PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Phượt: Bình Phước - Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Nha Trang - Phan Rang - Lagi - Vũng Tàu



nhc_qt09a7
04-05-2012, 07:48
Hè cũng sắp đến, mình có dự định chuyến phượt cuối tháng 5 này.
Chuyến phượt của mình: Bình Phước - Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Nha Trang - Phan Rang - Lagi - Vũng Tàu.
Do mình ở Bình Dương do đó sẽ đi qua Bình Phước để đi các vùng khác.
Có bạn nào tư vấn cho mình chuyến đi này không ?
Cám bạn rất nhiều !!!:)

Thu Cao Cao
04-05-2012, 14:02
Bác lên rừng rồi mới xuống biển áh?Thường thì em thấy ng ta hay xuống biển xong mới lên rừng.Đây là ý kiến riêng em thôi.Bác có thể đi thế này Bình phước-lagi-phan rang-nha trang-đà lạt-buôn mê :)

trantin84
04-05-2012, 15:04
Sông Bé - BMT - Đà Lạt - Nha Trang thì thuận đường (QL27 về ĐL rồi đường Biển và Hoa xuống NT) hơn là lên Đà Lạt rồi qua BMT, lại vòng xuống NT (Đà Lạt đi QL27 lên BMT rồi QL26 xuống NT - mất đường đèo Biển và Hoa).

An Cartoon
10-05-2012, 09:30
Liên hệ với mình gấp qua SDT bên dưới nhé.
14/5 này mình xuất phát cung đường: Bình Dương - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt - Nha Trang.
Mình cũng là dân Bình Dương đây.
Bác Trantin84 nói đúng đấy, tuyến của bạn hơi ngược. Nếu đi BMT >> Đà Lạt >> Nha Trang thì thuận đường và cảnh thì tuyệt vời.
Có thể làm bạn đồng hành với nhau qua 1 số cung đường.
Bạn đi phương tiện gì? Thời gian bao lâu? Mục đích? Có gì đt trực tiếp cho mình nhe. thứ 2 tuần sau mình lên đường, thời gian mình ở 1 số cũng vài ngày. không thì có liên hệ để cafe tại BMT hay Đà Lạt cũng được...

Lekhuong
09-07-2016, 23:25
Đêm ở Hoa Hồng
Mặt trời dần lặn, bóng đêm lan tỏa khắp chung quanh. Những cơn gió nhè nhẹ mang hơi mát đẩy lùi dần bầu không khí nóng bức của ngày cuối tháng 4 làm cho con người ta dễ chịu hơn đôi chút. Những chuyến xe hối hả về nhà, từng đàn chim ríu rít bay về tổ ấm để sum vầy cùng mái ấm yêu thương.
Từ lâu rồi ở Hoa Hồng như thành thông lệ, sáng sớm lại nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau đi, chiều tối lại ríu rít gọi nhau về. Đôi nào có tổ thì về với tổ, còn thì ngủ trên những nhành cây cao trồng ở Hoa Hồng.... Tất cả rồi dần chìm trong màn đêm, chỉ còn lại khắp nơi những nhành lá đung đưa khe khẽ, dập dìu cùng với ánh sáng đầy mê đắm.
Cuộc đời là những chuyến rong chơi
Du dương ngọn gió, thầm thì lá cây
Đã là cánh én chân mây
Mênh mông trời rộng cánh bay ngại gì.....
https://www.facebook.com/hoahong.nhanghi