PDA

View Full Version : Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!!



congchuadiana
05-05-2012, 22:28
Plan A: Book vé máy bay
--------------------------------------------------

(Nói trước với các bạn đây là lần đầu tiên tui đi Malay, nhờ hướng dẫn của anh chị em nhà Phượt, tui tích cóp được mấy kinh nghiệm quý báu để chia sẻ với mọi người, chỉ là chia sẻ thôi nhé. À mà đừng chê tui nói nhiều nhé, hihihi)

Sau chuyến đi Singapore dịp 30/4 năm ngoái, tui ngồi check lại lịch cho 30/4 năm sau và nhận thấy có nhiều ngày nghỉ lễ quá, thế là quyết định tiếp tục sự nghiệp đi bụi của mình. Ý định đi Malaysia nó le lói trong đầu tui sao 1 buổi coi quảng cáo trên tv, thế là mỗi ngày tui đều mò tới trang AirAsia canh vé máy bay giá rẻ, ha ha ha tui rãnh mà.

Trời thương tui hay sao á :D, mấy ngày sau AirAsia thông báo có 1 đợt BIG SALE bự chà bá lửa vào giữa tháng 5 và bán vé rẻ cho tới hết tháng 5/2012, ố là la, mừng ơi là mừng. Nhờ thông báo trước qua mail, bữa đó tui vô công ty, ko thèm làm việc lun haha, ngồi cả ngày nhìn màn hình canh vé rẻ (suỵt, nói nhỏ thui đừng cho síp tui biết :))).

Cha nội ơi, cái trang AirAsia nó bưởi quá sức, tui vào từ sáng tới chiều mà nó cứ bị timeout. Tới gần 12h đêm đã săn được 3 cái vé ko hành lý với giá khứ hồi SGN-KL: 54USD (giá cơ bản 7USD/chặng) và thêm 6USD tiền online booking qua Visa, thiệt là mừng quá mừng. Lúc đầu định đi 4 ngày mà ngày dự định đã hết vé, thế là chơi luôn 6 ngày, dân chơi ko sợ mưa rơi =)). Haha, nói thiệt, bữa đó book được cái vé máy bay này xong tui ngủ ngon dễ sợ luôn.

Tính ra từ lúc mua được cái vé tới lúc bắt đầu đi là hơn 11 tháng - từ ngày 12-05-2011 đến lúc đi là 27-04-2012 - 1 khoảng thời gian chờ đợi khá là dài, hmmm nhưng kiên nhẫn thì tui có thừa, 11 tháng có là bao lâu.

Tui thích nhất cái trang AirAsia này nè. Nếu ko đủ tiền thì tui có thể mua vé trước và mai mốt có tiền lại tiếp tục mua hành lý kí gửi và những dịch vụ cộng thêm sau đó. Mấy tháng sau đó tui lại tiếp tục mua hành lý kí gửi là 15kg với giá 13USD/ chặng, và mua vé SkyBus là 4.6 USD/ người, đây là phương tiện giúp tui đi từ sân bay về trung tâm KL.
Nói thêm nhé, bên cạnh Singapore thì tui nghĩ Kuala lumpur cũng là 1 thiên đường mua sắm, vì thế nếu bạn ko mua hành lý kí gửi thì sẽ là 1 hối tiếc. Đến lúc qua đó thấy cái gì đẹp cũng muốn mua, tui ko thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của shopping các bạn ạ. Muốn tu mà tu ko nổi.

Ố ố la la mà lai si a sốp pìng, ố ố la la ko đi sẽ tiếc lắm nhé B-)

Để tui liệt kê lại tổng thiệt hại vé máy bay cho các bạn xem, nhấn mạnh là của tui thui nhé, thằng em tui nó chỉ có hành lý xách tay nên tổng giá vé của nó chỉ khoảng 65 USD:

Vé máy bay: 54 USD
Online booking: 6 USD
Hành lý : 26 USD (2 chặng)
Sky bus: 4.6 USD (2 chặng)
-----------------------------------
Tổng cộng: 90.6 USD

Nhân tiện kể cho bạn nghe 1 chuyện vui, khoảng tháng 3 vừa rồi tui lại thấy AirAsia nó hạ giá hành lý, nhảy vô coi thấy 20kg hành lý còn có 10 USD (hiện giờ giá hành lý vẫn 20kg/10USD). Tức mình nghĩ là tại sao nó lại rẻ hơn lúc mình mua chứ, thế là lại vào upgrade thử hành lý, tui chọn gói 20kg (10USD) cho nó ngon, ha ha. Cứ nghĩ tụi nó muốn cho mình đi shopping nhiều nhiều đây mà. 1 cái dại của tui là cứ tưởng AirAsia nó sẽ trả lại cho tui tiền dư 6 USD của hành lý, tui hí hửng bấm Confirm. Và rồi nó send Travel Itinerary lại và trong mục thanh toán có chữ Spoilage 6USD; đang nghi ngờ coi nó là tiền gì thì phát hiện ra, ui chết cha, mình mất 6USD rồi. Tui cứ la làng lên, sao lúc nãy nó ko nói cho mình biết sớm nhỉ, 6usd(tỉ giá nó lấy hơn 22.000/usd) là bằng cả mấy tô phở chứ bộ, ui tới giờ vẫn còn xót tiền. :(

Thôi kệ, rút ra 1 kinh nghiệm cho các bạn đi sau, mai mốt lỡ upgrade gì đó mà còn dư tiền, AirAsia nó ko trả lại tiền thừa cho bạn đâu nhé. Cố mua thức ăn hay gì đó cho hết tiền đi, đừng để như tui ngồi ôm 1 cục xót :D.

Thế là lo xong vé máy bay rồi, bắt đầu tìm thông tin cho điểm đến he.

JustinLee
05-05-2012, 22:37
Típ nào Diana.... Muốn xem hành trình Penang thế nào... Viết chi tiết vào nhé! :D

congchuadiana
05-05-2012, 22:42
Cảm ơn bạn quan tâm, tui đang lên 1 kế hoạch rất là chi tiết, đợi ngày mai tui sẽ bót tiếp cho bạn xem.

congchuadiana
06-05-2012, 08:10
Plan B: Lên kế hoạch cho chuyến đi
-----------------------------------------------------

Lúc AirAsia send mail gửi cho cái Travel Itinerary, tui vẫn còn là em nai vàng ngơ ngác, haha. Tui nói thế bởi vì sao, vì lần trước qua Sing quá dễ - Singapore chỉ là 1 thành phố nhỏ và mọi thông tin rất nhiều rất dễ để tìm hiểu - tui cứ nghĩ Malaysia cũng thế. Thế là mò lên Phượt đọc cái bog “Thông tin du lịch Malay”, đọc 1 lèo thì phát hiện ra có quá nhiều chỗ cần đi như: Kuala lumpur, Penang, Langkawi, Malacca, Genting, Cameroon Highland. Thế là bắt đầu lo lắng rồi đây, biết đi nơi nào nhỉ??????

Suốt mấy tháng trời, tui xem hết những thông tin về các nơi này, tui ko thích đánh bài -> vậy là loại bỏ được Genting, cũng ko thích cái u buồn của Cameroon, nhìn nó hơn Đà Lạt nhà mình xíu xiu, quẳng nó qua 1 bên. Còn lại Langkawi, Penang và KL để suy nghĩ.
Sau khi tìm hiểu kĩ, tui thấy là từ Penang qua Langkawi phải đi tàu qua biển 2 giờ đồng hồ, tui sợ nó ko an toàn, sợ sợ sao á, cuối cùng tui bỏ Langkawi và chọn Penang - 1 thành phố đảo có khu phố cổ George Town - đến giờ thì tui vẫn ko hối tiếc với sự lựa chọn này, chỉ tiếc là thời gian mình dành cho Penang ít quá. Tôi rất thích Penang các bạn ạ, nơi đây tạo cho tôi 1 cảm giác rất yên bình, 1 đảo xanh, sạch, đẹp và cả con người rất tốt bụng nữa.

Ban đầu tui lên 1 cái lịch trình sơ bộ như sau:
Ngày 1: KL
Ngày 2,3: Đi Penang
Ngày 4: Từ Penang về KL
Ngày 5,6: KL

Giờ thì mình lập kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi.

1/ Hostels
Tui theo hướng dẫn của anh chị em nhà Phượt, lên trang HostelBooker tìm hostel, trang này nó ko lấy phí dịch vụ nên tui rất là thích. Đây là 2 chỗ tôi dừng chân:

Kuala Lumpur: Backpacker Traveller Inn ở Jalan Sultan - chỗ này rất là tiện lợi, ngay trung tâm khu phố tàu, bước ra cửa là có biết bao nhiêu quán ăn hấp dẫn đón chào bạn. Ngoài ra từ nơi đây đi bộ ra LRT Station Pasar Seni chỉ 5 phút. Nó có phòng dorm máy lạnh từ 9h tối tới 9h sáng, và phòng riêng với quạt máy. Tui quyết định chọn phòng riêng cho nó dễ sinh hoạt.

http://www.hostelbookers.com/property/prp/5538/arr/2012-05-11/ngt/1/ppl/1/

Penang: Red Inn Penang – chỗ này càng tiện hơn, nằm ngay trung tân George Town, từ đầu đường Love Lane đi vào mấy căn là tới. Phòng ở đây chỉ có phòng dorm, có máy lạnh và ăn sáng luôn, và dĩ nhiên là mắc gấp đôi cái phòng ở KL. Mỗi lần đứng đón xe bus có thể ra bên kia đường, đối diện cửa hàng 7-11.
http://www.hostelbookers.com/property/prp/73810/arr/2012-05-11/ngt/1/ppl/1/

3 tháng trước chuyến đi, tôi bắt đầu vào những trang này và đặt phòng, họ gửi email confirm cho mình. Khi đi chỉ việc in nó ra và mang theo sang đó đưa cho họ xem.

Tui book những cái hostel này, phần vì rẻ, phần vì tiện lợi. Nói thiệt, ai cười tui tui chịu, chứ đi chơi mà cứ phải book những chỗ sang trọng tivi máy lạnh thì chẳng còn gì là đi bụi. Tui đi chơi cả ngày từ sáng tới tối mới về, chỉ cần có chỗ để ngã lưng là được.

2/ Phương tiện từ KL đi Penang
Từ KL đi Penang có chuyến bay, nhưng tui ko thèm bay, tui thích đi xe bus để ngắm cảnh. Thiệt tình tui cũng biết là nó mất thời gian, nhưng mà những cảnh quan dọc đường rất là đẹp, tui ko có tiếc chút nào về chuyện này cả.

Trước tiên là phải mua vé xe bus từ Kuala Lumpur đi Penang nè. Tui hỏi bác Gúc thì ra 1 lô lốc xe bus từ KL đi Penang. Cái trang liệt kê hết những hãng bus là đây:
http://www.journeymalaysia.com/ptapenang.htm

Phải nói là Malaysia làm du lịch rất là hay, các hãng bus của họ đều có website riêng và có book vé trên mạng nữa (có tính phí dịch vụ nhé :D), ngày giờ rất là đầy đủ. Tui sẽ liệt kê ra những hãng uy tín mà tui tìm hiểu được:

Thứ nhất là Nice ++, xe bus VIP nhá, nghe nói giá nó ngất ngưởng 75 Ringgit và khởi hành từ KTM (nhà ga xe lửa cũ) cách Chinatown 10’ lết bộ: http://www.nice-coaches.com.my/

Kế đến là Konsortium: http://www.kbes.com.my/Checking/Ticketing.asp => tui chọn đi hãng này vì nó có giờ khởi hành là 8:30, và đi từ Pudu Sentral. Có 1 sự cố với cái hãng này, tui sẽ kể sau. Nhưng nói chung đi xe này rất là thoải mái, giá chỉ có 35 Ringit/ chặng.

Các hãng khác chưa đi, nhưng nhìn chung cũng tốt ko kém, giá cũng tương đương 35 RM:
http://www.transnasional.com.my/
http://www.plusliner.com.my/
http://alisangoldencoach.com.my/

Về phần mua vé, tui quyết định là qua bên đó mua ở Pudu Sentral. Nó đỡ tốn chi phí dịch vụ, vả lại xe cũng sẵn sàng vì ko phải mùa cao điểm. Đi bụi mà bạn, tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng nấy, để dành tiền để thưởng thức món ăn bên xứ họ còn hay hơn.

congchuadiana
06-05-2012, 15:24
3/ Điểm tham quan ở KL và Penang

Có những trang web sau đây bạn có thể vào để xem thử, đi bụi nó có cái hay của đi bụi, bạn cứ chọn nơi nào mình thật thích và đi thôi.
http://www.tourismpenang.net.my/
http://www.visitpenang.gov.my/portal3/
http://www.tourism.gov.my/
http://www.penang-traveltips.com/

Bạn cũng có thể tham qua Putrajaya trong nửa ngày giống như tôi, tham khảo thêm tại đây:
http://www.asiaexplorers.com/malaysia/putrajaya_travel_guide.htm

Bạn hãy tìm xem những điểm mình thích đi là ở chỗ nào, gần đó có ga tàu điện nào ko. Một công cụ hữu hiệu nhất là Google Maps (http://maps.google.com/). Mình tận dụng tối đa hữu ích của trang web này để tìm thông tin về đường đi lại ở bên Malay.

CHÚ Ý LÀ SÂN BAY Ở MALAY KO CÓ BẢN ĐỒ ĐẦY ĐỦ NHƯ BÊN SING ĐÂU, BẠN RA NGOÀI CỤC XÚC TIẾN DỤ LỊCH Ở PASTUER TOWN, GÓC ĐƯỜNG PASTUER VÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TÌM CHO MÌNH CÁC THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ HƠN NHÉ.

4/ Phương tiện đi lại ở trung tâm Penang và KL.

Kuala lumpur: tui đã trải nghiệm gần hết các loại hình di chuyển ở đây, bao gồm
• LRT – người VN mình hay gọi là xe điện ngầm đó mà.
• Monorail – tàu điện trên cao đó mấy bạn, cái này chạy nó êm như xe điện.
• Bus – cũng phổ biến sau LRT, tui chưa đi bus ở KL, chỉ mới trải nghiệm bus ở Penang thôi.
• Taxi – mắc và khó đón. Giá trên trời dưới đất ko à.

Đây là website chính để bạn tìm hiểu về Bus và Train ở KL: http://www.myrapid.com.my/

Khi bạn đã lên được 1 lịch trình xong, bạn vào trang web này tìm hiểu thông tin về tuyến bus đi lại giữa các nơi. Bạn chỉ cần nhập nơi đi, nơi đến, website sẽ load ra cho bạn thông tin cần thiết .
Để tui cho bạn 1 ví dụ ha:
https://farm8.staticflickr.com/7044/7001536070_351540e9c6_c.jpg

PENANG: Dân ở đây chủ yếu đi xe bus, web đây ạ: http://www.rapidpg.com.my/journey-planner/plan-my-trip/
Bạn vào trang Plan My Trip, sau đó chọn ở mục Point of Interest, chọn điểm đi, đến, nó sẽ ra hướng dẫn cũng y như trang web ở KL. Để tui demo luôn cho bạn:
https://farm8.staticflickr.com/7129/7001536130_38b1a44eb1.jpg

Một trang hướng dẫn sẽ mở ra như thế này:
https://farm8.staticflickr.com/7065/7001536220_0e8ecf5313_z.jpg

Ngoài ra ở đây cũng có xe bus miễn phí của nó gọi là MPPP CAT Shuttle Bus, xe này sẽ chạy qua các tuyến điểm tham quan trong khu phố cổ Gẻoge Town: http://www.penang-traveltips.com/rapid-penang-cat-free-shuttle-bus-service.htm
Đây là bản đồ các điểm dừng của xe CAT bus:

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=110373835700622206958.0004611d0cb2d3a8e8808&ll=5.416499,100.336719&spn=0.023498,0.030084&z=15&source=embed

Ở mỗi trạm dừng sẽ có 1 cái biển ghi số của trạm. Tuy nhiên bạn phải căng mắt ra mà canh điểm đến, ko thôi tài xế sẽ chạy luôn. Hoặc bạn lên xe và nói với tài xế mình muốn đến điểm số mấy, nhờ họ nói giùm mình khi đến. Tui toàn chơi cách này ko à.

Còn 1 phương tiện nữa là Taxi, nhưng nghe mọi người khuyến cáo là Taxi ở Penang mắc kinh khủng, vả lại xe bus quá tiện lợi, nên tui đi bus luôn, dẹp thằng taxi qua bên cho nó ế thấy bà nó luôn =)).

5/ Đổi tiền Malay
Tui luôn nghĩ là khi đi ra nước ngoài thì mình phải đổi tiền trước ở VN, chứ đi qua tới bên đó biết chỗ nào đâu mà đổi. Với lại tui ko có tiền USD, chẳng lẽ phải đổi ra USD rồi đem theo qua đó đổi thành tiền Mã à. Tui thường ra chỗ quầy thu đổi ngoại tệ ở đường Đồng Khởi, tỉ giá nó cao hơn ngân hàng tí xíu à, nhưng được cái mình an tâm vì qua kia ko phải lăn tăn thiếu tiền.
Tỉ giá lúc tui đổi là: 1 Ringgit (RM) = 6.950 VND

Túm lại nhé, bạn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hãy in ra book hostel, kế hoạch chuyến đi, lịch trình các tuyến bus… và mang theo. Nó sẽ ko thừa đâu bạn.
Giờ thì chúng ta khởi hành nào!!!! :)

congchuadiana
08-05-2012, 06:15
Lịch trình chuyến đi
----------------------------------------------
Trước tiên xin chia sẽ cái lịch trình chính xác mà chúng tôi đã trải qua, tôi sẽ ghi sơ lược và đi sâu vào chi tiết sau:

Ngày 1:
Sáng: Bay 10:40 (giờ Việt Nam) – 13:30 (giờ Mã)
Chiều: Làm thủ tục xong đi Skybus vào thành phố, khoảng 4h tới KL Sentral.
Sau đó tìm đường đi Pudu Sentral.
Tối: Dành trọn cho tháp đôi thân yêu :D

Ngày 2:
Sáng: Dậy sớm chuẩn bị, đi ra bến xe Pudu Sentral.
Trưa: xe bus bị hư nên khởi hành muộn 3 tiếng => hỏng kế hoạch
Chiều: 3h50 tới Penang
Gần 5h00 đi tham quan chùa Thái: Dharmikarama Burmese Temple.
Tiếp tục lết bộ ra Gurney Drive Hawker Center để ăn tối.

Ngày 3:
Sáng: Đi Teluk Bahang - nơi đây là rừng quốc gia Penang – cái nơi này ko nằm trong lịch trình ban đầu.
Chiều: Kek Lok Si Temple.

Ngày 4:
Sáng tham quan phố cổ George Town.
Trưa: 1h khởi hành về lại KL.
Tối dạo Petaling Street và shopping.

Ngày 5:
Sáng: Putrajaya
Chiều: Bukit Bintang
Tối tiếp tục chiến với Petaling street trong mưa

Ngày 6:
Sáng: Merdeka Square và những khu vòng quanh nó.
Trưa ra sân bay về lại VN.

Cái lịch trình này tuy là có nhiều nơi dự định mà tôi ko thể đi, cũng có những nơi bất ngờ không nằm trong kế hoạch. Thật là lý thú!!!

congchuadiana
08-05-2012, 07:37
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia
----------------------------------------------

Sự dại dột lần thứ nhất

8h sáng, chúng tôi gọi taxi ra sân bay với biết bao sự háo hức. Lên đường đến Malaysia mà cụ thể là Kuala lumpur và Penang, ngoài tui ra thì 3 người còn lại chẳng biết 1 tí gì về cái nơi mình sắp đi. Ha ha, lỡ có bị bắt cóc cũng ko biết làm sao mà về nữa. Taxi chạy gần 30’ băng qua những con đường quen thuộc để đến với sân bay Tân sơn Nhất.
Đến nơi thì lập tức nhảy vào làm thủ tục, sự dại dột lần thứ nhất của tui ở đây, ha ha ha. Biết tại sao ko, trước ngày đi 1 tuần, AirAsia có gửi thông báo kiu tui làm web checkin nhưng tui ko làm. Tui thấy trên vé máy bay ghi là “Exempt Check In Fee” nên cứ nghĩ là được miễn phí check in thì cứ làm theo cách truyền thống là check in tại quầy.
Nhà tui xíp hàng vô cái quầy check in counter sau 1 ông tây. Và chợt nhìn vu vơ bên cạnh, ui trời, 1,2,3 và nhóm người thứ 4 đã gửi xong hành lý với web checkin, thế mà mình còn đứng đây à. Cái anh hải quan trẻ này làm việc nó lâu lắc gì đâu, làm thủ tục checkin mà mất cả gần 10’. Cuối cùng thì cũng cầm được cái boarding pass trong tay, tự trách mình dại quá, khi về phải làm web checkin đi thôi.

Cuộc gặp bất ngờ

Vào trong nhà chờ máy bay, tui thấy bất ngờ khi gặp lại bạn Tiên, người bạn học chung lớp với tui, cũng đi Malay chung 1 chuyến bay. Thật là thú vị. Chúng tôi trò chuyện 1 chút và cũng đến giờ lên máy bay. Điểm đến lần này của bạn tôi là cao nguyên Genting và một nơi nào đó tôi ko nhớ rõ. Thế là chúng tôi lại ko chung đường, thôi thì có duyên ắt sẽ gặp lại.

Rồi thì cũng lên máy bay, ôi tạm biệt Hồ Chí Minh thân yêu, chúng em lên đường đây, em sẽ giới thiệu Xì Gòn thân iu cho các bạn Mã.

https://lh3.googleusercontent.com/-2vsXGDt9P7w/T6hbc_VrWaI/AAAAAAAAALo/GiJUpMPNlN4/s720/IMG_1931.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-J1T3LPj9lxA/T6hbkKxT27I/AAAAAAAAAMA/7Ovh-L8PcZY/s720/IMG_1940.JPG

congchuadiana
08-05-2012, 13:17
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Welkum to Malaysia

Nếu ai đã đi máy bay giá rẻ của Tiger Airway, AirAsia thì ko lạ gì cái cảnh phải đi bộ xa tít mù từ ngoài máy bay vào trong chỗ làm thủ tục. Tui xuống máy bay đi theo 1 đoàn người vào cái hành lang nhỏ được che bằng máy tôn hay gì đó. Mấy cái bảng chỉ đường ở sân bay nó làm tui rối rắm, phải đi theo cái hành lang mà chẳng biết sẽ dẫn đến đâu, ui moá ơi đời con sẽ đi đâu về đâu =)). Có cảm giác là con đường nhỏ này nó dài và dài hơn bên Budget Terminal của Singapore, chắc cỡ đâu gần 1000 mét á(tui hem biết tui cóa nói quá hem nữa, hihi).

Cuối cùng thì cũng thấy được cái cửa mở, ui trời ơi mừng quá, sắp hết đi bộ ùi. Nói thiệt là tui lười tập thể thao, nên tui cũng ghét đi bộ luôn, nhưng giờ thì phải chịu thôi. Vừa vào cửa tui thấy 1 bảng những lá cờ của các nước, và dĩ nhiên là tui phải chạy tới chụp hình với cờ Việt Nam của tui chứ. Từ đây đi lên 1 cái thang máy là đến quầy làm thủ tục với hải quan:
https://lh5.googleusercontent.com/-0FJ_ylvTQUU/T6U-a_rU2PI/AAAAAAAAAFA/Kl9v7KEr_gQ/s720/IMG_1942.JPG

Mấy đứa nhỏ xà quần xà quần với cái tô-loét thành ra người ta làm thủ tục hết rồi mà tui vẫn còn ngồi đây. Hehe, mà thôi kệ, đông người mắc công chen lấn. Nhìn quanh mấy quầy làm thủ tục thấy 1 nhóm các ông bự con đen thui lui đứng 888 chuyện với nhau, chỉ còn lại 1 chị cũng bự bự đen đen ko kém, nghĩ là chắc bả cũng ko khó khăn với mình đâu.

Chúng tôi lần lượt làm thủ tục nhập cảnh, vô cùng là đơn giản và dễ, ko cần khai tời khai như bên Sing. Đưa hộ chiếu cho bà chị hải quan, bả nói cái rì mà nghe mãi ko ra, đoán hình như là hỏi “tụi bây qua đây làm chi, sao ở chi 6 ngày dữ vậy”. Tui quăng ra chữ “travel” bả im re, thằng em còn nói “bà này hỏi thừa, biết người ta đi du lịch mà còn hỏi”. Xong màn tra khảo, bà ấy bẩu tui đặt 2 cái ngón tay lên máy quét ( ngón kế ngón cái của mỗi bàn tay đó mấy bạn). Bà ta liếc tui rồi liếc cả nhà, tui cũng nhìn bả chằm chằm, haha, tui ko sợ bà đâu. Rồi tui lại hỏi bả ở đây có map KL ko, bà chị lại xổ ra 1 tràng tiếng Anh lai tiếng Mã. Tui cũng thua chị 2 luôn rồi, cứ gật đại chứ chả biết bả nói cái quái gì nữa. Sau đó đứng nói chuyện với mấy cô nước ngoài thì biết là ở sân bay LCCT ko có map đâu.

Hành trình ở sân bay lúc nào cũng thật vất vả, mất nhiều thời gian nhất trong chuyến đi. Lục tục đi tìm cái chỗ có hành lý của mình, thì ra là bà con bay chung đã đi về hết, thế mà ko thấy đồ mình đâu cả. Tui chạy lại cái góc định hỏi anh bảo vệ, nhìn 1 cái thấy hành lý mình nằm gọn 1 góc, hay quá nhỉ. Đi ra gặp nhóm bạn Tiên cũng lăng xăng đi tìm hành lý giống mình, thì ra đâu phải có mình mình lăng xăng đâu, hihihi. Tạm biệt nhóm bạn chuẩn bị lên Genting, chúng tôi đi trước và hẹn gặp lại ở Xì Gòn.

Ra gần cửa sân bay, đối diện quầy Tourist Information, tui thấy có cái phòng với giường ngủ. Mệt quá, định chụi vô ngồi chút cho đã :D, nhưng rồi thấy chữ Tune Hotel:
https://lh4.googleusercontent.com/-nh31sMMUp-c/T6U-agZgtUI/AAAAAAAAAE8/P9h538gckJ4/s640/IMG_1946.JPG
Thì ra là AirAsia nó đang quảng cáo cho cái hotel của nó.

Đi tiếp chút nữa là ra ngoài cửa, gần đó có 1 quầy các hãng xe bus để về KL Sentral. Tự nhiên đang đi thấy mấy bà thím bán vé đứng lên gào thét, la ó, chắc là mời tui mua vé đây mà. Ra khỏi cửa, tìm mãi chẳng thấy chiếc nào mang tên SkyBus cả, hơi bị lo lắng.

Theo hướng dẫn của chú đen thui bộ râu như con be he, muốn tìm Skybus thì phải đi như sau (tui thim mắm thim muối vô cho bạn dễ hình dung):
Từ cửa ra ngoài, quẹo trái, đi theo hết cái hành lang có mái che, tới gần cuối hành lang thì có mấy anh zai bận áo đỏ đứng kế bên chiếc skybus. Nếu bạn đã book vé skybus chung với máy bay, chỉ cần hiên ngang đưa cái đó cho nó coi và bước lên xe, thế thôi.

Để tui sâu hàng em Skybus cho các bạn coi. Trước tiên là vòng ngoài nà, mà xe bus bên Mã cái nào cũng ngon cả, đi nó rất là êm.
https://lh3.googleusercontent.com/-U_IY6WlS-dQ/T6U-ff_oDgI/AAAAAAAAAFM/OyRvwQvh6Ew/s640/IMG_1947.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-l4kY103iDS4/T6U-jU12z_I/AAAAAAAAAFU/GHPyZsI-5_w/s640/IMG_1948.JPG

Dàn nội thất bên trong nè, mới bước vô thì thấy rất nà lòe loẹt, xe gì đâu bọc vải nhung đỏ chét. Nhưng mà dàn âm thanh nó rất nà hay nhá. Máy lạnh cũng khiếp luôn, ngồi run bần bật suốt cả tiếng đồng hồ.
https://lh3.googleusercontent.com/-hf4pa6jVkBU/T6U-jojLDkI/AAAAAAAAAFY/3_MNenYS5Wo/s640/IMG_1949.JPG

Dọc đường đi cảnh rất là đẹp, cây cọ được trồng thành từng hàng y như ruộng bậc thang nhà mình, tui gọi nó là ruộng cọ, hehe. Bên đây đi xe tay lái nghịch, mà mỗi lần xe nó quẹo cua là 1 lần tui chóng mặt, ui móa ơi, nhìn vô cái vòng cua nó to đùng, nhưng xe chạy rất là êm nhé, ko có cảm giác gì giống đi xe đò nhà mình cả. 1 tiếng sau đến được tầng hầm của KL Sentral, lúc này là hơn 4h chiều.

Gau_0791
08-05-2012, 16:04
@congchuadiana: Xin lỗi đã spam ,nhưng chết cười với bài của bạn .Mai rảnh viết tiếp nha ,rất chi tiết và thú vị.Thanks

congchuadiana
08-05-2012, 17:42
@Gau_0791: Xin đa tạ bạn đã cười, tui cảm thấy văn tui còn dở lắm. Đang tiếp tục viết để chia sẻ với các bạn đây. Ráng chờ nhé bạn.


Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Người nhiệt tình đầu tiên ở KL Sentral

Skybus chạy vào 1 tầng hầm ở bên dưới KL Sentral và dừng lại. Tui lục tục xách ba lô xuống xe trong khi người vẫn run bần bật với vì cái máy lạnh kinh khủng ở trên xe. Trong khi đứa em nó vất vả lôi cái vali ra khỏi em SkyBus, tui ngó quanh quất tìm đường đi, chợt nhìn lên thấy cái thang máy và ôi thôi té ngửa với nó. Thang gì mà cao quá vậy trời, mà chỉ có chiều lên là thang máy, còn chiều xuống thì phải đi bộ. Tui đang lo lắng cho ngày về, ko biết làm sao mà khinh cái vali to đùng xuống dưới đó đây. Mà thây kệ tía nó, còn tới 6 ngày lận mà, có gì lúc đó nhờ anh đẹp zai nào khiêng giùm xuống dưới :)). Ôi chao cái thang máy xứ Mã nó kì cục làm sao, nó chạy cứ giựt giựt và lâu lâu lại phát ra tiếng kêu nữa chứ. Còn tệ hơn cái thang máy ngắn củn ở siêu thị Co-op Mart mà tui hay đi.

Bước vào cửa KL Sentral thì thấy ôi sao giống cái chợ Bà Chiểu nhà mình quá vậy ta. Ngay cạnh cửa là hàng bán bóp da, bóp các chủng loại nhìn rất ư là đẹp, chữ “Sale 29.9RM” bự chà bá được chưng ra giữa hàng. Các zai đi cùng tui cứ đứng ngó mấy cái bóp mê mẩn, mặc cho tui lôi kéo chúng nó đi, tui sợ đến bến xe trễ sẽ ko mua được vé xe bus ngày mai đi Penang. Khu chính giữa tòa nhà KL Sentral bày bán những sạp hàng hóa y như cái tui hay thấy trong nhà lồng chợ, nhưng lối đi thì thoải mái rộng rãi hơn.

Đây là KL Sentral này, vào tới đây là tràn ngập các bà thím trùm đầu bịt mặt. Mấy cái đồ trùm đầu kèm khẩu trang nhà mình chắc xuất xứ từ bên đây quá, biết vậy tui mua mấy cái khăn về bán kiếm lời, hihi. Mới đây có đứa còn hỏi tui: xứ Mã nhiệt độ nóng quanh năm, các thím ấy trùm đầu suốt ngày, ko biết trong đó có chí rận ko ta. Câu hỏi đó rất nà hay, nhưng mà tui nói nó muốn biết thì mai mốt qua đó hỏi người ta, kaka. Có ai biết ko, trả lời có thưởng đó nhen.

https://lh3.googleusercontent.com/-5Au88gokrJs/T6U-p-KyF4I/AAAAAAAAAFo/SyqEwkZWKKY/s640/IMG_1951.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-qPy3xofY3Eg/T6U-uYCTxiI/AAAAAAAAAF0/sTYhEjSNzgI/s640/IMG_1952.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-sjMQVK6zCWo/T6U-v2wLXuI/AAAAAAAAAF8/KIoTFgjxiAg/s640/IMG_1954.JPG

Xếp hàng tại đây nè mấy bạn để mua coin đi KTM:
https://lh4.googleusercontent.com/-FtN0bLIf0Ng/T6U-ppxwcUI/AAAAAAAAAFk/5SSSiM2baew/s640/IMG_1953.JPG

Cú sốc đầu tiên là mua vé đi KTM, nhìn vô 1 hàng người xếp hàng dài dằng dặc mà màn hình lại toàn chữ Malay ko à, kiếm mãi ko thấy cái quầy mua thẻ EZLink như bên Sing. Thế là túm 1 em hắc y nữ đứng cuối hàng để hỏi han, ẻm hỏi tui từ đâu đến rồi hỏi tui đi du lịch à, có người quen ko. Nói chung là cái màn tra khảo quen thuộc khi vào nước bạn. Sau đó cô ta nói sẽ giúp tui mua vé, ui tui mừng biết bao.
Coi google map thì thấy cái Puduraya Sentral nó nằm ở kế bên Plaza Rakyat, thế là quyết định sẽ đi mua vé bus đi Penang trước cho chắc ăn rồi sau đó về hostel. Tức là tui phải đi theo cái bản đồ sau đây:
https://lh5.googleusercontent.com/-fFquEXCPhhU/T6jwWmomIyI/AAAAAAAAAMs/ES6GGkfUpzg/s697/rapid1.png

Tui cứ tưởng là phải mua vé cho 2 chặng riêng nên đưa cái tờ hướng dẫn cho cô ta coi và nói cô ta là cần đi đến Masjid Jamek LRT, nàng sốt sắng giúp tôi bấm vào cái máy và nhét tiền vào để máy nó nhả coin ra bên dưới. Chúng tui cứ cám ơn cô ta rối rít mà chẳng biết là sắp có 1 rắc rối xảy ra.

tuanvn9x
08-05-2012, 21:28
Quá hấp dẫn .. mong chờ bạn cập nhật

congchuadiana
09-05-2012, 14:51
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Người nhiệt tình thứ hai ở Masjid Jamek Station

Trước tiên là nói 1 chút về tàu điện, họ có nhiều tàu như LRT và Monorail. Em nào cũng là tàu, nhưng cái LRT nhà mình hay kiu là tàu điện ngầm còn Monorail thì nó là 1 cái tàu có 2 toa đi trên không. Nói vậy thui chứ cái tàu điện ngầm – LRT – kia nó vẫn có đoạn đi trên không đấy nhé.

Đây là cái map tui sưu tầm từ anh Gúc Gồ nè, ko phải hình của tui nhé:
https://www.expatypus.com/download/transit_map.gif

Đi tàu thì phải lại cái máy mua coin và nó nhả ra 1 cái đồng xu màu xanh. Em nó đây ạ, xí nhoa, cái bàn tay xấu xí trong hình là của thằng bạn tui chứ hem phải của tui, tay tui đẹp lắm cơ:
https://lh4.googleusercontent.com/-u0HF6dy4LSo/T6m6olXkG6I/AAAAAAAAAM4/x2J67TN9t_Y/s640/IMG_6811.JPG

Tui thấy cái coin này nó hay quá, bé xíu xiu mà khi quét vào máy thì cánh cửa nó mở ra cho mình qua. Bạn nhớ cầm chắc nó nhé, nếu rớt là tiêu đời đó, vì khi đến bạn còn phải trả lại nó để được thoát ra ngoài nữa đó.

Vào được trong rồi, tui chuẩn bị điên tập 2 đây. Số là nó chia ra 2 bên là Platform 1 và Platform 2 để lên tàu đi theo 2 hướng ngược nhau; tui cần đi đến ga Masjid Jamek nên phải đi bên phía có chữ Gombak. Tui cứ tưởng nó y như bên Sing, 2 tàu nó cùng nằm trong 1 tòa nhà nên cứ quẹo đại cái thang bên phía trái. Lỉnh kỉnh ba lô và valy, tui chạy lại hỏi cô người Mã phải tàu này đi đến ga Masjid Jamek hông, bà cô lại xả ra tràng tiếng Mã mà ông cố tui còn ko hiểu huống hồ chi tui. Lại hỏi tiếp mấy chị bịt mặt ngồi phía sau, họ bẩu là đi qua Platform bên kia kìa, bên này đi hướng khác ùi. Trời đất như sắp sập đổ, tui thấy hối hận quá, giờ phải khiêng cái vali xuống cái cầu thang bộ cao ngất ngưỡng, chỉ tội nghiệp cho em tui nó phải khinh 20kg hành lý của tui. Xuống nhìn thấy cái bảng chỉ hướng này là Kelana Laya, Gombak bên mé kia, hix, lại hố hàng. Từ đây rút ra 1 kinh nghiệm vô cùng quý báu cho những ngày sau, chỗ nào tui ko rành, tui sẽ đi trước dò đường và quay lại dẫn mọi người đi. Ôi hận mấy cái thang ở bên xứ Mã quá.

Xuống cầu thang, đứa em thở hổn hển, mồ hôi nó chảy như nước sông Xì Gòn, mai mốt về nhà chắc tui phải vỗ béo cho nó thui, thiệt là có lỗi với nó quá. Cuối cùng rồi cũng lên được cái tàu, nó dư thế lầy:
https://lh6.googleusercontent.com/-F50zKQC5DD0/T6U-yJxoqfI/AAAAAAAAAGE/VjWXA45R_no/s640/IMG_1955.JPG

Từ KL Sentral, đi 2 trạm là ra tới được LRT Masjid Jamek, nhìn quanh quất thì thấy thật là nghèo nàn bảng chỉ dẫn, các thông tin ko có rõ ràng, ko biết hướng mình cần đi là đâu. Tui cần change line ra [ST5] Masjid Jamek LRT mà tìm mãi ko thấy ghi đi hướng nào.
Đây là cái bảng minh họa Platform ở ga Masjid Jamek khi mới xuống tàu:
https://lh6.googleusercontent.com/-b1uF6qdBMWA/T6m7CONI_KI/AAAAAAAAANI/aDAOgaThw2U/s512/IMG_6813.JPG

Quái lạ, tìm hoài mà ko thấy chỗ nào để quẹt thẻ ra vậy kà. Quyết định lần nữa là quẹo qua hướng bên trái, tại vì thấy cái bảng chỉ dẫn nó ghi nhiều chữ hơn, bên còn lại chả thấy thông tin gì hết. Chắc do trời còn thương tui hay sao á, tui thấy 1 cô áo thun đỏ từ xa đi tới, tui cứ tưởng cô ấy là nhân viên làm việc ở ga tàu này vì thấy cái thẻ lủng lẳng. Cô này nhìn rất là giống 1 nữ diễn viên người Mĩ: Queen Latifah; tui thấy cô ta đi ngang liền hỏi cách đi tàu [ST5] Masjid Jamek để đến Plaza Rakyat. Cô ta nói là cũng đang định đi đến đó, thế là đi tiến đến bấm cái thang máy và mời gia đình chúng tui vào trước. 4 con người Việt Nam lật đật kéo đống hành lý nặng trịch đi theo cô Mã Lai với 1 sự tin tưởng tuyệt đối.

Có 1 cái tui hơi bất ngờ là cô ta hỏi chúng tui là người Thái Lan hả, tui la lên: ko phải em, nào đâu phải em, em là người Việt Nam 9 cống, ko lai tạp. Tui hỏi cô ta biết Việt Nam ko, Hồ Chí Minh đó; cô ta à ồ và cũng có vẻ như cái em ở KL Sentral, 3 chữ Hồ chí minh sao nghe lạ lẫm dzậy kà. Cô Mã còn dặn tụi tui là phải để ý kĩ hành lý và đeo ba lô ở trước ngực, nhất là khi vào chỗ đông người ở khu phố Tàu lao.

Tui xuống ga ở Plaza Rakyat, với theo từ biệt cô Mã trên tàu điện với biết bao sự cảm kích, và chuẩn bị đối đầu với sự rắc rối mà tui đã nói ở trên. Lúc chuẩn bị ra khỏi ga, tui đang đứng quan sát cách người ta ra như thế nào thì thấy 1 con nhỏ đen thui lui, nó bỏ cái thẻ vào cái lỗ. Kì lạ quá, sao vừng ơi mở ra mà nó ko mở ta, bên cạnh thấy bà con đi hà rầm à. Kế bên có cái quầy, 1 bà bác trùm khăn hoa hòe đứng lên ngó.

Thấy con nhỏ đó pó tay. cơm canh rùi, tui tiến tới định trổ tài cho nó xem, 1 lần rồi 2,3,4 lần, cả nhà đều thử nhưng sao vừng vẫn ko mở cửa ra. Thiệt là quê quá, tui vội chạy lại cái quầy tìm bác kia, bác ơi bác biến đâu mất rồi. Lo quá là lo, chợt thấy bác ấy đứng sau lưng tui.
Ấn tượng ban đầu là cái bà này mặt dữ quá, mặc dù tui chỉ thấy đúng cái mặt của bả thôi. Xử nhỏ kia trước, bác xổ ra 1 tràng tiếng Mã, rồi nó cũng đáp lại 1 tràng. Tới chúng tui, bả hỏi mày mua coin đi từ trạm nào tới trạm nào, tui nói là điểm đến là Plaza Rakyat này, nhưng chị kia giúp tui mua vé tới trạm Masjid Jamek thui. Bác hầm hầm hỏi lại, có vẻ như tiếng Anh của tui làm cho bác Mã bối rồi. Rồi tui đưa cho bác coi cái tờ tui đã in, bác bẩu: giờ mày mới mua có 1 chặng à, phải đưa tao tiền cho mỗi em 1.2RM nữa thì mày mới được thoát khỏi đây. Móc xỉa nào, tui đưa cho bác 5RM luôn, dư 0.2RM bác khỏi thối nhe, kekeke, tui thấy mình thiệt là hào phóng quá.

https://lh6.googleusercontent.com/-KV10CW_mPTE/T6U_BxqVVgI/AAAAAAAAAGs/AAJ4AVjMk4Y/s640/IMG_1961.JPG

Lại số hên nữa, ra khỏi cái cửa của LRT Plaza Rakyat là tui thấy ngay cái quầy bán vé xe bus của hãng Konsortium và Transnational, đỡ phải vất vả tìm coi Pudu Sentral ở đâu.
https://lh4.googleusercontent.com/-zzD0Dm3l9mw/T6m7H3aLrNI/AAAAAAAAANQ/QhKXqDffpHE/s640/IMG_6815.JPG

Thế là nhào vô mua vé cho chuyến đi ngày mai lúc 8:30 sáng đi Penang, và còn đúng 4 vé luôn mới ghê.
https://lh6.googleusercontent.com/-v9-hOlTEHaI/T6m7Mq0u-GI/AAAAAAAAANY/WCjlmIekQQQ/s640/IMG_6868.JPG

sorryxviiky
09-05-2012, 16:08
Giá vé đi từ đó ra Penang là bao nhiêu vậy bác ?
Sao không mua vé ngay từ trung tâm KL luôn mà phải đi tàu điện tới Masjid Jamek chị vậy bác ?

congchuadiana
09-05-2012, 16:16
Dạ em nhỏ xíu à, đừng kiu em là bác nghe già chát. Thiệt tình là em tra thông tin ko thấy ai nói là mua vé bus đi Penang từ KL Sentral cả. Mua vé ở Pudu Sentral mới đúng. Mục tiêu của em là ra Plaza Rakyat vì nó là hàng xóm của Pudu Sentral, nhưng muốn đến đó phải đi tàu ra Masjid Jamek rồi chuyển line đến Plaza Rakyat, nó phức tạp vậy đấy. Nhưng em nhất quyết trải nghiệm, ko thèm đi taxi đâu.

Tuy hơi mất thời gian nhưng bù lại có những chuyện hay để kể cho các bác nghe đấy thôi.
Giá vé KL- Penang là 35RM. Em sẽ tổng hợp lại các chi phí và update sau nhé.

congchuadiana
09-05-2012, 17:32
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Người nhiệt tình thứ ba ở Pasar Seni LRT Station

Hành trình vất vả của ngày đầu tiên sắp kết thúc rồi, giờ chỉ còn tìm đường về hostel là xong. Từ tầng hầm của Plaza Rakyat, quẹo trái, đi theo cái hành lang bằng sắt, đi qua luôn ngã 3 sẽ ra được đường lớn là Jalan Pudu. Từ đây quẹo trái đi ngang qua Ancasa Hotel sẽ tới được Jalan sultan, nơi có hostel Backpacker Traveller Inn.
Đây là Jalan Pudu, đi lại chút nữa sẽ thấy bảng tên đường Jalan Sultan
https://lh4.googleusercontent.com/-Q1I-RYlpLnM/T6U_Ec79BdI/AAAAAAAAAG0/YfXXxQgoEJQ/s640/IMG_1962.JPG

Vừa bước vào con đường Jalan Sultan, 1 không khí sặc mùi tàu đã hiện ra trước mắt. Phía xa xa kia là những quán ăn hấp dẫn đang mời gọi những cái bụng đói meo của chúng tui ghé ăn.
https://lh5.googleusercontent.com/-1zERzEnicoI/T6U_LpEVyNI/AAAAAAAAAHM/gC0U6QFMQTM/s640/IMG_1965.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-3IG152VewUM/T6U_Qeu413I/AAAAAAAAAHU/I4MtGR-Nf5o/s640/IMG_1966.JPG

Đi mãi gần nửa con đường Sultan mới tới được cửa hostel. Lại 1 chướng ngại vật nữa là leo lên cái cầu thang bộ cao cao xa xa. Những tiếng thở dài thườn thượt lại vang lên, haizaaaa. Tui càng căm hận những cái cầu thang nơi xứ Mã này.

Checkin phòng xong, nghỉ ngơi ăn uống. Và lại cùng chiến với tàu điện để đến với tháp đôi Petronas.

Sau khi chỉnh trang y phục, mọi người đi ra ga tàu điện Pasar Seni. Lướt qua con đường Petaling street vô cùng nổi tiếng,một không khí náo nhiệt vô cùng, nhưng sẽ dành nó cho buổi chiều ngày thứ 4 khi quay lại KL. Từ đây đi thẳng ra sẽ đến Pasar Seni Station.
Đây là bến xe buýt bên dưới ga Pasar Seni, người chờ xe rất là đông đúc:
https://lh5.googleusercontent.com/-uqoB4IiiCmw/T6U_ZhNBP-I/AAAAAAAAAH0/dh1FnzfGo_Q/s640/IMG_1977.JPG

Ở chỗ này đúng là bưởi thiệt, tìm mãi ko thấy cái lối nào để leo lên cái tàu trên cao kia. Cũng tại ngay chỗ này, người tốt thứ 3 trong ngày đã xuất hiện , đó là 1 bác già người Hoa đang cầm cái bịch gì đấy đứng đợi xe bus. Có vẻ như bác thấy tui ngó qua lại nên đã biết ý đồ của tui, tui vừa tiến lại gần, chưa kịp mở miệng hỏi thì bác đã khoát tay biểu đi theo. Bác dẫn tụi tui đi vòng lại dọc theo hàng máy tôn màu xanh dương, đến 1 gốc cây. Bác chỉ tui con đường đó đi lên ga tàu điện Pasar Seni đấy. Tụi tui quay lại định cảm ơn thì bác quay lưng đi, tui với theo nói câu “Thank you” với biết bao cảm kích.
Tui cảm thấy mình thật may mắn vì lần đâu đi qua nước bạn mà lại được nhiều người giúp đỡ như vậy.

Leo lên trên ga tàu, tui mua vé đi LRT thẳng 1 lèo từ Pasar Seni đến KLCC, tháp đôi đang đợi tui ở đó.
Một khung cảnh điều hiêu nhìn từ gà Pasar Seni, lúc này đồng hồ chỉ hơn 6h tối:
https://lh3.googleusercontent.com/-huljuYoa2hg/T6U_Y8b2mpI/AAAAAAAAAHs/l1RkwZ1-e78/s640/IMG_1986.JPG

JustinLee
09-05-2012, 19:08
Hiz hiz, đợt đi Malay cứ ngỡ thông tin hướng dẫn chuẩn như ở Sing. Không thèm nhòm ngó trước... Qua đó bỡ ngỡ ghê... :(
Giờ sẽ cố gắng penang 1 chuyến cho thỏa lòng mong đợi... :D

congchuadiana
10-05-2012, 13:10
@ bạn Justin Lee: Mình đã chuẩn bị kĩ vậy mà còn lơ ngơ huống chi là bạn. Tại bên đây họ chỉ đường chuối quá mà.
----------------------------------------------
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Tháp đôi à, I’m coming

Từ ga tàu Pasar Seni, tui mua vé đi 1 lèo tới ga KLCC, nơi đây là tầng hầm của tháp đôi.
Vừa ra khỏi cái tàu, tui lại thấy khó khăn khi tìm đường đi ra ngoài, không ngờ ở 1 nơi nổi tiếng như tháp đôi lại nghèo nàn bảng chỉ dẫn đến vậy. Bạn của tui nó tiến đến hỏi 1 chị đang đứng, nó hỏi gì tui ko biết mà tui chỉ thấy bả lắc đầu và lôi nó đi theo lại 1 cái lối đi, thấy bà chị cứ chỉ chỉ chỏ chỏ rồi thằng nhỏ gật đầu lia lịa, haha.

Men theo con đường, đi 1 chút là thấy cái cầu thang bộ để leo lên mặt đất. Vừa đi được nửa cầu thang thì nghe 2 thằng reo lên, tui ngước nhìn lên thì thấy cái cảnh này đây:
https://lh3.googleusercontent.com/-rQZ1n4rIYAI/T6U_i26-5xI/AAAAAAAAAIE/p7sa1YKvn_o/s640/IMG_1991.JPG
Trong ảnh trên là 1 cái building cao vút, em ấy là hàng xóm của em tháp đôi.

Đi lên trên mặt đất thì thấy ngay 1 khu rộng lớn phía trước shopping mall Suria KLCC.
https://lh3.googleusercontent.com/-KQ5_kn7-MRo/T6U_dS_kloI/AAAAAAAAAH8/jhvdRjOCbBM/s640/IMG_1990.JPG

2 thằng con trai mê chụp hình quá trời, tui thì chỉ đứng ngó xung quanh, ghi lại những kí ức đẹp đẽ của tháp đôi vào đầu mình. Sau đây là seri những ảnh đẹp của tháp đôi, tất cả hình trong này đều do em tui chụp hết (nhà nghèo ba má đông nên chỉ có duy nhất 1 máy chụp hình thui).

Tháp đôi lúc trời sắp ngã tối..
https://lh5.googleusercontent.com/-NM7kWFlpsuI/T6VAItIF33I/AAAAAAAAAIU/l6nMzsFUExw/s640/IMG_2011.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Z2aImfY8n0Q/T6VAKNRZEoI/AAAAAAAAAIc/CyvSKgLkUgg/s640/IMG_2020.JPG

.... và rồi tối hẳn
https://lh4.googleusercontent.com/-AlwCfgMY_2Y/T6VA311vtCI/AAAAAAAAAI0/6VUpzxcbssg/s640/IMG_2028.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Ckusny8fMo0/T6VA0-Uao_I/AAAAAAAAAQc/cn--NCIoHcI/s640/IMG_2030.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-v6ANaYvoAvM/T6VCIhKjaFI/AAAAAAAAAJc/xrvBqCCyWAs/s640/IMG_2049.JPG

congchuadiana
10-05-2012, 13:21
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Phục vụ các bạn thêm những hình ảnh về tháp đôi xinh đẹp, niềm tự hào của Malaysia.

Cái biểu tượng gì đây ko biết, nhìn lạ lạ, hay hay
https://lh3.googleusercontent.com/-Bz0ZRiKvQ2I/T6VAvoa_ghI/AAAAAAAAAIk/2JGY3rK-uDc/s640/IMG_2027.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-p6_iHcqll3k/T6VCZoPNuFI/AAAAAAAAAQw/kADkstR3JuM/s512/IMG_2051.JPG

Cận cảnh cái Skybridge ở tầng 41…
https://lh5.googleusercontent.com/-00C0IM4SrM0/T6VDKWXK4tI/AAAAAAAAAKM/xD3H6X6P1Ig/s640/IMG_2061.JPG

… và cái đỉnh của 2 em tháp
https://lh6.googleusercontent.com/-kJCusogTDBc/T6VDch4qZ8I/AAAAAAAAAQ8/D_ZMTTLaFb8/s640/IMG_2062.JPG

Đây là cái tòa nhà giữa tháp 1 và tháp 2
https://lh3.googleusercontent.com/-GSpdT5v-sHk/T6VDGc2E_mI/AAAAAAAAAKE/nInAtqUtDCY/s640/IMG_2060.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-vlgF3IH_WEU/T6VD6U4UOoI/AAAAAAAAAKk/FEhvqfqQ8oA/s512/IMG_2054.JPG

Thêm 1 tấm chụp tháp đôi nghiêng
https://lh6.googleusercontent.com/-9vPWJcRO85Y/T6VEI97JeJI/AAAAAAAAAK0/CZAp7N7djcc/s512/IMG_2090.JPG

congchuadiana
10-05-2012, 13:32
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Phía trước Petronas twin tower là 1 hồ nước, đối diện em nó là 1 cái tòa nhà gì đấy, hình như tên là Public Bank.
https://lh4.googleusercontent.com/-JAcqfIQL9tM/T6VBiZIxWvI/AAAAAAAAAJM/VoopSEumoC0/s640/IMG_2040.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-cZPNNdwl-GQ/T6VELW3vF8I/AAAAAAAAAK8/9DPVmUmIPe0/s512/IMG_2095.JPG

Chợt nhìn thấy KL Tower ở phía xa kia nhưng trời tối nên chụp ko rõ, trong ảnh là cái tháp trắng trắng có cây cột nằm ở giữa:
https://lh6.googleusercontent.com/-ghocpi383Uo/T6sJTkw450I/AAAAAAAAAN4/LhQZH1Uw2uw/s640/IMG_2096.JPG

3 bác già nhờ bạn tui chụp hình cho họ với tháp đôi, hỏi ra thì biết họ là người Ấn Độ, qua KL tham gia cuộc họp gì đấy ở tháp đôi. Tui thiệt là phục bạn tui ghê, nó nghỉ ra cái trò hay, kiu mọi người đứng cúi đầu xuống thấp để lấy hết được cái phần trên của tháp.

https://lh6.googleusercontent.com/-8J8BBYI_VMo/T6VDfRibYiI/AAAAAAAAAKc/FW4QkRjoHNE/s640/IMG_2069.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-e0CqQhl5bO8/T6VD-BrPmMI/AAAAAAAAAKs/BBHKG-36YMM/s640/IMG_2070.JPG

Ngồi nghĩ 1 hồi lâu ngoài tháp đôi, chúng tui quyết định vào bên trong tránh nóng và ngắm nghía coi trong đó có gì.
https://lh4.googleusercontent.com/-NWiMk_20ZiM/T6VAH6hHdMI/AAAAAAAAAIM/E0X_CVbFY9w/s640/IMG_2026.JPG

congchuadiana
12-05-2012, 07:33
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------

Bên trong Suria KLCC máy lạnh mát rượi khiến bao nóng nực như tan đi mất. Chúng tui đi dạo quanh cái shopping mall này và trở về hostel, kết thúc 1 ngày mệt nhoài ở KL.
Đây là hình ảnh bên trong Suria:
https://lh4.googleusercontent.com/-WQIlriTT6XQ/T6sJ9QE7zqI/AAAAAAAAAOI/epe3xmjZsHg/s720/IMG_2110.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-UiBPsrTwwe0/T6sKhlTU24I/AAAAAAAAAOg/epxLYCGmWk0/s720/IMG_2125.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-M9qaSwzQ2uY/T6sKk2tCHOI/AAAAAAAAAOo/fTQmI0Gpz0k/s720/IMG_2124.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-FcIBb_9J8hk/T6sJ96cT-7I/AAAAAAAAAOM/oNfGEhGmSN8/s512/IMG_2118.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-xgRdxo3uA58/T6sK5VFf9-I/AAAAAAAAAOw/MHHKbLRy7XM/s720/IMG_2127.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-sPXpUJvIUv0/T6sLVyDuUuI/AAAAAAAAAPI/ZXTAbxqVqq4/s720/IMG_2128.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-J4a5lLcUOgU/T6sLC6FUYhI/AAAAAAAAAO4/7747L1Is8w4/s512/IMG_2129.JPG

congchuadiana
12-05-2012, 07:39
Ngày 1: Chạm ngõ Malaysia (tiếp theo)
----------------------------------------------
Các bà các cô ở Suria KLCC

https://lh3.googleusercontent.com/-KT0THj1qs5w/T6sLRyiUX5I/AAAAAAAAAPA/ivyx4Qm_8RE/s720/IMG_2131.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-GXtmmafHfgE/T6sLdRO4JhI/AAAAAAAAAPQ/C0OuBxSIX8Q/s512/IMG_2132.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-d_fE62Ra1NQ/T6sL1Az8WlI/AAAAAAAAAPY/wFtLpAPPhgs/s720/IMG_2134.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Cwxschh07fA/T6sMAkizpFI/AAAAAAAAAPg/lvMkDSdmBBw/s720/IMG_2144.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-wz3qveg39oA/T6sMA0-WBSI/AAAAAAAAAPk/_dVfaIX3mMg/s720/IMG_2145.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-QGUcA0nj0og/T6sMPuABcVI/AAAAAAAAAPw/OQ4IWtcb9pw/s720/IMG_2146.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-3XyiDXACthU/T6sMUN0yF5I/AAAAAAAAAP4/rvHnYFI1Qjg/s720/IMG_2147.JPG

congchuadiana
12-05-2012, 14:09
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang
----------------------------------------------

1 sự cố làm hỏng cả kế hoạch

Sáng ngày thứ 2 ở Malay, cả nhà tui dậy sớm xì xụp với mì gói để chuẩn bị ra Pudu Sentral. Cứ ngỡ là buổi trưa đến Penang sẽ được thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở đây, nào ngờ lại có sự cố xảy ra, nó làm hỏng ½ lịch trình mà tui định ra từ trước.

7h30 sáng, sau khi check out phòng, chào tạm biệt cô Lisa, người quản lý hostel, chúng tôi kéo cả đống vali đi ra Pudu Sentral. 1 cảnh tượng rất là nhộn nhịp diễn ra ngay trước cửa hostel – 1 khu chợ trời bán đồ cũ - mà chúng tôi không kịp đứng xem họ đang bán gì, chỉ biết rằng những ngày quay lại KL nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy.
Đây là con đường Jalan Sultan, hướng quẹo ra Jalan Pudu.
https://lh5.googleusercontent.com/-9qKXGKVeutA/T62l_7U06tI/AAAAAAAAAX8/YTVlFcUcI_U/s720/IMG_2155.JPG

Sáng hôm ấy có 1 cảnh tượng còn lạ hơn, tui tự hỏi tại sao hôm nay ngoài đường có rất nhiều người mặc áo thun màu vàng, đằng xa có 1 chiếc bus to làm tui tưởng họ là khách du lịch. Họ đứng đầy 1 khúc cổng Petaling street.

https://lh5.googleusercontent.com/-aLK0aXN5eK4/T62mIpmB33I/AAAAAAAAAYE/HX8mzuXPAi0/s720/IMG_2158.JPG

Đi hết Jalan Sultan sẽ ra 1 con đường lớn tên là Jalan Pudu, bạn sẽ thấy ngay đường phố KL vắng vẻ lúc gần 8h sáng. Đối diện đường Jalan Sultan sẽ là 1 tòa nhà tên là Kota Raya.
https://lh3.googleusercontent.com/-K8EHn_gWae8/T62mQBsR6jI/AAAAAAAAAYM/SrtHhBSK9gA/s720/IMG_2162.JPG

Sau khi quẹo phải, bạn đi thẳng 1 chút nữa là sẽ thấy 1 chỗ rất nhiều xe bus đậu, đó chính là Pudu Sentral đấy. Từ đây bạn cũng có thể thấy được KL Tower
https://lh3.googleusercontent.com/-q8YxQi-fees/T62x9fhIo2I/AAAAAAAAAYc/ckD5ThXq7Cw/s720/IMG_2165.JPG

Tui nói thiệt là vốn anh văn của tui cũng tạm đủ xài, nhưng khi phải tiếp xúc với mấy người Mã thì tui lại bó tay. cơm. Cái tiếng anh của họ làm tui ko hiểu được điều mình cần hỏi, thế là giao trách nhiệm cao cả này cho đứa bạn thân, nó lăng xăng đi hỏi chỗ đậu xe bus ở đâu. Thay vì lên trên tòa nhà ngồi đợi, bác Mã lai chỉ chúng tui chui tọt vào tầng hầm của Pudu Sentral luôn, mà quái lạ là tìm ko thấy cây cột nào ghi số Platform 19 cả. Thì ra là họ đánh dấu Platform theo số chẵn. Vì thế mai mốt bạn nào có đi thì cứ vào thẳng bên trên Pudu Sentral, tìm ngay cái bảng ghi là Platform 18, 19 và đi xuống thang máy chờ, lần đầu tui đi nên nó ngu ngơ thế đấy.
Tầng hầm của Pudu Sentral, các xe bus đi đều đậu ở đây cả
https://lh4.googleusercontent.com/-YXSWUCJ1TgI/T62yk6HzlHI/AAAAAAAAAY0/KMzUAzIuss8/s720/IMG_2181.JPG

Trước đó tui nghe nói là bus ở Malay chạy rất là đúng giờ, thấy 1 con bus của Konsortium đậu ngay Platform 18 thì tưởng là xe chạy đi Penang. Nhưng nhìn kĩ lại thì cái bảng ghi nơi đến lạ huơ lạ hoắc. Tui chạy đi hỏi ông tài xế coi phải đi Penang ko thì ổng khoác tay. Đồng hồ chỉ đã gần 8h15 rồi, lúc này hơi thấy lo lo, tui bắt chuyện với 1 cô người Hoa và cô ấy nói là lâu lâu xe bus nó trễ 1 chút. Người ngồi chờ bus càng lúc càng nhiều, họ ngồi luôn cả bên Platform 18
https://lh5.googleusercontent.com/-DK32A2hk_5A/T62y2MgPaiI/AAAAAAAAAZE/iEwd6nKnxok/s720/IMG_2189.JPG

Cái bus kia nó vẫn ko chịu đi, nó vẫn nằm chình ình ở Platform 18. Ôi bus của tui đâu rồi!!!
https://lh4.googleusercontent.com/-UOVL51hT5W0/T62ypWzljmI/AAAAAAAAAY8/0VajX744rpA/s720/IMG_2188.JPG

congchuadiana
12-05-2012, 14:46
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
-------------------------------------------------

1 sự cố làm hỏng cả kế hoạch (cont)

Đến 8h30 vẫn chưa thấy xe nào ghi biển đi Penang tới cả, mọi người sốt ruột cả lên. Đứa bạn lăng xăng hết hỏi tài xế rồi hỏi mấy người đang chờ xe, cuối cùng cũng tìm được 2 bạn đi chung chuyến với mình. Haha, có người bị trễ chung rồi, như vậy cũng bớt lo. Trong lúc chờ xe chúng tui trò chuyện với 1 bạn gái nhỏ nhắn người Hoa, bạn này là người nhiệt tình thứ tư mà tui gặp trong chuyến đi Mã lần này.

Cả bạn, tui và những người đi chung chuyến xe đến Penang đều cảm thấy bất an. Bạn gái ấy có tên dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Song Song, thôi thì cứ kiu là bạn Song vậy. 9h, rồi 9h45, khi những chiếc bus của các hãng khác chạy ra ào ào, xe của mình đi Penang vẫn chưa thấy đâu, ruột gan bắt đầu nóng lên. Bạn Song Song cũng lăng xăng chạy lại mấy bác tài hỏi tại sao giờ này xe chưa đến, thấy bạn ấy lắc đầu và nói là xe chưa thể xuất bến ở Butterworth – 1 bến xe của Penang. Ui chời ơi, giờ này chưa có xe thì kế hoạch của tui nó hỏng hết, hix, lại còn bỏ bữa trưa, ko thể thưởng thức đặc sản ở nơi nhà bếp thế giới nữa chứ.
10h15 sáng,và rồi 1 chiếc xe nữa của Konsortium chạy vào, cầu trời cho lần này nó rước mình đi, hồi nãy cũng bị hố hàng 1 chiếc rồi. Bạn Song Song đứng bên kia ngoái cổ qua kiu chúng tui. Ai cha, thiệt là mừng hết lớm. Và rồi lên xe thì mọi bực tức nó như được xoa diệu, ôi chao cái nội thất trong xe nó mới sướng làm sao.

https://lh6.googleusercontent.com/-M57HHbiEMIg/T621GDW0p1I/AAAAAAAAAag/jS3_ADWD4Ww/s720/IMG_2206.JPG

1 hàng có 3 ghế bành to chảng, máy lạnh thì mát rượi
https://lh5.googleusercontent.com/-vJgTfJdM8eE/T620kJDz15I/AAAAAAAAAaM/WfSBxGBf5G4/s720/IMG_2205.JPG

Cái ghế bành này ngồi nó mới êm ái làm sao, bên dưới còn có thể bật lên để gác chân nữa.
https://lh3.googleusercontent.com/-2Wzl3Rxa9N4/T62zQqTnbbI/AAAAAAAAAZU/7q2S0TR3ZyE/s512/IMG_2191.JPG

5 phút sau xe bắt đầu khởi hành do đã đủ người. Ra khỏi tầng hầm thì chúng tui được chứng kiến 1 sự kiện hiếm có mà chưa bao giờ được gặp ở Việt Nam. Ôi cha mẹ ơi, thì ra những người mặc áo vàng ban sáng họ đang biểu tình, họ đứng đầy dọc theo những con đường nhỏ. Chỉ có Jalan Pudu là được thông xe để xe cộ chạy qua, cảnh sát rất đông, đứng dọc 2 bên đường. Tôi chợt nghĩ rằng ngày hôm nay đi Penang quả là 1 sự đúng đắn, mà nếu có ở lại KL thì chắc tui cũng sắm 1 chiếc áo vàng đi theo đoàn biểu tình cho vui, hehehe.

Áo vàng đứng hết con đường Jalan Sultan, nơi có hostel tui ở hôm qua
https://lh3.googleusercontent.com/-pGUprt9EXcg/T62zfKh1QJI/AAAAAAAAAZc/93AVUOsF0aw/s720/IMG_2193.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-aGrXn0WdyfA/T62zyB8DF8I/AAAAAAAAAZk/yNuWlUEkp3g/s720/IMG_2194.JPG

Và đây, đứng che hết cả Petaling street nổi tiếng, đâu đâu cũng thấy áo vàng.
https://lh3.googleusercontent.com/-SkG2We6JvDw/T62z5c1oD1I/AAAAAAAAAZs/4-esL51uql4/s720/IMG_2195.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Ne3hD80mhgU/T62z8ECV2QI/AAAAAAAAAZ0/rZgXTJV9Ngk/s720/IMG_2196.JPG

Chuyện ko hay lại xảy ra, xe chạy được 15 phút thì dừng gần 1 trạm thu phí ở ngoại ô KL, tui nhớ là nhìn đồng hồ lúc này là 10h40 sáng. Mấy người trên xe lúc này vẫn nằm ngủ ngon lành, họ chẳng biết là có gì xảy ra. Tui nhìn quanh quất thì chỉ có bạn trai người Hoa và 2 cô gái tây đang nói chuyện. Họ nói suốt từ lúc lên xe đến giờ. Lại chờ đợi thiệt là lâu, tui nhìn ra ngoài cửa kính xe thì thấy tài xế đang sửa xe. Nói thiệt là lúc này tui tan nát cõi lòng, bị lỡ bữa trưa, mọi kế hoạch hỏng bét, chiều tới Penang trễ ko biết phải làm sao luôn. Gần 1 tiếng sau thì em tui nó thức dậy và chạy ra ngoài xem thử, đột nhiên nó chạy lên kiu mọi người sang xe. Chuyện gì nữa đây trời.

Mọi người lôi hết hành lý chuyển qua 1 chiếc xe khác cũng của hãng Con Sò, vậy là tính từ lúc này thì tui đã bị trễ gần 3 tiếng đồng hồ, mà lẽ ra là giờ này đã gần tới Penang. Lên xe kia nội thất thì cũng vậy, chỉ khác là trên ghế bành có thêm 1 cái gối, và bên dưới không có đồ gác chân. Cứ hy vọng là xe này đừng bị hư nữa.

thuyntt512
12-05-2012, 14:56
Bài viết của bạn về chuyến đi hay quá. Mình cũng đang có ý định đi Mã vào cuối tháng 9 này. Thấy bạn tìm được vé khứ hồi có 54USD rẻ quá, hôm nay mình vào thử AirAsia thấy vé khứ hồi 9 ngày là 97USD lận, bạn có cách nào chỉ mình mua vé rẻ hơn không nhỉ. Nói thât với bạn là mình chưa oversea bao giờ nên chưa có kinh nghiệm. Mong nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các bác

congchuadiana
12-05-2012, 15:10
Chào bạn thuyntt512, mình mua vé tận năm ngoái, nhằm 1 đợt Big Sale của AirAsia, thiệt ra cái này cũng là do mình hên thôi. Mình phải online cả ngày suốt từ sáng đến tận nửa đêm mới mua được vé rẻ đấy bạn ạ, lowest fare=7USD. Hình như mình thấy là AirAsia sắp có 1 đợt khuyến mãi Free Seat lúc 12hđêm(giờ Mã) ngày 14/5 này, bạn canh thử xem nhé.
Nếu bạn chưa đi nước ngoài bao giờ thì cũng có 1 chút khó khăn, nhưng mà đi được 1 lần thì những lần còn lại sẽ dễ hơn nhiều.
Trước tiên là tìm xem bạn thích đi những nơi nào ở Malaysia nhé. Sau đó sẽ đào sâu vào tìm thông tin về chỗ ở, phương tiện đi lại, điểm tham quan... Tìm đường thì bạn có thể vào Google Maps tìm trước bản đồ, in ra, khi đến đó sẽ dễ hơn rất nhiều.
Tóm lại có gì cần hỏi thì bạn có thể gửi tin nhắn cho mình, hoặc cũng có thể vào mục Thông Tin Du Lịch Malaysia, nhiều anh chị em sẽ giúp bạn nhiệt tình, cứ yên tâm.

thuyntt512
13-05-2012, 00:31
Cám ơn bạn về thông tin khuyến mãi của airasia, mình sẽ cố thức để canh nó, mình nể sự quyết tâm của bạn quá. Sao bạn biết được thông tin khuyến mãi này hay thế. Mình không có kinh nghiệm săn lùng vé giá rẻ cho lắm. Nếu bạn biết được thông tin khuyến mãi nào của Airaisa trong thời gian tới thì cho mình biết với nhé. Mình chưa ra khỏi cổng làng bao giờ nên gà lắm. Thank bạn nhiều nhé

thuyntt512
13-05-2012, 00:35
Ah mà bạn ơi, 14/5 nó có free seat là mình vô trang web của airasia xem đúng không nhỉ. Mình hỏi cho chắc không mất công thức mà không thấy gì đó mà ^__^

JustinLee
13-05-2012, 02:36
Đề nghị Diana viết nhanh và vết nốt nào. Tui còn copy về làm tư liệu nữa chứ... Lót dép ngồi hóng mỏi cổ quá :D

congchuadiana
13-05-2012, 13:25
@ bạn Thuyntt512: Bạn vào trang chủ của AirAisa nhé, sẽ thấy họ quảng cáo Free Seat ngay, mình chỉ thấy thế thôi, còn có không thì không chắc, hehehe.
@ bạn Justin Lee: Mấy bữa nay mình hơi bận, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành bài. Bạn cứ yên tâm, mình ko bao giờ đem con bỏ chợ đâu mà lo.

congchuadiana
13-05-2012, 14:22
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
--------------------------------------------------------

1 sự cố làm hỏng cả kế hoạch (cont)

Xe Con Sò mới chạy rất là êm nhé, đường đẹp nên xe cứ chạy băng băng cỡ 100 -120 km/h ko à (cái này là thằng em tui nó quan sát). Bác tài xế già người Hoa chạy xe nên tui thấy an tâm phần nào, vì tui tin tay nghề vững chắc của bác ấy. Xe chạy được cỡ 1h45’ thì dừng lại tại 1 trạm dừng chân cho mọi người xả xì trét, chỗ đó chỉ là 1 khu wc và mấy cái lều gỗ bán trái cây cho du khách ăn dọc đường. Vì bị lỡ bữa trưa, tui chạy vô kia đi dạo xem có bán gì ăn ko, kết quả là chỉ toàn trái cây, mà trái cây thì không thể thay thế thức ăn trưa. Thôi thì đành lên xe gặm sandwich vậy, bữa trưa khám phá ẩm thực ở Penang đã hoàn toàn bị phá sản.

https://lh3.googleusercontent.com/-apnIQg4yun8/T622AE95g-I/AAAAAAAAAbE/Z39tXToCaJU/s720/IMG_2210.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-M7sDNY0hwB8/T621FnzIRZI/AAAAAAAAAac/v8ymSNqBGJU/s720/IMG_2208.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-tbAsdxM5vrU/T621cRMrIRI/AAAAAAAAAas/A3heCRkyzis/s720/IMG_2209.JPG

Xe chỉ dừng đúng 10 phút rồi chạy, 2 thằng nhóc nhà tui còn đang lang thang nơi nào, nghe bạn Song Song gọi lên xe, chúng cong mong ra chạy. Haha, cuối cùng cũng tới kịp chiếc xe, Penang thẳng tiến.
Xe chạy ngang qua 1 thành phố với cái tên quen quen: Ipoh, vượt núi, băng đèo, qua cả những cơn mưa bất chợt dọc đường, Penang ngày càng rất gần, rất gần chúng tui. Khung cảnh dọc đường rất đẹp nên tui ko bỏ lỡ bất kì 1 khung cảnh nào, chúng lần lượt được ghi vào tâm trí tui. Chợt tui thấy 1 hình ảnh quen thuộc mà mấy bữa nay ngày nào cũng gặp trên Internet, ôi Penang Bridge kia rồi, tui reo lên mừng rỡ.
Trước khi qua cầu Penang để đến được với đảo, xe bus Con Sò phải vượt qua 1 trạm thu phí với hàng loạt bảng ghi là Touch n Go.
https://lh5.googleusercontent.com/-gVATNjOx3XI/T621pXhSwVI/AAAAAAAAAa0/X3nFHKbGPKo/s720/IMG_2216.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-rF7TYldrJxE/T6219-q5cwI/AAAAAAAAAa8/jwIwVUTwUCM/s720/IMG_2218.JPG

Và đây, xe bus lăn bánh lên cây cầu vượt biển dài 13,5km.
https://lh4.googleusercontent.com/-PyhDLVdPYUA/T622D23f0II/AAAAAAAAAbM/E3dn737E3YA/s720/IMG_2220.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-xcCfHO0img4/T622dBHLaII/AAAAAAAAAbU/VeTFBFQga48/s720/IMG_2223.JPG

Penang à, cuối cùng ta cũng đến được với em!!!!

congchuadiana
14-05-2012, 13:22
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------

Những người nhiệt tình ở Penang

Xe chạy phải hết 10, 15 phút để qua được hết cây cầu Penang. Từ trên cầu, nhìn bên trái sẽ thấy có 1 hòn đảo ở giữa biển và sắp được nối liền với phía trái đảo Penang bằng 1 cây cầu xây dở dang. Có lẽ trong tương lai, khi tui quay lại Penang thì cây cầu được xây xong và hòn đảo đó sẽ thành điểm tham quan mới, biết đâu được!!!

Để tui sâu hàng 1 số hình ảnh đầu tiên khi xe vừa lăn bánh qua đảo Penang, từ Penang Bridge đến bến xe Sungai Nibong.
Đâu đâu cũng thấy cây cọ
https://lh5.googleusercontent.com/-XghVWAlLcjM/T622fKwXpQI/AAAAAAAAAbg/GvR-hLnwEp8/s640/IMG_2224.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-QvftsAFV0UA/T622ep6k5HI/AAAAAAAAAbc/dUQ6R60zv7Y/s640/IMG_2225.JPG

Lúc này khoảng gần 4h chiều nhưng nhìn cảnh vật hơi u buồn
https://lh4.googleusercontent.com/-Gqxp9P8FK-8/T64XfRwsR_I/AAAAAAAAAb4/6IJHYL5BPLk/s640/IMG_2228.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ufnVpr6yUA4/T64Xim3P9bI/AAAAAAAAAcE/R2svekTZ0kY/s640/IMG_2226.JPG

Xe chạy được khoảng 5, 10 phút gì đấy thì tới ngay bến xe Sungai Nibong. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây là 1 tòa nhà màu xanh dương, nhìn xa xa thì trông như cái nhà sàn ở bên Tây Nguyên nhà mình, tức là nó giống 1 cái hộp hình chữ nhật ấy. Bến xe ở đây nhỏ bé hơn nhiều so với cái Pudu Sentral ở KL.
https://lh4.googleusercontent.com/-Y1kDmqotO1c/T64YCX2MH3I/AAAAAAAAAcQ/OreSVlRATaE/s640/IMG_2230.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Cj6Yf6k26e0/T64YH_H7syI/AAAAAAAAAcg/aY2vUG2je2c/s640/IMG_2231.JPG

Bạn Song Song đi chung chuyến xe với tui rất là tốt. Sau khi xuống xe, bạn hỏi chúng tui định đi đâu, ở chỗ nào, khi nào về lại KL. Tui nói là tui chưa có mua vé về, và định là sẽ mua ngay ở bến xe này. Thế là bạn dắt tui đi lên cầu thang khám phá cái Terminal Bas Sungai Nibong. Tui đã dự định sẵn là chỉ mua vé chuyến đi đến Penang, sau đó coi xe cộ thế nào và mua vé cho chặng về tại Sungai Nibong. thứ nhất là tui chán ngán cái cảnh trễ xe ngày hôm nay của hãng Con sò, thêm nữa hãng này ko có chuyến buổi trưa chạy lúc 1h, quyết định đưa ra là tìm chuyến xe 1h của hãng Plusliner. Thế là bạn dắt tui đi lòng vòng tìm Plusliner counter.

Bên trong tòa nhà này chẳng có gì nhiều, chỉ có các quầy bán vé xe bus nằm dọc 2 bên. Mỗi hãng sẽ có 1 quầy bán vé riêng gọi là counter, phía trước có bảng ghi các chuyến xe chạy, giờ khởi hành. Bạn Song cứ dắt tui đi qua đi lại để tìm cho ra cái Plusliner counter, lát sau vòng lại chỗ có chữ Transnational/ Plusliner. Thì ra là 2 hãng này chung 1 quầy, làm chúng tui tìm miết nãy giờ. Bạn giúp tui trao đổi bằng tiếng Mã với cô bán vé. Bạn Song nói là xe của hãng Plusliner này sẽ ko đến thẳng Pudu Sentral mà tới KTM, cách Pudu Sentral 10 phút đi bộ. Lúc đó ko biết tui nghe làm sao mà cứ tưởng là KTM Komuter, tức là ga tàu điện ngầm, thế là gật đầu đồng ý. Haha, thế là chặng về lại gặp 1 rắc rối nhỏ.

Sau khi giúp tui mua vé, bạn Song Song chào từ biệt gia đình tui. Chúng tui rất là quý sự nhiệt tình của bạn, hẹn 1 ngày ko xa bạn đến Việt Nam, tui sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Bạn đã để lại cho tui thêm 1 ấn tượng tốt về những con người Mã Lai.

Tạm biệt bạn Song Song, tui đi đến chỗ chờ xe bus nơi mọi người đang đợi tui. Lại gặp bạn Anna đi chung chuyến bus từ KL, bạn chủ động bắt chuyện với chúng tui. Sau dăm ba câu, bạn chỉ cho tui xe bus đi về Komtar. Thật ra tui cũng đã tìm hiểu sẵn rồi, nhưng dù sao thì vẫn cảm kích bạn giúp đỡ. Theo như hướng dẫn ở trang Rapid Penang mà tui đã tìm hiểu, từ Terminal Sungai Nibong muốn về hostel Red Inn Penang, bạn phải đến được con đường Chulia Street, vì Love Lane là 1 con hẻm nhỏ nằm trong Lebuh Chulia.
Có 1 chiếc xe bus 401 trờ tới, chúng tui vội kéo hành lý lên xe. Theo lịch trình lý thuyết là bạn phải đi xe bus 401 từ Sungai Nibong về Komtar, sau đó bắt tiếp xe 101, 104 từ Komtar về Banana Café- 7-Eleven ngay đầu đường Love Lane. Tuy nhiên lý thuyết nó khác thực tế, tui đưa ngay cái lịch trình với bác tài và nói là nhà chúng tui muốn về đường Love Lane, thế là bác tài OK ngay, bảo là sẽ đưa chúng bây tới đó. Thật là 1 sự may mắn vô cùng, đỡ mắc công xuống Komtar chuyển xe làm gì cho mệt. Mai mốt ai mà có lịch trình đi giống như tui thì cứ lên xe bus 401 và nói bác tài cho về Love Lane nhé, bác sẽ thả ngay gần đó, tiết kiệm được chút tiền và khỏi mắc công chuyển xe ở Komtar.

1 sự bất đồng ngôn ngữ diễn ra trên xe bus mặc dù cả 2 đều nói tiếng anh. Tui hỏi bác về Love Lane tổng cộng 4 người hết nhiu xiền, bác nói tiếng Ing Lít mà tui nghe mãi hổng ra. Rồi bác lắc đầu và kiu tui nhìn bác nhé, tui thấy bác xé cho 4 cái vé, tổng cộng là 8 Ringgit. Haha, giờ mới nhận ra nãy giờ bác đang nói gì.
Lần đầu tiên tui đi xe bus mà ko có người thu tiền, bác tài kiêm luôn bán vé. Khi lên xe chỉ việc nói nơi đến và bác sẽ xé cho miếng vé, sau đó bỏ tiền vào cái khe trên hộp bên cạnh bác. Xe bus nhà mình thì tui chẳng khi nào đi, nên cũng ko dám mong là loại xe thế này sẽ phủ sóng khắp VN.

George Town thẳng tiến!!!!

JustinLee
14-05-2012, 16:28
Hình chụp qua cửa kính mà đẹp vậy đó... Không chịu được >"<

congchuadiana
15-05-2012, 07:14
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------

Đến với phố cổ George Town

Xe bus từ Terminal Sungai Nibong về trung tâm phố cổ mất khoảng gần 45 phút vì dừng nhiều nơi. Bên ngoài ngoại ô của George Town, những con đường xanh ngắt rợp bóng cây, tui cảm giác được rằng những ngày ở Penang sẽ yên bình và thú vị hơn KL nhộn nhịp kia.
Penang cũng có cửa hàng xe Honda này các bạn
https://lh3.googleusercontent.com/-tRkrsO0W3z0/T64YjCgYjmI/AAAAAAAAAco/zFPXdhQCbrQ/s720/IMG_2236.JPG

Bác tài xế thả chúng tui xuống ngay đường Chulia ở 1 ngã tư. Sau đó bác còn chạy xuống chỉ tui đi đến bảng hiệu 7-Eleven, ngay chỗ đó là đầu đường Love Lane. Ôi sao tui yêu quí những con người ở đây quá ko biết.
Từ ngã tư đường Chulia băng qua bên phía kia, đi 1 đoạn là đã đến 7-11. Ngã tư đây:
https://lh3.googleusercontent.com/-yItBGm17KdU/T64ZXCik4_I/AAAAAAAAAdQ/TSCInyZLOGs/s720/IMG_2241.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-44MrOIh_044/T64ZKpIU4KI/AAAAAAAAAdI/0H6AETR_970/s720/IMG_2240.JPG

Những hình ảnh rất thú vị mà tui thường gặp là các bác Tây đi xích lô mà tui thấy nhan nhản ở phố cổ. Bây giờ ở Sài Gòn muốn đi xích lô thì chỉ có thể ra chợ Bến Thành.
https://lh4.googleusercontent.com/-HcyWeurENew/T64YtJiRSsI/AAAAAAAAAc4/dMELefc5618/s720/IMG_2237.JPG

Con đường Chulia yên ả đến lạ kì
https://lh3.googleusercontent.com/-PYpUGxObDXU/T64Y_9GJPiI/AAAAAAAAAdA/LV71_8Rjxyo/s720/IMG_2238.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-055u7zpEdEA/T64ZnBIFRqI/AAAAAAAAAdg/wbk4CX5cdjc/s720/IMG_2243.JPG

Kéo vali 1 đoạn là có thể đến với Love Lane, tui gọi nó là 1 con ngõ, vì nó giống như cái hẻm nhà tui, nhưng nó yên bình hơn.
https://lh3.googleusercontent.com/-a5nJcTk-R6s/T64ZqAQQz7I/AAAAAAAAAdo/a7inGT791Hg/s720/IMG_2244.JPG

congchuadiana
15-05-2012, 07:43
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------

Đến với phố cổ George Town (cont)

Từ ngõ Love Lane, bạn đi chừng 5,6 căn là tới Red Inn Penang hostel. Đây là 1 khu nhà gồm 3 căn, bên phía trong cùng là Old Penang GuestHouse, ở giữa là Red Inn Penang và căn ngoài bìa là Reggae Penang, chắc là quán cà phê.
Bạn có thể vào trang chủ của Red Inn Penang để đặt phòng: http://www.redinnpenang.com/
https://lh5.googleusercontent.com/-fQ7XV9wrXQw/T7Gj_wUUFAI/AAAAAAAAAiU/v19fRaqoJPU/s720/IMG_2251.JPG

Chúng tui vào quầy checkin gặp 2 cô quản lý dễ thương, 1 cô thì lăng xăng như gà mắc tóc, còn 1 cô thì ngồi lật sổ cho tui ghi tên vào. Tui đóng tiền phòng xong còn phải đóng thế chân chìa khóa phòng 60RM, cô tóc ngắn nói là sẽ trả lại tiền cho chúng tui khi checkout.
Xong thủ tục, cô tóc ngắn dẫn mọi người vô phòng, 1 cái phòng 3 giường tầng, nệm rất là êm, êm hơn nhiều so với cái phòng ở KL. Phía đầu mỗi giường có cái hộc, khi kéo ra sẽ có 1 bóng đèn Neon nhỏ nhỏ xinh xinh, cái đèn này dành cho những người thích thứ khuya đọc sách. Nói chung là ở chỗ này thì mọi thứ đều rất là ổn, chỉ trừ 1 điều là cái mùi nó hơi khó chịu. Chắc có lẽ do cái phòng nó bí hơi, nên lần đầu tiên bước vào phòng có 1 mùi như giấm chua bay ra. Nếu bạn chịu khó hửi thì khoảng 1 ngày sau bạn sẽ thấy nó bình thường, hahaha.

Xong xuôi mọi thứ đã gần 5h30 chiều, tui quyết định là còn nước còn tát, phải tranh thủ đi 1 phần trong kế hoạch đã định. Thế là quyết định đi chùa Phật nằm và đi ra khu Gurney Drive ăn tối.
Đây là đầu đường LoveLane, từ đây nhìn ra Lebuh Chulia với các quán vỉa hè sắp được bày bán
https://lh3.googleusercontent.com/-QkgFlGJsNy8/T7GkKgtXN8I/AAAAAAAAAic/mqfFt4V5-mk/s720/IMG_2253.JPG

1 bảng hiệu ở Lebuh Chulia
https://lh6.googleusercontent.com/-51vZ6LHqiQ8/T7GkLWoHgeI/AAAAAAAAAig/uNG5JWZKSDI/s720/IMG_2254.JPG

Phía bên kia đường là nơi đứng chờ xe bus
https://lh6.googleusercontent.com/-eBFqeIA3bBg/T7GkVizimLI/AAAAAAAAAis/BBBC6YLeWCM/s720/IMG_2255.JPG

Chúng tui đứng ngay hàng burger thơm tho này để chờ xe bus đi Gurney Drive
https://lh5.googleusercontent.com/-d_69n1EWdG4/T7GkdpnN75I/AAAAAAAAAi0/odsvBvqHh7k/s720/IMG_2256.JPG

Htsao
15-05-2012, 07:59
Bài viết hấp dẫn quá, bạn viết tiếp đi nhé.
H mình cũng đang hồi hộp đây hihi.

congchuadiana
15-05-2012, 13:40
@ Htsao: tui đang cố gắng tăng tốc đây. Ráng chờ cho văn chương tui nó lòi ra nhe, giờ đang bí văn, hehe

***************

Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Chiều muộn vãn cảnh Dharmikarama Burmese Temple

Từ Lebuh Chulia bạn có thể bắt xe bus số 101 để đi thăm chùa Wat Chaiya Mangkalaram –gọi là chùa Phật Ngủ cho đơn giản/Dharmikarama Burmese Temple – tui gọi là chùa Thái, 2 cái chùa này nằm đối diện nhau.

Khi lên xe bus 101, tui đưa cái hình chùa trong bản đồ cho bác tài coi, bác hỏi “muốn đi sleep buddha hả”, xong xé vé lấy tiền bỏ vô hộp. Tui qua Penang ko biết đường xá chi hết, cứ nhắm mắt đi đại chứ ko biết khi nào tới chùa Phật ngủ nữa; thế nên tui dặn bác tài là “ khi nào tới chùa đó bác gọi giùm nhà cháu nhe”, bác cứ OK OK, thật là dễ xương.
Ở Penang cũng có xe hơi và Honda, nhưng cái cảnh kẹt xe hình như tui ko thấy. Chỉ thấy đông đúc khi nào xe ngừng đèn đỏ, và 1 chốc lát sau thì lại đường thông hè thoáng. Bầu không khí thanh bình đó làm cho tui không thể nào quên Penang.

Xe bus càng lúc càng đông, do buổi chiều người ta đi làm về. Xe chạy được cỡ 15 phút thì có 1 nhóm các anh người Mã lên xe, không phải tui kì thị họ đâu, nhưng mỗi lần đứng gần các anh đen đen là lại có 1 mùi đặc biệt, mũi tui thì lại quá nhạy cảm với mùi, nên đứng gần họ tui ko thể thở nổi. Nhưng các anh ấy cũng tốt bụng lắm đấy. Xe thì đông mà ồn ào quá, tui sợ khi tới nơi bác tài kêu không nghe; nên tui chỉ vô hình và nói với anh đứng kế bên khi nào đến đó kiu giúp tui. Anh này khổ nổi ko biết tiếng anh, xoay qua khều anh bên cạnh. Anh kia vượt chướng ngại vật chồm qua hỏi tui cần gì. Hehe, tui lại chỉ vô cái hình trên bản đồ, anh ấy bảo “chúng tui cũng đang tới đó”, thế đấy,đi đâu cũng vậy chỉ mở miệng ra hỏi thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tới 1 chỗ đèn đỏ, bác tài ngừng cái két, bác la to lên “Sleep Buddha tới rồi”, còn các anh kia thì chỉ chỏ bảo tụi tui xuống xe đi. Từ chỗ đèn đỏ, băng qua đường đi thêm 1 chút là đến ngay chùa Phật ngủ.
Trong hình dưới, phía trái là chùa Phật ngủ, bên phải là chùa Thái.
https://lh5.googleusercontent.com/-XmKxxtSxfDo/T6-3cJmZCJI/AAAAAAAAAeI/G3nPyTB2oTs/s640/IMG_2257.JPG

Dân địa phương gọi chùa Wat Chaiya Mangkalaram là Sleep Buddha, chùa sẽ đóng cửa lúc 6h tối. Vì thế khi đến nơi thì chùa đã cửa đóng then cài, 2 thằng đứng ngoài tìm cách chui vô coi mà ko có lối nào vô. Định xem coi ông Phật nằm dài mà giờ đành lỗi hẹn với Phật rồi.
https://lh3.googleusercontent.com/-449QalKShE8/T6-3an1pN1I/AAAAAAAAAeA/7ClSqvWjhts/s640/IMG_2258.JPG

Đã tới đây rồi ko lẽ bỏ về, thế là nhà tui xông đại vô cái chùa Thái kế bên cũng đóng cửa lúc 6PM, tuy là cửa chính đã đóng nhưng đi lại chút nữa có 1 cái cửa nhỏ vẫn còn đang mở. Vào trong thì thấy mấy anh trên xe bus lúc nãy đi vào chùa, chắc là họ trú ngụ ở đây.

Tui ko biết kiến trúc của ngôi chùa này theo phong cách nào, nhưng vì thấy chùa này nó vàng khè nên cứ gọi là chùa Thái, chứ cái tên kia dài ngoằng nhớ gì nổi.
https://lh3.googleusercontent.com/-TRAyG8KaUa4/T6-4Hl3NuHI/AAAAAAAAAeo/1hGR-Ds0Hrg/s512/IMG_2260.JPG

Từ cửa nhỏ vào trong quẹo phải, bạn sẽ gặp ngay gian chánh điện, đây là bức hình do đứa em chụp, tui ưng ý nhất tấm này
https://lh6.googleusercontent.com/-T_mjwLFmAVA/T6-4rXYhiVI/AAAAAAAAAe8/aHqf_jfxTQk/s640/IMG_2268.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-F4H_Un_XCu0/T6-3_4OR6aI/AAAAAAAAAeg/wedXRXHmvnM/s640/IMG_2267.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-wbI13HcMlzM/T6-5aXEmXrI/AAAAAAAAAfY/_aJuSyJwGy0/s640/IMG_2277.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-FdUELSizh90/T6-4raDevFI/AAAAAAAAAe4/LlsB3ahNPWA/s640/IMG_2272.JPG

Chú ý nhé: các chùa ở Penang hình như đều đóng cửa lúc 6h chiều, bạn nến có đi tham quan hãy sắp xếp thời gian hợp lý, nếu ko sẽ bị lỡ vỡ kế hoạch như tui.

congchuadiana
15-05-2012, 22:47
Có 1 bạn nói với tui là chùa này có kiến trúc giống của Myanmar, có bạn nào thông thái kiểm chứng giúp tui nhé. Thanks

JustinLee
16-05-2012, 00:47
The Burmese Buddhist Temple = Đền Phật giáo Miến Điện hay còn được gọi là Maha Sasana Ramsi Burmese đấy Diana à! Cái này bên Sing cũng có 1 cái kiến trúc y chang luôn đó! :D

jerryan
16-05-2012, 01:30
Cái vụ áo vàng là biểu tình - đúng không chị ?
Thảo nào ông giáo viên của e khuyến cáo không nên lên KL central vào hôm đấy (beer)

congchuadiana
16-05-2012, 12:34
@ bạn Lee: Cám ơn bạn nhé, từ giờ tui sẽ gọi cái chùa đó là chùa Burmese nhé, thật tình đi sing đã 2 lần rồi, nhưng ko có để ý tới cái chùa như bạn nói.
@ bạn Jerryan: Như đã ghi ở trên, bữa 1/5 ở KL có biểu tình, họ đứng ngập đường phố. Cũng hơi tiếc vì ngày đó đi Penang, ko được coi biểu tình.

congchuadiana
16-05-2012, 12:44
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Chiều muộn vãn cảnh Dharmikarama Burmese Temple(cont)

Xin chia sẻ một số hình ảnh cận cảnh phía trên của gian chánh điện
https://lh4.googleusercontent.com/-fVGmrYjF09s/T6-34j2Wm8I/AAAAAAAAAeY/XYGTNPC48QM/s640/IMG_2261.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-npDafvHL740/T6-5KDhNsGI/AAAAAAAAAfQ/GG7zQtcQn4M/s640/IMG_2276.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-qBcO7_XRHPw/T6-5x3mm72I/AAAAAAAAAfg/UaiEdGqwjl8/s640/IMG_2278.JPG

Tiếp tục chia sẻ với các bạn 1 số hình ảnh bên trong chùa Burmese, 1 cái điện thờ phía bên phải gian chánh điện
https://lh4.googleusercontent.com/-OLe346kY0BI/T6-6XLVoqFI/AAAAAAAAAf4/nKDsIDuEdKA/s640/IMG_2298.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-ieyz9ErLmCs/T6-4igl5LRI/AAAAAAAAAew/nRw9mqL6HzU/s512/IMG_2269.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-2J_NPrzS-bw/T6-5JVxZ7rI/AAAAAAAAAfI/xMjauUaPK9U/s512/IMG_2275.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-npqVNkKcnQI/T6-6B-sFOEI/AAAAAAAAAfw/WN_a3KiLrGw/s512/IMG_2281.JPG

jerryan
16-05-2012, 14:53
@ bạn Lee: Cám ơn bạn nhé, từ giờ tui sẽ gọi cái chùa đó là chùa Burmese nhé, thật tình đi sing đã 2 lần rồi, nhưng ko có để ý tới cái chùa như bạn nói.
@ bạn Jerryan: Như đã ghi ở trên, bữa 1/5 ở KL có biểu tình, họ đứng ngập đường phố. Cũng hơi tiếc vì ngày đó đi Penang, ko được coi biểu tình.

Vâng chị ơi :) Hôm đấy e không dám lên KL sentral luôn mà :-s Khu nhà e cũng ầm ầm 1 lúc . May giáo viên nó khuyên cáo trước nên cũng biết

congchuadiana
17-05-2012, 12:40
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Chiều muộn vãn cảnh Dharmikarama Burmese Temple(cont)

Tiếp tục đi sâu vào bên trong chùa Burmese, tui thấy ngôi chùa này quả ko đơn giản, khuôn viên bên trong rộng lớn và thêm 1 số gian thờ khác.
https://lh4.googleusercontent.com/-FbK16bT8108/T7RDACd_zAI/AAAAAAAAAkk/yEgwxXIlRig/s640/IMG_6918.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-J_axw6NCYiQ/T7RCY2fZVDI/AAAAAAAAAkU/EOm06dUFOs0/s640/IMG_2315.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-o6_l7oFdnL4/T7RDx6CNuGI/AAAAAAAAAk8/x-u4gi26Q7A/s640/IMG_6917.JPG

Bên trong chùa có 1 hồ nước nhỏ, giữa hồ nước cũng có 1 điện thờ, muốn vào đó bạn phải tuân thủ những qui định được ghi ở lối vô.
https://lh3.googleusercontent.com/-6U3I00LzH98/T7RCASCpaoI/AAAAAAAAAkM/VBM-SfTaZzU/s640/IMG_2322.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-9O-JVDwwGu4/T6-6prbPYSI/AAAAAAAAAgI/H10r4GRNlUk/s640/IMG_2317.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-feZV054jng0/T7RB1UyNsOI/AAAAAAAAAkE/YuSTl_4zrs4/s640/IMG_2327.JPG

Phải cây cọ hem ta…
https://lh3.googleusercontent.com/-Qzev1X1wn3k/T6-6norhJcI/AAAAAAAAAgA/Y2fRrCkeNNU/s512/IMG_2319.JPG

congchuadiana
17-05-2012, 12:58
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Chiều muộn vãn cảnh Dharmikarama Burmese Temple(cont)

Từ hồ nước đi vào sẽ thấy 1 tòa nhà thế này
https://lh6.googleusercontent.com/-na0HUqxipIE/T6-7EUKxSMI/AAAAAAAAAgQ/thISzTejzAM/s640/IMG_2323.JPG

Đi lại nữa sẽ có 1 tòa tháp cao, kiến trúc nhìn cũng rất đẹp
https://lh5.googleusercontent.com/-jabP-6gkGnM/T6-7W_YeaeI/AAAAAAAAAgg/6G2wtntLdgg/s512/IMG_2324.JPG

Bảng giới tòa nhà đó đây
https://lh5.googleusercontent.com/-xkXVuKmYrAk/T7RDSeN_aYI/AAAAAAAAAog/S-grcX49-Ts/s512/IMG_6926.JPG

Chụp chính diện thì tui chỉ có duy nhất 1 tấm này thui
https://lh3.googleusercontent.com/-oI8-paENEjk/T7RByxJLeOI/AAAAAAAAAj8/PoaiGH_zBdI/s640/IMG_2343.JPG

Không biết đây phải chim đại bàng ko
https://lh5.googleusercontent.com/-fD38ofhFcFU/T6-7VKvVm2I/AAAAAAAAAgY/uOhmH-lFt8I/s512/IMG_2325.JPG

Nhà tui đi vòng vòng tham quan cho đến khi trời mờ tối, những cái bụng đói đang réo gọi, trưa giờ có ăn miếng nào đâu. Thế là tui hối mấy nhóc đi ra lẹ, kiếm chỗ ăn tối.

Một khung cảnh u tịch của chùa Burmese lúc 7h tối.
https://lh4.googleusercontent.com/-ZLKsdJdv9IM/T6-7q1y5S7I/AAAAAAAAAgo/bAYLq58N4SE/s640/IMG_2369.JPG

Anh giữ chùa đợi chúng tui bước ra ngoài rồi khóa cổng lại, cũng tốt bụng ghê đấy. Hết giờ tham quan gần cả tiếng đồng hồ, vậy mà họ vẫn cho chúng tui vào thăm chùa.

Tui biết là khu ăn tối Gurney Drive Hawker Center ở gần đây, thế là quyết định đi bộ ra đó. Tui hỏi anh kia có biết khu đó nằm ở đâu, ảnh chỉ lên 3 tòa nhà cao cao phía xa kia, nói tui là ra Gurney Plaza. Nói thiệt là tui biết tui chít liền, chả biết cái nào là Gurney Plaza nữa. Thế là cắm đầu đi đại luôn, theo hướng cái tòa nhà đó mà đi.

congchuadiana
17-05-2012, 13:49
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Tìm đường đến Gurney Drive ăn tối, được giúp đỡ nhiệt tình

Bước ra từ chùa cổng Burmese, quẹo phải, đi 1 chút xíu sẽ thấy 1 con đường cắt ngang. Sau đó quẹo trái, đi vào 1 cái ngõ nhỏ đâm thẳng ra bờ biển chính là biển Gurney Drive. Đi dọc theo bờ biển về phía trái chính là trung tâm ăn uống nổi tiếng ở khu này. Để cho bạn dễ hình dung, tui sẽ chụp 1 tấm ảnh từ Gúc gồ máp:
https://lh3.googleusercontent.com/-PamQ-pnvn_c/T7SVBjxg9KI/AAAAAAAAAoo/E0wSGUCM5oc/s485/map.png

Ra tới bờ biển thì bí lối luôn, nhìn quanh quất chả biết cái chỗ ăn tối nó nằm ở đâu nữa. Có 2 anh chị kia đang ngồi tâm sự, tui liều chạy lại hỏi thì họ lắc đầu nói gì đó bằng tiếng Mã, cô gái trông có vẻ tức tối vì bị phá đám, hahaha. Tui tiếp tục hỏi 1 ông bác người tàu, bác ấy chắc nói tiếng anh ko rành nên tui nghe mãi mà chẳng biết bác nói gì, nhìn động tác thì thấy bác chỉ tui đi về phía mũi đất ở xa kia, nơi có ~ ánh đèn điện sáng rực.

Đi tiếp một chút, có 1 bác nữa chạy theo gọi chúng tui, thì ra bác ấy gọi lại chỉ đường, bác nói là: ông bạn của bác mới nói với bác rằng nhà chúng tui đang đi tìm cái Gurney food court, bác vội dí theo tui để chỉ cho đường đi. Ôi sao bác đáng iu thế. Giọng tiếng anh pha tiếng hoa của bác rất là khó nghe, nhưng tui cũng đủ hiểu là bác chỉ đi hết bờ biển là sẽ thấy khu ăn tối. Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bác.

Tui tiếp tục đi 1 quãng nữa, gặp tiếp 1 bác trai đang tập thể dục. Bác hỏi chúng tui là người Thái hả, cái điệp khúc người Thái lặp lại trong những ngày chúng tui ở Malay, không hiểu sao ko ai hỏi tui là người Việt Nam, :( tự ái dân tộc nhé các bạn Mã. Được cái bác này cũng tốt bụng ko kém, bác bảo bác đang đi về phía Gurney Plaza, chúng bây cứ theo bác là sẽ được ăn thôi :)).

Bác trông giống người Tàu, nhưng hỏi ra thì bác là người Thái, đang tạm trú ở hotel trong Gurney Plaza chắc là đi nghỉ mát. Bác hỏi tụi bây người ở đâu tới, đi du lịch hả, có ai dẫn đi ko blap blap…. Bác hỏi gì mặc bác, chứ giọng bác tui nghe ko nổi luôn; tui cứ yes yes, câu nào nghe được thì trả lời, ko thì cứ gật gật đại. Sau chuyến này về phải đi học thêm tiếng anh quá.

Đi 1 lúc thì đến Gurney Plaza, bác tưởng chúng tui tìm cái Food Court ở đây nên bảo nhà tui chui xuống tầng hầm đi, có cái nhà hàng ở dưới. Tui nói là tui muốn ăn bên ngoài cơ, thế là chào bác chúng cháu đi tiếp ạ. Bác còn với theo dặn dò là ăn xong, chui vô Plaza này, đi ra phía ngoài tìm bus về George Town nhé.

Đi 1 chút xíu là tới ngay 1 khu nhộn nhịp với nhìu dãy bán thức ăn, tui biết ngay nó là Gurney Drive Hawker Center nổi tiếng:
https://lh5.googleusercontent.com/-cMaw7pdym9A/T6-70xFW9OI/AAAAAAAAAg4/T1WaxFLzBtY/s640/IMG_2384.JPG

Biết bao nhiêu là thức ăn hấp dẫn đang réo gọi mấy cái bụng đói của mọi người
https://lh3.googleusercontent.com/-SJrlE1BYXM8/T6-8SDdHWeI/AAAAAAAAAhI/izraraDXPNI/s640/IMG_2387.JPG

Tui đã nghiên kíu từ trước, cái món tui muốn thưởng thức nhất là Fried Oyster, tức là hào chiên bột. Thế là phân công cho nhóc em đứng xếp hàng mua, tui thì đi kiếm chỗ ngồi. Khu đó nó đông nghịt, phải nhanh tay lẹ mắt mới có bàn ngồi, ko thì phải ăn đứng đấy.
https://lh6.googleusercontent.com/-qq7xjgpM2JI/T6-7wGw2kTI/AAAAAAAAAgw/3pY6sXqAM4M/s640/IMG_2385.JPG

1 hàng dài dằng dặt người xếp hàng đứng mua Fried Oyster, họ có 3 giá: 6,9 và 10 RM/ dĩa
https://lh6.googleusercontent.com/-5apdGGWi7DM/T6-8S8mrTuI/AAAAAAAAAhM/w9RZic3FXMk/s640/IMG_2386.JPG

Mọi người đói quá nên mãi ăn mà quên chụp hình các món ăn.
Cảm giác đầu tiên, món hàu chiên này giống như bột chiên, ăn cảm nhận bên trong có trứng, bột. Thêm nước chấm chua chua ngọt ngọt rưới lên nữa là ngon tuyệt cú mèo. Chưa đầy 30 giây dĩa Fried Oyster đã nằm gọn trong bụng mọi người, haha.

Tui quyết ăn 1 bữa cho hoành tráng nên mua thêm 1 dĩa Char Wey Teow – tui gọi là hủ tiếu xào tôm, rồi lại thêm 1 dĩa Fried Oyster ăn cho đã thèm, cuối cùng làm tráng miệng bằng 1 chén chè đá tên là Ice Kacang (2.5RM). Em tui thì nó làm 1 tô Wan tan mee, trông có vẻ cũng ngon, hix, tui chưa được thưởng thức món này.

Ăn uống no nê, chui vô Gurney Plaza ngắm nghía cho đã mắt rồi đi ra ngoài đón xe bus. Tui sợ trễ giờ nên thấy 1 chiếc xe số 303 trờ đến, nhảy lên hỏi đại coi có về Love Lane ko, bác tài bảo là ko có nhưng sẽ dừng gần đó cho đi bộ vô. Thế là lại đi, và lại dừng ở ngõ ngách nào chả biết – là Lebuh Muntri, coi bản đồ thì đúng là con đường kế bên Love Lane thiệt. Đi trong 1 ngõ tối tĩnh lặng đến rợn người, cuối cùng cũng về được hostel, kết thúc 1 ngày mệt nhọc tại đây.

phtiep
17-05-2012, 19:05
Họ tưởng em là người Thái vì ở Penang cộng đồng người Thái có nhiều và đông lắm

JustinLee
18-05-2012, 22:11
@Diana: chùa đó nó nằm ở 14 Tai Gin Road, Singapore đó.

congchuadiana
18-05-2012, 22:34
@ phtiep: Giờ thì em đã hiểu tại sao họ cứ hỏi em người Thái, hihi. Mà cũng vui, ở Penang người dân họ rất là dễ mến, họ giúp đỡ em vô cùng nhiệt tình. Hay tại số em hên toàn gặp người tốt bụng nhỉ.
@Justin: Mai mốt có qua Sing lần nữa, mình sẽ đi đến chỗ này xem thử.

oldteatree
20-05-2012, 14:33
Dạ em nhỏ xíu à, đừng kiu em là bác nghe già chát. Thiệt tình là em tra thông tin ko thấy ai nói là mua vé bus đi Penang từ KL Sentral cả. Mua vé ở Pudu Sentral mới đúng. Mục tiêu của em là ra Plaza Rakyat vì nó là hàng xóm của Pudu Sentral, nhưng muốn đến đó phải đi tàu ra Masjid Jamek rồi chuyển line đến Plaza Rakyat, nó phức tạp vậy đấy. Nhưng em nhất quyết trải nghiệm, ko thèm đi taxi đâu.

Tuy hơi mất thời gian nhưng bù lại có những chuyện hay để kể cho các bác nghe đấy thôi.
Giá vé KL- Penang là 35RM. Em sẽ tổng hợp lại các chi phí và update sau nhé.

Bé kể chuyện pha trò cũng vui.Lần sau có đi bằng bus,thi lên tầng chỗ KL sentral là "trung tâm"(đúng như tên gọi) bán tất tần tật vé đi tùm lum nơi,kể cả AA cũng đặt PC cho mọi người book và check vé ở đó.
Còn cái nữa là,AA rất hay promo vé đi Penang.Tôi đã đi vài lần,mỗi lần 1 tuần,chỉ bằng tiền mà bé mua vé bus thôi.
Bản đồ KL ở quầy thông tin trong LCCT,nhưng nó bay vèo rất nhanh vì nhiều người nhanh tay lấy hết...chứ ko phải ko có...

congchuadiana
20-05-2012, 14:45
Hehe, lần đầu tiên bé xuất ngoại sang Malay đấy bác OLDTEATREE. Lần sau mà có đi nữa sẽ có 1 kinh nghiệm để ko bị lộn xộn như chuyến này. Nhưng mà nhờ vậy mình mới có những chuyện nhớ đời ở KL.
Bé định năm sau đi Malay nữa, tới lúc đó sẽ có chuyện hay để kể cho bác nghe, bác chờ nhé.

oldteatree
20-05-2012, 14:55
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------

Những người nhiệt tình ở Penang

Xe chạy phải hết 10, 15 phút để qua được hết cây cầu Penang. Từ trên cầu, nhìn bên trái sẽ thấy có 1 hòn đảo ở giữa biển và sắp được nối liền với phía trái đảo Penang bằng 1 cây cầu xây dở dang. Có lẽ trong tương lai, khi tui quay lại Penang thì cây cầu được xây xong và hòn đảo đó sẽ thành điểm tham quan mới, biết đâu được!!!

Để tui sâu hàng 1 số hình ảnh đầu tiên khi xe vừa lăn bánh qua đảo Penang, từ Penang Bridge đến bến xe Sungai Nibong.
Đâu đâu cũng thấy cây cọ
https://lh5.googleusercontent.com/-XghVWAlLcjM/T622fKwXpQI/AAAAAAAAAbg/GvR-hLnwEp8/s640/IMG_2224.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-QvftsAFV0UA/T622ep6k5HI/AAAAAAAAAbc/dUQ6R60zv7Y/s640/IMG_2225.JPG

Lúc này khoảng gần 4h chiều nhưng nhìn cảnh vật hơi u buồn
https://lh4.googleusercontent.com/-Gqxp9P8FK-8/T64XfRwsR_I/AAAAAAAAAb4/6IJHYL5BPLk/s640/IMG_2228.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ufnVpr6yUA4/T64Xim3P9bI/AAAAAAAAAcE/R2svekTZ0kY/s640/IMG_2226.JPG

Xe chạy được khoảng 5, 10 phút gì đấy thì tới ngay bến xe Sungai Nibong. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây là 1 tòa nhà màu xanh dương, nhìn xa xa thì trông như cái nhà sàn ở bên Tây Nguyên nhà mình, tức là nó giống 1 cái hộp hình chữ nhật ấy. Bến xe ở đây nhỏ bé hơn nhiều so với cái Pudu Sentral ở KL.
https://lh4.googleusercontent.com/-Y1kDmqotO1c/T64YCX2MH3I/AAAAAAAAAcQ/OreSVlRATaE/s640/IMG_2230.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Cj6Yf6k26e0/T64YH_H7syI/AAAAAAAAAcg/aY2vUG2je2c/s640/IMG_2231.JPG

Bạn Song Song đi chung chuyến xe với tui rất là tốt. Sau khi xuống xe, bạn hỏi chúng tui định đi đâu, ở chỗ nào, khi nào về lại KL. Tui nói là tui chưa có mua vé về, và định là sẽ mua ngay ở bến xe này. Thế là bạn dắt tui đi lên cầu thang khám phá cái Terminal Bas Sungai Nibong. Tui đã dự định sẵn là chỉ mua vé chuyến đi đến Penang, sau đó coi xe cộ thế nào và mua vé cho chặng về tại Sungai Nibong. thứ nhất là tui chán ngán cái cảnh trễ xe ngày hôm nay của hãng Con sò, thêm nữa hãng này ko có chuyến buổi trưa chạy lúc 1h, quyết định đưa ra là tìm chuyến xe 1h của hãng Plusliner. Thế là bạn dắt tui đi lòng vòng tìm Plusliner counter.

Bên trong tòa nhà này chẳng có gì nhiều, chỉ có các quầy bán vé xe bus nằm dọc 2 bên. Mỗi hãng sẽ có 1 quầy bán vé riêng gọi là counter, phía trước có bảng ghi các chuyến xe chạy, giờ khởi hành. Bạn Song cứ dắt tui đi qua đi lại để tìm cho ra cái Plusliner counter, lát sau vòng lại chỗ có chữ Transnational/ Plusliner. Thì ra là 2 hãng này chung 1 quầy, làm chúng tui tìm miết nãy giờ. Bạn giúp tui trao đổi bằng tiếng Mã với cô bán vé. Bạn Song nói là xe của hãng Plusliner này sẽ ko đến thẳng Pudu Sentral mà tới KTM, cách Pudu Sentral 10 phút đi bộ. Lúc đó ko biết tui nghe làm sao mà cứ tưởng là KTM Komuter, tức là ga tàu điện ngầm, thế là gật đầu đồng ý. Haha, thế là chặng về lại gặp 1 rắc rối nhỏ.

Sau khi giúp tui mua vé, bạn Song Song chào từ biệt gia đình tui. Chúng tui rất là quý sự nhiệt tình của bạn, hẹn 1 ngày ko xa bạn đến Việt Nam, tui sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Bạn đã để lại cho tui thêm 1 ấn tượng tốt về những con người Mã Lai.

Tạm biệt bạn Song Song, tui đi đến chỗ chờ xe bus nơi mọi người đang đợi tui. Lại gặp bạn Anna đi chung chuyến bus từ KL, bạn chủ động bắt chuyện với chúng tui. Sau dăm ba câu, bạn chỉ cho tui xe bus đi về Komtar. Thật ra tui cũng đã tìm hiểu sẵn rồi, nhưng dù sao thì vẫn cảm kích bạn giúp đỡ. Theo như hướng dẫn ở trang Rapid Penang mà tui đã tìm hiểu, từ Terminal Sungai Nibong muốn về hostel Red Inn Penang, bạn phải đến được con đường Chulia Street, vì Love Lane là 1 con hẻm nhỏ nằm trong Lebuh Chulia.
Có 1 chiếc xe bus 401 trờ tới, chúng tui vội kéo hành lý lên xe. Theo lịch trình lý thuyết là bạn phải đi xe bus 401 từ Sungai Nibong về Komtar, sau đó bắt tiếp xe 101, 104 từ Komtar về Banana Café- 7-Eleven ngay đầu đường Love Lane. Tuy nhiên lý thuyết nó khác thực tế, tui đưa ngay cái lịch trình với bác tài và nói là nhà chúng tui muốn về đường Love Lane, thế là bác tài OK ngay, bảo là sẽ đưa chúng bây tới đó. Thật là 1 sự may mắn vô cùng, đỡ mắc công xuống Komtar chuyển xe làm gì cho mệt. Mai mốt ai mà có lịch trình đi giống như tui thì cứ lên xe bus 401 và nói bác tài cho về Love Lane nhé, bác sẽ thả ngay gần đó, tiết kiệm được chút tiền và khỏi mắc công chuyển xe ở Komtar.

1 sự bất đồng ngôn ngữ diễn ra trên xe bus mặc dù cả 2 đều nói tiếng anh. Tui hỏi bác về Love Lane tổng cộng 4 người hết nhiu xiền, bác nói tiếng Ing Lít mà tui nghe mãi hổng ra. Rồi bác lắc đầu và kiu tui nhìn bác nhé, tui thấy bác xé cho 4 cái vé, tổng cộng là 8 Ringgit. Haha, giờ mới nhận ra nãy giờ bác đang nói gì.
Lần đầu tiên tui đi xe bus mà ko có người thu tiền, bác tài kiêm luôn bán vé. Khi lên xe chỉ việc nói nơi đến và bác sẽ xé cho miếng vé, sau đó bỏ tiền vào cái khe trên hộp bên cạnh bác. Xe bus nhà mình thì tui chẳng khi nào đi, nên cũng ko dám mong là loại xe thế này sẽ phủ sóng khắp VN.

George Town thẳng tiến!!!!
Nếu ở Penang lâu,các bạn nên mua Rapid pass để đi bus cho đỡ tốn tiền.Cứ tới IT(information tourist)mà hỏi,họ chỉ cho chỗ bán.Lúc trước có pas 3 ngày,7 ngày.Pass này dành cho tất cả các bus có chữ R màu đỏ phía trước mũi xe,khi lên xe bạn trình pass cho họ coi thời hiệu.Pass này có giá trị thì toàn Penang,kể cả từ Penang qua Butterworth

oldteatree
20-05-2012, 15:00
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------

Đến với phố cổ George Town (cont)

Từ ngõ Love Lane, bạn đi chừng 5,6 căn là tới Red Inn Penang hostel. Đây là 1 khu nhà gồm 3 căn, bên phía trong cùng là Old Penang GuestHouse, ở giữa là Red Inn Penang và căn ngoài bìa là Reggae Penang, chắc là quán cà phê.
Bạn có thể vào trang chủ của Red Inn Penang để đặt phòng: http://www.redinnpenang.com/
https://lh5.googleusercontent.com/-fQ7XV9wrXQw/T7Gj_wUUFAI/AAAAAAAAAiU/v19fRaqoJPU/s720/IMG_2251.JPG

Chúng tui vào quầy checkin gặp 2 cô quản lý dễ thương, 1 cô thì lăng xăng như gà mắc tóc, còn 1 cô thì ngồi lật sổ cho tui ghi tên vào. Tui đóng tiền phòng xong còn phải đóng thế chân chìa khóa phòng 60RM, cô tóc ngắn nói là sẽ trả lại tiền cho chúng tui khi checkout.
Xong thủ tục, cô tóc ngắn dẫn mọi người vô phòng, 1 cái phòng 3 giường tầng, nệm rất là êm, êm hơn nhiều so với cái phòng ở KL. Phía đầu mỗi giường có cái hộc, khi kéo ra sẽ có 1 bóng đèn Neon nhỏ nhỏ xinh xinh, cái đèn này dành cho những người thích thứ khuya đọc sách. Nói chung là ở chỗ này thì mọi thứ đều rất là ổn, chỉ trừ 1 điều là cái mùi nó hơi khó chịu. Chắc có lẽ do cái phòng nó bí hơi, nên lần đầu tiên bước vào phòng có 1 mùi như giấm chua bay ra. Nếu bạn chịu khó hửi thì khoảng 1 ngày sau bạn sẽ thấy nó bình thường, hahaha.

Xong xuôi mọi thứ đã gần 5h30 chiều, tui quyết định là còn nước còn tát, phải tranh thủ đi 1 phần trong kế hoạch đã định. Thế là quyết định đi chùa Phật nằm và đi ra khu Gurney Drive ăn tối.
Đây là đầu đường LoveLane, từ đây nhìn ra Lebuh Chulia với các quán vỉa hè sắp được bày bán
https://lh3.googleusercontent.com/-QkgFlGJsNy8/T7GkKgtXN8I/AAAAAAAAAic/mqfFt4V5-mk/s720/IMG_2253.JPG

1 bảng hiệu ở Lebuh Chulia
https://lh6.googleusercontent.com/-51vZ6LHqiQ8/T7GkLWoHgeI/AAAAAAAAAig/uNG5JWZKSDI/s720/IMG_2254.JPG

Phía bên kia đường là nơi đứng chờ xe bus
https://lh6.googleusercontent.com/-eBFqeIA3bBg/T7GkVizimLI/AAAAAAAAAis/BBBC6YLeWCM/s720/IMG_2255.JPG

Chúng tui đứng ngay hàng burger thơm tho này để chờ xe bus đi Gurney Drive
https://lh5.googleusercontent.com/-d_69n1EWdG4/T7GkdpnN75I/AAAAAAAAAi0/odsvBvqHh7k/s720/IMG_2256.JPG

Nếu bạn đi Rapid bus nó sẽ thả bạn xuống ngay cái chỗ 7/11 này để về Love Lane....

oldteatree
20-05-2012, 15:08
Có 1 bạn nói với tui là chùa này có kiến trúc giống của Myanmar, có bạn nào thông thái kiểm chứng giúp tui nhé. Thanks

Chùa này là chùa của người Miến-điện bạn trẻ ơi.Bạn thấy chữ Burmese trên tam quan không ?Burmese là cách gọi cũ của Myanmar.

oldteatree
20-05-2012, 15:19
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Tìm đường đến Gurney Drive ăn tối, được giúp đỡ nhiệt tình

Bước ra từ chùa cổng Burmese, quẹo phải, đi 1 chút xíu sẽ thấy 1 con đường cắt ngang. Sau đó quẹo trái, đi vào 1 cái ngõ nhỏ đâm thẳng ra bờ biển chính là biển Gurney Drive. Đi dọc theo bờ biển về phía trái chính là trung tâm ăn uống nổi tiếng ở khu này. Để cho bạn dễ hình dung, tui sẽ chụp 1 tấm ảnh từ Gúc gồ máp:
https://lh3.googleusercontent.com/-PamQ-pnvn_c/T7SVBjxg9KI/AAAAAAAAAoo/E0wSGUCM5oc/s485/map.png

Ra tới bờ biển thì bí lối luôn, nhìn quanh quất chả biết cái chỗ ăn tối nó nằm ở đâu nữa. Có 2 anh chị kia đang ngồi tâm sự, tui liều chạy lại hỏi thì họ lắc đầu nói gì đó bằng tiếng Mã, cô gái trông có vẻ tức tối vì bị phá đám, hahaha. Tui tiếp tục hỏi 1 ông bác người tàu, bác ấy chắc nói tiếng anh ko rành nên tui nghe mãi mà chẳng biết bác nói gì, nhìn động tác thì thấy bác chỉ tui đi về phía mũi đất ở xa kia, nơi có ~ ánh đèn điện sáng rực.

Đi tiếp một chút, có 1 bác nữa chạy theo gọi chúng tui, thì ra bác ấy gọi lại chỉ đường, bác nói là: ông bạn của bác mới nói với bác rằng nhà chúng tui đang đi tìm cái Gurney food court, bác vội dí theo tui để chỉ cho đường đi. Ôi sao bác đáng iu thế. Giọng tiếng anh pha tiếng hoa của bác rất là khó nghe, nhưng tui cũng đủ hiểu là bác chỉ đi hết bờ biển là sẽ thấy khu ăn tối. Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bác.

Tui tiếp tục đi 1 quãng nữa, gặp tiếp 1 bác trai đang tập thể dục. Bác hỏi chúng tui là người Thái hả, cái điệp khúc người Thái lặp lại trong những ngày chúng tui ở Malay, không hiểu sao ko ai hỏi tui là người Việt Nam, :( tự ái dân tộc nhé các bạn Mã. Được cái bác này cũng tốt bụng ko kém, bác bảo bác đang đi về phía Gurney Plaza, chúng bây cứ theo bác là sẽ được ăn thôi :)).

Bác trông giống người Tàu, nhưng hỏi ra thì bác là người Thái, đang tạm trú ở hotel trong Gurney Plaza chắc là đi nghỉ mát. Bác hỏi tụi bây người ở đâu tới, đi du lịch hả, có ai dẫn đi ko blap blap…. Bác hỏi gì mặc bác, chứ giọng bác tui nghe ko nổi luôn; tui cứ yes yes, câu nào nghe được thì trả lời, ko thì cứ gật gật đại. Sau chuyến này về phải đi học thêm tiếng anh quá.

Đi 1 lúc thì đến Gurney Plaza, bác tưởng chúng tui tìm cái Food Court ở đây nên bảo nhà tui chui xuống tầng hầm đi, có cái nhà hàng ở dưới. Tui nói là tui muốn ăn bên ngoài cơ, thế là chào bác chúng cháu đi tiếp ạ. Bác còn với theo dặn dò là ăn xong, chui vô Plaza này, đi ra phía ngoài tìm bus về George Town nhé.

Đi 1 chút xíu là tới ngay 1 khu nhộn nhịp với nhìu dãy bán thức ăn, tui biết ngay nó là Gurney Drive Hawker Center nổi tiếng:
https://lh5.googleusercontent.com/-cMaw7pdym9A/T6-70xFW9OI/AAAAAAAAAg4/T1WaxFLzBtY/s640/IMG_2384.JPG

Biết bao nhiêu là thức ăn hấp dẫn đang réo gọi mấy cái bụng đói của mọi người
https://lh3.googleusercontent.com/-SJrlE1BYXM8/T6-8SDdHWeI/AAAAAAAAAhI/izraraDXPNI/s640/IMG_2387.JPG

Tui đã nghiên kíu từ trước, cái món tui muốn thưởng thức nhất là Fried Oyster, tức là hào chiên bột. Thế là phân công cho nhóc em đứng xếp hàng mua, tui thì đi kiếm chỗ ngồi. Khu đó nó đông nghịt, phải nhanh tay lẹ mắt mới có bàn ngồi, ko thì phải ăn đứng đấy.
https://lh6.googleusercontent.com/-qq7xjgpM2JI/T6-7wGw2kTI/AAAAAAAAAgw/3pY6sXqAM4M/s640/IMG_2385.JPG

1 hàng dài dằng dặt người xếp hàng đứng mua Fried Oyster, họ có 3 giá: 6,9 và 10 RM/ dĩa
https://lh6.googleusercontent.com/-5apdGGWi7DM/T6-8S8mrTuI/AAAAAAAAAhM/w9RZic3FXMk/s640/IMG_2386.JPG

Mọi người đói quá nên mãi ăn mà quên chụp hình các món ăn.
Cảm giác đầu tiên, món hàu chiên này giống như bột chiên, ăn cảm nhận bên trong có trứng, bột. Thêm nước chấm chua chua ngọt ngọt rưới lên nữa là ngon tuyệt cú mèo. Chưa đầy 30 giây dĩa Fried Oyster đã nằm gọn trong bụng mọi người, haha.

Tui quyết ăn 1 bữa cho hoành tráng nên mua thêm 1 dĩa Char Wey Teow – tui gọi là hủ tiếu xào tôm, rồi lại thêm 1 dĩa Fried Oyster ăn cho đã thèm, cuối cùng làm tráng miệng bằng 1 chén chè đá tên là Ice Kacang (2.5RM). Em tui thì nó làm 1 tô Wan tan mee, trông có vẻ cũng ngon, hix, tui chưa được thưởng thức món này.

Ăn uống no nê, chui vô Gurney Plaza ngắm nghía cho đã mắt rồi đi ra ngoài đón xe bus. Tui sợ trễ giờ nên thấy 1 chiếc xe số 303 trờ đến, nhảy lên hỏi đại coi có về Love Lane ko, bác tài bảo là ko có nhưng sẽ dừng gần đó cho đi bộ vô. Thế là lại đi, và lại dừng ở ngõ ngách nào chả biết – là Lebuh Muntri, coi bản đồ thì đúng là con đường kế bên Love Lane thiệt. Đi trong 1 ngõ tối tĩnh lặng đến rợn người, cuối cùng cũng về được hostel, kết thúc 1 ngày mệt nhọc tại đây.

Cũng may là bé đi buổi chiều.Cái food court này nó chỉ bán từ buổi chiều thôi...nổi tiếng hải sản rẻ...(mà chắc chỉ rẻ hơn mấy cái nhà hàng..)
Lỡ mà đi chùa buổi sáng tới trưa lết ra tới đây chỉ có ngóng...mỏ(nói chứ có thể chui vào Gurney Plaza ăn đỡ cũng được...cho nó mát mẻ...)

congchuadiana
20-05-2012, 15:25
Thanks bác OLDTEATREE về những chỉ dẫn này nhé, nó rất là có ích cho những bạn đi Penang sau này đấy. Bé đâu có biết cái chữ Burmese là chùa Miến điện đâu, thấy nó vàng khè thì cứ tưởng là chùa Thái Lan :)).
Còn cái Gurney Drive, bé biết 9 xác là nó chỉ bán vào buổi tối, thế nên bé mới đi chùa Bu me đó. Sẵn tiện tham quan chùa và ra đó ăn luôn.

JustinLee
21-05-2012, 00:10
Diana àh, chùa màu vàng là đặc trưng của Thái, Campuchia và Myanmar rùi... :D Nên nhầm là chuyện thưởng í mà :D

congchuadiana
22-05-2012, 13:20
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang
---------------------------------------

Điểm đến bất ngờ - Penang National Park

Sáng sớm này, cả nhà quyết định thức dậy sớm để cho mấy thằng nhóc đi tắm biển ở Penang.Không ngờ bỏ lỡ buổi ngắm hoàng hôn ở biển Batu lại dẫn tới 1 điểm than quan tui ko ngờ tới. Tui lúc đầu định đi ra Batu Ferringhi vì nghe rằng ở đó có nhiều resort giống như Mũi Né, nên chắc là tắm biển được. Hehe, tính tui hay lo nên vẫn chạy ra hỏi anh quản lý hostel, anh ấy bẩu như sao:
“Các em muốn tắm biển à, thế thì đi ra Monkey Beach đi, biết đâu chừng ra đó có thể tắm chung với mấy con khỉ đấy, ha ha”.
Tui hỏi anh ta đi thế nào thì anh ta chịu, lắc đầu nói ko biết. Nhìn bản đồ thấy nó xa hơn biển Batu 1 chút, nên thôi cứ nhắm mắt đi ra Batu đại rồi tính.

Ra đầu đường Love Lane, bắt xe bus 101 – Teluk Bahang để đi Batu Ferringhi. Tui mua vé đi biển Batu là 2RM/ người, sau đó hỏi bác tài: từ biển Batu đi thế nào ra Monkey Beach, bác bẩu đi xe này luôn, ko cần chuyển xe đâu. Hehe, đến chặng về tui mới biết là từ biển Batu đi tới Monkey Beach phải thêm 1 khoản tiền xe bus, thế mà bác tài này chẳng thu thêm tiền, bác tốt ghê nhẩy.

Một nửa chặng đường từ Geoge Town đến biển Batu là đường đèo. Các tài xế chạy lên đèo mà cứ nhanh phà phà, eo ôi, tui đứng sau lưng ổng nhìn xanh mặt luôn. Sợ nhất là những khúc cua đèo, 2 xe bus đi ngược chiều nhau mà đường đèo thì nhỏ xíu, thế mà họ chạy xe không hề hấn gì, bái phục bái phục.

Xe chạy tới gần 1 cái cổng gì đấy, bác tài bẩu nhà tui “tới trạm cuối rồi nè, đi xuống đi, vô kia là Monkey Beach đó”. Từ trạm xe bus này, đi thẳng đến là cổng vào Penang National Park – nhà mình gọi là “Công viên quốc gia Penang”.

Tui mượn tạm cái hình của đứa em để sâu hàng cổng vào Penang Park cho các bác xem
https://lh3.googleusercontent.com/-Qm9D-TjPBi8/T7RGKZG9dxI/AAAAAAAAAl4/R4JE8TUHE1E/s640/IMG_2413.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-CT7Idt0ZI1o/T7RGMqThiOI/AAAAAAAAAmA/Hm5a7E3Vbpk/s640/IMG_2412.JPG

Từ cổng đi vào sẽ nhìn thấy 1 tòa nhà của ban quản lý nằm bên phía trái
https://lh5.googleusercontent.com/-2OQ7ot_a7GI/T7RHyofObLI/AAAAAAAAAnE/LSbAmrQiBYw/s640/IMG_2467.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-yBGH99uJucA/T7RHVut1FsI/AAAAAAAAAms/pwBWV8CBm8Q/s640/IMG_2421.JPG

Đi thẳng ra thì thấy bờ biển này đây, nhìn cũng như biển VN mình hen
https://lh4.googleusercontent.com/-3uCwuynOybA/T7RG13fARLI/AAAAAAAAAmk/7QnbngGRZB4/s640/IMG_2419.JPG

Cũng có cầu tàu đây nè
https://lh6.googleusercontent.com/-q79OEKPYtho/T7RGp6SmS4I/AAAAAAAAAmU/okRxgWPNhgA/s640/IMG_2420.JPG

Có 1 bảng cấm các thứ cho du khách đọc trước khi bước ra cầu tàu
https://lh4.googleusercontent.com/-RrdKhPsubow/T7RFul1ddEI/AAAAAAAAAlw/Utm4_kcdZKU/s512/IMG_6973.JPG

congchuadiana
22-05-2012, 13:31
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Biển Penang chỉ khác biển VN 1 chỗ, tui đố các bạn biết là gì đấy
https://lh3.googleusercontent.com/-coUdSzGxsBU/T7RI0SFtLdI/AAAAAAAAAns/fnOGdh1lfiE/s640/IMG_2494.JPG

Hôm qua thằng bạn nó còn năn nỉ tui đi thăm rừng thay vì đi tắm biển, nó mê mẩn mấy cái hình quảng cáo cầu treo trong rừng từ cuốn tạp chí trên máy bay. Tui nhất quyết là đi tắm biển thôi, sợ đi rừng vắng vẻ bị lạc thì tiu đời. Thế là run rủi sao lại cũng đi vào rừng, nhưng ko dám đi sâu vào trong, hix. Thằng nhỏ thấy cái rừng thì mừng húm, nó hổng sợ bị thú rừng bắt cóc hay sao á.

Tui hỏi bác bảo vệ xem Monkey Beach ở đâu, vào trong thăm rừng đó có tốn tiền. Bác ấy bảo vào free đấy, muốn đến Monkey Beach thì phải đi xuyên qua rừng.
Thì ra là muốn vào rừng quốc gia là phải vào cái tòa nhà mái ngói màu xanh kia đăng kí.
Anh mập ngồi trong quầy rất là tiết kiệm lời, hình như anh ấy đang mải mê chơi game trên cell phone nên chẳng để ý gì chúng tui. Tui bẩu là tui muốn vô rừng, ảnh giở cho 1 cuốn sổ to đùng, kêu ghi các thông tin của hành khách vào đó. Xong rùi thì đưa cho tui 1 các tờ giấy, trên đó stick vào mục Hiking.

Đây là cái bảng tóm tắt ~ điểm tham quan, phía trước quầy thông tin
https://lh3.googleusercontent.com/-XETNY09LXhg/T7RFbI_GTdI/AAAAAAAAAlg/ZqJONs-phg4/s640/IMG_6955.JPG

Thấy ngay cái chữ Monkey Beach to đùng kia rồi
https://lh6.googleusercontent.com/-Vy---itceTI/T7RFoGoVh0I/AAAAAAAAAlo/Q87Hpp9hFb8/s640/IMG_6957.JPG

Đăng kí xong rùi, vô rừng tìm khỉ thôi
https://lh4.googleusercontent.com/-D9nlYIFJKRY/T7RGtQuG3VI/AAAAAAAAAmc/i0rRjtEmx_s/s640/IMG_2414.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-xo7Xxz8VPV0/T7RIQ5g6nJI/AAAAAAAAAnM/Yyih5fb5DEA/s640/IMG_2468.JPG

Bạn thấy tui đeo kiếng mát chỗ này là vì nắng nó dữ dội lắm đấy. Không hiểu sao chụp hình nó ko thấy nắng nhỉ, hihi
https://lh6.googleusercontent.com/-r1Pi0K1p18c/T7RJG3AGnxI/AAAAAAAAAn0/76AeN1XIh78/s640/IMG_6946.JPG

congchuadiana
26-05-2012, 14:43
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Lối vào rừng nhỏ nhỏ xinh xinh, vì chúng tôi đi vào rừng lúc sáng sớm nên lúc này con đường kia trở nên vắng vẻ
https://lh5.googleusercontent.com/-RRomqKc_K4w/T7RHZ--B5oI/AAAAAAAAAm0/oEtA_tfgOfk/s720/IMG_2465.JPG

Thỉnh thoảng phía bên phải hay có 1 bộ bàn ghế cho du khách nghỉ chân, bạn có thể ngồi ngắm biển thỏa thích, nghe âm thanh vắng lặng của lá cây, hoặc dùng là ngoại cảnh để sâu hàng như cái đứa này đây:
https://lh4.googleusercontent.com/-M3yqM_Rhs5s/T7u20IaUY4I/AAAAAAAAApE/tKqKuTdvOAw/s720/IMG_2490.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-Wz1t5fLS774/T7u36_6ecQI/AAAAAAAAApY/BYQQWZS20Tk/s720/IMG_7050.JPG


Bãi biển bên trong rừng vắng lặng như thế lầy:
https://lh6.googleusercontent.com/-TMC6dZJpAdw/T7RIRGoBsII/AAAAAAAAAnQ/qwA7Ll2jP8U/s720/IMG_2479.JPG

Đi tiếp vào sẽ thấy 1 cái cầu treo, tui hay gọi là "nhà cầu" á =)), vì vphía trên có mái nhà, phía dưới có cầu, thế thôi.
https://lh6.googleusercontent.com/-k3aDCaj1MhA/T7u3G9h3UdI/AAAAAAAAApQ/Tp2xyP9Ftxg/s720/IMG_6992.JPG

Qua khỏi cầu treo là 1 ngả 3 với các biển chỉ đường. Tui lục mãi đống hình toàn là thằng bạn của tui nó sâu hàng ko à, vì thế xem tạm cái hình này các bạn nhé:
https://lh5.googleusercontent.com/-iU8zRRvYVEA/T7RJPF38YLI/AAAAAAAAAn8/RJGQ6O6ikQA/s512/IMG_7033.JPG

Từ đây các con đường ko được lát đá bằng phẳng nữa nên đi hơi vất vả, nếu muốn đi Monkey Beach thì phải rẽ bên phải men theo đường rừng ven biển mà đi. Eo ôi, nhìn cái biển ghi hơn 2000m nữa mới tới, cả nhà tui rụng rời. Thế là đứng lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định là đi tiếp. Đi một lúc thì thấm được cái sự mệt nên cả nhà đều bỏ cuộc chào thua, đành lỗi hẹn với biển Monkey vậy.

congchuadiana
26-05-2012, 15:14
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Tạm biệt Teluk Bahang

Khi chúng tui quay ra ngoài thì lúc này có khá đông người chuẩn bị vào rừng. Có 1 số người dường như đi theo tour, cũng có 1 số đi dã ngoại:
https://lh6.googleusercontent.com/-ysGQC7W7Ng8/T7RIjQrc9II/AAAAAAAAAnc/FFkIubIgBy8/s720/IMG_2493.JPG

Giao nhiệm vụ cho 2 đệ tử đi mua nước, tui với mom ngồi nghỉ mệt bên trong khu nhà quản lý. Thằng em nó lết từ bên quầy bán nước qua với lon coca, nó kể 1 chuyện hơi bị sốc hàng. Bà bán nước hỏi em nó: người ở đâu tới đây, nó nói là "tui là người Việt Nam". Bà ấy quăng cho 1 câu "người Việt Nam tụi bây cũng biết nói tiếng Anh nữa hả???" sốc hàng chưa.

Chúng tui đi bộ ra trạm xe bus bên ngoài, lại nhảy lên xe 101 - Teluk Bahang để đi về Komtar, định là sẽ ăn trưa ở khu vực này. Tui đưa bác tài 2RM như lúc đi, bác này chạy 1 hơi rồi dừng xe lại chắc có lẽ đổi xe. Ông ta ngồi nói chuyện với ông tài xế khác và quắc tụi tui lên. Xong bác bảo "chúng bây đưa thêm tiền đi, hồi nãy tao tính lộn tiền nhé", bác chỉ vô cái bảng giá tiền cho tui xem. Hehe, thế sao sáng nay khi mình đến đây, bác tài kia ko đòi thêm tiền vậy ta.

https://lh4.googleusercontent.com/-TtHY3EhOGkY/T7u20S_XTSI/AAAAAAAAApA/K_oDgJ3VjIo/s720/IMG_2503.JPG

Ngồi đợi xe bus gom đủ người rồi chạy nè, cỡ 10, 15 phút gì là đủ người.
https://lh5.googleusercontent.com/-QA2Y2yQHYbU/T7RIyj8iXoI/AAAAAAAAAnk/p1ugUnNkqSg/s720/IMG_2495.JPG

Đường từ Teluk Bahang về phố thị cũng băng qua những đèo ngoằn nghèo, eo ôi, đi mà thót cả tim gan
https://lh6.googleusercontent.com/-1pxY_PPHDoI/T7u2v6TXNwI/AAAAAAAAAo4/egtmIJ-rRAw/s720/IMG_2499.JPG

Xe nào cũng vậy, khi về tới Komtar sẽ dừng bên ngoài tòa nhà, phía trước Ong Kong Si. Tại vì phía bên kia là đường 1 chiều nên khi về họ ko thể đánh vòng qua được. Mấy đứa nhỏ lại nổi máu sốp pinh, thế là chui tọt vào bên trong tòa nhà lớn nhất Penang xem họ bán cái gì. Khi vào trong thì thấy giống y như trong lồng các chợ Bà Chiểu, Tân Định nhà mình. 2 thằng sà vào ngay quầy hàng bán bóp đựng điện thoại, chúng nó mua tùm lum tùm la. Con nhỏ bán hàng thấy cười miết, chắc nó nghĩ là hôm nay hốt bạc đây, kaka.

Làm như mua đồ quên đói hay sao á, đi ra mé ngoài Komtar định tìm chỗ ăn trưa, lại thấy 1 khu bán dép treo bảng sale 10RM, thế là ào vô mua nữa. Nhìn phía ngoài đường thì thấy anh này đang làm xiếc giữa đường, hình như đang chơi thải banh thì phải
https://lh4.googleusercontent.com/-yaQ39j8utWo/T7u4Xv06GsI/AAAAAAAAApo/JX9EkXWlHNc/s720/IMG_2513.JPG

Buổi trưa ở Komtar, tìm mãi chẳng thấy 1 quán ăn nào cả, tui quyết là ko tìm nữa, đón xe về hostel ăn luôn. Sau 1 hồi vất vả tìm xe bên trong hầm của Komtar, 1 bác chỉ cho đi cái xe bus miễn phí ở Penang tên là MPPP CAT BUS. Hô hô, lúc này mới nhớ ra nó là cái xe bus mà ở nhà mình đã tìm hiểu trước, lại được đi miễn phí, sướng gì bằng.

Lên xe xong tui phát hiện ra là ko biết điểm nào tới hostel nữa, lục lọi cái bản đồ tìm ra được 1 trạm là ở nhà thờ St George Church gần Love Lane street. Rút ra 1 kinh nghiệm nhé, xe CAT Bus này nó cứ chạy hoài nếu bạn ko bấm nút cho xe dừng, và xe chỉ dừng ở đúng 19 trạm, có đánh số ở mỗi trạm đấy. Bạn nhớ đứng hay ngồi gần cửa, khi nào xe dừng thì ngoái đầu ra nhìn coi phải số trạm mình muốn xuống ko. Cách tốt nhất là dặn dò bác tài như tui hay làm.

Xe dừng ở điểm đổ nhà thờ thánh Giọt đây, 1 khung cảnh vô cùng đẹp
https://lh5.googleusercontent.com/-xPFa4xaYosY/T7u4oQqcXaI/AAAAAAAAApw/Z7vF8bF_wHk/s720/IMG_2521.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-anh39tqrI9E/T7u4BrDdh-I/AAAAAAAAApg/g1MkSRtZMx0/s512/IMG_7084.JPG

congchuadiana
01-06-2012, 23:34
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Thăm Kek Lok Si chiều mưa

Tui nhớ lúc trước chị dulichbattrang cũng nói là tìm một chỗ ăn trưa ở khu phố cổ quả là ko dễ dàng gì, đến tui cũng như thế, nhìn quanh quất các con đường xung quanh Jalan Chulia, các ngõ nhỏ vắng hoe vắng hoắt. Trưa nắng, tui quyết định vào tiệm 7-Eleven đầu đường khám phá coi có gì lót dạ ko. Cuối cùng cũng vác được cây săn quít dzìa hostel ăn, ui ta nói nó sung sướng gì đâu.

Hehe, tui vốn là tín đồ của bánh mì săn quít, tui ghiền món này tới nỗi mà có thể ăn không mọi lúc mọi nơi. Cây bánh mì ở đây giá 2,8RM, mà chu choa ơi, nó dài hơn gấp đôi cây săn quit Đức Phát nhiều. Bánh thì rất là mềm và thơm, không biết họ làm như thế nào mà ăn có cảm giác ngon hơn ở quê nhà nhỉ.

Đã ăn xong bữa xế, lên đường đến Kek Lok Si nào. Lại lê lết ra đầu đường đón bus, bus muôn năm.
Từ Jalan Chulia, bạn có thể đón bus số 201 - Air Itam để đi Kek Lok Si Temple. Xe bus chạy được cỡ 5 phút thì trời đổ cơn mưa tầm tã, cơn mưa đầu tiên tui gặp trên đảo Penang này đấy các bạn ạ. Xe cứ chạy, mưa vẫn mưa, tui thì cứ cầu trời cho khi tới Kek Lok Si Temple thì trời sẽ tạnh mưa, mong phật phù hộ, hix. Quãng đường tới đền mất cũng cỡ hơn nửa tiếng do xe bus có dừng nhiều nơi.
Xe bus sẽ dừng ở 1 ngã 3 đông đúc, lúc này mưa thưa hạt bớt, đúng là ở hiền gặp lành mà lị.
https://lh3.googleusercontent.com/-5LXetgogNag/T7u4q_LQlGI/AAAAAAAAAp4/B1qGnv7Bgo4/s720/IMG_2541.JPG

Bạn đi thẳng theo con đường như thế này, đến ngã 3 nữa sẽ quẹo trái rồi hỏi người ta đường đi lên chùa
https://lh4.googleusercontent.com/-Mz4qplHJn6o/T7u40oAuSdI/AAAAAAAAAqA/dKM6hVB_UuQ/s720/IMG_2542.JPG

Phong cảnh khu này là ngọn đồi, cũng đẹp lắm
https://lh4.googleusercontent.com/-ca4V932pBxM/T7u5Q1XBNzI/AAAAAAAAAqQ/9vzhWm_7woc/s720/IMG_2546.JPG

A di đà Phật, trước khi vào chùa phải vượt qua cám dỗ, dọc dường vào chùa bán biết bao nhiêu là đồ lưu niệm, móc khóa tùm lum. Cũng chính vì ko vượt qua cám dỗ, 2 thằng nhóc nhà tui tốn hơn nửa tiếng ở cái chợ trời trên núi này, làm lỡ việc ko vào được chùa.

Vượt qua được những sự mời chào, đi lên nữa bạn sẽ gặp cái hồ bé xíu nuôi rùa con quá chừng luôn
https://lh5.googleusercontent.com/-Pitxz2nFTuI/T7u5pjhrFCI/AAAAAAAAAqo/aw7-NlymBh8/s720/IMG_2551.JPG

Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra, tôi không tưởng tượng được ngôi chùa lại đẹp thế này
https://lh4.googleusercontent.com/-qaLDWg0-VuA/T717IUXNTuI/AAAAAAAAAq8/GSH4v-7xud0/s720/IMG_2587.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-P5DdLDR-zCs/T717ivjK7HI/AAAAAAAAArM/j5Qoniuypkg/s720/IMG_2588.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-T_X2eaQPio8/T718D01EnoI/AAAAAAAAArc/vWbofIewqtY/s720/IMG_2589.JPG

congchuadiana
05-06-2012, 11:56
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Con đường từ khu chợ trời tiếp nối lên sẽ là 1 hành lang như thế này:
https://lh3.googleusercontent.com/-SgbykbKxoio/T717Wg87j9I/AAAAAAAAArE/vfitOODD9xA/s640/IMG_2564.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-D-lQY80U6UQ/T716_oY6gGI/AAAAAAAAAq0/hbSRn6m77cs/s640/IMG_2557.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-MXBtdBAsw80/T7184-g33EI/AAAAAAAAAr8/AiYFLwmqr9Y/s640/IMG_2593.JPG

Đi hết hành lang màu đỏ sẽ lên được cổng chùa, đúng là trời ko thương, lên tới nơi cửa đóng then cài do hết giờ thăm viếng. Nhưng cũng may là vớt vát lại được mấy cái cảnh đệp bên dưới kia
https://lh3.googleusercontent.com/-41FbhHXh2Yw/T718b1ZCdDI/AAAAAAAAArk/W3FUYxZpTxg/s640/IMG_2592.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-tZLiIaaHVA4/T7172-tSCHI/AAAAAAAAArU/zNZEvLhToNQ/s640/IMG_2590.JPG

Tội nghiệp cho 2 thằng nhỏ, chạy như ma đuổi để qua cái tháp bên kia, sợ nó đóng cửa, cuối cùng cũng vẫn ko được vào...
https://lh6.googleusercontent.com/-SKJt0EGcJ_I/T7182kw2mqI/AAAAAAAAAr0/6cQW28GeYVs/s640/IMG_2603.JPG
... chỉ còn biết đứng đó ngắm cảnh núi đồi mà than trời trách mình, tại mình ham hố chụp hình làm chi, haizaa. Ta nói cái tật ham hố khó bỏ lém.
https://lh4.googleusercontent.com/-1DRecMweajk/T719G8h3UtI/AAAAAAAAAsE/06uc4GrlfHo/s640/IMG_2602.JPG

congchuadiana
05-06-2012, 12:07
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Tạm biệt Kek Lok Si Temple

https://lh5.googleusercontent.com/-IiqrpSW4DlM/T7u5kd2QTTI/AAAAAAAAAqg/EUYxWpkJEHw/s640/IMG_2553.JPG

Giữa khung cảnh xế chiều, có 1 đứa đang cầu trời phật cho năm nay mình thoát Ế, hahaha
https://lh5.googleusercontent.com/-e0LVO_r-KFI/T719IuPZFTI/AAAAAAAAAsM/SSNASHDzjiw/s640/IMG_2605.JPG

Định đi xuống theo đường cầu thang lúc nãy mà thấy cửa nó đóng rùi, thế mà lúc nãy thấy ông lão người Hoa bảo cửa đóng rồi, đừng đi xuống nữa, mình còn hơi nghi ngờ khả năng nghe tiếng Hoa của mình nữa chứ.
Thôi thì đi bộ xuống đồi bằng cửa chính, đường đường chính chính mà đi ra. Nhưng mà trước khi đi cũng tốn thim 10' cho 2 thằng bé kia chộp hình, ui giồi ơi.

Đây là cửa chính của chùa nhé, ai tới sau 6h chiều là phải đi đường này về đó
https://lh5.googleusercontent.com/-65HxVf2yMIY/T719aAZzphI/AAAAAAAAAsU/tRhFwf5Jrqs/s640/IMG_2606.JPG

Nhìn lại 1 tòa đại hùng bảo điện, y như cung vua bên Tàu.
https://lh6.googleusercontent.com/-SkQL0H05cZo/T719nYXbOrI/AAAAAAAAAsc/Ta_ph-GRdpo/s640/IMG_2614.JPG

Đường đi xuống nè, xe hơi nó cứ lao vun vút trong khi đường nhỏ xíu, eo ôi thót cả tim gan
https://lh5.googleusercontent.com/-LK75gmz96YQ/T7190X8GP2I/AAAAAAAAAsk/y5sjRDlqC-A/s640/IMG_2622.JPG

Ta nói được cái này mất cái kia, tuy là đi đường này hơi ớn xe cộ nhưng bù lại được nhìn thấy toàn cảnh cái chùa và quả đồi giống như Đà Lạt, thích thiệt đó!!!
https://lh3.googleusercontent.com/-hbym1lbavdg/T7194Pkh2xI/AAAAAAAAAss/uvnh_92ui80/s640/IMG_2623.JPG

Bên dưới các hàng quán đã đóng cửa gần hết
https://lh6.googleusercontent.com/-ENwlcrPUr0I/T7u5LSKxXXI/AAAAAAAAAqI/eXAIZbW1n2s/s640/IMG_2544.JPG

See you Kek Lok Si!!!!!!!!

congchuadiana
05-06-2012, 12:47
Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------

Penang về đêm

Khi xuống đền Kek Lok Si, tui cứ tưởng là phải vòng lại chỗ lúc nãy xe bus tới để đón xe về lại GT, nhưng đi tới đó mới phát hiện ra mình ngốc dễ sợ. Đường đó là đường 1 chiều, xe chạy luôn tới khúc ngã 3 gần chỗ quẹo vô Kek Lok Si, làm phải cuốc bộ trở lại và ngồi đón xe bus.
Về tới hostel thì cũng đã 7h tối, gia đình tui đi tìm chỗ ăn tối, còn con mèo lười bạn tui thì nằm ngủ ở hostel. Chúng tui đi bộ ra chợ Chowrasta rùi quẹo lại ra 1 tòa nhà phía sau Komtar, ghi chữ Komtar Walk. Cứ thế 3 người đi bộ vòng vòng mà chẳng kiếm được chỗ nào ăn. Vòng lại tầng hầm ở Komtar thì gặp 3 chị Việt Nam đang ngồi 8 chuyện. Mấy chị ấy chỉ 1 chỗ mà tui đi tới thì thấy chẳng bán gì ăn được, toàn món Ấn tui nuốt ko trôi.

Hix, lại đi bộ về Komtar đón CAT Bus về lại hostel. Bác tài cho chúng tui xuống ở đền thờ Masjid Kapitan..., (quên tên ùi) từ đây đi bộ 1 chút về phía trước, quẹo trái là ra được Jalan Chulia, đường về nhà ôi sao gần quá, lá la lá...

https://lh6.googleusercontent.com/-VVqrVnkidYU/T719_FXsIyI/AAAAAAAAAs0/4i8ZBumpTZk/s512/IMG_2641.JPG

Có 1 quán bán đồ ăn Mã lai ngay đây
https://lh6.googleusercontent.com/-qhYvjktBCIQ/T71-WZU320I/AAAAAAAAAtE/beCLQw3FLyM/s640/IMG_2644.JPG

Quẹo trái là tới Jalan Chulia
https://lh3.googleusercontent.com/-abERd9BkgbE/T71-VcBInfI/AAAAAAAAAs8/4Rqs6DqPcZg/s640/IMG_2648.JPG

Vẫn còn ông lão đạp xích lô đêm
https://lh6.googleusercontent.com/-aGIRNY7reTU/T71-v_25C7I/AAAAAAAAAtU/oqdFFjtzzyY/s640/IMG_2654.JPG

Hix, mình đúng là ngu, ngay trước đường LoveLane là 1 dãy mấy hàng bán đồ ăn đêm, thế mà lúc nãy ra quẹo phải ko chịu ngó, làm đi rục cẳng tìm cái Jalan Macalister Food Street ko ra.
https://lh4.googleusercontent.com/-0k4pIaLYe_w/T71-zlsUxuI/AAAAAAAAAtc/SbSWanSsR7w/s640/IMG_2657.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-YslbTaKD5KU/T71_LKHtoII/AAAAAAAAAts/ePmjVp0-TaY/s640/IMG_2658.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-5lcm3KWPC20/T71_O0o_kQI/AAAAAAAAAt0/t3rJpSMFD0E/s640/IMG_2660.JPG

congchuadiana
05-06-2012, 12:54
Mọi người dùng bữa với tô mì tàu 2.8RM. Mặc dù đang rất là đói, nhưng có kẽ đây là tô mì dở nhất trong đời mà tui từng ăn. Hix, theo cảm nhận của riêng tui, nước lèo lạt nhách, miếng thịt xá xíu ăn nó lợ lợ, hay do mình không hợp với đồ tàu ta.

Ăn tô mì nhỏ xíu dĩ nhiên là ko no rồi, tui rủ đứa em đi mua cái bơ gơ ở xe bán hàng đối diện ngay Love Lane. Anh ta bán 4RM với cái bơ gơ có thịt và phô mai, nếu thêm 0.5 RM nữa thì được cái trứng.
https://lh4.googleusercontent.com/-yIya5kdzUhg/T71_QQy1l2I/AAAAAAAAAt8/lMY_k89B9rk/s640/IMG_2666.JPG

Bơ gơ ở chỗ này ăn cũng ngon lắm, có phô mai lát, bắp cải, 1 miếng thịt bò bằm, 1 cái trứng, thêm nước sốt tuyệt ngon nữa, chẹp chẹp, nhắc thấy thèm ghê cơ!

Ăn xong thì làm gì, về ngủ chứ làm gì nữa. Thế là kết thúc ngày thứ 3 trên xứ Mã, ngày mai sẽ trở lại KL náo nhiệt.

elcid
06-06-2012, 11:01
mình cũng vừa phượt 1 chuyến singapore - malaysia về, đường đi Sin - Johor Bahru - KUL - Penang - Langkawi - KUL, có đoạn sau hơi ngược đường với congchua. Đang soạn hình xong sẽ làm 1 topic. :)

congchuadiana
06-06-2012, 14:21
Mình đi Sing rùi bạn elcid ơi, nên chuyến này chủ yếu dành riêng cho Malay thui. Bạn đi phượt Langkawi mấy ngày vậy. Mình cũng thích hòn đảo này lắm, nhưng mà không có nhiều thời gian. Chuyến đi lần này chỉ là màn dạo đầu, mai mốt sẽ khám phá malay nhiều hơn, kakaka.

elcid
06-06-2012, 16:40
@congchuadiana: Mình đi ăn cướp ấy bạn ơi, mỗi nơi được có 1 ngày 1 đêm, cũng ham hố tính đi lên miền Nam Thái Lan chơi luôn nhưng bị gọi về Việt Nam. Cũng giống như bạn là đi lấy kinh nghiệm và chắc chắn sẽ quay lại.

chauhien
11-06-2012, 14:37
congchuadiana ơi! Cho mình hỏi cái này chút nha, đi hãng AA, khi đáp xuống sân bay, mua vé bus đi Malaca ngay tại đó luôn được ko? Hay phải đi bus vô trung tâm mới mua vé được??

Với lại này nữa, đáp sân bay lúc 11pm, mình ngủ luôn trong đó sáng mới qua cửa khẩu Hải quan được ko?

me_bush2013
11-06-2012, 15:44
@congchuadiana: Total đi 6 ngày (gồm cả vé air) = ? đ/người
Mình chưa phượt Malay bao giờ cả, nên đọc Top của Diana 01 lèo hết 7 trang thít ghê!:)
Mình check tour Vietravel chương trình tour Penang - Langkawi - Kul di 5ngay 4 dem Giá tron gói : 16.260.000 đ
Khi nào Diana đi tiếp vậy thì cho Mình đu đeo với Nhóm Diana với nhe!, mình cũng chạn cùng lứa & body cũng hao hao giống với Diana đấy !!!!:)):)):)):))
Mình cũng ở SGON nè!, nhìn Diana trông quen quen lắm à nha!:)

congchuadiana
11-06-2012, 17:36
congchuadiana ơi! Cho mình hỏi cái này chút nha, đi hãng AA, khi đáp xuống sân bay, mua vé bus đi Malaca ngay tại đó luôn được ko? Hay phải đi bus vô trung tâm mới mua vé được??

Với lại này nữa, đáp sân bay lúc 11pm, mình ngủ luôn trong đó sáng mới qua cửa khẩu Hải quan được ko?

Đợt này mình không có đi Melaka nên cũng ko rõ, nhưng mà theo mình tìm hiểu là bạn có thể mua vé từ LCCT đi Melaka được, xe của hãng Transnasional. Máy bay của AA sẽ đáp xuống sân bay LCCT, khi bạn đã làm thủ tục xong và đi ra ngoài cửa, bạn có thể thấy 1 quầy các cô Mã Lai đứng bán vé, bạn lại đó hỏi xem sao nhé. Bạn vào web này xem thêm đi:
http://www.lcct.com.my/transportation/bus-services/buses-from-malacca

À, còn vụ ngủ luôn để sáng qua cửa khẩu, cái đó mình cáo lỗi là mình cũng ko biết luôn, mình chưa làm thế bao giờ. Chắc bạn nên vào mục THÔNG TIN DU LỊCH MALAYSIA và hỏi xem có ai trả lời giúp bạn được ko hen.


@congchuadiana: Total đi 6 ngày (gồm cả vé air) = ? đ/người
Mình chưa phượt Malay bao giờ cả, nên đọc Top của Diana 01 lèo hết 7 trang thít ghê!:)
Mình check tour Vietravel chương trình tour Penang - Langkawi - Kul di 5ngay 4 dem Giá tron gói : 16.260.000 đ
Khi nào Diana đi tiếp vậy thì cho Mình đu đeo với Nhóm Diana với nhe!, mình cũng chạn cùng lứa & body cũng hao hao giống với Diana đấy !!!!:)):)):)):))
Mình cũng ở SGON nè!, nhìn Diana trông quen quen lắm à nha!:)

Hi bạn, mình không thích đi tour nên qua Sing, Mã toàn tự đi. Sang năm định làm tiếp cú nữa đây, hehe. Mà mình đi với gia đình, sợ bạn đi theo chán thôi. Nhìn giá đi Penang- Langkawi-Kul tới 16 chai, thấy chát quá.
Thực ra thì tới giờ mình vẫn chưa có thời gian rãnh để tính giá tiền cụ thể cho chuyến đi Mã Lai nữa, khi đi thì mình đổi cỡ 1000RM = 6tr950. Mình còn dư mấy trăm tiền mã, tính ra xài gần 4 triệu cho 6 ngày (có mua đồ luôn nhe, nếu bạn không mua sắm gì chắc tốn cỡ 2tr5 à), đợt này do mình ở hostel nên cái giá nó mới rẻ thế đấy.
Vậy túm lợi chắc khoảng gần 6 triệu cho 6 ngày quá.

me_bush2013
12-06-2012, 09:40
@congchuadiana: Rất cám ơn những thông tin share hữu ích của congchuadiana.
Sang năm GĐ congchuadiana làm tiếp cú nữa thì gia đình mình (02 lớn + trẻ 8t) xin join đi chung với nhé!
Mình đã PM số fone Nick YH đến congchuadiana, để tiện tụi mình 88 nhé!:)

congchuadiana
12-06-2012, 11:21
Ngày 4: Tạm biệt Penang cổ kính, trở về KL nhộn nhịp
----------------------------------------------------

Buổi sáng cuối cùng ở Penang

Bữa sáng này, chúng tui dậy thật sớm, quyết định sẽ khám phá nốt những địa điểm bên trong khu phố cổ George Town. 1 quyết định nhanh chóng đưa ra là đi xe CAT Bus miễn phí, hehe cứ cái gì miễn phí là tui chịu à.
Từ Lovelane, chúng tui đi lại con đường hôm qua để đến trạm CAT bus ở nhà thờ Thánh George (St George's Church). Một phát hiện thú vị sau 2 ngày ở Penang, con đường Love Lane được gắn biển giới thiệu lịch sử tên đường, mà hình như không phải riêng đường này, tui còn thấy ở 1 số con đường khác nữa. Phải chi Sài Gòn mình cũng làm mấy cái biển như vầy, để cho trẻ con học lịch sử cho dễ nhớ nhỉ.

https://lh5.googleusercontent.com/-MsMpe6S4JyQ/T84oXftlsEI/AAAAAAAAAus/WL5SqyU1h-I/s512/IMG_2670.JPG

Cái bảng tên đường được gắn bên hông của Catheral of The Adsumption, chẳng biết nó là nhà thờ hay gì nữa, sáng sớm chưa có mở cửa.
https://lh5.googleusercontent.com/-ZFWwHOf2RGc/T84oSWcxJEI/AAAAAAAAAuk/-vO-uJx9zmA/s640/IMG_2679.JPG

Chụp choạc 1 lúc rùi chạy thụt mạng ra chiếc xe CAT Bus, hình như họ biết mình sắp đi nên đứng chờ mình hay sao ấy. Lúc đầu tui định đi ra Fort Cornowallis, nhưng ko hiểu sao tui lại tính là đến trạm kế tiếp đến Church Street Pier luôn, rùi đi bộ lại pháo đài. Lúc xe bus chạy ra tới bờ biển, tui thấy đẹp quá, kiu bác tài cho xuống, bác ấy la, bảo là chỗ này đâu phải trạm dừng. Hix, thế là ngu dại nữa rùi. Bác dừng ở trạm gần Church Street Pier, từ đây đi lại pháo đài hơi xa nên thôi see you again lun nhoa pháo đài.

Dãy nhà dài dài có ngói đỏ và hành lang là Church Street Pier đấy bạn
https://lh3.googleusercontent.com/-c7Sja7geYYU/T84ox0iF8nI/AAAAAAAAAvE/fATZscCX1QU/s640/IMG_2693.JPG

Đi lại chút xíu nữa sẽ thấy 1 tòa nhà kiến trúc hình như hơi cổ, hình như tên là Wisma Katam
https://lh3.googleusercontent.com/-kxZW9iwoEfM/T84o3bc7iMI/AAAAAAAAAvM/PoJhTX6n_wA/s640/IMG_2706.JPG
Lịch sử tòa nhà từ năm 1907
https://lh5.googleusercontent.com/-DAW64hEUIoA/T84ow5orsNI/AAAAAAAAAu8/GVF8i1TeBD0/s512/IMG_2705.JPG

Từ chỗ này đi bộ lại chút xíu nữa là đến 1 trạm CAT Bus số 2, chúng tui đứng đợi xe bus mà chẳng biết điểm kế tiếp sẽ là đâu, cứ đi đại, thấy chỗ nào đẹp thì xuống. Xe chạy qua khu Little India, nhìn thấy thì có vẻ ko thích lắm, pass qua luôn. Xe vòng vèo qua phố cổ, dừng ở trạm có con đường kế bên đường Love Lane, chúng tui xuống tại đây để đi thăm Cheong Fatt Ze Mansion.

Nếu tui nhớ ko lầm thì trạm CAT Bus số 3 dừng ở đây, từ đây đi ngược lại, quẹo phải qua khúc đường kế bên sẽ thấy ngay tòa nhà xanh lè gọi tên là Cheong Fatt Ze Mansion.
https://lh4.googleusercontent.com/-CoEnt5Dkd94/T84qSoQvlFI/AAAAAAAAAvc/MCGoU9hcjrU/s640/IMG_2716.JPG

Một nét đặc trưng của phố cổ George Town, tô điểm thêm màu sắc cho khu phố cổ bớt đơn điệu
https://lh3.googleusercontent.com/-aqHdo0PSYsY/T84qVPesBxI/AAAAAAAAAvk/YQDDnwFULfA/s640/IMG_2714.JPG

oldteatree
12-06-2012, 23:52
congchuadiana ơi! Cho mình hỏi cái này chút nha, đi hãng AA, khi đáp xuống sân bay, mua vé bus đi Malaca ngay tại đó luôn được ko? Hay phải đi bus vô trung tâm mới mua vé được??

Với lại này nữa, đáp sân bay lúc 11pm, mình ngủ luôn trong đó sáng mới qua cửa khẩu Hải quan được ko?

Theo tôi nhớ thì đáp giờ đó hết xe vô trung tâm rồi,phải 4h mới có chuyến xe đầu tiên.Ngủ trong LCCT thì phải là dân chịu"bụi" mới được.Các bạn trẻ cũng la liệt dọc hành lang,còn không thì kiếm mấy quán cafe như Starbuck hay gì gì đó vô gọi một,2 món rồi nghỉ lưng đỡ.Nói vậy chứ trong đó freeWifi đầy,online quên giờ giấc...Ah,nhớ đem áo ấm vì nó để máy lạnh dã man,ko khéo là bị viêm họng...
Vé đi Malacca thì ko nhớ có bán trong LCCT ko,nhưng vao KL central thì bao la lựa chọn,vì hơn 1 năm rồi ko chac có gì thay đổi mấy cái vụ đó.




https://lh5.googleusercontent.com/-T_X2eaQPio8/T718D01EnoI/AAAAAAAAArc/vWbofIewqtY/s720/IMG_2589.JPG

Cái chùa này mấy lao động nữ VN làm ở Butterworth cuối tuần hay qua chơi

Đường Chulia buổi chiều từ 5 giờ là có hawker food den khoảng 9 giờ,mấy món bình dân thôi.Nhưng người ta ăn đông lắm,quá 9 giờ không còn gì...

À,còn 1 đường nữa cũng bán vào buổi chiều,có bánh bao chỉ,bánh tiêu,mì xào Phúc kiến,cháo,yong taufu,chè bạch quả,mà đi 1 đoạn mới thấy nha.Người ta ăn đông nghẹt.
Và 1 đường nữa đi về hướng Komtar có 2 quán ăn tàu bán cơm kiểu ở chợ Cũ(SG) cũng đông dã man,1 quán đông nghẹt có dimsum trong mấy cái chõ tre nóng hổi...đó bé


@congchuadiana: Rất cám ơn những thông tin share hữu ích của congchuadiana.
Sang năm GĐ congchuadiana làm tiếp cú nữa thì gia đình mình (02 lớn + trẻ 8t) xin join đi chung với nhé!
Mình đã PM số fone Nick YH đến congchuadiana, để tiện tụi mình 88 nhé!:)

Nếu có trẻ con thì chọn chỗ ở đàng hoàng 1 chút,không phải như thanh niên,lắm khi phải thích ứng với tình hình.Phòng ở Penang không thiếu,vấn đề là giá cả tuỳ thuộc vào loại,hạng mà thôi.Penang nhỏ mà có tới 7 dí sản UNESCO và là 1 cảng công nghiệp cho các hãng xưởng lớn và thành phần cũng đủ tầng lớp
Đi phượt,theo tôi ko nên vội vã và ôm đồm,cứ thu xếp sao cho chuyến đi có thể thong thả vừa đủ biết được nơi mình muốn đến có gì,nếu không hết lần sau đi tiếp khám phá tiếp chứ cứ chạy nhiều nơi như ăn cướp về rồi lại tiếc...mà cũng mệt.
Mình góp ý thế còn tuỳ các bạn...Với mình,1 nước có thể đì 2,3 thậm chí 4 lần,mỗi lần 1,2 điểm thôi.

congchuadiana
13-06-2012, 06:20
À,còn 1 đường nữa cũng bán vào buổi chiều,có bánh bao chỉ,bánh tiêu,mì xào Phúc kiến,cháo,yong taufu,chè bạch quả,mà đi 1 đoạn mới thấy nha.Người ta ăn đông nghẹt.
Và 1 đường nữa đi về hướng Komtar có 2 quán ăn tàu bán cơm kiểu ở chợ Cũ(SG) cũng đông dã man,1 quán đông nghẹt có dimsum trong mấy cái chõ tre nóng hổi...đó bé



Bác làm ơn cho em 2 cái tên đường mà bác nói đi, để lần sau em có qua Penang em đi kiếm chỗ này ăn thử. Em cũng thích ăn đồ tàu, nhưng mà hôm bữa đi lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ. Suốt buổi tối đó em ngu dại, ngay chỗ mình ở có bán đồ ăn vậy mà ko để ý, đi vòng vòng ra Komtar chả thấy bán gì cả, chắc là do tối quá nên người ta dọn hàng rồi nhỉ.


Nếu có trẻ con thì chọn chỗ ở đàng hoàng 1 chút,không phải như thanh niên,lắm khi phải thích ứng với tình hình.Phòng ở Penang không thiếu,vấn đề là giá cả tuỳ thuộc vào loại,hạng mà thôi.Penang nhỏ mà có tới 7 dí sản UNESCO và là 1 cảng công nghiệp cho các hãng xưởng lớn và thành phần cũng đủ tầng lớp
Đi phượt,theo tôi ko nên vội vã và ôm đồm,cứ thu xếp sao cho chuyến đi có thể thong thả vừa đủ biết được nơi mình muốn đến có gì,nếu không hết lần sau đi tiếp khám phá tiếp chứ cứ chạy nhiều nơi như ăn cướp về rồi lại tiếc...mà cũng mệt.
Mình góp ý thế còn tuỳ các bạn...Với mình,1 nước có thể đì 2,3 thậm chí 4 lần,mỗi lần 1,2 điểm thôi.

Cái này bác rất là hợp với em nhé, em mà đi du lịch chỗ nào toàn đi 2,3 lần ko hà. 1 nước có biết bao nhiêu điểm để đi, mình đâu thể nào gom hết 1 lần vào 1 chuyến, bởi thế em tốn tiền gấp đôi người ta, hehe. Cảm ơn những chia sẽ của bác, rãnh rỗi vào góp ý cho em trong những bài em sắp post, bác nhé.

TravelBug
13-06-2012, 09:56
Công chúa và các bạn thích ẩm thực Malay, mà Penang thì được người Malaysia coi như là cái nôi ẩm thực có thể tham khảo thêm blog này:

http://www.what2seeonline.com/

Bon appetit!

congchuadiana
14-06-2012, 16:41
Ngày 4: Tạm biệt Penang cổ kính, trở về KL nhộn nhịp (tt)
----------------------------------------------------

Choeng Fatt Ze Mansions

Tui tiếp tục hành trình đi tìm cái Cheong Fatt Ze Mansions - còn gọi là Blue Mansion - tui gọi là "Nhà Xanh", khi tui tìm thông tin về Penang thì cái tên này nó hiện ra nhiều nhất, tui đoán có lẽ nó là di sản văn hóa ở PN

https://lh3.googleusercontent.com/-_sJa0vOQwNY/T9fLSZdKC1I/AAAAAAAAA1c/T-SThfZVg-s/s640/IMG_7117.JPG

(Nguồn gốc tấm hình: Tui ko có chụp tấm nào bên trong hết, nên hình này tui mượn từ Internet http://www.malaxi.com/penang/cheong_fatt_tze_mansion/index.html, các bác thông cảm nhé)
Em nó trông như thế này đây, xanh lòe loẹt luôn
https://www.malaxi.com/penang/cheong_fatt_tze_mansion/images/cheong_fatt_tze_mansion02.jpg

Định dấn thân vào chốn hiểm nguy để coi thử có gì trong đó, hehe, cái cây chắn ngang với chữ STOP chình ình ngay cửa làm cụt hứng. Đó là dấu hiệu nhận biết của việc trả tiền vào tham quan, tui đoán vậy. Thế thôi, do không có thời gian và phải đi mấy chỗ khác nữa nên tạm thời đứng ngắm em nó vậy, si du ờ gen, hehe.
À mà bạn nào có hứng thú với cái điểm tham quan này thì có thể vào đây nghiên kíu: http://www.cheongfatttzemansion.com/

Đi dọc hết con đường từ "Nhà Xanh" trở xuống, tui thấy 1 cái quán ăn đang mở cửa. Ông chú người tàu thấy tui cứ cầm bản đồ chúi mắt chúi mũi vô đó, chú hỏi tui muốn đi đâu vậy. Lúc này tui định bụng sẽ đi thăm cái chợ Chowrasta trước để xem sự nhộn nhịp vào buổi sáng, nên nói luôn với chú Tàu là cháu mún đi chợ. Chú Tàu bảo cứ đi hết đường, băng qua 1 cái bùng binh, đi thẳng tiếp là ra chợ.

Tui theo lời chú ấy đi tới bùng binh, haha, phát hiện ra chỗ này tối hôm qua tui đã đi dạo, đây là khúc giao nhau giữa con đường Chulia Street và con đường kế bên song song với Love Lane. Tự nhiên nhìn đồng hồ, thấy chưa hết giờ ăn sáng ở hostel (9h mới hết giờ ăn sáng), thế là cái bụng nó bảo cái chân " về nhà ăn sáng đi rùi tính típ", kaka, vậy thì về thui.

Đường Chulia buổi sáng, nhìn bầu trời xám xịt và u buồn quá....

https://lh5.googleusercontent.com/-i8wQjR3BeDQ/T9fQLBFFCmI/AAAAAAAAA2A/33s4aExwehI/s512/IMG_2726.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/--74uoW8YvNY/T84qtvZK4qI/AAAAAAAAAv4/Zvlbd1I_aB0/s640/IMG_2723.JPG

... nhưng cũng được điểm tô bằng những khu nhà màu sắc lè lẹt ...
https://lh3.googleusercontent.com/-nuLt5ggBUh4/T9fQSmF5nSI/AAAAAAAAA2I/r-G-QXRMTIE/s512/IMG_2724.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-U-z5ab5l3e8/T9fQJC0iOfI/AAAAAAAAA14/BsTVdj1kOVM/s640/IMG_2727.JPG

... và 1 khách sạn nửa cổ nửa kim
https://lh3.googleusercontent.com/-urrXqaSaYGs/T84qw1jRHuI/AAAAAAAAAwA/50yJFfjPaOI/s640/IMG_2729.JPG

congchuadiana
14-06-2012, 17:35
Ngày 4: Tạm biệt Penang cổ kính, trở về KL nhộn nhịp (tt)
-------------------------------------------------------------

The Masjid Kapitan Keling

Vừa vào hostel tui thấy bọn Tây rất là nhiều nhá, chúng nó ngủ tới bảnh mắt ra mà cũng còn vật vờ như gà mắc tóc, chắc tụi nó ăn chơi dữ quá hay sao á. Tui dậy sớm bửng mà còn chưa thấy được vẻ mặt như bọn nó.

Tui dặn cô nấu bếp làm cho 4 phần ăn sáng, chờ 15' và cũng có được bữa ăn ngon lành thế này đây, mỗi người có 1 phần ăn gồm 1 cái trứng chiên, 1 cây xúc xích, 2 miếng sandwich và cà phê tự phục vụ nhe
https://lh4.googleusercontent.com/-HqSEkt8cI1U/T9fQW65tBFI/AAAAAAAAA2U/iGnQEZk89B4/s640/IMG_2734.JPG

Thằng bạn của tui nó lại dở chứng, than dậy sớm buồn ngủ quá nên không ăn sáng và không chịu đi tiếp, đòi ở hostel ngủ cho đã. Hừ, mày ko đi thì chị mày đi, khi về mang 1 đống hình đẹp cho xem thì đừng hối hận nhé kưng (haha, quả là đi về nó hối hận thiệt). Em trai tui nó được cái giống tui chịu xông pha trận mạc, thế là 2 chị em rủ nhau đi tiềp, khám phá nốt mấy điểm còn lại ở phố cổ.
Nhìn lên bảng đồ thì con đường Jalan Masjid Kapitan Keling ở kế bên Chulia Str có mấy điểm tham quan, nên tui chọn đi như vầy, vừa dễ về nhà mà còn đi được nhiều điểm, đi vậy mới kịp giờ checkout ra bến xe.

Khúc giao giữa đường Chulia và Jalan Masjid Kapitan Keling, xa xa có thể thấy được mấy cây cột có chóp đen là 1 điểm tham quan trong phố cổ, cũng tên là Masjid Kapitan Keling luôn
https://lh3.googleusercontent.com/-hGZYmNKToik/T84rQR8jifI/AAAAAAAAAwc/xUn-A9yf9W4/s640/IMG_2740.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-3clJhs_gZpo/T84qzBSb91I/AAAAAAAAAwI/9tzXXTuHXlw/s640/IMG_2738.JPG

Lại gần trông cũng đẹp phết nhỉ
https://lh4.googleusercontent.com/-SA-MgKh8xnY/T84sbyTq83I/AAAAAAAAAxs/Ml2NcCKXasQ/s640/IMG_2741.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-P9ni5tfxevU/T84rh6w-5-I/AAAAAAAAAws/-L6xz1yhB_E/s640/IMG_2755.JPG

2 đứa tui chụp choạc 1 lúc thì đi tiếp con đường Leing này, cố gắng khám phá nốt 1 phần nhỏ của phố cổ. Bắt gặp hình ảnh này đây, sao mà giống ở xì gòn nhà tui thế.
https://lh6.googleusercontent.com/-knJykOwCbxs/T84rkYQafVI/AAAAAAAAAww/h9zvMsdw860/s640/IMG_2757.JPG

congchuadiana
16-06-2012, 07:57
Ngày 4: Tạm biệt Penang cổ kính, trở về KL nhộn nhịp (tt)
----------------------------------------------------------

YAP Temple

2 chị em tui tiếp tục men theo con đường Kapitan Keling để tiếp tục khám phá khu phố cổ Penang. Vỉa hè có những hành lang bảo vệ rất là đẹp, keke, 1 chỗ để cho những người mê chụp hình tác nghiệp thỏa thích.

https://lh5.googleusercontent.com/-KbTyCBH7ju4/T84r1QTdTgI/AAAAAAAAAxE/CpO6-RHIgfc/s720/IMG_2758.JPG

Tui rất là thích không khí buổi sáng ở Penang, hơi tĩnh lặng, êm đềm, không thể nào tìm ra được sự ồn ào vội vã như Sài Gòn. Tui lắng nghe tiếng động xung quanh nhưng chẳng thể nào nghe thấy 1 tiếng còi xe hơi, thứ mà chắc thành đặc sản ở VN, hehe. Người dân Penang chắc sinh hoạt trễ, tới 10h sáng tui mới thấy lác đác vài nhà mở cửa hàng. Nếu có dịp đến Penang, bạn hãy dành thời gian đi dạo quanh khu phố cổ vào buổi sáng nhé, một cảm giác rất là bình yên. Đến bây giờ tui vẫn còn tiếc rẻ vì mình dành quá ít thời gian cho Penang.

Tui thấy 1 cô Tàu đang dọn hàng bán, tui chạy lại hỏi ngay đường đi tới Khoo Kong Si, thấy bản đồ ghi là nó nằm trên đường này nhưng chẳng biết nó ở khúc nào. Cô ấy bảo tui cứ đi thẳng tới hết đường sẽ thấy ngay.

https://lh4.googleusercontent.com/-hmeMHqHvEO4/T84sIAdhY_I/AAAAAAAAAxU/sgE8ZKojaOY/s720/IMG_2764.JPG

Bên kia đường cạnh tiệm tạp hóa của cô Tàu là đền thờ nhìn cũng rất đẹp, tui đâu có biết nó tên gì đâu, cũng chẳng thấy biển ghi tên nữa, toàn chữ TàuKhi về mới tìm hiểu, hình như tên là YAP Temple.

https://lh4.googleusercontent.com/-s773GaYkYAk/T84sIHqNtII/AAAAAAAAAxc/wx-Yyrj9I5E/s720/IMG_2767.JPG

Mặt trước của đền YAP có 2 cây cột bằng xi măng và cả bức tường đều có những hình khắc sinh động

https://lh4.googleusercontent.com/-F1B07sgiW5I/T9vZi1c1r1I/AAAAAAAAA3I/VRHtUg_QgmY/s512/IMG_2770.JPG

Cận cảnh đây, nhìn rất đẹp
https://lh4.googleusercontent.com/-_cScfRZ9BlI/T84s5l0XR3I/AAAAAAAAAyI/6L5Clx6ymVk/s512/IMG_2771.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-8xn8r8Ojoxw/T84tUPndX5I/AAAAAAAAAyg/wuzpZphKCzs/s512/IMG_2778.JPG

Con đường trước mặt YAP temple có phần đông vui nhờ 1 đoàn khoai Tây đi xe xích lô, cười nói xí xô xí xa. Trong hình là gia đình khoai Tây cuối cùng trong đoàn khoai đấy, hehehe.

https://lh6.googleusercontent.com/-ywl2E4uBKjU/T84sfL9zV3I/AAAAAAAAAx0/-R1mbXguyOc/s720/IMG_2768.JPG

congchuadiana
16-06-2012, 08:17
Ngày 4: Tạm biệt Penang cổ kính, trở về KL nhộn nhịp (tt)
----------------------------------------------------------

Masjid Melayu - Lướt qua Khoo Kong Si

Tiếp tục đi nữa hết con đường Masjid Kapitan Keling sẽ đụng 1 cái đền thờ nữa tên là Masjid Melayu
https://lh4.googleusercontent.com/-kJCPGfFxE0k/T84s_BKtlJI/AAAAAAAAAyM/YdT5Il03hLs/s720/IMG_2780.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-EUNZ2SZs6hs/T84tjBUSZNI/AAAAAAAAAyw/-widmTqSmzE/s720/IMG_2785.JPG

2 đứa đi mà chẳng để ý gì cả, tới cái đền thờ này đứng chụp hình cho đã, xong rồi quẹo trái đi luôn 1 hơi, tới khúc xa thấy có 1 hàng bán mì Tàu ngon quá trời, tiếc là không có thời gian ngồi ăn. Tui hỏi 1 bác Tàu về Khoo Kong Si, bác nói "tụi bây bị lố ùi, quay lại đi, nó nằm ngay cái góc đó, qua đó sẽ thấy cái bảng". Hehe, quay lại thì đúng là thấy cái bảng tên mà lúc nãy không để ý.

https://lh3.googleusercontent.com/-IfG0pm5ncnU/T84tqrP2ULI/AAAAAAAAAy4/ehx-rruTGpk/s512/IMG_2792.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-hBIovIa_emc/T9vdOVb0JXI/AAAAAAAAA3c/rdBiwtoPq9g/s720/IMG_2789.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-3tN3KvKm9Us/T9fRlO73_LI/AAAAAAAAA2o/Yqgx9LNMdMQ/s720/IMG_2787.JPG

Đây là trang web của Khoo Kong Si, dành cho bạn nào có nhu cầu tìm hiểu http://www.khookongsi.com.my/
Xung quanh Khoo Kong Si là những dãy nhà mang dáng vẻ cổ kính
https://lh5.googleusercontent.com/-iLnLWi6vr4M/T9fRgFyh7yI/AAAAAAAAA2g/0uqS63MReQw/s720/IMG_2786.JPG

Còn có những hàng rào xi măng, nhìn rất ư là hay ho, kaka tui thích những ngôi nhà như thế này mà
https://lh4.googleusercontent.com/-8MJXPB7XUpI/T9vdTyIZYcI/AAAAAAAAA3k/VCDEfDh0yV8/s720/IMG_2791.JPG

2 đứa tui chạy vô trong, gặp ngay bác bảo vệ chặn không cho đi tiếp, bác ấy sổ tiếng Tàu pha tiếng anh, không nghe nổi. Hihi, nhưng tui cũng hiểu là bác ấy bảo mua vé mới được vô. Tui cầm cái bản đồ, chỉ vào hình Khoo Kong Si, confirm lại với bác ấy là phải vô chỗ này không. Bác ấy gật đầu, sau 1 phút hội ý thì tui với em tui đi dzìa, vì nếu đi lòng vòng trong đó sẽ không kịp thời gian checkout và ra bến xe Sungai Nibong. Vậy là cũng đành tạm biệt thôi, hẹn ngày gặp lại!!!!

hoangvanphuong75
20-06-2012, 14:17
@diana: Nhất em rồi, những nơi nào đẹp của Penang em đ4a qua. Lần sau nếu vẫn còn nhớ Penang, em canh ngày có mặt tại Penang Rằm Tháng Giêng nhé. Tết Nguyên Tiêu, về VN mọi người lại đựơc em kể về Penang.
Ah có dịp cũng nên đi qua Bridge dài nhất Châu Á nối Penang island.

congchuadiana
21-06-2012, 11:36
Thanks anh "hoangvanphuong75" nhé, mà em có đi qua cây cầu Penang rùi đó anh, vì em chủ yếu đi xe bus để ngắm cảnh mà. Mà công nhận đi qua cây cầu thích thật, nhìn dòng nước có 2 màu rõ rệt, xa xa có thể nhìn thấy 1 phần của đảo Penang xanh và đẹp quá, nhìn bên phía trái thì có 1 cây cầu đang xây dở dang để nối 1 hòn đảo nhỏ với Penang nữa. Nói chung ấn tượng của em về Penang rất tốt anh ạ.

Ở Penang ngày rằm tháng giêng có gì vui hả anh, anh chia sẽ cho em và mọi người biết với.

hoangvanphuong75
21-06-2012, 15:06
@diana: lại nhất em nữa rồi, có eyes quan sát và tinh ý. Cây cầu thứ 2 nhằm giảm tải cho cây cầu 1. Anh có dịp đi from Hatyai vào Penang qua Cầu 1 bị "kẹt xe" mặc dù toll fee được thiết kế SMART không bị bare chặn lại. Nếu có bare chặn thì "kẹt" hơn.
Muốn nói vậy để thấy Họ đi car ra đường giống như mình đi xe Nouvo vậy, nhiều wa, at night xách xế đưa "ghệ" qua Penang cafe chắc!
Rằm tháng giêng là TẾT của người HOA, nhiều HOA wa Phúc Kiến, Triều Châu....ngày đó là dịp KHOE hoa nào ĐẸP hơn, hoa nào GIÀU hơn. Một festival cho đêm hôm đó, đòan xe Hoa của các dân tộc HOA thị uy chạy quanh khu old town, Chulia..Sân khấu lễ hội ngòai trời TUỒNG TÍCH (kiểu Ca73i lương, Hát Bội). Lân Sư Rồng ixeo chạy qua chạy lại.
Each Chinese nation has his own culture very colorful.
Biểu tượng Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Công... trên đòan xe Carnaval.
Nếu ở China Rằm tháng giêng thì cũng chỉ thấy 1 kiểu, vidu ở Beijing thì chỉ thấy Beijing culture.
Ở Penang thì thấy NHIỀU hơn, và nó gần gũi hơn với Người Hoa Q5, nhưng mức độ Xa Hoa và history thì thuần khiết TÀU hơn ở Q5!

congchuadiana
21-06-2012, 17:33
Ôi thông tin của anh hay quá, thế thì em nhất định phải mua vé để sang Penang 1 lần nữa vào tết người Hoa mới được.
Lúc em đi thì đúng là xe nó chạy chậm, nhưng cũng không có kẹt xe đâu anh, lúc ấy gần 4h chiều rồi. Hình như là cây cầu thứ 2 đang xây được nối với 1 đảo ở giữa phải ko anh.

hoangvanphuong75
22-06-2012, 10:18
@diana: em tranh thủ đi khi Bác Boss Penang còn là người Hoa, sau này thay đổi Bác India or Malay không biết mức độ hoành tráng còn nữa không nha. Ah anh qua cầu Penang lúc 8h30 tối em, vào đến Chulia thì 9h.

oldteatree
23-06-2012, 15:15
... và 1 khách sạn nửa cổ nửa kim
https://lh3.googleusercontent.com/-urrXqaSaYGs/T84qw1jRHuI/AAAAAAAAAwA/50yJFfjPaOI/s640/IMG_2729.JPG[/QUOTE]

Cái Yeng Keng hotel này nó nguyên thủy là 1 căn nhà đúng kiểu thời 1900 của người Hoa mới nhìn giống như trong truyện kiếm hiệp,nó đóng cửa năm 2010 để renew lại tới 2011,nhưng bác là bác thích lúc nó còn cổ xưa (miễn là giữ sạch),chứ nó làm mới xong rồi nhìn hết mê,giống...đồ nhái quá...(hay tại mình lão,cổ hủ???)


@diana: em tranh thủ đi khi Bác Boss Penang còn là người Hoa, sau này thay đổi Bác India or Malay không biết mức độ hoành tráng còn nữa không nha. Ah anh qua cầu Penang lúc 8h30 tối em, vào đến Chulia thì 9h.


Mình bổ sung thêm,ngày này Chùa Quan Âm đông nghẹt,hít khói mệt xỉu trong khi trời nắng chang chang.Buổi tối bắn pháo bông,đốt pháo rầm trời...

@congchuadiana: Mà ko biết Bé có giống bác ko,chứ bác là bác chấm cho cầu này dài nhất Đông nam Á đó,chứ ko phải cầu Cần Thơ,vì bác nghĩ,cầu là thật sự từ bờ bên này tới bờ bên kia,tức là chỗ chân cầu từ đoạn có nước(nhịp chính),chứ ko phải tính cái đường dẫn lòng vòng,lòng thòng rồi nói dài nhất(cầu Penang nhịp chính xe chạy mút mắt,còn cầu CT chỉ có hơn 2km thôi)mà sao mình "la lớn" quá!!!Đã vậy lúc làm còn hy sinh biết bao mạng người cho cái sự ẩu tả...Đau!!!

congchuadiana
23-06-2012, 18:10
@hoangvanphuong75: Lúc em đi Penang có 1 bạn giúp đỡ em nhiệt tình, em có hứa là mai mốt sẽ quay lại thăm bạn ấy. Nhất định em sẽ đi Penang 1 lần nữa anh à.


@congchuadiana: Mà ko biết Bé có giống bác ko,chứ bác là bác chấm cho cầu này dài nhất Đông nam Á đó,chứ ko phải cầu Cần Thơ,vì bác nghĩ,cầu là thật sự từ bờ bên này tới bờ bên kia,tức là chỗ chân cầu từ đoạn có nước(nhịp chính),chứ ko phải tính cái đường dẫn lòng vòng,lòng thòng rồi nói dài nhất(cầu Penang nhịp chính xe chạy mút mắt,còn cầu CT chỉ có hơn 2km thôi)mà sao mình "la lớn" quá!!!Đã vậy lúc làm còn hy sinh biết bao mạng người cho cái sự ẩu tả...Đau!!!

Phải nói với bác là bé chưa đi cầu Cần Thơ lần nào nên ko biết là nó nhất Đông Nam Á ở điểm nào, đúng là có đi mới thấy cây cầu Penang này dài thật, xe phải đi mãi hết 15, 20 phút mới qua được cây cầu, em chẳng thấy đường dẫn dài ngoằng nào cả, đi sướng lắm cơ. Chắc tại mấy bác nhà mình chưa có dịp ghé thăm cầu Penang nên mới tự phong cho cầu Cần Thơ dài nhất DNA, hihihi.

oldteatree
23-06-2012, 19:33
Ah,mà bé đi đường bộ từ KL qua phải không(vì topic dài rồi nên cũng ko nhớ rõ),còn "cây già" này đi đường hàng không nên lần nào cũng làm kiểu này.Tới PEN(airport) mua 1 cái transport pass,pass này sẽ tùy chọn có loại từ 3 ngày,7 ngày... trở lên,di Rapid bus miễn phí hết,ko nói tới CAT bus nha.Từ bến phà đi qua Butterworth miễn phí phà,chỉ trả phí từ chiều ngược lại thôi,ưu tiên cho dân đảo mà.
Qua bên kia đất liền bắt bus 702(hỏi lại cho kỹ nha) đi chơi vòng vòng bên đó vô mấy cái Mall rồi lát về cũng bằng bus đó,nó chạy qua cầu,canh sao tới giờ lên đèn,tắp xuống Queen bay chơi khu mua sắm,ặn uống ngay đó và ngắm cầu uốn lượn phản chiếu ánh đèn xuống biển,rồi bắt tiếp bus về,free hết nha(vì đã trả cho pass hết rồi)nhớ hỏi giờ last bus.Bác mua pass vì từ airport ở Bayas Lepas vô Georgetown gần 17km,đi taxi mà gặp giờ cao điểm trả tiền đuối luôn,500Rm đó.
Cầu Cần thơ nhịp chính chạy xe máy vèo cái hết cầu!!! mà ko biết người ta căn cứ kiểu gì để thông tin rằng cầu dây văng dài nhất ĐNA nghĩa là cầu PEN xếp thứ 2!!!

congchuadiana
24-06-2012, 06:42
@ bác oldteatree: bé đi đường bộ đó bác, tuy mất thời gian nhưng được cái là ngắm cảnh thích lắm. Bác cho hỏi cái transport pass mà bác đề cập tới, mua bao nhiêu tiền vậy bác.
Nếu lần sau có dịp quay lại Penang, bé sẽ tìm hiểu đi theo cái lịch trình của bác hen. Thanks bác đã chia sẽ

kaze1710
29-06-2012, 23:57
Bác Diana ơi tháng 11 này em định làm 1 chuyến bụi sang Malay. Em ở HN, mấy hôm nay lang thang trên Airasia thấy có đợt KM nên máu phượt nó lại sôi sùng sục, nhưng đây là lần đầu tiên em bụi nước ngoài, lại đi 1 mình (tạm thời em chưa tìm được bạn đồng hành) nên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc book vé, tìm hiểu và lên kế hoạch cụ thể. Bác có thể tư vấn giúp em được không ạ? Cho em xin yahoo hoặc facebook của bác được không? Yahoo của em là kaze1710, facebook http://www.facebook.com/kaze.steppe.
Em cảm ơn bác nhiều ạ :)

congchuadiana
01-07-2012, 19:52
@kaze1710: Tui đã add yahoo của bạn ròi, có gì khó khăn thì cứ hỏi, giúp được tui sẽ giúp. Bạn có thể vào mục Tìm bạn đồng hành trên nhà phượt để rủ rê ai đó đi chung, đi đông mới vui. Bạn lên kế hoạch sơ bộ đi, ròi có gì email cho tui nhé.

tuyetanh1300
27-07-2012, 10:01
Congchuadiana cho mình hỏi. Về đilại ở malay, mình thấy có 3 loại phương tiện di chuyển trong thành phố là lrt, monorail và mrt.Vậy nếu mua thẻ Toch n go thì có thể dùng dc cho cả 3 line trên ko hay là mỗi line mua 1 loại thẻ?Còn token mà bạn nói đến trong bài thì dùng để đi 1 lần từ điểm này đến điểm kia thôi đúng ko?Mình rất băn khoăn vì thấy trên bản đồ có rất nhiều tuyến mà mỗi tuyến lại có nhiều lựa chọn phương tiện quá.Ngại nhất là nhầm vụ quẹt thẻ nhầm vì nhiều khi mỗi chỗ dùng 1 loại thẻ khác nhau mà mình ko biết .Mình còn đọc tham khảo thấy có mấy loại thẻ như myrapid, touch n go.....

hoangvanphuong75
27-07-2012, 17:41
@tuyetanh1300: Mấy cái thẻ em nói bên Sing và Malay nó bắt cọc tiền không trả lại (Số tiền cũng cao). Bên Malay KL điểm tham quan quanh quanh đó... bus thì 1 RM nội ô. Quẹt thẻ tính ra cũng vậy. Chỉ phù hợp cho người sống bên đó thôi, chẳng rẻ hơn bao nhiêu em ạ

congchuadiana
28-07-2012, 15:34
@tuyetanh1300: Mình có tham khảo anh Gúc rùi, mua thẻ Touch n Go tốn 10đồng tiền thẻ, và có 10 đồng để đi lại, khi hết cũng nạp vô như bên Sing. Mà 10 đồng tiền thẻ thì hình như họ ko có trả lại cho mình đâu. Với lại mình sang KL ở cũng ko nhìu, mua thẻ chi cho phí.

congchuadiana
07-08-2012, 15:37
Chào cả nhà, bữa giờ do bận rộn công việc nên tui cũng không có update bài gì cả. Giờ thì tui sẽ tiếp tục nốt chuyến hành trình đây. Tui đang dừng ở Penang, ngày thứ 3...
----------------------------
Hành trình rời Penang

Sau khi checkout ở hostel, cả nhà khăn gói chạy ra ngoài đầu đường Chulia đón xe bus. Lần này thì phải đón xe đi ra Komtar (bus 101), rồi xuống Komtar chuyển xe để đi ra bến Sungai Nibong. Hix, chặng về này tốn thêm tiền vì đi 2 chặng xe bus.

Tui hỏi người ta chỗ xếp hàng đón xe bus ra bến xe Sungai Nibong, người ta chỉ tui đi qua line số 4 (ko biết tui nhớ 9 xác hem ta). Có 1 mẹo là bạn chẳng cần phải nhớ số xe làm gì cho mệt, cứ thấy xe trờ tới là hỏi bác tài ngay, ngoài xe 104 ra, tui đi xe 303 để tới bến xe. Ngồi đó 1 lát thì thấy có 1 chiếc xe bus chạy tới, tui đứng bên dưới cửa xe hỏi bác tài: có đi Sungai Nibong hem bác? Bác gật đầu cái rụp, tui nói bác chờ xíu, lật đật chạy lại lôi cả nhà lên xe. Hix, đi cứ như ăn cướp ấy, ko kịp thở.

Đoạn đường từ Komtar đi tới bến xe cũng hơn nửa tiếng, lại qua biết bao con đường thơ mộng ở ngoại ô với những tàn cây xanh mát.
Tạm biệt những con đường yên ả ở Penang...
https://lh5.googleusercontent.com/-Hi7QtAguYgU/T84uA8VL3JI/AAAAAAAAAzQ/p9-JDG-gpiI/s640/IMG_2806.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-WEuTw2--dds/T84t-avkXtI/AAAAAAAAAzI/L9BFwkna7rQ/s640/IMG_2803.JPG

Tạm biệt những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh
https://lh6.googleusercontent.com/-qbaBTNTmDh0/T84uYTn2LhI/AAAAAAAAAzo/QBf3o7KxARk/s640/IMG_2815.JPG

Bến Sungai Nibong đây rồi
https://lh3.googleusercontent.com/--t0MWcBs5Xk/T84uXAQcATI/AAAAAAAAAzk/RbnERhj9OZQ/s640/IMG_2820.JPG

Vừa xuống xe bus nhìn bên kia thấy chiếc Plusliner đã đợi từ đời nảo đời nào, nhưng hem thấy tài xế đâu cả. Hix, nhìn đồng hồ thì thấy là tui đã tới bến xe hơi sớm. Để mọi người ngồi đợi gửi hành lý vào xe, tui tranh thủ đi dạo 1 vòng thăm cái tô-loét nơi đây :)). Tui có cái tật là đi tới đâu hay thăm tô-loét nhà ng ta, chỗ này cũng hem ngoại lệ.

Giờ rãnh rỗi mới nhìn kĩ bên trong bến này, cũng có bán đồ ăn lặt vặt như mấy cửa hàng tạp hóa nhà mình, cũng có bánh xì nách, đậu phộng đóng gói và mọi thứ đủ để cho chúng ta măm măm giết thời gian cho 4 tiếng đồng hồ tay chân rãnh rỗi trên xe.

Dạo chút xíu thì tui xuống, thấy hành lý đã được gửi xong lên xe, ngồi đợi thêm 15' nữa là xe khởi hành. Có 1 điểm cộng và 1 điểm trừ cho xe Plusliner:
+ Đúng 1h xe chạy, công nhận họ đi đúng giờ kinh khủng. Dù cho trên xe chỉ có phân nửa người đi họ vẫn chạy, tui đếm được cỡ gần 20 người đi xe.
- Xe này hem có ghế bành như xe Konsortium, ghế thì y như xe bus nhà mình, ngồi mệt chết được. Tui bị ngồi 1 bên mà nắng kinh khủng, cái màn che không có dán vào kiếng được, nó cứ bay phấp phới vô mặt, tui ngồi tắm nắng gần 4 tiếng rưỡi.

Mà thôi kệ, dù gì cũng lỡ mua vé rồi, đành chấp nhận thôi. Qua khỏi cầy cầu này là thoát khỏi địa phận đảo Penang rồi, 1 lần nữa nhìn ngắm 2 bên, mong sao cho thời gian đi qua cây cầu dài hơn 13km này lâu 1 chút.
https://lh4.googleusercontent.com/-zSnOEK9AHA4/T84up0oqkBI/AAAAAAAAAz0/YE0qMsA6JwQ/s640/IMG_2826.JPG

congchuadiana
07-08-2012, 16:59
Hành trình trở lại KL

Xe Plusliner chạy khoảng 1 giờ đồng hồ thì dừng ở 1 trạm dừng chân, hành khách có 10 phút để xuống đi giải quyết sầu muộn và nạp năng lượng, lúc này cũng cỡ 2h trưa rồi. Trời thì nắng chang chang, nhiệt độ tui đoán cỡ 35-36 độ, thiệt tình là chỉ muốn chui trong xe thôi. Nhưng tui cũng phải xuống đi lòng vòng thư giãn 1 chút, ko thì ngồi nhũn cả gân cốt.
Trạm nghỉ này cũng bán biết bao nhiêu là món ăn, cái bụng đói của tui nó bị quyến rũ bởi các món bánh chiên đang chưng trong tủ kính. Mua 1 cái bánh như bánh quai vạc giá 5RM để ăn đỡ đói, ăn xong thấy ngán quá chừng.

Đúng 10 phút sau xe lại chạy, và 1 tiếng rưỡi sau xe cũng ngừng 1 lần nữa. Tổng cộng đi xe Plusliner sẽ ngừng 2 lần dọc đường, cũng tiện lợi cho mấy người hay buồn rầu, hehehe.

Gần đến 4h30 đã thấy cái bảng chỉ KL Sentral -300m, thế là cuối cùng cũng tới KL rồi. Đột nhiên xe ngừng ở 1 chỗ lạ hoắc lạ huơ à, chết rồi, làm sao biết đường đi về hostel đây.
https://lh5.googleusercontent.com/-xk48gbfWo-g/T84vIXepCsI/AAAAAAAAA0Q/9xxZY0i-668/s640/IMG_2846.JPG

Xem bản đồ thì ra đây là chỗ mà lúc đầu cô bạn Shuang Shuang nói là gần khu Chinatown. Ui chao ôi, tìm được đường tới đó là cả 1 vấn đề mà thằng bạn tui nó nổi cơn làm biếng, đòi đi xe taxi, không chịu đi bộ.

Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là Old Railway Station của thủ đô KL
https://lh5.googleusercontent.com/-iQ-EAHrLKiU/T84vRI7eR1I/AAAAAAAAA0Y/euzsB3SyGKI/s640/IMG_2860.JPG

Chiếc taxi thứ nhất trờ tới, tui hỏi giá bao nhiu xiền, ông tài xế ra giá 20RM, tui thấy vậy thì lắc đầu vì cảm thấy nó hơi mắc.
Chiếc taxi thứ hai lại tới, tui hỏi giá, ông này làm tui hơi bị sốc, giá 40RM ko thêm ko bớt, tui cho ông bái bai luôn.
Nản quá, thấy bên kia đường có cái chỗ đi xuống, tui cứ tưởng là đường đi tới xe điện ngầm, thế là vận động thằng bạn lười, kiu nó chịu khó đi xe điện. Nó cũng băng qua đường, và làm như máu chụp hình nó ngấm sâu tới óc, quá trình chộp hình lại tốn cỡ 15 phút, hix. Đi tới chỗ KTM Berhad đối diện ga xe lửa, chộp lia lịa luôn à.
https://lh6.googleusercontent.com/-Xvz8fx-_ymU/T84u66lo2NI/AAAAAAAAA0E/dofSGNAufrU/s640/IMG_2842.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-WN_r2f9biu0/T84vb2-tznI/AAAAAAAAA0g/coGk3PDFSHc/s640/IMG_2890.JPG

Ngay trước KTM Berhad là 1 đường hầm, chúng tui kéo vali xuống cái cầu thang cao ngất ngưỡng với biết bao vui mừng vì sắp tới được trạm xe điện ngầm
https://lh6.googleusercontent.com/-QNsbvajXlY4/T84vlLvf35I/AAAAAAAAA0o/agJGC6Ou6lE/s640/IMG_2891.JPG

Ai dè đâu, xuống đó đi vòng lên lại thấy qua bên kia lại - Old Railway Station. Ối giời ơi, lúc nãy vượt bao gian khó để băng qua đường đầy xe cộ, ai dè lại có cái đường hầm này, tui đúng là 2 lúa mà. Vậy là quyết định cuối cùng sẽ bắt taxi về Chinatown.

Chạy lại hỏi 1 chiếc taxi - là chiếc thứ 3 rùi - tui nói là cần về Jalan Chulia ở khu chinatown, ông tài xế lắc đầu bảo: chúng mày tự đi đi, gần quá tao ko chở, hix.
Rồi nhất quá tam, chiếc thứ 4 chạy lại, tui hỏi giá, bác người hoa bảo 20RM, dĩ nhiên là mừng hơn bắt vàng nữa, thằng bạn tui nó vui ra mặt, hihihi.

Lên xe bác tài không biết đường tới khu chinatown, ui trời ơi, tài xế taxi mà không biết đường là *** ta. Phải mất 1 lúc lâu tui đưa cho ổng coi cái bản đồ để tìm đường đi. Rồi đi chừng 5 phút là tui thấy được cái MRT Parsar Seni, sắp về tới rùi, mừng gì đâu. Trong lúc kẹt xe, bác tài nghe tui nói chuyện, ổng quay sang hỏi tui: Việt nam à? Lần đầu tiên sau 4 ngày trên xứ Mã, cuối cùng cũng có người biết tui là người VN rồi, tui vui ghê vậy đó.

Chen lấn vô con đường Chulia đầy nghẹt người và xe, bác Hoa thả nhà tui xuống ngay cửa hostel, tui mừng cảm ơn bác quá chừng luôn. Kinh nghiệm mai mốt đi xe taxi ở Mã, chọn bác người Hoa mà đi.

Con đường Chulia ngay bên cạnh Petaling Street nổi tiếng nhất ở KL, giờ này đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Nó thôi thúc tui lên checkin khách sạn lẹ lẹ và chạy ngay xuống đường hòa vào những khu shopping hấp dẫn.
Nhưng trước tiên là phải chạy qua bên kia đường, nơi có những món ăn hấp dẫn đang đợi
https://lh6.googleusercontent.com/-SJPPODcZY1s/T84v3woQVpI/AAAAAAAAA0w/jxFdqIEht50/s640/IMG_2907.JPG

Tui ăn ở 1 tiệm ăn ngay trước nhà sách, đối diện lối vào khu Petaling Street, đó cũng là địa điểm ăn quen thuộc cho những ngày sau ở KL. Tui gọi 1 tô mì tàu giá 6RM, nó có nhiều món mì cho bạn lựa chọn, chỉ việc nhìn hình và chỉ thôi.

Có thực mới vực được đạo... shopping, hihihi. Ăn uống no nê rồi, giờ là lúc ào vô mua sắm.
https://lh6.googleusercontent.com/-tSCG257mqQ8/T84v-unJooI/AAAAAAAAA04/xl4BwkhHOBs/s640/IMG_2908.JPG

Khu Petaling này có rất là nhiều hàng, gồm mắt kính, ví da, dây nịt, áo, móc khóa, và hầm bà lằng các thứ lưu niệm. Nhà chúng tui đi cả 1 buổi tối cho tới khi chợ tan là về ngủ. Chấm dứt ngày thứ 4 trên đất Mã tại đây.

hana77
07-08-2012, 22:26
Mình theo dõi từ trang 1 đến trang 10 và đang đợi trang kế tiếp của bạn Congchua nè, thanks nhìu thông tin của bạn nhé.

congchuadiana
10-08-2012, 13:19
Ngày 5: Đi thăm thành phố Putrayaja xinh đẹp
-----------------------------------------------

Chợ đồ cũ sáng sớm ở phố Tàu

Theo dự định từ trước thì sáng ngày này cả nhà tui sẽ đi thăm thành phố Putrayaja, vốn định để ngày cuối đi luôn, nhưng ngại xách hành lý cồng kềnh nên đã đổi lịch trình.

6h sáng, tui bị cái báo thức nó réo không ngừng, đành phải dậy sửa soạn để đi Putrayaja sớm. Lê mình ra khỏi hostel trong ngái ngủ, tui bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào khi vừa bước chân xuống cửa. Thì ra buổi sớm ở đây vui như vậy, 2 bên đường toàn là những hàng bán đồ cũ nhìn rất thích mắt. Nhưng trước tiên là phải kiếm gì bỏ bụng đã, không thôi sẽ không có sức dạo chơi cả ngày.
Mọi người đi vô con đường Petaling ngay ngã ba ở giữa đường Jalan Chulia, tại đây có rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng.
https://lh4.googleusercontent.com/-4AaLNU5_lnU/T-ZX8Q_YTwI/AAAAAAAAA5Q/am2LKHoU0Ko/s640/IMG_2929.JPG

Nhà tui tấp vô 1 khu nhà gồm nhiều hàng ăn trong đó, tui gọi 1 tô mì giá 6RM, họ bưng ra bàn phục vụ mình luôn. Hehe, tui muốn tự phục vụ họ cũng không cho luôn.
Đây là tô mì to đùng cho buổi sáng đầy năng lượng, nước dùng thì sệt như súp cua, có 1 con tôm, 2 cục bột màu trắng cải trang thành trứng cút, mấy lác thịt, ăn cũng không có gì đặc sắc.
https://lh5.googleusercontent.com/-Bhlo32tX6mQ/T-ZYFp4IKzI/AAAAAAAAA5c/vnfmOJGrgio/s640/IMG_2932.JPG

Ăn sáng xong thì lên đường đi ra trạm xe bus Pasar Seni, lúc này rãnh rỗi nhìn ngắm khu chợ trời. Họ bày bán dọc vỉa hè từ đường Jalan Chulia ra đến gần ngã 4 ở đường Jalan Tun S.H.Lee. Theo như sự quan sát của tui, những người bán và mua hàng hầu như là người Mã gốc Ấn, chỉ 1 số ít người gốc Hoa. Hình như là những người này bắt đầu bán hàng khi trời còn chưa sáng, và họ chỉ bán có mấy tiếng đồng hồ vào buổi sáng, sau đó trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.
Tui dám chắc là nếu bạn đi tour thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những cảnh thế này, vì thế tui nghĩ mình may mắn. Đi chơi không hẳn là chơi mà còn có thể tìm hiểu được góc nhỏ nào đó về cuộc sống nơi đây, tui rất thích điều đó

Người bán trải 1 tấm bạt nhỏ ngay vỉa hè, chỉ với vài ba món hàng trên đó, họ chào mời inh ỏi bằng tiếng Mã lai. Họ bán từ cái xửng hấp cũ, dăm ba món đồ chơi, xe cho em bé ngồi...
https://lh6.googleusercontent.com/-BNiKxhjdDTk/T-ZW6bRWqYI/AAAAAAAAA4I/Jk3SdABZeq4/s640/IMG_2917.JPG

... cho tới vải vóc, đồ lưu niệm
https://lh4.googleusercontent.com/-ZEqxP1gTBGQ/T-ZW6Q8oxcI/AAAAAAAAA4M/C0q8X_u4-8w/s640/IMG_2918.JPG

... và giày dép, 1 vài đôi mới xen lẫn những đôi giày cũ

https://lh5.googleusercontent.com/-UaLj1HspXKc/T-ZYopd0GyI/AAAAAAAAA5s/p1KmoLsNkx0/s640/IMG_2940.JPG

Nói chung là đa dạng hàng hóa, nhưng là đồ second hand cả, có hàng tui nhìn thấy đôi giày nó mòn đế luôn, vậy mà họ vẫn đem ra bán. Dĩ nhiên có cung sẽ có cầu, tui thấy cũng có 1 số người mua được những món họ cần, và họ mỉm cười bắt tay người bán.

https://lh4.googleusercontent.com/-JxhUa5eL2r4/T-ZXVtjT-JI/AAAAAAAAA4k/W6vwObMsSwY/s640/IMG_2920.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-qjtFZBUEXQo/T-ZXe9RsGXI/AAAAAAAAA48/4xaFIn3OvKs/s640/IMG_2927.JPG

congchuadiana
10-08-2012, 15:37
Đường đến Putrayaja

Một hình ảnh thân quen với người Việt Nam
https://lh5.googleusercontent.com/-GgHF6vBpSds/T-ZYyTkBSvI/AAAAAAAAA6A/3SMMF-K01o0/s640/IMG_2941.JPG

Bến xe bus ở ngay dưới chân ga tàu điện ngầm Pasar Seni, bạn muốn đi đâu chỉ việc tới đó hỏi các anh điều hành xe ngồi ở lối vào ga Pasar Seni. Như tui nà, chạy lại chỉ vô cuốn guide cái hình ảnh ở Putrayaja để hỏi xe bus, anh đó hiểu ý, bốc tờ giấy ghi số E1 và đưa cho tui.

Túm lại nhe, từ Chinatown bạn đón xe bus E1, giá tiền 3,8RM, thời gian chạy cỡ 30' sẽ tới Putrayaja Sentral.

Cả nhà tui lại trạm chờ xe bus thì thấy ngay con xe E1 đang đứng đó, đúng là gái có lòng thì ông trời ko phụ, he he he. Nhưng chả thấy tài xế đâu cả, tui cũng phải ngồi đợi cỡ 5, 10 phút mới được lên xe; chắc bác tài đi ăn sáng.

Xe chạy 1 mạch không ngừng từ Pasar Seni tới thẳng Putra Sentral luôn, nhờ đi Putrayaja tui mới biết được cảm giác mạnh là thế nào. Ui cha mẹ ơi, tui đứng ngay gần tài xế nhìn thấy ông ấy chạy 100-120km/h trên đường cao tốc mà hết hồn. Tui còn nghĩ nếu lỡ có xe nào đó nó đụng vô chắc là chết bỏ mạng tại đây quá. Nhưng bác tài này đúng là tay lái lụa, xe chạy rất là êm nhá, tui đứng mà chẳng sợ té, chẳng sợ lắc lư. Lên xuống dốc cứ phăng phăng, chẳng giảm tốc độ.

https://lh6.googleusercontent.com/-cEtbMMp43C8/T-ZYvpDpVpI/AAAAAAAAA50/iqqGSCbEOCo/s640/IMG_2946.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-jxUcbHVb5fE/T-ZZEZIUZmI/AAAAAAAAA6I/3TZ2k-P50dw/s640/IMG_2947.JPG

Quãng đường từ KL đến Putra hình như khoảng 25km mà bác tài chạy cỡ nửa tiếng là tới rồi, nhanh quá trời. Xe bus chầm chậm dần đi vào 1 khu nhà và dừng lại, thì ra nơi này là Putra Sentral. Nó chỉ là 1 khu nhà nhỏ và dài cho mọi người ngồi chờ xe bus, như khu bến xe ở Bến Thành á.

https://lh5.googleusercontent.com/-gRTjGUIIX1I/T-ZZlwcv0CI/AAAAAAAAA6k/YuYxitxl2jY/s640/IMG_2951.JPG

Hãy chạy lại đây hỏi thông tin đi lại ở Putra, các bác trong đây sẽ hướng dẫn cả
https://lh5.googleusercontent.com/-TAz_UJn7Nek/T-ZZNfKVzKI/AAAAAAAAA6Q/aEgJXks1ci4/s640/IMG_2949.JPG

Giở cuốn guide ra, nơi đầu tiên là Perdana Putra - tòa nhà chính phủ, nên tui chỉ đại là muốn đi tới đó. Bác ấy ghi mấy số xe trong tờ giấy đưa cho tui, tui chỉ việc lại tìm 1 trong các xe đó và leo lên xác nhận với tài xế, mua vé và đi. Mai mốt bạn nào đi cứ làm như vậy á, không lo là ko biết đi xe bus nào.
Còn 1 điều bất ngờ hơn nữa, vé đi từ Putra Sentral tới Perdana Putra vô cùng rẻ, khi nghe bác tài bảo giá vé 1 người là 0.5 RM, tui vô cùng ngạc nhiên. Đường từ Sentral đi vô tới Perdana Putra mất cỡ 15 phút do xe dừng cho khách xuống, nhưng cũng đủ mãn nhãn về khung cảnh ở nơi đây. Xe đi qua những con đường rợp bóng cây, 2 bên là những ngôi nhà phong cách rất là đẹp, không biết theo style châu âu hay châu mĩ. Xe chạy qua 1 cây cầu là biểu tượng của thành phố Putrayaja, sau đó đi 1 vòng tròn giống bùng binh để vòng lại trạm xe bus chỗ Perdana, tui có cảm giác cái bùng binh này nó dài vô tận, đi hoài ko hết.

Sau khi đi hết cái bùng binh khổng lồ thì xe bus thả chúng tui xuống 1 trạm xe bus phía sau Perdana, ước gì Việt nam mình có cái trạm xe bus như thế lầy. Có cả bảng thông báo xe gì sắp tới, và bao nhiêu phút nữa sẽ tới, nói chung vô cùng đúng giờ

https://lh4.googleusercontent.com/-U6bivPH6G1Y/UCGxtvxgiKI/AAAAAAAAA7M/gEkn18tdmjg/s640/IMG_2955.JPG

Đây là 1 phần trong cái bùng binh khổng lồ
https://lh5.googleusercontent.com/-jZBpPjIeqEU/UCGxclodezI/AAAAAAAAA7E/kXygmIG50Fw/s640/IMG_2952.JPG

Putrayaja cuối cùng tui cũng tới được đây!!!

congchuadiana
11-08-2012, 07:56
Hôm nay thấy có báo đăng bài về Putrayaja, xin chia sẽ để mọi người đọc
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2012/08/thanh-pho-thong-minh-cua-malaysia/

oldteatree
14-08-2012, 00:28
Bác làm ơn cho em 2 cái tên đường mà bác nói đi, để lần sau em có qua Penang em đi kiếm chỗ này ăn thử. Em cũng thích ăn đồ tàu, nhưng mà hôm bữa đi lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ. Suốt buổi tối đó em ngu dại, ngay chỗ mình ở có bán đồ ăn vậy mà ko để ý, đi vòng vòng ra Komtar chả thấy bán gì cả, chắc là do tối quá nên người ta dọn hàng rồi nhỉ.

Cái này bác rất là hợp với em nhé, em mà đi du lịch chỗ nào toàn đi 2,3 lần ko hà. 1 nước có biết bao nhiêu điểm để đi, mình đâu thể nào gom hết 1 lần vào 1 chuyến, bởi thế em tốn tiền gấp đôi người ta, hehe. Cảm ơn những chia sẽ của bác, rãnh rỗi vào góp ý cho em trong những bài em sắp post, bác nhé.

congchuadiana à,bữa giờ bác mới lại vào đây vì bác cũng ham chơi(đi)nên chơi xong thì còn phải làm những việc mà lúc đi gác lại đó!
Thật tình là bác qua đó mấy lần,mỗi lần ở quần tới lui cái khu đó thì như đi về nhà,biết đường mà nhiều quá về không xài là không nhớ hết tên,nhưng quăng qua là bác đi 1 lèo tới liền...vì cái chỗ "hợp với em nhé" đó đó mà bác ít chỗ nào mà chỉ đi 1 lần lắm,giống như nó..."hổng có đã" vậy đó...
Vậy đó,Penang nó nhỏ vậy mà có người "nằm" bên đó cả nửa tháng chưa chịu về...

Bác nói thêm 1 chút,congchua không phiền lòng chứ?
Chỗ gần đền Yap này,đi tới chút nữa là đường Armenian có nhà nơi Tôn Dật Tiên/Tôn Trung Sơn đặt làm căn cứ cho những hoạt động của ông ở Penang vào năm 1911,cũng gần với đường vào nhà tộc Khoo Kong Si.

Khoo Kong Si và Cheong Fatt Tze là 2 nhà của hai tộc giàu có thời kỳ đầu ở Penang,tương tự ngày xưa ở Chợ lớn của mình có những tộc họ lập đền,phủ riêng của từng dòng tộc (người Hoa)
Cheong Fatt Tze là nhà(mansion) của thương nhân người Hakka, nhà này bây giờ làm phòng dạng như nhà khách như những nhà cổ ở Hội-an,vì nó có tới 38 phòng.
Còn Khoo Kong si là dạng nhà tộc họ của người Hokkien,họ tổ chức giống như hiệp hội, ở Chợ lớn hồi xưa hay gọi là hội tương tế(Mỗi tộc có hội riêng)Họ liên kết với nhau và hỗ trợ cho những người Hoa mới đến.Dãy nhà phía sau chỗ bé đứng trước kia nó là nhà cho những gia đình cơ nhỡ mới tới Penang,còn chân ướt chân ráo,cũng như nhà ở cho những người chưa có công việc ổn định;họ được trợ cấp gạo,tiền hàng tháng trong lúc còn thiếu thốn,và cũng làm cả kho chứa lương thực nữa.
Khoo Kong Si là 1 hiệp hội lớn nhất Penang thời đó(năm 1851),chiếm 1 khu vực lớn,bên trong có cả nhà hát để diễn tuồng vào mỗi khi rằm lớn hoặc lễ lạt và nó bị cháy(hay bị đốt!) vào 1894 vì bị cho là mô phỏng theo cung điện của vua.Đến 1902 thì được xây lại hoàn thành trong 4 năm.
Vào năm 1999,phim làm lại Anna và Vua(Anna and the King) do Châu Nhuận Phát và Jodie Foster thủ diễn đã chọn quay ở đây sau khi bị Thailand từ chối.Với riêng bác ,bác thấy phim này bí đường mới quay ở đây chứ kiến trúc này thì khác xa với hoàng cung Thái và cả diễn xuất tuyệt vời của phim gốc 1956 và 2 diễn viên Yul Brynner và Deborah Kerr!(hay là tại bác cổ lỗ sĩ,cứ thích cái gì xưa cũ nhhhh???)

congchuadiana
14-08-2012, 13:23
Em ko phiền lòng chút nào, hihi. Thiệt là cám ơn những chia sẻ của bác. Đôi khi em đi chơi mà chẳng tìm hiểu gì về những địa danh sắp đi, đến khi về nhà em thấy chỗ nào hứng thú thì mới bắt đầu tìm hiểu.
Thế 3 chỗ bác vừa nêu trên, chỗ nào đáng vào xem nhất hả bác. Có lẽ lần sau đi Penang, nếu không có thời gian thì em sẽ đi 1 trong 3 chỗ đó. Mời bác tiếp tục chia sẻ ý kiến hen.

oldteatree
16-08-2012, 23:05
(Mod báo bài của bác bị mất,nên bác post lại đây congchuadiana à,)

Ở Penang theo như bé ghi lại thì bác thấy em còn chưa đi nhiều chỗ lắm.Mà cũng còn tùy vào sở thích nữa.Bác cũng còn vài chỗ chưa đi hết Penang mà,như đã mấy lần mà vẫn chưa lên được đồi Penang vì nó đóng hoài!!Chưa đi Spice garden,Teluk Bahang,snake farm,aquarium...dẫu cho nó nhỏ hay lớn thì có dịp cũng phải chính mình mục sở thị thì mới cảm nhận được hay dở.
Phần bé thì bác thấy cũng còn nhiều chỗ để muốn thám thính thì còn nhà cổ Peranakan còn lưu giữ khá nhiều đồ gia dụng của những nhà giàu vào những năm Penang còn là thuộc địa,pháo đài Cornwallis(chỗ này hồi trước còn kho đạn súng thần công mà lần trước bác đi thì họ đã dọn đạn đâu mất rồi chỉ thấy rơm trong đó!Cũng may là đã được thấy rồi!),chùa Phật nằm(đối diện chùa Miến điện)...và những nơi khác v.v...

Về cái pass để đi bus thì nguyên trước đây nó là cuốn sổ cỡ bằng quyển passport,họ đặt cho nó tên gọi là passport vận chuyển, giá 30 MyR cho giá trị 1 tuần tất cả các tuyến có xe hoạt động(tầm ngắn) từ Penang.Sau này có lẽ kích cỡ không tiện dụng bằng xu hướng dùng thẻ nhựa nên vẫn gọi là pass mà hình thức,kích cỡ như thẻ ATM.
Và cũng vì tiền của ta cứ tuột dốc so với các nước nên suy ra ta phải trả nhiều hơn,hic!!!

congchuadiana
17-08-2012, 17:00
Đúng là có nhiều chỗ em chưa đi hết, vì đây là lần đầu tiên đặt chân lên đất bạn. Lần sau nếu có dịp đi thăm lại Penang, em sẽ tiếp tục ngao du cho hết cái đảo rộng lớn này. Teluk bahang chắc là chỗ rừng Penang mà em đã đi, còn chùa Phật nằm thì em bị lỡ hẹn, hix.
Em thấy đi xe bus lên xe trả tiền vé cũng không mắc lắm, nếu em không mua được cái pass thì cũng không sao đâu ạ.
Bác chắc hay sang Penang lắm ha, em thấy bác rành Penang quá, mai mốt khi nào em đi nữa, em sẽ thỉnh giáo.

congchuadiana
21-08-2012, 17:46
@ mashimaro: Mình chưa có đi lên skybridge bạn à. Nhưng hôm đó đi bên dưới tháp đôi có thấy cái bảng thông báo giá vé lên skybridge, thế nên suy ra là nó hết miễn phí :). Đúng là giá vé ghi trên bảng là 80RM, mà mình nghe các phuoter nói là số lượng vé có hạn thôi. Nếu bạn muốn lên được đó chắc phải đi sớm xếp hàng mua vé. Mong là thông tin sẽ giúp được bạn.

TianShan
26-08-2012, 00:18
Lúc e sang Kul, mò ra tháp đôi KLCC thì chứng kiến 1 đoàn khách thăm quan Việt Nam mình bị 2 thằng cu choai choai k biết Mã gốc hay dân nhập cư, đi xì po 2 thì nó giật cái DSLR rồi vọt thẳng, kêu ầm đường lên mà đuổi không nổi. Từ lúc đó bị ác cảm với KUL luôn. Tới Malay e chỉ khoái mỗi ra Malaca, ở đó chơi với 1 ông nghệ sĩ đường phố ở trên St.Paul Church, nói chuyện chém gió với ông ý thú vị lắm. E cũng cầm đàn chơi cùng ông ý mấy bản. Mấy ngày như thế rồi đến lúc mình nói mình sắp đi chỗ khác thì ông ôm chầm lấy e xong nói là sẽ trở lại nhé... Nói thêm về ông nghệ sĩ này: Ông này tài năng lắm, ông nói e nói từ bất kỳ rồi ông sẽ hát cho mình 1 bài bất kỳ ngay lập tức, nội dung là từ mà mình vừa nói. Lúc đầu thì e k tin lắm, nhưng lúc ông thể hiện thì quả thật là shock luôn. Tên ông là Desman, k biết có bác nào ở đây đã gặp chưa?

congchuadiana
26-08-2012, 17:25
Năm sau mình đi Melaka, có lẽ sẽ có cơ hội gặp ông Desman mà bạn TianShan đã gặp. Bên KUL nhìn chung mấy khu chinatown cũng phức tạp, mà đi đâu cũng vậy thôi bạn à. Tài sản quý giá thì mình cố giữ, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Đừng ác cảm với KUL nhé, hihi.

TianShan
27-08-2012, 17:14
Hì, nói là ác cảm thôi chứ thực ra ngoài vụ chứng kiến ng khác bị cướp thì mình vẫn bình an vô sự và đa số ng malay mình gặp cũng rất nhiệt tình, dễ mến. Cái nạn trộm cướp thì mình cũng phải hiểu cho họ thôi, đa sắc tộc, dân tứ xứ thì chuyện lộ cộ đấy là đương nhiên mà. Ngay các thành phố lớn của ta cũng phức tạp k kém.
Năm sau bạn congchuadiana dự định đi lúc nào thế? Mình cũng định năm sau lượn sang đấy lần nữa, lần trc đi cưỡi ngựa xem hoa quá. Nếu hợp nhau thì mình làm bạn đồng hành nhé ^^

congchuadiana
28-08-2012, 17:16
Mình định đi Meleka và Genting, cũng chưa có lịch trình cụ thể. Mình dắt cả nhà đi nên chắc là ko đi chung với bạn được rồi :)

oldteatree
04-09-2012, 09:15
Thì sở thích mọi người trên diễn đàn này là đi,Bác cũng ko ngoai lệ.Mà chắc bác vốn già ,đi đâu thì thích tìm hiểu cái"thời xưa" của nơi đó rồi hình dung hồi đó nó vậy,nó vậy...nên đi mà ko có đã cũng giống bé,phải đi nhiều lần...rồi còn lâu lâu đảo lại coi nó có thay đổi gì không.Cuộc đời này,đi đến cuối vẫn chưa hết nơi muốn đến,nên nơi nào đến được cứ đến chứ sẽ đến lúc muốn đi e chẳng còn được nữa...
Ta đi ta học được gì ta học và lòng ta cũng rộng mở nhiều hơn...

Tuner_Tune
26-12-2012, 12:52
Cảm ơn chị Diana rất nhiều! Tháng2 -2013 là em đi Malay rồi . phải nói là mẹ em cug mù tịt T.A cơ, để con nhỏ 12 tủi này cứ phải lên đây đọc hoài. Hôm trc mới mò mẫm ra cái bài của chị rồi, mừng wa xá, đọc quên ăn quên ngủ. Tks chị nhìu hen

Linhnau
02-08-2013, 13:17
Bạn ơi!!! có thể cho mình địa chỉ cụ thể chỗ bạn đổi tiền trên đường Đồng Khởi không? Với khi đổi tiền có cần chứng minh lý do đổi tiền tệ ko? Cảm ơn bạn nhiều.

congchuadiana
08-08-2013, 07:28
Lâu quá mình không vào Phượt rồi nhỉ. Bạn Linhnau ơi, bạn đi ra chỗ góc đường Đồng Khởi và Nguyễn Thiệp, chỗ đó là quầy thu đổi ngoại tệ của bác Nguyễn Mạnh Hiến, bạn chỉ việc hỏi tỉ giá và đổi tiền thôi. Không cần chứng minh gì hết, yên tâm ha.

dulichsuoigiang
25-10-2015, 12:09
Có ai mới đi về không cho em xin ít kinh nghiệm nào?

ctytran531
25-10-2015, 13:19
Bán đất trong khu cửa lấp (http://viplifeland.vn/dat-tho-cu-phu-quoc-loi-nhuan-sinh-loi-co-hoi-dau-tu/)- cách mặt đường Trần Hưng Đạo 200m.

Diện tích mảnh đất là 2800m . Lô ở góc với 2 mặt tiền, một mặt 28m , một mặt 100m.
Hiện tại chúng tôi đang có nhiều hàng cho các nhà đầu tư.

Mrs. Ngọc Hoan 0962 789 786
Mrs. Mai Anh 0904 774 988

http://viplifeland.vn/wp-content/uploads/sites/548/2015/07/pq11.jpg


Đất trong khu cửa lấp


HÃY NHẤC MÁY VÀ GỌI CHO CHÚNG TÔI :

TẠI HÀ NỘI :

SÀN GIAO DỊCH BDS VIPLIFE LAND - SẢNH A R4 CHUNG CƯ ROYAL CITY -

74 NGUYỄN TRÃI , THANH XUÂN , HÀ NỘI

TẠI PHÚ QUỐC:

269 ĐƯƯỜNG 30-4 , THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG - PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG



Để các bạn có được sự lựa chọn đúng và lợi nhuận cao hơn
Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp - Đất trong khu cửa lấp

nudp103
24-11-2015, 10:14
Có 1 bạn nói với tui là chùa này có kiến trúc giống của Myanmar, có bạn nào thông thái kiểm chứng giúp tui nhé. Thanks

Giống thiệt, trước mình đi Myanmar 1 tháng hơn để công tác, đâu đâu cũng có chùa y hệt cái mái, cái cổng này lun :D

chantam
02-12-2015, 22:30
chuyến đi của bạn thật thú vị

sicamons
03-12-2015, 00:23
Cám ơn ban Diana nhé, thông tin rất bổ ích và có nhiều chỗ mình cũng chưa đi.

hethdhdgh112
03-12-2015, 01:45
cho vay tieu dung lai suat thap - 0987.613.631 Ms Chi

- Không cần thuế chấp

- Thủ tục đơn giản

- Miễn phí làm hồ sơ vay

- Duyệt hồ sơ nhanh

Đối tượng vay: công dân việt nam từ 20 đến 60 tuổi, lương tối thiểu 3,000,000/tháng ( công nhân viên), hoặc có hóa đơn tiền điện tối thiểu 300,000đ/tháng, hoặc có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hồ sơ đăng ký: chứng minh nhân dân + hộ khẩu. Giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc một số giấy tờ khác ( tùy theo yêu cầu từng sản phẩm cụ thể)

Liên hệ: 0987.613.631 Ms Chi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

FE CREDIT - VAY TIEU DUNG TIN CHAP

HuongMin
10-01-2016, 23:07
Lâu quá mình không vào Phượt rồi nhỉ. Bạn Linhnau ơi, bạn đi ra chỗ góc đường Đồng Khởi và Nguyễn Thiệp, chỗ đó là quầy thu đổi ngoại tệ của bác Nguyễn Mạnh Hiến, bạn chỉ việc hỏi tỉ giá và đổi tiền thôi. Không cần chứng minh gì hết, yên tâm ha.

Bạn diana ơi cho mình hỏi chút xíu. Khi đi mình mang nhiều tiền theo như vậy có nguy hiểm không, với lại khi đi chơi mình nên cầm hết tiền theo hay là để bớt lại ở hostel. Vì mình đi một mình nên hơi lo. Cảm ơn bạn nha!

oldteatree
11-01-2016, 15:24
Bạn diana ơi cho mình hỏi chút xíu. Khi đi mình mang nhiều tiền theo như vậy có nguy hiểm không, với lại khi đi chơi mình nên cầm hết tiền theo hay là để bớt lại ở hostel. Vì mình đi một mình nên hơi lo. Cảm ơn bạn nha!

Sợ bạn trông,nên trả lời giùm nha@congchuadianna:
Chỉ nên đổi một ít bản tệ của nơi bạn muốn đến để có mà chi tiêu lúc mới đến sân bay,như mua vé bus vào nội đô hoặc ăn uống lặt vặt.Còn thì cứ đổi ra US$ khi vào nội đô thì xem tỷ giá quầy nào cao thì hãy đổi,vì tỷ giá lên xuống từng ngày,từng giờ/ đổi ở sân bay nước ngoài thì luôn luôn thấp,còn ở VN thì luôn luôn bị mắc!!!.Ước lượng theo tình hình chi tiêu mà đổi.
Đi một mình thì cho dù tới bất cứ đâu cũng phải cảnh giác!Ở hostel mà không có safe box hoặc locker không an toàn thì đừng đồ có giá trị lại.
Hộ chiếu và tiền là vật bất ly thân ha an khi ra ngoài.
Chúc bạn có chuyến đi như ý

HuongMin
14-01-2016, 15:15
Sợ bạn trông,nên trả lời giùm nha@congchuadianna:
Chỉ nên đổi một ít bản tệ của nơi bạn muốn đến để có mà chi tiêu lúc mới đến sân bay,như mua vé bus vào nội đô hoặc ăn uống lặt vặt.Còn thì cứ đổi ra US$ khi vào nội đô thì xem tỷ giá quầy nào cao thì hãy đổi,vì tỷ giá lên xuống từng ngày,từng giờ/ đổi ở sân bay nước ngoài thì luôn luôn thấp,còn ở VN thì luôn luôn bị mắc!!!.Ước lượng theo tình hình chi tiêu mà đổi.
Đi một mình thì cho dù tới bất cứ đâu cũng phải cảnh giác!Ở hostel mà không có safe box hoặc locker không an toàn thì đừng đồ có giá trị lại.
Hộ chiếu và tiền là vật bất ly thân ha an khi ra ngoài.
Chúc bạn có chuyến đi như ý

Cảm ơn bạn @oldteatree nhiều lắm! Bạn làm ơn cho mình hỏi thêm chút xíu, mình không bay đến KL mà bay thẳng đến Penang luôn, không biết ở Penang có chỗ nào đổi tiền không, nếu có bạn làm ơn chỉ cho mình với nha! (Không biết tuổi tác thế nào nên mình xưng tạm vậy, có gì không phải phép mong bạn bỏ qua nha :)

nguyennhung1855
30-01-2016, 14:00
@HuongMin: Có nhiều chỗ đổi tiền ở đối diện Kapitan Keling Mosque trong khu vực Georgetown. Bạn cứ đi dò giá chỗ nào được nhất thì đổi. Mình cũng đổi ở đâu, giá cả cũng khác nhau lắm.

MinhKT
30-01-2016, 23:03
Hay quá. Cố gắng làm 1 chuyến mới đc ^^

oldteatree
05-02-2016, 06:04
@HuongMin:Không thấy bạn vào trang nên mình cũng bận bịu rồi quên mất.Hy vọng hôm nay bạn đã có một chuyến du hành như ý và chuẩn bị đón Tết quê nhà rồi.

Khatvongcuocdoi
13-02-2016, 17:51
Mình sắp đi Kul, nhiều thông tin bổ ích quá. Thanks.

sunsunkute
14-02-2016, 19:52
Các bạn đã đi Penang rồi cho mình hỏi xíu là mình dự định đi thăm cây cầu Penang (nối đảo Penang với đất liền) thì có tuyến bus nào ko?! Vì mình bay thẳng từ SGN-PEN chứ ko đi xe từ KUL nên muốn thử khám phá cây cầu đc mệnh danh là dài nhất ĐNÁ này. Tks các bạn!

honey171
16-02-2016, 15:06
Nhà mình dự định đi Kul-Langkawi-penang-Kul và dịp 30/4 này, nhưng mình đang phân vân không biết có trẻ con thì có nên đi penang không hay bay thẳng từ Langkawi về Kul luôn . Mình đi có 1 bé 5 tuổi, 1 bé 8 tuổi.
Lịch trình dự định như sau nhờ cả nhà tư vấn
28/4 : HN-KuL- Langkawi
Tầm 5:30 pm hạ cánh
29/4 : Langkawi
30/4 : Langkawi
Chiều 30/4 bay đi Penang ( đến nơi tầm 5:30)
1/5: Penang
2/5: bay chuyến sớm nhất về lại Kul
3/5: Kul
4/5 : bay chuyến 6pm về HN

Phuơng án 2 là
Ở Langkawi từ 28-1/5
Sáng 1/5 bay về Kul tầm 11am
Ở Kul chơi đến 4/5 bay về HN

Rất mong nhận đc lời khuyên từ các bạn .

HuongMin
01-03-2016, 22:38
@HuongMin: Có nhiều chỗ đổi tiền ở đối diện Kapitan Keling Mosque trong khu vực Georgetown. Bạn cứ đi dò giá chỗ nào được nhất thì đổi. Mình cũng đổi ở đâu, giá cả cũng khác nhau lắm.

Cảm ơn bạn đã chỉ, mình vừa đi về. Lúc tới sân bay mình thấy có quầy đổi tiền ở đó nên đổi luôn hihi.

HuongMin
01-03-2016, 22:40
@HuongMin:Không thấy bạn vào trang nên mình cũng bận bịu rồi quên mất.Hy vọng hôm nay bạn đã có một chuyến du hành như ý và chuẩn bị đón Tết quê nhà rồi.

Sau tết mình mới đi và cũng mới đi về. Cảm ơn bạn đã cung cấp những thông tin rất hữu ích cho mình và mọi người! :)