PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình



Pages : 1 [2]

backpackervn
22-03-2010, 10:27
(cont.)


Trưa, tôi về phố biển Probolinggo, phố nhỏ, sạch, hiền hòa và dân cư dễ mến. Thật hạnh phúc biết bao khi sáng nay còn lang thang trên miệng núi lửa, trên cao nguyên lạnh buốt, buổi chiều lại đi lang thang trong phố biển, đi trong những cơn gió mát lành về từ khơi xa, thỉnh thoảng hứng lên đuổi đám lá khô kêu la xào xạc rồi rủ nhau chạy trốn mất dép trên những con đường hun hút cây xanh…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030366.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030368.jpg
Đường từ Cemoro Lawang về Probolinggo


Người dân ở đây rất dễ mến, rất mến khách. Khi tôi hỏi thăm điểm internet, 1 cậu bé đã tính lấy xe máy chở tôi đi nhưng tôi từ chối vì không muốn lạm dụng lòng tốt. Lần hỏi thăm kế tiếp, khi ngồi trong quán cơm, tôi hỏi nữa, thì chú đầu bếp, dù không biết tiếng Anh cũng chạy đi hỏi cho bằng được và chỉ đường bằng "ngôn ngữ hình thể" cho tôi sau đó.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030389.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030393.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030409.jpg
Giống Đà Lạt quá!!!


Probolinggo sạch sẽ mát rượi, bởi bóng cây và cả những làn gió mát từ biển rất gần. Không có du khách nên phố sống cuộc đời bình dị không son phấn của cư dân xóm biển giờ lên phố, vẫn giữ nét mộc mạc chân chất của người miền biển như ở quê mình.


Chiều xuống, khi ra bến xe, tôi lại "tám" và "than nghèo kể khổ" về việc phải đi xe đêm (để tiết kiệm tiền khách sạn) với anh chàng bán vé xe bus, cũng đang rảnh (!) vì khách vắng teo. Thế là giá vé xe bus hạng Executive được anh chàng giảm từ 135.000Rp xuống còn 125.000Rp. Vé này, sáng nay được công ty du lịch báo giá là 150.000Rp. Nhưng tôi còn tiết kiệm hơn nữa, chỉ mua vé hạng Economy, 90.000Rp. Tổng kết lại, coi như là tôi đã tiết kiệm được 60.000Rp/150.000Rp nếu mua vé từ đầu - tỷ lệ tiết kiệm không nhỏ hén? Chưa hết, anh chàng bán vé còn dắt tay tôi, sang quán bên cạnh, nhắn nhủ cô hàng cơm giảm giá cho tôi. Thay vì tô noodles giá 8.000Rp, giờ chỉ còn 6.000Rp – đi bụi thiệt là dzui.


Và giờ tôi đang chờ chuyến xe 8pm để lên đường sang Bali. Thiên hạ từ Sài Gòn đi Bali có vài tiếng đồng hồ, vậy mà tôi đã la cà cùng các bạn hết mấy tháng trên forum này mới đến được Bali. Sắp hoàn tất topic này, cũng hơi buồn buồn hén (!?)


Chào nhé Probolinggo! Chào nhé Java! Tôi đi Bali đây!

backpackervn
22-03-2010, 15:34
Tôi trở lại Bali lần này với nhiều nôn nao của một mùa kỷ niệm. Lần quay lại Phuket trong hành trình này, cũng vậy. Lần đó tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của Phuket, hơn như là tôi đã từng nghĩ "không tốt" về Phuket qua các tour du lịch từng đi với công ty ngày trước. Và tôi mong rằng với Bali, cũng vậy.


Và đúng vậy, Bali đẹp, rất đẹp, nhưng không như Bali mà tôi đã nhớ, mà rất đẹp về nhiều thứ về biển, về núi lửa, về những cánh đồng bát ngát, về đời sống văn hóa tâm linh về những cánh diều chơi vơi giữa trời xanh, về một lối đi nhỏ trắng trong những bông sứ khẽ nằm bên những ngọn nến lung linh, về một mái đền vươn thẳng giữa trời xanh... và sức sống, sự đa dạng của Bali.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050314.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050327.jpg
Tôi yêu Bali rất lạ về đời sống tín ngưỡng, và đây cũng là nét đẹp đặc trưng của Bali, cuộc sống lúc nào cũng như lễ hội


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8040452.jpg
Tôi yêu những con đường nhiều sắc màu, ngày nào cũng là ngày lễ hội ở Bali


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8040432.jpg
Tôi yêu Bali nơi quán nhỏ ven cánh đồng, mình tôi một quán hạnh phúc cô đơn


Nhưng Bali không đón chào một kẻ sung mãn áo quần thơm tho, người nhẹ nhàng tươi rói,… đang háo hức bước xuống chuyến bay sau vài tiếng từ Sài Gòn... Bali đang đón một kẻ lang bạt hơn tháng trời một mình lặn lội trên đường thân xác bầm dập tả tơi vì nhiều thứ cả tại anh lẫn tại ả… Trong tình trạng đó, có đẹp mấy Bali cũng bị “xuống sắc”… cuộc sống bất công vậy đó.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8070474.jpg
Tôi yêu Bali có con đường chiều hoa sứ nồng nàn bên lối nhỏ


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8040426.jpg
Bali, tôi yêu những cánh đồng xanh rực rỡ sắc màu, lao xao trong gió chiều


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8060021.jpg
Bali, tôi yêu bãi biển vắng, cát trắng tinh, những con thuyền xinh nằm duyên trong nắng


Mua vé economy trên chuyến xe từ Probolinggo sang Bali, nếu mỗi người một ghế đàng hoàng thì không sao nhưng lên xe hàng ghế tôi ngồi bị chèn bởi 2 ông quá mập. Coi như tôi bị ép bẹp dí suốt cung đường, nhưng biết làm gì bây giờ. Coi như số xui ráng chịu thôi. Đã 2 đêm ít ngủ (mỗi đêm chỉ vài ba tiếng) lên xe bị chèn ép nữa càng ngủ không được. Cứ dật dờ mãi đến 6am, xe đến thành phố Denpasar, Bali, sau khi đã qua 1 chuyến phà đêm vào lúc 3 giờ sáng. Người mệt mỏi rã rời… tưởng sẽ bắt đầu hồi tỉnh khi đến Bali, nhưng vẫn chưa…


(tbc.)

backpackervn
22-03-2010, 15:39
(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8060090.jpg
Bali, tôi yêu những quán nhỏ, nơi hoa ven rào, trong vườn khoe sắc với hoa trên bàn


Chưa hết, các bạn đến Bali, bước xuống sân bay, tệ lắm là đi shuttle bus máy lạnh vù vù về Kota mất đâu 10-15p. Tôi thì còn phải đi 2 chuyến minibus nữa, từ bến xe Ubung (nơi bus liên tỉnh dừng lại) để đến bến Tegal. Đến bến Tegal tôi phải chờ xe một hồi rồi xe mới chạy để đến được khu Kuta, khu du lịch nổi tiếng và cũng là khu balo, nhưng xe lại quăng tôi ngoài xa vì xe không vào Kuta. Lại phải vác balo lơn tơn đi kiếm nhà nghỉ. Đang là mùa cao điểm, khắp nơi đều hết phòng. Cuối cùng cũng chui vào được Ayu Beach Inn 2, giá 50.000Rp, sau 2h kể từ lúc đến Denpasar (là 8am tính theo giờ Jakarta, nhưng là 9am theo giờ Bali). Tưởng là sẽ nằm liệt giường, nhưng tắm rửa xong là tôi lên đường ra biển ngay, để "thăm lại" Kuta ngày nào và bắt đầu hành trình Bali.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8070369.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050282.jpg
Bali, tôi yêu những mái đền yên bình trong chiều xám…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050174.jpg
… hay rực rỡ trong nắng lên


Một số thông tin: khác với Trung Quốc dù rộng lớn thênh thang nhưng chỉ dùng duy nhất một múi giờ Bắc Kinh, ở Indonesia, nếu đi từ Java sang Bali bạn sẽ phải vặn đồng hồ nhanh hơn một tiếng. Chỉ cách nhau 1 eo biển nhưng 2 đảo này dùng 2 múi giờ khác nhau. Về Bali, trước giờ, mọi người nói đến "Bali" là hay nói đến vùng Nam đảo Bali với các bãi biển nổi tiếng bắt đầu từ khu Kuta, Legian, Seminyak... nhưng vùng này chỉ là 1 phần rất nhỏ của đảo Bali. Bali rộng hơn và còn nhiều nơi thú vị hơn rất nhiều. Chi phí ở Bali rẻ nhưng internet thì rất cao so với VN. Hôm qua ở Probolinggo, tôi đã trả gần 100.000VND cho mấy giờ ở net. Số tiền này tuy không nhiều nhưng với giá net ở VN, khoảng 2-3.000VND / 1 giờ, thì bạn có thể ở trong tiệm net suốt 2-3 ngày mà không cần phải kêu gọi “cứu net”…!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050305.jpg
Bali, tôi yêu cánh diều chao nghiêng giữa trời mây bồng bềnh


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050072.jpg
Bali, tôi yêu ngôi đền nhỏ nằm chơi vơi ven biển


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P8050396.jpg
Bali, tôi yêu ngôi đền nhỏ chơi vơi trên sườn núi trong hoàng hôn xanh ngời


Bali thì quá nhiều nhóm bạn đã đi cũng như quá nhiều sách vở, tranh ảnh, phim tài liệu, phim truyện… nói đến rồi. Tôi cũng chỉ cỡi ngựa xem hoa và cũng không muốn bị ném đá (như phụ nữ Hồi giáo ngoại tình (!?)) nên sẽ cố gắng kiệm lời và đưa lên những thông tin tương đối… Các bạn nào đi Bali rồi rảnh rỗi vào đây thêm tý son phấn cho Bali thêm nồng nàn quyến rũ nhé.


(tbc.)

thik_di_choi
22-03-2010, 16:17
Đừng ngại bạn bè mắng về việc chi tiết bài viết. Văn là người nên bạn phải giữ bản sắc. Đọc các bài viết của bạn là mình biết thêm một lối đi. Mỗi người chọn một cách khám phá khác nhau nhưng nếu có lạc lối thì đã có kinh nghiệm của bạn để chữa cháy

backpackervn
24-03-2010, 14:53
(cont.)


Trời ơi, nghe toàn là “tôi yêu..” sến pà-kố!!! Mà nhạc sĩ Đức Huy có lỡ lạc vào đây xem, xin đừng cho là ăn cắp bản quyền của “Và tôi cũng yêu em nhé”…


Đến Bali, Kuta những ngày cao điểm rất khó kiếm nhà nghỉ nếu bạn đi đông. Còn đi ít người thì cũng dễ. Vào 1 cái nhà nghỉ có giá rẻ nhất theo LP ở Gang 1 – hết phòng. Tôi đi vào con hẻm kế bên thì có đến 2-3 cái nhà nghỉ nhỏ. Vào 1 cái, giá chỉ 50.000Rp nhưng đủ chỗ cho 2-3 người, toilet bên trong nữa nên cũng OK. Hỏi thăm giá thuê xe thì cũng khoảng 40.000Rp / ngày, nhưng “ngày” ở đây là từ sáng đến tối nên tôi không OK. Tôi ra bên ngoài hỏi thăm, giá tương đương nhưng ngày ở đây được định nghĩa là 24h, có dư thêm chút đỉnh cũng không sao nhưng nhớ gọi điện báo trước.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8040418.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8040419.jpg
Bali biển trưa xanh ngời…


Xong xuôi mọi thứ, việc đầu tiên là tôi xông ra bãi biển, lăn đùng dưới bóng dương liễu mát rượi ngắm nhìn thiên hạ từng đôi từng cặp tí tởn… nhưng tôi không lấy thế làm buồn vì mình cũng có đôi có cặp đàng hoàng, không những với một mà còn vài em Bintang dịu dàng êm ái, ngọt ngào mát lạnh đến đê mê…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8040413.jpg
Hạnh phúc biết bao được thả người trong bóng râm mát, gió mát lạnh… tận hưởng…


Và tôi đã sung sướng hạnh phúc đón nhận những làn gió biển mát rười rượi ru êm, tiếng sóng rì rào cố dụ dỗ tôi vào giấc ngủ sau những ngày mệt nhọc, nhất là với sự trợ giúp của mấy em Bintang quyến rũ… Nhưng không, tôi phải lên đường thôi, Bali đang chờ tôi mà…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8040433.jpg
Một cánh đồng Bali hiền hòa đẹp ngời ngời trong nắng trưa


Chia tay biển đẹp… tôi đi tìm miền quê yên bình…


(tbc.)

backpackervn
26-03-2010, 18:44
(cont.)


Bạn có thường tìm về những con đường xưa, những mái nhà cũ, những lối đi hoài niệm… khi có dịp quay về một chốn bạn đã từng ghé chân qua? Bpk đang đi tìm đây….


Lần đến Bali nhiều năm trước, xuống sân bay là được bốc lên xe đến đón của KS mà nơi công ty đặt chỗ cho workshop cả tuần. Rồi suốt thời gian đó chỉ quẩn quanh ở đó. Có những buổi chiều được cho đi cruise ngắm hoàng hôn, có 1 buổi đi tour xem người ta vẽ áo thủ công, có 1 buổi đi thăm 1 ngôi nhà Bali truyền thống, có vài đêm được quăng ở Kuta vào mấy quán bar ầm ĩ loạn xạ… còn lại là suốt ngày hội thảo với huấn luyện. Tôi còn nhớ cái khách sạn năm sao đó như thế nào, nhớ cái hồ bơi bằng nước muối thỉnh thoảng đêm khuya tí tởn bơi, nhớ cái bãi biển phía sau đầy san hô… nhưng chịu chết không nhớ nó tên gì và ở khu nào. Trước lúc lên đường rời Sài Gòn mà tôi chịu khó lục lại đống tài liệu cũ chắc cũng còn, nhưng bệnh lười mãn tính, cộng thêm lúc đó chẳng nghĩ gì đến nó… giờ sang đến đây lại nổi hứng đi tìm. Chỉ nhớ là nó nằm kế biển, trước mặt là 1 cánh đồng, đi xa thêm chút nữa là khu dân cư, có cái cổng chào Hindu, đặc trưng Bali… Nhớ chỉ vậy thôi, rồi đi tìm.



https://farm5.static.flickr.com/4027/4464694100_e741b0e941_o.jpg
Những cánh cổng chào đặc trưng của Bali


https://farm5.static.flickr.com/4032/4464695690_58a3927588_o.jpg
Những con đường lúc nào cũng như ngày hội nhiều phươn nhiều cây nêu


Do định hướng là cánh đồng, ven biển, cổng chào Hindu… nên tôi cứ lơn tơn chạy xe dọc các con đường biển, thỉnh thoảng lại chạy tọt vào các thôn xóm cánh đồng… Do vậy mới phát hiện thêm vẻ đẹp khác của miền quê Bali. Vẻ đẹp của những cánh đồng rực rỡ các sắc màu.



https://farm3.static.flickr.com/2775/4464694818_beda4e392c_o.jpg
Những cánh đồng lúa xanh thì chen lẫn lúa chớm vàng. Những “chiếc áo thằng hình rơm” được thay bằng cờ phướn trông rất lạ, tô điểm cho cánh đồng.


https://farm3.static.flickr.com/2694/4463917427_de3faf293a_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2744/4464695192_d541ffd60c_o.jpg
Những ngôi nhà xinh điểm thêm nét duyên


Cũng là những cánh đồng lúa, nhưng những cánh đồng Bali có nét duyên riêng rất khác những cánh đồng Việt Nam và các nơi khác… những cờ phướn, những cánh diều, những tiếng chuống lao xao cả cánh đồng mênh mang…


(tbc.)

backpackervn
27-03-2010, 14:29
(cont.)


Nói là chạy lơn tơn, không định hướng, nhưng thực ra là tôi chạy quanh khu Kuta, Legian, rồi hướng lên khu Seminyak… vì các khu này đều nằm dọc bãi biển. Tôi cứ miên man chạy, lúc nào hứng lên thì tấp đại vào bóng râm hoặc khúc biển vắng nào đó ngồi chơi. Mà Bali thì những chỗ đó có đầy.



https://farm3.static.flickr.com/2736/4465909143_aaa8fdab03_o.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4044/4466680456_36b879f83b_o.jpg
Ngôi đền từ TK XVI Pura Petitenget nhìn từ bên đường


https://farm3.static.flickr.com/2728/4466681008_f95cffd864_o.jpg
Cánh cổng đặc trưng Bali


Trên đường lang thang ở khu Seminyak, tôi vô tình lạc đến ngôi đền Pura Petitenget. Đây chỉ là một ngôi đền nhỏ trong hằng sa sa số những ngôi đền của Bali. Theo LP thì ngôi đền này cũng là một trong những ngôi đền quan trọng của Bali nhưng tôi ít thấy các bạn chia sẻ nên bổ sung thêm ít thông tin về ngôi đền này.



https://farm5.static.flickr.com/4055/4466682660_1d2c2611b2_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2723/4466681850_41eae7c427_o.jpg
Bên trong ngôi đền


Ngôi đền tuy nhỏ nhưng rất nghiêm trang, khách du lịch viếng không nhiều nhưng dân Bali đi lễ rất nhiều. Và ngôi đền được xây từ thế kỷ XVI này được giữ gìn rất tốt nên trông còn như mới. Sự phối màu cửa ngôi đền dù nhiều màu sắc nhưng vẫn có vẻ rất trang nghiêm chứ không như một số đền đài chùa miếu cứ vàng vàng đỏ đỏ trông rất không phù hợp



https://farm5.static.flickr.com/4041/4465908337_a87750cf7a_o.jpg
Bên trong ngôi đền


Lang thang trong đền vắng, ngôi đền đầu tiên tôi ghé đến trong đợt này,… trong bóng râm mát và ngay ngoài kia, sóng biển vỗ về… cảm giác cũng thật thú vị.

(tbc.)

backpackervn
29-03-2010, 13:39
(cont.)


Vậy mà chiều lang thang cũng qua nhanh. Khi chạy lơn tơn cả buổi, tôi cũng xác định phương hướng cho ngày mai, đâu là đường đi Tanah Lot, đâu là đường đi Uluwatu… đâu là đường đến các khu ăn chơi nhảy múa… của Kuta, Legian… xong, tôi tự thưởng cho mình về ngắm hoàng hôn ở Kuta.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8040500.jpg

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8040512.jpg
Mặt trời đỏ chói chiều Kuta


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8040509-1.jpg

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8040517.jpg
Chiều chầm chậm trôi


Biển Kuta dù không đẹp đến mấy cũng sẽ rực rỡ khi hoàng hôn xuống. Vì nằm ở bờ Tây, nơi đây đón nhận một hoàng hôn thật trọn vẹn. Chiều xuống thủy triều cũng xuống nên không còn sóng để lướt ván, Kuta được trả lại sự yên bình của biển chiều. Trên bãi chỉ còn các bạn khoai Tây già tiếc nuối những giọt nắng cuối cùng vẫn ườn ra nằm phơi. Còn lũ tre trẻ, dù cô đơn hay đông đúc, đều rất vui vẻ, dễ thân thiện và thường say cheer với nhau…



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8040513-1.jpg
Hạnh phúc giản đơn chiều Kuta (còn mấy chai nữa trong túi xách... :T )


Hoàng hôn ở Kuta không thật sự rực rỡ, nhưng sau những ngày dài lăn lóc lấy xe đêm làm giường… thì chiều nay tôi đã có 1 hoàng hôn thật êm ái và hạnh phúc nơi đây…

(tbc.)

backpackervn
02-04-2010, 12:57
(cont.)


Sau một đêm ở Bali trong lành, tôi thức giấc người phơi phới như thuở còn thanh xuân (!?). Lang thang cuốc bộ ra biển hít thở không khí tươi mát, ngắm mấy em khoai Tây tranh thủ vác bưởi vác dưa đi bán sớm... ghé quán làm bữa sáng, nhấm nháp ly cafe đen không đường... cảm thấy người trở sung mãn như superman (!?), tôi leo lên xe, chạy tót ra đường. Bye bye Kuta, hướng về Tanah Lot mà đi.



https://farm5.static.flickr.com/4037/4482878017_632c858db5_o.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4051/4482879103_5107f5515e_o.jpg
Đường đi cứ tưng bừng sắc màu


Đúng là Bali! Đường đi đẹp như tranh, những cánh đồng vào mùa vụ vàng ươm chen lẫn cánh đồng đang thì con gái mơn mởn xanh. Hết đồng cạn thì đến ruộng bậc thang, hết bậc thang rồi đến vườn dừa chạy miên man bạt ngàn...




https://farm5.static.flickr.com/4018/4483562190_ba32ea02e2_o.jpg
Hết đồng xanh...


https://farm5.static.flickr.com/4043/4482880425_ef53c12506_o.jpg
...đến hàng dừa...


https://farm5.static.flickr.com/4015/4483560916_32ed54fb0d_o.jpg
..lại đến đồng vàng...


https://farm5.static.flickr.com/4059/4482914595_6a86bd3c78_o.jpg
...đến những bậc thang nho nhỏ


Nhưng đi trên đường Bali mà không gặp lễ hội thì xem như không phải là Bali, xem như bạn chưa đến Bali rồi... Nhưng may quá, sáng nay tôi “đến được Bali” rồi, vì trên đường tôi đi, lễ hội diễn ra tưng bừng hoa lá hẹ...



https://farm5.static.flickr.com/4060/4482948883_eff5aa590a_o.jpg
Tip cho bạn: Cứ đi theo các cô các dì trong trang phục xinh đẹp này là thế nào cũng đến nơi có hội hè...


(tbc.)

backpackervn
07-04-2010, 16:49
(cont.)



Té ra hôm nay là ngày lễ Melaspi của đạo Hindu. Còn muốn biết lễ này là gì thì các bạn lên Google hoặc vào Wiki nghen, mấy bữa nay lại lên lại cơn bệnh lười như hủi cố hữu rồi.



http://farm5.static.flickr.com/4001/4499003535_e0d9390bd7_o.jpg
Từng đoàn người đi lễ thênh thang trong nắng trong gió


http://farm5.static.flickr.com/4043/4499673468_542dc89938_o.jpg
Trẻ con theo mẹ theo dì đi lễ, các em bé Bali mặt sáng quá hén


Quăng xe đi lơn tơn quanh cái đền thờ, ngó nghiêng một hồi, vì họ không cho vào, cũng mất cả tiếng đồng hồ tôi mới lên xe chạy tiếp đến Tanah Lot. Thực sự mà nói con đường đi rất đẹp, chạy xe thênh thang giữa những cánh đồng mênh mông bát ngát, gió từ biển không xa lồng lộng thổi mát rười rượi, nắng sớm nhẹ nhàng dịu dàng… nhưng không lý lại đưa hình mấy cánh đồng lên nữa thì kỳ quá, nên tạm dừng vụ kể lể về đường đi ở đây. Bạn nào đi rồi chắc chia sẻ cảm giác này, bạn nào sắp đi rồi chắc sắp được hưởng cảm giác này, nếu như đừng đi xe hơi…



http://farm5.static.flickr.com/4002/4499023851_99133e3119_o.jpg
Đi lễ mặc đồ hấp dẫn ghê luôn há!


http://farm3.static.flickr.com/2770/4499661938_b99e0ee635_o.jpg
Vậy mấy anh này làm sao chơi Gamelang cho nổi


http://farm5.static.flickr.com/4015/4499601708_9e4d913937_o.jpg
Còn mấy anh bảo vệ oai phong lẫm lẫm này chắc cũng tê lê phê luôn quá


Cuối cùng tôi cũng đến được Tanah Lot, băng qua con đường xum xuê hàng quán tôi xuống đến ngôi đền vào lúc nước triều lên cao, đành đứng từ bên này ngóng trông sang ngôi đền đẹp đang chơi vơi giữa biển.



http://farm3.static.flickr.com/2803/4499005503_2208e5ab68_o.jpg
Tanah Lot trong nắng sớm


(tbc.)

backpackervn
08-04-2010, 13:29
(cont.)



http://farm5.static.flickr.com/4004/4501496173_745474abb8_o.jpg
Toàn cảnh Tanah Lot



Tanah Lot (Đất giữa biển, theo tiếng địa phương) nằm trên một tảng đá lớn và mặt chính của đền hướng ra Ấn Độ Dương, có nghĩa là nếu bạn muốn xem là phải thuê ghe thuyền đi lòng vòng ra biển. Ngôi đền được xây vào thế kỷ XV bởi 1 tu sĩ Hindu, Sang Hiyang Nirarta, đến từ đảo lớn Java.



http://farm3.static.flickr.com/2755/4501323401_0ed85f00c9_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4050/4502125602_2fbb213884_o.jpg
Các góc khác nhau của Tanah Lot


Năm 1980, ngôi đền đã bắt đầu được trùng tu với sự tài trợ của Nhật Bản. tại Pura Tanah Lot cũng có bia đá ghi rõ về sự giúp đỡ tài trợ này.



http://farm5.static.flickr.com/4017/4501502481_e2b4f39076_o.jpg
Tanah Lot trước và sau trùng tu


Lúc triều xuống, bạn có thể lội bộ qua đền nhưng buổi sáng hôm nay, triều lên cao nên nhìn thấy sóng đánh trắng xóa quanh đền mà thèm.


Đến Tanah Lot, tôi trợn mắt khi gặp lại cặp khoai Tây mà tôi đã gặp từ hôm ở hồ Toba từ hồi lâu lắc lâu lơ. Chúng cũng trợn mắt khi tiếp tục thấy tôi lơn tơn một mình. Thật ra thì cũng chẳng quen biết gì nhưng trong một chiều nước đổ trắng trời bị mưa nhốt trong cái quán ven hồ mịt mờ khói cần sa ngắm mưa bay, chúng tôi có chào nhau cái. Tôi rất ít nhớ những bạn khoai Tây lướt qua trên đường lang bạt nhưng khó quên cặp này vì cô gái có mái tóc đỏ rực rất ấn tượng. Trời ơi, vậy là tôi đã xa hồ Toba mấy thế kỷ rồi…


(tbc.)

backpackervn
08-04-2010, 13:33
(cont.)



http://farm5.static.flickr.com/4067/4502172596_5e3af06e22_o.jpg
Một góc Tanah Lot


Tôi lang thang trong Tanah Lot trong một giờ giấc không được thuận tiện cho lắm, không hoàng hôn, không bình minh, thủy triều đang lên cao... nói chung là tất cả các thứ đều cần tránh cho một chuyến viếng thăm Tanah Lot thì tôi ôm hết. Nhưng bù lại một cái là nó vắng teo. Nguyên cả cái khuôn viên rộng dành cho cả mấy trăm người ngồi ngắm hoàng hôn giờ chỉ có mình tôi lang thang. Thích thật.



http://farm3.static.flickr.com/2786/4502147402_ae7a3771b8_o.jpg
Sân golf kế bên Tanah Lot


http://farm5.static.flickr.com/4051/4502205148_f60e54a40b_o.jpg
Cửa hàng đơn sơ nhưng rất đẹp


http://farm3.static.flickr.com/2755/4502147858_6f8ce1cb92_o.jpg
Con dơi khổng lồ tự treo mình ở 1 cửa hàng ở Tanah Lot, bự hơn dơi ở Chùa Dơi, Sóc Trăng mấy lần


Những hàng quán ở Tanah Lot, cũng như mọi nơi khác ở Bali, trông rất hay. Không nói đến các cửa hàng bán đồ TQ hay quần áo linh tinh, các cửa hàng tranh ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ đều trông như là các triển lãm tranh hay nghệ thuật sắp đặt... nhất là họ trưng bày trước những ngôi nhà đá xám mái xám, hoa cỏ xanh ngát tươi tốt... làm nâng cao giá trị của các tác phẩm bày bán.



http://farm5.static.flickr.com/4020/4502137664_fe621d00a2_o.jpg
Chào Tanah Lot, tôi đi...


Rồi tôi cũng phải đi, được ở Tanah Lot một buổi sáng là quá hạnh phúc rồi....

(tbc.)

Summer_Flower44
08-04-2010, 15:32
Mình là Phuot's new member.
Thật sự khâm phục bạn, ước mơ được chu du thế giới như bạn nhưng mơ ước chắc cũng chỉ là mơ ước thôi!!!!
Mình đọc thấy cái này của bạn ở topic "Lang thang Saigon-Bali"
* Tip cho bạn: Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.

Mình cũng làm 1 chuyến bụi kỳ này. Xin bạn cho vài lời khuyên:
1/ SGN-PHN-BKK-SR-PHN và SGN hay là
2/ SGN-PHN-SR-BKK-PHN-SGN

Theo bạn thì cung đường nào tiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn ạh???
Mong tin bạn.

backpackervn
09-04-2010, 09:12
@ Summer_flower44, 2 cung đường đó như nhau và chi phí như nhau, vì bạn xuất phát (xem như) từ PP, đích đến là BK, thì dừng ở SR trước hay đi đến BK lúc về mới dừng SR thì cũng đi bây nhiêu đó đường đất, trả bấy nhiêu đó tiền.

Sẵn có vài con số cho bạn dễ tính luôn: SG-PP: 9$; PP-SR: 5$; SR-BK: 12$, PP-BK:18$. Đi xuôi đi ngược gì cũng nằm trong mấy con số đó. Đi chơi dzui dzẻ hén!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::

(cont.)


Rời Tanah Lot, tôi phi theo hướng về ngôi đền hoàng gia Taman Ayun.



http://farm5.static.flickr.com/4012/4501814711_1607b5e938_o.jpg
Trên con đường có những cánh cổng làng cứ như mở ra một cõi khác


Tính là không nói nữa nhưng giờ ngồi gõ vẫn thấy như mình đang chạy trên những con đường đẹp Bali đầy nắng đầy gió nên lại gõ thêm vài dòng và khiêng thêm vài tấm hình quăng lên đây cho mọi người xem.



http://farm3.static.flickr.com/2706/4503749377_7062d44de3_o.jpg
Các em tung tăng đi học trên những con đường râm mát


http://farm3.static.flickr.com/2755/4502451878_09301b58ed_o.jpg
Những cây nêu thanh mảnh giữa trời xanh



Những ngày tôi đi thật ra trời Bali không đẹp vì nhiều mây, thi thoảng mới có những vạt nắng nhưng cũng đủ làm cho con đường rạng rỡ. Những cờ phướn, cây nêu vi vút 2 bên đường cứ gợi lên không khí lễ hội. Trên khắp những con đường là những đền đài xám nằm xen lẫn trong những bụi cây, đặc biệt là sứ trắng nhụy vàng nở rực rỡ bát ngát hương thơm.



http://farm5.static.flickr.com/4017/4502450698_89bc5a2e2e_o.jpg
Một ngôi đền nhỏ nằm giữa những cây cổ thụ


http://farm3.static.flickr.com/2680/4501807161_2042d0fea4_o.jpg
Một ngôi đền mới nằm trên đường


Đi một mình sướng một cái là dừng đâu cũng được, thích đâu là quăng xe lần mò tìm tới. Chỉ đi ngang cái cánh đồng đang đốt rơm thôi mà mùi khói gợi nhớ ngày xưa ở quê nghèo cũng làm tôi quăng xe xuống vệ cỏ ven đường mà ngồi hít hà ngắm khói... như một thằng khùng. Mà có không khùng...



http://farm3.static.flickr.com/2689/4501815871_da20cd3ab7_o.jpg
Nhà ai đốt đồng khói bay ngát hương đồng nội


Do vậy, tôi đi mãi, đi mãi mà Taman Ayun ở đâu cũng chẳng thấy...


(tbc.)

Summer_Flower44
09-04-2010, 10:03
@ Summer_flower44, 2 cung đường đó như nhau và chi phí như nhau, vì bạn xuất phát (xem như) từ PP, đích đến là BK, thì dừng ở SR trước hay đi đến BK lúc về mới dừng SR thì cũng đi bây nhiêu đó đường đất, trả bấy nhiêu đó tiền.

Sẵn có vài con số cho bạn dễ tính luôn: SG-PP: 9$; PP-SR: 5$; SR-BK: 12$, PP-BK:18$. Đi xuôi đi ngược gì cũng nằm trong mấy con số đó. Đi chơi dzui dzẻ hén!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::



Cảm ơn bạn nhiều lắm.

Mình muốn PM cho bạn vì ngại hỏi trên này làm cắt ngang mạch viết của bạn khiến mọi người phiền lòng nhưng....hộp thư của bạn đầy rồi!!!!!
Cho mình hỏi thêm 1 câu nhé;

"Mình lên KH đi PP-SR-BKK nhưng mọi người lại can vì bảo tình hình BKK dạo này ko yên ổn. Bạn giúp mình vài lời đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

huonggiangf1
09-04-2010, 13:12
* Tip cho bạn: Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.

Bạn "hoa mùa hạ" tip cho anh bpk đúng những thông tin mà anh ấy đã tip cho một người khác trong 1 topic nào đó trên diễn đàn :), thậm chí tip của anh bpk còn chi tiết cụ thể hơn, và có thể là chính xác hơn nữa :). hihi

Summer_Flower44
09-04-2010, 13:54
Bạn "hoa mùa hạ" tip cho anh bpk đúng những thông tin mà anh ấy đã tip cho một người khác trong 1 topic nào đó trên diễn đàn :), thậm chí tip của anh bpk còn chi tiết cụ thể hơn, và có thể là chính xác hơn nữa :). hihi

Hình như Hương giang hiểu nhầm mình rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình là new member mà, toàn phải đi học hỏi các bạn thôi chứ nào có dám Tip cho ai.
Nguyên đoạn văn ấy mình bò trong ngoặc kép"...." là trích dẫn lại lời của Bpk thôi mừ! Như mình có nói ở trên, mình chỉ muốn PM cho anh í để hỏi cho tiện, nhưng mà hộp thư anh í đầy rồi nên mình phải gửi lên đây!!!!!!!!
Thành thật xin lỗi mọi người.

backpackervn
12-04-2010, 12:07
"Mình lên KH đi PP-SR-BKK nhưng mọi người lại can vì bảo tình hình BKK dạo này ko yên ổn. Bạn giúp mình vài lời đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hi summer_flower, Thực sự mà nói, việc bạn hỏi không ai có thể chia sẻ được. Bạn hỏi về cung đường, địa điểm, giá cả... mọi người sẵn sàng chia sẻ, còn về feeling thì tùy bạn. Như bpk và nhiều bạn khác thì vẫn đi bình thường, nhưng chẳng ai dám khuyên bạn đi hay không? Mà nếu bạn có thích, có kêu không đi bạn vẫn đi mà. Vậy hén... bạn tự đánh giá tình hình và sở thích của mình trước khi quyết định.

:::::::::::::::::::::::::

Còn bpk, bpk vẫn đi.


Tường trình từ Bangkok, ngày 11.04.2010, những ngày tháng Tư Thailand nóng bỏng.

(Không biết để cái sub-topic này ở đâu, để tạm ở đây, mai mốt nhờ Min, Mod chuyển giúp. Tựa đề sub topic này có lẽ là "Những mùa vui Songkran, Pimai..." nhưng giờ nó bị lệch hướng mất tiêu rồi...).

Năm ngoái, vì trở lại cày cuốc nên tôi đã lỡ hẹn mùa Pimai, xa mùa vui Songkran. Năm nay, kệ m... cái sự tiền bạc, tôi nghỉ phép, nhảy xe đi Chiangmai, xong vòng qua Luangprabang ăn 2 cái Tết. Cũng do cái tính lần chần, không mua được LCC nên giờ phải đi đường bộ. Tuy nhiên, tôi cũng thích đi đường bộ, có mệt tý như còn thăm thú được nhiều thứ. Mà nói thiệt, tôi đã ăn 3 cái Pimai ở LPB, 2 cái SK ở Chiang mai, nhưng năm nào, đến những ngày tháng 4 là tôi lại chộn rộn... vậy lên đường đi thôi - và vẫn một mình, như thường lệ...




https://farm3.static.flickr.com/2050/4513874792_df7d6b2501_o.jpg
Khaosan vẫn yên bình, cờ bay lộng gió

Tôi đến Bangkok sau hơn 24h ngồi xe, từ 2pm ngày 10, tôi lên chuyến xe Sorya, đến Pnompenh, 12pm tôi lại lên xe VET đến Siemreap lúc 6am, đến 7am tôi lại lên tiếp chuyến xe đi Bangkok... và đến 3pm, xe dừng tại khu cách xa Khaosan road khoảng 1km, để khách đi bộ vào. Lẽ ra tôi đi vào KS nhưng đi cùng cô bạn Kathy mới quen đến khu riverside... nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đưa cô bạn đến GH, xong tôi lơn tơn tìm đường quay lại KS để xem tình hình đi đứng lên Chiangmai thế nào. Hỏi đường, anh bán hàng rong trợn mắt nhìn tôi, nói rằng nguy hiểm lắm, những rồi vẫn chỉ đường. Tôi đi mấy bước, anh chàng kêu tôi lại đưa tôi tờ báo hôm đó nhìn vào thấy rùng mình nhưng máu tò mò lại nổi lên. Hỏi thử KS có bị cấm không, trả lời là không nên tôi vẫn lơn tơn đến đó, cũng chẳng biết thông tin gì nhiều vì qua giờ ngồi trên tàu xe có biết gì đâu.



https://farm3.static.flickr.com/2396/4513894384_f77cb75c5b_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2070/4513874788_b578702253_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4048/4513874796_1662d5f88b_o.jpg
Hoạt động của đội binh áo đỏ


Khaosan vẫn rộn rịp, cờ phướn vẫn bay rợp trời, người người vẫn qua lại vui vẻ... làm tôi nghi ngờ tính xác thực của anh chàng bán rong phố riverside. Hỏi các egncy thì được biết là tất cả các chuyến tàu xe đi Chiangmai đều hết vé. Tôi bắt đầu lo lo, đi về cuối đường KS để lên xe bú ra Moh Chit (bến xe đi Chiangmai) để hỏi thăm. Đến gần cuối đường, nghe âm thanh rộn rịp, mới hay đó là đoàn người áo đỏ đang biểu tình, và đại bản doanh của họ không xa đó là mấy... và trời ơi, tình hình khủng khiếp hơn là tôi nghĩ...


(tbc.)

P/S:
1/ Phải gõ xong, post rồi mới bổ sung hình sau vì mấy cái inernet shop ở Thailand tệ quá..
2/ Bạn dibui1minh đừng có chọc tui nữa nghen!!!

Nếp
12-04-2010, 12:32
Bác lại đang ở tâm bão rồi à :D. Nghe đồn Khao San vắng lặng thật khó mà hình dung. Hôm nay áo đỏ nghỉ bù cho hôm qua phải không bác?

Đen
12-04-2010, 13:30
Nóng thiệt rồi đây, bạn backpackervn nếu kẹt hông có xe lên Chiang Mai ráng chờ em vài hôm nữa em ghé qua bển có gì quá giang lên Chiang Mai luôn ;)

Với lại có gì "vui vui" bạn backpackervn cập nhật, em theo dõi tình hình Thái ở đây luôn để còn biết đường mà tới :)

Bạn đi cẩn thận mạnnh giỏi.

Summer_Flower44
12-04-2010, 16:00
Hi summer_flower, Thực sự mà nói, việc bạn hỏi không ai có thể chia sẻ được. Bạn hỏi về cung đường, địa điểm, giá cả... mọi người sẵn sàng chia sẻ, còn về feeling thì tùy bạn. Như bpk và nhiều bạn khác thì vẫn đi bình thường, nhưng chẳng ai dám khuyên bạn đi hay không? Mà nếu bạn có thích, có kêu không đi bạn vẫn đi mà. Vậy hén... bạn tự đánh giá tình hình và sở thích của mình trước khi quyết định.

:::::::::::::::::::::::::

Còn bpk, bpk vẫn đi.



WOW !!!! Bpk đang ở tâm vùng chiến sự àh !!!!! Chúc bạn viết thêm nhiều bài hay nha!
Mình hỏi thăm bạn với mục đích tìm kiếm thêm đồng minh thôi màaaaaa! Vì mình muốn đi, mà các bạn mình thì lại can, hihi!

backpackervn
13-04-2010, 14:54
Hi các bạn, chắc bpk gõ thêm vài dòng, chèn thêm vài tấm hình về sub-sub-topic này rồi ngưng chứ đang đi Bali mà chen ngang vầy thì kỳ quá
:::::::::::::::::::::::



https://farm5.static.flickr.com/4040/4516729025_b66d07d556_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2786/4517361844_07784a84a7_o.jpg
Đường phố thành bản doanh của Áo đỏ, mà họ cũng đi xe hơi không à!


Tình hình ở Bangkok rất nghiêm trọng, hơn 600, có tin là 800 (có người nói do chính quyền bưng bít thông tin) người bị thương vào bệnh viện. Số người tử vong (hình như là) 4 người.



https://farm5.static.flickr.com/4057/4516729251_09accdcbd6_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2728/4516729859_fd50bce354_o.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4036/4517363126_4b197119e6_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2693/4516729501_2e4a3d10bd_o.jpg
Nơi xảy ra hỗn chiến, giờ là nơi tưởng nhớ


Khu vực biểu tình ngay cuối đuờng KS, tuy vậy, họ rất tử tế và nhiệt tình với khách du lịch. Tôi đến nơi, tranh thủ chụp vài tấm hình rồi nhảy xe ôm ra Moh Chit hỏi vé xe đi Chiangmai. Bình thường đi bus mất 18baht, đi xe ôm (vì đường bị chận) mất 150baht, tôi là nạn nhân của biểu tình chứ không riêng gì du lịch Thailand.



https://farm5.static.flickr.com/4005/4517362608_aef4a20855_o.jpg
"Phóng dziên" bpk được người dân chỉ cho các vết đạn. Má ơi, trên 1 tấm bảng chỉ đường nhỏ xíu mà có tới 2 vết... là chắc nhiều lắm đó


Đến bến xe, mua được vé xe đêm, vừa lầm rầm chửi mấy đứa gian ác ở KS road, vừa kiếm đường quay lại đây.

backpackervn
13-04-2010, 14:58
Rời Bangkok một đêm tháng Tư nóng bỏng... lên Chiangmai lại càng nóng bỏng hơn... Xem hình sẽ rõ nhé...



https://farm5.static.flickr.com/4023/4516733195_7c7b4ac1fa_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4003/4516732991_f73fa9a24c_o.jpg
Người đẹp Chiangmai


He he he... bạn nào không đi ăn tết Songkran có tiếc không nào?


Hết chuyện Thailand ở đây. Khi nào mở topic kể tiế (BB)p, bạn nào xem hình mà bạn phím bị ướt thì PM để lấy hình nghe....

backpackervn
20-04-2010, 13:48
(cont.)



http://farm5.static.flickr.com/4023/4537343762_307db2d08f_o.jpg
Những con đường cờ phướn rực rỡ bay phần phật trong gió trưa


Tôi đi mãi... đi mãi mà chẳng đến Taman Ayun vì lại phải dừng tiếp trên đường, len lỏi vào các ngóc ngách trong đền miếu, các ngõ nhỏ sứ hoa vàng nồng nàn trưa nắng... Tôi chưa đến được Taman Ayan nhưng những mái đền cỏ đen thanh thoát nằm giữa những khoảng vườn xanh ngát, những cờ phướn lộng lẫy rực rỡ bay phất phới trong gió... Bali đẹp làm sao.



http://farm5.static.flickr.com/4045/4537343758_4c4fcf6405_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4064/4537343754_4c4fcf6405_o.jpg
Những cổng đền xinh xắn, những mái đền duyên dáng nép xa xa



Đường xá Bali đẹp, đường tốt, bảng chỉ dẫn ngon lành, người dân nhiệt tình dễ mến sẵn sàng chỉ dẫn khi bạn lười biếng nhìn hướng dẫn hay vì mê mải với trời đất cảnh quan mà bỏ qua... Do vậy, ngoài các thú treking, hiking... đối với tôi, motobiking cũng nên đưa vào thành 1 nét du lịch quyến rũ của Bali...



http://farm5.static.flickr.com/4020/4537336598_0a302fab96_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4051/4536723917_a7fa68053d_o.jpg
Những mái đền đen thanh thoát giữa trời xanh mây trắng



Rồi cuối cùng, tôi cũng lần mò đến được cung điện hoàng gia Bali, Taman Ayun... khi trưa đã xế sang chiều...


(tbc.)

backpackervn
20-04-2010, 13:51
(cont.)



http://farm5.static.flickr.com/4017/4537390828_c7444d9cb8_o.jpg
Taman Ayun nhìn từ ngoài đường, qua 1 ao sen



Nằm cách sân bay Denpasar khoảng 20 cây số, Taman Ayun là ngôi đền của dòng dõi hoàng tộc Dewa Mengwi. Gianyar, thành phố nơi Taman Ayun ngự trị còn có thêm các di tích, các lâu đài của các vua chúa Bali từ những ngày xưa. Cũng tại Gianyar, hậu duệ của hoàng tộc Dewa Mengwi vẫn sinh sống trong các lâu đài mới, gần kề bên các cung điện, lầu đài của tổ tiên xưa.



http://farm5.static.flickr.com/4014/4537396052_0c3db7ba69_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4015/4536739243_2f61b0d7bd_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2739/4536737859_bf8f4dd76c_o.jpg
Đừơng vào Taman Ayun và những vị thần bảo vệ




Ngày hôm nay trời không nắng... quanh Taman Ayun lại có nhiều bóng cây... mà chính quyền chỉ cho phép du khách đi lòng vòng quanh Taman Ayun thôi, chứ không cho vào trong... Do vậy, với cái máy cùi bắp, tôi phải ngồi rình chờ những tia nắng hiếm hoi để chụp được những tấm hình những tòa tháp bằng cỏ đen cao vút thanh mảnh và duyên dáng lạ thường khi nắng về.



http://farm3.static.flickr.com/2772/4536739465_a47b437909_o.jpg
Taman Ayun trong chiều nhiều mây – chờ xem nắng có về không nhé...



(tbc.)

backpackervn
22-04-2010, 16:50
(cont.)


Trong lúc chờ nắng lên trên những mái đền, lòng vòng quanh khuôn viên bên ngoài của Taman Ayan, tôi được xem nhiều thứ cũng rất hay ho.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050217.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050216.jpg
Galery đẹp


Như tôi có nói vài lần, người dân Bali rất tài hoa, những ngôi nhà, đặc biệt là những ngôi nhà dùng làm nơi buôn bán tranh ảnh... luôn được sắp đặt như những galery xinh xắn, lôi cuốn khách bởi những nét dân dã nhưng không kém phần tinh tế.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050264.jpg
Cần mẫn & tài hoa


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050273.jpg
Ai ngầu hơn ai? To hay Bé?


Ở Taman Ayun cũng vậy. Không có cảnh xô bồ bán buôn, chỉ có 1 căn lều nhỏ là nơi các “hoạ sĩ” tác nghiệp, cũng là nơi trưng bày các tác phẩm bày bán. Căn lều nằm trong 1 khu vườn xinh xanh mát có các cây xanh ôm lấy những bức tranh, có người nghệ sĩ cần mẫn miệt mài, có những chú mèo lười nhác nằm ườn ra chờ nắng ấm... như một kẻ ngoài cửa cũng đang chờ


(tbc.)

backpackervn
22-04-2010, 17:05
(cont.)



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050268.jpg
Những con đường sứ


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050256.jpg
Ô! Nắng lên rồi!!!


Những ngôi đền nhiều mái ở Bali, làm bằng cỏ tranh, nhuộm đen.. thờ phụng các vị thần Hindu khác nhau tùy theo số mái chứ không phải đơn giản muốn làm sao thì làm. Trong khuôn viên của Taman Ayun cũng vậy, có những ngôi đền từ 7, 9, 11 mái.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050238.jpg
Ngôi đền 11 mái trong chiều xanh...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050252.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8050239.jpg
Những ngôi đền đen vẫn rực rỡ trong nắng chiều


Men theo con đường nhỏ ven Taman Ayun, đầy những gốc sứ trơ trụi nhưng đầy hoa trắng vàng đỏ, tôi đi ra khu vườn phía sau nằm chờ... rồi cuối cùng nắng cũng về trên Taman Ayun... rực rỡ vàng trên những mái đền đen.



(tbc.)

backpackervn
26-04-2010, 12:14
(cont.)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050288.jpg
Một ngôi miếu nhỏ trong khuôn viên Taman Ayun


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050292.jpg
Những con đường be bé thênh thang trong Taman Ayun



Trời Bali vẫn nhiều mây, tuy nhiên những khoảng mây thưa trời vẫn biếc xanh thật lạ... tạo thành một bầu trời rực rỡ và u ám nằm xen kẽ. Chính vậy, khi những tia nắng ranh mãnh tìm được những khoảng thưa mây để rực rỡ chiếu xuống chốn dương trần, chiếu trên những mái đền đen... tạo nên một Taman Ayun vô cùng rực rỡ, vô cùng lạ lùng khi nắng vàng dát trên mái đền đen khi tỏ khi mờ.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050286.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050282.jpg
Taman Ayun từ viewpoint



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050281.jpg
Khuôn viên Taman Ayun nhìn từ viewpoint



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050274.jpg
Một góc vườn Taman Ayun rực rỡ trong nắng



Lang thang trong khuôn viên, tôi phát hiện ra bên góc trái có một chòi canh nhỏ. Tò mò leo lên. Té ra đây là view-point chính của Taman Ayun nhưng vì hôm tôi đến trong đền ít khách nên chẳng ai leo lên đó để tôi biết. Mãi đến lúc thật chiều rồi tôi mới phát hiện ra nơi này, leo lên, và chết sững khi chiêm ngưỡng 1 Taman Ayun lộng lẫy xa xa bên dưới.



(tbc.)

backpackervn
26-04-2010, 12:19
(cont.)


Mê mẩn Taman Ayun đến đâu tôi cũng phải nói lời giã từ. Nhưng thay vì quay về lại Kuta, tôi lại đâm đầu chạy tiếp vào những làng quê nhỏ bé quanh Taman Ayun.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050307.jpg
Hoa sứ vàng giữa trời xanh


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050309.jpg
Những con đường nhỏ thanh bình, vàng trời hoa sứ



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050300.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050301.jpg
Những ngôi đền nhỏ, nằm nơi nơi, dưới những gốc đa trăm tuổi...


Làng quê chiều thanh bình Bali thật đẹp. Tôi rất yêu thích những con đường nhỏ đơm đầy hoa sứ vàng miên man rực rỡ nở, thả hương nồng nàn theo gió bay đi khắp mênh mang chốn. Và cũng chính nhờ những cơn gió đã làm cho hương sứ bớt gắt hơn, chỉ thoang thoảng trong chiều... dù chúng tưng bừng nở, khắp nơi nơi....


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050305-1.jpg
Những cánh diều làm Bali thêm duyên


Và cũng nhờ những cơn gió, những cánh diều tung tăng bay lượn khắp trời xanh Bali, làm Bali đã đẹp càng thêm duyên.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050314.jpg
Nét duyên chiều đi lễ


Cũng chính những cơn gió, đã quấn quít bay quanh những tà áo đi lễ chiều của các bà các cô làm cho khách đường xa cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn... Nhưng cũng đành nhìn tiếc nuối để chui vào quán ngồi vì từ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi có một buổi ăn trưa (hay chiều) Bali thật màu sắc bên cạnh chai Bintang vàng óng ánh thơm lừng.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8050318.jpg
Bữa trưa (!?) giữa nắng gió Taman Ayun


Hạnh phúc, tôi leo lên xe, hướng về Uluwatu! Chiều nay, hoàng hôn có rực rỡ đón chào tôi ở Uluwatu?


(tbc.)

backpackervn
28-04-2010, 15:39
(cont.)


Đường từ Taman Ayun đi Uluwatu sao mà xa thăm thẳm, đúng ra là chẳng ai đi như tôi vì nó ngược đường. Hướng lên Taman Ayun là hướng gần Ubud, còn hướng về Uluwatu là hướng ngược lại, phải quay về lại Kuta rồi tôi mới chạy tiếp đi Uluwatu.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050330.jpg
Người dân làm lễ trên đường



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050349.jpg
Uluwatu vừa đến


Trên đường đi, gặp nhiều lễ lạt trên đường nhưng mặt trời đã sầm sập xuống nên tôi chẳng còn tâm trí nào để dừng lại xem mà cứ “đạp hết ga hết số”. Mà con đường này dốc lên dốc xuống mới kinh. Bình thường chạy nhởn nhơ nhấp nhổm trên mấy con dốc này chắc cũng đã, nhưng giờ thì cắm đầu cắm cổ chạy lại “mắng” mấy con dốc là sao mày dốc thế.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050351.jpg
Có một chiếc thuyền đang cháy giữa biển khơi


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050357.jpg
Làm điểm nhấn cho hoàng hôn Uluwatu



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050364.jpg
Ngôi đền chơi vơi giữa hoàng hôn




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050366.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050363.jpg
Còn đây là góc chính mọi người vẫn chụp hoàng hôn Uluwatu, góc có một ngôi đền làm điểm nhấn




Vậy mà tôi vẫn đến Uluwatu trước khi mặt trời xuống núi – tối nay phải tự thưởng cho mình 1 em Bintang xinh tươi thôi...!!!


(tbc.)

backpackervn
05-05-2010, 09:54
(cont.)


Hoàng hôn Uluwatu là một trong những “must-see” của Bali. Thật vậy, do tôi đến hơi trễ nên chỉ kịp đón những tia nắng cuối cùng, ở 1 góc núi. Những ngôi đền nằm trên một mũi đá cao sừng sững đâm ra giữa biển nên sẽ có cho bạn 2 góc ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn lại được tô điểm thêm bởi những mái đền cao cao duyên dáng nữa thì còn gì bằng. Nhưng bạn đến đây cũng cẩn thận nghen, vì đây là nơi cư trú của hàng binh đoàn khỉ dạn dĩ đó.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050410.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050427.jpg
Múa từ lúc trời còn hưng hửng sáng


Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian ở Uluwatu để ngồi chiêm ngưỡng biển sau khi mặt trời lặn như vẫn thường làm ở những nơi khác. Lý do là tiếng nhạc ùm xèng, người đông như kiến ở 1 góc Uluwatu làm không gian huyên náo hẳn lên. Thế là tôi cũng lần mò đến đó.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050523.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050472.jpg
Đến đêm lên vẫn múa


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050489.jpg
Thần Hanuman đây


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050509.jpg
Giựt sốc!!! Múa trong đám lửa


Té ra ở đây còn có buổi biểu diễn múa dân gian Bali, còn gọi là múa “Kechab” (sorry nếu đánh vần sai). Đặc điểm của điệu múa này lại là âm thanh (!). A^m thanh được sử dụng ở đây là những tiếng “kechab, kechab”... của các nam công phụ (vì chỉ “Kechab” nhiều hơn là múa) trong suốt cả buổi biểu diễn hơn 60p. Tôi cũng bon chen mua vé vào xem nhưng vì đến trễ ngồi sau, máy ảnh cùi bắp nên chẳng có hình nào ra hồn.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050537.jpg
Chụp hình với nàng Sita – hổng đẹp lắm hén!


Điệu múa hôm nay dựa theo truyền thuyết Nàng Sita của Hindu giáo, thôi thì đủ hết, có hầu vương Hanuman, có nàng Sita, có vua anh vua em (xá tội – quá lười biếng đọc tài liệu), có quỹ dữ... nói chung là xem cho biết Kechab, kechab là gì... mà mãi đến hơn 7pm mới xong. Trời ơi, chỉ có 3 chiếc xe gắn máy của tôi và 2 bạn Nhật nữa. Còn thiên hạ chỉ đi xe hơi hoặc xe car theo đoàn thôi. Thế là lại một mình lầm lũi trong đêm, tôi chạy về mãi Kuta xa ngút ngàn.


Tối nay đập phá gì đây cho trọn vẹn một ngày vui Bali?


(tbc.)


P/S: Hi all, sau entry này, bpk sẽ tạm ngưng topic một thời gian tương đối dài vì lý do đi bụi trở lại. Hy vọng sẽ có dịp sớm chia sẻ với các bạn những cung đường mới...

bluesky85
05-05-2010, 11:06
Em vừa kết thúc 5 ngày ở Bali, quá nhiều cảm xúc và quá nhiều ảnh ọt về vùng đất dễ mến này. Tuy nhiên, có nhiều lý do nên em cũng bỏ lỡ 1 số khoảnh khắc và một số đỉa "must-see" ở đấy! Hic, có vẻ như lại có cớ để trở lại Bali vào 1 dịp nào đấy, thong thả hơn...

Chúc anh bpk thành công trên những bước đường lượt phượt sắp tới, nhớ mang nhiều thông tin, cảm nhận và thật nhiều ảnh về nhé!

lindsey
26-05-2010, 14:30
Chào anh pbk, cho em hỏi, em bay tới Langkawi và ở lại đó 3 ngày, anh có thể giúp em một số địa chỉ nên đi thăm ở Langkawi được không? Trong trường hợp thừa thời gian, em có nên sang Penang chơi, rồi quay lại Langkawi để bay về Kualar không ạ? Và nếu đi penang thì có đủ thời gian để tham quan ở đó không?

Cảm ơn anh.

backpackervn
09-06-2010, 12:47
(cont.)


Ngày hôm nay bị "cắt" làm 2, một cách thô bạo...


Buổi sáng sớm, tôi lang thang ở "Bali" nhỏ, tức khu Kuta. Phát hiện thêm những điều hay mới về vùng đất "đã-đến-nhưng-chưa-biết-gì” này. Sau đó, bắt đầu lên xe Honda mải miết chạy. Chạy miệt mài, dừng vội vã ở 2 vùng biển khác của vùng Nam Bali, khu Tanjung Benoa & khu Nusa Dua, với những vẻ đẹp rất riêng, rất khác và rất đa dạng. Chúng cũng khác xa cả khu Bali nhỏ, một đằng tuy là khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng lại cách làng nhỏ một cái cổng nhỏ. Một là vùng biển dành cho các trò chơi cảm giác mạnh, cũng nằm bên một cái làng nhỏ cựa kỳ đa dạng về tôn giáo cũng như cuộc sống nhiều màu sắc. Điều này lại một lần nữa chứng minh sự “thiển cận” của tôi của một thời ngây dại...



http://farm5.static.flickr.com/4057/4683945115_c61cb33047_b.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4011/4684576380_4f7aa7e3c5_b.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4057/4684576172_822946c18b_b.jpg
Các bãi biển của Nusa Dua. Tôi yêu những con thuyền màu sắc thanh nhã nằm yên bình trên biển xanh trong nắng mai rực rỡ vàng...



http://farm5.static.flickr.com/4067/4684575880_8a5e59af33_b.jpg
Các con đường Nusa Dua xanh ngời


Nusa Dua là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với những bãi biển chạy dài, với những con đường râm mát bóng cây và cỏ mượt xanh rì, đẹp hơn cả trong công viên. Những bãi biển cát trắng chạy miên man, nắng chói chang, biển xanh thẳm và những chiếc thuyền nhiều màu sắc, nằm chơ chỏng ngủ chờ khách trên bãi cát trắng, bên những rừng phi lao xanh chạy dài kế bên.



http://farm5.static.flickr.com/4012/4684577040_fe8755fd03_b.jpg
Các con đường Nusa Dua – những con đường sứ thơm nồng nàn


Rồi kế bên Nusa Dua là một ngôi làng chài, vẫn giữ nguyên được vẻ mộc mạc từ xưa của những người dân Bali hiền lành. Tôi yêu những nụ cười mến khách của dân chúng nơi đây khi tôi lòng vòng lạc loài nơi đây. Tôi yêu những ngôi đền Hindu nhỏ nhỏ xám màu thời gian... và tôi cũng yêu những con đường, những căn nhà sáng lấp lánh, thơm ngát hương sứ nồng nàn... Nusa Dua của tôi đó, vậy mà bây giờ tôi mới biết, sao tôi hờ hững đến vậy...


(tbc.)

bluesky85
09-06-2010, 13:01
Bali của em thiếu mất hoàng hôn Uluwatu vì em đi thăm cái đền này vào buổi sáng; thiếu mất đền Ulu Danu vì em xếp lịch sai bỏ mất 1 điểm "must-see"; thiếu mất biển Nusa Dua vì đi ko kịp và ko định đi.... Em bỏ mất nhiều thứ nhưng ko hề tiếc vì biết mình sẽ còn trở lại Bali nhiều lần nữa... Yêu sự thanh bình ở các góc phố Ubud, yêu sự giản dị cổ kính của vô số các ngôi đền khắp nơi, yêu cái nhiệt tình, hiền hậu của người Bali...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Bali%202010/DSC_0531_resize.jpg
Taman Ayun Temple.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Bali%202010/DSC_0616_resize.jpg
Balinese

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Bali%202010/DSC_0263_resize.jpg
Vực đá phía ngoài đền Uluwatu.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Bali%202010/DSC_0185_resize.jpg
Một góc chợ Kuta.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Bali%202010/DSC_0091_resize.jpg
Wecome to Bali! Welcome Home!

Bill Clinton
14-06-2010, 18:39
Thật sự khâm phục bạn bluesky85. Chắc cũng phải làm một chuyến như bạn quá. Cho mình hỏi là tổng thời gian cho chuyến đi là bi nhiêu vậy?

guynorth
16-08-2010, 14:05
Nhà mình mới đi Bali về, có chút nhận xét sau: Bali đúng là thiên đường với các bạn Âu, Mỹ, Úc, chứ không phải là thiên đường với các bạn châu Á. Vì vậy, trước khi đi nếu không kỳ vọng nhiều quá thì sẽ tránh được thất vọng. Nếu coi đó là 1 nơi đi cho biết, và hiểu thế nào là thiên đường trong con mắt các bạn Tây nhợn thì cũng nên đi.

Bali là thiên đường đối với các bạn Tây là vì ở đây có biển (không thể so với Nha Trang, Phan Thiết, Phuket) nhưng bãi biển cấu tạo đặc biệt với nền cát chắc, sóng nhỏ là lý tưởng cho những người mới bắt đầu tập lướt sóng. Ngoài ra ở đây có rất nhiều đền thờ (Hindu), người dân hiền hoà hiếu khách và sùng tín nghi lễ tôn giáo, các khu dân cư, làng mạc vẫn giữ được nét truyền thống canh tác lúa nước với đồng ruộng, thiên nhiên như bao đời nay, có nơi để lặn biển, có non cao để mà ngắm nhìn, có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ...

Bố mẹ nào nếu đi Bali không để lướt sóng thì mình nghĩ không nên ở Kuta quá 2 đêm, vì ở đó rất đông người và tắc đường thường xuyên. Do núi lửa hoạt động nên nền cát ở Bali không trắng mà có màu tro, phòng ốc ở Kuta vào những tháng mùa cao điểm (mùa khô) từ tháng 4- tháng 9 thường là kín phòng và phải đặt trước khá lâu, giá phòng cũng đắt hơn ở nơi khác (ví dụ Ubud).

Nhà mình ở Kuta 2 đêm, và thế là đủ. Vì giờ đến 9:30 tối, mình đặt trước phòng ở K/S Lusa như ai đó trên đây có giới thiệu và có xe đón ở sân bay. Phòng khá rộng,kiểu bungalow khách sạn kiểu resort, có bể bơi, có nhiều cây. Tuy nhiên nếu chọn lại thì mình sẽ chọn ở Tune chỗ Legian vì Tune mới và sạch hơn, cũng giá phòng 200,000 IDR, có ăn sáng. Ở Lusa hơi bẩn và nhiều muỗi, mình bị muỗi cắn bét nhè :-)

Sáng hôm sau vợ chồng mình thuê xe máy đi chơi, 50,000 INR / 1 ngày. Nếu mặc cả tốt 40K, xăng 5K/lít, chủ yếu là xe Mio hoặc là Vario, xe khá mới, cũng nên kiểm tra đèn, còi phanh, giấy tờ. Mình đi Pura (đền) Tanah Lot cách Kuta khoảng 20km, biển chỉ đường khá dễ hiểu, người dân chỉ đường nhiệt tình vui vẻ. Nên đến Tanah Lot trước 11g để tránh đám đông các đoàn du lịch đến sau buổi trưa. Sau khi tham quan xong, trên đường về ghé vào quán Babi Guling giữa đường ăn hết 40K (không bia).

Có chuyện vui trên đường là khi đến cách Tanah Lot khoảng 10Km, mình cứ thấy 1 anh Polis đi bám theo, lúc vượt lên, lúc đi tụt lại, đến đoạn đường vắng, tuýt còi bảo mình dừng lại ven đường kiểm tra giấy tờ. Mình đã cẩn thận mang mũ bảo hiểm, đeo dây mũ, đi chậm để anh ấy không bắt được lỗi gì. Anh ấy lịch sự nói với mình là tớ là Polis, cho tớ kiểm tra giấy tờ, mình đã lường trước và trong trường hợp xấu nhất thì đưa anh 30K như chiếu lệ cho cảnh sát ở Indo. Mình đưa anh giấy tờ xe, anh hỏi bằng lái đâu, mình thủ sẵn bằng lái ở VN, anh chỉ chờ có thế (tưởng mình người Nhật) bảo mày phải có International Driving License như thế này này, rồi chỉ mình xem 1 cái sample trong cặp anh. Mình bảo anh là của tớ là Việt Nam cấp đấy, mà Việt Nam với Indo là nằm trong ASEAN nên được đi lại lẫn nhau, thế là ảnh xin lỗi rối rít và trả lại mình giấy tờ, không phạt 1 đồng nào, lại còn nhã nhặn chỉ hướng đi Tanah Lot cho mình :-) Cái này mình thích hơn nhiều gặp CSGT VN, không lần nào là không mất tiền, lại còn nhìn cái bộ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống + rút chìa khoá xe máy ngay tắc lự nữa chứ, chưa kể vừa rồi lại còn đánh chết a. Khương ở Bắc Giang + bắn nát chân có bé sinh viên ở Thái Nguyên. Haizz...

Về k/s ngủ 1 giấc rồi mình ra chỗ xe shutter bus Perama (http://www.peramatour.com) trên đường Jl Legian, qua Poppies Gang 2 một đoạn. Hãng Perama được các bạn Tây ba lô tín nhiệm vì chạy lâu năm, mà giá cả cũng phải chăng, 1 dạng như Sinh Café nhà mình. Mình mua vé 1 chiều đi Ubud giá 50K/người

Mình đi tiếp ra Pura Uluwatu để ngắm hoàng hôn ở đó. Đường đi có nhiều đoạn dốc lên dốc xuống ngoằn nghèo, các phương tiện đi lẫn với nhau, chạy với tốc độ khá cao. Có thể mình không quen vì mới chạy xe bên trái đường, nhưng mình nghĩ lái xe máy ở Bali nguy hiểm hơn là lái xe máy ở VN. Ở Uluwatu ngắm hoàng hôn thật tuyệt, khung cảnh hùng vĩ với đền cao chót vót trên mỏm đá, dưới là đại dương sâu thẳm, rộng lớn. Đến đây các bạn nhớ cất kính, dây chuyển kẻo khỉ giật mất nhé.

Trên đường về bọn mình định ghé qua Jimbaran ăn tối nhưng cũng khá muộn và trời như sắp mưa nên đành về Kuta luôn. Mình nghe nói khu Jimbaran có 3 khu ăn hải sản, khu phía bắc đông người, phổ biến, taxi thường chở đến đây, khi trung tâm quán xá tuềnh toàng hơn, còn khu phía Nam (Jl Bukit Permai) thì bãi biển đẹp hơn (vì gần Four Seasons Jimbaran Bay và Ritz Carlton), khi ăn nên hỏi giá và mặc cả trước mặc dù ở đây thường cân điêu.

Sáng hôm sau mình trả phòng ra biển chơi, xem các bạn Tây học lướt sóng, sau đó bắt Bali Taxi (xe màu xanh, cước rẻ nhất ở Bali, dịch vụ tốt) ra Perama đi Ubud. Xe bus của Perama khởi hành lúc 10g sáng không có điều hoà nên hơi nóng, lần sau mình đi thì sẽ đi Bali Taxi, cũng chỉ đắt hơn khoảng 50K cho 2 người mà thôi.

Đến Ubud lúc 11g30, bọn mình đi bộ từ bến Perama trên đường Hanoman ra đường Monkey Forest road, nghỉ chân ăn uống ở 1 quán ăn bên đường, ăn Nasi Goreng, ngon hơn nhiều ở Kuta. Sau đó đi lang thang dọc phố (Jalan-Jl) Monkey Forest và kiếm nhà trọ vì mình nghe nói phòng ở Ubud rẻ hơn và nhiều hơn ở Kuta. Mình thấy ở Ubud Inn khá được, phòng không aircon (ở Ubud mát, không cần aircon) giá 35USD, nhưng lại hết phòng, chỉ còn phòng aircon@75 USD. Bọn mình quyết định đi xem phòng chỗ khác. Hầu như những địa chỉ trong Lonely Planet, phòng đã bị book hết, bọn mình vào 1 k/s không có trong sách, tên là Minami Kerta, phòng khá ổn, khuôn viên đẹp, có ăn sáng, lại nhìn ra cách đồng, phòng có quạt và nước nóng, 200K. Bọn mình check in, nghỉ ngơi, rồi lại đi chơi tiếp ở Ubud, dọc con đường Monkey Forest, Goutama rồi ra chợ. Trên đường nhiều cửa hàng bán đồ bạc và tranh vẽ, ngoài chợ sản phẩm khá phong phú, xem thích mắt.
Ở Ubud nên đến Palace, và Pura Taman Saraswati để chụp ảnh, gần đền Saraswati có quán café Lotus, có view đẹp. Hoàng cung Palace nơi hoàng gia vẫn đang sinh hoạt, khá đơn giản, cho thấy cuộc sống vương giả chẳng khác dân thường bao xa (mặc dụ tính đẳng cấp Caste trong xã hội Bali rất là sâu sắc)

Buổi tối bọn mình vào nhà hàng có tên là Café Wayan & Bakery, nên đến sớm vì sau 7g khách vào khá đông. Khung cảnh đẹp, nhất là chỗ ngồi ở vườn phía sau, ngồi phản kiểu Highway No.4 ở mình. Đồ ăn ngon, bọn mình ăn hết 200K / 2 người.
Bọn mình không đi xem nhạc Kecak (80K/suất) nên đi dạo chút rồi về k/s nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau ăn sáng, check out phòng xong, bọn mình đi về phía chợ tìm xe taxi về sân bay, ở Ubud rất hiếm taxi Bali trước buổi trưa, nên bọn mình hỏi và trả giá mấy người chào xe ở gần chợ, giá trung bình về sân bay khoảng 180K, xe riêng, có điều hoà. Mình mặc cả được 1 anh 150K, mặt mũi hiền lành tên là Agung, bảo chờ mình ăn trưa xong, 11g30 đón mình ở quán lợn sữa Ibu Oka.
Đến Ubud, chắc phải vào quán Ibu Oka (ngã tư đối điện chợ, và Palace), quán lợn sữa đặc sản ngon nhất Bali, nên gọi suất special, quán này bán từ 11:00-14:00, rất đông khách nên đến sớm để tránh phải xếp hàng. Bọn mình 2 người ăn 2 suất, 1 bia (bia địa phương là Bintang), 1 nước ngọt Soros hết 87k.

Từ Ubud đến sân bay mất khoảng 1.5 giờ, Agung lái xe cẩn thận, vui vẻ nói chuyện, nhiệt tình, phục vụ tốt, lúc ra sân bay gửi anh 200K, anh cám ơn rối rít.
Ra sân bay nên có 150K/người để mua airport tax. Chắc vì 2 lần đánh bom năm 2002 và 2005 nên ngoài 2 lần cửa soi, còn 1 lần người khám hành lý nữa.

Tóm lại chuyến đi vui vẻ, chụp được ảnh đẹp, biết thêm 1 nền văn hoá địa phương, hiểu ý nghĩa thiên đường của các bạn Tây, mang 1 chút Bali về nhà.
Tổng chi phí: 540 SGD cho 2 người
- Vé máy bay 2 chiều cho 2 người: 200SGD by Jetstar (nhà mình đi từ Sing)
- Chi tiêu toàn bộ chuyến đi: 340SGD

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, an toàn

Guynorth

backpackervn
16-11-2010, 10:41
Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại topic này nhưng cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Bali, Indonesia... còn đó trong tôi bao nhiêu nồng nàn! Những ngày qua, khi Merapi phừng phực ở Yogya, thông tin được nhắc nhở liên tiếp trên báo đài... lại gợi tôi nhớ hơn bao giờ hết đến Borobudur, ngôi đền thiêng tôi đã 2 lần viếng trong những ngày tươi đẹp lang thang trên miền đất xinh đẹp và hiền hòa này.


Tôi biết rằng, ngày trở lại Bali, Indonesia của tôi không còn xa lắm!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::





Bali, những ngày quên lối về nơi miền đất thiên đường – 21

(cont.)



Khác với Nusa Dua lộng lẫy, Tajung Benoa quê quê xinh xinh một làng chài nhỏ bé... nhưng lạ lẫm với quần thể nhà thờ Hồi Giáo, chùa Trung Hoa, đền Hindu (rất nhiều) nằm rất gần nhau trong 1 vùng đất rất nhỏ. Lang thang trong những con đường quê nho nhỏ sạch sẽ râm mát bóng xanh thơm nồng hương sứ ở đây, bạn sẽ dễ dàng thấy bóng những ngôi đền Hindu màu xám đặc trưng đổ xuống che nghiêng những ngôi chùa Tàu rực rỡ đỏ, trong tiếng loa trầm trầm gọi tín đồ cầu nguyện của thánh đường Hồi giáo... Thêm vào đó, khí hậu ẩm ướt của miền đất ven biển làm cho những cây đa ở đây rất to lớn to lớn và đem lại một không khí thâm trầm cho Tajung Benoa, khác hẳn các bãi biển khác của Bali.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060038.jpg
Một ngôi chùa tàu rực rỡ không lẫn vào đâu được ở Tajung Benoa



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060046.jpg
... và kế bên là chiếc cổng xám thân quen của ngôi đền Hindu.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060042.jpg
Ngôi đền Hồi giáo thanh thoát và nổi bật bởi màu trắng rất khác trên nền những căn nhà và đền đài Bali thường xám...



Tuy nhiên, ngoài bãi biển, rất gần, của Tajung Benoa lại là khu liên hiệp trò chơi thể thao dưới nước lớn nhất Bali. Ở đây cung cấp đầy đủ các loại hình thể thao dịch vụ biển cho du khách. Rất nhiều du khách tập trung đông đen nơi đây. Còn tôi, do chỉ đi một mình nên đành đứng ngó – một lý do biện minh cho việc lười nhác và yếu kém của mình...




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060064.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060060.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060059.jpg
Những ngôi đền Hindu dưới bóng râm, bên sứ trắng... ven biển



Và có lẽ do "bắt chước" các thánh đường Hồi giáo, chùa Trung Hoa ở Tajung Benoa cũng không cho người "ngoại đạo" vào chánh điện!? Chạnh lòng một chút trước một ngôi chùa Tàu lạ lùng cấm khách “ngoại đạo” vào chánh điện, nhưng cảm giác thoáng qua rất mau, tôi lại tiếp tục lang thang tiếp thăm viếng những ngôi đền Hindu kiến trúc Bali đẹp thâm trầm ở đây, mà có lẽ nếu nằm “ngoài Bali” chắc sẽ được nhắc nhở nhiều hơn. “Tiếc” là chúng lại nằm ở Bali... (!?).



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060063.jpg
Khu thể thao dưới nước ở Tajung Benoa




Lang thang 2 bãi biển một hồi đến gần trưa tôi lại chạy xe về lại Kuta, trả xe và tiếp tục đi bộ lang thang một dạo nữa. Ra chia tay với biển Kuta để lên đường đi Ubud thôi, khu du lịch văn hóa nổi tiếng, được xem là một điểm cuốn hút cạnh tranh khác của Kuta - "Bali" nhỏ...



(tbc.)

backpackervn
16-11-2010, 10:45
Bali, những ngày quên lối về nơi miền đất thiên đường – 22

(cont.)




Từ Kuta đi Ubud có xe shuttle bus của các khách sạn hay đại lý du lịch rất dễ dàng. Tuy nhiên, vì lý do muốn kiểm ra tình hình xe cộ ở Denpasar cho các chuyến đi, về sắp tới, cũng như muốn tự đi thay vì đi shuttle bus (đắt hơn) của các cty du lịch, tôi đã bị mất thời gian khá nhiều. Từ 1pm đến hơn 5pm cho 1 quãng đường khoảng chừng 50km, với 5 lần chuyển xe(!?).



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060098.jpg
Những chiếc mặt nạ Ubud chào đón kẻ lạ…




Từ Kuta tôi lặn lội ra góc đường, đón tuktuk lên bến Tegal của Denpasar. Từ bến Tegal, tôi đi tuktuk sang bến Ubung của Denpasar. Từ Ubung phải chuyển sang bến Batubulan cũng của thành phố Denpasar, nơi có xe tuktuk đi Ubud. Rồi từ Batubulan chiếc xe chiều muộn màng chỉ chạy đến ngã ba đi vào Ubud rồi bỏ khách xuống. Từ ngã ba này tôi lại đón chuyến minibus cuối cùng vào trung tâm Ubud!!! Phần di chuyển từ Kuta lên đến Batubulan là hành trình bắt buộc và chính thức cho những ai muốn đi từ Kuta (Bali nhỏ) lên Ubud. Điều này cũng cho thấy hệ thống vận tải của Bali nói riêng và Indonesia nói chung rất “lạ”! Ví dụ, chỉ riêng tại thành phố Denpasar thủ phủ của Bali đã có 6 bến xe đi các khu vực ngoài tỉnh, trong đó bến Ubung là chính. Các bến xe này chỉ nối với bến chính Ubung mà không nối với nhau. Do vậy, khách muốn đi đâu cứ phải đổ vào Ubung rồi lại tỏa ra các bến khác... rất mất thời gian…. Do vậy, các bạn đi đông hoặc không có thời gian, hoặc không muốn chiêm nghiệm cách đi đứng của người bản xứ cứ nhảy lên các chuyến shuttle bus đi Ubud cho nó tiện. Tuy nhiên, buổi chiều lê la đó cũng có nhiều chuyện vui vui khi vừa lê lết, vừa tám, vừa “chống trả quyết liệt” với các bạn cò xe khi buổi chiều muộn không còn chiếc xe nào trong bến ở Batubulan… bị các bạn ấy “đe dọa”, lôi lên shared-taxi…




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060105.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060101.jpg
Những con đường Ubud chiều tôi vừa đến




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060099.jpg
Những con hẻm nghệ thuật




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P8060089.jpg
Một góc quán nhỏ ven đường, chỉ thấy đã thèm ngồi….




Tôi đến Ubud đã xế chiều, không đi đâu xa được để cảm nhận được nhiều hơn về Ubud ngay khi vừa đến nên hơi hẫng... (cũng có một phần do quá mệt mỏi vì 5 chuyến xe và thời gian đứng đường…) để sau đó mới biết mình sai lầm. Bản thân Ubud tuy đã quá tải với khách du lịch, đã thương mại hóa... nhưng phố vẫn giữ được những nét riêng rất đặc trưng và vô cùng cuốn hút.




(tbc.)

backpackervn
19-11-2010, 11:17
(cont.)




Chỉ mới bước vào khu nhà nghỉ Jungut Inn, tôi đã quá ngạc nhiên. Chỉ là 1 nhà nghỉ bình dân mà tọa lạc trong một khuôn viên xanh đẹp như trong một vườn hoa hay công viên được chăm chút rất kỹ. Hơn nữa, những người dân ở đây rất dễ mến, các nhà nghỉ hết khách chủ nhà dịu dàng dắt sang nhà khác, giá cả cũng rất dễ chịu và chủ nhà rất tận tình trong việc hỏi han hướng dẫn đường đi nước bước...



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8070197.jpg
Góc hiên tôi hay ngồi trước cửa phòng ở Jungut Inn


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8070130.jpg
Khuôn viên vườn Jungut Inn



Còn ngoài đường, sẽ có rất nhiều ngạc nhiên dành cho bạn – khi bạn đã gột rửa mệt mỏi và bụi trần để bắt đầu lang thang phố. Đường phố như 1 galery lớn, rất đẹp, sinh động và đa dạng. Các cửa hàng trưng bày tranh trong những khu vườn, những ngôi nhà cổ… rất hợp và rất đẹp, làm tôn lên vẻ đẹp của các bức tranh, cũng như cả Ubud. Có 1 nhà hàng dùng những bông sứ trắng nhụy vàng trải dọc các lối đi, các bậc thang dẫn đến 1 góc vườn râm mát... kế bên hàng sứ trắng đó là những ngọn nến nhỏ bắng đầu chiếu sáng dìu dịu khi ngày vẫn chưa đi và đêm vẫn chưa về….Những ngôi nhà vườn, xen lẫn những ngôi đền nhỏ, lẫn những vườn cây... trên đường phố, những cư dân trong trang phục dân tộc, những hàng cafe thiết kế như những nhà lưu niệm, những khu di tích nằm lẫn trong phố, những bờ tường đá đầy hoa dại....nhìn rất hay. Phải chi có dịp đến đây nhiều năm trước chắc hay hơn bây giờ rất nhiều. Khi đường ngoài kia chật cứng xe cộ, khách Tây, Tàu chen chúc từng đoàn... mà phố Ubud vẫn còn được như vậy, quả là 1 kỳ tích!




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8080493.jpg
Một góc đường đẹp Ubud


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8070476.jpg
Đường hoa có dẫn đến thiên thai…


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8060093.jpg
Một căn nhà đẹp ở Ubud



Các cửa hàng bán tranh giống như những galery, tranh treo trong vườn, trong nhà thờ... rất hay và lạ. Những con đường với những ngôi nhà theo kiến trúc xưa rất lãng mạn khi chiều về.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8060115.jpg
Món sate nướng đặc trưng tại Ubud, “bạn thân” của tôi cùng Bintang trong những ngày lang thang Ubud



Rồi đêm xuống Ubud chợt vắng tanh đến lạ thường, nhất là khi trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, nhẹ như những sợi tơ trời long lanh lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp từ các ngôi đền xưa. Tôi một mình lang thang dưới mưa nơi phố đêm ngủ sớm Ubud, hương hoa nào thoang thoảng trong mưa khuya làm đêm say thêm lãng đãng…


(tbc.)

bluesky85
19-11-2010, 11:42
Thỉnh thoảng vào topic này, em lại nhớ sự giản dị quen thuộc ở vùng quê nhỏ Ubud. Có lẽ nơi đó không phải thiên đường (đối với em), vì nó không hề đẹp một cách hào nhoáng hay hùng vĩ, nhưng chỗ đó làm em có cảm giác thoải mái một cách kỳ lạ, cứ như mỗi cuối tuần chạy về quê vậy... Nhớ những con đường nhỏ rợp bóng cây, nhớ cái hostel theo kiểu home-stay, sống chung với một đại gia đình đông đúc, sáng bảnh ra lò dò ra gặp ngay 1 cô bé con đang ngồi trong góc ăn gói xôi gà, tự nhiên thấy thân quen đến lạ kỳ... Nhớ những khung cửa gỗ nho nhỏ, những cửa hàng lưu niệm nhiều màu sắc, quán cafe mát lộng gió thổi từ mảnh ruộng lúa xanh mượt, nhớ cả cái ao sen tàn úa trong cơn mưa hè tầm tã... Nhớ những ngôi đền rêu phong trên mái, những người phụ nữ tần tảo bê mâm cúng ngày 3-4 lần, để trọn một niềm tin tuyệt đối vào đấng siêu nhiên...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs195.ash2/45811_1348548399328_1399888289_30819533_5233622_n. jpg

backpackervn
22-11-2010, 13:36
@ bluesky, Ubud thật sự rất khác các điểm đến du lịch khác. Có lẽ nhờ Ubud, Bali ngoài vẻ đẹp của biển xanh cát trắng (mà nhiều nơi khác vẫn dễ dàng có), mới thu hút được nhiều khách du lịch đến vậy... Điều hay là người dân Ubud vẫn giữ được sự hiền hòa mến khách, thiên nhiên trong lành... khác hẳn ở nhiều nơi, ngẫm đến mà buồn!!!

_________________________________________




(cont.)




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P8070193.jpg
Bữa sáng nhẹ nhàng Ubud. Cách dì chủ nhà chăm chút lo buổi sáng cho kẻ bụi đời như tôi cũng thật “Ubud”.




Cơn mưa đêm và không khí trong lành tươi mát đã thức tôi dậy thật sớm, dù khuya qua từ đường đêm Ubud về tôi còn lãng đãng trước hiên với Bintang, nghe thủ thỉ “Đêm qua mưa bỗng về nửa khuya...”, và thấm ướt trong mưa đêm bay li ti từ vườn khuya, mong mưa sẽ phai chút bụi trần, sẽ ướt thêm chút hồn đã khô...




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P8070140.jpg
Hoa sớm cho kịp lễ sáng


https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P8070187.jpg
Đi lễ sớm



Ubud, những con phố nhỏ sáng sớm trong trẻo lạ lùng. Những cánh đồng bao quanh, những gương hồ, những vườn cây rậm rạp... đã mang lại cho phố núi sự tinh khiết giờ hiếm gặp – nhất là ở các điểm đến du lịch. Điểm tô thêm cho đường phố tinh khôi là bóng những cô gái, thiếu phụ Ubud dịu dàng và duyên dáng đội những mâm hoa quả, trái cây đi cúng dường. Êm êm trong buổi sáng nhiều sương sớm, đôi lúc họ đi ngang qua lúc nào tôi chẳng biết, chỉ nhận ra khi ngẩn ngơ nghe đâu đây mùi dư hương nhè nhẹ phảng phất – mà chẳng biết là mùi hương hoa ngày mới hay hương xuân thì...



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P8070166.jpg
Những ngôi đền Ubud trong nắng sớm....



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P8070176.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P8070174.jpg
.... dù sen mùa thu đã héo tàn, hồ vẫn đẹp lung linh bên những ngôi đền xám bắt đầu chuyển màu trong nắng sớm



Tôi vào các ngôi đền lúc nắng vẫn chưa lên, mưa đêm và sương sớm vẫn lấp lánh trên những bông hoa sứ nồng nàn, nhìn nắng sớm nhè nhẹ đi trên những ngôi đền đá xám đẹp thâm trầm trong buổi mai tinh lhiết. Người dân, đặc biệt nam thanh nữ tú ở đây có 1 tập tục rất hay (mà sau này tôi chỉ mới gặp lại ở Tây Tạng, dù khác tôn giáo) là khi đi làm, họ ghé ngang đền đài cúng dường, khấn vái... rồi mới đến công sở văn phòng.



Và tôi cứ ngẩn ngơ lang thang phố nhỏ thanh bình Ubud, mải miết, mê mệt... dù tôi vẫn biết thời gian dự định cho hành trình hôm nay đang kêu réo thét gào giục giã...




(tbc.)

bluesky85
22-11-2010, 15:31
Có vẻ như Ubud sẽ không bao giờ bị nhuốm màu thương mại hóa và đô thị hóa ồ ạt như những điểm du lịch khác, sức mạnh tinh thần và đức tin của người Ubud theo em sẽ không thay đổi theo thời gian. Rõ ràng, Bali có 1 đặc trưng riêng, giống như có 1 bức tường vô hình che chắn những vẻ đẹp truyền thống trước sự du nhập của hiện đại, mặc dù Bali được xem là điểm đến nổi tiếng ở khu vực ĐNÁ. Cái này mới đúng là hòa nhập và không hòa tan!

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs577.ash2/149926_1439321668603_1399888289_30990426_8333772_n .jpg
Đường quê Ubud...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs951.snc4/74397_1439322068613_1399888289_30990429_5686160_n. jpg
Đền Mẹ Besakih, biểu tượng của đức tin thiêng liêng...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs598.ash2/155057_1439322348620_1399888289_30990431_6549790_n .jpg
Ruộng bậc thang, khoản này thì thua đứt Tây Bắc nhà mình nhé!! ^^

backpackervn
23-11-2010, 12:48
(cont.)



Lang thang vào các khu chợ để nhìn ngắm cuộc sống người bản địa là một thú vui tôi vẫn hay làm khi lơn tơn ở Lào, Thái nhưng hơi ít ở Philippine và Indonesia… Lý do là ở Lào, Thái dân tình thức rất sớm để cúng dường các vị sư đi khất thực nên tôi hay dậy sớm đi theo họ và sau đó về chợ hoặc về chùa. Còn ở Phi & Indo dân chúng rất lười (!?), hơn 7am vẫn rất vắng người trên đường nên thức giấc sớm để ra đường dễ bị nghi là đi bắt gà, nên "thôi đành ru mình ngủ vậy". Vẫn biết là hơi phí phạm không gian trong lành của những buổi sáng nơi quê người nhưng làm gì bây giờ. Ở Ubud cũng may là dân chúng siêng năng nên sáng nay tôi lại có dịp lang thang từ sáng sớm.




Từ chợ về, tôi "chui rào" vào 1 số đền đài chụp hình vì giờ này chưa mở cửa. Rất nhiều đền đài ở đây không phải lúc nào cũng mở cửa nên việc đi lang thang đôi lúc cũng hơi bất tiện. Tuy vậy, tôi cũng đã đi được nhiều đền đài ở trung tâm Ubud, len lén nhìn những người thành tâm khấn vái sớm, lang thang trong vườn râm mát với những thảm sứ vàng thơm ngát và trinh nguyên chưa bước chân nào "chà đạp". Kể cả ngôi đền Hindu nằm bên hồ sen tôi cũng phải len vào bằng đường bên hông, nhưng may quá là chưa bị bắt!!!



Thời gian thật nhanh. Chỉ mới đó mà đã đến gần 8.30am. Tất tả ngược về nhà nghỉ chuẩn bị hành trang để lên đường thăm “ngoài” Ubud.



Bắt đầu "đi" nhé! Trước tiên là Động Con voi - Goa Gajah. Động Goa Gajah này đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa vào 1995 do vậy tôi rất háo hức khi tìm tới đây. Động này cũng gần Ubud, mang nhiều dấu vết của kiến trúc Hindu thời hưng thịnh ở Indonesia.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070207.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070203.jpg
Động con voi



Được chạm trổ trực tiếp ở một cái hang, động, hay cũng là ngôi đền, Goa Gujah được xây dựng vào thế kỷ thứ IX, có hình dạng hơi giống một cái đầu voi thật, tuy cũng cần vận dụng chút tưởng tượng. Tuy nhiên, bạn nào mơ màng về hang động và đã quen với các hang động hoành tráng ở Quảng Bình, Vangvieng, Chiangdao… sẽ có thể hơi thất vọng khi vào trong vì động nhỏ xíu. Có điều có những linga, những phù điêu... cũng rất đẹp – và nói chung, mọi người đến đây vì sự linh thiêng và giá trị lịch sử của động/đền chứ không phải vì vẻ đẹp của nó. Trước động là bể tắm dành cho tín đồ cần tẩy trần trước khi vào dâng lễ.






https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070200.jpg
Khuôn viên trước động, đây là bể tắm tẩy trần cho người hành hương (bể tắm này mới được xây dựng những năm 50 thế kỷ trước).



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070204.jpg
Tắm là có tiên nữ rót nước cho đó nghen!



Khuôn viên bên ngoài động Goa Gajah đã như bù lại cho cái động linh thiêng nhưng kém hấp dẫn này. Có nhiều ngôi đền đài dù còn nguyên hay chỉ là những gì còn lại của những kiến trúc từ thế kỷ XI đều cho thấy những kiến trúc tinh xảo của người dân Bali xưa. Nằm gần 2 con sông và khí hậu ẩm ướt vùng Ubud, các cánh đồng và khu vườn xung quanh động xanh tốt rậm rạp… Trong đám cỏ xanh rì, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cột đá cũng những ngôi đền Hindu đã bị thời gian tàn phá – nếu bạn chịu khó đi ra xa xa (hướng đối diện ngôi đền).




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070210.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070212.jpg
Các bức tượng, phù điêu, linga… bên trong hang động





https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070217.jpg
Dấu tích của ngày xưa



Ở một ngôi đền Hindu mới cũng gần đó, khi bạn vào thành tâm cúng dường hay khấn vái, bạn sẽ được người tu sĩ đính lên trán vài hạt gạo chúc phúc theo phong tục của Hindu-Bali. Dĩ nhiên khi rời Goa Gajah, trên trán tôi cũng có vài hạt gạo lành đó!!!



(tbc.)

backpackervn
23-11-2010, 14:27
(cont.)


Rời Goa Gajah, tôi đi đến suối thiêng Tampark và cụm đền Tirta Empul, cũng là một trong những điểm “must-see” khác của Bali!!!




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070245.jpg
Thờ cúng ở Tirta Empul



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070276.jpg
Linga – Yoni làm nhớ Cambodia quá!!!




Theo truyền thuyết của người Bali, con suối thiêng Tampark Spring có nguồn gốc từ cuộc chiến giữa vua Maya Denawa và các vị thần Hindu. Vì có tài năng biến hóa và không tin tưởng vào thượng đế, vua Maya Denawa bác bỏ các việc thờ cúng… nên cuối cùng thần Indra (một vị thần Hindu) đã đưa các chiến binh đến tiêu diệt vua Maya. Nào ngờ Maya dùng thuốc độc để giết chết các chiến binh. Thần Indra đã làm phép cho dòng suối thiêng phún trào và đi đến đâu thì các chiến binh sống lại đến đó. Và con suối thiêng ngày xưa đó giờ là con suối Tampark.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070255.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070263.jpg
Những ngôi đền mái đen phong cách Hindu - Bali



Ngôi đền Tirta Empul trong khu vực suối thiêng có tài liệu ghi lại việc ra đời từ năm 960AD. Vào thế kỷ trước, tổng thống đầu tiên của Indonesia Soekarno đã cho xây dựng một dinh thự gần ngôi đền – chắc có lẽ mong cầu sự che chở của thần linh và dòng suối thiêng.


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070240.jpg
Hồ tẩy trần ở Tirta Empul



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070267.jpg
Bạn có thể thấy dòng suối phun trào ở đây, tuy nhiên nhìn hình khó thấy




Hiện nay, đền thiêng vẫn là nơi thờ phụng của dân chúng Bali và trước khi vào đền dâng lễ, họ đều xuống bể tắm trước đền, nơi dòng suối thiêng được dẫn vào. Có điều, bể tắm thiêng chỉ dành cho người theo đạo Hindu nên tôi đành đứng trên bờ, nếu không chắc đã nhảy ùm xuống rồi…




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070284.jpg
Hồ đẹp giữa đền




(tbc.)

backpackervn
23-11-2010, 14:30
(cont.)



Viếng cụm đền Tirta Empul cũng hay hay vì những ngôi đền ở đây hơi khác những đền đài Hindu khác. Bạn sẽ không tìm thấy các bức tượng thần Vishnu, Shiva… ở đây. Thay vào đó là các bức tượng các vị thần xấu, các loài ma quỷ khác – có lẽ liên quan đến truyền thuyết vua Maya ngày xưa. Và những bức tượng này nằm bên cạnh những ngôi đền mái đen truyền thống Hindu-Bali tạo nên một hình ảnh là lạ thú vị khác.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070271.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070251.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070252.jpg
Các bức tượng phong cách “ma quỷ” ở Tirta Empul




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070289.jpg
Một pho tượng hoành tráng trên đường vào Tirta Empul – tôi cũng ít thấy tượng này ở các ngôi đền khác.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070264.jpg
Một nội thất ngôi đền rực rỡ phong cách cũng ít thấy ở Bali





Tuy nhiên cánh cổng “chẻ đôi” – “split gate” – tiếng Bali là “Candi Bentar”, như mọi ngôi đền ở Bali thì không lẫn vào đâu được. Thực ra, biết về cánh cổng đặc biệt này rất lâu, khi đến Tirta Empul tôi mới nghe về một trong những truyền thuyết về nguồn gốc của nó. Người Bali xưa cho rằng, cánh cổng này được mô phỏng theo ngọn núi thiêng Meru, đã bị thần Siwa chẻ đôi thành 2 ngọn Gunung Agung và Gunung Batur, vẫn còn hiện hữu ở Bali bây giờ.




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070239.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8070285.jpg
Những cánh cổng “không chẻ đôi” của Tirta Empul




(tbc.)

backpackervn
25-11-2010, 16:14
(cont.)





https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070314.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070303.jpg
Hồ và núi lửa G. Batur



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070320.jpg
Cận cảnh G. Batur




Sau khi lơn tơn ở suối thiêng, tôi hướng về Gunnung Agung đi tiếp. Trên đường, không thể không dừng chân ở một viewpoint ngắm nhìn núi lửa G. Batur và hồ xanh xinh đẹp bên dưới, nuốt nước miếng đi tiếp hướng về G. Agung. lại tất tả chạy tiếp đến viewpoint để ngắm hồ và núi lửa G. Batur.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070317.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070318.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070308.jpg
Thung lũng bên dưới




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8070331.jpg
Nhà hàng dừng ăn trưa bên 1 sườn núi, nhìn xuống thung lũng xanh xinh đẹp bên dưới.





G. Batur là một điểm rất thu hút du khách ở Bali, nhưng những ngày ở Ubud, tôi bị không khí nhàn hạ ở đây làm tôi biếng nhác. Hơn nữa, sau đêm “chinh phục” núi lửa Merapi ở Bukittinggi tôi đã nhủ với lòng là sẽ không leo núi trong đêm thêm một lần nào nữa (!?). Trong khi đó, muốn leo G. Batur để ngắm bình minh bạn cũng phải đi lúc 1-2 giờ sáng. Do vậy, tôi ngán ngẩm thở dài và rút lui khi hỏi thăm các thông tin ở các đại lý du lịch ở Ubud. Giờ thì tiếc nuối! Mới biết lòng người không đáy!!!




(tbc.)

Kate Nguyen
27-11-2010, 16:43
Cứ thắc mắc không biết bác Bpkvn làm gì mà suốt ngày phượt hoành tráng thế ??? Ghen tị khủng khiếp với Bpkvn! :-)

victor
27-11-2010, 21:26
Em vừa đi Bali về, đọc bài của bác và nhớ những cung đường đã qua thật là tuyệt!
Cảm ơn các bài viết của bác!

p/s: hình như ảnh bác chụp bằng máy film ạ!

backpackervn
03-12-2010, 13:42
@ Kate Nguyen, dễ thôi mà, cứ bỏ việc là đi thôi, bạn “ghen tỵ” làm gì cho hư người...



@ victor, cảm ơn bạn đã chia sẻ, bpk chụp bằng P&S cùi bắp. Có phải bạn đang chọc quê bpk, người "nổi tiếng" chụp hình xấu!!! :Dam

________________________________________________

(cont.)



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070352-1.jpg
Đường lên Besakih...



Pura Besakih, đền Besakih, Mother Temple, Đền Mẹ... là ngôi đền quan trọng nhất, linh thiêng nhất của Bali. Được xây dựng từ thế kỷ XIV, ngôi đền nằm ngay trên sườn núi Agung, một ngọn núi được thần Siwa chẻ đôi từ núi thiêng Meru thành 2 ngọn là Agung và Batur, mà giờ hiện hữu trong tất cả các cánh cổng đền “chẻ đôi” của Bali.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070355-1.jpg
... Besakih bên sườn Agung xanh tốt...




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070357-1.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070344-1.jpg
... một chiều nắng vội sau mưa





Ở độ cao 1.000m của ngọn núi lửa còn hoạt động cao đến 3.014m, cụm đền được tôn thêm vẻ đẹp cũng như sự trang nghiêm bởi cỏ cây xanh tốt, khí hậu ôn hòa... và đặc biệt với mây trắng lượn lờ phủ quanh 22 ngôi đền của cả cụm Pura Besakih. Có điều, sự trang nghiêm đó giờ có bị nhiễu nhương chút ít bởi các bạn cò vạc và “tour-guide cưỡng bức”. Ở đây, tôi đã phải “huyết chiến” với các bạn ấy và đã bị một bạn khóa cửa nhốt trong 1 ngôi đền khi bạn ấy nói là không được vào nhưng tôi vẫn vào. Mắc cười nữa là việc trả giá mua sarong (để quấn vào người mới vào được bên trong đền đài), từ giá chào bán 200.000Rp cuối cùng tôi mua với giá 20.000Rp, mà sau này khi "tám" với các bạn khoai Tây thì ai nấy đều "khâm phục". Mấy ai biết tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm từ quê nhà. Ka Ka Ka.



(tbc.)

backpackervn
08-12-2010, 13:17
(cont.)



Đã có nhiều bài đề cập đến các vấn đề nhiễu nhương của các bạn cò du lịch ở Besakih nên tôi không nói nhiều thêm nữa, nhưng quy tắc chung là bạn cần mềm mỏng nhưng kiên quyết từ chối tất cả các bạn ấy. Thật lòng mà nói, các bạn cò ấy vẫn “nice” hơn nhiều các bạn chủ (chứ không nói gì đến cò vạc) các hàng quán ở các khu du lịch ở nước X.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070365-1.jpg
“Mắt” Besakih



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070358.jpg
Góc lạ Besakih



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070362.jpg
Rực rỡ các món đồ cúng trong một ngôi đền ở Besakih




Besakih thật sự đẹp dù lúc mưa mù hay nắng trong. Lúc mới đến, trời vừa mưa xong, những đám mây còn sà thấp như vướng víu vào các mái đền đen cao vút trông huyền bí vô cùng. Rồi như ảo thuật, mây tan nhanh trả lời bầu trời xanh trong vắt điểm vài túm bông nõn như điểm tô. Lúc này, những ngôi đền đen lại duyên dáng lộng lẫy trong sắc màu rực rỡ của đất trời...




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070383.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070377.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8070384.jpg
Rực rỡ Besakih




Rất nhiều kiến trúc Hindu là lạ ở Besakih làm tôn thêm vẻ đẹp của những ngôi đền, của cảnh quang rực rỡ xung quanh. Có điều Besakih rộng thênh thang và đồi đồi dốc dốc nên nếu lang thang hết sẽ mất cả ngày, nếu không muốn nói là vài ngày. Thời gian của tôi lại eo hẹp vì trên đường tham lam ngó nghiêng nhiều quá. Do vậy, tôi cũng cỡi ngựa xem hoa mà lòng tiếc vô cùng khi phải lướt nhanh hay bỏ qua một số khu chưa đến được. Nhất là chưa lên được con đường sau ngôi đền cao nhất để lên tiếp núi Agung để ngắm nhìn toàn cảnh Besakih...




Mà tôi có bao giờ không thầm tiếc (!?) khi lại vội vã về để còn đến thành Klungkung một thời huy hoàng rực rỡ của Bali....




(tbc.)

backpackervn
13-12-2010, 14:00
(cont.)



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070395.jpg
Chia tay Besakih, ngày nào quay lại?




Vội vã rời Besakih, tôi hướng về thành xưa Klungkung trên đường quay về. Trên đường, còn nhiều viewpoint rất đẹp khác nhưng tôi cũng chỉ vội vàng lướt qua vì chiều đã muộn và đường về mây xám bỗng theo về. Có nhiều cánh đồng bậc thang đã qua mùa gặt giờ xơ xác. Những cánh đồng này thua xa Tây Bắc nhưng điểm nhấn của chúng là biển Bali xanh ngắt ngoài kia hay những hồ lớn long lanh bên dưới, thấp thoáng những mái đền Hindu-Bali thanh thoát giữa trời cao…




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070449.jpg
Phù điêu trước thành Klungkung




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070446.jpg
Một ngôi tháp có kiến trúc giống 1 stupa Phật Giáo



Thành Klungkung được xây dựng vào thế kỷ XVII nhưng đã bị quân đội Hà Lan tàn phá gần hết trong cuộc kháng chiến đẫm máu của những người dân Bali dũng cảm, vào tháng 4.1908. Trong cuộc tử chiến này cả những phụ nữ và trẻ em cũng đã ngã xuống bên cạnh những chiến binh Bali dũng cảm. Ở Bali, người dân luôn tự hào khi nhắc đến sự dũng cảm của những người dân thành Klungkung trong cuộc chiến gìn giữ và bảo vệ đất nước.




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070439.jpg



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070443.jpg
Những gì còn lại và mới được sửa sang của Klungkung




Tuy nhiên, giờ Klungkung không còn lại nhiều. Chỉ giữ lại được vài sảnh, đền đài nhỏ bên cạnh một bảo tàng mới xây giới thiệu về cuộc đấu tranh giữ nước cũng như văn hóa Bali xưa. Lang thang trong thành xưa giờ nằm chen trong phố nhỏ sầm uất… tôi leo lên một ngôi đền vắng nằm giữa hồ nhỏ… nghe đâu đêy trong gió tiếng thét xung trận của những chiến binh oai hùng quả cảm Bali xưa…




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070431.jpg
Nét đẹp Bali – tranh trong khuôn viên bảo tàng ở Klungkung



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8070450.jpg
Tranh tường trang trí trong ngôi đền ở Klungkung



Rồi lại vội vã chạy về Ubub. Kiểm tra thông tin cho hành trình ngày mai đi đảo Gili, Lombok, Nusa Tenggara xong, tẩy trần sạch sẽ tôi lại ra phố chiều muộn Ubud.



Có không một đêm chia tay Ubud lãng đãng?


(tbc.)

backpackervn
01-07-2011, 11:36
Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan – 1



Như vậy là tôi đã sang được quần đảo thứ 4 của Indonesia, sau đảo lớn Sumatra, đảo trung tâm Java, đảo du lịch Bali và bây giờ là Nusa Tenggara xa ngái….



Một ngày dài mệt nhoài. Lòng đầy tiếc nuối khi rời Ubud xanh đẹp bình yên, nhưng lòng cũng phải nhủ với lòng rằng mọi cuộc vui đều sẽ có lúc tàn. Buổi sáng, người cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, lại không được khỏe, sau 1 ngày dài ngược xuôi trên đường, 1 đêm chia tay Ubud nồng nàn, 1 khuya rất khuya ngồi đọc sách trong vườn đêm, rồi "đêm qua mưa bỗng về nửa khuya", lạnh tê tái... Thế là sáng nay tôi bỗng “nghẹn ngào” rồi "sụt sùi", như cảm động chia tay Bali.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8080487.jpg
Chia tay Ubud, chia tay khu nhà nghỉ đơn sơ hoa cỏ rộn ràng…


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8080488.jpg
..chia tay luôn cô “hàng xóm” cũng thích ngồi đọc sách trong nắng sớm hay mưa khuya giống mình! Chia tay luôn tiếng chim ríu rít giữa hương cỏ hoa dịu dàng, trong nắng ấm yên bình sớm mai…



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8080494.jpg

https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8080493.jpg
…chia tay những con ngõ nhỏ, mà từng con đường yên là mỗi tác phẩm nghệ thuật….



Lấy hết sức, tôi lên xe rời Ubud lúc hơn 11am. Xe nhỏ, lắc lư qua những còn đường đèo núi uốn lượn để đổ ra biển xanh Padangbai lúc gần 12.30. Chờ đến 13.30 lại leo lên tiếp lên chiếc phà rời Padangbai sang cụm đảo Lombok. Biển chợt động, trời đang xanh ngắt chuyển sang xám xịt, gió giật mạnh. Phà đi mải miết đến 19.30 mới đến huyện Lembar, thuộc đảo Lombok, nằm trong quần đảo lớn Nusa Tenggara.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8080500.jpg
Bến phà hoành tráng Padangbai


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8080497.jpg
Biển trưa Padangbai xanh vậy, bỗng xám mây đổ mưa chiều – như buồn chia tay Ubud cùng tôi!


Rồi lại lên xe đi tiếp đến thành phố Mataram, dừng lại cho 2 bạn khoai Tây trên xe vào đăng ký với tour du lịch đã mua từ Ubud. Còn tôi thì phải chiến đấu kịch liệt với các bạn "cò du lịch" ở đây vì tôi đi tay không, không mua vé về, không book tour gì hết, dù các bạn hết sức hăm dọa là sẽ không có chỗ nghĩ, không có vé về… Rồi lại lên xe đi tiếp đến phố biển Senggigi. Đến nơi đã quá trễ, gần 21.00, phải vác balo đi tìm nhà trọ, mệt mỏi. Xong xuôi, 21.20, gần cả 1 ngày trời trên "đường" giờ tôi mới ra đường, mới biết thế nào là phố biển Senggigi lúc đêm về.


....

backpackervn
04-07-2011, 10:59
Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan - 2



Đêm khuya, tôi lang thang Senggigi, phố biển, một mình. Ghé cửa hàng 7/24 mua mấy chai Bintang ra quán lề đường ngồi nhìn cư dân địa phương vui ngày cuối tuần, bên những du khách ồn ào, có vẻ như phê thuốc hơn là say bia. Senggigi từng là thánh địa của dân chơi cỏ mà! Biển không xa ngoài kia, không nghe tiếng sóng vỗ về nhưng những cơn gió đêm mang hơi thở nồng nàn biển khơi khó có thể lẫn. Lại một cuối tuần tôi lang thang nơi xa lạ. Lại một cuối tuần..., rồi lại một cuối tuần... "... Ngày buôn tênh cũng đưa chiều vào tối ..." – mà bây giờ trời không chỉ tối, mà đã rất khuya….



***


Nói đến du lịch Indonesia, nhiều người biết đến Bali, nhưng ít ai biết đến cụm đảo nhỏ Gili gần đó, điểm đến đang dần dần thu hút du khách nhờ vào việc giữ gìn được thiên nhiên tươi đẹp và nếp sống mộc mạc của những người dân bản xứ. Nơi đây, bạn có thể đắm mình trong hoàng hôn rực rỡ khi chiều về hay lặng lẽ lang thang biển sớm ngắm bình minh tinh khôi, không sợ bị tiếng động cơ ồn ào phiền nhiễu vì trên đảo không có xe gắn máy và xe hơi. Các đảo không lớn, với chiếc xe đạp hay chịu khó đi bộ, bạn dễ dàng ra bờ tây khi chiều xuống hay đến rìa đông khi nắng lên để tận hưởng các cung bậc sắc màu của biển trời vào các thời khắc rực rỡ tươi đẹp nhất… Những điều giản dị, nhưng giờ rất khó có này, cùng với những bãi cát trắng tinh khôi, biển xanh trong vắt nhiều đàn cá nhiều màu sắc rực rỡ tung tăng các bơi lội, những rặng san hô cùng đám thủy sinh vật lung linh… làm cho Gili ngày càng thêm quyến rũ du khách.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8090501.jpg
Sắp cập bến lên Gili Trawangan rồi!!!


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8090508.jpg
Cùng “đồng bọn” đổ bộ lên Gili.



Nằm trong cụm đảo lớn Nusa Tenggara, từ Bali, bạn sẽ đến Padangbai đi phà qua eo biển nối 2 cụm đảo này. Sau đó, bạn đi tiếp đến Senggigi rồi từ đây lên tàu sang cụm đảo Gili. Bản thân Senggigi cũng là một phố biển xinh đẹp với biển xanh cát trắng, nhiều bãi tắm sạch, các khu nghỉ dưỡng … nhưng vì nằm gần Gili quá nên thường bị du khách lướt qua. Cụm đảo Gili gồm 3 đảo Gili Air, Gili Meno và Gili Trawangan. Trong đó Trawangan nổi tiếng với những cuộc vui triền miên “mỗi ngày là một lễ hội”. Meno lặng lẽ với những bãi biển tinh khôi còn Air nằm đâu đó ở giữa, một chút lễ hội, một thoáng yên bình…. Tò mò và thích thú với một hòn đảo không có xe gắn máy, không ô tô, dù khách du lịch đã tìm về tấp nập… vẫn sống với nếp sống làng xã xưa chỉ do già làng quản lý… nhưng lại đầy không khí hội hè, cuối cùng tôi chọn Gili Trawangan.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8090511.jpg
Biển xanh ngắt, trong vắt, êm đềm vài lọn sóng li ti lăn tăn


Sáng sớm, rời Senggigi tôi đi. Nhưng đi mãi trên đường, trên tàu và chờ đợi, đến gần 11am mới đến Gili Trawangan. Hành trình đi kiếm nhà nghỉ thật gian khổ vì mùa này là mùa cao điểm và hôm nay là ngày cuối tuần nên du khách đã đông lại càng đông. Đi gần cả giờ đồng hồ trong nắng nóng tôi mới kiếm được một căn phòng bé xinh nằm trong vườn dừa xanh ngát – cũng đáng công lội bộ. Mà không chỉ riêng tôi khổ vì vụ nhà nghỉ đâu. Sau khi tôi đã tạm ổn trong nhà nghỉ rồi, vẫn thấy 1 vài "đồng bọn" khoai Tây đi chung tàu còn cõng balo to đùng lang thang trên đường, dưới nắng trưa nóng rát để kiếm tìm nơi nghỉ.

backpackervn
06-07-2011, 11:40
Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan - 3



Gili Trawangan. Đảo nhỏ, dân sống chính bằng nghề cá, nay sắm thêm vài chiếc thuyền, vài dụng cụ phục vụ du khách, dựng thêm vài căn phòng chia sẻ với khách trong vườn dừa cao ngất, bên vườn rau nhỏ sau hiên… Đảo trưa vắng ngắt, ngư dân cần mẫn khơi xa, khách du lịch tung tăng trên những con thuyền ra xa lặn ngắm san hô hay tìm những góc khuất hoang sơ của đảo để “trở về thiên nhiên”,… trả lại cho làng nhỏ cũng như dãy hàng quán gần cầu tàu sự im ắng khó tìm ở các khu du lịch biển. Biển trưa Gili một ngày thật nắng rất lạ. Gần bờ, biển trong vắt thấy rõ từng đàn cá tung tăng bơi đùa nhưng chỉ ra xa một tý lại xanh biêng biếc đến lạ lùng, đến quyến rũ mê hoặc.



http://farm6.static.flickr.com/5314/5907779928_675be60d13_b.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5079/5907189621_5740f3a541_b.jpg
Biển trong veo – như lòng khách trên bờ! :Dam


Nhuốm bệnh từ ngày rời Ubud, đêm qua dãi dầu sương khuya Senggigi, hôm nay một trưa nắng cõng balo lang thang tìm nhà nghỉ trên cát bỏng… giờ tôi cũng khá mệt, quyết định cả ngày hôm nay chỉ là thư giãn cuối tuần (!?). Buổi trưa nắng gắt làm biển thật vắng và thật trong. Nhà hàng ven biển cũng vắng tanh chỉ có vài khách lớn tuổi và trẻ con ăn trưa. Khách trẻ thì giờ đang lặn hụp ở rặng san hô hay tắm nắng nơi vùng biển vắng nào, chẳng thấy ai quanh đây. Biển ở đây rất sạch. Nước trong veo không nhìn thấy cả đâu là bờ biển đâu là mép nước.



http://farm7.static.flickr.com/6019/5907214733_9d61ee8e03_b.jpg
Buổi trưa của kẻ lãng du, ngoài kia, rất gần là biển.


Những quán nhỏ đơn sơ, giản dị nhưng lại được chăm chút từng chi tiết, rất sạch sẽ nằm bên mép biển, dưới hàng dừa hay đám thuỳ dương, đong đưa những chiếc võng xơ dừa mộc mạc là sự cuốn hút khó cưỡng đối với những khách du biếng nhác, trong đó chắc chắn có tôi. Nằm lơ mơ trên chiếc võng đòng đưa nhè nhẹ như theo nhịp lười nhác của những con sóng nhỏ lăn tăn, dưới bầu trời xanh mênh mang thi thoảng lọt qua đám dừa xanh rì, nhấp từng ngụm bia Bintang mát lạnh, tôi suy nghĩ mãi về câu slogan ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa của quán nhỏ tôi ghé.



http://farm7.static.flickr.com/6044/5907223533_005a057418_b.jpg
Life is for living. Câu "slogan" của The Beach House thật thi vị.


“Life is for living” – Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta thực sự “sống”?!

saosala
06-07-2011, 16:15
Xem ảnh của bạn mà mình cứ như đang ở nơi đấy, tuyệt thật.
Nếu có cơ hội mình chắc phải nhờ bạn chỉ đường quá, vì mình cũng chỉ có 1 mình

danngoc
08-07-2011, 16:46
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280261.jpg
Ở bến phà, trước khi tàu chuyển bến, các em bé, và cả 1 số thanh niên, nhảy từ trên ống khói tàu/phà cao ngất ngưỡng xuống biển, chờ mong khách ném tiền xuống thưởng. Vậy mà có 1 thanh niên Indonesia, đi với bạn gái, nhẫn tâm ném những đồng xu 50cent xuống, ném thật xa để các em bé lặn xuống lượm, nhưng chẳng bao giờ được. Thực tình, tôi muốn đạp một cái nó một cái, cho rớt xuống biển luôn.




Cái vụ ném xu xuống biển cho người lao xuống lượm này có từ thời thực dân, mình đọc truyện ngắn của Sommerset Maugham (tk 19) đã có cảnh này rồi. Như vậy cũng có thể xem họ làm nghề truyền thống, và cũng khó trách ai được ở đây - giai đi cùng gái đôi khi nó cũng hứng bậy lắm bác ạ.





https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310069.jpg
“Cái gì đây kỳ này?” Không biết nữa, chỉ thấy nó trong hoàng cung, rồi bấm máy thôi.




Giống cái mõ cá bằng gỗ ở đình chùa của mình đó bác

backpackervn
12-07-2011, 11:22
Indonesia - Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan!



“Life is for living”, buổi trưa xanh Trawangan tôi cứ hoài nghĩ!



Những ngày lang thang trên miền đất ngàn đảo này, mỗi ngày, từng giờ, mỗi phút, từng giây… tôi luôn tự hỏi rằng mình có đang “sống”. Đi một mình, những lúc gặp khó khăn bất trắc, lúc ốm đau bệnh tật… là lúc lại tự đặt cho mình câu hỏi này, để rồi cũng tự mình trả lời cho mình.



Toba, buổi chiều mưa dầm dề ướt như chuột lội, run lẩy bẩy đi một mình trên con đường xa hun hút vắng lặng đáng nghi ngại … tôi tự nhắc rằng mình đã “sống” hạnh phúc bên bình minh trong trẻo thiên đường trên hồ xanh vừa mới sáng nay. Để thấy lòng ấm. Mới nhớ những giây phút êm đềm… để có thể ấm lòng đi tiếp trong gió mưa, trong lạnh lùng,… để có thể đi tiếp con đường lang thang.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P7220025.jpg
Bình minh trong trẻo và sao bình yên như một góc vườn địa đàng – Toba hồ xanh.


Solo, một trưa nắng ngày hạ chờ giông về nóng đến chảy người, lang thang mệt nhọc nhiều giờ cõng balo lang thang vô định trên những con đường bụi bặm mù trời mờ đất, lòng tự hỏi mình tại sao tại sao tại sao… có biết đâu rằng chỉ một đêm qua lại được may mắn hạnh phúc ngỡ ngàng bên báu vật đất trời Gunung Bromo…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8030216.jpg
Lộng lẫy sương mây khói Bromo – báu vật trần gian.


Hay tôi đã hạnh phúc được “sống” những trưa nắng vàng trời xanh ngời ngợi Borobudur, nơi những lỗi lầm đã được thứ tha… chỉ bên một nụ cười bao dung độ lượng như thấu hiểu tất cả những nỗi đau, những tham sân si của những phận người mọn hèn sao mãi hoài còn vấn vương…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8120149.jpg
Hạnh phúc bên nụ cười thứ tha – Borobudur ngày xanh.



Hay chiều nay, tôi sẽ “sống” bên hoàng hôn lộng lẫy đảo ngọc Trawangan…

catarina
04-08-2011, 22:17
Tính vào đây để kiếm thông tin cho dự định sắp tới , vậy mà mình lại say mê ôm quyển hồi ký này 2 ngày nay . Chúc mừng bạn , vì đã có được ( & dám làm ) những trải nghiệm thật đáng ghen tỵ - dù như bạn nói - nó không toàn là màu hồng . Chúc bạn luôn mạnh khỏe & làm ít lương nhiều :D Mong sẽ được dõi theo bạn trong những hành trình khác nữa , để bản thân mình - dù không được tham gia - nhưng qua cách viết của bạn , vẫn thấy như là mình cũng đã ở đó . Cám ơn bạn về tất cả . (beer)

backpackervn
05-08-2011, 11:58
@ catarina, cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Hình như bạn đang tìm thông tin cho cung đường Sài Gòn – Phuket, cũng giống như hành trình bpk đã đi thì phải. Các bạn cứ chuẩn bị thông tin hòm hòm đi há, rồi bpk sẽ vào tám và chia sẻ thêm.



***********************


“Life is for living”, - Cuộc sống là để sống.




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P7230443.jpg
Đi đâu xa, thấy hàng dừa xanh bên ao quê rực rỡ những bông súng hồng, chợt nghĩ mình đang kiếm tìm điều gì. Quê nhà mình ở đâu không có mảnh vườn xinh êm đềm này. Nhưng sao chân vẫn bước!



Hạnh phúc được sống xiết bao, một sáng buốt giá thân xác mệt nhoài rã rời như đông cứng chợt hồi sinh khi ngắm những ngón tay bình minh hồng xuyên qua đám khói lưu huỳnh mờ mịt đang cùng lũ sương mai quấn quíu vào nhau… ve vuốt Merapi hoang lạnh, và sưởi ấm tấm thân nhàu nhĩ. Có ai biết được một đêm “hãi hùng” leo núi trong đêm đen với cái điện thoại Nokia cùi bắp dùng làm đèn pin. Mà cái đèn pin đó được sử dụng bằng cách ngậm vào miệng vì 2 tay còn để bấu víu cấu cào chụp ếch… Nhớ lúc nửa đêm về sáng, tôi và Anda nghỉ ngơi giữa rừng đêm, tắt hết đèn đóm để tiết kiệm pin, chỉ có bóng đêm đáng sợ, tiếng vượn hú khắc khoải từ đâu xa lắm, rồi gió khuya xào xạc trên lá, rồi tiếng chân thú đạp trên lá khô giòn những tiếng vụn vỡ nhỏ sao bỗng nghe tiếng tim mình gõ to hơn, như tiếng trống… Đêm leo núi lửa Gunung Merapi (Sumatra, không phải Merapi ở Java), đêm tôi đã sống trọn vẹn, làm sao tôi có thể quên.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P7260186.jpg
Hay chỉ để kiếm tìm cảm giác mới khi nhìn mây bay dưới chân, sau con đường mình đã tự đi lên bằng đôi chân mình.



Hay buổi sáng trên đồi cao, hồ xanh Toba. Nơi riêng mình tôi quán vắng trên cao, xa xa hồ biếc như biển biếc, chiếc bàn gỗ thô mộc, ly café Java sáng sớm thơm quyến rũ nồng nàn, hòa với hương hoa thanh khiết vườn nhà ai bên kia, gió sớm trong trẻo từ hồ xanh ru thêm những cơn rùng mình… tôi như muốn tan vào đất trời trong trẻo, làm sao tôi có thể không nhớ.




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P7230466.jpg
…rồi hạnh phúc đơn sơ một mai sớm bên ly café nồng nàn quyến rũ giữa đất trời trong trẻo, thiên nhiên tươi đẹp… (hic, ly café chưa kịp lên, nhưng nắng chia nghiêng mặt bàn đẹp quá nên chụp trước, ăn gian tý xíu há!!!).




……………

Yanti
08-08-2011, 22:45
Ước gì co thể quay lại nơi này một lần cho bớt nhớ mong. Rất cám ơn backpackervn với những cảm xúc đầy màu sắc và rất nồng nàn. Đọc topic mà sao thấy nhớ... một nỗi nhớ rất gần nhưng lại rất xa. Chúc backpackervn có thêm nhiều chuyến đi mới và nhiều bài viết chia sẻ hay như thế này.

LoveIsShare
04-09-2011, 10:16
Bạn bpk đi nhiều quá hen, mình ko có đủ kinh phí và thời gian như bạn, nếu chỉ có 1 tuần thì bạn khuyên mình chọn nước DNA nào để đi, và đi cụ thể những đâu? Cám ơn bạn rất nhiều vì bài viết bổ ích này

binhan
12-09-2011, 13:36
4 ngày với tour Bali đợt lễ rùi, nhưng thực chất là chỉ có 2 ngày vì mất 2 ngày đi và về. Khi đi và về sao lòng cứ tự hỏi phải chi mình có gan đi riêng một mình để khám phá những nơi chưa đến Gili Trawangan - đảo thiên đường, Bromo – báu vật trần gian,... Nhưng không sao, vậy là còn cái cớ để đi đến Bali lần sau nữa. Đợt này tình cờ mua được đồ khui bia rất độc đáo, chờ ngày ai về khui vậy...

hoangvanphuong75
13-09-2011, 07:21
@loveisshare: Thailand (Bangkok, Chiangmai, Phuket), Malaysia (KL, Malacca, Penang, Kuala Tengrengaru), Phi (Manila, Cebu, Laoags, Vigan), ngoàii ra Myanmar 1 tuần với các chuyếnn bay (tốn tiền hơn).

PRs
03-04-2012, 14:20
Thân mến chào backpackervn,

Cũng lâu rồi mình không vào phượt vì sợ nghiện, lại bỏ nhà đi bụi, vui có mà sợ hãi tột cùng cũng có, để rồi khi về tới nhà mới thấy được sống thật có ý nghĩa biết chừng nào! . Biết vậy nên mình cai, cai triệt để dưng mà cũng chẳng thoát, vì sáng nay lại lạc vào topic Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình của bạn, mải miết đọc, mải miết ghi chép, để rồi thấy mình có tội nếu không gửi lời cảm ơn tới bạn!

Cảm ơn bạn nhé, backpackervn!


Mấy hôm trước tìm đọc lại nhật ký, giật mình nhớ ra đích đến năm 2012 là Bali xinh đẹp, gắn liền với tiểu thuyết Ăn – Cầu nguyện và Yêu, và cả tiểu thuyết Làm lành với hôn nhân nữa chứ. Tìm tới TV, bật lên và xem lại phim Ăn, Cầu nguyện và Yêu, sao thấy giống mình đến kỳ lạ, vậy là chẳng còn gì ngăn cản mình đến với Bromo, Tanah Lot, Taman Ayu, Uluwatu nữa..

Bali trong phim là nét đẹp dung dị, đầy đam mê và lôi cuốn của nhà báo với tình yêu bất ngờ của mình, còn Bali trong mắt backparkervn thì hồn nhiên, trong trẻo và nồng nàn quá đỗi.

Vừa thấy bpk nói:” Bali không đón chào một kẻ sung mãn áo quần thơm tho, người nhẹ nhàng tươi rói,… đang háo hức bước xuống chuyến bay sau vài tiếng từ Sài Gòn... Bali đang đón một kẻ lang bạt hơn tháng trời một mình lặn lội trên đường thân xác bầm dập tả tơi vì nhiều thứ cả tại anh lẫn tại ả… Trong tình trạng đó, có đẹp mấy Bali cũng bị “xuống sắc”… ấy vậy mà cũng chính bpk lại thốt lên: “Bali, tôi yêu ngôi đền nhỏ nằm chơi vơi ven biển” rồi lại còn dùng ngôn ngữ của teen nữa chứ: “ Trời ơi, nghe toàn là “tôi yêu..” sến pà-kố!!! Mà nhạc sĩ Đức Huy có lỡ lạc vào đây xem, xin đừng cho là ăn cắp bản quyền của “Và tôi cũng yêu em nhé”…” Để rồi cũng chính bpk một lần nữa phải đau đáu với: “Tôi biết rằng, ngày trở lại Bali, Indonesia của tôi không còn xa lắm!”

Bpk để mình thực hiện lời hứa đó giúp bạn !



“Life is for living”


Thân mến,


PRs

backpackervn
10-04-2012, 12:50
Lang thang Sài Gòn – Bali,…


@PRs và các bạn, cảm ơn những chia sẻ thật cảm động và thú vị của các bạn. Ừ, thì cuộc đời này là để sống mà phải không bạn!


Gửi tặng các bạn những tấm hình về Gili, nơi “Life is for living”.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/BuoitruaGili.jpg
Trưa êm.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8090552-1.jpg
Chiều vắng.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8090578-1.jpg
Hoàng hôn.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/BinhminhGili.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8100010.jpg
Bình minh.

thienbinh_dn83
12-04-2012, 00:31
Thật kỳ lạ là trước mỗi chuyến đi xa còn do dự, còn lo sợ thì lại mò mẫm vào các bài của bác bpk mà đọc, chậm rãi đọc, chậm rãi ghi chép, chậm rãi vững tin. Đôi khi hành trình bpk ghi chẳng liên quan gì hành trình sắp tới, ấy thế mà đã không ít lần chợt giật mình vì những hoài nghi kia của mình chẳng đáng để gọi là hoài nghi. Đôi lần vẫn pm nhờ bpk tư vấn, đôi lần được nhận sự tận tâm. Quý thay bác luôn tràn nhiệt thế này để sẻ chia thật nhiều.

anhsojack
05-05-2012, 13:33
Với bpk ngoài việc dùng 2 từ "khâm phục" để tỏ lòng mến mộ của em thì thật sự là em không biết dùng từ nào để diễn ta.
Đi được như bác thì có lẽ là hiếm có mấy ai,nhưng đi rồi về chia sẽ như thế này thì em phục bác sát đất luôn ấy ^^

Chúc bpk luôn mạnh khỏe để lên đường và tiếp tục chia sẻ niềm vui cùng mọi người nhé!

anvietnam
10-05-2012, 16:04
Chả giò, tiếng Hoa quốc tế là Popia, vì ở Surat Thani, Thái mình cũng cũng được mời ăn Popia, và cuối cùng là chả giò, hehe. Nhân rau củ hoặc tùm lum gì đó chứ không có thịt tôm cua hoành tráng như mình

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3416.jpg[/CENTER]

Liệu có phải chữ popia sang Việt Nam được đọc thành bò bía không nhỉ?

cuongvaan
30-06-2012, 22:11
Máy ảnh du lịch mà bạn chụp đẹp mê li vậy, nhất là mấy ảnh núi lửa. Bạn viết cũng quá hay nữa.

HCMC
03-07-2012, 12:07
Một chảy nghiệm rất là tuyệt vời.
Nhưng mà đi 1 mình có vẻ hơi buồn nhỉ.

backpackervn
20-07-2012, 15:52
Phi lộ


Xa hơn Bali…


Một ngày mùa hè năm nao, chia tay Bali lòng ngơ ngẩn, tôi đã nhủ thầm “ngày về lại Bali của mình sẽ không xa…”.


Ngày tháng trôi. Cuộc đời trôi. May mắn được chìm nổi theo những chuyến lang bạt qua những miền đất tâm linh huyền bí hay thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp… những tưởng niềm mơ xưa đã yên giấc ngủ ngoan. Những tưởng “lời hẹn thề là những cơn mưa”…, như bao lời thề hứa khác của kẻ lang bạt kỳ hồ vốn thường bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lòng nhẹ, để chân vững trên những dặm xa… Nào có hay, một ngày hè nghiêng nắng chao mưa Sài Gòn, giấc mơ xưa lại khắc khoải quay về. Giữa những ngày cuộc sống đảo chao nhiều vướng mắc, lắm bức bối,… giấc mơ xưa cũ Bali dường như là một lời rủ rê trốn chạy hơn là một hành trình mới lạ hứng thú.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/Indonesiamap1-3.jpg
Bản đồ đất nước vạn đảo Indonesia. Ngày trước tôi đã một mình lang thang đường bộ/thủy từ Sài Gòn đến Lombok.



Nhưng, khi lần giở những cuốn sách, những trang mạng, tìm xem những tấm hình, kiếm đọc những câu chuyện, những sẻ chia… sau bao chần chừ, bao đổi thay ý định,… giấc mơ xưa không còn là lời rủ rê chạy trốn. Bali lại về nồng nàn trong những giấc mơ tôi. Nhưng, sẽ là một Bali khác. Ngày cũ năm đó, Bali là đích đến trên con đường đăng đẵng độc hành từ Sài Gòn, Bali mùa hè này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình “Xa hơn Bali…”.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/Indonesiamap1-2-1.jpg
Những cung đường tôi dự định (!?).


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/RajaAmpatIsland-1.jpg
Những miền đất xa hơn Bali tôi muốn đến (!?).



Không biết chắc tôi đi được nơi đâu, chỉ biết là sẽ là những chuyến xe dằng dặc, những chuyến phà lênh đênh đêm ngày, những con tàu lắc lư bồng bềnh xuôi nam, lên bắc, về đông... Sở dĩ tôi không biết chắc vì ở nơi xa xôi hẻo lánh của xứ vạn đảo Nam Dương, của cả những quốc gia lân cận, những miền đất hoang sơ tôi sắp đến phương tiện giao thông công cộng rất ít ỏi, có khi cả tháng mới có một chuyến tàu lơ đễnh ghé qua,… nên tôi không biết là mình sẽ đi được đến đâu, sẽ trôi dạt về đâu...



Chỉ biết rằng, sẽ xa hơn Bali…



Hình sưu tầm từ internet

Tín Mập
21-07-2012, 11:19
https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/Indonesiamap1-3.jpg
Bản đồ đất nước vạn đảo Indonesia. Ngày trước tôi đã một mình lang thang đường bộ/thủy từ Sài Gòn đến Lombok.



Hình sưu tầm từ internet

Mình rất thích cách bác edit, hoặc ai đó đã edit EAST SEA :). Mình nghĩ là bác!

me_bush2013
23-07-2012, 16:21
Thanh kiu chủ Top & ACE Phượt chia sẻ thông tin đi các nước Asian.
& mình cũng mong có ngày phượt như thế !!!:))

LoveIsShare
20-11-2012, 16:38
cám ơn những chuyến đi của chủ thớt, đọc những bài viết của bạn đã thôi thúc mình rất nhiều. Bạn có thể góp ý cho mình về 1 cung đường riêng Indonesia trong 1 tuần ko? Bali theo bạn thì ở mấy ngày có thể đi được hết những nơi cần đi? mình cũng thích đi những nơi ít khách du lịch mà thiên nhiên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ lắm (nếu bạn có thể send vào hộp thư của mình thì quá tốt)

backpackervn
29-11-2012, 12:16
cám ơn những chuyến đi của chủ thớt, đọc những bài viết của bạn đã thôi thúc mình rất nhiều. Bạn có thể góp ý cho mình về 1 cung đường riêng Indonesia trong 1 tuần ko? Bali theo bạn thì ở mấy ngày có thể đi được hết những nơi cần đi? mình cũng thích đi những nơi ít khách du lịch mà thiên nhiên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ lắm (nếu bạn có thể send vào hộp thư của mình thì quá tốt)


@ LoveIsShare, cảm ơn bạn đã đọc, chia sẻ. Như tôi (cũng như nhiều bạn khác) đã đề cập nhiều lần trong các entry, tôi không thể nào lên kế hoạch, chương trình cho bất kỳ bạn nào được, vì tôi không biết các bạn thích gì, khả năng kinh tế, sức khỏe, chịu đựng… Bạn chịu khó xem kỹ trên diễn đàn, hỏi google các thông tin về miền đất bạn dự định đến, lên kế hoạch, chọn các điểm đến theo điều kiện thời gian, kinh phí và sở thích… Lúc đó, nếu bạn còn những thắc mắc mà google vẫn không trả lời được, bạn có thể hỏi tôi và nhiều bạn khác trên diễn đàn về những kinh nghiệm thực tế. Một chia sẻ nhỏ, Indonesia có rất nhiều miền đất đẹp, lạ, có điều vì đảo quốc này rộng mênh mông nên việc di chuyển tốn khá nhiều thời gian nếu bằng đường bộ/thủy. Và với tôi, một tuần thì không đủ cho Bali, nhưng với nhiều người khác thì chỉ cần 2-3 ngày là chán (bạn có thể đọc thấy điều đó trên diễn đàn này). Chúc bạn có chuyến đi vui.


FYI



Mục 2 mục 6 ko biết tư vấn gì, vì ko biết ban thuộc dạng nào, super giàu hay super nghèo như mình hehe. Tùy túi tiền, tùy cảm hứng mỗi người mà đi đâu chơi gì. Suy ra ko ai biết để tư vấn giúp bạn phải đi đâu. Nếu bạn ko biết phải đi đâu, vui lòng đọc hồi ức các bạn khác, xem họ đi đâu, hay khó quá thì đọc lịch trình tour của các công ty, xem họ đi đâu. Từ đó lại google "các địa điểm vui chơi ở xxx", đảm bảo lại 1 núi các địa điểm cho bạn lựa...





Tôi chia sẻ ít thông tin về giá cả, đường đi… còn về thức ăn ngon dở, chỗ ở sạch đẹp hoành tráng, khung cảnh đẹp hay không, cái nào đẹp, cái nào không, chỗ chơi lý thú hay không… tôi hầu như không có ý kiến, vì mỗi người một ý. Chưa nói đến chuyện mỗi người nhiều ý, vì luôn thay đổi xoành xoạch (!?) – mà tôi đã gặp không ít :T. Người ta thường hay nói “tiền nào của nấy”, nhưng vài người cũng nói “biết đủ là đủ”… Áp dụng câu nào, ở thời điểm nào phù hợp, cũng tùy từng người.

-------------------------------



Nhớ Bali!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/IMG_2898-2.jpg
Tôi bỏ cả buổi chiều để ngôi nhìn nắng, mây thay màu cánh đồng này…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8640-1.jpg
…hay quăng xe ngồi nhìn con đường nắng, mà có khác gì những con đường miền Tây xứ Việt…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN8582-1.jpg
…hay chờ miết để nắng chiều xuyên qua những tán rừng rậm rịt làm rạng rỡ những ngôi đền đá tạc trong đá…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/IMG_2877-1.jpg
…hay chờ cả ngày cho nghi lễ này.


Nên giờ, Bali vẫn còn nhiều điều chờ tôi về lại.

HMS
25-12-2012, 11:27
Sắp tới nhà mình sẽ đi Bali 5 đêm , không biết nơi nào nổi tiếng mà mọi người hay đến nhất nhỉ?ngoài bãi biển ,nếu đi tham quan thành phố thì book tour ở đâu cho rẻ mọi người nhỉ? 5 đêm có đi được nhiều nơi ở Balli không?Đây là lần đầu tiên đi Bali nên cũng hơi hồi hộp !

backpackervn
15-08-2013, 13:02
Cung đường xưa giờ đã không còn nữa…..



Có bạn hỏi, tôi lóc cóc lên mạng tìm lại thông tin, mới hay cung đường tôi lang thang Sài Gòn - Bali bằng đường bộ - thủy ngày đó giờ không còn nữa. Dĩ nhiên, giờ vẫn có thể lang thang đường bộ - thủy Sài Gòn – Bali, nhưng phải bằng cung đường khác, mà thôi. Không thể bằng chính cung đường tôi đã đi trong hành trình này.



Vì chuyến phà nối liền Penang (Malaysia) sang Medan (Sumatra, Indonesia) giờ không còn chạy nữa – mà hình như cũng đã dừng lâu rồi. Có nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do chính là đã có nhiều hãng HKGR nối chuyến đến Medan.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/IMG_3551-1.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/IMG_3638-1.jpg
Như những chiếc hồ xanh lộng lẫy và đổi thay sắc màu hàng năm Kelimutu này, bây giờ hồ đang có màu gì?
Bao giờ hồ mới có lại những màu xưa…
Bao giờ tôi mới được lang thang Kelimutu một sáng tinh khôi, như một mai sớm nào đã ngang qua trong đời.


Nên những chiều tháng 8 mưa bay mờ mịt Sài Gòn, tôi nhớ quá cung đường xưa giờ đã không còn nữa…



Cuộc đời này sẽ còn bao nhiêu cung đường xưa rồi sẽ không còn nữa…?

thuhangtrinhhp
20-08-2013, 18:03
Tại sao em vẫn thấy có phà Penang - Medan, chẳng nhẽ thông tin ở đây đã không còn chính xác nữa.
https://langkawi-ferry.com/Home/Schedule.aspx#medan

binhan
20-08-2013, 19:08
Một cung đường chứa chan biết bao nhiêu tình cảm. Thui hết cung đường cũ, mình làm cung đường mới vậy. Cũ không đi sao mới đến. :))

Tony Duy
21-08-2013, 16:28
Hay quá bạn ơi. Đọc mà muốn đi liền, ngay và lập tức!

backpackervn
22-08-2013, 13:05
Tại sao em vẫn thấy có phà Penang - Medan, chẳng nhẽ thông tin ở đây đã không còn chính xác nữa.
https://langkawi-ferry.com/Home/Schedule.aspx#medan


Một cung đường chứa chan biết bao nhiêu tình cảm. Thui hết cung đường cũ, mình làm cung đường mới vậy. Cũ không đi sao mới đến. :))

@thuhangtrinhhp, tôi có xem thông tin trên webpage của Langkawi Ferry trước đó, nhưng tôi cũng vào diễn đàn Thorn Tree của L.P nơi cung cấp nhiều thông tin tương đối chính xác vì đây là chia sẻ của những người thực tế đã đi, đã trực tiếp liên lạc với Langkawi Ferry… Theo thông tin từ các bạn đó, chuyến phà Penang – Medan đã ngưng 5 năm trước rồi (!). Các bạn cũng nói khá rõ là dù chuyến phà đó đã ngưng lâu rồi nhưng trên webpage của công ty đó vẫn còn bảng thông tin về giờ giấc,… (!?). Tin vui là một chuyến phà mới đã được mở lại, nối Penang đến Sumatra vào tháng 2.2013 nhưng không đến Medan mà đến Langsa, cách Medan 200km về hướng bắc.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/NewPicture2.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/NewPicture3.jpg
Thông tin về chuyến phà Penang – Medan trên diễn đàn Thorn Tree của L.P.


Tôi, với Medan có thật nhiều kỷ niệm. Cung đường lang thang một mình từ Sài Gòn đến Bali bằng đường bộ là cung đường dài nhất, bụi bặm nhất mà tôi đi tính đến thời điểm đó, lúc vẫn còn nhiều ngơ ngáo, dại khờ… Tôi còn nhớ buổi chiều đó tại cảng Medan, sau khi tôi trải qua chuyến phà hơn 6g dằn xóc dữ dội giữa giông gió đại dương ngày mưa bão, người mềm như bún, xác xơ xật xừ, vô cùng mỏi mệt,… lại là người cuối cùng rời khỏi phòng hải quan vì lý do chỉ có vé đi từ Penang sang Medan, không mua vé về. Làm thủ tục cho xong hết khách, anh nhân viên hải quan mới dắt tôi đến phòng sếp để xin ý kiến. Cù cưa mãi rồi tôi mới được thả ra, lê xác ra đến trạm xe bus lúc chiếc xe cuối cùng trong ngày đang rùng rùng khởi động chuẩn bị chạy về phố…


@binhan, như có đề cập ở trên “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”.



Mà làm sao có thể quên được những khoảnh khắc như thế này của những ngày lang thang tuyệt vời đó…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P7220024-1.jpg
Một ban mai thanh khiết lung linh hoa súng đỏ ven hồ xanh ngà ngọc, sóng Toba ve vuốt dưới chân…


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8030221-1.jpg
Một bình minh hồng trong sương khói hư ảo Gunung Bromo…


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8030348-1.jpg
Một trưa xanh Cemoro Lawang bình yên, đẹp ngời ngợi.


Sao có thể quên!

Sweet_Bee
29-08-2013, 13:48
Hi bpk, cuoi T9 nay minh cung di Lang, cung di 1 minh, thay bai of ban rat thu vi & hay nua, xem xong chi muon di lien :). Hi vong Lang kha an toan cho 1 nguoi Nu di DL 1 minh nhu minh nhi! :) Minh co 4 ngay o Lang, nen chac se sap xep 1 ngay de thue xe gan may thong dong 1 vong o dao Dai bang nay :)

hoahongxanh0205
12-09-2013, 14:58
Đọc bài của bác Backpacker làm em nhớ Bali quá. Nhớ những ngày tuổi trẻ lang thang ở đây, với Bintang ngọt dịu phải lòng ngay từ ngụm đầu tiên, với những cảnh đẹp làm ngất ngây lòng người. Bác cho em chia sẻ hình Bali của bác trên trang cá nhân với ạ. Cảm ơn bác.

tungnm1505
02-10-2013, 17:28
BPK làm ơn cho em xin cái email để em xin tý kinh nghiệm với. Bác trả lời trên diễn đàn hoặc text em cũng được nhé.
Tung 0936 631 437
Tks

backpackervn
03-10-2013, 15:31
@hoahongxanh0205, bạn cứ tự nhiên.

@tung1505, bạn cần thông tìn gì cứ hỏi ở đây hoặc tốt nhất vào mục “Thông tin du lịch Indonesia/Thailand…”. Nếu tôi biết, sẵn sàng chia sẻ với bạn. Cũng như sẽ có nhiều bạn khác chia sẻ thêm, càng tốt.



Tặng các bạn nào lỡ đem lòng yêu xứ Nam Dương này mấy tấm hình những ngày lang thang ở đó hén.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_7706-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_7706-1.jpg.html)
Bình minh trên biển yên lũ mây hồng soi bóng.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_7762-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_7762-1.jpg.html)
Cầu vồng biển ngày nửa bên này mưa mù nửa bên kia nắng chói.


Mà sao bình minh trên biển hay cầu vồng trên biển ở xứ này đẹp quá. Xứ mình cũng có biển mà hay tại lỡ qua xứ đó rồi, “bỏ tiền mua mâm thì đâm cho lủng”, hay là bị mắc phải nghiêm trọng hội chứng "trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ" nên cứ phải khen mới được!:T:Dam(BB)

tungnm1505
04-10-2013, 11:27
Bạn thích club kiểu gì, bụi hay sang. Bọn bùm bùm thích chỗ sang thôi, cho nó vang. Chứ bụi bụi bùm bùm chả ai quan tâm đâu. Bụi như kiểu này này, Patong beach nhé


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/648a372d.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/489bed94.jpg

Show girls vui vẻ chụp ảnh với khách


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/7ca07651.jpg

Đó là một bar ở phố đi bộ của khu Patong, mình đi ngang chụp được đó. Đi kiếm quán ăn Thái bụi bụi để ăn mà chỉ toàn thấy bar và shopping, thêm vài cái nhà hàng tây sang trọng hoặc hải sản. Hỏi một cậu bán chân gà, thịt nướng là mày có thấy nhà hàng Thái ở đâu không. Cậu cười khẩy bào tao thấy bar không thôi hà :D

Cuối cùng mình cũng kiếm được một kios món Thái cuối con phố đi bộ đó. Còn có xe chạy vòng vòng quảng cái Muay Thái nữa cơ

Chỗ này là Bangla Road. Hehe, bà con ra đây cứ mà tha hồ, Russian girl đủ cả.

tungnm1505
04-10-2013, 11:39
Hi bpk,
Tháng 3 2014 mình đưa gia đình đi Malay, Indo, Sing 1 tuần. Bạn có thể cho mình ít giude về 3 nước này được k? Gia đình mình có vợ chồng mình +-30 tuổi, bố mẹ mình +-60 tuổi, và 1 con nhỏ 1.5 tuổi.
Bạn giúp mình những thông tin sau:
2/3 đến 4/3 ở Malay: nên ở khu nào? China town hay KL sentral?
4/3 đến 6/3 ở Jakarta: nên ở khu nào?
6/3 đến 9/3 nên ở khu nào?
Chuyến đi của mình on budget, nên bạn guide mình chi tiết chút nhé.
Tks in advance.

backpackervn
04-10-2013, 14:40
@tung1505, tôi quote lại câu trả lời của tôi, cũng như các bạn khác, khi gặp những câu hỏi hơi na ná như câu hỏi của bạn há:


@..., cảm ơn bạn đã đọc, chia sẻ. Như tôi (cũng như nhiều bạn khác) đã đề cập nhiều lần, tôi không thể nào lên kế hoạch, chương trình cho bất kỳ bạn nào được, vì tôi không biết các bạn thích gì, khả năng kinh tế, sức khỏe, sức chịu đựng… Bạn chịu khó xem kỹ trên diễn đàn, hỏi google các thông tin về miền đất bạn dự định đến, lên kế hoạch, chọn các điểm đến theo điều kiện thời gian, kinh phí và sở thích… Lúc đó, nếu bạn còn những thắc mắc mà google vẫn không trả lời được, bạn có thể hỏi tôi và nhiều bạn khác trên diễn đàn về những kinh nghiệm thực tế. … Chúc bạn có chuyến đi vui.

By zanyminh: Mục 2 mục 6 ko biết tư vấn gì, vì ko biết bạn thuộc dạng nào, super giàu hay super nghèo như mình hehe. Tùy túi tiền, tùy cảm hứng mỗi người mà đi đâu chơi gì. Suy ra ko ai biết để tư vấn giúp bạn phải đi đâu. Nếu bạn ko biết phải đi đâu, vui lòng đọc hồi ức các bạn khác, xem họ đi đâu, hay khó quá thì đọc lịch trình tour của các công ty, xem họ đi đâu. Từ đó lại google "các địa điểm vui chơi ở xxx", đảm bảo lại 1 núi các địa điểm cho bạn lựa...


Tương tự vậy, làm sao tôi có thể “cho bạn ít guide về 3 nước này” khi chỉ riêng cuốn LP của Indo đã khoảng đâu đó 700 trang (không nhớ chính xác nhưng khoảng chừng đó)! Do vậy, theo thiển ý của tôi, bạn nên đọc, tìm hiểu thông tin thật kỹ, lên cung đường/điểm dừng chân, nghỉ ngơi hòm hòm,... rồi tôi/các bạn khác sẽ dựa trên đó chia sẻ thêm. Từ đây đến tháng 3.2014 còn khá nhiều thời gian mà. Cũng nói thêm là tôi thường đi một mình, rất bụi, rất lê lết, ăn ngủ là phụ chơi bời là chính,… nên kinh nghiệm về chỗ ăn ở, đi lại,… cho gia đình, người lớn tuổi, có con nít,… là hầu như tôi rất dốt.
--------------------------------------------------------


He he, lỡ khen “trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ” rồi thì cũng phải “khen” tiếp. Nếu không, lỡ ai đó nghe tôi dụ dỗ, rù quến vác xác sang đó thấy đó hổng bằng đây thì lại buồn/phiền/hờn/trách/giận/chửi/mắng….


Một khía cạnh rất quan trọng trước há – vấn đề về việc di chuyển, đi lại.


Trên diễn đàn hầu như chỉ thấy các bạn hỏi về cách thuê xe taxi, xe 4 chỗ, xe 2 chỗ,… để tự đi, tự sướng… Cũng có vài bạn hỏi về xe lửa, xe bus, xe đò, xe angkot, xe bemo,… nhưng ít thấy các bạn hỏi về cách di chuyển bằng đường thủy. Có thể đã có bạn từng đi nhưng tôi chưa thấy bạn nào chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phương tiện di chuyển công cộng hiệu quả nhất trên xứ có hơn 17.000 đảo cồn lớn nhỏ vừa Nam Dương này - Những chuyến tàu khách chở người đi từ đảo này sang đảo kia.

Đi trên những con tàu này (những chuyến đi phải có ít nhất 1-2 đêm chứ không tính những chuyến đi ngắn như từ Java sang Bali hay từ Bali sang Lombok,…) quả là những kinh nghiệm thú vị để hiểu thêm cuộc sống người dân Indo. Và tôi nói thật - nếu bạn nào từng tự hào rằng mình “dung nạp”, chịu đựng tốt những chuyến tàu hỏa xứ Ấn Độ sẽ rất sốc khi đặt chân được lên những con tàu này. Chẳng là “cái đinh” gì khi so sánh những chuyến tàu hỏa Ấn với tàu thủy Indo! “Được” là vì sao, cứ nhìn đám đông đang chen lấn trong hình sẽ hiểu phần nào. Nhưng chưa hết, bạn có biết những con tàu nhìn hình be bé vậy nhưng chở đến cả trên dưới 1.000 người, có đến 5-6 tầng kín bưng kín mít, chỉ có vài cái toi-let, mà ai đó từng chê toi-let Tây Tạng chắc sẽ xỉu luôn khi vào đây. Rồi ngột ngạt, rồi nóng bức, rồi hơi người, rồi mùi mồ hôi, rồi mùi tất/vớ cũ, rồi hơi thức ăn, rồi mùi rác, rồi lũ sinh vật nho nhỏ tung tăng hồn nhiên dạo chơi, rồi tiếng con nít khóc, tiếng người lớn la,…



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_5245-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_5245-1.jpg.html)



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_5247-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_5247-1.jpg.html)
Nếu cõng thêm một cái balo nằng nặng thì làm sao chen lấn nổi để lên tàu đây – có khi nào bị lấn văng tọt xuống biển không đây?


Còn nhiều, kể một lần chắc nhiều người sẽ không bao giờ muốn leo lên những chuyến tàu thủy này, nên để dành đó. Nhưng trong những hành trình lang thang Nam Dương, phương tiện di chuyển này là một trong những thứ tôi “yêu thích” nhất! Lý do thì nhiều, tỷ như giá nó rẻ nhất (lý do cực kỳ quan trọng với tôi, kẻ nghèo nhưng ham hố), tỷ như tôi ít khi đi bằng đường bay vì hầu như không có kế hoạch chính xác, thích đi là đi, thích ở là ở nên dễ hơn với việc đi tàu thủy (lý do này che dấu lý do bên dưới là giá vé máy bay thường đắt hơn, nhất là khi mua cận ngày), tỷ như tôi xem đi xem lại bao nhiêu lần nhưng vẫn luôn thích bộ phim lâm ly nức nở Titanic sến sện sền sên… nên cứ mơ lên chuyến tàu này sẽ gặp người đẹp cảnh đẹp tình đẹp như Titanic, tỷ như…, tỷ như,..., tỷ như,…


Và đây là phần thưởng, sau những “nhọc nhằn” đã kể.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_5285-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_5285-1.jpg.html)
Lang thang qua những đảo vắng xinh đẹp cứ mơ được làm Robinson!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_5253-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_5253-1.jpg.html)
Những hoàng hôn tím rịm trên biển, cứ lang thang một mình trên bong tàu chờ mãi mà nàng Rose còn mơ ngủ nơi mô!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/IMG_5233-1.jpg (http://s788.photobucket.com/user/bpkvn3/media/IMG_5233-1.jpg.html)
Những miền đất mới vừa đến, ngồi trên đất bằng vẫn còn ngỡ biển sóng dập dềnh dưới chân, hân hoan đón chào bằng hoàng hôn hồng làm nhớ hôm qua hoàng hôn tím trên tàu, đón chào bằng Bintang ngọt lạnh mềm môi, nhưng chỉ còn đủ tiền thổi kèn!


Nhưng, đã hết đâu!

Tartarus
04-10-2013, 14:51
Ù uôi.... Chú viết hay quá.... Đọc song cái muốn đi luôn... Hỵ hỵ

tungnm1505
04-10-2013, 16:27
Hehe, tks bác anyway, Sing hơi nhỏ nên mình k bàn, còn KL mình focus vào 2 khu Bukit, hoặc China town thôi. Định hỏi bác về thằng KL, nhưng chắc tự tìm vậy. Loạt ảnh bác vừa dẫn ở trên, đều do bác chụp ah? Hic, bác đi như thế thì sợ thật. Đợt trước đọc bài Xa hơn Bali của bác, bây giờ lại bài này, đọc hãi quá.
Bác đi quá nhiều, và lâu như vậy, em tự hỏi ở VN bác làm ntn mà có thể đi 2 tháng, mà về vẫn cày cuốc được? Công ty của bác thích quá bác ơi.

tungnm1505
08-10-2013, 15:09
(cont.)


Vậy là mình với bạn Nếp có chung nhiều thứ nữa rồi. Daniel’s Lodge còn có tên khác là Kang’s Traveller Hostel (theo L.P), ở đó có 2 khu, có cả dorm và phòng hostel “bé như cái lỗ mũi”, giá cả cũng chỉ xê xích tý đỉnh, 7RM cho 1 cái giường ở dorm, 9RM cho 1 cái giường trong phòng nhỏ, nếu đi 2-3 người lấy cái phòng cho nó riêng tư.


Rồi bpk cũng y chang như bạn Nếp vụ đi trekking. Thành thật khai báo, để được cách mạng khoan hồng, là bpk cũng không hứng thú vụ đi trekking trong ẩm ướt sình lầy lắm (mắc công giặt đồ!!!), nhưng nghe nói ở đây có cung đường đi thăm cái hoa bự nhất thế giới Raflesia nên tò mò đăng ký đi tour 1 ngày. Một hồi sau, không biết là gom khách không đủ hay hoa không nở… bpk được thông báo là huỷ tour vì mùa này hết mùa hoa rồi. Nói sao nghe vậy chứ biết làm sao giờ, bèn mua luôn cái tour chiều, gồm chùa, trà, dâu, ong bướm, rắn, bò cạp… cũng chỉ mất 20RM.


Sau khi cà kê dê ngỗng, cà rà café cà pháo… bpk bắt đầu đi vào các ngõ ngách của Tanah Rata. Rẽ ngang đi sâu vào một tý là đến các con đường đất, đi sâu tý nữa là vào rừng, mà bpk không có bản đồ các cung đường hiking nên chỉ thậm thò thậm thụt vào các con đường sình lầy đó một tý rồi lại chui ra, đi tiếp. Đường đi hoa nở rợp đất, chó sủa vang trời!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150329.jpg
Đường đi thông xanh, hoa tưng bừng nở, khoe đủ sắc màu.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150332.jpg
Rồi thấp thoáng đó đây những tháp của nhà thờ Hồi giáo


Ở Tanah Rata, ngoài thông xanh giống Đà Lạt, có nhiều thứ hoa cỏ khác với Đà Lạt. Nhất là các hoa dại giống hoa loa kèn, ở Đà Lạt chỉ có loại màu trắng, ở đây có thêm màu hồng, nở tràn khắp nơi trên đường. Theo như bpk còn nhớ là hoa này ở Đà Lạt không thơm, nhưng ở đây, hoa này về đêm lại thơm rất ngọt. Ngoài ra, còn có nhiều loại hoa dại khác mọc tung tóe khắp nơi. Tanah Rata còn có 1 điểm rất khác Đà Lạt nữa là những tháp, mái vòm của nhà thờ Hồi giáo vươn cao đây đó, tô điểm nét đẹp lạ cho thị trấn cao nguyên yên bình.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150348.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150350.jpg
Các sắc màu “loa kèn” dại


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150359.jpg
Hoa dại mà đẹp cứ như hoa lan!


Đi lang thang đã đời, bpk đi theo 1 con đường mòn ven con suối đến 1 cái thác, thác Parit. Nghi ngờ cái thác này, nằm gần khu dân cư, sẽ giống như Cam Ly, Đà Lạt. Quả không sai! Dù nằm ngay bìa rừng, không có nhà dân xung quanh, nhưng có lẽ do gần phố nên ở đây rác rất nhiều. Dù sao, kế bên thác là 1 khu rừng rất đẹp, mà đi tiếp sẽ là đi theo 1 cung đường trekking. Không có người hướng dẫn mà trời cứ tù mù như muốn ụp xuống đến nơi nên bpk cũng chỉ đi sâu thêm 1 tý, chưa phát hiện cái gì hay ho đẹp đẽ, nên lại quay về.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150354.jpg
Thác Parit, một Cam Ly của Tanah Rata



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150367.jpg
Công viên trong phố nhiều hoa hòe hoa sói


Đường về, bpk đi lòng vòng sao lại chun vô cái công viên hoa cỏ mênh mang của phố. Ở đây chẳng bán vé, ai thích thì cứ vào, mà cũng chẳng có ai hái hoa bắt bướm cả. Khác hẳn ở quê mình hén!


(tbc.)

Hic, trước đây đọc bài của bpk, cứ ngẫm là phượt bụi nước ngoài chắc chỉ có bpk mới đi những cung đường như thế, ai ngờ bây giờ có cả đồng chí Nếp. Sợ hai bạn này quá, toàn cung đường hiểm, cần nhiều thời gian để đi.
Bái phục

tungnm1505
10-10-2013, 11:29
Đọc bài của bpk, thấy bạn nghe nhạc giống mình ghê, có nhiều câu trong những bài hát của Nguyễn Đình Toàn quá. Chao ôi, đi bụi như bạn mà cứ nghe Nguyễn Đình Toàn thì nhớ quê nhà lắm.

nguyễn oanh
10-10-2013, 21:27
Cám ơn Bác đã chia sẽ thông tin trên, Nhớ năm nào khi Bác đang viết bài này, mình đọc mà nao lòng và mong đi được như vậy cung đường này. Nhưng không ngờ mình cũng đã đi được như thế này, một cảm giác ....Đi rồi biết, hehe.

thinhduyquach
22-09-2014, 16:24
Đọc bài của bpk, thấy bạn nghe nhạc giống mình ghê, có nhiều câu trong những bài hát của Nguyễn Đình Toàn quá. Chao ôi, đi bụi như bạn mà cứ nghe Nguyễn Đình Toàn thì nhớ quê nhà lắm.

Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng hả anh Tùng :D...!!

Cảm ơn Phuot.vn kết nối những con người đồng điệu tâm hồn từ nhiều điều trong cuộc sống đến thế.