PDA

View Full Version : " Em là cô giáo mầm non"



vungcao
16-05-2012, 12:24
Cả năm nay tôi chẳng có chuyến phượt nào cho ra hồn, ngày lễ 30/4-1/5 thì vỡ kế hoạch ở nhà, đành onl hóng trên phượt cho đỡ nhớ, xem ảnh của anh em đi đây đi đó, từ thân thương miền bắc…,hồi ức về các chuyến đi, đến câu truyện dài kỳ “Trekking in mimalayas” của ban rOsy. Công việc và lo toan làm cho thời gian chôi nhanh hơn, ngoảnh lại đã gần hết tháng 5.
Công việc ít biến động ,mỗi năm vài chuyến đi công tác quanh cái huyện nghèo nhất nhì đất nước của tôi, cũng rất bình thường như những chuyến đi khác, đi ngắn ngày công việc đơn giản là ngồi xem các cháu Hs thi, khi thì đi kiểm tra đây đó, phượt đã ngấm vào máu, lên được đi là tôi rất khoái. Máy ảnh là vật dụng không thể thiếu của mỗi lần đi
Đi hơn 20km đến nơi làm việc ngồi uống nước hút thuốc gần 2 tiếng, nói là làm việc nhưng chẳng khác ngồi chơi,
1. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01054.jpg
Tôi mang tờ Giáo dục và thời đại ra đọc, bài báo nói về khó khăn của cúa Giáo viên mầm non cắm bản, y tế, Bộ đội biên Phòng, những khó khăn về đời sống và tinh thần,của GV Sốp cộp, Sông Mã. Sơn La. Điện Biên.. rồi tôi nghĩ đến mấy cô giáo mầm non bạn của tôi đang ở trong bản, ý nghĩ đến thăm các cô giáo bản chợt thúc dục.

2. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01078.jpg
Đây là một điểm trường đang xây dựng, cách trung tâm 20km, 3 cô giáo trẻ với 3 lớp học.
Tôi rất ân tượng về HS và các cô giáo ở đây.

3. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01057.jpg

4. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01067.jpg

5. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01075.jpg
Mọi thứ ở đây ngăn lắp và gon gàng. Các cô giáo rất vui khi tôi đến thăm.
6, https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01091.jpg

vungcao
16-05-2012, 12:26
7. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01093.jpg
Cô giáo mới ra trường còn rất trẻ, cũng còn rất lạ với công việc của mình. Nũ nhóc nhìn tôi với ánh mắt rất rụt rè, lạ lẫm, chúng đâu biết tôi cũng nhìn chúng như thế.
8. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01086.jpg

9. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01082.jpg

Tôi đến vào núc các em chuẩn bị ăn cơn trưa.
Đây là điểm trường thuộc trường chuẩn quốc gia lên có khang trang hơn những điểm trường khác, các cháu 5 tuổi được hỗ chợ tiền ăn, nhỏ hơn thì chưa được, bữa trưa chỉ có cơm nếp và cá khô.nhưng bọn nhóc ăn ngon lành.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01106.jpg

10, https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01101.jpg

11, https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01103.jpg

vungcao
16-05-2012, 12:27
12. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01104.jpg

13.https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01105.jpg

Tôi được các cô mời ở lại ăn cơm, có khách lên bữa cơm có khác so với thường ngày. Cũng khá lâu tôi mới gặp lại cô bạn mập của mình lên truyện trò rôm rả, và rượu ngô được chuyển từ uống chén sang uống bằng bát. Các cô giáo ở vùng cao hầu như đều uống rượu rất tốt.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01117.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01122.jpg

14 https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01114.jpg

15. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01117.jpg

vungcao
16-05-2012, 12:29
Chuyện trò với 3 cô giáo trẻ chưa chồng, lại có thêm men rượu khiến tôi say lúc nào không biết.
Câu chuyện về khó khăn mà tôi đọc ở bài báo chẳng để lại điều gì trong tôi cho đến ngày làm việc hôm sau.
Qua 1 đếm mưa to con đường đất không còn như hôm qua.tôi chật vật đến trường đúng vừa kịp giờ. 8h sáng, đến giờ làm bài mà chưa có HS nào đến lớp.tôi cũng thấy lo… 2 thầy giáo đội mưa vượt 3km đường đất vào bản gọi HS,

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01134.jpg

Do mưa to nước suối dâng cao HS không thể ra lớp kịp tg .9h45’mới đủ 16 em để tôt chức thì.chậm mất 1h30f.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01131.jpg

Ngày hôm nay tôi được thấm thía lỗi vất vả của các thầy cô giáo ở điểm bản, 2h cho 10km đường,
Con đường như lòng suối cạn, có chỗ là ruộng, có chỗ là ao, mưa rả rích từ đếm đến trưa hôm sau, trời hửng nắng con đường đất đỏ như không muốn ai đi ra khỏi nơi này.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01168.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01167.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01139.jpg

vungcao
16-05-2012, 12:30
https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01140.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01149.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01150.jpg

Gặp anh bạn “ễnh ương” với vẻ mặt ngán ngẩm,

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01157.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01158.jpg

vungcao
16-05-2012, 12:31
https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01160.jpg

Đoạn suối này lúc sáng nước ngập ngang bụng giờ xe đã có thể qua được.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01163.jpg

Qua được suối thì tôi bị mất dép.
https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01162.jpg

Sau 2h vật lộn tôi cũng về tới nhà, nhìn chước nhà hoa phượng đã đỏ rực.Tôi nghĩ đến những thầy cô giáo đang trong bản. nghĩ đến những hs lội suối đi thi….! Áo quần đầy bùn cứ ngỡ mình đang đi phượt.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01202.jpg

bienlao
16-05-2012, 16:24
chào bác
đọc bài này em rất thích, bác cứ lờ với nờ riết rồi nàm em phải đoán lội dung theo nuôn :)

cảnh này, trường này ở đâu vậy bác,
hình ảnh, cảnh đẹp quá
cám ơn bác đã chia sẽ để em có thể hiểu hơn các trường vùng sâu

vungcao
16-05-2012, 17:34
chào bác
đọc bài này em rất thích, bác cứ lờ với nờ riết rồi nàm em phải đoán lội dung theo nuôn :)

cảnh này, trường này ở đâu vậy bác,
hình ảnh, cảnh đẹp quá
cám ơn bác đã chia sẽ để em có thể hiểu hơn các trường vùng sâu
hehehe, Ngại quá mình bị ngọng. đây là 1 điểm trường trong số hàng nghìn điểm trường ở các tỉnh tây bắc. Đây là điểm bản Loọng Chuông- Trường mầm non Sư Lư- Na Son Điện Biên Đông, cách TP Điện Biên 80Km. mùa mưa vào bản này thì chỉ có đi bộ thôi.

thuythu
16-05-2012, 20:12
Nhà bác ở đâu mà bác đi có 2 h đã về tới nhà hả bác ơi
:L

vungcao
16-05-2012, 20:53
Nhà bác ở đâu mà bác đi có 2 h đã về tới nhà hả bác ơi
:L
2h là về tới nhà trọ, còn nhà thì phải 60km nữa, mình đi làm xa nhà, thi thoảng mới vê nhà thôi, cảnh ngộ cũng như 3 cô giáo kia.

giantia
16-05-2012, 21:23
Bài viết mới lạ và rất hay. Cám ơn bạn!

Pmytrung
17-05-2012, 00:21
Bài viết hay quá và cám ơn tác giả đã cho tôi cảm nhận một phần khó khăn của các thầy, cô nơi vùng sâu, vùng xa. Nhưng nhìn những hình này lại thấy nhớ về thuở xưa khi còn nhỏ và đã phải đi học còn khổ hơn thế này. Nhưng phong cảnh thật đẹp, lãng mạn và thật đáng yêu nơi vùng sâu của đất nước. Mong tác giả tiếp tục cập nhật thông tin nhé

hoamùaxuân
17-05-2012, 15:44
Cảm ơn bác!!!!

Lantrailt
17-05-2012, 16:24
hehehe, Ngại quá mình bị ngọng. đây là 1 điểm trường trong số hàng nghìn điểm trường ở các tỉnh tây bắc. Đây là điểm bản Loọng Chuông- Trường mầm non Sư Lư- Na Son Điện Biên Đông, cách TP Điện Biên 80Km. mùa mưa vào bản này thì chỉ có đi bộ thôi.

Thế là đợt nghỉ 30.4 bạn về ĐB Đông à? Hình như bạn là người trc điện cho mình đúng không nhỉ?
(Đang thắc mắc không biết là nick Trungcao hay Vungcao nữa cơ, hic hic)

vungcao
18-05-2012, 12:47
@:Lantrilt: mình đã gọi điện cho bạn năm 2011 thì phải, chuyến đấy đoàn của bạn đi Apachai làm 1 từ thiện trên đấy. có rất nhiều bạn trên Phượt gọi cho mình hỏi thuê xe máy ở Điện Biên nhưng ở ĐB không có dịch vụ cho thuê xe, hỏi xe ôm thì khòng chắc chắn.

Lantrailt
19-05-2012, 12:21
@:Lantrilt: mình đã gọi điện cho bạn năm 2011 thì phải, chuyến đấy đoàn của bạn đi Apachai làm 1 từ thiện trên đấy. có rất nhiều bạn trên Phượt gọi cho mình hỏi thuê xe máy ở Điện Biên nhưng ở ĐB không có dịch vụ cho thuê xe, hỏi xe ôm thì khòng chắc chắn.

Nhớ rồi hihi.... bạn chơi với cả Phái nữa đúng không nhỉ???
Hẹn 1 ngày ở ĐB Đông nhé?
Mình thấy ku em ở ĐB nói có chỗ cho thuê xe mà! (em nó chua thuê), giờ không rõ thế nào!

vungcao
19-05-2012, 13:31
@: Lantrailt: Đúng mình có quen anh Phái, ae quen nhau trên đường offroad. hẹn gặp Lantrailt ở ĐB vào 1 ngày không xa.

NET
20-05-2012, 18:54
Không biết mấy cô giáo trẻ này là từ đồng bằng về bản hay là người địa phương nhỉ? Có lẽ chỉ có lòng yêu nghề, yêu trẻ và yêu bản mới níu bước chân những cô giáo trẻ này...

phanhung131181
20-05-2012, 19:08
các cô giáo xinh quá.......................

NguoiNhaQue66
21-05-2012, 13:30
8. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01086.jpg


Cô giáo xinh thế này thì em cũng muốn lên đấy học nữa là ! Trường bản thì em đã thấy, chỉ tiếc rằng em chưa được gặp cô giáo trường bản :(
@Vungcao: bác để ảnh tự nhiên trông sẽ thật hơn, đừng photoshop những gương mặt nhé !

bienlao
21-05-2012, 14:50
bác nói em mới để ý
có phải PS ở chổ gương mặt (do gương mặt và vùng ngực có màu da khác nhau :)) )




Cô giáo xinh thế này thì em cũng muốn lên đấy học nữa là ! Trường bản thì em đã thấy, chỉ tiếc rằng em chưa được gặp cô giáo trường bản :(
@Vungcao: bác để ảnh tự nhiên trông sẽ thật hơn, đừng photoshop những gương mặt nhé !

vungcao
22-05-2012, 08:05
@: Nguoinhaque66: bienlao: ảnh gốc đấy các bác ạ em chỉ giảm size đi thôi ! mặt em nó rất mịn, ảnh phóng sự chứ chụp missteen thì còn ngon hơn nhiều.

bienlao
22-05-2012, 08:28
em không rành vụ này, cho em xin lỗi


@: Nguoinhaque66: bienlao: ảnh gốc đấy các bác ạ em chỉ giảm size đi thôi ! mặt em nó rất mịn, ảnh phóng sự chứ chụp missteen thì còn ngon hơn nhiều.

Tina Đại Tẩu
22-05-2012, 17:49
Trời ơi....bác vất vả quá rồi

NguoiNhaQue66
22-05-2012, 19:56
@: Nguoinhaque66: bienlao: ảnh gốc đấy các bác ạ em chỉ giảm size đi thôi ! mặt em nó rất mịn, ảnh phóng sự chứ chụp missteen thì còn ngon hơn nhiều.

Công nhận mịn tới nỗi em cứ nghĩ Ps (c) . Bác dùng máy gì thế?

hieudieu
23-07-2012, 22:01
Ôi yêu mấy cô giáo và lũ trẻ quá đi à

neoduonglangdu
31-07-2012, 09:53
12. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01104.jpg

13.https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01105.jpg

Tôi được các cô mời ở lại ăn cơm, có khách lên bữa cơm có khác so với thường ngày. Cũng khá lâu tôi mới gặp lại cô bạn mập của mình lên truyện trò rôm rả, và rượu ngô được chuyển từ uống chén sang uống bằng bát. Các cô giáo ở vùng cao hầu như đều uống rượu rất tốt.

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01117.jpg

https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01122.jpg

14 https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01114.jpg

15. https://i906.photobucket.com/albums/ac262/vungcaodb/DSC01117.jpg

Các cô giáo xinh thế.

wavechien
01-08-2012, 19:49
Em thích cô giáo mặc áo đỏ :D

NET
01-08-2012, 20:29
Ông bạn cho mình hỏi thăm là bản (làng) này ở đâu vậy nhỉ? Sao đường vào bản "kinh dị" vậy???

transon_travel
01-08-2012, 23:11
Ông bạn cho mình hỏi thăm là bản (làng) này ở đâu vậy nhỉ? Sao đường vào bản "kinh dị" vậy???

Vùng núi mùa mưa đường nào cũng thành tử địa, như này còn lết đi được là may, nhiều nơi có khóc trong bản chả ra được ngoài. Em đã từng chảy nước mắt khi nửa đêm độc hành trong rừng, quấn lốp cũng chả ăn thua

minhtoanhut
08-08-2012, 19:22
Yêu cô giáo quá đi mất :)

duylinhnh
13-08-2012, 15:46
Yêu cô giáo quá đi mất , chà bạn này giống mềnh thía