PDA

View Full Version : Kịch bản đêm hoang dại máu lửa Thung Nai



wild_honey
11-08-2009, 22:29
Các bạn hoang dại mến thương của Ong! ( đang mị dân đới) :))

Hướng tới đêm đại hội phượt để sặc màu, sặc mùi và sặc âm thanh hoang dại, Ong hớn hở khuyến khích kích động tất cả các bạn ghé qua sub topic của nhóm hoang dại để đóng góp, bình loạn cho chương trình riêng nhưng cũng là niềm vui chung cho mọi người!

Ong định xây dựng kịch bản cho nhóm gồm 2 phần. Phần 1 là phần màu cờ sắc áo. Phần 2 là phần giao lưu với nhóm khác.

Nói đến màu cờ sắc áo, Ong đang băn khoăn k biết có kịp "thiết kế" hoặc quy định ra kiểu trang phục riêng của nhóm hay kô? cái này cần phải bàn. Các bạn đóng góp thêm ý kiến nhé!


Còn về hoạt động chung, Ong lựa trọn ra một số trò chơi, có thể phù hợp với hoạt động tập thể. Các bạn vào bình loạn để lựa chọn ra trò gì fun nhất, hoang dại nhất, có thể biến tấu, thay đổi để còn deliver được slogan " hoang dại - máu lửa". Bạn nào có cao kiến gì đều được khuyến khích vào đóng góp cho xôm!


Trò chơi 1 : Ngoáy mông đoán chữ

Cách chơi: Chia làm 3 đội chơi. Mỗi đội chơi chọn ra một người để ngoáy chữ, quay lưng về phía người xem, những người còn lại trong đội đứng cách xa 3-5m, nhìn người ngoáy và đoán chữ. Người ngoáy sẽ được trọng tài bốc thăm các chữ cái (VD: 5 chữ cái) và lần lượt dùng mông để ngoáy các chữ cái. Những người cùng đội sẽ đoán, khi nào đoán đúng thì chuyển sang chữ cái khác, đội nào đoán nhanh nhất sẽ thắng.

Nếu đoán chưa đúng chữ cái thì sẽ phải ngoáy lại và đoán lại cho đến khi đúng thì thôi. Không có trường hợp đoán sai mà lại chuyển sang chữ cái khác. Ngoáy đi ngoáy lại mới thú vị

Việc xác định đoán đúng chữ hay sai sẽ do một đội trọng tài xác định.
Các đội cùng chơi và chọn ra đội nhanh nhất trao giải nhất nhì, ba.



Trò chơi 2 : Thi làm vỡ trứng:

Số người chơi: Mỗi đội cử ra hai người một nam 1 nữ thì càng hay
Vật liệu:dây dù, túi nilon, trứng sống

Cách chơi: Buộc vòng quanh bụng mỗi người một sợi dây. Ở trước bụng mỗi người, buộc tiếp một sợi dây khác, và ở đầu sợi dây này là một túi nilon mỏng, ở trong đựng một quả trứng gà sống. Hai người trong đội đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng 1m, mỗi người phải lắc bụng, lắc mông sao cho hai sợi dây trước bụng đung đưa, đến khi nào hai quả trứng đập vào nhau và vỡ ra là cuộc chơi kết thúc (Chú ý là cả hai quả trứng đều phải vỡ). Đội nào làm vỡ trứng trước là thắng cuộc.
Có thể chơi làm 2 lần rồi tính kết quả cuối cùng.


Trò 3: Đập bóng bay

Thổi nhiều bóng bay, chọn 1 đội nam và 1 đội nữ (> 3 người/đội). Trò chơi bắt đầu: đội nam ngồi sẵn vào ghế (bao nhiêu người thì bấy nhiêu ghế), đặt quả bóng bay lên đùi. Khi có hiệu lệnh, đội nữ đứng bên kia (cách khoảng 3, 4m) phải chạy thật nhanh đến ngồi vào quả bóng làm sao cho bóng vỡ (chú ý không dùng tay bóp bóng). Mỗi đội 5 quả, vỡ quả này phải thay nhanh bằng quả khác .Cặp nào làm vỡ bóng trước thì thắng.



Trò 4: Bó giò

Số người chơi: 5 cặp
Ðạo cụ: 10 cuộn giấy vệ sinh.
Chuẩn bị: 5 cặp đứng dàn hàng ngang trên sân khấu. Phát cho mỗi nữ 2 cuộn giấy.
Cách chơi: Khi bắt đầu, trong vòng 3 phút, phải dùng cuộn giấy đó bó kín người cùng chơi. Nếu giấy đứt thì bị loại. Cặp nào bó nhanh nhất là cặp thắng cuộc.


Trò 5: Trò dập nến

Đạo cụ : dây buộc, 5 ớt đỏ, to, dài :)) và 5 cây nến cắm sẵn trong đĩa nhỏ và thắp sáng.
Buộc quả ớt vào thắt lưng sao cho ớt lủng lẳng ở... ngang đầu gối. Ai dùng ớt dập cho nến tắt được sẽ là người thắng cuộc. Chơi trò này chỉ cho giai giừ chơi ( mình đăng kí cho giai nhà mình 1 xuất) :))


Trò 6 1.Cặp đôi ăn ý nhất: VD cho 4 cặp đôi (ycầu 1 nam, 1 nữ)
Chuẩn bị: 4 tờ báo, 1 đĩa nhạc bất kỳ
Luật chơi:
- Mỗi cặp nam nữ sẽ đc phát cho tờ báo.
- Ngay sau khi tiếng nhạc dứt , Cả 2 cùng phải đứng sao cho toàn bộ phần trạm đất ko vượt qua tờ báo.Đội nào bị ngã ra ngoài trc se bị loại.
- Sau mỗi hiệp thì tờ báo sẽ đc gấp lại 1/2.
Như vậy nghĩa là phần tiếp đất sẽ nhỏ, các cặp nam nữ phải làm thế nào thì tùy (bế, cõng nhau...)
- Đội nào trụ đc lâu nhất là đội chiến thắng.


Trò 7 :Tìm xúc xích:

VD cho 3 cặp chơi nhé
Chuẩn bị:
5 cái đĩa nhựa loại sâu lòng (1 cái để tại vạch đích)
2kg bột mỳ
04 cái xúc xích Vissan (sao cho vừa trong lòng cái đĩa thôi ạ)
Luật chơi:
- đổ bột mỳ vào đĩa, có gắng dấu xúc xích vào trong bột mỳ. mỗi đĩa 1 cái
- 02 người 1 đội ngồi đối diện nhau và đối diện đĩa xúc xích bột mỳ, 2 tay cho ra sau lưng.2 người phải dùng miệng thổi bột mỳ sao cho tìm thấy cái xúc xích nhanh nhất.1 trong 2 người sẽ phải ngậm cái xúc xích đó chạy đến đích thả vào đĩa tại đó. ĐỘi nhanh nhất mang đc xúc xích về là đội chiến thắng.
Kết quả:
Sau 1 hồi thổi bột mỳ, chúng ta sẽ có 6 thằng người đầu tóc mặt mũi trắng xóa, trừ có cái hốc mắt...fun vãi!

Về hậu cần: Miễn là các bạn chốt hạ được kịch bản, Ong sẽ lo hậu cần

Tạm thời thế đã, các bạn nhanh tay lên nhá!

Quat
12-08-2009, 09:03
EM tài trợ 10 cuộn giấy vệ sinh và 10 hộp giấy vệ sinh (nhầm giấy ăn) cho các trò chơi của Bạn Ong . :LL:LL:LL

wild_honey
12-08-2009, 09:21
EM tài trợ 10 cuộn giấy vệ sinh và 10 hộp giấy vệ sinh (nhầm giấy ăn) cho các trò chơi của Bạn Ong . :LL:LL:LL

Mình tuyển luôn bạn Quạt làm quân sư quạt mát cho nhóm Hoang Dại. Ngoài việc bạn đứng làm cột cho Ong múa ra, bạn cần để ý, lúc nào nhóm turn hót quá! bạn quạt thật lực vào cho nó mau hạ hỏa kẻo không bạn có chở cả xe các loại hàng dùng khẩn cấp sau 12h lên đó, mình vẫn sợ bị cháy hàng! bạn lại mang tiếng không đến nơi đến chốn! Giai gái đang hót nó lại nhảy vào làm thịt bạn thì chít! Bạn đóng góp thêm cho chương trình đê! hoặc bạn rủ rê thêm mem hoang dại vào ném đá cũng ok! thank :L

homeless man
12-08-2009, 12:11
He he, toàn trò quậy của dân phát triển, bái phục, bái phục :))

Trong mỗi trò, bạn đã cử ai làm đầu trò chưa =))

wild_honey
12-08-2009, 14:07
Các bạn nhà mình có vẻ tiết kiệm đá quá cơ, chửa thấy quăng phát nào :D

Ong với anhminh vừa bàn với nhau xong về vụ mầu cờ sắc áo! chúng ta tìm 1 bài hát nào fun fun dễ hát, chế lại lời cho nó thêm phần hoang dại máu lửa rồi đội ta lên mỗi người Opera 1 câu, đoạn điệp khúc thì hát chung nhưng có điều mỗi thành viên cần sáng thêm động tác, điệu bộ, cử chỉ hay trang phục cho thêm phần hoang dại.

Mới nghĩ ra được có thế! các bạn vào quăng đá tiếp nhé! (c)

homeless man
12-08-2009, 14:14
Ơ, bỏ pa xờ gót rồi à, show cho cả làng xem rồi sao? Không bị họ bắt trước à bạn =))=))

wild_honey
12-08-2009, 14:35
Ơ, bỏ pa xờ gót rồi à, show cho cả làng xem rồi sao? Không bị họ bắt trước à bạn =))=))

đâu, vẫn pát sờ guốt đấy chứ! bạn lói thế lào(NT)

Nheva
13-08-2009, 10:49
Bài Tiểu đoàn 307 hoặc Đời mình là 1 khúc quân hành có vẻ dễ chế đấy Ong

wild_honey
13-08-2009, 11:55
Bài Tiểu đoàn 307 hoặc Đời mình là 1 khúc quân hành có vẻ dễ chế đấy Ong
Ý tưởng hơi bị được của ló! thế mà em nghĩ nát gáo dừa chưa ra được bài nào. Chi ui, hay chị draft qua 1 tí rồi tung ra cho các bạn thêm mắm thêm muối! em bắt đầu thấy hot rồi đấy! có khi phải offline với nhau phát mới ra nhanh vấn đề chị nhẩy!

wild_honey
13-08-2009, 11:59
Nhà mình ơi, chốt trò chơi đê để phân công chim mồi cho nhóm đê!

chauha
13-08-2009, 12:26
Em thấy bài Đời mình là 1 khúc quân hành hay đấy chị ạ, nhà mình off đi để kích động bạo lực thêm, 11g T7 này off được không các nàng ơi.

wild_honey
13-08-2009, 13:39
Em thấy bài Đời mình là 1 khúc quân hành hay đấy chị ạ, nhà mình off đi để kích động bạo lực thêm, 11g T7 này off được không các nàng ơi.


Được quá đi chứ! em sẽ liên hệ mem để làm phát tụ tập cái nhể! gớm, có tí gái vào ném đá thấy xôm hẳn :D

anhminh
13-08-2009, 14:38
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/stjuHGFGP3E&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/stjuHGFGP3E&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Xem cái này xem họ chia nhau hát thế nào nhé. Mình ko cần hát hay đâu, vui là chính :)

Nheva
13-08-2009, 17:48
Ý tưởng hơi bị được của ló! thế mà em nghĩ nát gáo dừa chưa ra được bài nào. Chi ui, hay chị draft qua 1 tí rồi tung ra cho các bạn thêm mắm thêm muối! em bắt đầu thấy hot rồi đấy! có khi phải offline với nhau phát mới ra nhanh vấn đề chị nhẩy!
Đây , tạm draft dư lày, hơi lành hiền, nhưng khá khớp nhạc, các bạn đắp điếm thêm nhá:
I/ Đời mình là những chuyến lên đường/ hoặc: Đời mình là những chuyến đi phượt
Đời mình là đi đây đi đó ( option 2: là bài ca chém gió/ném đá)
Ta đi chơi, mặc mưa nắng bão bùng
Vượt biên giới, hay miền biên cương đến nơi đảo xa/ hoặc Vượt biên ra nước ngoài hay đến những nơi đảo xa
Điệp khúc:
Khắp đất trời chúng ta, không ở đâu bỏ sót
Mãi mãi lòng chúng ta , nối tiếp hát câu phượt ca
II/ Dù rằng tiền ta có không nhiều
Dù rằng giày ta đang há mõm / hoặc: Dù rằng ngươi thân ta ngăn bước
Ta ra đi , hàng không hay cuốc bộ
Ngựa hay xe miễn là làm sao đến nơi thì thôi
Điệp khúc: tèn ten....
Mời các bạn sáng tạo tiếp, cho nó Hoang dã máu lửa hơn, sẽ hay hơn đấy(c)

wild_honey
13-08-2009, 22:24
Đây , tạm draft dư lày, hơi lành hiền, nhưng khá khớp nhạc, các bạn đắp điếm thêm nhá:
I/ Đời mình là chỉ biết lên đường
Đời mình là đi đây đi đó ( option 2: là bài ca chém gió/ném đá)
Ta đi chơi, mặc mưa nắng bão bùng
Vượt biên giới, hay miền biên cương đến nơi đảo xa
Điệp khúc:
Khắp đất trời chúng ta, không ở đâu bỏ sót
Mãi mãi lòng chúng ta , nối tiếp hát câu phượt ca
II/ Dù rằng tiền ta có không nhiều
Dù rằng giày ta đang há mõm / hoặc Dù rằng ngươi thân ta ngăn bước
Ta ra đi , hàng không hay cuốc bộ
Ngựa hay xe miễn là làm sao đến nơi thì thôi
Điệp khúc: tèn ten....
Mời các bạn sáng tạo tiếp, cho nó Hoang dã máu lửa hơn, sẽ hay hơn đấy(c)


Ỉu ôi chị ơi, khâm phục tài chị quá! bái phục bái phục.

Dưng mà nó vẫn hơi ít hoang dại máu lửa chị nhẩy! có thiên hướng chung cho cả site luôn! đúng là trí nhớn nó có khác! Có khi cái đoạn sau mình sáng tạo cho phần màu cờ sắc áo đội mình. Ơ, mà đúng là hay thật chị ạ! Đoạn 1 chung cho phượt, đoạn 2 cho nhóm hoang dại máu lửa! Iểu ôi, chưa được hát lên khúc ca hoang dại mà Ong đã muốn đu cây hú hét gãi nách sồn sột rồi. Cám ơn bà chịu nhiều! Muuuaaaahhhhhh!

chauha
14-08-2009, 10:57
Nhà Ong nhờ Rùa biển thiết kế cho một kiểu mặt nạ (che phần mắt thôi) giống như những đêm hội hóa trang í, cho nó thêm phần bí hiểm và hoang dại

TÍM
14-08-2009, 12:23
Em có ý kiến là bài này đội Ong phải tập hát thật máu lửa nhá nhá nhá

Tuyệt đỉnh công phu đấy.

Kiểu như bài hát chính thức của SN lần 3 ý, bài hát chính thức của Mundial ý .. yêu chết đi được :*

Nheva
14-08-2009, 13:20
Ỉu ôi chị ơi, khâm phục tài chị quá! bái phục bái phục.

Dưng mà nó vẫn hơi ít hoang dại máu lửa chị nhẩy! có thiên hướng chung cho cả site luôn! đúng là trí nhớn nó có khác! Có khi cái đoạn sau mình sáng tạo cho phần màu cờ sắc áo đội mình. Ơ, mà đúng là hay thật chị ạ! Đoạn 1 chung cho phượt, đoạn 2 cho nhóm hoang dại máu lửa! Iểu ôi, chưa được hát lên khúc ca hoang dại mà Ong đã muốn đu cây hú hét gãi nách sồn sột rồi. Cám ơn bà chịu nhiều! Muuuaaaahhhhhh!

Thì chị đã bảo là nó vẫn hơi lành hiền mà, bọn em động não thêm phần máu lửa đi
Btw; chị đã biên tập lại mấy câu cho có variant thay thế, bọn e xem lại và lựa chọn nhá nhá:D.

homeless man
15-08-2009, 22:01
Hôm nay bạn Chauha và Ong nhắn đi đàn đúm mà tui lại đang lượt phượt đi tìm vàng tập 2 ở BK này. Cáo lỗi, cáo lỗi:(.

Nhưng mà hy vọng tuần sau không có mưa nha. ACE sẽ không phải ngụp lặn trong bùn lầy mưa gió như tôi bây giờ. Hu hu:Dam

wild_honey
17-08-2009, 15:22
Nhóm mình ơi, có khi nhóm mình cần làm cái slide show giới thiệu thành viên nhóm. Em kính đề nghị bác Homeless man giúp nhóm vụ này. Nếu bác đồng ý thì mọi người, mỗi người sẽ gửi cho bác 1 cái hình, trông phải hoang dã 1 tí ( ví dụ trèo cây, hay đang trong rừng, thậm chí là mặc bikini dưới biển), rồi bác biên tập, thêm lời thoại minh hoạ. Các bác ý kiến thế nào? anyway, phải sớm lên nhé! k muộn mất. Thank cả nhà

wild_honey
17-08-2009, 15:26
Nhà Ong nhờ Rùa biển thiết kế cho một kiểu mặt nạ (che phần mắt thôi) giống như những đêm hội hóa trang í, cho nó thêm phần bí hiểm và hoang dại


Ý tưởng này hay đấy! Bác rùa 21 về, em bắt bác ấy bắt tay vào làm
Nói chung là tận dụng tài năng của bác ý, vẽ vời cái gì cũng được. Hoặc là làm quả hình tattoo của nhóm, vé lên má hoặc tay cũng ok.

wild_honey
18-08-2009, 10:38
Nhà mình ơi, mỗi người select 2 cái ảnh, 1 cái "hoang dại", 1 cái "máu lửa" và gửi cho bạn mihtua để bạn ý biên tập nhé.

Địa chỉ email của mihtua là [email protected]

Chiều mai hi vọng gặp tất cả mọi người

p/s: Tuấn ơi, em lo giúp chị âm thanh hình ảnh nha, Chọn cái nhạc nền cho cái slide show nghe nó phải rừng rú hú hét vào. Em kiếm luôn giúp chị cái nhạc nền cho bài hát của nhóm nhé

Cám ơn nhiều :L

TÍM
18-08-2009, 12:49
Chị Ong nên góp ảnh đi Mộc châu ấy, cái ảnh bay bay ở Thung Khe ấy, máu lửa hơn chỗ ảnh đi Sơn Trà nhiều :D

Anyway, em sẽ gửi cho mihtua tấm leo cây của chị :)

anhminh
20-08-2009, 11:34
Nhạc nền bài hát chuẩn bị chưa hả Ong?, có mới máu :D

mihtua
20-08-2009, 14:01
Em gửi cho chị Ong nhạc nền bài Hát mãi khúc quân hành rồi. Có cần bài nào nữa không thì để tìm.
Hic, vẫn chưa làm tí slide nào, trong đầu chưa có ý tưởng gì :(

Nheva
20-08-2009, 14:10
Em gửi cho chị Ong nhạc nền bài Hát mãi khúc quân hành rồi. Có cần bài nào nữa không thì để tìm.
Hic, vẫn chưa làm tí slide nào, trong đầu chưa có ý tưởng gì :(
Em thêm súng thêm dao vào cho ảnh, còn mọi người tự gửi lời bình cho hình của mình để em lấy ý mà vẽ thêm
À mà e up ảnh của mọi người lên đây đi để tất cả mọi người bình loạn cho vui rùi em lấy các ý đó mà thêm râu ria, đạo cụ vào

Jenny_ba bị
24-08-2009, 19:55
Trời ơi , nhà này nhìu trò hay thế này mà hôm đó ko thấy chơi rì cả :D

susu
25-08-2009, 09:21
Iem là iem rất mê cái trò Đập Trứng nhá !! =))

cuongtax
25-08-2009, 10:24
Chung kết lại mình thấy Ong với Jenny nhảy phê luôn. Hoang dại và máu lửa thay cho cả đội. 2su hát làm cho anh em không ngủ được...

Totochan
25-08-2009, 11:08
2su hát làm cho anh em không ngủ được...

Anh em không ngủ được nhưng hình như Chitto thì không thức????:( Thế mới đau chứ???!!!!:Dam

Nhimxu
25-08-2009, 11:16
Anh em không ngủ được nhưng hình như Chitto thì không thức????:( Thế mới đau chứ???!!!!:Dam

Ai bẩu Chitto không thức? Chitto không ngủ được nên gọi 2Su vào ru đấy(NT), thế cả nhà mới được đi ngủ lúc 4h, không thì...:shrug:

Totochan
25-08-2009, 11:18
Thế trước khi ru không giải 10 câu đố àh? giải xong thì ngủ thế ...éo nào được nhẩy?

nguyen
25-08-2009, 11:20
Thế trước khi ru không giải 10 câu đố àh? giải xong thì ngủ thế ...éo nào được nhẩy?

Con gái nói bậy là không tốt và anh Chitto cũng không ủng hộ chuyện này.

Totochan
25-08-2009, 11:23
Con gái nói bậy là không tốt và anh Chitto cũng không ủng hộ chuyện này.

EM không nói bậy đâu bác! bác nhầm rồi. ngạc nhiên đến méo cả miệng là chuyện bình thường thôi! Còn bác bỏ của chạy lấy người còn chưa hỏi tội đấy!