PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cao Bằng ký sự I: hồ Thang Hen



dan37.org
23-07-2009, 09:55
Em là dân nghiệp dư, bài viết và hình ảnh còn rất nhiều thiếu sót mong được sự chỉ giáo tận tình của các bậc tiền bối để em rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau ạ

Điạ điểm đến: hồ Thang Hen - Trà Lĩnh - Cao Bằng
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: xe máy
Bạn đồng hành:....đang tìm

Biết rủ ai đi bây giờ nhỉ, đã lâu không đi chẳng lẽ đi một mình thì hơi ngại. nghĩ thế nào lại gọi cho em Trang ai ngờ em í "Ok"! để em sắp xếp thời gian, nếu không bận gì thì bay luôn" nghe em í nói mà sướng hết cả người!
Tư trang thiếu thốn đủ thứ...chủ quan không mua đồ ăn, máy ảnh thì tậm tịt hết pin thế mà 2 anh em vẫn quyết định lên đường.

8h sáng xuất phát từ thị xã, đường đi không có vấn đề gì cho đến đoạn từ đèo Mã Phục rẽ vào Trà Lĩnh. Đường đang làm nên khó đi thôi rồi nhưng mình lại thích như thế này (thế mới gọi là phượt ). Không biết vì mát ga hay sao mà hồ Thang Hen nằm trên đường vào thị trấn Trà Lĩnh nhưng 2 anh em lao một mạch vào tận thị trấn, thôi thì đằng nào cũng đã vào đây thì lên Cổng Trời thắp hương lấy lộc

Và đây là Cổng Trời ạ

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090720105817915.jpg?lb_____DbCExuzIh

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090720105829366.jpg?lb_____DMaq0VG2R

Hic, “bây giờ đi đâu hả anh” – “ hay mình vào cửa khẩu” – “đành thế vậy”. không tính toán trước những nơi cần đi nên bây giờ em ấy trả lời ngán ngẩm như thế đó.

Và đây là cửa khẩu

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090720110424305.jpg?lb_____DElW0i4Z_

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090720110435796.jpg?lb_____Ddz6_X8bo

Nhìn cửa khẩu nổi tiếng một thời mà giờ lại đìu hiu như thế này đây, mong rằng tương lai sẽ khả quan hơn chứ nhìn mấy cô hải quan với mấy chú biên phòng ngồi như cóc thế kia thì tha hồ dân ta được nhờ

...và cuối cùng thì cũng đến hồ Thang Hen. Cảm nhận ban đầu khung cảnh khá là thơ mộng và sự can thiệp của con người vào nơi đây chưa nhiều.

Đây là mấy bức ở cổng vào hồ

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090720111725921.jpg?lb_____DDObeykyl

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090720111711214.jpg?lb_____DxVYVLm.T

Sau một cái nhìn bao quát 2 anh em quyết định làm một vòng hồ mà không cần hỏi xem đường xá đi lại như thế nào, 2 anh em hợp nhau thôi rồi!

dan37.org
23-07-2009, 09:56
Đây là cảnh & người trên đường quanh hồ

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721100751913.jpg?lb_____DKMnE6yzF

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721100803588.jpg?lb_____DNbBYHZyD

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721100814375.jpg?lb_____D1zPsy86F

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721101220221.jpg?lb_____DFq.uJXuy

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721101232776.jpg?lb_____DM0_dgL6F

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721101242819.jpg?lb_____Ds8wNVi5h

dan37.org
23-07-2009, 09:57
https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721101640393.jpg?lb_____DyCgCM9gA

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721102057903.jpg?lb_____DutxrlTSY

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721102108609.jpg?lb_____DorOf2ugq

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721102655867.jpg?lb_____D9zSM0RWM

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721102717353.jpg?lb_____DEsVpA04Y

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721103111245.jpg?lb_____DnHRVl3gc

Đi được nửa vòng hồ thì hết đường, nếu mún đi tiếp thì phải tự khám phá đường. Đang hăng định bảo làm nốt vòng hồ thì em Trang bảo quay lại thôi a ơi. Nhìn em nó mồ hôi nhễ nhại, lại thở không ra hơi nữa, thôi đành chiều em nó quay lại. Nếu mà đi tiếp thì em nó chết khiếp mất lần sau mất bạn đồng hành thì móm.

dan37.org
23-07-2009, 09:57
Thế là 2ae lại quay lại, vừa đi vừa nghỉ cuối cùng cũng về đến chỗ nghỉ chân

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721103508266.jpg?lb_____DnlG75g0D

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721103900255.jpg?lb_____DbzOPBxQU

Nhưng ôi thôi ở đây không có cái gì ăn cả, bánh không, cái gì cũng không, cơm chắc cũng chỉ toàn cá mà cá thì em Trang lại không ăn được...thế là 2ae quyết định nhịn ( mà thực sự cũng không thấy đói ) uống nước qua bữa trưa.

Trưa...nắng 2ae ngồi nói chuyện trên trời dưới biển chán chê mê mỏi rồi quay sang "hát cho nhau nghe", may mà không có ai nghe thấy không thì người ta chạy mất dép hết vì tưởng bò rống.
Ngồi ghế đá chán rồi 2ae lại lên nhà ngắm cảnh của hô ( tạm gọi là thế vì không biết gọi là gì) . Và....chúng ta lại hát...lại nói chuyện. Giữa trưa mùa hè có 2 con người cứ thế hát hết thể loại này sang thể loại khác, hơhơ, thế mới hay chứ. Nhưng thực sự như thế lại cảm thấy mọi phiền muộn trong ngưòi dường như được giải toả.

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721103912597.jpg?lb_____DpfsEhban

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721103924196.jpg?lb_____Db_JiKM3m

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721104155705.jpg?lb_____DLCBwE8Do

Thật đúng là " thật khó có thể cưỡng lại sự tự do....và khung cảnh thiên nhiên thật hoang sơ "

Mải hát hò nói chuyện mà quên mất thời gian, cuối cũng thì cũng phải kết thúc chuyến đi đáng nhớ này bằng mấy bức ảnh dành tặng riêng cho em Trang & chú khỉ

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721104631226.jpg?lb_____DptGE5pJC

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721104642355.jpg?lb_____DQdAI3Cbe

Một chuyến đi đáng nhớ...

Mặc dù phải nhịn đói, và không đi được nhiều như dự tính nhưng thực sự chuyến đi này đã mang lại cho mình sự lạc quan yêu đời hơn, không còn cái mà gọi là " lonely" như trước đây nữa.

Cảm ơn em Trang người bạn đồng hành của mình.

Cảm ơn thiên nhiên đã xua tan đi sự muộn phiền trong kon người mình.

Và trên hết chuyến đi này đã giúp mình lấy lại cái cảm hứng " phượt " đã bị lãng quên bấy lâu nay.

dan37.org
23-07-2009, 09:58
các bác góp ý nhiệt tình cho em nhé.
thank mọi người

Walkman
23-07-2009, 11:17
Chỉ hỏi tí là quanh cái hồ đã xây dựng xong chưa, nước nôi sạch sẽ hơn chưa.
Mà chuyến đi... chỉ có thế thôi ah? Vẽ thêm voi, hổ, báo, rắn rết vào chứ

dan37.org
23-07-2009, 14:46
em được cái người thật việc thật bác ah
nói chung hồ chưa đầu tư nhiều chưa xứng với tiềm năng........

batdaibang
29-07-2009, 17:14
Bác ở Cao Bằng hả ? Em ở Thanh Sơn đây, rảnh cafe nhỉ !
Em cũng máu phượt lắm, đất Cao Bằng đi khá nhiều nhưng Bảo Lạc thì chưa tới, tại không có người quen ở đó, hic!

kupopopo
31-07-2010, 12:20
Hồ Thăng Hen xanh như ngọc, đẹp chẳng kém hồ Ba Bể
Nhưng hình như không có dịch vụ chèo thuyền ra giữa hồ nhỉ, góc chụp hơi bị hẹp, lại vướng lá cây nữa ?

Death
31-07-2010, 21:32
Tiếc quá nhỉ, mấy tháng trước có dịp đi ngang qua Mã Phục nhưng lại không ghé Thang Heng, giờ nhìn ảnh bạn chụp thấy cũng đẹp đấy chứ. Quả là đáng tiếc.

susu
01-08-2010, 15:21
Ối giời !
Xem ảnh bạn mà thấy tiếc vì hôm đến chả chụp cái nào cả !

Chẳng là bọn tớ đoàn đông, lúc qua cổng thì có mấy bạn không muốn gửi xe theo quy định. Muốn phi thẳng xe xuống dưới cho tiện cơ !
Thế là mấy bạn ở trong nhẩy bổ ra mắng mỏ (mấy đứa gửi xe - vì bọn kia đi mất rồi còn đâu!), rồi đóng xừ cổng vào, bảo là phạt vì tội không nghe lời !!

Ì xèo thế nên cảnh đẹp dưng mình thấy nản ! Chả chụp chẹc gì hết :(

Hồi í chưa có mấy con khỉ, dịch vụ thì chả có gì nên 1 lúc là kéo nhau đi luôn !
Cơ mà nhìn mấy cái tay vịn xi măng giả tre ghét nhờ !
Mất hết cả cảm tình !

ovuong
02-08-2010, 15:55
Nhất Dan 37.org rồi chi nữa...Đi hai mình rứa là nhứt rồi...Chúc mừng chuyến đi thành công.
Còn ảnh thì up nốt đi, chả lẽ cả ngày chỉ chụp mỗi từng ấy thôi á...

lee_jee_ooh
12-08-2010, 22:28
hix,nhìn hồ Thăng Hen có nước đẹp ghê, hôm em đi hồ cạn trơ còn có tẹo nước....

Nguyen Thi Huyen
13-08-2010, 06:50
Hồ Thang Hen thì đẹp, nc trong xanh, bọn mình vừa đi hôm 31/07/2010, nhưng mà quả thực ở đây chẳng có gì, mà ăn thì siêu tệ và siêu đắt. :(.

Sáng ra bọn mình hỏi thuê thuyền đi quanh hồ. Hỏi Anh láy tàu ban đầu Anh bảo đoàn 20 người lấy 200k. Bọn mình ăn sáng xong quay lại hỏi thì bảo 250k, bọn mình gọi điện cho Cô chủ thì Cô ấy đòi 300k. Chẹp, thực chất thêm 100k, 20 người mỗi người thềm 5k ko phải là vấn đề nhưng vấn đề là thái độ phục vụ.

Còn nữa hôm ấy đoàn mình có người bị ốm, nhờ nhà bếp nấu cho một bát cháo, hịc hic, họ nấu cho mình cháo trắng mà lại còn sống nữa :(( mình còn không thể ăn nổi huống hồ là người ốm.

Nên mình khuyên thật các bạn nào nếu có đi thì qua đây chơi, chụp ảnh thôi chứ ăn uống ở đây thì ......

Sutuomanhi
13-08-2010, 07:27
Cái này mình cũng chụp ở hồ Thang hen nè:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40028

Ảnh của bạn chụp cũng đẹp đó, nhưng bạn chỉnh lại kích thước rồi up lại đi nhé, như thế sẽ đẹp hơn là nhìn mấy cái hình nhỏ đó, thanks.