PDA

View Full Version : Chuyến đi bão táp - Chinh phục cực Tây



kaze1710
10-05-2012, 18:09
27/4 – 1/5, 20 anh em phượt từ 3 miền Sài Gòn – Đà Nẵng – Hà Nội, đủ mọi lứa tuổi từ 89 đến 71(năm sinh nhá) dưới sự chỉ đạo và chăn dắt của ông anh Hiếu electron, cả tháng trời chuẩn bị với bao nhiêu buổi ọp ẹp online chém gió, và kết quả là 1 chuyến chinh phục cực Tây với hàng lọat kỉ lục hòanh tráng và kỉ niệm khó quên.

Tối 26, đòan Sài Gòn – Đà Nẵng cập bến Nội Bài, hẹn hò đoàn Hà Nội tại tòa nhà FPT Cầu Giấy để làm quen, chuẩn bị đồ đạc và … ngủ =))

Sáng 27 – 6 xe đi đợt 1 - xế nào vào ôm nấy (anh Hiếu-Kaze, bác Minh TD-ss Quỳnh, bác Cường-ss Thủy, bác Hoàng-ss Nguyệt Anh, anh Phú-ss Ly, anh Quang-ss Vân) – xuất phát.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/2.jpg


Ăn sáng ở Xuân Mai với bún chả và bánh cuốn. No nê rùi lại trùm khăn theo style Taliban lên đường.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0198.jpg


Gần đến Hòa Bình, dừng lại làm quen chụp ảnh với mấy chú công an giao thông. Bác Minh TD kỉ niệm luôn các chú cái bằng lái xe =)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0346.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0354.jpg


Mộc Châu – sương mù đẹp quá này cả nhà ơi

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0107.jpg


Con đường đẹp như tranh vẽ ở Mộc Châu

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/3.jpg

kaze1710
10-05-2012, 18:17
Theo lịch trình là sẽ đến thành phố Điện Biên vào tối 27, sáng sớm 28 nhập với đòan đi ô tô từ Hà Nội và đòan đi xe máy xuyên đêm Hà Nội – Điện Biên, nhưng vì trục trặc xe cộ của 2 đồng chí Quang – Vân nên đành ngủ lại Thuận Châu – Sơn La.
Vẻ mặt các bác nhà mình lúc đợi sửa xe

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0696.jpg


Buổi tối cả hội kéo nhau đi tìm quán thịt trâu sấy nhưng không có, đành kiếm tạm quán vịt Vân Đình (ôi giời, mò từ Hà Nội lên đây rùi ăn vịt cỏ Vân Đình, không đỡ được các bác nhà mình), xong vịt lại hứng chí đi hát karaoke (Vụ karaoke này nếu không vì các đồng chí mệt muốn về ngủ thì em còn đủ sức hét cả đêm nữa đấy)

5h 30 sáng, đòan xe điên đi xuyên đêm từ Hà Nội cập bến Thuận Châu. 3 xe, 3 xế, 2 ôm (bác Thái – chị Hải Anh, bác Chí – ss Hà, Liêm) (trong đó có chị Hải Anh lần đầu tiên đi phượt), nghe nói vừa đi vừa tu cà phê ừng ực =)

4h30 sáng, đòan đi ô tô từ Hà Nội (ss Nhung, ss Vân táo, anh Nghị)lên đến Điện Biên, lang thang vật vờ chờ đợi…

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_8123.jpg


Sáng 28 – lại xe nào ôm nấy lên đường đi ăn sáng (vô số ảnh dìm hàng với bát phở bò sau 1 hồi em nghịch em G12 của bác Cường, chi tiết xem tại https://www.facebook.com/kaze.steppe) và tiến thẳng về Pha Đin.

Chinh phục đèo Pha Đin 32km – 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc (cùng với Mã Pí Lèng, Khau Phạ và Ô Quy Hồ)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0255.jpg


Núi rừng Tây Bắc và con đường 6 mới làm nhìn từ Pha Đin cũ

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0781.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0784.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/DSC_0782.jpg

kaze1710
10-05-2012, 18:24
Sắp đến thành phố Điện Biên roài, nghỉ 1 chút lấy sức

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0292.jpg


Thành phố Điện Biên kính chào quý khách

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0341.jpg


Đường lên Mường Chà

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/12-1.jpg


Đi đêm trên đoạn đường từ Mường Chà lên Mường Nhé – đường xấu đến mức bất kì xế nào trong đòan, từ mềm đến cứng từ nhỏ đến lớn trẻ đến già đều phài ngán ngẩm. Ôm ngồi đằng sau cũng phải căng mắt ra nhìn

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/13.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_8259.jpg

kaze1710
10-05-2012, 18:29
Bữa tối giữa 1 vùng trời bụi từ xe tải và công trường (đang làm đường mà) – bên là vực 1 bên là đường đèo

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_9012.jpg



Những lần dừng xe vì mệt và buồn ngủ + dò đường lên Mường Nhé, thực sự là thương các xế nhà mình lắm.

Nửa đêm, cộng hưởng với con đường bụi bặm khó đi và cái lạnh của buổi đêm là trận mưa rào giữa núi rừng và sấm chớp ầm ầm. Lạnh, mệt, đói, buồn ngủ - các xế ôm vẫn kiên trì đội mưa (sau khi đã khoác tạm áo mưa giấy) phi xe trong đêm. Đùng 1 cái, 1 xe thủng săm (đúng là chuyến đi bão táp). 5 xe phi về Mường Nhé tìm chỗ nghỉ, 5 xe ở lại hỗ trợ sửa xe. Lại là đòan xe điên + xe bác Phú được phân công ở lại bám trụ.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/578061_401889766500332_100000379352811_1321911_111 8688834_n.jpg

Đến Mường Nhé, sau 1 hồi tìm phòng nhưng không được, cả đòan quyết định dựng lều ngủ ở tiền sảnh của nhà khách Bưu điện, coi như đủ bộ của 1 chuyến phượt bão táp. Cuối cùng nhờ công sức mò mẫm của ss Nhung và anh , cả đội tìm được vài phòng trống của nhà khách Mường Nhé. 1 đội đi ngủ, 1 đội (hâm lên) mang nến ra hành lang ngồi nấu nước (chính xác là hơ chai Lavie trên ngọn lửa của nến) pha trà (thú vui quá tao nhã) và nấu mì tôm, chờ đòan sửa xe về (tinh thần đồng đội cứ gọi là cao ngất trời nhá) =)))))

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_8141.jpg

3h sáng, đòan cảm tử quân (sau 2,5 tiếng hì hục thay 3 cái săm) về đến nhà khách, ướt như chuột lột và rất nhiều thương tích (vì xòe, đường xấu quá mà, lại mưa nữa). Kỉ lục lần này là bác Thái rửa tòan bộ body vs 1 gáo nước =)))))

kaze1710
10-05-2012, 18:40
Sáng 29: Mường Nhé – đồn biên phòng 317

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0403.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/15-1.jpg


11h30, bắt đầu trekking Apachai. Lập thêm kỉ lục mới: trek cực Tây giữa 12h trưa nắng nóng điên đầu

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/16.jpg


Con đường mòn dẫn lên cột mốc

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/17.jpg

Mệt, khát nước, nắng nóng nhưng vẫn cười tươi + hát hò ầm ĩ (ai hát thì mọi người vẫn nhớ :P)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/NH3T0375-1.jpg

1, 2, 3, 4 đồng chí tạm dừng trekking, hẹn lần sau trek tiếp :D

Núi rừng Tây Bắc nhìn từ lưng chừng Apachai

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/19.jpg

kaze1710
10-05-2012, 18:46
Dừng chân lấy nước suối (không đâu ngon bằng nước suối Apachai, vừa ngọt vừa mát), gặp 1 đội phượt đang đi xuống (người quen của lead)

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/23.jpg

Sau hơn 3 tiếng trekking, cuối cùng đã đến cột mốc biên giới

Đủ mọi tư thế tạo dáng =))))))

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/26.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/32.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0448.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0483.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/NH3T0533.jpg

kaze1710
10-05-2012, 18:50
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_9140.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_9116.jpg

Laos seen from Apachai

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/25.jpg


Trở về. Đông đủ anh em được đến Mường Nhé. 1 đội đi tiếp Lai Châu. 1 đội đi xe máy về Hải Phòng. 1 đội đi xe máy về Mộc Châu, ở lại chơi 1 buổi rồi mới phóng xe về Hà Nội. Còn lại lên ô tô từ Điện Biên về Hà Nội để kịp chuyến bay của 3 đồng chí Đà Nẵng và giữ sức cho ngày 2/5 còn đi làm.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/39.jpg

3h chiều 1/5: ọp ẹp chia tay ở Chả cá Anh Vũ – Giảng Võ. Share ảnh, chém gió và cười khằng khặc với những trò đùa không đỡ được của bác Phú.

https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/IMG_0531.jpg


21h30 ngày 1/5, đội xe điên về đến Hà Nội.

21h 03 ngày 2/5, đội Hải Phòng về đến nơi an tòan, 1800km đúng không bác Hoàng nhở?

Cho xin tí chỗ để share cảm xúc riêng: Chia tay Apachai. Đây là lần đầu tiên đi phượt theo đội trên 4rum của 1 đứa chuyên độc hành hoặc đi với nhóm riêng, lần đầu tiên đi phượt mà có cả cảm xúc vui buồn lẫn lộn, lần đầu tiên đi phượt mà biết thế nào là tổ chức, là kỉ luật, là leader. Em thực sự may mắn vì đã gặp được những anh chị mà tuổi đời chẳng liên quan gì đến tính cách, những ngừơi đã thực sự hiểu và yêu quý em. Cảm ơn mọi người vì chuyến phượt này :X

kaze1710
10-05-2012, 18:55
Mời các bác vào ném đá =))

dotamchi
10-05-2012, 19:20
thể theo nguyện vọng của tác giả, ném đá đây. Kaze hâm =))))

electron
10-05-2012, 19:22
Đã đọc, đi đá banh đã. Tối chém. Đoàn này thằng nào leader thế e. Haha=))

lequangquyen
10-05-2012, 20:42
Chuẩn không phải chỉnh, em gặp bác trưởng đoàn trong lúc trek về (nhà em 6 người đi sớm nhất từ đồn 317), nhận ra bác vì anh em nhà phượt mặc áo SN phượt 2011. Nghĩ lại cái đoạn Mường Nhé đến là sợ, trông cần hóa trang cũng biến thành ma hết lượt...
giao lưu ảnh ọt tý...ảnh này trước nhóm bạn độ 2h
https://i285.photobucket.com/albums/ll48/lequangquyen/IMG_0565.jpg

kaze1710
10-05-2012, 22:06
thể theo nguyện vọng của tác giả, ném đá đây. Kaze hâm =))))

Tôi hâm 1 thì ông hâm 10 >:P

Lantrailt
10-05-2012, 22:43
Cái đoạn Mường Chà - Mường Nhé, như ảnh trên các bạn chụp là đường mới à??? Chứ mình đi thì đường nhựa ngon mà (mất vài đoạn sạt lở thôi :D)
Dù sao cũng chúc mừng đoàn Electron nhé. Chuẩn bị cả tháng trời cuối cùng cũng thành công!

chemgio
10-05-2012, 23:08
eck eck có mấy cái kaze sửa lại nhé. Đoàn xe điên đi từ 20h tối tới 5h30 mới lên tới Thuận Châu đuổi kịp đoàn đi từ sáng. ngủ 2 tiếng rồi lại đi tiếp. người rửa toàn bộ cơ thể bằng một ca nước lấy ở nhà vệ sinh nữ là anh nhé ^^

electron
11-05-2012, 00:18
Đỉnh nhất là quả leo apachai ngay 12 h trưa. Hehe.
Cám ơn anh(chị) Lantrailt nhé

kaze1710
11-05-2012, 09:46
Cái đoạn Mường Chà - Mường Nhé, như ảnh trên các bạn chụp là đường mới à??? Chứ mình đi thì đường nhựa ngon mà (mất vài đoạn sạt lở thôi :D)
Dù sao cũng chúc mừng đoàn Electron nhé. Chuẩn bị cả tháng trời cuối cùng cũng thành công!

Nói thật là em thấy đoạn đường thực tế bọn em đi còn kinh khủng hơn trên ảnh ấy chứ =))

kaze1710
11-05-2012, 09:56
eck eck có mấy cái kaze sửa lại nhé. Đoàn xe điên đi từ 20h tối tới 5h30 mới lên tới Thuận Châu đuổi kịp đoàn đi từ sáng. ngủ 2 tiếng rồi lại đi tiếp. người rửa toàn bộ cơ thể bằng một ca nước lấy ở nhà vệ sinh nữ là anh nhé ^^

E tưởng 4h sáng =))). Ai chả bít người tắm bằng 1 ca nước là anh, khoe mãi =))

kaze1710
11-05-2012, 10:07
Đã đọc, đi đá banh đã. Tối chém. Đoàn này thằng nào leader thế e. Haha=))

Ghi rõ ràng là Hiếu electron lead còn giề nữa =.=

hoangnp
11-05-2012, 10:49
Time vá xe là 0h45 đến 2h45 nhé!
rồi 10km đến Mường nhé mà lạc cả đi lẫn quay lại là 7km nhé!
Về đến Mường nhé là 3h30!
Xác nhận lại Kaze nhé! 1800km 20h 26/4 Hp -->HN --> Điện Biên --> Apachai --> HP 21h03 02/5. Chuẩn ko cần chỉnh! :))

Lantrailt
11-05-2012, 12:05
Nói thật là em thấy đoạn đường thực tế bọn em đi còn kinh khủng hơn trên ảnh ấy chứ =))

Hihi khủng hay không tùy vào đánh giá mỗi người mà ^_^

electron
11-05-2012, 14:23
A.Hoàng chơi quả avatar khoe hàng thế =))

Lý Đức cũng chào thua

ldtung
12-05-2012, 04:24
Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp!

Kim Hoa bà bà
13-05-2012, 05:21
Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp...Mình XV đã qua "Bốn Đèo" nhưng chỉ mới có 3 "Cực" thôi...chưa ghé nơi này! Thèm thật..

KHBB

Lame_Pham
14-05-2012, 00:43
Ủa? Đoàn này cũng Leo A Pa Chải 12h trưa hả? Sao ko gặp nhỉ? Đoàn mình cũng leo giờ đấy mà:-s...

wavechien
14-05-2012, 02:03
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/39.jpg

Hí hí, quán nước ở Mường Chà, đầu cầu rẽ vào Sipaphin đúng ko ợ :D

kaze1710
14-05-2012, 13:18
https://i1176.photobucket.com/albums/x335/kaze1710/39.jpg

Hí hí, quán nước ở Mường Chà, đầu cầu rẽ vào Sipaphin đúng ko ợ :D

Oh, dừng ở đây mua nước gặp bao nhiêu người nhà phượt :D

kaze1710
14-05-2012, 13:30
Ủa? Đoàn này cũng Leo A Pa Chải 12h trưa hả? Sao ko gặp nhỉ? Đoàn mình cũng leo giờ đấy mà:-s...

Đội bác leo 12h trưa ngày nào? Có phải ngày 29/4 không?

jinpham
15-05-2012, 00:10
Chào các bạn...đã được nói chuyện và những cái bắt tay nồng ấm ở Chỗ con Suối....
Mình là Jin Pham
rất vui vì trái đất tròn để chúng ta gặp nhau...hi vọng chúng ta còn gặp nhau nhiều trên những cung đường phía trước
chúc các bạn vui vẻ-Hạnh phúc-Luôn vũng tay lái trên các cung đường

electron
16-05-2012, 13:38
Chào các bạn...đã được nói chuyện và những cái bắt tay nồng ấm ở Chỗ con Suối....
Mình là Jin Pham
rất vui vì trái đất tròn để chúng ta gặp nhau...hi vọng chúng ta còn gặp nhau nhiều trên những cung đường phía trước
chúc các bạn vui vẻ-Hạnh phúc-Luôn vũng tay lái trên các cung đường

Cám ơn bạn. Những cái bắt tay cong nhận thật ấm cúng
Hi vọng sẽ gặp nhau trên các cung đường phía trước.

minhtuan29011989
20-05-2012, 17:19
co du dinh khi nao tro lai mien tay nua khong ban
minh cung thich di nhung chua co co hoi
chua dam di 1 minh
con gai bay gio lam minh phuc that day