PDA

View Full Version : Chứa chan .... chán chưa .... chưa chán .... mà có chán rồi vẫn đi (12-13/05)



Cu.chuoi.leo.nui
15-05-2012, 03:00
Chưa đi chưa biết chứa chan
Đi rồi mới thấy toàn "hang" với "lùm":LL

2h xuất phát vậy mà 1h mưa tầm tã, thời tiết ko thuận lợi, "Phải chăng ông trời ko chìu lòng ta?" Dù Mưa" ta vẫn "Đi", dù "Cao" ta vẫn "Trèo", dù "Mệt" ta vẫn "Tiến" và chúng ta sẽ chinh phục được tất cả một khi ý chí dâng cao và có được những người bạn đường, những người bạn phượt cùng đồng hành sát cánh bên nhau ko nản chỉ.
Thay mặt cả đoàn xin chân thành cám ơn các bạn nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ nhau trong việc vận chuyển lều võng, thức ăn lên núi và xuống núi an toàn, chân thành cám ơn các chị em phụ nữ đã nhiệt tình, nhiệt liệt trong việc cung cấp cho chúng ta những bữa ăn ngon, bổ và rẻ, Cám ơn chốt đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dù đôi khi có bị lạc hiiiiiiii, cám ơn các anh bộ đội (A Đồng, A Trọng,...) đã nhiệt tình giúp đỡ chúng ta được ăn no, ngủ ấm, nhậu vui.

Gia đình cái bang hội lại một lần nữa đã có những kỷ niệm thật khó quên và hy vọng sẽ được "vi hành" cùng các thành viên đã tham gia trong chuyến đi này.

Xin kính chúc các bạn luôn được mạnh khỏe và thành công trong all.

Lịch off sẽ chính thức diễn ra tại cafe Star, địa chỉ: 79Bis Điện Biên Phủ vào lúc 6h00 ngày thứ 3 (15/5/2012). Chân thành mời các thành viên đến tham dự đông đủ, khi đi nhớ mang theo lều trại, túi ngủ hiiiiiiiiiiiiiiiii
https://nm0.upanh.com/b2.s27.d1/85ec32cf0d488a3e92930270d4b3e43e_44741770.20124991 545563.jpg


We "ái" phượt:gun

- Cập nhật chỉ dẫn đường đi:
Đi đến Ngã Ba Ông Đồn rẽ trái trên đường Hùng Vương (766) đến gặp ngã ba. Ngay ngã ba là công viên. Đối diện công viên có quán café Thùy Linh (hay thùy Lâm gì đó). Quán café nằm bên trái ngay ngã ba Hùng Vương và Nguyễn Văn Linh. Rẽ trái đi vào đường Trần Phú, ra đường Ngô Quyền, rẽ trái 5m thấy con hẻm bên phải. Đầu hẻm có bảng Trường trung cấp nghề cao đẳng…. đi vào cuối hẻm sẽ thấy Miếu Thờ. Gần cuối hẻm là căn nhà màu xanh, bên hông nhà có đường luồng nhỏ đi vào. Đến nhà cuối cùng là nhà Cô Hai (0188 632 7922 – nên gọi trước khi đi) Gửi xe rùi thẳng tiến lên núi theo đường cột điện. Lên tới đỉnh sẽ có 2 con đường, nếu đi theo cột điện bên trái là vào đài truyền hình, nếu rẽ phải là vào trạm rada. Nên vào bên phải vì đường gần hơn.

Đường xuống: đi lên đài truyền hình, xuống bậc thang. Xuống hết bậc thang thì rẽ trái. Băng qua đám cỏ lau um tùm, lần mò sẽ thấy đường mòn. Đi xuống dốc sẽ mất đường mòn thì rẽ tiếp qua phải để đi vào đường rừng cây. Gần đó có mấy cục đá khá to, có thể đi vòng qua đá hoặc leo lên luôn cũng được. Đi theo đường mòn trong rừng thẳng hướng dốc đi xuống. Đi xuống mãi sẽ thấy rừng trúc, rẽ phải tiếp men theo rừng trúc mà đi, không chui vào rừng trúc nhé. Đến gần cuối rừng trúc sẽ thấy ngã 3, nếu đi thẳng là lên lại đỉnh, nếu rẽ trái là ra đường mòn xuống chùa. Tại đây đường mòn đã định hình rõ ràng có thể xuống an toàn.
Chúc thành công.

Nếu cần tư vấn thì pm mình 0907 489 027


Các mem ới ơi, nhanh nhanh vào nè

wind_and_sand
15-05-2012, 06:35
Thu - Chi
Tổng thu : 20 x 150 k = 3 trieu

Tổng Chi : 2 tr 950k
1. 2 con gà + 3 gói thuốc lá Hero + 20 xúc xích ( cuchuoi ) : 550 k
2.Quýt + Sắn + Khăn giấy ướt /khô + 4 gói mì gói (HanHan) : 131 k
3.Sandwich + 1 thùng mì tôm (Chuabietgi Phuot) : 200k
4.Rau răm + Hành tây + Dưa leo (Hoàng Anh nữ) : 27k
5. 1 kg 5 Thịt bò + Chanh + Hành tím (Gió Cát) :300k
6. Gia vị + tương ớt + hành lá :32k
7.Cafe gói :20k
8. 10 Dĩa giấy + 20 tô giấy + muỗng :70k
9. Than + cồn nước :40k
10. Tiền gửi 10 xe :100k
10.Cơm chiều 12.5 ( bánh xèo :60k + Cơm & phở: 280k) :340k
11.Quà tặng bộ đội :100k
12. Ăn trưa 13.5 :1040 k
( 3 lẩu cá bóp lớn: 600k + 4 lươn xào lăn : 240k +3 bao tử xào chua ngọt : 180 k + 2 bún thêm: 20k)

Tổng thu - Tổng chi = 3 tr - 2 tr 950 = 50 k

50k đã sử dụng cho 4 bánh tráng chà bông + 2 bịch cơm cháy khi off :)

wind_and_sand
15-05-2012, 07:10
Được sự uỷ nhiệm của thớt, Gió Cát dẫn truyện mọi người post theo tiến trình chuyến đi nhé!
Mem mới thì nhớ viết hoa đầu bài dòng nhé, ko thui Mod dovesky del bài đó :D


Đi…không đi…đi…không đi… cuối cùng thì cũng Đi. Lừng chừng vì trước khi đi nghe nói núi này còn bom mìn nên cũng sợ :wheelchair: , sợ đi phượt được lần này thôi ko phượt nữa :P . Leo Bà Đen mấy lần nên cũng không lo lắng lém chỉ cần đi thì sẽ tới, dù có lết thì ta vẫn sẽ lên đỉnh (K)

Khởi đầu chuyến đi ko được suông cho lém. Trước giờ đi, 1 h trưa lên yahoo, thớt bảo thêm 4 người :S, thế là từ 16 lên 20, phần mình phụ trách thì chuẩn bị cho 16 thế là fai chuẩn bị thêm gạo nấu cháo. 2h tập trung ở cây xăng Hàng Xanh.Mưa tầm tả. Trời mưa thì mặc trời mưa, mưa to mưa nhỏ thì đoàn ta cứ đi.


https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0020.jpg

Trước giờ xuất quân


https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0019.jpg


Thớt dẫn đoàn, ai chốt đoàn ? Chẳng xe nào chịu, thôi thì làm xe bên đây làm lun. Hic hic lần này 9 xe, mà trời mưa nữa, kêu xuất phát, xe nào cũng chạy, mặc áo mưa chẳng bit xe nào là xe của đoàn @@ may mà nhớ dc vài xe

chuabietgi
15-05-2012, 13:44
GPS cho người mới lần đầu. " Leo Núi Chứa Chan "
- Sài gòn đi Núi Chứa Chan : http://ridewithgps.com/routes/1177972
- Đường Lên, đường cột điện : http://ridewithgps.com/trips/643812
- Đường xuống, đường chùa : http://ridewithgps.com/trips/643813

Chúc thượng lộ bình an.

hoanganhdg
15-05-2012, 16:58
MÌnh không có hình lúc đầu,,,nên tặng mọi người khỡi đầu thế này
Điểm cao nhất có cây Anteng,là nơi hạ Trại.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303454_430104343680654_100000432767588_1550492_137 3150167_n.jpg

wind_and_sand
17-05-2012, 12:52
Điểm dừng đầu tiên là Amata ở Biên Hoà để đón 1 xe nữa, thớt chạy sao mà tới Trảng Bom làm chốt đoàn dừng ở Amata đón xe còn lại đợi hoài chẳng thấy, cứ tưởng chốt đoàn vượt mặt trưởng đoàn. Hội tụ đoàn ở Trảng Bom, Chứa Chan thẳng tiến. Tới 1 ngã ba rẽ trái, chẳng thấy đoàn đứng chờ, cứ thế chạy thẳng. Nghi ngờ gọi trưởng đoàn thì ko bắt máy, gọi ôm của trưởng đoàn thì theo bao ko liên lạc được @@ , hậu quả là chạy lạc hơn 5km.
5h15 đoàn dừng lại ăn chiều

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0025.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0024.jpg

Nhạy sáng - chốp chốp là đang ăn cũng cười

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0030.jpg

6h30 tới chỗ gửi xe, chia đồ đạc khuân lên núi
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_7202.jpg

Mọi người chuẩn bị gậy để hành quân lên đỉnh

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3200.jpg

7h bắt đầu leo, chộp trước giờ xuất phát

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3201.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_7204.jpg

hoamùaxuân
17-05-2012, 15:35
Dạo này Gió Cát lên tay dữ hén, làm chị nuôi pro luôn (c)
( Mà có bắt mọi người vác đồ ăn xuống núi ko đó :D)

wind_and_sand
17-05-2012, 16:05
Dạo này Gió Cát lên tay dữ hén, làm chị nuôi pro luôn (c)
( Mà có bắt mọi người vác đồ ăn xuống núi ko đó :D)

Mọi người chén sạch sẽ khi trên đỉnh rùi, ko fai vác gì xuống hết :D
Đoàn này tới 1 nhóm chị nuôi lận, hihi ko fai mình tui, có cả anh nuôi nữa, tui chỉ phụ thôi

wind_and_sand
17-05-2012, 16:16
Lần này khen ngợi các bạn nam trong đoàn, đã vác thành công 2 lều 4, 2 lều đôi, cõng 2 con gà và gần 1kg rưỡi thit bò lên tới đỉnh

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3202.jpg

Những bước đi đầu tiên

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5288.jpg


Đoạn đầu ko có gì khó khăn lắm, đường chỉ hơi dốc lên, đi 1 đoạn dốc lại có 1 đoạn thoai thoải. Vì vậy ko bị rớt lại ở top cuối.

Nghĩ hiệp 1, khuôn mặt ai cũng còn đầy vẻ sung sức

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0031.jpg

Hà Trần còn đủ sức tạo dáng

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0031.jpg

Đoạn giữa, trời mưa đường trơn và dốc hơn đi tốn sức, nhờ có cây gậy nên đã vượt qua được ( có kinh nghiệm rùi mừ ^^) Lần này được khen là siêu giỏi vì ko có đi 1 chút thì “Nghĩ đi” hihi chắc tại đường này chưa đi lần nào, sợ bị bỏ rơi. Ko như Bà Đen có bỏ thì ta vẫn lết lên được :P

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0035.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0034.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_0038.jpg

wind_and_sand
26-05-2012, 08:24
Vì chiều trời mưa, nên càng lên cao sương mù dày đặc. Đoạn gần lên tới đỉnh chỉ thấy người đi trước mình, người xa 1m chẳng thấy chỉ thấy ánh đèn pin. Đoạn cuối đường khá dốc và do sương mù nên đi cứ sợ bị chụp ếch. Vừa đi vừa nghĩ, sương kiểu này thì hết ngắm được đèn bên dưới, mai khỏi ngắm bình minh. Nhưng may là trong khi nấu bếp thì sương tan hết, cảnh thành phố bên dưới hiện ra tuyệt đẹp.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5304.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5312.jpg

Các anh bộ đội ở đây rất chi là dễ thương, cho đoàn mượn 2 cái bếp:1 bếp điện với 1 bếp củi và dụng cụ nhà bếp nên buổi tối với thực đơn cháo gà, gỏi gà với thịt bò nướng nhanh chóng được hoàn thành. Cho 1 tràng pháo tay cho anh nuôi chủ thớt và các bạn nữ đã cùng nhau hoàn thành buổi tối ;)

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3256.jpg
Anh nuôi và các mỹ nữ - nhóm nấu cháo bằng bếp củi

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3261.jpg
Nhóm nấu cháo bằng bếp điện

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3262.jpg
Gỏi gà

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_7227.jpg
NHóm nướng thịt bò

wind_and_sand
26-05-2012, 08:31
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3277.jpg
THit bò nuong

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/547333_3450018283948_1075444085_33070496_145660533 2_n.jpg
Buoi toi hoang tráng lúc 12h khuya

Do mê chụp ảnh nên lều nào thì cũng đầy người vào nhà bộ đội ngủ thì ko thú vị,nên nằm ngoài tảng đá to ngủ với Phan Linh và bé Hoàng Anh.Nhìn lên là phía trên là bầu trời đầy sao, nhìn xuống phía xa kia là thành phố lấp lánh đèn.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5337.jpg

Chộp mắt được 1 tiếng thì cái máy gì đó kêu tút tút cứ tưởng báo thức, mở mắt thì thấy cảnh hừng đông quá đẹp, nhưng lạnh tê tái.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5341.jpg
Hừng đông

Co ro trong 2 -3 lớp tấm đắp chẳng muốn chui ra. Cuối cùng thì cũng bị cảnh đẹp quyến rũ, lết sang tảng đá cao hơn, quấn chăn quanh người ngồi “chộp” bình minh.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5364.jpg

Một tên - rồi 2 tên -... quấn chăn ngắm bình minh

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3296.jpg

wind_and_sand
26-05-2012, 08:35
Bình minh

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5388.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5420.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5434.jpg

Mới ngủ dậy
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5435.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5452.jpg

Chộp bình minh
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5467.jpg

wind_and_sand
28-05-2012, 13:18
Do đoàn toàn là mê chộp với mê được chộp nên 9h30 cả đoàn mới bắt đầu xuống núi.

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5549.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5547.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5538.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5557.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5523.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5483.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3428-1.jpg

wind_and_sand
28-05-2012, 13:37
Bắn lung tung

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5560.jpg


Ăn sáng trước khi xuống núi
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5908.jpg

Bắt đầu xuống núi

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5568.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5632.jpg

Đoàn hành quân xa xa
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5631.jpg

Thành phố bên dưới
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5623.jpg

Tranh thủ bắn phá
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5613.jpg

wind_and_sand
28-05-2012, 14:26
Đồi truyền hình
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5609.jpg

Đường xuống núi nửa đoạn đầu rất trơn, có những đoạn qua bụi cỏ lau, cứ thế ngồi xuống tuột bằng mông cho lẹ, những đoạn có cây to 1 tí thì dùng dây dù.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5638.jpg
Đường đi xuống núi
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3477.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5648.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3480-1.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3482.jpg
Bắt đầu đi vào rừng trúc

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3483.jpg

wind_and_sand
28-05-2012, 14:32
Mệt thì mệt nhưng súng mà bắn thì vẫn cười tươi
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3487.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5655.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5667.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5666.jpg

Nghĩ ngơi sau khi đi qua doạn dốc trơn

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5673.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5670.jpg

Siêu porter của đoàn

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_5669.jpg

wind_and_sand
28-05-2012, 14:33
Qua khỏi đoạn đó thì chẳng có gì khó, cứ thế mà đi. Đi ở top đầu 1 hồi thành chốt đoàn tốp đầu, tới 1 đoạn chẳng bit đường, may sao top thứ 2 đi tới thành dẫn đoàn top 2. Bốn đứa cứ đi theo đường ống nước đi xuống, chẳng gặp ai để hỏi, chẳng thấy top đầu, càng đi cả bọn nhìn theo hướng chùa thấy càng đi xuống fia dưới xa cái chùa @@ kiểu này lạc rùi. Sau 1 hồi tranh luận thì cứ có đường mòn thì ta cứ đi, cuối cùng thì cũng tìm được cái đường băng ngang qua các bậc thang của đường chùa.
Đoàn lần này ăn uống có vẻ hoàng tráng. Cả bọn đói meo, chẳng bit chổ nào ăn, hỏi đại 1 bạn nữ trên đường tìm dc 1 quán lẩu.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3492.jpg
Nên cả bọn no say với lẩu cá bóp, lươn xào lăn với bao tử cá xào chua ngọt.

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3463.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3493.jpg

Đường về thì mưa tầm tã. Bước vào nhà lúc 7h30 tối run lập cập…
Lúc leo thì tui thề tui sẽ ko đi mà về nhà đồng bọn rủ thì tui lại đi …mà đi thì tui lại thề =)) Ôi cái thú của leo núi!
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/IMG_3432-1.jpg
Đoàn gồm 20 thành viên :)