PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cuộc chơi mới cho dân bụi...The Amazing Race Vietnam 2012. Và tôi là 1 đội chơi



fisher
15-05-2012, 19:40
Dân đi bụi chắc ai cũng đã từng xem 1 vài tập hoặc là trở thành fan của chương trình thực tế: The Amazing Race. Ắt hẳn sẽ có những người thầm nghĩ: Ước gì The Amazing Race (TAR) sẽ đến VN và mình trở thành 1 đội chơi.
Tớ cũng thế, cũng đã xem và bị TAR lôi cuốn bởi những gì được thể hiện qua cuộc đua.
TAR đã đến Việt Nam!!! Thế là nhắm mắt nhắm mũi đăng kí luôn. Vứt lại hết công việc đang ngổn ngang của hội quán, vứt lại sau lưng thị trường (chứng khoán) đang lên ầm ấm sau hàng năm trời ảm đạm... để có hàng tháng trời được sống trong không khí của TAR.

""The Amazing Race Vietnam - Cuộc Đua Kỳ Thú 2012" là chương trình là một cuộc đua trong đó người chơi phải vượt qua các thử thách để về đích sớm nhất, hành trình đến các địa điểm nổi bật về văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam. Các đội thi sẽ bắt đầu cuộc đua với những thử thách bất ngờ và thú vị trong 30 ngày liên tục, và loại dần một đội ở mỗi chặng thi.

Chương trình được mua bản quyền của Disney Media Distribution"

Thật sung sướng vì được chọn là 1 trong 10 team chơi (team 5).
Sau những trải nghiệm của cuộc đua. Hi vọng rằng từ sang năm sẽ có nhiều team là thành viên của f233, của phượt, tham gia...
Xem và cổ vũ cho bọn tớ nhé. Bắt đầu chiếu từ thứ 6 tuần này lúc 8h trên VTV3...

Trailer:


http://www.youtube.com/watch?v=UjgNZGeMWsM&feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_ifowFNuUKg

fisher
15-05-2012, 19:51
Giới thiệu 10 team. Mình là team 5 nhé!

The Amazing Race Vietnam - Cuộc đua kỳ thú 2012 chính thức giới thiệu 10 đội chơi xuất sắc nhất được tuyển chọn từ vòng loại.


Lộ diện 10 đội chơi

https://vtv.vn/Content/Uploads/Image/2012/5/10/21_634722419090086000.jpg

Sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra gắt gao về thể lực và tâm lý do Ban tổ chức đặt ra, 10 đội chơi xuất sắc nhất đã dành tấm vé tham gia The Amazing Race Vietnam - Cuộc đua kỳ thú 2012. Mỗi đội chơi gồm 2 thành viên, họ phải thật sự hiểu nhau và chứng minh được giữa họ có một chất xúc tác đặc biêt để trở thành một đội thật sự trong cuộc đua.

Sau đây là một số thông tin và hình ảnh về 10 đội chơi:

Đội 1 – Đội bạn thân mê Kiếm đạo Nguyễn Trần Châu & Nguyễn Minh Châu

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%201.jpg

Nguyễn Minh Châu (Châu bột) là một phóng viên và đặc biệt mê kiếm đạo Nhật Bản (Kendo). Minh Châu có khá nhiều khả năng rất thuận lợi cho các cuộc đua phía trước như: bơi lội, biết võ hiệp khí đạo Aikido, biết kiếm đạo Nhật Bản (Kendo), biết lái xe hơi, có nhiều trải nghiệm trong việc chinh phục đỉnh Fansipan…

Thành viên thứ 2 cùng tên với biệt danh Châu mít, anh là thành viên của CLB Kendo Hà Nội và chia sẻ nhiều sở thích cũng như rất hiểu bạn chơi sau 18 năm chơi cùng nhau, Châu mít hứa hẹn là một bạn đồng hành ăn ý nhất của bạn mình trong cuộc đua năm nay.

Đội 2 – Hai vợ chồng cascadeur Phan Huỳnh Thanh Tuấn và Nguyễn Thị Mỹ Trâm

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%202.jpg

Khác nhau về sở thích ăn uống nhưng giống nhau ở điểm cùng yêu thích thể thao, cặp vợ chồng Phan Huỳnh Thanh Tuấn và Nguyễn Thị Mỹ Trâm đã có nhiều năm kinh nghiệm làm cascadeur chuyên nghiệp và có 2 năm hạnh phúc bên nhau.

Thế mạnh của Thanh Tuấn là sự mạnh mẽ còn ở Mỹ Trâm đó là sự dẻo dai, bền bỉ. Họ không tự tin lắm về việc tính toán nhưng họ tự tin về sự nhanh nhạy và sức khỏe của mình.

Đội 3 – Cặp đôi Huỳnh Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương Thảo

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%203.jpg

Cùng mê du lịch, thể thao cảm giác mạnh, nhiếp ảnh và cùng chia sẻ điểm chung là “đã hẹn hò được 2 năm”, cặp đôi Hoàng – Thảo có khá nhiều trải nghiệm từ các chuyến đi tới nhiều vùng đất trên thế giới cũng như có nhiều khả năng với các môn thể thao như nhảy dù, phi công dù lượn, phi công có động cơ, leo núi, lặn, hướng đạo sinh, bóng rổ… Ngoài ra, Thảo còn là một vận động viên dù lượn Việt Nam và từng tham gia Sea Games 26.

Đội 4 – Đôi bạn cùng tuổi Nguyễn Thanh Thủy và Vũ Minh Thoa

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%204.jpg

Cùng sinh năm 1986, mê các hoạt động xã hội cộng đồng và các chuyến đi xuyên Việt, hai cô gái đến từ Hà Nội này đồng thời đều là nhân viên tổ chức sự kiện và có ngoại hình, tính cách giống nhau với sự hài hước, vui nhộn, thoải mái, yêu đời.

Đội 5 – Hai “dân phượt chuyên nghiệp” Lê Hồng Long và Nguyễn Chí Bình

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%205.jpg

Lê Hồng Long là một doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán còn Nguyễn Chí Bình là một người rất mạnh về các kỹ năng nhất là trong các môn thể thao mạo hiểm. Bình còn là một người thường tổ chức các hoạt động làm việc nhóm team-building. Cùng mê “phượt” và rất thân nhau, họ là đội chơi duy nhất có hai thành viên đến từ hai miền đất nước.

fisher
15-05-2012, 19:51
Đội 6 – Hai anh em ruột Nguyễn Thanh Bằng và Nguyễn Thành Chung

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%206.jpg

Sinh trưởng ở Thái Nguyên nhưng khi anh trai Thành Chung học ở Hà Nội thì em trai ở Thái Nguyên, khi Thanh Bằng lên Hà Nội học thì Chung sang Pháp du học. Trước khi tham chương trình, Thành Chung vừa trở về từ Pháp sau 5 năm. Do vậy, hai anh em muốn tham gia chương trình để có cơ hội đi cùng nhau trong một hành trình đấy thử thách và có thể hiểu nhau hơn sau một khoảng thời gian dài sống xa nhau.

Đội 7 – Cặp đôi Việt – Mỹ: Lý Thị Ngọc Phượng và Richard Hamilton Humphrey

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%207.jpg

Richard Hamilton là một người Mỹ đang học tiếng Việt tại Việt Nam và đã hẹn hò với Ngọc Phượng được 6 tháng. Richard cho biết khi biết thông tin về Cuộc đua kỳ thú tại Việt Nam, Richard đã vô cùng hứng thú và khao khát được tham gia. Cô bạn gái bé nhỏ của Richard thì khá ngần ngại nên đã khuyên anh đi chung với bạn của anh thay vì cô. Nhưng Richard đã thuyết phục được Ngọc Phượng khi anh nói với cô rằng: “Đó sẽ là một kinh nghiệm rất tuyệt vời và là khoảng thời gian khó quên trong cuộc đời nên anh muốn trải qua thời gian này chung với em chứ không phải với bạn”.

Đội 8 – Hai chàng diễn viên Baggio và Nguyễn Thanh Phúc

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%208.jpg

Baggio cho biết anh là người luôn thích đi tìm cảm giác chiến thắng và tìm kiếm nhiều trải nghiệm mới lạ. Do vậy, với anh đây sẽ là chương trình truyền hình thực tế phù hợp nhất. Baggio và Thanh Phúc đã từng cùng tham gia lớp học cascadeur. Tuy nhiên, một chấn thương trong quá trình tập đã khiến Baggio phải bỏ học. Ấn tượng về người bạn đã giúp đỡ khi gặp chấn thương khiến Baggio đã chọn Phúc chính là một gương mặt mà anh muốn đi cùng trong cuộc đua sắp tới.

Đội 9 – Trần Thị Bảo Châu và Trần Gia Bình

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%209.jpg


Trần Thị Bảo Châu và Trần Gia Bình làm việc cùng công ty nhưng ở hai bộ phận thường xuyên đối đầu với nhau. Dù vậy, hai người lại quý nhau và trở thành bạn bè thân thiết. Là hai nhân viên văn phòng, không đi du lịch nhiều, không tập luyện các môn thể thao mạo hiểm nên hai người bạn đồng nghiệp này cho rằng: “Không nhất thiết phải là nhiều sức khỏe mà kinh nghiệm sống và trí lực sẽ được sử dụng như thế nào”

Đội 10 – Hai anh em họ Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Xuân Sơn

https://vtv.vn/Content/Uploads/image/h_tr/%C4%91%E1%BB%99i%2010.jpg


Là hai anh em họ, Tuấn Anh và Xuân Sơn có hai tính cách có vẻ là hoàn toàn trái ngược nhau. Tuấn Anh là người am hiểu nhiều thứ, thích tìm hiểm, thích dịch chuyển, mê cưỡi ngựa nhưng lại có vẻ ngoài khá bảo thủ và khép kín. Xuân Sơn ngược lại, ít trải nghiệm, không tự tin, ít đi đây đi đó nhưng bù lại rất tươi tắn, cởi mở. Ước mơ lớn nhất của Tuấn Anh là đi du lịch và một trong những lý do để Tuấn Anh kéo Xuân Sơn đi cùng mình là muốn Sơn có thêm nhiều trải nghiệm. Còn với Xuân Sơn, tham gia Cuộc đua kỳ thú là để biết mình thực sự muốn gì, cần gì.

Chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú sẽ được lên sóng vào 20h00, thứ 6 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 18/5.

Tiểu Long
15-05-2012, 21:21
Aha, hóa ra cũng có thành viên của phượt.vn tham gia ah. Chắc chắn mình sẽ cổ vũ nhiệt tình chứ :L. Cuộc thi đang ngày càng nóng lên rồi đấy nhỉ, sơ sơ đã có 3 topic nói về nó rồi :LL

fisher
16-05-2012, 10:13
Phượt ko tham gia hơi phí bác ạ. Cuộc chơi cực thú vị luôn. Bác theo dõi nhé́

theocto1713
16-05-2012, 18:46
Chúc mừng các bác, hi vọng các bác tiến xa :D

foolishbeat
17-05-2012, 14:50
Mình khá tin tưởng vào đôi phượt gia các bạn. :) Chúc may mắn.

minhduc_1208
17-05-2012, 16:45
A thì ra dân phượt mình cũng yêu race nhỉ. Rất yêu chương trình này từ phiên bản Mĩ, và các phiên bản khác, từng nghĩ rằng sẽ đăng kí khi nó đến Việt Nam,lúc đó thì cũng đủ 21 tuổi.Nhưng đâu ai ngờ ,nó đến nhanh quá, nên rất tiếc là vẫn chưa đủ tuổi....Hi vọng chương trình sẽ tiếp tục mùa 2....Ps chúc đội chú Long và chú Bình về nhất nhiều chặng(nhất là chặng cuối) để có nhiều phần thưởng giá trị.:)

fisher
17-05-2012, 23:38
Bác cổ vũ nhé. Sang năm làm 1 xuất cho đỡ ngứa. Năm nào cũng được đăng kí thì chắc năm nào em cũng đi.

fisher
17-05-2012, 23:39
Mình khá tin tưởng vào đôi phượt gia các bạn. :) Chúc may mắn. Các bạn báo chém cũng hơi ác. Bác thông cảm. Cái từ phượt gia em ko dám nhận. Hay đi thoi ạ.

fisher
17-05-2012, 23:40
A thì ra dân phượt mình cũng yêu race nhỉ. Rất yêu chương trình này từ phiên bản Mĩ, và các phiên bản khác, từng nghĩ rằng sẽ đăng kí khi nó đến Việt Nam,lúc đó thì cũng đủ 21 tuổi.Nhưng đâu ai ngờ ,nó đến nhanh quá, nên rất tiếc là vẫn chưa đủ tuổi....Hi vọng chương trình sẽ tiếp tục mùa 2....Ps chúc đội chú Long và chú Bình về nhất nhiều chặng(nhất là chặng cuối) để có nhiều phần thưởng giá trị.:) Xưng anh em cho trẻ bạn ơi... đừng thấy đội mềnh hói mà nghĩ đội mềnh già. He he. Sang năm đăng kí bừa đi. Lần này BTC làm cũng khá lắm bạn ạ. Đáng để chơi!

fisher
18-05-2012, 13:30
Trailer mới giới thiệu 10 đội chơi:
https://www.youtube.com/watch?v=xyRWlMa7kr4

http://www.youtube.com/watch?v=xyRWlMa7kr4

Jamie
18-05-2012, 21:31
Tập 1 của cuộc chơi đã phát. Chặng đầu chắc chỉ là để warm up nên các road block cũng ko quá phức tạp, chương trình làm khá tốt (tốt hơn so với mong đợi của mình). Nói chung là cũng ko thua TAR gốc là mấy (chỉ có độ hoành tráng thì ko bằng hàng xịn thôi ^^)

Tiểu Long
18-05-2012, 21:34
Tập 1 để mọi người làm quen nên cũng chưa có nhiều điều để nói. Tuy nhiên cũng có 1 vài hạt sạn như quay phim chán quá, và Dustin Nguyen làm MC cũng chán quá, anh nói như kiểu hết hơi đến nơi vậy, haizz

Jamie
18-05-2012, 21:36
Buồn cười nhất là bạn Mimi có họ hàng gì với Rachel của TAR 20 mà vui thế

Jamie
18-05-2012, 21:39
Tập 1 để mọi người làm quen nên cũng chưa có nhiều điều để nói. Tuy nhiên cũng có 1 vài hạt sạn như quay phim chán quá, và Dustin Nguyen làm MC cũng chán quá, anh nói như kiểu hết hơi đến nơi vậy, haizz

Tôi thì thik cái chất bụi bụi của anh Dustin. Có lẽ là họ cố gắng làm vậy để hấp dẫn khán giả và dân bụi

fisher
19-05-2012, 00:21
Chính xác, chặng này cũng ngắn. Chỉ có 4 game nên chưa nhìn rõ chất Race trong này. Sang các tập sau sẽ thú vị hơn nhiều. Các game sẽ tăng về độ khó và sự phức tạp.

fisher
19-05-2012, 00:25
Tập 1 để mọi người làm quen nên cũng chưa có nhiều điều để nói. Tuy nhiên cũng có 1 vài hạt sạn như quay phim chán quá, và Dustin Nguyen làm MC cũng chán quá, anh nói như kiểu hết hơi đến nơi vậy, haizz
1 team có 1 quay phim + 1 phụ máy đi cùng. Team chơi chạy quay phim cũng phải chạy. Team chơi dừng bước quay phim mới được dừng. Mỗi quay phim lại vác theo cả máy quay... lần đầu tiên có chương trình tra tấn sức của quay phim như vậy, với lại cũng là tập 1 nên ko tránh được sai sót. Được cái camera team cũng thật sự sướng vì được quay 1 chương trình hay đến như vậy.

fisher
19-05-2012, 00:26
Buồn cười nhất là bạn Mimi có họ hàng gì với Rachel của TAR 20 mà vui thế
Có team của Mimi chương trình mềm hẳn đi. Ko hề khô cứng và tạo được kịch tính nữa. Richie cũng là 1 anh chàng rất rất thú vị.

fisher
19-05-2012, 00:28
Tôi thì thik cái chất bụi bụi của anh Dustin. Có lẽ là họ cố gắng làm vậy để hấp dẫn khán giả và dân bụi
Cái này các anh quay phim nói với nhau nhé " giọng anh Dustin nghe thích hợp hơn... nếu là Jonny T N thì giọng nghe ẽo uột lắm" he he :D. Anh Dustin là ok, tất nhiên là so với MC của TAR thì khó rồi.

minhduc_1208
19-05-2012, 16:33
Tuy còn một số thiếu sót về kĩ thuật,chủ yếu do biên tập, nhưng như vậy đã là hay lắm rồi(vượt mong đợi), thử thách khá hay,ko dài dòng như TAR asia,ko thua nhiều so với bản gốc.Tinh thần dân đua cũng khá, thấy ai cũng dễ thương,còn đội Richie và Mimi thì tăng thêm niềm vui chương trình.Mà sao tắcxi Hà Nội lại có thể dẫn khách đi lòng vòng trong khi có quay phim đi theo thế nhỉ ?

theocto1713
20-05-2012, 00:26
Tài xế taxi dởm đã thành lý do bị loại của bao đội. Hồi TAR Norge đến Hà Nội, 1 đội xui gặp anh taxi trẻ chạy lòng vòng đến hết cả tiền (hình như hơn 500k). Đội này phải xin đi taxi free như Liz & Marie. Ông tài xế đồng ý (người nước ngoài + máy quay lù lù chả lẽ từ chối) nhưng cái mặt như mất tờ vé số độc đắc (lúc xem vừa buồn cười vừa buồn). Cuối cùng vì mất thời gian + bị dính handicap nên đội đó out.

anhminh
21-05-2012, 09:15
Quan trọng nhất là học được cách làm của bọn TAR, bớt cái mồm của MC đi, các chương trình của bọn khác thì MC cứ tống lời mình vào họng người chơi!

HaSapa
22-05-2012, 03:07
Trời ơi, hay quá trời, mình ước mình được tham gia cuộc chơi thế này nhưng giờ thể lực mình cũng hơi kém chút rồi nên có ở vn chắc cũng không dám đăng ký. Các đội đều đáng yêu nhỉ, em Mimi thể lực yếu quá, vụ nhầm Hàng Vải thấy thương ghê, tội nghiệp.
Chúc Long - Bình và các đội chơi nhiều sức bền, gặt hái thành công

Thu Cao Cao
22-05-2012, 09:22
Làm sao có thể đăng kí tham gia 1 cuộc chơi thế này nhỉ?

heoconkhatnuoc
22-05-2012, 10:12
Đây là một đoạn không công bố vụ trên taxi , vẫn còn bị cắt nhiều đoạn chửi thề & hâm đánh thằng tài xế và cả gửi kiến nghị đến cả Đinh La Thăng rất là dzui như phim hài .Rất tiếc là bên biên tập ko dám bỏ lên he he...

Mỗi cuộc đua trung bình 4 tiếng nhưng lên TV mỗi đội chỉ được khoảng 4p, và Biên Tập hơi cùi bắp nên ko thể hiện đc hết nổ lực và sự cực khổ của các đội, có mồ hôi, nước miếng, nước mắt & cả máu ... Các đội chơi đều hơi thất vọng vì vụ biên tập nhưng chịu thôi ... tập 1 đành chịu thế, để xem các phần còn lại thế nào :Đ


http://youtu.be/U4h4jQlEsoQ

dutran
22-05-2012, 14:33
E thành viên mới :) cũng là fan của TAR, vào đây hóng tí. Nói thật là xem tập đầu tiên thì thấy hơi hơi chán vì: thứ nhất là thấy nó hơi lộn xộn ( chắc cái này là lỗi biên tập). Thứ hai là cái nhạc nền chán quá và cuối cùng là host, giới thiệu detour chán như cơm nguội ko như bác Phil :)) nhưng mà hình như cast thì cũng phải qua lão này thì phải :(

Mà cái anh tài mặt dày kia có xem chương trình này ko nhỉ :))

Tiểu Long
22-05-2012, 21:13
Chẳng ai thích được cái phong cách dẫn của bác Dustin này nhỉ :D. Mình nhận thấy qua 3 bộ fim bác này đóng thì giọng bác ý không hề thay đổi. haizz

uidza
23-05-2012, 11:58
Ra Hà Nội nói tiếng Nam bị chúng nó chém là phải, cho Vàng cũng không thèm ra Hà Nội


Đây là một đoạn không công bố vụ trên taxi , vẫn còn bị cắt nhiều đoạn chửi thề & hâm đánh thằng tài xế và cả gửi kiến nghị đến cả Đinh La Thăng rất là dzui như phim hài .Rất tiếc là bên biên tập ko dám bỏ lên he he...

Mỗi cuộc đua trung bình 4 tiếng nhưng lên TV mỗi đội chỉ được khoảng 4p, và Biên Tập hơi cùi bắp nên ko thể hiện đc hết nổ lực và sự cực khổ của các đội, có mồ hôi, nước miếng, nước mắt & cả máu ... Các đội chơi đều hơi thất vọng vì vụ biên tập nhưng chịu thôi ... tập 1 đành chịu thế, để xem các phần còn lại thế nào :Đ


http://youtu.be/U4h4jQlEsoQ

thuythu
23-05-2012, 21:05
Ô tưởng bác LÝ A SÁNG tham gia chương trình này cơ mà nhỉ , thế bác ấy không được tham gia ah:(

dulichonha
24-05-2012, 14:39
Ra Hà Nội nói tiếng Nam bị chúng nó chém là phải, cho Vàng cũng không thèm ra Hà Nội
Cái này lại là tiêu cực thái quá nhé. Nói như bạn quá mất đoàn kết dân tộc, vùng miền. Tôi người Bắc này, đang ở Sài Gòn chơi này, mở miệng nói là bị một số người nhìn. Đi taxi cũng bị đưa vòng vèo, đi xe ôm cũng bị chém... rồi đi xe máy bị công an bắt vào nói đi quá tốc độ cho phép dù chỉ đi 57km/h ở đường quốc lộ. Vừa há mồm trình bày, đồng chí công an chắc nghe giọng Bắc đã quát nạt vô lý. Nhưng đó là điều bình thường, vì ở đâu chẳng có tiêu cực. Nhưng tôi không ghét người miền Nam tí nào. Tôi vẫn sẽ trở lại Sài Gòn, miền Nam để phượt.
Còn bạn, nói vậy thì ở đó cả đời nhé, đừng mong được đón chào trên đường đi.

dulichonha
24-05-2012, 14:45
Vừa xem tập 1 sau gần 1 tuần đã phát sóng, tại vì khá háo hức xem phiên bản Việt của TAR thế nào. Có vài ý kiến thế này.

- Biên tập yếu, các tình huống lộn xộn, nhạc nền không kịch tính.
- Thứ tự các đội khi hoàn thành các thử thách (không phải về đích) không được hiển thị.
- MC nói chán quá. Mặc dù có ngoại hình bụi, hợp chương trình, nhưng cách nói thì như cơm nguội. Với một cuộc thi nhiều kịch tính thế này thì các tình tiết phải nhanh hơn nữa. Mà không cần đưa lời bình vào ở những tình huống trong chương trình. Tăng cường nói sau hình, bằng chính các đoạn phỏng vấn đội chơi về thử thách đó.
-Ngoài ra, các thử thách như vậy là chấp nhận được. Nếu biên tập khéo hơn nữa thì sẽ hay. Mong các tập sau sẽ khá hơn.

chocopi
24-05-2012, 22:19
Taxi của hãng nào mà tài xế bị quay phim mà còn dám chạy lòng vòng vậy a?

yinyang
25-05-2012, 10:23
Chỉ sợ là làm không tới thôi.

Lame_Pham
25-05-2012, 18:05
Nhìn đồng phục này thì hình như là hãng taxi 3A thì phải.. Bọn taxi bố láo quá...:|

chocopi
26-05-2012, 21:09
Vừa xem tập 1 sau gần 1 tuần đã phát sóng, tại vì khá háo hức xem phiên bản Việt của TAR thế nào. Có vài ý kiến thế này.

- Biên tập yếu, các tình huống lộn xộn, nhạc nền không kịch tính.
- Thứ tự các đội khi hoàn thành các thử thách (không phải về đích) không được hiển thị.
- MC nói chán quá. Mặc dù có ngoại hình bụi, hợp chương trình, nhưng cách nói thì như cơm nguội. Với một cuộc thi nhiều kịch tính thế này thì các tình tiết phải nhanh hơn nữa. Mà không cần đưa lời bình vào ở những tình huống trong chương trình. Tăng cường nói sau hình, bằng chính các đoạn phỏng vấn đội chơi về thử thách đó.
-Ngoài ra, các thử thách như vậy là chấp nhận được. Nếu biên tập khéo hơn nữa thì sẽ hay. Mong các tập sau sẽ khá hơn.
Nếu bạn có xem TAR phiên bản gốc thì bạn sẽ thấy cũng ko có hiển thị thứ tự đội chơi cũng như khi hoàn thành thử thách.
Đồng ý với bạn là host cần thêm ít tình cảm zô giọng nói đều đều như ru của ảnh!

dulichonha
26-05-2012, 21:51
Nếu bạn có xem TAR phiên bản gốc thì bạn sẽ thấy cũng ko có hiển thị thứ tự đội chơi cũng như khi hoàn thành thử thách.

Bạn nói vậy là không chính xác rồi. Khi hiển thị tên các đội đua (nhất là khi lấy chỉ dẫn), họ đều có dòng chữ "Currently in... place" để chỉ thứ tự hiện tại của đội. TARVN thiếu cái này đó. Chỉ đến khi về đích mới nói thứ tự các đội về. Mà lúc đó MC cũng nói họ về thứ mấy rồi, hiện cũng chỉ là hình thức. Còn thứ tự hiện tại khi đua lại rất quan trọng, nó thể hiện sự đầu tư kỹ của nhà sản xuất khi các trợ lý phải ghi lại toàn bộ quá trình thi của các đội để biết chính xác giờ họ làm, rồi so sánh, đưa ra thứ tự chính xác của các đội đua từ đầu đến cuối.

dulichonha
27-05-2012, 21:33
Tập 2 của TARVN đây: Trời ơi, cái gì đây không biết? Hai chặng liên tiếp không có đội bị loại. Đúng là chỉ có ở VN. Mà xin lỗi các bạn, những ai yêu quý anh D.N dẫn chương trình, cho tôi được lạy anh ấy một cái. Cả 2 tập phát sóng, anh ấy đã làm hỏng hoàn toàn kiên nhẫn của người xem. Không thể chịu nổi thêm nữa nếu anh này cứ đứng đó lải nhải thêm cả chục tập nữa. Lạy hồn.


http://youtu.be/5FKr2lWrw3A

JabbaWK
28-05-2012, 10:04
Mình có xem chương trình Tôi là người dẫn đầu và thấy Phan Anh làm MC rất tốt, thiết nghĩ mùa sau TAR VN nên mời Phan Anh làm MC thì sẽ thích hợp hơn Dustin rất nhiều, có thể là do Dustin nằm trong nhóm sản xuất chương trình nên họ để anh ấy làm MC nhưng cũng vì vậy mà chương trình đã dỡ nay còn dỡ thêm.

dulichonha
28-05-2012, 16:32
Mình có xem chương trình Tôi là người dẫn đầu và thấy Phan Anh làm MC rất tốt, thiết nghĩ mùa sau TAR VN nên mời Phan Anh làm MC thì sẽ thích hợp hơn Dustin rất nhiều, có thể là do Dustin nằm trong nhóm sản xuất chương trình nên họ để anh ấy làm MC nhưng cũng vì vậy mà chương trình đã dỡ nay còn dỡ thêm.

Thật sự là đang nỗ lực ủng hộ TARVN vì chịu khó xem hết được 2 tập rồi. Mặc dù còn quá nhiều sạn (nhạc nền chán kinh khủng, để trống nhiều đoạn buồn thiu, xong đến lúc nhận chỉ dẫn thì tự nhiên bùng lên hoành tráng rất vô duyên), nhưng vẫn có thể chấp nhận được, ngoại trừ phần dẫn của D.N. Những lúc ấy, muốn tắt ngay cái màn hình, nhưng vì chưa biết kết quả ra sao nên cố để xem tiếp. D.N đã làm hỏng TARVN.
À quên. Tôi không xem Tôi là người dẫn đầu và Phan Anh có phải đồng chí dẫn VN Idol không? Tôi nghĩ cậu này cũng không hợp TARVN.

fisher
29-05-2012, 21:53
Thấy phản ứng của mọi người có vẻ tích cực với TARV tích cực là vui rồi. Thật ra đúng là do biên tập nên người xem vẫn chưa thấy được sự gay cấn. Nhưng thật sự là mỗi chặng đua là 1 sự tranh đua kinh khủng. Từ lúc nhận chỉ dẫn đầu tiên đến khi về đích mỗi đội chơi chạy không quan tâm đến thời gian và sức khỏe. Chỉ có 1 mục đích duy nhất là về đích càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ chặng Hòa Bình là bắt đầu sự tra tấn thể lực và tâm lý.

Với game tìm mật mã trong khu mộ. Là 1 thử thách về tâm lý kinh khủng. Em là 1 tên cũng khá vững tâm lý mà lúc đó cũng bị dao động lên xuống thất thường. Vừa mất mấy tiếng đồng hồ ngồi xe khách để đến được Kim Bôi, với lợi thế là team đầu tiên đến khu mộ đầu tiên. Lập tức lao hùng hục vào tìm số. Mật thư chỉ ghi tìm số ở khu vực mộ. Cái số nó ra sao, dấu ở đâu, hình dáng ra sao lại là 1 ấn số. Rồi bới cây, rồi vạch lá... cái gì cũng hình dung ra số. cái thân ngô vòng vèo cũng hình dung ra số 7, cái sợi dây thừng cũng ra số 0... Hàng tiếng đồng hồ mới ra được 3 con số. Duy nhất con số 1 thì thật sự là team nào cũng vất vả với nó vì mãi mới thấy. Tìm số đã vất vả, nhưng thử thách thật sự lại là việc sắp xếp 4 con số đó thành 1 dãy số gồm 4 chữ số để thành mật mã. 4 chữ số đó mà ghép lại thì thành bao nhiêu cái mật mã, bác nào giỏi tổ hợp trả lời hộ em với. Điệp khúc sắp xếp số rồi giật khóa, sắp xếp số rồi giật khóa.... cứ liên tục liên tục cho thằng chơi thì điên đầu thằng đứng ngoài thì sốt ruột. Nhất lại khi có team đã thành công và đi tiếp... Áp lực khủng khiếp. Và cảm giác khi cái lẫy khóa nó bung ra thì thật là sung sướng. Sướng đến vỡ òa. Đây là game tra tấn tâm lý.

Đến đập thủy điện thì đúng là tra tấn thể lực. Lúc đó là quá trưa, cả team chơi và cameraman tập trung vào cuộc đua ko ai nhớ ăn uống gì cả. Rồi múc nước bằng cái gàu cùng sợi dây thừng dài hàng 30 m... rồi gánh nước leo lên đập. Được vài bậc cầu thang rồi sau đó là leo bằng dốc đập. Hai chân bủn rủn, mắt hoa, miệng khô... nắng, nóng... tay mỏi, vai mỏi. 1 cái xô 15 lít nước mà như gánh cả tấn đá... nghĩ lại vẫn thấy kinh.

Em có cái ảnh cho dễ hình dung:

Đây là sự bất lợi của sự chênh lệch thể hình. Thằng thì vai thằng thì tay:
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/462423_3078543254902_1925320822_o.jpg

Cái dốc đập thì vừa cao vừa thẳng đứng như này, người chơi đúng là thở bằng lưỡi luôn
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/459624_244768618956290_218466874919798_366219_5492 00984_o.jpg

fisher
29-05-2012, 21:54
Chặng này bọn em mất khoảng 8 tiếng để hoàn thành, vậy mà lên hình thì được 3 phút.

fisher
29-05-2012, 21:58
Đây là một đoạn không công bố vụ trên taxi , vẫn còn bị cắt nhiều đoạn chửi thề & hâm đánh thằng tài xế và cả gửi kiến nghị đến cả Đinh La Thăng rất là dzui như phim hài .Rất tiếc là bên biên tập ko dám bỏ lên he he...

Mỗi cuộc đua trung bình 4 tiếng nhưng lên TV mỗi đội chỉ được khoảng 4p, và Biên Tập hơi cùi bắp nên ko thể hiện đc hết nổ lực và sự cực khổ của các đội, có mồ hôi, nước miếng, nước mắt & cả máu ... Các đội chơi đều hơi thất vọng vì vụ biên tập nhưng chịu thôi ... tập 1 đành chịu thế, để xem các phần còn lại thế nào :Đ


http://youtu.be/U4h4jQlEsoQ

Thực ra vụ taxi nhầm đường hoặc đi lòng vòng thì các bác cứ để ý xem TAR đầy. 1 thứ gia vị ko thể thiếu cho món ăn ngon và hấp dẫn. He he

fisher
29-05-2012, 22:09
Các đội thì vật vã thế này:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5LrzxJrnezM

fisher
29-05-2012, 22:11
Cảm nhận sau chặng đua

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2CjsdWWkGuo

dulichonha
29-05-2012, 22:54
Phải nói là biên tập của chương trình này cực dở. Không biết họ có là những người cùng đi theo các đội chơi không? Nếu không thì họ không thể nắm rõ tình hình cuộc đua để có cái nhìn tổng quát, biên tập cho tốt. Tôi là người rất khó tính khi xem các chương trình truyền hình Việt Nam, nhưng vì yêu TAR nên cũng đón xem phiên bản Việt nó ra sao.

Quả thật các thử thách rất ổn, đặc biệt là chặng Hòa Bình. Các nhà sản xuất đã nghĩ ra các thử thách xứng đáng đấy chứ. Tuy nhiên, khi xem, tôi chẳng cảm thấy các bạn "khổ sở" mấy để hoàn thành. Biên tập chưa tạo ra các điểm nhấn, phí thời gian vào các tình huống thừa. Ví dụ, Mimi và cậu bạn Tây bị tụt lại rất xa so với các đội khác, thì không cần thiết phải đưa nhiều phần thực hiện của họ vào làm gì. Tập trung cho các tình huống khác. Và chỉ đến đoạn gần cuối, khi bắt kịp đội nữ, và có cơ hội để không bị loại (vì đội nữ bị phạt 30 phút) thì phải nhấn các tình huống nhanh, tạo sự cạnh tranh, như là đang đuổi kịp đội nữ đến nơi. Đằng này cứ đủng đỉnh đưa cả mấy chi tiết cậu bạn Tây muốn giúp cô Mimi chặt mía, để họ nói nhiều câu chuyện mà mặc dù dễ thương thật nhưng cũng quá thừa.

Đến đoạn cuối, thì ôi thôi, anh D.N mở miệng cái là thấy chán luôn. Bao nhiêu mệt mỏi của các đội không thấy đâu, chỉ thấy anh này tốn thời gian... nghỉ, nghĩ rồi mới nói. Cứ chầm chậm, chầm chậm.

Tôi nghĩ biên tập chương trình cần phải làm tình tiết nhanh thêm nữa, hình chạy liên tục, nhạc nền liên tục (không được để trống), lúc cần nhỏ thì để nhỏ, to thì cho bùng lên chứ để trống là hỏng. Mà nói sau hình của các đội rất ít nên nhiều đoạn tẻ nhạt, hụt hẫng.

Mong là các tập sau có thay đổi, nếu không đành bỏ qua thôi, chứ xem mà thấy bực mình thì cũng khó mà yêu được.

Chitto
01-06-2012, 23:15
Tối nay lần đầu mới xem chương trình này, số thứ 3 !!!

Ấn tượng nhất, ấn tượng chán nản nhất, thảm hại nhất chính là cái anh đứng cuối chờ các đội về. Dù biết rằng có chê anh ta thì mọi người cũng chê tơi tả rồi, nhưng vẫn phải nói.

Tôi thì tôi tưởng tượng thế này: Anh Dustin Nguyen này ảnh nằm trong cái võng ở góc nào đó. Khi nào có đội nào sắp về đến nơi, có người báo trước thì anh ta sẽ đủng đỉnh nhấc mông dậy, vừa ngáp không buồn che miệng, vừa bước ra hỏi "thế là đứa nào sắp về, nhắc tao tên cái coi" !!! Sau khi chẹp môi nhắc được tên hai người và bảo hai bạn là đội số mấy, thì anh ta lại lê đít vào nằm võng tiếp.

Thay vì háo hức chờ đón đội về, thì anh ta thể hiện thái độ là : Bố mày biết là hai đứa chúng mày rồi, bố mày chán cái trò nhắc đi nhắc lại này lắm rồi, nhanh nhanh về đứng đấy cho bố đọc tên cái coi !

dulichonha
02-06-2012, 17:04
Tối nay lần đầu mới xem chương trình này, số thứ 3 !!!

Ấn tượng nhất, ấn tượng chán nản nhất, thảm hại nhất chính là cái anh đứng cuối chờ các đội về. Dù biết rằng có chê anh ta thì mọi người cũng chê tơi tả rồi, nhưng vẫn phải nói.

Tôi thì tôi tưởng tượng thế này: Anh Dustin Nguyen này ảnh nằm trong cái võng ở góc nào đó. Khi nào có đội nào sắp về đến nơi, có người báo trước thì anh ta sẽ đủng đỉnh nhấc mông dậy, vừa ngáp không buồn che miệng, vừa bước ra hỏi "thế là đứa nào sắp về, nhắc tao tên cái coi" !!! Sau khi chẹp môi nhắc được tên hai người và bảo hai bạn là đội số mấy, thì anh ta lại lê đít vào nằm võng tiếp.

Thay vì háo hức chờ đón đội về, thì anh ta thể hiện thái độ là : Bố mày biết là hai đứa chúng mày rồi, bố mày chán cái trò nhắc đi nhắc lại này lắm rồi, nhanh nhanh về đứng đấy cho bố đọc tên cái coi !

Rõ ràng là tập 3 đã khá hơn nhiều. Các thử thách ổn. Vậy nhưng cứ đến đoạn cuối là mình ngán ngẩm bởi anh MC. Thực tế thì anh ấy có vai trò gì trong chương trình này thì mình không biết. Nhưng chỉ để thông báo vị trí, nói vài câu vớ vẩn với giọng nói nhạt nhẽo, buồn ngủ (2 tập trước còn tệ hại hơn nhiều) thì cần gì mác một diễn viên "nổi tiếng" như anh ta. Mà cái vụ bình luận các điểm đến, thử thách... lại do MC khác nói thì cần gì có D.N nhỉ. Chán quá. Vẫn muốn xem đến cùng để xem các bạn mình đua, mà cứ nghe và nhìn thấy D.N là mất hết hứng thú.

dulichonha
02-06-2012, 17:13
Thật sự rất thích Thanh Thủy và Minh Thoa vì sau 2 chặng đua trước, mình rất khâm phục ý chí của hai cô gái, tưởng chừng không gì đặc biệt, nhưng lại làm được điều mà nhiều cô gái đã từng xuất hiện ở tất cả các phiên bản TAR không làm được.
Nhưng thấy thất vọng quá khi sao 2 bạn lại cố chấp đến mức như vậy khi cứ tiếp tục làm thử thách Ăn trong khi đây là Detour, hoàn toàn có thể đổi sang thử thách khác. Sự quyết tâm cao độ và ý chí không muốn bỏ cuộc là điều tốt. Nhưng cố chấp như vậy lại là không khôn ngoan trong một cuộc thi như thế này.

Đáng lẽ các bạn nên sử dụng Thẻ ưu tiên ở thử thách này. Hay vì các bạn muốn tranh đua với đội Tuấn Anh-Xuân Sơn vì ý chí KHÔNG THỂ BỎ CUỘC mà bám trụ lại đến cùng? Thật sự tiếc vô cùng khi các bạn là đội đầu tiên có Thẻ ưu tiên mà vẫn bị loại đầu tiên.

Đoạn cuối MC nói về đôi Mimi-Richie sẽ không có tiền ở chặng tiếp theo mà mình phải tua đi tua lại mới nghe ra (nghe cứ tưởng không được phát... thẻ xuất phát). Nếu không bị loại ở chặng trước, thì đáng lẽ đôi này phải làm Chậm chân (Speed Bump) hoặc là bị phạt 30 phút nếu không về nhất thì mới hợp lý chứ nhỉ. Chứ để đua bình thường, rồi mới phạt là không cho tiền ở chặng sau thì quả thật không công bằng cho các đội khác.

Mà vụ phạt 30 phút cho hành động cởi áo phao ở sát bờ của Mimi cũng hơi lạ. Thảo nào cô bé gào lên muốn về. Tập này các thử thách hay. Trò bắt dê hay hơn nhiều so với trò bắt lợn ở TAR Asia 4 vì khó hơn và vui hơn. Nhưng "sạn" về MC và cách tổ chức, lẫn việc hai bạn nữ bị loại đáng tiếc khiến mình thấy hơi tiếc. Mà nhiều chỗ vẫn để trống nhạc nền.

foolishbeat
04-06-2012, 15:40
Mình xem tập mấy ko rõ, đoạn mà có mấy bạn ngồi cố gắng nhồi nhét, vừa ăn vừa khóc vừa ói 20 đĩa cơm cháy đó, khủng khiếp thật. Vừa xem vừa cười ha ha, chịu không nổi. Mình nhìn thấy thì chắc bỏ cuộc hoặc chọn phương án khác ngay. Còn mấy thử thách khác vừa khó vừa vui. Nhưng không có gì là quá khó cả.

dulichonha
04-06-2012, 19:11
Mình xem tập mấy ko rõ, đoạn mà có mấy bạn ngồi cố gắng nhồi nhét, vừa ăn vừa khóc vừa ói 20 đĩa cơm cháy đó, khủng khiếp thật. Vừa xem vừa cười ha ha, chịu không nổi. Mình nhìn thấy thì chắc bỏ cuộc hoặc chọn phương án khác ngay. Còn mấy thử thách khác vừa khó vừa vui. Nhưng không có gì là quá khó cả.

Vậy bạn vừa xem tập 3 đó. 20 đĩa cơm cháy là bất khả thi vậy mà vẫn có đến 2 đội "cố đấm ăn xôi" làm. Nhiều người bảo là khâm phục hai đội này, nhưng ngoài chuyện mình rất hâm mộ các đội có ý chí ra, thì lại thấy hai đội này quá dở khi cứ cố làm thử thách này, trong khi có phải bị bắt buộc làm đâu. Nếu như đây là Roadblock, chỉ dành cho 1 người làm, và nhiệm vụ bắt buộc phải làm, không đổi cho ai được (bỏ thì bị phạt) thì có thể hiểu là các bạn ấy KHÔNG BỎ CUỘC. Đằng này đây là Detour, được quyền lựa chọn giữa hai nhiệm vụ. Không làm được thì đổi ngay. Thành ra quyết tâm mà như cố chấp và thành... dở hơi.

Lần sau, rút kinh nghiệm nhé các bạn.

dulichonha
08-06-2012, 21:59
Chưa xem tập 4 đã biết Mimi & Richie bị loại rồi vì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nào giống tập 2 (tôi nghĩ tập đó 2 bạn này đã bị loại, nhưng có khi BTC muốn giữ họ lại để chương trình thêm mềm mại nên mới có đoạn 2 tập liên tiếp không có đội bị loại, lần đầu có ở tất cả các phiên bản TAR. Và chắc vì không kịp nghĩ ra cách phạt nào hợp lý vì quá đột xuất (?) nên mới có đoạn là không về nhất thì không được phát tiền chặng tiếp theo (cái này vớ vẩn hết sức).

Dù sao thì hai bạn này cũng nên dừng lại rồi, vì Mimi dù rất cố gắng nhưng yếu quá. Tập 4 công nhận ác thật. Quả đạp xe 50km rất hay. Detour cũng hay. Mỗi tội biên tập lại chưa nhấn được nhiều vào đoạn đạp xe được coi là khó nhất. Hai chị Gia Bình-Bảo Châu có đoạn bị ngã xe thì quay phim không quay được hay sao mà chỉ đưa đoạn chân tay xước xát thôi.

Một tập được với các thử thách ấn tượng. Dù vẫn cứ nhìn và nghe ông Dirty (cho mình gọi thế) là mất hết vui.

theocto1713
09-06-2012, 11:25
Hai chặng không loại liên tiếp TAR Norge có rồi bạn, VN không phải đầu tiên đâu. Thu tiền cũng là hình phạt của TAR vài mùa đầu, chắc bạn chưa xem nhiều. Mình nghĩ chặng 2 mà Bình và Châu về cuối thì chắc loại luôn, họ yếu quá, nhưng biết đâu lại giống Lucy và Emilia?

dulichonha
09-06-2012, 19:59
Hai chặng không loại liên tiếp TAR Norge có rồi bạn, VN không phải đầu tiên đâu. Thu tiền cũng là hình phạt của TAR vài mùa đầu, chắc bạn chưa xem nhiều. Mình nghĩ chặng 2 mà Bình và Châu về cuối thì chắc loại luôn, họ yếu quá, nhưng biết đâu lại giống Lucy và Emilia?

Hình phạt thu tiền thì đã có từ nhiều mùa giải trước và bây giờ TAR không còn sử dụng nữa mà thay vào đó là Speed Bump. Tôi không xem đủ các mùa của TAR nhưng cũng biết đoạn này. Chỉ có điều xem là đoán ra ngay cách BTC quyết định giữ Mimi & Richie lại. Nếu đã không về nhất thì phạt 30 phút giống như Bình-Châu ở tập 1 (về cuối) đi. Đằng này để họ đua bình thường, thế nhỡ họ lại về bét ở chặng 3 rồi loại luôn thì có phải cái hình phạt KHÔNG PHÁT TIỀN CHẶNG TIẾP THEO (chặng 4 cho họ) vô ích không. Chỗ này là lỗ hổng để thấy BTC làm việc giữ Mimi&Richie là có chủ ý.

Và khi Thủy-Thoa bị loại ở tập 3, cũng chẳng có 1 đoạn nào tổng kết hành trình đã thi đấu của họ. Trong khi đó, rất nhiều đoạn hội thoại, phỏng vấn hay thì không đưa vào chương trình, mà đăng sau đó trên FB. Mà cái ông Dirty chẳng hiểu vai trò là gì? Nói thì như ru ngủ và cũng chẳng có tí trò chuyện nào với người về đích. Đến lúc người ta bị loại cũng không cho nói câu nào (hay cái này cắt đi). Người chơi hoàn toàn bị động, không thể hiện được cảm xúc của mình sau mỗi chặng đua. Đến nỗi, Xuân Sơn về đích thứ 7 ở chặng 4 còn phải nói với lão Bẩn là "Anh phải khen bọn em đi chứ". Bó tay. Nói thật tôi đã thích TAR VN rồi, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cái ông Bẩn kia.

À quên, chặng nào cũng có người đại diện đứng ở vạch đích, nhưng lại không cho họ nói gì, và bắt họ đứng quá xa ông Bẩn và người chơi. Nếu đã chọn người đại diện rồi thì để người ta nói một câu đại loại "Chào mừng các bạn đến..." đi có phải hay không? Mà sao TAR VN không dùng nhạc nền của phiên bản gốc nhỉ. Nếu nhạc nền tự tạo hay rồi thì không sao. Đây nhạc nền không ổn, lại còn hay để trống. Hình như họ biên tập tất cả các tập rồi hay sao ấy nên góp ý chẳng thấy chỉnh sửa gì cả.

Một cái nữa, về nhất không có phần thưởng nên các đội chẳng màng phấn đấu. Đội Baggio & Thành Phúc còn không thèm về nhất ở chặng 2 đấy thôi.

theocto1713
09-06-2012, 21:43
Mĩnh nghĩ VN đang áp dụng cùng lúc các hình phạt cũ của TAR bao gồm phạt 30' nếu không về nhất, thu tiền và thu hành lý. Họ không làm Speed Bump vì sợ rườm rà, phải thêm 1 thử thách. Mà Richie & Mimi có về bét chặng 3 rồi bị loại thì có phạt hay không cũng thế thôi. Tất nhiên họ giữ Richie & Mimi lại ở tập 2 để câu view, nhưng họ yếu quá nên không thể giữ nữa. Khâu edit và host còn quá non tay nhưng cách bạn gọi Dustin là Dirty rồi ông Bẩn làm mình nghe chả lọt tai chút nào.

dulichonha
09-06-2012, 21:58
Mĩnh nghĩ VN đang áp dụng cùng lúc các hình phạt cũ của TAR bao gồm phạt 30' nếu không về nhất, thu tiền và thu hành lý. Họ không làm Speed Bump vì sợ rườm rà, phải thêm 1 thử thách. Mà Richie & Mimi có về bét chặng 3 rồi bị loại thì có phạt hay không cũng thế thôi. Tất nhiên họ giữ Richie & Mimi lại ở tập 2 để câu view, nhưng họ yếu quá nên không thể giữ nữa. Khâu edit và host còn quá non tay nhưng cách bạn gọi Dustin là Dirty rồi ông Bẩn làm mình nghe chả lọt tai chút nào.

Đấy là quan điểm riêng của mỗi người. Tôi quá ngán cái ông đó rồi. Và sẽ phải nghe ông ấy nói đến 9 tập nữa. Bạn có thể không đồng tình nhưng tôi không có cách nào để làm hài lòng bạn cũng như những ai ủng hộ ông ấy cả. Cũng từ chương trình này tôi mới biết ông ta là ai, chứ ai quan tâm làm gì. Từ tập tới, xin không bình luận gì hết, để các bạn trao đổi với nhau thôi. Thân.