừoi khác lên đây.
Nhưng một kẻ lợi dụng tình yêu với những chuyến đi để kiếm tiền thì thật sự k thể tha thứ được.

Đây là một số thông tin mà các bạn mình tìm hiểu được về Phongtuyet

"
- Tên thật là Phong, và còn xuất hiện với vài cái tên khai man là tùng, sơn , phương, vương..., sinh năm 82, thường chém gió làm bên bộ đội (thử hỏi bộ đội j mà đi phượt liên tục như thế, mình tin là không nghề nghỗng gì cả)
- Nick phượt hắn là Phongtuyet(trên ttvn và phuot.vn) và 1 số nick khác nữa
- Hắn liên tục lập cung, rủ chủ yếu là mem mới, với nhiều nick, sđt, tên khác nhau (rủ mem mới để dễ qua mặt hơn).
- Khi đã thu tiền thì ko trả lại dù mem có lý do chính đáng ko đi nữa, trừ khi đòi quyết liệt.lý do đưa ra là đã mua đồ, đặt phòng????
- Thu chi ăn uống, phòng nghỉ nhập nhèm. Hôm đi hà giang 30.4 giá ăn, nghỉ đắt gấp 1,5-2 lần so với giá chung tại thời điểm đó. Chi tiết tài chính sẽ post lên topic.
- Đi về thường lặn mất, điện thoại khó liên lạc, và âm thầm lập cung tiếp.
Phongtuyet, lợi dụng niềm tin cua các mem phuot để trục lợi cho cá nhân. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh."

Và đây là tin nhắn mà 1 người bạn( một thành viên trong chuyến đi Hà Giang ngày 30-4) của mình đã gửi cho mình tối qua

'Những tháng ngày rong ruổi trên những cung đường với những người bạn ko quen biết mà vẫn thân thiết, gắn bó là khoảng thời gian thảnh thơi và thoải mái nhất mà chúng ta có được trong những chuyến phượt. Diễn đàn phuot.vn đã trở thành nơi hội tụ những con người công việc khác nhau, tuổi tác khác nhau, phong cách khác nhau, để cùng nhau khám phá những vùng miền, những phong tục, những trải nghiệm mới mẻ. Nhưng thật đáng tiếc, hiện nay đang có 1 số phần tử đã biến diễn đàn vốn rất trong sáng này thành nơi trục lợi. Và càng đáng buồn hơn, nếu những người đã từng bị trục lợi như chúng ta, lại ko đứng lên tranh đấu lại cái xấu.
Buổi tối hôm nay, tại trà đá Nguyên Hồng, Mr Phongtuyet- chủ thớt của chuyến Hà giang 30-4 đã không thể làm minh bạch vấn đề tài chính của cả đoàn, thậm chí, còn có những lời giải thích rất quanh co, rất vô lý về những khoản tiền bỗng dưng xuất hiện trong bảng kê tài chính. Trong khi đó, tuần này anh ta lại tiếp tục làm leader cho 1 đoàn đi Hà Giang ngày 7-6 tiếp theo.
Có thể chúng ta nghĩ rằng, chuyện đã qua rồi, và thế là chúng ta cho qua. Nhưng không phải các bạn ạ, số tiền mà chúng ta bị mất, với từng cá nhân có thể ko nhiều, nhưng là cả 1 tập thể thì nó ko hề nhỏ. Và nếu chúng ta ko tranh đấu, ko làm mọi chuyện rõ ràng, thì sẽ còn rất nhiều, rất nhiều những đoàn Hà Giang, đoàn Nha Trang, đoàn Tam Đảo....có thể tiếp tục bị trục lợi như vậy. Chúng ta còn trẻ, chúng ta sống hết mình, chơi hết mình, và cũng phải tranh đấu hết mình, cho bản thân, cho cộng đồng. Bản thân mình, rất ngưỡng mộ chị Hà Bill, anh Nguyễn Việt Phong, Tuan Dang, anh Ninh, anh lãng tử Gió. Những người dám đứng lên vì quyền lợi của cả đoàn.
Mình viết tin nhắn này kêu gọi các bạn tối thứ 3 tuần tới, tức ngày 29/05/2012 vào 8h tối tập trung tại trà đá Nguyên Hồng để nghe leader giải trình về vấn đề tài chính cho minh bạch, và công khai. Nếu các bạn thấy đây là 1 tin nhắn ý nghĩa, xin hãy tham gia, còn nếu coi nó là spam, thì mình xin lỗi!!!!! Rất mong các bạn chung tay vì 1 cộng đồng phượt trong sáng, lành mạnh!!!!! '


Em là một thành viên trong đoàn Hà Giang 30/4 vừa rồi. Em mới làm quen với Phượt và cung đường Hà Giang cũng là cung đường đầu tiên thế nên mọi chuyện trong chuyến đi là phó mặc cho chủ thớt không hề có ý kiến gì bảo đóng tiền bao nhiêu thì đóng, hô ăn đâu ở đâu thì làm theo. Hôm off đoàn trước khi đi, nghe mọi ng nói chuyện mới thấy với mỗi thành viên anh dùng 1 tên: khi thì Phong, khi thì Sơn,... rồi mỗi ng 1 số đt đã thấy có đôi phần không yên tâm nhưng rồi vì 1 chuyến đi em đã mong đợi từ lâu nên e cũng tự bảo lòng là không có gì đâu. Khi nghe phong phanh tới việc chủ thớt ko minh bạch trong tài chính thì em cũng chỉ nghĩ do anh Phongtuyet chưa có buổi off công khai tài chính nên mọi ng hiểu lầm. Nhưng khi mọi ng hẹn anh dăm lần bảy lượt không được thì không còn cách nào khác phải mượn cơ hội off của đoàn Hà Giang sắp tới vào ngày 7/6 cũng do a Phongtuyet lam leader. Cả đoàn ngồi đợi anh để rồi nhận được những câu trả lời RẤT VÔ TRÁCH NHIỆM như ‎"Anh không biết" - "Anh không rõ" - "Chủ nhà nghỉ bảo đưa 6 triệu thì anh đưa 6 triệu thôi" -"Anh đi về đi làm đây", rồi trốn chạy mất . Anh luôn luôn dương dương tự đắc rằng anh là SIÊU NHÂN - anh KINH NGHIỆM 28 lần đi Hà Giang, thế mà anh thốt ra được những câu chuối cả nải, cả buồng, cả hecta như thế đấy. Họ bảo anh đưa 100 triệu anh cũng đưa à? Tay run run cầm bản thu - chi. Miệng lầm bầm vài câu nói trốn tránh vô nghĩa. Nhấc mông trốn chạy vì không thể đối mặt. Đến giờ phút này thì đúng là em phải công nhận ANH LÀ SIÊU NHÂN!


Tớ là người tổng hợp và hoàn thành bảng kê chi tiết chi phí từng ngày cung Hà Giang 30/04 (số liệu lấy từ sổ tay của Thủ Quỹ Nhung và tờ giấy viết tay của Leader Phongtuyet) >>> lẽ ra việc này không phải việc của tớ nhưng tớ thấy rất bất bình nên muốn làm rõ ràng để không ai trong các bạn sau bọn tớ dính phải chuyện rắc rối này nữa.
Thật sự tớ rất bất ngờ khi thấy chi phí của đợt Hà Giang này đội lên rất nhiều khoản vô lý, ngay ngày đầu tiên nghỉ ở Hà Giang, 8 phòng =3.500.000vnd >>> 437.500 vnd/phòng (3 người/phòng). Trong khi tớ và 3 bạn nữa đi ô tô lên sau nghỉ ngay ở trung tâm tp Hà Giang 150.000vnd/phòng 2 giường, điều hòa, nóng lạnh đủ cả (thiếu mỗi khoản hát ru)
Nghỉ ở Đồng Văn giá 6.200.000vnd/3 phòng/2 đêm (trb 10 người/phòng). Phòng nghỉ ~15m2 với 7 cái đệm và 1 cái quạt cây. Không điều hòa, không WC... >>> có xứng với cái giá hơn 1.000.000vnd/đêm không? Giá tớ và mọi người đã check lại (chưa mặc cả) là 50.000vnd/người.
Đồ ăn các bữa phần lớn như hàng cơm bụi (như ở Hà Nội chỉ 40-50k/suất): trứng rán, rau luộc , thịt rang và canh rau... >>> Không hề xứng đáng với giá 800.000 vnd/mâm 6 người .
Nhà ăn Tiến Nhị (sẽ check giá)

Điều cuối cùng tớ cũng rất thất vọng là cách trả lời của leader phongtuyet trước toàn thể memb ngày hôm qua chỉ đơn giản là "phải nhờ người quen ...chỉ đặt được giá ấy thôi ...chủ nhà bảo đưa bao nhiêu thì anh đưa"

P/s: Chỉ có những kẻ siêu tởm mới trục lợi từ đam mê và lấy niềm tin của người khác để đổi chác lấy những con số.


Anh chị em (đoàn Hà Giang 30/04) đi lên đồn cao ở Đồng Văn, mỗi bạn nộp 50.000 vnd ý.
Thử kiểm tra hoặc nhớ lại xem có khoảng bao nhiêu người tham gia (số người x 50.000 vnd = số tiền) xem có tương xứng với 1 quả dưa hấu và vài gói bimbim không nhé?
Đến nước này thì check lại tất cả luôn.



Chính xác thì hum đấy có 2 chai rượu ngô nhỏ, loại này trên Đồng Văn bán 15-20k/chai( max =40k). 1 quả dưa hấu năng khoảng 3-4kg (khoảng 40k) 20 gói bim bim x 5k=100k . 5 quả xoài xanh (xông xênh tính hản 100k nữa) . Tính xông xênh ra thì Tổng khoảng : 280k . Hum đấy đoàn có 30 ng thì 27 ng đi . Vị chi là tổng cả đoàn thu đc : 1350k . ===> còn thưa 1350 - 280 = 1070k . Chưa bao h tháy a phongtuyet nói về khoan thừa này.
Chưa kể a í rất xông xáo nhận mua đồ cho mọi ng`. Và đây là khung giá a í mua cho bà con : 1lít mật ong = 500k ????(mình check trên đấy bán là 200-250k/lít) trâu gác bếp : 680k ???? .
Và còn nhiều chuyện thú vị sẽ kể dần dần vì đến tận bây h chưa thấy phongtuyet cmt nên nói hết ra luôn ko giải quyết đc j cả, dù hqua mình đã gửi link cho để vào trả lời rồi ?????


Đến h phút này(14h ngày 26-5) vẫn chưa thấy phongtuyet vào trả lời, dù hqua đã gửi link thông báo vào trả lời các vấn đề trong topic đã nêu. Đề nghị Admin và Mod vào cuộc dùm . Không thể chấp nhận những hành vi ntn trên cộng đồng phượt của chúng ta đc. Vì 1 cộng đồng Phượt trong sạch phải làm tới cùng vụ này .

khachsanbaothy
25-05-2012, 10:29
Lại thêm 1 topic nóng nữa rồi.

Em móc lốp được tấm ểnh nỳ từ topic TS vụ ngày trước. Đây có phải là lead phongtuyet không ợ>?:)
- bạn nam trong hình
http://seablogs.zenfs.com/u/TwDYAYuRGALt5oEIv9XPnu499mHXLw--/photo/20110107011605410.jpg

hoaiviet
25-05-2012, 10:45
Sống trên đời phải có 1 tấm lòng ! 1 lần bất tín thì vạn lần bất tin ! Mong rằng các bạn sớm được giải quyết thỏa đáng !

ptdung86
25-05-2012, 10:52
https://www.phuot.vn/threads/38907-H%C3%A0-Giang-27-04-01-05

đây là topic tuyển quân của đội HG đi đợt 30.4 vừa rồi (cũng là đội đi đang đợi giải trình tiền của a phongtuyet đấy ah). mọi ng chú ý cái Y! của chủ thớt sẽ thấy có điểm giống với a phongtuyet

mình không có liên quan gì đến cả 2 đội, chỉ vô tình được nghe chuyện tiền nong không rõ ràng của đội này nên muốn post lên để ít nhất có thêm 1 bằng chứng của việc chủ thớt vừa đi cung HG, cũng là thêm thông tin để những ng sắp đi tham khảo

thaohanuvn
25-05-2012, 10:53
Haizzzz, đi nhiều nên để lại niềm vui. Đừng biến những cung đường vui thành những cung đường ân oán!

dantocgoc
25-05-2012, 12:57
Mong là các thành viên liên quan có tham gia chuyến đi, biết rõ chuyện này lên tiếng để mọi việc được sáng tỏ. Và bản thân lead phongtuyet của các chuyến đi trên PHẢI giải trình làm rõ mọi khúc mắc liên quan đến tài chính mà các thành viên đã nêu trên. Đây cũng là sự việc thứ 2 "bất minh về tài chính" liên quan đến bạn, mong là bạn "phongtuyet" sớm đưa ra được câu trả lời.

P/S Mọi vấn đề ngoài lề không liên quan, xin các bạn PM giải thích riêng.

Cucnguyen_91
25-05-2012, 13:11
Em cũng dự tính đi cung này, nhưng sau rồi nhận được tin nhắn cảnh báo của 1 số member và cũng có xác mình thì mới quyết định hoãn để tối ngày 24/5 off buổi cuối để xác nhận, nhưng rồi có nói chuyện qua lại với chú "phongtuyet" cảm giac trong lời nói đã ko thấy bt rồi, lại còn hẹn nộp tiền vào ngày 23/5 chứ k phải ngày off là 24/5, xác nhận lại tất tần tật thì đã quyết định hủy vụ này. Quả thật e cũng chỉ mới tham gia trên Phượt thôi, nhưng chứng kiến những vụ thế này cảm giác rất bất an, mong là các bác làm rõ vụ này để các phượt tử an tâm cho những cung đường tiếp theo.tks!

Dracula83
25-05-2012, 13:45
Em cũng dự tính đi cung này, nhưng sau rồi nhận được tin nhắn cảnh báo của 1 số member và cũng có xác mình thì mới quyết định hoãn để tối ngày 24/5 off buổi cuối để xác nhận, nhưng rồi có nói chuyện qua lại với chú "phongtuyet" cảm giac trong lời nói đã ko thấy bt rồi, lại còn hẹn nộp tiền vào ngày 23/5 chứ k phải ngày off là 24/5, xác nhận lại tất tần tật thì đã quyết định hủy vụ này. Quả thật e cũng chỉ mới tham gia trên Phượt thôi, nhưng chứng kiến những vụ thế này cảm giác rất bất an, mong là các bác làm rõ vụ này để các phượt tử an tâm cho những cung đường tiếp theo.tks!

Đề nghị bạn PhongTuyet vào xác nhận để làm rõ các vấn đề mọi người nói. Mình thấy bạn PhongTuyet không rõ ràng trong việc thu tiền ban đầu ( như mọi người vẫn nói là đặt gạch ) và hoàn lại tiền cho thành viên khi các bạn không đi được vì bận.
Nếu bạn Phongtuyet không làm rõ được các vấn đề về tài chính mong các mod hoặc admin ban nick vĩnh viễn bạn này. Cùng với đó là một topic có ảnh nhận diện để các mem trong diễn đàn biêt mặt, tránh trường hợp bạn Phongtuyet đăng ký nick khác và tiếp tục tuyển người trong các chuyến đi trên diễn đàn. Chúng ta cần phải mạnh tay để trên diễn đàn không còn những kẻ có ý đồ trục lợi trong các chuyến đi của mọi người

BrucesLee
25-05-2012, 14:01
Mình cũng có lịch công tác trùng ngày, nên không đi được, xin cancel. Còn vấn đề tài chính, hôm off lần 1 mình cũng đề nghị trong đoàn cử ra 1 bạn làm thủ quỹ, nhưng chung topic bỏ quả ý kiến của mình. Chúng ta nên làm vì niềm đam mê chứ không nên đặt sự vụ lợi, vì như vậy sẽ không tồn tại. Để minh bạch, mình nghĩ là chủ topic xem xét, trừ phần tiền mua các vật dụng dùng chung cho chuyến đi (nếu có) và hoàn trả lại số tiền còn lại cho các mem không đi được.
Chủ topic có ý kiến thế nào thì cho tất cả các thành viên được biết. Xin cảm ơn!

born_to_dieeeee
25-05-2012, 14:08
Nghe danh bác phongtuyet đã lâu, nhất là từ vụ Trường Sa, hqua lại vừa được tin trên fb nữa
Mong bác phongtuyet làm rõ các vđề tài chính cho mọi người được minh bạch. Chúng ta những con người chưa gặp nhau lần nào, đi với nhau chủ yếu là vì tin tưởng nhau, đừng chỉ vì mấy đồng tiền mà bán rẻ danh dự của mình bác ạ. 1 khi lòng tin bị mất rồi thì khó lấy lại lắm

tadtad
25-05-2012, 14:53
Cancel !

Đề nghị ban điều hành có biên pháp mạnh tay( lập toppic cảnh báo ghim đầu Trang trong đó có tất cả thông tin Liên hệ, IP Đã sử dụng) vơi bạn này. Hãy để diễn Đàn của chúng ta thật sạch sẽ.

Chitto
25-05-2012, 15:45
Các bài viết phản ánh về việc tổ chức chuyến đi của thành viên có nick Phongtuyet được tách sang topic này.

Topic nhằm có được thông tin nhiều chiều và có sự minh bạch rõ ràng trong tổ chức.

Các bạn có thể tham khảo topic này: https://www.phuot.vn/threads/40242

soi_sa_mac
25-05-2012, 16:04
Cũng may là mình chưa off và đóng tiền tham gia chuyến này. Cũng đã đọc topic về vụ đi Trường Sa ko thành nhưng ko để ý nick phượt của ông này nên hôm vừa rồi dập dòm suất xế :D.

transon_travel
25-05-2012, 17:14
Thông tin chính xác từ ông anh em đăng ký chuyến hà giang tháng 6.

Tối qua anh em đang ngồi trà đá thì ông anh bảo chạy đi off đoàn Hà Giang, em đã gàn kịch liệt vì tháng 10 em cũng chạy mùa hoa tam giác mạch, cơ mà ông anh không nghe.

Hôm nay em mới biết tin, ông anh em rút thì bác phongtuyet kêu không hoàn trả lại tiền đã đóng trước, có trả lại thì đợi off đoàn lần sau hỏi ý kiến mọi người trong đoàn, nếu mọi người đồng ý trả thì trả, không thì xung quỹ ( vô lý ).

Nhờ mod theo dõi chuyến hà giang tháng sau...

mrnghiem214
25-05-2012, 17:59
thank salima...

DocHanh
25-05-2012, 18:12
Bác phongtuyet nay coi bo nổi tiếng à nha, từ vụ Trường Sa, qua vụ Hà Giang này. 2 cung đường khác nhau, nhưng chỉ 1 chủ thớt, hiihiii. Mong mọi việc sớm sáng tỏ.

namnhihn
25-05-2012, 18:32
Sao bạn phongtuyet không ghi luôn là: tiền thù lao của leader là xyz gì đó, ai thích thì đi không thích thì thôi. Mình cũng theo dõi vụ Trường Sa thì thấy bạn có mục đích rõ ràng, vậy cứ làm Chân tiểu nhân còn hơn Ngụy quân tử, đời sao vì mấy đồng bạc còm mà phải xoắn.

thanhtuan311
25-05-2012, 18:43
1 con sâu làm giàu nồi canh cho dân phượt mình chứ. Thật là đáng xấu hổ.:gun

mrnghiem214
25-05-2012, 19:02
Em nghĩ chắc a này ăn dày quá thôi .. nếu đy bình thường kiếm 2,3,4 củ gì đó đố thằng nào phát hiện đc..:))

lee_jee_ooh
25-05-2012, 19:15
À, hóa ra topic Hà Giang vs topic Trường sa cùng 1 chủ top, vậy là anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Coca36
25-05-2012, 19:18
Haizz, có bác nào có ảnh của bác phongtuyet ko, ng mà ai cũng biết là ai đấy, mà khéo chả mấy ai biết mặt :|

Trung ads
25-05-2012, 19:46
Mình chỉ cảm thấy tiếc. Tiếc vì mình đọc topic của bạn Phong tuyet mình thấy rất chu đáo cả chuyên nghiệp nhưng lại lợi dụng sự chuyên nghiệp để lấy tiền của các men.

diunguyen212
25-05-2012, 20:35
Vài lần nghe nói về "Tài chính" của bác này; cũng may mình đi với những chủ thớ rất "dễ thương"

NET1398
25-05-2012, 21:12
Haizz, có bác nào có ảnh của bác phongtuyet ko, ng mà ai cũng biết là ai đấy, mà khéo chả mấy ai biết mặt :|
đây ạ, em lụm đc đâu đó ạ :)
mọi người coi có quen ko ợ
https://nm4.upanh.com/b4.s26.d2/d44f21504bbd573d56106c2631f36140_45223794.phongtuy et.jpg

dung5490
25-05-2012, 21:28
Em là một thành viên trong đoàn Hà Giang 30/4 vừa rồi. Em mới làm quen với Phượt và cung đường Hà Giang cũng là cung đường đầu tiên thế nên mọi chuyện trong chuyến đi là phó mặc cho chủ thớt không hề có ý kiến gì bảo đóng tiền bao nhiêu thì đóng, hô ăn đâu ở đâu thì làm theo. Hôm off đoàn trước khi đi, nghe mọi ng nói chuyện mới thấy với mỗi thành viên anh dùng 1 tên: khi thì Phong, khi thì Sơn,... rồi mỗi ng 1 số đt đã thấy có đôi phần không yên tâm nhưng rồi vì 1 chuyến đi em đã mong đợi từ lâu nên e cũng tự bảo lòng là không có gì đâu. Khi nghe phong phanh tới việc chủ thớt ko minh bạch trong tài chính thì em cũng chỉ nghĩ do anh Phongtuyet chưa có buổi off công khai tài chính nên mọi ng hiểu lầm. Nhưng khi mọi ng hẹn anh dăm lần bảy lượt không được thì không còn cách nào khác phải mượn cơ hội off của đoàn Hà Giang sắp tới vào ngày 7/6 cũng do a Phongtuyet lam leader. Cả đoàn ngồi đợi anh để rồi nhận được những câu trả lời RẤT VÔ TRÁCH NHIỆM như ‎"Anh không biết" - "Anh không rõ" - "Chủ nhà nghỉ bảo đưa 6 triệu thì anh đưa 6 triệu thôi" -"Anh đi về đi làm đây" . Anh luôn luôn dương dương tự đắc rằng anh là SIÊU NHÂN - anh KINH NGHIỆM 28 lần đi Hà Giang, thế mà anh thốt ra được những câu chuối cả nải, cả buồng, cả hecta như thế đấy. Họ bảo anh đưa 100 triệu anh cũng đưa à? Tay run run cầm bản thu - chi. Miệng lầm bầm vài câu nói trốn tránh vô nghĩa. Nhấc mông trốn chạy vì không thể đối mặt. Đến giờ phút này thì đúng là em phải công nhận ANH LÀ SIÊU NHÂN!

nhutrang1102
25-05-2012, 21:29
Tiền không phải là tất cả, mình cũng nghe tên bác chủ thởt này lâu rồi nay mới biết mặt

kẻ lãng du
25-05-2012, 22:06
Rất mong những chuyện như thế này sẽ không tái diễn nữa, những người sinh ra với cùng một nỗi đam mê lại lừa nhau như vậy sao, mình chỉ là một kẻ lang thang những vẫn mong mọi chuyện sẽ sáng tỏ để diễn đàn thật sự là một big family cho dân đi bụi. Các chủ thớt luôn là những người nhiệt tình đang khâm phục nếu họ không trục lợi như lời kể trên, xin gửi lời cảm ơn tới những leader thật sự, những người đang miệt mài vì nỗi đam mê của mọi người, các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Lãng tử gió
25-05-2012, 22:31
Tớ là người tổng hợp và hoàn thành bảng kê chi tiết chi phí từng ngày cung Hà Giang 30/04 (số liệu lấy từ sổ tay của Thủ Quỹ Nhung và tờ giấy viết tay của Leader Phongtuyet) >>> lẽ ra việc này không phải việc của tớ nhưng tớ thấy rất bất bình nên muốn làm rõ ràng để không ai trong các bạn sau bọn tớ dính phải chuyện rắc rối này nữa.
Thật sự tớ rất bất ngờ khi thấy chi phí của đợt Hà Giang này đội lên rất nhiều khoản vô lý, ngay ngày đầu tiên nghỉ ở Hà Giang, 8 phòng =3.500.000vnd >>> 437.500 vnd/phòng (3 người/phòng). Trong khi tớ và 3 bạn nữa đi ô tô lên sau nghỉ ngay ở trung tâm tp Hà Giang 150.000vnd/phòng 2 giường, điều hòa, nóng lạnh đủ cả (thiếu mỗi khoản hát ru)
Nghỉ ở Đồng Văn giá 6.200.000vnd/3 phòng/2 đêm (trb 10 người/phòng). Phòng nghỉ ~15m2 với 7 cái đệm và 1 cái quạt cây. Không điều hòa, không WC... >>> có xứng với cái giá hơn 1.000.000vnd/đêm không? Giá tớ và mọi người đã check lại (chưa mặc cả) là 50.000vnd/người.
Đồ ăn các bữa phần lớn như hàng cơm bụi (như ở Hà Nội chỉ 40-50k/suất): trứng rán, rau (bò khai, đắng) luộc + xào, thịt gà rang, cá rô rán và canh rau... >>> Không hề xứng đáng với giá 800.000 vnd/mâm 6 người (mỗi bữa chưa hết 1 ket bia Hà Nội và không có rượu).
Nhà ăn Tiến Nhị (sẽ check giá)

Điều cuối cùng tớ cũng rất thất vọng là cách trả lời của leader phongtuyet trước toàn thể memb ngày hôm qua chỉ đơn giản là "phải nhờ người quen ...chỉ đặt được giá ấy thôi ...chủ nhà bảo đưa bao nhiêu thì anh đưa"

P/s: Chỉ có những kẻ siêu tởm mới trục lợi từ đam mê và lấy niềm tin của người khác để đổi chác lấy những con số.

tuanmam
25-05-2012, 22:42
Mình nằm trog đoàn hagiang 30.4 đây. Mình kết luận về phongtuyet như thế này:
- tên thật là phong, sinh năm 82. Thường chém gió làm bên bộ đội (thử hỏi bộ đội j mà đi phượt liên tục như thế, mình tin là không nghề nghỗng gì cả)
- hắn liên tục lập cung, rủ chủ yếu là mem mới, với nhiều nick, sđt, tên khác nhau. Rủ mem mới để dễ qua mặt hơn.
- khi đã thu tiền thì ko trả lại dù mem có lý do chính đáng ko đi nữa, trừ khi đòi quyết liệt.lý do đưa ra là đã mua đồ, đặt phòng????
- thu chi ăn uống, phòng nghỉ nhập nhèm. Hôm đi hà giang 30.4 giá ăn, nghỉ đắt gấp 1,5-2 lần so với giá chung tại thời điểm đó. Để làm đc, phải có sự ăn rơ với thủ quỹ. Thủ quỹ đoàn mình phong bảo gì nge nấy, và giờ đang tạm biến mất, ko dám đối chất. Chi tiết tài chính sẽ post lên topic.
- đi về thường lặn mất, điện thoại khó liên lạc, và âm thầm lập cung tiếp.
Mình rất phục những lead đã hết mình khi lead, ko vụ lợi, chỉ vì đam mê và chia sẻ đam mê cho cộng đồng phượt. Nhưng a phongtuyet, có thể ngày xưa a cũng đam mê và đến với phượt, nhug jo day a lại lợi dụng niềm tin cua các mem phuot để trục lợi cho cá nhân. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
Kêu gọi tất cả cộng đồng phượt cùng lên tiếng và cảnh báo về phongtuyet để có 1 cộng đồng phươt lành mạnh và đoàn kết.

Lãng tử gió
25-05-2012, 22:49
Sống trên đời phải có 1 tấm lòng ! 1 lần bất tín thì vạn lần bất tin ! Mong rằng các bạn sớm được giải quyết thỏa đáng !

Anh Việt ơi! Kêu gọi nhà Bão mình cẩn thận với phượt tử này nhóe!
Em đang lựa dịp để đăng lên nhà Bão cho các thành viên biết mà tránh.

haohanluongson
25-05-2012, 23:01
Mình là 1 thành viên tham gia đi cung 30/4 do Phongtuyet lam lead, trong suốt chặng đi đã 2 lần phải đóng thêm là 400K nữa mà không hiểu chi tiêu thế nào, mình muốn bổ sung quan điểm khác là dường như Phongtuyet có thêm tay chân nào cùng đoàn, cho nên khi đóng thêm tiền luôn có người khác hô hào ủng hộ và xung phong đóng trước để lôi kéo mọi người.
Mình đã nghi ngờ rồi nhưng nhiều bạn trong đoàn trẻ tuổi đang mải vui nên ko nhận ra âm mưu đằng sau đó.
Rõ ràng Phongtuyet có đồng phạm và thành hẳn một tổ chức.
Hi vọng các bạn trong đoàn 30/4 hãy nêu lên quan điểm để Mod có biện pháp xử lý

tuanmam
25-05-2012, 23:06
Thủ quỹ đoàn hg 30.4 của mình mất tích rồi ??? ;)

cuongctv497
25-05-2012, 23:06
Mình thấy phongtuyet lead nhiều đoàn đi HG, lại có nhiều bạn cũng cùng đoàn với phongtuyet, hẳn phải có ảnh của hắn chứ, không thì cũng có chút mô tả đặc điểm ngoại hình gì đó , cho mem Phượt nhận dạng lần sau tránh những con sâu này ra.

Có lẽ BQT nên làm hẳn một topic riêng lên danh sách những phuot-er lợi dụng người khác, gồm ảnh + info để mọi người tham khảo và tránh.

Lãng tử gió
25-05-2012, 23:20
Mình là 1 thành viên tham gia đi cung 30/4 do Phongtuyet lam lead, trong suốt chặng đi đã 2 lần phải đóng thêm là 400K nữa mà không hiểu chi tiêu thế nào, mình muốn bổ sung quan điểm khác là dường như Phongtuyet có thêm tay chân nào cùng đoàn, cho nên khi đóng thêm tiền luôn có người khác hô hào ủng hộ và xung phong đóng trước để lôi kéo mọi người.
Mình đã nghi ngờ rồi nhưng nhiều bạn trong đoàn trẻ tuổi đang mải vui nên ko nhận ra âm mưu đằng sau đó.
Rõ ràng Phongtuyet có đồng phạm và thành hẳn một tổ chức.
Hi vọng các bạn trong đoàn 30/4 hãy nêu lên quan điểm để Mod có biện pháp xử lý

Ầy dà! Bác thấy đấy... Bữa nào cũng cơm bụi bẹt nhè đến ~4.000.000 vnd/bữa. Mỗi bữa ở Yên Minh là 1.500.000 vnd (chắc là ko xơ múi đc gì). Không thu thêm cho dày túi mới là lạ.
Con cả cái khoản thu 50k/ng lên đồn cao ở Đồng Văn nữa, nghe đâu chí có 1 quả dưa hấu và vài gói bim bim :))

secretbox86
25-05-2012, 23:24
Mới chỉ nghe danh phongtuyet làm Lead bắt mọi người trong đoàn phải đi theo sự chỉ đạo, làm các thành viên thấy không thoải mái vì nhiều lúc muốn dừng lại chụp ảnh hay abc gì đó mà cứ phải theo đoàn, như thế là tour chứ đâu phải Phuot. Giờ lại biết thêm thông tin này thì thật không còn gì để nói.

aboreal
25-05-2012, 23:25
Topic đi Trường Sa trước đây của "PhongTuyet" đã làm nóng ran diễn đàn một thời gian dài, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng thì giờ đây bạn đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều lần.
Mình ghê tởm mấy loại người như này, trục lợi trên niềm đam mê của anh em thì trước sau gì cũng bị quả báo thôi. Phongtuyet không phải là một trường hợp cá biệt, trong chuyến leo Fan 30/4 vừa rồi, đoàn mình có quen biết một thủ quỹ (Nữ) của một đoàn đi Y Tý cùng thời gian, đã giao lưu, vui vẻ tưởng chừng như thân thiết, nhưng thực ra đó là mánh đòn làm quen, lợi dụng sự thân thiết để mượn tiền, mượn đồ rồi không trả, hiện tại nhân vật NỮ này vẫn đang cầm một số tiền không nhỏ của một thành viên trong nhóm mình. Dưới đây là mánh khóe mà nhân vật Nữ này đã làm với nhóm mình:
Lân la làm quen, tạo sự thân thiết và niềm tin của các thành viên trong nhóm (Nhóm mình đã hoạt động rất lâu chỉ có các thành viên cực kỳ thân thiết, đi cùng nhau nhiều cung và cùng chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống), trước tiên là tạo các tình huống éo le để lấy lòng mọi người (làm mất tiền (5 triệu) quỹ của nhóm (nhóm bạn ý đang làm thủ quỹ)), vay tiền của nhóm mình để bù trừ vào khoản bị mất kia, hứa về HN sẽ hoàn trả, trong thời gian cùng giao lưu trên SaPa đã mượn đồ của thành viên trong nhóm mình ... rồi cầm luôn. Về HN vẫn giao lưu cùng nhóm, tạo thêm lòng tin từ mọi người rồi tiếp tục vay tiền, mượn đồ (điện thoại, máy ảnh DSLR, máy tính bảng, ...) rồi ... lặn mất tăm một thời gian, rất khó liên lạc để đòi tiền và đồ, liên lạc được thì hẹn quanh co này lọ nhằm kéo dài thời gian ...
Hiện tại nhân vật Nữ này vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của nhóm vì vẫn còn tiền chưa trả hết, mặc dù sau chuyến đi đến giờ đã gần 1 tháng, giờ đây gần như là không thể liên lạc được nữa, nơi ở thì mỗi lần hỏi là một lần chuyển nhà.

Trên đây là 2 con người mà mình cho là nổi bật nhất trong giới siêu lừa của diễn đàn cho đến nay bị phát hiện, trường hợp của Phongtuyet đã quá rõ ràng, còn bạn Nữ thủ quỹ kia nhóm vẫn đang được nhóm rất bao dung để mong bạn ý tự sửa đổi, chắc chắn sẽ có những topic như thế này nữa đối với nữ thủ quỹ kia nếu như bạn ý còn bị phát hiện, và điều chắc chắn rằng nhóm mình sẽ hỗ trợ hết sức trong việc làm rõ ràng con người này nếu như có sự chia sẻ từ các thành viên khác có yêu cầu, nhưng có lẽ sẽ là những điều quá đỗi mong manh.

Đôi điều chia sẻ cùng chủ topic, các thành viên trong đoàn Hà Giang và các thành viên trong diễn đàn. Mong rằng sau mỗi chuyến đi, các bạn sẽ không còn phải buồn phiền về những vụ việc như thế này nữa.

P/s Admin và các Mod: cần phải có thêm các chế tài đối với các trường hợp như thế này, phuot.vn là một diễn đàn lớn được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ đam mê từ khắp mọi miền trên đất nước, không thể để tiếp diễn xảy ra các vụ lùm xùm làm giảm lòng tin của các thành viên trong diễn đàn.

Trân trọng,

trang_ht
25-05-2012, 23:39
Đọc thấy buồn miên man,mong sớm nhận dạng để các phuoter tránh xa.Vì một cộng đồng phượt lành mạnh...tiếp tục chinh phục các cung đường.

anacodam
25-05-2012, 23:40
Cũng may mình ở trng Nam, giả dụ lâu lâu mới ra bắc đi 1 chuyến mà đụng các thể loại này thì ....

Lãng tử gió
25-05-2012, 23:40
Topic đi Trường Sa trước đây của "PhongTuyet" đã làm nóng ran diễn đàn một thời gian dài, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng thì giờ đây bạn đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều lần.
Mình ghê tởm mấy loại người như này, trục lợi trên niềm đam mê của anh em thì trước sau gì cũng bị quả báo thôi. Phongtuyet không phải là một trường hợp cá biệt, trong chuyến leo Fan 30/4 vừa rồi, đoàn mình có quen biết một thủ quỹ (Nữ) của một đoàn đi Y Tý cùng thời gian, đã giao lưu, vui vẻ tưởng chừng như thân thiết, nhưng thực ra đó là mánh đòn làm quen, lợi dụng sự thân thiết để mượn tiền, mượn đồ rồi không trả, hiện tại nhân vật NỮ này vẫn đang cầm một số tiền không nhỏ của một thành viên trong nhóm mình. Dưới đây là mánh khóe mà nhân vật Nữ này đã làm với nhóm mình:
Lân la làm quen, tạo sự thân thiết và niềm tin của các thành viên trong nhóm (Nhóm mình đã hoạt động rất lâu chỉ có các thành viên cực kỳ thân thiết, đi cùng nhau nhiều cung và cùng chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống), trước tiên là tạo các tình huống éo le để lấy lòng mọi người (làm mất tiền (5 triệu) quỹ của nhóm (nhóm bạn ý đang làm thủ quỹ)), vay tiền của nhóm mình để bù trừ vào khoản bị mất kia, hứa về HN sẽ hoàn trả, trong thời gian cùng giao lưu trên SaPa đã mượn đồ của thành viên trong nhóm mình ... rồi cầm luôn. Về HN vẫn giao lưu cùng nhóm, tạo thêm lòng tin từ mọi người rồi tiếp tục vay tiền, mượn đồ (điện thoại, máy ảnh DSLR, máy tính bảng, ...) rồi ... lặn mất tăm một thời gian, rất khó liên lạc để đòi tiền và đồ, liên lạc được thì hẹn quanh co này lọ nhằm kéo dài thời gian ...
Hiện tại nhân vật Nữ này vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của nhóm vì vẫn còn tiền chưa trả hết, mặc dù sau chuyến đi đến giờ đã gần 1 tháng, giờ đây gần như là không thể liên lạc được nữa, nơi ở thì mỗi lần hỏi là một lần chuyển nhà.

Trên đây là 2 con người mà mình cho là nổi bật nhất trong giới siêu lừa của diễn đàn cho đến nay bị phát hiện, trường hợp của Phongtuyet đã quá rõ ràng, còn bạn Nữ thủ quỹ kia nhóm vẫn đang được nhóm rất bao dung để mong bạn ý tự sửa đổi, chắc chắn sẽ có những topic như thế này nữa đối với nữ thủ quỹ kia nếu như bạn ý còn bị phát hiện, và điều chắc chắn rằng nhóm mình sẽ hỗ trợ hết sức trong việc làm rõ ràng con người này nếu như có sự chia sẻ từ các thành viên khác có yêu cầu, nhưng có lẽ sẽ là những điều quá đỗi mong manh.

Đôi điều chia sẻ cùng chủ topic, các thành viên trong đoàn Hà Giang và các thành viên trong diễn đàn. Mong rằng sau mỗi chuyến đi, các bạn sẽ không còn phải buồn phiền về những vụ việc như thế này nữa.

P/s Admin và các Mod: cần phải có thêm các chế tài đối với các trường hợp như thế này, phuot.vn là một diễn đàn lớn được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ đam mê từ khắp mọi miền trên đất nước, không thể để tiếp diễn xảy ra các vụ lùm xùm làm giảm lòng tin của các thành viên trong diễn đàn.

Trân trọng,

Vụ của bác xem chừng hơi khó nhằn đấy.
Em năm nay cũng dính 2 vụ rắc rối rồi. Cũng đang muốn giải quyết cho nhanh.
Vụ chôm chỉa đồ và mất tiền nong em cũng nghe không ít thành viên nhà phượt kể lại.
Có khi em và bác lại đều đang để tâm đến cùng một đối tượng đấy.

aboreal
25-05-2012, 23:44
Vụ của bác xem chừng hơi khó nhằn đấy.
Em năm nay cũng dính 2 vụ rắc rối rồi. Cũng đang muốn giải quyết cho nhanh.
Vụ chôm chỉa đồ và mất tiền nong em cũng nghe không ít thành viên nhà phượt kể lại. Có khi em và bác lại đều đang để tâm đến cũng một đối tượng đấy.

Cũng có thể lắm chứ, vì nhân vật Nữ này lên cung theo tuần luôn, lúc liên lạc đc thì đang ở abc, lúc khác thì ở xyz ... Đúng là nên có 1 Topic dính liệt kê các thành viên có vết trong diễn đàn, ví dư: hình ảnh, thông tin liên lạc, số điện thoại (hình ảnh là chuẩn nhất) để các mem mới biết đc và tránh xa các phần tử này.

en_bac
25-05-2012, 23:50
Vài chia sẻ với các bạn.
1) Sau khi mình đọc việc trường sa trước kia thì mình khẳng định đây là trường hợp lừa đảo mọi người
2) Mình nghĩ rằng với trường hợp thế này thì các bạn cần có thông tin rõ ràng về hình ảnh địa chỉ và tên người để mọi người cùng rut kinh nghiệm và để phượt không phải là nơi lợi dụng kiếm tiền
3) Nếu bạn phong kia đang hay từng là lính thì mất mặt quá hic mình cũng là lính
4) Vì sao mình có kết luận trên bởi ở topic này thì mọi chuyện cnf nhập nhằng nhưng topic trường sa thì mọi chuyện quá rõ ràng. Bởi không có 1 cá nhân nào có thể tổ chức được việc đi này bởi cần được đề nghị bởi bộ tư lệnh hải quân và sự cho phép của tổng cục chính trị Quân đội nhân dân việt nam thì mới có thể có đoàn thăm đảo. Bản thân mình cũng rất muốn trở lại TS nhưng tận dụng các mối quan hệ quen biết nhưng vẫn không xin được hic. Mình công tác ở TS rồi và bạn bè bên Hải Quân cũng có rất nhiều nhưng xin cho mình còn không nổi huống hồ là tổ chức. Đã có 1 công ty tổ chức được 2 lần ra thăm đảo cho dân du lịch nhưng số tiền là 21tr tuy nhiên bây giờ cũng không thể tổ chức được nữa.
Chúc các bạn có cách giải quyết cứng rắn với trường hợp lừa đảo trên^^

dantocgoc
26-05-2012, 00:11
1. Lead nói không trả, sau đó thì nói thêm là đợi off lần sau thống nhất mọi người sẽ có trả lời là trả hay không.
2. Bác có nói là đã book và chuẩn bị đồ đoàn trước, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bác book từ bao giờ, book những gì, công khai lên diễn đàn cho anh em check, tôi sẽ nhờ anh em làm du lịch ở hà giang hoặc trên đường bạn phượt qua trực tiếp đến tận nơi những gì bạn đã book để check giá, thường thì dân du lịch thông thuộc mấy cái trò giá cả từng nơi.
3. Đồ đoàn, không có gì để chuẩn bị quá sớm khi danh sách chốt đoàn còn chưa có thì chuẩn bị cái gì.
4. Đang off đội hà giang tháng 6 thì đội hà giang 30/4 đến thắc mắc chi tiêu, quá đủ để hiểu bản chất vấn đề.


Các điểm mà thành viên transon_travel đã nêu trên, chính là mẫu chốt của mọi vấn đề cần phải được giải đáp. Thiết nghĩ, bạn phongtuyet nếu bản thân là 1 người "đàng hoàng trong sạch" thì PHẢI lên topic mà đối chất công khai, giải thích mọi thắc mắc mà các thành viên đã nêu. Sự im lặng sẽ là đồng nghĩa với né tránh trách nhiệm đó bạn à. Và BĐH cũng sẽ luôn theo sát và có hướng giải quyết thỏa đáng nhất, khi mọi việc đã được cụ thể hóa rõ ràng.

nguyenhoangha
26-05-2012, 00:12
Mình nghĩ chắc có một vấn đề gì khó nói nên mới xảy ra như vầy , tuy mình không tham gia nhưng ở topic trước cũng có theo dõi , bạn Phong Tuyết nên giải trình để mọi người hiểu rõ như lần trước thì hay hơn , diễn đàn là nơi giao lưu vui vẻ chứ không nên để bực mình cho cả bạn lẫn mọi người , chúc mọi người mau tìm được tiếng nói chung !

RauMuống
26-05-2012, 00:16
Đợt 30/4 tí nữa thì e join đoàn đấy đi HG may mà bị trùng lịch thi nên chuyển sang đi với đoàn khác ko thì cũng dính phốt :))

Núi và Biển
26-05-2012, 02:12
"...Giang san dễ đổi, bản tính khó dời..."

Mong rằng sẽ loại hạt sạn này ra khỏi phuot.

nguyenvantete
26-05-2012, 07:03
Chỉ vì 1 thằng mà có 2 cái topic thì quá đủ hiểu bản chất của nó ... việc gì mà phải đối chất ... tóm lại là ... qua 2 ví dụ điển hình là siêu nhân Phong Tuyết và con phò Rượu Ngô thì ... xin lỗi ...mình éo tin bất cứ thằng nào tự nhận mình là dân phượt nữa :))

Phượt phọt thỉnh thoảng có tý như nầy cho vui.Tại sao mod không cảnh báo mọi người khi có nick phong tuyet lập topic tuyển quân nhỉ(vì năm ngoái đã có vụ lừa đảo đi Trường Sa rồi )

boypro
26-05-2012, 07:15
Phượt phọt thỉnh thoảng có tý như nầy cho vui.Tại sao mod không cảnh báo mọi người khi có nick phong tuyet lập topic tuyển quân nhỉ(vì năm ngoái đã có vụ lừa đảo đi Trường Sa rồi )

Hi bác Te dạo nầy rảnh rỗi quá ha:theo em nếu bạn ấy không chịu trả lại tiền.Mọi người tập trung lại làm đơn đi báo công an.Vì đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo đấy

zzbutatozz
26-05-2012, 08:13
Tiền là giấy thôi mà, vứt bỏ cả lòng tự trọng và danh dự để lấy mấy đồng bạc thật ko đáng. Lừa đảo 10 vụ, lấy thêm dc trăm triệu thì có giàu dc ko.

Soingoanhien
26-05-2012, 08:15
Ôi ôi, cớ sự gì nên nông nỗi này. Tóm lại vì một chữ : Tiền. Rất lạnh lùng, rất nhẫn tâm nhưng cũng rất tình cảm, nếu biết sử dụng đúng chỗ và biết mình là ai, mình đang làm gì... thì có lẽ đã không có topic này rồi nhỉ?
Phuợ liên tục thì phải đặt dấu chấm hỏi thật lớn: Thời gian đâu để làm việc kiếm tiền phục vụ cho những chuyến phượt ấy. Suy cho cùng thì bác Phongtuyet đã làm ăn rất khấm khá từ những chuyến phượt ấy chứ, nghề của chàng mà:D

Cucnguyen_91
26-05-2012, 08:21
Sau vụ này thôi cứ đi với người mình quen cho chắc ăn, phượt là niềm đam mê vậy mà có những con sâu làm vấy bẩn nồi canh, giờ thì những người đam mêm phượt nhưng lấy gì đảm bảo và niềm tin để đi những cung đường mới nữa.:-<

transon_travel
26-05-2012, 08:23
Xin lỗi bác nhưng e hơi tò mò chút, R.N đang nằm trong friend list của em, nhưng e chưa đi cung nào của R.N tổ chức. Nghe qua thế này R.N và P.T cũng tương tự như nhau sao :(

Đây là topic về thành viên phongtuyet, cơ mà lại lòi ra hơi men, bác binhhut1985 làm đôi dòng trích ngang cho anh em biết.

Sau mấy cái lùm xùm này chắc em chạy người nhà quá, người nhà cũng 20 xe rồi, hị hị

ColorsOfTheWind
26-05-2012, 08:23
Đúng thế, Phongtuyet, Ruoungo liên tục lập cung đi, thử hỏi ai có đủ thời gian và sức lực được như vậy, chắc chắn là 2 tên ko nghề ngỗng, chăm chăm lập cung đi trục lợi. Từ bây giờ đã có nghề mới xuất hiện, thu nhập cũng ổn lắm đấy các bác ạ. :))

kẻ trộm yêu kiều
26-05-2012, 08:23
Mình là 1 người trong đoàn. Đúng là biết người, biết mặt, mà ko biết lòng! Không ngờ leader lại làm những chuyện như thế, đúng là đáng xấu hổ, và cần phải lên án thật mạnh mẽ!!!! Không thể để các đoàn phượt sau bị lừa đảo như thế nữa!!!!

Lãng tử gió
26-05-2012, 08:37
Anh chị em (đoàn Hà Giang 30/04) đi lên đồn cao ở Đồng Văn, mỗi bạn nộp 50.000 vnd ý.
Thử kiểm tra hoặc nhớ lại xem có khoảng bao nhiêu người tham gia (số người x 50.000 vnd = số tiền) xem có tương xứng với 1 quả dưa hấu và vài gói bimbim không nhé?
Đến nước này thì check lại tất cả luôn.

phongvandaihiep
26-05-2012, 08:48
Anh chị em (đoàn Hà Giang 30/04) đi lên đồn cao ở Đồng Văn, mỗi bạn nộp 50.000 vnd ý.
Thử kiểm tra hoặc nhớ lại xem có khoảng bao nhiêu người tham gia (số người x 50.000 vnd = số tiền) xem có tương xứng với 1 quả dưa hấu và vài gói bimbim không nhé?
Đến nước này thì check lại tất cả luôn. Chính xác thì hum đấy có 2 chai rượu ngô nhỏ, loại này trên Đồng Văn bán 15-20k/chai( max =40k). 1 quả dưa hấu năng khoảng 3-4kg (khoảng 40k) 20 gói bim bim x 5k=100k . 5 quả xoài xanh (xông xênh tính hản 100k nữa) . Tính xông xênh ra thì Tổng khoảng : 280k . Hum đấy đoàn có 30 ng thì 27 ng đi . Vị chi là tổng cả đoàn thu đc : 1350k . ===> còn thưa 1350 - 280 = 1070k . Chưa bao h tháy a phongtuyet nói về khoan thừa này.
Chưa kể a í rất xông xáo nhận mua đồ cho mọi ng`. Và đây là khung giá a í mua cho bà con : 1lít mật ong = 500k ????(mình check trên đấy bán là 200-250k/lít) trâu gác bếp : 680k ???? .
Và còn nhiều chuyện thú vị sẽ kể dần dần vì đến tận bây h chưa thấy phongtuyet cmt nên nói hết ra luôn ko giải quyết đc j cả, dù hqua mình đã gửi link cho để vào trả lời rồi ?????

kub4undre
26-05-2012, 08:56
Đôi khi chỉ vì mấy đồng tiền mà vứt đi lòng tự trọng của mình, sự tự hào bản thân thật đúng không phải là con người nữa đâu. Tiền thì có thể kiếm bằng cách làm lao động chứ không phải đi lừa đảo mà có. Đúng là vì tiền con người ta có thể bán rẻ bản thân.

ColorsOfTheWind
26-05-2012, 08:57
Originally Posted by Lãng tử gió
Anh chị em (đoàn Hà Giang 30/04) đi lên đồn cao ở Đồng Văn, mỗi bạn nộp 50.000 vnd ý.
Thử kiểm tra hoặc nhớ lại xem có khoảng bao nhiêu người tham gia (số người x 50.000 vnd = số tiền) xem có tương xứng với 1 quả dưa hấu và vài gói bimbim không nhé?
Đến nước này thì check lại tất cả luôn.

Chính xác thì hum đấy có 2 chai rượu ngô nhỏ, loại này trên Đồng Văn bán 15-20k/chai( max =40k). 1 quả dưa hấu năng khoảng 3-4kg (khoảng 40k) 20 gói bim bim x 5k=100k . 5 quả xoài xanh (xông xênh tính hản 100k nữa) . Tính xông xênh ra thì Tổng khoảng : 280k . Hum đấy đoàn có 30 ng thì 27 ng đi . Vị chi là tổng cả đoàn thu đc : 1350k . ===> còn thưa 1350 - 280 = 1070k . Chưa bao h tháy a phongtuyet nói về khoan thừa này.
Chưa kể a í rất xông xáo nhận mua đồ cho mọi ng`. Và đây là khung giá a í mua cho bà con : 1lít mật ong = 500k ????(mình check trên đấy bán là 200-250k/lít) trâu gác bếp : 680k ???? .
Và còn nhiều chuyện thú vị sẽ kể dần dần vì đến tận bây h chưa thấy phongtuyet cmt nên nói hết ra luôn ko giải quyết đc j cả, dù hqua mình đã gửi link cho để vào trả lời rồi ?????


Phongtuyet đúng là ăn gà thì xương cũng không chừa. Vãi cả anh, quá nể luôn, ăn từng nghìn một. :))

ColorsOfTheWind
26-05-2012, 09:07
May hôm ấy mình và langtugio mệt ngủ sớm, ko lên đồn cao, ko bị thu tiền, còn lại 27 người lên đồn cao ở đồng văn ăn dưa hấu, bim bim, uống 2 chai rượu ngô...và ngắm trăng sao. Nếu không bây giờ lại ngồi tự hỏi 50k mình nộp ko biết bay đâu mất. =))

Cucnguyen_91
26-05-2012, 09:08
Originally Posted by Lãng tử gió
Anh chị em (đoàn Hà Giang 30/04) đi lên đồn cao ở Đồng Văn, mỗi bạn nộp 50.000 vnd ý.
Thử kiểm tra hoặc nhớ lại xem có khoảng bao nhiêu người tham gia (số người x 50.000 vnd = số tiền) xem có tương xứng với 1 quả dưa hấu và vài gói bimbim không nhé?
Đến nước này thì check lại tất cả luôn.

Chính xác thì hum đấy có 2 chai rượu ngô nhỏ, loại này trên Đồng Văn bán 15-20k/chai( max =40k). 1 quả dưa hấu năng khoảng 3-4kg (khoảng 40k) 20 gói bim bim x 5k=100k . 5 quả xoài xanh (xông xênh tính hản 100k nữa) . Tính xông xênh ra thì Tổng khoảng : 280k . Hum đấy đoàn có 30 ng thì 27 ng đi . Vị chi là tổng cả đoàn thu đc : 1350k . ===> còn thưa 1350 - 280 = 1070k . Chưa bao h tháy a phongtuyet nói về khoan thừa này.
Chưa kể a í rất xông xáo nhận mua đồ cho mọi ng`. Và đây là khung giá a í mua cho bà con : 1lít mật ong = 500k ????(mình check trên đấy bán là 200-250k/lít) trâu gác bếp : 680k ???? .
Và còn nhiều chuyện thú vị sẽ kể dần dần vì đến tận bây h chưa thấy phongtuyet cmt nên nói hết ra luôn ko giải quyết đc j cả, dù hqua mình đã gửi link cho để vào trả lời rồi ?????


Phongtuyet đúng là ăn gà thì xương cũng không chừa. Vãi cả anh, quá nể luôn, ăn từng nghìn một. :))

haizz, đồng tiền mình kiêm ra đâu dễ để cho đi như thế, tính từng nghìn 1 cũng là lẽ đương nhiên, nhiều cái " nghìn " ấy cũng sẽ trở nên 1 khoản lớn đấy

Lãng tử gió
26-05-2012, 09:17
May hôm ấy mình và langtugio mệt ngủ sớm, ko lên đồn cao, ko bị thu tiền, còn lại 27 người lên đồn cao ở đồng văn ăn dưa hấu, bim bim, uống 2 chai rượu ngô...và ngắm trăng sao. Nếu không bây giờ lại ngồi tự hỏi 50k mình nộp ko biết bay đâu mất. =))

50.000 vnd là chỉ là 1 con số nhỏ
x 27 người thì lại là chuyện khác
1.350.000 vnd = 2 rượu ngô +5 xoài +20 Bim Bim + 1 dưa hấu.
Cái giá này hình như hơi đắt trừ khi trọng lượng Dưa hấu phải lên đến hàng Tạ :))

Lãng tử gió
26-05-2012, 09:22
Một kinh nghiệm để các bạn hạn chế được những sự việc tương tự đó là trong mỗi chuyến đi các bạn nên thống nhất với nhau và bầu ra 1 bạn làm thủ quỹ + 1 bạn làm kế toán thu - chi . Lead chỉ là ng lập cung đường là hướng dẫn anh em đi sao cho hợp lý chứ lead ko bao h nên cầm tiền . Mình cũng làm lead một số cung và chưa bao h mình đứng ra thu tiền cả . Đến khi off mọi ng thống nhất bầu chọn ra 1 bạn nữ làm thủ quỹ thu tiền, và trong chuyến đi sẽ có 1 bạn nữa cầm sổ ghi chép những chi tiêu của cả đoàn , từ những cái nhỏ nhất cho đến cái lớn. Về giá cả phòng ,ăn uống và những thứ khác thì cũng do các bạn thương lượng và có sự thống trước với cả đoàn chứ lead ko có quyền tự quyết định . Như vậy chắc chắn sẽ giảm bớt đc những sự việc tương tự như thế này .

Bác ơi! Bác mà xem được cái sổ ghi chép của thủ quỹ Hà Giang 30/04 mà hiểu được, Em chết liền.
Chính em là người đối chất sổ sách với Thủ quỹ Nhung (89) từng khoản một, ghi rạch ròi ra thì thừa mất 1 bữa ăn ạ!
Mặt khác tiền nhà nghỉ ở ĐỒng Văn, lúc đầu Thủ quỹ khăng khăng khẳng định chỉ có 2.500.000 vnd/2 đêm (30 người), đến khi mr Phongtuyet bỏ về (liên lạc hay ko, em ko biết) nhưng vài h sau, em gọi điện lại mọc đâu ra 1 khoản 3.700.000 vnd nữa (nói là tiền đặt phòng trên Đồng Văn mới ngộ :)) )

huutrinh6688
26-05-2012, 09:27
May là mình còn chưa join cung Hà Giang 07/06, ko là móm roài @_@

r0sy
26-05-2012, 09:40
Không ngờ rằng những chuyện "tương tự" liên quan đến thành viên phongtuyet lại tiếp diễn trên Phượt. Như hồi bọn mình cũng khá khổ sở trong vụ Trường Sa, may mà làm quyết liệt nên cũng đòi được

Phải ở trong hoàn cảnh đó, nghe những lời giải thích vô lý, thái độ dửng dưng đem con bỏ chợ mới biết cảm giác khó chịu thế nào. Bản thân mình cũng ko hiểu sao chỉ vì mấy đồng bạc mà cứ lần này đến lần khác đánh mất danh dự bản thân, bị mang tiếng xấu, có đáng ko, chả hiểu suy nghĩ gì.

Các bạn "bị hại" trong vụ này cần phải đồng lòng và làm quyết liệt. Như hồi trước vụ Trường Sa, bọn mình thậm chí đã liên hệ với công an, để nếu ko hoàn lại tiền thì sẽ mời công an vào cuộc.

Vụ này của các bạn thì khó chứng minh hơn, và dù kết quả có thế nào thì qua 2 vụ như vậy, thiết nghĩ ai cũng hiểu phongtuyet là người thế nào và những chuyến đi của phongtuyet có vấn đề thế nào, điều này đủ để BQT diễn đàn đưa vào black-list để cảnh báo người khác.

so_lonely2002
26-05-2012, 09:41
Bác phongtuyet im thin thít và lặn mất tăm rồi ...
Bác nào có thông tin gì mới thì cập nhật, đừng té nước theo mưa nữa, loãng topic quá !

Omerta_Vn
26-05-2012, 09:53
Vì lý do trong đoàn mọi người vẫn rất háo hức và một số quyết không để bể cung nên sẽ có phương án thay thế.Đúng như rosy nói vụ này sẽ khó đòi hơn TS, 500 k không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.

Fuot
26-05-2012, 10:09
Với việc giá phòng "trên trời" ở Hà Giang, các bạn có thể liên hệ với khách sạn để hỏi thông tin xác nhận.

Trong trường hợp chủ khách sạn ăn dơ với Phongtuyet để tiếp tục thét giá đó thì nói rõ với chủ khách sạn là sẽ thông báo cho cộng đồng du lịch về cái giá khách sạn đó, và sẽ tuyên truyền cho liên tục.

Cần lưu ý tất cả các biện pháp như ghi âm, thu thập bằng chứng. Có những bạn bè đang và sẽ đi Hà Giang sẽ giúp các bạn nếu các bạn đề nghị.

cu_su_hao
26-05-2012, 10:12
Với những con người như thế này thì cần phải loại bỏ vì một cộng đồng Phượt trong sạch và thân thiết.

Omerta_Vn
26-05-2012, 10:14
Phượt phọt thỉnh thoảng có tý như nầy cho vui.Tại sao mod không cảnh báo mọi người khi có nick phong tuyet lập topic tuyển quân nhỉ(vì năm ngoái đã có vụ lừa đảo đi Trường Sa rồi )

Đúng đấy bác te. Thi thoảng phải có tí men mới nóng người. Em cũng nằm trong nhóm đi 07/06 này đây.

mrnghiem214
26-05-2012, 10:16
Mình muốn hỏi sao mấy bạn trong đoàn ,hà giang 30.4 vừa rồi ko vào cảnh báo luôn từ đầu, để một số bạn đóng tiền, rồi chuẩn bị off lần 2 rồi mới làm căng vậy, giờ đòi tiền cũng khó.. mình cũng tẽo dính, hôm gần off 2, điện a ấy bảo tên Phong, sn 80..join đoàn mai đy off nhớ mang 500k đặt cọc.. may mà nhận đc cảnh báo kịp..

Cucnguyen_91
26-05-2012, 10:53
Mình muốn hỏi sao mấy bạn trong đoàn ,hà giang 30.4 vừa rồi ko vào cảnh báo luôn từ đầu, để một số bạn đóng tiền, rồi chuẩn bị off lần 2 rồi mới làm căng vậy, giờ đòi tiền cũng khó.. mình cũng tẽo dính, hôm gần off 2, điện a ấy bảo tên Phong, sn 80..join đoàn mai đy off nhớ mang 500k đặt cọc.. may mà nhận đc cảnh báo kịp..
bác này bị i hệt em, cũng bảo sn 80, hôm 24 off mà bảo e đóng từ hôm 23, nói đi nói lại, còn nói rất khó nghe nên e bỏ cung này, mặc dù rất là tiếc nhưng dù có đi với cái con ng này thì cũng k khoái, k vui vẻ.:-j

maitravelvn
26-05-2012, 10:57
Em thì chắc chắn đi cung này nhưng hôm đó k đem tiền, thế là hôm sau bác phong gọi điện xin dịa chỉ để đến thu tiền, tiện cầm tiên trên tay e đưa luôn cho bác ấy 1tr, hic hic

nguyenvantete
26-05-2012, 11:00
Đúng đấy bác te. Thi thoảng phải có tí men mới nóng người. Em cũng nằm trong nhóm đi 07/06 này đây.

Của đi thay người em à.Lần sau đi đâu chỉ đặt gặch 200k thôi,và bầu thủ quỹ,yêu cầu lead ko được cầm tiền.Đợt trước bác dẫn đoàn qua cung này đấy,vui vãi

Omerta_Vn
26-05-2012, 11:07
Của đi thay người em à.Lần sau đi đâu chỉ đặt gặch 200k thôi,và bầu thủ quỹ,yêu cầu lead ko được cầm tiền.Đợt trước bác dẫn đoàn qua cung này đấy,vui vãi

Vẫn kết chuyến lên thượng nguồn của bác quá.Hôm đó bác không lên thượng nguồn là gặp nhau ở pác ma đấy.Cung Hà Giang này khó không bác Te.

maitravelvn
26-05-2012, 11:07
Bọn e đang định mở lại topic để đi tiếp cung này đấy ạ, không thể vì một con sâu mà bỏ dầu nồi canh được.

ColorsOfTheWind
26-05-2012, 11:11
Em thì chắc chắn đi cung này nhưng hôm đó k đem tiền, thế là hôm sau bác phong gọi điện xin dịa chỉ để đến thu tiền, tiện cầm tiên trên tay e đưa luôn cho bác ấy 1tr, hic hic

Ai ko mang tiền thì Phongtuyet đến tận nhà thu tiền giúp, a nhiệt tình vãi hàng anh ạ. Thu xong thì không trả nữa :)

Lãng tử gió
26-05-2012, 11:17
Mặt trước
https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Phongtuyet_CMND.jpg

Mặt sau
https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Phongtuyet_CMND2.jpg

Chứng minh thư của leader hot nhất phượt ở thời điểm hiện tại đây ạ

nguyenvantete
26-05-2012, 11:20
Vẫn kết chuyến lên thượng nguồn của bác quá.Hôm đó bác không lên thượng nguồn là gặp nhau ở pác ma đấy.Cung Hà Giang này khó không bác Te.

Cung đường này gọi là đường Pó Lù.Khó đi đấy,nhưng đẹp.Thời gian lead đưa ra theo anh la không an toàn cho cuối ngày thứ 3 đâu,vì sẽ đi vào đêm tối đường rừng rất nguy hiểm và dễ lạc.Nếu quyết đi thì tốt nhất là dành thêm thời gian cho buổi chiều ngày thứ 3(tức là làm sao phải đến được Bảo Lâm càng sớm càng tốt)

linhstorm
26-05-2012, 11:31
Mặt trước
https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Phongtuyet_CMND.jpg

Mặt sau
https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Phongtuyet_CMND2.jpg

Chứng minh thư của leader hot nhất phượt ở thời điểm hiện tại đây ạ
em nhớ mẹt rùi! kekeke

linhstorm
26-05-2012, 11:33
Em thì chắc chắn đi cung này nhưng hôm đó k đem tiền, thế là hôm sau bác phong gọi điện xin dịa chỉ để đến thu tiền, tiện cầm tiên trên tay e đưa luôn cho bác ấy 1tr, hic hic
bạn này ruân chuôi thật!

Omerta_Vn
26-05-2012, 11:42
Của đi thay người em à.Lần sau đi đâu chỉ đặt gặch 200k thôi,và bầu thủ quỹ,yêu cầu lead ko được cầm tiền.Đợt trước bác dẫn đoàn qua cung này đấy,vui vãi


Cung đường này gọi là đường Pó Lù.Khó đi đấy,nhưng đẹp.Thời gian lead đưa ra theo anh la không an toàn cho cuối ngày thứ 3 đâu,vì sẽ đi vào đêm tối đường rừng rất nguy hiểm và dễ lạc.Nếu quyết đi thì tốt nhất là dành thêm thời gian cho buổi chiều ngày thứ 3(tức là làm sao phải đến được Bảo Lâm càng sớm càng tốt)

Vâng.e sẽ nghiên cứu kỹ cái này.Khó nhất bây giờ là thời tiết có ủng hộ không vì mùng 1 mưa.cả tháng sẽ mưa thôi.

soi_sa_mac
26-05-2012, 12:30
Mình nằm trog đoàn hagiang 30.4 đây. Mình kết luận về phongtuyet như thế này:
- tên thật là phong, sinh năm 82. Thường chém gió làm bên bộ đội (thử hỏi bộ đội j mà đi phượt liên tục như thế, mình tin là không nghề nghỗng gì cả)
- hắn liên tục lập cung, rủ chủ yếu là mem mới, với nhiều nick, sđt, tên khác nhau. Rủ mem mới để dễ qua mặt hơn.
- khi đã thu tiền thì ko trả lại dù mem có lý do chính đáng ko đi nữa, trừ khi đòi quyết liệt.lý do đưa ra là đã mua đồ, đặt phòng????
- thu chi ăn uống, phòng nghỉ nhập nhèm. Hôm đi hà giang 30.4 giá ăn, nghỉ đắt gấp 1,5-2 lần so với giá chung tại thời điểm đó. Để làm đc, phải có sự ăn rơ với thủ quỹ. Thủ quỹ đoàn mình phong bảo gì nge nấy, và giờ đang tạm biến mất, ko dám đối chất. Chi tiết tài chính sẽ post lên topic.
- đi về thường lặn mất, điện thoại khó liên lạc, và âm thầm lập cung tiếp.
Mình rất phục những lead đã hết mình khi lead, ko vụ lợi, chỉ vì đam mê và chia sẻ đam mê cho cộng đồng phượt. Nhưng a phongtuyet, có thể ngày xưa a cũng đam mê và đến với phượt, nhug jo day a lại lợi dụng niềm tin cua các mem phuot để trục lợi cho cá nhân. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
Kêu gọi tất cả cộng đồng phượt cùng lên tiếng và cảnh báo về phongtuyet để có 1 cộng đồng phươt lành mạnh và đoàn kết.

Mình hay tham gia nhóm phượt do anh Bụi Trần làm Lead, rất chu đáo, thu chi cụ thể bao nhiêu người đi, ăn bao nhiêu bữa, mỗi bữa bao nhiêu tiền post lên công khai, lịch trình và danh sách cá nhân cụ thể rõ ràng chứ ko như của ông phongtuyet này. 30/4 vừa rồi nhóm mình đi Y Tý, có 2 thành viên đăng ký đi rồi và đóng tiền đặt vé ô tô nhưng mấy hôm sau xin rút để đi Hà Giang, anh Bụi Trần đến tận hãng xe để lấy lại vé và trả lại tiền cho 2 bạn xin rút ấy, ko lý do vớ vẩn như ônh phongtuyet này.

secretbox86
26-05-2012, 12:33
Kể từ ngày tham gia Phuot.vn, chưa bao giờ mình thấy có 1 topic mà duy trì được 1 lượng người xem lớn đến vậy. Cảm ơn bác phongtuyet đã làm Phuot.vn sôi nổi hơn hẳn kể từ sau ngày 30-4 (nhiều dân Phượt để dành tiền + thời gian trong tháng 5 để đi tháng 6).

Ở trên thì thấy bảo phongtuyet sinh năm 82, có người thì được phongtuyet nói sn 80, mình thì chat với phongtuyet được bác ấy nâng lên sn 79. Giờ thì mới thấy CMND, hóa ra sinh năm 83. Ngay cái năm sinh đã ảo vãi rồi, huống chi con người.

Miếng ăn là miếng nhục

Ngọc Linh Long
26-05-2012, 12:40
Cô bạn mình đang định đi HG cung 7/6. May cho cô ý :(

cuonghht_00
26-05-2012, 12:51
Bác đấy leader nhiều cung mà mãi giờ mới khui ra,chắc cũng ăn được nhiều tiền lắm rồi.=.=

soi_sa_mac
26-05-2012, 12:52
30/4 vừa rồi mình đi Y Tý đoàn 24 người, hôm cuối cùng lúc ở VQG Xuân Sơn thì chị Vân thủ quỹ thông báo quỹ đoàn còn thừa 12tr. Tối hôm ấy đoàn về đến HN tập trung ở toà nhà HITC và chị Vân thủ quỹ trả lại cho mỗi người 500k :D Ko có cái kiểu đóng thêm mấy lần mỗi lần mấy trăm k như ông phongtuyet này đâu.

favourite
26-05-2012, 13:22
Mong là các thành viên liên quan có tham gia chuyến đi, biết rõ chuyện này lên tiếng để mọi việc được sáng tỏ. Và bản thân lead phongtuyet của các chuyến đi trên PHẢI giải trình làm rõ mọi khúc mắc liên quan đến tài chính mà các thành viên đã nêu trên. Đây cũng là sự việc thứ 2 "bất minh về tài chính" liên quan đến bạn, mong là bạn "phongtuyet" sớm đưa ra được câu trả lời.

Ko phải sự việc thứ 2 đâu bác, rất nhiều đoàn bị dính với đồng chí ăn bẩn này rồi, ít nhất là tớ biết còn có đoàn Hà Giang tháng 10 năm ngoái nữa, sau khi về các thành viên trong đoàn bị gọi điện hỏi thăm ân cần và vay mượn tiền lên đến mấy chục triệu. Mà các bạn ấy thì hiền, mình bảo post lên diễn đàn mà đòi, cái loại này thì nể nang gì nó, nhưng các bạn ấy ngại mãi đến giờ ko thấy post mà cũng chẳng biết đòi được bao nhiêu nữa !!!

PS: Giang san dễ đổi, bản tính khó dời !!! Thằng khốn đã trở lại, lợi hại hơn xưa :)) Toẹt

laogiaxavo
26-05-2012, 13:45
Phượt là nơi chúng ta sống bằng niềm tin, đừng để niềm tin ấy bị lạm dụng

Red_Skin
26-05-2012, 13:53
Em thì chắc chắn đi cung này nhưng hôm đó k đem tiền, thế là hôm sau bác phong gọi điện xin dịa chỉ để đến thu tiền, tiện cầm tiên trên tay e đưa luôn cho bác ấy 1tr, hic hic

Lead tận tình chu đáo thế còn kêu ca gì, he he :D

maitravelvn
26-05-2012, 13:57
Lead tận tình chu đáo thế còn kêu ca gì, he he :D

Có kêu đâu, hihi, kiểu j vẫn fai đòi lại mà, có ông anh Phó phòng thông tin bên Bộ Công an, moi tí là ra ấy mà

phongvandaihiep
26-05-2012, 14:00
Đến h phút này vẫn chưa thấy phongtuyet vào trả lời, dù hqua đã gửi link thông báo vào trả lời các vấn đề trong topic đã nêu. Đề nghị Admin và Mod vào cuộc dùm . Không thể chấp nhận những hành vi ntn trên cộng đồng phượt của chúng ta đc. Vì 1 cộng đồng Phượt trong sạch phải làm tới cùng vụ này .

favourite
26-05-2012, 14:06
Đến h phút này vẫn chưa thấy phongtuyet vào trả lời, dù hqua đã gửi link thông báo vào trả lời các vấn đề trong topic đã nêu. Đề nghị Admin và Mod vào cuộc dùm . Không thể chấp nhận những hành vi ntn trên cộng đồng phượt của chúng ta đc. Vì 1 cộng đồng Phượt trong sạch phải làm tới cùng vụ này .

Nói chung là sau vụ này thằng phongtuyet ko còn cửa hoạt động trên phuot.vn nữa đâu. Giờ anh chị em nào có bị nó vay mượn gì thì nhanh nhanh mà vào đây đòi cho mau (Kể cả các bạn đoàn khác nữa nhé, mình biết rằng còn rất rất nhiều bạn từ các chuyến đi trước đang bị thằng này cầm tiền chưa trả) :D

Aoe_039
26-05-2012, 14:08
ông này quê em gọi là loại giẻ rách các bác ạ

alo_tongdaiday
26-05-2012, 14:50
dạo gần đây thấy anh em kêu nhiều về lừa đảo , ăn chặn ... , vụ trường sa sau đó là đoàn đi 30.4 cũng mới nghe , đến hôm nay mới thấy có người trong cuộc lên tiếng , hơi muộn nhưng vẫn hơn là âm thầm để người khác bị lừa tiếp

khactoan315
26-05-2012, 14:50
Đúng là giẻ rách làm xấu mặt hình ảnh của phuot.vn

Omerta_Vn
26-05-2012, 14:52
Xin chia buồn với các anh em bị mất nhiều, cảm thông với các anh em bị mất ít(Dưới 500k) sau các vụ lùm xùm từ cuối năm 2011. Cho tới tối qua chủ nhân của nick phongtuyet đã biến mất trên khá nhiều mặt trận(Trong đó có nick fb: Phong Đặng ). Dự kiến số đt sẽ không ll được, offline tiếp sẽ không có(đánh hội đồng). Cuối cùng chỉ còn địa chỉ này, mời mọi người xác minh : Số 8 ngách 49 ngõ 465 phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Tình hình cung Hà Giang sẽ được tiếp quản và tái khởi động...đầu tuần tới :D

Trân trọng,

dantocgoc
26-05-2012, 14:53
Mình muốn hỏi sao mấy bạn trong đoàn ,hà giang 30.4 vừa rồi ko vào cảnh báo luôn từ đầu, để một số bạn đóng tiền, rồi chuẩn bị off lần 2 rồi mới làm căng vậy, giờ đòi tiền cũng khó...


Ko phải sự việc thứ 2 đâu bác,Mà các bạn ấy thì hiền, mình bảo post lên diễn đàn mà đòi, cái loại này thì nể nang gì nó, nhưng các bạn ấy ngại mãi đến giờ ko thấy post mà cũng chẳng biết đòi được bao nhiêu nữa !!!

Mọi căn nguyên đúng là đều có lý do của nó cả. Nếu ta không ngại thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Mong sao, sau mỗi lần vấp ngã. Ta đứng lên và có những bước đi vững chắc hơn.

Mình xin kể 2 câu chuyện ngoài lề về cách sử dụng tiền thế này nhé.
-Câu chuyện 1:
Một cậu bé vào tiệm ăn kem đông đúc, đang cố lục lọi và đếm lại xem tổng số tiền mà cậu có được là bao nhiêu trong ánh mắt khó chịu vì phải chờ đợi của cô nhân viên phục vụ. Sau 1 hồi nhẩm tính so sánh với giá cả trương mục của từng loại kem mà cửa hàng đang bán, cậu cũng đã gọi được cho mình 1 ly kem và thanh toán. Và điều quan trọng nhất và gây ngỡ ngàng cho cô NV phục vụ, là ngoài nụ cười luôn nở trên môi cậu, và trong số tiền mà cậu thanh toán còn có kèm theo 1 số tiền boa nhỏ cho mình.(ở đây, phí phục vụ dành cho trẻ em là không có)
Cô đã đứng chết lặng trong ân hận mà không kịp thốt ra thành lời, không phải vì số tiền boa đó, mà là...Cách ứng xử của mình.

Câu chuyện 2:
Sau buổi tiệc nhỏ dành chung cho cả hội. Cô đứng lên thanh toán sau khi đã xem kỹ hóa đơn tính tiền. Nhưng cô không vội đi ngay cùng bạn bè mà nhẫn nại chờ đợi người phục vụ mang trả, dù chỉ là vài đồng lẻ tiền thừa. Ôi dào...Chi hết vài triệu rồi, thế vì cái đồng lẻ tẻ đó mà cũng phải lăn tăn đợi lấy à? Đúng là dở người. Vài tiếng cằn nhằn phát ra từ đám bạn đi cùng. Cô im lặng không phản ứng, và cũng không trách bạn mình vì những phản ứng đó. (không hẳn là của riêng hay chung) Chỉ đơn giản 1 điều là cô biết quý trọng đồng tiền, chi tiêu và kiểm soát nó 1 cách thiết thực nhất, dù chỉ là 1 đồng.


Ở góc độ tích cực, vì khi mất tiền, người ta được rất nhiều kinh nghiệm=))
.
Mình thích câu này của bạn quá cơ.:D

Nếu vậy thì tư duy và cách tiếp cận mọi cuộc chơi chúng ta cũng phải thay đổi rất nhiều, cần phải nắm vững và tự "bảo vệ" cho chính bản thân của mình. Đừng ỷ lại hoàn toàn mọi việc vào người khác, cuộc chơi chung cũng là chính của riêng mình. Không nhất thiết cứ phải là THIẾU THU, THỪA CHIA. miễn sao vui là được, không cần phải tính toán, sẽ là 1 sai lầm tai hại nếu như ta không biết tự kiểm soát. Không riêng gì BĐH. Mình dám chắc tất cả chúng ta đều chẳng mong muốn có chuyện lùm xùm này để mà đúc thành kinh nghiệm đâu nhỉ.:)



Bài học : đâu cứ phải mất tiền mới có bài học, bản thân mình không tự lo và soi xét các vấn đề lại đi giao hết niềm tin cho người khác. Nếu thấy gì bất bình thường không phù hợp là phải có ý hỏi luôn.

Tiền mất đã đành lại mất thêm cả lòng tin nữa thì còn gì để nói !!
Đây chính là câu nói tâm đắc, hay nhất cho sự việc của bạn hoangithp nè.(c)


P/S. Không biết bạn phongtuyet lúc nào có thể lên topic mà giải trình được đây nhỉ, nếu bạn cứ tiếp tục im lặng thì coi như chính bạn đang tự thừa nhận mọi sai phạm mà các ACE nếu trên là ĐÚNG đấy?

Thần Rùa
26-05-2012, 15:08
Mềnh tưởng các bạn đam mê dịch chuyển rất khó bị lừa, thế mà thằng cha PhongT*** này nó lừa khá nhiều lần rồi mà vẫn thành công.

Bài học : đâu cứ phải mất tiền mới có bài học, bản thân mình không tự lo và soi xét các vấn đề lại đi giao hết niềm tin cho người khác. Nếu thấy gì bất bình thường không phù hợp là phải có ý voi luôn.

Tiền mất đã đành lại mất thêm cả lòng tin nữa thì còn gì để nói !!

tulipman
26-05-2012, 15:13
Đề nghị đưa lên thành tôpic dính để cảnh báo.

tuanmam
26-05-2012, 15:37
Bây giờ thì đã thấy dc nhiều đoàn dính vào lead phongtuyet nhưng ngại ko lên tiếng. Mong các bạn đã bị thiệt hại lên tiếng để cùng vạch mặt phongtuyet và phối hợp đòi lại tiền với đoàn mình.

favourite
26-05-2012, 15:46
Bây giờ thì đã thấy dc nhiều đoàn dính vào lead phongtuyet nhưng ngại ko lên tiếng. Mong các bạn đã bị thiệt hại lên tiếng để cùng vạch mặt phongtuyet và phối hợp đòi lại tiền với đoàn mình.

Nhân sự việc này thấy cũng thật đáng trách các bạn bị phongtuyet làm tiền mà ko lên tiếng để cảnh báo người khác!!!
Chính vì các bạn ấy ko chịu lên tiếng, ngại ngùng, mới dẫn đến việc các đoàn đi sau sụp bẫy và phongtuyet tiếp tục có cơ hội làm tiền ngày một trắng trợn hơn !!!

Đoàn Trường Sa toàn các bạn có tiếng trong giới xê dịch mà còn vất vả mãi mới đòi xong nợ sau bao nhiêu lần bị khất hẹn. Các bạn khác mới đi, ko quen va vấp, tiền nong, thì thử hỏi đòi làm sao?

Cucnguyen_91
26-05-2012, 16:53
Sự đã rồi, giờ làm sao mà lấy lại được tiền cho các member mới là quan trọng, xem như lừa đảo r còn gì, truy ra đi tù chứ chẳng chơi.:-<

Cucnguyen_91
26-05-2012, 17:53
Sau vụ này có khi Phuot.vn sẽ trong sạch hơn đấy.:))

akhang
26-05-2012, 18:08
Hi, cái vụ HG 30.4 đó ngay từ khi lập topic mình đã nhớ danh tiếng nick phongtuyet của vụ TS nên đã ko đặt rồi, nhưng ko tiện ném đá vào cái hồ đang phẳng lặng. Dạo này nhiều vụ tai tiếng quá thiết nghĩ mọi người không nên e ngại nữa mà nên nói thẳng lên vì ko chỉ cho mình mà còn cho cả những ng mới chập chững nữa, và các min mod cũng thẳng tay mà làm, hãy để còn lòng tin và hứng thú vào phượt chứ.
Các vụ HG này thì cơ hội đòi lại gần bằng 0 rùi vì toàn tiền trao ko giấy tờ ko thì qua chi tiêu ăn uống, ngủ nghỉ cũng ko đối chất dc và đều giá trị nhỏ để ra công an nên mọi ng cứ cố gắng liên hệ thúc giục đòi thôi, còn ko dc thì coi như phí ngu một lần vậy.

phongvandaihiep
26-05-2012, 18:09
Nếu theo lời bạn kia thì Râu Ngô đang tổ chức 2 cung là Hà Giang sắp tới và cung đi Hà nội - Bản giốc.:-ss, bá đạo thế

đề nghị cac sbạn ko nói lan man các vụ khác trong topic này nhé. Tránh gây loãng . Thanks các bạn nhiều

nguyenht1108
26-05-2012, 18:22
Mình cũng nghe lùm xùm về vụ TS kô ngờ lần này bạn Phongtuyet lại tiếp tục thật đáng buồn. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại để cho phượt ngày càng đúng nghĩa là phượt.

Rauria
26-05-2012, 18:23
Diễn đàn mình cũng ko thể tránh khỏi là một mảnh nhỏ của xã hội có đủ thứ cả ... những dạng bẩn tưởi như vậy mọi người phải tự rút kinh nghiệm thoi hoặc tóm cổ nó lại mà đánh cho trận ... cơ mà mình còn biết nhiều siêu sao trên F233 trên phuot trên ... còn tởm hơn , tránh anh ra nhé ku kẻo đi nhặt răng đới hehe

tuanmam
26-05-2012, 18:35
Về ruoungo, theo ý mình nên có 1 topic riêng, còn topic này tập trung vao phongtuyet, như thế tránh loãng vấn đề. Sau những topic như thế này, đề nghị ads lập topic dính về blacklist để cảnh báo tất cả mọi người.

ColorsOfTheWind
26-05-2012, 19:01
Vào nhìn được một đống notifications, ra là bác Tuấn xài nick em... :))...định cho em nổi tiếng ạ...


Cũng tại dân bụi thì đông, người mới thì nhiều, mà xác định đi chơi thì cũng chẳng ai tính toán, vại nên chúng ta trở thành những người dễ bị lợi dụng nhất...

Thầm trách ta quá dại khờ thôi vại...:D

Giờ nếu có đi e chắc chả dám join cung của đoàn nào mới nữa... soòy...:(

missfly88
26-05-2012, 21:35
Lạ thật,sau vụ Trường Sa ầm ĩ mà bác phongtuyet này vẫn tiếp tục onl phuot.vn chiến thêm vụ nữa cơ à :-o thiện tai thiện tai >"<

boypro
26-05-2012, 21:50
Lạ thật,sau vụ Trường Sa ầm ĩ mà bác phongtuyet này vẫn tiếp tục onl phuot.vn chiến thêm vụ nữa cơ à :-o thiện tai thiện tai >"<

Theo em cái này cũng là do lỗi của mod đã biết mà không cảnh báo ae sớm(xin lỗi mod em hay nói thẳng)

Salima
26-05-2012, 22:15
Lạ thật,sau vụ Trường Sa ầm ĩ mà bác phongtuyet này vẫn tiếp tục onl phuot.vn chiến thêm vụ nữa cơ à :-o thiện tai thiện tai >"<
Bạn thông cảm, vụ Trường Sa, các bác ý giải quyết với nhau xong rồi chẳng thấy ý kiến gì nữa nên mod min biết xử lí Phongtuyet thế nào?
Các bạn mình tham gia vụ Hà Giang 30-4 trong 1 top mà Phongtuyet lấy nick khác để post, đi về rồi mới biết đó là Phong siêu nhân nổi tiếng :((

tolate
26-05-2012, 22:19
Chúng nó cố tình thông đồng với nhau thì cũng chịu thật . Quả là cao thủ . Thế này thì lần sau đi đâu đoàn fải tự bầu ra thủ quỹ chứ ko để lead chỉ định đc

chocopi
26-05-2012, 22:22
"Anh hùng núp" này nếu chẳng may bị banned nick này thì anh ta lại lập nick khác lừa các bạn chưa biết. Đề nghị có stick topic các nick lùm xùm về tiền bạc cũng như dung nhan để mọi người nếu có cơ may diện kiến thì còn có cơ hội ném gạch ...:)) (thương tích dưới 11% không bị khởi tố hình sự nha các bạn)

boypro
26-05-2012, 23:48
Mọi người ở đây chém gió nhiều quá,chẳng giải quyết được việc gì.Theo mình ngày mai là chủ nhật ,chúng ta hẹn nhau tại Bờ Hồ cùng nhau lên xe phi đi lùng PhongTuyet là sẽ ra vấn đề thôi
Em bầu bác VanPhongDaiHiep làm lead vào sáng ngày mai.Mọi người thấy thế nào?

CVN
27-05-2012, 00:01
Tôi xin thừa nhận là việc không ban nick phongtuyet sau vụ TS là sai sót của BDH! Cá nhân tôi nhận trách nhiệm về việc này, vì tôi là người lĩnh trách nhiệm cao nhất về việc xử lý các nick vi phạm.

Ngoài ra, việc để nick phongtuyet tiếp tục mở topic lập nhóm đồng hành có trách nhiệm trực tiếp của các Mod box "Tìm bạn đồng hành các chuyến đi trong nước". Có thể lực lượng Mod box quá mỏng, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung sớm. Những hơn hết, các Mod sẽ rút được kinh nghiệm sâu sắc qua sai sót lần này.

Chúng tôi sẽ chưa ban nick phongtuyet ngay bây giờ mà chờ một vài hôm nữa sau khi đã có kết luận cuối cùng về vụ Hà Giang này, dù với quan điểm của cá nhân tôi thì các bạn có thể đã thấy rõ ràng bản chất của vụ việc, không cần chờ đến khi phongtuyet vào topic này đối chất. Nick phongtuyet sẽ bị ban bất luận kết luận vụ Hà Giang thế nào, vì những gì nick này đã làm ở vụ TS.

Nick phongtuyet sẽ bị ban, cũng như một vài nick khác đã từng bị ban vì những việc làm tương tự. Nhưng nick này bị ban thì ngay lập tức nick khác sẽ có thể được tạo ra để tiếp tục những việc đáng xấu hổ như nick phongtuyet đã làm. BDH sẽ không thể biết và không thể làm gì để giúp các bạn nếu các bạn, CHÍNH CÁC BẠN, không phải là những người nhận diện và cảnh báo lập tức trên diễn đàn về những sự việc tương tự. Sau khi bị lợi dụng mà các bạn không báo trên diễn đàn, do các bạn ngại ngần đôi co, các bạn tặc lưỡi vì số tiền không quá lớn, các bạn muốn giữ những trải nghiệm buồn cho riêng cá nhân các bạn... là các bạn vô tình tiếp tay cho những hành động bất tín này tiếp diễn, các bạn vô tình góp phần phá hủy môi trường thân thiện, đáng tin cậy mà cộng đồng của chứng ta cần phải xây dựng và giữ gìn. Mong các bạn nhận thức rõ điều đó và giúp đỡ cộng đồng, cũng là giúp chính các bạn!

Sau đây, BĐH sẽ mở một topic dính tạm gọi là "Danh sách đen" để liệt kê những sự việc tương tự. Chúng tôi cũng sẽ bàn về những biện pháp phòng ngừa khác như chúng tôi đã làm với các topic Tìm bạn đồng hành có lồng ghép từ thiện.

Nhưng trên hết, tôi xin nhắc lại, để hạn chế và tiến tới triệt tiêu sự lừa lọc trong thế giới phượt, cần sự góp sức và tinh thần trách nhiệm của mỗi chúng ta!

Cảm ơn các bạn!

sonth87
27-05-2012, 00:11
Chân thành và xin cám ơn những đóng góp nhận định này.

Trả lời về vấn đề nếu trên, mình xin thay mặt BĐH trả lời để các bạn hiểu rõ hơn.
Vụ TS và HG cho dù cùng 1 cá nhân, nhưng tính chất sự việc lại hoàn toàn khác nhau.
Thứ nhất: BĐH không phải là công tố viên hay đại diện hợp pháp cho pháp luật hiện hành để có quyền phát xét, hay có đủ thẩm quyền để có thể kết tội bất kỳ 1 các nhân nào. Nói vậy không phải là thờ ơ hay rũ bỏ mọi trách nhiệm, mà trái lại BĐH sẽ luôn quan tâm và đặt lợi ích quyền lợi của thành viên lên hàng đầu. Định hướng và mục tiêu hoạt động của diễn đàn là vậy, chứ không phục vụ cho bất cứ 1 các nhân nào.
Thứ 2: Thông qua mọi sự kiện và những việc cụ thể đã sảy ra, tất nhiên BĐH sẽ có biện pháp và việc làm cần thiết nhất trong phạm vi cho phép và phù hợp với pháp luật nhà nước, ví dụ: Cảnh báo thế nào, ban nik hay làm mọi cái có thể và tạo mọi điều kiện như cung cấp thông tin, hình ảnh và biện pháp thiết thực nhất. Can thiệp hay gián tiếp tham dự để bảo vệ quyền lợi cho thành viên đang hoạt động trên diễn đàn mới là điều quan trọng. Xin các bạn chờ đợi.;)


vụ này ầm ỹ quá anh ạ, đến thằng ít vào diễn đàn như e còn phải lên hóng nữa :D
e thấy ko đơn giản tý nào, dù mỗi ng 1 ít, nhưng gộp lại thì là 1 con số ko nhỏ tý nào, mà với việc chiếm đoạt từ 2tr trở lên đã bị truy cứu về tội lừa đảo rồi..
nói chung hi vọng sẽ có biện pháp nào đó cho ae đỡ bức xúc.. :D

buratinoz
27-05-2012, 00:11
" kêu gọi các bạn tối thứ 3 tuần tới, tức ngày 29/05/2012 vào 8h tối tập trung tại trà đá Nguyên Hồng để nghe leader giải trình về vấn đề tài chính cho minh bạch, và công khai"

Nếu phongtuyet không ra, mong mọi người đi đủ để tìm cách giải quyết chuyện đáng buồn này.

vietpq00997
27-05-2012, 00:16
Đọc qua mới thấy ông này quá tởm @@, 30/4 suýt nữa thì em đky đi đoàn ông này. may quá phút cuối phanh lại ko đi nữa

tuanmam
27-05-2012, 00:20
" kêu gọi các bạn tối thứ 3 tuần tới, tức ngày 29/05/2012 vào 8h tối tập trung tại trà đá Nguyên Hồng để nghe leader giải trình về vấn đề tài chính cho minh bạch, và công khai"

Nếu phongtuyet không ra, mong mọi người đi đủ để tìm cách giải quyết chuyện đáng buồn này.

Hắn đã hẹn mọi ng hôm 24.5 là giải trình vào tối T3, nếu ko ra thì xem như ko còn gì để nói với hắn nữa.

phongvandaihiep
27-05-2012, 00:49
Bọn a rất tin tưởng ( đã từng ) ở em nên mới cho em mượn máy ảnh , máy tính bảng , tiền nong ... nhưng những gì em thể hiện ... đã chà đạp lên lòng tin ấy ...
Tiền trả Ku Bờm em bảo không có ... trong khi vẫn thấy em đi QN , HG , HP ... mỗi cuối tuần .
Máy tính bảng cầm của Dac Fet đi bảo hành thì để nó đòi lay lắt hàng tháng trời không trả . Gọi điện không nghe , nhắn tin không trả lời .
Lens cầm thuê của Kây Nhỏ thì thuê cả tháng không trả ... để chỗ thuê lens gọi điện cho nó đòi ... chả ra làm sao cả .
Cầm máy ảnh của a thì vứt lăn lóc ... mất mie cái đế gắn chân máy ảnh ... coi như cái chân máy vứt xó ( em thích thì a đưa nốt cho cái chân máy , để nhà anh đỡ chật ) ...

Trích comment trên facebook của Kushin ( Leader nhà KU) khi nói chuyện với chị Rượu Ngô...

Sự thật nó là thế...

Cuộc đời thật lắm bất công...thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều ... :)

Đề nghị các bạn lâp topic khac nhé, ko cmt bất kể điều j liên quan đến bạn rượu ngô hay j j mà ko phải liên quan đến vụ HG 30-4 của bon tớ ở topic này nhé, làm loãng topic này quá . Thanks các bạn

phạm Văn Phúc
27-05-2012, 11:56
Chúng nó cố tình thông đồng với nhau thì cũng chịu thật . Quả là cao thủ . Thế này thì lần sau đi đâu đoàn fải tự bầu ra thủ quỹ chứ ko để lead chỉ định đc

Mình biết em Nhung và Phong không phải quen nhau từ trước, mà trong chuyến HG mới bầu em ý làm thủ quỹ, thế nên mọi người nên đánh giá khách quan.

cugiadien
27-05-2012, 12:10
Mình cũng đi cung Trường Sơn Tây hôm 30/4 với 1 đoàn. Cũng tương tự nhưng ko chuyên nghiệp như này :))

Lãng tử gió
27-05-2012, 12:22
Mình biết em Nhung và Phong không phải quen nhau từ trước, mà trong chuyến HG mới bầu em ý làm thủ quỹ, thế nên mọi người nên đánh giá khách quan.

Bác nói thế nào hay nghe ai nói mà comment như dzị?
Chính em là người gọi cho Nhung để hỏi Nhung và anh Phong (phongtuyet) trước cung này (Hà Giang 30/04) quen nhau lâu chưa và được cô bé nói là biết nhau một thời gian rồi.
Em cũng nói với Nhung về vụ Trường Sa thì cô bé nói là biết vụ đấy, đó chỉ là hiểu nhầm và vẫn ...đặt niềm tin vào Phong.

Bởi vì khi nhóm Hà Giang 30/04 có nghi vấn, mọi người nghĩ Nhung bị MR Phong lợi dụng. Vì mọi chuyện đặt ăn uống, ngủ nghỉ, mua bán.. MR chỉ đi một mình

Cho đến lúc họp nhóm để giải trình Chi phí lần đầu tiên (cũng là hôm off nhóm Hà Giang tháng 6), Thủ quỹ nói với em chuyện chi phí ngủ nghỉ tại Đồng Văn (2.500.000 vnd trong sổ của thủ quỹ), em phải hỏi lại mấy lần. Thậm chí lúc Thủ quỹ xin về trước đi xem phim với bạn trai, em vẫn còn call và nhắn tin hỏi chắc chắn về số tiền nghỉ ở ĐỒng Văn (sms em vẫn lưu ở điện thoại)
Sau khi MR Phong ra về và cả ngày hôm sau thì Thủ quỹ mới cho em biết ngoài khoản 2.500.000 vnd còn có 1 khoản nữa là đặt cọc nhà nghỉ ở Đồng Văn là 3.700.000 vnd >>> đã check lên Đồng Văn trước mọi người là không phải đặt trước và giá cũng thấp hơn giá MR Phong cung cấp. (sms Đồng Văn em vẫn lưu trong máy)

Lãng tử gió
27-05-2012, 12:41
Ngày 24/05/2012.
Nhóm Hà Giang 30/04 có yêu cầu HÓT-BOI Phong (nick Phongtuyet, son???) giải trình về khoản 3.700.000 vnd - tiền đặt trước nhà nghỉ ở Đồng Văn, mà thực tế nhóm đã call lên Đồng Văn check là không có khoản này. HÓT-BOI chỉ có thể nói rằng phải nhờ người quen đặt và khi trả tiền thì chủ nhà người ta nói đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu >>> Hoàn toàn không khớp với những thông tin mà nhóm đã check.

Đêm đầu tiên của nhóm đi xe máy (24 người) chặng Hà Nội - Hà Giang, nhóm có nghỉ lại ở tp Hà Giang và cũng nhờ HÓT-BOI có người quen đặt trước với giá hữu nghị là 3.500.000 vnd/8 phòng >>> 437.500 vnd/phòng 3 giường.
Cùng lúc ấy nhóm đi ô tô do em (Phong - lãng tử Gió) phụ trách, chẳng quen giang hồ Hà Giang nào cả, cũng chẳng thèm đặt phòng... lên tp Hà Giang sau đó chỉ vài giờ, nhảy vào nghỉ ở khách sạn (em không nhớ tên do mất điện) ngay khu trung tâm thành phố Hà Giang (cách mốc số 0 khoảng 1km). Giá thuê là 150.000 vnd/phòng.
Chính vì có sự chênh lệch rất lớn, em muốn HÓT-BOI giải thích thì cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự: "nhờ người quen nên chỉ đặt được giá thế thôi ...chúng mày liên hệ được giá tốt hơn thì sao không tự đứng lên mà làm lead"

>>>Em hoàn toàn thất vọng. Nói thật với các bác, người em lúc ấy cũng nóng máu lắm, nhân trần thì húp trương bụng cũng chỉ được đến 3 cốc mà chẳng thấy hạ hỏa tí nào, ngẩng đầu lên thì HÓT-BOI đã về từ lúc nào rồi X(

Thần Rùa
27-05-2012, 12:54
Thế có bác nào trong thời điểm này contact được với bạn "Tuyết Gió" chưa vậy. Nếu được thì nhắn tin hay call bảo bạn ý vào phuot.vn bày tỏ về vấn đề này đi. Ví dụ chốt đến ngày nào thì có thể khẳng định chắc chắn 100% là phường lừa đảo thì band nick và lập danh sách và phương án giải quyết vụ việc vừa rồi ( mình chắc là cũng khó vì rõ ràng đây là kênh giá ăn chặn ).

Lantrailt
27-05-2012, 13:01
Ngày 24/05/2012.
Nhóm Hà Giang 30/04 có yêu cầu HÓT-BOI Phong (nick Phongtuyet, son???) giải trình về khoản 3.700.000 vnd - tiền đặt trước nhà nghỉ ở Đồng Văn, mà thực tế nhóm đã call lên Đồng Văn check là không có khoản này. HÓT-BOI chỉ có thể nói rằng phải nhờ người quen đặt và khi trả tiền thì chủ nhà người ta nói đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu >>> Hoàn toàn không khớp với những thông tin mà nhóm đã check.

Đêm đầu tiên của nhóm đi xe máy (24 người) chặng Hà Nội - Hà Giang, nhóm có nghỉ lại ở tp Hà Giang và cũng nhờ HÓT-BOI có người quen đặt trước với giá hữu nghị là 3.500.000 vnd/8 phòng >>> 437.500 vnd/phòng 3 giường.
Cùng lúc ấy nhóm đi ô tô do em (Phong - lãng tử Gió) phụ trách, chẳng quen giang hồ Hà Giang nào cả, cũng chẳng thèm đặt phòng... lên tp Hà Giang sau đó chỉ vài giờ, nhảy vào nghỉ ở khách sạn (em không nhớ tên do mất điện) ngay khu trung tâm thành phố Hà Giang (cách mốc số 0 khoảng 1km). Giá thuê là 150.000 vnd/phòng.
Chính vì có sự chênh lệch rất lớn, em muốn HÓT-BOI giải thích thì cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự: "nhờ người quen nên chỉ đặt được giá thế thôi ...chúng mày liên hệ được giá tốt hơn thì sao không tự đứng lên mà làm lead"

(

Mình không liên quan đến chuyện này, nhân nói về nhà nghỉ ở Tp HG, trc mình nghỉ vào đợt Tết giá cả cũng rơi vào 150k-180k/ phòng/ 3 giường đôi.
Giá bạn Phong đưa ra quá chat nhất là khi nhờ người quen đặt phòng :gun

Lãng tử gió
27-05-2012, 13:20
Mình không liên quan đến chuyện này, nhân nói về nhà nghỉ ở Tp HG, trc mình nghỉ vào đợt Tết giá cả cũng rơi vào 150k-180k/ phòng/ 3 giường đôi.
Giá bạn Phong đưa ra quá chat nhất là khi nhờ người quen đặt phòng :gun

Bác cũng cùng suy nghĩ với em.
24 người thuê 8 phòng/3 giường >>> mỗi người một giường (không biết giường đơn hay đôi mà ngựa hoang quá)
Bản thân do không join cùng đoàn chặng Hà Nội - Hà Giang nên Em đang nghĩ có phải HÓT-BOI vẽ ra để thêm $ không nữa.

dantocgoc
27-05-2012, 13:27
Mình tách vấn đề của thành viên haiphong56 (rượu ngô) ra topic này. Vì đây là 2 sự việc, 2 con người hoàn toàn khác nhau, nên sẽ tiện cho những ai liên quan tới sự việc trao đổi cụ thể rõ ràng hơn.

https://www.phuot.vn/threads/42535

chaukhd
27-05-2012, 13:52
phượt bị thuơng mại hoá mất rồi :-< thật sự buồn :( mong những con sâu sẽ bị loại bỏ và làm trong sạch môi trường của chung ta. và trở lại như ngay sưa :)

transon_travel
27-05-2012, 14:29
phượt bị thuơng mại hoá mất rồi :-< thật sự buồn :( mong những con sâu sẽ bị loại bỏ và làm trong sạch môi trường của chung ta. và trở lại như ngay sưa :)

Bác đừng nói thế hoang mang cộng đồng, hiện tại có những con mọt đang đục vào chữ phượt 1 cách thảm hại và có hệ thống cơ mà những phuoter chính nghĩa còn rất rất nhiều, bác dùng từ phượt bị thương mại hóa quả thật em cũng buồn.

Mong là những thành viên nào đang có ý định cướp ban ngày như phongtuyet suy nghĩ lại trước khi cả cộng đồng lên án

tuongnhi90
27-05-2012, 14:42
phượt bị thuơng mại hoá mất rồi :-< thật sự buồn :( mong những con sâu sẽ bị loại bỏ và làm trong sạch môi trường của chung ta. và trở lại như ngay sưa :)

Bác Transon noi đúng đấy ah. vẫn còn những phuoter rất tốt và nhiệt huyết ah. Bản thân e cũng mới tham gia nhưng may mắn là được đi với các anh chị rất tốt và nhiệt tình, lo lắng ăn ngủ cho đoàn đến nơi đến chốn cả. Mong là sau 2 vụ này phuot sẽ k có rắc rối nữa:D

dantocgoc
27-05-2012, 19:31
Còn thành viên nào cung cấp thông tin hay thắc mắc gì cho vấn đề này nữa không?

phongvandaihiep
27-05-2012, 19:48
Còn thành viên nào cung cấp thông tin hay thắc mắc gì cho vấn đề này nữa không?
Vẫn còn nhiều nhưng vài vấn đề chính cần phongtuyet trả lời trước đã , nhưng đến h các thành viên trong đoàn mình đều ko liên lạc đc, gọi ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời , gửi link topic này đề nghị vào trả lời cũng chưa thấy 1 phản hồi nào. Min và Mod có hướng giải quyết j cho đoàn tụi mình ko ???

Zuly Divino
27-05-2012, 19:54
Lòng tin là 1 thứ để hình thành lên những cung đường, hình thành nên tình anh em..thế mà có ng lại lợi dụng lòng tin để cầu lợi cho cá nhân...

favourite
27-05-2012, 20:09
Vẫn còn nhiều nhưng vài vấn đề chính cần phongtuyet trả lời trước đã , nhưng đến h các thành viên trong đoàn mình đều ko liên lạc đc, gọi ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời , gửi link topic này đề nghị vào trả lời cũng chưa thấy 1 phản hồi nào. Min và Mod có hướng giải quyết j cho đoàn tụi mình ko ???

Có các tiền nó cũng ko dám mò vào đây đâu :D vào để ăn gạch u đầu à :)) Nói chung các bạn làm 1 cái thông báo hẹn 1 buổi Offline chốt sổ cung này, đề nghị nó có mặt để giải trình, nó đến hay ko đến cũng đệ cái đơn lên BQT đề nghị gạch tên, ban nick, ban số điện thoại cái thể loại ăn bẩn này, cấm lập cung trên phuot. Ko rõ số tiền chênh lệch kia lệch bao nhiêu so với số tiền thực chi nhưng mình thấy đoàn bạn cũng đông, chia đều ra cho các thành viên trong đoàn chắc cũng ko nhỉnh hơn là bao nhiêu, mỗi người bỏ ra thêm 1 chút coi như tống tiễn cái thể loại lưu manh này ra khỏi cộng đồng phuoter !!!

Một lần nữa cám ơn đoàn các bạn đã mạnh dạn đứng lên vạch mặt những kẻ như thế này để làm sạch sân chơi chung !!! Các bạn đoàn khác gặp trường hợp tương tự như thế này vui lòng đừng ngại ngùng, nể nang gì, cứ public thông tin thật rộng để anh em còn biết đường mà tránh. Thời buổi thóc cao gạo kém này, lắm kẻ sẵn sàng bán rẻ danh dự để kiếm tiền lắm ạ - Xin nhắn 1 câu đến những kẻ có tật giật mình là: Có luật nhân quả cả đấy ạ, sống sao cho nó thẳng người 1 chút !!!

Thân !!!

phongvandaihiep
27-05-2012, 20:40
Có các tiền nó cũng ko dám mò vào đây đâu :D vào để ăn gạch u đầu à :)) Nói chung các bạn làm 1 cái thông báo hẹn 1 buổi Offline chốt sổ cung này, đề nghị nó có mặt để giải trình, nó đến hay ko đến cũng đệ cái đơn lên BQT đề nghị gạch tên, ban nick, ban số điện thoại cái thể loại ăn bẩn này, cấm lập cung trên phuot. Ko rõ số tiền chênh lệch kia lệch bao nhiêu so với số tiền thực chi nhưng mình thấy đoàn bạn cũng đông, chia đều ra cho các thành viên trong đoàn chắc cũng ko nhỉnh hơn là bao nhiêu, mỗi người bỏ ra thêm 1 chút coi như tống tiễn cái thể loại lưu manh này ra khỏi cộng đồng phuoter !!!

Một lần nữa cám ơn đoàn các bạn đã mạnh dạn đứng lên vạch mặt những kẻ như thế này để làm sạch sân chơi chung !!! Các bạn đoàn khác gặp trường hợp tương tự như thế này vui lòng đừng ngại ngùng, nể nang gì, cứ public thông tin thật rộng để anh em còn biết đường mà tránh. Thời buổi thóc cao gạo kém này, lắm kẻ sẵn sàng bán rẻ danh dự để kiếm tiền lắm ạ - Xin nhắn 1 câu đến những kẻ có tật giật mình là: Có luật nhân quả cả đấy ạ, sống sao cho nó thẳng người 1 chút !!!

Thân !!!
Trong lần gặp trước phongtuyet trước khi cút đuôi lẩn trốn đã hẹn lại là 8h tối Thứ 3 này tại trà đã ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng sẽ giải trình tất cả . Vậy kính mời những ace tâm huyết cũng đến để nghe đối chất giữa đoàn mình và phongtuyet nhé .

tuanmam
27-05-2012, 21:29
Trong lần gặp trước phongtuyet trước khi cút đuôi lẩn trốn đã hẹn lại là 8h tối Thứ 3 này tại trà đã ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng sẽ giải trình tất cả . Vậy kính mời những ace tâm huyết cũng đến để nghe đối chất giữa đoàn mình và phongtuyet nhé .
Đoàn nhà hàgiang 30.4 nhớ đông đủ tại trà đá nguyên hồng 8h tối t3 nhé. Nếu phongtuyet trốn ko ra, vậy k cần đối chất nữa. (c)

thegioimoi
27-05-2012, 21:36
Chém khiếp quá, chú cạnh nhà tớ nuôi mật ong bán 1 lít có 130k-150k. :gun

phạm Văn Phúc
27-05-2012, 22:21
Bác nói thế nào hay nghe ai nói mà comment như dzị?
Chính em là người gọi cho Nhung để hỏi Nhung và anh Phong (phongtuyet) trước cung này (Hà Giang 30/04) quen nhau lâu chưa và được cô bé nói là biết nhau một thời gian rồi.
Em cũng nói với Nhung về vụ Trường Sa thì cô bé nói là biết vụ đấy, đó chỉ là hiểu nhầm và vẫn ...đặt niềm tin vào Phong...

Cách đây khoảng vài tháng em Nhung có tổ chức leo FAN cho bạn bè và có nhờ mình tư vấn (mình đã làm lead 1 lần leo FAN cũng trên phuot.vn - do lead lập threat bỏ), sau đó mình có tham gia đi APC cũng 1 chuyến cũng trên phuot.vn và cũng làm lead (và cũng lại lead cũ đến ngày cuối xin bỏ) và chuyến đi này mình có Joint cùng Phong đoạn quay về (do cũng đi APC).
Về Phong thì mình không có ý kiến do chuyến mình đi cùng thấy không vấn đề gì, và có hỏi các thành viên đi cùng Phong từ đầu họ cũng nói bình thường. Và cũng vì đó, em Nhung có hỏi mình xem có ai đi HG thì giới thiệu em ấy, bản thân mình cũng là người lập nick cho em ấy trên phuot.vn, và cũng vì chuyện lùm xùm này mình đã nói em ấy là lập ngay bảng chi tiêu cụ thể gởi tất cả các thành viên. Theo mình thì thủ quỹ là người giữ tiền, chi tiền theo các yêu cầu của đoàn do Lead thông báo và các chi phí khác do mọi người thống nhất, do đó nếu có bất kỳ vấn đề gì thì Lead phải chịu trách nhiệm chính, nếu thủ quỹ lập bảng thu - chi khớp với số tiền do Lead yêu cầu thì em ấy không liên quan, còn nếu không minh bạch được số tiền cầm thì coi như bạn ấy cũng có vấn đề.
Mọi người khi tham gia phượt với bất kỳ ai làm lead thì cũng nên bớt chút thời gian tìm hiểu về người đó, sau nữa trong toàn bộ quá trình đi lại ăn ở chi tiêu, mọi thành viên bất kỳ khi nào cũng có thể hỏi Lead hoặc thủ quỹ về vấn đề chi tiêu như thế nào. Ở chuyến HG này mình cũng thấy chi phí đội lên và có hỏi em Nhung và khuyên em ấy nên ghi chép cụ thể ngay để còn thông báo sau này cho mọi người khi kết thúc chuyến phượt.
Mình nói vậy để bạn hiểu cho chuyện đó.

ndbaoanh
27-05-2012, 22:24
Các bác cứ ngồi đây võ mồm, trong khi thằng phongtuyet nó ngồi rung đùi vừa uống càe vừa đọc comment và cười: "làm gì được tao".
Theo em thì, cứ theo cách mạnh mẽ của đàn ông, gặp bên ngoài mà giải quyết thôi, nhanh gọn

rock_bui_vn87
27-05-2012, 22:39
Mình theo dõi từ năm 2011 để lấy kinh nghiệm đi HG, nhớ là đọc topic của Phongtuyet 2 3 lần đi HG và 2 lần định đi cùng nhưng lại bận. Vừa rồi lại bạn này lập cung tưởng là 1 Leader rất yêu HG cơ hóa ra chỉ là con sâu yêu tiền. Bị chửi từ đầu đến cuối mà không thấy nhục thì giỏi quá =))

Núi và Biển
27-05-2012, 22:53
Kết luận: thằng Phongtuyết là cái thằng lừa đảo.
Vấn đề này hơi bị hao giấy mực, và thu hút nhiều người xem.
Tôi thiết nghĩ sắp tới phuot sẽ có trang " điểm danh những thằng lừa đảo".
Xin cảm ơn.

favourite
27-05-2012, 23:35
Chém khiếp quá, chú cạnh nhà tớ nuôi mật ong bán 1 lít có 130k-150k. :gun

Thực ra mật ong có nhiều loại, loại của bạn là loại mật ong nuôi, chất lượng mật chỉ ở mức bình thường. Mình hay được người nhà trên Sơn La gửi mật ong rừng nên mình biết giá, loại ngon khoảng tầm 300k-400k, còn có loại nguyên chất do đồng bào lấy từ trong rừng ra giá cực đắt có thể lên tới 800-900k :) các bạn trong đoàn Hà Giang xài lọ mật ong kia mà còn lưu lại chai và nhãn mác thì rất dễ dàng kiểm chứng giá trị thực của chai đó là bao nhiêu tiền. Nếu là đóng chai có nhãn thì chắc chắn giá ko quá 300k ;) vì mật ong rừng thường là ko có nhãn mác vì ko phải hàng thương hiệu, toàn tự thu hoạch trực tiếp từ rừng và đóng vào chai không

kẻ trộm yêu kiều
27-05-2012, 23:41
Haizzz! Em nghe Phongtuyet nói trên Hà Giang có mật ong bạc hà, giá 500k/ 1 lít, hàng hịn. Em có nói muốn mua 0.5 lít. Phongtuyet đã rất nhiệt tình bảo là: " để anh mua giúp cho, cứ yên tâm là mật ong hịn. Mình là người Kinh lên đây, không thể để bị lừa đảo được.". Em cảm động quá đi mất, ko ngờ leader tốt bụng thế. Em yên tâm giao 250k cho Phongtuyet. Kết quả là khi hồ hởi mang chai mật ong BẠC HÀ HỊN về HN, em bị bọn bạn chửi cho 1 trận là ngu. Mật ong hịn ko bao h đóng đường ở đáy chai cả.
==> Ở 1 phương diện nào đó, mất tiền cũng là kinh nghiệm để người ta khôn lên!!!
==> Éo phải thằng nào nói ngọt với mình cũng là nó tốt với mình!!!!

tuanmam
27-05-2012, 23:59
Chỉ người kinh lừa người kinh thôi :). Cái gì ma có thể trục lợi là hắn rất nhiệt tình, vắt kiệt từng đồng một: tổ chức liên hoan ngắm trăng, tỉ tê mua giúp mật ong, bò gác bếp cho chị em...:))

favourite
28-05-2012, 00:50
Haizzz! Em nghe Phongtuyet nói trên Hà Giang có mật ong bạc hà, giá 500k/ 1 lít, hàng hịn. Em có nói muốn mua 0.5 lít. Phongtuyet đã rất nhiệt tình bảo là: " để anh mua giúp cho, cứ yên tâm là mật ong hịn. Mình là người Kinh lên đây, không thể để bị lừa đảo được.". Em cảm động quá đi mất, ko ngờ leader tốt bụng thế. Em yên tâm giao 250k cho Phongtuyet. Kết quả là khi hồ hởi mang chai mật ong BẠC HÀ HỊN về HN, em bị bọn bạn chửi cho 1 trận là ngu. Mật ong hịn ko bao h đóng đường ở đáy chai cả.
==> Ở 1 phương diện nào đó, mất tiền cũng là kinh nghiệm để người ta khôn lên!!!
==> Éo phải thằng nào nói ngọt với mình cũng là nó tốt với mình!!!!

Thực ra mật ong xịn cũng đóng đường đấy :D Nhưng nó đóng đường khác các loại mật ong thường (nó sẽ đóng lại nhìn như sáp nến ở đáy chai)
Giá mật ong bạc hà khoảng 230-250k / lít ;) có thể mua loại hịn ngay tại HN, bạn bị mua đắt gấp đôi thôi mà :D trong cái rủi cũng có cái may, nhờ đó mà bạn cũng biết cách phân biệt mật và giá mật :)) lần sau ko bị lừa nữa, cũng đáng đấy chứ ;))

ColorsOfTheWind
28-05-2012, 03:04
Hề hề... mật ong mà hịn thì nó không đóng đường đâu bác ạ... nhà em ở Điện Biên suốt ngày gặp các bác trai bản mang mật ong rừng xuống chợ mà... Nếu hịn thì nó đóng cái gì đó trắng trắng ở đầu hoặc thân chai thôi... loại hịn thì ko bao giờ có đóng cái gì ở đáy cả :D...

thanhtuan311
28-05-2012, 07:43
Chắc ông phongtuyet này ôm đc cục tiền to tướng rùi bỏ trốn rùi cũng lên :gun. Cần loạ trừ . Mà nhỡ nó đội tên khác vào lập cung tiếp thì sao ? Có phải ai cũng bít mặt hắn đâu nhỉ

dongtran
28-05-2012, 09:48
E là e mới tham gia diễn đàn đang hăm hở chuyến HG đầu tháng 6 với Mr lừa.Phong sờ Tuyet thì bị lừa mất tiền tùy có tiếc nhưng ý chí mất đi khá nhiều. Tình hình là có bác nào hay nhóm nào off để lôi Mr lừa.Phong sờ Tuyet ra thì cho e tham gia. E quyết phải theo vụ này để bõ tức.
P/s: Có bạn nào tham gia đoàn HG 7 - 10/6 đã bị lừa như mình, cho mình hỏi đoàn mình vẫn đi chứ nhỉ. Đã thích là phải nhích đến cùng. Lần này đoàn mình tuyển Leader chứ chả thèm tuyển ôm với xế. Cho e gửi lời đến bác dantocgoc. Bác cứ đóng cái topic của bọn e thì bọn e làm sao có thể tuyển được leader đây, bác mở ra để bọn e còn tuyển leader cũng là chỗ để mấy ace trong đoàn bàn bạc.
Mong công đồng phuot.vn ngày càng trong sạch. Thks!

maitravelvn
28-05-2012, 09:57
Các bác cho e ké cái thông tin này với :
"Bạn nào vẫn muốn join cung này thì nhớ ghé qua ném gạch vào topic mới nhé, chiều nay Leader mới sẽ mở lại Topic để cho những phuoter nhiệt huyết với cung này không phải hụt hẫng, không thể để Một con sâu làm rầu nồi canh thế được".

maitravelvn
28-05-2012, 10:00
E là e mới tham gia diễn đàn đang hăm hở chuyến HG đầu tháng 6 với Mr lừa.Phong sờ Tuyet thì bị lừa mất tiền tùy có tiếc nhưng ý chí mất đi khá nhiều. Tình hình là có bác nào hay nhóm nào off để lôi Mr lừa.Phong sờ Tuyet ra thì cho e tham gia. E quyết phải theo vụ này để bõ tức.
P/s: Có bạn nào tham gia đoàn HG 7 - 10/6 đã bị lừa như mình, cho mình hỏi đoàn mình vẫn đi chứ nhỉ. Đã thích là phải nhích đến cùng. Lần này đoàn mình tuyển Leader chứ chả thèm tuyển ôm với xế. Cho e gửi lời đến bác dantocgoc. Bác cứ đóng cái topic của bọn e thì bọn e làm sao có thể tuyển được leader đây, bác mở ra để bọn e còn tuyển leader cũng là chỗ để mấy ace trong đoàn bàn bạc.
Mong công đồng phuot.vn ngày càng trong sạch. Thks!

Sr bạn Đông, từ sáng tới giờ nhân nhiều tin nhắn với điện thoại quá, chưa kịp trả lời bạn, tối mai rảnh thì qua off chung với đội HG 30.4 nhé

dongtran
28-05-2012, 10:29
Các bác cho e ké cái thông tin này với :
"Bạn nào vẫn muốn join cung này thì nhớ ghé qua ném gạch vào topic mới nhé, chiều nay Leader mới sẽ mở lại Topic để cho những phuoter nhiệt huyết với cung này không phải hụt hẫng, không thể để Một con sâu làm rầu nồi canh thế được".
Hi2. Vẫn đi là tốt rồi quyết tâm phải đi bạn ah.ke2.Chờ leader mới như nắng hạn mong mưa :))

phạm Văn Phúc
28-05-2012, 10:37
Hi2. Vẫn đi là tốt rồi quyết tâm phải đi bạn ah.ke2.Chờ leader mới như nắng hạn mong mưa :))

Mình mà không bận cũng nhận cái vụ này :)), kinh nghiệm phượt phọt cũng gọi là có và HG cũng đi nhiều rồi.

thegioimoi
28-05-2012, 10:54
Các bác cứ ngồi đây võ mồm, trong khi thằng phongtuyet nó ngồi rung đùi vừa uống càe vừa đọc comment và cười: "làm gì được tao".
Theo em thì, cứ theo cách mạnh mẽ của đàn ông, gặp bên ngoài mà giải quyết thôi, nhanh gọn
Ý kiến hay :d

thegioimoi
28-05-2012, 10:59
Haizzz! Em nghe Phongtuyet nói trên Hà Giang có mật ong bạc hà, giá 500k/ 1 lít, hàng hịn. Em có nói muốn mua 0.5 lít. Phongtuyet đã rất nhiệt tình bảo là: " để anh mua giúp cho, cứ yên tâm là mật ong hịn. Mình là người Kinh lên đây, không thể để bị lừa đảo được.". Em cảm động quá đi mất, ko ngờ leader tốt bụng thế. Em yên tâm giao 250k cho Phongtuyet. Kết quả là khi hồ hởi mang chai mật ong BẠC HÀ HỊN về HN, em bị bọn bạn chửi cho 1 trận là ngu. Mật ong hịn ko bao h đóng đường ở đáy chai cả.
==> Ở 1 phương diện nào đó, mất tiền cũng là kinh nghiệm để người ta khôn lên!!!
==> Éo phải thằng nào nói ngọt với mình cũng là nó tốt với mình!!!!

Mật ong mà đóng đường dưới đáy là mật ong pha đường bạn ạ.

favourite
28-05-2012, 13:04
Xin phép BQT cho mình lạc đề 1 chút :D


Mật ong mà đóng đường dưới đáy là mật ong pha đường bạn ạ.


Hề hề... mật ong mà hịn thì nó không đóng đường đâu bác ạ... nhà em ở Điện Biên suốt ngày gặp các bác trai bản mang mật ong rừng xuống chợ mà... Nếu hịn thì nó đóng cái gì đó trắng trắng ở đầu hoặc thân chai thôi... loại hịn thì ko bao giờ có đóng cái gì ở đáy cả :D...

Hì, các bạn nhầm rồi, mật ong rừng để thời gian lâu hoặc để trời lạnh nó vẫn sẽ kết tinh ở đáy chai, muốn nó tan ra thì phải ngâm vào chậu nước ấm

Có cái ảnh này để các bạn phân biệt nhé

Các loại mật ong thường thì nó đóng đường như thế này

https://farm8.staticflickr.com/7094/7284787534_ff45b63cc3_z.jpg

Còn mật ong rừng thì nó sẽ như thế này, ko có bọt khí, đóng thành tảng giống như sáp nến vậy

https://farm8.staticflickr.com/7073/7284787436_43ed840513_b.jpg


Hề hề... mật ong mà hịn thì nó không đóng đường đâu bác ạ... nhà em ở Điện Biên suốt ngày gặp các bác trai bản mang mật ong rừng xuống chợ mà...

Đấy là bạn gặp chai mật ong mới đóng vào chai, chưa để lâu làm sao nó đóng lại được :)) cứ thử để trời lạnh 1 thời gian xem, mật ong nào cũng đóng lại hết :D

nnhungnguyen1
28-05-2012, 13:46
Chào các bạn,mình là nhung thủ quỹ của đoàn đi hà giang ngày 30/4do phongtuyet lam leader.Mình biết bây giờ mình mới lên tiếng để phản hồi lại sự việc này với mọi người là cũng hơi muộn nhưng cũng mong mọi người thông cảm vì sau khi đi hà giang về thì mình cũng có việc riêng và không có mặt tại hà nội ngay sau 1 ngày về tới hà nội.

tudo
28-05-2012, 14:16
Mình thấy qua vụ này, mod và các bạn nên thiết kế, xây dựng một bảng giống Thông báo giá VLXD địa phương, update giá phòng (đơn, đôi, tập thể), vé tàu xe, một vài đặc sản địa phương để mọi người tham khảo, lập tạm chi phí..

dantocgoc
28-05-2012, 14:19
Mình thấy qua vụ này, mod và các bạn nên thiết kế, xây dựng một bảng giống Thông báo giá VLXD địa phương, update giá phòng (đơn, đôi, tập thể), vé tàu xe, một vài đặc sản địa phương để mọi người tham khảo, lập tạm chi phí..
Topic, không phải là chủ đề chính bàn luận về chuyện này bạn à. Mọi thông tin giá cả thị trường thì biến động trên toàn thế giới chứ không riêng ở VN. Cập nhật và tra cứu thông tin nhưng điều mà mình cần biết thì có rất nhiều ở các box tương ứng hiện đang có trên diễn đàn rồi. Bạn nên chịu khó đọc và tìm hiểu nhé.:)
Các bạn nên chấp dứt những chuyện ngoài lề không liên quan đến sự việc và làm loãng chủ đề chính.


Chào các bạn,mình là nhung thủ quỹ của đoàn đi hà giang ngày 30/4do phongtuyet lam leader.Mình biết bây giờ mình mới lên tiếng để phản hồi lại sự việc này với mọi người là cũng hơi muộn nhưng cũng mong mọi người thông cảm vì sau khi đi hà giang về thì mình cũng có việc riêng và không có mặt tại hà nội ngay sau 1 ngày về tới hà nội.

Bạn thủ quỹ của chuyến đi cùng với LEAD phongtuyet, có thông tin hay đính chính chính sự việc thế nào để làm sáng tỏ thêm sự việc thì rất mong bạn lên tiếng để mọi người cùng biết.

dongtran
28-05-2012, 14:20
Mình thấy qua vụ này, mod và các bạn nên thiết kế, xây dựng một bảng giống Thông báo giá VLXD địa phương, update giá phòng (đơn, đôi, tập thể), vé tàu xe, một vài đặc sản địa phương để mọi người tham khảo, lập tạm chi phí..
Bác này là dân dự toán ah :)). Update thế chứ update nữa cũng dính như vụ HG 30/4 nhiều ng có kinh nghiệm vẫn dính đó thôi. Tốt nhất là cứ trưng cái ảnh của leader để ace ngắm ngía là chắc hơn :D

nnhungnguyen1
28-05-2012, 14:27
Trước tiên mình cũng xin lỗi tất cả thanh viên trong đoàn về sự vắng mặt của mình trong buổi off share ảnh của đoàn,chính vì sự vắng mặt đó nên mình đã không công khai được những khoan thu chi do mình phụ trách va về khoản tiền thừa của đoàn.Trong suốt khoảng thời gian sau khi đoàn đi hà giang về thì mình chỉ có mặt tại hà nội từ ngày 11/5-18/5 và hiện tại mình cũng không có mặt tại hà nội.Trong thời gian mình có mặt ở hà nội thì mình cũng đã có gặp và giải trình veef vấn đề tài chính với 3 thành viên trong đoàn là:langtugio,phongvandaihiep,tuanmam,trong buổi gặp này mình cũng xó nói rõ với 3 thanh viên này là ngay sau hôm đấy mình sẽ vắng mặt tại hà nội trong 1 thời gian nữa.Nhưng khi đọc topic này mình thấy có 1 số ý kiến " cố tình khẳng định'' mình dang biến mất và không đam đối chất với mọi người.Minh cảm thấy rất thất vọng về điều này và minh tự hỏi người đăng bài viết này có phải là người của đoàn mình hay không và có biết được chính xác mọi chuyện hay không? Và trong bài viết này người đăng đã "cố tình khẳng định" mình có ăn dơ với leader phong.Nhưng mình xin khẳng định rằng việc mình làm thủ quỹ của đoàn chỉ là 1 sự vô tình vì mình chỉ làm thủ quỹ khi đoàn lên tới Đồng Văn.Mọi việc chi tiêu mình chỉ làm theo lệnh của leader phong và mọi chi tiêu mình đã ghi chép lại trong 1 cuốn sổ và cuốn sổ đó cũng được 2 thành viên trong đoàn :langtugio và phongvandaihiep kiểm tra.Và những vấn đề chi tiêu đó cũng được anh phong leader khẳng định là mình chỉ chi theo lệnh của anh dưới sự chứng kiến của 2 thanh viên :langtugio và phongvandaihiep.Còn về vấn đề giá cả đắt hay rẻ ,đặt phòng ,ăn uống ..... mình hoàn toàn không biet gì cả.Cuối cùng mình xin khẳng định mình không làm gì trái với lương tâm và phải xấu hổ với mọi người,minh không bỏ trốn,không dám đối chất,không ăn dơ với leadr.Mình hi vọng sẽ gặp mọi người vào 1 ngày gần nhất khi mình về hà nội.sdt của mình là 0979439727 các bạn có thể liên hệ với mình bất cứ lúc nào.Và mình cũng hi vọng sau khi gặp mình và mọi vấn đề đã rõ ràng thì những người có y kiến trái chiều về mình cũng phải công khai đính chính lại tất cả cũng như khi công khai '' cố tình khẳng định '' mình.

Totthoi
28-05-2012, 14:28
Em có join cùng đoàn Hà Giang với Phong Tuyết tháng 11 năm ngoái, đấy cũng là lần đầu tiên đi phượt. Em tin tưởng tuyệt đối, rồi có 1 hôm trước khi đi Phong nói là mất ví, mất hết tiền nên có vay em, hồi ấy e ngây thơ non nớt cứ nghĩ ừ thì vì chuyến đi lần tới nên cho Phong vay tổng cộng 3 triệu. Sau đó là lùm xùm vụ Trướng Sa. Tới tết nhờ mua hộ 10 lít rượu ngô để về nhâm nhi với người bố (55k/lít) - rượu ngô hạ thổ hắn bảo thế, thế là trừ đc 550k. Số tiền còn lại là 2450k sau bao lần nhắn tin, gọi điện hứa lên hứa xuống bảo với em là đi công tác TP HCM trong khi đó rong ruổi ở cung nào chả biết hứa là sẽ trả, hẹn tới 5 lần xong em gọi điện thì không liên lạc được, em đã dùng mọi hình thức nhắn tin sms vào tất cả các phương tiện có thể gửi gắm đc, viết hẳn 1 bức thư lâm li bi đát kể nghèo kể khổ gửi cho Phong,gửi cho chị bạn đọc xong chị ấy bảo em còn " con Sen" hơn cả chị (*** lấy tiền của mình mà như được người khác cho). Thế rồi một ngày đẹp trời lúc hơn 11h ngày 18/05/2012, sau nửa năm thì em đã nhận lại được khoản tiền mình cho vay. Cầm tiền mà cảm động không nói lên lời ( lại nghĩ hóa ra hắn vẫn còn có chút lương tâm). Tuy nhiên hôm nay đọc topic này, em chợt nhận ra tiền của mà hắn trả em là tiền đi lấy của phuoters khác.

Sau trường hợp này em thấy mình suy nghĩ ít vô tư đi rất nhiều. Không biết nên vui hay nên buồn.

Phong Tuyết đáng bị SỈ NHỤC!

dantocgoc
28-05-2012, 14:35
Sau trường hợp này em thấy mình suy nghĩ ít vô tư đi rất nhiều. Không biết nên vui hay nên buồn.

Thấy cô cười cả ngày đấy thôi...Điêu:D
Vật chất không tự nhiên sinh ra....Nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thôi.:LL


Tốt nhất là cứ trưng cái ảnh của leader để ace ngắm ngía là chắc hơn :D

Đọc cho kỹ tiêu đề và xem lại trang 1 nhá.:)


Trước tiên mình cũng xin lỗi tất cả thanh viên trong đoàn về sự vắng mặt của mình trong buổi off share ảnh của đoàn,chính vì sự vắng mặt đó nên mình đã không công khai được những khoan thu chi do mình phụ trách va về khoản tiền thừa của đoàn.

Bạn nnhungnguyen1 xin bạn tiếp tục cung cấp thêm thông tin về chi tiêu của chuyến đi cùng với lead phongtuyet mà bạn làm thủ quỹ nhé.

F5 để liên tục cập nhật

nnhungnguyen1
28-05-2012, 14:52
Cuốn sổ mình ghi chép cũng đã giao lại cho 2 thanh vien :langtugio và phongvandaihiep cam trước luc minh rời khởi hà nội rồi.và trong cuôn sổ đó cũng chỉ có phần chi tiêu từ Đồng Văn,về khoản tiền thừa thì minh cũng đã đưa lại cho leader khi có mặt tai hà nội dưới sự chứng kiến của 1 số thành viên trong đoàn

daodiepdv
28-05-2012, 15:09
Vụ này nói mồm được gì đâu, phải dùng nắm đấm :-<

Các bác giờ đối chất với thủ quỹ để làm gì khi mà thủ quỹ cũng chỉ cầm tiền và không biết chi tiêu :-<. Khổ thân bạn thủ quỹ khi chỉ đc cầm tiền mà không đc quyết chi. Đại ca phongtuyet có phải vị sư huynh náo động vụ trường sa? Haha, trước đó cũng 1 vụ leo Fan nữa mà.

EM tưởng phượt nhà mình có blacklist :( sao k trưng ảnh anh ý lên đấy :(

Thôi, âu cũng là kinh nghiệm. Các bạn trẻ giờ cũng cần thận lập cung, phượt. Nhất là các bé gái ôm đằng sau, nhớ tuyển xế quen biết không chả may 1 anh phongtuyet version x nổi máu ngao du tung của thì lại khổ :-< Em lo hơi xa, nhưng mà cần thiết trong cái thời kì trung quốc đang thiếu gái.

Phượt không phải đi để chinh phục lấy thành tích. Hãy tự ngẫm mình đi để làm gì đã. Tuổi trẻ nhưng đừng là gà quay.

Chúc mọi người tiếp tục lên đường.

dantocgoc
28-05-2012, 15:38
Vụ này nói mồm được gì đâu, phải dùng nắm đấm :-<


Sao...Vung như thế nào nhỉ..?:D

Vung tay "nắm đấm" anh xin thề
Không đòi được nợ không về ăn cơm.=))




( sao k trưng ảnh anh ý lên đấy :(

Tuổi trẻ nhưng đừng là gà quay.


Đấy...Cứ không xem kỹ và đọc rõ tiêu đề đã ghi, rồi hỏi loạn xạ thì dễ thành "GÀ" lắm.
Ghét thế.....:D

maitravelvn
28-05-2012, 15:39
Lại thêm 1 topic nóng nữa rồi.

Em móc lốp được tấm ểnh nỳ từ topic TS vụ ngày trước. Đây có phải là lead phongtuyet không ợ>?:)
- bạn nam trong hình
http://seablogs.zenfs.com/u/TwDYAYuRGALt5oEIv9XPnu499mHXLw--/photo/20110107011605410.jpg

Cái bé đằng sau trông quen quen, hình như có gọi chú xưng cháu của phongtuyet hôm off lần 1 đi HG phải k nhỉ?

dantocgoc
28-05-2012, 15:46
Cái bé đằng sau trông quen quen, hình như có gọi chú xưng cháu của phongtuyet hôm off lần 1 đi HG phải k nhỉ?

Nếu không liên quan thì xin không nhắc tới các bạn nhé. Nhất là trong vấn đề nhảy cảm này và ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của họ.;)

phongvandaihiep
28-05-2012, 15:58
Ảnh để ngay trang đầu rồi còn j mà sao nhiều ng` hỏi sao ko up ảnh lên cho biết mặt nhỉ, bà con nghe chừng chỉ hóng giỏi ở trang cuối thôi :))

hgoodluck
28-05-2012, 16:04
Híc tiền của mình.:((((
Em xin có ý kiến là đăng ảnh truy nã phongtuyet trên facebook. Chẳng mấy mà tìm ra thôi ạ. rồi tiền sẽ về với chúng ta :))

ColorsOfTheWind
28-05-2012, 16:11
Cuốn sổ mình ghi chép cũng đã giao lại cho 2 thanh vien :langtugio và phongvandaihiep cam trước luc minh rời khởi hà nội rồi.và trong cuôn sổ đó cũng chỉ có phần chi tiêu từ Đồng Văn,về khoản tiền thừa thì minh cũng đã đưa lại cho leader khi có mặt tai hà nội dưới sự chứng kiến của 1 số thành viên trong đoàn

Đề nghị em giải thích rõ hơn về các khoản chi tiêu mà e chi trả. E bảo đưa tiền thừa lại cho lead, ai trong đoàn chứng kiến vậy em.??? cụ thể là ai???

Nếu e tin mình chỉ bị lợi dụng, vậy e phải lên tiếng để bảo vệ chính e, im lặng đồng nghĩa e thú nhận. Lúc nào e về HN???

Còn nữa, e bảo e đi phượt nhiều lắm, kinh nghiệm lắm, e chém jó thế mà. Vậy mà Phong bảo gì e chi nấy, kinh nghiệm của e ở đâu, e có vì lợi ích của đoàn ko????

Tuấn

nnhungnguyen1
28-05-2012, 16:18
Hôm đó có mặt của chi chung trong đoàn đi hà giang và có rất nhiều người của đoàn đi nha trang vì hôm đấy là buổi off của đoàn đi nha trang.Con hiện tại em không còn giữ quyển sổ ghi chép nên không thể lập bảng chi tiết được vj quyển sổ này đã được đưa lai cho 2 anh phong :langtugio và phongvandaihiep để đối chiếu rồi

nnhungnguyen1
28-05-2012, 16:28
xin lỗi nhá anh nói cho nó thân trọng.lợi ích của cả đoàn thì trong đó cũng có cả lợi ích của cá nhân em.em cũng phải đóng đầy đủ tất cả mọi khoản như mọi người.mà em xin nói là thủ quỹ cũng chỉ có trách nhiệm chi tiền,và đều chi trước mặt mọi người,và cũng là sau khi mọi người đã ăn uống hay chơi bời xong.ngay cả khi thu thêm tiền em cũng đều phải y kiến mọi người va như lúc ở ba bể em cung x phải hỏi mọi người xem có nên đi thuyền quanh hồ không,sao h lại đổ lỗi hết cho em thế này.Mọi ngừoi ích kỷ quá đấy khi mọi an uông tieu pha sao mọi người không y kiến luôn để h lại lôi em ra ma sâu xé vào mà nói.em vô tình làm thủ quỹ chứ cũng chẳng phải em đứng ra nhận.anh nói thế có phần hơi quá đấy

ColorsOfTheWind
28-05-2012, 16:36
xin lỗi nhá anh nói cho nó thân trọng.lợi ích của cả đoàn thì trong đó cũng có cả lợi ích của cá nhân em.em cũng phải đóng đầy đủ tất cả mọi khoản như mọi người.mà em xin nói là thủ quỹ cũng chỉ có trách nhiệm chi tiền,và đều chi trước mặt mọi người,và cũng là sau khi mọi người đã ăn uống hay chơi bời xong.ngay cả khi thu thêm tiền em cũng đều phải y kiến mọi người va như lúc ở ba bể em cung x phải hỏi mọi người xem có nên đi thuyền quanh hồ không,sao h lại đổ lỗi hết cho em thế này.Mọi ngừoi ích kỷ quá đấy khi mọi an uông tieu pha sao mọi người không y kiến luôn để h lại lôi em ra ma sâu xé vào mà nói.em vô tình làm thủ quỹ chứ cũng chẳng phải em đứng ra nhận.anh nói thế có phần hơi quá đấy


Chưa tổng kết thu chi, e đã đưa cho Lead tiền thừa?? đưa bao nhiêu??? Lẽ ra phải trước mặt cả đoàn, trả luôn hoặc để lịch ăn chơi chứ. Phong lệnh e đưa lại tiền thừa à???

Các khoản chi bất thường thế mà e không thấy nghi à. Em chém gió đi phượt kinh lắm mà, a cũng phát rét. E ngây ngô hay là có ý khác, hay e bị Phong át vía.???

Sổ thu chi của em hiện Phong đang cầm, nhưg bọn a chụp lại rồi, e yên tâm. Chỉ chờ post lên thôi.

Việc đưa tiền thừa lại cho Phong có ai trong đoàn biết ko, tình tiết này mới.

Nói trên này không ăn thua, đề nghị e gặp đoàn để giải đáp thắc mắc. Chưa ai kết tội e cả, chỉ là hoài nghi. Và e nên giải trình, vì lợi ích của em. Lúc nào e có mặt Hà Nội???


Tuấn

BanickLionking
28-05-2012, 17:00
Đề nghị em giải thích rõ hơn về các khoản chi tiêu mà e chi trả. E bảo đưa tiền thừa lại cho lead, ai trong đoàn chứng kiến vậy em.??? cụ thể là ai???


Chi tiết trong vấn đề này thì chắc các bạn gặp nhau ở buổi off nói chuyện sẽ cụ thể hơn.
Họ đã lên đây thì cứ để họ nói cho cụ thể và hợp tình hợp lý. Sao nhất thiết phải ép nhau đến mức như thế. đã đưa cho phonguyet hay chưa thì phải 3 mặt 1 lời, lôi cổ cả tên đó ra mà hỏi xác thực mới rõ đúng sai.(túm cổ được tên này thì mới rõ chuyện được) Suốt cả hình trình đi cùng nhau (1 số biết thì cứ im thin thít) Tham dự thì đa phần chỉ biết mỗi việc đóng tiền là hết trách nhiệm. Cái việc ăn nghỉ chi tiêu là việc chung tất cả nhưng ai tham dự chứ có phải ĐK theo tour đâu, thấy không hợp lý hay có vấn đề gì thì phải nói ngay chứ. Giờ thì tát nước theo mưa, đổ hết trách nhiệm cho người khác mà không tự nhận mình cũng có phần sai lầm khi ỷ hết mọi việc vào người khác. Cứ thế này thì còn mọc thêm nhiều tên kiểu như phongtuyet này đấy.:LL

Lãng tử gió
28-05-2012, 17:34
Cuốn sổ mình ghi chép cũng đã giao lại cho 2 thanh vien :langtugio và phongvandaihiep cam trước luc minh rời khởi hà nội rồi.và trong cuôn sổ đó cũng chỉ có phần chi tiêu từ Đồng Văn,về khoản tiền thừa thì minh cũng đã đưa lại cho leader khi có mặt tai hà nội dưới sự chứng kiến của 1 số thành viên trong đoàn

Em nhớ lại xem có nhầm không?
Trước lúc em xin phép đi về trước cùng bạn giai thì em có qua chỗ Hót-Boi Phongtuyet và để quyển sổ của em bên đấy nhé.
Sau đó phongtuyet qua chỗ bọn anh làm việc thì mang quyển sổ ấy cùng tờ giấy viết tay sang và sau đó thì cầm về luôn

Nếu trí nhớ em không tốt thì đừng phát biểu liều.

Lãng tử gió
28-05-2012, 17:50
Hầu hết trong các vụ như thế này, ta đều thấy một điều chủ nhân đều rất nhiệt tình. Có lẽ tiền đã giúp họ có động lực như thế. họ vô cùng xông xáo, lăng xăng. và cuối cùng họ kiếm tiền từ chuyến đi. mấy cái này họ đã ok trước với nhà hàng, phòng trọ, khách sạn hết rồi...

Bác không nên nói vậy. Nói thế là vơ đũa cả nắm.
Topic này chỉ liên quan đến Hót-boi Phongtuyet mặc dù đã mấy ngày qua, Hót-boi biệt tích chẳng sủi tăm nhưng 20h00' ngày mai, hi vọng là tất cả chúng ta sẽ gặp được.
Mọi chuyện trên topic nên dừng lại ở đây để chờ đến ngày mai.

nnhungnguyen1
28-05-2012, 21:06
oh my goddddd....anh langtugio ak.em cũng chưa hiểu là anh bảo anh làm kế toán kiểu gì,nhưng chính em bjo mới là người phải đặt ra câu hỏi về trí nhớ của anh đấy.đúng lúc đầu là em có đưa cho anh phong tuyet quyến sổ đấy và quay lại bàn các anh ngay.nhưng em quay lại đấy đứng còn chưa nóng chỗ thi anh bảo quyến sổ đấy phải mang về đây thì em cũng xang luôn bên chỗ anh phong tuyết lấy về đưa cho anh.lúc em đi thì em còn nói lại với anh:"bjo em đã giải trình hết vấn đề của em,còn lại thi các anh hỏi anh phong tuyết.khi nào các anh xong thì cứ đưa lại cho anh phong tuyet giùm em"sau đó thì em đi.như vậy là lúc em đi thi anh vẫn là người giữ quyến ấy.vì lúc đáy anh phong kia vẫn chưa xang ngồi với bọn anh
nhưng em không biết là đến cuối buổi anh có đưa lại cho anh phong tuyet hay ko thì em ko biết.Đúng chưa anh...thế mà anh còn nói là lúc đấy em đưa cho anh phong tuyet cầm luôn ak ?

nnhungnguyen1
28-05-2012, 21:11
Còn về việc chi tiêu của đoàn thì em cũng xin nói thêm nhé "anh cho em 1 giàn bia" các anh có nhớ đấy là câu nói của ai khi vào quán ở các điểm nghỉ chân không.thử hỏi có một đoàn phượt nào khi đi ăn mà lại như thế không.van bia bọt khi đi phượt (beer)

nnhungnguyen1
28-05-2012, 21:23
anh tuấn ạ.không phải lúc nào em cũng chực chờ để gặp mọi người được anh ạ.khi đoàn đi về thì em có việc bận phải đi ngay nên khi em về hà nội thì em đã trả lại tiền cho leader có mặt chị Chung và một số người trong đoàn đi nha trang của anh phong tuyet.khong tin anh có thể hỏi nhứng ngưới đấy.
Nếu trong buổi em giải trình anh mà không bỏ đi thì có lẽ là anh sẽ không cảm thấy chi tiết em đã trả lại tiền là mới đến như vậy đâu
còn phải cuối tuần thì em mới có mặt tại hà nội được.nếu đến lúc đấy các anh muốn gặp thì cứ alo

Lãng tử gió
28-05-2012, 21:52
Thôi được rồi, Nhung! Chuyện này không quan trọng. Anh xin lỗi em.
Việc cần thiết ở đây. Chuyện mọi người thắc mắc ở đây là vấn đề tài chính liên quan đến Phongtuyet.
Vì em là thủ quỹ chịu trách nhiệm trực tiếp đến vấn đề tài chính của cả đoàn, nên anh nghĩ ngày mai em nên có mặt để cùng phongtuyet giải quyết hết tất cả những thắc mắc của mọi người.

Do leader Phongtuyet chưa lên tiếng nên tất cả những gì chúng ta nói ở trong suốt 20 pages của topic này cũng chỉ là những nghi vấn.
Mọi chuyện chỉ nên khẳng định đúng sai hoàn toàn sau buổi gặp gỡ ngày mai.
Rất mong mọi người (đoàn Hà Giang 30/04 và tháng 6) và những ai có thắc mắc liên quan đến mr Phongtuyet, có thể sắp xếp thời gian cho buổi gặp mặt chính thức vào lúc 20h00 ngày mai (29/05/2012) để giải quyết tất cả mọi chuyện.

nnhungnguyen1
28-05-2012, 22:12
Nếu như các anh không có nhưng thái độ như trên thì em cũng chẳng phải đôi co với các anh như thế này.Còn mình cũng xin nói riêng với bạn có nick là salima là nếu bạn là 1 người trong đoàn đi của mình thì chắc chắn với bạn là bạn phải xin lỗi minh trước tất cả mọi người trong đoàn về những lời lẽ của bạn nói về mình trong bài viết của bạn.bạn lấy đâu ra cơ sở ma bạn dám khẳng định những câu xanh dờn như thế

transon_travel
28-05-2012, 22:17
Ngày mai sẽ là đại hội off, đội của em trong đó có 1 số người liên quan trực tiếp đến chuyến đi của phongtuyet và rất nhiều thành viên của diễn đàn muốn diện kiến vụ này. Xin gọi phongtuyet là người trong ngành du lịch, đồng nghiệp vì các mánh khóe trong ngành du lịch gần như đều có trong tay bác.
Ngay khi trả khách xong em sẽ chạy qua chỗ off, để xem người cùng ngành du lịch, người đồng nghiệp phongtuyet giải trình thế nào.

@các mem: trước khi mọi chuyện sáng tỏ chưa nên quy kết lỗi tại ai, có lửa mới có khói, và ngày mai 1 là lửa sẽ bùng, 2 là dập lửa.

Salima
28-05-2012, 22:44
Nếu như các anh không có nhưng thái độ như trên thì em cũng chẳng phải đôi co với các anh như thế này.Còn mình cũng xin nói riêng với bạn có nick là salima là nếu bạn là 1 người trong đoàn đi của mình thì chắc chắn với bạn là bạn phải xin lỗi minh trước tất cả mọi người trong đoàn về những lời lẽ của bạn nói về mình trong bài viết của bạn.bạn lấy đâu ra cơ sở ma bạn dám khẳng định những câu xanh dờn như thế

Bạn đọc kĩ cmt của mình và của tất cả cmt trong top này chưa?
Nếu đã đọc kĩ những cmt thì bạn sẽ biết những lời về bạn là do ai nói. Và mình cũng chẳng việc gì phải xin lỗi bạn.
Sau một chuyến đi về, có những vấn đề k minh bạch trong chi tiêu, thì người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là thủ quỹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu bạn k làm gì khuất tất thì k việc gì phải sợ, mọi người sẽ chẳng có ý kiến gì về bạn đâu.
Bạn cũng thuộc dạng mồm năm miệng mười đấy.
Bản thân bạn là thủ quỹ của một đoàn rất đông( 30 ng), bạn phải là người đầu tiên thấy sự bất cập trong chi tiêu chứ. Bạn cũng đã từng đi chơi, vấn đề tiền nong của mỗi chuyến đi hẳn bạn cũng biết sơ sơ.
Hay đầu bạn thiếu iot đến mức Phongtuyet bảo sao thì bạn nghe nấy, theo kiểu ' chủ nhà bảo a đưa 6 triệu thì a đưa thôi'
Mình sẽ k tranh cãi với bạn nữa.
Mọi vấn đề sẽ được đưa ra trong buổi ọp tối mai, lúc đó mời bạn qua mà giải thích với các thành viên trong đoàn.

secretbox86
28-05-2012, 22:45
Có lẽ thủ quỹ trong chuyện này "chỉ là người thu tiền của mọi người và đưa tiền cho Lead chi".
Việc các chi phí bị đội giá, các thành viên cũng như thủ quỹ thôi, không có ý kiến ngay lúc "trả tiền" thì không nên trách thủ quỹ. Ít ra khi đi phượt, mọi người cũng nên hỏi giá ngay tại nơi mình ăn uống ngủ nghỉ để còn biết và cảm nhận. Rồi có ngày bạn quay lại nơi đó hoặc bạn bè hỏi thì có thông tin thực tế từ trước vẫn hơn.

Chia buồn cho thủ quỹ.

Omerta_Vn
28-05-2012, 22:48
Có Page fb này, mọi người like dùm để chuẩn bị cho đại hội tối mai

https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Phongtuyet-minh-b%E1%BA%A1ch-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh/124594407677766

Lãng tử gió
28-05-2012, 23:01
Dù sao thì cũng chỉ còn chưa đầy 24h nữa thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện thôi mà.

Đề nghị những cái đầu bớt nóng đi chút xíu để ngủ ngon hơn trong đêm nay.
Ngày mai, có thể sẽ rất mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất đấy ạ!

nnhungnguyen1
28-05-2012, 23:09
gửi riêng bạn salima:tất nhiên là mình ko sợ,nhưng kái kiểu nói chụp mũ vào đầu người khác của bạn là đang nhằm trực tiếp vào mình.nói mình là có ăn dơ với leader trong khi mọi vấn đề vẫn còn chưa minh bạch.tất nhiên là mình ko thể cấm bạn cũng như mọi người việc đặt ra các câu hỏi nghi vấn.nhưng trứoc khi chưa có có kết luận chính thức thì mong bạn hãy phát biểu về người khác một cách thận trọng.còn mình không biết bạn có phải là người trong đoàn mình hay ko nhưng bạn cũng nên xem lạ cách đi phượt của mình đi.các bạn chỉ cần biết VỨT tiền ra rồi đi.còn trong quá trình đi có các bất cập về vấn đề tài chính trên đường thì các bạn cũng không có ý kiến ngay.vì đấy cũng là tiền của các bạn cơ mà.để đến khi về rồi thì bạn lại nói cái kiểu chụp mũ vào người khác như thế.còn các vấn đề chi tiêu thì minh cũng đâu có chi lén lút mà mình cũng chi tiêu công khai.nhưng lúc đấy có ai thèm hỏi mình là chi tiêu như thế nào hay hết bao nhiêu ko.nếu các bạn hỏi thi mình cũng nói ngay tại đấy là bữa ăn này hết bao nhiêu,ngủ ở đây hết bao nhiêu thì các bạn có thể kiểm soát được số tiền mà mình bỏ ra.để nó ko phải trội lên như thế

binhhut1985
28-05-2012, 23:53
... Trước trận cầu đỉnh cao nào cũng phải có màn khẩu chiến giữa hai đội mà ... :)) ... ae bình tĩnh ... mai ở HN mà ko ra nghe thầy Phong giảng bài thì làm sao có đủ tư chất làm lead :)) ...

maitravelvn
29-05-2012, 00:03
Bác Phong đang ở trong diẽn đàn rồi ,may quá, cuối cùng Bác ấy cũng lộ diện

thuythu
29-05-2012, 00:06
Đã xuất hiện một nghề mới mượn danh phượt [[giống nghề sư giả ngoài đời]] đó là lập cung tổ chức chuyến đi, chủ topic kiêm luôn thủ quỹ đưa các bạn nhà ta đi vòng quanh các miền đất:Dmootj tháng tổ chức tói 3 cung , ,và mỗi cung mang về một số tiền lớn, nhưng đến ngày hôm nay thì coi như đã hết thời khi bị phanh phui, chưa biết lãnh đạo kiêm kế toán đen tới đây sẽ làm nghè gì kiếm ăn(NT)

dantocgoc
29-05-2012, 00:06
Trước khi mọi việc chưa rõ ràng, mong là các bạn kìm chế, tránh nhận định mang tính chủ quan. Mong là ngày mai đúng kỳ hẹn sẽ được các bên liên quan cùng gặp và đối chất rõ ràng thực tế hơn.

SaveLove
29-05-2012, 00:11
Đang có 34 người xem topic này (20 thành viên và 14 khách)

SaveLove,
tuanmam,
maitravelvn,
voongsenh,
Vietnamese,
binhhut1985+,
nhat_phong,
akay103,
cafe37,
momo,
PeterPan,
Vận Mệnh 13,
Big.Evolution,
xe_lu,
phongtuyet,
phongvandaihiep,
Windy Mi,
Lãng tử gió

phongtuyet
29-05-2012, 00:18
Chào cả nhà giờ mình mới giải trình trên này đc .
Thứ nhất :
Bình thường chuyến đi đúng lịch chỉ có 3 tối ngủ . Giờ là 4 tối ngủ ( thêm 1 tối ) . Thời gian thêm thì chi phí ko thể như cũ đc . Thế ngày thêm các bạn ko ăn ko ngủ ko uống nước à ?
Thứ hai :
Trong chương trình đi ko có hồ ba bể ( phát sinh thêm vé vào cổng + vé đi thuyền + vé sang đò = 1500k Nhung chi ) Cái này ai tính hả cá bạn .
Thứ 3 :
Chi phí tổng thu của 1 người đi từ đầu là 1.6 triệu chứ ko lên 2 triệu như giang hồ chém gió . Với 6 bạn sáng ngày 2 nhập đoàn thu 1.4 triệu . Chi phí còn lại lai sau chuyến đi là 600k .
Thứ 4 :
Ngay từ đầu mình đã nói đi dịp này đắt đỏ vì lễ tết . Ai ko đi nói ngay . Mọi người vẫn đi thậm chí xin ghép thêm 3 xe . Sao lúc ăn lúc uống các bạn ko nói gì ? Ko đặt trước chỗ ngủ nghỉ các bạn cũng chửi đc mình sao ko lo cho anh em . Đặt trc đắt đỏ cũng bị chửi là ko trách nhiệm .
Các bác các anh các anh các chị các bạn đi phượt có bào giờ vào quán nghỉ uống nước gọi " Anh ơi cho em 1 dàn bia " ko ? Lúc đó sao ko ý kiến .?
Các bạn nên nhớ ngày thêm về tới Ba Bể mới thu thêm tiền chứ bt cũng chỉ vậy thôi .Các bạn nói mình cũng tốt mình tiếp thu nhưng các bạn phải xem lại xem mình như thế nào đã. Đoàn trước đây mình đi 32 ng cũng chỉ hết 1 triệu 100k ( Các bạn đi tháng 10 tam giác mạch cho ý kiến nha ) .
Lên đồn cao lúc đầu chỉ là ý định mấy ng ( Vì đoàn đông ko ý định rủ tất cả vì có ng này người kia ) nên bọn mình tự thu 50k với nhau để mua đồ sau đó các bạn cứ nhao theo giờ các bạn lại nói . Ai bắt các bạn đi ? Giờ các bạn lại ý kiến ? Vậy là sao ? Mua mật ong và thịt bò khô cũng vậy thôi . Lúc đầu đã nói giá cụ thể ai mua thì mua giờ các bạn lại nói mình ăn hoa hồng ? Hoa hồng 2 lít mật ong và 3kg bò khô hả ?
Mỗi chuyến đi mình chỉ mong có thêm 1 vài ng bạn mới . Nếu kiếm tiền tháng mình phải đi 4 lần mới đủ . Mọi người đi rồi tự biết tự đánh giá đc . Còn thủ quỹ chuyến vừa rồi là ng đi với mình lần đầu tiên . Mọi chi phí bạn đã ghi rõ ràng . Về phần mình đã chi là 1/4 số tiền của cả đoàn . Mình chi những việc thấy cần thiết và trách nhiệm của 1 ng trưởng đoàn lo chung ko có gì đáng xấu hổ .
Nói với tất cả mọi người : Lúc đi qua những chỗ đẹp những chỗ ý nghĩa và những gì mới mà các bạn trải nghiệm các bạn tung hô mình ghê thế giờ các bạn thấy ko ổn các bạn quay ra chửi mình nói thế lọ thế chai ... Thấy bạc ...
Lời cuối mượn lwoif thủ quỹ nói về 1 bạn thắc mắc nhiều nhất : " Ăn cho lắm hốc cho lắm vào giờ lại còn ý kiến ..."
Hy vọng những gì mình nói giúp các bạn hiểu thêm vấn đề .

Coca36
29-05-2012, 00:31
Lời cuối mượn lwoif thủ quỹ nói về 1 bạn thắc mắc nhiều nhất : " Ăn cho lắm hốc cho lắm vào giờ lại còn ý kiến ..." .

Eo, ăn nói kiểu gì tởm thế >"<

tuanmam
29-05-2012, 00:34
Đề nghị phongtuyet mai có mặt đúng giờ như đã hẹn, luc đó sẽ rõ ràng tất cả. Ko thể vài lời giải thích qua loa trên topic này dc

ColorsOfTheWind
29-05-2012, 00:51
Chào cả nhà giờ mình mới giải trình trên này đc .
Thứ nhất :
Bình thường chuyến đi đúng lịch chỉ có 3 tối ngủ . Giờ là 4 tối ngủ ( thêm 1 tối ) . Thời gian thêm thì chi phí ko thể như cũ đc . Thế ngày thêm các bạn ko ăn ko ngủ ko uống nước à ?
Thứ hai :
Trong chương trình đi ko có hồ ba bể ( phát sinh thêm vé vào cổng + vé đi thuyền + vé sang đò = 1500k Nhung chi ) Cái này ai tính hả cá bạn .
Thứ 3 :
Chi phí tổng thu của 1 người đi từ đầu là 1.6 triệu chứ ko lên 2 triệu như giang hồ chém gió . Với 6 bạn sáng ngày 2 nhập đoàn thu 1.4 triệu . Chi phí còn lại lai sau chuyến đi là 600k .
Thứ 4 :
Ngay từ đầu mình đã nói đi dịp này đắt đỏ vì lễ tết . Ai ko đi nói ngay . Mọi người vẫn đi thậm chí xin ghép thêm 3 xe . Sao lúc ăn lúc uống các bạn ko nói gì ? Ko đặt trước chỗ ngủ nghỉ các bạn cũng chửi đc mình sao ko lo cho anh em . Đặt trc đắt đỏ cũng bị chửi là ko trách nhiệm .
Các bác các anh các anh các chị các bạn đi phượt có bào giờ vào quán nghỉ uống nước gọi " Anh ơi cho em 1 dàn bia " ko ? Lúc đó sao ko ý kiến .?
Các bạn nên nhớ ngày thêm về tới Ba Bể mới thu thêm tiền chứ bt cũng chỉ vậy thôi .Các bạn nói mình cũng tốt mình tiếp thu nhưng các bạn phải xem lại xem mình như thế nào đã. Đoàn trước đây mình đi 32 ng cũng chỉ hết 1 triệu 100k ( Các bạn đi tháng 10 tam giác mạch cho ý kiến nha ) .
Lên đồn cao lúc đầu chỉ là ý định mấy ng ( Vì đoàn đông ko ý định rủ tất cả vì có ng này người kia ) nên bọn mình tự thu 50k với nhau để mua đồ sau đó các bạn cứ nhao theo giờ các bạn lại nói . Ai bắt các bạn đi ? Giờ các bạn lại ý kiến ? Vậy là sao ? Mua mật ong và thịt bò khô cũng vậy thôi . Lúc đầu đã nói giá cụ thể ai mua thì mua giờ các bạn lại nói mình ăn hoa hồng ? Hoa hồng 2 lít mật ong và 3kg bò khô hả ?
Mỗi chuyến đi mình chỉ mong có thêm 1 vài ng bạn mới . Nếu kiếm tiền tháng mình phải đi 4 lần mới đủ . Mọi người đi rồi tự biết tự đánh giá đc . Còn thủ quỹ chuyến vừa rồi là ng đi với mình lần đầu tiên . Mọi chi phí bạn đã ghi rõ ràng . Về phần mình đã chi là 1/4 số tiền của cả đoàn . Mình chi những việc thấy cần thiết và trách nhiệm của 1 ng trưởng đoàn lo chung ko có gì đáng xấu hổ .
Nói với tất cả mọi người : Lúc đi qua những chỗ đẹp những chỗ ý nghĩa và những gì mới mà các bạn trải nghiệm các bạn tung hô mình ghê thế giờ các bạn thấy ko ổn các bạn quay ra chửi mình nói thế lọ thế chai ... Thấy bạc ...
Lời cuối mượn lwoif thủ quỹ nói về 1 bạn thắc mắc nhiều nhất : " Ăn cho lắm hốc cho lắm vào giờ lại còn ý kiến ..."
Hy vọng những gì mình nói giúp các bạn hiểu thêm vấn đề .

Em không đi cùng đoàn nhưng ngồi ngoài đọc cái bài reply này của bác thấy thât tình rất VÔ TRÁCH NHIỆM...

Thứ 1: Làm leader sao bác không ghi rõ ra 1 tờ giấy ... ví dụ nhà Trekkingfan sau mỗi chuyến đi đều có 1 bảng tổng hợp thu chi ngân sách... bác ko làm được thì bảo thủ quỹ làm... làm rõ ràng thế...ăn gì...ở đâu...giá phòng bao nhiêu... nếu rõ ràng rành mạch.. mà anh em thấy nó bất hợp lý và có thì ý kiến anh em gọi điện lên đó check lại... đúng sự thật... thì chẳng ai nói gì bác...

Thứ 2: Bác lập bao nhiêu cung như thế chả có nhẽ không dự trù được kinh phí, không đoán được giá phòng nhà nghỉ bao nhiêu, đến cả chục lần đi Hà Giang mà vẫn bị chém thế thì... do bác kém hay do bác CỐ TÌNH giả kém... Đi Hồ Ba Bể các bác thêm nhiêu tiền.. chi phí ra sao...sao ko rõ ràng rành mạch đi... để rồi ae gọi điện lên check giá lại...

Thứ 3: Bác có lòng tin của mọi người, để bác lo từ A đến Z, vậy bây giờ bác lại trách mọi người vì đã đặt lòng tin vào bác hay sao, hay là muốn cứ sau mỗi bữa ăn mọi người lại lên hỏi ăn hết bao nhiêu, giá cái này cái nọ như thế nào... ???... trách người ta thì tự ngẫm lại mình đã...
Đắt thì biết là đắt, đến em bảo lễ tết đắt đỏ em cũng gật đầu chịu... nhưng cái giá đắt đỏ ấy nó không đến mức như bác đưa ra ... thì anh em có ý kiến là đúng...

Thứ 4: Ngay như chuyện anh em vào quán nước gọi " Anh ơi cho em 1 dàn bia " ... đấy là cái thú của anh em... bác là trưởng đoàn bác nói 1 câu... như thế không phù hợp với chi phí của đoàn, chị e ko uống chị e ko phải trả... thì chắc chắn ae cũng bỏ tiền túi ra để uống thôi... đi chơi chứ có phải đi làm đâu mà tiếc...

Còn nếu leader mà vô trách nhiệm, thấy thế là không công bằng mà cứ kệ...để rồi về trách sau lưng ... thì quả thật là... đáng tiếc cho bác...

- Còn trong trường hợp bác thấy như thế là phung phí thì nói thẳng ra ai uống thì trả thêm, đoàn chỉ trả những gì chung... a e đi phượt cũng toàn những người không phải quá nghèo để mà ko trả nổi...

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, cái cách cư xử của bác trong bài reply này đã chứng tỏ những gì mọi người nói là đúng rồi đó... Vẫn mập mờ, nhập nhèm, không rõ ràng minh bạch...

Nếu tối mai off mà bác vẫn nói kiểu này... chắc hẳn câu chuyện ko chỉ dừng ở mấy cốc trà đá đâu...:))

Người ta giàu người ta bỏ ra vài trăm triệu vài tỉ để giữ lấy cái danh dự .. đây vì mấy đồng bạc rách mà bỏ đi cái tôi của mình... thật đáng tiếc...

Còn cái câu cuối cùng bác thốt ra... Lại một lần nữa thấy đáng tiếc... Đáng tiếc cho tuổi đời và tuổi phượt của bác...

Lão Mập.

phongtuyet
29-05-2012, 00:59
Ngày mai đúng như đã hẹn với các bạn đoàn HG mình sẽ gặp cả nhà để nói rõ .Mình có trách nhiệm giải trình với các bạn trong đoàn . Mình ko có trách nhiệm với ai ko đi cùng .

linhloc
29-05-2012, 01:05
Ngày mai đúng như đã hẹn với các bạn đoàn HG mình sẽ gặp cả nhà để nói rõ .Mình có trách nhiệm giải trình với các bạn trong đoàn . Mình ko có trách nhiệm với ai ko đi cùng .
Đoàn Hà Giang 7-6 cũng sẽ ọp luôn ngày mai.
Đoàn đã bầu ra lead mới, vậy yêu cầu a trao trả lại số tiền đặt cọc mà a đã thu.

phạm Văn Phúc
29-05-2012, 02:20
Những ai trong cuộc thì nên phát biểu sẽ khách quan hơn, không sẽ làm căng thẳng 1 cách không cần thiết.

so_lonely2002
29-05-2012, 05:04
Ngày mai đúng như đã hẹn với các bạn đoàn HG mình sẽ gặp cả nhà để nói rõ .Mình có trách nhiệm giải trình với các bạn trong đoàn . Mình ko có trách nhiệm với ai ko đi cùng .

Đã mặt dầy đâm dao được ae thì cũng mặt dầy chém lại được tụi hàng quán nhà nghỉ, nói dịch vụ lễ tết đắt cũng chỉ là dự kiến thôi, đến thực tế mới biết,đặc biệt đi đoàn đông càng dễ thương lượng, mày cũng thừa hiểu điều này mà.
Trách nhiệm vs ae đi cùng đoàn mày, thì cũng nên có trách nhiệm với uy tín của mày trên diễn đàn này, ae đi cùng mày cũng từ diễn đàn này mà ra, mày đừng tưởng rũ bỏ 1 lần là xong.

phongtuyet
29-05-2012, 05:43
Dưới đây là cụ thể số tiền mình chi cho đoàn .
Đoàn gồm 30 thành viên trong đó : 24 người xuất phát từ chiều ngày 27 / 04 / 2012 và 6 thành viên nhập đoàn vào sáng ngày 28 / 04 / 2012 . Đối với 24 thành viên đi trước thu của 1 người là 1 triệu 600 nghìn và 6 thành viên sáng hôm sau nhập đoàn thu 1 triệu 400 nghìn .
24 * 16 = 38 triệu 400 nghìn .
06 * 14 = 8 triệu 400 nghìn .
Tổng thu là : 46 triệu 800 nghìn .
Trong đó thủ quỹ Nhung chi số tiền = 33 triệu 993 nghìn .
Số tiền mình chi là : 12 triệu 207 nghìn . Cụ thể như sau :

1 : Tiền off + mua ủng đi mưa + túi nilon bọc đồ + cờ + giấy dán phản quang = 1000k ( 1 triệu đồng ).

2 : Cháo ấu tẩu tại HG ( đêm ngày 27/ 04/ 2012 ) : 22 bát * 25k = 550k ( 55o nghìn đồng ) .

3 : Uống nước chiều 27/ 04 tại thị xã phú thọ : 24 người = 250k ( 250 nghìn ) .

4 : Ăn tối ngày 27 / 04 tại tuyên quang ( 4 mân ) + đồ uống = 3350k ( 3 triệu 350 nghìn ) .

5 : Trả tiền phòng ngủ ( 8 phòng ) : 3200k ( 3 triệu 200 nghìn ).

6 : Đặt trước phòng ngủ tại đồng văn : 3700k ( 3 triệu 700 nghìn ) .

7 : Trả tiền em trang mua cafe + cồn khô + khăn ướt = 150k ( 150 nghìn ) .

Tổng số tiền chi của trưởng đoàn là 12 triệu 200 nghìn đồng .

Số tiền còn thừa của đoàn là 600k ( 600 nghìn ) .

Trên đây là cụ thể số tiền trưởng đoàn chi . Mình xin thông báo rõ ràng trên diễn đàn để các bạn trong đoàn có thắc mắc tối mình sẽ giải trình . Mong các bạn ko tham gia bình tĩnh để người trong đoàn mình thắc mắc và ý kiến với mình . Xin chân thành cảm ơn các bạn .

so_lonely2002
29-05-2012, 06:07
Dưới đây là cụ thể số tiền mình chi cho đoàn .
Đoàn gồm 30 thành viên trong đó : 24 người xuất phát từ chiều ngày 27 / 04 / 2012 và 6 thành viên nhập đoàn vào sáng ngày 28 / 04 / 2012 . Đối với 24 thành viên đi trước thu của 1 người là 1 triệu 600 nghìn và 6 thành viên sáng hôm sau nhập đoàn thu 1 triệu 400 nghìn .
24 * 16 = 38 triệu 400 nghìn .
06 * 14 = 8 triệu 400 nghìn .
Tổng thu là : 46 triệu 800 nghìn .
Trong đó thủ quỹ Nhung chi số tiền = 33 triệu 993 nghìn .
Số tiền mình chi là : 12 triệu 207 nghìn . Cụ thể như sau :

1 : Tiền off + mua ủng đi mưa + túi nilon bọc đồ + cờ + giấy dán phản quang = 1000k ( 1 triệu đồng ).

2 : Cháo ấu tẩu tại HG ( đêm ngày 27/ 04/ 2012 ) : 22 bát * 25k = 550k ( 55o nghìn đồng ) .

3 : Uống nước chiều 27/ 04 tại thị xã phú thọ : 24 người = 250k ( 250 nghìn ) .

4 : Ăn tối ngày 27 / 04 tại tuyên quang ( 4 mân ) + đồ uống = 3350k ( 3 triệu 350 nghìn ) .

5 : Trả tiền phòng ngủ ( 8 phòng ) : 3200k ( 3 triệu 200 nghìn ).

6 : Đặt trước phòng ngủ tại đồng văn : 3700k ( 3 triệu 700 nghìn ) . Đặt xong ko lấy lại trừ tiền phòng trọ à mà tính vào chi phí ?

7 : Trả tiền em trang mua cafe + cồn khô + khăn ướt = 150k ( 150 nghìn ) .

Tổng số tiền chi của trưởng đoàn là 12 triệu 200 nghìn đồng .

Số tiền còn thừa của đoàn là 600k ( 600 nghìn ) .

Trên đây là cụ thể số tiền trưởng đoàn chi . Mình xin thông báo rõ ràng trên diễn đàn để các bạn trong đoàn có thắc mắc tối mình sẽ giải trình . Mong các bạn ko tham gia bình tĩnh để người trong đoàn mình thắc mắc và ý kiến với mình . Xin chân thành cảm ơn các bạn .

Tao đi HG 4 lần rồi, lần đầu tiên thấy đặt trước 3mi7 tiền phòng trọ =)) , chủ phòng trọ là người quen của mày à? Cho xin cái info đi ?

BrucesLee
29-05-2012, 06:18
Mình xin đề nghị các thành viên bớt bức xúc, mọi việc sẽ được giải quyết, nên dùng lời lẽ lịch sự để trao đổi.

NET1398
29-05-2012, 07:48
Mục 4,5,6 đều có vấn đề, và chỉ 3 mục đó chiếm gần như toàn bộ số tiền Phong chi ra. Nói chung lần này có sự cố là do Phong ăn quá dày, nên nuốt không trôi. Phong rút kinh nghiệm lần sau nhé :))

kub4undre
29-05-2012, 08:17
Nói thật là mình thấy phát buồn vì cách tính tiền thông minh của bạn. Mình cũng đi HG vài lần rồi nên chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà bạn tính tiền như thế kia thì cấp 1 ko học nhảy thẳng lên cấp 3 à.
Tiền đặt cọc chỉ đặt 30% tiền, khi trả tiền phòng thì trả nốt đằng này trả hết cọc lẫn tiền phòng thế không lấy lại cọc à. Cái này bị dốt à, bạn cho mình thông tin nhà nghỉ bạn ở đi mình sẽ cho bạn biết nó đáng giá bao nhiêu tiền nhé.

Lãng tử gió
29-05-2012, 08:34
Nói thật là mình thấy phát buồn vì cách tính tiền thông minh của bạn. Mình cũng đi HG vài lần rồi nên chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà bạn tính tiền như thế kia thì cấp 1 ko học nhảy thẳng lên cấp 3 à.
Tiền đặt cọc chỉ đặt 30% tiền, khi trả tiền phòng thì trả nốt đằng này trả hết cọc lẫn tiền phòng thế không lấy lại cọc à. Cái này bị dốt à, bạn cho mình thông tin nhà nghỉ bạn ở đi mình sẽ cho bạn biết nó đáng giá bao nhiêu tiền nhé.

Đây bác ơi!
01688 120 866 Nhà nghỉ ở Đồng Văn.
Em và mọi người gọi điện chek thì không có khoản đặt trước và giá (éo thèm mặc cả) là 50k/người.
Bác nào có số điện thoại của nhà ăn Tiến Nhị (hay Nhị Tiến gì đấy), nó ở gần cái đường ra chợ mới, đối diện chếch phía tay phải chợ cũ ý ạ.
Hỏi lại hộ em giá cả nhóe!
Thực đơn ở đây em không thấy có đặc sản, không rượu và ít bia lắm (mỗi bữa hết chưa đầy 1 két bia Hà Nội)

ColorsOfTheWind
29-05-2012, 08:50
Đặt cọc xong 3,7 triệu, rồi trả nốt 2,5 triệu nhà nghỉ đồng văn. Tổng là 6,2 triệu/30 người/2 đêm. Cho 1 cái nhà sàn sắp sập cạnh cafe phố cổ. 3 phòng/30 người/không nhà tắm, vệ sinh.

Khách sạn xịn nhất đồng văn cũng ko đắt như này. =))

Tuấn.

Lãng tử gió
29-05-2012, 08:51
@ anh Phongtuyet:
Em nói với anh thế này này. Anh nên bàn bạc với thủ quỹ Nhung xem lại tất cả các con số anh đưa ra thêm một vài lần nữa để thống nhất với cả đoàn.
Cái tờ giấy viết tay (2 lần off đối chất trước đó, anh cho là đúng) và số liệu anh post trên này chẳng khớp nhau tí nào cả.

Nước Phú Thọ (nươc mía) : 250k
Ăn tối ở Tuyên Quang : 3500k
Cháo Ấu Tẩu : 550k
Ngủ ở HG : 3500k /8 phòng >>> đoàn đi ôtô lên sau đó vài h, ngủ ở trung tâm tp Hà Giang là 150k/phòng (phòng ~25m2, 2 giường đôi, nóng lạnh, điều hòa, tivi... em thấy đủ cả)
Cho đoàn chung : 1000k
Đặt trước ở ĐV : 3700k >>> đã chek là ko có khoản này (sđth trên Đồng Văn: 01688 120 866)
Tổng 12.500k

kub4undre
29-05-2012, 08:57
Nhà Hàng Tiến Nhị của bác đây: di động: 01689552252 / (0219)3856217
Bên mình cũng đã ngồi ăn ở quán này quá nhiều nên biết giá cả rồi, mình cũng gửi nhiều khách qua đây.

Lãng tử gió
29-05-2012, 09:05
Đặt cọc xong 3,7 triệu, rồi trả nốt 2,5 triệu nhà nghỉ đồng văn. Tổng là 6,2 triệu/30 người/2 đêm. Cho 1 cái nhà sàn sắp sập cạnh cafe phố cổ. 3 phòng/30 người/không nhà tắm, vệ sinh.

Khách sạn xịn nhất đồng văn cũng ko đắt như này. =))

Tuấn.

Chi li ra thì nó thế này ạ!

6.200k/3 phòng/2 đêm
Mỗi phòng trung bình 10 người (1.033k/phòng), rộng chừng 12-15m2, có khoảng 5-7 cái đệm, 1 cái quạt cây, không điều hòa, không WC thậm chí đèn ngủ cũng không có công tắc để tắt và 1 cái ổ cắm dành cho 3 phích cắm (6 lỗ).
>>> có xứng đáng với cái giá hơn 1.000k/ đêm không?
>>> anh phongtuyet xem lại xem có xứng đáng với kinh nghiệm tổ chức đi phượt gần 30 lần Hà Giang không?

Em nghĩ là cái gì cũng có giá của nó, miễn là nó đúng và hợp lý chứ không phải là vô lý và quá chát như vầy.

Alt
29-05-2012, 10:54
Em à... Ko phải ai cũng Kinh doanh đc đâu..

vdt8888
29-05-2012, 11:13
Em là người đk tham gia đoàn HG 07/06 - tối nay vẫn Nguyên Hồng anh anh Lãng Tử gió

CrazyPig
29-05-2012, 11:14
xem mà thấy bức xức giùm cho anh em! nhưng mà e nói thật! tối nay a e có ra quán trà đá ngồi uống củng chỉ là mang thêm cục "tức" nữa! "Hớt boy phongtuyet" đã ghi chi tiêu rõ ràng vậy rồi, có gặp a ấy cũng chỉ giải trình được như vậy nửa thôi! cái này thì chắc 100% là a ấy ăn "cò" trong này rồi! Giờ a e ra găp nói a ấy trả lại tiền 1 ít ah? OMG! Theo e nghĩ a e tặng luôn cho a ấy 600k còn lại luôn đi (tiền ấy dùng trả tiền nước + mua bông băng cho a ấy). Theo e tính là chi phí: 600/30=20k. Chi phí đi nghe hót boy giải trình: tiền xăng từ nhà a e tới quán trà 20k + tiền trà đá + thời gian là vàng + cục tức (vì chắc chắn sẽ ko có chuyện hớt boy sẽ ói ra tiền "huê hồng" của a ý)...mài dao...mài dao cho bén....
Cái này e nghĩ a e nên coi như tiền "ngu" đi! Rút kinh nghiệm đối với những người như vậy

Vivian Le
29-05-2012, 11:35
Em là mem mới. Vào đây thấy hóng hớt thấy mọi người đi phượt khoái quá chừng :D, em cũng đang tuyển xế và bữa nào hăm he tham gia (beer), may mà có mấy cảnh báo thế này... để còn rút kinh nghiệm .

r0sy
29-05-2012, 11:52
Đây bác ơi!
01688 120 866 Nhà nghỉ ở Đồng Văn.
Em và mọi người gọi điện chek thì không có khoản đặt trước và giá (éo thèm mặc cả) là 50k/người.
Bác nào có số điện thoại của nhà ăn Tiến Nhị (hay Nhị Tiến gì đấy), nó ở gần cái đường ra chợ mới, đối diện chếch phía tay phải chợ cũ ý ạ.
Hỏi lại hộ em giá cả nhóe!
Thực đơn ở đây em không thấy có đặc sản, không rượu và ít bia lắm (mỗi bữa hết chưa đầy 1 két bia Hà Nội)

Cái nhà nghỉ cạnh cafe phố cổ này bọn mình cũng đã từng nghỉ lại cách đây ko lâu, giá 50k/ người không cần đặt hay gọi trước gì. Còn quán ăn bạn nói (mình cũng ko nhớ tên chính xác nhưng có mỗi quan đấy mọi ng hay ăn) bọn mình cũng đã ăn tối, giá tầm 560k/ 7 người 1 bàn ê hề đồ ăn.

kozuky_hisa
29-05-2012, 12:05
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con

Cucnguyen_91
29-05-2012, 12:10
Đọc xong mấy trang mà hãi quá đi, các bác hung hãn thế PT sợ ko dám đến nữa giờ.:-ss

kẻ trộm yêu kiều
29-05-2012, 12:11
Em là mem trong đoàn, sau khi nghe leader giải trình xong thì em cũng xin có 1 số ý kiến như sau:
Thứ nhất: Lịch trình vẫn đúng là 5 ngày 4 đêm, chỉ có điều ngày 4 thì thay vì ngủ ở Bắc Mê như dự định, chúng ta ngủ ở Đồng văn thôi, còn ngày thứ 5, thay vì đi thuyền từ Na Hang - Tuyên Quang - Hà Nội, thì đoàn ta đi hồ Ba Bể - Hà Giang - Hà Nội. Về cơ bản, kinh phí ban đầu vẫn nằm trong dự kiến chứ ko phải là phát sinh thêm 1 đêm, thêm 1 ngày. Vấn đề chỉ là cung đường nó thay đổi.
Thứ hai: Mình cho rằng là leader đã có công dẫn đoàn, liên hệ chỗ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn, có trách nhiệm dẫn dắt cả đoàn, thì nếu có bỏ túi 1 vài triệu cũng ok, nhưng tốt nhất là đừng có tham lam vô độ! Tiền cũng là mồ hôi nước mắt, chứ có phải là giấy, thấy là lấy đâu chứ?????
Thứ 3: Không có lửa làm sao có khói, vì sao mà hôm trước người ta còn tung hô anh tuyệt vời này nọ, hôm sau đã quay ra chửi anh? Đấy là bởi vì, cái kim trong bọc có ngày lòi ra! Khi biết bản chất, chẳng có lý do gì mà ko lên án, phê phán! Sống cứ như cây tùng, cây bách giữa đồi đi, có ai nói gì được mình????
Thứ 4: Còn cái câu cuối " ăn cho lắm, hốc cho lắm...", anh nói ra mà ko nghĩ lại bản thân mình à????

Alt
29-05-2012, 12:12
Lót dép tổ ong hóng chuyện tối nay... Các bác về nhớ review nhé :D

namnhihn
29-05-2012, 12:31
Lần đi HG của mình mất đâu 1.5M (ko tính xăng xe) bao gồm: tiền phòng ngủ ở Hà Giang, Đồng Văn, Xín Mần; tiền ô tô giường nằm 2 chiều HG-HN, tiền ăn bữa nào cũng thoải mái bét nhè say sưa; ăn khuya linh tinh, cháo ấu tẩu; tiền 2 buổi Karaoke hoành tráng ở HG và Xín Mần. Tính ra vẫn rẻ hơn đi với Phongtuyet. Mô phật, thí chủ quả là vãi chưởng.

ColorsOfTheWind
29-05-2012, 13:36
" Ăn cho lắm hốc cho lắm vào giờ lại còn ý kiến ..." câu này ý là "Ngu thì chết chứ kêu chi nữa"

Phải không các bác???:D

cugiadien
29-05-2012, 14:18
Mình Gia cát Dự là bạn í sẽ ko đến :)) ... .Ai cược ko :D

Bác PT cũng đừng trách mọi người tệ bạc với bác (dù có sai), vì chính bác hôm trc lo ăn lo ngủ cho người ta hôm sau lên FB nói như tát nước vào mặt thì cũng mong gì ng ta ko bạc với mình.
Theo em tốt nhất là cứ thành thật, cầm thì trả mà ko trả thì té mẹ đi, có phải mỗi mình bác có đầu biết tính toán đâu, đầy người là kế toán. Làm minh bạch trong sạch thì chả cần bác phải giải thích, ng khác cũng đứng lên bảo vệ bác nếu như họ thấy ng khác sai. Đời thì rộng chứ 1 cái tập thể 2-3 chục người thì ngại đêk gì ko đứng nên nói những ý kiến của mình, hợp thì chơi ko thì nghỉ.

favourite
29-05-2012, 14:30
4 : Ăn tối ngày 27 / 04 tại tuyên quang ( 4 mân ) + đồ uống = 3350k ( 3 triệu 350 nghìn ) .

5 : Trả tiền phòng ngủ ( 8 phòng ) : 3200k ( 3 triệu 200 nghìn ).

6 : Đặt trước phòng ngủ tại đồng văn : 3700k ( 3 triệu 700 nghìn ) .


Mềnh là newbie chả có tên tuổi gì, đi cũng ko nhiều lắm, chỉ mới làm Lead khoảng 40 cung, chuyên liên hệ khách sạn và đàm phán giá ăn uống cho anh em trong đoàn, xin phép là thằng ngoài cuộc ném cục gạch vào ao bèo cho nó dậy sóng lên tí nhé :LL

4: 837k / mâm (Ko hiểu các bác ăn sơn hào hải vị hay rượu ngoại gì ko :D các bác ăn sang quá ạ)

5: 400k / phòng --> Mình đi Hà Giang cũng 5-6 lần gì đấy, chưa thấy khách sạn nào có giá phòng quá 300k bao giờ cả (Kể cả với dịp lễ tết nhé - Giá phòng chỉ đội lên ở mấy vùng Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc thôi, chưa thấy Hà Giang giá phòng bị đội lên cao chót vót thế kia bao giờ cả) - Với lại thuê tận 8 phòng mà vẫn bị chém tới giá 400k thì đảm bảo thằng liên hệ chủ khách sạn kênh tiền lên hoặc thằng đấy là thằng ngu !!!

6: Nghe nói ngoài khoản đặt cọc "trên trời" này còn trả thêm 2,5 củ cho chủ khách sạn nữa --> Ko muốn Comment gì cả :D

Tổng kết lại chỉ xin phán 1 câu là "Ăn dày ăn cả bít tất" ... Toẹt

tudo
29-05-2012, 14:40
Giờ mới thấy cái sâu xa của đi phượt, bao giờ ăn cũng chụp vu vơ vài tấm món này món nọ...hóa ra cũng có lúc có thể dùng làm bằng chứng đựoc. Bữa ăn đấy như thế nào, có ảnh thì up lên cho mọi người rút kinh nghiệm :)

trangds31b
29-05-2012, 16:12
Mình ở Hải Phòng. Đợt trước mình tham gia đoàn của Phongtuyet đi Hà Giang (cuối năm ngoái). Đoàn mình có khá nhiều người ở HP phóng lên HN room đoàn cùng Phongtuyet. Khi hết tour mình và các bạn ý về HP luôn và ko có điều kiện off với đoàn. Phongtuyet talk qua yahoo nói với mình: tổng kết mỗi người còn thừa 70K (không gửi cho mình bản hạch toán thu - chi) và hỏi mình muốn lấy lại hay xung vào quỹ cho đoàn đi HG cuối năm làm từ thiện cho các em nhỏ. Mình là người xuề xòa, dễ tính, hơn nữa, số tiền cũng không lớn và với việc làm từ thiện thì mình nghĩ đó là mục đích tốt nên không nhận lại. Giờ khi thấy chuyện này, mình nghĩ chắc số tiền trên chắc chẳng bao giờ đến được với các em nhỏ Hà Giang như lời phongtuyet nói rồi :).
Vô tư và nghĩ rằng Phongtuyet cũng như những bạn bè khác trên phuot.vn. Chẹp, đọc vụ Trường Sa và vụ này, giờ thấy hình như mình tin người hơi dễ thì phải?
Diễn đàn là nơi mọi người giao lưu và chia sẻ đam mê phượt. Để tình trạng này tiếp diễn, những người ở xa như mình nếu muốn room đoàn với anh em trên phuot.vn chắc cũng phải suy nghĩ lại :(
Hy vọng sự việc được giải quyết dứt điểm để không xảy ra tình trạng này nữa !

thegioimoi
29-05-2012, 16:18
Em là mem trong đoàn, sau khi nghe leader giải trình xong thì em cũng xin có 1 số ý kiến như sau:
Thứ nhất: Lịch trình vẫn đúng là 5 ngày 4 đêm, chỉ có điều ngày 4 thì thay vì ngủ ở Bắc Mê như dự định, chúng ta ngủ ở Đồng văn thôi, còn ngày thứ 5, thay vì đi thuyền từ Na Hang - Tuyên Quang - Hà Nội, thì đoàn ta đi hồ Ba Bể - Hà Giang - Hà Nội. Về cơ bản, kinh phí ban đầu vẫn nằm trong dự kiến chứ ko phải là phát sinh thêm 1 đêm, thêm 1 ngày. Vấn đề chỉ là cung đường nó thay đổi.
Thứ hai: Mình cho rằng là leader đã có công dẫn đoàn, liên hệ chỗ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn, có trách nhiệm dẫn dắt cả đoàn, thì nếu có bỏ túi 1 vài triệu cũng ok, nhưng tốt nhất là đừng có tham lam vô độ! Tiền cũng là mồ hôi nước mắt, chứ có phải là giấy, thấy là lấy đâu chứ?????
Thứ 3: Không có lửa làm sao có khói, vì sao mà hôm trước người ta còn tung hô anh tuyệt vời này nọ, hôm sau đã quay ra chửi anh? Đấy là bởi vì, cái kim trong bọc có ngày lòi ra! Khi biết bản chất, chẳng có lý do gì mà ko lên án, phê phán! Sống cứ như cây tùng, cây bách giữa đồi đi, có ai nói gì được mình????
Thứ 4: Còn cái câu cuối " ăn cho lắm, hốc cho lắm...", anh nói ra mà ko nghĩ lại bản thân mình à????
Một triệu thì được chứ vài triệu như bạn nói là ...kha khá đấy :D

VIP
29-05-2012, 16:18
tóm lại đi có tí người có kinh nghiệm lại thân quen vẫn cứ hơn (tất nhiên biết chắc người đó không bán danh dự với giá rẻ mạt như 1 số đứa tham lam :D), nếu có đi với đoàn ô hợp (hay mỹ miều gọi là liên minh hihi) thì cần phải chắc chắn khoản tài chính minh bạch ngay từ đầu), cần treo ảnh + info lên đầu các forum phượt như lệnh truy nã ấy cho 1 số đứa tham lam lừa đảo không còn đất sống :D
Đi phượt ngắm cảnh vui đến mấy mà có đứa tiểu nhân lợi dụng kể cũng bực mình :D lót báo hóng tiếp

Thần Rùa
29-05-2012, 16:23
Mềnh là newbie chả có tên tuổi gì, đi cũng ko nhiều lắm, chỉ mới làm Lead khoảng 40 cung, chuyên liên hệ khách sạn và đàm phán giá ăn uống cho anh em trong đoàn, xin phép là thằng ngoài cuộc ném cục gạch vào ao bèo cho nó dậy sóng lên tí nhé :LL

4: 837k / mâm (Ko hiểu các bác ăn sơn hào hải vị hay rượu ngoại gì ko :D các bác ăn sang quá ạ)

5: 400k / phòng --> Mình đi Hà Giang cũng 5-6 lần gì đấy, chưa thấy khách sạn nào có giá phòng quá 300k bao giờ cả (Kể cả với dịp lễ tết nhé - Giá phòng chỉ đội lên ở mấy vùng Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc thôi, chưa thấy Hà Giang giá phòng bị đội lên cao chót vót thế kia bao giờ cả) - Với lại thuê tận 8 phòng mà vẫn bị chém tới giá 400k thì đảm bảo thằng liên hệ chủ khách sạn kênh tiền lên hoặc thằng đấy là thằng ngu !!!

6: Nghe nói ngoài khoản đặt cọc "trên trời" này còn trả thêm 2,5 củ cho chủ khách sạn nữa --> Ko muốn Comment gì cả :D

Tổng kết lại chỉ xin phán 1 câu là "Ăn dày ăn cả bít tất" ... Toẹt

- Bây giờ chỉ có 3 mặt một nhời thì mới vạch mặt đc thôi Chủ nhà nghỉ, Nhà hàng - Phongtuyet - Người check (nếu họ bắt tay thì thôi coi như rơi tiền). 800K/mâm/8người = 100K/người bữa biết ăn biết chơi ngủ là tốt đấy. Nhưng là phượt thì rẻ được nhiêu thì tốt vì sẽ còn đi nhiều nhiều nữa.
- Khách sạn này mấy sao vậy các bợn.

Mình có thói quen đi chơi là chụp choẹt gần như hết tất cả mọi thứ : sđt nhà nghỉ, nhà hàng, đồ ăn, vui chơi, vé ,.... sao các bạn trong chuyến đi vừa rồi không up vài cái ảnh nên cho mọi người thẩm giá trị các bạn sử dụng xem phù hợp không nhỉ, ... Hà Giang sẽ có nhiều đoàn đi họ có thể check và blacklist luôn những điểm chặt chém khách.

Còn về bạn phongtuyet thì tối nay các bạn xử thôi nói nhiều làm gì !

tranvuhoang2005
29-05-2012, 16:38
PT giải trình, kể lại chuyện đặt phòng như thế nào cho mọi nghe đi!

Vui đây :D

Red_Skin
29-05-2012, 16:51
Cám ơn Phong Tuyết đã có lời với ace, Mọi người hãy giúp một tay để phân tích phần giải trình của bạn ấy nhé!

Nếu cần thiết thì thuê hẳn 1 mem đi 1 chuyến cùng Phong tới các nơi ăn nghỉ để check 3 mặt 1 nhời :D

Mình xin tự đề cử với giá 1T :))

secretbox86
29-05-2012, 16:54
Ôi cái tiền phòng và tiền ăn thật là vãi ...

Chắc các bác ăn trên núi có : tu hài, ghẹ, cua, ... ở dưới Hải Phòng mang lên đây mà. Chém đẹp.
Đang có 38 người xem topic này (13 thành viên và 25 khách)

VIP
29-05-2012, 17:02
Tiền là giấy thôi mà, vứt bỏ cả lòng tự trọng và danh dự để lấy mấy đồng bạc thật ko đáng. Lừa đảo 10 vụ, lấy thêm dc trăm triệu thì có giàu dc ko.
Quan điểm này em ko đồng ý với bác nhé
- nó có tự trọng và danh dự đâu mà phải để ý
- trăm triệu rất to là khác, giờ đi vay 10tr cg bở hơi tai, lãi tiết kiệm tính ra cg 1tr/tháng
- Trong khi nhiều nhóm phượt phải ra sức quyên góp ủng hộ cho trẻ em nghèo trên các cung phượt thì có thằng nó lấy tiền mồ hôi nc mắt của mình mà đáng lẽ có thể dùng vào nhiều mục đích tốt đẹp khác
- nếu mình có mất tiền ngu thì chia sẻ kinh nghiệm đau thương với nhiều ng khác để "ngu phí" rẻ đi
- qua trọng hơn, niềm tin vào cộng đồng phượt hào sảng ko vụ lợi sẽ bị suy giảm trong mắt các newbie (vd như ku fẹt chẳng hạn ;))

Định gõ nữa mà type mobi ngại quá :">

Totthoi
29-05-2012, 17:17
Mình ở Hải Phòng. Đợt trước mình tham gia đoàn của Phongtuyet đi Hà Giang (cuối năm ngoái). Đoàn mình có khá nhiều người ở HP phóng lên HN room đoàn cùng Phongtuyet. Khi hết tour mình và các bạn ý về HP luôn và ko có điều kiện off với đoàn. Phongtuyet talk qua yahoo nói với mình: tổng kết mỗi người còn thừa 70K (không gửi cho mình bản hạch toán thu - chi) và hỏi mình muốn lấy lại hay xung vào quỹ cho đoàn đi HG cuối năm làm từ thiện cho các em nhỏ. Mình là người xuề xòa, dễ tính, hơn nữa, số tiền cũng không lớn và với việc làm từ thiện thì mình nghĩ đó là mục đích tốt nên không nhận lại. Giờ khi thấy chuyện này, mình nghĩ chắc số tiền trên chắc chẳng bao giờ đến được với các em nhỏ Hà Giang như lời phongtuyet nói rồi :).
Vô tư và nghĩ rằng Phongtuyet cũng như những bạn bè khác trên phuot.vn. Chẹp, đọc vụ Trường Sa và vụ này, giờ thấy hình như mình tin người hơi dễ thì phải?
Diễn đàn là nơi mọi người giao lưu và chia sẻ đam mê phượt. Để tình trạng này tiếp diễn, những người ở xa như mình nếu muốn room đoàn với anh em trên phuot.vn chắc cũng phải suy nghĩ lại :(
Hy vọng sự việc được giải quyết dứt điểm để không xảy ra tình trạng này nữa !

Trang à, tớ Thúy đây. Sau khi đi Hà Giang về trên HN mọi người có off để quyết toán, có bảng thu chi hẳn hoi, mọi người có cầm xem nhưng xuề xòa cũng chả để ý chi tiết. Đọt ấy còn thừa 1,5 hay 2 triệu gì đấy. Hồi ấy có ý định đi tình nguyện Hà Giang nhưng do lùm xùm Trường Sa và vài vấn đề liên quan nên đoàn đã đổi sang đi Tình Nguyện tại xã Pù Pin Hòa Bình (tất nhiên là không có Phong Tuyết tham gia) và đoàn đã đòi được tiền thừa từ chuyến đi Hà Giang chuyển sang đi tình nguyện Hòa Bình. Hồi ấy là gần tết có bác dantocgoc đi cùng nhé. :). Quên không báo lại cho anh chị em dưới Hải Phòng

tolate
29-05-2012, 17:32
Bạn Kẻ trộm yêu kiều nói vậy là tạo tiền lệ ko hay trong diễn đàn rồi . Nếu lead nào mỗi chuyến đi cũng tính bỏ túi 1 vài triệu thì ... :)

Salima
29-05-2012, 17:39
Chi phí tổng thu của 1 người đi từ đầu là 1.6 triệu chứ ko lên 2 triệu như giang hồ chém gió .
Dạ thưa a, 1,6 triệu là chưa kể tiền xăng xe ạ, chứ thêm cả xăng xe nữa vào thì là bao nhiêu?
A khẳng định chắc chắn ( lại còn có bảng kê chi tiết ) cho đoàn Hà Giang 7-6 là hết khoảng 1,1 triệu cho cả chuyến đi( đảm bảo k thu thêm). Mà lịch trình thì y hệt đoàn HG 30-4, vậy 500k mà 2 đoàn dôi ra thì thế nào, hay là đi được nửa đường lại hết tiền :(
Đã check bữa ăn ở Tiến Nhị( gọi điện hỏi trực tiếp chủ quán, mọi người có thể hỏi theo số 01689552252), 1 bữa ăn cả đoàn ăn hôm đó chỉ khoảng 6-700 k/1 mâm/6ng thôi.
Vậy mà trong bảng kê thì lên tới 850k/1 mâm, thế là thế nào ?

Lãng tử gió
29-05-2012, 17:40
@ anh phongtuyet:
Em mong bác suy nghĩ lại trước khi quá muộn. Vụ Trường Sa, dù uy tín của bác chỉ bị lung lay nhưng sau cung này, em nghĩ là bác sẽ mất khá nhiều chứ chưa muốn nói là tất cả.

Suy cho cùng thì tiền cũng chỉ là con số nên muốn vẽ bao nhiêu chẳng được, miễn là nó hợp lý và ở mức chấp nhận được thì không ai nói gì được bác cả.

Tiếc là bác lại vì nó mà đổi chác lấy đam mê và niềm tin ở nơi kẻ khác thì thật là đáng trách.

Hẹn bác tối nay và chúc bác may mắn!

BanickLionking
29-05-2012, 17:44
Hẹn bác tối nay và chúc bác may mắn!

Chúc bình an nữa chứ ! Mình cũng Dự rằng chỉ có các bạn off với nhau thôi á :LL

phongvandaihiep
29-05-2012, 17:45
Em không đi cùng đoàn nhưng ngồi ngoài đọc cái bài reply này của bác thấy thât tình rất VÔ TRÁCH NHIỆM...

Thứ 1: Làm leader sao bác không ghi rõ ra 1 tờ giấy ... ví dụ nhà Trekkingfan sau mỗi chuyến đi đều có 1 bảng tổng hợp thu chi ngân sách... bác ko làm được thì bảo thủ quỹ làm... làm rõ ràng thế...ăn gì...ở đâu...giá phòng bao nhiêu... nếu rõ ràng rành mạch.. mà anh em thấy nó bất hợp lý và có thì ý kiến anh em gọi điện lên đó check lại... đúng sự thật... thì chẳng ai nói gì bác...

Thứ 2: Bác lập bao nhiêu cung như thế chả có nhẽ không dự trù được kinh phí, không đoán được giá phòng nhà nghỉ bao nhiêu, đến cả chục lần đi Hà Giang mà vẫn bị chém thế thì... do bác kém hay do bác CỐ TÌNH giả kém... Đi Hồ Ba Bể các bác thêm nhiêu tiền.. chi phí ra sao...sao ko rõ ràng rành mạch đi... để rồi ae gọi điện lên check giá lại...

Thứ 3: Bác có lòng tin của mọi người, để bác lo từ A đến Z, vậy bây giờ bác lại trách mọi người vì đã đặt lòng tin vào bác hay sao, hay là muốn cứ sau mỗi bữa ăn mọi người lại lên hỏi ăn hết bao nhiêu, giá cái này cái nọ như thế nào... ???... trách người ta thì tự ngẫm lại mình đã...
Đắt thì biết là đắt, đến em bảo lễ tết đắt đỏ em cũng gật đầu chịu... nhưng cái giá đắt đỏ ấy nó không đến mức như bác đưa ra ... thì anh em có ý kiến là đúng...

Thứ 4: Ngay như chuyện anh em vào quán nước gọi " Anh ơi cho em 1 dàn bia " ... đấy là cái thú của anh em... bác là trưởng đoàn bác nói 1 câu... như thế không phù hợp với chi phí của đoàn, chị e ko uống chị e ko phải trả... thì chắc chắn ae cũng bỏ tiền túi ra để uống thôi... đi chơi chứ có phải đi làm đâu mà tiếc...

Còn nếu leader mà vô trách nhiệm, thấy thế là không công bằng mà cứ kệ...để rồi về trách sau lưng ... thì quả thật là... đáng tiếc cho bác...

- Còn trong trường hợp bác thấy như thế là phung phí thì nói thẳng ra ai uống thì trả thêm, đoàn chỉ trả những gì chung... a e đi phượt cũng toàn những người không phải quá nghèo để mà ko trả nổi...

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, cái cách cư xử của bác trong bài reply này đã chứng tỏ những gì mọi người nói là đúng rồi đó... Vẫn mập mờ, nhập nhèm, không rõ ràng minh bạch...

Nếu tối mai off mà bác vẫn nói kiểu này... chắc hẳn câu chuyện ko chỉ dừng ở mấy cốc trà đá đâu...:))

Người ta giàu người ta bỏ ra vài trăm triệu vài tỉ để giữ lấy cái danh dự .. đây vì mấy đồng bạc rách mà bỏ đi cái tôi của mình... thật đáng tiếc...

Còn cái câu cuối cùng bác thốt ra... Lại một lần nữa thấy đáng tiếc... Đáng tiếc cho tuổi đời và tuổi phượt của bác...

Lão Mập.


Bác phát biểu cực chuẩn . Bác cứ phải đến nghe anh siêu nhân a í nói thì bác còn thấy chuối hơn nữa nhiều . chắc là Siêu nhân chuối :))

phongvandaihiep
29-05-2012, 17:54
Bây h mới có time để đọc mấy cái cmt của phongtuyet trong topic này . Nói thật mình thấy quá thối, thối éo ngửi được luôn , tao tương cho mày time để mày nghiền ngẫm cái kê khai tài chính mà tao đưa cho , mày tự vấn lương tâm mình để có đc cái cmt nó đỡ thối hơn mấy lần trước. Hóa ra cái bản chất mày ko thể ngửi nổi rồi. Tự soi gương và tự vấn lương tâm của mình đi phongtuyet . Đời có luật nhân quả cả đấy. Nuốt ko trôi đâu , mà đời í 1 khi đã thích bạc thì sẽ cho bẽo luôn đâý . Hẹn tối nay đối chất nhé, hnay mà ko rõ ràng và trả lời minh bạch đc thì éo trốn về sớm đc đâu .
PS : trong đời đi phượt chưa bao h gặp 1 phuoter tẹ hại thối và mặt dầy đã ngu lại thích tỏ ra nguy hiểm như phongtuyet . toẹt toẹt 2 bãi nươc bọt

boypro
29-05-2012, 18:02
Bây h mới có time để đọc mấy cái cmt của phongtuyet trong topic này . Nói thật mình thấy quá thối, thối éo ngửi được luôn , tao tương cho mày time để mày nghiền ngẫm cái kê khai tài chính mà tao đưa cho , mày tự vấn lương tâm mình để có đc cái cmt nó đỡ thối hơn mấy lần trước. Hóa ra cái bản chất mày ko thể ngửi nổi rồi. Tự soi gương và tự vấn lương tâm của mình đi phongtuyet . Đời có luật nhân quả cả đấy. Nuốt ko trôi đâu , mà đời í 1 khi đã thích bạc thì sẽ cho bẽo luôn đâý . Hẹn tối nay đối chất nhé, hnay mà ko rõ ràng và trả lời minh bạch đc thì éo trốn về sớm đc đâu .
PS : trong đời đi phượt chưa bao h gặp 1 phuoter tẹ hại thối và mặt dầy đã ngu lại thích tỏ ra nguy hiểm như phongtuyet . toẹt toẹt 2 bãi nươc bọt

Bác ơi tối nay chiến thôi


Phong tuyết :Bọn tao chỉ cần quan tâm đến số tiền các bạn đã đặt coc đi cung Ha Giang sắp tới. Bọn tao không cần biết lý do,yêu cầu mày phải trả lại ngay mọi người trong tối nay .Còn nêu mày không trả ngay thì hậu quả đến mày đừng trách đây,Tao nói lại là không đùa đâu (mod đừng xóa của em nhé)

phongvandaihiep
29-05-2012, 18:04
Ôi cái tiền phòng và tiền ăn thật là vãi ...

Chắc các bác ăn trên núi có : tu hài, ghẹ, cua, ... ở dưới Hải Phòng mang lên đây mà. Chém đẹp.
Đang có 38 người xem topic này (13 thành viên và 25 khách)
xin thua với bác toàn trứng tráng, chả quấn xương xông , 1 đĩa rau luộc, 1 đĩa rau xào , 1 bát canh , 1 đĩa thịt gà nhỏ(or 1 đĩa thịt xào or đĩa đậu sốt cà chua) 1mâm dùng khoàng 3 chai bia (or 3 lon nươc ngọt). Chưa bữa nào đoàn em uống hết nổi 1 kết bia , và ko có tí rượu nào mới đau . Toàn thứ rẻ mạt thế thôi ạ . Mie chưa bao h đi phượt mà éo đc ăn đặc sản như lần này mà chịu cái giá chót vót trên trời bao sao chúng em ko điên . Nếu nó làm cho đàng hoàng tử tế, ăn chặn nó sạch sẽ chứ ko ăn bẩn như thế này thì chúng em cũng cho qua thôi . Nhưng có những siêu nhân khó lường như phongtuyet thì phải làm cho đến cùng thôi, để a em đi sau biết chỗ thối mà tránh cho xa , biết ghẻ lở lang ben mà hắt hủi kẻo mang bệnh mang tật nhưu chúng em đã lĩnh đủ .

phongvandaihiep
29-05-2012, 18:14
Kính đề nghị Admin và MOd dành chút time quý báu của mình để đến tham dự buổi gặp mặt đối chất trực tiếp với phongtuyet tối nay của đoàn tụi mình, để giúp Admin và Mod có cái nhìn tổng thể về vụ này và để cảm nhận siêu nhân phongtuyet mà chúng em hằng ngưỡng mộ có lẽ cả đời em cũng éo quên đc :)). 20h Trà đá ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng

ColorsOfTheWind
29-05-2012, 18:34
Quán trà đá này hôm nay bội thu cho mà xem =))... Em sờm pam tí... =))... tí cũng phải vác con xe với đôi cái ghế nhưa ra ngồi hóng mới được :))

nnhungnguyen1
29-05-2012, 19:09
gửi tất cảthanhf viên trong đoàn đi hà giang.mình thành thật xin lỗi vì tối nay minh không có mặt trực tiếp ở hà nội để tham gia off được vì hiện giờ mình không có mặt ở hà nội và mình cũng đang phải tập trung để làm cho xong luân văn tốt nghiệp,nên thật sự thời gian này mình rất bận.minh sẽ có mặt ở hà nội vào cuối tuần này.minh hẹn tất cả những thành viên trong đoàn vào tối chủ nhật lúc 20h tại trà đá nguyên hồng.mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn.

Lưu Mai Mai
29-05-2012, 19:21
Sau vụ này ai dám lead nữa thì quả là dũng cảm, và nếu nhóm nào muốn đi chắc cứ tiền ai nấy trả, em nói thật, giờ lên Facebook cả đống người nói: "Cũng muốn vứt mấy cái cung đường lên phựt kiếm bạn đồng hành đi chơi, mà dạo này thấy các bác trên đó vừa được đi, vừa được ăn, vừa được chơi, vừa được chửi...lead mà chán chạ buồn quăng cung...
Hazza, đúng là đời, lắm thằng vô đối...thế nỳ phủi...kiểu gì đây, một mình à? Có lẽ thế..."

phạm Văn Phúc
29-05-2012, 19:33
Nhiều bạn CM thiếu kiềm chế quá, mục đích là đòi được tiền thì cứ nghĩ ra cách nào hiệu quả mà làm, chứ "chiến" thì ở đời là hạ sách đấy.

maitravelvn
29-05-2012, 19:34
Chuẩn bị đi ĐH Phượt nào :))

tranvuhoang2005
29-05-2012, 19:54
bạn nào đi dự thì tường thuật tại chỗ tình hình luôn nhé, có quay fim, ghi âm post lên luôn thì hay quá. Hot Hon hot, sắp Euro rồi

Lantrailt
29-05-2012, 20:12
20h12p...Chắc đang đợi nhau để off đây. Ở nhà mọi người ngóng tin các bạn đi off!

Đang có 44 người xem topic này (13 thành viên và 31 khách)

huycel,
aboreal,
rock_bui_vn87,
263bipho,
Zorbagm,
kieumailc,
dien180,
galaxy178,
chuachat,
tranvuhoang2005,
loanli_1402