PDA

View Full Version : Núi Dinh.... điểm đến trong tuần - Begin 26-27/05



Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 14:28
Thân chào các bạn hữu gần xa!

Sau khi chinh phục ngọn cao nhất Đông Nam Bộ (Bà Đen) đến ngọn cao thứ nhì (Chứa Chan), được sự ủng hộ tinh thần của các anh chị em và đông đảo bằng hữu gần xa. Gia đình “Củ chuối” lại lần nữa chinh phục các ngọn núi còn lại.

Do ý tưởng và kế hoạch được diễn ra như “sét đánh” nên có gì sơ suất kính mong anh chị em bỏ qua.(NO)

1. Lịch trình
Thứ 7 (26/5):
- 6h xuất phát tại Hàng Xanh đi núi Dinh
- 09h-12h đến Hồ Đá: tham quan, tắm tiên, nhảy múa ca hát, tắm nắng hay làm bất cứ thứ gì mà ko ai nghĩ ra (nghiêm cấm đốt rừng hiiiiiiiiii):gun
- 12h: Khởi hành chinh phục đỉnh Sương Mù (đỉnh Trực Thăng)
- 6h (dự kiến) chinh phục xong, cắm trại, chuẩn bị buổi tối
CN (27/5)
- 8h: sau khi ăn sáng và tham quan chụp cảnh, khởi hành xuống núi
- Tham quan các chùa trên đường xuống
- 2h: khởi hành về HCM
- 6h: xế nào trả ôm náy về nơi đã rước
- 10h: ôm thì ôm, xế thì xế lăn quay ngủ tại nhà:LL
2. Chi phí:
- Sáng thứ 7: cơm phở hủ tiếu bất cứ thứ gì ăn đc trên đường đi: 20k/người
- Trưa thứ 7: tự túc ăn tại quán
- Ăn tối thứ 7: Xôi và gà bóp, cá lóc nướng lá bạc VS rượu đế: 60k/người
- Sáng CN: 2 phương án: Mỳ tôm hoặc sanwitch + phomai + xúc xích: 20k/ người
- Trưa CN: Ghé ăn lẩu hoặc uống sữa bò Long Thành (hiii): 50k/người=))
Tổng chi phí lộ trình : 150k/người + xăng xe (dự kiến) 50-60k/người = 200k. Thiếu đưa thêm, dư sẽ dành off sau chuyến đi.

3. Những vật dụng cần mang theo: Nên hạn chế trọng lượng balo <6kg (nữ) <10kg (nam)
1. Túi ngủ, lều (Ai có gì phải nêu rõ)
2. Đèn pin đeo đầu, đèn pin cầm tay
3. Áo khoát mỏng chống lạnh buổi tối, đôi dép đi trên núi.
4. Nước: 2-3l/người
5. Trang phục, quần dài (kaki càng tốt hoặc quần thể dục - ko khuyến khích mang quần jean), mang giày (ba ta - 110k, giày cầu lông asia - 130k, giày bộ đội - 120k, giày leo núi,...), găng tay len loại có chấm cao su nhám
6. Trang bị cá nhân cần thiết như: thuốc đau bụng, soffell, viên C, bò cụng,... ai thích gì mang đó.
7. 02 áo mưa tiện lợi (rất cần vì đang mùa mưa)
8. CMND
9. Bằng lái xe, giấy tờ xe, bảo hiểm (nếu có) đối với xế. (Yêu cầu các xế nên trang bị đầy đủ giấy tờ vì đang đợt ra quân của CA Giao thông)

Note: các bạn nên nghiên cứu kỹ các vật dụng cần mang theo vì đó là kinh nghiệm của những ng đã đi núi, đừng mang nhiều quá mà cũng ko được mang thiếu quá.

4. Lịch off và thu quỹ:
- Ngày mai, thứ 6 ngày 25/05/2012 lúc 17h30 tại café Bệt Hàn Thuyên (ngày góc Hàn Thuyên và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện cổng Dinh Độc Lập) Các bạn gửi xe tại Quán Ngon trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rùi đi bộ lại có 30m
- Thu cọc 150k để chuẩn bị thức ăn.

5. Cập nhật danh sách thành viên:
- Đoàn sẽ chốt danh sách 10-12 người, hiện đã có 4 ngưoì. Cần tuyển thêm 3-4 cặp xế ôm. Do đi lên đỉnh Sương Mù, đường này dễ lạc nên cần ng đã đi núi, sức khỏe ổn.
1. Củ chuối
2. Củ chuối’s
3. Củ chuối’’s
4. Củ chuối’’’s
5.
6.

6. Mẫu đăng ký
- Tên or nick: (bắt buộc)
- Tel liên lạc: (bắt buộc) có thể gửi trên phuot hoặc mes qua số của mình
- Túi ngủ, lều: (bắt buộc) có nêu có, ko nêu ko
- Quận nơi sống (bắt buộc) để sắp xế ôm

Để thuận tiện trong liên lạc yêu cầu mọi người đăng ký theo mẫu.

7. Thông tin liện hệ :
Tên: Củ Chuối (1983)
Tel: 0907 489 027
Mail: [email protected]

oriolegemini
24-05-2012, 15:43
Thích ơi là thích.
Nhưng sáng thứ 7 bận mất rồi. Sao không đi buổi trưa thứ 7 như mấy lần kia vậy anh?

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 15:52
Do ko quen địa hình với có dừng lại để tắm suối nên phải khởi hành buổi sáng em àh. để đầu giờ chiều mới chinh phục đỉnh được

keisuke2804
24-05-2012, 15:52
Thích ơi là thích.
Nhưng sáng thứ 7 bận mất rồi. Sao không đi buổi trưa thứ 7 như mấy lần kia vậy anh?

Không được em ah, núi Dinh hạn chế leo đêm (NO)

HanHan
24-05-2012, 15:53
Plan nhanh và bất ngờ quá zị a Củ Chuối. E 1 cục gạch cứng nha. ^^

Fanlin
24-05-2012, 15:54
Ui, e nghe đồn đường đó có mấy cây bơ. Đã quá...h lại là mùa bơ nữa, tranh thủ đi thui. Cho e 1 gạch cứng nha chủ thớt, đi rùi nên khỏi để lại thông tin nữa nha a ^^

oriolegemini
24-05-2012, 15:59
Xong.
Thế là ôm hận nằm nhà tiếc nuối. X(
Em sẽ ở nhà cầu mưa kaka.:LL

dandelion 90
24-05-2012, 16:01
Hic,lỡ hứa với mami cuối tuần này về nhà rồi.oa oa oa bùn như con chuồn chuồn.

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 16:04
Phượt là không ngừng ngại thất hứa kaaaaaaaaa. Không đi hối hận ráng chịu, cung này khá hấp dẫn với suối, với trái cây, với mây và rừng. Đẹp và dễ đi hơn chứa chan nhiều

Ăn Bờ Ngủ Bụi
24-05-2012, 16:10
Không được em ah, núi Dinh hạn chế leo đêm (NO)
Núi Dinh leo đêm nó mới thú bạn à :) Tuy nhiên vấn đề thực phẩm cá nhân nên để mọi người tự mua theo ý thích của minh. Đoàn chỉ lo ăn các buổi chính thôi vì ăn vặt có người ko ăn được cái này cái kia mà :) Góp ý thôi chứ ko có ý gì cả :) Thân
P/S: Thấy bạn chinh phục đỉnh trực thăng (đỉnh la bàn) thời gian đến là buổi tối vì 6h khu đó tối rất nhanh nên các bạn cẩn thân. Nơi đó có các hốc hơi nguy hiểm nếu bạn không rành địa hịnh Và khuyến cáo không nên đi vòng vòng trên đỉnh vào đêm tối

tanvien
24-05-2012, 16:33
Mình đăng ký một gạch nhé.
tản viên: 0903004159

Ăn Bờ Ngủ Bụi
24-05-2012, 16:35
Kinh, tanvien em lại đi nữa hả :))

hoanganhdg
24-05-2012, 17:00
Không được em ah, núi Dinh hạn chế leo đêm (NO)
Xác nhận cái nì,,,do mình day phượt bằng hình ảnh và hồi ức nah.......

Ui, e nghe đồn đường đó có mấy cây bơ. Đã quá...h lại là mùa bơ nữa, tranh thủ đi thui. Cho e 1 gạch cứng nha chủ thớt, đi rùi nên khỏi để lại thông tin nữa nha a ^^
Phan Linh em nhớ hái bơ nhìu nhìu nha,,,cẩn thẩn khi leo hen,nghe noi ko khó nhưng nguy hiểm đó nha

Phượt là không ngừng ngại thất hứa kaaaaaaaaa. Không đi hối hận ráng chịu, cung này khá hấp dẫn với suối, với trái cây, với mây và rừng. Đẹp và dễ đi hơn chứa chan nhiều
HUHU, anh chuối ơ, ko ngại thất hứa nhưng cọc rùi thì bỏ được ko anh,,,,,,,,,,bỏ biển đi núi hen,,,e cọc đi biển rùi ,Đi Nam du

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 17:10
Mùa này mà đi nam du chán chít, đang mưa mà hiii

Ăn Bờ Ngủ Bụi
24-05-2012, 17:20
Có tanvien đi cùng các bạn sẽ không bị lạc đâu ^.^ Nhớ hái bơ nhiều nhiều nghen :D Cả cây mận của nhà sư nữa :P

xinchao999999
24-05-2012, 17:21
6. Mẫu đăng ký
- Tên or nick: xinchao999999
- Tel liên lạc: 0977773838
- Túi ngủ, lều: chưa có, sẽ mua ngay nếu được duyệt
- Quận nơi sống: Tân Bình.

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 17:33
Nhận gạch của bạn. Thanks

6. Mẫu đăng ký
- Tên or nick: xinchao999999
- Tel liên lạc: 0977773838
- Túi ngủ, lều: chưa có, sẽ mua ngay nếu được duyệt
- Quận nơi sống: Tân Bình.

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 17:34
Và cũng đỡ gạch của bạn luôn


Mình đăng ký một gạch nhé.
tản viên: 0903004159

wind_and_sand
24-05-2012, 17:54
Hic hic lan nay ko di chung voi moi nguoi dc roi , thu 6 moi di DA Nang ve ma vac balo di nua chac o bi cho len nui o lun.Sau ko de cuoi tuan sau chu , hu hu

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 18:04
Đi tuần về nghỉ tuần là leo Ma Thiên Lãnh rồi, ko đi 2 tuần liên tiếp đc

chuabietgi
24-05-2012, 18:31
Không còn gạch để wang rồi, hẹn gặp Chuối chuyến MTL vậy.
Tiếc wá.

Cu.chuoi.leo.nui
24-05-2012, 22:19
Vẫn đang cần đăng tuyển nhé các anh em, nhanh tay nè

co_gay
25-05-2012, 00:07
Tới Chùa Hang nhớ hỏi mấy sư qua vườn xoài. Cả một vườn xoài chín muốn hái bao nhiêu cũng được, khà khà.

Cu.chuoi.leo.nui
25-05-2012, 07:10
Tối nay sẽ off tại Bệt nhé các bạn. Đang cần thêm 2-3 cặp xế ôm nữa.

hi-speed
25-05-2012, 07:34
Núi Dinh thì leo cũng giản đơn thôi....không có nhiều cây cối, bẫy thú hay vách đá như đường lên Ma Thiên Lãnh...hồi nớ em loe MTL mà còn vác cái balo 21kg gồm nước, đồ ăn, rượu, lều...leo từ 7g sáng tới 6g chiều mới tới.... tới nơi vẫn ok gà đen... nói chung là mấy ngọn núi đó cũng không qua khó khăn để vượt wa....ai mún thú vui mạo hiểm chinh phục những cánh rừng già nguyên sinh, núi đèo hiểm trở cugn4 như vô vàn nguy hiểm khi đối mặt với mấy chú lâm tặc, dân buôn lậu, dân đai hàng cấm....cũng như sự canh phòng và làm khó dễ của các chú kiểm lâm, công an biên phòng, bộ đội cửa khẩu, đội đặc nhiệm chống buôn lậu.... thì mai mốt theo em về vùng miền Đông và băng rừng vượt biên sang Cam rồi về nghen.....nói trước là em không chịu trách nhiệm cho các bác à nghe.... hehehehehe

Ăn Bờ Ngủ Bụi
25-05-2012, 08:53
Núi Dinh thì leo cũng giản đơn thôi....không có nhiều cây cối, bẫy thú hay vách đá như đường lên Ma Thiên Lãnh
Đúng là nó không như MTL, không vách đá, không vách núi nhưng MTL chúng ta chỉ cần nhắm đài quan sát mà tiến. Còn núi Dinh dù nó dễ đi nhưng nếu không thạo đường bạn sẽ lạc như chơi :) các sư cho biết nếu đi nhầm đường không tìm lối ra đúng lúc có thể lạc hơi bị lâu đấy :)

tanvien
25-05-2012, 09:04
Có tanvien đi cùng các bạn sẽ không bị lạc đâu ^.^ Nhớ hái bơ nhiều nhiều nghen :D Cả cây mận của nhà sư nữa :P
Bác đánh giá em cao quá. Mà toàn leo đêm, đi đường cũ thì còn nhớ sơ sơ chứ đi từ suối đá lên thì em bó tay. bơ với xoài thì có khả năng chứ cây mận và vú sữa thì khả năng là khó còn trái hehe.

Cu.chuoi.leo.nui
25-05-2012, 09:41
Đi rừng có lạc cũng là cái thú mà, mình đi Ma Thiên Lãnh cũng lạc nhưng rồi lại tự mở đường lên đỉnh đấy thôi. Nói chung cũng cần có phương án khi lạc, cũng ko nên chủ quan quá.

Dak
25-05-2012, 11:35
Gạch cứng 1 cặp Xế Ôm
Nik : Dak + Mario
Sdt liên lạc : 01992637399
Quận sinh sống : Q10-Q1
Đã có lều đôi + 1 võng
Gạch mềm 1 ôm [ em này chưa leo núi ] muốn thử sức chưa có nik trên phuot

Cu.chuoi.leo.nui
25-05-2012, 11:53
Xin nhận gạch của bác 2 tay heee

Cu.chuoi.leo.nui
25-05-2012, 15:28
Vẫn cần tuyển thêm người nè