PDA

View Full Version : Cần Giờ, hai chị em cùng "phượt"



anvietnam
18-05-2012, 08:18
Chữ "phượt" phải để trong ngoặc kép vì không dám nhận việc đi của mình đạt tới cái ngưỡng to tát ấy.

Có một lúc hứng khởi, mình hỏi em gái mình (đang rảnh xin việc mới) đi chơi không, nó ừ, thế là xin nghỉ ngày thứ sáu (02/03/2012) không công để đi chơi Cần Giờ, vì mình chưa bao giờ tới đó, còn nó thì đi rồi, nên sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn.

Phải nói là mình đã hụt vụ đi Cần Giờ một lần, khi có ý định lang thang một mình chụp ảnh. Hôm đó định đi từ tờ mờ sáng, để chụp được cảnh người dân cào nghêu, nhưng tối đó thức khuya, sáng mệt, dậy trễ, hơn 7g mới xuất phát. Trước khi đi đã hỏi một đứa nhiều lần đi chơi Cần Giờ về đường xá, ngờ đâu, chạy theo hướng qua quận 7, quên mất, nhớ nhầm đường Huỳnh Tấn Phát thành đường Nguyễn Hữu Thọ. Thành thử, cứ chạy thẳng đường Nguyễn Hữu Thọ, đinh ninh cái phà Bình Khánh nằm ở cuối đường, ai ngờ càng chạy càng mịt mùng. Khi thấy đã đi quá xa, tới huyện Nhà Bè, dừng lại hỏi đường mấy người, nhưng không ai biết, lại còn tỏ thái độ không thân thiện lắm (trong đầu cứ nghĩ là dân ngoại ô thân thiện, mến khách lắm kìa!!!), nên bực quá, mất hết cảm hứng, và quay xe đi về luôn.

Cái số mình, đi ra đường là gặp chuyện, không xui ít cũng xui nhiều, không bị xe cán... chân (vụ cán chân, hình như không dưới mười lần từng bị xe cán bàn chân trái) thì cũng bị công an hỏi, không lạc đường thì cũng phải gặp chuyện gì đó bực mình... Nhưng đi thì vẫn thích, muốn thì vẫn cứ đi, và càng bị ngăn cản thì lại càng phải đi cho bằng được.

Quay lại với chuyến đi, mang theo ít trái cây, nước uống, bánh ngọt, sau khi ăn sáng, hơn 8g hai đứa phóng xe một mạch theo đường Nguyễn Tất Thành, đến ngã ba đại lộ Nguyễn Văn Linh thì rẽ trái, đi một đoạn, rẽ phải vào Huỳnh Tấn Phát, từ đây chạy thẳng đến cuối đường là đụng phà Bình Khánh.

Trước khi đi mình đã đọc nhiều bài viết về du lịch Cần Giờ, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đường đi có nhiều công an giao thông, nên cũng cẩn thận lắm. Nhưng đi ngày thứ sáu nên đường vắng vẻ, thoáng mát, dò ý tứ một hồi, mình mới phóng nhanh. Và đúng như những lần trước, hễ ra đường là gặp xui, ở đoạn gần phà Bình Khánh, mình chạy vù vù, khi vừa lấn sang phần đường dành cho xe ô tô để vượt qua một chiếc xe máy chạy đằng trước, thì một chú công an cầm dùi cui từ đâu đi ra ngoắc vào. Ta nói, cái xui thường đến vào những lúc ta bất cẩn nhất mà lại!

Lôi giấy tờ ra đưa, chú công an xem qua rồi nói giấy tờ đầy đủ, giờ muốn ghi biên bản hay sao. Ngu gì ghi biên bản nộp phạt sau cho rắc rối, mình bảo cho nộp phạt luôn đi. Chú nói 100.000 đ (sao rẻ thế nhỉ?). Chú còn hỏi đi Cần Giờ hả? Mình ừ, đi chơi. Mình rút ra hai tờ 50.000 đ đưa chú. Chú cầm lấy, nói gì với hai chú đồng nghiệp nữa, rồi quay sang hỏi mình làm nghề gì, mình bảo nhân viên văn phòng. Không hiểu chú nghĩ gì, đưa lại mình một tờ 50.000 đ, rồi cho đi.

Trời, lần đầu tiên được công an phạt nhẹ, mà còn giảm giá nữa chứ!

Em gái mình bảo, lần sau công an có hỏi làm nghề gì, thì nói công nhân đi. Gì chứ nói dối thì mình không quen, huống hồ, nhìn phong cách của mình, với lại ngày thứ sáu không làm mà đi chơi, thì ai tin mình là công nhân chứ?

Gặp công an, tinh thần và sự hứng khởi xuống đi một chút, nhưng không vì thế mà phải bận tâm nhiều. Chỉ có điều, chạy nhanh thì không dám nữa.

Rồi cũng đến được phà Bình Khánh. Giá vé: xe máy (kèm người lái) 4.500 đ, người đi bộ 1.500 đ. Qua bờ bên kia là tới Cần Giờ.



https://farm9.staticflickr.com/8150/7215580710_6b1fd1ac12_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7240/7215585754_fc54d7e1ca_z.jpg

Đường Cần Giờ vắng vô cùng. Hai bên đường hầu như chỉ có lác đác nhà cửa, còn lại là cỏ lau, cỏ dại với cây đước, cây tràm. Nhưng cảnh đẹp tuyệt.


https://farm6.staticflickr.com/5080/7215580986_108039f893_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8014/7215580830_41bd2becc2_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7080/7215581618_e6d5f43207_z.jpg

anvietnam
18-05-2012, 08:21
https://farm9.staticflickr.com/8009/7215581378_4ed16865d3_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7038/6802924918_d5b07bff29_z.jpg

Cái xui thường không đến chỉ một lần. Khi đi ngang qua đoạn đường đường đầy sỏi thì xe lủng ruột. Xung quanh không một tiệm sửa xe, nghe nói chỉ có cuối tuần, người đi du lịch nhiều, thì mấy người sửa xe cơ động mới dọn ra "hành nghề" cơ động thôi. Đành dắt bộ dưới cái nắng gắt. Một chiếc xe buýt (loại nhỏ) đi ngang qua, dừng lại, hỏi cần giúp không, muốn thì đưa xe máy lên, lấy rẻ thôi, (hình như là) bảy, tám chục ngàn gì đó. Còn khoảng 7 km thì mới tới thị trấn Cần Thạnh, nơi có thể tìm chỗ sửa xe, nhưng tiếc mấy chục ngàn một cách vô lý, mình không chịu.

Mình nói với em gái là đi bộ từ từ, còn mình lên xe ráng chạy tiếp với cái bánh sau xẹp lép (mình nhẹ ký hơn nó, nên lãnh trách nhiệm này). Chạy một hồi tới được đầu thị trấn Cần Thạnh thì thấy nó đã ngồi chờ ở bồn binh giữa đường từ lúc nào, ngoắc tay, chỉ mình chỗ sửa xe. Nó kể lại là đi nhờ chiếc xe bồn đang tưới cây gần đó, lúc chạy ngang qua mình, nghe rõ tiếng "xì xì" từ bánh xe xẹp lép, thằng lái xe hỏi nó: "Vậy mà chạy được hả?" (!!!).

https://farm8.staticflickr.com/7086/7215582530_f538b58fa3_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5195/7215582082_641994ea80_z.jpg

Giờ nghĩ lại, may mà chưa thực hiện dự định đi một mình từ tờ mờ sáng, chứ lỡ xe hư là khóc luôn. Chi 70.000 đ thay chiếc ruột mới, hai đứa đi tiếp tới công viên 30/4, nơi cuối đường là biển.

Ở cuối đường có nhiều cò nhà hàng, giữ xe ngoắc vào, nhưng hai đứa không đi theo, mà rẽ trái, chạy dọc theo con đường mát rượi hàng dương. Qua hết mấy nhà hàng xô bồ là khu vực vắng lặng, nơi chỉ có lác đác vài nhà dân, cát, biển, cỏ khô, cây dương và nắng, hai đứa dừng chân chụp ảnh.

https://farm6.staticflickr.com/5446/7215582344_d5e9ab950b_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5080/7215581894_3c6e0070d1_z.jpg

anvietnam
18-05-2012, 08:22
https://farm8.staticflickr.com/7091/7215582792_b78728017d_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7072/7215583392_9b5c4bbe27_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7073/7215583002_cb51d9c959_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7186/6802925460_4ec7e8dd6f_z.jpg

anvietnam
18-05-2012, 08:24
Biển Cần Giờ không trong và không đẹp bằng biển Vũng Tàu, dù đứng bên này biển có thể nhìn thấy phía bên kia là biển Vũng Tàu. Nhưng biển ở đây có một điểm lạ là ken dày đồng cỏ (mình nghĩ là cỏ tranh) mọc trên bờ cát, có đoạn cỏ xanh rì, đoạn vàng úa, lên hình rất đẹp.

https://farm9.staticflickr.com/8155/7215583712_98bc014ab7_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8028/7215584032_4886f7c1a8_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7242/7215584728_7d0306d5de_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7050/6949037605_3be9a1edfe_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7215/7215584338_74dc9ac1da_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7241/7215584508_717ac872db_z.jpg

Ngồi nghỉ chán, hai đứa lên xe chạy thẳng tiếp khám phá thị trấn Cần Thạnh. Cần Thạnh nhỏ, chạy một lèo là tới trung tâm, nơi cuối đường là chợ Cần Giờ, giáp một bên là biển.

https://farm8.staticflickr.com/7098/7047912013_e2b589ed1c_z.jpg
Qua một con kênh rất đẹp, không hiểu những cái gàu kia dùng để làm gì?

anvietnam
18-05-2012, 08:24
Định ghé vào lăng Ông xem có bộ xương cá voi khổng lồ không, nhưng thấy vắng quá, nên không vào.

https://farm8.staticflickr.com/7095/7215585610_b84bda67f7_z.jpg
Cuối con đường này là chợ Cần Giờ, thị xã Cần Thạnh.

Tấp đại vào một quán bún thịt nướng vỉa hè gần chợ. Bún thịt nướng ở đây lạ vì có thêm trứng vịt luộc. Ăn cũng ổn, và cũng rẻ, hình như 17.000 đ/ tô.

https://farm8.staticflickr.com/7234/7215585370_366dc6c486_z.jpg

anvietnam
18-05-2012, 08:27
Ăn xong hai đứa ghé qua công viên dọc biển tại thị xã tung tăng chụp ảnh tiếp.

https://farm8.staticflickr.com/7228/7215584990_49aea5a373_z.jpg
Bờ bên kia là Vũng Tàu.

https://farm9.staticflickr.com/8165/7215584190_ae58d5b582_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7093/7215585192_c71d109366_z.jpg

Xong quay về sớm, trên đường về ghé vào đảo khỉ, định coi có đoàn nào thì ghép đoàn đi chung xuồng vào rừng sác, vì giá là 500.000 đ/ xuồng/ 8 người, nhưng không có ai cả. Còn đảo khỉ thì mình không thích đi, xem chi mấy con khỉ, mà nghe nói toàn khỉ tinh ranh, lấy cắp đồ của du khách, có gì hay ho đâu.

https://farm8.staticflickr.com/7233/7215580068_6a48d1f85f_z.jpg
Con khỉ tội nghiệp trước chỗ bán vẻ cổng vào đảo khỉ - rừng sác. Có lẽ nó rất đói, nên em gái quăng cho nó mấy cái chuối cuối cùng, nó ăn lia lịa...

Hai đứa quay xe đi về.

https://farm8.staticflickr.com/7047/6802926664_2d3c843295_z.jpg
Tranh thủ chụp cỏ lau ven đường, vì đẹp quá!

Dọc đường khát nước hai đứa ghé uống nước mía, cũng được lắm, 5.000 đ/ ly to đùng. Dọc đường về nhiều nơi bán trái dừa nước, bạn nào thích có thể mua về.

https://farm9.staticflickr.com/8017/7215585932_4dd9c5f475_z.jpg

Kết thúc chuyến đi ngắn.

Một số thông tin thêm về Cần Giờ từ Wikipedia:

"Cần Giờ là một huyện ven biển nằm ở phía Đông Nam của TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm khoảng 50 km. Địa hình chia cắt bởi sông, rạch, không có nước ngọt.

Huyện Cần Giờ tiếp cận với biển Đông hiện hữu một khu rừng ngập mặn đan xen với hệ thống sông rạch dày đặc chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật đặc hữu của miền duyên hải Việt Nam, đó là khu rừng ngập mặn Cần Giờ.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới là một danh hiệu do UNESCO trao tặng cho các khu bảo tồn thiên nhiên có hệ động thực vật độc đáo, phong phú đa dạng. Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển thế giới là những khu vực hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc phát triển bền vững khu vực đó có giá trị nổi bật, được quốc tế công nhận.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, còn gọi là rừng Sác là một quần thể gồm các loài động, thực vật rừng trên cạn và thuỷ sinh, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, Sài gòn và Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây. UNESCO đã công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới với hệ động thực vật đa dạng độc đáo điển hình của vùng ngập mặn".

Thu Cao Cao
18-05-2012, 08:58
Cần giờ,đã nghe nói nhiều,nhưng chưa đi bao giờ...Giờ dòm hình cũng đỡ :)

Chạylonton
18-05-2012, 09:42
Công An Cần Giờ nay dễ thương vậy ta
Hồi trước mình đi,xe chỉ gắn 1 kính chiếu hậu loại nhỏ là bắt zô phạt 35k thì phải,thêm k bảo hiểm xe 70-80 gì nữa.
Viết giấy phạt xong dặn mình giữ đi,lát chiều về có bị bắt nữa thì đưa ra.hehe
Mà ác cái có vậy không cũng gửi giấy báo vi phạm giao thông về tới nhà thằg bạn mình ở Bình Phước,bắt lôi thằg nhỏ ra Xã làm kiểm điểm.

anvietnam
18-05-2012, 11:24
Chắc hổng phải công an dễ thương, mà là người bị phạt dễ thương đó mà. Ha ha...

Nói giỡn chứ, lúc được đưa lại 1 tờ 50.000 đ, mình bất ngờ dã man!

tungleanh
18-05-2012, 11:27
Biển Cần Giờ được cái ... vắng ^^ đi ngày thường là xem như mình đoàn mình bao nguyên bãi biển, lâu lâu mới thấy một nhóm thanh niên địa phương :D

Fhượt
18-05-2012, 11:29
Mai mốt mà xe bị lủng ruột như vầy, bạn tháo con ốc ở chân van ra rồi đẩy cái van lọt vào bên trong luôn. Như vậy, chạy sẽ không bị hư ruột và cũng dễ hơn.

ninhtran
18-05-2012, 13:40
https://farm8.staticflickr.com/7186/6802925460_4ec7e8dd6f_z.jpg
Trời trời!!! ai đây? Có phải Bình An không nhỉ?

anvietnam
18-05-2012, 15:33
@ Ninhtran: Bình An đó bạn ợ, "lừa tình" quá hả? :D

anvietnam
18-05-2012, 15:34
Mai mốt mà xe bị lủng ruột như vầy, bạn tháo con ốc ở chân van ra rồi đẩy cái van lọt vào bên trong luôn. Như vậy, chạy sẽ không bị hư ruột và cũng dễ hơn.

Vậy hả, cảm ơn bạn nghen!

baole
19-05-2012, 11:45
Bạn đi Cần Giờ hướng đường Nguyễn Hữu Thọ cũng được, nhưng hình như hok có ra biển, bạn chạy đường Nguyễn Hữu Thọ đến khu công nghiệp Hiệp Phước tới đó có đường rẽ phải vào bến đò Doi Lầu, đón đò đi qua Lý Nhơn (đò chạy ra cửa biển nhìn rất đẹp) là tới đị phận Cần Giờ, ở đây có khu du lịch Vàm Sát tham quan cũng được, cắm trại qua đêm thì tuyệt hơn, sáng sớm có rất nhiều Khỉ trong rừng chạy ra nữa.

tulipman
22-05-2012, 12:01
Bãi lau đẹp thật.
Bạn cho mình hỏi muốn tham quan rừng Sác, xem trại cá sấu bán hoang dã thì phải ghép đoàn hả bạn, nếu tự đi 1-2 người thì chi phí cao?

zero_dink
22-05-2012, 17:09
https://farm8.staticflickr.com/7098/7047912013_e2b589ed1c_z.jpg
Qua một con kênh rất đẹp, không hiểu những cái gàu kia dùng để làm gì?[/QUOTE]
Cái này dùng để nuôi hàu đó bạn, ở Cần Giờ nuôi nhiều hàu bằng cách này lắm.

bethu
22-05-2012, 19:41
mình đi CG năm 2002 , thời mà con chờ phà từ 10h tới 13h30 mới qua được. Lâu rồi không đi đó giờ còn đảo Khỉ không hả bạn?

NguoiNhaQue66
22-05-2012, 19:53
mình đi CG năm 2002 , thời mà con chờ phà từ 10h tới 13h30 mới qua được. Lâu rồi không đi đó giờ còn đảo Khỉ không hả bạn?

Cũng hên xui thôi, lúc thì 30p lúc thì 60p...cũng có lúc đến kịp vừa đúng chuyến phà !

anvietnam
30-05-2012, 11:01
https://farm8.staticflickr.com/7098/7047912013_e2b589ed1c_z.jpg
Qua một con kênh rất đẹp, không hiểu những cái gàu kia dùng để làm gì?
Cái này dùng để nuôi hàu đó bạn, ở Cần Giờ nuôi nhiều hàu bằng cách này lắm.[/QUOTE]

Ồ, cảm ơn bạn.

anvietnam
30-05-2012, 11:04
Bạn cho mình hỏi muốn tham quan rừng Sác, xem trại cá sấu bán hoang dã thì phải ghép đoàn hả bạn, nếu tự đi 1-2 người thì chi phí cao?

Để tham quan rừng sác + trại cá sấu thì hình như bạn phải mua vé vào đảo khỉ, rồi thuê ca nô (thuyền máy) để vào rừng, thời giá tháng 3/2012 là 500.000 đ/ thuyền/ muốn đi bao nhiêu người thì đi, nhưng tối đa 8 người. Đi đông thì chia ra, rẻ hơn.

anvietnam
30-05-2012, 11:05
mình đi CG năm 2002 , thời mà con chờ phà từ 10h tới 13h30 mới qua được. Lâu rồi không đi đó giờ còn đảo Khỉ không hả bạn?
Đảo khỉ vẫn còn đó bạn. Phà Cấn Giờ giờ đã tăng chuyến rồi, chờ khoảng 15 phút là có.

lady P
30-05-2012, 15:29
thi đại học xong nhất định làm cung đường của ss. rất thix có gì ss chỉ giáo nhá !!

xombong
01-06-2012, 10:22
Mình mới dọn nhà xuống Q7 gần Nhà Bè, nhưng chưa biết Cần Giờ nó thế nào :)
chắc mai mốt chủ topic có đi nữa thì alo mình