PDA

View Full Version : Ven bờ biển Nam Trung Bộ -Vũng Tàu-Kê Gà-Cổ Thạch- Vĩnh Hy-Mũi Điện



Kim Hoa bà bà
13-05-2012, 05:56
Hè về trời SG nóng rát, đi trốn hoài cũng không được ...bạn bảo " Tại sao phải trốn?" Đi thẳng vào cái nóng sẽ dể chịu hơn! Ôi trời! Nhưng không phải là không có lý...Mà ở đâu nắng nóng đẹp như trên bờ biển chứ nhỉ? Đỉnh của chuyến đi này là Vĩnh Hy-Bình Tiên-Mũi Điện!

Bắt đầu từ cầu Phú Mỹ qua Cát Lái vào Nhơn Trạch và điểm đầu tiên là chùa Bún Riêu ở cảng Gò Dầu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4560.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4556.jpg

Nơi này lúc nào cũng có sẳn một món rất bình thường...Bún Riêu! Và mọi người dùng tự do, mình thấy nhiều công nhân ở khu công nghiệp ra đó dùng bửa trưa miễn phí để tiết kiệm!

Trên đường đi ghé Long Sơn...có nhà Ông Lớn ...một nơi đặc biệt...Một điểm tham quan không có vé vào cửa và mọi hiện vật được lưu giử rất tốt ...bạn còn có được cái cảm giác thân tình và sự quý trọng khi ghé thăm...Khách vào thăm Ông Lớn! (Bù lại cho cảm giác thất vọng khi ghé nhà Vua Mèo!)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4568.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4581.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4577.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2972.jpg

Các ông trong ban Hội Sự

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4566.jpg

Một người theo đạo "Tu Thân" của Ông Lớn

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-05-2012, 06:31
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2949.jpg

Hình ảnh người Phụ Nữ của ngày xưa! Thật đẹp.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2968.jpg

Cũng nhà ngang dãy dọc đâu có thua các Phủ quý tộc Trung Hoa...


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4602.jpg

Hướng dẫn viên của Nhà lớn!
Người Phụ Nữ dẫn đường đi tham quan nơi này với một ngôn từ rất cung kính khi nói về Ông và con cháu của Người. Khi được hỏi là bà có họ hàng gì với Ông Lớn? Bà mĩm cười trả lời " Dạ! Tui hổng có bà con chi với Ông Lớn cả...Ông Cha tui ngày trước đã theo Ông Lớn nên tụi tui cũng tiếp nối phụng sự như thế với con cháu của Ông!" Và tất cả đều là những người tự nguyện bảo vệ di sản này!


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4616.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4630.jpg

Lên thuyền vào quán bên bờ Đước để ăn trưa...mắc mà không ngon...trên đường đi sẽ ghé một nơi mà hàu và sò huyết ngon không chê được...ăn tạm vậy thôi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4624.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4631.jpg

Trở vào bờ đi tiếp nào

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-05-2012, 06:42
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4644.jpg

Đường còn đang làm...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4645.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4647.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4653.jpg

Cầu Gò Găng...to và đẹp như bao cây cầu mới làm


Rời Long Sơn qua cầu Chà Và, Gò Găng để qua VT gặp một người bạn Phượt! Cafe một hồi rồi chia tay...hic hic...xe xẹp bánh! Phải dắt bộ tới ngã tư Bến Đình mới có chổ thay ruột xe...30k! Xong rồi! Làm một vòng núi và lại Mũi Nghinh Phong ngồi ngắm biển đêm...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2990-2.jpg

Một đêm ở VT...ngày mai mới bắt đầu chuyến đi mà!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
14-05-2012, 04:36
Vũng Tàu-Phan Thiết

Từ Vũng Tàu để bắt đầu một chuyến đi chỉ men theo những con đường ven biển...thực ra con đường này với các Phượt Thủ khác là rất bình thường và quen thuộc nhưng với mình thì lại khác vì đây là lần đầu chỉ đi theo ven biển trong lộ trình khám phá và có những nơi chưa một lần qua trên đường đi để đan kết kín những con đường này thành vòng tròn trên bản đồ trong máy của mình! Với mình thời gian và sức khỏe là một yếu tố rất cần thiết để hoàn thành ước mơ là đi khắp một vòng đất nước!

Rời VT đi về hường Phước Tỉnh ... buổi sáng thật dể chịu vì có vài hạt mưa nhẹ và mây giăng hơi mờ, nên không đón bình minh ở VT.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4659.jpg

Thật đời thường tạo cho cuộc sống thêm thi vị

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4660.jpg

Cầu Cửa Lấp làm cho đoạn đường qua Phước Tỉnh gần hơn rất nhiều

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4671.jpg

Cảng cá Phước Tỉnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4675.jpg

Và thoáng chốc là đã tới Long Hải với Dinh Cô

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4678.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4691.jpg

Trên đường đi ...những con đường ngập nắng!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4696.jpg

Ghé chợ Bình Châu ăn sáng và đọc báo 15' vì mục đích là đi ven biển nên không vào Bình Châu mà chỉ đi ngang thôi

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
14-05-2012, 04:53
Ghé thăm một huyền thoại giữa đời thường!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4708.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4720.jpg

Dinh và Mộ Thày Thím, sẽ không ghé Tà Cú qua lối cáp treo...mà đi lướt ngang tấm biển chỉ đường vào ... trên đường đi là những thôn làng của vùng trồng Thanh Long

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4724.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4706.jpg

Trên đường từ Mộ qua Dinh đi ngang một đập nước...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4728.jpg


Tới Hải Đăng Kê Gà khi trời đã trưa...muốn đi Thúng ra mà người ta bảo chỉ có thể đi bằng Cano...thôi để khi khác vậy!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3008-1.jpg

Qua khỏi Kê Gà một đoạn có ngả rẽ vào bờ biển...nhìn từ góc này Kê Gà cũng rất đẹp

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3011.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
14-05-2012, 05:07
Đã được đi qua những nơi mà trước giờ chỉ nghe tên và nhìn trên bản đồ...LaGi...và còn nhiều điạ danh đối với mình thật lạ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4759.jpg


Ghé vào Phan Thiết một tí để ghé vào một quán bán một món ăn chơi rất bình thường nhưng chỉ nơi này mới có...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4753.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4756.jpg

Rất nhiều món được làm từ răng mực...hấp, chiên bột, nướng và xào lăn...thật thú vị với món quà dân dã...Một nơi mà vào quán ta không thể tìm thấy khay đủa, muồng như mọi quán khác...bạn làm sao? Chỉ có cách ăn món nướng trước để có hai chiếc que nhọn nho nhỏ dùng thay đủa...nhìn quanh mọi người đang rất thoải mái dùng chiêu "Năm Quân" để chiến đấu!!!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4766.jpg

Rời Phan Thiết để đi vào khu Tháp Chăm ...Trên sông Cà Ty...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4777.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4773.jpg

Phế tích Lầu Ông Hoàng thật trơ trọi cô đơn trên đỉnh đồi Bà Nài

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3047-1.jpg

Rực vàng trong nắng

Còn tiếp

motminh60
14-05-2012, 12:11
BB đi hăng thiệt đó!

Motminh60

Kim Hoa bà bà
15-05-2012, 04:57
BB đi hăng thiệt đó!

Motminh60

Mình thấy thật vui và hạnh phúc trên đường đi...Đi tới đâu...Đi bằng gì?...Tất cả đều không quan trọng...Tuyệt nhất là mình cảm nhận được gì từ chuyến đi thôi! Vì khi bắt đầu chuyến đi...bạn có thể biết mình còn đi được bao chuyến nửa?

KHBB

Kim Hoa bà bà
15-05-2012, 05:19
Phan Thiết-Mũi Né

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4783.jpg

Trên đường tới Mũi Né để ngắm hoàng hôn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4786.jpg

Cảng cá Mũi Né

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4787.jpg

Chợ thật nhỏ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4791.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4788.jpg

Bải tắm dành cho dân địa phương!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4792.jpg

Trải dài trên bờ biển đẹp là những khu Resorts sang trọng!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
15-05-2012, 05:24
Đồi Cát Hồng Mũi Né

Tới đồi Cát Hồng trời đã chiều

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4795.jpg

Mây giăng đầy... vì thế nên khung cảnh thật huyền hoặc lung linh...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3061.jpg

Tuyệt quá! Nắng lai rồi để thấy được cảnh mặt trời chiếu xiên xiên tạo nên những khoảng tối, sáng đẹp đến mê hoặc...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3075.jpg

Bải cát kỳ lạ...mỗi lần thăm là một đồi cát với hình thể khác ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4805.jpg

Thật đep

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4809.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
15-05-2012, 05:47
Mũi Né-Phan Rí Cửa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4817.jpg

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, lại có thêm ngày mới" để lang thang! Được thêm một lần đón bình minh trên bờ biển khi theo TL716 đi Bàu Trắng


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4822.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4823.jpg

Ngừng ăn sáng đã, một góc hàng quà ngay trên đường.. Một tô bánh Bèo...8k...một hộp cơm...5k...thật lạ!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4818.jpg

Àh! Đi thẳng ra QL1, quẹo phải qua đồi cát trắng...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4827.jpg

Bàu Trắng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3091-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3094.jpg

Hai đồi cát...hai màu thật đẹp!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
16-05-2012, 04:33
Bàu Trắng-Phan Rí Cửa-Cổ Thạch

Ghé vào đồi cát Trắng cũng chỉ để leo trèo mà thôi nhưng không vào được mà phải đi xe của khu du lịch...thế thì không vào. Ngồi bên đồi uống cafe pha sẳn đem theo và ngắm thôi cũng được, vì còn để dành sức mà leo trèo các chổ khác trong lộ trình hôm nay...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4828.jpg

Cuộc sống yên bình

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4831.jpg

Cứ đi thẳng nhé!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4833.jpg

Chỉ có gió và cát với nắng trên đường đi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4836.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4837.jpg

Qua Cầu Sông Lũy là vào trung tâm Phan Rí Cửa...Dạo quanh một vòng để nhớ là nơi này ta đã đi qua! Vào đường Trần Hưng Đạo quẹo trái về hướng bến xe đi thẳng con đường Không Tên ven biển tới ngã ba Chí Công quẹo trái là đi Cổ Thạch qua đoạn đường có nhiều ruộng muối. Chứ đi thẳng vào Chí Công cũng được nhưng chỉ sẽ thấy toàn nhà là nhà trên đường đi...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4838.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
16-05-2012, 04:44
Phan Rí Cửa-Cổ Thạch-Vủ điệu của Muối

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4839.jpg

Cho nước vào ruộng...một đợt thu hoạch mới- độ 20 ngày.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4844.jpg

Cào muối lên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4841.jpg

Gánh về nào! Nghề Muối như nghề Nông luôn phải "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!' Thật vất vả!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3101.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3104.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4843.jpg

Thành quả Lao Động

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4846.jpg

Với vùng khô cháy trong nắng thế mà có một con đường với hai hàng Phi Lao dịu mát

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
16-05-2012, 05:00
Cổ Thạch

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4847.jpg

Trên đường đi bạn sẽ gặp rất nhiều hình ảnh thật sinh động của cuộc sống...ngừng lại giây lát để ngắm ...Một chiếc thuyền được kéo lên bờ để "Nằm Ụ"

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4905.jpg

Tới rồi, ghé vào Chùa Hang trước. Nơi này người Hoa hay đi vào những dịp "Hành Hương"

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4855.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4861.jpg

Với những hình thể đặc biệt của các hang được tạo thành những Điện Thờ nên có tên Chùa Hang!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4885.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4873.jpg

Một cây rất đẹp với Năm nhánh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4868.jpg


Chùa nằm trên một ngọn núi với nhiều khối đá rất đẹp...đi vòng vèo trên núi ngắm nhìn chung quanh thấy thật bao la trời mây non nước...
Khiến ta cảm thấy thật an bình. Nhưng không thể không rời đi...

Còn tiếp

bienlao
18-05-2012, 15:20
hay quá KHBB ơi, tiếp đê
mỗi ngày 1 tập nhé :))

Kim Hoa bà bà
19-05-2012, 03:27
hay quá KHBB ơi, tiếp đê
mỗi ngày 1 tập nhé :))
Những cảm nhận thú vị trên đường đi sẽ nhân lên khi được chia sẽ với mọi người...Cám ơn bạn!

KHBB

Kim Hoa bà bà
19-05-2012, 03:45
Cổ Thạch-Bải Đá Bảy Màu

Rời Cổ Thạch xuống bờ biển có Đá Bảy Màu...đá nơi này thật là kỳ lạ điểm đặc biệt nhất là có rong ngay trên những góc đá trên bờ và vô số những viên đá sỏi các màu hòa quyện vào nhau tạo nên một màu đá thật đẹp nên có tên gọi Đá Bảy Màu!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4898.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4897.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3108-1.jpg

Rong biển ngay trên bờ cát

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3113.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4900.jpg

Đá Bảy Màu....Đủ màu sắc...Xanh, nâu, xám, trắng ngà, đen, vàng đất, đỏ hồng ....Nơi này cũng như bao bờ biển đã đi qua, có nhiều người tắm. Mình sẽ tắm ở một bải biển thật đẹp với cát trắng, nước trong và dọc dài trên biển sẽ chỉ có mình ta với nắng và gió! Oai chưa?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4901.jpg

Chợt nhớ câu chuyện cái cối xay gió của các vị Thần!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4902.jpg

Chùa Cổ Thạch là nơi nhiều người Hoa đi hành hương vào tiết Trùng Cửu vì thế nơi này ăn theo bằng cách tăng giá mọi dịch vụ...nên những người có kinh nghiệm họ chỉ ở trên Liên Hương rồi xuống đây viếng chùa thôi

Còn tiếp

meocoi
19-05-2012, 20:12
Hay lắm bác Kim Hoa ơi, có dịp sẽ đi theo cung đường này. Chờ hồi ức tiếp nè....

bienlao
20-05-2012, 13:53
KHBB có ngửi thấy mùi gì khi đi ngang ruộng muối?
Em thì nhớ là có mùi hình như là nước mắm hay gì gì.. giống như vậy
Câu hỏi là nếu chỉ làm muối thì làm gì có mùi?
KHBB có nhận xét giống em? (lúc em đi trời nắng nóng)


Phan Rí Cửa-Cổ Thạch-Vủ điệu của Muối

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4839.jpg

Cho nước vào ruộng...một đợt thu hoạch mới- độ 20 ngày.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4844.jpg

Cào muối lên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4841.jpg

Gánh về nào! Nghề Muối như nghề Nông luôn phải "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!' Thật vất vả!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3101.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3104.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4843.jpg

Thành quả Lao Động

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4846.jpg

Với vùng khô cháy trong nắng thế mà có một con đường với hai hàng Phi Lao dịu mát

Còn tiếp

thanh_vinh
20-05-2012, 15:44
Tuyệt quá Bà Bà ợ. Mình đã từng qua đây mà không biết những chỗ này mà ghé chứ. lần sau phải cố gắng ghé qua mới được(c)
Cảm ơn BB về bài viết nhé.(wait)

Kim Hoa bà bà
23-05-2012, 09:36
@ Meocoi..."Hay lắm bác Kim Hoa ơi, có dịp sẽ đi theo cung đường này. Chờ hồi ức tiếp nè...."

Đi cung đường này không hóc chỉ có chặng Vĩnh Hy thôi...Hy vọng có dịp sẽ đồng hành nhé bạn!

@ Bienlao..."KHBB có ngửi thấy mùi gì khi đi ngang ruộng muối?
Em thì nhớ là có mùi hình như là nước mắm hay gì gì.. giống như vậy
Câu hỏi là nếu chỉ làm muối thì làm gì có mùi?
KHBB có nhận xét giống em? (lúc em đi trời nắng nóng)"


Vùng này là của muối và mắm! Nên trong gió thoảng mùi mắm là nét riêng rất đặc biệt ở nơi đây...


@Thanh_vinh...
"Tuyệt quá Bà Bà ợ. Mình đã từng qua đây mà không biết những chỗ này mà ghé chứ. lần sau phải cố gắng ghé qua mới được
Cảm ơn BB về bài viết nhé."



Mình cũng thế đó... có những nơi mình đã qua nhiều lần nhưng không biết ngay nơi đó có một nơi rất thú vị mà mình chưa ghé!

KHBB

Kim Hoa bà bà
23-05-2012, 10:07
Cổ Thạch- Làng Gốm Bàu Trúc

Rời Cổ Thạch đi về Phan Rang, trên đường đi sẽ ghé ngang một nơi làm Gốm của người Chăm rất đặc biệt là còn giữ cách làm thủ công là xoay bằng tay...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4907.jpg

Thiên nhiên ưu đãi...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4913.jpg

Chân đê chắn sóng...Những khối bê tông móng chân đê này đang chờ tới công trình làm bờ đê ven biển ...ghé ngang chụp hình thì gặp một anh bộ đội bảo vệ ra hỏi thăm và nhắc nhở nếu có chụp hình thì phải vào nhà máy xin phép!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4915.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4917.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4918.jpg

Ngay bên bờ biển có một trạm dừng chân...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3131-2.jpg

Còn gì hơn khi trong biển nắng có một chiếc võng dưới tàng cây? Nhìn lên là góc đường đẹp...trước mặt là biển xanh.
-Ôi trời! Sao lười thê?
-Uh! Thư giản tý mà!


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
23-05-2012, 10:28
Cổ Thạch- Làng Gốm Bàu Trúc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4933.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4934.jpg

Có một cầu tàu trên đường đi...ghé vào xem có gì hay?....người ta chuẩn bị lên đá đi Câu Mực với giàn đèn thật to.


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3143.jpg

Ghé vào đây nhé...Làng gốm Bầu Trúc nằm ven quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách TP. Phan Rang - Tháp Chàm 9km về hướng Nam. Đây là làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm đã có từ rất lâu đời. Bầu Trúc nguyên có tên gốc Chăm là Paley HamuTrok, nghĩa là “làng trũng”, nhô ra cuối triền sông. Đây được xem là một trong những làng gốm cổ xưa nhất của Đông Nam Á. Cách làm gốm của người Chăm Bầu Trúc rất đặc biệt, và những sản phẩm được tạo nên cũng rất độc đáo.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3144.jpg

Bà chủ lò Gốm đang nặn quai cho những cái Ơ kho cá. Việc làm gốm gắn bó với người phụ nữ Bầu Trúc từ xa xưa. Con gái trong làng lớn lên 12,13 tuổi đã biết nhào đất, nặn gốm… thiếu nữ về nhà chồng phải biết nung gốm, nấu cơm, nấu nước bằng nồi đất nung do chính tay mình làm ra, và Họ Tộc này theo Mẫu Hệ.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4940.jpg

Những vật dụng đơn sơ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4955.jpg

Và những đồ dùng với những hoa văn tinh xảo...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3149.jpg


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
23-05-2012, 10:35
Làng Gốm Bàu Trúc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4941.jpg


Được nặn thành hình và đem phơi nắng trước khi đem nung bằng phương pháp truyền thống cổ xưa ...Sản phẩm gốm Bầu Trúc không dùng lò nung mà được nung lộ thiên ở nhiệt độ cao từ 5-6 giờ. Với những sản phầm cần nhuộm màu, sau khi nung sẽ được phun hoặc ngâm nước chiết xuất từ cây cây thị. (Một loài cây lấy ở trên núi.) Những nét hoa văn trên các sản phẩm gốm thể hiện nền văn hóa tín ngượng truyền thống của dân tộc Chăm.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4963.jpg

Nét đặc biệt của Gốm Bàu Trúc là không dùng bàn xoay mà hoàn toàn dùng đôi bàn tay khéo léo của mình để nặn ra những sản phẩm gồm phong phú, đẹp mắt.

Người ta giải thích là không xoay bằng bàn xoay vì một là họ không muốn bỏ cái lối cha ông đã làm...hai là đất này khi xoay bằng máy sẽ không đạt như làm bằng tay! Họ đã lưu giử được truyền thống của làng nghề.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3147.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4969.jpg

Rời làng Gốm với nhiều khám phá thú vị về một nền văn hóa của dân tộc Chăm...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4970.jpg

Trang phục Chăm của quý ông...

Còn tiếp

nguyenvanquyen
23-05-2012, 11:47
Năm ngoái em có chuyến đi Vĩnh Hy mà mải chơi ở Phan thiết lên ko ghé được làng gốm Bàu Trúc.
Em toàn chạy QL1A. lên bữa nào phải đi theo cung đường của Bà Bà mới được.
Khi đó có j Bà Bà giúp đỡ e nhé ;)
Thanks Bà Bà trước hen.

motminh60
23-05-2012, 16:39
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4963.jpg

Vất vả quá hả?

Motminh60

Kim Hoa bà bà
24-05-2012, 07:48
@nguyenvanquyen ..."Năm ngoái em có chuyến đi Vĩnh Hy mà mải chơi ở Phan thiết lên ko ghé được làng gốm Bàu Trúc.
Em toàn chạy QL1A. lên bữa nào phải đi theo cung đường của Bà Bà mới được.
Khi đó có j Bà Bà giúp đỡ e nhé
Thanks Bà Bà trước hen."

QL1A đi thì OK rồi, mình theo cung đường này chủ yếu là ven biển nếu không còn đường đi nửa thì đã ra QL1A vì khi đó là con đường duy nhất ven biển.

Đường đi chỉ là một điểm để bắt đầu, có những con đường ta không thể tìm trên bản đồ như Vĩnh Hy-Bình Lập...Chỉ có dân địa phương mới biết mà chỉ cho ta thôi...Khi họ nói khó đi lắm...ta chỉ cần hỏi-" Có đi được không?" nếu họ trả lời "đi được" là cứ đi mà thôi...vì họ nghĩ là người nơi khác không thể đi được như họ...

@ Motminh60..."Vất vả quá hả?"

Lúc đầu mình cũng nghĩ thế, nhưng thực ra họ đã đạt được đỉnh điểm của nghệ thuật sống trong lao động...Họ rất vui khi làm công việc của mình!

KHBB

Kim Hoa bà bà
24-05-2012, 08:11
Phan Rang-Vĩnh Hy

Rời Làng Gốm, đi theo QL1A chỉ một đoạn là lại rẻ phải vào đường Thống nhất để vào Phan Rang. Lang thang dạo chợ một vòng và ăn trưa, còn ghé Tháp Chăm nửa chứ.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4972.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4973.jpg

Đã bao lần ghé Chùa Ông nhưng chưa hề vào được vì cứ ghé vào giờ Chùa đóng cửa!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4974.jpg

Leo lên nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4976.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4984.jpg

Trên cao nhìn xuống thật đẹp

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4980.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4985.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
24-05-2012, 08:20
Phan Rang-Vĩnh Hy- Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4987.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3153.jpg

Toàn cảnh Tháp và Bảo Tàng Chăm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4989.jpg

Rời Tháp đi về lại Phan Rang, dọc theo bờ biển và ghé vào dạo một tí ở nơi dành cho dân địa phương..

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4991.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4993.jpg

Đó là đời thường...chứ vào bờ biển dành cho các khu Resorts thì tuyệt quá rồi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4995.jpg

Trở vào trung tâm khi trời đã tối...máy không đạt theo ý nhưng cũng cố lưu lại, vì đôi lúc chỉ được một lần thôi nếu đã qua rồi thì không thể ... Bảo Tàng Phan Rang..không kịp đi Ninh Chữ nên ở lại Phan Rang, dọc theo đường 16/4 nhà nghĩ cũng tạm 150k/ph máy lạnh

Còn tiếp

motminh60
25-05-2012, 05:04
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4984.jpg

Bà Bà leo núi cũng hăng thế nhỉ?

Motminh60

Kim Hoa bà bà
26-05-2012, 10:07
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4984.jpg

Bà Bà leo núi cũng hăng thế nhỉ?

Motminh60

Thật ra khi leo lên những nơi như Hàm Rồng Sapa,trạm Tôn, bản, núi, thác, băng rừng,.... đôi lúc chỉ đi hay leo bằng quán tính vì quá mệt...nhưng cũng cố gắng cho hết con đường đã chọn....

KHBB

Kim Hoa bà bà
26-05-2012, 10:54
Phan Rang-Vĩnh Hy-Bình Lập

Rời Phan Rang đi về hướng Ninh Chử khi trời còn tối, trên con đường ven biển gió đêm mặn mùi muối ngập tràn trong không khí, thật dể chịu với một ngày nửa sắp bắt đầu...Qua Khánh Hải là vào TL702 đi tới Vịnh Vĩnh Hy

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4997.jpg

Bải Mỹ Tân... nơi này nuôi thủy sản như ốc Hương, cá Mú, Tu Hài....Chỉ nghe thế mà chưa biết con Tu Hài mặt mũi ra sao... rảnh vào Net xem thế nào

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5000.jpg

Trên đường đi có những vườn ớt và ngò rí

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5001.jpg

Trận Pháp gì vậy?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5003.jpg

Hihihi...Đọc Kim Dung quá nhiều nên bị méo mó...người ta kê đá để phơi cá thôi mà

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5004.jpg

Hoa Trâm Ổi hay còn gọi là Ngũ Sắc ngập tràn hai bên đường trông thật đẹp

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5005.jpg

Một chợ thôn quê


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5015.jpg

Buổi sáng thật yên tỉnh chỉ có mình ta đi trên con đường vào khu bảo tồn Núi Chúa

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
26-05-2012, 11:08
Phan Rang-Vĩnh Hy-Bình Lập


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5012.jpg

Mặt trời nghiêng sáng ánh bình minh trên núi đồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5024.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5037.jpg

Nho ở vùng này tương đối khá ngọt nhưng hơi nhiều hột, ghé nhà vườn đang thu hoạch họ bảo đây là lớp nho mùa đầu nên không ngọt lắm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5040.jpg

Cứ mãi thắc mắc là rau trái trồng trong vườn sao nó chẳng to bóng và đẹp như mình đã mua ở chợ?????

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5042.jpg

Qua một con suối với nhiều cây đổ ngang ngửa...với một nhóm người trông rất hình sự...lặng lẽ đi ngang không dám chụp hình!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5044.jpg

Mãi đến giờ mới thấy người đi

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
26-05-2012, 11:23
Vĩnh Hy-Bình Lập


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5047.jpg

Vào Vịnh Vĩnh Hy rồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5050.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5052.jpg

Chợ quê

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5055.jpg

Một phụ nữ người dân tộc RagLay, ở bên kia suối Lồ Ồ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5056.jpg

Bửa ăn sáng ở nơi này....

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5059.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5053.jpg

Xoài Bom...2k/quả...ngọt nhưng có mùi mủ xoài

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
26-05-2012, 11:41
Vĩnh Hy-Bình Lập

Dạo quanh Vĩnh Hy một vòng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5049.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5061.jpg

Hai cậu nhỏ thấy TA nhìn vào mấy chiếc "càng xé" cá...các em chạy lại ...Cô ơi! cô chụp hình đi...tụi con làm người mẫu cho! Thật dễ thương làm sao...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5066.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5068.jpg

Vủ điệu của cá...và trên núi là con đường lát nửa sẽ đi qua....

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5067.jpg

Vịnh nhìn từ trên bờ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5062.jpg

Leo xuống quán cafe đặc biệt này uống để hỏi thăm xem có những nơi nào và đi đâu nửa ...vì nghe nói có đường đi tiếp...Đi đường nào? Ôh! con đường đang làm trên núi kia...Ông chủ quán nói nhiều về núi Chúa và các nhóm leo núi cùng những bải tắm ngoài xa...Thôi được rồi giờ qua suối Lồ Ồ đã ...mới nhìn lên đã thấy nhiều thú vị đang chờ đón rồi!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
27-05-2012, 06:57
Suối Lồ Ồ-Vĩnh Hy

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5085.jpg

Đi thẳng là vào suối Lồ Ồ...men theo bên phải để đi lên con đường đang làm trên núi là qua Bình tiên-Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5069.jpg

Một cây cầu treo ...nét đặc biệt của vùng núi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5073.jpg

Qua cầu quẹo trái vào trên những gộp đá ngoặt bên đường là một con đường trải đá sỏi bằng phẳng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5080.jpg

Một góc yên bình

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5076.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5084.jpg

Khu làng của người dân tộc RagLay cách đó 3,4km về hướng núi...không ghé vì chỉ thích đi ven biển thôi. Trở ra để chuẩn bị trèo lên con đường trên núi nào...đi thôi!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
27-05-2012, 07:14
Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập

Lên đường nào!!! chỉ mới bắt đầu là thấy vui rồi...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5087.jpg

Đất và đá, nhưng cũng không sao...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5092.jpg

Chỉ một đoạn thôi là vào con đường thú vị, vì ông chủ quán nói có xấu có đẹp! Uh! Thì xấu, đẹp!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3170.jpg

Và một thoáng là tới đỉnh đèo...nhìn xuống Vịnh Vĩnh Hy ...đẹp quá bạn nhỉ?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3172.jpg

Tới nơi này muốn dạo quanh mọi nơi phải cả tuần!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3175.jpg

Qua một ngọn núi...Lại tiếp nối một ngọn núi, vì con đường này làm vòng theo trên những ngọn núi bên bờ biển.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3177.jpg

Một ngọn rồi tiếp một ngọn...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3178.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
27-05-2012, 07:22
Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5102.jpg

Một ngọn nửa! Nhưng đoạn này lại khá đẹp!!! Cứ thưởng thức đi thôi vì còn xa lắm mà

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5114.jpg

Hihihi...chỉ một thoáng là nó lại biến mất và đây nè!!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5110.jpg

Tuyệt quá đi chứ hả?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5111.jpg

Và đây nửa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5124.jpg

Ôh! yeah...Tới đi bác tài ơi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5136.jpg

Một đèo lại một đèo!!!

Còn tiếp

motminh60
30-05-2012, 06:21
Bà Bà lại đi đâu nửa rồi? Tiếp đi chứ! Đoạn đường này tôi chưa đi, hôm tới Vĩnh Hy thì chẳng thấy gì hết! Chờ xem nó tới đâu?

Mominh60

bienlao
30-05-2012, 12:28
bác thông cỏm tí đi, đi chơi, ít ăn rau :))

lady P
30-05-2012, 15:16
hâm mộ bà bà, khbb đi 1 mình bằng xe máy ak? bá đạo :-))

me_bush2013
31-05-2012, 10:41
Mình mới Phượt tới Cổ Thạch thui.., chưa tới Vĩnh Hy (Phan rang) , lần sau sẽ ghé đi tiếp nếu có đk.
Cám ơn Bà bà share tin !:)

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 10:26
Bà Bà lại đi đâu nửa rồi? Tiếp đi chứ! Đoạn đường này tôi chưa đi, hôm tới Vĩnh Hy thì chẳng thấy gì hết! Chờ xem nó tới đâu?

Mominh60

Xin lổi để bạn phải chờ vì đi Nam Cát Tiên và Thác Krong Mar&Dak Tuar về mệt quá nên còn thở! Giờ tiếp tục đây.

KHBB

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 10:28
bác thông cỏm tí đi, đi chơi, ít ăn rau :))

Ok, bạn nói đúng đi đường xa ăn uống rất cần rau xanh, có hôm toàn ăn linh tinh nên khi ăn bún hay phở đã yêu cầu một dĩa giá hay rau trụng thật to

KHBB

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 10:31
hâm mộ bà bà, khbb đi 1 mình bằng xe máy ak? bá đạo :-))

Mình bị say xe hơi nên luôn thích đi bằng xe máy...Có nhiều đoạn dể đi được một mình, có nhiều đoạn khó đi phải có bạn...Chỉ cần vui khi được đi trên đường là chính... nên một mình hay có bạn đều vui. Có những đoạn đi một mình sẽ không vui như đi vào Nam Cát Tiên hay leo núi! (Một mình thì sợ ma lắm nhỉ?) Vì nhiều khi té không thể nào dậy nổi hay kéo xe lên được nếu một mình như đi đoạn đường Đưng K'Nớ-Đạ Long..

Mình không hiểu ý chử "bá đạo" bạn viết là thế nào???!!! Nên chẳng thể hồi đáp. Xin lỗi bạn nhé!

Thân ái

KHBB

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 10:46
Mình mới Phượt tới Cổ Thạch thui.., chưa tới Vĩnh Hy (Phan rang) , lần sau sẽ ghé đi tiếp nếu có đk.
Cám ơn Bà bà share tin !:)
Chặng Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập thật thú vị vì cảnh rất đẹp dù đường xấu vì đang làm

KHBB

meocoi
01-06-2012, 10:58
Mình bị say xe hơi nên luôn thích đi bằng xe máy...
KHBB

Vote cho câu này của KHBB. Thích cái sự Độc hành của Bác

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 10:59
Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập

Tiếp tục đi trên con đường đang mở nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5137.jpg

Luôn có những bải biển đẹp trong tầm nhìn từ trên đèo xuống, và nơi này có nhiều nhà bè nuôi tôm hùm, có một con đường đi xuống và nhà ở dưới đó...Xuống nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5138.jpg

Chỉ là một trạm Biên Phòng và công nhân xây dựng đang làm việc ở trên đường dừng chân ở đây

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5140-1.jpg

Có nhiều cây cầu nối giữa hai góc núi gần xong

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5150.jpg

Lại phải chờ để được cho qua!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5144.jpg

Người ta gọi đây là Cổng Trời! Hòn đá quá bé so với những Cổng Trời ở Miền Bắc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5163.jpg

Gần qua hết con đường này rồi

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 11:38
Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập

Khoảng 20km đoạn đường trên núi từ Vĩnh Hy qua Bình Tiên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5165.jpg

Kiểm Lâm Bình Tiên...Quẹo phải đi xuống hướng bờ biển, người địa phương nói bải biển này rất đẹp! Đi xuống xem nào

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5168.jpg

Đi thẳng một tý là thấy hồ nước ngọt đang xây dựng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5169.jpg

Chưa đi đến đâu đã bị một bảo vệ chặn lại...Khu này của Tư nhân đang xây dựng nên cấm vào! Ôi! Một bờ biển nữa đã Tư nhân hóa và được rào lại! Thôi vậy lại trở ra đi tiếp, hỏi người ta thì bảo đi tới quẹo phải là Bình Lập. Đi thôi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5170.jpg

Một khu dân cư còn bỏ trống rất nhiều...Họ chờ đón gió hay chờ dọn đi?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5171-1.jpg

Trên đường trở ra thấy một chòi canh mà khi vào đã không thấy

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5173.jpg

Một tấm biển ghi ranh giới hai tỉnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5174-1.jpg


Đi độ 2km là quẹo phải vào ngã ba Ngọc Sương, con đường này có một đoạn đèo khá đẹp và dốc

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
01-06-2012, 11:44
Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5175.jpg

Trước mặt là một ngã ba...quẹo trái bạn sẽ vào khu du lịch Ngọc Sương, quẹo phải bạn sẽ vào Bình Lập với khu dân cư và bến đá cùng bải tắm, quẹo phải nhé bạn vì thăm thú khu dân cư ven biển cũng hay lắm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5202.jpg



https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5184.jpg

Bến đá Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5178.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3182-1.jpg

Những lồng nuôi tôm hùm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3186.jpg

Ý Da! Cái Thúng thiệt là chòng chành, thử chơi một chút mà không dám nhúc nhích sợ ùm xuống nước là mất công lắm!

Còn tiếp

motminh60
02-06-2012, 07:04
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3186.jpg

Coi gai góc thế mà BB lại sợ nước hả? Cám ơn BB nhiều nhé, con đường này mà không đi mau mau thì mai mốt đẹp quá lại chán thôi!

Motminh60

Kim Hoa bà bà
13-06-2012, 05:27
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3186.jpg

Coi gai góc thế mà BB lại sợ nước hả? Cám ơn BB nhiều nhé, con đường này mà không đi mau mau thì mai mốt đẹp quá lại chán thôi!

Motminh60

Bác ơi! Giữa khi trưa nắng, bụng thì đói mà ùm xuống biển thì chẳng thi vị tí nào hết nhỉ? Tiết lộ tí bí mật nhỏ mí bác là nhà cháu chẳng biết bơi!

KHBB

Kim Hoa bà bà
13-06-2012, 05:52
Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3190-1.jpg

Thuyền đang dẫn độ một bè nuôi tôm hùm vào bờ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3188-1.jpg

Nhưng tiếc quá họ lại dìm cho đầy các phao để chờ trời mát mới đem tôm ra khỏi lồng, ngắm vớt chút đỉnh rồi đi tiếp chứ bụng đánh trống làng rồi


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5186.jpg

Phải đi trở ra ngoài QL mới có quán ăn, đang chuẩn bị rút dù thì thấy người ta lên bờ bao nhiêu là mực nang, níu vội ngỏ ý muốn mua 1 con và hỏi cách để làm sao để luộc ăn?...nhà thuyền thấy ngộ nên cũng đồng ý bán cho và còn nhận luộc giúp nửa chứ! Thế là không sợ đói rồi ha

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5188.jpg

Họ bảo lên ngồi trên thuyền chờ họ luộc cho ăn! Thế là chui lên thuyền ngồi nhìn sinh hoạt trên bến tàu một cách rỏ nét nhất

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5192.jpg

Hà hà...đây rồi, họ đã luộc xong và còn đưa đầy đủ muối tiêu và dao...Nào nhào dzô! Chậc! Ngon tuyệt!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5182.jpg

Họ về nhà và không quên dặn sau khi ăn xong thì vác nồi dao đưa về nhà họ ở đây. Ngồi trên thuyền chỉ ăn trưa bằng một con mực nang luộc...Ah! khi làm họ còn hỏi là có lấy Ô tặc cốt (nang mực) không? Vì với con mực to thế này thì nang mực rất to...Không lấy! Khi nghe trả lời thế họ cẩn thận rửa sạch và bỏ vào thúng để đem về. Họ đi rồi giờ thì ăn đi thôi. Trời ạ! Con mắt lớn hơn bao tử...Ăn chưa hết mà đã no ơi là no rồi...cẩn thận thu dọn phần mực còn lại vào bao nhựa đem theo chiều ra Nha Trang ăn tiếp! Ở đây thật là hấp dẫn 1 con mực to đùng cân nặng 1kg2 chỉ có 130k Ngon, bổ, rẻ!!!!

Còn tiếp

nguyenhoangha
13-06-2012, 08:00
Ngon quá , bạn đi bụi mà được tiếp sức như vầy thì nhứt rùi !

langtuphongtran
13-06-2012, 22:32
Cung đường thật thú vị , nhiều cảnh đẹp và đầy thử thách ! Ngưởng mộ KHBB quá .

the86_nh
14-06-2012, 14:11
mong 1 lần đc đi trên cung đường này...

Kim Hoa bà bà
15-06-2012, 04:01
Ngon quá , bạn đi bụi mà được tiếp sức như vầy thì nhứt rùi !

Thì "có thực mới vực được đạo" chứ bác! Đi bụi theo tiêu chí "Không có Sao" nên chủ yếu là no và đầy đủ trong cái tối thiểu của hành trình là ok quá rồi...Đọc cung vòng Tây Nguyên của bác hoài mà chưa hết đó lại đói bụng nửa đây!!!

KHBB

Kim Hoa bà bà
15-06-2012, 04:11
Cung đường thật thú vị , nhiều cảnh đẹp và đầy thử thách ! Ngưởng mộ KHBB quá .

Quả thật cung đường này rất thi vị vì nhiều cảnh đẹp, so với các bác Đại cao thủ của "Phuot" thì mình chỉ là hạt tiêu thôi. Và cái tiếc duy nhất là tìm được thú vui lãng du quá muộn nên cứ đi khi còn có thể là hạnh phúc rồi!

KHBB

Kim Hoa bà bà
15-06-2012, 04:15
mong 1 lần đc đi trên cung đường này...

Nó bảo là chờ bạn đó!

KHBB

Kim Hoa bà bà
15-06-2012, 04:41
Bình Lập

Rời bến cá sau khi trả cái nồi ngay trên vệ đường trước nhà, vòng ra phía bên trên ra bờ biển ngắm một tý nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5196.jpg

Bờ biển nơi đây thật hoang vắng vì không có khách ghé qua nên muốn xuống biển phải đi qua một hàng có cây mọc bên bờ, may quá có một lối mòn đây rồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5193.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3196.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3198.jpg

Bờ biển khá đẹp nhưng vắng người nên thật phí bạn nhỉ?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5198.jpg

Hà hà...có ai bị nó khều chưa? Đau lắm đó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5199.jpg

Đang loay hoay vì cái nón rơi xuống...xình ...!!!Một người phụ nử đang đi ngang với một ôm lá cỏ đem về cho bò trông thấy mình với cái nón bị dơ, bà cười khi hỏi ra chuyện và bảo ghé nhà bà có nước rửa sạch thôi...đi theo về nhà, một mảnh vườn, một câu chuyện tình dể thương, và họ đã tận hưởng thật nhiều hạnh phúc với cuộc sống bình dị nơi thôn dã! Họ đã sống ở nơi này lâu lắm rồi từ khi đường trên núi chỉ là một lối mòn, nên khi dân nơi đây muốn đi Vĩnh Hy hay qua Cam Ranh đều phải đi thuyền hay đi bộ băng rừng trên những dãy núi cao...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5200.jpg

Cây nhà lá vườn bà đem ra đãi khách, thật chân tình và vui vẻ!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
15-06-2012, 04:54
Bình Lập

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5203.jpg

Chia tay họ với lời hẹn sẽ ghé thăm nếu có trở lại nơi này. Những người gặp trên đường đi luôn để lại trong tôi những kỷ niệm nhỏ thật đáng yêu...Tạm biệt Bình Lập với bờ cát trắng yên bình với những người chơn chất đáng yêu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5204.jpg

Một dòng suối chảy dài lan man tạo thành những vũng nước ngọt lợ ở giáp bờ biển nơi có một vùng được quy hoạch thành khu du lịch đầy sao rồi...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5206.jpg

Ngôi truờng mẫu giáo đầy ấn tượng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5208.jpg

Ra tới QL rồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5209.jpg

Gần tới cây cầu này quẹo phải vào Bình Lập nếu đi từ hướng SG

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5210.jpg

Địa danh ngã ba nếu đi từ hướng Nha Trang vào

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
16-06-2012, 05:02
Bình Lập-Cam Ranh


Phải ra QL1 để đi tiếp khi ven bờ không còn đường đi nửa thì QL1 đã gần sát biển rồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5213.jpg

Có đường rồi, lại quẹo vào đi tiếp...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5215.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5214.jpg

Trưa nắng bên bờ có một bà đang ngồi nhặt con hến, xuống bên bà hỏi thăm... nếu được đầy thùng thì kiếm được hơn 50k, với họ như thế cũng tạm đủ cho một buổi đi chợ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3199-1.jpg

Thi vị với trời biển bao la

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3202.jpg


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
16-06-2012, 05:21
Cam Ranh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3203.jpg

Những cái thúng để nuôi Con Tu Hài

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3215-1.jpg

Con Tu Hài lúc nhỏ…thời gian nuôi từ lúc này đến khi đủ chuẩn là chỉ hơn 3 tháng, nhưng con này rất kén nguồn nước nên hiện tại ở khu này các bè chỉ bảo qua sang năm mới nuôi lại…Loại này nuôi có lợi nhuận cao. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến con Tu hài hay còn gọi là Quy đực

https://www.fistenet.gov.vn/b-tin-tuc-su-kien/a-tin-van/hoan-thien-cong-nghe-san-xuat-giong-va-nuoi-thuong-pham-tu-hai/image

Tu hài trưởng thành (nguồn Internet)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3207.jpg

Ra tham quan một nhà bè nuôi cá ngay chân cầu TL6571 Cam ranh, Ông chủ bè bảo nơi này chỉ là nơi nuôi cá lớn, còn phía trong xa là nơi nuôi ốc Hương và những con nhỏ và nhiều giống khác…hiện đang sửa chữa chứ nếu không sẽ được vào tham quan…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3221.jpg

Cá Bớp…Từ khi bỏ ra ngăn này …thời gian thu hoạch là 1 năm/lứa với 70 con/ngăn. Hôm ở bờ biển Tuy Hòa ăn lẩu đầu cá Bớp cũng ngon lắm. Thì ra nó thế này đây! Và có một điều thú vị nửa là cá nuôi thì vạch trắng trên lưng nhạt hơn so với cá tự nhiên!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3223-1.jpg

Một hình ảnh thật sống động và đẹp

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3205.jpg

Tiên khách hậu chủ...ông chủ bè người Nghệ An rất nhiệt tình vui vẻ khi mời tham quan bè cá của mình, thế là có dịp được ngồi trên thúng ra bè...thích thật nhưng chòng chành vì không quen và bản thân lại sợ nước nửa chứ.

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
17-06-2012, 05:58
Cam Ranh-Bải Dài

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3210-1.jpg

Trời nắng quá đi nên khi được mời lên bè thấy thật thích bốn bề sông nước thật dể chịu làm sao nhưng rồi vẫn phải rời nơi đây để lao vào nắng gió của con đường mình đã chọn, có tiếc một tý thôi, nhưng nếu mình ở lại nơi đây cũng chỉ độ hai hôm là chán! Thế đó... những người nặng nợ đường xa hay nói theo các bác là chân gắn bánh xe luôn bị tiếng gọi từ nơi nào xa xôi thúc giục để cho bồn chồn nhung nhớ con đường xa tít ngoằn ngoèo và cái cảm giác no đầy vì cảnh sắc đến mỏi mệt khi chiều xuống nhưng rồi lại cứ thế mà đi khi ngày mai thức dậy, vẫn háo hức lên đường như một người đang có hẹn ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5217.jpg

Nhìn máy bay cất cánh ở Phi trường Cam Ranh, nếu là bác HoangHa hay Diengiadung thì sẽ ghi thêm tại sao sân bay này dời về đây và con đường này xong ngày nào..v..v...nhưng bản thân mình lại không thể nào ghi được như thế...thực ra thì cũng chẳng biết nên ghi chép như thế nào nửa, nên chỉ có thể làm được những gì mình có thể làm thôi là ghi lại cảm xúc trên những con đường mà mình đã đi qua để nhớ, để chất thêm nó vào hành trang cuộc đời và để hạnh phúc với bản thân mình vì đã làm được những điều mình muốn làm...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5220.jpg

Cầu TL6571...Ông chủ bè có nói thêm một tên cầu là gì đó nhưng cuốn sổ tay của chuyến này đã bị bay theo gió nên đành bí tịt!!!Và mình nhớ cầu De Lattre ở Đà Nẳng giống nó như hai anh em song sinh vậy đó...Tiếc là khi đó mình chưa thích đi bụi và chụp ảnh nên chỉ đi và đi rồi thôi (Hình ảnh của nhà cháu chỉ là tùy hứng lung tung nên bị bạn chê hoài... nhà cháu chỉ mới thích chụp hình khi tìm ra thú vui này và cũng chẳng học hành cho ra hồn nên cứ nghêu ngao thế...một bí mật nho nhỏ mí các bác...mới đây nhà cháu mới phát hiện gần đủ những chức năng của máy hình mình có, chứ bình thường chụp xong tối về mới coi lại trên máy tính! Chỉ biết làm được thế thôi đó)
Nói gì thì nói giờ cũng vẫn phải đi thôi, tạm biệt ông chủ bè đầy nhiệt tình và vui vẻ để lên bờ đi tiếp.


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5222.jpg

Đi ngang sân bay Cam Ranh nhưng không vào vì cứ lo nghe ĐT với bạn hẹn đón ở NT chiều nay...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5224.jpg

Khi thấy tấm bảng Bải Dài dựng bên đường mới giật mình, ôi đã qua mất rồi nhỉ...tiếc thật! Nhưng có lẽ đó cũng là cái cớ để khi có dịp sẽ ghé lại lần sau cũng nên.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5225.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5227.jpg

Bải dài khá đẹp nhưng hôm nay thật vắng vì trời chiều và ngày thường, ngắm chàng một tý lại lên đường về Nha Trang để ...

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
17-06-2012, 06:38
Nha Trang-Tháp Bà

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5228.jpg

Nha Trang đã chào đón và lát nửa đây sẽ gặp bạn và một buổi tối tưng bừng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5229.jpg

Địa danh Nha Trang đã được nhiều người trên thế giới biết đến hơn từ sau khi cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008 chọn nơi đây để tổ chức đêm chung kết... Nơi này chuẩn là Đầy sao nên chờ dịp đầy sao nhé!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5233.jpg

Một buổi tối tưng bừng nơi Phố Tây, kết quả là buổi sáng chẳng ai dậy nổi...một mình ra bờ biển ngắm một tí cho đở buồn vậy...Điểm đặc biệt ở Nha Trang là đã dành một bờ biển dài và đẹp với hàng cây xanh trên công viên cho dân địa phương tắm tự do...từ khi đi ven theo bờ biển ra tới đây mới thấy được một bải dành cho dân địa phương đẹp thế...những nơi khác chỉ là một con đường nhỏ vào bải biển được chừa một chút lại trên bờ biền nhiều cát không sạch vì nước đục hay chỉ là một góc biển xa thị tứ như PT-MN... bải không ra bải bờ không ra bờ, vì những bải đẹp đã được tư nhân hóa và rào lại! Muốn vào phải trả nhiều tiền! ....Gặp một gia đình người địa phương đi tắm biển buổi sáng...họ trò chuyện rất vui...họ chỉ những cái lều này và nói...vào đây, 2 người với nước là hơn 100k/lần...tụi tui đem theo nước...xuống tắm bỏ xe và đồ dùng trên bải...đi về nhà tắm lại cho đở hao! Rất đời thường và rất thật vì cuộc sống là thế! Nhớ lại những khi vào vùng quê...ra chợ sẽ chẳng bao giờ gặp trái cây hay thức ăn ngon cả...đơn giản là những thứ ngon lành đã được chở lên thành phố hết rồi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3234-1.jpg

Nhìn giống như ở một nơi nào đó nhỉ, cũng có những cô tiên đang hờ hững khoe tấm lưng trần tuyệt đẹp trong nắng sáng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5236.jpg

Nhưng có nhìn Tiên thì cũng vẫn đói bụng, vòng lên chợ thưởng thức món Bánh Căn đặc biệt của Nha Trang...ăn với mắm nêm và bánh đổ với trứng vịt và mực em bé chưa biết gọi mẹ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5238.jpg

8k/chục bánh trứng vịt...15k/chục bánh nhân mực

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5237.jpg

Có thêm một dĩa xoài xanh bằm nhỏ để ăn kèm (sáng kiến được thêm vào sau này chứ lần trước ăn không có món xoài này)

Còn tiếp

Thu Cao Cao
17-06-2012, 09:24
Bà bà đi 1 mình ư ???Rất khâm phục.Khoái mấy tấm hình chụp chùm nho quá.Ah mấy trái xoài bom nhìn cứ như trái táo ấy :)

motminh60
17-06-2012, 19:04
Bà Bà ơi! Chặng Vĩnh Hy-Bình Lập đã thiệt đó...Có đi mới thấy!

Motminh60

Yamaha_1958
17-06-2012, 20:43
Bà bà ơi ! Chuyến đi của bà thời gian hết bao nhiêu ngày vậy ? Bà bà có thể giúp dùm cho lịch trình của chuyến đi để hậu bối tiếp theo sau được không ? Chặng đường dài bao nhiêu, kinh phí sử dụng trên đường ? Những điểm cần ghé qua ? Đọc hồi ức thấy mê và phê quá với cung đường. Chân thành cám ơn những giúp đỡ của Bà bà.

Kim Hoa bà bà
18-06-2012, 04:07
Bà bà đi 1 mình ư ???Rất khâm phục.Khoái mấy tấm hình chụp chùm nho quá.Ah mấy trái xoài bom nhìn cứ như trái táo ấy :)

Mình thích được đi theo cách lãng du để lang thang khám phá nơi mình có thể đến và mình thấy thật hạnh phúc trên đường đi nên đi một mình hay đi với bạn và đi đến bất kỳ nơi đâu với mình đều rất thú vị. Cám ơn bạn đã thưởng thức những hồi ức và chia sẽ của mình trên diễn đàn, mình chỉ chụp theo cảm hứng để kỷ niệm những chuyến đi và... rất nghiệp dư bạn ạ!

KHBB

Kim Hoa bà bà
18-06-2012, 04:09
Bà Bà ơi! Chặng Vĩnh Hy-Bình Lập đã thiệt đó...Có đi mới thấy!

Motminh60

Bạn đã đi rồi ư? Chúc mừng bạn có thêm những trải nghiệm đầy thú vị của cung đường này

KHBB

Kim Hoa bà bà
18-06-2012, 05:01
Bà bà ơi ! Chuyến đi của bà thời gian hết bao nhiêu ngày vậy ? Bà bà có thể giúp dùm cho lịch trình của chuyến đi để hậu bối tiếp theo sau được không ? Chặng đường dài bao nhiêu, kinh phí sử dụng trên đường ? Những điểm cần ghé qua ? Đọc hồi ức thấy mê và phê quá với cung đường. Chân thành cám ơn những giúp đỡ của Bà bà.

Nếu bạn có tiêu chí đi theo tiêu chuẩn "Không có sao" thì bạn chỉ cần tính cho một ngày gồm -tiền xăng+ăn 3 bửa+nước uống-cafe (mình luôn đem theo cafe gói nên chỉ cần nước sôi ở Ks... uống xong pha sẳn một bình đem theo là đủ uống cả ngày, ngon, bổ, rẻ mà)+ khách sạn...chỉ tầm tầm khoảng 400k/ngày cho lộ trình 300km/ngày nếu đi 1 mình, còn 2 mình bạn có thể chia tiền xăng và ks (nếu được!!!) Không kể chi phí phát sinh... hay ăn nhậu nhé bạn

Mình đã đi theo cung này bắt đầu đi từ Sg
Ngày 1....- SG -Cát Lái-Long Sơn thăm Nhà Ông Lớn- VT
Ngày 2....- VT- LaGi- Dinh Thày Thím- Hải Đăng Kê Gà- Phan Thiết- Tháp Chàm(Lầu Ông Hoàng)-Ngắm hoàng hôn ở Đồi Cát Hồng Mũi Né
Ngày 3....- Phan Thiết-Mũi Né -Bàu Trắng-Phan Rí Cửa- Cổ Thạch-Gốm Bàu Trúc(QL1A)-Phan Rang
Ngày 4....Phan Rang-Tháp Chăm Poklongarai- Vĩnh Hy-Bình Lập - Cam Ranh-Bãi Dài-Nha Trang
Ngày 5....-Nha Trang-Tháp Bà Ponagai-Hòn Chồng-Vịnh Vân Phong-Dốc Lết- Tu Bông-Vũng Rô-Tuy Hòa
Ngày 6...-Tuy Hòa-Núi Nhạn-Cầu Đà Rằng-Đầm Ô Loan-Hải Đăng Gành Đèn-
Ngày 7....-Tuy Hòa-Ngắm Bình minh ở Mũi Điện-Ninh Hòa-Đèo Hòn Giao(TL723)-ĐaLat để vào cung ngoằn ngoèo ở Tây-Cao Nguyên

Cung đường( ven biển khoảng 600km không kể mình lên cao nguyên) từ VT-Tuy Hòa- chủ yếu là ven biển nên bạn cứ đi vào con đường ven biển đến khi không còn đi được thì lại ra QL rồi lại trở vào, bạn sẽ thấy những cảnh sắc đầy thi vị mà bạn có thể cảm nhận được ...bạn đọc trên Topic những nơi đi qua mình có ghi lại hết còn nơi nào nửa mà mình chưa ghé được có thể vì lướt qua hay không vào tầm ngắm của chuyến đi, ngang Tà Cú, núi Chúa nhưng không vào...

Chúc bạn có chuyến đi thú vị

KHBB

Kim Hoa bà bà
18-06-2012, 05:43
Nha Trang-Dốc Lết



Đang lang thang thì nghe alo...về quán nem...Trời ạ! Quậy có một tý thôi mà trời đứng bóng mới ăn sáng! Người ta nảy giờ ở ngoài đường rồi...Đi thôi các bạn!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5242.jpg

Ăn xong (tập hai!!!) về ks thu dọn và chào tạm biệt Nha Trang

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5244.jpg

Cuộc sống thật muôn màu...mấy ông Tây cứ mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh này!!!Thật hay khi cái khó nó ló cái khôn!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5246.jpg

Hòn chồng bây giơ được tô son điểm phấn quá nhiều...đẹp thì có đẹp theo nhân tạo nhưng đã mất đi nét hoang sơ ngày nào rồi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5247.jpg



https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3243-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3247-1.jpg

Tháp Bà

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3245-2.jpg

Cây cầu Trần Phú nối thành phố với làng chài...tiếc thật, tối hôm qua mãi quậy trong phố nên không ra đây ăn hải sản được...

Kim Hoa bà bà
18-06-2012, 06:00
Nha Trang-Dốc Lết

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5248.jpg

Núi Cô Tiên trước mặt trông thật méo mó trơ trọi...Tội thân Cô quá đi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5253.jpg

Những con đường như thế này luôn làm mình ngẫn ngơ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5254.jpg

Hihihi... thích thì có thích vì mây nước đẹp quá nhưng đã thấy da rát lên vì nắng biển rồi đây...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5255.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5258.jpg

Trưa nắng chói chang nhưng có người vẫn mê say với thú vui câu cá…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5257.jpg

Và đây là kết quả của sự kiên nhẫn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5260.jpg

Cuộc sống vẫn sôi động từng giây


Còn tiếp

Thu Cao Cao
18-06-2012, 09:08
Con cá j mà trong trong xanh xanh đẹp quá.Nha trang phải nói biển xanh và mướt đến tuyệt vời.Em cũng đã từng phượt bằng xe máy ra Nha trang.Chỉ khác KHBB là chạy 1 mạch ra Nha trang chứ k ghé nhìu noi như KHBB.

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 05:15
Con cá j mà trong trong xanh xanh đẹp quá.Nha trang phải nói biển xanh và mướt đến tuyệt vời.Em cũng đã từng phượt bằng xe máy ra Nha trang.Chỉ khác KHBB là chạy 1 mạch ra Nha trang chứ k ghé nhìu noi như KHBB.
Khi nhìn thấy con cá này có hỏi tên vì thấy cái mũi nhọn quá mà mình không chắc lắm, nhưng cuốn sổ ghi chép của kỳ này bị bay theo gió mất rồi nên huề tiền!!!! Mình cũng ra NT rất nhiều lần nhưng bị lôi cổ đi theo chuẩn đầy sao của các quý bà du lịch với giày cao gót, mũ rộng vành không hà...Đây là lần đầu đi theo lộ trình này từ khi thích đi bụi đó bạn ạ! Cũng là lần đầu mình có hình về NT...

KHBB

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 05:54
Nha Trang-Dốc Lết

Trên cảng cá Vĩnh Lương

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5261.jpg

Thuyền với những dụng cụ nấu ăn và nước...thật chắc chắn và gọn gàng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5263.jpg

Lại trở ra QL vì đã sát bờ biển rồi ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5264.jpg

Trời đang nắng chói mà nhìn thấy hai chử "Bánh Ít" bổng xao lòng nhớ lại cảnh chiều về nơi thôn quê Nam Bộ với quà bánh thật nhẹ nhàng nhưng ngon vô cùng như "Bánh Lá" với là Mơ và nước cốt dừa trải cuốn trên lá chuối đem hấp...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5265.jpg

Lại có đường rẻ vào rồi đó...Tuy rằng phải một đoạn nửa mới có ngã rẻ vào Dốc Lết nhưng đâu cần chứ...cứ đi nếu không đi được nữa thì quay trở lại thôi mà

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5266.jpg

Nhìn tụi nó thong dong đi trong nắng thấy thật là hay

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5267.jpg

Tới cổng vào nhà máy đóng tàu là hết đường, ghé qua hỏi linh tinh bị chặn lại và canh không cho chụp hình thì thôi vậy...quẹo trở lại để đi tiếp nhé!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5268.jpg

Nhà máy xi măng Nghi Sơn, có rất nhiều nhà máy xi măng trên đường đi từ Nam ra Bắc...Không nhớ là có bao nhiêu nửa! Tại sao không đếm nhỉ? Ôi mấy cái việc đó nhớ làm chi cho nặng đầu chứ?!! Uh!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 06:08
Nha Trang - Dốc Lết

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5269.jpg

Thật ngạc nhiên với một quán nước ven đường... đặc biệt thật!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5271.jpg

Giờ thì biết tại sao rong biển không có thương hiệu luôn bị cát khi nấu canh!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5272.jpg

Dốc lết đây rồi, nghía chàng một tí nhé!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5273.jpg

Nơi đây được chia làm hai khu hẳn hoi...Bãi tắm bên du lịch khi vào phải mua vé...còn bên này thì free...đương nhiên là quẹo vào đây rồi.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5277.jpg

Bãi cũng khá đẹp nhưng vắng, uh! mình cũng thế...chỉ ghé qua một tí thôi mà!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5278.jpg

Còn tiếp

Thu Cao Cao
19-06-2012, 10:54
Quán nước bên đường là trải bạt ra ngồi thế ah?Thật thú vị,cái này giống cafe bệt ngoài sài gòn :D Nhưng ở biển chắc sẽ vui hơn vì mùi cát và gió :)

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 19:08
Quán nước bên đường là trải bạt ra ngồi thế ah?Thật thú vị,cái này giống cafe bệt ngoài sài gòn :D Nhưng ở biển chắc sẽ vui hơn vì mùi cát và gió :)
Mình không biết là ở SG cũng có cafe bệt...Nó ở đâu vậy bạn? Tò mò quá đi...Khi đi ngang qua thấy cafe bệt như thế này mình rất thích thú và thoải mái biết bao khi bò toài ra trên bờ biển dưới tàng cây mát rượi trong nắng gió ...

KHBB

Thu Cao Cao
19-06-2012, 19:17
Cafe bệt ở khu nhà thờ đức bà hoặc khu công viên đối điện nhà thờ,đường Hàn huyên...Mỗi ng được phát 1 tờ giấy báo lót để ngồi...Giá ko rẻ nhưng rất thú vị...

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 19:42
Dốc Lết-Tu Bông

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5275.jpg

Ông Tây này chắc cũng là dân Phượt đây nên ngồi bên này...vì rẻ hơn bên kia nhiều

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5280.jpg

Bên bãi tắm free có con đường vào bãi tắm bạn không phải trả tiền này cũng có hàng quán và ghế... bạn cứ tự do tắm biển và ở đây có sẳn các nhà tắm,WC công cộng phục vụ bạn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5283.jpg

Chỉ ghé qua bờ biển để nhìn ngắm một tý cho đủ trên lộ trình thôi chứ nơi nào cũng xuống tắm thì khi về sẽ thành cục than mất...vả lại mình đã nói sẽ tìm một bờ biển thật đẹp và chỉ có một mình mình tắm thôi! Và khi đi tiếp mình ghé ngang một cơ sở đan lát...Mình nói đi ngang thấy nên ghé tham quan, họ nghe thế đã rất vui vẻ dẫn vào và giới thiệu từng công đoạn để hoàn thành sản phẩm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5286.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5287.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5282.jpg

Một thành phẩm tuy nhìn đơn giản nhưng cũng qua nhiều khâu và nhất là mười mấy người có được việc làm khá ổn định...


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 19:52
Cafe bệt ở khu nhà thờ đức bà hoặc khu công viên đối điện nhà thờ,đường Hàn huyên...Mỗi ng được phát 1 tờ giấy báo lót để ngồi...Giá ko rẻ nhưng rất thú vị...

Oh! Cám ơn bạn nhé...Hôm nào sẽ tới cho biết! Đó là điều mà lúc nào cũng khiến ta ngạc nhiên đến bất ngờ khi không biết là con đường mình đã đi qua rất nhiều lần có những nơi thú vị như thế!

KHBB

Kim Hoa bà bà
20-06-2012, 04:48
Dốc Lết-Tu Bông

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5290.jpg

Những con đường như thế này đi thật thích vì đầy nét thôn dã, nhưng chỉ được một tý thôi là ra tới lộ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5291.jpg

Ra tới lộ...cứ thế vòng vèo chạy ra rồi lại chạy vào...Tu Bông...Đọc trong bài Những con đường tuần tra ven biển của bác Duturi thấy thích được đi qua nơi này theo bác í thì đường đi vào là quẹo phải trên QL1 đối diện với Hồ Hoa Sơn...Nhưng theo lộ trình của mình khi qua cầu Hiền Lương lai quẹo vào trấn Vạn Giả theo đường Nguyễn Huệ đi hoài là tới Tu Bông...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/hohoason.png

Mượn tạm tấm hình của bác í đây...Đối diện nơi này bên kia biển là lối vào Tu Bông ...trên QL1

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1520.jpg

Lần trước ghé trấn Vạn Giả khi hoàng hôn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5292.jpg

Ôi! một con đường giống như con đường làng trong trí nhớ thuở xa xưa ở quê ngoại!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5293.jpg

Những người phụ nữ vẫn lặng lẻ miệt mài với mưu sinh trong khả năng của mình, hình ảnh thật khiến ta chồn chân

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5294.jpg

Lượn lờ trên những con đường thật dể thương trong xóm, rồi thì cũng phải ra đi với cảm giác bồn chồn vì nhớ kỷ niệm ấu thơ nơi quê xưa với bà Ngoại...


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
20-06-2012, 05:45
Tu Bông

Con đường vòng vèo cũng gần 20km, đường cũng tạm ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5304.jpg

Một ngôi chùa bên đường đi thuộc xã Vạn Khánh, Vạn Ninh...nghe hoài không ra tên được chỉ nghe loáng thoáng là Thừa Tiên hay sao đó! Chịu thua!!! Tên này chắc cũng đúng vì nghe hay hay!!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5305.jpg

Cây cầu này rất xịn phải không bạn? Tuyệt lắm đó...Gần giống cây cầu gỗ An Hải của Đầm Ô Loan nhưng ngắn và nước cạn hơn!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5307.jpg

Vào đến Tu Bông rồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5308.jpg

Quà vặt

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5309.jpg

Vào tới chợ Tu Bông...đói quá...ghé ăn vội một tô bún cá...eo ôi! Cay chảy nước mắt, nên còn lo rửa mặt với chai nước đem theo...Chợ Tu Bông! Ấn tượng với tô bún cá cay nồng đến nổi không mở mắt được!!!


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
20-06-2012, 06:16
Tu Bông

Ngay chợ là một ngã ba...quẹo trái ra QL1...đi thẳng thì vào thôn!!! Đi thẳng chứ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5311.jpg

Đường vào thôn rất hay, một con đường đê...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5312-1.jpg

Vòng vòng chơi cho vui

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5313.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5314.jpg

Vì thôn này nằm ở cuối con đường nên chỉ vòng vèo một tý rồi lại phải quay trở ra chợ mới có đường đi tiếp, đi một thoáng là ra đến QL1...Kỷ niệm về nơi này là tô bún cay đến chảy nước mắt và khi trên đường ra QL, gặp một nhóm học sinh đi dàn hàng ngang mình đi nép sát bên lề phải bất chợt một em bị bạn ép bật ngang đầu xe khiến mình vì không muốn đụng thẳng nên phải bay xuống bờ...kết quà đầu đập ngửa xuống đất (lúc này cái mũ bảo hiểm mới có tác dụng!)...đt và máy ảnh văng tung tóe, pin, thẻ nhớ chạy hết ra đường...tệ nhất là mình bị kẹt dưới xe mà tụi nhóc đứng im...nhờ một xe đang đi ngừng lại đở dậy... sau khi la cho tụi nó một trận, thu dọn chiến trường..ôi...đt bị bể...máy hình còn được không cũng chẳng biết...thử xem sao...may quá! còn được! Khỉ ơi! te tua hết trơn rồi...nhưng làm sao được khi cứ vì cáu lên mà đâm thẳng là đau tụi nó...con nít bây giờ thiệt lạ... đùa giỡn dại quá đi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5316.jpg

Lại trở ra QL1

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5315.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5318.jpg

Đèo Cả đây rồi...sắp tới sẽ có nhiều thú vị lắm khi quẹo vào Vũng Rô đó bạn

Còn tiếp

kuayue
20-06-2012, 09:11
bài của cô hay quá, chuyến đi cũng tuyệt vời. Sáng nay đọc 1 mạch hết 9 trang luôn. Cô nhanh nhanh lên để em còn ngóng nữa hehe...
Cám ơn cô đã hồi ức cho tụi em ko có cơ hội đi bụi xa.

Kim Hoa bà bà
20-06-2012, 10:04
bài của cô hay quá, chuyến đi cũng tuyệt vời. Sáng nay đọc 1 mạch hết 9 trang luôn. Cô nhanh nhanh lên để em còn ngóng nữa hehe...
Cám ơn cô đã hồi ức cho tụi em ko có cơ hội đi bụi xa.


Cám ơn bạn đã đọc hồi ức chuyến đi này, thực ra mình rất cảm ơn Diễn Đàn đã tạo ra sân chơi này cho mọi người có cơ hội chia sẽ cảm xúc, hình ảnh thú vị của những chuyến đi mà bản thân đã trải nghiệm...Khi tim sôi sục bởi tiếng gọi của đường xa, cứ vác Balo rồi lên đường...sẽ có rất nhiều bất ngờ và tuyệt vời đang chờ đón!

KHBB

Thu Cao Cao
20-06-2012, 10:21
Nhìn những con đường thôn quê mà thấy cưng quá,ở Sài gòn nhìn tấp nập quen rui...ah bánh tráng phơi đó giống bán tráng xoài quá :)

Kim Hoa bà bà
21-06-2012, 05:06
Nhìn những con đường thôn quê mà thấy cưng quá,ở Sài gòn nhìn tấp nập quen rui...ah bánh tráng phơi đó giống bán tráng xoài quá :)

Những con đường mà khi đi luôn có một cảm giác nhẹ nhàng và thi vị vì quá yên bình để gợi nhớ đến một nơi nào đó của ngày xưa...Mình chỉ đi ngang mà không ngừng nên chẳng hiểu nó là bánh gì vì chỉ nội cái bánh tráng cũng rất nhiều loại mà mình chưa có thời gian để tìm hiểu nó đó...

KHBB

Kim Hoa bà bà
21-06-2012, 05:18
Vũng Rô-Đoàn tàu Không Số

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5321.jpg

Nếu bạn muốn vào Vũng Rô từ hướng NT đi ra thì còn trên đèo Cả bạn đã thấy cái bảng này rồi, quẹo vào để thăm Di tích Đoàn Tàu Không Số nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5323.jpg

Có vài con Sư Phụ đang lang thang kìa...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5326.jpg

Nhũng góc nhìn luôn khiến ta phải ngừng lại, đi trời mát có cái hay là không nóng quá nhưng trời mây u ám...đi trong nắng thì đầu bốc khói vì nóng nhưng cảnh sắc rất đẹp...Như hôm nay...Trời trong vắt chỉ gợn vài đám mây trắng nhẹ nên nước biển có màu xanh thẳm rất đẹp

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5327.jpg

Vì ngã rẻ này từ đỉnh đèo xuống nên con đường dốc lượn tạo nên một khúc quanh ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5329.jpg

Cứ đi thẳng là vào...cảng Vũng Rô!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5330.jpg

Quay trở lên đầu dố có một ngã ba...quẹo phải là đi vào Vũng Rô với di tích Đoàn Tàu Không Số

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
21-06-2012, 06:14
Vũng Rô- Di Tích Đoàn Tàu Không Số

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5331.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5336.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5338.jpg

Khu dân cư với một nhà thuốc và một quán ăn...với rất nhiều nhà nuôi tôm hùm...Con đường toàn đá đất lởm chởm...Nhưng chỉ vừa qua khu dân cư là vào con đường rất đẹp???

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5335.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5613.jpg

Trạm ks ven biển hay của khu di tích? khi ghé không thấy ai nên không vào...(Mình trở lại đây sau khi ngắm bình minh ở Mũi Điện ngày hôm sau, dạo nát ở Mũi Điện nên máy gần hết pin...cố vớt chút đỉnh)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5612.jpg

Bia kỷ niệm Di Tích của Đoàn Tàu không số...Phía sau có một con đường men theo núi ra biển xa có dấu tích của một con tàu chìm ...Nơi này khi xưa là một trạm trên con đường vận chuyển vũ khí vào Nam của Đoàn Tàu Không số... một chuyến bị lộ, và một trận đánh ác liệt diễn ra tại nơi này và con tàu được tự nhấn chìm để không bị lọt vũ khí ra ngoài...Mình nghe anh Mười ở Bãi Môn, hải đăng Mũi Điện người địa phương kể lại như thế...

Rời Khu Di Tích với những bâng khuâng về một thời đã qua...chiến tranh và bom đạn! Bao người đã ra đi...Giờ ta có thể thong dong đi lại trên những con đường khi xưa thật máu lửa...Hòa Bình Muôn năm!!!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
21-06-2012, 06:58
Vũng Rô-Tuy Hòa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3259.jpg

Hải Đăng Mũi Điện-Đại Lảnh

Mình chỉ ghé qua đây một tý thôi vì phải tới Tuy Hòa tối nay có hẹn với bạn nhưng sẽ trở lại đón bình minh và tắm biển vì Bãi Môn đẹp tuyệt với và rất vắng. Nhưng mai này cũng sẽ tư nhân hóa đồng nghĩa với việc xuống tắm sẽ phải trả nhiều tiền và đông người!!!Thế thì tắm nhanh nhanh lên kẻo muộn!!!!! Hẹn gặp sau nhé!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5347-1.jpg

Đi về Tuy Hòa khi trời đã chiều...
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5356.jpg

Chộp vội trong chiều tối

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5359.jpg

Trên đường đi luôn thấy rơm, lá, và cây cứ di chuyển một mình như thế này! Đi theo con đường ven biển nhìn cuộc sống của dân chúng thấy thật muôn màu muôn vẻ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5360.jpg

Rất phong cách! Cụ Bà ngồi sàng xẩy lúa giữa đường cho mát!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5364.jpg

Đi thẳng ra Tuy Hòa...không gì thích hơn khi biết là nơi ta đến đang có người đón chờ...

Còn tiếp

Thu Cao Cao
21-06-2012, 09:24
HCM,con số 555 đẹp quá...Chờ bài tiếp theo của bà bà :D

motminh60
21-06-2012, 09:27
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1520.jpg

Bà bà có nhiều tấm ảnh nhìn cũng thơ mộng nhỉ?

Kim Hoa bà bà
22-06-2012, 09:06
HCM,con số 555 đẹp quá...Chờ bài tiếp theo của bà bà :D

Con số đẹp!!!Uh! Mình cũng chỉ để ý đến con số này khi bạn nói...Giờ thì tiếp nhé

KHBB

Kim Hoa bà bà
22-06-2012, 09:10
Bà bà có nhiều tấm ảnh nhìn cũng thơ mộng nhỉ?


Cám ơn bạn! "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!" một câu hát như vang vọng!...Thiên nhiên quá tuyệt vời và ta thưởng thức không tốn phí mà...Chỉ cần trải lòng mình ra với thiên nhiên là ta có thật nhiều hơn mong đợi!!!

KHBB

Thu Cao Cao
22-06-2012, 09:25
Sao chưa thấy tiếp nửa nhỉ :D

Kim Hoa bà bà
22-06-2012, 09:35
Tuy Hòa-Đầm Ô Loan-Gành Đèn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3231.jpg

Đi trên con đường ven biển có những nơi bông cỏ rợp đường bồng bềnh trong gió làm mình cũng như say theo, tới Tuy Hòa trời vừa tối, bạn đã chờ sẳn từ lâu rồi...cái thích của lãng du là tới nơi nào cũng có bạn...dù chỉ ngồi với nhau uống một tách cafe cũng thật vui vì đường xa mà mấy ai có được bạn đồng hành suốt chặng đường dài và mọi chuyến đi chứ nhỉ?
-Thôi bạn về nghĩ đi chắc mệt lắm rồi nhỉ? Sáng mai mình đi ăn sáng và đi lung tung chơi!
-Ngủ ngon bạn ta!

Một ngày như mọi ngày rong ruổi...buông mình xuống giường là ngủ lăn cù cù không vẩy tai! Những ngày lang thang cái hay nhất là giấc ngủ...thật say, không buồn không mộng mị!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5369-1.jpg

Quán cơm gà bên đường thật ngon và rẻ...khi ghé Tuy Hòa không thể nào bỏ qua khi ăn sáng!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5370.jpg

Dạo quanh thành phố một vòng chứ?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5372.jpg

Rơm sau khi thu hoạch người ta đụn lại cao lên như ngọn đồi nhỏ gọi là "đụn rơm"

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5373.jpg

Vòng qua Núi Nhạn một chút đi...Núi Nhạn không cao lắm nhưng con đường dốc luôn làm mình thấy thú vị tuy rằng chỉ đi một chốc là hết. Trên núi có Tháp Nhạn cổ kính. Đứng trên núi ta có thể nhìn thấy thành phố Tuy Hòa bên dưới và nhìn về hướng tây xa xa là dãy núi đèo Cả...có lần đi ngang khi trời không mây nhìn thấy núi Đá Bia như đứng ngạo nghễ với thời gian...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5374.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5439-1.jpg

Có cả hình chợ Tuy Hòa cho đủ bộ!


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
22-06-2012, 09:57
Đầm Ô Loan-Gành Đèn

Có hẹn gặp nhau ở Đầm Ô Loan...nhưng bây giờ còn quá sớm, vòng vèo một chút đi...Đi theo QL1 để ra Gành Đá Đĩa và Gành Đèn xong rồi về O Loan cũng kịp mà

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5377.jpg

Ak ak ...những đụn rơm di động

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5379.jpg

Bao lần đi trên con đường này mà hôm nay mới nhìn thấy...vì nó nằm phía dưới eo núi bên đèo Quán Cau-Phú Tân

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5380.jpg

Và đây là ngã rẻ vào Gành Đá Đĩa, Gành Đèn và Đầm Ô Loan...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5381.jpg

Trên đường đi có một con đập thật đẹp, người ta gọi là đập Tam Giang trên dòng sông Cái (trên Net thì gọi thế nhưng người địa phương lại gọi là sông Hội Lim)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5393.jpg

Nhà thờ Mằng Lăng, một ngôi nhà thờ cổ…Nằm cách Tuy Hòa hơn 30km là một trong những ngôi nhà thờ cổ nhất Việt Nam, do một vị Linh Mục người Pháp tên Joseph de La Cassagne xây dựng từ năm 1892. Người ta quen gọi là Ông Cố Xuân, là Linh mục đầu tiên của giáo xứ , nơi đây dưới tầng hầm của Nhà Thờ còn lưu giữ cuốn sách chữ Quốc Ngữ đầu tiên của nước ta. (Nguồn Net)

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
22-06-2012, 10:12
Sao chưa thấy tiếp nửa nhỉ :D

He he he...Phải chậm chậm chút chứ vì mình lò dò lâu lắm:)

KHBB

Kim Hoa bà bà
22-06-2012, 10:40
Gành Đá Đĩa-Gành Đèn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5383.jpg

Nhìn nét rêu phong của ngôi Thánh đường chợt nhớ về Nhà Thờ Đá Phát Diệm...Chuyến đi xa vời của những giấc mơ! Chỉ tồn tại trong ký ức!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5392.jpg

Hành lang với kiến trúc hình búp măng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5387.jpg

Thánh đường thật vắng lặng, nhưng chỉ có thể ngồi một lát với cảm giác yên bình thảnh thơi...Đi tiếp đi đường xa đang réo gọi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5384.jpg

Và kế bên ngôi thánh đường là Cô nhi Viện của các Nữ Tu, nơi đây nuôi khoảng hơn 20 em vừa bình thường vừa cá biệt nhìn nét mặt hơi ngơ ngơ của vài em khi gặp mới thấy sự nhiệt tình của người nuôi dưỡng.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_0971.jpg

Nơi này nếu rẻ phải thì đi vào Ô Loan, quẹo trái thì ra Gành Đá Đĩa và Gành Đèn ( Hình tổng hợp của nhiều chuyến đi cho đủ lộ trình) con đuờng này khá đẹp ở khung cảnh hai bên đường với nhiều nét rất đặc biệt.

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
23-06-2012, 05:07
Gành Đá Đĩa

Các bạn cùng mình ghé qua Gành Đá Đĩa, nơi đây là một ghềnh đá có một cấu tạo địa chất đặc biệt với những phiến đá trụ như que kem thật hay, Thác Voi ở DaLat cũng thế...Trong các chuyến đi...Khi bắt đầu mình chỉ coi bản đồ để mường tượng đường đi và từ đó là hỏi thăm dân địa phương (hỏi các bác xe ôm là xịn nhất) nên ngoài bản ghi chép mình không có máy định vị hay bản đồ địa phương hay máy thu âm để ghi chú đường đi hay ngã rẻ...vì thế những ghi chú khi ngừng hay tối về không thể nào ghi chi tiết được...các bạn có xem khung sườn chuyến đi rồi tìm lại lộ trình tên những con đường trên bản đồ vậy. (Như chuyến này, tập ghi chú bay theo gió nên... thua luôn chỉ nhớ lơ mơ lại theo thứ tự ghi trên hình) Các bạn thông cảm nha.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5395.jpg

Một cơ sở tách hạt điều bằng thủ công...chỉ dám nhìn chứ không hỏi chuyện sợ các cô ấy sơ ý thì...thật nguy hiểm khi trong cái kẹp đó là hai lưỡi dao bén ngót!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5396.jpg

Trên đường đi có những nét đặc biệt làm cho các bạn nhớ đến Hà Giang ...những ngôi nhà được xây dựng bằng đá theo nghệ thuật xếp đá miền Cao Bắc Bộ và pha lẫn nét vùng biển là thấp và luôn quay lưng về phía biển

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5398.jpg

Căn nhà thật đẹp...rất công phu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_0970.jpg

Và đặc biệt nửa là những căn nhà này được xây dựng công phu như thế để dành làm nơi ở cho ....Bò!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_0969.jpg

Nghịch ngợm một tý trên chiếc xe chở rơm...khi xong mùa lúa...đường đi biến thành sân phơi lúa

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
23-06-2012, 05:27
Gành Đá Đĩa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_0950-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1884.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/GanhDaDia1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/GanhDaDia3.jpg

Những phiến đá rất hay, nhìn từ góc này...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/GanhDaDia4.jpg

Và từ góc này...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1845-1.jpg

Giữa trời mây bao la chợt ước gì mình được như đám mây kia trôi lang thang đến nơi mà mình muốn đến!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/DuaRung-1.jpg

Người ta nói đây là cây dứa rừng và trái của nó dùng làm thuốc được nhưng cây còn bé thế này thì làm sao thấy trái chứ nhỉ?

Còn tiếp

duturi
23-06-2012, 17:59
Gành Đá Đĩa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/DuaRung-1.jpg

Người ta nói đây là cây dứa rừng và trái của nó dùng làm thuốc được nhưng cây còn bé thế này thì làm sao thấy trái chứ nhỉ?

Còn tiếp

Cây này không phải là loại cây dứa dại (dứa rừng) có quả làm thuốc được đâu. Đây là cây dứa sợi (tên tiếng Anh là sisal, tiếng latin là Agave Sisalana, các bác Cuba gọi là cây Agave luôn). Sợi lấy từ lá của cây này không bị nước biển ăn nên dùng làm dây thừng cho tàu đi biển rất tốt. Trong nước ép thịt lá của cây sisal có thể trích được một loại hoạt chất để làm thuốc rất quý. Khi cây dứa sợi này sắp ra hoa (trước khi ra cái cuống dài thòng thế kia) thì người ta thu hoạch để ép lấy nước làm rượu Tequila nổi tiếng của Mexico đấy.

Dạo này Bà Bà cũng đi nhiều quá nhỉ. Hôm nào lập topic rủ anh em đi với nha. Bảo đảm có mình là sẽ không còn nhầm lẫn giữa agave và dứa dại nữa :).

Kim Hoa bà bà
24-06-2012, 03:41
Cây này không phải là loại cây dứa dại (dứa rừng) có quả làm thuốc được đâu. Đây là cây dứa sợi (tên tiếng Anh là sisal, tiếng latin là Agave Sisalana, các bác Cuba gọi là cây Agave luôn). Sợi lấy từ lá của cây này không bị nước biển ăn nên dùng làm dây thừng cho tàu đi biển rất tốt. Trong nước ép thịt lá của cây sisal có thể trích được một loại hoạt chất để làm thuốc rất quý. Khi cây dứa sợi này sắp ra hoa (trước khi ra cái cuống dài thòng thế kia) thì người ta thu hoạch để ép lấy nước làm rượu Tequila nổi tiếng của Mexico đấy.

Dạo này Bà Bà cũng đi nhiều quá nhỉ. Hôm nào lập topic rủ anh em đi với nha. Bảo đảm có mình là sẽ không còn nhầm lẫn giữa agave và dứa dại nữa :).

Bé cái lầm rồi! Mình cũng chỉ nghe người ta nói thôi, thế mới biết là sai thì dắt nhau cùng sai một chùm!!!! Rượu Tequila được làm từ nước ép của một loại cây...chỉ biết thế giờ thì rỏ rồi Cám ơn bác nhé. Hy vọng sẽ cùng các bác đồng hành trong một chuyến nào đó. Cũng cố đi khi sức khỏe còn có thể ...Kể từ tết đi chuyến XV đến nay mình chỉ mới đi có hơn 13 ngàn km thôi mà...(Đi nhanh kẻo muộn bác ạ!!! :) )


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5604.jpg

Bác ơi! Thế còn cây này? Cứ lẫn lộn lung tung hết...người ta cũng nói là dứa rừng! Khi lang thang trong núi trên Đại Lảnh thì túm được nó đó

KHBB

Kim Hoa bà bà
24-06-2012, 04:10
Hải đăng Gành Đèn

Ngay ngã ba quẹo vào Gành Đá Đĩa đi thẳng sẽ ra Hải đăng Gành Đèn...Tuy non trẻ so với các ngọn hải đăng khác nhưng Gành đèn cũng là một ngọn hải đăng đẹp với những ghềnh đá và bờ biển với bãi đá trứng luôn có những ngọn sóng vỗ bờ tạo nên những làn bọt trắng xóa ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5404.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5409.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5401.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5416.jpg

Lưu lại một chút nhé...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/BaiBienGanGanhDen2.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5410.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_0959.jpg

Một góc khác...thôi tạm biệt nơi này để về Đầm Ô Loan thôi

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
24-06-2012, 04:40
Đầm Ô Loan

Đi trở lại để vào Đầm Ô Loan, cũng những con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ để tới Ô Loan, thấy một ngã ba...quẹo vào tý xem nơi đây có gì nhé!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5419.jpg

Những vuông tôm ...có một ngôi nhà trên cát dưới hàng dương!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5420.jpg

Như vầy sẽ dể đi hơn, nhưng đến giờ hẹn phải đi rồi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5435.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/QuanNhauODamOLoan.jpg

Quán bên cầu gổ An Hải cảnh rất đẹp khi ngồi bên trong nhìn ra đầm...gió lồng lộng và còn hơi muối biển vì nước đầm còn mặn nhẹ..

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5423.jpg

Hải sản họ lồng dưới nước khi mình gọi họ mới đem lên...Sò huyết, Hàu ...kêu lung tung các món vì giá thành phẩm 1kg hàu là 35k, sò huyết 110k...


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
24-06-2012, 04:50
Đầm Ô Loan

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5426.jpg

Đúng là đặc biệt vì sò huyết nơi đây ngọt nhẹ và giòn hơn nơi khác, đặc biệt mùi ít nồng hơn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5430.jpg

Hàu sữa...Mỗi dĩa 1kg...chỉ có 35k...đúng là ngon, bổ, rẻ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5427.jpg

Hàu to thì nướng...bạn có thể thịt mấy dĩa? Bọn mình 4 người mà 15kg hàu và 3kg sò...khỏi cơm trưa!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5421.jpg

Giờ thì về Tuy Hòa để khuya còn tới Mũi Điện-Đải Lảnh cho kịp ngắm bình minh và tắm biển cho tròn thi vị của chuyến đi ven bờ này chứ. Tiếc là hôm nay không thấy có người câu cá cơm dưới chân cầu (Tiếc quá bác Duturi ạ!)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5437.jpg

Rời Đầm Ô Loan với hương vị đặc biệt của hải sản nơi này...không uổng công lặn lội để tới đây (nói cho oai chút đó mà...) Sẽ trở lại sớm thôi!

Còn tiếp

duturi
24-06-2012, 08:52
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5604.jpg

Bác ơi! Thế còn cây này? Cứ lẫn lộn lung tung hết...người ta cũng nói là dứa rừng! Khi lang thang trong núi trên Đại Lảnh thì túm được nó đó

KHBB

Cây này thì đúng là cây Bà Bà muốn nói rồi. Cây này tên tiếng tây là screw pine, tên Latin là Pandanus tectorius Soland, gốc gác là từ miền đông Úc. Mình vừa đi Úc về nên khá rành về nó. Hồi trước đi về vùng Núi Cấm thấy người ta bán quả chín đã sao vàng, nói về làm thuốc nhưng không biết làm thuốc gì. Vùng Tuy An, Tuy Hòa khá nhiều cây này.

Thu Cao Cao
24-06-2012, 09:29
Em chỉ còn biết nói "chuẩn ko cần chỉnh" ngoài ra ko bik nói j hơn :) Những căn nhà bằng đá đó,nhìn thật đẹp và lạ?Ko bít nó kết dính bằng chất gì?Hay trám xi măng...Nhà này ở bao mục luôn :) Nếu xây 3 tầng thì sao nhỉ :D

Kim Hoa bà bà
24-06-2012, 10:21
Em chỉ còn biết nói "chuẩn ko cần chỉnh" ngoài ra ko bik nói j hơn :) Những căn nhà bằng đá đó,nhìn thật đẹp và lạ?Ko bít nó kết dính bằng chất gì?Hay trám xi măng...Nhà này ở bao mục luôn :) Nếu xây 3 tầng thì sao nhỉ :D

Theo như mình thấy khi vào bên trong thì họ chỉ xếp đá cho liên kết với nhau thành tường, còn tường có chất kết dính hay không cũng không biết nửa...Có bác nào biết xin chỉ giúp với! Cám ơn các bác trước nhé...Còn bên trong thì có cột gỗ và giàn kèo để lợp mái. Nhà xếp bằng đá mà cao 3 tầng? Mình chưa thấy bạn ạ!

KHBB

Kim Hoa bà bà
26-06-2012, 04:47
Mũi Điện Đại Lảnh

Khi Tuy Hòa còn say ngủ mình đã rời xa để đi về Mũi Điện cho kịp buổi đón Bình Minh trên núi và tắm biển cho tròn thi vị một chuyến đi ven bờ biển! Đi trên đường đèo trong đêm thật thú vị vì chỉ có xe của mình thôi...tới nơi là hơn 4g ...còn sớm...ngồi trên góc núi nhìn được toàn cảnh ...tuyệt quá! Lấy cafe ra uống chờ sáng ( Khi đi có pha sẳn đem theo!) Từ chút từ chút nhìn ánh hồng từ từ rạng lên phía chân trời, mặt trời bắt đầu ửng sáng khi chỉ mới hơn 4g30'...Sớm thật...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3268-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5462.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5496.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5460.jpg

Ngọn Hải Đăng khi trời mờ sáng, và lát nửa vào chân núi để leo lên ngọn Hải Đăng...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5470.jpg

Một buổi sáng ngắm bình minh tuyệt đẹp trên núi chỉ có mình ta với mây trời và gió lộng! Lại một lần nửa được nhìn mặt trời mọc! Ngất ngây với biển đêm chờ sáng…mỗi thời khắc qua đi là một cảnh tượng rực rở lung linh muôn màu muôn vẻ của tia nắng đầu tiên!

Mới hơn 5h-AM mà mặt trời đã chiếu rực những tia nắng sáng làm tan nhanh bóng đêm như cơn gió lốc. Ngồi bên bờ và chờ đợi… mặt trời từ từ rồi vụt nhanh và khoảnh khắc hiện ra đó thật khiến ta như choáng ngộp...Bây giờ thì vào chân núi để lên ngọn Hải Đăng

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
26-06-2012, 05:12
Mũi Điện Đại Lảnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3259.jpg
Đây là con đường lên ngọn Hải Đăng ...Ghé vào chân núi nơi có một quán duy nhất của ông bà chủ mà người trên Hải Đăng gọi là Anh Mười để gởi xe ...Đường đi thật dể vì con đường dốc thoai thoải với những bậc thang nhẹ trải dài lên tới tòa nhà
Vào đến nơi gặp người gác hải đăng...mua vé 20k/người...
Anh ta hỏi sao vào sớm thế?
-Đi từ khuyavà ngồi trên đỉnh đèo nảy giờ!
-Sao không vào đây từ tối? Có thể ngủ lại nơi này để sáng leo lên trển ngắm bình minh mà!
-Không biết là nơi này có thể ngủ lại...thôi để lần sau!

Bỏ lờ một cảnh rồi!

Nơi đây là Hải Đăng Mũi Điện-Đại Lảnh, thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa-Phú Yên, Mũi Đại Lảnh hợp với Vịnh Vân Phong tạo thành một dãi bờ biển tuyệt đẹp. Dân địa phương cho biết là ngày trước khi muốn tới nơi này những người thích phiêu lưu khám phá phải đi mấy chặng từ đi bộ tới đi thuyền và băng rừng mới tới được nơi này để ngắm ánh bình minh... còn đây là Cực Đông hay Mũi Đôi? Nhiều ý kiến khác nhau quá nên mình cũng không biết đâu là đâu nửa!!! Đó là việc của các nhà đo đạc và Nhà Nước còn mình thì cứ tới nơi nào có thể tới là ok rồi...Chỉ nhớ một việc là nói "Cực Đông" thì phải nghĩ đến hai nơi người ta gọi thế...còn Mũi Điện cũng có hai tên nửa à? Đại Lảnh và Kê Gà? Rối tung!!! Ôi thôi bỏ qua vấn đề này đi...

Hải Đăng Mũi Điện-Đại Lảnh

Một ông Tướng người Pháp tên Varella phát hiện ra nên khi đó người ta gọi nơi đây là Cap Varella, điểm đặc biệt của nơi này là nó giống như một hòn núi nhưng cũng giống như một hòn đảo vì có một con suối nước ngọt tách nó ra khơi đất liền nhưng thực chất lại là đất liền vì nó liên kết với ngọn núi và vươn dài ra biển thôi.

Được người Pháp xây dựng từ năm 1890 với một khối nhà 320m2 với tháp đèn hình trụ, nhân viên ngọn hải đăng nói cầu thang được làm lại bằng 100 bậc gỗ Lim với 8 chiếu nghĩ, cao 26m50 so với nền của tòa nhà và cao 110m so với mặt nước biển, có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa độ 27 hải lý, phía dưới nền nhà có hầm chứa nước mưa đủ dùng. Khi trước còn xài máy phát điện nhưng bây giờ là điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời đủ cho sinh hoạt và đèn chiếu sáng của nơi này.

Ngọn đèn này hoạt động được 55 năm thì ngừng vì thời kỳ 1945 ngọn hải đăng này đã gần như bị phá hủy hầu hết nơi này chỉ còn duy nhất ngọn đèn chơ vơ nơi đầu núi…

Đến năm 1965 được hoạt động trở lại nhưng vì chiến tranh nên lại bị hủy bỏ mãi đến năm 1996 mới được tu sửa lại theo kiến trúc cũ, nhưng có thay đổi hình dáng của cầu thang là thêm một cột trụ giữa vì khi trước là kiểu cầu thang xoáy với bực thang bằng thép có lan can giống như hệ thống thang ở hải đăng Kê Gà… đến 02/7/ 1997 chính thức hoạt động trở lại và là một trong 45 ngọn Hải Đăng Quốc Gia.(Nguồn sưu tầm và nhân viên Hải Đăng cung cấp)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5514.jpg

Nhìn từ dưới lên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5539.jpg

Nhìn từ trên xuống

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5533.jpg

Và ra ngoài ngắm trời mây...gió lồng lộng đứng một tý đã lạnh đi vòng quanh nhìn bốn bề bao la ngút tầm mắt, thật dể làm say lòng người

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5516.jpg

Một góc nhìn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5545.jpg

Và rồi lại tiếp tục...

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
26-06-2012, 05:52
Mũi Điện-Đại Lảnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5513.jpg

Tên tôi đây nè quý vị ơi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5530.jpg


Cột mốc Kinh Vĩ độ nhìn từ trên Hải Đăng, lát nửa trèo ra đó…

Leo lên tới trên ngọn tháp nhìn ra bốn hướng thấy trời biển bao la vô cùng, một bên là núi trùng điệp, một bên là Bãi Môn mơ màng với cát trắng nằm im lìm bên ngọn suối nước ngọt như tách như hòa cùng bờ biền với núi để ru cho dãi cát như muốn trổi dậy bỏ đi phải nằm im như xếp hàng trên bãi như vươn dài ra biển chờ đùa với sóng…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5507-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5524.jpg

Nhìn lại góc đèo hồi khuya đứng đó với biển đêm chờ sáng!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5510-1.jpg

Trên đường đi một cô bé xinh xinh chào đón!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5519.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5546.jpg

Còn tiếp

Thu Cao Cao
26-06-2012, 09:06
Nhìn cảnh hoàng hôn và bình minh trên biển mà ngất ngây lòng :)

Kim Hoa bà bà
27-06-2012, 04:33
Hải Đăng Đại Lảnh


Ngắm toàn cảnh núi rừng mây nước thật mênh mông để thấy mình thật nhỏ bé, nhìn say sưa khi leo lên đây, nhưng rồi vẫn không thể nào đứng mãi vì ...gió lạnh! Rời ngọn hải đăng để xuống mõm núi kia! Nhìn thấy không? Xuống nhé…Nhân viên chỉ cho một con đường toàn là leo trèo và nhảy ghềnh đá…mình chút nửa thì lông rông xuống biển luôn khi suýt trượt chân ở trên hai khối đá cách nhau thật xa và cao

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5541.jpg
Leo xuống nào
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5553.jpg
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5554.jpg

Ngắm chút đi!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5556.jpg

Hay quá một góc núi nhìn soi bóng …Thôi tùy sức tưởng tượng của quý vị!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5559.jpg

Vách đá chênh vênh thật đẹp…Tiếc nuối thời gian đã qua đi và giờ thì đành đứng nhìn …môn leo núi với mình thật quá xa xỉ và bất khả thi!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
27-06-2012, 04:42
Hải Đăng Đại Lảnh

Mõm đá này nhìn từ trên cao hay xuống tận nơi ...loanh quanh mọi góc cạnh để ngắm biển và nhìn những tường đá chênh vênh, bao lần ra được tới tận đầu ghềnh thế này chứ?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5565.jpg

Hải đăng nhìn từ dưới lên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5569.jpg

Nước trong xanh thẳm và đá ngầm nhiều …tuyệt quá!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5570.jpg

Một khe núi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5571.jpg

Lại một góc nhìn khác…

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
27-06-2012, 04:49
Hải Đăng Đại Lảnh

Tấm biển Cột mốc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5576.jpg

Nhìn từ bên này

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5575.jpg

Mặt bên kia...

Đi một mình hay nhiều mình đều có cái hay của nó...đi một mình thì lang thang thật dể chịu vì gặp một cảnh đẹp mình có thể ngừng lại bao lâu tùy thích mà không ngại mọi người phải chờ, nhưng trong buổi sáng hôm nay khi leo núi thế này...Một mình không vui tý nào khi suýt bị té trên ghềnh đá cao...trước cột mốc không có người chụp hình kỷ niệm cho mình...hic hic hic!!! ( Khi về kể lể bị bạn nhạo là sao không canh chụp tự đông!??? Ôi không biết!) Anh Thắng trên Hải Đăng chỉ đưa xuống đầu con đường để chỉ đường xuống rồi còn phải về để làm việc của mình!

Từ nơi đây ta sẽ không phải trở lại con đường khi nảy phải trèo trên ghềnh đá mà có một lối mòn thú vị ,đưa bạn trở lại cắt giữa con đường đi lên ngọn Hải Đăng, , nơi đó sẽ có một đoạn tường rào ngắt quảng...bạn rẻ vào và đi theo lối mòn trong hàng dương sẽ có đường xuống Bãi Môn.
Bạn muốn lang thang trên lối mòn trong rừng một tý cũng hay lắm nhưng nhớ làm dấu để khỏi lạc ...Mình đi vào đó có một mình nên sợ đủ thứ!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5582.jpg

Hôm nay là ngày bội thu …cứ leo trèo trong rừng núi và kết quả sẽ vượt trên sự mong đợi! Nhưng hơi sợ ...ma!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5588.jpg

Người phụ nữ đi hái là Sâm Nam…có thể kiếm được hơn 50k/ngày

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5590.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5592.jpg

Ngọn Hải Đăng nhìn từ bên dưới …in bóng trong bầu trời xanh

Còn tiếp

kuayue
27-06-2012, 08:17
Quá hay bà bà ơi. Em thích nhất là những gành đá đĩa đẹp tuyệt

Thu Cao Cao
27-06-2012, 09:38
Nhìn mấy tấm Cực đông mà lòng em nôn nao ko tả nổi.Ước mơ của em là 1 chuyến xuyên Việt,đi đến các Cực Đông,Tây,Nam,Bắc của VN xinh đẹp :) Có lẽ cuộc sống quá bon chen,xô đẩy em vào cái hoàn cảnh ko thể có nhiều thời gian để khám phá.Ko thể làm thỏa mãn đôi chân!!!

me_bush2013
27-06-2012, 13:54
Chị KHBB ui!
Cám ơn nhiều nha đã chia sẻ những khoảng khắc cảnh non trời biển vùng quê rất đẹp!.:)

Mình thật ngưỡng mộ chị đi phượt = xe máy từ SG -> Phú yên (đi mất cả tuần)

Yamaha_1958
27-06-2012, 20:07
Theo dõi hết 13 trang với tâm trạng cuốn hút không thể rời. Sự chia sẽ thật hấp dẫn, có cảm giác như cùng theo chị suốt một hành trình. Cám ơn chị rất nhiều! Xin chốt lời với sự cảm ơn vì " hấp dẫn, cuốn hút, thúc đẩy người yêu phượt nên đi cho biết để trải nghiệm, để khám phá, tận hưởng những gì thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương, đất nước của mình. Cầu chúc chị thật nhiều sức khỏe để có những chuyến đi thú vị hơn và chia sẽ với mọi người.

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 03:39
Quá hay bà bà ơi. Em thích nhất là những gành đá đĩa đẹp tuyệt

Cám ơn bạn đã đọc! Mình cũng như bạn, lần đầu đi đến nơi này mình đã ngạc nhiên đến sững sờ vì vẻ đẹp của nó...Thác Voi ở Dalat cũng có cấu tạo đá như vậy đó bạn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/ThacVoi-NamBan.jpg

KHBB

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 03:56
Nhìn mấy tấm Cực đông mà lòng em nôn nao ko tả nổi.Ước mơ của em là 1 chuyến xuyên Việt,đi đến các Cực Đông,Tây,Nam,Bắc của VN xinh đẹp :) Có lẽ cuộc sống quá bon chen,xô đẩy em vào cái hoàn cảnh ko thể có nhiều thời gian để khám phá.Ko thể làm thỏa mãn đôi chân!!!

Nghe các Đại Cao Thủ trong Phuot nói về 4 Mũi+1 Đỉnh...Mình chỉ tới được Lũng Cú-Cà Mau-Mũi Đại Lảnh( Mũi Đôi đang dập dòm chờ đi) còn Cực Tây thì có dịp mới có thể đi nhưng hy vọng sẽ đi được vào cuối năm nay ...còn Đỉnh? mình cũng ghé Trạm Tôn ...Nhưng đi xuống chứ chưa đi lên!!!! (NO)...Gọi là bon chen cho biết như dân Hành Hương về Thánh Địa vậy thôi chứ theo mình cứ lăng quăng trên khắp mọi nẻo đường đất nước cũng quá tuyệt đấy chứ...Mỗi con đuờng đều có một vẻ đẹp riêng.
Nếu bạn thích đi...Cứ thực hiện sự yêu thích khám phá của mình...Bạn đi đến đâu? Đi bằng gì? Và với ai? Không quan trọng...Miễn là bạn thích và hạnh phúc khi bạn đi là Ok rồi bạn ạ! Chúc bạn sớm hoàn thành được ước mơ của mình. Cám ơn bạn đã đồng hành cùng chuyến đi này!

KHBB

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 04:07
Chị KHBB ui!
Cám ơn nhiều nha đã chia sẻ những khoảng khắc cảnh non trời biển vùng quê rất đẹp!.:)

Mình thật ngưỡng mộ chị đi phượt = xe máy từ SG -> Phú yên (đi mất cả tuần)
Cám ơn bạn đã đọc...Mình rất vui khi được chia sẽ với mọi người những cảm nhận và hình ảnh của chuyến đi dù mình chỉ là tay mơ thôi. Mình chỉ lỳ và cố gắng để làm được điều mình thích khi còn có thể! (Xin Mod thông cảm vì mình chưa biết cách trả lời các bạn gộp chung vào một bài)

KHBB

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 04:25
Theo dõi hết 13 trang với tâm trạng cuốn hút không thể rời. Sự chia sẽ thật hấp dẫn, có cảm giác như cùng theo chị suốt một hành trình. Cám ơn chị rất nhiều! Xin chốt lời với sự cảm ơn vì " hấp dẫn, cuốn hút, thúc đẩy người yêu phượt nên đi cho biết để trải nghiệm, để khám phá, tận hưởng những gì thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương, đất nước của mình. Cầu chúc chị thật nhiều sức khỏe để có những chuyến đi thú vị hơn và chia sẽ với mọi người.

Cám ơn bạn đã đọc...Mình chỉ kể lại chuyến đi với cảm xúc mình có được trên từng nơi mình ghé qua và rất rất vui khi có người thưởng thức những chia sẽ hồi ức rất thi vị ấy.

Thiên nhiên tuyệt đẹp...Cứ đi và khám phá thêm nửa!!!

Chúc An Vui

KHBB

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 04:31
Hải Đăng Đại Lảnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5596.jpg

Một hàng dứa rừng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5603.jpg

Và trái…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5602.jpg

Và hoa…Những đóa hoa rừng hoang dại và đẹp một cách mạnh mẽ, tự nhiên vì nó chỉ muốn khoe sắc với thiên nhiên, hòa cùng đất trời! Có đứng bên những khóm hoa dại trong rừng mới cảm nhận được sức sống mảnh liệt của nó.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5578.jpg

Và đây…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5600.jpg

Bãi Môn như mời gọi…cát trắng phơi mình trên sóng dưới ánh bình minh…Tôi xuống đây!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 04:34
Hải Đăng Đại Lảnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5607-1.jpg

Dòng suối từ trong dãy núi như muốn tách ngọn Hải Đăng rời ra khỏi đất liền...

Bãi cát thật thú vị

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5509.jpg


Ánh nắng chiếu xiên xiên trên cát như đùa giởn như trốn tìm và ôm ấp bờ cát lộng lấy tinh khôi…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5504.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
28-06-2012, 04:43
Hải Đăng Đại Lảnh


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5609.jpg

Quán của Anh Mười dưới chân ngọn núi… Một ngôi nhà bên dòng suối ngay dưới chân ngọn Hải Đăng… Ông Bà Mười là người địa phương lớn lên cùng ngọn tháp nên ông nói về nó với một vẻ trìu mến như kể về một kỷ niệm…Muốn ăn hải sản khi ghé nơi này để ở qua đêm...Ít người...có thể ở lại đây...và nhờ nấu ăn...Anh Mười 0983 187 381...
Còn đi nhiều người thì phải lên ngọn Hải Đăng...80k/ng/đêm/ ...Anh Thắng 0947 475 989 và có thể đặt nấu ăn ở trên đó hay nhờ Anh Mười cũng được.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5610.jpg

Muốn ghé nơi này nếu đi từ hướng SG…qua đỉnh đèo Cả một chút là quẹo phải vào Vũng Rô …còn đi từ hướng bắc vào thì qua Tuy Hoà 3 km tới ngã ba Phú Lâm quẹo trái hơn 30km…

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5617.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5619.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5621.jpg

Ngã ba Ninh Xuân QL26 và TL8 để vào Khánh Vĩnh-Đèo Hòn Giao

Có người hỏi mình: U thích và hạnh phúc ở trên đường đi hay đích đến? Với mình ư? Mình hạnh phúc trên đường đi với bao trải nghiệm thú vị, đến đâu không quan trọng vì khi bắt đầu đi là sẽ tới được một nơi nào đó hay lại phải trở về nơi đã bắt đầu?. Còn với bạn thì sao?
Tạm biệt cung đường ven bờ biển Nam Trung bộ để vào Cao Nguyên …Tiếp nối những con đường ngoằn ngoèo trên Tây Cao Nguyên…Còn con đường ven biển từ Quy Nhơn ra Móng Cái? Kỳ sau nhé bạn!
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và trên Web trong chuyến đi này …Hẹn gặp ở cung Tây Cao Nguyên nhé

Cám ơn Diễn Đàn đã tạo sân chơi cho mình có cơ hội để chia sẽ hồi ức thi vị này với các bạn

Chúc cả nhà nhiều sức khỏe để tận hưởng hạnh phúc khi Phuot trên mọi nẻo đường

KHBB

kuayue
28-06-2012, 08:04
Cám ơn bà bà đã giành thời gian quý báu sau chuyến đi để hồi ức và cùng chia sẻ với anh em phiượt. Một lần nữa xin cám ơn bà bà và chúc bà bà có thật nhiều sức khỏe để phượt và hồi ức lại cho anh em cùng xem nhé.

kuayue
28-06-2012, 08:05
Cám ơn bạn đã đọc! Mình cũng như bạn, lần đầu đi đến nơi này mình đã ngạc nhiên đến sững sờ vì vẻ đẹp của nó...Thác Voi ở Dalat cũng có cấu tạo đá như vậy đó bạn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/ThacVoi-NamBan.jpg

KHBB
Cám ơn bà bà giờ em mới biết thêm ở đà lạt có thác tương tự như thế.

Kim Hoa bà bà
29-06-2012, 04:33
Cám ơn bà bà đã giành thời gian quý báu sau chuyến đi để hồi ức và cùng chia sẻ với anh em phiượt. Một lần nữa xin cám ơn bà bà và chúc bà bà có thật nhiều sức khỏe để phượt và hồi ức lại cho anh em cùng xem nhé.

Mình phải cám ơn các bạn mới đúng đó vì đã đọc và thưởng thức những chia sẽ về hồi ức này.. Một ghi chú bên lề...Có một lần ở Ninh Bình...Mình ghé thăm nhà một người quen...Trà nước ...quà cáp đãi đằng nhau rất trọng hậu...và tất nhiên là những câu cám ơn và lời chúc tốt đẹp khi tạm biệt là không thể thiếu bạn nhỉ? Và một Cụ phán thế này..."Các anh chị cứ mặc áo thụng vái nhau mãi thế?" Thế mới biết khi đi tới một nơi nào đó...ta sẽ biết thêm được một vài điều mới mẻ, vì nếu chỉ nghe qua hay nhìn thoáng trên hình ảnh sẽ không in đọng như khi ta trực tiếp cảm nhận và nghe hay nhìn...Theo mình đó là phần thưởng của chuyến đi

Chúc an vui

KHBB

motminh60
30-06-2012, 10:35
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_5556.jpg

Đi lên Đại Lảnh nhưng nhìn làm sao mà không thấy cái mõm đá này, biết thế chờ Bà Bà viết hết rồi hãy đi, tiếc quá nếu biết sớm sẽ ngủ lại Hải Đăng. Cám ơn BB nhé.

Kim Hoa bà bà
02-07-2012, 04:01
Đi lên Đại Lảnh nhưng nhìn làm sao mà không thấy cái mõm đá này, biết thế chờ Bà Bà viết hết rồi hãy đi, tiếc quá nếu biết sớm sẽ ngủ lại Hải Đăng. Cám ơn BB nhé.

Kka kka kka...Thế mới gọi là lang thang khám phá chứ bạn...Bạn đứng trên mép bờ đá hướng bên trái ngoài hàng rào ngay góc tấm biển ghi tọa độ sẽ thấy cái mặt dể thương này bạn ạ.

KHBB

Baobao_1710
04-08-2012, 22:07
Cám ơn Bà bà đã hồi ức chuyến đi này,hẹn gặp bà bà cafe khi nào bà bà rãnh ,hãy gọi cho e sdt 0983566441 nhé

chaukhanh19
10-08-2012, 09:33
Mình cũng mới đi về mà tiếc là không đi nhiều nơi như bạn , đi theo đường ven biển rùi lên Đà LẠT theo quốc lộ 28 lun

Kim Hoa bà bà
10-08-2012, 16:02
Cám ơn Bà bà đã hồi ức chuyến đi này,hẹn gặp bà bà cafe khi nào bà bà rãnh ,hãy gọi cho e sdt 0983566441 nhé

Chắc chắn rồi! Hôm nào rảnh sẽ alo và cùng uống cafe nhé bạn!

KHBB

Kim Hoa bà bà
10-08-2012, 16:06
Mình cũng mới đi về mà tiếc là không đi nhiều nơi như bạn , đi theo đường ven biển rùi lên Đà LẠT theo quốc lộ 28 lun

Bạn đi cung đường QL28 có đèo Gia Bắc tuyệt đẹp luôn mà! Lên rừng xuống biển như vậy quá hay đó. Khi vào đèo ta buông bỏ cái nóng rát của bờ biển nhận lấy hương rừng phà lạnh mặt thật phê nhỉ!

KHBB

Baobao_1710
10-08-2012, 17:47
Chắc chắn rồi! Hôm nào rảnh sẽ alo và cùng uống cafe nhé bạn!

KHBB

E chờ đt của cô đó nhé (hình như cô 60t )

Kim Hoa bà bà
11-08-2012, 08:19
E chờ đt của cô đó nhé (hình như cô 60t )

Hihihi... Bạn mấy tuổi? BB tui sẽ không hỏi thế vì trên đường phiêu lãng tuổi tác không hiện diện chỉ có trái tim cảm nhận được gì thôi và ai biết tim của khách lãng du bao nhiêu tuổi? :)

KHBB

Thu Cao Cao
11-08-2012, 10:30
Ko bik khi nào KHBB laị có 1 chuyến đi nữa???

Baobao_1710
11-08-2012, 17:10
Hihihi... Bạn mấy tuổi? BB tui sẽ không hỏi thế vì trên đường phiêu lãng tuổi tác không hiện diện chỉ có trái tim cảm nhận được gì thôi và ai biết tim của khách lãng du bao nhiêu tuổi? :)

KHBB

co ơi e năm nay 36t ,phải gọi như thế cho nó lễ phép cô ạ.E chờ đt cô gọi nhé.

Kim Hoa bà bà
12-08-2012, 06:37
Ko bik khi nào KHBB laị có 1 chuyến đi nữa???

BB tui đi khi chân thích đi ...Giờ thì đang thở sau khi đã xẻ dọc Trường Sơn về để có pin đi VL dự sinh nhật Phuot!!! :)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/xuyenviet_T72012/IMG_7081.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/xuyenviet_T72012/IMG_7262.jpg

Lội rừng Bù Gia Mập

KHBB

langthangminhta
13-08-2012, 08:15
hật là ngưỡng mộ KHBB, ko biết mình tới tuổi đó còn đi như KHBB được nữa không.....

Kim Hoa bà bà
20-08-2012, 17:44
hật là ngưỡng mộ KHBB, ko biết mình tới tuổi đó còn đi như KHBB được nữa không.....

Cám ơn bạn, bí mật nói nhỏ với bạn tại sao mình làm được như thế nhé...Cứ vác Balo lên vai .. Tạm quên tất cả để chỉ còn lại con đường trước mặt với một ý muốn là đi và đi... Đi tới đâu, bằng gì, và với ai hay chỉ một mình? Không quan trọng! Cứ trải lòng ra với thiên nhiên và ta cảm nhận được gì trên đường đi? Đó là thứ mà ta thu hoạch được....
Ở Vinh Sang mình được vài bạn trẻ nhận ra và kêu là Bà Bà Siêu Quậy... Thật thú vị. :)

KHBB

motminhtoi
03-09-2012, 04:29
Đọc rất nhiều bài của các nhóm và mọi chuyến hành trình. Có lẽ đây là một người khoái lang thang? BB đi quá chừng nhiều hả? Hy vọng có thể cùng đi chung với BB một chuyến.

Kim Hoa bà bà
07-09-2012, 11:25
Đọc rất nhiều bài của các nhóm và mọi chuyến hành trình. Có lẽ đây là một người khoái lang thang? BB đi quá chừng nhiều hả? Hy vọng có thể cùng đi chung với BB một chuyến.

Cám ơn bác đã đọc hồi ức...Thực ra bác cũng gần đúng khi bảo BB tui là một người khoái lang thang...BB tui Thích đủ thứ và lang thang lung tung mọi nơi có thể đi bác ạ. Hy vọng sẽ có cung đường thích hợp để đồng hành cùng nhau

KHBB

thienbao11
18-09-2012, 14:09
Tuyệt !!!!!

Kim Hoa bà bà
21-09-2012, 05:16
Tuyệt !!!!!

Cám ơn bác đã đọc...Những chia sẽ về hồi ức thật sự thú vị khi được thưởng thức

KHBB

Jandy
11-08-2013, 00:19
Ôi, nhìn thật thích quá, muốn xách balo đi ngay các bác ơi!!!

anhtuanksd
21-01-2014, 22:16
thanks bà bà nhiều, chúc bà bà vui khỏe trên những chặng đường mới!!!