PDA

View Full Version : Glacier National Park - hẹn ngày trở lại



g00fy
07-05-2012, 06:40
Lần đầu tiên mình biết đến Glacier National Park là từ một bài rủ rê trên Phượt. Sau khi tìm kiếm vài thông tin và hình ảnh về địa điểm này thì mình hoàn toàn bị cuốn hút. Và thế là cứ lên kế hoạch đi thôi.
Chuyến đi xa và dài ngày này đã mang đến cho mình nhiều trải nghiệm mới, đặt biệt là được biết thêm một người chị rất iu đời và... ham dzui (beer).
Mặt dù đã được gần một năm (27/08-05/09 '11) nhưng đến giờ khi ngồi viết bài này thì cảm giác như là mới đây, vẫn muốn có dịp quay trở lại.

g00fy
07-05-2012, 07:06
(mình chỉ post bài trước, khi nào có thể để hình vào thì mính sẽ thêm lại sau)
Glacier park thuộc bang Montana US - theo mình biết thì đây là một trong những bang có thể gọi là 'hẻo lánh' và lạnh nhất ở Mỹ - và nằm giáp ranh biên giới Canada.
Để đến Glacier park bằng phương tiện công cộng thì có thể đi:
1) Amtrak: dừng ở West Glacier (gần cổng vào công viên) hoặc East Glacier Village (khá xa cổng vào công viên - cách Two Medicine khoảng 12 miles).
2) Máy bay: đến Glacier Park International Airport, Kalispell MT - cách cổng West Glacier khoảng 23 miles

Ngày đầu tiên mình đi đến Kalispell khoảng 10h đêm nên phải nghỉ lại ở Kalispell một đêm đến hôm sau mới đi vào công viên.
Sân bay ở đây khá nhỏ và có một bất ngờ là buổi tối không được ai ở lại trong sân bay qua đêm. Mọi người đều phải đi ra khỏi cổng (có thể ở lại bên ngoài nếu muốn) và bảo vệ sẽ khóa cửa lại. Tụi mình chỉ biết điều này vào ngày cuối khi định vào trong đó chờ đến chuyến bay 6 giờ sáng.

https://farm8.staticflickr.com/7200/7150768245_570ffd8d6c.jpg
Máy bay xếp hàng chờ cất cánh ở sân bay Denver

https://farm6.staticflickr.com/5197/7004714572_09d056c636.jpg
Đến Kalispell, chờ lấy hành lý xách tay (máy bay nhỏ nên ba lô không để vừa ngăn đựng hành lý)

Giá phòng trọ ở Kalispell khoảng từ 68$/đêm (motel) đến 1xx/đêm (ks 3 sao).

https://farm6.staticflickr.com/5469/7150842873_b45dfa2841.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7076/7004678716_72e29d012d.jpg
Motel ở Kalispell

g00fy
07-05-2012, 07:59
Theo mình thì Glacier park có thể chia thành 4 khu chính:
1) West Glacier
2) East Glacier Village (có cổng vào công viên khu Two Medicine)
3) Saint Mary lake (phía Đông Bắc)
4) Many Glacier (phía Bắc)

Từ cổng West Glacier đến cổng St Mary lake khoảng 1h30 - 2h đi xe.
Từ St Mary lake đến East Glacier Village khoảng 1h-1h15p.
Từ St Mary lake đến Many Glacier khoảng 45 phút.

Phòng trọ thì khu West Glaicer có vẻ nhiều nhất, sau đó là đến East Glacier Village (nhưng khu này hơi bất tiện vì ở khá xa công viên), tiếp theo là Many Glacier có Swiftcurrent Motor inn giá tương đối; khu Saint Mary Lake thì mình chỉ thấy có cái St Mary Lodge & Resort.

Nếu có lều và túi ngủ thì có thể vào mấy khu cắm trại giá khoảng 10-30$/đêm. Có 2 khu có thể đặt chỗ trước là ở West Glaicer với St Mary lake, còn lại đều là dạng first-come first-served. Nếu không đặt trước thì khoảng 9,10h sáng nên đến kiếm chỗ vì có thể sẽ không còn chỗ trống(khoảng 4,5 giờ chiều vào ngày cuối tuần mình thấy bảng báo toàn bộ 13 khu cắm trại (bao gồm những khu ở nơi hẻo lánh) đều không còn chỗ).
Nhà tắm công cộng:
- Cửa hàng trong khu cắm trại Rising Sun gần St Mary lake.
- Cửa hàng ở Swiftcurrent Motor Inn khu Many Glacier
- Ở West Glacier thì phải ra khỏi công viên, trên Hwy 2 (hướng về Kalispell) có vài khu cắm trại, có thể vào đó mua vé (khoảng 5$ ở KOA campground, xài bao nhiêu ngày cũng được)

https://farm6.staticflickr.com/5325/7004805404_87701470c8.jpg
Đường vào khu cắm trại St Mary lake. Biển cảnh báo gấu có ở hầu hết mọi nơi

https://farm8.staticflickr.com/7121/7150894247_29025782e0.jpg
Chỗ trú thân trong khu St Mary lake

https://farm8.staticflickr.com/7131/7150894417_8907c535f4.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7095/7150894609_bbc0eca623.jpg
Khu cắm trại Apgar (West Glacier)

g00fy
07-05-2012, 10:25
Sáng ngày thứ 2, sau khi ghé siêu thị mua nước và một số thức ăn, tụi mình rời Kalispell đến West Glacier rồi đi xuyên công viên theo con đường 'Going to the Sun' đến St Mary lake. Sau đó thì ghé Two Medicine trước khi đến East Glacier village để nhận phòng và kết thúc ngày.

https://farm6.staticflickr.com/5322/7004714760_243747d5b2.jpg
Cổng West Glacier

Two Medicine là khu thuộc công viên ở phía Đông (nếu ở East Glacier village thì chỗ này là gần nhất). Khu này cũng có nhiều hiking trails nhưng không đông như những khu khác (đặc biệt là Many Glacier). Ở đây cũng có chỗ dành cho cắm trại nhưng không có nhà tắm công cộng. Mình thấy vài người xuống hồ tắm, có lẽ mọi người đều vậy (nếu không sợ lạnh).
Tụi mình chỉ ghé qua đây một lần và không có nhiều thời gian để đi những trail ở khu này.

https://farm8.staticflickr.com/7096/7004916390_085b9be0f3.jpg
Two Medicine lake nhì từ trên Hwy 49

https://farm8.staticflickr.com/7115/7004719542_10af4612bb.jpg
Running Eagle fall - còn có tên gọi Trick Fall vì thác phía trên 'lúc ẩn lúc hiện'
Trên đường vào Two Medicine lake

Cảm giác đầu tiên khi đến bờ hồ là ở đây rất yên bình, mình có thể nằm ngủ cả ngày không chán.
https://farm8.staticflickr.com/7264/7150768687_c0333a09e8.jpg
Two Medicine lake

Dọc bờ hồ có một dãi núi, nhiều người ngồi dọc theo đó và hét về hướng núi để nghe tiếng vang vọng lại từ nơi xa xăm.
https://farm8.staticflickr.com/7238/7151005427_a8476e50b3.jpg

g00fy
07-05-2012, 10:28
Điểm nhấn của East Glaicer village theo mình có lẽ là Glacier Park Lodge - thuộc hệ thống khách sạn/nhà nghĩ của Glacier park. Giá ở đây từ 1xx-4xx$/đêm nhưng thường là không có phòng nếu không đặt trước.

https://farm8.staticflickr.com/7215/7004678852_eb36706274.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8020/7004978760_c9bbf03a9e.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7236/7150812175_b38585837d.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7232/7004678960_0283ec1ae4.jpg

g00fy
07-05-2012, 15:37
Ngày thứ 3 là một ngày đáng nhớ. Sáng sớm thức dậy khoảng 5h30 và bắt đầu bằng việc tìm kiếm chìa khóa xe.
Sau khi lục tung cả mọi thứ trong lều vẫn không tìm thấy, ngồi nhớ lại việc cuối cùng mình làm tối hôm qua trước khi đi ngủ là cất vài món đồ vào thùng xe và đóng lại. Do đó có khả năng rất cao là chìa khóa xe cũng nằm trong thùng xe.
Cũng có phần may mắn là do hôm qua về đến khu cắm trại ở St Mary lake khá khuya, sợ phiền mọi người xung quanh nên mình không khóa cửa xe lại. Thế là mình vội vàng chạy đến mở cửa xe và kiếm chỗ mở thùng xe. Sự bối rối bắt đầu từ đây khi không thấy chốt mở thùng xe do xe thiết kế dùng chìa điện tử.
Loay hoay một hồi, cuối cùng thì mình thử ấn nút khởi động xe cầu may với hi vọng là chìa khóa nằm trong xe đủ gần đế có thể khởi động.
Lòng cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân khi nghe tiếng máy xe. Nếu không thì chẳng biết làm sau để liên lạc cho người bạn đồng hành đang chờ ở East Glacier village để thông báo sự cố vì trong công viên hoàn toàn không có sóng điện thoại.

Vì đây có thể xem như là ngày đầu tiên chính thức đi tham quan công viên và xe cũng chạy được nên tụi mình quyết định đi theo lịch trình là đi tham quan Many Glacier, chứ không lo vụ chìa khóa xe.

https://farm9.staticflickr.com/8027/7151555231_a9a7fc02b1.jpg
Cổng công viên khu Many Glacier

Dự định ban đầu là tụi mình sẽ dành nguyên ngày để đi Grinell Glacier trail vì nghe nói Grinell là glacier duy nhất trong công viên mà mọi người có thể xem ở khoảng cách gần nhất. Tuy nhiên khi đến nơi bắt đầu cung đường đi thì có sửa chữa trong khu vực đó nên không thể vào bãi đậu xe được mà phải đi tiếp đến Swiftcurrent Motor Inn.

Swiftcurrent Motor Inn là nơi bắt đầu nhiều cung đường như Iceberg Lake (7.9 km), Ptarmigan Tunnel (8.5 km), Elizabeth Lake (16.3 km)... Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Iceberg Lake vì cảnh hồ tuyệt đẹp và đoạn đường ngắn nhất, dễ đi nhất (so với những cung đường còn lại).
Rất nhiều người đến khu vực nhà nghỉ này để xem... gấu vì có vài con gấu thường xuất hiện ở đây.

https://farm8.staticflickr.com/7073/7005466654_4832e1175e.jpg
Từ máy chụp hình tele và ống nhòm

https://farm6.staticflickr.com/5076/7005466732_6f655cecc3.jpg
đến... kính xem thiên văn???

Vì từ đây quay trở lại cung đường đi Grinell Glacier khoảng gần 2km, do 'tình hình sức khỏe' nên tụi mình quyết định đi Iceberg lake sau khi để xe trong bãi với cửa không khóa :D.
Ở đây, cũng như ở những nơi có gấu thường xuất hiện, kiểm lâm thường khuyên mọi người nên đi theo nhóm đông khoảng 3,4 người trở lên và nên nói chuyện lớn tiếng hoặc dùng gậy khua tiếng động trong khi đi.

https://farm8.staticflickr.com/7209/7005466200_35fe5437b2.jpg
Cung đường bắt đầu phía sau nhà nghỉ (hướng bên trái)

https://farm8.staticflickr.com/7240/7151554795_4d55b2df04.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5324/7151710315_2364596c4d.jpg

g00fy
07-05-2012, 15:47
Hình ảnh dọc Iceberg lake trail (tt.)
https://farm6.staticflickr.com/5446/7005466270_ce128fe565.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5076/7151706639_c1e073b90c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7275/7005466302_e9d96465be.jpg
Con suối này ở khoảng 2/3 đoạn đường

https://farm9.staticflickr.com/8008/7005466376_c812f7bbd7.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7083/7005466340_1b9a855739.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8153/7151554961_baf0d7dde1.jpg

g00fy
07-05-2012, 15:52
Hình ảnh dọc Iceberg lake trail (tt.)

https://farm6.staticflickr.com/5348/7005466458_96915b6587.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7190/7005551250_b586b7fbca.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7137/7005551298_83a45e5102.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7205/7005466610_e80a0f0ab7.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7275/7005466530_2a1786e6e3.jpg

g00fy
07-05-2012, 16:10
Hình ảnh dọc Iceberg lake trail (tt.)

https://farm8.staticflickr.com/7191/7005466558_a2701ce4a6.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5119/7151640461_6b78fb036f.jpg
Iceberg lake

Ngay bờ hồ thỉnh thoảng có gió rất mạnh (và lạnh cóng). Trên mặt hồ chỉ còn một vài tảng băng nhỏ. Nếu đi sớm hơn khoảng tháng đầu tháng 8 thì có thể thấy băng đầy hồ
https://farm6.staticflickr.com/5344/7005466504_b8f956a0b3.jpg

Iceberg lake nhìn từ xa. Cảm giác thật sung sướng khi thấy cảnh này sau nhiều giờ đi bộ gần như đuối sức.
https://farm9.staticflickr.com/8157/7005466424_6935047703.jpg

Tổng thời gian đi và về cung đường này khoảng 8 tiếng do tụi mình đi chậm.

Sau khi trở về đến Swiftcurrent Motor Inn và ngồi nghỉ một lát, không biết có phải do tâm trạng thoải mái và tỉnh táo sau khi nhìn thấy Iceberg lake hay không mà mình chợt nhớ ra là một số xe có thể gập ghế sau xuống để thông với thùng xe.
Thế là mình nhào vào xe tìm cách mở. Cuối cùng cũng gập được ghế xuống và kéo được chìa khóa ra ngoài.
Vậy là không còn phải lo lắng việc chạy xe không có chìa khóa nữa, giờ chỉ lo tập trung vào việc đi chơi thôi.

tryw
07-05-2012, 22:15
Em xem couple survival hay chương trình gì quên tên rồi, thấy tránh gấu thì nói to lên, thường là kêu Bear! Bear! Gấu có vẻ như là mối nguy hiểm thường trực ở những khu rừng bên Mỹ nhỉ :D

Emily
08-05-2012, 12:31
Leo lên đến hồ ngồi gặm táo thật là sung sướng

https://farm8.staticflickr.com/7003/6491289195_9d7e556548.jpg

Dưới mặt đất cũng đẹp :-)
https://farm7.staticflickr.com/6084/6115689247_01093ac2e3_z.jpg

g00fy
09-05-2012, 12:41
@chị Emily: lúc đó cảm thấy đó là trái táo ngon nhất mà em từng được ăn

@tryw: cũng tùy vùng thôi, Glacier park được xem như vùng đất của gấu grizzly. Theo mình nghe nói thì con này cũng thuộc dạng 'hiếu động' khả năng tấn công người cao hơn gấu đen; đặc biệt là khi mình xuất hiện gần nó một cách bất ngờ. Việc gây tiếng động là để gấu biết có người đến từ xa, khi đó nó sẽ đi chỗ khác.

Nói về gấu thì ở Glacier park có những ngày gấu xuất hiện nhiều và hoạt động mạnh ở một số cung đường. Khi đó ranger sẽ gắn biển báo nguy hiểm và không cho người vào. Mấy cửa hàng ở những vùng xung quanh công viên đều có bán bear spray - đây là một bình xịt hơi cay dùng để tự vệ khi bị gấu tấn công. Hầu hết mỗi nhóm du khách đều mua một hoặc hai bình đem theo. Nhóm mình cũng có một bình nhưng tiếc (hay là may mắn???) là không có cơ hội dùng đến. Khi về thì gửi lại cho ranger station vì không đem theo lên máy bay được.

g00fy
09-05-2012, 13:26
Sáng ngày thứ 4 tụi mình quay trở lại Many Glacier để đi boat tour ở Many Glacier Hotel.
Chiều tối ngày hôm trước sau khi trở về từ Iceberg lake thì tụi mình có ghé qua đó để hỏi thăm boat tour.
Ở đây có tour đi thuyền qua hai hồ Swiftcurrent lake và Josephine lake. Từ đó mình có thể đi tiếp đến Grinnell lake hoặc Grinnell Glacier.
Nếu đi Grinnell Glacier từ chỗ bắt đầu cung đường thì khoảng 10miles nhưng nếu đi thuyền đến Josephine lake rồi mới vào đi vào cung đường đó thì còn khoảng 5 miles.

Tụi mình đi Grinnell lake có ranger dẫn đường và thuyết minh (mỗi ngày có một hoặc hai tour như vậy và một tour đến Grinnell Glacier). Chuyến đi bao gồm đi thuyền qua Swiftcurrent lake, Josephine lake rồi đi bộ đến hồ.

https://farm8.staticflickr.com/7093/7163047966_122a5ee428_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7233/7163048086_6ffb0edf86_b.jpg
Bến tàu phía sau Many Glacier Hotel

https://farm8.staticflickr.com/7217/7163047928_2ec041f3a5_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7105/7163046960_91a5a6baf0_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8021/7163047868_b3dde3cc31_b.jpg
Cảnh chụp từ trên thuyền - Swiftcurrent lake

g00fy
09-05-2012, 14:06
Hình ảnh dọc đường đi:

https://farm8.staticflickr.com/7235/7163047728_d5b5f0380d_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7087/7163047680_062181fa37_b.jpg
Josephine lake

https://farm8.staticflickr.com/7088/7163047586_8ea1e99929_b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5075/7163047532_de39190dfc_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7075/7163047416_89fc00f7f3_b.jpg
Đi qua cầu treo bắc ngang suối

https://farm6.staticflickr.com/5191/7163047128_b15d669380_b.jpg
Thimbleberry ăn có vị chua chua

https://farm8.staticflickr.com/7096/7163047100_95fd0d3056_b.jpg
Twin berry - không ăn được, có thể gây ngộ độc

g00fy
10-05-2012, 09:07
Trên đường đến Grinnell lake

https://farm6.staticflickr.com/5159/7163047344_db1b8283d6_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7072/7163047266_64a2ae610c_b.jpg
Grinnell lake

https://farm6.staticflickr.com/5032/7163047220_6f14c29f09_b.jpg
Ground squirrel

Sau khi đến bờ hồ, mọi người ngồi chơi một lát rồi bắt đầu quay về cho kịp tàu

https://farm9.staticflickr.com/8019/7163047054_0a2b2680ce_b.jpg
Cô ranger xinh đẹp nơi cầu tàu ở Swiftcurrent lake trên đường về

https://farm8.staticflickr.com/7091/7163046998_1ced81fb9b_b.jpg
Many Glacier hotel nhìn từ trên hồ

https://farm6.staticflickr.com/5455/7163046922_f3f6416e03_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7099/7163046872_cd7ff5d168_b.jpg
Hikers vào những năm 1920

g00fy
10-05-2012, 09:41
Bên trong khách sạn có rất nhiều hình chụp về glacier từ xưa đến nay. Qua hình ta có thể thấy được sự thay đổi của công viên theo thời gian.

https://farm6.staticflickr.com/5327/7163046280_dba55fb03e_b.jpg
Grinnell glacier năm 1940 và 2006

Sau buổi ăn trưa là chuyến đi đến biên giới Mỹ - Canada. Vì ở đây khá gần Canada nên tụi mình muốn xem thử cảnh ở biên giới như thế nào. Từ Many Glacier hotel đi đến biên giới khoảng 30p theo đường US 89.

https://farm8.staticflickr.com/7241/7163046470_037e3cb05e_b.jpg
Một khu Indian reservation trên đường đi - giờ mới để ý thấy cờ Mỹ bị rách ;)

https://farm8.staticflickr.com/7220/7163046644_dd7f7de6a4_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7236/7163046492_16a06cca5d_b.jpg
Leaving USA

https://farm8.staticflickr.com/7234/7163046690_2080ab95d1_b.jpg
Leaving Montana

https://farm8.staticflickr.com/7103/7163046730_1e77b77ac8_b.jpg
Trạm kiểm soát, làm thủ tục nhập cảnh phía bên Mỹ

g00fy
10-05-2012, 10:04
Mặc dù chỉ là chuyến đi nhanh đến biên giới rồi về, nhưng vẫn mang đến cảm giác phấn khích đến nỗi mình lôi GPS ra chụp lại :p.

https://farm8.staticflickr.com/7240/7163046574_c8fa8e777b_b.jpg

Sau đó tụi mình quay lại Many Glacier hotel để ngắm hoàng hôn ở đây. Ban công ở mặt sau khách sạn nhìn trực tiếp ra bờ hồ, đây là một nơi lý tưởng để nằm đón bình minh hay hoàng hôn.

https://farm6.staticflickr.com/5453/7163046436_b460a2c45a_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8159/7163046392_654c539f4f_b.jpg
Grinnell Point nhìn từ ban công của khách sạn

Có rất nhiều hình trên mạng về Grinnell Point này với ánh nắng phủ lên ngọn núi và hình ảnh phản chiếu dưới hồ rất đẹp, đa phần là vào buổi bình minh; buổi chiều tối có nhiều gió nên mặt hồ không còn yên nữa.

Mây trườn qua đỉnh núi. Không biết có phải là hiện tượng hằng ngày không hay là do thời tiết thay đổi. Vì buổi tối trên đường về East Glacier village tụi mình có dịp đi trong mây mù trên đường đèo với tầm nhìn khoảng 1-2m trong khi những ngày trước thì trời quang đãng. Còn hai hôm sau thời tiết đầy mây và mưa.
https://farm8.staticflickr.com/7217/7163046328_07cb361961_b.jpg

FlyingDance
10-05-2012, 12:09
Haiz, sao xem ảnh trong facebook thấy bình thường mà ảnh post lên ở đây đẹp quá xá vậy Thanh ơi , không đẹp vì quá đẹp, bữa nào đi lại nhất định hú D nghen :d

g00fy
11-05-2012, 14:49
Tụi mình ở Many Glacier đến khi mặt trời lặn hẳn mới quay về. Khi đến East Glacier village thì đã gần 9h do phải đi chậm vì đường núi đầy mây mù. Vào một quán pizza để ăn tối thì mới biết là quán đã ngưng bán (đa số quán ăn đều chuẩn bị nghỉ vào giờ này). Sau khi hỏi thăm thì cũng tìm được một quán Mexico mở khá trễ và tụi mình là những người khách cuối cùng của quán.
Ăn xong cũng khá trễ nên mình hỏi phòng trọ để ở lại qua đêm thay vì quay về lều ở St Mary lake. Nói chuyện với chủ nhà trọ thì được biết là vài hôm tới thời tiết thay đổi, có mưa và ít tuyết trên những vùng cao.

https://farm8.staticflickr.com/7090/7175092638_bc43c8a5d3_b.jpg
Phòng ở Whistling Swan motel

Sáng ngày thứ 5, tụi mình thu dọn đồ và bắt đầu đi sớm, dự định sẽ đi một vòng cuối khu East Glacier park trước khi qua bên West Glacier trong ngày. Đúng như chủ nhà trọ nói, hôm nay trời đầy mây và bắt đầu có mưa lất phất.

Nơi đây ngày đầu tiên mình được thấy cảnh bình minh trên thảo nguyên rất ấn tượng nhưng do ngừng lại không kịp nên mình đi luôn, không quay lại xem và chụp hình (trên đường chỉ có một đoạn có thể ngừng xe sát lề). Lúc đó nghĩ là còn ở khu này hai hôm nên sẽ có dịp xem lại. Thế nhưng đến ngày cuối thì trời lại âm u thế này.

https://farm8.staticflickr.com/7087/7175092580_886fafeb1c_b.jpg

Ghé St Mary lodge để đổ xăng và kiếm đồ ăn trước khi đến Many Glaicer
https://farm9.staticflickr.com/8026/7175092552_fbc8a255a5_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7097/7175092346_7d521847c5_b.jpg
St Mary Lodge - đây có lẽ là nhà nghỉ duy nhất ở St Mary lake

https://farm8.staticflickr.com/7224/7175092494_86b642ee3b_b.jpg
Bên trong St Mary lodge shop

https://farm6.staticflickr.com/5234/7175092454_e470d6b9d3_b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5199/7175092396_6032ea81e1_b.jpg

g00fy
11-05-2012, 15:44
Mình cảm thấy may mắn khi gặp được thời tiết đẹp những hôm đầu đên Many Glacier. Nếu trời đầy mây và có mưa như hôm nay thì chắc chắn tụi mình đã không có cơ hội thấy được cảnh núi non hùng vĩ nơi này, và cũng không có dịp đến Iceberg lake.

https://farm8.staticflickr.com/7229/7175092288_622c9821ef_b.jpg
Sương khói mờ trên mặt suối

https://farm6.staticflickr.com/5275/7175092258_d5e7fc8fe0_b.jpg

Khi đến cổng, thấy mây che phủ hết núi nên tụi mình vòng về St Mary lake thu dọn lều rồi đi boat tour trên hồ.
Trên đường quay lại St Mary lake, có một phượt Tây xin quá giang về East Glacier village. Do mình chỉ đi đến St Mary nên ông ta đi đến đó rồi 'đón' xe khác đi tiếp.
Ở vùng này, tụi mình thường gặp những người xin đi nhờ xe. Chỉ cần mình ra sát đường đứng giơ ngón cái tay phải lên là có cơ hội được đi nhờ rất cao - thường thì đa số xe khi thấy sẽ ngừng lại hỏi.
Ngồi nói chuyện thì được biết là ông ta ở Seatle đi bụi qua đây hiking ở Many Glacier, giờ về lại East Glacier để về nhà. Lần đầu tiên ông ta đến Glacier park là 17 năm trước và từ đó đến nay đã quay lại đây 16 lần - mỗi năm một lần.

https://farm8.staticflickr.com/7243/7175092208_14c6249a87_b.jpg
Gặp đàn bò băng ngang đường khi quay ra

https://farm6.staticflickr.com/5160/7175092134_32442f9f25_b.jpg
Cổng công viên ở St Mary lake

Sau khi thu dọn đồ, mình đi đến bến tàu ở Rising Sun. Nơi đây có tour đi tàu trên hồ rồi từ đó có thể đi đến Baring Falls và St Mary Falls.

https://farm6.staticflickr.com/5470/7175092106_f2637d5511_b.jpg

Khi đến nơi, mây vẫn phủ khắp nơi, có cảm giác rất gần mặt đất.

https://farm9.staticflickr.com/8149/7175091850_8d7abed99a_b.jpg
Quầy bán vé và cầu tàu

https://farm6.staticflickr.com/5321/7175091878_1e5dcfd242_b.jpg

g00fy
12-05-2012, 07:39
https://farm8.staticflickr.com/7220/7175091902_5de58d6292_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7238/7175091976_91a43d12be_b.jpg
Bờ hồ bên kia có vẻ ít mây hơn tí

https://farm8.staticflickr.com/7082/7175092018_9bfbf6bd07_b.jpg
Bảng cảnh báo gấu có ở hầu hết các trails trong công viên

Từ chỗ xuống tàu đi một khoảng ngắn là đến Baring Falls. Sau khi ngắm thác, mọi người sẽ quay lại cầu tàu, ai muốn đi tiếp đến St Mary Falls thì sẽ theo ranger đi tiếp, nếu không thì lên tàu quay về.

https://farm8.staticflickr.com/7243/7175092084_8e333b1763_b.jpg
Baring Falls

Vì phải qua lại West Glacier cho kịp giờ nên tụi mình quay về chứ không đi tiếp đến St Mary Falls.

g00fy
12-05-2012, 08:47
Rời bến tàu, tụi mình quay ngược lại East Glacier village để đi qua West Glacier theo Hwy 2 để xem thử đường này thế nào thay vì đi dọc theo đường Going to the Sun.

https://farm8.staticflickr.com/7231/7175091764_c115ea9542_b.jpg
Lều của người Indian dọc Hwy 2

Hwy 2 từ East Glacier village qua West Glacier có đoạn chạy xuyên qua công viên nên rất nhiều cây và yên tĩnh.
Khi qua đến bên West, tụi mình đến nhà nghỉ lấy phòng rồi quay vào công viên lấy chỗ cắm trại trong Apgar campground.
Lúc này chỉ khoảng 3h mấy ngày trong tuần nên cũng còn rất nhiều chỗ. Đến đây chỉ điền đơn đăng ký rồi dựng lều lên là tụi mình đi qua Apgar Transit Center gần đó để kịp giờ đi Red Bus Tour.

Red Bus tour là một trong những đặc trưng của Glacier park. Nếu đã đến đây và có thời gian thì nên đi thử một lần.
Red Bus chạy bằng propane thay vì xăng hay dầu. Chúng được đưa vào công viên khoảng những năm 1930 và những chiếc hiện tại đều giữ nguyên thiết kế ban đầu sau nhiều lần bảo trì, phục hồi.
Tụi mình đăng ký 2 tour trước khi bắt đầu đến Glacier. Chiều hôm nay là Evening Discovery Tour để đi ngắm động vật đây là chuyến cuối cùng của năm (tour này chỉ mở trong tháng 7, 8).
Xe bus được thiết kế có thể mở trần phía trên để mọi người có thế đứng lên ngắm cảnh mỗi khi xe ngừng lại.
Tiếc là do trời mưa nên không thể mở trần xe và cũng không thấy con thú nào hết. Trên đường đi có một lần bị ngừng lại vì có gấu băng qua đường nhưng do có xe phía trước che nên cũng không thấy được gì.

https://farm6.staticflickr.com/5470/7175091736_c42a063d34_b.jpg
Lúc này xe ngừng lại để mở trần xe nhưng chỉ sau đó ít phút thì mưa lớn nên lại phải đóng lại.

Chuyến đi bắt đầu từ transit center đến Logan Pass visitor center. Khi đến điểm cuối thì trời vẫn còn mưa và nhiều mây, không thể thấy gì nên xe chỉ ngừng lại cho mọi người vào tham quan tí rồi quay về. Theo mình biết, nếu trời đẹp thì đây là điểm dừng chính để mọi người xem thú rừng (khu này có nhiều moutain goat và big horn sheep)

https://farm9.staticflickr.com/8004/7179498270_e3be3c1a9e_b.jpg

Sau đó thì trời bắt đầu mưa nặng hạt và mù mịt.

https://farm8.staticflickr.com/7089/7179384322_fdd9c7930b_b.jpg
Logan Pass visitor center trong mưa

https://farm8.staticflickr.com/7078/7179384384_42d85f2cf6_b.jpg
Bãi đậu xe nhìn từ visitor center

Quay về transit center thì trời ngớt mưa, tụi mình đến Apgar village kế bên đó ăn tối rồi về nghỉ.

https://farm8.staticflickr.com/7101/7175091702_0940276b32_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7233/7175091608_336127db99_b.jpg
Vị khách đặc biệt của quán