PDA

View Full Version : Big Sale AirAsia, tìm bạn cùng đi ngắm hoa Sakura dịp 30/4/2013



hananta
16-05-2012, 11:06
Chào mọi người
Đợt Big Sale lần này của AirAsia mình thấy giá tốt quá nên muốn tranh thủ làm 1 chuyến đi Osaka - Kyoto - Tokyo để ngắm hoa anh đào vào dịp 30/4 năm sau.
Thời gian dự định đi là 1 tuần từ thứ bảy ngày 13/4 đến ngày 20/4/2013.
Thời gian khuyến mại là từ 16/5 đến 19/5/2012. Mình tính ước chừng vé máy bay khứ hồi HN - Kul - Osaka - Kul - HN khoảng 450$.
Bạn nào có niềm đam mê thì chúng ta cùng nhau tham gia nhé
Liên hệ với mình theo YM: [email protected]
hoặc 0988. 623. 720
Mình úp tạm 1 lịch trình, sau này sẽ làm cụ thể hơn.

Ngày 0: HN - Kul
Ngày 1: KUL- OSAKA
Osaka-jo
Kema Sakuranomiya Park
Ngày 2, 3: Osaka - Kyoto
Thăm Chùa Kim Các, KinkakuThăm quan chùa Chùa Thanh Thủy, ngôi chùa thờ Quan Âm nghìn tay.
Ngày 4,5: Kyoto - Tokyo
Thăm núi Phú sỹ, ngắm hoa anh đào và shopping tại Tokyo
Ngày 6: Tokyo - Kul - HN

linhkawaii12
16-05-2012, 15:38
thích nhỉ,mình cũng muốn đi nhật lắm.Nhưng thời gian khuyến mại hết rồi còn gì,nếu mình muốn đi thì mua vé khuyến mại sao được........nếu bạn mua 2 vé thì mình sẽ đi cùng bạn.Mình là girl,mình biết tiếng Nhật.....có gì mail cho mình nhé : [email protected]

Naisana
16-05-2012, 16:45
@Hananta: Nếu ngắm hoa Sakura mà đi vào thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì mình e là không còn hoa để ngắm ở Osaka, Kyoto và Tokyo nữa bạn ơi. Bạn xem sakura forecast 2012 ở đây nè http://www.japan-guide.com/e/e2011.html :)

hananta
16-05-2012, 22:42
Cám ơn Naisana về lịch trình hoa nở rất cụ thể. Mình đang tính toán lại thời gian đi cho phù hợp.
@linhkawaii12: mình post nhầm lịch khuyến mại, thời gian mua vé đến hết ngày 20/5 bạn ạ.

kangkuru
17-05-2012, 00:36
Bạn ấy đi osaka à, mình ở SG mới check thấy KuL- Tokyo return cũng khá rẻ ~ 320$ nên tính book có bạn nào có ý định ko

GiaHân
17-05-2012, 08:15
Hi, mình cũng thích đi Nhật lắm, nhưng bạn cho biết tổng chi phí và các xin Visa làm sao? Thanks

hananta
17-05-2012, 08:45
Chi phí thì mình chưa tính cụ thể, nhưng ước chừng khoảng 1,500$ (chưa bao gồm vé máy bay), vì giá tour đi 6 ngày là 45tr rồi.
Về việc làm visa, ngoài việc điền các phiếu xin ra thì mình thấy 2 việc quan trọng nhất là cần phải có thư mời bảo lãnh của người quen bên Nhật, và phải chứng minh tài chính.
Chủ yếu là mình phải chứng minh để họ thấy là mình chỉ đi du lịch thôi, mình có đủ tiền và các ràng buộc để quay về VN.
Mình cũng vẫn đang tìm hiểu thêm các thủ tục để xin visa thuận lợi nhất.
@kangguru: lịch trình mình đưa ra tạm thời vậy thôi, dự định là đi cả Osaka và Tokyo nên mua khứ hồi nào cũng được, chủ yếu là giá vé nào tốt hơn thôi. bạn có thể contact với Thủy 09177.62340 để cùng đặt vé trước, bạn ý chắc chắn 100% đi rồi, chỉ cần người đặt vé cùng thôi vì không muốn phải đi 1 mình.

GiaHân
17-05-2012, 10:04
Chết thật rồi, làm sao mà xin được cái giấy mời bên Japan đây. Bạn có cách nào không vậy?

HiHa Katoh
17-05-2012, 12:09
Bạn cũng nên có 1 tấm hình chụp chung với người gửi thư bảo lãnh nữa bạn à;-)

jaddy
17-05-2012, 12:10
Visa đi Nhật là khá khó nhé. Bên Nhật rất quan trọng cái thư mời, thế nên các dịch vụ làm visa mình gọi đều từ chối cấp thư hay làm visa đi du lịch tự túc. Có 1 chỗ nhận làm thì báo giá đến 500 usd/pã. thế thì đi tour sướng hơn.

các bạn ai có thể làm visa du lịch tự túc Nhật cập nhật giùm mình nhé.

hananta
17-05-2012, 14:19
Còn cần cả ảnh chụp nữa cơ ah, bạn mình có em họ đang làm việc bên Nhật nên có thể gửi thư bảo lãnh, nhưng không biết sẽ về việt nam lúc nào để xin chụp ảnh cùng đây. Có lẽ mình phải tính vụ visa này xong xuôi đã.

kangkuru
17-05-2012, 16:00
Visa đi Nhật là khá khó nhé. Bên Nhật rất quan trọng cái thư mời, thế nên các dịch vụ làm visa mình gọi đều từ chối cấp thư hay làm visa đi du lịch tự túc. Có 1 chỗ nhận làm thì báo giá đến 500 usd/pã. thế thì đi tour sướng hơn.

các bạn ai có thể làm visa du lịch tự túc Nhật cập nhật giùm mình nhé.

Em xem sơ thấy bên Webtretho họ bảo cũng ko khó lắm, giờ thấy vụ visa căng nhỉ, hic.

khi3mkp
18-05-2012, 13:05
Vụ visa có vẻ khó khăn quá nhỉ, đang có vé rẻ cũng ham mà nghe vụ visa chát quá. Hic :(

Naisana
18-05-2012, 14:17
Nghe nói có nhiều bạn làm visa NB thông qua công ty du lịch này http://tsttourist.com/Ho-tro/2-3/Visa.html . Bạn nào có quan tâm thì hỏi thử hen :)

NgaBum
18-05-2012, 15:42
Cũng có chung ý định, mình có 2 người xin được tham gia, có 1 bạn biết tiếng Nhật và ở Nhật 2 năm rồi.
Có gì xin liên lạc với mình theo số 0949505040, mình tên là Nga nhé, hnay 18/5 roi còn 2 ngày để book vé thôi :(

hananta
21-05-2012, 16:43
Hi all
Vì việc làm visa có vẻ khá phức tạp. Mình đang liên lạc với người bảo lãnh để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết nên đợt này chưa thể đặt vé ngay.
Rất cám ơn các bạn đã quan tâm. Mình sẽ theo dõi đợt vé khuyến mại tiếp theo. Nếu có thông tin mình sẽ thông báo lại cho mọi người.
Hy vọng chúng ta sẽ được ngắm hoa anh đào vào tháng 4 năm sau.

Naisana
22-05-2012, 01:20
Mình cũng có dự định đi Nhật vào mùa xuân năm sau nên ngay lúc AA bắt đầu tung vé siêu khuyến mãi, mình cũng bon chen thức tới 2h sáng để book vé. Nhưng rồi đến giai đoạn quyết định, mua hay không mua, mình tắt máy đi ngủ =))

Nghĩ đi nghĩ lại, rẻ chẳng được bao nhiêu mà vừa mạo hiểm lại vừa phiền phức. Nếu tính luôn cả chặng từ SG hay Hanoi đến KL, thì giá vé tổng cộng có khi lên tới 550 USD (x với tỷ giá visa + bank charge khoảng 21500 VND), rồi phải tính toán chặng bay SG-KL sao cho hợp lý để nối chuyến sang Nhật, có khi phải ngủ lại một đêm ở KL nữa. Ngoài ra, đa số các chuyến bay từ KL-HND đến Tokyo khoảng 10:30 pm ~11:00pm, nguy cơ ngủ lại nhà ga sân bay là rất cao vì 12h đêm toàn bộ hệ thống giao thông công cộng ở NB cũng đi ngủ hết (NO). Thêm chuyện quan trọng là, ngày dài tháng rộng, lỡ chẳng may các bác bộ Ngoại vu NB tuyên bố ngừng cấp visa du lịch tự túc cho người VN như HK hồi năm ngoái thì tiêu :(.

Nếu có đi, mình sẽ mua vé giá rẻ của JAL khoảng 760 USD ( x tỷ giá liên ngân hàng chỉ khoảng 20828 theo tỷ giá hiện thời) sau khi chắc chắn có visa. Chất lượng phục vụ của JAL thì không cần bàn cãi nữa, lại được bay thẳng không phải lo lắng chuyện nối chuyến bay.

Bạn nào có dự định đi vào khoảng tháng 4 năm sau thì vào "tám tám" cho dzui hen. Nếu có đi, hành trình của mình khoảng 12 ngày sơ lược như sau:

Tokyo 2 ngày
Nikko 1 ngày
Kyoto 2 ngày
Nara 1 ngày
Yoshinoyama 1.5 ngày
Osaka 1 ngày
Koyasan 1.5 ngày

Mình đi lung tung nên chắc không bạn nào chịu đi chung rồi ;) nhưng nếu gặp nhau đâu đó trên hành trình thì sẽ rất dzui...

mixi
22-05-2012, 07:44
mới check trên Airsia, phải có visa mới book được, trình passport đâu có xi nhê. Visa Nhật xin khó lắm, giả sử b mua dc vé mà ko xin dc visa thì mất toi 500usd

Naisana
22-05-2012, 09:27
@mixi: mua vé trên AA thì đâu cần phải có visa bạn ơi. Có $$$ trong credit card+pasport còn thời hạn là được rồi ;)

Demen
22-05-2012, 15:15
Nếu có đi, mình sẽ mua vé giá rẻ của JAL khoảng 760 USD ( x tỷ giá liên ngân hàng chỉ khoảng 20828 theo tỷ giá hiện thời) sau khi chắc chắn có visa. Chất lượng phục vụ của JAL thì không cần bàn cãi nữa, lại được bay thẳng không phải lo lắng chuyện nối chuyến bay. .

các nàng ơi, nói chung vé đi Nhật (đặc biệt là bay từ SGN) thì ko vội mua sớm cả năm làm gì rồi lăn tăn lo lắng mọi thứ cho màu già, vì VNA thỉnh thoảng tung ra khuyến mãi mà nói thiệt AA phải gọi bằng sư tỷ, khoảng từ 250++ hay 299++ thôi (VD bọn tớ đi đầu tháng 4 kỳ rồi, vé book xong xuôi đùng cái ngày 8/3 VNA tung chiêu làm bọn tớ trở tay ko kịp chỉ vớt đc 4 vé rẻ thôi)

vậy nên cứ ngồi canh VNA là đủ rùi, mỗi năm ít nhất 2-3 dịp nó khuyến mãi mà, như lần đầu tớ đi Nhật cũng vậy, VNA bán khứ hồi SGNNRTSGN có 2tr5 net nên kết quả lần đó nhóm tớ đi hơn 40ng

còn visa, khi nào vé xong thì bắt đầu làm thủ tục, visa Nhật vừa dễ vừa khó, chủ yếu cung cấp được: hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh, ... & đảm bảo bạn sẽ về VN sau khi vi vu bên đó (vậy nên ai có việc làm ổn định, thâm niên làm lâu năm cho 1 cty thường đc ưu tiên, & người già trên 60t hiển nhiên đậu visa)

hay, ráng gom đủ 10ng trở lên rồi thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour cho khỏe cái thân mình, ở SGN có apex-samuraitour giá tốt lại chất lượng khá í (sorry tớ ko quảng cáo, chỉ là tớ có chút kinh nghiệm với bọn này)

@Naisana: VNA, JAL hay ANA đều tính tỷ giá ngân hàng thương mại chứ ko tính tỷ giá liên ngân hàng đâu, nhưng hiện tại may mắn là 2 cái tỷ giá đó gần bằng nhau nên cũng thích ^^, ANA từ SGN có vé 450++ cũng rẻ đó.

Naisana
22-05-2012, 20:06
@Demen: mình mua vé của JAL hồi đầu tháng 3, nó tính mình tỷ giá 20810, thấy rẻ quá nên hí hửng tưởng tỷ giá liên ngân hàng hehe...Mua xong rồi cũng ngồi tiếc nuối khi VNA tung đợt khuyến mãi. Dù vậy mình vẫn yêu phong cách phục vụ của các bạn tiếp viên xinh đẹp của JAL hơn, đúng kiểu NB luôn, khách hàng là thượng đế :)

mixi
23-05-2012, 13:56
Hi all,
Mixi có hỏi ban X, đi tự túc qua Nhật từ SIngapore. No nói, thu tục visa giống như VN
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm
Nhưng khi xin là dạng tourist, chỉ cần CM tài chính, công việc ổn định (có quay về VN), trình vé may bay (return), hotel (địa chỉ, lưu trú) tại Nhật, lộ trình tại nhật là OK rồi.
bạn nào biết khi nào VN air có Km thì pm cho tớ nhé

Naisana
23-05-2012, 17:28
Hi all,
Mixi có hỏi ban X, đi tự túc qua Nhật từ SIngapore. No nói, thu tục visa giống như VN
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm
Nhưng khi xin là dạng tourist, chỉ cần CM tài chính, công việc ổn định (có quay về VN), trình vé may bay (return), hotel (địa chỉ, lưu trú) tại Nhật, lộ trình tại nhật là OK rồi.
bạn nào biết khi nào VN air có Km thì pm cho tớ nhé

Bạn Mixi đang học ở Sing huh? Người Sing thì đương nhiên được miễn visa NB ( 90 ngày) rồi nhưng mà non-Singaporean nếu có PR, Work Permit hay Student Pass thì cũng không cần thư bảo lãnh từ bên Nhật khi xin visa NB như ở VN. Tuy nhiên, bạn phải nộp hồ sơ xin visa tại ĐSQ NB ở Sing.

mixi
25-05-2012, 10:53
Bạn Mixi đang học ở Sing huh? Người Sing thì đương nhiên được miễn visa NB ( 90 ngày) rồi nhưng mà non-Singaporean nếu có PR, Work Permit hay Student Pass thì cũng không cần thư bảo lãnh từ bên Nhật khi xin visa NB như ở VN. Tuy nhiên, bạn phải nộp hồ sơ xin visa tại ĐSQ NB ở Sing.

bạn đó đi làm rồi, nhưng ko phải công dân Sin. hix, nếu ko cần thư bảo lãnh từ Nhật, nhưng xin dc giấy thư mời với tư cách cá nhân (du học sinh mời qua tham quan trường và có mộc trường) thì có cho phép ko nhỉ? hix,nếu ko dc, xin visa khó thế này thì có mua vé mbay giá rẻ cũng như ko. Àh, hôm wa, tớ dùng skyscanner quét vé ải ticket, AA có khi chào đến 7tr khứ hồi (qua Osaka)

khi3mkp
31-05-2012, 10:04
Cái này bay trong năm 2012 bạn à.

hangvnu
05-06-2012, 11:26
Mình cũng đang tính đi Nhật đợt tháng 8 tới đây, sau đó qua Hàn chơi vài ngày luôn mà đang lăn tăn vụ xin visa.

Liệu mình có cần phải xin visa đi Hàn trước ở VN không hay qua tới Nhật rồi mình xin cũng được nhỉ? Có bạn nào biết mấy vụ này không, bày cho mình với, cám ơn thật nhiều :)

tataxin
05-06-2012, 23:54
Mình cũng đang tính đi Nhật đợt tháng 8 tới đây, sau đó qua Hàn chơi vài ngày luôn mà đang lăn tăn vụ xin visa.

Liệu mình có cần phải xin visa đi Hàn trước ở VN không hay qua tới Nhật rồi mình xin cũng được nhỉ? Có bạn nào biết mấy vụ này không, bày cho mình với, cám ơn thật nhiều :)

bạn ơi tầm giữa tháng 10 bên Hàn đẹp hơn, sang lúc đó thích hơn bạn ạh.

mấy bạn này còn định đi Hàn vào năm sau (2013) ko vậy??

Demen
06-06-2012, 11:39
Mình cũng đang tính đi Nhật đợt tháng 8 tới đây, sau đó qua Hàn chơi vài ngày luôn mà đang lăn tăn vụ xin visa.

Liệu mình có cần phải xin visa đi Hàn trước ở VN không hay qua tới Nhật rồi mình xin cũng được nhỉ? Có bạn nào biết mấy vụ này không, bày cho mình với, cám ơn thật nhiều :)

Theo tớ bạn nên xin đầy đủ visa từ VN, vì xin từ 1 nước thứ 3 thật ra ko dễ hơn tẹo nào mà còn mất thời gian, ý tớ là bạn có nhiều thời gian khi ở Nhật sao, cứ xin sẵn đi rồi để mình yên tâm mà vi vu.

KinqV
09-06-2012, 19:08
các nàng ơi, nói chung vé đi Nhật (đặc biệt là bay từ SGN) thì ko vội mua sớm cả năm làm gì rồi lăn tăn lo lắng mọi thứ cho màu già, vì VNA thỉnh thoảng tung ra khuyến mãi mà nói thiệt AA phải gọi bằng sư tỷ, khoảng từ 250++ hay 299++ thôi (VD bọn tớ đi đầu tháng 4 kỳ rồi, vé book xong xuôi đùng cái ngày 8/3 VNA tung chiêu làm bọn tớ trở tay ko kịp chỉ vớt đc 4 vé rẻ thôi)

vậy nên cứ ngồi canh VNA là đủ rùi, mỗi năm ít nhất 2-3 dịp nó khuyến mãi mà, như lần đầu tớ đi Nhật cũng vậy, VNA bán khứ hồi SGNNRTSGN có 2tr5 net nên kết quả lần đó nhóm tớ đi hơn 40ng

-> Mọi người làm sao để biết tin khuyến mãi ấy nhỉ. Có đăng ký email gì với VN Air để nhận ko vậy?

Còn nếu ko chờ khuyến mãi thì có thể mua trc vài tháng qua hãng China Eastern Airlines (China Southern đắt hơn), bay từ HCM quá cảnh ở Thượng Hải. Giá tầm 500-650 à. Bạn mình tuần trước mua vé HCM-Narita 1/7-7/8 hết tầm 595$ tính cả phí ngân hàng ACB khi thanh toán.

naloan
09-06-2012, 23:27
Mình cũng rất rất muốn tham gia, nhưng bạn chủ topic đi từ HN rùi, có bạn nào đi từ SG với mình cho đỡ pùn ko nhỉ? :)
Mình chưa có kinh nghiệm săn vé j cả :(, các bạn và các ACE ... hú giúp mình khi nào mua được nhé.
Thank nhìu nhìu!
YM của mình: nguyenanhloan84

Demen
11-06-2012, 09:46
-> Mọi người làm sao để biết tin khuyến mãi ấy nhỉ. Có đăng ký email gì với VN Air để nhận ko vậy?

Còn nếu ko chờ khuyến mãi thì có thể mua trc vài tháng qua hãng China Eastern Airlines (China Southern đắt hơn), bay từ HCM quá cảnh ở Thượng Hải. Giá tầm 500-650 à. Bạn mình tuần trước mua vé HCM-Narita 1/7-7/8 hết tầm 595$ tính cả phí ngân hàng ACB khi thanh toán.

VNA có email thông báo khuyến mãi bằng í bạn, bạn vào đăng ký rồi sẽ đc nhận email, lưu ý là vé KM hết rất nhanh, chỉ sau 1 ngày hoặc ngày rưỡi là sạch bong, vậy nên bạn phải check mail thường xuyên nhé, chứ đợi báo đăng rồi mới hỏi thì tèo mất dịp

Cơ mà SGNNRT khứ hồi của của China Eastern mà giá ~ 600$ thì cũng hơi chua nhỉ, vì phải transit nữa mệt lắm, sao ko hỏi các đại lý bán vé, họ luôn có vé thưởng của VNA đem ra bán public giá có khi rẻ hơn giá trên đó,

Hay bay bằng ANA thì cũng 450++ thôi, bay thẳng khỏe hơn nhiều :)

mixi
12-06-2012, 14:25
Mình cũng rất rất muốn tham gia, nhưng bạn chủ topic đi từ HN rùi, có bạn nào đi từ SG với mình cho đỡ pùn ko nhỉ? :)
Mình chưa có kinh nghiệm săn vé j cả :(, các bạn và các ACE ... hú giúp mình khi nào mua được nhé.
Thank nhìu nhìu!
YM của mình: nguyenanhloan84

tớ là dân sài gòn và sẽ đi từ sg nhưng không biết từ ngày nào hehe, ..vì vụ lo visa hơi chua. Khi sang Nhật mà không biết tiếng Nhật là xem như tiêu đời vì ngay cả tạp chí "playboy" nó còn dịch sang tiếng nhật thì huống hồ chi mấy cái phuong tiện công cộng hehe. Vụ đi bụi này, có vẻ xa vời lắm

jerryairasia
13-06-2012, 16:36
Cơ hội cho các bạn đi phượt giá rẻ với AirAsia dịp tháng 9/ 2012 tới
Kính mời các bạn tham gia :
Cùng AirAsia.com và Miantour.com trải nghiệm F1 lần đầu tiên tại Việt Nam và giảm giá 20% giá vé cho tất cả các tuyến bay của AirAsia.com
Tại chương trình AirAsia Roadshow F1 từ ngày 15-17/6 (Vincom Đồng Khởi); 22-24/6 (Crescent Q7)
GIẢM TỪ 20% cho vé máy bay và KHÔNG PHÍ DỊCH VỤ đi từ 1/9 – 15/11/2012 (so với giá phổ thông công bố trên website)
Thử nghiệm lái xe đua F1 mô hình để có cơ hội trúng cặp vé hạng Grandstand hoặc Walkabout đi xem trực tiếp chặng đua Singapore Grand Prix 2012 (bao gồm chi phí vé máy bay và khách sạn) vào tháng 9. Mọi chi tiết liên hệ email : [email protected]
Chương trình do www.AirAsia.com và www.Miantour.com phối hợp thực hiện.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/doanh-nghiep-viet/2012/06/cung-airasia-trai-nghiem-f1/

naloan
13-06-2012, 22:40
tớ là dân sài gòn và sẽ đi từ sg nhưng không biết từ ngày nào hehe, ..vì vụ lo visa hơi chua. Khi sang Nhật mà không biết tiếng Nhật là xem như tiêu đời vì ngay cả tạp chí "playboy" nó còn dịch sang tiếng nhật thì huống hồ chi mấy cái phuong tiện công cộng hehe. Vụ đi bụi này, có vẻ xa vời lắm

Thế là bạn Mixi có xuất phát điểm giống mình í, nghĩa là chưa có j hết, hehe. Thui kệ cứ thik đi trước đi rùi tìm cách sau. Để mình thử nhờ bạn mình xem có thể sắp xếp để dẫn mình/ bọn mình (nếu có cơ hội đi chung với Mixi) đi vòng vòng ko. Cùng lắm thì lại cày và nộp tiền cho Vietravel vậy, cơ mà quyết tâm ngắm hoa sang năm lắm rùi ;)).
P/s: í chik, ko biết nhà phuot.vn có cấm nêu tên mấy bạn cty du lịch ko....

Naisana
14-06-2012, 06:51
Thế là bạn Mixi có xuất phát điểm giống mình í, nghĩa là chưa có j hết, hehe. Thui kệ cứ thik đi trước đi rùi tìm cách sau. Để mình thử nhờ bạn mình xem có thể sắp xếp để dẫn mình/ bọn mình (nếu có cơ hội đi chung với Mixi) đi vòng vòng ko. Cùng lắm thì lại cày và nộp tiền cho Vietravel vậy, cơ mà quyết tâm ngắm hoa sang năm lắm rùi ;)).
P/s: í chik, ko biết nhà phuot.vn có cấm nêu tên mấy bạn cty du lịch ko....

Mình biết có nhiều bạn một chữ TN cũng không biết nhưng vẫn "vô tư" du lịch bụi NB đó bạn, chỉ cần bạn lên hành trình thật chi tiết và cẩn thận. Mình cũng đang "cày" để năm sau ngắm hoa nè :))

mixi
14-06-2012, 08:20
Cùng lắm thì lại cày và nộp tiền cho Vietravel vậy, cơ mà quyết tâm ngắm hoa sang năm lắm rùi ;)).
P/s: í chik, ko biết nhà phuot.vn có cấm nêu tên mấy bạn cty du lịch ko....

Không cấm post ten du lịch đâu, nhưng mà tớ không đi tour đâu hix.... nó ép người như ép xác. 4h30, bắt dậy đánh răng thì làm sao sống sót nổi. Hơn nữa, tour 40tr cho 7-8 ngày, số tiền lớn so với thu nhập tớ. Bỏ đống tiền để đi chơi có vài ngày, tớ không ham lắm. Cho nên, với Nhật, Tớ chi cần 20-25tr cho 5 ngày được rồi (total). Tớ đang học tiếng nhật, heheh, từ đây đến tuổi về hưu, hy vọng, đi bụi được . Tớ chỉ thik đi Nhật vì muốn xem phong cách sống của người dân thế nào, có đúng như sách nói không. Nhịp sống hối hả, văn minh lịch sự, đường xá sạch sẽ, giao thông hiện đại v.v..

naloan
14-06-2012, 08:42
Naisana với Mixi ơi ơi, thế cứ hóng tin nhau xem tình hình thế nào nha...Hy vọng là lên đường được đúng dịp và có dịp đi cùng mọi người.. vui vui
Naloan còn ngưỡng mộ hoa tử đằng nữa, hok bít có đi 1 lần ngắm cả 2 bé hoa được huk, cứ thấy ảnh chụp là mê tít mắt í ^^

Naisana
14-06-2012, 09:27
Không cấm post ten du lịch đâu, nhưng mà tớ không đi tour đâu hix.... nó ép người như ép xác. 4h30, bắt dậy đánh răng thì làm sao sống sót nổi. Hơn nữa, tour 40tr cho 7-8 ngày, số tiền lớn so với thu nhập tớ. Bỏ đống tiền để đi chơi có vài ngày, tớ không ham lắm. Cho nên, với Nhật, Tớ chi cần 20-25tr cho 5 ngày được rồi (total). Tớ đang học tiếng nhật, heheh, từ đây đến tuổi về hưu, hy vọng, đi bụi được . Tớ chỉ thik đi Nhật vì muốn xem phong cách sống của người dân thế nào, có đúng như sách nói không. Nhịp sống hối hả, văn minh lịch sự, đường xá sạch sẽ, giao thông hiện đại v.v..


Naisana với Mixi ơi ơi, thế cứ hóng tin nhau xem tình hình thế nào nha...Hy vọng là lên đường được đúng dịp và có dịp đi cùng mọi người.. vui vui
Naloan còn ngưỡng mộ hoa tử đằng nữa, hok bít có đi 1 lần ngắm cả 2 bé hoa được huk, cứ thấy ảnh chụp là mê tít mắt í ^^

@mixi & naloan: nếu bay AA hay săn lùng được vé giá rẻ và tiết kiệm thì 20~25tr cho chuyến đi 5 ngày ở Nhật cũng có thể ăn chơi nhảy múa được rồi :)). Tui ước gì visa NB không quá khó khăn thì tui cũng ráng "cày cuốc" để mỗi năm hai bận đi ngắm sakura (mùa xuận) và momiji (mùa thu) cho đến khi nào chán chê thì thôi :))

oldteatree
14-06-2012, 16:01
tớ là dân sài gòn và sẽ đi từ sg nhưng không biết từ ngày nào hehe, ..vì vụ lo visa hơi chua. Khi sang Nhật mà không biết tiếng Nhật là xem như tiêu đời vì ngay cả tạp chí "playboy" nó còn dịch sang tiếng nhật thì huống hồ chi mấy cái phuong tiện công cộng hehe. Vụ đi bụi này, có vẻ xa vời lắm

Mình nhắm Nhật từ cái thời chưa có mấy hãng bay rẻ kìa,nhưng visa là 1 cửa ải chứ ko phải do cày kiếm tiền đi khó.Vé rẻ có,mua rồi mà ko có visa là đứt ruột,dù sao cũng bằng US$ chứ có phải 1,2 ngàn gì đâu!Mà 2 dân lang thang như các anh chị em trong này thì phải ngon,bổ,rẻ cho dù có hơi bụi cũng ko sao để thoả ước mơ.
Tiếng Nhật bây giờ không phải là trở ngại nữa cho dù ko biết,ngay cả China mà còn đi được dù dân bên đó là chúa dốt tiếng Anh...



Mới trải qua vụ visa Taiwan phát bực dù đang ngồi ở Taichung đây,vì vậy khi nào chắc có visa hẳn mua vé để khỏi xót...

naloan
14-06-2012, 21:36
Mình nhắm Nhật từ cái thời chưa có mấy hãng bay rẻ kìa,nhưng visa là 1 cửa ải chứ ko phải do cày kiếm tiền đi khó.Vé rẻ có,mua rồi mà ko có visa là đứt ruột,dù sao cũng bằng US$ chứ có phải 1,2 ngàn gì đâu!Mà 2 dân lang thang như các anh chị em trong này thì phải ngon,bổ,rẻ cho dù có hơi bụi cũng ko sao để thoả ước mơ.
Tiếng Nhật bây giờ không phải là trở ngại nữa cho dù ko biết,ngay cả China mà còn đi được dù dân bên đó là chúa dốt tiếng Anh...
Mới trải qua vụ visa Taiwan phát bực dù đang ngồi ở Taichung đây,vì vậy khi nào chắc có visa hẳn mua vé để khỏi xót...

Sao Naloan lại nghe nói là phải có vé máy bay rùi mới xin visa được ta? Mà mấy nước này cần j phải khó khăn vậy hen, mình đang sống thoải mái ở nước mình mà, đi 1 vòng thôi í mà :(

tubewar
14-06-2012, 22:56
Mình vừa đi Nhật về nên. Hai vc mình đi tự túc, nhờ 1 ng bạn đang sống bên Nhật mời sang. Làm visa khá khó khăn đó.

Cara
14-06-2012, 23:39
Mình cũng lên kế hoạch năm sau đi Hàn và Nhật, do đó ngoài cái sổ tiết kiệm ra thì lo visa là 1 chuyện đau đầu, chắc nhờ bạn bè giúp giùm cái thư mời của trường đại học nào đó quá, vì mình thuộc dạng kén visa ( nữ, chưa lập gia đình, chưa con cái, kinh doanh tự do) ... hic hic, nghĩ tới cái đống bùi nhùi đó là chẳng muốn đi xin, giờ chỉ còn hi vọng vớt vát là có mấy đứa rải rác master, PhD ... tùm lum để nhờ thôi, chẳng biết sao nữa huhu.

Naisana
15-06-2012, 00:33
Sao Naloan lại nghe nói là phải có vé máy bay rùi mới xin visa được ta? Mà mấy nước này cần j phải khó khăn vậy hen, mình đang sống thoải mái ở nước mình mà, đi 1 vòng thôi í mà :(

@Naloan: Không phải là vé máy bay mà chỉ là booking vé thôi bạn ơi. Bạn cứ gọi lên đại lý vé máy bay book vé rồi in booking ra nộp cho LSQ là được rồi.
Người VN sang đó ( nhất là dân XKLĐ) rồi trốn ở lại rất đông nên họ cực kỳ khó khăn khi cấp visa du lịch tự túc cho công dân những quốc gia có nguy cơ cao như VN.


Mình cũng lên kế hoạch năm sau đi Hàn và Nhật, do đó ngoài cái sổ tiết kiệm ra thì lo visa là 1 chuyện đau đầu, chắc nhờ bạn bè giúp giùm cái thư mời của trường đại học nào đó quá, vì mình thuộc dạng kén visa ( nữ, chưa lập gia đình, chưa con cái, kinh doanh tự do) ... hic hic, nghĩ tới cái đống bùi nhùi đó là chẳng muốn đi xin, giờ chỉ còn hi vọng vớt vát là có mấy đứa rải rác master, PhD ... tùm lum để nhờ thôi, chẳng biết sao nữa huhu.

@Cara: Mình nghe nói xin visa HQ dễ thở hơn visa NB một chút. Visa NB đúng là "chua" thiệt nhưng bạn sẽ thấy công sức bỏ ra không hề uổng phí chút nào khi đặt chân đến xứ sở hoa anh đào. Trust me!!! ;)

mixi
15-06-2012, 09:22
@mixi & naloan: nếu bay AA hay săn lùng được vé giá rẻ và tiết kiệm thì 20~25tr cho chuyến đi 5 ngày ở Nhật cũng có thể ăn chơi nhảy múa được rồi :)). Tui ước gì visa NB không quá khó khăn thì tui cũng ráng "cày cuốc" để mỗi năm hai bận đi ngắm sakura (mùa xuận) và momiji (mùa thu) cho đến khi nào chán chê thì thôi :))

Mình nghĩ mình sẽ xin được visa vì hồ sơ của mình cũng kool lắm, chỉ thiếu mỗi giấy thư mời từ bên Nhật.Tuy nhiên, đi chơi mà không có bạn hiền thì không vui. Tài khoản NH cung dễ mà, bạn chỉ cần chuyển tiền qua lại giữa 2 tài khoản, nhờ bank xác nhận là xong. Kiếm hợp đồng lao động dài hạn. Mình e khó kiếm giấy mời qua Nhật thôi. Àh, nếu mình được sinh viên Nhật viết thư mời qua Nhật tham quan trường học nhưng không có mộc trường thì có được không nhĩ? Nó mời với tư cách công dân Nhật, mời dân Vn qua giao lưu văn hóa hihi

Naisana
15-06-2012, 10:06
@mixi: Mình nghĩ người bạn Nhật của bạn nên dùng tư cách cá nhân mời thì tốt hơn. Bạn có hình chụp chung với người bạn đó không, kẹp vài tấm vào hồ sơ là ok nhất :), nếu không thì phải chứng minh quan hệ rắc rối lắm :(

mixi
15-06-2012, 13:43
@Naisana: Tức là, nó chỉ cần viết lá thư bằng tiếng nhật trogn đó nó mời mình qua tham quan đất nước thôi phải không? hehe, vậy cũng được, vì cuối tháng 7, có đứa đệ tử của anh mình qua đây giao lưu. Mình dắt nó đi chơi nên tấm hình chụp chung là vô tư. Mình kêu nó làm dáng, tha hồ chụp. Hix, chỉ điều mới gặp nhau mà bắt nó ngồi viết đơn , chắc nó chửi dân VN lợi dụng quá. Mà chắc không sao, nó tuổi 9x nên có lẽ dễ. Bạn naloan gì đó, có nick không,nếu ok , đến ngày nó qua, bạn đi theo mình, để chup chung với nó, rồi trong đơn xin, ghi lèo vài tên cho chắc

naloan
15-06-2012, 14:20
@mixi: Mình cám ơn Mixi trước nha! Nick của mình là nguyenanhloan84.

Naisana
15-06-2012, 15:13
Tức là, nó chỉ cần viết lá thư bằng tiếng nhật trogn đó nó mời mình qua tham quan đất nước thôi phải không? hehe, vậy cũng được, vì cuối tháng 7, có đứa đệ tử của anh mình qua đây giao lưu. Mình dắt nó đi chơi nên tấm hình chụp chung là vô tư. Mình kêu nó làm dáng, tha hồ chụp. Hix, chỉ điều mới gặp nhau mà bắt nó ngồi viết đơn , chắc nó chửi dân VN lợi dụng quá. Mà chắc không sao, nó tuổi 9x nên có lẽ dễ. Bạn naloan gì đó, có nick không,nếu ok , đến ngày nó qua, bạn đi theo mình, để chup chung với nó, rồi trong đơn xin, ghi lèo vài tên cho chắc

@Mixi: bạn lưu ý một số điểm sau để không mất thời gian gửi giấy tờ qua lại giữa VN và NB

1/ Thư mời phải làm theo đúng form chứ không phải tự viết lá thư bằng TN - bản gốc
2/ Ngoài thư mời, người mời cần cung cấp thêm Giấy xác nhận cư trú (住民票) - bản gốc
3/ Xin thệm copy của cuốn passport của người mời cho chắc ăn
4/ Ngày tháng trên toàn bộ giấy tờ cho đến thời điểm nộp hồ sơ đều phải trong vòng 3 tháng nhe bạn :)

naloan
15-06-2012, 22:01
Có một người tư vấn như Naisana thì những cái khó nó giảm đi 1 nữa rùi :)

greencolor
17-06-2012, 15:04
Chị ơi, hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải?! cái khó nhất để xin visa Nhật đối với đa số mọi người đi du lịch tự túc vào Nhật là tìm đâu ra cái THƯ MỜI đó chị!, không phải ai cũng quen hay có người thân ở Nhật đâu! vì các nước khác đa số không đòi hỏi cái "Thư Mời" vô lý này đâu!.
- Còn việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." thì chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, mọi người đa số tự làm được hết!
- Còn vé Khuyến mãi của Vietnamairlines thì đừng mong có vé rẻ! có lẻ chị chưa cộng hết các khoản phí của nó nên chưa biết số tiền total của nó???! lần trước chị nói book được vé rẻ của VNA tổng cộng hết các khoản thuế là bao nhiêu 1 vé??? Riêng vé KM của AirAsia.com thường tổng cộng hết các phí phải trả chỉ từ 350 đến 400 USD là cùng (khứ hồi: SNG-KUL + KUL-Tokyo HND), không biết vé của VNA KM tổng số tiền phải trả là bao nhiêu mà chị cho là rẻ??? vì trước khi book vé đi nước nào tôi cũng lên VNA trước để so sánh nhưng không khi nào có vé rẻ hơn các hãng khác được! chị và các bạn khác nên cân nhắc khi book vé của VNA không khéo mua vé đắc mà cứ tưởng mua được vé rẻ!

các nàng ơi, nói chung vé đi Nhật (đặc biệt là bay từ SGN) thì ko vội mua sớm cả năm làm gì rồi lăn tăn lo lắng mọi thứ cho màu già, vì VNA thỉnh thoảng tung ra khuyến mãi mà nói thiệt AA phải gọi bằng sư tỷ, khoảng từ 250++ hay 299++ thôi (VD bọn tớ đi đầu tháng 4 kỳ rồi, vé book xong xuôi đùng cái ngày 8/3 VNA tung chiêu làm bọn tớ trở tay ko kịp chỉ vớt đc 4 vé rẻ thôi)

vậy nên cứ ngồi canh VNA là đủ rùi, mỗi năm ít nhất 2-3 dịp nó khuyến mãi mà, như lần đầu tớ đi Nhật cũng vậy, VNA bán khứ hồi SGNNRTSGN có 2tr5 net nên kết quả lần đó nhóm tớ đi hơn 40ng

còn visa, khi nào vé xong thì bắt đầu làm thủ tục, visa Nhật vừa dễ vừa khó, chủ yếu cung cấp được: hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh, ... & đảm bảo bạn sẽ về VN sau khi vi vu bên đó (vậy nên ai có việc làm ổn định, thâm niên làm lâu năm cho 1 cty thường đc ưu tiên, & người già trên 60t hiển nhiên đậu visa)

hay, ráng gom đủ 10ng trở lên rồi thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour cho khỏe cái thân mình, ở SGN có apex-samuraitour giá tốt lại chất lượng khá í (sorry tớ ko quảng cáo, chỉ là tớ có chút kinh nghiệm với bọn này)

@Naisana: VNA, JAL hay ANA đều tính tỷ giá ngân hàng thương mại chứ ko tính tỷ giá liên ngân hàng đâu, nhưng hiện tại may mắn là 2 cái tỷ giá đó gần bằng nhau nên cũng thích ^^, ANA từ SGN có vé 450++ cũng rẻ đó.

Naisana
17-06-2012, 21:25
@Greencolor: VNA rất thường xuyên có vé giá rẻ đi Nhật, thông tin này là chính xác đó bạn ơi. Chỉ có điều là vé giá rẻ nhất của VNA chỉ trong vòng một vài ngày sau khi tung ra chương trình là hết sạch, không dễ dàng để mua. Mình nghĩ là lý do tại sao thì ai cũng biết hết rồi ;) . Tuy nhiên nếu có thông tin và nhanh chân nhanh tay thì vẫn mua được đó bạn ơi. Nhưng mà không phải ai cũng dám mua khi chưa cầm chắc visa trong tay :(

Còn chuyện cái "Thư mời vô lý" thì mình lại nghĩ đó là chuyện bình thường, nhập gia tùy tục thôi. Mỗi quốc gia đều đã cân nhắc trước khi đưa ra quy định và chắc chắn là họ có lý do của họ. Giống như VN mình nè, mấy tháng gần đây bỗng nhiên cực kỳ khó khăn khi cấp visa nhập cảnh cho công dân Ấn Độ, làm mình cũng đứng ngồi không yên mỗi lần có bạn Ấn Độ nào đó phải vào VN để họp hành :))


Chị ơi, hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải?! cái khó nhất để xin visa Nhật đối với đa số mọi người đi du lịch tự túc vào Nhật là tìm đâu ra cái THƯ MỜI đó chị!, không phải ai cũng quen hay có người thân ở Nhật đâu! vì các nước khác đa số không đòi hỏi cái "Thư Mời" vô lý này đâu!.
- Còn việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." thì chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, mọi người đa số tự làm được hết!
- Còn vé Khuyến mãi của Vietnamairlines thì đừng mong có vé rẻ! có lẻ chị chưa cộng hết các khoản phí của nó nên chưa biết số tiền total của nó???! lần trước chị nói book được vé rẻ của VNA tổng cộng hết các khoản thuế là bao nhiêu 1 vé??? Riêng vé KM của AirAsia.com thường tổng cộng hết các phí phải trả chỉ từ 350 đến 400 USD là cùng (khứ hồi: SNG-KUL + KUL-Tokyo HND), không biết vé của VNA KM tổng số tiền phải trả là bao nhiêu mà chị cho là rẻ??? vì trước khi book vé đi nước nào tôi cũng lên VNA trước để so sánh nhưng không khi nào có vé rẻ hơn các hãng khác được! chị và các bạn khác nên cân nhắc khi book vé của VNA không khéo mua vé đắc mà cứ tưởng mua được vé rẻ!

mixi
18-06-2012, 08:40
@mixi: Mình cám ơn Mixi trước nha! Nick của mình là nguyenanhloan84.

mình add nick bạn rồi, nhưng có điều xin visa khó khăn thế. Mấy người Nhật mình quen như dạng qua đường, chứ có email, thân thiết gì đâu. Ủa, mà sao mình co người bạn, nó là dân Vn làm cty nước ngoài, xin visa du lịch Mỹ dạng tự túc là đường. Chỉ cần CM đi du lịch, và có quay về VN. Tất nhiên, tiếng anh lưu loát để lập luận với DSQ.
Tình hình khó khăn thế này,biết chừng nào xin dược visa Nhật

naloan
18-06-2012, 12:19
mình add nick bạn rồi, nhưng có điều xin visa khó khăn thế. Mấy người Nhật mình quen như dạng qua đường, chứ có email, thân thiết gì đâu. Ủa, mà sao mình co người bạn, nó là dân Vn làm cty nước ngoài, xin visa du lịch Mỹ dạng tự túc là đường. Chỉ cần CM đi du lịch, và có quay về VN. Tất nhiên, tiếng anh lưu loát để lập luận với DSQ.
Tình hình khó khăn thế này,biết chừng nào xin dược visa Nhật

Mình nghĩ là sẽ xin được thôi ko quá khó khăn đâu, cứ thoải mái để đi chơi cho nó sảng khoái, cũng phải thể hiện tinh thần bình đẳng quốc tế xíu chứ :) . Mình có "thèm vào" ở lại Nhật đâu nào, hehe...

Naisana
18-06-2012, 14:49
Xin visa NB quả thật là một câu chuyện dài với nhiều tình tiết "ly kỳ hấp dẫn", nhiều khi làm mình thót tim ;). Nhưng mà giống bạn Naloan nói cứ thoải mái để đi chơi cho sảng khoái. Bản thân mình chắc bị "bệnh nghề nghiệp" nên mình rất là có hứng thú với mấy vụ thủ tục giấy tờ, visa xuất nhập cảnh thế này, càng khó càng dzui. Thiệt là "BỊNH" quá đi hen :))


Mình nghĩ là sẽ xin được thôi ko quá khó khăn đâu, cứ thoải mái để đi chơi cho nó sảng khoái, cũng phải thể hiện tinh thần bình đẳng quốc tế xíu chứ :) . Mình có "thèm vào" ở lại Nhật đâu nào, hehe...

sekitan
18-06-2012, 14:51
Topic dài quá, đọc mà chưa biết đc là các bạn đã mua đc vé chưa?
Bạn mình trc đi VNA khứ hồi HN-Osaka 450$. Theo như bạn ý nói thì khi xin visa là họ phỏng vấn, thấy mình có cv ổn định, tiếng anh ngon, đi những nc khác rồi thì họ vẫn cấp visa cho. Cũng ko đến nỗi khó quá.

Demen
18-06-2012, 17:02
Chị ơi, hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải?! cái khó nhất để xin visa Nhật đối với đa số mọi người đi du lịch tự túc vào Nhật là tìm đâu ra cái THƯ MỜI đó chị!, không phải ai cũng quen hay có người thân ở Nhật đâu! vì các nước khác đa số không đòi hỏi cái "Thư Mời" vô lý này đâu!.
- Còn việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." thì chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, mọi người đa số tự làm được hết!
- Còn vé Khuyến mãi của Vietnamairlines thì đừng mong có vé rẻ! có lẻ chị chưa cộng hết các khoản phí của nó nên chưa biết số tiền total của nó???! lần trước chị nói book được vé rẻ của VNA tổng cộng hết các khoản thuế là bao nhiêu 1 vé??? Riêng vé KM của AirAsia.com thường tổng cộng hết các phí phải trả chỉ từ 350 đến 400 USD là cùng (khứ hồi: SNG-KUL + KUL-Tokyo HND), không biết vé của VNA KM tổng số tiền phải trả là bao nhiêu mà chị cho là rẻ??? vì trước khi book vé đi nước nào tôi cũng lên VNA trước để so sánh nhưng không khi nào có vé rẻ hơn các hãng khác được! chị và các bạn khác nên cân nhắc khi book vé của VNA không khéo mua vé đắc mà cứ tưởng mua được vé rẻ!

Bạn tự tin gớm nhỉ, có câu biết thì thưa thốt còn không biết thì ....

Tớ đây trong vòng 2 năm nay đi Nhật (SGNNRTSGN) mới được 3 lần, 1 lần đi công tác nên ko lăn tăn bất cứ chuyện gì, 2 lần còn lại đều đi là do săn được vé rẻ của VNA, và xin thưa với bạn rằng sau khi đã cộng tất cả các khoản thì 1 lần tớ mua với giá 2 triệu rưỡi VND và lần gần đây nhất (8/3/2012) là 250USD.

Xin hỏi, giá như vậy có được gọi là rẻ chưa vậy bạn???

À, chắc bạn rành thông tin visa Nhật lắm hả? Thế đi Nhật được mấy lần rồi? Tự xin visa mấy lần rồi?

Phần tớ đây, ko dám "tự tin" cỡ bạn, nhưng kinh nghiệm làm admin cho cty Nhật mười mấy năm, cộng thêm thâm niên ăn chơi vi vu cũng đếm trên 3bàn tay, nên việc xin visa (ko chỉ Nhật) nói chung cũng có chút biết sơ sơ ;)

naloan
18-06-2012, 21:24
Chị Demen ơi, có j hay chị Demen kể thêm nha. Với cả tư vấn giúp em nếu khi nào VNA có KM nữa nhé!
Topic có chị Dế với Naisana thật là tuyệt.
Em thấy VNA có post tin thế này mọi người có kinh nghiệm xem giúp em với, ko bít là có dễ mua ko, mục Chương trình "Cất cánh dễ dàng với thẻ nội địa" í ạ, em định mua vé đi Yangon đầu tháng 9 này (xin lỗi cả nhà nha em làm loãng topic xíu, ở đây thấy có cả vé đi Tokyo cũng hấp dẫn quá mà áp dụng đến tháng 9/2012 thôi nên ko thuộc tầm ngắm của topic mình rùi) http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam

greencolor
20-06-2012, 18:39
Chị nên xem lại kĩ những gì tôi đã viết cho chị, tính tôi rất thẳng tôi viết sao là ý vậy chứ không có nghĩa đen nghĩa bóng méo mó gì cả, có lẽ chị là người có óc hay “tưởng tượng” nhiều nên nghĩ sai lệt ý của tôi (?) và chị nên đọc kĩ hết lại những lời tôi đã viết cho chị cùng những lời viết hôm nay, đọc xong có lẽ chị sẽ có câu trả lời vì sao tôi đã nói với chị như vậy!
@“Bạn tự tin gớm nhỉ, có câu biết thì thưa thốt còn không biết thì ....”: Tôi đã khoe khoang hay đã nói điều gì đâu mà chị cho tôi tự tin này nọ??!, tôi chưa hiểu hết ý của chị !??
- Tôi đâu có nói hay phủ nhận là VNA không có khuyến mãi (KM) đâu? Chỉ thắc mắc là giá vé KM bao gồm luôn thuế là bao nhiêu thì mới biết là rẻ!, vì chị không đưa ra giá chị book được vé rẻ đã bao gồm các khoản thuế là bao nhiêu nên không thể biết là có thật rẻ không vì chưa chắc vé KM lúc nào cũng rẻ đâu! Người đi du lịch tự túc điều quan trọng là chỉ cần biết giá vé sau cùng phải trả là bao nhiêu khi cộng hết các khoản thuế, có người khoe là book được vé 0đ, nhưng thực sự là còn các khoản thuế nhiều khi rất cao chứ đừng nghĩ là không phải trả đồng nào nhé! Nay chị đã tiết lộ rõ ràng đã mua được vé KM của VNA là: “2 triệu rưỡi VND và lần gần đây nhất (8/3/2012) là 250USD.” Đã bao gồm các khoản thuế, có thật là chị đã book được vé với số tiền này không???
- Theo tôi cũng như các bạn khác công nhận nếu chị mua được giá vé này là quá rẻ!, chị rất giỏi!. Nhưng theo bạn Naisana thì “không dễ dàng để mua. Mình nghĩ là lý do tại sao thì ai cũng biết hết rồi …” Có lẽ chị là 1 người may mắn trong số hàng ngàn người book vé trong đợt KM của VNA đó hihi…(!?) . Xin chúc mừng chị!

- Còn thông tin xin visa du lịch tự túc vào Nhật tôi không dám nói là người “rành”, bởi vì riêng nước Nhật tôi chưa xin visa du lịch tự túc lần nào cũng như không nói được từ nào tiếng Nhật, nhưng tôi đã nắm được tương đối cơ bản đầy đủ thông tin qua trang web của Sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nhật tại VN, cũng dễ mà chị hình như ai cũng biết điều này, thời đại internet mà!? + thêm thông tin thực tế từ các bạn trên Phượt, như thông tin tư vấn đã đi thực tế từ bạn Naisana rất rõ ràng bổ ích, tin cậy!

- Chị cho biết là đã đi Nhật nhiều lần (được 3 lần) và “làm admin cho cty Nhật mười mấy năm, cộng thêm thâm niên ăn chơi vi vu cũng đếm trên 3bàn tay…” vậy mà đọc qua tư vấn của chị cho mọi người THẬT LẤY LÀM TIẾC CHO SỰ ĐI NHIỀU CỦA CHỊ! nếu ai chưa nắm rõ thông tin xin visa tự túc vào Nhật mà vội vàng thực hiện theo tư vấn của chị thì rất mạo hiểm!:
- 1/ Thứ nhất: muốn mua vé rẻ, vé KM từ các hãng hàng không đương nhiên là phải book vé trước thời gian dài, điều này là tất nhiên ai cũng biết! vậy mà chị lại tư vấn: “ vé đi Nhật (đặc biệt là bay từ SGN) thì ko vội mua sớm cả năm làm gì rồi lăn tăn lo lắng mọi thứ cho màu già, vì VNA thỉnh thoảng tung ra khuyến mãi mà nói thiệt AA phải gọi bằng sư tỷ “ điều này chị có dám chắc là đa số mọi người nhất là các bạn có nhu cầu muốn đi du lịch tự túc mua được vé rẻ của VNA không??? Tôi nghĩ rất phiêu lưu không thể trông chờ sự “may rủi” này được vì theo ý tôi nghĩ VNA chỉ tung ra vài vé (con số này có ai biết bao nhiêu? chị có nắm được!?) mà nhu cầu book vé rẻ là hàng ngàn người! Muốn có vé rẻ theo tôi là nên chuẩn bị book từ trước và phải canh nhiều đợt KM của các hãng khác chứ không thể chỉ chờ 1 mình VNA !

- 2/ @ ” còn visa, khi nào vé xong thì bắt đầu làm thủ tục”: điều này chị đã tư vấn “ngược” rồi ! không ai dám mạo hiểm như chị cả đâu nhất là xin visa tự túc vào Nhật không phải dễ dàng nhất là tìm đâu ra cái THƯ MỜI ? có lẽ chị may mắn làm được cho cty Nhật nên nhờ họ bảo lãnh và cung cấp thư mời quá dễ dàng, còn lại đa số các bạn trên trang Phượt này cái THƯ MỜI là rào cản, là khó khăn nhất đó chị, chứ không phải “việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." như chị nói, điều này chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, thủ tục na ná như mấy nước khác mọi người đa số đã biết tự làm được hết! Cái khó so với mấy nước khác là Nhật đòi cái THƯ MỜI (bắt buột phải có) vậy mà trong tư vấn của chị không thấy nhắc đến! Có lẽ chị “quên” điều quan trọng này hay là…? Nếu theo như tư vấn của chị như vậy thì HỒ SƠ xin visa du lịch tự túc vào Nhật mà thiếu không có cái Thư Mời thì hồ sơ đó có chắc được nhận không???
- Còn nếu thông qua dịch vụ ở các cty du lịch nhờ họ cung cấp THƯ MỜI họ hét giá trên trời !. Vậy kinh nghiệm riêng của chị có cách nào tư vấn cho mọi người tìm được cái THƯ MỜI một cách tốt hơn không???. Ngay cả bạn Naisana đã từng đi Nhật rồi mà còn không dám mạo hiểm, bạn Naisana có kể rằng : “Mình cũng có dự định đi Nhật vào mùa xuân năm sau nên ngay lúc AA bắt đầu tung vé siêu khuyến mãi, mình cũng bon chen thức tới 2h sáng để book vé. Nhưng rồi đến giai đoạn quyết định, mua hay không mua, mình tắt máy đi ngủ
Nghĩ đi nghĩ lại, rẻ chẳng được bao nhiêu mà vừa mạo hiểm lại vừa phiền phức…. Nếu có đi, ……sau khi chắc chắn có visa…” “ Nhưng mà không phải ai cũng dám mua khi chưa cầm chắc visa trong tay ” Có lẻ bạn Naisana đi ít hơn chị (?) nhưng tư vấn của bạn ấy rất thật, cụ thể rõ ràng, bạn Naisana nhìn thấy và đưa ra được cái khó nhất của visa tự túc vào Nhật 1 cách chân thật từ trải nghiệm thực tế của mình, tôi cũng như nhiều bạn khác rất cảm ơn những lời tư vấn từ bạn Naisana!
- Cho hỏi luôn là visa của chị do chị tự đi xin hay nhờ qua dịch vụ, cty du lịch? Những chuyến đi của chị đến Nhật chị đi theo nhóm tour tổ chức hay 1 mình chị tự đi khám phá?

3/ @ “hay, ráng gom đủ 10ng trở lên rồi thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour cho khỏe cái thân mình”: Người đâu ra mà gom tới 10ng hả chị? Chị có thể chỉ chổ gom ở đâu không ?
- Còn “thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour” : Điều này quá dễ, nhưng còn gì là đi du lịch tự túc???, du lịch trải nghiệm nữa hả chị??!! và nếu “thuê bọn tour” thì mọi người cần gì phải vào trang Phượt.vn này tìm hiểu chi cho mệt và mất thời gian, nếu đi tour thì chỉ cần chuẩn bị đủ tiền tour nộp cho cty du lịch thế là xong, 1 người cũng có thể tự đăng kí tour đi được chứ không cần phải “gom đủ 10ng” mới đi được như chị nói và không lo đến thủ tục xin visa, ăn ở… gì cả Tour họ tự làm cho khách hết, điều này ai lại không biết cần gì sự tư vấn!!!
- Chị cũng nên nhớ là nơi đây không phải là chổ để hơn thua nhau, hay khoe khoang điều gì cả!, (nếu ai có ý đó thì đã chọn nhầm chổ rồi.!).

- Viết ít mong chị hiểu nhiều!, nếu có trả lời thư này mong chị bình tĩnh đọc kĩ để đừng hiểu sai lệt ý của tôi, và nên trả lời đầy đủ từng thắc mắc mà tôi đã nêu, để tôi và các bạn khác có “cái nhìn được rộng mở” hơn. Chúc chị có thêm nhiều kiến thức trải nghiệm hơn nữa để tư vấn cho mọi người được tốt!


Bạn tự tin gớm nhỉ, có câu biết thì thưa thốt còn không biết thì ....

Tớ đây trong vòng 2 năm nay đi Nhật (SGNNRTSGN) mới được 3 lần, 1 lần đi công tác nên ko lăn tăn bất cứ chuyện gì, 2 lần còn lại đều đi là do săn được vé rẻ của VNA, và xin thưa với bạn rằng sau khi đã cộng tất cả các khoản thì 1 lần tớ mua với giá 2 triệu rưỡi VND và lần gần đây nhất (8/3/2012) là 250USD.

Xin hỏi, giá như vậy có được gọi là rẻ chưa vậy bạn???

À, chắc bạn rành thông tin visa Nhật lắm hả? Thế đi Nhật được mấy lần rồi? Tự xin visa mấy lần rồi?

Phần tớ đây, ko dám "tự tin" cỡ bạn, nhưng kinh nghiệm làm admin cho cty Nhật mười mấy năm, cộng thêm thâm niên ăn chơi vi vu cũng đếm trên 3bàn tay, nên việc xin visa (ko chỉ Nhật) nói chung cũng có chút biết sơ sơ ;)

Demen
20-06-2012, 23:36
Xin lỗi bạn chủ topic, xin lỗi mọi người thông cảm nếu bài của tớ làm sai lệch mục đích của topic nhé, vì tớ bị gọi nên phải trả lời kẻo người gọi buồn, và các bạn chịu khó cho tớ mượn đất tí vì bài hơi dài nên :L

-------------------------

@greencolor:


Originally Posted by Demen:
các nàng ơi, nói chung vé đi Nhật (đặc biệt là bay từ SGN) thì ko vội mua sớm cả năm làm gì rồi lăn tăn lo lắng mọi thứ cho màu già, vì VNA thỉnh thoảng tung ra khuyến mãi mà nói thiệt AA phải gọi bằng sư tỷ, khoảng từ 250++ hay 299++ thôi (VD bọn tớ đi đầu tháng 4 kỳ rồi, vé book xong xuôi đùng cái ngày 8/3 VNA tung chiêu làm bọn tớ trở tay ko kịp chỉ vớt đc 4 vé rẻ thôi)

vậy nên cứ ngồi canh VNA là đủ rùi, mỗi năm ít nhất 2-3 dịp nó khuyến mãi mà, như lần đầu tớ đi Nhật cũng vậy, VNA bán khứ hồi SGNNRTSGN có 2tr5 net nên kết quả lần đó nhóm tớ đi hơn 40ng

còn visa, khi nào vé xong thì bắt đầu làm thủ tục, visa Nhật vừa dễ vừa khó, chủ yếu cung cấp được: hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh, ... & đảm bảo bạn sẽ về VN sau khi vi vu bên đó (vậy nên ai có việc làm ổn định, thâm niên làm lâu năm cho 1 cty thường đc ưu tiên, & người già trên 60t hiển nhiên đậu visa)

hay, ráng gom đủ 10ng trở lên rồi thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour cho khỏe cái thân mình, ở SGN có apex-samuraitour giá tốt lại chất lượng khá í (sorry tớ ko quảng cáo, chỉ là tớ có chút kinh nghiệm với bọn này)

@Naisana: VNA, JAL hay ANA đều tính tỷ giá ngân hàng thương mại chứ ko tính tỷ giá liên ngân hàng đâu, nhưng hiện tại may mắn là 2 cái tỷ giá đó gần bằng nhau nên cũng thích ^^, ANA từ SGN có vé 450++ cũng rẻ đó.


Chị ơi, hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải?! cái khó nhất để xin visa Nhật đối với đa số mọi người đi du lịch tự túc vào Nhật là tìm đâu ra cái THƯ MỜI đó chị!, không phải ai cũng quen hay có người thân ở Nhật đâu! vì các nước khác đa số không đòi hỏi cái "Thư Mời" vô lý này đâu!.
- Còn việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." thì chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, mọi người đa số tự làm được hết!
- Còn vé Khuyến mãi của Vietnamairlines thì đừng mong có vé rẻ! có lẻ chị chưa cộng hết các khoản phí của nó nên chưa biết số tiền total của nó???! lần trước chị nói book được vé rẻ của VNA tổng cộng hết các khoản thuế là bao nhiêu 1 vé??? Riêng vé KM của AirAsia.com thường tổng cộng hết các phí phải trả chỉ từ 350 đến 400 USD là cùng (khứ hồi: SNG-KUL + KUL-Tokyo HND), không biết vé của VNA KM tổng số tiền phải trả là bao nhiêu mà chị cho là rẻ??? vì trước khi book vé đi nước nào tôi cũng lên VNA trước để so sánh nhưng không khi nào có vé rẻ hơn các hãng khác được! chị và các bạn khác nên cân nhắc khi book vé của VNA không khéo mua vé đắc mà cứ tưởng mua được vé rẻ!


@“Bạn tự tin gớm nhỉ, có câu biết thì thưa thốt còn không biết thì ....”: Tôi đã khoe khoang hay đã nói điều gì đâu mà chị cho tôi tự tin này nọ??!, tôi chưa hiểu hết ý của chị !?? ==> Chưa hiểu sao? vậy thì nghe nhé, tớ nói biết thì thưa thốt là ý tớ nói tớ biết tớ mới phát biểu đó, tớ mua đc giá bao nhiêu tớ nói bấy nhiêu, thủ tục visa Nhật tớ làm ntn thì tớ nói như thế, vậy mà bạn bảo hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải thì ko nói bạn tự tin thì nên nói bạn ntn mới hợp lý??? nói rằng bạn chả biết gì mà chụp mũ tớ thì mới chịu à? hay phải nói là chừng nào bạn mua đc giá như tớ hay gì gì nữa thì hẵng thưa thốt bạn mới vui?


Nay chị đã tiết lộ rõ ràng đã mua được vé KM của VNA là: “2 triệu rưỡi VND và lần gần đây nhất (8/3/2012) là 250USD.” Đã bao gồm các khoản thuế, có thật là chị đã book được vé với số tiền này không??? ==> Ko lẽ bạn nghĩ VNA là hãng hàng không của Thầu U tớ nên tớ mới mua đc giá đó sao, ko ai mua đc nữa sao :))


1/ Thứ nhất: muốn mua vé rẻ, vé KM từ các hãng hàng không đương nhiên là phải book vé trước thời gian dài, điều này là tất nhiên ai cũng biết! vậy mà chị lại tư vấn: “ vé đi Nhật (đặc biệt là bay từ SGN) thì ko vội mua sớm cả năm làm gì rồi lăn tăn lo lắng mọi thứ cho màu già, vì VNA thỉnh thoảng tung ra khuyến mãi mà nói thiệt AA phải gọi bằng sư tỷ “ điều này chị có dám chắc là đa số mọi người nhất là các bạn có nhu cầu muốn đi du lịch tự túc mua được vé rẻ của VNA không??? Tôi nghĩ rất phiêu lưu không thể trông chờ sự “may rủi” này được vì theo ý tôi nghĩ VNA chỉ tung ra vài vé (con số này có ai biết bao nhiêu? chị có nắm được!?) mà nhu cầu book vé rẻ là hàng ngàn người! Muốn có vé rẻ theo tôi là nên chuẩn bị book từ trước và phải canh nhiều đợt KM của các hãng khác chứ không thể chỉ chờ 1 mình VNA ! ==> Tùy bạn thôi, nếu sợ mất 2tr5 hoặc xx$ tiền vé của VNA thì cứ ngồi đợi làm xong visa rồi hẵng mua vé nhé, nhưng tớ e rằng cả đời bạn khó vớt đc vé nào với giá đó đâu, vậy nên bạn cũng đừng tiếc dùm tớ về việc đi nhiều của tớ nhé, vì dám mạo hiểm nên tớ mới đc vi vu Nhật đấy


còn visa, khi nào vé xong thì bắt đầu làm thủ tục”: điều này chị đã tư vấn “ngược” rồi ! không ai dám mạo hiểm như chị cả đâu nhất là xin visa tự túc vào Nhật không phải dễ dàng nhất là tìm đâu ra cái THƯ MỜI ? có lẽ chị may mắn làm được cho cty Nhật nên nhờ họ bảo lãnh và cung cấp thư mời quá dễ dàng, còn lại đa số các bạn trên trang Phượt này cái THƯ MỜI là rào cản, là khó khăn nhất đó chị, chứ không phải “việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." như chị nói, điều này chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, thủ tục na ná như mấy nước khác mọi người đa số đã biết tự làm được hết! Cái khó so với mấy nước khác là Nhật đòi cái THƯ MỜI (bắt buột phải có) vậy mà trong tư vấn của chị không thấy nhắc đến! Có lẽ chị “quên” điều quan trọng này hay là…? Nếu theo như tư vấn của chị như vậy thì HỒ SƠ xin visa du lịch tự túc vào Nhật mà thiếu không có cái Thư Mời thì hồ sơ đó có chắc được nhận không???===> Hahaha, lý thuyết là như thế mà ai cũng biết bạn khỏi nhắc, nhập gia tùy tục mà, chắc bạn cũng đã đi Nhật nhiều lần rồi nên bạn rõ mà phải ko? tớ ko nhắc đến vì ai lại đi nhắc đến cái ai ai cũng đã biết làm gì, nếu bạn ko có người bảo lãnh thì bạn làm sao, có nghĩ đến chuyện gom đủ 10ng để thuê dịch vụ cho khỏe ko? Phí visa Nhật rẻ hơn visa TQ đấy bạn, nhưng để dịch vụ họ làm thì bạn cần những cái tớ đã đề cập mà bạn cho là chuyện nhỏ đấy, VD nếu bạn đã đi làm và cứ đều đều nhảy việc mỗi năm vài cty thì thử xem sao, à xin lỗi nếu bạn trên 60 tuổi vì tuổi đó điều kiện dễ hơn


hay, ráng gom đủ 10ng trở lên rồi thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour cho khỏe cái thân mình”: Người đâu ra mà gom tới 10ng hả chị? Chị có thể chỉ chổ gom ở đâu không ? ===> Dễ ẹc ấy mà, ko lẽ ko biết vận động bạn bè người thân hay vào đây kêu gọi thêm? Có khi hơn 10ng luôn í chứ, được đi Nhật với tất tần tật chi phí cho 6N5D chỉ tầm nghìn hai usd thì chắc cũng hấp dẫn nhiều người đó, à mà lần đầu tớ đi Nhật vì vé 2tr5 thôi nên tổng lúa mất có 9 trăm $ hà, chuyến ngắm hoa sakura tháng 4 kỳ rồi cao hơn tẹo, nói chung tớ làm ra tiền cũng vất vả nên cũng biết xài tiền ntn mà.



- Chị cũng nên nhớ là nơi đây không phải là chổ để hơn thua nhau, hay khoe khoang điều gì cả!, (nếu ai có ý đó thì đã chọn nhầm chổ rồi.!). ==> Cái này tự ai nấy biết kaka

Vậy nhé, bạn cứ đọc kỹ lại bài của tớ các nàng ơi mà bạn quote lần đầu í, rồi bạn đọc lại bài của bạn, cái bài mà bạn bảo tớ ko nắm gì về thông tin visa í, rồi lại đọc bài phản hồi của tớ, rồi đọc tiếp cái bài dài ngoẵng của bạn bên trên, rồi đọc bài này nếu muốn, rồi nhìn lại xem mình ra sao? Nếu ổn thì ok. Nếu chưa ổn thì cũng thua, vì tớ ko tranh luận hay giải thích nữa đâu, đây là topic kiếm vé rẻ đi Nhật mà, tớ vì vẫn còn thích nước Nhật nên thường vào đây nghe ngóng thông tin & học hỏi, thỉnh thoảng cũng sẽ góp bài, tớ chắc phải đi Nhật 2 lần nữa mới thỏa (mùa hè xem hoa & mùa thu xem lá vàng)

mixi
21-06-2012, 10:31
@Demen: mixi cũng nghĩ bãn thân sẽ xin được visa vì tớ có từng qua FR lưu trú trên năm.Cho an tâm, tớ học tiếng Nhật để còn biết qua đó, nếu có lạc đường mà còn hiết hỏi police ở đâu. Tuy nhiên, tớ nói thật, tớ chẵng bao giờ mua được vé mbay khuyến mãi của VNA (đợt tung vé đi Đà nẵng). Tớ thức đến 2h, cứ mổi lần book, VNA báo lỗi hệ thống. Cho nên, biết bạn Demen có ý định đi Nhật , vậy thì khi nào bạn săn được vé rẻ VNA và tiến hành mua, hú cho tớ biết nhé , mixu_ho (yahoo). Tớ có xem các hãng khác, giá vào mùa tháng 4, là 10tr1 (total)

Demen
21-06-2012, 12:11
@mixi: bạn reg email với VNA đi, khi có bất kỳ khuyến mãi nào sẽ nhận đc thông tin liền

nếu ko book online đc thì gọi ra hãng (38320320) mà book rồi chạy ra lấy vé, hoặc ghé bất kỳ đại lý nào cũng mua đc mà, mua qua đại lý còn đc giảm tí % nữa í, vé khuyến mãi phải mua thật nhanh vì chừng ngày rưỡi hai ngày là hết sạch

@Naisana: nếu đã từng đi Nhật rồi, thêm pp đã du lịch nhiều nước oách oách thì việc xin visa có thể ko cần thư mời đấy, em cứ lên hẳn 1 schedule rành rẽ, booking hành trình + hotel, thêm các giấy tờ cần thiết khác bổ sung, tự lên LSQ nộp em ạ, nếu hồ sơ thuyết phục đc rằng mình đi du lịch xong sẽ về chứ ko ù mất (giống xin visa Mỹ nhưng Mỹ thì có PV trực tiếp còn Nhật chỉ xét hồ sơ, khi cần thêm thông tin gì họ mới gọi/mời lên hỏi thêm), nếu hồ sơ ko đủ thuyết phục thì họ lại lôi cái thư mời hay giấy bão lãnh ra đòi.

Thêm nữa, nếu LSQ Nhật ở saigon từ chối cấp visa, em còn có quyền apply trực tiếp ở ĐSQ Nhật ở Hanoi, ko bị dìm hàng như Mỹ đâu (Mỹ mà từ chối mình 1 lần rồi thì lần PV kế tiếp khả năng fail gần như 99.99%), kinh nghiệm là ĐSQ sẽ dễ hơn LSQ đó (đặc biệt trường hợp mình bị LSQ từ chối thì ĐSQ sẽ nghiên cứu kỹ & duyệt)

Còn ai chưa đi Nhật lần nào thì phải lo thư mời thôi.

Naisana
21-06-2012, 13:00
@Demen: Cảm ơn chị nhiều. Em đi Nhật tính luôn lần vừa rồi là lần thứ 4 rồi chị nhưng 3 lần trước là được công ty Nhật mà em làm trước đó cho đi và cách đây mấy năm rồi, mọi thứ từ visa, vé máy bay, lịch trình đi lại đều được làm sẵn, chỉ đến giờ là lên đường thội ;). Lần vừa rồi là "tự thân vận động" lo mọi thứ từ A đến Z nên cảm giác rất là khác. Hy vọng là năm sau sẽ suôn sẻ hơn :). Nói chung, nhiều khi thấy tủi thân khi cầm passport VN ghê :(

Demen
21-06-2012, 13:49
@Naisana: Uhm, kể ra mang pp VN cũng bất lợi nhiều nơi lắm, nhưng đôi khi mang pp VN cũng vui, mấy lần chị ra nước ngoài ai hỏi mình từ đâu đến và khi nghe mình trả lời là từ VN thì họ kêu lên: ah VN cà phê rất tuyệt, VN đánh thắng Mỹ,... :)

Duy nhất năm rồi khi đi Tibet, lúc vào thăm cung điện Potala ai ai cũng bị soi pp rất kỹ nhưng khi nghe tụi chị bảo là từ VN thì bọn gác cổng bảo VN à, cho vào luôn khỏi xét, tuy vậy nhưng ko ai vui cả.

Thanhthanh79
21-06-2012, 14:58
Mình cũng chỉ mới đến Nhật 1 lần dạng vía tự túc có thư bảo lãnh (có điều quan hệ họ hàng xa quá chứng minh không được và cũng không có cái hình chụp chung nào)- chỉ có 1 tập yahoo chat mà họ cũng nhận và không thấy hỏi han gì nhiều cả. Mình cũng ham giá vé rẻ nên mua trước (cũng 400usd khứ hồi) - mới đầu cũng lo lắng & nhờ Naisana và các bạn tư vấn chút chút. cuối cùng khi mang đến nộp thì thực sự dễ thương & ngắn gọn hơn mình nghĩ rất nhiều - hỏi đúng 3 câu sau khi mình trình bày không có giấy tờ chứng minh quan hệ với ngừoi bảo lãnh. Sau đó thì cấp và khi qua đến Nhật hải quan không hề hỏi thăm hay làm khó gì cả. Mình nghĩ nên chuẩn bị hồ sơ thật chỉn chu - sạch sẽ - lúc đến nộp hồ sơ cũng ăn mặc đàng hoàng lịch sự chút (theo kinh nghiệm bạn bè mình đi đến LSQ mà mặc đồ tệ quá hay hở hang đều bị hỏi lung tung)
các bạn qua Nhật mà không biết tiếng Nhật thì nên tải phần mềm dịch nào đấy vào máy điện thoại hay máy tính bảng - người Nhật sẵn sàng giúp bạn mọi nơi - nếu không giao tiếp được thì cứ dùng phần mềm dịch Nhật-Anh hay Nhật Việt là xong. có điều đừng sử dụng các phần mềm phải online - bên ấy không có wifi công cộng đâu (đa số mọi người tự mang Wifi bên mình và có mật khẩu)

greencolor
23-06-2012, 02:37
@Demen:

[QUOTE=Demen;631694]Xin lỗi bạn chủ topic, xin lỗi mọi người thông cảm nếu bài của tớ làm sai lệch mục đích của topic nhé, vì tớ bị gọi nên phải trả lời kẻo người gọi buồn, và các bạn chịu khó cho tớ mượn đất tí vì bài hơi dài nên :L

Chị yên tâm, chị không có “làm sai lệch mục đích của topic “ đâu. Tôi nghĩ trao đổi thắc mắc giữa tôi và chị không phải là cá nhân với nhau, nằm “ngoài lề” của topic này như chị nghĩ đâu! Mà thắc mắc của tôi cũng là thắc mắc chung của nhiều bạn trong topic này cũng muốn được chị giải đáp thật rõ ràng, muốn có sự tư vấn với thông tin chính xác để tránh “điều xấu” xảy ra cho nhiều người khi xin visa du lịch tự túc vào Nhật. tôi nghĩ Vé rẻ + visa Nhật luôn phải đồng hành, nếu có canh được VÉ RẺ mà không có xin được visa cũng thua và ngược lai! Nói rõ như vầy chắc chị đã hiểu!???
Thật tiếc là trả lời của chị chưa thuyết phục và cũng chưa trả lời đầy đủ hết cho những thắc mắc mà tôi đã đưa ra, cho dù tôi đã viết hơi dài mà chị cho là “bài dài ngoẵng của” tôi, chỉ vì mong tải hết ý ra để cho chị dễ hiểu và đã phân từng đoạn với từng câu phân tích và thắc mắc rất rõ ràng, tôi đưa ra rất nhiều câu hỏi thắc mắc vậy mà chị không trả lời hết ý để mọi người được rõ, hay là khó trả lời !???, cho dù tôi đã cố dặn chị trước: “nên trả lời đầy đủ từng thắc mắc mà tôi đã nêu, để tôi và các bạn khác có “cái nhìn được rộng mở” hơn.” cái chính là cái THƯ MỜI nữa vậy mà …!! Nay xin được nhắc lại cái chính tôi đã hỏi mà chị chưa trả lời thẳng vào vấn đề:

1/ Xin visa tự túc vào Nhật không phải dễ dàng nhất là tìm đâu ra cái THƯ MỜI ? có lẽ chị may mắn làm được cho cty Nhật nên nhờ họ bảo lãnh và cung cấp thư mời quá dễ dàng, còn lại đa số các bạn trên trang Phượt này cái THƯ MỜI là rào cản, là khó khăn nhất đó chị, chứ không phải “việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." như chị nói, còn tôi cho điều như chị nói chỉ là chuyện nhỏ không khó khăn gì, thủ tục na ná như mấy nước khác mọi người đa số đã biết tự làm được hết! Cái khó so với mấy nước khác là Nhật đòi cái THƯ MỜI (bắt buột phải có) vậy mà trong tư vấn của chị không thấy nhắc đến! Có lẽ chị “quên” điều quan trọng này hay là…? (hay là…? : hay là không biết, không nắm rõ thông tin???...) cho nên làm tôi hơi nghi vấn và có đặt thắc mắc tiếp với chị mà cũng không được chị trả lời:
- Cho hỏi luôn là visa của chị do chị tự đi xin hay nhờ qua dịch vụ, cty du lịch?
- Những chuyến đi của chị đến Nhật chị đi theo nhóm tour tổ chức hay 1 mình chị tự đi khám phá?
Chính vì sự tư vấn của chị ngay từ đầu thủ tục xin cấp visa vào Nhật cái thiếu quan trọng nhất là cái THƯ MỜI, nên tôi đã nhắc chị :” cái khó nhất để xin visa Nhật đối với đa số mọi người đi du lịch tự túc vào Nhật là tìm đâu ra cái THƯ MỜI ?! vậy mà chị bỏ ngoài tai tất cả cái lo lắng nhất của mọi người, cứ dững dưng thao thao biện hộ cho cái sự đi nhiều của chị! Có lẽ câu nói của tôi “hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải?!” là vậy, đến hôm nay câu nói này vẫn còn thấy hợp với chị, xin được gởi lại chị thêm lần nữa nhé!

==> Chưa hiểu sao? vậy thì nghe nhé, tớ nói biết thì thưa thốt là ý tớ nói tớ biết tớ mới phát biểu đó, tớ mua đc giá bao nhiêu tớ nói bấy nhiêu,”:

- Vậy cho hỏi riêng tiền thuế, TIỀN VÉ riêng của đợt vé 2 triệu rưỡi VND (đã bao gồm các khoản thuế) chị đã mua là bao nhiêu từng phần?
- Và riêng tiền thuế , TIỀN VÉ riêng của đợt vé gần đây nhất (8/3/2012) là 250USD (đã bao gồm các khoản thuế) chị đã mua là bao nhiêu tiền? và chị cho biết tên trang web hay đường link cùa hãng Vietnam Airlines mà chị đã book vé trả bằng USD??? Vì trang web của VNA tôi hay vô chỉ hiện giá tiền duy nhất là VND tìm hoài không thấy giá USD.
-
Đây là mẫu mà tôi đã thử book chị có thể thay giá của chị vào là được :
Vé hàng không : 1 Người lớn: 10485000 + Thuế: 5395000 = 15880000 VND
Tokyo Narita Airport , JP (NRT) Vietnam Airlines
Bay thẳng / VN 302 Hạng dịch vụ: Phổ Thông / Airbus A321-100/200
TỔNG Giá: 10485000 VND
Phí phục vụ hành khách-Quốc tế (JC)/01 Người lớn 378000 :
Phí xuất vé/01 Người lớn 147000 :
Thuế và Phí khác/01 Người lớn 4870000 :
Tổng: 15880000 VND

greencolor
23-06-2012, 03:11
@Demen: (tiếp theo)


@ ==> Ko lẽ bạn nghĩ VNA là hãng hàng không của Thầu U tớ nên tớ mới mua đc giá đó sao, ko ai mua đc nữa sao
Điều này tôi không hiểu rõ, ý đó là do chị tự nói đó nhe! ;) , chỉ có điều sự thật là mỗi đợt KM của VNA tôi cũng đã có canh book rất nhiều lần nhưng điều thất bại, phần lớn trang web báo là LỔI HỆ THỐNG (?) lỗi báo này không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người bị như trường hợp của tôi, như bạn mixi cũng đã bị, mang tiếng là 1 hãng hàng không quốc gia lớn nhất cả nước, vậy mà trang web luôn bị lỗi (?) như vậy có xứng tầm???

- Nhân đây cũng xin gởi lời “nể phục” về sự gom người của chị, VNA mới tung ra vé KM chỉ trong 1, 2 ngày mà chị gom được tới hơn 40 người đi cùng, và lại book được hơn 40 vé “siêu rẻ” cùng một lúc, tôi nghĩ hiếm có người nào làm được điều này hơn chị!, chị giỏi quá! vậy là chuyến bay đợt đó nhóm của chị hơn 40 người ngồi chiếm số đông trên máy bay, đồng nghĩa với số lượng lớn là vé “siêu rẻ” trên cùng một chuyến bay, nghĩ chắc đợt của nhóm chị đi VNA nó “lỗ nặng” rồi đúng không chị???
- Mới đây chị còn book được 1 lúc 4 vé, trông khi nhiều người khác canh mãi chỉ mong book được 1 vé thôi cũng không thành, hic hic… bất công quá đi! :( :D

@ “như lần đầu tớ đi Nhật cũng vậy, VNA bán khứ hồi SGNNRTSGN có 2tr5 net nên kết quả lần đó nhóm tớ đi hơn 40ng” (VD bọn tớ đi đầu tháng 4 kỳ rồi, vé book xong xuôi đùng cái ngày 8/3 VNA tung chiêu làm bọn tớ trở tay ko kịp chỉ vớt đc 4 vé rẻ thôi).


@ ==> Tùy bạn thôi, nếu sợ mất 2tr5 hoặc xx$ tiền vé của VNA thì cứ ngồi đợi làm xong visa rồi hẵng mua vé nhé, nhưng tớ e rằng cả đời bạn khó vớt đc vé nào với giá đó đâu, vậy nên bạn cũng đừng tiếc dùm tớ về việc đi nhiều của tớ nhé, vì dám mạo hiểm nên tớ mới đc vi vu Nhật đấy

Điều này tôi đã nói rõ với chị rồi !!!“..có lẽ chị may mắn làm được cho cty Nhật nên nhờ họ bảo lãnh và cung cấp thư mời quá dễ dàng, còn lại đa số các bạn trên trang Phượt này cái THƯ MỜI là rào cản, là khó khăn nhất đó chị, chứ không phải “việc cung cấp được: "hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh,...& đảm bảo bạn sẽ về VN..." như chị nói. Nói rõ hơn là không ai lo về tiền bạc hay chứng minh tài chánh nhiều mà lo nhất là cái THƯ MỜI.
Xin trích lại lời của bạn oldteatree ( Phượt thủ ) đã nói cho chị nghe “tỉnh ngộ” hơn:
“Mình nhắm Nhật từ cái thời chưa có mấy hãng bay rẻ kìa,nhưng visa là 1 cửa ải chứ ko phải do cày kiếm tiền đi khó.Vé rẻ có,mua rồi mà ko có visa là đứt ruột,dù sao cũng bằng US$ chứ có phải 1,2 ngàn gì đâu!Mà 2 dân lang thang như các anh chị em trong này thì phải ngon,bổ,rẻ cho dù có hơi bụi cũng ko sao để thoả ước mơ. .. vì vậy khi nào chắc có visa hẳn mua vé để khỏi xót...”
Tôi cũng cùng suy nghĩ như bạn oldteatree , thà “rằng cả đời khó vớt đc vé nào với giá đó “ còn hơn có canh được vé rẻ mà ngồi ngó “chắc lưỡi” vì không đi được thử hỏi cái nào hơn???!

@ ===> Hahaha, lý thuyết là như thế mà ai cũng biết bạn khỏi nhắc, nhập gia tùy tục mà, chắc bạn cũng đã đi Nhật nhiều lần rồi nên bạn rõ mà phải ko? tớ ko nhắc đến vì ai lại đi nhắc đến cái ai ai cũng đã biết làm gì, nếu bạn ko có người bảo lãnh thì bạn làm sao, có nghĩ đến chuyện gom đủ 10ng để thuê dịch vụ cho khỏe ko? Phí visa Nhật rẻ hơn visa TQ đấy bạn, nhưng để dịch vụ họ làm thì bạn cần những cái tớ đã đề cập mà bạn cho là chuyện nhỏ đấy, VD nếu bạn đã đi làm và cứ đều đều nhảy việc mỗi năm vài cty thì thử xem sao, à xin lỗi nếu bạn trên 60 tuổi vì tuổi đó điều kiện dễ hơn

“@nhập gia tùy tục mà”: tất nhiên là vậy chị bây giờ cũng biết điều này sao!?, muốn vào quốc gia nào phải theo qui định thủ tục của quốc gia đó không thể nào khác, cụ thể là visa vào Nhật, cái Thư Mời là giấy bắt buột phải có vậy mà chị tư vấn cho mọi người chị không thèm nhắc đến cái giấy này!, chắc chị có cách chỉ mọi người được miễn nộp THƯ MỜI này???.
@”tớ ko nhắc đến vì ai lại đi nhắc đến cái ai ai cũng đã biết làm gì,”: Xin thưa với chị, bây giờ chị nói ra câu này chắc muốn để “đỡ” cho “cái thiếu” của mình mà tôi đã phân tích cho mọi người thấy “cái thiếu” ngay từ đầu tư vấn của chị rồi?! hay chị vừa ở “phương trời” nào mới về nên đã đọc hết topic này mà không thấy mọi người lo nhất về cái gì sao???! Nếu ai ai cũng đã biết như chị nói thì vào topic này “than thở” tìm người tư vấn chi hả chị??? Hay chị mới vừa “ đi xa” về vào đọc bị “hoa mắt” nên không nhìn thấy???
Thôi nói luôn ra đây để chị đỡ mất thời gian nghĩ lung tung nữa, Chị nên “hy sinh bỏ chút thời giờ” đọc lại từ đầu đến hết topic này, sẽ thấy là mọi người ai cũng lo nhất là cái gì?! Đó là cái THƯ MỜI. như tôi đã nói đó chị à!:

hananta: “mình thấy 2 việc quan trọng nhất là cần phải có thư mời bảo lãnh của người quen bên Nhật, và phải chứng minh tài chính.”
GiaHân : “ Chết thật rồi, làm sao mà xin được cái giấy mời bên Japan đây. Bạn có cách nào không vậy?”
jaddy: “Visa đi Nhật là khá khó nhé. Bên Nhật rất quan trọng cái thư mời”…
……….

greencolor
23-06-2012, 03:15
@Demen: (tiếp theo & hết)

@” nếu bạn ko có người bảo lãnh thì bạn làm sao, có nghĩ đến chuyện gom đủ 10ng để thuê dịch vụ cho khỏe ko?” :

Điều này tôi cũng đã nói và giải thích rất rõ mà chị vẫn chưa hiểu sao!??? Chị đọc lại luôn ở đây đi: “- Còn “thuê bọn tour nó làm visa + inlandtour” : Điều này quá dễ, nhưng còn gì là đi du lịch tự túc???, du lịch trải nghiệm nữa hả chị??!! và nếu “thuê bọn tour” thì mọi người cần gì phải vào trang Phượt.vn này tìm hiểu chi cho mệt và mất thời gian, nếu đi tour thì chỉ cần chuẩn bị đủ tiền tour nộp cho cty du lịch thế là xong, 1 người cũng có thể tự đăng kí tour đi được chứ không cần phải nhọc công “gom đủ 10ng” mới đi được như chị nói và không lo đến thủ tục xin visa, ăn ở… gì cả Tour họ tự làm cho khách hết, điều này ai lại không biết cần gì sự tư vấn!!!
- Chị nói: “samuraitour giá tốt lại chất lượng khá í (sorry tớ ko quảng cáo, chỉ là tớ có chút kinh nghiệm với bọn này) “:
- - Tôi đã liên hệ chổ này rồi, họ đòi 1 visa là 380USD, nhưng còn phải đưa họ giữ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10.000USD., khi đi về họ trả lại, hỏi chị họ lấy giá này là giá tốt không??? ,nhưng ý họ cũng không muốn xin visa cho 1 người, họ nói chỉ xin visa cho đoàn từ 10 ng trở lên nhưng phải đi theo tour họ tổ chức mới được, còn bên TST TOUR họ chỉ nhận khách đi theo tour thôi.

-
- @ “à xin lỗi nếu bạn trên 60 tuổi vì tuổi đó điều kiện dễ hơn”: ha ha haha… chị cũng giỏi “đoán” nhỉ! Nhưng xin thưa với chị em còn nhỏ… thua tuổi của chị là cái chắc, chị cứ tính khoảng thời gian đi làm của tôi và chị là biết ai hơn tuổi nhau liền. Chị đi làm được trên 10 năm rồi đúng không? Còn tôi từ ngày tốt nghiệp ra trường trở về VN đi làm chỉ được hơn 6 năm thôi, vậy tôi có nên chờ “trên 60 tuổi vì tuổi đó điều kiện dễ hơn” không ta!? Mà không biết đến tuổi đó còn sức để đi “tung hoành” nữa không? hic hic… lo quá!, có ai cứu em!??? Help me… help me!!! :D:D


@ ===> Dễ ẹc ấy mà, ko lẽ ko biết vận động bạn bè người thân hay vào đây kêu gọi thêm? Có khi hơn 10ng luôn í chứ, được đi Nhật với tất tần tật chi phí cho 6N5D chỉ tầm nghìn hai usd thì chắc cũng hấp dẫn nhiều người đó, à mà lần đầu tớ đi Nhật vì vé 2tr5 thôi nên tổng lúa mất có 9 trăm $ hà, chuyến ngắm hoa sakura tháng 4 kỳ rồi cao hơn tẹo, nói chung tớ làm ra tiền cũng vất vả nên cũng biết xài tiền ntn mà.

Nói như chị thì nghe dễ vậy đó chứ không dễ chút nào đâu chị à!, bạn bè người thân ai cũng có công việc riêng không phải lúc nào cũng rãnh cùng lúc, lúc nào cũng ngồi chờ canh vé rẻ để book đi đâu! và bao nhiêu vấn đề khác nữa không nói chắc ai cũng biết!, còn “vào đây (phuot.vn) kêu gọi thêm” càng mất nhiều thời gian hơn, vì trên đây “mỗi người mỗi cảnh” mọi người chỉ có chung niềm đam mê, ước mơ được DU LỊCH ĐÓ ĐÂY thôi, dù có gom người đủ, hứa hẹn rôm rả với nhau, nhưng khi thống nhất quyết định book chung thì thời hạn KM đã hết từ lâu (như bạn Naisana đã nói: “vé giá rẻ nhất của VNA chỉ trong vòng một vài ngày sau khi tung ra chương trình là hết sạch, không dễ dàng để mua.)… vậy ý chị nói “Dễ ẹc ấy mà” như vậy có khả thi không? Chị nói mà hình như chị không có chút suy nghĩ gì trước khi nói sao!?


@ "thủ tục visa Nhật tớ làm ntn thì tớ nói như thế, vậy mà bạn bảo hình như chị không nắm thông tin gì về visa Nhật thì phải thì ko nói bạn tự tin thì nên nói bạn ntn mới hợp lý??? nói rằng bạn chả biết gì mà chụp mũ tớ thì mới chịu à?"

Nếu như ngay từ đầu tôi nhắc chị về cái THƯ MỜI buột phải có khi xin visa tự túc vào Nhật, nếu chị là người biết lắng nghe hiểu rộng, khi thấy tôi bổ sung nói chị còn thiếu cái THƯ MỜI bắt buột, chỉ cần chị nói đại khái ”à tớ quên, xin bổ sung thêm khi muốn xin visa DU LỊCH tự túc vào Nhật thì buột phải có Thư mời!” thì có lẽ tôi với chị không có cuộc trò chuyện “dài ngoẵng” đến tận hôm nay. Có lẽ chị sợ bị người khác cho rằng bạn chả biết gì ??? sợ bị chụp mũ? Tôi nghĩ không ai đánh giá chị như vậy đâu, những thông tin của chị trong thời gian qua đã được mọi người đánh giá cao mà, không lẽ chỉ vì nói thiếu thông tin 1 chút mà bị đánh giá như vậy chị đã quá lo xa rồi!
Không lẽ những ý tôi vừa nói là đúng với suy nghĩ của chị nên đến bây giờ chị vẫn một mực khẳng định là chị xin visa vào Nhật không cần có THƯ MỜI (!?),” thủ tục visa Nhật chị làm như thế nào thì chị nói như thế.”
- Xin nhắc lại lời chị đã nói: “chủ yếu cung cấp được: hành trình khi bạn ở Nhật, chứng minh tài chánh, ... & đảm bảo bạn sẽ về VN sau khi vi vu bên đó (vậy nên ai có việc làm ổn định, thâm niên làm lâu năm cho 1 cty thường đc ưu tiên, & người già trên 60t hiển nhiên đậu visa)” mà không có cái THƯ MỜI được chị nói đến.

Riêng tôi thì xin khẳn định lại với chị là: người Việt mang hộ chiếu VN lần đầu khi muốn xin visa DU LỊCH tự túc vào Nhật thì buột phải có Thư mời, ngay cả người bảo lãnh cũng không quan trọng bằng và được miễn nếu như người du lịch chứng minh đủ tài chánh theo yêu cầu và chi phí cho chuyến đi thì không cần đến người bảo lãnh.

- Nếu ai đã từng xin được visa du lịch tự túc vào Nhật lần đầu mà không cần có THƯ MỜI vẫn được cấp visa như chị Demen đã nói thì xin được lên tiếng ở topic này luôn để mọi người được học hỏi!
-
- Như vậy là chị lần đầu xin visa tự túc vào Nhật mà không cần cái THƯ MỜI như lời chị đã tư vấn mà vẫn được cấp visa vào Nhật theo đường du lịch tự túc???

Mong thư này cũng là thư cuối ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎA giữa trao đổi thắc mắc của tôi và chị về cái THƯ MỜI, tôi không muốn mất thêm thời gian của tôi cũng như của chị về vấn đề này nữa!. Cũng mong các bạn khác cho ý kiến luôn, nhất là bạn Naisana cho biết ý kiến riêng về cái THƯ MỜI bắt buột phải có hay là không? vì bạn đã đi Nhật rồi!?

Tóm lại như sau:
1/ Tôi cho rằng: người Việt mang hộ chiếu VN khi muốn xin visa DU LỊCH tự túc lần đầu vào Nhật thì buột phải có Thư mời!
2/ Còn chị Demen thì kiên quyết nói visa Nhật chị làm như thế nào thì chị nói như thế: tức là visa DU LỊCH tự túc lần đầu vào Nhật của chị Demen không có Thư mời!

Mong ý kiến của tất cả mọi người!


@“Nếu ổn thì ok. Nếu chưa ổn thì cũng thua, vì tớ ko tranh luận hay giải thích nữa đâu”

Tôi đã nhấn mạnh thư trước với chị rằng: Chị cũng nên nhớ là nơi đây không phải là chổ để hơn thua nhau, hay khoe khoang điều gì cả!, (nếu ai có ý đó thì đã chọn nhầm chổ rồi.!) nên không có “giải thắng thua” ở đây đâu mà chị lo lắng chi mau già, nếu có “trao giải” tôi nhường “giải cao nhất” cho chị đó yên tâm chưa! Hahaha…!:D

- Nay chị Demen vui lòng trả lời kĩ từng thắc mắc của tôi vì mọi lời của chị tôi đã đáp lại rõ ràng rồi!. “Nếu chưa ổn thì cũng… đừng chào thua!” “làm ơn” thì nên “làm ơn” cho trót chị nhé!;)
- Hic hic… mệt quá rồi, nói chuyện với chị mỏi… cả hai tay! :D Cứ phải nhắc đi nhắc lại những điều mà đã nói với chị lần trước, kỳ này “cái bài dài ngoẵng “ nữa rồi, không biết chị đọc có hiểu hết hay không?!

Demen
23-06-2012, 06:38
@Greencolor:

Tớ với bạn mà cứ bắt bẻ giải thích từng câu từng chữ với nhau chắc đến Tết chưa xong, vậy nên tớ tóm lại vài ý thế này:

- Lần đầu tóm đc giá vé quá rẻ ngoài mong đợi (2tr5net) nên số lượng người nhóm tớ mua đc vé đến hơn 40ng, ko gọi là phượt được nữa vì quá đông rồi ai quản lý nổi, thuê **** làm inland tour cho đoàn tốn trên dưới 700$ gì đó cho 1 pax luôn visa. Luôn tip trả phía Nhật nữa thì tớ nhớ chi phí TC là chưa tới 900$ nói chung kèo thơm (đến ngày về bọn tớ gặp những người đi chung máy bay hỏi thăm chào nhau mới biết họ cũng đi Nhật vì mua đc giá KM giống bọn tớ) .

- Lần gần đây nhất mua đc giá usd 250 net, à chính xác 249 net, đưa 5tr2 được thối mười mấy ngàn, bạn cứ chi thử ngược số tiền vnd ra số usd là ra ngay giá tiền bằng usd, trên mạng VNA giờ chỉ đăng bằng giá đồng, nhưng ai ai cũng biết (cả ng mua lẫn đại lý vé hay phòng vé VNA) là giá đồng đó cũng từ $ nhân tỷ giá mà ra, riêng KM lần đầu nó bán giá vnd 2tr5.

- Khi tớ nói giá net thì có nghĩa là tất cả rồi, bạn hỏi chia vé ra nhiêu thuế nhiêu phí nhiêu tớ ko rành vì chẳng bận tâm, mà VNA nó bán trọn gói như thế cho vé khuyến mãi thì có hỏi chắc ngay cả nhân viên bán vé VNA cũng khó trả lời chi tiết đc.

- Ai đi Nhật lần đầu phải có thư mời, sau đó thì có thể ko cần tùy hồ sơ bổ sung thuyết phục hay ko. Nếu bạn học ở nước ngoài về mà cũng chưa đến Nhật lần nào thì làm theo quy định vụ thư mời, có đi rồi làm theo cách tớ nói bên trên, ko phải bắt buộc thư mời nữa đâu, tự lên schedule chặt chẽ kèm giấy tờ phụ trợ hợp lý vào. Tớ nhờ trời (ko phải nhờ làm cty Nhật nên có nhiều người quen biết bảo lãnh như bạn nói) nên cũng tự xin visa đc 1 lần thôi, đang mong rằng lần kế tiếp cũng tự xin đc.

Nhìn chung, ý của bạn là vẫn ko tin rằng tớ mua đc vé rẻ như lúa của VNA và tự xin visa đc do bạn nói bạn đã check giá các hãng, hỏi thủ tục nhiều lần,..., nhưng nói thiệt ko phải bạn làm ko đc thì ai cũng làm ko đc đâu, vậy nên đến đây mà bạn vẫn ko tin nữa thì tớ cũng ko biết làm sao giúp bạn.

Mà bạn còn trẻ chưa tới 60, nhưng thâm niên đi làm lâu chưa? Làm cho 1 cty hay nhiều cty rồi? Hay bạn tự làm chủ doanh nghiệp, lập gia đình chưa hay còn single, khi xét hồ sơ thì LSQ Nhật xét tất cả các yếu tố đó chứ ko chỉ xét bạn có nhiêu sổ tiết kiệm, tài khoản bạn có nhiêu tiền, có mấy sổ hồng sổ đỏ... thôi đâu.

Thôi chào nhé, tớ xách ba lô về quê ăn gỏi gà với thầy u đây, cuối tuần rồi.

-------------------

Chúc mọi người cuối tuần vui ^^

greencolor
26-06-2012, 14:06
@Demen:

@ “Tớ với bạn mà cứ bắt bẻ giải thích từng câu từng chữ với nhau chắc đến Tết chưa xong” :
- Tôi nghĩ không cần “đến Tết” đâu chị, lá thư này còn vài câu chị cố đưa ra thêm để “chống đỡ” tiếp, thì tôi sẽ giải đáp phân tích luôn sau đây để giúp cho chị “thấu hiểu” hết, hy vọng chị sẽ được “thông suốt” không còn gì để nói nữa!, vì tất cả những gì cần nói và giải thích cho chị hiểu tôi đã nói hết ra rồi! Cái “thiếu sót thông tin” của chị ngay từ đầu tôi chỉ cho chị thấy rất rõ ràng, mọi người trên topic này ai cũng thấy được điều đó, chỉ có riêng mình chị có vẻ “ngơ ngơ”(?), không biết chị bị “chậm hiểu” hay cố tình giả vờ không hiểu để nhằm che đậy cái thiếu sót của mình (!?). Nhưng chị càng “che đậy” bao nhiêu tôi càng phải “vạch trần” ra hết ý bấy nhiêu để cho mọi người thấy rõ được! vì vậy nên tôi đành phải nhọc công đi “giải thích từng câu từng chữ” (chứ không phải “bắt bẻ” như chị nghĩ.) để cho chị không còn gì để biện minh nữa, muốn chị phải “tâm phục khẩu phục!”, điều này không phải là ý đồ muốn làm “bẽ mặt” chị! Mà mục đích là muốn cho mọi người có thông tin đầy đủ, chính xác khi lần đầu muốn xin visa vào Nhật, nếu ai đó tin theo lời chị tư vấn mà đi book vé trước đến khi visa xin không được thì có phải hại người ta không??? Vì ngay cả bản thân chị xin còn khó khăn nói chi đa số người khác!. Như tôi đã nói, phải như ngay từ lúc đầu khi tôi nhắc chị bị thiếu thông tin, nếu là người có “chút thông minh” thì sẽ tự giác bổ sung ngay, việc này tôi thấy rất bình thường, không có gì là to tát “sĩ diện” ở đây cả, biết sai thì sửa, thấy thiếu thì bổ sung… Ở đời học hỏi là vô tận, không có ai tự nhận mình là người hiểu biết hết hay vô địch thiên hạ đâu!

@ ”- Lần gần đây nhất mua đc giá usd 250 net, à chính xác 249 net, đưa 5tr2 được thối mười mấy ngàn, “
Haha..ha, :D thì ra bây giờ mới “lòi ra” là chị canh mua vé KM từ đại lý, chứ không phải book vé KM online thanh toán bằng thẻ!, tôi và mọi người trên topic này thật bất ngờ về điều này! Vì vé KM từ đại lý họ có từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như đại lý “tự book” được mà người ngoài không thể book được để bán lại (?),… ai đó có vé không đi hay được thưởng vé nhưng họ không có nhu cầu đi vì lý do nào đó nên họ phải bán rẻ lại..vv.., còn vé KM book online thì khi chương trình vé KM vừa tung ra thì mọi người phải thức ngày đêm để canh book nhưng thanh toán trực tiếp bằng thẻ như VISA, MasterCard,... số tiền bao nhiêu sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ, làm gì có chuyện mua giá USD nhưng đưa tiền VND còn được thối lại như chị nói, hai cách mua vé này khác nhau chị à! Không ngờ chị canh mua vé KM từ các đại lý chứ không phải canh chương trình vé KM trên mạng mà mọi người hay canh để mua. Thì ra bây giờ mới hiểu tại sao vé KM mới vừa tung ra trên mạng, mọi người liền nhảy vào canh ngày đêm chỉ mong book được 1 vé rẻ thôi cũng khó được, mà riêng chị Demen lại book được mà lại book được vé rẻ với số lượng nhiều mới lạ!, thì ra là vậy!!! “giấu đầu lòi đuôi” rồi chị ơi!

@ “bạn hỏi chia vé ra nhiêu thuế nhiêu phí nhiêu tớ ko rành vì chẳng bận tâm, mà VNA nó bán trọn gói như thế cho vé khuyến mãi thì có hỏi chắc ngay cả nhân viên bán vé VNA cũng khó trả lời chi tiết đc.”
Hèn gì chị cứ nói lấp lửng không nói rõ sự thật cách mua được vé rẻ KM của mình.., phải chi ngay từ đầu chị nói rõ: “mua đươc vé rẻ từ hãng hay đại lý” thì tôi sẽ không hoài nghi đặt câu hỏi hay tranh luận về giá vé “siêu rẻ” của chị đâu, vì mua trực tiếp từ hãng hay đại lý giá vé có khi “vô chừng” không như giá trên mạng, 2 cách mua khác nhau, cách mua trực tiếp từ đại lý của chị không thể dùng từ “canh book vé” được, chị cố tình làm cho tôi cũng như mọi người đã ngộ nhận! bây giờ mới hiểu tại sao khi hỏi chị giá vé chị book bao nhiêu, riêng thuế bao nhiêu thì chị không trả lời được là vậy, vì chị có book trên mạng đâu mà chị biết! nếu ai đã từng book vé trên mạng thì sẽ biết được giá vé bao nhiêu, thuế loại nào bao nhiêu rất rõ ràng, vì hệ thống nó tự tính và hiện rất rõ trên máy dù muốn hay không nó vẫn hiện ra!

@ - Ai đi Nhật lần đầu phải có thư mời, sau đó thì có thể ko cần tùy hồ sơ bổ sung thuyết phục hay ko. Nếu bạn học ở nước ngoài về mà cũng chưa đến Nhật lần nào thì làm theo quy định vụ thư mời, có đi rồi làm theo cách tớ nói bên trên, ko phải bắt buộc thư mời nữa đâu, tự lên schedule chặt chẽ kèm giấy tờ phụ trợ hợp lý vào. Tớ nhờ trời (ko phải nhờ làm cty Nhật nên có nhiều người quen biết bảo lãnh như bạn nói) nên cũng tự xin visa đc 1 lần thôi, đang mong rằng lần kế tiếp cũng tự xin đc.
@ “- Ai đi Nhật lần đầu phải có thư mời ”: Chính câu này tôi đã nhắc chị ngay từ đầu, nói là nội dung thiếu của chị, nhưng chị cứ dửng dưng cố “nói ngang” cho là không cần cái thư mời này! cũng chính vì cái thư mời này mà tôi và chị mới “tranh luận” đến ngày hôm nay! Sao tự dưng nay chị mới chịu công nhận “phải có thư mời” khi xin visa vào Nhật? Nhưng hành động “âm thầm” bổ sung nội dung thiếu mà tôi đã nhắc chị thật không đẹp chút nào! Đúng ra chị phải có lời xin lỗi và cảm ơn đến tôi vì chính cái câu này mà tôi đã mất nhiều thời gian để giải thích cho chị!

@ “Tớ nhờ trời (ko phải nhờ làm cty Nhật nên có nhiều người quen biết bảo lãnh như bạn nói) nên cũng tự xin visa đc 1 lần thôi, đang mong rằng lần kế tiếp cũng tự xin đc.”
Nay cũng ngạc nhiên bổng dưng… chị “tự thú nhận” là xin visa vào Nhật cũng không dễ dàng đối với chị (cho dù chị làm cho cty Nhật), mặt dù chị đã đi Nhật nhiều lần nhưng phải nhờ “dịch vụ“ nó làm, bản thân cũng tự xin visa được 1 lần thôi là… nhờ trời! kakaka…!


@ Nhìn chung, ý của bạn là vẫn ko tin rằng tớ mua đc vé rẻ như lúa của VNA và tự xin visa đc do bạn nói bạn đã check giá các hãng, hỏi thủ tục nhiều lần,..., nhưng nói thiệt ko phải bạn làm ko đc thì ai cũng làm ko đc đâu, vậy nên đến đây mà bạn vẫn ko tin nữa thì tớ cũng ko biết làm sao giúp bạn.
Chị mua được vé rẻ thì chị được nhờ thôi, tin hay không là quyền ở mỗi người, nhưng tôi và mọi người chỉ ngạc nhiên và thắc mắc sao chị mua được vé “siêu rẻ” bằng cách nào, mà mua được số lượng nhiều nữa? bây giờ mới “lộ ra” là chị mua từ đâu ra như đã nói ở trên!

@ “nhưng nói thiệt ko phải bạn làm ko đc thì ai cũng làm ko đc đâu”: Bởi vì chị tư vấn cho người ta “một đường” nhưng mình lại thực hiện “một ngả” khác! Nếu chị cũng cùng làm theo cách mà chị tư vấn cho người ta đi thì chưa chắc chị hơn ai đâu!, Không biết bây giờ chị đọc câu này chị có “ngượng” không???!

@ “vậy nên đến đây mà bạn vẫn ko tin nữa thì tớ cũng ko biết làm sao giúp bạn.”: Tin hay không thì đã được phân tích nhiều rồi cứ để mọi người tự phán xét về chị, Còn chị nói giúp tôi!?, hình như chị “đánh trống lảng” và nói ngược rồi (?), chính tôi mới là người đã giúp chị mới đúng! Ngay từ đầu tôi đã phát hiện giúp chị thấy được thông tin của chị bị thiếu “cái thư mời”, đến giờ chị đã công nhận thông tin này và đã tự ý bổ sung vào, nhưng chị lại không có cử chỉ “lịch sự” nào nói 1 lời cảm ơn đến tôi! Chị không dám can đảm đứng ra nhận thiếu sót về mình, Chị không thấy hổ thẹn sao?! ở các nước phát triển, câu cửa miệng thường nghe đầu tiên của mọi người là từ “Thank you” (cảm ơn) và “sorry” (xin lỗi), đây cũng là văn hóa ứng xử tối thiểu của một người!, mang tiếng đi nhiều mà 2 chữ này chị chưa được học sao?!

Thật lấy làm tiếc cho chị, bây giờ trước mọi người vấn đề “tranh luận” giữa tôi và chị đã được làm sáng tỏa, mọi cái đã được phơi bày, chị không còn gì để “chống chế” nữa (?), sự “bẽ mặt” của chị hôm nay thật sự tôi cũng không muốn xảy ra đâu, nhưng tất cả do chị tự tạo ra, nghĩ mình là hơn thiên hạ, chị đã quá tự tin!…(?), nay thì đành phải ngậm ngùi nhận lấy kết cuộc như vậy! Thôi chị đừng buồn, coi như đây là một bài học bổ ích dành cho chị trong cuộc sống chị nhé! Trong quá trình “tranh luận và giải thích” nếu tôi có vài “lời hơi nặng” vì không tìm được từ thay thế nào hơn, cho tôi được “sorry” (xin lỗi) đến chị!
Mong cuộc ”tranh luận" giữa tôi và chị hôm nay được kết thúc ở đây, chị không còn gởi cho tôi lời nào để tôi phải giải thích thêm cho chị hiểu nữa và hy vọng tôi đã làm cho chị hài lòng “tâm phục khẩu phục”!

Chúc chị có nhiều chuyến đi trong tương lai được vui vẻ, thành công và thêm nhiều kiến thức trải nghiệm hơn nữa !

Demen
28-06-2012, 10:12
Oài, sao lại có người xét nét cả đến chuyện mua vé rẻ qua đại lý hay online nhỉ :)), không book được online thì gọi ra hãng hay đại lý mà mua chứ nhỉ, miễn có vé giá rẻ cầm trên tay là vi vu được rồi :D. Hay sợ mua nhầm vé nên ko dám, hay ko có điều kiện chạy ra phòng vé hay đại lý, hay thấy ta đây đi đông đi tây như cơm bữa mà chạy ra đại lý lấy vé rẻ thì ko oách, ko đáng mặt dân phượt?

Tớ thì cách nào cũng được, ưu tiên số 1 là book online, mạng nghẽn hay bị gì thì gọi tới 8320320 rồi ra Sunwah lấy, 8320320 mà bz nữa thì gọi đại lý book rồi giao vé miễn mua đc vé rẻ thì vui ;)

------------------

Haizz, đời còn dài hay ngắn chưa ai rõ, ai học nhiều hay ít tự biết, ai sai hay đúng tự mình biết và chắc cũng sẽ có người biết, không cứ phải nói nhiều ra thì người khác mới hiểu :), đặc biệt ''cảm ơn'' hay ''xin lỗi'' thì càng phải được sử dụng đúng trong mọi trường hợp.

t8n2
29-06-2012, 03:00
Tóm lại là xin visa JP khó như chơi lô đề,lúc được,lúc mất.Còn thư mời chắc là có thì tốt,không có cũng không sao.Chẳng lẽ không có thư mời thì cả đời không đến đc JP sao?:LL

mixi
30-06-2012, 12:35
Mixi chả thích VNA chút nào, nó giống như treo thịt dê bán thịt heo "lở mồm long móng" vậy. VD, như VNA chào siêu KM, đi KL giá 9usd chưa bao gồm phí, book 3 ngày cuối tháng 6 và 7/2012. travel từ 1/8 cho đến 5/12/2012. Hix, thức online, đua cùng nó. book được vé lượt 94500x2 vnd/return, đến khi thanh toán, nhìn total price, hết hồn luôn, 3tr2/người.Vậy sao thuế, phí, xăng dầu VNA mắc thế. Thà nó treo giá mức sàn chung, thì hay hơn không. Cho nên, chuyện câu được giá vẻ rẻ của VNA là một vấn đề

naloan
01-07-2012, 21:37
Mixi đừng bức xúc, các thể loại thuế phí sân bay này nọ là khoảng $140, mình thì chịu là thế lun mà cuối cùng mua vé Myanmar cũng hok được nì, thiên hạ canh ghê quá, mình ngủ ngon ơ đến 6h30 sáng thức dậy book thì chỉ còn chọn được ngày đi-về từ 09-13/09, nghĩa là vướng vào 4 ngày đi làm lun í, hic, chán chán chán, (mà kể cả cộng thuế phí rồi tính ra vẫn rẻ hơn bình thường 50% đó Mixi), thế là vỡ mộng òi đợt tháng 7 chắc chong mắt qua 12h đêm xem thế nào ;)

anintrepid
11-07-2012, 14:02
mùa hoa nở sakura là cuối tháng 3 đầu tháng 4 thôi.

mixi
18-07-2012, 08:06
hiện đang có big sale Air Aisa, tớ tính chặng đi SG-KL-Osaka (khứ hồi) có 7tr4. Tính book vé nhưng vụ visa cũng hoảng. Không biết ý các bà con thế nào? Tớ đi với vợ chồng bạn tớ. Vậy làm thế nào để DSQ tin rằng chúng tớ chắc chắn quay về VN nhỉ? vé khứ hồi, hop dồng lao động , v.v.v chẵng lẽ không đủ àh?

cádalợn
25-07-2012, 21:18
Có bạn nào dự định đi Nhật vào mùa thu năm nay 2012 không? mùa thu ở Nhật rất đẹp đó...Mình có plan, có gì liên lạc với mình qua PM [email protected]

sejabin
26-07-2012, 17:25
Xin chào mọi người,
Mình cũng ham hố lắm cái chuyến đi Nhật ngắm hoa anh đào
Nhưng vì thời gian hạn hẹp nên mình chỉ dự định đi trong 7 ngày (cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm sau thôi)
Hành trịnh của mình vì vậy cũng chỉ vỏn vẹn là Tokyo - núi Phú Sĩ và Kyoto (mặc dù rất gần với Osaka nhưng vì chưa chắc book dc vé rẻ chặng Sài Gòn - Tokyo // Osaka - Sài Gòn :( ) nên chưa dám liều.

Vậy có thể cho mình hỏi hành trình như trên thì có cần cần mua JR Pass 7days ko? vì mình thấy giá nó đắt quá.
Nếu dc thì chủ topic lùi lại đi cuối tháng 3 với mình vì dịp cuối tháng 4 thì sợ ràng hết hoa anh đào để ngắm :(

Còn vụ visa thì thật ra mình cũng lăn tăn lắm, có hỏi qua thì bắt buộc phải có thư mời :(
Đang nhức đầu vấn đề nan giải đó :(

Naisana
27-07-2012, 09:44
@sejabin: JR pass thì lúc nào cũng tiện lợi, thích hợp cho những chuyến đi dài và qua nhiều thành phố. Đi một chiều bằng Shinkansen từ Tokyo đến Kyoto đã mất khoảng gần 14K yên ( ~3tr6 vnd) trong khi giá JR Pass 7 days là khoảng 7tr5 đi không giới hạn trong 7 ngày trên toàn tuyến tàu và bus của JR. Tiết kiệm hơn thì bạn thử đi bằng bus đêm :)