PDA

View Full Version : Đi xem nhật thực



CVN
21-07-2009, 14:29
Sáng mai (22/7/09) ở miền Bắc sẽ xem được nhật thực khá rõ. ở Hà nội là 67.5%. Càng lên phía Bắc mặt trời càng bị "ăn" nhiều hơn, nhiều nhất sẽ là ở Hà Giang với 75.8%.

Thời gian bắt đầu nhật thực sẽ là hơn 7h sáng, kết thúc lúc gần 9.30, đỉnh điểm lúc hơn 8h sáng.

Vào lúc đó mặt trời chưa lên quá cao nên ta cần một vị trí đứng thoáng đãng để có thể quan sát tốt hiện tượng hiếm có này. Nơi chọn có thể là ngoài ngoại thành, hoặc trên nóc những tòa nhà cao tầng.

Tớ muốn đi xem quá mà chưa có đồng bọn, và cũng chưa chọn được địa điểm ưng ý. Lên đây rủ rê xem ai thích thì cùng đi xem cho vui. hay có hội nào đã lên chương trình thì cho tớ nhập hội với.

Tớ còn 4 miếng kính lọc để xem nhật thực mà không hỏng mắt, xin kỷ niệm các bạn nào đi cùng tớ hay hội nào cho tớ join :D

Mong tin!



Chi tiết về nhật thực tại các địa phương ở Việt nam (theo VNExpress)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=30&pictureid=15272

anhminh
21-07-2009, 14:39
Xin 1 tấm đê, để đêm nay ko kéo rèm cửa sổ :)

Mượn cũng được :))

vntuyen
21-07-2009, 14:41
Có thể ưu tiên cho người có mắt mới không? Nhưng mà 27% hơi ít nhỉ?

CVN
21-07-2009, 14:42
Xin 1 tấm đê, để đêm nay ko kéo rèm cửa sổ
Bài này dễ bị mod xóa vì mang tính khiêu khích! Hê hê!



Có thể ưu tiên cho người có mắt mới không? Nhưng mà 27% hơi ít nhỉ?Đề nghị bác lên lịch mới bác sỹ mổ trước đã :D

mihtua
21-07-2009, 14:42
Em cũng xin 1 tấm :)) mai hứa cố gắng dậy sớm :D

anhminh
21-07-2009, 14:45
Viết lại theo mẫu của mihtua:

Em xin/mượn 1 tấm, mai hứa cố gắng mở mắt trước 8h :D

Chút về qua lấy luôn nhé :) Cố cái, đằng nào mình cũng ko sống được sang thế kỷ sau.

CVN
21-07-2009, 14:50
Em cũng xin 1 tấm :)) mai hứa cố gắng dậy sớm :DMai xem ở đâu nào?


Viết lại theo mẫu của mihtua:

Em xin/mượn 1 tấm, mai hứa cố gắng mở mắt trước 8h :D

Chút về qua lấy luôn nhé :) Cố cái, đằng nào mình cũng ko sống được sang thế kỷ sau.Về lấy chậu nước ra mà xem. Xem ở nhà thì cần gì kính nhể???

anhminh
21-07-2009, 14:53
Xem bằng chậu nước thì ko nằm xem được, thế mới cần kính.

mihtua
21-07-2009, 14:57
Dạo này em chưa bao giờ dậy được trước 8h cả, vì vậy tính xin cái kính rồi cố gắng học tập anhminh thôi =))

CVN
21-07-2009, 15:16
Ẹch! Tớ báo admin xóa bài các cậu spam vậy!

anhminh
21-07-2009, 15:35
Spam đâu mà spam, xin/mượn thật lòng :)

ViFiMan
21-07-2009, 16:06
Em cũng xin 1 tấm :)) mai hứa cố gắng dậy sớm :D

Gì thế mihtua? mình không hiểu cái chữ ký của cậu!!:LL

lan nhim
21-07-2009, 16:25
ơ,cho iem đăng ký 1 suất với nhờ \:d/

thich_di
21-07-2009, 16:40
Gì thế mihtua? mình không hiểu cái chữ ký của cậu!!:LL

chủ nhân của thich_di cũng không hiểu chữ ký của mihtua? :shrug:

warrior
22-07-2009, 00:16
chắc bác đấy là đệ của Metallica ý mà. To live is to die >>> tên bài hát
mai cố gắng mò dậy sớm phi lên Mỹ Đình xem thử cho biết :))

Walkman
22-07-2009, 08:21
Đã ai thấy nhật thực chưa??? Cho cái rì pọt đi. Nằm trong văn phòng chả thấy rì cả. Truyền hình trực tiếp nhá....

CVN
22-07-2009, 09:02
Em đã xem xong, ty về sẽ post vài tấm ảnh nhé! :)

vntuyen
22-07-2009, 09:07
Vậy là vừa xem vừa online à? Đang hóng nhá, ở SG có 27% thôi nên tớ chả xem làm gì, chẳng xứng tầm với mắt mới :))

CVN
22-07-2009, 11:22
Hà nội max được 67%, nói chung trời chỉ tối đi, nhưng không tối sầm xuống được.

Vì phần mặt trời lộ ra còn kha khá nên ánh sáng nói chung còn rất mạnh. Nếu không dùng kính lọc để xem thì teo tèo teo đôi mắt ngay (mắt mới hay cũ cũng teo hết).

Đây là vài tấm ảnh em chụp:

Quang cảnh chỗ em đứng khi nhật thực gần cực đại ở Hà nội:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=15409


Bầu trời nói chung là nhiều mây, nên mặt trời thường lấp ló thế này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=15410


Mặt trời lúc bị che 67% (cực đại ở Hà nội):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=15408

vntuyen
22-07-2009, 12:20
Nếu ở khu vực 100%, trời tối sầm phải bật đèn, như thế mới ấn tượng nhỉ? Chứ nếu chỉ 67%, nhiều khi không để ý cũng chẳng biết, vì ngày thường khi bị mây che, có khi còn tối hơn như thế. Khi xem thì đeo kính, lúc chụp ảnh thì có cần kính lọc hay cứ thế phang thẳng? Nói chung chụp được như thế cũng là ấn tượng rồi. Mọi người có đi xem đông không? Hay chỉ mấy người rỗi việc???? =))

Walkman
22-07-2009, 13:06
Một số các ông rỗi việc đi xem, còn một số rỗi việc thì ở nhà hóng ảnh và chém mây, chém gió...=))

vntuyen
22-07-2009, 13:29
Còn đây là ảnh chụp lúc nhật thực toàn phần ợ, nói chung là lúc ấy rất tối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=547&pictureid=15411

CVN
22-07-2009, 13:34
Còn đây là ảnh chụp lúc nhật thực toàn phần ợ, nói chung là lúc ấy rất tối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=547&pictureid=15411Không đúng rồi, cảnh này chụp đêm nguyệt thực. Nhật thực toàn phần nó thế này cơ:

https://www.hpb.at/galleries/main/life/slides/Solar%20Eclipse.jpg


(K)(K)

nhocdenthui
22-07-2009, 15:01
Trời ơi, mừng cho cái máy ảnh của CVN.

Chụp đẹp ghê á :L


Mình mong là luôn có các sự kiện thế này để máy ảnh CVN đỡ buồn hihi ;)

CVN
22-07-2009, 15:13
Khổ, đây là máy con thôi. Máy toooooo và đống lens vẫn đang ngủ đông :)

Quat
22-07-2009, 15:13
THảo nào sáng nay mình lẩm bẩm chửi thầm là "sáng thấy nắng thế tự nhiên tối sầm lại , tiên sư lại sắp mưa đây" :D:D:D:D

Babel
22-07-2009, 17:39
Sáng nay tỉnh dậy thấy trời không sáng gắt như mõi khi, nghĩ hãy còn sớm nên líp tiếp. Lần mở mắt thứ 2 thì 9am.