PDA

View Full Version : phượt lần đầu tiên ( BẮC NINH - NINH BÌNH , chuyến đi trong ngày )



nghia_kn
15-05-2012, 21:33
chưa có bài viết nào đóng góp cho diễn đàn , mặc dù đã tham gia vào phuot,vn được một khoảng thời gian , hôm nay ngồi rảnh quá , đọc chơi em mạo muội copy lại bài viết của mình về đây để lưu lại cảm xúc và mong nhận được nhiều sự chia sẻ từ ae đi phượt , đặc biệt nếu có ai cùng tỉnh với em , thì có thể giao lưu truyện trò , kết bạn và sau này cùng thực hiện một vài chuyến đi xa hơn ,quãng đường đi của em tuy ko xa , nhưng với em đây cũng là một buổi đi đầy mệt mỏi và có kỷ niệm , bình thường em chỉ đi xe máy loanh quanh Tp. Bắc ninh và 1 vài nơi khác , nên chuyên đi này cảm giác cũng hơi sợ , có gì ae chém nhẹ tay
rất mong có thể giao lưu và làm quen với nhiều bạn hơn


Sau một ngày vội vã đi ăn đám cưới của 1 người anh em cùng công ty , tôi ko thể chung vui cùng mọi người đêm đó được , tối 31/3/2012 , từ bắc giang sau khi ăn xong tôi trở về thành phố bắc ninh và nhấc máy ...
[CENTER]Alo .... Sớm mai đi ninh bình nhé !..
bây giờ có rảnh không ?
okei...
ra( cafe HẠ VI ) cạnh trường sư phạm nhé !...

tôi đã rủ được 1 đồng bọn đi cùng sau khi dành rất nhiều lời mời cho những người khác nhưng đều vô vọng .
tối đó chúng tôi đã chuẩn bị được 1 máy ảnh KTS dạng phổ thông ( nượn của một người bạn ) và mua được 1 ít đồ ăn nhẹ chuẩn bị cho ngày hôm sau ....

có lẽ trước khi chuẩn bị 1 cái gì đó và khoảng thời gian dài chờ đợi sẽ làm con người ta thao thức , nôn nao và sợ sệt ( rất may là tôi ko bị như vậy ) nhưng bạn tôi thì đêm đó ngủ ko được ngon , đã làm cho chuỗi hành trình của tôi mệt mỏi hơn
5h00 " đồng hồ sinh học đã đánh thức tôi dậy ( hậu quả của tuần làm đêm là mất ngủ :D )
bật khỏi chăn và với lấy điện thoại gọi cho đồng bọn của mình dậy để bắt đầu xuất phát .
chặng đường : BẮC NINH -- NINH BÌNH ---213 KM
số bình xăng : 70 k cho xăng A95 đầy bình
đồ ăn nhẹ : 100k , gồm xúc xích , cafe và sữa ...
bản đồ : in tren google map ở công ty

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/123-1.jpg
sau khi tôi đón bạn của mình rời khỏi bắc ninh ra đến đường 18 ,việc đầu tiên tôi cần phải làm là kiếm 1 trạm xăng và bơm đầy bình chuẩn bị cho hành trình của mình
vút đi như con thiêu thân trong màn sương khi trời vẫn còn nhá nhem tối ,tôi phi 1 cách nhanh nhất trên chiến mã của mình chỉ mong đến đích thật nhanh ( vận tốc có lúc lên tới 90km /h - tốc độ này chắc với nhiều bác chưa phải là nhanh nhưng với em thì cũng sợ lắm - chỉ dám lên 1 vài km rùi phải hạ tốc độ ngay )

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/1.jpg
chào buổi sáng nhé bắc ninh !
đi trên quốc lộ 18 tầm khoảng 45 phút tôi cùng bạn của mình đã đến hà nội , qua cầu thanh trì .

chặng PHÁP VÂN - CẦU DẼ

đây là lúc mà tôi thấy cần bản đồ , phía sau bạn của của tôi đang lật từng trang bản đồ mà tôi đã in , khi đó trên thực tế bản đồ chỉ đường , đích đến của tôi là 128km , nhưng khi đi thì không đúng như vậy ,
chúng tôi gặp khó khăn trong chặng này , khi mà nhìn thấy một vài biển báo cấm xe moto và xe thồ chở cơ giới trên đoạn này , tôi và bạn mình phải tìm đường khác để đi .
đang leo cầu pháp vân , những tiếng kêu nơi xích xe và phần sau của xe làm tôi hoang mang , lo lắng có thể xảy ra chuyện gì vì đoạn này có rất nhiều tai nạn xảy ra ,
tiếng kêu rất to và kéo dài cho cả đoạn cầu mà mãi sau này tôi mới biết và suy đoán đó là do mặt đường trên cầu pháp vân được trải rất nhiều nhựa và đá nhỏ , nhằm làm tăng độ bám cho xe .như thế đã an toàn

sau khi qua hết pháp vân chúng tôi men theo đường vành đai trong nội thành hà nội , để tiếp tục đến quốc lộ 1 .
7h00 " tôi và bạn của mình rẽ vào 1 quán ăn sáng ven đường ở thường tín
theo tôi đây là 1 phần của hà tây cũ nay đã sát nhập vào hà nội
cảm giác đói và mệt , nên ăn sáng thật là ngon , 2 bát bún chả được gọi ra ,là con trai nên toi ăn hết veo chưa đến 10 phút , tất nhiên
lần này bạn của tôi đòi trả tiền vì buổi tối trước hôm đó tôi đã tiêu hơi nhiều cho buổi uống cafe , đồ ăn cùng tiền xăng cho chuyến đi này .... hihi

https://a9.vietbao.vn/images/vn902/thu-viet-nam/20849472_images1792734_2.jpg
em mượn tạm tấm hình này trên mạng ^^
đi mãi cuối cùng cũng qua khỏi hà nội , tôi hứa với bạn mình sẽ đến ninh bình khoảng 8 giờ là đẹp , và cả 2 cùng cười khi mà mới thoát khỏi hà nội ra quốc lộ1
đã là 7h30 phút , chúng tôi đến hà nam và thẳng tiến đến thành phố phủ lý ,

CHẶNG HÀ NAM - NINH BÌNH

7h30 phút đến thành phố phủ lý chúng tôi rất ngỡ ngàng vì ở đây quá rộng , khu công viên của thành phố này có rất nhiều cây và tượng đài ,

so với bắc ninh thì nó rất đẹp , tôi muốn dừng chân ở đó để chơi và chụp ảnh , nhưng người bạn của tôi ko đồng ý , vì đích đến quan trọng hơn , nên chúng tôi
đành gác lại ở đây và để mong rảng 1 dịp khác có thể ,
trên cung đường đi hôm đó , vào địa phận các thành phố này có rất nhiều chú lính áo vàng cảnh giới , nhiều khi không để ý , rất may người bạn của tôi chỉ kịp thời , nếu ko thì buổi hôm đó ko còn là thú vị nữa , tuy nhiên đừng ai nghĩ là tôi ko biêt luật giao thông mà cứ lao đi như điên nhé ,
dừng đèn đỏ đọc biển báo để tuân thủ luật với là 1 điều nên làm trong trường hợp đi xa thế này .

ra khỏi phủ lý là 1 cung đường khác , bụi đường và khói xe ... người ta đang thi công và mở rộng đường , chúng tôi phải đi trên cung này khoảng 20km mới đến được thành phố ninh bình có rất nhiều xe tải đi qua , nên đoạn này phải thật cẩn thận và chậm dãi ....

8h 30" NINH BÌNH - TRÀNG AN

thành phố ninh bình đã gần tới nơi , chúng tôi có hỏi 1 chị bên đường hỏi đến TRÀNG AN ,
chỉ còn 10km nữa thôi
một mương nước dài và đầy chảy bên ngoại thành thành phố , tôi bắt đầu liên tưởng đến 1 thành phố mà có nước và núi ở liền kề ngay bên , 1 cảnh tượng đẹp như trong mơ dần dần hiện ra trước mắt , cảng háo hức và mong đến thật thanh

9h00 TRÀNG AN :
một địa danh xa lạ và chỉ xem trên báo và truyền hình , có lẽ sẽ ko thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nó , núi non ,
những đảo núi đá vôi cao sừng sững ở 2 bên đường , chân núi còn tô điểm thêm 1 vài ngôi nhà nhỏ lưa thưa , làm tôi nghĩ đến 1 những thi sỹ thời xưa ở ẩn vậy... quá đẹp cho 1 cuộc tình các bạn ạ !
[/COLOR]

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/2.jpg
một công viên nơi bán vé thuyền vào động
giá vè là 100k nhé mọi người
( rất đắt )

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/3.jpg
hôm đó là một ngày may mắn cho chúng tôi , khi mà mua đưuọc vé nhưng người ta vẫn chưa cho đi

nếu chưa đủ số người cho cho một thuyền lan ( 6 người và miễn phí cho 1 trẻ em chiều cao dưới 1m )
tôi đã tìm được 4 người đồng hành từ hà nội họ cũng đi nhưng chưa đủ người .và chúng tôi đã nhập bọn ^^
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/4.jpg
những thuyền nhỏ đang nối đuôi nhau vào động

nghia_kn
15-05-2012, 21:34
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/5.jpg
đồng bọn của tôi đang cầm mái chèo để lái
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/6.jpg
một thuyền bạn cũng đang vào động , chị gái đội nón đó rất xinh gái ^^
do lần đầu tiên đi , chưa khám phá và biết được sẽ có những gì sắp tới diễn ra , chúng tôi có hỏi bác lái đò , ở đây có những gì và quan niệm của người xưa như thế nào ....
chúng tôi quyết định sẽ đi hết 9 động và đến thăm cái miếu nơi thờ các vị công thần triều đinh,
chuyến đi này giúp tôi hiểu được phần nào về lịch sử việt nam hơn ,

TRÀNG AN , là 1 nơi mà trước đây thời vua đinh tiên hoàng , TÂY SƠN NGUYỄN HUỆ , đã từng lập rất nhiều chiến công chống giặc ngoại sâm ,nơi đây giống như 1 mê cung vậy , các động thông nhau và được nước bao phủ ....
mỗi mùa nước lên sẽ có 1 vài động bị bịt kín ko có lối đi và 1 vài động mới được mở ra .....
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/7.jpg
một ngôi đền mà tôi ko nhớ tên ." theo tôi đơợc biết là khi vào trong các động và đến các ngôi đền khác
thì nên qua đây để khấn và chào , kiểu như là ra mắt các vị thần đển xin được đi vào đó vậy "
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/8.jpg
một bác cùng đoàn đang suy tư , bác trai rất vui tính ...
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/12.jpg
chúng tôi đang cập bến đầu tiên .

nghia_kn
15-05-2012, 21:36
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/9.jpg
phong cảnh hữu tình mọi người ạ
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/10.jpg
ngư ông ....
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/11.jpg
bác trai vui tính cùng chuyến tàu này với em !...
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/13.jpg

và chúng tôi rời khỏi ngôi đền ấy , tiếp tục ra khơi , ước chi lúc này có 1 cái trống có lẽ em cũng đánh để đua bơi với mấy thuyền bên cạnh ạ

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/13.jpg

biển cả mênh mang ( thực ra đây ko phải là biển mà giống như là 1 cái hồ hơn các bác ạ . có rất nhiều dong rêu ở dưới , nước trong và mát , cảm giác khua tay dưới nước khi thuyền lướt đi thật là đã ^^
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/14.jpg
.... một cái gì đó hao hao như kiểu 1 bài vịnh của nguyễn khuyến vậy

nghia_kn
15-05-2012, 21:38
ao thu ....
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo ^^
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/15.jpg
em cũng ăn chơi làm 1 tấm nghệ thuật , mờ ảo " em đặt tên cho nó là : sự ngưng đọng của thời gian "

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/16.jpg

hôm đó chúng em tôi đi là một ngày có khá đông du khách , thuyền rất đông ra khơi nên khi đi vào động phải xếp hàng , đã là gần 12h rồi thì phải , nóng và đói , em thấy đây là lúc đồ ăn của em phải dùng đến ,đói nên ăn ngon lắm trên hồ cảm giác thật sướng :meaw:
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/17.jpg
cửa hang động đây , kiểu như mấy cái hang động ở trên mấy tờ lịch về vịnh hạ long mà trước đây em xem vậy , tuy nhiên nó ko đẹp bằng
động đầu tiên chúng tôi qua có tên là hang tối , dài tầm vài chục mét rất tối và xua đi dược cái nóng ngoài trời mọi người ạ

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/17.jpg
phía bên kia động cũng là một ngôi đền thờ 7 vị tướng , ngôi đền này là ngôi đền mà chúng tôi phải leo vất vả nhất , lên rồi lại xuống vì nó nằm ở phía sat chân đảo núi đá vôi bên kia
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/19.jpg
cùng leo và đi xuống nào

nghia_kn
15-05-2012, 21:39
thực ra chuyến đi này tôi với bạn của mình ko chụp được nhiều ảnh cho lắm vì cả 2 đứa đều lừoi chụp , chỉ tự sô lô với nhau thôi , cảnh thì ít mà người thì nhiều , nên có gì các bác cứ ngăm luôn em với bạn em nhé :yarr:
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/20.jpg
một cái am nhỏ , có nước và vài cái am tránh nắng , em thì cảm nhận đây giống như là một bãi chăn thả vịt ở quê em vậy , có gì ko phải thì các bác ninh bình bỏ qua cho em nhé , lý do vì nó hơi ẩm và cảm giác có mùi hôi , có lẽ là phân dơi ....
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/21.jpg
ngồi đây nghỉ thì thích lắm ,nhưng em phải qua vè bến đò ngay ko thể nán lại lâu ...
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/22.jpg
một góc của bến đò từ trên cao
khoảng hơn 12h00 tôi nhớ ko chính xác ... chúng tôi ròi bến và qua tiếp các động khác , cảm giác thời gian đang cứ trôi , tôi biết kế hoạch của mình sẽ ko thể tiến được thêm nhiều địa điểm hôm nay , tôi thấy hơi sốt ruột ....[/CENTER]

nghia_kn
15-05-2012, 21:42
chúng tôi đến thêm 1 ngôi đền nữa , ở đây người ta có ghi lịch sử hình thành các ngôi đền ở TRẦNG AN em có chụp , mọi người đọc để biết thêm lịch sử dân tộc ta nhé ^^

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/23.jpg
chúng em tiếp tục qua một vài chỗ nữa

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/24.jpg
em thấy tấm này giống như là 1 cái biển logo ở thành phố bắc ninh vậy ... wellcome to.....
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/25.jpg
https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/26.jpg
bạn của em chờ em ở bến tàu tiếp tục đi

https://i805.photobucket.com/albums/yy335/xuan88/ninhbinh/27.jpg

thuythu
16-05-2012, 06:22
Chú sắm cái máy ảnh tốt tốt tý , thỉnh thoảng đi đâu chụp ảnh còn đẹp , ảnh này kém quá;)

nghia_kn
16-05-2012, 21:22
vâng cám ơn anh ... e đang cố gắng để sắp tới có thể chuyển qua DSLR chơi thử xem anh ạ , chuẩn bị hành trang sau này đi phượt xa hơn