PDA

View Full Version : Độc hành Tây Côn Lĩnh



hummer2008
21-05-2012, 16:51
Độc hành Tây Côn Lĩnh

Nhất trí với ôm là sẽ chạy một cung vào dịp cuối tuần – 2 ngày. Lọ mọ với tỷ cung thích đi như: Háng Tề Chơ, Cao Bằng, Trạm Tấu… rồi lại quyết định ụp phát là Tây Côn Lĩnh. Ôm đã chạy cung này (với cơ duyên cùng các bác Tây Bắc Group) dịp cuối năm rồi. Vác ẻm Fx già khọm đi tút tát lại, và đến 5h chiều thứ 6 mới xong, chẳng kịp test xem đã OK chưa. Nhằm hướng Hà Giang tà tà chạy tới.

Quyết định phải làm kiểu ảnh ẻm Fx già trước khi vào TCL vì nhỡ đâu đó, chẳng kịp ngắm vuốt em nó nữa :D

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0098.jpg

Sắm thêm chút đồ ăn đề phòng phải hạ trại giữa rừng, khổ thân ẻm Fx già đã phải mang 1 lều 6 khá nặng, 2 cái balo căng đét và xế ôm (còm còm) trên lưng. Mách lẻo với ACE là HG có 1 quán café ngon và rẻ (ngã ba đường HG đi Thanh Thủy, khoảng 500m phía bên tay phải), một bình bảo ôn 0,75lit café đen-đá-không đường = 60k.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0099.jpg

Loanh quanh với chằng buộc vì ẻm Fx đuôi ngắn làm mấy chú bản địa nói vớt theo là “làm giề mà phải buộc chặt thế”, bố khỉ, không chặt chắc còn mỗi cái dây chun.

hummer2008
21-05-2012, 16:52
Trước khi vào Lao Chải:

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0104.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0105.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0114.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0123.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0115.jpg

hummer2008
21-05-2012, 16:53
Con đường đang nhựa loang loáng bỗng cụt lủn, bé tẹo. Vòng vội xe lại hỏi 2 thanh niên bản, sau một hồi giải thích, giơ tay nọ tay kia mới rõ rằng đường đó đi ngon. Bắt gặp cây cầu gỗ nhỏ không lan can (Chắc các bác TBG không chạy đường này vì không thấy up ảnh, ôm thì chỉ hình như :D). Qua cầu này một đoạn có 1 ngã ba nhỏ thì rẽ theo hướng tay phải, hướng đi sẽ vòng lên dãy núi phía phải của đường đi)

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0126.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0128.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0130.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0138.jpg

hummer2008
21-05-2012, 16:54
Bắt gặp gia đình này (1 mẹ 3 con nít) đang làm ruộng và chuẩn bị nấu bữa trưa nhưng hết lửa, “hào phóng” tặng nguyên 1 chiếc bật lửa (còn 2 cái, tính sợ chết nên iem lúc nào cũng thủ vài cái bật lửa trong người phòng khi lạc đường còn biết đốt rừng để hô hoán), 1 lon Rhino cho đứa trẻ và ngay lập tức bà mẹ đã nếm thử (chẳng rõ nếm có nhiều không)

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0135.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0133.jpg

Vương Chí Cường
21-05-2012, 17:59
Hmmm, giỏi nhể! (c) Ôm ấp chinh phục cái cung này từ lâu rồi thảo nào đợt trước nhầm giữa Tây Yên Tử với Tây Côn Lĩnh (NO)

binhbino
21-05-2012, 21:34
Ruộng bậc thang chưa lên lúa nhìn ngang trông hay thật.
Bà mẹ người dân tộc vui thật, nghĩ đến cái cảnh bà mẹ gọi đứa bé lại, đưa đây uống miếng :D

hummer2008
21-05-2012, 22:47
Ẻm Fx già luôn phải sử dụng số 1 để có thể bò ngược những con dốc, mà nào có ngon lành chi cho cam, đường rất hạn chế xe đi lại, chủ yếu là người dân đi lấy lâm sản. Nói vui theo cách của họ là “Ớ, đường này đi được mà, hôm qua vẫn thấy xe bánh xích đi đới” :(. Dốc quá cao và chỉ là lối mòn nên đành phải để ôm chạy bộ với quan điểm rất chi là rõ ràng “Đảm bảo an toàn cho ôm” :D.
Với việc 9h mới xuất phát nên chỉ chạy được một đoạn ngắn là đã quá trưa, dừng nghỉ ăn trưa “giữa đường” với đồ khô và ly café mát lạnh (café này còn là liều doping cho đoạn cuối của hành trình).


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0146-1.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0151.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0150.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0149-1.jpg

cuonghht_00
21-05-2012, 22:54
Chúc mừng bác hummer2008 đã có chuyến đi thành công nhé.Tầm tháng mấy thì lúa chín bác nhỉ.

transon_travel
21-05-2012, 23:20
Chúc mừng bác, tết dương này em sẽ theo bác, lôi cả đội 20 xe đi cho nó vang dội núi rừng

hummer2008
22-05-2012, 00:18
Chúc mừng bác hummer2008 đã có chuyến đi thành công nhé.Tầm tháng mấy thì lúa chín bác nhỉ.

E cũng quên khuấy mất không hỏi bao giờ thì chín, nhưng trên đó ruộng có chỗ vẫn chưa đổ nước, có nơi đang đổ nước, còn đến Bắc Quang thì chín lác đác rồi.




Chúc mừng bác, tết dương này em sẽ theo bác, lôi cả đội 20 xe đi cho nó vang dội núi rừng

Bác đi đông như vậy cần thiết là phải chuẩn bị: cho nghỉ đêm trên rừng, xăng dự phòng, nước uống, dây thừng đủ dài, dao, xẻng đa năng (cái kiểu như đồ ở SaPa có bán), đồ sửa xe... iem nghĩ không thừa đâu ợ

phongtuyet
22-05-2012, 00:33
Mấy cái ruộng bậc thang mà bác chụp lúc chièu xuống mùa đổ nước này thì chắc đẹp mê hồn đây . Chúc mừng bác có chuyến đi thành công . Vẫn đang ngồi hóng hớt ảnh và hồi ức của bác.

hummer2008
22-05-2012, 00:34
Chỉ kịp ăn nhẹ và tán gẫu đôi chút, lại lên đường. Cung đường càng lúc càng khó, vẫn những dốc dài lau lách rậm rạp, mà nếu không có chúng thì chắc thời gian để vượt qua sẽ dài hơn vì sẽ thấy được cái hun hút của vực sâu ngay sát chân. Đang mùa phát triển nên nhiều hoa lắm, từ những bông hoa mua quen thuộc đến những loại chẳng gọi nên tên, và cả những quả mâm xôi vàng ruộm như đã từng nếm trên Lũng Cú mấy tuần trước (mà các bác TBG gọi là nho-gai)

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0144.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0141.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0143.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0187.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0142.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0164.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0167.jpg

hummer2008
22-05-2012, 01:06
Có lẽ vì khá xa dân cư nên một số cây bị đổ cũng không thấy người dân lấy về, kết quả là chúng rất hay vắt ngang đường, điều đó làm cho cung đường càng phức tạp và nguy hiểm hơn. Cực vui khi gặp một xe đồng hành, là 2 thanh niên đi chơi về, cung đường này cực hợp với win có đề, vừa nhẹ vừa gầm cao.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0170-1.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0171-1.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0158.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0172-1.jpg


Đây là góc cua cực nguy hiểm, nghe nói các bác TBG cũng ngã xoành xoạch chỗ này. Dốc dựng và cua, thêm nữa là đường nghiêng về phía vực bên trái, đỉnh dốc là cua tay áo, nếu k đủ lực thì sẽ ngã ngược xuống vực, còn thừa lực sẽ phi xuống vực phía đỉnh trên
https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0154.jpg

hummer2008
22-05-2012, 01:22
Luôn bị mang tiếng xấu là kẻ “gọi mưa đuổi mây” vì các cung đường đã tham gia về cơ bản là mưa không sót một cung nào, còn với những cung đường của mây như Tà Sùa thì được có 1 dúm, Y Tý sạch bong, chả được cọng nào. Lần này, may cực, khi chỉ lác đác vài giọt mưa, và được ngắm mây vờn TCL

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0177.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0176.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0173.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0183.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0181.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0189.jpg

nova88
22-05-2012, 12:35
Đi cung này mà đi 1 xe có nguy hiểm quá ko bác chủ, sao ko kiếm thêm vài xe có cùng chí hướng đi cho xôm xụ ^^ tối tối có ly ra ly vào mới vui ! Haizz, chắc 2 năm nữa mới mở rộng địa bàn ra Bắc đc, h đang phá phách ở phía Nam, Tây Nguyên và duyên hải Miền TRung :))

Vương Chí Cường
22-05-2012, 17:15
Hồi hộp quá, chờ đến đoạn xế ôm cắm trại giữa rừng. Cái lều 6 hơi rộng nhỉ! :->

hummer2008
23-05-2012, 00:48
Hồi hộp quá, chờ đến đoạn xế ôm cắm trại giữa rừng. Cái lều 6 hơi rộng nhỉ! :->

Em vẫn giữ lều, con dao huyền thoại và bộ đồ nấu ăn của NA :D


------------------


Đến ngã ba Bốt Đen (theo cách gọi để chỉ 1 đường lên Bốt Đen rồi xuống xã Đản Ván và một đường xuống Thèng Chi Phìn). Đường Thèng Chu Phìn ôm đã đi nên muốn thử đường còn lại, cẩn tăc chạy bộ lên một đoạn cỡ 20m tìm thông tin thì chẳng thấy vết xe nào, nhưng có vỏ túi khăn lạnh (Của bác nào thì nhận dùm em nhé). Báo với ôm tin vui là đường này dân phượt cũng chạy rồi vì chẳng ông bà Mông nào lại dùng khăn lạnh ở đây cả. Quyết định rẽ trái theo hướng Bốt Đen mà chỉ lờ mờ là Bốt Đen ở loanh quanh đâu đấy.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0190.jpg



Đường vẫn khó như vậy, bỏ ôm để có đủ đà lên một con dốc, đợi khá lâu không thấy ôm. Tá hỏa chạy quay lại thấy ôm trên tay là giò lan thanh đạm (cái này về nhà hỏi mấy bác giỏi về lan mới rõ):
- Ôm: E gọi mãi mà không thấy a quay lại, đây có phải hoa lan không?
- Xế: (Ngó nghiêng 1 lát) Chắc chắn rồi, lan có môi hoặc cứ có môi là lan (ý của iem giải thích là bông hoa có cánh môi thì là hoa lan, nhưng vui quá nói hơi tắt. Vậy mà ôm cũng hiểu).
- Ôm: Ở đó vẫn còn !

Chạy ngược lại và “dứt nốt” số cây còn lại. Vậy là có cái lúc về chia nhau

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/560433_435724549786192_100000459536443_1515761_278 696278_n.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0195.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0197-1.jpg

hummer2008
23-05-2012, 00:56
Chạy qua Bốt Đen lúc nào không hay, trên một góc cua khá đẹp có thể nhìn rõ con đường về Thèng Chu Phìn bám theo triền núi. Đã lác đác thấy những chân ruộng của người dân, vậy là chỉ còn một đoạn ngắn sẽ kết thúc hành trình

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0198.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0200.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0202.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0205.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0208.jpg


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0206.jpg

cafe37
23-05-2012, 06:57
Chuyện ban ngày em chả hóng, em thích chuyện ban đêm thôi, bác cứ tường thuật kỹ như ban ngày là thành topic hot nhất 4um.
Xế ôm thế mà bác giật tít độc hành.

ovuong
23-05-2012, 09:20
Chuyện ban ngày em chả hóng, em thích chuyện ban đêm thôi, bác cứ tường thuật kỹ như ban ngày là thành topic hot nhất 4um.
Xế ôm thế mà bác giật tít độc hành.

Cái thằng này, xế + ôm = 1 xe = 1 lều = 1...nữa....coi như là độc hành đê.

Chúc mừng bác đã có chuyến đi đã đời. Chờ tiếp những lời kể...

cafe37
23-05-2012, 11:28
Vậy em xin lỗi nhé, em cũng đã lỡ rủ rê mất 1 em thuộc team bác hummer đi độc hành với em rồi.
Tiếp đi bác ơi, loại lan bác lấy về ấy, hoa xấu ạ.

phongtuyet
23-05-2012, 19:30
Em xem ảnh thấy ôm của bác dắt con dao thần thánh thấy cũng ghê răng ... Cơ mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai . Em thích cái logic của bác ovuong . Bác bớt chút thời gian cho anh em đang hóng đc nghe thêm về chuyến đi của bác và đc xem thêm ảnh . Lan rừng của bác đẹp quá .

hummer2008
24-05-2012, 00:10
Thanks các bác đã quan tâm.
Để nói về lai lịch của con dao này thì mất khá nhiều thời gian, e chỉ kể vắn tắt mấy nội dung chính thế này: Vào một ngày đẹp giời, 8 con người và 4 porter hì hục mò theo đường Cát Cát, trong đó có 1 thành viên chưa hiểu khái niệm trekk là gì (bỏ không test thể lực) tung tăng nhập nhóm :)). Trưa ngày thứ 2 của hành trình, trên cái độ cao 2900 gì đấy, gặp 1 bác sơn tràng với súng và dao dắt quanh người; sau khi hỏi han, gạ gẫm đã nẫng được con dao đó (mà cũng chả biết bác sơn tràng này dùng từ đời tám hoánh nào nữa) lại còn xin thử 1 phát pạc-hoọc vang trời với khuyến mại khói um =)). Từ đó, tất cả các cung trekk như Pù Luông, Xuân Sơn, Cham Chu, Tà Sùa đến những cung bon bon khác con dao này đều tham gia. Của phải tội, chả bao giờ mài mà lúc nào cũng sắc lẹm. Từ chặt cây đến thái thịt đều ngọt lử. Gạ gẫm mãi em mới mượn được nó cho cái cung này đấy. Trong chuyến đi này, nó được phát cây mở đường, đào đường đi đến sáng loáng. Và hơn nữa, nó làm đồ trang sức của ôm. Một ôm đứng giữa trời đất TCL với dao mông giắt bên người !!! =))

ntnquynh90
24-05-2012, 13:06
Thanks các bác đã quan tâm.
Để nói về lai lịch của con dao này thì mất khá nhiều thời gian, e chỉ kể vắn tắt mấy nội dung chính thế này: Vào một ngày đẹp giời, 8 con người và 4 porter hì hục mò theo đường Cát Cát, trong đó có 1 thành viên chưa hiểu khái niệm trekk là gì (bỏ không test thể lực) tung tăng nhập nhóm :)). Trưa ngày thứ 2 của hành trình, trên cái độ cao 2900 gì đấy, gặp 1 bác sơn tràng với súng và dao dắt quanh người; sau khi hỏi han, gạ gẫm đã nẫng được con dao đó (mà cũng chả biết bác sơn tràng này dùng từ đời tám hoánh nào nữa) lại còn xin thử 1 phát pạc-hoọc vang trời với khuyến mại khói um =)). Từ đó, tất cả các cung trekk như Pù Luông, Xuân Sơn, Cham Chu, Tà Sùa đến những cung bon bon khác con dao này đều tham gia. Của phải tội, chả bao giờ mài mà lúc nào cũng sắc lẹm. Từ chặt cây đến thái thịt đều ngọt lử. Gạ gẫm mãi em mới mượn được nó cho cái cung này đấy. Trong chuyến đi này, nó được phát cây mở đường, đào đường đi đến sáng loáng. Và hơn nữa, nó làm đồ trang sức của ôm. Một ôm đứng giữa trời đất TCL với dao mông giắt bên người !!! =))

Cơ mà, e cứ nghĩ TCL phải đẹp cỡ nào thì mới được gọi huyền thoại chứ nhỉ @@ Xem ảnh chẳng thấy hứng thú gì cả, haizzz

quoctuankid
24-05-2012, 13:58
Cơ mà, e cứ nghĩ TCL phải đẹp cỡ nào thì mới được gọi huyền thoại chứ nhỉ @@ Xem ảnh chẳng thấy hứng thú gì cả, haizzz

Là huyền thoại vì nó hiểm, còn thì đẹp bình thường :))

quoctuankid
24-05-2012, 14:02
Thì ra là tính từ Hoàng Su Phì qua Đản Vản cũng có đường vượt Tây Côn Lĩnh hả Hummer, đợt trước đi định liều qua Đản Ván nhưng thấy đoàn nào cũng nhằm Pố Lồ nên ko dám mạo hiểm :)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/217389_1657490519544_1305552626_31408465_3050390_n .jpg

cafe37
24-05-2012, 22:52
Hehe, e cũng ngưỡng mộ độ hiểm của cung này lắm lắm........

hummer2008
24-05-2012, 23:03
Thì ra là tính từ Hoàng Su Phì qua Đản Vản cũng có đường vượt Tây Côn Lĩnh hả Hummer, đợt trước đi định liều qua Đản Ván nhưng thấy đoàn nào cũng nhằm Pố Lồ nên ko dám mạo hiểm :)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/217389_1657490519544_1305552626_31408465_3050390_n .jpg


Nếu đi từ HSP - Đản Ván - TCL thì chuẩn bị tinh thần kéo pháo bác ạ. Từ Đản Ván lên đường loằng ngoằng vì là đường vào nhà dân, dốc ngược. Hết nhà dân là lối mòn mà người và gia súc đi lên rừng thôi chứ không thành đường rừng như kiểu từ Lao Chải đi lên đâu. Nhưng, hiện tại em thấy họ đang làm khu dân cư trên đó, đường sẽ được mở đấy (thông tin này thu hoạch từ cán bộ huyện HSP đấy nhưng chả biết bao giờ xong :)) )

Khoảng độ 3km đường nó như thế này, cứ theo vết gia súc mà đi thôi (BB)
https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0223-1.jpg

hummer2008
25-05-2012, 00:49
Sau khi nghỉ ngơi độ 1 tuần thuốc, tiếp tục chuyến đi những tưởng là rất nhẹ nhàng vì đường khá phẳng và rộng, có điều lối đi thì hẹp nên em đồ rằng đây là đường lâm nghiệp ngày xưa. Đang ngon trớn bị ôm gọi giật ngược lại là vì thấy 1 cây phong lan nữa. Tất nhiên là kẻ ham hố như em thì không bỏ qua.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0207.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0203.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0210-1.jpg

hummer2008
25-05-2012, 00:51
Từ đó, mắt ít nhìn đường hơn và luôn dán vào vách ta luy hòng kiếm được cây lan nữa để ôm phải giật tóc mấy lượt. Bắt gặp 2 thanh niên đang chăn bò, hỏi về Bốt Đen thì được biết là ngay gần chỗ nghỉ lúc nãy. Bàn đi tính lại là không trekk Bốt Đen nữa mà để “lần khác”, hỏi đường xuống núi thì được biết là có đường, trời đã hơn 4h chiều.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0212-1.jpg


Hình như đây là khu dân cư mới (theo lời kể của tay cán bộ huyện)
https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0211.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0214.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0215.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0216.jpg

damda
25-05-2012, 01:35
Tiếp đi bác ơi. Đêm mưa to ko ngủ ngồi hóng chuyện kể đêm khuya của bác đây. :D

Tiểu Long
25-05-2012, 01:50
Ôm chắc là gấu của bác à. Đi có đôi có cặp thế thì còn gì bằng, cảnh cũng đẹp hơn lên thì phải :L

Trinh Kien
26-05-2012, 10:06
ui.e bái phục chị!

tudnhp
26-05-2012, 19:49
tiếp đi bác ơi em đang hóng đó

Chamgia
27-05-2012, 08:55
Cảm ơn chia sẽ của bác. Hẹn ngày gần đây mình sẽ ...

lambanghieu
27-05-2012, 10:02
Tôi biết các bác này đang hóng xem tiếp câu chuyện độc "lều" về đêm của bác đấy mà. :)) =))

heochenimo
27-05-2012, 10:55
Đọc với xem hình nhìn ghiền quá chủ thớt ạh, iem đang đợi xem tiếp đây, hào hứng hào hứng (c)

hummer2008
30-05-2012, 01:46
Cứ ngỡ đường về chẳng còn bao xa và sẽ dễ đi nên rất thong thả, vẫn chọn con đường lớn, con đường này đủ chỗ cho xe 4 bánh nhưng chắc từ lâu lắm chẳng có xe nào qua, chỉ còn những vết mòn trên nó. Bỏ qua một lỗi mòn nhỏ phía phải, vẫn tiếp tục chạy theo vết đường lớn. Khó khăn dần dần, qua một đoạn có nước và đá lộ nên phải dắt xe qua.


https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/484160_435722503119730_100000459536443_1515726_571 632267_n.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/150784_435722583119722_100000459536443_1515727_158 5673840_n.jpg

Rồi tiếp sau đó là khe sâu, rất khó để qua và cũng chắc cú nên chạy lên thăm dò. Một kết luận nhanh chóng được đưa ra là phải quay lại. Tư tưởng vẫn rất ổn định, và sau khi quan sát mọi ngã rẽ, vẫn phải đi theo hướng đường mòn nhỏ kể trên. Chạy trước dò đường, cảm nhận khó khăn chính là đoạn còn lại của chuyến đi, nhưng vẫn vui vẻ động viên ôm.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0217.jpg

Có lẽ gọi là lối mòn thì hợp hơn là từ đường, vì chỉ là lối đi lấy lâm sản và chăn thả gia súc của người dân, cộng thêm độ dốc lớn, mưa nhiều nên có vô số những rãnh sâu, đá hộc. Thật tội cho ôm, lúc lên đã phải đi bộ rất nhiều, giờ xuống còn phải giúp sức kéo xe lại.
Không tin tưởng vào con đường đó, thêm suy nghĩ nếu không thể đi thì chỉ có nước vứt xe ở lại nếu cố đi thêm nữa. Bỏ ôm lại với xe, vừa chạy bộ vừa tính đường cho xe đi xuống, gần 2km chạy xuống và vẫn quãng đường đó trekk ngược lên, mồm mũi thi nhau thở. Trở lại thấy ôm đang tám chuyện cùng mấy người dân đi lấy lâm sản về

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0220.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0218.jpg

Và bộ dạng của iem khi vừa chạy lên
https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/165934_435722813119699_100000459536443_1515731_560 021207_n.jpg

hummer2008
30-05-2012, 01:52
Gia đình này rất nhiệt tình, rủ rê 2 đứa xuống nhà chơi rồi mai đi tiếp, và không để lỡ cơ hội nên năn nỉ họ giúp sức đưa xe xuống núi. Quãng đường cực khổ, phải sử dụng phanh trước, cài số, mớm côn và có những đoạn phải nhờ kéo ngược xe lại để không bị trôi quá nhanh.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/150466_435723199786327_100000459536443_1515740_106 3306971_n-1.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/36618_435722903119690_100000459536443_1515733_8195 94597_n-1.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0226.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0225.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0223-1.jpg

hummer2008
30-05-2012, 01:56
Chỉ còn một đoạn ngắn là đến đường mới mở, sức gần kiệt nhưng nhờ có liều doping “café đá”, làm hết một cái nắp to tổ chảng thấy sức hồi trông thấy, một điều khá vui là họ cũng rất thích café.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/181347_435723266452987_100000459536443_1515742_355 263333_n.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/537611_435723326452981_100000459536443_1515743_816 497627_n-1.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/579371_435723099786337_718401231_n.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0229-1.jpg

hummer2008
30-05-2012, 01:59
Rồi cũng xuống được con đường mới mở, lòng nhẹ tâng với kết quả là gãy chân số, phải dùng tay kéo lên số 1 để mò về bản.

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0230.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/480413_435722759786371_100000459536443_1515730_945 096344_n.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0237.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0231.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0234.jpg

hummer2008
30-05-2012, 02:13
Khoảng 7km còn lại chỉ chạy bằng số 1, đó là đường đi vào nhà dân (có điều khó hiểu là quãng trên đường mới mở khá rộng khoảng 2m nhưng chỉ được một đoạn ngắn, còn lại phải theo đường vào nhà dân), vẫn dốc ngược, những khúc cua gấp tay áo thêm nữa là trời tối mịt. Thở phào nhẹ nhõm khi gặp đường bê tông, đợi và hỏi đường về HSP.
HSP đang có chương trình ca nhạc do có bác lãnh đạo (mới thay bác Tô) vào thăm, hỏi thăm được nhà nghỉ nhé, không phải dựng lều để ngủ nên chuyện kém vui quá, các bác thất vọng chưa :D.
Dậy khá muộn và may mắn gặp a bạn đã giúp sức chiều hôm qua ở chợ (bộ cánh khá bảnh nhưng hình như quên kéo khóa):)).
Kết thúc TCL mà vẫn cảm giác muốn đi thêm lần nữa (và cố gắng ngủ lều) :D

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0254.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0259.jpg

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/IMAG0243.jpg

Vương Chí Cường
06-06-2012, 10:21
Có lẽ gọi là lối mòn thì hợp hơn là từ đường, vì chỉ là lối đi lấy lâm sản và chăn thả gia súc của người dân, cộng thêm độ dốc lớn, mưa nhiều nên có vô số những rãnh sâu, đá hộc. Thật tội cho ôm, lúc lên đã phải đi bộ rất nhiều, giờ xuống còn phải giúp sức kéo xe lại.
Không tin tưởng vào con đường đó, thêm suy nghĩ nếu không thể đi thì chỉ có nước vứt xe ở lại nếu cố đi thêm nữa. Bỏ ôm lại với xe, vừa chạy bộ vừa tính đường cho xe đi xuống, gần 2km chạy xuống và vẫn quãng đường đó trekk ngược lên, mồm mũi thi nhau thở. Trở lại thấy ôm đang tám chuyện cùng mấy người dân đi lấy lâm sản về

Và bộ dạng của iem khi vừa chạy lên
https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/Tay%20Con%20Linh/165934_435722813119699_100000459536443_1515731_560 021207_n.jpg

=)) Đến đây đã có thể kết luận về vụ ngủ lều buổi tối rồi.
Chỉ còn sức nghĩ bậy chứ không đủ sức làm bậy nữa!

hoangvanhiep
08-10-2012, 22:16
Đi về chỉ đê lại dấu chân thôi chứ không xả rác hay lấy đồ về bạn nhé !

hoangvanhiep
08-10-2012, 22:25
Lốp này mà bạn đi TCL thì cũng khá liều đấy, chúc mừng !