PDA

View Full Version : Ngẫu hứng



vivuvivu
12-08-2009, 00:55
vừa đi Tùng về, ngán ngẩm cuộc sống với công việc và công việc, sáng mai lên cty giải quyết tí việc rồi về đi chơi đây
muốn đi đâu đó cho đầu óc thoải mái, trước giờ đi toàn rủ mấy thằng chiến hữu, giờ mình nổi hứng bất tử :D , tụi nó la oai oái (HH) rồi không đứa nào đi được
mình cũng muốn tìm người lạ đi 1 chuyến, hy vọng có bạn mới. Mà tính mình thì hơi ngông ngông, muốn làm gì là làm, đếch cần người ta nhìn mình như thế nào, ghiền rock, khoái lang thang, ăn ngủ không quan trọng ( đi xong về ăn ngủ bù :D ) còn gì nữa không ta? ừ, mình đi 67 nên thích đi các cung đường lạ, đất cát nhiều hơn nhựa đường.
dạo 1 vòng, thấy bạn rắn đốm có cung vòng quanh Đông Nam Bộ hay quá, thôi thì quất cung này vậy (wait)(beer)

vivuvivu
12-08-2009, 01:00
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2842
cung đường tham khảo của bạn rắn đốm ở trên! mình đi từ trưa nên đêm sẽ ngủ ở Hàm Tân, sớm ngắm bình minh, tắm biển rồi sẽ theo lịch trình trên, tùy hứng mà thay đổi, có khi tắm xong, thấy chán chán lại quay về cũng không biết chừng
bạn nào cảm thấy hợp với mình thì đi chung cho vui, nổi hứng hơi bất ngờ, và đi cũng phải đi liền cho nóng hổi
cell phone mình : 0983 575 149, mình tên Sơn, 25 tuổi, là con trai. Trưa ngày 12 tháng 8 năm 2009 đi hen.
cảm ơn bạn rắn đốm nhé!

dangkhoaquan
12-08-2009, 01:33
Có nhất thiết phải post ở cả 2 nơi thế không bạn?

vivuvivu
12-08-2009, 01:42
xin lỗi, mình hơi xà quần mấy cái topic, sẽ xóa bài bên kia vậy(beer) uống bia nhé

vivuvivu
12-08-2009, 09:32
oài, sáng lên cty, lại có việc rồi, delay cái này lại, hik

Bui Duc Hung
12-08-2009, 13:28
oài, sáng lên cty, lại có việc rồi, delay cái này lại, hik

Đúng là vi vu, lời nói gió bay
Mình 42t, nam, bạn nên confirm cho chắc thời điểm xuất phát. Nếu thuận lợi và nếu thấy hợp thì 2 anh em mình vi vu vi vu ra:
1- SG - Rạch giá - Phú Quốc : khoảng 4-5 ngày
2- SG - Bình Châu (đi ngã Ngãi Giao) - Hàm Tân - Đa Mi - Bảo Lộc : khoảng 2-3 ngày
3- SG - Vũng Tàu - Côn Đảo: 3-4 ngày
Mình giống bạn ở chỗ: ăn ngủ không quan trọng, miễn sao có sức khỏe đi chơi thôi
Thân ái (0903 692 792 - Hưng)

Buta
12-08-2009, 14:18
@buiduchung: ko biết có họ hàng gì với pác này ko, sao họ giống mình thế. Cho em vào spam nhận họ hàng nhé :T

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 14:28
Mình 42t, nam,
Thân ái (0903 692 792 - Hưng)

Thấy số điện thoại và tên quen quen, hình như em có gặp anh ở đâu rồi thì phải.....:D

Bui Duc Hung
12-08-2009, 14:53
@buiduchung: ko biết có họ hàng gì với pác này ko, sao họ giống mình thế. Cho em vào spam nhận họ hàng nhé :T

Rất hân hạnh

Bui Duc Hung
12-08-2009, 14:58
Thấy số điện thoại và tên quen quen, hình như em có gặp anh ở đâu rồi thì phải.....:D

Hy vọng là mình đã gặp nhau trước.
Thật ra mình phượt solo hoặc 2 người thôi (lần đầu tiên đi bụi là 1994 - thế kỷ trước) và hầu như là đi xe gắn máy
Từ 10/2004 đến giờ thì tạm "gác kiếm" vì chuyện gia đình, công việc, tuổi tác chống chất
Thân ái

vivuvivu
12-08-2009, 16:47
Đúng là vi vu, lời nói gió bay

hik, theo lý thuyết, lời nói phát ra thành hơi, gặp gió sẽ bay mất :shrug: nên thực tế nếu có gió thì cũng bay mất :D
em đùa chút ;) em nghĩ anh em mình hợp nhau cái khoản phóng xe máy và ăn bờ ngủ bụi, vài chuyến đi của em dưới chữ ký đó anh ạ
các cung đường anh đưa ra, em đều chưa đi, và em rất muốn đi, hik! sáng nay lên cty có lịch 2 ngày tới phải đi nghiệm thu mấy công trình nên em không đi được như mong muốn.
thật sự em cũng chỉ muốn đi ít người thôi, 2 anh em mình cũng vừa rồi, 2 người 2 xe được không anh?
Cuối tuần này theo kế hoạch là em rảnh, mình làm chuyến số 2 đi anh (beer)

Bui Duc Hung
12-08-2009, 16:56
Nghĩa là thứ 7 + CN ???
Nếu rảnh thêm được (khoảng 4 ngày) thì hay hơn
Hai người / 1 xe thì hay hơn chứ
Nếu em là dân Xây dựng (vì nghe em đi nghiệm thu công trình) thì anh em mình đồng môn phái rồi.
Em đang làm việc ở đâu ? (anh hỏi để tiên việc bàn bạc thôi)
Thân ái

vivuvivu
12-08-2009, 17:08
dạ, em là dân xd! em thấy địa chỉ email của anh có ..ksxd là thấy dzui dzui rồi, cùng là dân xd thì vui quá! cty em ở quận 2 nhưng em đang làm ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai ( TL 768,767 chạy hoài).
Với cung đường 2 của anh, em nghĩ chạy 2 ngày là ok! vì anh ghi là 2-3 ngày mà, hehe..nhưng nhìn lại lịch trình thì phê đó anh, 3 ngày là vừa phải, liệu có trốn được ngày thứ 6 không ta?(hik, thứ 2 em phải xuống Vĩnh Long làm rồi :( )

barandom
13-08-2009, 08:09
@vivuvivu, Bui Duc Hung : Xin chào các "đồng bọn" : mình cùng sở thích, cùng ngành với các bạn. Hôm nào có dịp off làm quen đi, cung số 2 của các bạn đi 2 ngày là OK rồi, không cần trốn việc đâu.