PDA

View Full Version : Anh về Nam Định quê em nhé



thuythu
09-05-2012, 17:28
Xong đợt này về nghỉ ngơi rồi về NAM ĐỊNH quê em chơi nhé, sau chuyến đi KHÂU VAI 5 ngày đầy mệt mỏi , đêm cuối cùng chia tay em thầm thì vào tai tôi như thế, ừ thì về , nhưng về quê em có gì em nhỉ, thoáng một chút đượm buồn rồi em chợt tươi sắc ...em đưa anh đi thăm biển GIAO THỦY ,chiều muộn chúng mình chèo thuyền ra cồn cát nằm nghe thông reo rì rào , nghe tiếng đại dương ầm ì từ xa thẳm vọng về .Chúng mình cùng tắm biển khi chiều buông, khi cơn gió lạnh làm lòng em se sắt ,em sẽ đưa anh về nhà em, tối ấy mẹ sẽ nấu cho anh những món ăn của biển mà em tin rằng anh sẽ thích.Khuya khi trăng rơi, mình lắm tay nhau lên triền đê ngồi ngắm trăng và em kể anh nghe thật nhiều về mảnh đất nơi em lớn lên bằng tiếng sóng hòa cùng tiếng ru của mẹ

thuythu
09-05-2012, 17:47
Anh mong từng ngày cho tới cái ngày mà anh đã hẹn , dù như thế nào anh cũng về , thứ nhất là để biết nơi mà em sinh ra ra và lớn lên, thứ hai anh không muốn mình thành kẻ kỡ hẹn khi tấm chân tình của em làm anh day dứt nếu lỡ hẹn,và cũng vì nhiều điều khác nữa, sáng ấy anh dậy thật sớm , hành trang cho hai ngày đơn giản hơn chuyến đi KHÂU VAI dài ngày và đầy bất trắc kia. Một cảm giác bình yên và thân thương khi nghĩ tới lúc anh về nơi ấy , nó giống như anh trở về mái nhà của anh vậy
Mấy hôm trước trời nắng nóng đến gay gắt , nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ , anh đã nghĩ thật ngại nếu hành trình trên đường với cái nóng ấy , vậy mà sáng nay trời trở mát đột ngột như chiều lòng người , 7h anh lên đường , tạm biệt HẢI PHÒNG anh về quê em nhé, đi ngang tới núi VOI trên quốc lộ 10 thì trời lất phất có hạt mưa, kệ , anh cứ đi
Núi VOI HẢI PHÒNG
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012498.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012499.jpg
Đề phòng trời nắng và bụi , dừng lại bên đường mua một cái kính xịn hiệu ĐÔNG CÁC thái bình với giá 15 k thật xứng tầm với thương hiệu và đồng tiền bỏ ra
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012503.jpg

thuythu
09-05-2012, 18:05
Chợt thấy các bà các cô bên đường vẫy tay ríu rít mời , tưởng gì , khi dừng lại thì ra các cô mời mua bánh mì BIGC , :D, hì quái lạ cách thành phố 30km rùi mà vẫn có bánh mì BIGC nóng giòn , một thương hiệu của PHỜ RĂNG XE ở đây nhở
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012502.jpg
Con đường phía trước còn xa hun hút , nhưng anh vẫn mải miết đi vì nơi ấy có em đang đợi
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012507.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012506.jpg
Quán ven đường nơi ta dừng chân khi mỏi bước giang hồ
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012513.jpg
Một cây cầu phía cuối thị trấn VĨNH BẢO
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012517.jpg
Cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn ..các mẹ các chị chẳng quản hiểm nguy đứng cả xuống dưới lòng đường đầy xe qua lại chỉ mong kiếm được chút ít ỏi từ mớ rau bát gạo
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012515.jpg

gin_one_piece
09-05-2012, 18:10
Hehe, đọc thấy có đi NĐ, biết ngay là hội nhà mình, đoán cái trúng phóc. Bác thuythu dạo này rảnh hay có thời gian poss bài quá nhỉ, thế tình hình nhà mình off lần 2 em đề xuất đi Cát Bà thế nào nhỉ. Bác Huy mà đọc bài thì call cho em nhé, có việc vô cùng quan trọng nhờ bác.:D

thuythu
09-05-2012, 18:16
Hehe, đọc thấy có đi NĐ, biết ngay là hội nhà mình, đoán cái trúng phóc. Bác thuythu dạo này rảnh hay có thời gian poss bài quá nhỉ, thế tình hình nhà mình off lần 2 em đề xuất đi Cát Bà thế nào nhỉ. Bác Huy mà đọc bài thì call cho em nhé, có việc vô cùng quan trọng nhờ bác.:D
Chuẩn luôn đó em, sẽ đi CÁT BÀ ,gia cát dự sẽ vào cưới tháng 6 khoảng 23 , 24 dương lịc , em tham gia nhé, mọi người hỏi thăm em chuyến vừa rồi đấy

thuythu
09-05-2012, 18:21
Những cánh đồng phì nhiêu của vùng đồng bằng châu thổ sông hồng
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012494-1.jpg
Những dòng sông chở nặng phù sa
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012519.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012520.jpg
Chỗ này là nơi giáp ranh giữa HẢI PHÒNG và THÁI BÌNH , những cái lò vôi đầy ô nhiễm vẫn ngày đêm nhả khói và bụi và bầu trời xanh trong , vẫn biết nó độc hại nhưng cái sự mưu sinh khiến nó vẫn cứ tồn tại hàng bao năm rồi
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012524.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012526.jpg

thuythu
09-05-2012, 20:55
Mải miết đi và rồi anh cũng tới thành phố NAM ĐỊNH nhỏ bé xinh đẹp của em, nhưng đường về quê em thì còn xa lắm, em HẠNH hẹn ra đón mọi người dưới chân cầu vượt , mọi người cùng ngồi đợi nhau ở quán nước ven đường,
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012569.jpg
gần trưa thì cũng gần đông đủ, cả nhà rủ nhau vào thăm khu di tích tháp PHỔ MINH và đền TRẦN
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3731.jpg
Tháp PHỔ MINH đây , em khoe với anh tháp này ngày xưa được in trên tờ tiền giấy của VIỆT NAM em bảo ,hình như là tờ một đồng ý, ừ hình như thế lâu lắm rồi mà em , từ thời bao cấp cơ , cái thời mà anh và em còn bẻ tý tẹo và phải ăn sắn độn với cơm ấy
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3733.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3752.jpg
Tháp được xây cũng chỉ vài chục năm thì phải và nghe đâu trên đỉnh tháp có xá lị phật , em bảo thế
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012568.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012566.jpg

thuythu
09-05-2012, 21:03
Tham quan tháp xong em bảo , mình qua đền trần anh nhé , có chứ em anh và em cùng với mọi người vội vã đi
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3754.jpg
Hồ nước phía trong đền, có cái gì đấy anh thấy hơi giống trong phim HỒNG LÂU MỘNG anh bảo thế khi em hỏi , có đẹp không anh, câu nói ấy làm đôi mắt em thêm đượm buồn dù anh chẳng có ý gì
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3739.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3738.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012553.jpg

http://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012557.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012565.jpg

thuythu
09-05-2012, 21:19
Em bảo cả nhà mình chụp chung làm kỷ niệm anh nhé
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012573.jpg
Bạn TÂM thành viên mới đến từ HẢI PHÒNG cũng rất hào hứng khi lần đầu tham gia phượt
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012541.jpg
Mẫu đơn
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0056.jpg
Đọ dáng cùng tháp
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0064.jpg
Quá trưa cũng là khi vừa tham quan xong em bảo giờ mình đi ăn anh nhé
Cơm ở nam định cũng khá ngon và giá cả cũng dễ chịu , bà chủ quán nhanh nhảu và vui vẻ giới thiệu nhanh các món ăn của nhà hàng , và cũng rất nhanh loáng một cái mọi thứ đã được bưng lên
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012576.jpghttps://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3743.jpg

Tiểu yêu vũ
09-05-2012, 21:21
Hi ngóng tiếp bài và ảnh của bạn

thuythu
09-05-2012, 21:38
Về đến GIAO THỦY quê em trời cũng đã về chiều, em bảo cả nhà mình đi biển nhé , mọi người vui và đang nóng lòng được ra biển , thế là cả nhà mình phóng ào ra biển , cũng không xa lắm từ nhà em đến bến tàu , cả nhà thuê một cái tàu đánh cá nhỏ , giá cả cũng rất biển một trăm năm mươi nghìn cho cả đi lẫn về , mà khoảng cách từ bờ ra ngoài cồn cũng khá xa , anh ước chừng khoảng 3 hải lý , bác chủ tàu chạy chừng nửa canh giờ thì bác buông neo , bác bảo nhà mình lội bộ vào cồn đi vì tàu không vào được nữa cạn mất rồi. Nhìn còn một đoạn xa tít tắp mới tới mép cồn nhà mình ai cũng hoảng vì sợ nước biển ngập đầu , bác chủ tàu bảo , không sao đâu , nước cạn mà, anh nhảy ào xuống , ồ nước tới bắp chân thôi
Bến tàu
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0074.jpg

Nhà mình lên hết tàu rồi mình đi anh nhé
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0075.jpg
Chuyến tàu hoàng hôn
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0091.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38512.jpg
Những ngôi nhà như nhà sàn ấy là nhà của bác ngư dân ở để canh lưới ngày đêm
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38502.jpg
Anh chỉ thấy sự cô đơn đến cô quạnh của ngôi nhà giữa biển cả, em bảo em thích , kết quả thế này đây

thuythu
09-05-2012, 21:52
Là thế đấy
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38442.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38412.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38462.jpg
Con này ở quê em gọi là cá bống lác, anh cứ tưởng rằng nó chỉ sống ở vùng nước ngọt thôi, thế mà nó sống được cả trên biển nữa, khi xưa chả ai dám ăn vì hình thù kì quái của nó trông đã phát khiếp , thế mà giờ đây nó lại trở thành món đặc sản. Kể cũng lạ đời , ngày xưa khi đói kém thì nhiều thứ chỉ dành nhợn ăn thôi, vậy mà bây giờ chả hiểu văn hóa hay khẩu vị thay đổi người ta biến nó thành đặc sản.
Cá bống lác , trông như khủng long thời tiền sử ấy
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3856.jpg
Anh bảo con cua , em bảo nó là con dã tràng , cái con mà cứ xe cát để lấp biển đông tìm người yêu ấy , nó cứ xay được viên nào thì con sóng ập đến phá tan đi, nó càn mẫn cứ làm mãi , làm mãi như vậy hết cả vòng đời. Chẳng biết anh và em có như vậy không, chợt nghĩ tới điều ấy làm lòng anh tê tái, khi câu nói ban chiều của mẹ bảo rằng cũng có đám dạm hỏi rồi , chỉ chờ ngày nữa thôi, không không anh không muốn tin, vội vã quay ra biển anh bắt gặp cánh chim chiều bay về tổ .....
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3854.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38482.jpg
Chỉ ngày mai thôi có ai còn bước trên con đường ấy ....
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0090.jpg

thuythu
10-05-2012, 06:23
Bãi cát ngoài cồn đấy , nó vàng óng và sạch sẽ đến tinh khiết, anh ngỡ mình đang đi trên sa mạc,
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0080.jpg
Chỉ khác là ở đây có những rặng thông xanh tốt , em bảo nó được trồng để chắn cát , anh bảo cồn cát ở xa xóm làng thế cát bay tới làm sao được mà chắn, em không cãi lời mà nhìn anh rồi nói , mùa gió chướng anh về đây xem em nói đúng không anh nhé....https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0079.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0084.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0085.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3814.jpg

gin_one_piece
10-05-2012, 09:35
Ôi, lâu lắm rồi mới nhìn thấy rau muống biển, tiếc quá cơ. Lại hóng chuyện bác thuythu tiếp, mà bác bật mý cho e biết là cái em trong câu chuyện (hư cấu) này là ai thế không. Bác móc lốp đi đến đâu cũng có bia nhỉ, quả này đề nghị cong ty bia HN chọn bác làm đại sứ thương hiệu mới được.:D

thuythu
10-05-2012, 11:31
Ôi, lâu lắm rồi mới nhìn thấy rau muống biển, tiếc quá cơ. Lại hóng chuyện bác thuythu tiếp, mà bác bật mý cho e biết là cái em trong câu chuyện (hư cấu) này là ai thế không. Bác móc lốp đi đến đâu cũng có bia nhỉ, quả này đề nghị cong ty bia HN chọn bác làm đại sứ thương hiệu mới được.:D

(NT);) Là ai kệ anh

thuythu
10-05-2012, 11:45
Người ta bảo cuộc đời lênh đênh như con đò , anh chả hiểu gì , giờ khi ngồi trên con đò rồi và bên cạnh là em , một thoáng suy nghĩ chạy qua rồi chợt nghĩ ừ nhỉ ..lênh đênh như con đò , nay đây mai đó đâu có bến là đò cập lại thôi
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012589.jpg
Cái ngôi nhà siêu vẹo kia mà em thích , lúc ấy anh không thích nhưng giờ lại thấy thích , ừ vì sao nhỉ , con người chẳng kiên định điều gì , ..anh chợt nghiệm ra rằng mọi thứ có thể thay đổi, cái nhà ấy là của bác ngư dân ngày đêm bám biển đáy, nó đã phải chống chọi với bão gió , với những cơn cuồng phong của biển cả, và chiều nay nó thật tuyệt vời làm sao trong mắt anh khi hình ảnh mấy bác ngư dân ngồi xoay trần mặc kệ những cơn gió biển thổi tung mái tóc lòa xòa trước trán mà ngồi uống rượu , anh bảo ôi hay thế, thì em lại bảo chả có gì hay. Sao mình cứ hay ngược nhua thế em nhỉ... ở cái tuổi anh thì những kiểu như thế anh thích lắm , nhưng trong mắt em thì nó thật già nua và xấu xí.... kệ
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012595.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012592.jpg
Mấy đứa em lên rừng nhiều giờ được xuống biển thì chúng thích lắm , chúng chạy nhảy lung tung hết cả lên như con trẻ. Ôi nếu có một điều ước mình sẽ chẳng ước tiền đâu, chỉ ước quay trở về thời của chúng bây giờ , và anh biết nó đã đi qua anh từ lâu lắm
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3845.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3842.jpg
Lão móc lốp cũng lon ton đòi chụp ảnh mặc dù lão cũng đã già rồi , nhưng cứ nhìn cái cảnh lão hồn nhiên như con trẻ mà mình cũng thấy vui lây, đời lão cũng khổ nhiều rồi , đến giờ vẫn khổ , nhưng được cái lão vô tư chẳng suy nghĩ nhiều , từ cái dạo anh kéo lão tham gia phượt khắp nơi , thì lão như hồi sinh và tìm lại được chính mình, lão tốt tính và nhiệt tình lên cả đoàn ai cũng quý , lão đến giờ vẫn ở vậy , khổ thân lão cái cảnh gà trống nuôi con, kể cũng tài từ cái ngày người vợ yêu của lão ra đi lão cứ thui thủi một mình như vậy chẳng nghĩ gì tới chuyện lấy vợ . Anh nghĩ không biết lão có hâm không khi mà ngay cả trời đất vũ trụ ,.. vạn vật cũng đều có âm có dương , lần nào đến nhà lão anh cũng thấy lão làm bạn vói chai bia, lâu rồi anh không lại , chả biết giờ lão còn thế không
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3840.jpg

thuythu
10-05-2012, 12:15
Một dải cát thật dài nổi lên giữa biển ,nhưng ở gần bờ người ta gọi là cồn, à là thế anh cứ gọi là đảo , theo cái suy luận của anh, em bảo anh hâm à
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3830.jpg
Những dấu chân trần in trên cát rồi sẽ bị những cơn sóng và gió xóa tan đi chẳng còn lại gì , anh và em một mai kia có như những dấu chân ấy không....anh chẳng muốn nghĩ nhiều vì càng làm thêm buồn ,nhưng em trẻ con thì cứ hay hỏi như thế
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38272.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38292.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3835.jpghttps://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3836.jpghttps://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38202.jpg

thuythu
10-05-2012, 12:23
Vũ điệu của biển , em cười và bảo thế, anh cũng cười đồng tình với em, lần đầu tiên anh và em có cùng quan điểm
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38172.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38192.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3789.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3797.jpg
Ôi sao chúng vô tư thế nhỉ
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3792.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3794.jpg

thuythu
10-05-2012, 12:39
Cái cây này sao nó lại sống được ở nước mặn nhỉ, không biết gọi nó là gì cho đúng vì anh không biết tên , nhưng chắc chắn nó sẽ là một trong ba cái tên này [ sú , vẹt ,đước] đại loại thế:D ở đây trồng nhiều lắm người ta bảo để chắn sóng , phía xa xa kia , nơi mà sáng mai nhà mình sẽ đi thì trồng nhiều lắm , người ta gọi là rừng ngập mặn. Em bảo nghe đâu cả thế giới chỉ có vài cái rừng như thế nên người ta quý lắm, nhà nước đang ra sức vận động bảo tồn nó, và còn đặt cho nó một cái tên rất tây RAMSA, anh chả hiểu nó là gì,chỉ biết nó là cái khu nghe đồn có nhiều chim cò về trú đông lắm, nghe đâu có cả cò mỏ thìa ở MỄ CƠ TÂY về ở , anh hỏi mễ cơ tây là ở đâu ,em bảo em không biết và quay ra vặc anh ..anh lắm chuyện;)
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3776.jpg
Hoàng hôn buông ,bầu trời sẫm lại và gần hơn , bọn trẻ vẫn không chịu về , chúng dường như còn nô đùa nhiều hơnhttps://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3803.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3808.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3804.jpg

thuythu
10-05-2012, 12:47
Và nắng tắt dần
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3800.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3846.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38502.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38482.jpg

vungtaubienhat
10-05-2012, 17:10
Đất Nghĩa Hưng,
Những dòng hương thơm ngát,
Nghĩa Bình ơi dòng Ninh Cơ dẫn bước,
Sông Đáy Sông Hồng chung khúc hát vào xuân.

Vungtaubienhat xuân 2004

born_to_dieeeee
11-05-2012, 07:59
Hé hé, lại gặp đồng hương NĐ òy
Xem xong bài rì port lại mún chạy viề nhà chơi quá
Đang phát động phong trào của ace fươter Nđ, bác nào dân nđ ghé vô topic Hội phượt NĐ chém gió, giao lưu, làm quen nhóe
https://www.phuot.vn/threads/30117-L%E1%BA%ADp-h%E1%BB%99i-Nam-%C4%90%E1%BB%8Bnh-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-anh-em-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD

thuythu
13-05-2012, 13:16
Trên đường quay về tàu bị chết máy trôi dạt đi một đoạn xa ,vì bác chủ tàu sơ xuất để hết dầu , bác điềm tĩnh tháo đường ống ra xả e , và nghiêng can dầu cố chắt lọc thêm vài giọt nữa rồi cũng đủ chạy vào bờ. Nhìn con tàu trôi ngày càng xa bờ em sợ xanh mặt, trông cái dáng điệu ấy anh phát phì cười với em , nhưng với anh thì những chuyện như thế này chỉ như trò chơi con trẻ, vì cuộc đời thủy thủ hơn chục năm lăn lộn trên biển ,thì đã có những lúc anh tưởng mình không thể sống sót được với những con giận dữ kinh hoàng của biển cả
Những người con của biển anh nhận thấy ai cũng chân thành mộc mạc, có cái nét chân chất và bao la của biển cả, đời sống gần gũi với thiên nhiên khiến họ như vạy , chẳng giống như cuộc sống nơi đô hội , suốt ngày đối mặt với cơm áo gạo tiền , sống trong điều kiện chột chội khiến ta trở lên hẹp hòi và ích kỉ
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38552.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38562.jpg
Chiếc thuyền nhỏ thế mà bác ngư dân ra tít khơi xa đánh cá , nghĩ dại chỉ một con giong gió bất thường thì liệu chiếc thuyền nhỏ thế kia có chống đỡ nổi không
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3768-1.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_3786.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38202.jpg

thuythu
13-05-2012, 13:39
Em bảo hôm nay có siêu trăng , anh bảo thế à .. ừ cũng thấy trăng to hơn mọi ngày nhỉ, trăng ở biển không có gì che khuất anh thấy nó mọc sớm hơn ở thành phố thì phải,
Ai mua trăng em bán trăng cho...anh mua trăng mà làm gì hả em , em có bán tình duyên thì anh xin nhận
Trăng ở xa thế kia ...

https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0093.jpg
Lại gần hơn chút nữa
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0094.jpg

Và đã nằm trên tay em
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0097.jpg
Vầng trăng kia như chứng minh, tình đôi ta hôm nao bao thiết tha mặn nồng....
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0095.jpg
Và lão móc lốp cũng bon chen đòi chơi trăng, giờ này khi anh đang up hình của lão lên phượt thì lão đang bán xăng ở vườn hoa trung tâm thành phố HẢI PHÒNG rồi , chả hiểu chỗ lão bán xăng có đủ không , chứ mua ở nhũng cỗ khác chỉ được 70/00
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0096.jpg

thuythu
13-05-2012, 13:49
Tàu đã về bến an toàn, cả nhà mình ai cũng vui vì được một chuyến đi khác mọi lần chỉ toàn rừng và núi
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/IMG_38532.jpg
Tối ấy cả nhà quây quần bên mâm cơm đã được mẹ của bạn ĐAM một thành viên đoàn nhà mình chuẩn bị chu đáo sẵn chờ cả nhà mình về là ăn, toàn đồ biển tươi ngon , cả nhà đói ngấu lao vào oánh chén không thừa tý nào ... https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012632.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0100.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/DSC_0098.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012641.jpg

Lưu Mai Mai
13-05-2012, 16:11
Nhân vật em của bác sao mà không có tý teo trữ tình gì hết, chả thấy cô ý xuất hiện nói dăm ba câu để làm người đọc thấy tâm hồn lâng lâng dạt dào cảm xúc thêm theo dòng miêu tả của bác.

Thế em thay mặt cô gái ấy hát tặng bác bài hát này vậy:


(Ư..hự..ư..hừ..)
Kìa kìa một chiếc thuyền nan, chở khúc hát văn mênh mang nỗi nhớ...
Kìa vầng trăng soi những vần thơ...

Thuyền về qua bến Đò Quan, cho tôi là tôi ghé nhờ
Nửa đời xa quê nay lại về bến cũ người xưa...

Nam Định mình ơi,
Hoa xoan rơi trắng đường quê
Nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ Viềng mồng 8
Nhớ nắng biển quen, nhớ mùa lúa chín vàng...

Nam Định mình ơi,
Nôn nao nỗi nhớ nghe tiếng còi tầm
Chia tay đêm Vị Xuyên mưa giăng đầy phố nhỏ
Ai đợi người đi xa nơi bến xưa
Chợt nghe câu hát văn nao lòng...

Ôi nhớ chuyện ngày xưa ai nói rằng:
Có cô thắt dải lưng xanh, theo anh về Nam Định cùng dệt lụa ươm tơ
Đám cưới trong chiếc thuyền nan, bồng bềnh qua bến Đò Quan...

(Ư..ư..)
Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm
Lắng đọng trong tôi những vần thơ cháy lòng
Nam Định... Nam Định mình ơi... (hự..ừ)

Lưu Mai Mai
13-05-2012, 16:26
Em không có thời gian được đi như bác, nhưng nếu ai đã đặt chân lên đất Nam Định, hãy thử một lần chạy dọc con đường đi qua tượng đài Trần Hưng Đạo, thử ngồi vào quán xôi kem, ăn một cốc xôi kem do chính tay người Nam Định làm, xôi đó là xôi vò, được nấu từ gạo nếp dẻo, mềm, trộn chung với kem, thả vào miệng tan chảy, dẻo, quánh, thơm mùi xôi và kem. Cái nóng của trời hè như tan chảy ra dưới vị thơm mát, ngọt của xôi kem, giá của nó cũng bình dân không kém chỉ với 5000 đồng, bạn đã được biết vị thơm mát thế nào.

Nếu đi qua thành phố, cũng đừng quên ăn thử một món khác, quán cá nằm đối diện bờ sông, đường Thanh Niên thì phải, ừ, bạn sẽ gặp ở đây những món cá, giá rất rẻ đến bất ngờ, nếu chỉ quán này nằm chính giữa thủ đô, bạn cứ phải ăn mãi, ăn mãi đến khi túi không còn một đồng mới có thể tiêc nuối bước ra ngoài. Ở đây, bạn sẽ bắt gặp vị giòn tan của bong bóng cá, ăn kèm nó là những lát sung muối chua ngọt.

Lưu Mai Mai
13-05-2012, 16:36
Nói về món ăn Nam Định, ta cố nói thêm một chút những vị mà nơi khác không thể nào có được, bạn cứ thử ăn món canh cua rau đay, mồng tơi, món ăn dân dã kèm với quả cà pháo muối xem, sẽ không nơi đâu có bát canh có độ nhớt, thơm như ở Nam Định, tôi đã ăn nhiều món canh này ở nhiều nơi, không bao giờ tôi tìm được vị giống như ở Nam Định, cũng như bạn đi khắp đất nước Việt Nam, bạn sẽ không thể bắt gặp được vị nào giống như bún tôm ở Hải Phòng, hoặc bánh đa cua ở Hải Phòng, hoặc vị rất đặc trưng của bát bún bò Huế, ....

Quay trở về nhà mình, ra khỏi đất Nam Định, cũng đừng quên mua kẹo Sìu Châu hoặc bánh gai ở Nam Định bạn nhé.

Ấy là bạn đã được ăn thử món thịt cầy rồi đúng không? Thôi tôi không nói về ăn uống nữa, sẽ gặp bạn ở nơi khác, chúng ta nói về thiên nhiên và con người Nam Định.

Bác cho em một chỗ, lúc rảnh, em sẽ nói sau.

thuythu
13-05-2012, 16:52
Cái gì em cũng biết thế hả MAI biết nhiều thế, anh lại xin về nhì nhá nhá

gin_one_piece
13-05-2012, 21:07
Thì như em đã nói từ đầu rồi đấy thôi, cái nhân vật "em" ở đây chỉ là hư cấu của bác thuythu thôi.:D, chứ làm gì có em nào nữa, hoặc là ngày xửa ngày xưa bác ấy từng yêu Em nào đấy ở NĐ mà tại hồi đấy qua sông vẫn phải đi phà, nên ngại lại thôi, giờ mới thấy tiếc. Mà em cũng không biết nữa, bác thuythu đính chính đi nhé. Tại em không được đi, vẫn ngậm nguyên cục tức nên vào ném đá thế thôi. Tiện đây em cũng thông báo kế hoạch Coto island vào đầu tháng 6, em chưa có lịch cụ thể, ace nào rảnh thì cứ đặt gạch đi nhé.

Thuyenbmt
13-05-2012, 22:10
Nói về món ăn Nam Định, ta cố nói thêm một chút những vị mà nơi khác không thể nào có được, bạn cứ thử ăn món canh cua rau đay, mồng tơi, món ăn dân dã kèm với quả cà pháo muối xem, sẽ không nơi đâu có bát canh có độ nhớt, thơm như ở Nam Định, tôi đã ăn nhiều món canh này ở nhiều nơi, không bao giờ tôi tìm được vị giống như ở Nam Định, cũng như bạn đi khắp đất nước Việt Nam, bạn sẽ không thể bắt gặp được vị nào giống như bún tôm ở Hải Phòng, hoặc bánh đa cua ở Hải Phòng, hoặc vị rất đặc trưng của bát bún bò Huế, ....

Quay trở về nhà mình, ra khỏi đất Nam Định, cũng đừng quên mua kẹo Sìu Châu hoặc bánh gai ở Nam Định bạn nhé.

Ấy là bạn đã được ăn thử món thịt cầy rồi đúng không? Thôi tôi không nói về ăn uống nữa, sẽ gặp bạn ở nơi khác, chúng ta nói về thiên nhiên và con người Nam Định.

Bác cho em một chỗ, lúc rảnh, em sẽ nói sau.

Những món bạn kẻ mình chưa ra Nam Định nên chưa thưởng thức đươc. Mỗi lần họ hàng Nam định ra Buôn Mê Thuột thì mang bánh trứng, rất rất ngon:). Hẹn một ngày thăm quê Nam Định mãi mà chưa thực hiên:(.

Lưu Mai Mai
13-05-2012, 22:21
Những món bạn kẻ mình chưa ra Nam Định nên chưa thưởng thức đươc. Mỗi lần họ hàng Nam định ra Buôn Mê Thuột thì mang bánh trứng, rất rất ngon:). Hẹn một ngày thăm quê Nam Định mãi mà chưa thực hiên:(.

Bánh trứng thì đâu phải đặc sản Nam Định hả bác, bác có thể ăn tạm bánh nhãn cũng được, bánh nhãn cũng có nhiều người mua làm quà vì có lẽ nó để lâu được.

Bác đi Nam Định nhớ ghé quán chị Thủy, mua bộ đồ đi mưa, ủng đi mưa, vừa đẹp, vừa kiểu cách, lại bền, giá cả lại không mắc so với chất lượng và mẫu mã họ làm, có lẽ cũng bởi người dân Nam Định là truyền thống về dệt, lụa nên họ có cách làm rất riêng cho các bộ đồ đi mưa, ủng đi mưa.

Ngày trước, em có mấy bộ, nhưng bị mọi người lấy sạch bách, giờ em chưa lúc nào đi mà mua lại. Chẳng biết quán của chị có còn hay là thôi rồi.

Lưu Mai Mai
13-05-2012, 22:26
Ở Nam Định còn có một loại bánh mỳ, nhỏ xíu xiu, dài, bánh mỳ ba tê ăn chưa kịp no, chỉ có khẩu vị riêng, chè Nam Định cũng có đặc trưng riêng mà không nơi nào có được, mặc dù Hải Phòng cũng có bánh mỳ này hình như trước cổng bệnh viện Hữu Nghị, nhưng bánh mỳ Hải Phòng thì vị lại khác với ở Nam Định.

Nhắc đến Hải Phòng, em lại nhớ bạn em đang ở Hải Phòng, có lần cô ấy dẫn em đi ăn bánh đa cua, loanh quanh theo đường đi đến một cái chợ, hic, đến giờ em vẫn thèm. Có lẽ em sẽ tìm cách nấu món này sao cho đúng vị, nhưng phải ăn lại một lần nữa mới biết mình thiếu vị gì.

thuythu
16-06-2012, 16:41
Sáng ấy anh dậy thật sớm , háo hức lắm khi được ngồi trên thuyền đi vòng quanh khu rừng ngập mặn, nhà mình í ới gọi nhau khi con gà trong chuồng vừa cất tiếng gáy , thế mà khi lên tới mặt đê thì ông mặt trời cũng đã lên cao. Cánh đồng lúa quê em xanh tới tận chân trời , mùa gặt này anh về quê giúp mẹ em nhé
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012645.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012650.jpg
Phía xa xa là tháp chuông cổ kính nhà thờ, một vùng quê yên ả .... tiếng chuông nhà thờ ngân nga mỗi sáng chủ nhật em đi lễ
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012658.jpg
Đồn biên phòng cửa BA LẠT đấy
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012651.jpg

thuythu
16-06-2012, 16:51
Dừng chân nghỉ chút đã em nhé
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012654.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012656.jpg
Tàu chiến lớp Gepard 3.9 với tổ hợp tấn công uran , cùng sori với chiến hạm Đinh tiên hoàng, Lý thái tổ, được bố trí phòng thủ tại cửa Ba Lạt một lá chắn cho toàn vùng châu thổ cuối sông hồng
Em ấy đây
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012674.jpg
Ngôi nhà và con cún
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012665.jpg
Ngôi nhà xưa như thế này giờ .. xưa nay hiếm, anh và em chui vào nghỉ chân không ngờ mát đến thế
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012666.jpg

thuythu
16-06-2012, 16:57
Túp lều lý tưởng, nếu mình iu nhau ba mẹ cho về đây ở em có về không.. anh đùa thế , em bĩu môi.. anh về mà ở.. em không thèm
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012664.jpg
Em liên tuổi thân lên nhìn thấy cây là thích
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012659.jpg
Đất lành chym đậu :D à không phải chym ,mà là cò ,vậy , đất lành cò đậu
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012684.jpg
Cái doi đất như cái đuôi con cá kia trông thế thôi mà nổi tiếng lắm đấy , nó chính là phần đất cuối cùng của con sông HỒNG huyền thoại trước khi đổ ra biển đông. Đây chính là đoạn của bài hát gửi em ở cuối sông hồng , tác giả bài thơ là nhà thơ DƯƠNG SOÁI sáng tác tháng 2 năm 1979 tại biên giới LÀO CAI trong chiến dịch oánh nhau với bọn khựa, được nhạc sĩ THUẬN YẾN phổ nhạc
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012677.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012679.jpg
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/P1012678.jpg

transon_travel
16-06-2012, 20:16
Hóa ra là toàn người quen cả, khi nào quay lại Nam Định hú em nhé, đợt các bác đi thì em đi Tà Số.

thuythu
06-09-2012, 18:00
Hai ngày về quê em trôi đi nhanh quá, trưa nắng ửng hồng đôi má em, cả nhà ai cũng đói mềm , phải quay về thôi, hẹn một ngày anh về lại quê em nhé, những cánh đồng lúa xanh tới tận chân trời, tiếng sóng biển rì rào đã của buổi chiều muộn khi trăng đã lên sớm ,đêm trăng sáng nằm trên sân thượng nhìn lên bầu trời mênh mông , còn đấy Giao Thủy ơi

Nhà quê
18-09-2012, 22:43
Hẹn bạn tháng 11/2012, Từ miền tây tôi sẽ đến thăm những bạn Nam định để được bắt gặp những hình ảnh đẹp và dễ mến như thế... thích làm sao...

thuythu
19-09-2012, 21:27
Hẹn bạn tháng 11/2012, Từ miền tây tôi sẽ đến thăm những bạn Nam định để được bắt gặp những hình ảnh đẹp và dễ mến như thế... thích làm sao...

Miền tây quê bác em cũng đã đến được Cần Thơ, Tiền Giang, Long an, An Giang, em không đi đường bộ mà em đi từ cửa biển vào, người miền tây thật thà dễ mến, ẩm thực dân dã mà ngon lắm cơ.nếu bác ra bắc thì bác nên đi về vùng núi thì hay hơn , chứ đồng bằng thì không đẹp đâu bác, vì ở đau cũng na ná như nhau cả, chúc bác có chuyến ra bắc thật đáng nhớ

dibuisolo
20-09-2012, 08:15
Những cánh đồng lúa bao la,những món ăn đậm chất dân dã(nhất là canh cua rau đay) và khói đốt đồng sau mùa gặt, "sương khói mờ nhân ảnh" làm mắt cay sè, làm mờ lối đi....nhưng về rồi vẫn còn ngây ngất...
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/IMG_0033_zpsdb5268eb.jpg
Và cây cầu phao qua dòng Ninh cơ mà bây giờ là hàng hiếm.
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/IMG_0169_zps35ef9fe5.jpg

hunghip090
20-09-2012, 08:56
Thanks bác đã chia sẻ!!! Bài viết hay lắm

thuythu
26-02-2013, 23:30
Những cánh đồng lúa bao la,những món ăn đậm chất dân dã(nhất là canh cua rau đay) và khói đốt đồng sau mùa gặt, "sương khói mờ nhân ảnh" làm mắt cay sè, làm mờ lối đi....nhưng về rồi vẫn còn ngây ngất...
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/IMG_0033_zpsdb5268eb.jpg
Và cây cầu phao qua dòng Ninh cơ mà bây giờ là hàng hiếm.
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/IMG_0169_zps35ef9fe5.jpg
Vài lời đơn sơ khiến nao lòng bác ơi... yêu lắm nhũng vùng quê thanh bình yên ả như thế

phongk
27-02-2013, 00:46
Bác thuythu viết thú vị quá, chào mừng mọi người về thăm Nam Định quê mình.