PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ba Hòn Đầm - Biển Đảo đâu chỉ có sự cô đơn!



ninhtran
10-05-2012, 19:02
Tình cờ đọc & tham khảo những topic của những bạn đi trước chia sẻ tôi & các bạn quyết định đến quần đảo Bà Lụa - Ba Hòn Đầm nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của phương Nam trong dịp 30/4. Sau khi đã tìm hiểu kỹ thông tin chúng tôi đặt vé xe về Rạch Giá nhưng tất cả các hãng xe như Mai Linh, Phương Trang, Kumho (về Hà Tiên)... đều hết vé trong 3 ngày 27, 28, 29. Chạm phải khó khăn đầu tiên nên chúng tôi muốn thuê xe 15 chỗ để cả đoàn 8 người cùng đi, liên hệ một số nơi thì họ cũng bảo...không còn xe cho thuê trong dịp lễ nữa! Cả nhóm thất thỉu vì không đi chuyến này xem như cả kỳ nghỉ dài phải đi loanh hoanh đâu đó Sài Gòn.

Nghĩ, nghĩ & nghĩ... nhờ một người bạn chúng tôi đặt vé xe Tư Tý ở Bình Dương chạy tuyến Bình Dương - Hà Tiên. Đúng 8 giờ tối ngày 28/3, xe đón chúng tôi tại ngã 3 Bình Phước vì ngày lễ xe đông nghẹt chen cứng không còn chỗ để di chuyển, kẻ ngồi người nằm la liệt, cũng may mắn chúng tôi đặt vé trước nên có ghế ngồi.

Sau một đêm khó chợp mắt trên chuyến xe phải nói là kinh khủng, chúng tôi đã có mặt tại Ba Hòn. Nhà xe cho chúng tôi xuống ngay bến đò Kiên Lương, từ đây chúng tôi sẽ lên đò ra Ba Hòn.


https://farm8.staticflickr.com/7211/7170021812_76eb0982da.jpg

Chúng tôi có mặt ở Ba Hòn từ rất sớm, khoảng 6 giờ sáng nên tranh thủ ăn sáng tại Trung tâm thương mại Ba Hòn đối diện bên tàu sau đó lang thang ngắm nghía xung quanh.


https://farm9.staticflickr.com/8144/7170017444_37a779653d.jpg
Những chuyến hình ảnh đầu tiên về biển Kiên Giang

https://farm8.staticflickr.com/7071/7170010998_18f3a3526b.jpg
Tìm đường leo lên đỉnh dốc gần Ba Hòn

https://farm6.staticflickr.com/5316/7170009148_872c55c542.jpg
Tàu cá về bến nhìn từ trạm biên phòng Kiên Lương

https://farm8.staticflickr.com/7221/7170000666_e08c06ba1a.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7232/7170003642_5917365830.jpg
Dấu hiệu xấu cho hành trình ra đảo xa

Có dấu hiệu thời tiết xấu đi khi nhìn ra khơi làm chúng tôi lo lắng, trời mau kéo mây đen & những cơn mưa ập tới. Cả đoàn vội vã tìm chỗ trú mưa đợi giờ tàu xuất bến. Chúng tôi ghé vào một quán nước quen đường vô tư thưởng thức nước mía & thứ trái lạ lẫm với nhiều bạn trong đoàn tôi mặc cho mưa gió ngoài kia vẫn còn tiếp diễn.


https://farm8.staticflickr.com/7243/7169994406_4765c42fe7.jpg
Trái Ô Môi - Vị ngọt nhưng hăng, ăn nhiều có cảm giác chóng mặt.

ninhtran
10-05-2012, 19:03
Mưa ngớt chúng tôi thả bộ về bến đò, quá hơn 11 giờ đò rời bến tiến thẳng Hòn Heo, lúc này tôi để ý có khá nhiều nhóm phượt cũng đi ra Ba Hòn Đầm.


https://farm9.staticflickr.com/8019/7169991632_9541cc450d.jpg

Đò từ Ba Hòn ra Hòn Heo chính xác có 2 chuyến vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều. Từ Hòn Heo về đất liên cũng có 2 chuyến là vào sáng sớm 6 giờ sáng & chuyến 2 giờ chiều. Giá vé 25,000/hành khách. Sau khoảng 45 phút lượn lờ trên những con sóng nhỏ, Hòn Heo hiện ra trước mắt chúng tôi dưới bầu trời xanh thẳm.


https://farm8.staticflickr.com/7095/7169989090_d821ce52e5.jpg

Thêm một vài hình ảnh nhìn từ bến đò Hòn Heo
https://farm8.staticflickr.com/7239/7169984812_85418297ea.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7223/7169981102_ccb8dc6926.jpg

Đã có hẹn trước với anh Tài chúng tôi được anh đón tại Hòn Heo cùng với 2 hay 3 nhóm khác nữa. Lúc đầu giá chúng tôi thỏa thuận là 1 chuyến 650k/ 1 lần đi tức là chỉ mình chúng tôi trên thuyền, nhưng khi đón cùng 2 với 3 nhóm khác anh không bớt tiền cho chúng tôi nhưng đành phải chấp nhận đi.

Ngoài cách nhờ anh Tài đón các bạn có thể ra Hòn Heo rồi đi đò ra Ba Hòn Đầm, tôi nghe cô bán hàng ở Trung tâm thương mại Ba Hòn nói như vậy. Hoặc các bạn không cần ghé Ba Hòn mà đi trực tiếp xuống xã Bình An cách Ba Hòn khoảng 10km sẽ có đò trực tiếp đưa ra Ba Hòn Đầm.


https://farm8.staticflickr.com/7100/7169976210_ea2c18cfb8.jpg
Tàu rời bến, chúng tôi đang đến gần hơn với Ba Hòn Đầm

https://farm8.staticflickr.com/7078/7169970096_d2b4ae4a1f.jpg
Ba Hòn đẹp hơn khi nhìn từ biển

ninhtran
10-05-2012, 19:05
Như một người chuyên nghiệp đưa đón khách, anh Tài đi theo cung đường đẹp nhất để chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng quanh cảnh biển trời xanh biết với trùng trùng đảo hoang - Một Vịnh Hạ Long thật sự tồn tại giữa miền Tây Nam Bộ.


https://farm6.staticflickr.com/5114/7169964060_e75e8e3455.jpg
Trời một màu & biển một màu...

https://farm8.staticflickr.com/7099/7169958104_a3e8e60303.jpg
Bạn có từng nghĩ sẽ sở hữu một hòn đảo?

https://farm9.staticflickr.com/8019/7169952042_cf3bfe5f42.jpg
Hãy mua ngay nó để trở thành Robinson :d

https://farm6.staticflickr.com/5035/7169946976_f98154326b.jpg
Nơi đây thu hút & tạo nhiều cảm hứng cho những nhà nhiếp ảnh

Lần đầu tiên đến nơi đây, lần đầu tiên ra đảo xa mọi thứ trở nên quá tuyệt vời với đoàn chúng tôi. Những cảnh đẹp ngoạn mục, những hòn đảo trùng trùng theo thống kê có hơn 43 đảo lớn nhỏ. Những người bạn của tôi ở Rạch Giá họ cũng khá bất ngờ khi xem hình ảnh trong chuyến đi này của chúng tôi, họ không thể hình dung được trên mảnh đất quê hương họ có những đẹp vô vàn như vậy. Những hình ảnh tôi chia sẻ lên đây chưa thể nói lên hết cảnh đẹp & cảm xúc của chúng tôi lúc đó!!!

Trong khoảng 30 phút, chúng tôi được "Mục sở thị" biển đảo xinh đẹp của đất nước mình. Lúc này Ba Hòn Đầm đã ở trước mắt chúng tôi.


https://farm8.staticflickr.com/7087/7169944466_1a05199625.jpg
Nhà anh Tài nhìn từ thuyền

https://farm6.staticflickr.com/5463/7169938546_16a54ca9b0.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7102/7169934006_04ee1bf258.jpg
Con đê nhỏ đi đến nhà nghỉ của anh Tài phía bên kia đảo

ninhtran
10-05-2012, 19:07
Vì hôm đó khá nhiều đoàn đến đảo, có trên 10 đoàn. Rất đông & ồn ào, chúng tôi quyết định "lội biển" sang bên kia đảo để tìm hiểu & tìm nơi cắm trại đêm nay.


https://farm6.staticflickr.com/5331/7169931780_f1185cd452.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5448/7169922590_73dbed772b.jpg

Đây là hình ảnh mà đoàn chúng tôi bình chọn là hấp dẫn nhất trong chuyến đi :d Trong lúc lội biển chúng tôi tình cờ thấy cô ấy - bóng hồng lang thang trên biển.


https://farm8.staticflickr.com/7244/7169926662_21d5f82cb5.jpg
Giữa biển hiu quạnh thử hỏi người con trai nào không đắm đuối nhìn hình ảnh này?

Mãi đến sau chúng tôi mới biết cô ấy đi với anh chàng nhâm nhi cùng chúng tôi & những bạn ngư dân. Nếu từ nhà anh Tài bạn có thể ngắm nhìn biển rộng mênh mông với trùng trùng đảo thì ở đảo đối diện bạn thể chiêm ngưỡng nhiều hơn như thế.


https://farm8.staticflickr.com/7243/7169916444_48b85059c7.jpg
Nhà anh Tài nhìn từ hòn đối diện

https://farm9.staticflickr.com/8018/7169912780_3bd010ec49.jpg
Những mầm non đang sinh trưởng bồi đắp cho bãi bờ...

https://farm8.staticflickr.com/7234/7169907392_86d876225d.jpg
Chiếc cầu tàu này là nơi đò ở Bình An đưa các bạn ra đảo đồng thời cũng là điểm cập bến của ngư dân

https://farm6.staticflickr.com/5453/7169901450_65a787334d.jpg
Thêm một góc nhìn khác...

ninhtran
10-05-2012, 19:19
Những buổi sáng trên đảo bạn có thể ghé "Quán cafe" nhâm nhi chút vị đắng quen thuộc của đất liền & thả đôi mắt dõi theo cuộc sống hàng ngày của người dân đảo kham khổ những thật chất phát!


https://farm8.staticflickr.com/7222/7169896764_a7fca98f1b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7074/7169877864_56f3c1b8e4.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5156/7169868564_b3b1fd1cc7.jpg

Chúng tôi quây quần một góc nói đủ thứ chuyện trên đời dù mỗi ngày vẫn gặp nhau 8 tiếng. Ánh chiều dần buông, hoàng hôn với cái nắng chói chang ập vào mắt không làm chúng tôi khó chịu như những ánh chiều quen thuộc!


https://farm8.staticflickr.com/7232/7169863776_a76d10ae19.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7218/7169856868_cff9cdac86.jpg
Mặt biển hiền hòa tĩnh lặng

https://farm9.staticflickr.com/8147/7169852956_6dbae88d47.jpg
Những chú chó hiếu động lao vùn vụt vào nhau & cùng tìm cái mát mẻ của biển

JustinLee
10-05-2012, 19:29
Nơi đây nó còn hoang sơ... cảnh tuyệt... :D
PS: Trái ô môi mà bạn dùng nó còn có vị chát và đắng... ăn nhiều có thể chảy máu cam ^^

ninhtran
10-05-2012, 19:38
Ở thời điểm này đoàn chúng tôi tạm chia làm 2, một nhóm vẫn ngồi đó & tiếp tục những câu chuyện của mình, nhóm còn lại chén tạc thù với những bạn ngư dân mới. Bỏ quên mọi việc trên đời, chúng tôi bất ngờ đến ngẩn người trước cảnh hoàng hôn mà có lẽ là lần đầu tiên với tất cả chúng tôi - Hoàng hôn biển đảo!


https://farm6.staticflickr.com/5316/7169849048_03f640f334.jpg
Cảnh sắc đang dần chuyển đổi

https://farm8.staticflickr.com/7218/7169846658_28dc010c19.jpg
Và đỏ rực như thế này trước mắt chúng tôi...

Có lẽ là chúng tôi may mắn! Đúng hôm nay nắng tốt, cảnh hoàng hôn chỉ võn vẹn trong khoảng 10' cũng đủ làm khung cảnh quá đỗi thơ mộng với... 8 thằng đàn ông :d Bạn nào đi với bạn gái ngắm cảnh hoàng hôn này thì thôi phải nói...

Đêm xuống, chúng tôi dự định cắm trại ngoài bờ biển nhưng vì thời tiết có dấu hiệu xấu đi chúng tôi đành ngủ ở dưới mái hiên của người dân đảo. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn vui chơi & có những câu chuyện mới xoay quanh đống lửa cả mấy giờ đồng hồ.


https://farm8.staticflickr.com/7086/7169844300_f82abef399.jpg
Đèn sáng sáng bên kia là nhà anh Tài

https://farm8.staticflickr.com/7104/7169842390_d7a0e078e8.jpg

Chúng tôi đốt lửa, hết củi lại thay phiên nhau đi tìm những cây củi to hơn, có thể đốt lâu hơn. Vào đêm đó, bên kia đảo nhà anh Tài hình như cũng có một nhóm đốt lửa thi đua với chúng tôi xem ai đốt to hơn, lâu hơn thế nên đến gần khuya cả bọn mới đi ngủ :))

ninhtran
10-05-2012, 19:43
Sáng sớm còn đờ mắt, chúng tôi ra quán cafe thưởng thức thi vị của buổi sớm & lang thang một vòng quanh đảo trước khi về lại đất liền.


https://farm9.staticflickr.com/8167/7169838214_02756328ec.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7074/7169830928_e566b100a8.jpg
Những cây dừa phía sau đảo

https://farm6.staticflickr.com/5453/7169833592_5e795f0d31.jpg
Mộc góc nhìn khác của đảo, gần quán cafe


Đang ở quán cafe, thời tiết đột ngột chuyển biến, biển động, gió to & mưa. Chúng tôi trú dưới quán cafe nghe gió giật mái tol đùng đùng.


https://farm8.staticflickr.com/7237/7169822908_9af2513ba0.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7224/7169825194_74d3bb7501.jpg

Sau khi mưa ít hạt lại, chúng tôi khăn gói "lội biển" qua đảo nhờ anh Tài đưa chúng tôi trở lại Ba Hòn. Đúng chuyến đưa đòn vào đất liền nên chúng tôi được đưa thẳng đến xã Bình An. Từ đây chúng tôi bắt xe ôm về lại Ba Hòn để mua vé xe về Sài Gòn.


https://farm8.staticflickr.com/7245/7169819012_1f331edb58.jpg

Bến xe vắng vẻ nên cả đảm lấy cầu ra đá chờ xe xuất bên. Bên xe mới nằm phía sau Trung tâm thương mại Ba Hòn, bạn có thể mua vé xe Kumho & một số xe khác về thẳng Sài Gòn - Xe có ghế nằm rất thoải mái nhé ;)

ninhtran
10-05-2012, 19:45
Thêm vài hình ảnh về Ba Hòn Đầm
https://farm6.staticflickr.com/5333/7169890914_9c8a1be961.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8013/7169882210_94d448387f.jpg

Tổng kết chuyến đi mỗi người tốn khoảng 1tr3 do tốn tiền taxi đi 2 chiều ngã 3 Bình Phước - Quận 1.
Ăn uống chúng tôi ăn uống luôn bên đảo đã ngủ lại, có luôn gia đình bác kia bán hàng & rất nhiệt tình.
Tiền tàu chuyến đi & về của anh Tài là 1tr3. Anh ấy bảo nếu đi dưới 5 người thì đi ghe nhỏ giá 300,000.

ninhtran
10-05-2012, 19:51
Nơi đây nó còn hoang sơ... cảnh tuyệt... :D
PS: Trái ô môi mà bạn dùng nó còn có vị chát và đắng... ăn nhiều có thể chảy máu cam ^^

Hồi đó mình có ngâm hạt nó để nỡ ra rồi ăn mà sao bây giờ ngâm cho bạn mình nó không nỡ làm bị cho là nói dối :d

JustinLee
10-05-2012, 19:55
Hehe, hạt của nó đem nấu chè ăn cũng ngon lắm. Mà bạn ngâm nước nóng nó mới nở chứ ngâm nước lạnh thì bó chiếu >"<

ninhtran
10-05-2012, 19:58
Hehe, hạt của nó đem nấu chè ăn cũng ngon lắm. Mà bạn ngâm nước nóng nó mới nở chứ ngâm nước lạnh thì bó chiếu >"<
Éc, hèn chi mình ngâm mà nó vẫn cứng còng :)) Thank bạn nhé :P

intern
10-05-2012, 20:35
Bến đò xã Bình An chính xác là ở đâu vậy bạn ninhtran? Có phải bến tàu Chùa Hang không? Có nhiều bài viết trên mạng nói là có thể đi ra ba hòn Đầm từ Chùa Hang. Nếu có thể đi thẳng mà không phải chuyển tàu thì thuận tiện quá. Tôi muốn đi ba hòn Đầm với gia đình vào cuối tháng nầy nên cần thông tin chính xác.
Cám ơn bạn đã chia sẻ cuộc phượt thú vị và những tấm hình tuyệt đẹp.

ninhtran
10-05-2012, 20:47
Bến đò xã Bình An chính xác là ở đâu vậy bạn ninhtran? Có phải bến tàu Chùa Hang không? Có nhiều bài viết trên mạng nói là có thể đi ra ba hòn Đầm từ Chùa Hang. Nếu có thể đi thẳng mà không phải chuyển tàu thì thuận tiện quá. Tôi muốn đi ba hòn Đầm với gia đình vào cuối tháng nầy nên cần thông tin chính xác.
Cám ơn bạn đã chia sẻ cuộc phượt thú vị và những tấm hình tuyệt đẹp.
Hi bạn Intern, chính xác là bến tàu Chúa Hang đó bạn! Đi xe ôm từ Ba Hòn xuống đó chỉ có 30 nghìn thôi.

phihung282000
10-05-2012, 21:02
Đẹp quá!
Bạn có thể cho mình số điện thoại liên lạc với A. Tài được không?
Cho mình hỏi ngủ ở nhà dân như thế là chi phí bao nhiêu và dễ để ngủ lại không? Mình dự tính cũng sẽ đi trong thời gian gần nhất có thế!
Thanks Ninhtran!

ninhtran
10-05-2012, 21:18
Đẹp quá!
Bạn có thể cho mình số điện thoại liên lạc với A. Tài được không?
Cho mình hỏi ngủ ở nhà dân như thế là chi phí bao nhiêu và dễ để ngủ lại không? Mình dự tính cũng sẽ đi trong thời gian gần nhất có thế!
Thanks Ninhtran!

Số điện thoại anh Tài - 0978003000
Chỗ mình ngủ là nhà bên đảo đối diện nhà anh Tài, họ bán thức ăn, nước uống rồi mình ngủ lại đó luôn, ngủ bên hiên nhà họ không lấy thêm tiền đâu. Bọn mình 8 người ngủ dài trước hiên, họ có cho luôn chiếu, gối, chăn để đắp.

kenzpuzo
12-05-2012, 18:29
Bác cho em hỏi lúc ở xã Bình An bác thấy có chỗ nào giữ xe máy không vậy. Vì sắp tới em phượt bằng xe máy nên nếu đến Ba Hòn Đầm thì đang phân vân chuyện giữ xe cộ.

Theo như chuyến đi của bác thì bác xuất phát đến BHĐ từ trưa ngày đầu tiên và về lại xã Bình An trưa ngày thứ ba đúng không vậy (tức là 2 ngày ở trên đảo) ?

Ảnh hoàng hôn bác chụp đẹp quá.

phihung282000
13-05-2012, 22:54
Ok. rất cảm ơn Ninhtran!!

ninhtran
14-05-2012, 09:23
Bác cho em hỏi lúc ở xã Bình An bác thấy có chỗ nào giữ xe máy không vậy. Vì sắp tới em phượt bằng xe máy nên nếu đến Ba Hòn Đầm thì đang phân vân chuyện giữ xe cộ.

Theo như chuyến đi của bác thì bác xuất phát đến BHĐ từ trưa ngày đầu tiên và về lại xã Bình An trưa ngày thứ ba đúng không vậy (tức là 2 ngày ở trên đảo) ?

Ảnh hoàng hôn bác chụp đẹp quá.
Ở Bình An mình không rõ chỗ nào gửi xe bạn ơi, vì mình đi bằng xe khách nó tiện hơn là đi xe máy. mình nghĩ là có chỗ gửi, riêng ở Trung tâm thương mại Ba Hòn mình thấy nhiều chỗ gửi xe qua đêm lắm, nếu không tìm đc ở Bình An bạn quay về đây tìm cũng đc. chúc bạn có chuyến đi vui vẻ :)

sieunhan_gao
14-05-2012, 11:30
Đi một lần rùi, nhưng vẫn mún trở lại Hihi.. chắc kiếm bạn đi cùng wa. Tháng này có Ba hòn có mưa bão hem ta?

ninhtran
14-05-2012, 16:09
Đi một lần rùi, nhưng vẫn mún trở lại Hihi.. chắc kiếm bạn đi cùng wa. Tháng này có Ba hòn có mưa bão hem ta?

Chắc có những không nhiều, tháng 6 - 7 & tháng 9 - 10 mới mưa nhiều. Mà mưa biển đảo đã lắm :d nhìn muốn xỉu, sieunhan_gao ra đó thử đi. Cảm giác ngồi trong nhà mà mái ton giật đùng đùng theo gió quá đã :))

kenryvo
16-05-2012, 13:58
Đẹp quá!
Bạn có thể cho mình số điện thoại liên lạc với A. Tài được không?
Cho mình hỏi ngủ ở nhà dân như thế là chi phí bao nhiêu và dễ để ngủ lại không? Mình dự tính cũng sẽ đi trong thời gian gần nhất có thế!
Thanks Ninhtran!

Mình cũng dự định đi chuyến này lâu rồi mà chưa có dịp,khi nào bạn đi rủ mình tham gia với nhé
YM: ken00825

kenryvo
16-05-2012, 14:17
Thanks chủ thớt chuyến đi thú vị quá,mình vẫn mong được 1 lần đến đó.
Cho mình hỏi thêm Ba Hòn là nằm ở đâu vậy?thị trấn Kiên Lương phải không bạn?rồi từ Ba Hòn đi Hòn Heo tàu chuyến mấy giờ vậy bạn?Mình định đi 2 người thôi không biết chuyện tàu bè có đắt đỏ hơn không nhỉ?

ninhtran
20-05-2012, 14:49
Thanks chủ thớt chuyến đi thú vị quá,mình vẫn mong được 1 lần đến đó.
Cho mình hỏi thêm Ba Hòn là nằm ở đâu vậy?thị trấn Kiên Lương phải không bạn?rồi từ Ba Hòn đi Hòn Heo tàu chuyến mấy giờ vậy bạn?Mình định đi 2 người thôi không biết chuyện tàu bè có đắt đỏ hơn không nhỉ?
Ba Hòn thuộc huyện Kiên Lương, nằm dưới thị trấn Kiên Lương xíu, đò từ ba Hòn ra Hòn Heo có 2 chuyến như trong bài mình đề cập là lúc 11 giờ & 5 giờ giá chỉ 25k/người thôi.

thichlalam
21-05-2012, 17:20
Ba Hòn thuộc huyện Kiên Lương, nằm dưới thị trấn Kiên Lương xíu, đò từ ba Hòn ra Hòn Heo có 2 chuyến như trong bài mình đề cập là lúc 11 giờ & 5 giờ giá chỉ 25k/người thôi.

ủa vậy là chuyến trưa 2h đổi thành 5h rùi hả bác, vì mình đi thì sáng 11h giá 25k/ng còn hôm sau về thì trưa 2h nhưng giá 30k/ng (hem hiểu luôn - dân địa phương giá cũng vậy nghen).

ninhtran
21-05-2012, 21:13
ủa vậy là chuyến trưa 2h đổi thành 5h rùi hả bác, vì mình đi thì sáng 11h giá 25k/ng còn hôm sau về thì trưa 2h nhưng giá 30k/ng (hem hiểu luôn - dân địa phương giá cũng vậy nghen).
Chuyến 2 giờ là từ Hòn Heo về đất liền bác ơi.

rexpurin256
03-07-2012, 23:53
Hồi đó mình có ngâm hạt nó để nỡ ra rồi ăn mà sao bây giờ ngâm cho bạn mình nó không nỡ làm bị cho là nói dối :d

bạn phải ngâm bằng nước ấm hơi nóng chút để mau nở , ngâm chac khoảng 1 tuần vỏ mới tác ra đc . quê ngoại mình có 1 cây cũng hay hat an :D hoa no rất đẹp
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkk48ytEjduRrkFuprM6Orng6sNViDx X2Z7p90chKtdaXGx4y_rg

coca&me
07-07-2012, 18:21
Chuyến đi thú vị quá, biển VN đẹp vô ngần.

coca&me
07-07-2012, 19:43
Chuyến đi thú vị quá, biển VN đẹp vô ngần.

dulichxemay
07-07-2012, 20:35
Mình đi 1 lần rùi, nhưng k ở qua đêm. Mình ra đó lần đó băt nghêu, sò nhiều lắm, vui nữa. Hôm nào mình thành lập nhóm đi đi.

hoangmaiquangvin
05-08-2012, 23:43
ủa vậy là chuyến trưa 2h đổi thành 5h rùi hả bác, vì mình đi thì sáng 11h giá 25k/ng còn hôm sau về thì trưa 2h nhưng giá 30k/ng (hem hiểu luôn - dân địa phương giá cũng vậy nghen).

Chuyến về bạn đi giá 30k/ người vì đi tàu cao tốc, ra vào hòn Heo có 2 loại phương tiện: Tàu cây (gỗ) và tàu cao tốc!

click_click_7761
06-08-2012, 23:04
Hok bik phải nhóm này đi chung với một bạn có nick FB là Ỉn Ụt hok ta??

hitman0101
15-08-2012, 00:18
Đến đây rất thú vị,nhưng nên liên hệ gần đây nhiều đoàn ra đó quá đông đúc không còn đẹp như trước nữa. Khám phá chổ mới thôi :)

meocon1512
15-09-2012, 13:57
https://farm8.staticflickr.com/7243/7169994406_4765c42fe7.jpg
Trái Ô Môi - Vị ngọt nhưng hăng, ăn nhiều có cảm giác chóng mặt.[/CENTER]

Nhin trái Ô Môi mà thèm quá!lâu lắm rồi không được ăn. Trái ô môi không ngon nhưng những trái khác nhưng được cái là lạ...còn hoa ô môi thì lại rất đẹp!

melancholy
02-10-2012, 13:20
Ôi .Đợt rồi e phượt Hà Tiên,,chưa kịp up ảnh cung đường mới cho mọi người nè,,hơi xa hơn,,nhưng cảnh là số 1..Tụi e dừng chân nghỉ o ks đối diện bến tàu kiên lương á....nhưng hum đó 2/9 sáng trời bão ghê lắm,,dù bay tán lại,đi chợ đối diện bến tàu mà sợ thổi e bay..huuu..tàu thi k chạy..oaoao..mất 3 hòn uổng wa,:(

ninhtran
26-10-2012, 10:30
Hok bik phải nhóm này đi chung với một bạn có nick FB là Ỉn Ụt hok ta??
Không phải Click_Click ơi. Bọn mình là một team chung công ty đi cùng nhau á.

Loverlady70
11-06-2013, 22:08
DU LỊCH BA HÒN ĐẦM
Được cập nhật vào lúc 18 giờ trước
Có bao giờ bạn đi du lịch bụi chưa? Những chuyến đi đầy vui thú, bất ngờ và đặc biệt sẽ rất rẻ cho những ai muốn tiết kiệm chi phí mà tôi hay gọi đùa là những chuyến du lịch của con nhà nghèo Những ngày đầu tháng 4 khi không khí dịu mát của mùa xuân dần dần nhường chỗ cho cái nắng hè oi bức….Mùa hạ đến mang theo cả cái nóng rát da, mới sáng sớm mà ông mặt trời đã đẩy những tia nắng chói trang vào từng góc cạnh của cuộc sống, mặt đường nhanh chóng tăng nhiệt độ vùn vụt cộng thêm với khói bụi của dòng xe cộ tạo thành 1 bầu không khí ô nhiễm đến không chịu nổi,ngày nào đi làm về, đầu tôi cũng nhức như búa bổ và cái nóng như muốn sấy khô tôi….tôi quyết định tìm cho mình 1 nơi nghỉ mát lý tưởng…. BA HÒN ĐẦM

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/47055_264549287015922_2036453083_n.jpg

Mặc dù đã chuẩn bị cho chuyến du lịch dã ngoại này khá kỹ từ tối hôm trước nhưng không hiểu sao mới 2h00 sáng mà tôi đã thức dậy và nôn nao đến không tài nào ngủ lại được, không biết do căn bệnh mất ngủ hành hạ tôi hay do tôi nôn nóng muốn dấn thân vào cuộc phiêu lưu kỳ thú này
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/72859_264165870387597_519068254_n.jpg
Chúng tôi khởi hành lúc 4h30 sáng,chạy xe 1 mạch đến Long Xuyên khi trời mới hửng nắng,6h30 chúng tôi tìm nơi ăn sáng
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/150489_264166197054231_1716741333_n.jpg
Trạm dừng chân đầu tiên là 1 quán nước bên đường, chúng tôi ăn sáng,uống cà phê và nằm nghỉ mệt,
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549018_264166427054208_945153569_n.jpg
Cà phê võng là 1 nét văn hóa đặc trưng của miền tây quê tôi, khi bạn đi đường xa mệt mỏi, đặc biệt là đi bằng xe gắn máy, bạn có thể vào đây uống 1ly cà phê, nằm võng ngủ 1 giấc,rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi lại tiếp tục ngao du sơn thủy
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546111_264166827054168_1878487911_n.jpg
Đến Châu Đốc lúc 10h30 chúng tôi ghé thăm miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam,.... sau khi vãng cảnh chùa và thắp nén nhang cúng bà
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551333_264168900387294_585259476_n.jpg
Miếu Bà Chúa Xứ là một công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm, tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là một di tích nổi tiếng ở khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm thu hút gần 2 triệu lượt người đến cúng bái, tham quan. Khách hành hương, du lịch đến từ khắp nơi trên cả nước, tạo nên một mùa lễ hội sôi nổi, đông đảo kéo dài suốt nhiều tháng.
Truyện xưa kể lại rằng: Những năm 1820 - 1825, Quân Xiêm thường sang nước ta quấy nhiễu, cướp bóc. Mỗi khi giặc đến, người dân quanh vùng lại phải bồng bế nhau chốn chạy lên núi lánh nạn. Có lần quân giặc đuổi theo lên đến đỉnh núi Sam thì gặp tượng Bà. Chúng hì hục cậy ra, lấy dây buộc lại dùng đòn khiêng xuống núi để mang về xứ. Nhưng khi bọn chúng mới khiêng đi được một đoạn đường ngắn, lạ thay tượng Bà bỗng dưng nặng trĩu không thể nào nhấc lên được nữa. Khi đó, một tên trong bọn tức giận đập vào cốt tượng làm gãy một phần cánh tay bên trái và ngay tức khắc hắn bị Bà trừng phạt.
Thời gian sau, Bà thường hiện về xưng là Bà Chúa Xứ, dạy dân làng khiêng xuống núi lập miếu thờ cúng. Bà sẽ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tránh được giặc cướp quấy phá, thoát khỏi dịch bệnh hoành hành. Thấy vậy, dân làng họp nhau lên núi khiêng tượng về thờ cúng. Nhưng lạ thay, dù mấy chục thanh niên trai tráng hò nhau gắng sức vẫn không lay chuyến nổi tượng Bà. Trong lúc mọi người đang rất thất vọng, có ý định bỏ dở thì một cô gái trong làng bỗng dưng lên đồng cho biết : "Bà chỉ cần 9 cô gái đồng trinh lên khiêng". Dân làng làm theo lời dạy ấy và qủa đúng thật 9 cô gái đồng trinh khiêng tượng Bà đi xuống một cách nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên khi đi đến chân núi thì tượng Bà trở nên nặng, không thể khiêng nổi thêm một bước nào nữa. Khi đó mọi người đã hiểu rằng, Bà đã chọn nơi đây để an vị nên đã không cố gắng di chuyển đi nữa mà lập miếu thờ cúng chỗ đó.

Loverlady70
11-06-2013, 22:16
chúng tôi tiêp tục thẳng tiến Quốc Lộ91 rồi đi theo hướng Tri Tôn cặp kênh Tám Ngàn thẳng tới cầu Tám Ngàn là ngã 3 rẻ trái đi Kiên Lương - Hà Tiên, đến 3 hòn thì trời đã đứng bóng 1h00 trưa, tôi chọn quán Hương Rừng làm nơi nghỉ ngơi, ăn trưa, tiếp theo
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529072_264169367053914_1777510039_n.jpg
Sau lưng quán là khu lấn biển rộng mênh mông, một vạt rừng đước vừa mới được trồng với rất nhiều cà thòi lòi biển nhảy loi choi nhìn đến thích mắt
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/13510_264170300387154_1136708337_n.jpg

Cá thòi lòi biển nhìn giống như con cá bống kèo vậy nhưng 2 con mắt của nó lộ hẳn ra khỏi đầu nên người ta gọi nó là cá Thòi Lòi, chúng có thể bơi, bay vọt lên khỏi mặt nước, đi lại trong sình lầy và đặc biệt là còn có thể trèo lên cây nữa nên 1 số du khách nước ngoài hay gọi chúng là cá leo cây, Thòi lòi biển được 1 số người bắt đem về bỏ và cái rổ tre, cho vào 1 nhúm muối và trà kỹ, sau đó họ rửa sạch và nhét vào miệng cá 1 trái ớt hiểm rồi đem nướng trên lửa than rồi....ăn với muối tiêu chanh, người ta bảo rằng món này rất ngon nhưng tôi chưa dám thử....hiiiiiiiiiiii
Hình ảnh
Chúng tôi mua 1 con cá Bop giá 550.000đ/kg và thưởng thức món lẩu đầu cá Bop còn mình cá thì chiên, 1 dĩa mực lá hấp gừng tuyệt ngon...Bữa trưa của chúng tôi dành cho 5 người dùng với giá là 680.000đ, boa thêm cho cô phục vụ xinh đẹp và hiếu khách 50.000đ. Sau khi dùng xon bữa trưa chúng tôi hỏi thăm đường đi ra 3 Hòn Đầm và được Chị chủ quán vui vẻ hướng dẫn chúng tôi đi đến cây số 187km+ 950 tại 3 Hòn là bến tàu đi đảo Hòn Heo
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/77192_264171180387066_1716437465_n.jpg
chúng tôi mua vé tàu 35.000đ/ người thẳng hướng Hòn Heo trực chỉ
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544241_264173720386812_836527261_n.jpg
Bạn thấy dân Cần Thơ có giống xã hội đen không nè? Đố các bạn biết người này là ai đó?
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558961_264174623720055_1446811934_n.jpg
Tàu khởi hành lúc 4h30 chiều, cảnh biển bao la hùng vĩ bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/164290_264174790386705_432885011_n.jpg
Trên tàu, chúng tôi bắt chuyện với anh thanh niên ngồi bên cạnh,anh tên Thành ( số di động: 0125.776.3635), một ngư dân sinh sống trên đảo Hòn Heo, tàu cập bến Hòn Heo lúc 5h30 chiều, anh Thành vui vẻ mời chúng tôi ghé nhà anh chơi, đó là 1 ngôi nhà khá đẹp nằm cạnh mặt bờ biển phía tây của hòn đảo, gia đình bác Ba Thiệt, một ngư dân thật thà chất phác và cực kỳ tốt bụng,bác khẩn khoản mời chúng tôi ở lại dùng cơm tối với gia đình và nghỉ đêm tại đây,đêm đó chúng tôi ngồi hỏi chuyện về đời sống và kinh nghiệm đi biển của gia đình cũng như của ngư dân trên đảo thật vui vẻ
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/12650_264175223719995_774485897_n.jpg
Sáng sớm hôm sau tôi ra bến cầu tàu ngồi đón bình minh lên và hóng mát,quang cảnh ở đây thật đẹp và thanh bình nhưng mặt trời thì mọc chậm lắm, có lẽ do biển phía tây nên bình minh muộn hơn ở đất liền
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/553174_264175450386639_1405694722_n.jpg
Sau khi dùng điểm tâm sáng với món cháo hải sản tuyệt ngon do bác Ba Thiệt gái ( má vợ anh Thành) nấu đãi chúng tôi, anh Thành lấy ghe máy đưa chúng tôi ra 3 Hòn Đầm