PDA

View Full Version : Ham chơi bỏ Việc vs. Ham việc bỏ Chơi



BM
03-08-2009, 12:24
Ham chơi bỏ việc vs. ham việc bỏ chơi: cái nào sống hạnh phúc hơn nhỉ? Câu trả lời thông thường là..tùy (giống chữ ký của Son Bo là "Thực ra là cuộc đời là hên xui"). Câu trả lời mang tính tối ưu là: cân bằng được Đời sống và Công việc...nếu không cân bằng được thì chọn công việc nào đó thỏa mãn được chuyện chơi! Mở Thread này để chúng ta cùng chia xẻ cho vui (và nghiêm túc!) là làm Nghề/Việc gì để thỏa mãn cái thú đi Phượt?:D. Mình mở màn nhé:

Nhà báo độc lập: Các bạn này có thể đây đó, cảm nhận và viết tùy thích. Sau đó "a lô" cho một vài hãng thông tấn báo chí và bán bài viết, nhận tiền, trang trải chuyến đi...và đi tiếp..viết tiếp.

canary
03-08-2009, 15:00
Trở thành một volunteer thì sao nhỉ? Được làm một cái gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, được đi nhiều đến những nơi "dân ghiền đi" hằng mong ước.
Mặc dù là một volunteer bạn sẽ không có salary nhưng bạn sẽ nhận được những khoản "trợ cấp".

LinhEvil
03-08-2009, 15:13
Trở thành một volunteer thì sao nhỉ? Được làm một cái gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, được đi nhiều đến những nơi "dân ghiền đi" hằng mong ước.
Mặc dù là một volunteer bạn sẽ không có salary nhưng bạn sẽ nhận được những khoản "trợ cấp".

Thường thì các nước đang phát triển sẽ prefer volunteer người Châu Âu hơn người Á:

Lý do:
+ Họ có thể dậy tiếng cho Local và giao tiếp với các member của tổ chức tốt hơn

+ HỌ có thể tình nguyện với mức lương rất thấp hoặc không lấy lương

+ Họ có thể làm net working với các quỹ tốt hơn người Á ( nói chung)

Trở thành một volunteer bạn phải có sự commit ít nhất 3 - 6 tháng ở một nơi thì may ra mới nhìn thấy kết quả công việc. Và tất nhiên là làm việc thực sự ấy.

Còn viết báo, thì 1 bài báo tốt vài trang ảnh mầu cũng chỉ được 1,5 - 3 triệu, không thể chi trả cho chuyến đi sắp tới.

Nếu đến được tầm viết báo kiếm tiền bạn sẽ phải nhắm đến các thị trường báo nước ngoài, hoặc báo cho expat, báo ảnh....

Làm trong ngành du lịch: Mọi vị trí VP như Sales, Điều Hành, Quản lý vvv đều không có nhiều cơ hội đi đâu. Trừ phi bạn làm HDV, mà HDV thì ko chỉ cần kỹ năng đi là đủ, bạn phải có thẻ hành nghề có kiến thức sâu rộng vvv...
Mà khi đi HDV thì lại ko phải là Phựot nữa rồi.

Vì thế muốn đi PHượt nhiều thì phải dũng cảm thôi:

1. Là phải giầu ( mà giầu thì có nhiều cách chỉ có điều em không biết cách)

2. Là phải bất cần: Có tiền là đi đã, bỏ qua công việc hay lo toan ngày trở về

3. Save hard and well planed: Tiết kiệm như điên và lên kế hoạch hợp lý...

Hoặc cuối cùng thì bạn máu suốt thời trai trẻ nhưng kìm nén và đến khi quá 35 tuổi thì bắt đầu có tiền để đi hoành tráng
:))

Nhìn chung là em nghèo, nên em chọn cách thứ 2 và 3: Tiết kiệm như điên
và lên kế hoạch hợp lý + bất cần

Còn công việc thì không thể bỏ được, công việc là niềm vui sống to lớn sau Phượt.

tichuot
03-08-2009, 18:25
Vì thế muốn đi PHượt nhiều thì phải dũng cảm thôi:

1. Là phải giầu ( mà giầu thì có nhiều cách chỉ có điều em không biết cách)

2. Là phải bất cần: Có tiền là đi đã, bỏ qua công việc hay lo toan ngày trở về

3. Save hard and well planed: Tiết kiệm như điên và lên kế hoạch hợp lý...

Hoặc cuối cùng thì bạn máu suốt thời trai trẻ nhưng kìm nén và đến khi quá 35 tuổi thì bắt đầu có tiền để đi hoành tráng
:))

Nhìn chung là em nghèo, nên em chọn cách thứ 2 và 3: Tiết kiệm như điên
và lên kế hoạch hợp lý + bất cần

Còn công việc thì không thể bỏ được, công việc là niềm vui sống to lớn sau Phượt.

Tớ phù hợp với cái thứ 2 thôi. Có tiền là đi cái đã, hết tiền thì chạy về kiếm việc làm tiếp rồi khi có tiền lại nghĩ việc ra đi....

vntuyen
03-08-2009, 18:47
Cứ hỏi bác Sơn TT thì biết ngay, nhưng có dám làm teo hay không lại là chuyện khác. :))
Tớ đã từng lên nhiều chương trình hoành tráng và biết rằng trước mắt, khoảng vài năm, là không đi được. Nhưng vẫn cứ lên lịch, cái này gọi là phượt trong mơ....

Kận
04-08-2009, 01:20
Trốn được lúc nào thì trốn :)):)):))

Jessy
04-08-2009, 05:51
Máu kiếm tiền suốt thời trai trẻ, tiết kiệm như điên và 35 tuổi có tiền để đi hoành tráng nhưng lại tiếc nuối tuổi trẻ, nhìn bọn trẻ nó đi mình lại thèm vì mình già rồi còn đủ thời gian để đi không?

Rồi lại ham chơi bỏ việc, để thỏa mãn cái thú thời trai trẻ xong rồi ham việc bỏ chơi vì Bác đã nói "lao động là vinh quang"

homeless man
04-08-2009, 08:11
Ham chơi bỏ việc vs. ham việc bỏ chơi: cái nào sống hạnh phúc hơn nhỉ?

Chơi và Việc đều là những thứ đam mê. Nhưng tiếc rằng hai cái đam mê này nó lại trái chiều nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhau và có thể triệt tiêu nhau:(.

Để theo đuổi đam mê phải có tiền và/hoặc thời gian và sức khoẻ (như tiền chùa chẳng hạn). Nếu không sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đi chơi mà không phải làm thì ai chả muốn, nhưng muốn mà không có tiền thì có thực hiện được không?=)). Còn làm mà quên chơi thì tiền để làm cái gì? Hay như Lão hà tiện chỉ để ngắm?

Lúc còn trẻ đi học thì vấp phải vấn đề thiếu tiền và kinh nghiệm non, nếu có đi chơi được thì thường là chơi với người khác, sài tiền của người khác:(.

Học song ra đi làm, vẫn chưa có (nhiều) tiền. Thế là lại hùng hục làm để kiếm tiền. Lại hùng hục học để có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Nếu cứ bỏ ngang đi chơi, e rằng chỉ thỏa mãn nhu cầu trước mắt mà mất đi mục tiêu lâu dài. Vì tiền kiếm thì khó, thì lâu mà tiêu thì nhanh, thì dễ :gun.

Như vậy có thể kết luận ngay: ham làm thì dễ, ham chơi thì khó :) Và chẳng thể biết cái nào hạnh phúc hơn.

Tiền để làm gì, suy cho cùng cũng lại để phục vụ các đam mê của mình: mê xe, mê nhà, mê chai (rượu), mê trai/gái, mê chơi...Vấn đề là lên dùng nó vào lúc nào, như thế nào mà thôi.



Nhà báo độc lập: Các bạn này có thể đây đó, cảm nhận và viết tùy thích. Sau đó "a lô" cho một vài hãng thông tấn báo chí và bán bài viết, nhận tiền, trang trải chuyến đi...và đi tiếp..viết tiếp.

Đúng bác ạ, để có thể kết hợp giữa làm mà chơi, chơi cũng là làm thì rất khó. Mấy ai được như ông trong bài viết dưới đây.

http://tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/7602/index.aspx

Cá nhân em, cũng cố gắng trong quá trình làm (kiếm tiền nuôi gia đình) thì kết hợp chơi một tí (không ảnh hưởng đến công việc). Như các cụ nói: Một công đôi việc cho nó tiện :))

LinhEvil
04-08-2009, 09:16
Có lẽ tự tôi 1 tuần sẽ oánh một con lô!!!

Biết đâu rồi sẽ giầu để chơi thả phanh trước 35 tuổi

chewingum
04-08-2009, 10:52
Lúc trẻ bận rộn với cơm áo gạo tiền, ổn định công việc, con bồng con bế. Đến khi con cái lớn hơn cũng vẫn bận rộn cơm áo gạo tiền nhưng có thể thu xếp chút ít thời gian và tiền bạc để thi thoảng đi theo tiếng gọi của nhiều thứ.
Không thể lựa chọn 1 trong 2 giống như anh con trai không thể lựa chọn giữa vợ hay mẹ khi 2 bên bất hòa vì thế đành phải dung hòa. Lúc nào phải bồng em thì bồng em, lúc nào có thể du hí được thì cho em ở nhà tự quản, thậm chí tha em theo. :D
Quan trọng nhất là có niềm đam mê và khả năng thu xếp mọi việc.
Tớ chả bỏ được công việc vì bỏ thì lấy gì để tồn tại. Lúc nào go được là tớ go, bất quá thì ở nhà theo dõi bà con đi rồi hóng hớt. :D

Big Daddy
04-08-2009, 11:15
1 năm Gia Lai, 3 năm Nha Trang, giờ thì Quảng Bình... có vẻ như công việc khá thuận lợi cho các vụ ăn chới! Năm tới lại có thêm mấy việc ở Côn Đảo, Phú Quốc... Thôi thì ta cứ tích cực công việc khắp mọi miền là lại được vi vu.

dangkhoaquan
04-08-2009, 11:28
Nhà báo độc lập: Các bạn này có thể đây đó, cảm nhận và viết tùy thích. Sau đó "a lô" cho một vài hãng thông tấn báo chí và bán bài viết, nhận tiền, trang trải chuyến đi...và đi tiếp..viết tiếp.

Cái nghề này cũng là nghề mong ước của em, h đi làm bao nhiêu năm cũng nhận thấy mình đã chọn nhầm nghề . Tuy nhiên vì cơm áo gạo tiền mà phải gắn bó với nó hy vọng vào tương lai thôi:help

2LúaMiềnTây
04-08-2009, 11:41
Em thì thích làm HDV, trước mắt đúng như chị Linh e-vồ nói là khi chính thức làm HDV thì không còn được xem là Phượt.
Nhưng em nghĩ thế này: làm HDV thì thời gian làm việc rất ư là cơ động, và cũng có cơ hội được đi thắm thú nhiều nơi (riết mà phát chán). Dĩ nhiên là vẫn đi làm để save (phương án 2)...Sau đó tận dụng những ngày rãnh rỗi, không phải lễ Tết, vì lễ Tết là phải đi làm rồi, mình lại vi vu đi phượt. Đi những nơi mình thích mà tour du lịch bình thường không đến, hay đi = bất cứ phương tiện gì mà mình thích (chủ yếu là xe máy). Nếu có lợi thế về ngoại ngữ thì đi tour caravan với mấy anh chị Tây, đặc biệt là đi xe máy, môtô...kiểu này là đúng bài nhà phượt luôn.
Và em đang phấn đấu để thi hành ước nguyện này...
Phượt muôn năm !!!...

BM
04-08-2009, 12:59
Trong một vài phim Mỹ, thấy có chú làm cái nghề "Audit" tiêu chuẩn của khách sạn và dịch vụ của nó. Tỷ như tốc độ phục vụ, thái độ phục vụ, tính đầy đủ của phục vụ, qui trình...nghề này cũng được Phượt "Luxury"...!:D

Totochan
04-08-2009, 13:50
(c)


Vì thế muốn đi PHượt nhiều thì phải dũng cảm thôi:

1. Là phải giầu ( mà giầu thì có nhiều cách chỉ có điều em không biết cách).
Món này em không biết cách, em chỉ biết cách làm thế nào để tiêu hết tiền chứ không biết cách làm thế nào để có tiền!:(



2. Là phải bất cần: Có tiền là đi đã, bỏ qua công việc hay lo toan ngày trở về).
Cái nay là đồng ý nhé! Cứ đi đã! Đời là cái nháy mắt, biết quách thế nào được ngày mai. Nhỡ tèo một cái lại phải tìm mua dưới địa phủ sách biết thế thì nhục lắm!=))


3. Save hard and well planed: Tiết kiệm như điên và lên kế hoạch hợp lý
Nhìn chung là em nghèo, nên em chọn cách thứ 2 và 3: Tiết kiệm như điên
và lên kế hoạch hợp lý + bất cần

Hoặc cuối cùng thì bạn máu suốt thời trai trẻ nhưng kìm nén và đến khi quá 35 tuổi thì bắt đầu có tiền để đi hoành tráng
:))..)..
Cái này thì bác bảo em với.. Em tiết kiệm một thì ra ba, kế hoạch tiêu hợp lý sao mà khó thế. cái thứ mà tiêu theo kiểu hứng chí sao mà thích thế, y hệtnhư kiểu lên mấy chân kính!(c)
Ngoài 35 mà mới đi được thì em e là em chưa già nhưng lão hóa từ đầu đến chân.:shrug:Buồn! Đành cứ cố chỗ nào là em dùng chỗ ấy! Nhỉ???!!!!

LinhEvil
04-08-2009, 15:05
Trong một vài phim Mỹ, thấy có chú làm cái nghề "Audit" tiêu chuẩn của khách sạn và dịch vụ của nó. Tỷ như tốc độ phục vụ, thái độ phục vụ, tính đầy đủ của phục vụ, qui trình...nghề này cũng được Phượt "Luxury"...!:D

Có nghề vô lương tâm cực là nghề Freelance Customer

Chiên gia đi ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng để check cung cách phục vụ của nhân viên và quy trình của các Cty dịch vụ

Vấn đề nó vô lương tâm là vì nhiều khi các ông chủ nghe feedback, nghe chưa thủng để đào tạo lại nhân viên hoặc thay đổi quy trình work flow thì lại đuổi bố con nhà người ta đi thay nhân viên mới

He he... Bác Chitto mà làm thử nghề này ối thằng thất nghiệp (c)

Em nghĩ kỹ rồi, phải kiên trì đánh lô!!!

BM
04-08-2009, 15:14
Vấn đề nó vô lương tâm là vì nhiều khi các ông chủ nghe feedback

Chủ nghe theo cũng vô lương tâm! :D

gianker
04-08-2009, 16:45
Em nghĩ kỹ rồi, phải kiên trì đánh lô!!!

Bác đánh đi, em nhận hết!!! :D :)) Trúng thì bác đi phượt, còn trượt thì em đi phượt.. =))

hoaxuongrong
05-08-2009, 07:58
Với em thì mỗi chuyến đi phượt cách nhau một khoảng thời gianđể những vùng đất mình đi qua có dịp thấm vào hồn mình đã, đi dồn dập quá thì sẽ không cảm nhận được nhiều. Hơn nữa cũng cần xíu thời gian để cày kiếm lúa nữa chứ. Em thì 1-2 tháng làm một chuyến khoảng 3-4 ngày là ok, vừa đảm bảo công việc,ko bị sếp để ý vì nghỉ nhiều, vừa thỏa chí tang bồng.
Còn những chuyến đi dài ngày thì lên kế hoạch vào những ngày nghỉ dài hạn như 30/4-1/5 or tết ta, tết tây ji đó.
Quan trọng là phải thu xếp hợp lí để tận dụng được thời gian vi vu mà ko phải chạy đôn chạy đáo xin việc sau mỗi chuyến phượt.(Có công việc ổn định sẽ giúp mình có nguồn tài chính ổn định và sự yên tâm để lên kế hoạch cho những chuyến phượt tiếp theo).

Walkman
05-08-2009, 08:57
Nói chung, để đỡ đi thì đừng nên kết giao nhiều với những bạn có cùng sở thích. Bình thường, bạn có thể thỉnh thoảng mới lang thang một lần nhưng đã đú đởn với các bác trên này thì chắc chắn tần suất đi cao hơn hẳn.
Với những bạn sống bằng niềm đam mê (HDV DL) thì không nói làm gì, nhưng đúng là với tuổi trẻ thì nuôi được đam mê thật khó!!!

tichuot
05-08-2009, 09:15
Nói chung, để đỡ đi thì đừng nên kết giao nhiều với những bạn có cùng sở thích. Bình thường, bạn có thể thỉnh thoảng mới lang thang một lần nhưng đã đú đởn với các bác trên này thì chắc chắn tần suất đi cao hơn hẳn.
Với những bạn sống bằng niềm đam mê (HDV DL) thì không nói làm gì, nhưng đúng là với tuổi trẻ thì nuôi được đam mê thật khó!!!

Em đồng ý phần nào đó của anh nhưng suy nghĩ lại thấy nhà 442 em đó, chẳng có member nào làm HDV cả, chẳng ai làm cái gì liên quan đến DL, Nhà báo, Phóng viên...cả, nhưng tụi em có cùng đam mê, sở thích giống nhau. Nhiều khi em không còn đạn để đi, nhưng các bạn ấy vẫn thuyết phục em đi vì nếu không đi thì các thành viên sẽ không đi, và sẽ buồn. Do đó nhà 442 em có phương thức Phượt trả góp =))

Bagai
05-08-2009, 09:35
Đây, còn 1 loại nữa là thất nghiệp (lợi dụng thời gian thất nghiệp) để đi đú với người ta :help:T

Walkman
05-08-2009, 11:01
Em nghĩ kỹ rồi, phải kiên trì đánh lô!!!
Đang thất nghiệp, hay tớ chuyển sang nghề ôm bảng Vìu nhỉ???=))


Do đó nhà 442 em có phương thức Phượt trả góp =))
Hô hô... Không nên tiêu tiền của tương lai Tí nhé.
Học tập những người đi trước, tớ nghĩ là Tí nên suy nghĩ tích cực như bạn Vìu. Đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp... dép sao phải phụ thuộc ai (Nghĩa là không phượt trả góp nhá).
Mỗi chiều, cứ đến 18h là tớ đóng bảng. Ai oánh lô thì PM cho tớ nhé. Tỷ lệ 22/80.
Ai nổ súng trước nào???:gun

Totochan
05-08-2009, 12:46
hay nhỉ! bác Walkalone nhà mình tạm thời gác kiếm ra ôm bảng. Đánh xiên, bóng bánh thế nào thì dễ được 80 bác nhỉ/ Món này em ngu kinh.

Jessy
06-08-2009, 20:05
Nhiều khi em không còn đạn để đi, nhưng các bạn ấy vẫn thuyết phục em đi vì nếu không đi thì các thành viên sẽ không đi, và sẽ buồn. Do đó nhà 442 em có phương thức Phượt trả góp =))

Chủ yếu là muốn các thành viên cùng nhau chia sẽ những kỷ niệm với nhau thôi. (Kỷ niệm thì không bao giờ tìm lại được đúng không)
Đó là cách nhà 442 muốn chia sẻ chứ không phải là phương thức đâu! Chỉ có thành viên 442 mới nhận được sự chia sẻ đó.
Vì vậy như anh BM nói phải cân bằng cuộc sống thôi, không thể ham chơi bỏ việc hoặc ham việc bỏ chơi được.
Cuộc đời này không như ta mong chờ, ta phải tự tạo lấy thôi : ham việc bỏ chơi rồi bỏ việc ham chơi rồi ham việc bỏ chơi, như Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân vậy.

Nambyus
07-08-2009, 17:07
Jessy nói phải. Chẳng bỏ được j, có đi làm mệt thì đi chơi mới vui, có đi chơi vui thì đi làm mới có năng suất. Mục tiêu của cuộc sống là làm nhiều của cải cho xã hội và chơi nhiều thoả mãn nhu cầu bản thân mà. Chơi không làm dâu có vui! Theo triết học đây là hai mặt đối lập của một thể thống nhất. Kekekke, bởi vậy, cày cày cày...rồi chơi chơi chơi!(c)

BM
07-08-2009, 22:54
Tối nay, cuối tuần làm một cái lẩu bò với vài thành viên ở Sài Gòn, trà dư tửu hậu, mới phát hiện thêm một cái nghề rất hợp tiêu chí "Chơi-Làm" này: kỹ sư địa vật lý! vì bạn kể rằng nghề này lương cao, tư vấn 'láp dáp" gì đó, một năm chỉ gặp sếp có 2 lần, hàng ngày không cần đi làm cũng được, nhưng trưa chạy đi ăn buffet giá 26USD tiêu chuẩn chuyên gia xong về nhà ngủ!? Sao trước đây không ai hướng nghiệp cho mình cái nghề sung sướng này để có thật nhiều thời gian đi Phượt nhỉ!

tichuot
08-08-2009, 08:12
Tối nay, cuối tuần làm một cái lẩu bò với vài thành viên ở Sài Gòn, trà dư tửu hậu, mới phát hiện thêm một cái nghề rất hợp tiêu chí "Chơi-Làm" này: kỹ sư địa vật lý! vì bạn kể rằng nghề này lương cao, tư vấn 'láp dáp" gì đó, một năm chỉ gặp sếp có 2 lần, hàng ngày không cần đi làm cũng được, nhưng trưa chạy đi ăn buffet giá 26USD tiêu chuẩn chuyên gia xong về nhà ngủ!? Sao trước đây không ai hướng nghiệp cho mình cái nghề sung sướng này để có thật nhiều thời gian đi Phượt nhỉ!

Thêm cái này nữa anh, là hắn chỉ di chuyển bằng Taxi thôi chứ không được phép đi xe máy như mình vì hắn được bảo hiểm toàn phần mà.

Ngày trước sao ông bà Bu mình không nói cho mình biết nhở :LL

vntuyen
08-08-2009, 09:41
Tớ thấy làm đoàn thể bao gồm công đoàn, thanh niên, phụ nữ,...rất chi là nhiều cơ hội đi chơi mà cứ như là đi làm. Cứ hết đi thăm, đi viếng, đi giao lưu, đi khảo sát, đi từ thiện,...

LinhEvil
11-08-2009, 00:11
Đang thất nghiệp, hay tớ chuyển sang nghề ôm bảng Vìu nhỉ???=))


Hô hô... Không nên tiêu tiền của tương lai Tí nhé.
Học tập những người đi trước, tớ nghĩ là Tí nên suy nghĩ tích cực như bạn Vìu. Đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp... dép sao phải phụ thuộc ai (Nghĩa là không phượt trả góp nhá).
Mỗi chiều, cứ đến 18h là tớ đóng bảng. Ai oánh lô thì PM cho tớ nhé. Tỷ lệ 22/80.
Ai nổ súng trước nào???:gun

Cho con 33 rùa rùa đê, 18900đ

dugiang
11-08-2009, 00:47
Làm trong ngành du lịch: Mọi vị trí VP như Sales, Điều Hành, Quản lý vvv đều không có nhiều cơ hội đi đâu. Trừ phi bạn làm HDV, mà HDV thì ko chỉ cần kỹ năng đi là đủ, bạn phải có thẻ hành nghề có kiến thức sâu rộng vvv...
Mà khi đi HDV thì lại ko phải là Phựot nữa rồi.



Câu này thấm thía quá. Nhà mình từ ngày DG lớn hành nghề HDV đã bị bịt mọi cửa phượt :(, có thấy đam mê gì đâu? Về được tới nhà là lăn ra ngủ.
May mà lâu lâu còn theo đu được chút đỉnh nhà 442 (NT)

ruadibo
11-08-2009, 07:24
em do vẫn còn đi học, nên tỷ phú thời gian nhưng bần nông tài chính =)) , kô thể bàn sâu vào ham chơi vs ham làm như các anh/chị/em/cô/bác được ...

Tuy nhiên, e có quen 1 bác chủ studio ảnh cưới mà e đang dạy con bác ấy :shrug: . Em thấy thế này :
- Phần lớn thời gian trong tháng bác ấy chụp ngoại cảnh cho cô dâu chú rể ở Bình Quới, Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né , hay chụp ảnh nhà thờ , trường học ..., e chả biết 1 chuyến 2-3 ngày vậy thì được bao nhiêu, nhưng thấy bản giá trọn gói album thì cũng hãi lắm, 10-15tr gì ấy, tùy nơi. Có lúc bác ấy ở ĐL 1 tuần, làm 1 lúc 4 album cho 4 đôi.

- Đến cuối tháng lại vác balo đi 1 chuyến săn ảnh : Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ hay Tây Bắc,và cả nước ngoài tầm 1 tuần hay nữa tháng, kiếm 1 đống ảnh về gửi đi dự thi khắp nơi , để gia tăng số lượng bộ huy chương ( cũng khá nhiều ) trong nhà. Đồng thời tuyển ảnh làm vài cuốn lịch . Việc bán lịch thế nào thì e chưa dám hỏi :D .

Nghề làm studio này e thấy cũng là 1 cách tốt để vừa đi vừa làm , tuy kô đi liên tục khi phải dành phần lớn thời gian trong tháng để kiếm xiền, nhưng khi đủ tiếng tăm rồi thì kô phải chật vật nữa.

Sơn bọ
30-08-2009, 23:43
Không bác nào vay lãi ngân hàng như tui để đi chơi ạ ? đợt vừa rùi khủng hoảng kinh tế chỉ mong hệ thống ngân hàng nước ta sụp đổ để tui xù nợ mà cuối cùng không ngờ các đồng chí lãnh đạo nhà mình lại lái con tàu đất nước tài tình thế vượt qua cơn bão =))
Hình như nhà ta cứ hết tiền là các đồng chí ấy lại lôi máy in màu ra ấn thì phải =))

conan
15-03-2010, 17:05
Em thấy một số bạn bè quốc tế lấy được working holiday visa ở một số nước, vừa đi làm, vừa đi chơi. Không biết có nước nào cấp cái này cho người Việt không? Bác nào biết chỉ giúp em với.

bluesky85
15-03-2010, 20:08
Topic này của bác BM tán đúng chuyện trà dư tửu hậu của cánh phượt nhỉ?! Vấn đề này tưởng đơn giản ai dè chính nó mới chiếm phần lớn vào mục tiêu và lộ trình đấy ạ.

Nếu nói theo kiểu chị Linh vồ chờ cho tới 35, lúc đấy tam thập nhi lập, có muốn đi cũng bị ông bà cụ nhà kéo về nói chuyện cưới xin, có mà chạy đằng trời. Nên em cứ tranh thủ lúc nào đi được thì vác balô lặn ngay, có khi làm bừa, lừa sếp quẳng việc cho lính làm cũng nên.

Nói chung em thì xác định trước là mỗi năm sẽ có 1 hoặc 2 tour hoành tráng, mất đứt hết 15 ngày phép theo quy định (đồng nghĩa với việc mất đứt một khoảng bonus không nhỏ tí nào). Còn thì cứ tà tà cuối tuần, cuối tháng, cuối quý, thích là đi 2-3 ngày, gần thôi. Bởi vậy, phận làm thuê cứ ngóc mỏ chờ được ban phát mớ ngày phép chẳng đi được tới đâu, hức...

Em thì em cứ hâm mộ các bạn Tây, các bạn í giàu từ trong trứng nên cứ "work smarter, not harder". Lại còn có màn Gap Year, có khi bỏ việc đi cả năm về vẫn đi làm lại bình thường. Em nghĩ rằng: mình như thế cũng chả ai cấm, nhưng cái thứ lương còm cõi đi được chừng tháng thôi là đói vêu mỏ chạy về không kịp, hức!

Thôi thì cứ hài lòng với thứ mình đang có! Đi được tới Cam thì mơ Myanmar, được qua Miến thì mơ Cửu Trại Câu, tới Thành Đô thì cũng ráng mà mơ Lhasa. Có ai thu phí giấc mơ đâu...

Big Daddy
15-03-2010, 21:20
Bác BM click vào chữ ký của em chưa nhỉ?

xf4
16-03-2010, 11:19
1 năm Gia Lai, 3 năm Nha Trang, giờ thì Quảng Bình... có vẻ như công việc khá thuận lợi cho các vụ ăn chới! Năm tới lại có thêm mấy việc ở Côn Đảo, Phú Quốc... Thôi thì ta cứ tích cực công việc khắp mọi miền là lại được vi vu.

Các dự án Giao thông, các dự án Xây dựng hoặc các dự án tương tự phải không đồng chí. Bản thân mình đã có thời rất thích nghề thi công, dự án nào cũng ăn dầm ở dề với đồng bào vùng sâu vùng xa. Các điểm đến mơ ước của dân phượt nhưng lại là sân sau, chuồng gà nhà mình. Thích!

xf4
16-03-2010, 11:29
Tối nay, cuối tuần làm một cái lẩu bò với vài thành viên ở Sài Gòn, trà dư tửu hậu, mới phát hiện thêm một cái nghề rất hợp tiêu chí "Chơi-Làm" này: kỹ sư địa vật lý! vì bạn kể rằng nghề này lương cao, tư vấn 'láp dáp" gì đó, một năm chỉ gặp sếp có 2 lần, hàng ngày không cần đi làm cũng được, nhưng trưa chạy đi ăn buffet giá 26USD tiêu chuẩn chuyên gia xong về nhà ngủ!? Sao trước đây không ai hướng nghiệp cho mình cái nghề sung sướng này để có thật nhiều thời gian đi Phượt nhỉ!

"Địa vật lý" cũng có ty tỷ loại. Đồng chí này là dân cao cấp và đang làm cho ngành Dầu khí, chắc rồi.
Dân Địa vật lý ngoài bắc cũng được đi nhiều thật, nhưng là đi bộ, leo núi và nhịn đói :)

minhmio
16-03-2010, 13:40
Theo em thì làm bên môi trường đi cũng kha khá. Đi khảo sát, công trình, rồi đi lấy mẫu, etc. Em học môi trường ra, bi giờ lại làm sales hóa chất nên đi không đc bao nhiêu hết. Buồn 1 chút!

nguyễn oanh
16-03-2010, 16:25
Nghe mấy anh chị bàn ra tán vào cái việc ăn chơi thấy phát ham.Theo em để có tiền đi chơi thì phải cày mấy năm bác à.Như em làm mấy năm rồi có vốn ,sau đó em bỏ ra hai năm vừa làm vừa đi chơi những nơi mà mình thích và mình đã lên kế hoạch sẵn và tìm một công việc nhàn rỗi một chút lương đủ xài thôi chỉ bận bịu mấy ngày đầu tháng và cuối tháng và giữa tháng là em tung tăng hết chỗ này chỗ kia mỗi chuyến khoảng 1 ,2 ngày cũng có và 5-7 ngày cũng có và khi đã đi sắp hết mọi miền đất nước rồi và cũng gần cạn túi thì em xin nghỉ làm để chuyển chỗ khác.Mà trước khi chuyển là em làm một chuyến 15 ngày và về xin làm chỗ mới nữa.Và bây giờ em vẫn đi làm bình thường.Và tiếp tục lên kế hoạch đi buôn( vừa buôn vửa ngắn cảnh trên đường buôn) có vốn sau này đi tiếp để thõa mãn kế hoạch 5 năm ăn chơi của em đã đề ra.Trẻ không đi phượt già sao có sức mà đi mấy bác à,mà không đi chơi thì phí nửa cuộc đời mà về không đi làm phí cả cuộc đời.

saokhothe
16-03-2010, 16:36
Theo ý em.cứ làm anh xe ôm,lấy cước rẻ thôi.đủ ngày mấy bữa ăn và chi phí cho cái xe.rồi quảng cáo trên phượt này.sẽ có khá nhiều khách thuê đi phượt.vậy là vừa được phuọt lại vừa có công ăn việc làm phải không các bác?
Bác nào cần xe ôm đi phượt ới em câu nhể,xe tốt xế khỏe ,kinh nghiệm chạy xe tốt.he he he