PDA

View Full Version : Hành trình cực Đông 23/7 - 26/7



2LúaMiềnTây
29-07-2009, 11:28
Như các ace phượt gia đã từng tranh cãi về điểm cực Đông của chúng ta: theo sách vở thì đó chính là Mũi Đại Lãnh trên đất liền, rồi có ý kiến cho rằng cực Đông lại chính là Hòn Đôi trên bán đảo Hòn Gốm.

Thế nên, trong hành trình chinh phục cực Đông lần này nhóm em quyết định đi qua bán đảo Hòn Gốm, ra đảo Hòn Đôi, nhưng vẫn không quên ghé cả Mũi Đại Lãnh. Ngọn hải đăng và bãi biển Đại Lãnh vẫn là nơi trú quân cho những chuyến đi về cực Đông bởi phong cảnh đẹp, vị trí quan sát trên cao, và là nơi có thể đón ánh bình minh đầu tiên từ xa chiếu vào tổ quốc. Đi cả 2 nơi như thế thì cho dù ai nói cực Đông ở chỗ nào thì nhà em vẫn cứ yên tâm rằng mình đã đi qua.

Thêm nữa là lịch trình có đi Ghềnh Đá Dĩa (Đĩa) ở Tuy An, Phú Yên nên nhà em đi thẳng từ SG ra Tuy Hòa rồi đi về Tuy An trước khi quay về cực Đông.

18h30 23/07 nhóm 11 người tập trung đông đủ tại Bến Xe Miền Đông, quầy xe Thành Ban chạy tuyến SG – Tuy Hòa. 19h00 xe lăn bánh, khoảng gần 22h00 xe dừng ở Xuân Lộc cho khách ăn cơm, nhưng tụi em ăn hủ tíu, không ăn cơm. Và “xử lý” 1 số thức ăn linh tinh mà hậu cần đã chuẩn bị sẵn như chôm chôm, quýt, bánh tráng muối, khoai mì hấp Như Lan (béo lắm nha). Ăn xong lên xe đi tiếp, xe giường nằm rất êm nên cả bọn tranh thủ chợp mắt để lấy sức sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. 4h45 xe đang vượt đèo Cả thì 2 lúa nhanh tay chộp được cảnh bình minh này từ trên xe…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0009.jpg

5h15 sáng chúng tôi đến bến xe Thành Ban tại phường phú Lâm, Tp.Tuy Hòa, chúng tôi xuống xe ngồi đợi xe trung chuyển đưa vào trung tâm Tp.Tuy Hòa nơi chúng tôi thuê xe máy.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0026.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0027.jpg

Xe đưa chúng tôi đến số 02, Lê Thánh Tôn, Tp. Tuy Hòa, tranh thủ đi ăn sáng. Ập vào quán ăn ven đường với số lượng 11 người làm cho chị bán quán bị choáng, thêm nữa giọng nói từ 2 miền Nam, Bắc chắc là hơi lạ đối với chị, người sống ở dãy đất miền Trung này.

2 người này ăn cháo lòng
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0031.jpg

Những người còn lại ăn bánh canh
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0035.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0034.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0037.jpg

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 11:46
Sau khi phân công xế và ôm thì chúng tôi đổ đầy xăng và lên đường, điếm đến đầu tiên chính là Vinh Xuân Đài, thuộc huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Khởi hành:
Còi đi 1 mình, Hà chở Hằng
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0039.jpg

Anh Minh leader chở Boony, TùngCao chở Duyên Mới, Còi
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0040.jpg

Mr. Lang đi 1 mình
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0041.jpg

Trên đường đi thì lâu lâu cả nhà dừng lại bắn tỉa vài bức ảnh như vầy đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0053.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0049.jpg

Riêng em thì tranh thủ chộp mấy bảng địa giới:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0042.jpg

Dốc này có trồng nhiều Quýt chăng?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0069.jpg

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 11:49
Chi tiết dốc Quýt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0071.jpg

Vịnh Xuân Đài nhìn ra xa cũng thơ mộng với những con thuyền đánh cá neo đậu sát bờ và khi chạy vòng vèo trong khu làng nhỏ bé này chúng tôi được nghe một mùi quen thuộc và đặc trưng của vùng biển Việt Nam: nước mắm. Nhưng theo thính giác của tôi thì mùi nước mắm ở đây không nồng nàn như nước mắm Phan Thiết, chỉ nghe thoang thoảng mà thôi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0077.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0079.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0089.jpg

Chạy vòng vòng trong vịnh mà chỉ có 1 điểm du lịch duy nhất là Nhất Tự Sơn, nhưng đã ngưng hoạt động rồi. nên chúng tôi nghỉ chân ở đó chút xíu rồi quay về Ghềnh Đá Dĩa, trên đường quay lại cách đó không xa là 1 đầm nước khác với cây cầu tre bắc ngang qua trông chẳng khác nào khung cảnh của miền Tây Nam Bộ. (em thù cái sợi dây điện làm hư tấm hình của em...)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0061.jpg

Và chúng tôi đã lên hóng mát trên cây cầu này, khi chạy xe ngang có cảm giác như rớt xuống sông vậy, thật là thú vị (có trạm thu phí 3k/1 xe 2 người),

Trên cầu
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0093-1.jpg

Còi tự sướng
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0100.jpg

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 13:08
Chúng tôi đang ở cách thủ đô Hà Nội số km rất ư là đẹp: bốn số một.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0074.jpg

Lại Vịnh Xuân Đài

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0075.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0085.jpg

Em xin tự sướng 1 phát tại đây nha.....

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0080.jpg

Đầm Ô Loan với câu chuyện tình cảm động của chàng tướng quân Chúa Nguyễn ờ Đàng Trong với nàng O Loan năm nào là đây.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0044.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0046.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0047.jpg

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 13:17
Qua bên kia cầu hỏi thăm người dân có thể đi Đá Dĩa từ đây được không? Vì lười quay lại TT. Chí Thạnh, họ nói cứ đi thẳng là tới, chúng tôi đi theo con đường mòn trong thôn, đây là xã An Ninh Tây, rồi qua được xã An Ninh Đông, khoảng cách đến Đá Dĩa đã thu hẹp dần..

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0104.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0105.jpg

Và tầm đúng Ngọ (12h00) chúng tối đã đến nơi…nắng như lửa đốt tại đây…hix…

Cả nhà tranh thủ chộp được 1 tấm tập “thở” (thể) quý giá này. Chú thích từ trên xuống, từ trái sang nha:
Bé Hằng, Hà, San, 2 lúa
Lang, Boony, Mr. Đức, Tâm thủ quỹ, Còi, Mới, Tùng, anh Minh leader

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0453.jpg

Mà để chụp được toàn thể mọi người thì Boony phải sử dụng cái chân chụp hình, em đã nhanh tay chộp lại được cảnh này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0110.jpg

Và rồi mọi người thi nhau bắn tỉa…dưới ghềnh đá, đẹp tuyệt trần…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0127.jpg

Em chộp được mấy ảnh này (riêng chỗ này thì cả nhà vào post hình bổ sung với em nha, em biết nhà mình có nhiều ảnh đẹp lắm)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0126.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0140.jpg

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 13:52
Tham quan Ghềnh Đá Dĩa xong là 12h40, chúng tôi định đi tìm cái gì đó bỏ bụng, mà đường ở xã này thì vừa vắng lại vừa bụi, không có quán xá gì. Đói quá chạy qua khỏi nhà thờ Mằng Lăng mà không hay luôn, ghé tạm vào quán nước mía ven đường uống cho đã khát, rùi đi qua 1 cái đập nước như thế này:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0142.jpg

Trong khi e lo chụp ở dưới đập nước thì mọi người trên bờ lại kêu em bấm máy…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0144.jpg

Chạy tiếp 1 đoạn nữa thì gặp 1 hàng quán, thế là cả nhà tấp vào đây dùng cơm trưa (lúc này đã 1h30), mà quán không có cơm mới ghê, nên buộc lòng phải ăn lẩu chua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0151.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0150.jpg

Trong lúc mọi người đang ngồi bàn ăn bánh tráng trò chuyện để chờ đợi thức ăn thì Boony và Lang tranh thủ chợp mắt đây (em chộp được…kekeke)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0153.jpg

Có thức ăn rồi đây, cái ghế trống là chỗ của em…hix….

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0155.jpg

Mọi người ăn uống rất no say, không có nhậu, chỉ uống trà đé (đá)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0154.jpg

2LúaMiềnTây
29-07-2009, 14:09
Ăn xong là thẳng đường quay về Hải đăng Đại Lãnh, vì đã đặt cơm và chỗ ngủ đêm tại đây rồi. Mục tiêu là để sáng sớm mai đón ánh nắng ấm áp đầu tiên chiếu trên lãnh thổ Việt Nam mà.

Trên đường về em lại tranh thủ địa giới, cụ thể là như vầy nè:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0064.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0159.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0156-1.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0161.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0023.jpg


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0169-1.jpg


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0266.jpg

Boony
30-07-2009, 11:19
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0153.jpg


Xoá, xoá ngay :Dam. Còn gì là hình tượng :T

barandom
30-07-2009, 11:57
Xoá, xoá ngay :Dam. Còn gì là hình tượng :T

Xóa hay là muốn để cả 2 hình :)).

Spam tí nhe 2lúa.

2LúaMiềnTây
30-07-2009, 11:59
Kệ, để vậy cho zui mà......
nếu không thì hối lộ cho ta đi rồi ta xóa, đây là hình độc quyền có 1 không 2 nha, kakaka...

Boony
30-07-2009, 13:00
Bạn 2 lúa bơi nhanh quá, cho tớ lội ngược dòng tí cái cảnh lũ lượt, dật dờ cả đêm trên xe, thế mà ai cũng tươi roi rói, chỉ mỗi Lờ Đờ là ....lờ đờ (NO)

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0368.jpg

songvabien
30-07-2009, 13:28
bà con ai cũng cười tươi ơi là tươi dù tối đêm wa chả ai ngủ được cả riêng chỉ có lờ đờ là .............lờ đờ thật

2LúaMiềnTây
30-07-2009, 13:49
Tại lờ đờ bị người ta mời mua vé số nên mới giả bộ buồn ngủ đó...

@Boony: tớ dừng ở ngày 1 rồi, chờ ace phụ họa theo, đợi cn này ộp xong có hình đầy đủ thì chuyển qua ngày 2 luôn thể.

Boony
30-07-2009, 14:09
Em làm thêm phát ở Đầm Ô Loan, theo thông tin (copy paste) của Lờ đờ cung cấp thì:
Đầm Ô Loan được mệnh danh là Thiên Nga của tỉnh Phú Yên. Đầm Ô Loan nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, cách thành phố Tuy Hoà 22km. Đây là một địa danh gắn với phong trào Cần Vương của tỉnh Phú Yên. Đầm Ô Loan rộng khoảng 1.200 ha. Đứng trên đèo Quán Cau nhìn xuống, Ô Loan giống như con phượng đang xòe cánh, còn trên bản đồ, Ô Loan giống như con thiên nga đang thong thả bay.

Nên cả đám lau nhau cả lên khi thấy tấm biển "Di tích thắng cảnh cấp quốc gia".
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0378.jpg

Thiên nga chưa thấy, em đã thấy con .... :go dang cánh này
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0375.jpg

Còn đây là toàn cảnh Đầm Ô Loan, mọi người xem có giống thiên nga bay không nhá
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0370.jpg

2LúaMiềnTây
30-07-2009, 14:34
Phụ họa thêm......
Con :go chẳng những dang cánh bay 1 mình mà nó còn rủ rê thêm 1 con :go mái nữa bay với nó mới ghê chứ...:LL

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0055.jpg

Nhân tiện, ở Đầm Ô Loan nổi tiếng với món đặc sản: sò huyết Ô Loan. (mà nhóm k được ăn)...(NO)

Boony
31-07-2009, 12:52
Cả nhà đâu hết rồi, dìm hàng kỹ quá nó mốc mất thôi.
Em cho thêm vài cái ở Vịnh Xuân Đài nhá.

Trời xanh, biển trong, nắng vàng này

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0398.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0415.jpg

Thèm nghe bài Trưa vắng quá đi thôi.
"Trưa nay phố xa đầy nắng
riêng em với con đường vắng
Biển ngoài kia sóng nói thầm
Nói thầm rằng em nhớ thương anh ...

Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Để trưa nay phố biển đẹp như mơ ..." :D

Cho em xì pam tí trước khi tụt mất cái sự sung sướng với cái cảnh chúng noá tí tởn với nhau thế này :gun

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0422.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0423.jpg

2LúaMiềnTây
31-07-2009, 13:21
Trong túp lều tranh rách nát như dzậy mà chúng nó vẫn làm dáng ra thế cơ đấy...

Thêm nữa này, tên này lúc nào cũng có mặt hắn...sorry mấy anh chị em kia không thấy đầu nha....

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0087.jpg

chaubaogia
31-07-2009, 15:57
Ẹc (min) ơi sao không xem được ảnh?

Real
01-08-2009, 22:44
Ới bác ơi, chọn lọc ảnh một tí !
Cảnh thì ít, toàn người với ngợm ! Mấy ảnh dính đầy người thì bác post lên blog cá nhân hay xóa đi cho rồi ! Post lên đây cho bàn dân thiên hạ nhòm đau cả mắt !

Boony
02-08-2009, 07:24
@realmic: bình tĩnh nào bác. cảnh thì cũng phải có tí người cho nó thêm phần sinh động. không có người thì không có ảnh, mà cũng chẳng có đi, bác nhì! :D

Sau khi thăm thú vịnh Xuân Đài, bọn em đi ngang 1 đoạn có cây cầu gỗ như 2lua đã nói. Thoạt nhìn, em cứ tưởng nó chỉ để làm kiểng, hoặc cho những người dân sống trên cái cù lao bên kia dùng để đi lại, giao tiếp với thế giới bên ngoài, vì nó quá mong manh

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0443.jpg

Từ trên cầu nhìn ra 2 bên phải nói là mênh mông mênh mông
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0427.jpg

Nhưng hoá ra từ đây có thể luồn lách đi thẳng tới Ghềnh đá đĩa tuy đường đi không mấy mịn màng gì. Đường đất & đầy ổ voi. Bọn em chỉ lo bám xe, bám xế để ngồi cho vững nên không biết có bạn nào chụp được con đường này không

Boony
02-08-2009, 07:25
Lần đầu nghe bác mxminh bảo Gành đá đĩa chả có gì là đẹp, chỉ có 1 mẩu đá là lạ thế thôi. Em cũng đâm nản vì chỉ có thế mà mất cả 1 quãng đường dài, đã tính bỏ điểm này nhưng sau lại nghĩ mình chưa đi, sau nghe người ta nói lại tiếc, thế là cứ thế mà phi. Đến nơi, thật là cũng không uổng công.
Em cho tí cảnh đây.
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0447.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0472.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/DSC_3013.jpg

Nước cứ trong đến là trong. Xa xa, vài chiếc tàu lặng lẽ trong giấc trưa hay đang không hiểu cái bọn dở hơi nào lại cứ tung ta tung tăng trong cái nắng chính ngọ tới điên người.
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/DSC_3005.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0449.jpg
Hết đoạn dốc này là cũng không còn gì nữa nhưng bên dưới là 1 bãi tắm khá tuyệt vời.

Còi
02-08-2009, 12:19
@realmic: bình tĩnh nào bác. cảnh thì cũng phải có tí người cho nó thêm phần sinh động. không có người thì không có ảnh, mà cũng chẳng có đi, bác nhì! :D

Sau khi thăm thú vịnh Xuân Đài, bọn em đi ngang 1 đoạn có cây cầu gỗ như 2lua đã nói. Thoạt nhìn, em cứ tưởng nó chỉ để làm kiểng, hoặc cho những người dân sống trên cái cù lao bên kia dùng để đi lại, giao tiếp với thế giới bên ngoài, vì nó quá mong manh

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0443.jpg

Từ trên cầu nhìn ra 2 bên phải nói là mênh mông mênh mông
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0427.jpg

Nhưng hoá ra từ đây có thể luồn lách đi thẳng tới Ghềnh đá đĩa tuy đường đi không mấy mịn màng gì. Đường đất & đầy ổ voi. Bọn em chỉ lo bám xe, bám xế để ngồi cho vững nên không biết có bạn nào chụp được con đường này không


Đúng là cây cầu này hoành tráng thật, dù nhìn cực kỳ mong manh, "đi cầu" mà cứ lo lắng, chỉ cần một cơn gió to cũng có thể thổi bay cả người cả xe xuống biển. Thoạt nhìn nó giống y như cây cầu Ubien bên Myanmar, lại nhớ Myanmar da diết. Đến lúc về rồi, em vẫn tiếc ngẩn ngơ... giá có chiếc thuyền thúng để em nhảy xuống chụp dưới chân cầu ngược lên. Rõ là sâu thăm thẳm. Cảm giác đi qua cây cầu ấy đọng lại sâu đến nỗi, em chẳng còn hứng thú lắm với Ghềnh Đá Đĩa nữa..

langbiang
02-08-2009, 19:37
lang đây nè! mình không bị mất hình tượng vì mất lâu lắm rồi. Chỉ sợ Boony làm hỏng cái lens ... củ chuối và speedlite hàng hiệu của mình thôi. Hehe

darkdeath
02-08-2009, 23:53
Mấy bác đi phượt ở mũi cực Đông sao k thấy nhắc đến Mũi Điện, Mấy bác thật sự thiếu sót khi đi Đại Lãnh mà không ghé thăm Mũi Điện đó nha, thực chất đón Bình Minh đầu tiên trên đất nước là một hòn đảo nhỏ, nhưng ở đó kô có người sinh sống cũng thuộc địa phận Khánh Hòa giáp ranh Phú Yên, Mũi Điện rất đẹp được ví là nơi đón bình minh đầu tiên vì hòn đảo kia không có người ở còn Mũi Điện thì ngược lại. Trên Mũi Điện có một ngọn Hải Đăng và khoảng 10 người gác giữ Hải Đăng ở đây, để đi lên được Hải Đăng chắc bạn phải cuốc bộ đường núi gần 1km. Các anh trên Mũi Điện hầu hết là người Bình Định nên thường mang rượu bầu đá ra mời. nếu chúng ta không uống là đắc tội, Lên Mũi Điện các bác cũng đừng quên leo lên ngọn Hải ĐĂng 150 bậc thang, trên này gió rất mạnh các bác nhớ bám chắc vào lang cang nếu không muốn gió hất các bác bay xuống ghềnh đá, em hy vọng mỗi lần ghé thăm mũi cực đông các bác sẽ ghé lại Mũi Điện. PY là quê em mà

langbiang
03-08-2009, 00:06
Mũi Điện là mũi sơn màu đỏ hay đỏ trắng phải không? Nếu phải thì mình không tiếc là không ghé mà chỉ tiếc lúc đến khu Đại lãnh này khoảng 4-5h sáng, nhìn bình minh phủ 1 màu vàng ươm xuống toàn vịnh mà không chụp được (đang trên xe mà). Rồi lúc ở Hải đăng thì chẳng chạy đi đâu nữa để chụp cảnh ở vịnh. Chắc số phận!

2LúaMiềnTây
03-08-2009, 08:53
Mấy bác đi phượt ở mũi cực Đông sao k thấy nhắc đến Mũi Điện, Mấy bác thật sự thiếu sót khi đi Đại Lãnh mà không ghé thăm Mũi Điện đó nha, thực chất đón Bình Minh đầu tiên trên đất nước là một hòn đảo nhỏ, nhưng ở đó kô có người sinh sống cũng thuộc địa phận Khánh Hòa giáp ranh Phú Yên, Mũi Điện rất đẹp được ví là nơi đón bình minh đầu tiên vì hòn đảo kia không có người ở còn Mũi Điện thì ngược lại. Trên Mũi Điện có một ngọn Hải Đăng và khoảng 10 người gác giữ Hải Đăng ở đây, để đi lên được Hải Đăng chắc bạn phải cuốc bộ đường núi gần 1km. Các anh trên Mũi Điện hầu hết là người Bình Định nên thường mang rượu bầu đá ra mời. nếu chúng ta không uống là đắc tội, Lên Mũi Điện các bác cũng đừng quên leo lên ngọn Hải ĐĂng 150 bậc thang, trên này gió rất mạnh các bác nhớ bám chắc vào lang cang nếu không muốn gió hất các bác bay xuống ghềnh đá, em hy vọng mỗi lần ghé thăm mũi cực đông các bác sẽ ghé lại Mũi Điện. PY là quê em mà

Nếu bạn nói đến Mũi Điện và Hải Đăng Đại Lãnh thì tụi mình đã ở đó ngủ đêm rồi mà, chỉ tại chưa chọn lọc được ảnh đẹp để post lên thôi...
Trên Hải Đăng đó chỉ có 6 anh canh gác, toàn là người Quy Nhơn. Cuộc bộ tầm 25 phút là lên đến đỉnh và leo chính xác là 107 bậc thang để lên ngọn đèn biển chứ không phải 150 bậc bạn ạh...
Mình sẽ post hình sau.

Boony
03-08-2009, 11:34
Tiếp tục đê 2lúa ơi, cả nhà ơi!

langbiang
03-08-2009, 12:22
Khu có Hải đăng Đại lãnh là bãi Môn chứ hả? Nếu vậy thì coi chừng pác Darkdeath nói không sai đâu. Pác Hai lúa mau pót cái ảnh cái hòn đẹp đẹp mà lang chụp lúc đi ra từ Vũng Rô ấy (pic 4478). Hình như nó đó, mũi Điện nằm ở đây thì phải!

Mà hải đăng Đại lãnh có tới 108 bậc (cứ nhớ 108 anh hùng lương sơn bạc là khỏi quên). 150 hay 107 bậc đều ... chưa là câu trả lời cuối cùng. Haha

Boony
03-08-2009, 12:47
Hú hồn, em cứ tưởng mình em không biết đếm:D. Em đếm lần đầu được 109 bậc, sau khi ngủ dậy em đếm được thêm 1 bậc nữa :S

hoaxuongrong
03-08-2009, 12:54
Chào cả nhà, Duyên mới đây. Mình vửa từ quê lên, thấy mọi người xôm tụ quá, phát thèm. Mà bậc thang ở Hải Đăng em nhớ là 108 bậc mà ta. ko lẽ đếm nhầm.

2LúaMiềnTây
03-08-2009, 13:17
Anh Lang nói cái hình này àh, cũng đẹp chứ nhỉ...ảnh này chụp lúc đi từ nhà chú Mười ra phải không anh? Em giữ nguyên bản quyền cho anh đó...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC_4478.jpg

buratino
04-08-2009, 00:04
ké với các bạn 1 chút nhé hìhì.. Theo như mình tìm hiểu thì Ngọn Hải Đăng Đại Lãnh còn được gọi là mũi Điện nữa. Có tổng cộng 108 bậc thang, tính từ chân cho đến đỉnh có độ cao là 23,5m và so với mực nước biển là khoảng 103m, mình kô nhớ chính xác con số (theo như các anh trên hải đăng cung cấp thông tin).

Boony
04-08-2009, 09:07
chào mừng bạn buratino xiên vịt trở về. Chia buồn với bạn là tới nơi rồi nhưng vẫn không đến được mũi Đôi. Thôi thì để đi cùng ....Còi nhé, nghe đâu năm sau Còi đi chinh phục Đông đới (NT)

2LúaMiềnTây
04-08-2009, 09:50
Tiếp đê:

Sau khi ăn uống no nê ở quán tại Chí Thạnh, đoàn chúng tôi hướng về cảng Vũng Rô, Mũi Đại Lãnh thẳng tiến:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0082.jpg

về lại ngang tp. Tuy Hòa, rồi lên đèo Cả, trên đèo lúc này là nắng chiều 3h nên thi nhau chụp ảnh, xế lái xe, ôm chụp.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0104.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0109.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0114.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0116.jpg

Một anh trai đi xe biển số Đồng Nai cũng đang vượt đèo cùng với chúng tôi, mà chữ LD nghĩa là LIÊN DOANH, xe do công ty đứng tên chứ không phải xe cá nhân, chắc anh đang đi công tác ở Phú Yên.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0102.jpg

Ở lưng chừng đèo Cả, thì chúng tôi gặp cái bảng này:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0177.jpg

Tuy nhiên nơi này ngày nay thuộc về huyện Đông Hòa, chứ không phải Tuy Hòa nữa...vì lúc trước nơi đây đúng là huyện Tuy Hòa, còn Tp. Tuy Hòa mới là tỉnh lỵ. Ngày nay đã đổi lại thành huyện Đông Hòa mà sao người ta vẫn chưa sửa cái bảng lại nữa.?

Đoạn đường này xuống đến cảng Vũng Rô khoảng 3km nhưng là xuống dốc đèo, xe không cài số cứ thả dốc bon bon, lúc này khoảng 5h00 chiều nhưng dưới dốc này trời đã hơi tối vì đã bị đèo Cả hùng dũng ở phía trên che chắn hết ánh mặt trời hoàng hôn rồi.

2LúaMiềnTây
04-08-2009, 10:21
Lúc xuống dốc thi thỉnh thoảng chúng tôi lại chộp được vài cảnh này:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0120.jpg

Cảng Vũng Rô là đây, bây giờ thì tôi mới biết, sao mà đẹp thế, nước xanh màu ngọc bích, sóng vỗ nhẹ nhàng, và lại nằm khuất sâu trong vịnh. Đây là một trong những điểm dừng chân nơi các "đoàn tàu không số" dừng lại của đường Hô Chí Minh trên biển. Nơi mà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, để chi viện vũ khí chiến đấu cho chiến trường Miền Nam, quân và dân ta ngoài con đường bộ vượt Trường Sơn, còn có con dường vận tải trên Biển Đông.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0125.jpg

và Vũng Rô đã được công nhận là di tích lịch sử.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0267.jpg

Tưởng nhớ lại những trang sử hào hùng của dân tộc và không khỏi xúc động. Đoàn chúng tôi làm một phút mặc niệm tại đây, trong lúc đang im lặng thì có 1 anh lính cảng đi đến, hỏi:
- Các anh chị làm gì ở đây vậy? Đây là nơi cấm vào.
- Lờ đờ: Àh, bọn em đi du lịch, sẵn tiện đi ngang cảng Vũng Rô thấy đẹp quá nên vào tham quan tý.
- Vậy àh....(ra vẻ suy nghĩ và nhìn dò xét, vì thay ai tay cũng lăm lăm máy ảnh, xe thì balô, bị gậy tứ tung, cuối cùng chắc biết là dân nhà phượt)
- Lờ đờ: Vâng, bọn em chụp vài cái ảnh rồi đi ngay mà.
- Ok, không sao (cười)

Tranh thủ dịp may hiếm có, nhóm quyết định auto máy chụp ảnh tập thể. Nhưng lúc này trời đã nhá nhem tối nên hình không sáng lắm.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0145.jpg

Và thêm vài tấm nữa:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4289.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam048.jpg

Anh này kêu một cái quay lại liền, chụp luôn....

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4211.jpg

2LúaMiềnTây
04-08-2009, 10:33
Xin mượn lời bài hát Hồ trên núi:

"Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi,
Giữa dòng nước bạc, nhịp chèo ta bơi...
Non xanh (mà) nước biếc, khoan nhặt mái lơi...ối à"

Những chiếc thuyền chộp được:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4271.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4195.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4202.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4244.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4230.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4259.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam136.jpg

2LúaMiềnTây
04-08-2009, 11:25
Rời cảng Vũng Rô, chúng tôi tiến về Mũi Đại Lãnh, đường đi mới mở ven biển rất đẹp, tiếc là không nhìn thấy hoàng hôn được vì dãy núi đèo Cả đã che mất rồi. Chúng tôi đến được quán của chú Mười lúc 17h45, lò dò hỏi chú đường lên Hải Đăng, chú nói để chú dẫn lên cho, cứ gửi xe ở đây, không cần khóa cổ đâu. Thế là 11 người tay xách nách mang bắt đầu leo lên, theo lời chú thì cuốc bộ khoàng 25-30 phút.
Chú Mười đi trước cầm đèn pin soi đường, vì lúc này trời đã tối nên chúng tôi khó thấy đường đi, trên con đường mòn xen lẫn đất, cát, đá và những bụi cây và thỉnh thoảng có những rãnh nước nhỏ cắt ngang đường, nếu sơ ý sa chân xuống là nguy to.
Leo khoảng 15 phút thì số lượng đã chia làm 2 phe rõ rệt, những ai đi nhanh thì theo kịp chân chú Mười, còn 5,6 người tụt lại phía sau, vì vậy tụi tôi phải đi chậm chậm để chờ, và con cảnh báo những rãnh nước cắt ngang đường cho mọi người phía sau biết. Lúc này trời tối hẳn, quên mang đèn pin nên tôi dùng cái dtdđ của mình để soi đường.
Nhìn thấy hải đăng từ xa xa. khi đến những bậc cuối cùng thì chú Mười dừng lại, chia tay:
- Tới rồi đó, mấy cháu cứ vèo (vào) rồi gặp mấy anh ở trong đó.
- Còi: dạ, tụi cháu có liên lạc với anh Thắng rồi.
- Anh Thắng về Quy Nhơn nghỉ phép rồi, nhưng có người thay thế trên đó, cứ yên tâm.
- Còi: cám ơn chú đã dẫn lên.
- Không có gì...(suỵt), àh, trong đó có mấy con chó, thấy người lẹ (lạ) nó hay sủa, có gì nhớ LE lên nha.
- Tùng: LE là sao hả chú?
- Thì mình LE lên, để mấy anh ra đón vô. Coi chừng nó cén (cắn).
- Tùng: Dạ vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú.
- Cả đám: cười ngất....=))

(Vô vàn xin lỗi những người Phú Yên, Bình Định...tôi không có ý định chỉ trích mà chúng tôi nghe sao kể lại vậy, đây chỉ là ngôn từ địa phương, mà tiếng địa phương thì mỗi vùng miền mỗi khác, chỗ thì nói sai nguyên âm, nơi thì nói sai phụ âm...
Ví dụ người miền Tây Nam Bộ của tôi thì phát âm không phân biệt được chữ d & v, hay nói sai phụ âm cuối -n và -ng: khoai lang, hoa lan cũng nói như nhau.
Người Nam Định thì hay nói L thành N và ngược lại.
Trong khi đó người Phú Yên thì nguyên âm A --> E và Ê --> Ơ
Cũng chính vì nguyên nhân này mà suốt chặng đường cả đi lẫn về nói mãi một câu: Em không thở....(thể)... :LL)

Đường lên, chụp từ trên Hải đăng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam096.jpg

Tiếp đón chúng tôi là anh Dũng và anh Bình, người Quy Nhơn, anh mời ngồi uống trà, nghỉ mệt. Lúc này vừa đói vừa khát chỉ mong sao có ca trà đá uống cho nó đã khát, mà cũng hiểu ý chúng tôi anh Dũng cho mang 1 ca trà đá bự, uồng no nê luôn. Sau đó anh chỉ chỗ cho chúng tôi tắm giặt và phòng để nghỉ ngơi, mỗi người một giường đàng hoàng, nói chung chỗ ngủ khá tốt. Chỉ có điều phòng tắm chỉ có 1 phòng nên phải chờ đợi rất lâu, bọn con trai chúng tôi thì dễ, tắm tiên nhanh gọn lẹ tại cái bồn nước ngọt...Còn mấy chị mấy cô thì lần lượt lâu thấy ớn.

Boony
04-08-2009, 14:35
Để đến được hải đăng, bọn em phải mất 4 lần đi qua đi lại cái đèo Cả, vì bản thân bọn em lẫn người dân ở đây đều bị lầm lẫn giữa hải đăng đại lãnh & phú yên. Cuối cùng hỏi được đường đi từ ngay cảng Vũng Rô. Từ ngoài vào 1 đoạn ...bao nhiêu em không biết chính xác, chỉ biết bên tay trái có 1 con dốc lát đá, dẫn thẳng xuống làng. Từ đó trở đi là 1 con đường tuyệt đẹp giữa lòng núi, gần như không 1 bóng người. Cứ men theo con đường đó tới ngã ba thì tạt vào. Đường vào hải đăng lại xuống 1 con dốc. Lúc em đến trời nó thế này
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0525.jpg

2LúaMiềnTây
04-08-2009, 15:25
Gần 20h thì toàn thể chúng tôi đã gột rửa sạch bụi trần sau một ngày đầy bụi bặm. Giờ chuẩn bị ăn tối thôi, vì đã nhờ các anh trên hải đăng nấu ăn rồi. Các anh thật chu đáo, dọn sẵn ra bàn cho chúng tôi luôn, chỉ việc ngồi vào và…xơi. Lúc này thì đoàn gặp anh Hiển, một người bạn của anh Hòa mà đã liên lạc và tham gia chinh phục cực Đông với chúng tôi vào ngày hôm sau. Anh từ SG ra trước còn anh Hòa thì sáng hôm sau mới ra đến Đại Lãnh. Chúng tôi dùng cơm chung với anh và cũng làm vài ly cho nó ấm bụng (chai rượu mua từ dưới nhà chú Mười đem lên). Bữa cơm thật thịnh soạn với các loại hải sản tươi ngon béo tốt, thuộc loại…hàng khủng. Nhìn râu con mực mà cứ tưởng râu con bạch tuộc. Thật mà ăn ở SG thì hiếm khi nào có được như thế này, nếu có đi chăng nữa thì tiền cũng tỉ lệ thuận với kích cỡ con tôm.

Xin minh họa bằng vài bức ảnh:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0535.jpg

Mực hấp gừng.....

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0538.jpg

Ghẹ này hơi nhỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0542.jpg

Tép rang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0537.jpg

Đây mới là tôm nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0541.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0540.jpg

Cá thu kho, và canh chua nữa...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0539.jpg

hoaxuongrong
04-08-2009, 16:42
Trời ơi, nhìn lại mấy món ăn mà em nuốt nước miếng ừng ực. Sao lên hình nó hấp dẫn wá vầy nè.

2LúaMiềnTây
05-08-2009, 09:43
Tiếp:

Ăn tối xong chúng tôi ra ghế đá ngồi 8, đợi cho bao tử làm việc một tý rồi leo lên hải đăng ngồi hóng gió đêm. Trên này gió thổi mát rượi, mọi người cười cười nói nói, lúc thì chìm đắm theo điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc mobile phone của ai đó làm cho khung cảnh thật là lãng moạn. Nhìn lên bầu trời thì đầy sao và có một ngôi sao rất to và sáng đang lấp lánh, xung quang là triệu triệu vì sao khác. Nhìn ra biển xa xa thì những chiếc thuyền đánh cá và câu mực đêm phát ra vô vàn những ánh sáng màu xanh tím chẳng khác nào những ngôi sao trên bầu trời kia.
Hơn 11h đêm chúng tôi di xuống chuẩn bị ngủ, để lấy sức sáng hôm sau còn đi đú đởn nữa...

Sáng hôm sau mới 4h30 là anh Dũng đã đi ngang phòng gọi chúng tôi dậy để ngắm bình minh trên biển, và cũng là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Tranh thủ vệ sinh cá nhân xong chúng tôi leo lên 108 bậc thang đế lên lại đỉng hải đăng và ngồi chờ, ai cũng súng ống sẵn sàng...

Ảnh ọt lúc này thì khá nhiều nhưng xin chọn lọc 1 số ảnh tiêu biểu để chia sẻ với bà con:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4367.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4372.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4432.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0216.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam070.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam090.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0248.jpg

2LúaMiềnTây
05-08-2009, 09:58
Bình minh đang lên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0199.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0206.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0210.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0224.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0202.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0207.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0208.jpg

2LúaMiềnTây
05-08-2009, 10:15
Hải đăng Đại Lãnh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0254.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4434.jpg

Đây chính là cái đèn chiếu sáng trên nóc hải đăng, xoay 1 vòng là 10s

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0214.jpg

Từ hải đăng nhìn xuống

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0241.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0212.jpg


Tập thở cái

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0220.jpg

2LúaMiềnTây
05-08-2009, 10:29
Sau khi chụp ảnh chán chê thì chúng tôi xuống ăn sáng, đã nhờ mấy anh nấu dùm 1 nồi cháo gà. Gà rất ngon nha, là gà vườn nên thịt rất dai và thơm. Nhấm nháp tý chúng tôi lại kéo xuống bãi đá gần đó chụp ảnh tiếp, gần đấy có mấy bụi cây dứa gai, các mỏm đá nhô ra sát biển trông rất đẹp mắt. Lúc này cản giác như biển thật gần, tưởng chừng như chỉ đưa một cánh tay ra là đã với được tới biển rồi.
Vì thế, tụi tôi quyết định tắm biển, tiếc là lúc tắm biển không mang máy ảnh theo để chụp. Biển rất đẹp, trong xanh, nhìn thấy cát trắng ở dưới đáy, đặc biệt là không có nhiều sóng.

Quả dứa gai còn xanh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4474.jpg

và đã chín, nghe nói có thể dùng làm thuốc trị bệnh đau thận

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4475.jpg

Hoa muống biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0226.jpg

Sức sống......

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0236.jpg

Em gái làm duyên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0245.jpg

Em trai cười bẽn lẽn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0259.jpg

2LúaMiềnTây
05-08-2009, 10:45
Sau khi tắm biển lên thì chúng tôi chia tay với anh Dũng và anh Bình rồi xuống núi. Đi khoảng 25 phút thì tới nhà chú Mười. Cũng hơi khát nên ngôi nghỉ mệt, gọi 1 ca trà đá và chuẩn bị hành trang lên đường. Đang ngồi ăn bánh solite thì chúng tôi nhận được phiếu tính tiền là như vầy:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0264.jpg

Thì ra hôm qua dẫn đường lên hải đăng phải trả công 50k, vậy mà bây giờ chúng tôi mới biết...

Trên đường đi ra lại đèo Cả, lúc này đã 9h30, trời quang đãng và biển lại càng xanh biếc.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0273.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam119.jpg

Ra ngã 3 quẹo trái, hướng về Vạn Ninh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0332.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam117.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam120.jpg

Qua khỏi đèo Cổ Mã là đến một ngã 3 để rẽ trái đi vào Đầm Môn (17km)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0275.jpg

songvabien
05-08-2009, 18:49
e nhớ quá cái cảm giác buổi tối khi ở trên hải đăng vừa nghe nhạc , vừa ngắm sao , gió thì mát rượi ...............ôi nhớ quá đi cái cảm giác đó

Boony
05-08-2009, 22:43
Nhớ thật, tiếc mỗi lúc đó chẳng có lon bia :D.

Cho vài cái sắc màu bình minh xem nào. Các bác nhà mình bắn phá lúc này ghê lắm đây (c)

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_05941.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0652.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0606.jpg

buratino
05-08-2009, 23:45
Boony làm màu mạnh nhỉ hìhì.. đêm hôm ở Hải Đăng ngồi uống rượu say mềm cùng anh Bình, lên đỉnh ngồi lúc 1h sáng, gió thổi lồng lộng, cảm giác như được cưỡi gió bay lượn (thiếu mỗi cái chổi nữa là đủ bộ :D). Thật tuyệt vời lắm lắm, sáng hôm sau lại dậy sớm ngồi đón bình minh lên. Cảm giác đó khó có thể có lại lần thứ 2 ;). Mình đảm bảo rằng chỉ cần đếm đủ 108 bậc cầu thang và đi kô nghỉ là bạn có thể làm được bất kỳ cái gì đó ;)

Góp vui cùng các bạn tấm hình chụp bình minh nhé

https://i206.photobucket.com/albums/bb165/buratinovn9799/IMG_3826resize.jpg

Boony
06-08-2009, 00:15
Ấy ấy, em chả làm mầu làm mè gì đâu nhá. Chẳng qua e chỉ chỉnh contrast trên máy tí thôi :D. Mà chắc là do em nghỉ nhiều quá nên mới đếm ra tới 109 bậc :Dam

Bạn buratino có cái quả mặt trời đẹp quá, hôm í mặt trời của bọn tớ bị mây ăn mất hết, chỉ loe loé mới tức :T

hoaxuongrong
06-08-2009, 10:14
Chuyến đi này trải qua thật nhiều cảm giác. Trên những con đường làng, chúng mình đã được hít căng lồng ngực những mùi vị quen thuộc: mùi lúa non mát rượi, mùi muối biển mặn nồng, mùi nước nắm, mùi cá khô, mùi rơm khô ngọt lành và cả mùi khói đốt đồng gợi lên những cảm giác xa xăm. Chẳng thể diễn tả hết cảm giác thích thú khi mắt được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp, mũi được ngửi những hương vị quê hương, da được mơm man bởi cái nắng, cái gió, cái nước miền Trung. Tất cả những cảm giác ấy lung linh, sống động đến nỗi, ở trong nó tôi dường như không bắt kịp bằng tất cả các giác quan của mình.
Chẳng thề đếm hết bao nhiêu lần chúng mình hít hà: " Trời ơi, đẹp wá, đẹp đến nghẹt thở". Trong những khoảnh khắc đó chúng mình quên mất bụng mình đang đói, chân mình đang mỏi. Làm sao thờ ơ được trước một cây cầu ọp ẹp bằng ván bắc qua sông dài hun hút, một cái chợ nhỏ họp bên bờ đầm, mấy chị đi cào hến, bắt nghêu cười khoe hàm răng trắng, giọng Phú Yên trên môi đặc sệt, nghe thương thế. Những tia nắng chiếu trên mặt biển trắng lóa, xanh ngăn ngắt. Trẻ con chơi đùa dưới cái nắng gay gắt, thong dong.
Tôi đã ngây dại trước một bình minh trong vắt, nước biển xanh trong vắt. Tôi lội xuống bãi tắm dưới chân mũi Đại Lãnh, sự va chạm đến tê người của nước của cát với da thịt mình. Cái vị nồng của biển, cái rộn rã ban mai, cái không khí trong leo lẻo này, hay sự buốt lạnh truyền lên từ gan bàn chân nếu ko đi làm sao cảm nhận được.
Chao ôi là nhớ.
Sau mỗi chuyến đi lại thèm được đi. Cuộc đời là những chuyến đi.Ai mà hứa được những cái đẹp, cái chua xót, xốn xang không ngừng tuôn chảy trên mỗi bước đường?
Anh Lang, chi Boony, anh lờ đờ, cả nhà ơi... post tiếp hình nha.

2LúaMiềnTây
06-08-2009, 12:40
Trời hu hu, các pác vừa mới đi mà em ko biết, nếu biết sẽ làm tình nguyện viên (free) cho các pác, lần sau nếu có đi nữa thì hú em với nhé bác 2lua nhé ([email protected])

Ok, thanks bạn, phải chi biết bạn sớm hơn thì tốt rồi...
Tuy nhiên nhóm mình cũng quen cung đường này nên không có gì là khó cả...
Mình thắc mắc là bạn ở Hà Nội hay Phú Yên? Chắc bạn ở ngay Sông Cầu phải không? cách Hà Nội 1111km.........(c)

2LúaMiềnTây
06-08-2009, 13:14
Từ ngã 3 rẽ trái đi vào bán đảo Hòn Gốm, đường này rất đẹp. Đường đẹp mà cảnh hai bên đường cũng đẹp. Trời xanh, nắng vàng, biển xanh, cát trắng, sóng vỗ rì rào...làm tôi nhớ lại bài hát "Sóng Tình" của nhóm MTV: "Này người yêu dấu ơi, em đã nghe gì trong tiếng sóng, biển xanh với nắng hồng..."

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0267.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0274.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0277.jpg

2 công dân Việt Nam

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0285.jpg

đây nữa nè....

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0278.jpg

Tôi nghĩ Vĩnh Yên là tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc cơ chứ, giờ sao nó lại hiện diện ở đây?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0273.jpg

Những địa danh nghe lạ lạ thế này rất thu hút tôi...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0275.jpg

Xin thưa với các ace là toàn bộ hình em post lên là hình nguyên bản gốc, do em không biết chỉnh sửa bằng Photoshop, nên nếu không được đẹp thì mong ace thông cảm. Thêm phần nữa là máy em cũng thuộc loại cùi nên không dám sánh với mấy anh chị súng ống đầy đủ. Và trong những phần sau này thì em có sử dụng một số hình ảnh từ máy của các thành viên khác trong đoàn.

Boony
06-08-2009, 15:18
É, nói vậy là hình đẹp nhờ photoshop hết sao :Dam

Bãi biển xanh mê ly này theo như em được biết thì có tên gọi là Bãi Na

Toàn các công dân yêu nước
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0676.jpg

trẻ trung & nhí nhảnh :L
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0690.jpg

2LúaMiềnTây
08-08-2009, 09:56
Dù dưới trời nắng chang chang lúc đúng Ngọ (12h) nhưng vẫn không làm chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Chụp tấm ảnh khoe chân đó xong cả đoàn đi tiếp, chỉ còn mấy cây nữa là đến đồn biên phòng rồi.

Đường đi tiếp đây:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam140.jpg

Người dân tại đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0296.jpg

Cát trắng tinh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam127.jpg

Đường lên trời

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0288.jpg

Đường xuống biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0291.jpg

Xuống sát tí nữa..............

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0276.jpg

2LúaMiềnTây
08-08-2009, 10:29
Qua hết khúc cua này là chúng tôi đến được với làng du lịch Đầm Môn, sát bên là đồn biên phòng 358:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0289.jpg

Theo như lịch trình chinh phục hòn Đôi thì chúng tôi có 3 hướng như sau:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/muiDoi.jpg

Hướng màu đỏ là đi thuyền từ Vĩnh Yên, không được vì không có bãi thuyền. Phương án 2 màu vàng là bộ băng qua sa mạc cát (7km) để ra được mũi Đôi, rồi tìm thuyền thúng đi ra hòn Đôi, tuy nhiên cách này cũng không khả thi vi đi bộ 7km qua 1 bãi cát lúc 12h là điều không tưởng. Cát nóng dưới chân, nắng nóng trên đầu, rồi thêm vào đó ba lô, bị gậy tùm lum, không có cây cối gì che chắn hết, làm sao mà đi nổi. Rồi chuẩn bị thêm 7km về nữa. Nên chúng tôi quyết định thuê thuyền đi theo hướng màu xanh, nghĩa là đi đường vòng, đi hết vịnh ra đến cửa biển rồi vòng lại, quá xa, hỏi thời gian đi mất bao lâu thì anh chủ thuyền nói là đi về khoảng 4 tiếng. Lúc này đã gần 1h trưa, chúng tôi quyết định đi luôn, cùng lắm là 6h về đến đất liền lại. Mọi người nói là chỉ cần anh ra tới hòn Đôi xong cập đảo cho bọn em chộp vài bức ảnh rồi lên thuyền dong về ngay...(nhưng sự thực như thế nào? Chút xíu sẽ biết,.....hehehe)...:D

Lưu ý trong bản đồ có một chi tiết sai đó là bên cạnh mũi Đôi là hòn Đôi chứ không phải hòn Đầu, và chúng tôi đã đến trông tận mắt nơi đó.

Nhóm chúng tôi có 11 người cùng với 5 người nhóm anh Hòa là 16 người. Vì lúc đầu giá là 2.000k, nhưng nói chỉ có 16 người thôi anh tính 1.600k cho chẵn. Ok luôn, lên đường.

Thuyền là đây.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0286.jpg

Trên thuyền rất rộng và đủ sức chứa khoảng 20 người, trước khi lên thuyền thì chúng tôi mua sẵn bánh mì, chả lụa, chôm chôm, táo, 2 thùng nước khoáng Vikoda và 1 thùng đầy đá.
Khởi hành thuyền lướt sóng rất êm, chúng tôi tranh thủ ăn bánh mì lấy sức. Trời biển xanh trong vắt, cảm giác lúc này thật thích thú, chúng tôi tranh thủ ụp vài pô ảnh...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC_3223.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC_3218.jpg

Ngồi nhiều quá ngay mũi tàu làm thuyền chạy muốn hết nổi, hix...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0293.jpg

2LúaMiềnTây
08-08-2009, 11:31
Mặt ai cũng rạng rỡ và tươi như hoa (hoa gì thì không biết)....
Mà thường thì ăn no xong người ta hay buồn ngủ, hỏi anh tài thì ảnh nói mới đi được 1/3 đoạn đường, nên ai cũng tranh thủ tìm chỗ chợp mắt. Chỉ còn có vài ba người là còn hứng thú ngắm cảnh, trong đó có 2 lúa, lờ đờ và bé Hằng...Lênh đên trên biển thì cũng chẳng thấy có gì ngoài một màu xanh thẫm của trời và biển như hòa vào làm một, tranh thủ máy còn nấc pin cuối cùng 2 lúa chộp vài ảnh:

Trời và biển qua ô cửa thuyền. Lúc này sóng rất êm ả...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0297.jpg

Qua hết đoạn này là chúng tôi ra tới cửa biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0302.jpg

Đây chính là bãi cát mũi Đôi, nếu chúng tôi băng qua sa mạc cát 7km thì sẽ đến được nơi này, nhưng để ra hòn Đôi thì phải đi thêm nữa. Nhìn trên bản đồ thì thấy gần như vậy nhưng thật ra đi bằng thuyền mà thấy rất xa.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0308.jpg

Nhìn đoạn cuối của vịnh biển tôi nhìn thấy ờ tít đằng xa hình như có 1 cây cờ đỏ treo trên bán đảo thì phải, nhưng tôi không chắc lắm. Cố gắng hết sức tôi zoom tối đa tiêu cự máy ảnh và hốt được cái này, chỉ còn 1/3 cây cờ. Chẳng là gió biển ở đây mạnh quá đã thổi rách bươm cây cờ tự lúc nào, mất luôn cả ngôi sao vàng, chỉ còn chút ít màu đỏ còn sót lại trên cột cờ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0294.jpg

Ra đến cửa biển, lúc này trời thì nắng chang chang, càng đi ra xa sóng càng lớn và gió thổi càng mạnh. Gió biển mang theo hơi nước với muối phất vào mặt tôi là nhòe đi cặp mắt kính làm tôi phải kéo áo thun lên lau chùi liên tục. Còn khuôn mặt thì dính đầy những hạt muối nhỏ li ti, nghe mặn chát. Ngồi bên mạn thuyền mà nghe sóng vỗ ầm ầm, từng con sóng cao vút liên tục đập vào thuyền, nghe rào rào. Thuyền lắc lư mãnh liệt, tôi thấy từng ngọn sóng vụt lên thật cao, nước biển tạt vào trong thuyền, làm bọn tôi ướt át. Có người giương dù lên che lại, gió thổi mạnh làm muốn rách chiếc dù luôn (tranh thủ xếp lại lẹ). Sóng vừa vút lên cao thì lại hạ xuống thật thấp, làm mũi thuyền lại bị chúi xuống, cứ như là một chiếc xe đang tuột dốc, mà dốc thật sâu, thật đáng sợ. Mọi người trên thuyền bắt đầu có triệu chứng say sóng, đầu tiên là cô bạn chí cốt của tôi:
- Êh mậy, sao tao mệt quá?
- Bị gì, có sao không?
- Chóng mặt quá, đầu óc quay cuồng.
- Chắc mày bị say sóng rồi.
- Lấy cho tao chai dầu trong ba lô của tao (mặt quá nhăn).
....
- Nè...(xa qua không lấy tới, mà thuyền quá lắc lư đi không được...)
- Anh Thái ơi, qua đưa chai dầu cho nó dùm em, nó bị say sóng rồi.

Tôi nhìn theo, anh Thái đưa chai dầu, rồi dìu nó qua cái ghế, nhường chỗ cho nó nằm dài xuống, lấy áo khoác che lên mặt, cố gắng tìm quên cảm giác khó chịu đó.
Tiếp ngay sau đó là vài người nữa, cùng một triệu chứng, chóng mặt, quay cuồng, buồn nôn...tôi hỏi anh lái tàu còn bao lâu nữa thì đến hòn Đôi, anh nói khoảng 30 phút nữa. Thôi vậy thì ai cũng tranh thủ tìm chổ nằm hay lằm gì đó cho qua khoảng thời gian này. Lúc này thì ôi thôi đủ kiểu nhắm mắt, ngủ ngồi, ngủ nằm, dựa vào vai nhau, gối đầu lên đùi người khác...mà lúc này thì không tiện chụp ảnh lại lắm nên không có tấm nào.

Trong khi mọi người ngủ thì tôi cẫn chưa buồn ngủ, Lờ Đờ ngồi dãy ghế trước tôi, đang tám chuyện với nhóm anh Hòa, Boony ngồi kế bên cũng bắt đầu buồn ngủ, tôi quay ra sau thấy mọi người đã nhắm mắt, chỉ có Hằng là còn tỉnh táo. Và không đầy 5 phút sau, tôi nhìn ra mũi thuyền, hòn Đôi đã hiện ra trước mắt tôi, tranh thủ máy còn pin, tôi chộp lấy từ xa.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0298.jpg

Tiến lại gần chút xíu tôi làm tấm nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4488.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4484.jpg

titigold
08-08-2009, 13:02
Hey da, khúc này may mà có Hai Lúa kể lại chứ thật ra khúc này không có ấn tượng chi hết luôn. Say sóng nằm bẹp dí trên thuyền. Nhục ơi là nhục nhưng mà mình còn đỡ nhục hơn 1 người hihi. Lần sau lại đi Cực Đông tiếp. Giờ em bế quan tu luyện hy vọng sẽ hết say sóng. hức hức

2LúaMiềnTây
08-08-2009, 13:03
Gần hơn xíu nữa........

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0306.jpg

Lạ thay những hòn đá trên hòn Đôi được thiên nhiên khéo xếp đặt, hòn này nằm chông chênh trên hòn kia mà không rớt xuống, nhìn vào khéo tưởng tượng thì thấy như hình 1 con chim két đang vươn mỏ về phía trước...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0308.jpg


Chúng tôi tiến đến sát hòn Đôi nhưng thật sự không có bến để cập thuyền vào, lúc này chỉ cho tàu chạy chầm chậm để ngắm và chụp ảnh thôi. Có 2 lý do không lên đảo được, một là do sóng quá lớn, thuyền lắc lư dữ quá, mà sát bờ toàn là đá tảng loại to, thuyền mà lại gần sóng đánh va vào đá thì chỉ có nước bể thuyền, chìm xuống nước thì chắc cả lũ làm mồi cho cá. Dù trên thuyền có trang bị đầy đủ áo phao nhưng liệu có bơi nổi giữa đại dương mênh mông này không?
Lý do nữa là chúng tôi thấy trên mấy hòn đá to có mấy chữ viết bằng sơn trắng "CẤM XÂM NHẬP" hay "KHU VỰC QUÔC CẤM", trên đảo có 1 trạm canh gác có tấm biển đỏ mà chúng tôi không nhìn thấy viết gì, và có 1 ca nô tuần tra neo đậu gần đấy. Anh Lang dùng hết nội công zoom máy hết cỡ thì chụp được cái chòi canh cùng tấm biển đỏ...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4486.jpg

Nội dung tấm biển báo đó là "Cấm Xâm Nhập, theo quyết định 455 và chỉ thị 18 của UBND tỉnh Khánh Hòa".

Cuối cùng là chúng tôi chỉ được đến đây ngắm nhìn thôi mà không được lên, thôi kệ coi như là cũng đã đến cực Đông rồi, chỉ có cái là không được đặt chân lên đó thôi, thuyền chúng tôi chạy hết 1 vòng quanh hòn Đôi rồi quay về. Ngay mỏm đá xa nhất của mũi Đôi còn có 1 hòn đá nhỏ xíu nữa nhô lên khỏi mặt biển, trông xa như 1 con rùa con vậy. Có nghĩa là hòn đá con rùa này nằm chính giữa mũi Đôi và hòn Đôi, chớ dại dột mà giong thuyền vào giữa chỗ này kẻo trúng đá ngầm bên dưới là coi như xong phim.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/IMG_0305.jpg

Khi thuyền vừa quay lại thì nhìn được tổng thể cảnh hòn Đôi như vầy:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC_4489.jpg

Nhìn từ xa thì nó chỉ cách mũi Đôi có 1 khoảng nhỏ xíu, như khi đến gần thì cái khoảng ấy là mênh mông, không thể nào bơi thuyền thúng từ mũi ra hòn được, không thể nào, sóng rất lớn đập vào 1 phát là chìm ngay. (giống như bạn Còi To ấy...)

hoaxuongrong
08-08-2009, 13:31
hoizzz, xin đính chính lại là khi tàu tới Hòn Đôi thì Duyên Mới cũng ráng lếch dậy làm vài tấm hình cho nó có zới đời. Dẫu sao cũng tốn tiền thuê thuyền, tốn thời gian lênh đênh trên biển. Chụp xong mình tranh thủ đánh dấu cực Đông bằng cách ói một phát: bánh mì, dưa leo, thịt chả, chôm chôm...đành làm mồi cho cá.
Và xin thưa bà con cô bác, tớ đã chiêm ngưỡng cực Đông với một cái dạ dày hoàn toàn trong sạch, một đôi mắt lấp lánh sắc cầu vòng.
Haizzz, cảm giác say sóng trên biển Đông cũng đáng nhớ wá nhỉ. Đâu phải ai cũng được say như mình đâu, hỉ.

langbiang
08-08-2009, 13:35
É, nói vậy là hình đẹp nhờ photoshop hết sao :Dam

Bãi biển xanh mê ly này theo như em được biết thì có tên gọi là Bãi Na

Toàn các công dân yêu nước
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0676.jpg

trẻ trung & nhí nhảnh :L
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0690.jpg

Nhìn mấy hình này làm anh tiếc là đoạn này ... anh đang ăn đậu phộng đường gần ... Vạn giả :)). May mà còn ké mấy tấm ảnh kỷ niệm này.

Nhớ Phú Yên - Khánh hòa, nhớ bãi cát dài, nhớ biển xanh và đẹp không thể tả.... quá bà con ơi!

2LúaMiềnTây
08-08-2009, 13:39
Khi quay thuyền trở về thì sóng vẫn đập mạnh và thỉnh thoảng từng đợt nước biển vẫn tạt mạnh vào trong thuyền. Và tôi cũng cảm thấy trong mình hơi mệt mệt, chắc cũng sắp...rồi đây...tôi luôn tự hào là không bao giờ bị say khi đi tàu đi xe, thậm chí cả đi máy bay. Nhưng bây giờ cũng đã thấm mệt sau 1 khoảng thời gian bị dồn dập bởi những ngọn sóng dữ.

Máy ảnh đã hết pin mà đã xem cực Đông xong tôi nghĩ cũng chẳng còn gì để chụp nên định lui ra sau khoang thuyền định nằm nghỉ. Ở phía sau khoang thuyền này là nơi mà cả nhà nãy giờ kêu là rất khó chịu khi ở đây. Nào là tiếng máy tàu xình xịch, rồi mùi dầu, xăng...hăng hắc làm không thở nổi. Nãy giờ tôi ngồi ngoài mũi thuyền nên đâu có biết cái mùi đó. Giờ thì tối bất chấp mùi gì, cùng may là tôi bị viêm mũi nặng nên cũng không nghe rõ mùi dầu gì đó lắm, lấy 1 cái áo phao gối đầu và dỗ mình vào giấc ngủ. Thế là tôi thiếp đi được chút ít, khi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã gần 5h chiều. Lúc này thuyền đã đi vào được trong vịnh nên sóng đã hết rồi.
Tôi ngồi dậy, uống ngụm nước và ngồi bắt chuyện với anh lái tàu, vì lúc này đứa cháu của anh đã lên lái thế cho anh.
- Còn bao lâu nữa là vào bờ hả anh?
- Khoảng 40 phút nữa đó.
- Vô trong đây ít sóng hơn lúc nãy, ngoài đó sóng to quá.
- Đúng rồi, lúc nãy mình đã ra biển Đông rồi.
- Em thấy anh và thằng em còn tỉnh quá, mình đi biển riết rồi quen hả anh? chứ tụi em say dữ quá.
- Ờ, thì quen rồi...thấy bình thường
- Người ta có hay thuê thuyền đi ra hòn Đôi nhiều không anh/
- Cũng thỉnh thoảng mới có nhóm người đi, mà thường người ta đi buổi sáng, chứ ít ai đi buổi chiều, chiều sóng to dữ lắm.
- Sáng mấy giờ anh?
- Khoảng 9h đi là vừa, ra đó 12h sóng vừa lên là mình quay về.
- (suy nghĩ...ặc, mình thì đi ngay lúc 12h30, ngay lúc sóng to, hèn chi có nhiêu sóng là hứng trọn hết) tụi em đi ngay 12h trưa nên ghê quá.
- ừh, tại anh em thích đi thì mình chịu thôi, chứ đi giờ này sóng "gớm" lắm, mình ngại đi lắm.
- Cũng nguy hiểm ha anh !
- Đúng rồi, đi ra đó đâu dám lại gần đảo, sóng mà đánh dạt thuyền vào đá là coi như xong. (chỉ tay vào đống áo phao anh nói), lúc đó coi như mạnh ai nấy bơi. Ở trong vịnh như vậy mình có gì thì còn có người cứu, chứ ở ngoài đó biển bao la có ai đâu.
- Hix...

Nghe xong tôi rùng mình, lén nhìn ra phía trước, mọi người còn ngủ say sưa. Tôi thầm nhủ trong lòng "cái bọn điên" này cũng may mắn thật. Trước khi đi còn hùng hổ tuyên bố là sẽ đặt chân lên hòn Đôi, chụp hình, "oánh dấu" trên đó...mà giờ chưa vào đất liền đã nằm sải lai...cũng may mà chưa làm mổi cho cá, mà có khi rớt xuống chúng lại chê hổng chừng...:shrug:

Tôi lại nhìn mông lung về phía biển, biển chiều tuyệt đẹp, sóng cuộn dịu êm chứ không còn hung dữ như lúc trưa nữa...tôi có thề nhìn thấy mấy con tôm hay sứa trong suốt dưới biển.

Nắng chiều đã chiếu sát mặt biển, đây đó những nhà bè trên sông để đánh bắt cá

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4491.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4492.jpg

2LúaMiềnTây
08-08-2009, 13:46
Nhìn mấy hình này làm anh tiếc là đoạn này ... anh đang ăn đậu phộng đường gần ... Vạn giả :)). May mà còn ké mấy tấm ảnh kỷ niệm này.

Nhớ Phú Yên - Khánh hòa, nhớ bãi cát dài, nhớ biển xanh và đẹp không thể tả.... quá bà con ơi!

Tội nghiệp nhất là Lang nha...
Không say, rất tỉnh, nhưng bị đậu phộng đường quài :T:T
Lúc thuyền cập bến là anh phải làm xe ôm đưa bạn anh Hòa ra quốc lộ 1 để đón xe về Đại Lãnh, trong khi đó xe lờ đờ thì bị bể bánh trước ngay đồn biên phòng. Làm cả đám ngồi uống cà phê đợi thay ruột xe, trong khi đó Lang đang "đứng đường" (đứng 1 mình chờ đoàn ngay ngã 3 Đầm Môn), lúc chạng vạng tối...đường thì vắng hoe mà thân trai dặm trường đứng đường nữa, (mà sao hông thấy ai hốt hết...=)), điều này nhớ coi lại nhe Lang...(NT))...

Chúng tôi gặp được Lang ngay đèo Cổ Mã, thế là cả bọn nhắm hướng Vạn Giã thẳng tiến (khoảng 26km), vì đã có hẹn về nhà bạn Đức ăn nhậu ở đó. 7h10 chúng tôi đến TT. Vạn Giã, vào nhà Đức tắm giặt, tẩy sạch ô uế cả ngày nay rồi cùng nhau đánh chén. (beer)
Lại ăn đồ biển có sò lông nướng rưới mỡ hành, mực nướng chao và mực hấp gừng, canh cải ăn cơm. Làm vài lon bia cho thấm vọng xong ngồi 88 chút đỉnh. Định đi karaoke nhưng ai cũng mệt sau 5h lênh đênh trên biển giờ đầu óc còn quay cuồng. Một số ngủ, một số tám, một số gầy sòng (có 2 lúa (BB)), cũng tầm 11h tất cả đả đi ngủ...

Thế là hết ngày thứ 7, còn ngày Chủ Nhật để mai Chủ Nhật kể tiếp he...

Chắc hẳn các bạn biết chương trình LOVEBUS của HTV, có 1 chiếc xe bus chở những người còn cô độc đi với nhau và trong suốt hành trình họ sẽ có cảm tình với nhau, để rồi yêu nhau, để rồi xuống xe đi về và sánh đôi...
Trong suốt chuyến đi này cũng đã nảy sinh một mối tình rất trong sáng giữa các thành viên trong đoàn, mà không biết là tình bạn hay tình yêu??? Mà nếu có chắc phải goi là LOVEMOTORBIKE vì đi bằng xe máy chứ đâu có đi xe bus...

songvabien
08-08-2009, 16:22
"Chắc hẳn các bạn biết chương trình LOVEBUS của HTV, có 1 chiếc xe bus chở những người còn cô độc đi với nhau và trong suốt hành trình họ sẽ có cảm tình với nhau, để rồi yêu nhau, để rồi xuống xe đi về và sánh đôi...
Trong suốt chuyến đi này cũng đã nảy sinh một mối tình rất trong sáng giữa các thành viên trong đoàn, mà không biết là tình bạn hay tình yêu??? Mà nếu có chắc phải goi là LOVEMOTORBIKE vì đi bằng xe máy chứ đâu có đi xe bus..... "

nếu thế thật thì nhà mình phải ăn mừng cái nhỉ vì khi đi thì một mà khi về thì 2 . Nhờ chuyến cực đông này mà bớt đi 1 kẻ cô đơn a Tâm hỉ .

Boony
08-08-2009, 20:10
Ké 2lúa tẹo.

Đường vào Đầm Môn đều phủ đầy màu vàng của nắng, màu xanh biếc của biển và trời nhưng lại tạo 2 cảm giác trái ngược nhau.
1 bên là bờ cát trắng cháy bỏng dưới cái nắng chói chang, đứng trước mặt biển mênh mông thấy con người mình thật nhỏ bé
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0683.jpg

1 bên lại êm đềm mát dịu với hàng dừa soi bóng trên những thảm muống biển, vài chiếc thuyền phơi mình thảnh thơi, mới gần gũi làm sao :L
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0672.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0673.jpg

Dọc đường tàu vào Mũi Đôi, khéo làm sao những hòn đá không làm chán mắt người nhìn
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0692.jpg

Mũi Đôi - Cực Đông iu dấu của em. (Để có được bức hình này em đã phải dùng tất cả sức lực cuối cùng với tốc độ 1/1000s & nhanh chóng ....đi về nơi xa nên chỉ có được 1/2 Mũi Đôi :()
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0706.jpg

namnguyen
08-08-2009, 23:26
Các bạn đã tận mắt nhìn thấy Mũi Đôi, mình chưa làm được điều đó. Hồi tháng 6, đi cùng cô bạn đến Đầm Môn, hỏi thuê thuyền, thuyền hét giá 1tr2 (có 2 người). Chuyển phỏm qua đi bộ, ra nhìn thấy sa mạc trắng và nghe chú biên phòng nói đi 7-8 km tới Mũi Đôi, cô bạn nói: anh đi 1 mình ey. Kết quả: đi thẳng ra Đại Lãnh ăn lẩu mực.
Tiếc.

2LúaMiềnTây
10-08-2009, 14:28
Chủ Nhật 26/07/2009...

Sáng thức dậy được cũng là 7h kém, vậy mà có người 6h đã dậy đi tắm biển với Đức rồi...(ai vậy, lên tiếng coi?).

Thay đồ đi ăn sáng, phương tiện là "xe căng hải", ăn bún cá và bánh canh chả cá.

Đường quê

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam173.jpg

Quán cóc là đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0311.jpg

Lang ăn quá xấu nha, chu mỏ húp...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0312.jpg

Còi thì ăn quá dữ, ăn hết 1 tô bún zòy chơi thôi 1 tô bánh canh nữa...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0313.jpg

Tráng miệng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0314.jpg

2 em này thi ăn àh?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0315.jpg

2LúaMiềnTây
10-08-2009, 14:52
Ăn sáng xong chúng tôi đi uống cà phê quán gần đó, xong về nhà chuẩn bị đồ đi lên suối chơi. Theo lịch trình thì định đi vào Ninh Hòa chơi nhưng sau đó cả đám đã đổi ý là đi chơi ở suối cho mát, chứ đi Dốc Lết thì nắng quá và cũng không có gì khác Đầm Môn. Mà Đầm Môn thì mới đi hôm qua.
Chúng tôi mua theo bánh mì và chả cá để lên suối ăn trưa, mua thêm dưa hấu và bưởi để tráng miệng. Chúng tôi dừng tại đổ xăng và chờ đợi Thủ Quỹ đi mua thức ăn, trong khi chờ đợi thì tôi phát hiện ra xe mình bị bể bánh sau, cũng may là gần đó có tiệm và xe nên đẩy vào luôn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0317.jpg

Thủ phạm là đây, 1/2 cây...tăm xỉa răng tre. Ác thế, cây bằng tre mà nỡ lòng nào đâm thủng xuyên lốp ruột làm thủng 2 lỗ mới ghê chứ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0318.jpg

Làm em phải vá ép

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0320.jpg

Mọi người đứng ở cây xăng đợi đi chung luôn 1 thể

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0319.jpg

Trong khi chờ đợi thì lờ đờ đi bộ lại và hỏi em sao lâu thế? em nói là tưởng đâu 1 lỗ nên vá ép, ai ngờ khi và xong thử lại nước lần nữa để tra vào lốp thì phát hiện nó thủng thêm 1 lỗ nữa ở bên kia, làm phải vá bằng keo dán cho tốc hành. Phài ngồi chờ thêm, lờ đờ châm điếu thuốc hút rồi phán 1 câu: Sao mà nó xui...ta nói...:LL

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0321.jpg

Boony
10-08-2009, 15:50
Em có cái ảnh độc nì cả nhà ơi :LL

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0716.jpg

2LúaMiềnTây
10-08-2009, 16:43
Đi vòng vèo vào con đường quê vắng vẻ và không mấy bằng phẳng, khoảng 3km tính từ quốc lộ chúng tôi đã đến với đập nước Đồng Dứa, nơi đây có 2 dòng suối chảu hòa vào nhau tạo thành 1 cái đập nước lớn và đẹp. Tiếc là lúc này đến đây cả nhà ai cũng nhảy xuống suối tắm nên không có nhiều hình ở suối này.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/ChiTam189.jpg

Chị thũ quỹ không xuống tắm mà ngồi trên bờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4550.jpg

"Tập thở" 1 phát...còn mấy tấm rất ư là sexy của lờ đờ, em không thở post lên...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4545.jpg

Và trong lúc chúng tôi đang ăn trưa tại đây thì 2 lúa nhận được 1 cuộc gọi từ bạn Buratino, phượt gia từ Hà Nội. Thì ra bạn ấy đang trong quá trình Xiên Vịt và đang ở Nha Trang và trên đường ra Đại Lãnh, bạn hỏi nhóm đang ở đâu để gặp mặt chào sân nhau chơi. Tôi chỉ đường cho bạn đến suối và chúng tôi có 1 buổi hội ngộ thật bất ngờ, chỉ tiếc là nhóm bạn không đến sớm 1 tý vào hôm qua để có thể cùng nhóm tôi chinh phục cực Đông, nếu được thì vui biết mấy...
Nhóm bạn Buratino đến chỗ gởi xe và nhóm chúng tôi cử 1 anh rất ư là đẹp zai ra đón 3 bạn vào, tại đường vượt qua suối hơi khó khăn, có nhiều hòn đá rất trơn. Tuy nhiên với ý chí và sự "pro" của dân phượt, nhóm qua suối dễ dàng và nhập bọn ngồi 88 với nhau...Ôi thôi đủ chuyện để nói, sau màn thăm hỏi xã giao về tên tuổi, nghề nghiệp thì chuyển qua đề tài phượt, chúng tôi ngồi nghe các bạn kể về hành trình đi từ SG về miền Tây của các bạn, rồi đi ra Phú Quốc...đồng thời cũng chia sẻ với các bạn về Hải Đăng Đại Lãnh và cực Đông mà chúng tôi vừa đi xong.
Ngồi ăn uống 8 chuyện không lâu lắm thì đến giờ nhóm chúng tôi phải về lại Tuy Hòa, trong khi nhóm 3 bạn mới đến chưa được bao lâu. Tuy nhiên Buratino nói nếu chúng tôi đi về thì nhóm bạn cũng sẽ rời chỗ này để ra Đại Lãnh luôn. Thế là tất cả chúng tôi cùng vượt qua suối để trở về. Nãy giờ thì không có chụp ảnh gì nhiều, nhưng khi cả đám đi ngang qua cái đập nước thì có làm mấy pô tập thở.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4600.jpg

Tất cả cùng khoe mông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4612.jpg

Một phong cách trẻ, một phong cách xì tin...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC_4609-1.jpg

tungcn
10-08-2009, 20:32
hi vọng quả KHEO MÔNG này không bác nào dzum lên=))

vuongdo
11-08-2009, 16:50
Chúc mừng các bác có chuyến đi thành công tốt đẹp
Sắp tới (20-8 đến 23 -8) bọn em cũng sẽ đến Phú Yên một chuyến. Nhân đây muốn hỏi bác 2LuaMienTay là đến Tuy Hòa thì có thể thuê xe máy ở đâu. Bác có kinh nghiệm gì bảo ban cho em với. Cảm ơn bác

tungcn
11-08-2009, 18:53
Em có cái ảnh độc nì cả nhà ơi :LL

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0716.jpg

cái này chắc chắn là lờ đờ nhà mình đang ngắm CẦU VỒNG rồi , ngoảnh mặt qua một bên luôn

hoaxuongrong
11-08-2009, 22:47
cái ảnh của lờ đờ đúng là độc thiệt nha. Giữa sông sâu biển cả mà bác í lựa được chỗ nằm thiệt là lí tưởng.

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 08:17
Chúc mừng các bác có chuyến đi thành công tốt đẹp
Sắp tới (20-8 đến 23 -8) bọn em cũng sẽ đến Phú Yên một chuyến. Nhân đây muốn hỏi bác 2LuaMienTay là đến Tuy Hòa thì có thể thuê xe máy ở đâu. Bác có kinh nghiệm gì bảo ban cho em với. Cảm ơn bác

Chào bạn, thật ra để thuê xe máy ở Tuy Hòa thì hơi khó, vì TH không phải là 1thành phố du lịch. Tuy nhiên bọn mình thuê được là do anh Thái có người bạn ở ngoài đó, nên nhờ anh ấy liên hệ thuê dùm. 2lúa nhớ là thuê của chú gì đó bán quán nước ở ngay số 2, Lê Thánh Tôn, ngay Thành Ủy Tuy Hòa. Thôi để mình cho bạn số đt của anh Thái có gi bạn gọi hỏi anh ấy nhe. :)

Real
12-08-2009, 08:23
Kẹt quá thì thuê xe của mấy bác xe ôm cũng được mờ ! Nhưng hình như giá cao hơn ~ 100K/ ngày

vuongdo
12-08-2009, 08:25
@ 2lúa, Realmic: cảm ơn 2 bạn nhiều. Chúc 2 bạn buổi sáng vui vẻ.

Có gì bạn 2lúa PM giúp mình số điện thoại a. Thái với.

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 09:23
Chụp xong mấy pô ảnh cả đám lại vượt 3km đường đất để ra lại QL1A, tại đây chúng tôi tạm chia tay với nhóm bạn Buratino. Nhóm bạn í về Đại Lãnh, còn chúng tôi thì về Vạn Giã lấy hành lý rồi ra lại Tuy Hòa. Đứng ngay ngã 3 mà bịn rịn chia tay, hẹn hò ngày tái nạm, í lộn tái ngộ, rồi bắt tay nhau, khóc lóc...cảnh này thật là xúc động...đậy và đầm ấm tình...phượt.

Ngay ngã 3 Thôn Phú Cang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4625-1.jpg

Lờ đờ bắt tay Buratino, hẹn ngày gặp lại (BB)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4627.jpg

Tới lượt 2 lúa (BB)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4628.jpg

Ảnh này mới nồng ấm nè, bạn Dũng đang buộc quai nón bảo hiểm lại cho bạn Còi trước khi chia tay...hix hix...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/phan2/DSC_4630.jpg

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 09:53
Vừa đến ngay đường ray xe lửa ga Tu Bông bị kẹt lại, tranh thủ thời cơ vớt vài pô...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0325.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0326.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0330.jpg

Ở ngay Vạn Giã cũng có cầu Hiền Lương, không phải chỉ có ở Quảng Trị đâu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0333.jpg

Trên cầu Hiền Lương nhìn về phía biển.....

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0336.jpg

Rời Vạn Giã chúng tôi quay về Tuy Hòa, trên đường đi thì ôm của tôi ngồi sau lia máy bắn tỉa tùm lum, do xe chạy nhanh nên tấm được tấm không. Có tấm nhòe nhòe mà hóa ra lại hay

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0346.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0422.jpg

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 10:04
Cây cầu này nghe tên lạ nhỉ, khi chạy qua rồi thì tôi mới hiểu vì sao? Chả là trên mặt cầu có nhiều ổ voi ổ gà, xe chạy qua nó xóc lên kêu ồ ồ ồ, thế là có tên Ồ Ồ (hé hé)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0338.jpg

Hai cô này thấy mình chụp rồi cũng dừng lại bon chen, không biết ai chụp được ai đây?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0340.jpg

Lại thêm 1 chuyến xe lửa bên kia cánh đồng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0344.jpg

Những ảnh ôm chụp được trên đường về.........

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0367.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0350.jpg

Lên Đèo Cả

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0353.jpg


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0381.jpg

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 10:12
Tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0406.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0405.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0407.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0403.jpg

Trên dãy núi đèo Cả này có 1 mô đá màu đen nhô sát ra biển, cua chữ U rất gắt, nên có tên là Cua Đá Đen.

Từ trên cao nhìn xuống

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0386.jpg

Cận cảnh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0390.jpg

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 10:15
Vài cảnh biển chụp từ trên đèo

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0376.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0378.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0373.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0358.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0357.jpg

2LúaMiềnTây
12-08-2009, 10:57
Núi Đá Bia, hay Hòn Vọng Phu miền Trung

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0412.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0411.jpg

Về đến Tp. Tuy Hòa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0424.jpg

Lên ngắm tháp Nhạn lúc mặt trời xuống núi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0439.jpg

Cửa tháp đóng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0442.jpg

Cầu Đà Rằng góc nhìn từ Tháp Nhạn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0434.jpg

Tp. Tuy Hòa hướng ra biển nhìn từ Tháp Nhạn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0444.jpg

petedy
14-08-2009, 13:01
Cám ơn bạn 2Lúa và tất cã những bạn trong nhóm Hành trình cực Đông đã ghi lại
1 chuyến đi rất hay, tài liệu phong phú và phong cãnh đẹp tuyệt.

vntuyen
15-08-2009, 08:29
Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi vui vẻ. Chả thế mà bạn Còi đành chia tay Net và dê nướng sớm.
Mũi đôi chứ hòn đôi thì ra ngoài biển rồi, còn đâu là cực nữa.
Theo tớ biết, Mũi Điện là tên bà con trong vùng hay gọi các ngọn hải đăng, vì chỉ có ngọn hải đăng là có ngọn đèn điện, bà con trong vùng trước kia chỉ toàn đèn dầu.

Các bạn bớt hình cá nhân và chọn lọc ảnh 1 tý thì quá tuyệt, vì viết ở đây không chỉ cho nhóm mà cho nhiều bạn khác.

Chúc các bạn có nhiều chuyến đi mới và có nhiều bài viết hay. (beer)

Boony
15-08-2009, 20:45
Em còn sót lại 1 góc cảnh đẹp của Tổ quốc :D.

Chắc do em may mắn nhặt được lúc này vì là người đi sau cùng của đoàn và chắc cũng do trời đãi :D.

Đầm Môn về chiều, trăng cao tít tắp
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0717.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0719.jpg

Son Hai
23-08-2009, 14:09
Như các ace phượt gia đã từng tranh cãi về điểm cực Đông của chúng ta: theo sách vở thì đó chính là Mũi Đại Lãnh trên đất liền, rồi có ý kiến cho rằng cực Đông lại chính là Hòn Đôi trên bán đảo Hòn Gốm.

cho hỏi chính xác 2 địa danh này nằm ở 2 tỉnh nào vậy :|

rockgarden
27-08-2009, 10:33
Hai địa danh này đều thuộc tỉnh Khánh Hòa bác ạ.

tungcn
02-09-2009, 00:52
Hai địa danh này đều thuộc tỉnh Khánh Hòa bác ạ.

bạn này nhầm rồi , ngọn hải đang Đại Lãnh nằm trong địa phận tỉnh Phú Yên , còn Mũi Đôi nằm trong địa phận tỉnh K.H,
một trong những lí do làm các bạn hay nhầm lẫn giữa 2 địa danh này là Khánh Hòa cũng có một địa danh là Đại Lãnh nằm giáp giữa Khánh Hòa và Phú Yên , lúc trước thì hải đăng Đại Lãnh thuộc K.H nhưng sau khi chia cắt tỉnh thì nó lại thuộc tỉnh P.Y;)

langbiang
02-09-2009, 21:54
Em còn sót lại 1 góc cảnh đẹp của Tổ quốc :D.

Chắc do em may mắn nhặt được lúc này vì là người đi sau cùng của đoàn và chắc cũng do trời đãi :D.

Đầm Môn về chiều, trăng cao tít tắp
https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0717.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff53/boony_album/Cuc%20Dong%2023-2607/IMG_0719.jpg

Sao cái màu xanh dị thường quá nhỉ? Sao đoàn chẳng ai thấy nhỉ ngoài ... boony (c)

A sure lúc này là anh đang bơ vơ giữa ở ngã 3 dưới đèo Cổ mã, đang sợ khiếp vì trời tối mà ngồi 1 mình chờ bọn em. Buồn chết được ...

Hanoi1111
07-09-2009, 21:46
Originally Posted by tungcn Xem bài
bạn này nhầm rồi , ngọn hải đang Đại Lãnh nằm trong địa phận tỉnh Phú Yên , còn Mũi Đôi nằm trong địa phận tỉnh K.H,
một trong những lí do làm các bạn hay nhầm lẫn giữa 2 địa danh này là Khánh Hòa cũng có một địa danh là Đại Lãnh nằm giáp giữa Khánh Hòa và Phú Yên , lúc trước thì hải đăng Đại Lãnh thuộc K.H nhưng sau khi chia cắt tỉnh thì nó lại thuộc tỉnh P.Y

Bác tungcn chưa chính xác, đúng tên tuổi nó là Hải Đăng Mũi Điện nằm ở thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên gần giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa.
Còn Hải Đăng Đại Lãnh là ở Hòn Nưa một đảo nhỏ trong vùng biển Đại Lãnh Khánh Hòa

langbiang
08-09-2009, 07:37
Bác tungcn chưa chính xác, đúng tên tuổi nó là Hải Đăng Mũi Điện nằm ở thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên gần giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa.
Còn Hải Đăng Đại Lãnh là ở Hòn Nưa một đảo nhỏ trong vùng biển Đại Lãnh Khánh Hòa
Mọi người cứ xầm xì hoài. Rõ khổ! Mình thì không hỏi địa chỉ chính xác của 2 cái này khi hỏi đường nhưng để phân biệt hải đăng mũi Điện và hải đăng Đại lãnh thì như thế này:
- Cái hải đăng hiện mồn một khi đi đèo cả, màu đỏ đỏ là mũi Điện - nằm giáp ranh PY-KH hay KH thì hỏi Bộ tài nguyên môi trường cho sure.
- Cái hải đăng xa trong cảng vũng Rô, đi 1 quãng mới tới là hải đăng đại lãnh. Cái này sure 100% là thuộc Phú Yên

2LúaMiềnTây
08-09-2009, 08:12
Bác tungcn chưa chính xác, đúng tên tuổi nó là Hải Đăng Mũi Điện nằm ở thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên gần giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa.
Còn Hải Đăng Đại Lãnh là ở Hòn Nưa một đảo nhỏ trong vùng biển Đại Lãnh Khánh Hòa

Bạn xem cái này là cái gì, để biết thêm chi tiết xin xem trang 5...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/IMG_0254.jpg

4cuc1dinh
10-02-2010, 23:58
[QUOTE=2LúaMiềnTây;115181]Qua hết khúc cua này là chúng tôi đến được với làng du lịch Đầm Môn, sát bên là đồn biên phòng 358:

Theo như lịch trình chinh phục hòn Đôi thì chúng tôi có 3 hướng như sau:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/muiDoi.jpg


Lưu ý trong bản đồ có một chi tiết sai đó là bên cạnh mũi Đôi là hòn Đôi chứ không phải hòn Đầu, và chúng tôi đã đến trông tận mắt nơi đó. QUOTE]


@2luamientay cùng ace:
Xin thông báo, cái đường màu vàng và chữ Hòn Đầu trên bản đò này là do tui vẽ ra đó. Tên cũ của nó là Hòn Đôi, nay đổi lại là Hòn Đầu (trên đảo có nhiều hình tượng đầu con vật.
Ace có thể xem chi tiết link này: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...&ChannelID=119

4cuc1dinh
11-02-2010, 22:27
Để tiện cho ace nào muốn tìm đường đến Mũi Đôi, tôi xin giới thiệu hành trình tìm đường đến cực Đông - được xem là may mắn trong những lần phượt.
Tôi chụp lại nhiều tài liệu và bản đồ của vị trí này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27841
Chụp từ đèo Cổ Mã, Hòn Đầu nằm bên trái.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27840
Điểm cực đông : Mũi Đôi và Hòn Đầu nằm ở vị trí phía trên bên phải. Ảnh chụp trên chuyến bay từ HaNoi - Cam Ranh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27839
Bản đồ vệ tinh của Wikimapia

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27837
Bản đồ cũ 1

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27836
Bản đồ cũ 2

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27838
Bản đồ mới có 3 hướng đi. Màu vàng đo tôi vẽ thêm vào sau khi khám phá được lộ trình thú vị này.

4cuc1dinh
11-02-2010, 22:50
Thứ Sáu, 01/05/2009, 06:21 (GMT+7)

Đi đường bộ đến... cực Đông

TTCT - Đi bộ vượt sa mạc cát. Ngồi chênh vênh trên thuyền thúng. Bạn có thể trải nghiệm các cảm giác này bằng chuyến du hành thú vị đến hai điểm cực Đông trên bộ của Tổ quốc: hải đăng Đại Lãnh (Phú Yên) và Mũi Đôi (Khánh Hòa).

Khởi hành từ TP Nha Trang trong buổi sáng mưa dông tối trời, tôi thuê xe gắn máy chạy theo quốc lộ 1A đi lên Mũi Đôi (Khánh Hòa) và Đại Lãnh (Phú Yên), dự định tìm hiểu điểm cực Đông trên đất liền của VN theo lộ trình khám phá Mũi Đôi trước rồi sẽ đón bình minh tại mũi Đại Lãnh vào sáng hôm sau.

Đón bình minh Đại Lãnh

Vào đến Đầm Môn (bán đảo Hòn Gốm, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), tôi đến đồn biên phòng 358, xin được hướng dẫn ra Mũi Đôi - nơi được dân “phượt” (dân du lịch bụi băng môtô) xem là cực Đông trên bộ của VN. Đồn trưởng Nguyễn Duy Nội cho biết chẳng có con đường bộ nào ra đấy cả và khuyên nên thuê thuyền du lịch ở vịnh Vân Phong cho an toàn. Nhưng ngồi tàu du lịch là chọn lựa chăng đặng đừng đối với dân du lịch bụi. Tôi hỏi thuê thuyền đánh cá của bác Nở ở bãi Hòn Gầm, thỏa thuận sáng sớm xuất phát qua mũi Hòn Ngang rồi đến Mũi Đôi (đi về mất bốn giờ, giá 500.000 đồng). Thế là lịch trình phải thay đổi: đón ánh bình minh ở ngọn hải đăng Đại Lãnh trước rồi sẽ du thám Mũi Đôi (hai vị trí cách nhau khoảng 50km).

Nghỉ đêm tại trạm hải đăng Đại Lãnh (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên), 5g sáng tôi đã có mặt trên ngọn tháp đèn có cao độ 110m (từ tâm đo sáng đến mặt nước biển) để hồi hộp đợi ánh bình minh khi phía đông có nhiều mây che phủ. Hơn 6g mặt trời mới chịu hé lộ để chiếu những tia nắng đầu tiên sưởi ấm bãi cát mịn, bên cạnh dòng suối nước ngọt mát lạnh chảy qua bãi Môn.

Sau khi bấm máy GPS xác định kinh độ, vĩ độ tại điểm này và chào tạm biệt những con người đáng mến ở đây, tôi quay lại vượt hai ngọn đèo Cả và Cổ Mã để kịp giờ hẹn lên thuyền ra Mũi Đôi. Đến nơi chẳng thấy thuyền đâu, người ta bảo hôm nay gió lớn thuyền không ra khơi được! Tôi trở lại đồn biên phòng 358 xin giúp đỡ. Cuối cùng, ban chỉ huy đã cử binh nhất Nguyễn Minh Thái làm bạn đường.

Đúng 7g30, hai chúng tôi cùng với Việt Thành - Còi To(một dân “phượt” độc hành với chiếc môtô xuyên Việt, vừa gặp ở Đại Lãnh) xuất phát về phía đông. Cả một sa mạc cát hiện ra. Qua đồi cát thứ nhất, lại một dốc núi cát thứ hai. Xuyên qua rừng cây gủ, lầu tấu, mà ca, trâm, mai rừng, chúng tôi thở dốc khi vượt qua đỉnh cát thứ ba, rồi ra đến bãi Na - một bãi biển tuyệt đẹp và sạch vô cùng.

Chinh phục Mũi Đôi bằng... thuyền thúng
Đến trạm biên phòng Hố Na, binh nhất Thái lăc đầu: “Tôi chỉ biết đến đây thôi, còn Mũi Đôi thì chưa đi bao giờ...”. Đúng là bó tay! Bản đồ lại được mở ra.

Theo máy định vị GPS, chỉ còn 2km đường chim bay sẽ đến nơi. Chúng tôi quyết định đi tiếp về cuối bãi cát và leo qua các mỏm đá lởm chởm dọc bờ biển về hướng đông. Leo được một đoạn, chợt thấy hai cái thúng của ngư dân gửi gần đấy, Thái gợi ý hay chúng tôi đi thử.

Ngồi trên cái thúng nhỏ đường kính 1,2m, chúng tôi như con kiến giữa trùng khơi sóng gió. Không chịu được những cú nhồi, lắc lư giữa một bên là sóng biển, một bên lởm chởm bờ đá chìm nổi, Thành bị say sóng phải trở vào khi đi được hơn 200m. Sau này tôi được biết người bạn đồng hành của tôi đã phải bỏ cuộc chơi vì toàn bộ máy ảnh, điện thoại, máy GPS (trị giá gần 50 triệu đồng) đã bị rơi xuống biển khi anh bước hụt chân lên bờ ngay lúc sóng ập vào.


Tôi cùng binh nhất Thái quyết định tiếp tục cuộc hành trình chưa thấy đích đến trên cái thúng nhỏ. Đến Mũi Na, tôi leo lên bờ đá đi thăm dò để Thái được ngơi tay chèo và bơi thúng đi theo. Được một đoạn, tôi trở lại thúng để băng qua một eo biển rộng tên địa phương gọi là Sủng Ớt, rồi qua Sở Lưới Đăng. 11g25, chúng tôi kéo thúng lên hòn đá to nhô ra biển, trên đó có cắm ba cột cờ để tiếp tục tìm lối đi (sau này tôi được biết đây là mũi Eo Gió, nơi ngư dân vào tránh gió và lấy nước ngọt). Đi được một đoạn gặp một núi đá lớn cản đường, ngay bên dưới là vực biển sâu, tôi lại trở ra chiếc thúng nhỏ đang chờ mình bên ngoài.

Chúng tôi dùng mọi cách: bò, chui, trườn, nhảy... để di chuyển qua những tảng đá nóng bỏng xếp chồng lên nhau cao như những tòa nhà 2-3 tầng. Lúc “bay” qua một tảng đá to để sang bên kia, máy ảnh đeo sau lưng tôi bất ngờ đập mạnh vào núi đá. Thế là “toi” cái ống kính 18-200mm, may là còn một máy dự phòng mini. Một lần tôi chạm tay vào đống da rắn lột khi bám lấy cái ụ cỏ để leo qua tảng đá lớn, thật hú vía!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27842
Binh nhất Thái trên cái thúng giữa trùng khơi. Nơi đây còn cách Mũi Đôi chừng 100m, nhung không thể nào chèo qua được.


11g55, chúng tôi tiếp tục đến một mũi đá có cái miếu nhỏ trong hốc, Thái cố chèo nhưng không qua được luồng nước và sóng đập ầm ầm trắng xóa vách đá. Vòng trở lại tìm nơi khuất gió, lại kéo thúng lên bờ đá. Đến lúc đường đi trước mặt không còn lối, mệt mỏi dựa lưng vào vách đá, tôi đã nghĩ đến đường về. Tình hình rất bi quan. Bỗng Thái gọi to: “Anh ơi, có đường rồi, có đường qua bên kia”.

Tôi bật dậy theo chân Thái. Len lỏi một hồi, rồi chui xuống một cái khe hẹp dưới tảng đá to, thế là qua được bên kia. Đi thêm được chừng chục mét, qua môt hốc đá lớn, chúng tôi thấy một hòn đảo hiện ra trước mắt. Đó là Hòn Đầu, vậy là chúng tôi đã đến nơi (nhìn bản đồ, Hòn Đầu là đảo duy nhất nằm gần và cách Mũi Đôi vài trăm mét). Sững sờ trong vài giây, tôi hét lên: “Đến nơi rồi, chúng ta đến được Mũi Đôi rồi!”.

Nơi đây có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau hướng ra biển. Lúc đó là 12g25. Đứng ra ngoài trời gần tảng đá to nhất, tôi mở GPS ra chấm tọa độ. Vậy là Mũi Đôi de ra biển Đông 00 độ 01’46” so với điểm ở Đại Lãnh. Mũi Đôi là điểm đón nhận những đợt sóng đầu tiên vỗ từ biển Đông vào đất liền. Phía trước là đảo Hòn Đầu với những tảng đá được thiên nhiên tạo thành những hình đầu người, đầu thú... Đây cũng là nơi nuôi chim yến lấy tổ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1133&pictureid=27843
Tác giả tại Mũi Đôi


Trên đường trở ra quốc lộ về Nha Trang, tôi thấy nhiều dự án kinh tế và công trình xây dựng khu du lịch đang trong giai đoạn chuẩn bị. Một tuyến đường từ Đầm Môn đang được thi công băng qua đồi cát, hướng về núi Cỏ Ống. Trong tương lai, các nhà du thám sẽ dễ dàng đến gần cực đông hơn khi khu du lịch Hòn Ngang, Bãi Cát Thấm và Cỏ Ống dần dần hình thành. Hi vọng nó sẽ còn giữ lại một góc hoang sơ như bây giờ.