PDA

View Full Version : Sướng cả tháng với biển



DUNG_BTT
28-07-2009, 18:28
Lạ kỳ cứ tính là đi núi đổi không khí, thế mà cứ lại phải bò xuống biển, hic;)

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:29
Hây dà, vắng nhà lâu lém nhà Phượt có nhớ tui không?:D

Theo như dự định mình sẽ bôn ba trong rừng sâu Daklak, nhưng tình hình sức khỏe không cho phép thế là đành xuống biển nghỉ dưỡng vậy.
Khởi hành bằng một chuyến Vũng Tàu :
Có thường không khi mình đi Vũng Tàu nhỉ, nơi mà nhà phượt cũng như mình đều đã đi... nát.:(
Thưa các bạn không đâu ạ, chuyến đi Vũng Tàu mình thu hoạch được rất nhiều vì đây cũng là một đợt tập huấn của bên mình.(thế mà bảo nghỉ dưỡng!)
Bầu trời Vũng Tàu cực kỳ trong:
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau1.jpg
Mình ở ngay khu du lịch Hoàng Hà, một KDL còn khá hoang sơ nhưng đầy đủ tiện nghi:

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:30
Đây là phòng mình:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau3.jpg

Phòng này thích lắm, nhìn thẳng ra biển, thông xanh rì rào, và đặc biệt nội thất mới và tốt:
Có cả bình trà cho ai thích nhâm nhi: ;)

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau4.jpg

cửa sổ nhìn ra biển: (c)

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau5.jpg

Ơ! Ăn ở tiện nghi thế này mà bảo là phượt à! Mình nghĩ thế nên cũng đi vòng vòng khám phá thử xem khu vực lân cận có gì! Và thật ngạc nhiên, kế bên phòng mình có một ngọn đồi cát giống Phan Thiết lắm,
quyết chí Phá trước rùi Khám sau!

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau11.jpg

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:33
Vâng, những tàng cây đánh lừa chúng ta các bạn ạX(, đằng sau những tàng cây ấy là một không gian cực kỳ yên tĩnh và nên thơ (nhắc đến vẫn còn thấy nhớ)
Qua một con dốc cao là con đường nên thơ dưới những bóng râm của cây dại và rừng thông! Vâng rừng thông!
Con đường vào trong:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau13.jpg

Và ảnh rừng thông mất tiêu rùi, thế ảnh khác vậy:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau12.jpg

Trèo đèo lội cát bở cả hơi tai thì phát hiện ra Báu Vật: :Q

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau16.jpg

Đây là ảnh rõ ràng hơn:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau15.jpg

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:34
Và đây là phần thưởng cho sự nhọc công cuả mình. Báu vật đây - Cầu Sông Ray - Con sông huyền thoại của những đoàn tàu không số anh hùng.
(là những con tàu chi viện khí tài, lương thực từ Miền Bắc vào chiến trường Miền Nam, không mang bất cứ số hiệu nào, khi bị phát hiện sẽ đánh đắm tàu luôn - Con Đường vận chuyển của đoàn tàu không số huyền thoại được tôn vinh là ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN ).

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau.jpg

Đằng xa là bia tưởng niệm Đoàn Tàu Không Số - dưới chân là cảnh đàn bò gặm cỏ - cảnh rất đẹp.
Nếu có cơ hội mình đề nghị nhà phượt chúng ta nên tham quan cho biết...
Đang còn muốn ngắm mặt trời lặn thì phài xuống thôi vì nếu để tối sẽ không thấy đường đi, khá nguy hiểm (tiếc lắm)
Thôi thì show hàng cái rùi xuống vậy::))

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau17.jpg

BM
28-07-2009, 18:38
Và đây là phần thưởng cho sự nhọc công cuả mình. Báu vật đây - Cầu Sông Ray - Con sông huyền thoại của những đoàn tàu không số anh hùng.
(là những con tàu chi viện khí tài, lương thực từ Miền Bắc vào chiến trường Miền Nam, không mang bất cứ số hiệu nào, khi bị phát hiện sẽ đánh đắm tàu luôn - Con Đường vận chuyển của đoàn tàu không số huyền thoại được tôn vinh là ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN ).

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau.jpg

Đằng xa là bia tưởng niệm Đoàn Tàu Không Số - dưới chân là cảnh đàn bò gặm cỏ - cảnh rất đẹp.
Nếu có cơ hội mình đề nghị nhà phượt chúng ta nên tham quan cho biết...
Đang còn muốn ngắm mặt trời lặn thì phài xuống thôi vì nếu để tối sẽ không thấy đường đi, khá nguy hiểm (tiếc lắm)
Thôi thì show hàng cái rùi xuống vậy::))

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau17.jpg

Anh em nhà Phượt ăn ngủ nghỉ chỗ này bét nhè....lưu ý khu vực Sông Ray...ma túy!!!

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:39
Buổi sáng dậy trễ nên không ngắm được mặt trời mọc (tiếc lần 2)
nhưng bù lại mình được tạn mắt thấy đoàn "thúng" đánh cá quay về, cá nặng đến độ phải kéo bằng xe vô:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau10.jpg

Hì hì, cận cảnh cái thúng:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau8.jpg

Bãi tắm chỉ còn mình ta, chắc tắm tiên quá: :D

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau22.jpg


Nhưng kịp nghĩ lại, xì pam thêm nhát nữa, mình đặt tên nó là "SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT" hắc hắc:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/vungtau9.jpg

Mình là cái "chết" héo queo kia, chứ đâu phải sự sống hồng hào cong cớn mà khoe chứ!/=))

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:42
Từ Vũng Tàu về TP được 2 ngày để chuẩn bị quần áo, giày dép, mua thêm 2 viên pin cho cái mju 730 cùi bắp là lại xách balô lên đường. Chuyến này mình hướng Nha Trang thẳng tiến. ( lạ nhỉ, cả tháng nay toàn đi Biển ngoài cái vụ NCT với đoàn acc, hắc ...hắc, tên kia có át xì không?:)):LL)
Vâng, Nha Trang là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, ai cũng biết. Nha Trang mà lị...
Dọc đường thấy những cột năng lượng gió, mừng quá, chúng ta đang phát triển nguồn năng lượng sạch:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang1.jpg

Đồng luá thẳng tắp, sóng luá rì rào, hít một hơi sâu và tự nghĩ, "Việt Nam đẹp quá !"

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang18.jpg

Điểm đến đầu tiên là Diamond Bay nơi thi hoa hậu hoàn vũ năm 2008:
Rộng thì có rộng thật, nhưng chưa thực sự xứng tầm 1 resort quốc tế.X(
Đi vô bãi tắm bằng xe "lửa" cuả resort. Mình bị những bảng hiệu hấp dẫn như thế này dzụ dzỗ nè:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang5copy.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang6.jpg

Híc, cái tật, vẫn không bỏ được...

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:44
Bãi biển đẹp nhưng nhiều đá:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang20.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang2copy.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang19.jpg

Đây là mỏm đá mình làm mất 2 viên pin quí báu mình mơí mua và chưa được xài lần nàoX(, Hic

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang7.jpg

Đứng trên đó ta có thể thấy cả VinPearl:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang9.jpg

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:46
Còn đây là con đường Nguyễn Chánh nơi mình ở:
Ảnh chụp sáng sớm:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang16.jpg

Mặt trời đang mọc, hình ảnh này làm mình ngất ngây suốt 5 ngày ở NT, ngày nào mình cũng dậy sớm ra Trần Phú ngắm mặt trời;

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang11.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang15.jpg

Úi trời, đẹp lắm!!

Thế mà có kẻ dửng dưng quay bước:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang14.jpg

Mặt trời lặn nhìn từ Vinpearl;

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang25.jpg

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:49
Đường Trần Phú buổi sáng:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang28.jpg

"Rừng Vàng Biển Bạc" :

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang29.jpg

Vầng, khỏi phái nói thì ai cũng biết đây là Vịnh Vân Phong rồi ạ, nỗi niềm đau thương cũng từ đây:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang35.jpg

Cái đẹp là cái giết người ghê nhất thế mà em quên... Lặn xem san hô các pác ạ, xách theo máy CÙI BẮP:X(X(

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang30.jpg

và làm rách bao bảo vệ, máy ơi...!:(

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:50
Mình thấy nó cứ lờ đờ chìm xuống đáy biển, hoãng hốt bỏ áo phao..lặn theo.
May quá không sâu lắm, tầm khoảng 3m. Lôi được em nó lên bờ là mình "bệnh cũ tái phát" luôn.
lau chùi sơ sơ, lấy ra chụp tiếp:
Tảng đá có hình con cá:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang32.jpg

Đâu là trời, đâu là nước:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang34.jpg

Tranh thủ làm hàng:

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang33.jpg

và nơi đây là niềm hối tiếc thứ 2, mình làm rơi máy ảnh xuống nước lần nữa...., lần này không phải cuả mình, Thế mới đau!!!
Thế là thôi rồi cái máy samsung NV24HD cuả con bé!!!

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/nhatrang31.jpg


Kết luận :
Đi NT vui, cảnh đẹp nhưng tốn quá. Thiệt hại khá nặng nề:
2 viên pin Olympus
2 máy ảnh (cái Mju 730 thì còn dùng được, cái samsung thì...) Thôi thì cứ sướng cái đã.:D

DUNG_BTT
28-07-2009, 18:59
Anh em nhà Phượt ăn ngủ nghỉ chỗ này bét nhè....lưu ý khu vực Sông Ray...ma túy!!!

Úi, không phải chỉ sông Ray đâu bigminh, cái đồi cát này vắng hoe, không có ai cả, ma túy không có chỗ trên đây.

DUNG_BTT
30-07-2009, 16:33
Trước khi đi mình có tham khảo trên nhà Phượt đôi ba chỗ ăn chơi, nhưng theo thiển ý thì không phù hợp với tất cả.
Mình xin góp ý vài chỗ tại Nha Trang.

Bạn nên khởi động "chiến dịch ăn uống" tại quán kem Le Paloma (kế bên quán Bạch Đằng). Ngon- ý cá nhân: nhất Nha Trang. Cô chủ tên Trang cực kỳ vui vẻ và chìu khách, rất nghệ sĩ nưã.

Mình xúc động nhất là ngày cuối khi mình ra ăn món kem cuối cùng của quán - Kem Sinh Nhật- hơi quậy một chút, mình hát vang bài Happy Birthday To...Me :)), thế là quán bật 1 CD toàn nhạc sinh nhật, cô chủ ra chúc mừng Sinh Nhật và off 10%.( hic, tội lỗi, SN tui đầu tháng mừ! :D). Ngoài ra các bạn có thể xin tư vấn về các quán ăn ngon của Tp Nha Trang tại đây.

Mình không thích Bún Thịt Nướng Nem Nướng Ngọc Tiên, quá ngọt! Và khi quán đông khách, không đủ Nem, pác chủ quán xách cái dĩa đi lấy mỗi bàn một vài cái nem và sắp thành một dĩa mới trước mặt... bàn dân thiên hạ!

Bún Sứa là món phải ăn ở Nha Trang.

Ngoài ra mình thích quán Bánh Canh bán trên xe.... Xích-lô (NO)ở đường Lý Thánh Tôn, khác đặc sắc và ngon.

Các bạn không nên ăn hải sản tại Tp Nha Trang mà nên ăn thỏa thích tại Dốc Lếch. Cheo! nhiều ốc lạ mà ngon lắm, giá lại rẻ. Ghẹ lớn 3 con 1Kg giá 85.000. Ốc Mắt Ngọc đẹp lung linh, cái mày ốc dày gần 2cm, không nạy mà phải đập cho long ra. Sò Dương to bằng nắm tay người lớn 55, nhỏ hơn thì 40. Ốc leng xào dừa hoàn toàn không giống món ốc leng trong Nam... Nếu không có điều kiên ra dốc lếch thì nên ra khu vực làng chài gần cầu Trần Phú tạm vậy.

Tuyệt đối không mua đồ ăn tại Vịnh Vân Phong, nên mang theo thì hơn. Mắc thí pà cố...:(

Nhìu nhìu nưã, chuyến này đi tốn nhiều đạn nhì là vô cái "Thiên Hạ Đệ Nhất Khoái" này thôi ( cái nhất thì mình đã trình bày rồi đấy ạ).

Nếu có nói có lẽ mình sẽ làm một bài riêng về món ăn Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang của năm 2009 version T.7 mới có thể nói hết.

Xin lỗi vì không có hình ăn uống vì trước khi máy rớt xuống biển:D thì ....máy mất 2 viên pinX(... Hic :(