PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phú Yên-Bình Định dịp 30-4-2012



danngoc
04-05-2012, 13:39
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_0553.jpg

Xe đi 12h để tới bến xe Tuy Hòa, từ đây chuyển sang xe nhỏ để đi ăn sáng ở địa danh Đồi Thơm (có lẽ xưa kia trồng dứa, hay còn gọi là khóm). Ngày nay, Đồi Thơm được một doanh nghiệp tư thuê đất dài hạn đầu tư làm resort, mặc dù khách không đông và giá cả khá vừa phải.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7696.jpg

Khu resort mênh mông. nhưng các bungalow bố trí khá thưa thớt nên đi lại bên trong khu toàn dùng xe hơi chạy điện. Với mong muốn đem mọi thứ hay về quê hương, vị đại gia đầu tư ở đây cả một vườn thú, hươu sao, đà điểu, lợn rừng, thỏ.... cho trẻ em xem hai bên đường xe điện chạy.

danngoc
04-05-2012, 13:41
Về địa lý, hai vùng Phú Yên và Bình Định có đôi chút khác biệt.

Nhìn chung thì các tỉnh miền Trung là những dải đồng bằng khác hẹp, bị chia cắt bởi các con sông ngắn chảy nhanh ra biển. Do dải Trường Sơn dốc nên sông mùa nước lũ chảy ra biển rất nhanh, lượng phù sa để lại do bồi lắng không nhiều, đồng thời tác dụng điều hòa khí hậu nhờ nước không lớn nên khí hậu miền trung khá khắc nghiệt chứ không ôn hòa như các vùng đất cận biển khác.

Vùng đất Phú Yên có hơi khác. Nếu nhìn trên Google map, ta thấy núi như một vòng cung ôm lấy vùng đồng bằng Phú Yên. Đồng bằng ở đây rộng hơn và sông Đà Rằng có nhiều thời gian hơn để lắng đọng phù sa. Ấy nhưng nông nghiệp ở Phú Yên thời nhà Nguyễn vẫn khó phát triển do nước sông Đà Rằng mùa lũ về rất nhanh, cuốn trôi hết ruộng vườn. Phải đợi tới khi người Pháp xây đập Đồng Cam, nước sông mới được điều hòa và vùng đồng bằng trở nên trù phú. Trong chiến tranh VN, người Mỹ thay thế hệ thống giao thông bộ bằng hệ thống sân bay, giao thông bộ lụi tàn và Phú Yên bị chiến tranh bóp nghẹt không phát triển được. Hai sư đoàn Hàn Quốc là Mãnh Hổ và Bạch Mã đóng ở đây cũng góp phần tội ác của họ.

Vùng Bình Định là một vùng đất đặc biệt. Đây là nơi cuối cùng hoàng gia Champa bị dồn đuổi trụ lại một thời gian trước khi biến mất hẳn vào vùng rừng núi Trường Sơn (Phan Rang đúng là điểm cuối, nhưng khi ấy Champa đã chẳng còn một hy vọng nào trong cuộc chiến không cân sức giữa 400.000 người Champa với 7-10 triệu người Việt).


Do nước sông rút nhanh nên hai bờ sông không cao, mặc dù lòng sông rất rộng. Trẻ con ra chơi đá bóng giữa sông là chuyện bình thường, bạn bè sang thăm nhau thì cứ lội qua sông thôi, chỉ trừ mùa lũ con sông mới trở thành một quái vật hung dữ, còn thì khá hiền lành.



Địa hình vùng này cũng có nhiều đầm phá nước lợ, là nơi nước sông bồi lắng phù sa, giao thoa với nước biển, lại phải có thêm điều kiện là được một vịnh biển hay có eo đất che chắn để không bị sóng biển cuốn bay đi mất. Đầm phá thường không sâu, là địa hình lý tưởng cho các loại hải sản đặc thù như tôm sò. Nổi tiếng nhất Phú Yên có lẽ là Đầm Ô Loan.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7702-1.jpg

Gửi hành lý trên một chuyến xe khác để chở thẳng tới resort, xe tớ đi ăn chơi. Tiện thể tạt ngang nhà thờ khá lớn ở vùng.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7703.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7723.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7716.jpg

danngoc
04-05-2012, 13:41
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7730.jpg
Cái chổi lông tự tạo, nói rõ ý thức tiết kiệm


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7713.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7733.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7732.jpg
Trẻ em mặt mũi sáng sủa, linh lợi

danngoc
04-05-2012, 13:42
Phú Yên còn nổi tiếng vì có Gềnh Đá Đĩa. Ở Sài Gòn các cặp sắp cưới cũng hay rủ nhau ra đây chụp ảnh cưới.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7734.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7740.jpg
Có lẽ là một ngôi mộ cổ của người Champa. Giếng của người Champa hình vuông khác giếng người Việt hình tròn, có lẽ do đất vùng này cát nhiều hơn nên phải đào hình vuông, có bậc lên xuống, còn chất đất miền Bắc có nhiều sét hơn nên dễ đào và thành giếng chắc hơn.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7747.jpg

danngoc
04-05-2012, 13:44
Ở thắng cảnh Ghềnh Đá Đĩa này, tớ nhận ra một điều rất đặc trưng cho vùng này, điều khiến nó khác biệt và đáng hấp dẫn hơn những danh thắng ở Miền Bắc mà tớ có dịp tham quan hồi sau Tết vừa rồi. Miền Bắc như nhiễm một cơn bệnh làm giàu xổi mà bản thân họ cũng không hiểu giàu để làm gì, chém chặt nhau thế để đạt mục đích gì (như trong cơn ngủ mê). Về mặt kinh tế như vậy hoàn toàn bất lợi về lâu về dài. Về mặt xã hội, hậu quả thực sự là thảm họa.

Ở một danh thắng tầm cỡ thế này mà không hề có cảnh cò mồi, chèo kéo, không có cảnh quán hàng buôn bán dăng suốt vài cây số, cảnh treo đầu thỏ bán thịt chồn, cảnh la hét chửi rủa, cảnh bát nháo, cảnh xô bồ, cảnh vô văn hóa và hạ cấp như những danh thắng Chùa Hương, Chùa Thầy, hay vô số cảnh đẹp ở miền bắc mà tớ từng qua.

Chỉ thấy có hai hàng bán nước và nón rơm, cùng một bà cụ ngồi bán mấy con ốc biển và san hô với giá rẻ như cho. Một chú khách du lịch ngồi nghỉ gần bà cụ, ngước đầu nói tớ "Mua dùm bà đi, tội quá".

Mà tính tình hiền lành chất phác của dân vùng này thể hiện rõ mồn một trong suốt 4 ngày tớ ở đây. Nhìn quanh đường phố Tuy Hòa hay Quy Nhơn cũng thấy: không mấy cửa hàng bán ven đường, người dân an phận. Nếu như ở Sài Gòn hay Hà Nội, hẳn ngay từ vùng ven đã thấy dân tình mở quán bán đầy hai bên đường.
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7749.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7750.jpg
Những dạng thắng cảnh thế này không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới, đâu đó ở Philipine cũng có một điểm. Đây là kết quả của 2 lần kiến tạo địa chất: đầu tiên là núi lửa phun ra dung nham (magma), dòng dung nham nóng chảy đổ xuống biển thành một lớp màng và được làm nguội, đồng thời tạo thành những khối vật chất gần như dạng tinh thể đá. Sau đó là lần kiến tạo thứ hai khi vỏ quả đất có nâng lên hay hạ xuống lần nữa, khiến lớp màng này trồi sụt và những cấu trúc "tinh thể" kia trượt lên nhau, tạo ra cảnh quan khá đẹp và lạ mắt.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7771.jpg

danngoc
04-05-2012, 13:45
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7785.jpg
Tớ đi tiếp đến Đầm Ô Loan để chén hải sản.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7774.jpg
Mấy cái kaiak



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7777.jpg
Và chiếc cầu gỗ giống hệt trong phim "Apocalypse Now", nay đang được thay bằng cầu bê tông.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7779.jpg
Hải sản ở đây thì tuyệt ngon, sò huyết, sò điệp, tôm hùm, hàu... Giá khá rẻ, cả đoàn 20 người hết chừng 4 tr.

danngoc
04-05-2012, 13:47
Cây đinh của chuyến đi là khu Resort 6 sao Bãi Tràm Hideaway



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7791.jpg
Đường đi vào chưa làm xong, rất khúc khuỷu và khó đi, một bên là đồi núi đá, bên kia là đầm nước lợ.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7796.jpg
Thế nhưng có cảm giác là khu resort cố ý cho đường khó đi, cho thật đúng một khu nghỉ dưỡng sinh thái và nguyên sơ.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7799.jpg
Toàn khu được giao đất là 100 ha, gồm cả bãi biển cực đẹp và hai ngọn núi hai bên, nhưng chỉ có 10 villa (giai đoạn 1), có cả ruộng lúa để khách đặt tiệc và vừa ăn vừa ngồi ngắm. Xe vừa tới là quản lý resort (một chú khoai Tây) bưng nước và trái cây bánh ngọt ra tiếp đãi, rồi dẫn vào tiếp tân nhận phòng.



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7803.jpg
Ruộng lúa



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Clip.jpg
Bãi biển tuyệt vời, thoai thoải, cát sạch, không một sợi rác, cá lội tung tăng, nước trong veo, bọn tớ bắt được một con sứa đường kính 80cm, dưới riềm còn bao theo cả đống cá con và cua tôm.

danngoc
06-05-2012, 06:30
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7809.jpg
Trong villa chim chóc, côn trùng bò thoải mái, bọn trẻ con có dịp nghiên cứu sinh vật học.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7810.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7814.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7821.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7826.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7845.jpg

danngoc
06-05-2012, 06:32
Tớ thống kê được ít nhất 5 kiểu tắm ở đây: trong villa có 3 nơi là hồ bơi gia đình, bồn tắm và vòi sen ngoài trời, ở hồ bơi chung, dưới biển, những kiểu còn lại tớ không tìm hiểu.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7867.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7876.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7873.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7882.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7886.jpg

danngoc
07-05-2012, 09:06
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7888.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7892.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7901.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7916.jpg
Mát xa bên biển

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7908.jpg

danngoc
07-05-2012, 09:07
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7931.jpg
Hải cẩu


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7932.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7939.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7951.jpg

danngoc
07-05-2012, 09:08
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7957.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7971.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7972.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7994.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_7999.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8049.jpg

danngoc
07-05-2012, 09:10
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8013.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8015.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8016.jpg

danngoc
07-05-2012, 12:01
Mau chóng trả phòng, tụi tớ lên đường đi Quy Nhơn.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/QuyNhon.jpg

Khác với Phú Yên vốn nổi tiếng vì lúa và những thức hải sản, Bình Định nổi tiếng vì thịt rừng và các loại mắm: mắm cá thu, mắm ruốc, mắm tôm, mắm ruột cá thu... cuốn với bánh tráng vùng này hơi dày và dai. Ai thích ăn mắm sẽ vô cùng thú vị với sự đa dạng này. Từ đó tớ luận rằng vùng Bình Định có nghề đi biển và đánh bắt xa bờ, còn vùng Phú Yên thì thu hoạch tại các đầm phá là chủ yếu, không biết có đúng không.

Nếu Sài Gòn có bia Sài Gòn, Hà Nội có bia hơi, Huế có Huda thì Quy Nhơn cũng có bia của riêng mình - bia Lâu-Quên (Lowen tiếng Đức là Sư tử) nhắm với mắm thì cũng đậm vị.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8072.jpg
Quán ăn ở Quy Nhơn rộn rịp hơn Tuy Hòa, có lẽ kinh tế vùng này sôi động hơn.

danngoc
07-05-2012, 17:47
Phú Yên và Bình Định đều là điểm dừng chân của người Việt vào thế kỷ 15 (thời Lê Thánh Tôn) trước khi tiếp tục Nam tiến, nên bản sắc văn hóa ở đây khá đậm. Lịch sử Việt chủ yếu ghi lại quá trình chống phương Bắc xâm lược, trong suốt quá trình xâm lược ấy người Việt đóng vai trò như một cái âm đạo bao lấy quân xâm lược, hút những tinh túy của chúng như văn hóa, kiến thức quản trị đất nước, tôn giáo, mưu lược chính trị, khoa học kỹ thuật v.v. Mỗi lần người Trung Nguyên kéo sang, chính sử ta lại ghi nhận một lần quan quân rút về Thanh Hóa, cả nước như cái bao ôm lấy kẻ thù để dần dần làm chúng mất sức, hấp thụ, gọi hàng và khiến chúng phải rút đi. Truyền thống này kéo tận tới thế kỷ hai mươi, nếu ta nhìn thế trận Điện Biên Phủ ta sẽ lại liên tưởng đến một cái âm đạo bao vây kẻ thù.

Và, đối với các dân tộc phía Nam còn lại, người Việt đóng vai trò dương tính hệt như người Trung Hoa. Việc người Việt thành công trong vòng hai trăm năm mở rộng gấp đôi lãnh thổ về phía Nam được thế giới đánh giá là biến động lãnh thổ ngoạn mục nhất nhì thời Cận Đại. Tất cả những mưu lược chính trị, văn hóa, kỹ thuật học được từ Trung Hoa, người Việt đều vận dụng đối với các dân tộc phía Nam. Gả công chúa cho các vua man để lấy đất là một bài chính trị điển hình của Trung Hoa, được người Việt vận dụng vô cùng thành công.

Biển Bình Định, vào những năm trước cải cách là điểm buôn lậu nóng bỏng hàng tàu thủy. Thời ấy em nhớ ai là thủy thủ viễn dương thì cả họ được nhờ. Trước khi vào SG, các tàu viễn dương neo chờ ở ngoài khơi Bình Định và dân BĐ đi thuyền con ra chở về TV, tủ lạnh, cassette, quạt máy v.v. để cứu đói cho một đất nước thiếu thốn mọi thứ. Dân Bình Định Phú Yên cũng tham gia buôn chuyến trên tuyến đường sắt Bắc-Nam và sau này là buôn lậu lâm sản. Họ vốn sẵn máu kinh doanh.

Hiện nay, Hải Phòng và Bình Định là hai nơi có đại gia nhiều nhất và giàu nhất cả nước. Thế nhưng, máu kinh doanh của người Bình Định không phải mới nổi gần đây (Hải Phòng chỉ xuất hiện từ sau khi người Pháp đặt cảng ở đây, trước đấy cảng ở Hải Dương). Khi Lê Hoàn hủy diệt kinh đô Indrapura (Trà Kiệu), người Champa dời đô vào Vijaya (thành Đồ Bàn) ở Bình Định. Kinh đô này tồn tại thêm 600 năm nữa. Việc lựa chọn không phải ngẫu nhiên: đây chính là ngã ba đường để từ đó đi lên thượng nguồn, vùng Tây Nguyên. Mọi giao thương với người Tây Nguyên đều thông qua vùng này. Và, thương lái người Champa, người Việt chỉ đóng vai trò thứ yếu trong quá trình buôn bán, chủ yếu họ đi mua lẻ, thu gom sản vật. Đầu mùa giao thương, các lái buôn Trung Hoa tổ chức ăn nhậu, vui chơi, đánh bạc và cho vay nợ, thế là các lái buôn nhỏ địa phương đã gánh một số nợ tương đối để từ đó toàn tâm tham gia vào quá trình thu gom sản vật phục vụ thương gia người Hoa. Những cuộc hôn nhân đa sắc tộc tại đây đã tạo ra một nhóm người Bình Định giỏi buôn bán và khá đặc sắc. Và, dù là dân tộc bị chinh phục, dòng máu Champa không hề biến mất - như trong bất cứ cuộc biến đổi lãnh thổ nào, kẻ đi chinh phục bị người bản xứ đồng hóa đôi phần. Đặc sắc nhất là ảnh hưởng lối mẫu hệ của người Champa lên truyền thống Bình Định. Không chỉ có đào giếng hình vuông, các nữ tướng nổi tiếng trong đội quân Tây Sơn, hay vô số nữ doanh nhân Bình Định hiện nay, theo tớ có lẽ là xuất gốc từ một truyền thống Champa.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/QuyNhon.jpg
Tại các thành phố miền Trung, phần lớn các bãi biển đều không sạch và đục, nhất là nếu gần đó có đầm phá hay sông chảy qua. Sông thường mang phù sa đổ ra cửa sông, kèm theo các chất thải sinh hoạt. Quy Nhơn có Đầm Thị Nại gần đó nên bãi biển không trong.

Như trên không ảnh này, ta thấy băng qua Đầm Thị Nại là một cây cầu dài hơn 1km làm bằng ngân sách chính phủ. Cây cầu này vắt sang khu công nghiệp Nhơn Hội ở bán đảo Phương Mai, và đây là một sai lầm.

Ku.Soàn
07-05-2012, 22:44
Bãi biển đẹp thật , tiếc là Chị ko chụp nhiều ảnh tí, hehe

danngoc
09-05-2012, 15:44
Thành phố nào của Miền Trung cũng muốn lên đời, cũng muốn có khu công nghiệp, cũng muốn phát triển du lịch, cũng muốn mình đẹp nhất. Năm nay tỉnh này, năm sau tỉnh khác được ưu tiên, và thế là nhà nhà cạnh tranh nhau, kết quả là giống hệt nhau.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8087.jpg
Đầm Thị Nại, nơi diễn ra cuộc thủy chiến dữ dội giữa thủy binh của Quang Toản và Nguyễn Ánh, quyết định số phận Việt Nam thế kỷ 19.

danngoc
09-05-2012, 15:45
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8078.jpg
Bọn tớ đi cầu sang bán đảo Phương Mai. Cảng Quy Nhơn bên kia thật trái ngược với khu CN Nhơn Hội bên này. Đường xá hạ tầng đã thi công hoàn chỉnh, thậm chí một số nhà xưởng đã xây hoàn thiện. Nhưng tất cả đều bị vùi trong cát. Không một bóng người. Có thể dùng làm phim trường cho bối cảnh hậu thế chiến thứ III, hay bối cảnh nóng cháy của bộ phim "Không thể ham muốn gì, dù ưỡn ẹo phía trước là chân dài".


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8079.jpg
Một khu vui chơi giải trí kiểu DisneyLand, có cả rặng san hô vành khuyên bằng bê tông để trồng hàng dừa, cùng bầy chim cánh cụt bê tông đứng trên bờ đón khách... tất cả bỏ hoang.


Đi sâu vào khu công nghiệp hoang vắng, tớ xuống xe tìm người hỏi đường. Một bác mặc cái quần quân đội, tay cầm khẩu súng săn chim cứu liên tục gạt cần hơi lên đạn, trả lời tớ "Chỉ đi thêm 2km nữa, sau đó là hết đường"

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8082.jpg
Cây cầu 1km giờ là nơi lý tưởng cho các cặp giai gái chụp ảnh.

danngoc
09-05-2012, 15:46
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8091.jpg
Quay về thành phố Quy Nhơn, chén món chả ram nổi tiếng. Một cây có 1.000 đ


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8094.jpg
Tháp Đôi Quy Nhơn. Được trùng tu rất đúng kiểu Việt Nam. Láng coóng, thẳng tưng.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8105.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8104.jpg
Ngay bên cạnh là một đền Việt

danngoc
09-05-2012, 15:47
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8101.jpg
Mái tháp đã sụt từ rất lâu.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8100.jpg
Được cả người Việt lẫn người Chăm thờ cúng


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8106.jpg
Với một bộ linga-ioni mới toanh


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8110.jpg
Một phụ nữ vào chăm sóc, nhang đèn

danngoc
09-05-2012, 15:48
Điểm kế tiếp là Ghềnh Ráng, nơi có mộ Hàn Mặc Tử (làm lại).

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8115.jpg
Bãi Đá Trứng, nơi Nam Phương Hoàng Hậu từng xuống tắm, nay diện tích bị thu hẹp 1/4. Nhiều hòn đá bị lấy đi làm của riêng.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8116.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8128.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_2203.jpg

danngoc
09-05-2012, 15:50
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8132.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8133.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8134.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8124.jpg

danngoc
09-05-2012, 15:51
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8136.jpg
Ăn cua Huỳnh Đế


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8143.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8148.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8144.jpg

love_sport
19-05-2012, 14:17
Nếu như vậy thì còn chưa đủ rồi...

Đi qua cầu Thị Nại về bán đảo Phương Mai, đi tầm 15 KM nữa sẽ tới xã Nhơn Lý có thắng cảnh Eo Gió đẹp gấp 10 lần (^^) bãi trứng + bãi biển Quy Nhơn, toàn bộ đều là đá cuội, rộng thênh thang đẹp cực kì, chụp ảnh cưới or du lịch ở đây là hết biết, hoang sơ gần như chưa có sự đụng chạm của con người tới.

Địa điểm tới nữa nếu đi thăm tháp Chăm là tháp Bánh ít cách QN ~ 15 KM theo hướng QL1A ra Bắc, tháp Chăm thì phải đi di tích này vì nó gồm một cụm rất nhiều tháp và rất đẹp chứ không tơi tả như tháp Đôi vốn chẳng mấy ai tham quan ngoại trừ khách du lịch ở QN ngại đi xa thì ghé nó cho biết.

Ngoài ra còn có thể kể là di tích thành Hoàng Đế ( Thị Xã Bình Định ), Hầm Hô (Tây Sơn), bãi biển Trung Lương - Cát Tiến - Phù Cát (đẹp và sạch thấy cát luôn, so sánh không quá nếu nói nó có thể ngang bằng bãi biển Hawai của US)...

danngoc
19-05-2012, 14:45
Có chứ, nhưng tớ chưa kể, mấy hôm nay không hiểu sao chưa muốn viết tiếp...

danngoc
23-08-2012, 16:30
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8152.jpg
Đường đi về Tây Sơn, quê hương tam anh họ Nguyễn.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8156.jpg
Thắng cảnh Hầm Hô

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8157.jpg
Con kênh ta đào đi tới Hầm Hô

danngoc
23-08-2012, 16:38
Đây từng là nơi nghĩa quân Cần Vương tổ chức kháng chiến chống Pháp

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8172.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8175.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8180.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8181.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8197.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8204.jpg

danngoc
23-08-2012, 16:39
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8215.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8217.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8220.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8221.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8223.jpg

danngoc
23-08-2012, 16:40
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8226.jpg
Bảo tàng Tây Sơn, nằm ngay trên vùng đất của gia trang họ Nguyễn xưa kia. Thật lạ nếu so sánh với các câu truyện trong sách giáo khoa về sự trả thù tàn nhẫn mối thù giết hại toàn họ tộc của vua Gia Long với họ tộc Nguyễn Nhạc-Nguyễn Huệ (ông Hồ Thơm đổi tên thành ông Nguyễn Huệ, chẳng hiểu tại sao). Con trai của Gia Long còn lấy con gái một dũng tướng Tây Sơn làm vợ. Nhưng mối thù dai dẳng và sự đối xử thù hằn của triều Nguyễn với vùng đất Tây Sơn Bình Định sau này hẳn phải có lý do sâu xa lâu đời. Dù sao, đây cũng là nơi trú đóng lâu nhất của triều đình Chămpa trước khi bị diệt hẳn, nó thành nơi nuôi dưỡng như kẻ chống đối Chúa Nguyễn thâm căn cố đế. Vùng Tây Sơn Bình Định cũng giàu có từ lâu vì là nơi giao thương giữa 4 tộc lớn: người các dân tộc vùng Tây Nguyên (Thủy Hỏa Xá), người Champa, người Việt và người Hoa. Không khó giải thích việc người Bình Định rất giỏi buôn bán. Cũng không khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao phụ nữ Bình Định đóng vai trò quan trọng trong gia đình.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8227.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8230.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8231.jpg

danngoc
23-08-2012, 16:41
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8234a.jpg
Phả tộc họ Hồ: một nhánh ra 3 anh em Nguyễn Nhạc-Nguyễn Lữ-Nguyễn Huệ, một nhánh ra Hồ Xuân Hương, chẳng có chỗ nào giải thích là tại sao đổi ra họ Nguyễn.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8235.jpg
Nhạc khí dân tộc. Thực ra tất cả các chiêng đồng của dân tộc Tây Nguyên đều do người Việt đúc và chở lên bán cho người miền núi.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8237.jpg
Vũ khí Tây Sơn. Các gươm đao cán dài này cho thấy đều dùng để đánh bộ. Hình dáng rất giống vũ khí Thái Lan cùng thời kỳ. Có một số kiếm Nhật.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8240.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8240s.jpg
Chiếc ấn Thái Đức Quảng Vân Chi Bảo của vua Nguyễn Nhạc.

Trong phần lớn sách lịch sử đều khẳng định Hồ Thơm là em út, nhưng có lẽ như vậy là kém hào hùng với các nhà lịch sử sách giáo khoa nên họ đã đưa ông lên làm anh thứ. Cây phả hệ ở bảo tàng này cũng vậy.

danngoc
23-08-2012, 16:45
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8241.jpg
Những mảnh ngói, gốm tìm thấy khi khai quật thành Thành Đế của Nguyễn Nhạc. Cuộc nội chiến cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 là cuộc chiến của kỹ thuật quân sự. Theo đó bên nào nắm giữ các kỹ chiến thuật tiên tiến hơn sẽ chiến thắng: ban đầu phe Nguyễn Nhạc có được các đội phỉ của người Hoa (Tập Đình, Lý Tài), cùng các đội quân người Tây Nguyên và Champa, kèm theo nhiều hải đội cướp biển (xem Nguyễn Duy Chính). Về sau phe Nguyễn Ánh có được kỹ chiến thuật hải quân của người Pháp, và nhất là kỹ thuật xây thành lũy kiểu Vauban, trong khi phe Nguyễn Nhạc tụt hậu lại với kiểu thành hình vuông (thành Hoàng đế). Phe Nguyễn Nhạc cũng thiệt hại nặng khi bị cấm vận giao thương do họ đã đốt phá các khu thương nhân người Hoa, người Bồ và người Nhật khi chiếm Phú Xuân và Cù Lao Phố (Biên Hòa). Bị cô lập, nền kinh tế trong nước phá sản thì lòng dân không thể yên được.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8242.jpg
Bài vị đô đốc Vũ Văn Dũng của phe Nguyễn Huệ. Con gái ông này (hình như bà Hồ Thị Hoa) đã lấy Minh Mạng và được phong làm chính phi. Có lẽ là một dấu hỏi trong lịch sử mà chưa ai giải thích rõ.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8243.jpg
Đồ thờ của dòng họ Bùi (Bùi Thị Xuân)


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8244.jpg
"Đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng có chủ"



https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8245.jpg
Các hỏa pháo của Tây Sơn, chứng tỏ chủ yếu trên chiến trường là dùng vũ khí lạnh.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8246.jpg
Thuyền đại hiệu của Tây Sơn. Việc hành quân thần tốc của Tây Sơn có phần quan trọng của các hải đội cướp biển người Tàu. Đến nỗi vua Thanh phải có lời trách móc vua Quang Toản sao vẫn dung dưỡng bọn cướp biển đang tàn phá Hải Nam.

danngoc
23-08-2012, 16:46
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8248.jpg
Ảnh truyền thần vua Quang Trung do họa sĩ cung đình nhà Thanh thực hiện. Thực ra là Phạm Công Trị, cháu Quang Trung đóng giả. Đổi lại ngày nay chúng ta không thể có được chân dung con người lẫy lừng này, chỉ sống cách chúng ta có hơn 200 năm.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8251.jpg
Cụm tượng Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8252.jpg
Võ phục Tây Sơn

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8253.jpg
Quan phục


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8254.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/IMG_8256.jpg
Cái giếng nước cổ của gia trang họ Nguyễn. Nhưng theo người quen ở đây thì giếng này trước kia hình vuông (kỹ thuật đào xây giếng của người Chămpa, do đất ở đây là cát chứ không phải sét như miền Đàng Ngoài)

danngoc
27-08-2012, 08:55
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8257.jpg
Quay về thành phố Tuy Hòa ở cái khách sạn 17 tầng của doanh nghiệp vận tải Thuận Thảo.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8258.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8261.jpg

danngoc
27-08-2012, 08:56
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8265.jpg
Từ trên nhà hàng quay tầng 17 nhìn xuống Quốc lộ 1A


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8267.jpg
Cầu Đà Rằng. Sông Đà Rằng rõ rà là một con sông dữ, vì mùa cạn mực nước chênh khá nhiều so với mùa lũ.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8269.jpg
Khu công viên vui chơi giải trí của DN Thuận Thảo. Bà Thuận Thảo mong muốn cái gì đẹp nhất hay nhất của cả đất đều đem về cho Tuy Hòa.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8275.jpg
Núi Đá Bàn


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8277.jpg
Tháp Nhạn và cạnh đấy là tượng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh.

danngoc
27-08-2012, 08:59
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8333.jpg
Núi Đá Bàn trên đường đi Đại Lãnh


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8343.jpg
Bãi biển Đại Lãnh

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8347.jpg

danngoc
27-08-2012, 09:03
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8366.jpg
Hòn Rùa


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8380.jpg
Đầu rùa dần lộ ra


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8397.jpg
Tử Đèo Cả nhìn xuống Hòn Rùa xứng đáng được đưa vào tiểu thuyết, hội họa, thi ca và biết đâu, có thể cả vào điện ảnh Hochiminhwood?


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8385.jpg
Nước suối từ trên núi xuống được dẫn vào các ống nước, khá ngọt, lạnh ngắt


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8393.jpg
Dùng để rửa xe...


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8392.jpg
Nước sinh hoạt hoặc tưới cây

danngoc
28-08-2012, 12:53
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8411.jpg
Vũng Rô


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8427.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8440.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8425.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8433.jpg
Chèo trên tấm mốp xốp

danngoc
28-08-2012, 12:54
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8443.jpg
Tại Vũng Rô có một tượng đài kỷ niệm điểm tập kết Đoàn tàu Không số.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8445.jpg

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Tuy%20Hoa/IMG_8449.jpg


HẾT

ngunhubotot
01-09-2012, 20:33
núi Đá Bia chứ không phải Đá Bàn, hòn Nưa chứ không phải hòn rùa bạn oi!!!! :D

ngunhubotot
01-09-2012, 20:35
còn bức ảnh chụp từ khách san là núi Chóp Chài

thinhduyquach
02-09-2012, 18:15
còn bức ảnh chụp từ khách san là núi Chóp Chài

Đều muốn nói ra .... thì bạn cũng nói rồi ... đôi lúc người dân địa phương cũng không nói đúng sự thật đâu .
Tặng bạn 1 câu nhé .
Chóp chài đội mũ / Mây phủ đá bia / Cóc nháy kêu lia / Trời đổ mưa lìa .

ngunhubotot
02-09-2012, 21:49
thank bác!! ko phải người py ma cũng biết mấy câu này. minh chỉ muốn góp ý để bác ghi đúng địa danh thoy mà

hongthiengialai
22-09-2012, 17:24
hình ảnh đẹp quá nhìn lại nhớ quê rồi.

thinhduyquach
08-06-2013, 01:20
Gửi anh danngoc :D
Vậy là em đọc topic anh tới 3 lần rồi đó , đêm nay lang mang nhớ về Bình Định - Phú Yên , nên lên mạng xem có ai viết bài mới về hai nơi này không thì lại gặp bài của anh sau gần 1 năm .
Vậy là sau lần anh em mình ném đá nhau vì cái bài của chú '' kimvanchinh '' mà em nói là có liên quan chính trị và rất ghét anh vào lúc đó . Thì bây giờ cho em xin lỗi nhé :D
Đêm nay đọc bài của anh thật kỉ , thấy anh em mình đồng cảm nhiều thứ .
Anh làm em nhớ '' mắm ruột '' xứ Bình Định ăn với cà pháo sống ... đắng gần chết vậy mà bạn em ăn hết mấy chén cơm ngon lành ..!!!
Anh làm em nhớ bia Lowen , mà mỗi khi chiều xuống bạn em lại dẫn đến nhà hàng xóm uống cạn 1 thùng bia ...nó ngon và mát làm sao đó mà không diễn tả được :D .
Em báo anh 1 tin buồn , bãi Trứng của anh em mình sắp thành bãi '' Vô Sinh '' mất thôi , em đến bãi 2 lần rồi , cách đây 1 năm em đi thêm 1 lần nữa , thì thấy càng ngày càng ít đi và mất tiu nhiều lắm .. em hỏi bạn em thì bạn em nói khi nào em ra thì mới đi đến đó chứ có đến hàng ngày đâu mà biết tại sao nó ít đi ...!!!
Đọc bài anh thì em mới biết tại sao nó mất và ít đi .
TP.Quy Nhơn đã lên thành phố loại 2 rồi đó anh ...!!! , em thấy tỉnh nào cũng đua nhau lên TP hết , giống như Bến Tre em có cái gì đâu , cũng ráng lên TP mặc dù bạn em nói TP.Bến Tre em chỉ đáng loại F thôi .
Có Bình Dương với Tây Ninh là khôn nhất thôi :D .
À !! Cái bãi biển sát bên Ghềnh Đá Đĩa nghe nói sắp làm Resort nữa đó anh ... Chắc mất hết quá . Cũng tiếc hén anh .
Mà thật sự em bất ngờ về Phú Yên lắm , lúc em ở Phú Yen tô bánh canh đêm gần chợ Tuy Hòa có 8 ngàn , thật là bối rối làm sao :D .

Em xin lấy 1 ít tư liệu của anh để làm báo cáo thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp và làm 1 chú hướng dẫn viên tâm huyết nhé .
Thân chào anh
Take care .

mathuyen
12-06-2013, 23:33
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/PhuYen-BinhDinh%204-2012/Quy%20Nhon/IMG_8143.jpg


Em có cái ảnh cùng góc đó, vừa mới đi Quy Nhơn cuối tháng 5/2013
https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3507.jpg