PDA

View Full Version : Tây Nguyên, hành trình E' Mông



meocoi
02-05-2012, 20:38
Tây Nguyên, ngay từ đầu được xác định là chuyến đi không dễ với bao khó khăn chờ đón. Tổng hành trình kéo dài 4 ngày 4 đêm qua 1500 km đường đèo, đá, đất, ổ voi….tất cả trở ngại dường như vắt kiệt sức của các thành viên. Tám con người với tám ý chí vượt qua thử thách bản thân, vượt lên hoàn cảnh cùng nhau tạo nên một chuyến đi thành công và đáng nhớ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302043.jpg

Up trước coi đỡ buồn, sao chỗ này thiếu bác Long râu thế nhỉ


Thông báo offline share hình.
Lúc 18h ngày thứ sáu ngày 04/05/2012
Quán cafe Boulevard
172C, Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh

meocoi
02-05-2012, 22:37
Tổng kết hành trình theo ngày.
Ngày 1.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/ngay1.jpg
Ngày 2.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/ngay2.jpg
Ngày 3.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/ngay3.jpg
Ngày 4.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/ngay4.jpg
Tổng cộng
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/tongcong.jpg

ChuDu09
03-05-2012, 08:13
Chúc mừng mọi người đã trở về an toàn, up hình đê. Bên này đi gần 1200km đã đuối lên đuối xuống, vậy mà mọi người đi đến 1570km @@

LangDuTQ
03-05-2012, 10:41
Một chuyến đi hành xác đúng nghĩa..:LL(c)

xitrum212
03-05-2012, 13:21
Ai văn hay chữ tốt vào viết hồi ký đi

anhvu275
03-05-2012, 20:11
Hồi 29-2/5 Vũ cũng có làm chuyến BMT-Nha Trang, có nhắn tin cho còi nhưng đi qua đoạn Gia Nghĩa thì bị mất cái điện thoại nên không gặp được còi rồi.

LangDuTQ
03-05-2012, 22:36
Hồi 29-2/5 Vũ cũng có làm chuyến BMT-Nha Trang, có nhắn tin cho còi nhưng đi qua đoạn Gia Nghĩa thì bị mất cái điện thoại nên không gặp được còi rồi.
Uwow...tại ko đi chung nên mới mất đt ah...kekee
Sao ko tháp tùng theo meo zay ta???

Jadepham
04-05-2012, 09:14
Em đang tính phượt lên Đà Lạt rồi Ban Mê. Thấy bác tả đường toàn ổ voi thấy cũng lo quá. Em tính đi quốc lộ 20, lên Đà Lạt, chơi bời khoảng 2 ngày rồi phi lên Ban Mê theo đường 27. Bác cho em hỏi đường đó có khó đi lắm không ạ? Em thân con gái, lần trước tí nữa xòe 2 phát vì trượt cát ở Bình Thuận, nên cũng lo lo.

nangphuongnam
04-05-2012, 13:48
Nhà này đi hành xác về mất tích luôn vậy nè. Ngồi chờ xem hình đây.

Meo U_2202
04-05-2012, 15:46
Hi cả nhà.
Mèo gửi chi phí chuyến đi của chúng ta như sau:
CHI
Bảo hiểm tai nạn 640
Bộ đồ vá xe 80
Ngày 27/04
Café Đồng Xoài 165
Nhà trọ 220
Ngày 28/04
Ăn sáng 160
Café 85
Cơm trưa 200
Nước mía 40
Bắp 35
Khách sạn 600
Lẩu bò Văn Chừng 610
Chè 50
Ngày 29/04
Ăn sáng 240
Trái cây 120
Nước uống 40
Lẩu bò 400
Café Eva 140
Cánh gà+ hột vịt+ bắp 175
Nước suối 24
Phở 125
Phòng nghỉ 660
Ngày 30/04
Ăn sáng 96
Gửi xe 20
Ăn trưa 440
Nước uống 55
Vé Ialy & Cp vận chuyển 320
Bánh xèo 140
Bánh mì+ chả 220
Nhà nghỉ 480
Ngày 01/05
Ăn sáng 240
Cáfe Hồ Lăk 100
Café trưa 90
Cơm Bảo Lộc 350
TỔNG CHI 7,360
THU 8,175 ( tiền đặt cọc của cô Hạnh 175k)
DƯ/ THIẾU 815
Tối nay off sẽ chuyển tiền dư lại cho mọi người nhé. :)

pe_nhoc16
04-05-2012, 19:56
Mừng cả đoàn đã về nhà an toàn với... E'Mong nha :D
Háo hức chờ những hình ảnh, cảm xúc của các thành viên trong chuyến đi...

xitrum212
05-05-2012, 00:40
Em đang tính phượt lên Đà Lạt rồi Ban Mê. Thấy bác tả đường toàn ổ voi thấy cũng lo quá. Em tính đi quốc lộ 20, lên Đà Lạt, chơi bời khoảng 2 ngày rồi phi lên Ban Mê theo đường 27. Bác cho em hỏi đường đó có khó đi lắm không ạ? Em thân con gái, lần trước tí nữa xòe 2 phát vì trượt cát ở Bình Thuận, nên cũng lo lo.
Nếu lên Đà Lạt trước rồi qua Buôn Mê thì đường đi rất tốt chỉ là đi qua nhiều đèo thôi, nên đi 2 nguòi để thay nhau lái vì đường rất dài

demenplky
05-05-2012, 10:25
Ăn uống hoành tráng vậy mà còn dư tiền hả mèo. Thôi bữa nào quỡn nhóm mình làm chuyến đèo nước ngọt nữa đi. Leo đèo Măng Đen và đèo DLak qua Da Lat mới thấy đèo BL không là gì cả. Tới giờ mà còn dư âm e'mông nè. Mèocòi up hình nhiều nhiều vào cho cả nhà thưởng lãm nha. Thanks mèocòi đã làm xế cho dế suốt hành trình.

xitrum212
05-05-2012, 11:31
Ăn uống hoành tráng vậy mà còn dư tiền hả mèo. Thôi bữa nào quỡn nhóm mình làm chuyến đèo nước ngọt nữa đi. Leo đèo Măng Đen và đèo DLak qua Da Lat mới thấy đèo BL không là gì cả. Tới giờ mà còn dư âm e'mông nè. Mèocòi up hình nhiều nhiều vào cho cả nhà thưởng lãm nha. Thanks mèocòi đã làm xế cho dế suốt hành trình.

cái này được này, nói là làm luôn đi

meocoi
05-05-2012, 13:02
20h ngày 27/04: 2 nhóm bắt đầu xuất phát từ 2 hướng tập trung tại ngã tư Miếu ông Cù, không kịp hỏi han nhận dạng 4 xe chạy thẳng vào KCN.

30 phút chạy loạn trong KCN Nam Tân Uyên đang trên đà khí thế tưng bừng đánh một vòng hình chữ U cuối cùng cũng tìm được đường xa tiến về Đồng Xoài.

Trên đường đi, có lẽ do muốn vất đồ một cách chính đáng mà thành viên B’Tha để cho balo mở toang ra từng món từng món đồ lần lượt nhảy dù đáp xuống..Kết quả balo nhẹ đi trông thấy, một cách làm hiệu quả mà không phí chút sức.


https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5744.jpg

meocoi
05-05-2012, 21:37
Chạm bánh xe vào thị xã Đồng Xoài là con đường rộng rãi thoáng mát, gió cứ vi vu xe ta cứ vèo vèo. Stop...dừng chân lần 1 trước khi qua trạm thu phí để xe xả nhiệt chuẩn bị vào con đường đau khổ đoạn từ Bù Đăng.

Phút nghỉ ngơi.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5745.jpg

Biết là đường xấu nhưng không ngờ nó tệ đến mức không ai dám đi lại lần nữa, những cục đá xanh to cứ lổm chổm nhô lên từ dưới với vô số cái ổ voi dàn trải cộng thêm xe khách chạy ầm ầm hết lách trái rồi lạng sang phải, .....RẦM....kết quả của việc cán phải đá trượt bánh là ghi dấu đoạn đầu của QL 14.

Sau cú ngã mát xa cho đá làm con ngựa này không nổ máy được...Đồng đội đang hỗ trợ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6878.jpg

Tình hình không khả quan lắm nếu chạy đoạn này vào đêm khuya như thế, hội ý và kiếm nhà nghỉ sáng mai dắt xe đi sửa.

Hình ảnh xe Vip sau khi qua cung đường Bù Đăng.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5746.jpg

Con đường "Đau khổ" vào buổi sớm hôm sau.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6882.jpg

Mật độ lưu xe thông khá nhiều.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6887.jpg

meocoi
05-05-2012, 21:54
Tiếp đoạn từ thị trấn Gia Nghĩa đi BMT

Những tưởng cái con đường ấy nó xấu xí mãi đến BMT, qua hết mấy chục km gần tới Gia Nghĩa thì khá hơn nhiều, xa xa đã xuất hiện những hàng thông ven đường, cảnh sắc làm ta nhẹ nhõm hơn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6884.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6889.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6888.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6894.jpg

nangphuongnam
05-05-2012, 22:40
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5746.jpg


Chạy kiểu mô mà rớt ốc luôn vậy Kòi...

meocoi
06-05-2012, 12:24
9h sáng 28/04 bon bon trên con đường thuộc Đak Song trời tuy nắng nhưng không khí không oi bức như ở miền Đông, các xế tranh thủ chạy bù cho ngày hôm trước.

Ôm nhiệt tình...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6897.jpg

Phong cách thời trang du nhập từ Sì phố

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6895.jpg

Theo đánh giá và bình chọn thì cafe chỗ này là ngon nhất.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6898.jpg

xitrum212
06-05-2012, 21:36
Theo đánh giá và bình chọn thì cafe chỗ này là ngon nhất.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6898.jpg

Cafe ở thị trấn Daksong 9k/ly ngon cực

meocoi
06-05-2012, 22:53
Viết tiếp hành trình Đak Song đến BMT...

Sau khoảng thời gian tận hưởng những giọt cafe đắng, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, chỉ có chúng tôi....những con người muốn níu giữ thời gian, kéo dài cái khoảnh khắc thư thái và an nhàn là gần như không vội vã.

Rời Đak Song lên đường đến BMT, vẫn là con QL với hàng thông ven đường nhưng có chút khác biệt là Ong và Bướm rất nhiều, chúng va vào mặt người đi đường 1 cách ngẫu nhiên đến phát bực.

Đến BMT vào đầu giờ trưa, nhiệm vụ quan trọng nhất là giải quyết mấy cái bao tử đang biểu tình, không mấy khó khăn để để một quán cơm trong thành phố nhộn nhịp này.Một quán nhỏ bằng gỗ khá mát mẻ của cặp vợ chồng trẻ chủ quán nhiệt tình này làm chúng tôi thấy thoải mái và ngon miệng hơn.

Thủ quỹ đảm đang...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4471.jpg

Tự phục vụ...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4473.jpg

Khai vị...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4476.jpg

Gà giả cầy....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4474.jpg

Sau khi các món bày biện đầy đủ có lẽ do đói bụng mà chả còn bác nào tha thiết săn ảnh nữa nên chỗ này chỉ có bấy nhiêu thôi....

phieubong
07-05-2012, 10:57
chuyến đi tuyệt vời nhưng đôi lúc phải lựa chọn thôi. hẹn gặp lại những người tri kỷ khi gặp lại!!!!
Híc! híc! híc!

meocoi
07-05-2012, 11:39
Qua giờ Ngọ khoảng 15 phút, cơm nước no nê (theo lời Bác nào phát biểu đó là: Căng da bụng trùng da mắt), Nhóm tiếp tục lên đường đến Pleiku. Vừa ra khỏi quán cơm, phát hiện con chiến mã dẫn Đoàn bị thủng lỗ xẹp lép (Vá xe tập 1). Cũng may là đang trong thành phố không thiếu chỗ vá xe chứ rơi vào tay dân gà mờ thì phải mất thời gian lắm.

Nói thêm 1 chút về chiến Mã này. Trong suốt hành trình nó luôn dẫn đầu trên mọi cung đường vì thế mà bao nhiêu đinh gai nó lãnh hết dùm tụi em, cho nên nó luôn xác lập và phá kỉ lục của chính mình. Cái nhất đầu tiên được đóng dấu: "Số lần thay ruột và vá xe nhiều nhất".

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5756.jpg

Trong khi chờ đồng đội các bạn còn lại tranh thủ tự sướng dưới cái nắng trưa hè BMT

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5752-1.jpg

Chiến mã thứ hai, thồ hàng cho cả Đoàn. Cùng với chiến mã thứ nhất, con thứ hai này cũng liên tiếp xác lập kỉ lục trong suốt hành trình. Đóng dấu tên gọi: "Kỉ lục chiến mã được Hugo yêu thích nhất"

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4478.jpg

Và ôm duyên dáng...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6900.jpg

demenplky
07-05-2012, 13:32
Cả nhà biến đi đâu hết rồi, sao không vào chia sẻ cảm giác e'mông nó như thế nào. Riêng dế thì thấy phê và têtê. Đến giờ vẫn còn cảm giác thèm ngủ. Mèo còi ráng hoàn thành cung đường e'mông này nhé!

nangphuongnam
07-05-2012, 18:15
Cả nhà biến đi đâu hết rồi, sao không vào chia sẻ cảm giác e'mông nó như thế nào. Riêng dế thì thấy phê và têtê. Đến giờ vẫn còn cảm giác thèm ngủ. Mèo còi ráng hoàn thành cung đường e'mông này nhé!
Sao thấy ông Kòi không xi nhê gì hết, nghe nói là chưa đủ thấm thì phải.

xitrum212
07-05-2012, 20:08
Bà Ú đâu rồi sao ko thấy viết hồi ức gì hết, chưa hết giận hả. Anh mèo up ảnh của máy chị Linh lên Mediafire đi

meocoi
07-05-2012, 21:35
@ All: để Kòi viết đến đoạn Pleiku rồi Ú viết tiếp nhé, chỗ này tha hồ mà văn chương. Dế có gửi được 5 tấm hình nhưng đã bị resize nên không gửi cho mọi người.

lonelyplanet_tam
07-05-2012, 21:53
Trong thời gian viết up hình coi tạm đi bác Mèo Còi :D

meocoi
07-05-2012, 22:24
Rời BMT trong cái nắng ban trưa trên con đường rợp bóng cây xanh từ Krong Buk đi Ea Đrăng, thật khó cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập đến, cố gắng chạy thêm 1h đồng hồ, nhóm chúng tôi dừng chân bên quán võng ven đường ngủ 1 giấc lấy sức.

Con đường xanh....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6902.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6908.jpg

Và đây...bãi đáp nghỉ trưa...
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5760.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5761.jpg

meocoi
07-05-2012, 22:34
Sau 2h ngủ mê, chúng tôi tiếp tục hành trình dài trên QL 14...chào đón Đoàn vẫn là hoa, ong và bướm...Lại thêm 2h chạy xe xuyên suốt lên 1 cái Đèo dài nhưng khá dễ.

Do mặt đường khá nóng nên chiến mã thứ nhất bị bong chỗ vá nên phải kiếm chỗ xứ lý. Bơm lên tạm chạy tiếp mới thú này.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6907.jpg

Có chỗ vá rồi....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6920.jpg

Thay ruột và vá lại chỗ cũ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5762.jpg

Các chiến mã còn lại.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5763-1.jpg

Meo U_2202
07-05-2012, 23:40
@ Mèo Còi: cho chị viết phụ đoạn này để nhóc Xỉ Trum khỏi thắc mắc tò mò :).
@ Xì Trum: tui hết giận roài. Giận chú thiệt là khổ thân tui ghê. Toàn dùng từ shock không hà. :D. Lần sau đi chung tui sẽ đặc cách cho chú ăn chay vĩnh viễn nhé. Cho chìa cái tật dám hạ nhụt thủ quỹ hở :))
@ Dế: giờ Mèo Ú vẫn còn ê ẩm toàn thân. Thấy cái giường là chỉ muốn leo lên nằm. Hehehe nhớ cái lúc cả nhà mình nhào khỏi xe. Mỗi người mỗi kiểu thể dục ghê đi ah. ;)

Meo U_2202
08-05-2012, 00:01
Có vẻ như tình hình con chiến mã dẫn đường không ổn lắm qua bao lần dằn sốc với sức nặng của xế ôm "nặng ký" nên biểu tình chống đối. Lần vá thứ 2 chỉ sau 3 giờ kể từ lần vá thứ nhất. Vậy mà em "ruột xe" cũng chiến đấu ngoan cường- hết xẹp lên bơm- hết bơm rồi xẹp đến tận lúc về thì "tự nạn" dưới tay bọn "đinh tặc" tại địa phận Dầu Dây. Cái cảnh này tiếp diễn thứ n lần.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6920.jpg

Trong lúc các xế quay quần chỉnh trang lại cái chiến mã thì các ôm lại tha thẩn hái hoa bắt bướm :D dưới cái nắng cao nguyên trải đều trên những tán thông xanh. Những chú bướm vàng, trắng rất dạn dĩ bên những rặng cúc dại mặc cái ống kính "khá cùi" kê sát người.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6917.jpg

Những hàng thông xanh mướt tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu hơn dưới cái nắng gắt thiêu da cháy thịt. Cảm giác như đang ở cung đường đi Đà Lạt bởi thông bạt ngàn. Cứ nhìn cho thỏa mắt mặc cho xế kéo ga liên tục và luồn lách qua các ổ gà ổ voi và ước được dừng lại chộp 1 tấm hình ( dù là máy chụp hình cùi :D). Cuối cùng cũng có thông xanh như ước nguyện khi xế 'yêu cầu trong lịch sự" "xe xẹp rồi em, nhảy xuống để anh bơm" ăk ặk )

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6908.jpg


Có lẽ cũng quá chán ngán cái cảnh đua theo gió và bị giật tung lên cao rồi thình lình rơi bộp xuống yên xe nên khi nào thoát khỏi cái yên xe là ai nấy hí ha hí hửng thế này.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6926.jpg

Đã mang tiếng ham hố có thừa nên làm sao thiếu nàng Lan Rừng và Mèo Còi xì teen. Này là xì teen nè.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6921.jpg

Nhớ hoài cái địa điểm này kể cả đoạn đường về vì cái màn ấn tượng, bắp ở miền cao nguyên ( xung quang toàn rẫy bắp) lại mắc hơn cả ở Sì Gòn. Bắp khá ngon và nóng hôi hổi là 1 phần thức ăn xế khi đoàn đến cầu 110- điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Đăklak. Đường giờ đã rất bằng phẳng và trơn tru, có hoa, có bướm, có gió nhẹ nhàng nhưng lại xuất hiện những "bóng áo vàng" thấp thoáng trong những rặng thông xanh.

Meo U_2202
08-05-2012, 00:29
Xe Mèo Còi - Dế Mèn sau khi được chỉnh trang đã lướt gió êm ru thế nên vượt lên dẫn đầu đoàn. Chạy ào ào, chạy vù vù, chạy bất chấp cây cối và cũng vì thế mà chẳng thể nào thấy được "mấy cái áo vàng" lấp ló sau những rặng thông xanh. Cứ thế là xế ôm cũng vun vút phóng theo. Đến lúc thấy cái anh áo vàng đứng cạnh 2m mới phát hiện ra là đã gặp ai. Xế phớt lờ chẳng thèm ngó mặt mí ảnh chạy lướt qua luôn ( cái bài học xế truyền dạy là đừng nhìn vào mắt nhau- ý là đừng nhìn vào mắt nai của các "anh áo vàng" thân yêu thế thì cứ làm mặc tỉnh chạy luôn vì có thể giải thích là không biết là đang chỉ ai :D.) Cái lý luận ngon ơ đó mà thoát được 1 phen giáp mặt cái anh í. Xế ôm nhà ta phóng vù vù theo cặp Mèo Còi và Dế thì bác Long Râu nào có chịu kém cạnh gì- tăng ga ngay sát cạnh bên. Cũng vì ngay sát cạnh bên nên bác í đã bị ngoắt vào hỏi thăm tình hình giấy tờ xe cộ :D. Đến bây giờ vẫn cứ thắc mắc là lần nào hai xe cũng chạy cạnh nhau, tốc độ như nhau mà mỗi con chiến mã í bị hỏi han tình hình. Liệu có phải do người cầm lái hem ta ????? ;)). Réccccc.....ngay đằng sau lưng và không nghe tiếng vòng bánh xe nghiến rin rít trên mặt đường là hiểu ngay tình hình. 100k cho cái giấy bảo hiểm hết hạn. Gần đến cầu 110 mà bị phạt 100k roài :D. Trong lúc đứng chờ bác Long giải quyết hậu quả, Mèo Ú đã kịp cảnh báo với đồng bọn Xì Trum và Lan Rưng cũng đang đua tốc độ ngay ở phía sau. Phải ghi chú là bạn Xỉ Trum vừa bị giam bằng lái xe nên rất được ưu ái trong chuyến đi này. :P. Tạm biệt công an giao thông tỉnh Daklak nhé- Hẹn gặp các anh thân yêu vào chuyến về :D

Cầu 110 hiện ra cũng là lúc mọi người hí hửng nhào xuống xe, vặn vẹo, uốn éo cho đỡ mỏi và thưởng thức bắp cho buổi ăn xế. Huyện Chư Pưh- được chụp hình đánh dấu cả đoàn đến địa phận tỉnh Gia Lai.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/DSC_4483.jpg

Tình hình là đã 5h chiều mà hành trình phía trước còn dài hun hút. Phải đi bao lâu nữa mới được dừng nghỉ? Câu hỏi chưa tìm được câu trả lời khi xe cứ lao vun vút về phía trước khi bóng đêm dần buông. Kế hoạch ban đầu đưa ra là chạy thẳng xuống Kon Tum để nghỉ ngơi nhưng sức lực có hạn kèm theo 1 đêm ngủ không đủ giấc và hơn 10h ngồi xe máy nên cả nhà hội ý và quyết định nghỉ chân tại Pleiku để mai khởi hành sớm đi Kon Tum. Cảm ơn bác Lonely Plannet đã cung cấp thông tin về khách sạn cho cả nhà có 1 đêm ngon giấc ở 1 nơi khá ấm cúng và tiện nghi- giá cả rất mềm. Gặp nhau từ tối hôm qua nhưng mạnh xế ôm tay lái, mạnh các ôm cứ ôm nhiệt tình nên chưa có thời gian ngồi nói chuyện hỏi han nhau. Đây chính là dịp :)

meocoi
08-05-2012, 08:36
Chị Mèo Ú có lối văn đỡ không nổi...=))

Thanh minh chút về chỗ mấy anh áo vàng, tình hình là đang đổ dốc mát quá nên tăng chút Ga cho nó mạnh thêm, lúc này cách 10m là thấy 1 anh áo vàng và 1 anh áo xanh đứng kế bên con 4 chỗ màu trắng có dòng chữ màu xanh ghi là CSGT, 2 anh đứng nép tút vào lề chỗ có cái cây to. Vì thế khi xe em vèo qua 2 anh chỉ kịp nghe tiếng máy mà không thấy người. Chạy đến thị xã gì đó nghỉ gần 30 phút mà không thấy ai hết mới nhớ ra là lúc nãy có qua mặt mấy anh áo vàng. Không ngờ bác Long lại được yêu mến đến thế.

Dừng chân tại cửa ngõ Gia Lai bên gốc Trứng cá, đề tài sôi nổi được tranh cãi đó là các anh áo vàng, phút nghỉ ngơi ít ỏi tràn ngập tiếng cười xóa tan đi sự mệt mỏi

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5766.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5767-1.jpg

nangphuongnam
08-05-2012, 19:15
Công nhận các bạn có sức khỏe dẻo dai lắm mới đi như vậy được, cái mình thích nhất là nụ cười luôn nở trên môi cho dù có mệt mỏi. Ngồi hóng tiếp hồi ức.

meocoi
09-05-2012, 19:41
Con đường vào TP.Pleiku sao mà mịt mù quá, trời tối không đèn cộng với đường bụi do dang thi công đoạn từ Cty CP Hoàng Anh Gia Lai làm tốc độ giảm hẳn khoảng 30km/h, cái cảm giác dài vô tận nó lại ập đến. Lăn lộn trên con đường ấy khoảng hơn 10km là tới cửa ngõ Pleiku, ôi cái cảm giác vui sướng biết bao các xế-ôm nhảy xuống và bắt đầu bài tập thể dục quen thuộc, cuộc hội ý bắt đầu xoay quanh vấn đề có nên đi tiếp đến KonTum hay ko ? May sao mà 100% đồng ý oanh tạc Pleiku.

Pleiku lung linh về đêm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4486.jpg

Không thể thiếu 1 trong những mẫu độc quyền.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4487.jpg

Sau màn chào hỏi dạm ngõ Pleiku, chúng tôi lên đường tìm KS. Cảm ơn bạn Lonely_planet đã chỉ điểm
Đến KS 1 cảm giác thật là thoải mái, thoải vì được nghỉ ngơi, thoải mái vì KS rất tốt và đẹp. Đồi lập với hình ảnh sang trọng đó 8 con người lôi thôi lếch thếch lỉnh kỉnh đồ đạc và 4 con xế sình đất lem luốc như những....

Sau 30 phút làm đẹp, chúng tôi đã trút bỏ sự lem luốc bắt đầu chuyến "Hành mỏ".

Khởi động nào...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4489.jpg

Bò cuốn lá lốt đây...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6931.jpg

Bò nướng kiểu Pleiku...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6932.jpg

Đại tiệc bắt đầu.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6933.jpg

Sau khi no nê với món mặn, do cảm thấy còn nhạt mồm nhạt miệng và để thỏa lòng đam mê của 2 thành viên đạo Chè, nhóm dừng chân bên quán cóc trên đường về KS.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6936.jpg

meocoi
09-05-2012, 19:52
Một buổi tối chè chén cùng chiến hữu, về đến KS lăn ra đánh 1 giấc tới sáng, phải nhờ đến chuông báo thức gọi dậy, lật đật vào xí toilet trước nhưng cũng tranh thủ được vài tấm lúc 5:30 sáng

Tòa nhà phía xa xa...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302028.jpg

Zoom lại xem sao ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302031.jpg

Tên KS đó đây, ghi vào sổ tay du lịch nha các tình iu.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5769-1.jpg

Mặt tiền nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5773.jpg

Kịch bản cũ được diễn lại, con chiến Mã dẫn đường xẹp lốp mỗi sớm thức dậy, trông dũng mãnh như thế mà đôi khi cũng nhõng nhẽo lắm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5772.jpg

Meo U_2202
10-05-2012, 23:27
Cái cảnh xế mình đứng cạnh các bác vá xe và hì hục bơm xe tiếp diễn nhiều nhiều nhiều lần nữa. Mỗi lần qua một đêm nghỉ ngơi là em í nhõng nhẽo nằm è ra thế này. Thế là phải nhiều lần vỗ về em í nhiều lần thì mới mong em í chở hai anh em Ngựa Con và Mèo Ú về đến nhà bình an. Chứ không thì ;)) người đi mà chiến mã ở lại thì ôi thôi. Bắt đầu ngày mới ở Gia Lai bằng món đặc sản phở khô Gia Lai. Cũng phải loanh quanh hai lần mới tìm được cái quán Bé Tư theo lời giới thiệu của người dân địa phương. Quán nhỏ nhưng khá đông và thức ăn khá ngon :).

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6939.jpg

Bắt đầu hành trình Gia Lai- Kon Tum chưa đến 40 Km. Đường khá tốt. Nắng sáng nhẹ nhàng. Mấy anh áo vàng cũng hứa hẹn thấp thoáng ở mọi nơi nên tốc độ của đoàn cũng PHẢI cố gắng trong mức giới hạn được cho phép. Cảnh sắc hai bên đường lúc xanh mướt cây xanh, lúc xơ xác đồi trọc.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6940.jpg

Xe chạy bon bon khi ra khỏi trung tâm thị trấn- cột mốc cho phép tăng tốc thì xế cứ thắc mắc là sao không thấy cái ngã ba phải quẹo vào để đi cho nhanh hơn ( chỗ này Mèo Còi nêu tên đường giúp chị nhé- mù tịt đường xá em ui :P). Nhanh chóng hội ý trong lúc nghỉ ngơi mới biết đoàn đã đi quá đường định đi lúc đầu nên sẽ chạy thẳng luôn. Khi về sẽ đi bằng con đường đã định- đường 14C.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/S7302033.jpg

Tranh thủ ghé qua chợ mua một ít trái cây mang lên cột mốc để ăn mừng thành quả đạt được. Nào ai biết chính số trái cây ít ỏi và 1 số bánh ngọt được 1 số thành viên mang đi trở thành bữa ăn trưa cả cả đoàn. Cửa khẩu Bờ Y và Ngã 3 Đông Dương đã rất gần. Cuối cùng nhà mình đã làm được- đặt chân đến địa phận giáp ranh giữa 3 nước: Lào- Campuchia- Việt Nam

xitrum212
11-05-2012, 00:05
Xe chạy bon bon khi ra khỏi Tp Kon Tumxế cứ thắc mắc là sao không thấy cái ngã ba phải quẹo vào để đi vào quốc lộ 14C để đúng tính chất đi phượt rừng núi ta cứ băng (Ngã 3 phải quẹo là ngã 3 Trung Tín cách Tp Kon Tum khoảng 4km). Nhanh chóng hội ý trong lúc nghỉ ngơi mới biết đoàn đã đi quá đường định đi lúc đầu nên sẽ chạy thẳng luôn. Khi về sẽ đi bằng con đường đã định- đường 14C.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/S7302033.jpg

Tranh thủ ghé qua chợ ở thị trấn Plei Cần mua một ít trái cây mang lên cột mốc để ăn mừng thành quả đạt được. Nào ai biết chính số trái cây ít ỏi và 1 số bánh ngọt được 1 số thành viên mang đi trở thành bữa ăn trưa cả cả đoàn. Cửa khẩu Bờ Y và Ngã 3 Đông Dương đã rất gần. Cuối cùng nhà mình đã làm được- đặt chân đến địa phận giáp ranh giữa 3 nước: Lào- Campuchia- Việt Nam
Ngoài ra em đã được nạp năng lượng và giải nhiệt khỏi cái nóng đổ lửa của Tây Nguyên bằng 1 ly Sương Sa, nhờ đó mà trưa đó mình ko biết đói là gì

meocoi
11-05-2012, 20:02
Đoàn xe vẫn bon bon tiến về phía trước, trên con đường hướng về tương lai. Cách Pleiku khoảng 45 phút chạy xe là thành phố KonTum đang dần hiện ra trước mắt chúng tôi, cái cảm giác như sắp chạm đến giá trị mong muốn, giá trị mà ta sắp vượt qua mãnh liệt hơn bao giờ hết nó len lỏi vào mạch máu như chực chờ dây phút quan trọng nhất để được phun trào.

Kontum hiện ra trước mắt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5777-2.jpg

Xuống dốc...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5779-1.jpg

Lên dốc...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5782.jpg

Khúc cua quanh co....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5783-1.jpg

Và thẳng...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5784.jpg

meocoi
11-05-2012, 20:21
Lên và xuống, quanh trái rồi lại quanh phải cứ thế nó dẫn chúng tôi đến thị trấn Plei kần, thị trấn gần nhất tại ngã 3 biên giới. Chúng tôi đi qua những con đường rộng rãi, sạch sẽ....một điều kiện đủ để vươn mình của thị trấn. Cái nắng gió Tây Nguyên làm chúng tôi đi khá chậm âu cũng là muốn giữ chân những kẻ lãng du mà thôi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5786-1.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5787.jpg

Hành trình phiêu lãng cứ nối tiếp sau những phút nghỉ ngơi ít ỏi, cứ thế chúng tôi lại vi vu cùng gió, lan tỏa cùng nắng, tận hưởng hương hoa cỏ hòa mình với thiên nhiên, một cảm giác mà ở thành phố không bao giờ có được, thật quá tham lam khi muốn cảm giác ấy cứ theo ta mãi.....

Con đường từ Ngọc Hồi đi ngã 3 biên giới.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5790.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5791.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5793.jpg

Theo con đường len lỏi giữa những dãy đồi núi trùng tiếp đưa chúng tôi đến cột mốc Đông Dương...

Meo U_2202
12-05-2012, 00:29
@ Mèo Còi và Dế ơi, làm sao có hình trong máy của Dế đây? Gửi mail cho Mèo Ú và mọi người với nhé.

meocoi
12-05-2012, 07:43
@all: tình hình là lấy hình của Dế rất khó, vì Dế gửi cho kòi toàn là hình đã resize chỉ để post lên web thôi. Chắc đợi ngày 20/5 này lấy luôn quá.
Viết tiếp hồi ức đi các tình yêu ơi

demenplky
12-05-2012, 09:32
@ Mèo Còi và Dế ơi, làm sao có hình trong máy của Dế đây? Gửi mail cho Mèo Ú và mọi người với nhé.

Em cho chị địa chỉ email chị gửi trước cho em. Còn file ảnh gốc thì 20/5 off BH rồi cop luôn nha.
Chị đề nghị nên đặt tên nhóm mình đi. Đi tới đâu cũng bàn toàn chuyện ăn với uống có cả nhậu nữa chứ, ấn tượng nhất là lan rừng & long râu nhậu xong là nhất định phải ăn chè 'ăn chè cho mập'. Kỳ này off mình ko ăn lẩu 5 ri mà chuyển sang ăn lẩu băng chuyền đi mèo. Toàn hải sản ngon đa dạng và phong phú. Hy vọng cả nhà tham gia đầy đủ coi như là phượt cuối tuần nha mọi người.

xitrum212
12-05-2012, 11:21
Thế là chắc chắn là 20 off ở Biên Hòa hả, chúc anh Mèo với chị Dế đi Sing vui vẻ, nhớ tập hợp kinh nghiệm để cho em học hỏi với
PS: chị Ú với anh Mèo chỉnh sửa lại hồi ký 1 tí đi, post trước chị Tú cho đi gần tới thị trấn Plei Cần rùi mà post sau của anh Mèo mới tới KonTum

lo tri tham
12-05-2012, 14:42
Bọn mình cũng xuất phát đi cung đường này cùng ngày với các bạn ,mà sao suốt dọc hành trình chúng ta không gặp nhau 1 lần nào nhỉ..??;)

meocoi
12-05-2012, 22:50
Sau 1 đêm hành xác cuốc bộ tâi Sing, về KS xoa bóp masage lại nhớ đến các tình yêu nên viết tiếp hồi ức tìm lại kỉ niệm....À mà, mị người vào cùng viết cho Topic thêm phong phú đi nào.

Dời Plei cần theo QL40 chúng tôi thẳng tiến đến cửa khẩu Pờ Y theo tiếng gọi của trái tim, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và một ước muốn nhỏ nhoi nữa là được 1 lần xuất ngoại...

Thiên nhiên trên đường đến cửa khẩu.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302034.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302041.jpg

Chổ để xe tạm là đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302036.jpg

Đaòn xe trọng tải lớn từ bên kia bên giới về.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302039.jpg

Con đường xuất ngoại đã hiện ra trước mắt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6942.jpg

meocoi
12-05-2012, 22:58
Sự phấn khích đến tột độ làm các phó nháy hoạt động ko ngưng nghỉ bắt chộp trái chộp nhảy chộp chạy....chỉ khổ cho bác Long râu ở đâu ra mà lắm mẫu thế.

Phong cách Araq

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4506.jpg

Sau đây là màn trình diễn của dàn Verdete lấy cảm hứng từ bản "Hồ thiên Nga"

Má mì từ Sì gòn ra điều hành đường dây gì đó mới thành lập ngoài đây...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6944.jpg

Mẫu ngoại hạng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6943.jpg

Nhóc lên nè...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4518.jpg

Kiếm đâu ra cái áo CA lên đây lèo thiên hạ chăng ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6941.jpg

Bay lên nào...nhảy cao nào...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4511.jpg

Meo U_2202
15-05-2012, 21:39
Sau màn biểu diễn của từng thành viên, cả nhóm hí hửng chộp 1 tấm làm kỷ niệm. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến- một cách hiên ngang và ít thiệt hại nhất ( bỏ nhỏ là chỉ thiệt hại 100k của bác Long Râu và vài lần vá xe của xế Chú Ngựa Con :D ). Hí hửng toàn tập và hí hửng toàn đoàn.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/DSC_4514.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/DSC_4520.jpg

Cái màn đi qua cửa khẩu cũng lắm chuyện để kể. Vốn là Chú Ngựa Con, Xì Trum và bác Long Râu không có đem theo passport vì nhiều lý do chưa làm có, hết hạn có, hổng có đem theo có nên 3 thành viên này chỉ định đi loanh quanh ngắm hoa ngắm lá ngắm cư dân biên giới rồi thoai. Nhưng- mọi thứ đều có chữ nhưng dễ thương thế này. Sau khi các thành viên còn lại hiên ngang đem passport trình cái cho các anh biên phòng trong sự ồn ào và phấn khích vì các passport cuối cùng cũng được đóng đấu "XỨC NGOẠI" :). Chắc là do thương tình của đám nhí nhố mắt hau háu nhìn các anh đóng cai dấu đo đỏ lên cái passport mới cứng của mình nên các anh cười xòa khi cả nhóm nài nỉ xin cho 3 thành viên đang loanh quanh hái hoa bắt bướm ở ngoài cửa khẩu đi qua mà không cần passport. Phía sau cửa khẩu rực lửa với toàn phượng và phượng.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6949.jpg

P/S: Hình thiếu bác Long Râu do bác í vẫn còn mải mê hái hoa bắt bướm ngoài cửa khẩu bên cạnh 4 con chiến mã đầy bụi đường

nhánh lan rừng
16-05-2012, 12:48
dế ơi, lan rừng like lắm lun " ăn chè cho mập " nhưng nhóm mình đã có tên rùi " VLT = voi lên trời" hen . nhất định 20/5 of nữa ở BH mấy giờ, địa điểm nào báo sớm nhen Dê. sợ mấy mem kia búy ko đi, mình lan rừng lên BH quậy dề, còi chịu ko nổi đâu ...:))

Meo U_2202
16-05-2012, 13:55
@ Mèo Còi: cung cấp vài cái hình loi nhoi và háo hức lúc "xức ngoại" nhé :). Nghiêm cấm dìm hàng dưới mọi hình thức. :P

meocoi
16-05-2012, 16:20
Cái sự nhí nhố cứ lan dần lan dần khi chỉ còn chút nữa thôi là chúng tôi xuất ngoại tự túc mà không có chút lo lắng. Trên tay mỗi người là 1 cái passport mới cứng chúng tôi cứ nhao nhao vây quanh anh biên phòng khá điển trai, với dàn verdete hùng hậu này làm anh í có chút bối rối vì những cái máy phát thanh ấy phủ sóng mọi tần số.

Một hình ảnh khác của sơn Nippon ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5799-2.jpg

Nụ cười Việt....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5798-1.jpg

xitrum212
16-05-2012, 19:23
Dành đất để nói thêm về âm mưu thâm độc của bà Tú tú bà nhằm để Long râu làm nhân viên giữ xe và hành lí, bí mật giờ mới được tiết lộ

Meo U_2202
17-05-2012, 11:11
Trong khi bác Long đang thưởng thức những giây phút tự kỷ 1 mình ngoài địa phận cửa khẩu thì 7 thành viên còn lại đã ung dung qua khỏi biên giới Việt Nam và đang tiến về phía cột mốc biên giới. Mở ra trước mắt cả đoàn là 2 hướng: 1 hướng đi về cột mốc biên giới Lào và Việt Nam, 1 hướng đi về cột mốc biên giới 3 nước: Campuchia- Việt Nam- Lào. Tình hình là chọn hướng nào là cả 1 vấn đề khi cả nhóm không biết chính xác phải cuốc bộ bao lâu dưới cái nắng chói chang và bụng bắt đầu đánh lô tô. Hỏi han một bác tài xế tốt bụng thì được biết từ cửa khẩu đến biên giới Lào và Việt Nam là 2km. Cuốc bộ 2 km, nhắm có đi nổi không? Cả nhà bàn tán lao nhao khi chân vẫn bước nhưng tình hình có vẻ không ổn khi đường xa tít tấp ở trước mặt và ít người qua lại. Chẳng lẽ để bác Long Râu ngồi ngắm hoa ở ngoài đó một mình lâu thế? Đang bàn bạc giữa ngã ba đường thì 1 đoàn 4 xe máy xuất hiện. Nhìn thoáng qua đã biết người nhà phượt mình do các đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe, lều, balo, khăn rằng, cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng vì toàn là người nhà cả. Hỏi ra mới biết các bạn vừa đi thăm cột mốc 3 nước Đông Dương xuống. Các bạn chạy được xe máy qua biên giới, tại sao nhà mình không làm thế cho nhanh và đỡ tốn sức? Ái chà, có vẻ đầu óc vẫn còn sáng suốt dù bụng đã đói meo và mồ hôi bắt đầu rơi. Cảm ơn các bạn phượt của đoàn Hà Nội ngày hôm đó đã cho các xế của đoàn quá giang quay lại nơi lấy xe và rước bác Long Râu yêu quý ( tình hình là đã đếm hết hoa, hết bướm và chuẩn bị chuyển sang đếm...ruồi :D) ở ngoài cửa khẩu nhé. Có xe nên cứ nhắm hướng Ngã Ba Đông Dương mà tiến. 9km dưới cái nắng gay gắt và đường ngoằn ngòe mang lại cảm giác khá thích thú cho cả xế lẫn ôm. Trên được đường đi cả nhà gặp nhiều thành viên còn lại của nhà phượt Hà Nội. Giơ tay chào nhau dù ai cũng mặt mũi kín mít và mắt căng ra nhìn đường nhưng cũng đủ thấy ấm áp và thân quen. Đường quanh quanh co co 1 bên là dốc cao, 1 bên là vực và mịt mù cát bụi.


Quanh co

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6977.jpg

Thì mặc quanh co, ta đi cứ đi

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6978.jpg

Những đoạn đường bằng phẳng hiếm hoi

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6975.jpg

demenplky
17-05-2012, 13:39
dế ơi, lan rừng like lắm lun " ăn chè cho mập " nhưng nhóm mình đã có tên rùi " VLT = voi lên trời" hen . nhất định 20/5 of nữa ở BH mấy giờ, địa điểm nào báo sớm nhen Dê. sợ mấy mem kia búy ko đi, mình lan rừng lên BH quậy dề, còi chịu ko nổi đâu ...:))

VLT tưởng 'vịt lên trời' chứ, hy vọng là off đầy đủ vì có rất nhiều tiết mục hấp dẫn, toàn ăn&chơi bù lại những ngày oằn lưng trên chiến mã. Khoảng 8h30 có mặt ở BH nha mọi người.

phieubong
17-05-2012, 17:00
đây phải nói là cuộc hành trình ê mông là đúng thật nè...
mình không tham gia được chuyến này tiếc thật nhưng cuộc đời là phải vậy thôi. phải chọ lựa mà. Nhưng mình luôn nhớ đến các bạn: demenplk. nangphuongnam, meocoi, xue.hy vọng các bạn có thể lên kế hoạch chuýen đi nào đó để mình ôn lại kỷ niệm tuyệt vời mà lần đầu mình mới biết nhau.
Mình nhớ mọi người nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

xitrum212
17-05-2012, 19:38
VLT tưởng 'vịt lên trời' chứ, hy vọng là off đầy đủ vì có rất nhiều tiết mục hấp dẫn, toàn ăn&chơi bù lại những ngày oằn lưng trên chiến mã. Khoảng 8h30 có mặt ở BH nha mọi người.

Đề nghị lên lịch trình chắc chắn để mà sắp xếp, chuẩn bị đạn dược, mà có ai đi ko vậy. Mà có hồi ức đi Sing ko thế, cho em cái link học hỏi kinh nghiệm với

meocoi
17-05-2012, 21:39
Đề nghị lên lịch trình chắc chắn để mà sắp xếp, chuẩn bị đạn dược, mà có ai đi ko vậy. Mà có hồi ức đi Sing ko thế, cho em cái link học hỏi kinh nghiệm với

Cái chuyến Sing nó ko có ê mông mà là ê chân...vì chỉ đi và chụp rồi đi tiếp hoặc đứng trên Bus và MRT đi nhiều thế mà chân chẳng dài ra được centimet nào hết...Bùn...vì vậy hok dám viết hồi ức...

Lịch trình ọp ngày 20/5 như sau:

Có mặt lúc 9h tại cổng trường Đại học Lạc Hồng, đường Huỳnh Văn Nghệ. Nếu đi từ hướng Kha Vạn Cân qua cầu Hóa An.
Nếu đi đường xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên đến vòng xoay Long Bình cứ chạy thẳng vào cổng chào thành phố Biên Hòa rồi chạy thẳng 1 mạch khoảng 8km đến ngả 3 vườn mít thì hỏi Quảng trưởng Tỉnh Đồng Nai (Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh)

Sau khi tập trung sẽ đi Văn Miếu Trấn Biên chộp hình (thú thât là dân BH mà mình cũng chưa đi lần nào).
Đến trưa đi ăn Lẩu băng chuyền tại nhà hàng Nhật. Ghé cafe Nhã Viên tiếp tục Sytelist nghỉ ngơi chém gió.
Xế chiều đi ăn Chả Lụi ở gần Bủu Long. Ra Công viên Seoul hóng gió ăn hàng...Giới thiệu về thành phố đang quy hoạch toàn diện hứa hẹn sẽ hiện đại trong năm 2020.

meocoi
18-05-2012, 19:11
Trong lúc đang phân vân dưới cái nắng trưa mùa hạ, các verdete lại tranh thủ khoảnh khắc bên cây cột có bảng chỉ đường, từng người cứ mải mê với cái cột ấy hết quấn quanh lại leo lên....có vẻ mãn nguyện

Mở hàng...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5800.jpg

Chuẩn bị bay..

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5801.jpg

Đu cây...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5802.jpg

Bên trái...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5803.jpg

Bên phải...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5804.jpg

nangphuongnam
18-05-2012, 20:48
[QUOTE=Meo U_2202;601466]
https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6978.jpg

Đường này đất cát như thế chắc là lún bánh xe lắm nhỉ ? Mình rất thích chuyến đi này

NET
19-05-2012, 18:19
[QUOTE=Meo U_2202;601466]
https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Tay%20Nguyen-%2028-04-%2002052012/IMG_6978.jpg

Đường này đất cát như thế chắc là lún bánh xe lắm nhỉ ? Mình rất thích chuyến đi này

Có xe biển số Đồng Nai nữa nè. Thấy các bạn và anh chị ngao du Tây Nguyên mà mình thấy thích quá...

meocoi
20-05-2012, 19:27
Sau màn trình diễn phủ phê, chúng tôi quyết định lấy xe và chạy theo bảng chỉ dẫn để đi lên cột mốc, con đường lên được chính phủ đầu tư bê tông hóa 100% nên ko gặp chút khó khăn nào, trên đường đi chỉ có đôi ba chỗ bị đất lở xuống. Một bên là vực và một bên là vách núi đường đi thì bao quanh hết núi này đến núi nọ, một bức tranh toàn cảnh thật đẹp khi chạy xe trên cung đường này nhưng các tay lái thì chú ý nhé sơ xẩy tí thôi là toi đấy vì vậy chỉ để ôm ngó thui nhé....

Khúc quanh lên dốc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5806.jpg

Khuất tầm nhìn

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5807.jpg
Tiếp này
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5812.jpg

View đẹp...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5813-2.jpg

Sau khi hoàn thành 9km thì gặp cái bảng này

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5811.jpg

Thêm 1km nữa là tới rồi

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5814.jpg

meocoi
20-05-2012, 19:54
Leo lên cột mốc vào đúng ngọ, khỏi phải nói cũng có thể biết được cái nắng nóng oi bức cỡ nào, thế mà cũng không qua được cái tính bon chen và thích làm mẫu của chúng tôi. Mỗi người mỗi kiểu phải ghi dấu nơi đây mới được chỉ khổ bác Long râu làm việc hết công xuất mà có mỗi bịch sương sa cũng bị kẻ gian cuỗm mất, bực không chịu được.....Cái sự tích về bịch sương sa cũng lắm ly kì, chẳng là dừng chân ngay chợ đoạn chỗ thị trấn Plei cần mua ít lương thực để lên đó có cái mà cho vào bao tử, các nội trợ mua đâu được bịch sương sa nghe nói là để cho Má mì nhưng .....chỉ béo cho Kẻ gian....ai là nhân vật được đề cập tự viết kiểm điểm nhé.

Dừng chân ở cái Bảng dưới chân cột mốc dàn đội hình khá lâu để có những tấm ảnh để đời các verdete phải phơi mình ra dưới cái nắng hết mình vì nghệ thuật để có những bức ảnh ưng ý nhất.
Xin giới thiệu về từng thành viên tham gia trong đoàn.

Chỗ này đáng nhẽ ra là em solo đấy nhưng nàng này cứ thik ké thôi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6954.jpg

Họ nhà mèo tên Kòi và verdete Liễu

Tiếp theo là bác Long râu và ôm

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6955.jpg

Anh trai Ngựa. Hok phải do ảnh điệu đâu nha mà là anh ấy đi nhiều như ngựa đấy.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4528.jpg

Má mì đảm đang lo việc cơm nước nghỉ ngơi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4526.jpg

Nàng Dế đỏm dáng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4525.jpg

Nàng B'tha đến từ xứ sở....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4522.jpg

Nhóc Xìtrum một tay lái lụa. Khá chững chạc đấy chứ

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4524.jpg

nhánh lan rừng
20-05-2012, 22:34
Boc sương sa sắp "hư" c " nghĩa hiệp " ăn giùm bác Long râu ấy chứ , sao còi gieo tiếng oan cho nguời tốt hử ? "nội trợ" Lan rừng mua bịch sương sa cho Má mì nhưng Má mì không ăn, treo xe chị là chị xơi nhé cưng. Bác Long Râu đã được " đền bù " vài ly chè đậu xanh nha đam, còn cưng cũng đã uống sâm hột é rồi còn muốn gì nữa hử. ...còn nợ mọi người nhiều lắm nhen còi. liệu thân còi đấy ! hahaha

xitrum212
21-05-2012, 10:57
La off ở Biên Hòa mà cuối cùng chẳng có móng nào hết, làm ngồi chờ trước trường ĐH Lạc Hồng cả tiếng, buồn chí làm 1 vòng Biên Hòa luôn

lieunguyenvn
21-05-2012, 12:21
Có kẻ nói xấu mình nên cứ hắc xì hơi từ sáng tới giờ, nhờ màu hồng chói lói của Chị mà tấm ảnh mới đẹp thía đó. @@

lieunguyenvn
21-05-2012, 12:39
Các anh áo vàng đã tia chiên mã bên này ngay đầu con dốc rồi nên đâu có thoát được, do đợi meocoi nên sau đó xế bên này tăng tốc cái vèo và bị thổi, hehe...mắt mơ mơ màng màng nhìn mấy anh áo vàng chớp chớp mong cho qua mà có xế lo liệu hết rồi, mà cũng ấm ức ghê, 2 chiếc xe cách nhau chưa đầy 1m, mà lúc nào cũng bị bắt mỗi xe mình. Đúng là mấy tên đường phố, trời nắng mưa gió, bão gì cũng siêng năng đi mần. @@

nhánh lan rừng
21-05-2012, 12:58
cái giề??? xì trum đã chờ ở trường DH lạc hông cả tiếng à ( từ mấy giờ), ôm đến lúc 9g25 bị còi và dế cho leo cây cau uống nước mía ( tự trả tiền ) đến gần 2 tiếng nè ....:((

meocoi
21-05-2012, 13:21
@ B'tha: nước sâm hột é uống ngon đó....mà quà gì sao mình ko có ấn tượng gì hết ráo ?

@Xì trum: hôm qua có Off mà thấy mổi lan rừng ah`, cũng ngủ ở quán nước mía ngay cổng LH hơn tiếng đấy.

@ Liễu liễu: nhiều khi mấy anh nhìn tưởng xe chị đi buôn lậu nên được ưu ái chút thôi.

Continue....
Sau khi thỏa chí làm liveshow hình với cái cột, chứng tự kỉ xuất hiện nên tách ra một chỗ khác mà tìm góc riêng để săn ảnh. Phải công nhận rằng đứng từ độ cao này nhìn xuống thât đẹp, nhưng không hiểu sao chỗ này lại không có cây xanh nhỉ ? Trên cao là trời xanh trải rộng khéo ẩn mình sau những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, bên dưới là đồi núi trùng điệp.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302073.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302069.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302061.jpg

Cái cây khô thật uy nghiêm đứng giữa đất trời....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302059.jpg

nhánh lan rừng
21-05-2012, 19:17
nước sâm hột é ngon --> để c phát huy nâng cao tay nghề nấu nước sâm bán trên các cung đường cho các phượt thủ uống cho mát mà chạy hén....bao nhiêu là quà sing như si cô la, bánh kẹo, cà phê gì e chôm được ưừ bênâấy...giả điên hả cưng???

nangphuongnam
22-05-2012, 15:50
cái giề??? xì trum đã chờ ở trường DH lạc hông cả tiếng à ( từ mấy giờ), ôm đến lúc 9g25 bị còi và dế cho leo cây cau uống nước mía ( tự trả tiền ) đến gần 2 tiếng nè ....:((

Bữa off đó 9h mình cũng có mặt rồi nhưng 11h phải về đi đám cưới nên không gặp được ai hết. Chuyến đi của các thật có nhiều hình đẹp và vui nữa. Viết tiếp hồi ức đi kìa.

xitrum212
22-05-2012, 18:36
cái giề??? xì trum đã chờ ở trường DH lạc hông cả tiếng à ( từ mấy giờ), ôm đến lúc 9g25 bị còi và dế cho leo cây cau uống nước mía ( tự trả tiền ) đến gần 2 tiếng nè ....:((
Em ngồi ở bên cạnh trường ĐH Lạc Hồng, đối diện cái Hội thánh Tin Lành uống cafe mệt nghỉ mà chẳng thấy ai hay gọi điện gì đấy nên đoán ko có ai đi nên lúc 9h45 đi dạo 1 vòng Biên Hòa luôn.
PS: anh mèo lấy ảnh của chị dế rồi thì up lên mediafire đi

meocoi
22-05-2012, 20:31
Thế là rõ cả rồi, tất cả là do B'tha không chịu liên lạc với xế để ra nông nổi này thiệt là đáng phạt quá đi.

Continue....

Sau 30 phút mải mê dưới chân cột mốc khó khăn lắm mới lùa mọi người tiếp tục leo lên những nấc thang nơi tâm điểm nhìn sang 3 nước. Ai ngờ đâu leo lên được vài bước lại tiếp tục làm liveshow...

Xếp hàng chờ chụp hình.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302062.jpg

Những bậc thnag dẫn lên cột mốc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302063.jpg

Dàn siêu xe từ Hà nội và SG hội tụ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4531.jpg

Kỉ niệm tập thể nào.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4529.jpg

meocoi
23-05-2012, 11:46
Lên được khoảng 10 bậc đầu tiên cả nhà lại tranh thủ như thế này đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4530.jpg

Tiếp tục nào...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302071.jpg

Những bước đi nặng nhọc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6967.jpg

Leo lên thấy 2 cái bảng to đùng này là tới rồi nhé.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302072.jpg

Nội dung trên bảng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6968.jpg

meocoi
24-05-2012, 19:12
Lê những bước chân nặng nhọc lên những bậc thang mà quên mất không đếm xem có bao nhiêu nấc thang dẫn ta lên. Hí hửng vì đã lên tới nơi thì thấy 1 Đoàn từ HN vào đang chụp hình rất đẹp thế là nhà mình đành dạt sang chỗ khác để các bạn ấy tiếp tục bắn phá, nghe đâu là bắn phá được 2h rồi.

Đoàn HN với tư thế chụp rất phong cách.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4532.jpg

Nhà mình kiếm chỗ tránh nắng đây...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4533.jpg

meocoi
25-05-2012, 09:00
Sau màn chào sân ngắn gọn với Đoàn từ HN vào , bây giờ đến lượt chúng tôi bao vây cái cột mốc. Phải quánh dấu là ta đã ở đây mới được.
Từng người rồi 2 hoặc 3 hoặc 4 cứ thay nhau trình diễn dưới cái nắng chói chang.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4553.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4554.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4552.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4551.jpg

meocoi
25-05-2012, 09:03
Continue.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4548.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4550.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4545.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4547.jpg

meocoi
25-05-2012, 21:57
Link hình từ máy của Dế đây, mọi người tải về nhé (tải hết 2 link nhé)
Link 1: http://www.mediafire.com/?igcqhf84grmnlt5
Link 2: http://www.mediafire.com/?h3k02kpcx4i9r5h

meocoi
27-05-2012, 21:59
Quá thất vọng với màu trang phục không nổi bật giữa đám đông của thành viên B'tha, cô ấy cứ nói hoài nói mãi nói mà tiếc hùi hụi tại sao lúc đó mọi người không chờ mình thay vài bộ khác để chụp nhỉ ?
Đang loay hoay cố gắng chụp thật nhiều hình ảnh, phần khác là do có nhóm khác vừa mới lên nơi đây để chụp hình, chúng tôi phải cố gắng tranh thủ ghi dấu nhanh nhất có thể còn phải nhường chỗ cho các Đoàn khác nữa chứ.
Xế cùng ôm ghi dấu mà tiếc là không có chiến mã ở đây.

Long râu vs Liễu liễu

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4563.jpg

Xitrum vs B'tha

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4562.jpg

Chunguahoang vs Meo U

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4561.jpg

Meocoi vs Demen (đố biết ai là Mèo ai là Dế)

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4560.jpg

meocoi
28-05-2012, 21:12
Bằng cách măn me dỗ ngọt tú bà nhà ta có trong tay 1 cành hoa phượng từ tay bé gái đi với gia đình, không biết rù rì gì mà cô bé đưa cành phượng nhiệt tình như thế.

Hí hửng bên thành quả

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4565.jpg

Chuyền tay nhau...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4566.jpg

Nhận thấy không thể tiếp tục với cái nắng chói chang, và chống chọi với cái đói chúng tôi quyết định di chuyển đến địa điểm khác 1 cách nhanh chóng.
Tranh thủ các xế lấy xe, nàng Liễu bay bổng cùng gió

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4569.jpg

meocoi
28-05-2012, 21:35
Rời cột mốc Đông Dương chúng tôi tách ra làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất mắc võng nghỉ mệt, nhóm thứ 2 là những thành viên xí xớn mơ ước xuất ngoại nên quyết định phắn xe máy xa Lào chơi cho biết. E hèm, con đường bên Lào cũng quanh co đồi núi lắm được cái 2 bên rừng nhiều nhưng mà khí hậu sao mà nóng thế không biết, cái nắng rát nỏng da vì thế mà cứ lao đầu chạy...chạy được 14km dừng lại hỏi đường thì hỡi ơi đi đến thị trấn gần nhất cũng mất hơn 2h nữa thêm 2h quay lại tổng cộng là 4h. Sao mà chua thế, thế là chúng tôi chỉ chạy được đến thế rồi quay lại để đồng đội khỏi ngóng trông.
Có lẽ do ngồi sau xế qua lâu mà thành viên B'tha chạy xe cười không chịu nổi, vừa chạy vừa đạm thắng mà ga thì cứ ịt ịt ịt tốc độ chắc khoảng 5km/h.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5838.jpg

Khúc quanh...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5837.jpg

2 ôm tự chạy xe luôn nhá

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5836.jpg

Con suối nhỏ bên đường, nước trong vắt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5839.jpg

meocoi
29-05-2012, 09:06
Mải miết chạy xe trên đất Lào khoảng 14km, chúng tôi dừng chân bên tấm bảng màu xanh nhưng nội dung thì hòa toàn mù tịt. Khu vực này dân cư nhiều nhất trên đoàn đường từ biên giới.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6981.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6986.jpg

Bên ngôi nhà sàn của Lào

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6989.jpg

Cái trạm gác bên Lào, không biết để kiểm tra cái gì ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6984.jpg

nangphuongnam
29-05-2012, 16:07
Các bác nhà này làm biếng viết hồi ức quá nhỉ ? Em hóng hớt mãi bác mới viết được chút xíu ah`.

meocoi
29-05-2012, 19:12
Sau khi vi vu đổi gió bên Lào ai ngờ gặp nắng rát, chúng tôi quay về hội ngộ cùng các thành viên còn lại, cũng may lúc từ cột mốc xuống có lót dạ ít trái cây và bánh ngọt nên cơn đói được kìm hãm có giới hạn. Chúng tôi tập trung lại và xuất phát về Kontum theo kế hoạch đã định.

Một phần do tò mò ưa khám phá, một phần do quảng cáo của các phuoter khác về cung đường 14C nên chúng tôi cũng không chịu kém cạnh gì phắn luôn cung này với quan niệm "Đi cho biết". Đúng thật, con đường này hầu như không có xe nào khác hoài chúng tôi, trời nắng thì bụi trời mưa thì lầy lội, có đoạn đường đất có đoạn đường nhựa nhưng toàn ổ voi....Thật không có gì hối hận khi đi cung đường này vì càng đi càng thấy thú vị. Hãy thử 1 lần rồi biết.

Cây cỏ ven đường cũng phủ một màu của đất cát.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6992.jpg

Dừng chân quánh dấu ta đã ở đây nào

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6995.jpg

Cảnh không phụ người.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4578.jpg

Ôi, mèo bay được kìa

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4583.jpg

2 mỹ nhân đang so tài kungfu

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4588.jpg

meocoi
30-05-2012, 11:26
Sau vài phút ghi dấu chúng tôi tiếp tục miệt mài trên cung đường 14C, đằng xa có sấm chớp và cơn dông đang đến gần, lo lắng cũng bắt đầu từ đây đường tuy vắng thật nhưng không thể chạy nhanh được đành phó mặc cho thời gian và gửi niềm tin vào gió hy vọng trời không mưa.
Cứ chạy và chạy cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi 14C, nói cho hoành tráng vậy thôi chứ chúng tôi chỉ đi 1 đoạn nhỏ của 14C khoảng gần 40km mà thôi (hẹn lần sau nhé).

Phút nghỉ ngơi khi thoát khỏi 14C của cả nhà.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_6999.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7000.jpg

Ăn vặt dằn cái bao tử

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7003.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302107.jpg

Nằm nghỉ giữa đường đến khi mặt trời đã sụp mí mắt

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302100.jpg

meocoi
30-05-2012, 11:40
Chổ này có một câu chuyện không biết là bi hay hài nữa. Chuyện bắt đầu từ khi Đoàn đi qua những ngôi nhà ven đường vô tình bắt gặp những chú heo con xinh xắn chạy qua chạy lại trên đường cũng từ đây mà âm mưu hiểm ác được hình thành và đang nung nấu chờ thời cơ chín muồi. May sao mà ý tưởng đó không được triển khai, một sáng kiến mới được ai đó nêu ra trong khi cả Đoàn đang nghĩ ngơi, nó là làm bác rong râu và anh ngựa dắt díu nhau đi hỏi mua heo rừng lai. Chả biết đi hỏi những đâu mà khi quay ra mặt buồn rười rượi là hiểu kết quả rồi.
Thật là một ý tưởng táo bạo, giả sử lúc đó mà mua được heo thì chúng tôi không biết xoay sở thế nào nhỉ ?

Nhìn lại con đường đã qua.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7001.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302105.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302106.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302104.jpg

Chỗ này là đi hỏi mua heo đây

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7002.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302103.jpg

meocoi
30-05-2012, 21:04
Ngả lưng giữa đường để lấy lại sức sau quãng đường dài hành xác dưới cái nắng hè, sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, tay chân cũng rã rời vì đói chúng tôi nhanh chóng khởi hành về lại Kontum vì trời đã sắp tối.

Bữa ăn chiều tại quán Dê, ai nấy đều hừng hừng sức sống

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5846.jpg

Chỗ này do mật quá nên ai nấy chỉ kịp rửa mặt sơ qua rồi lao vào bàn ăn luôn nên không có hình.

Sau khi đánh chén no nê Đoàn xe lăn bánh chạy thẳng về Kontum. Trên đường đi có dừng lại bắn phá bên cây cầu sắt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7005.jpg

Con sông lặng lẽ trôi một cách hiền hòa

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7004.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7007.jpg

meocoi
31-05-2012, 14:38
Quay lại Kontum khoảng 19h, việc đầu tiên là đi kiếm KS tại trục đường Nguyễn Huệ có nhiều đường nhánh và KS ở mấy chỗ này cũng sạch sẽ và rẻ. Nhận phòng xong chúng tôi phải rủ bỏ bụi trần thời gian tối đa là 45p cho 8 con người thôi nhé.
Chuẩn bị xong xuôi chúng tôi xách xe đi dạo khám phá Kontum về đêm, lân la lại chỗ tiếp tân dò hỏi được vài địa điểm ăn uống và cầu treo konPlong.

Làm gì thế không biết...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7009.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7010.jpg

Cafe EVA nét trầm về đêm

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7012.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7015.jpg

meocoi
31-05-2012, 14:42
Đại ca...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7022.jpg

Và kiều nữ....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7020.jpg

Còn đây là Đại da và dàn mẫu chân ngắn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7024.jpg

Đàn anh đàn chị từ sì phố và Hà nội vô mở rộng địa bàn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7025.jpg

meocoi
31-05-2012, 20:19
Sau khi thưởng thức hương vị cafe "lạ" tại EVA chúng tôi dắt xe lang thang ra trục đường chính ghé quán cóc ven đường thương thức chân gà, cút nướng.....22h hơn bụng hơi đói Đoàn tiếp tục ghé quán Hoành thánh khá ngon trên đường Phan Chu Trinh cũng từ đây mà nghệ danh "Tú bà" xuất hiện.
Đánh chén no nê tìm đường về lại KS là cả một vấn đề khi mổi xe rẻ một hẻm...Hic, không biết có phải ăn no quá mà hoa mắt hay sao mà chạy loạn xạ lên hết.

Trong phòng lúc 5h sáng

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302119.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302121.jpg

Ngoài sảnh lúc 5:30

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302123.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302124.jpg

Mặt tiền lúc 6h. Đường Hoàng Văn Thụ nhé

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7302127.jpg

meocoi
31-05-2012, 20:29
6:30 cả nhóm bắt đầu đi nhà thờ Gỗ trên đường Nguyễn Huệ. Buổi sáng mát mẻ trời không nắng và mây trắng bao phủ, vài giọt mưa lớt phớt một khung cảnh lãng mạn trên cao nguyên.

Cảnh vật trong khuôn viên nhà thờ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5847.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5848-1.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5852.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5854.jpg

meocoi
31-05-2012, 20:47
Kiến trúc độc đáo mang phong cách Tây phương lẫn Á Đông và có nét Tây Nguyên cách pha trộn rất tinh tường đúng là một tuyệt tác.

Chính diện,

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4592.jpg

Góc khác,

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4604.jpg

Bên hông nhìn từ trước,

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4605.jpg

Nhìn từ phía sau,

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7044.jpg

Kỉ niệm nào...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4591.jpg

meocoi
01-06-2012, 13:36
Một phát cho cả nhóm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4602.jpg

Bên hông nhà thờ

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4612.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4610.jpg

Photographer tác nghiệp.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4608.jpg

meocoi
01-06-2012, 21:07
Hỏi han cậu bé ở phía sau nhà thờ chúng tôi được phép vào trong để biết thêm về nội thất phía sau cánh cửa to đùng đó.

Ô kính trang trí

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5867-1.jpg

Hàng ghế.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4614.jpg

Trần nhà

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4620.jpg

Có người nói...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4618.jpg

thì có người nghe

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4615.jpg

Cùng nhìn lại trước khi rời khỏi nhé.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4623.jpg

meocoi
02-06-2012, 23:16
Rời nhà thờ gỗ trong khi mưa vẫn rơi lất phất chúng tôi tiếp tục đi lại chỗ cầu treo Konklor, cây cầu đã đi từ tối trước. Ban đêm nó đông đúc vì là nơi hẹn hò của các đôi tình nhân, ban ngày nó đông đúc là do mật độ xe lưu thông.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5886.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7053.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7051.jpg

Thằn lằn đi dây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5884.jpg

Bố cục hơi phức tạp.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5883.jpg

Ngay chân cầu là nhà truyên thống nhưng không mở cửa chúng tôi không thể tiếp cận mà chỉ đứng từ ngoài cổng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5893.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7055.jpg

meocoi
03-06-2012, 11:02
Toàn cảnh cây cầu sắt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4633.jpg

Nấc thang lên thiên đường.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4636.jpg

Chân dung thằn lằn đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4628.jpg

Sau khi đã thỏa mản với cơn khát chụp ảnh bên cầu treo chúng tôi đi tìm nơi giải tỏa cơn đói và lần thứ n'' con chiến mã lại xẹp lốp. Một quán nhỏ gần cầu treo rất đông dân địa phương ăn.
Có người ngủ thì phải ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5895.jpg

Bún riêu.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5899.jpg

Không khác gì với bánh canh và bún mọc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4640.jpg

nhánh lan rừng
03-06-2012, 18:07
còi ơi, còi à ! sao e dành cho c nhiều " nick mỹ miều " thế ! chắc c chém e mỏi tay quá hà ....rừ rừ rừ ....

xitrum212
03-06-2012, 19:20
Sao mà thấy vắng vẻ dữ vầy, mấy bữa nay có mình anh mèo độc hành

meocoi
03-06-2012, 21:59
@ B'tha: Nói sao bây giờ, chém rồi đau tay ráng chịu á.

@Xitrum212: Tú bà bận đi mở thêm chi nhánh đâu đó rồi.


Lỡ rồi làm thêm phát nữa....
Ăn sáng xong xuôi chúng tôi tiếp tục hành trình khoảng 50km đi đến KDL Sinh thái Măng Đen. Cung đường cực kì dễ đi chỉ duy nhất 1 đoạn khoảng 3km là đang làm đường, 2 bên đường cây xanh mát rượi không khí mát mẻ trong lành lúc đi toàn lên dốc nên hơi chậm chút so với kế hoạch.

Dừng chân bên đường, đoạn này đang làm đường đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7057.jpg

Thêm mẫu này nữa.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7058.jpg

Cho xe xả nhiệt xong chúng tôi tiếp tục vượt đèo Măng Đen.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4644.jpg

Nghỉ chân tại đỉnh đèo Măng Đen

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7059.jpg

Sương mù kéo tới ùn ùn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7060.jpg


Thông 2 bên đường.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5900.jpg

KDL Măng đen đây rồi

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5901.jpg

meocoi
03-06-2012, 22:06
Clip dừng chân tại đỉnh đèo Măng đen


http://youtu.be/IypURBwifWM

meocoi
03-06-2012, 22:18
Nói thêm chổ Đèo Măng Đen. Trong lúc dừng chân không biết ai là chủ nhân của ý tưởng xếp hình ngay giữa đường vậy mà được mỏi người hưởng ứng nhiệt tình chứ, cũng từ đây bộ tứ này được thành lập. Trong lúc xếp đội hình các xe chạy ngang qua rất kinh ngạc và thắc mắc "ở đâu ra mấy đứa hâm này"...hy sinh vì nghệ thuật là chịu điều tiếng thế đấy.

Khởi động

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7061.jpg

Hoàn thành.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7062.jpg

Hoán đổi vị trí.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7063.jpg

Phía trước toàn là thông.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7065.jpg

Và phía sau cũng thế.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7064.jpg

meocoi
03-06-2012, 22:21
Clip xếp hình của bộ tứ gan dạ.


http://youtu.be/TVBQLRLDXHM

meocoi
04-06-2012, 19:13
Từ cái bảng chỉ đường vào đến KDL Măng Đen phải đổ xuống 1 cái dốc thẳng đứng rồi rẻ phải chạy hơn 100m đến chỗ giữ xe, có lẽ do đang đổ dốc gió mát quá mà chúng tôi chẳng thẳng luôn vào khu nhà hàng trong KDL.

Những gian nhà thấp thoáng

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5902.jpg

Tới ngay trước cửa nhà đây

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5903.jpg

Phải quay ra, chưa tới giờ ăn mà

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5906.jpg

Đường này mới đúng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5905.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5907.jpg

tamtien
04-06-2012, 20:04
đi chốn núi non phải thế thôi,nhưng được cái khó quên

meocoi
04-06-2012, 21:37
Gởi xe xong, theo con đường xi măng dẫn vào KDL chúng tôi thong thả dạo bước tận hưởng cái không khí mát mẻ trong lành nơi đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4647.jpg

Những khâu cuối cùng tại nhà Rông đang được hoàn tất.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4648.jpg

Bông hoa duyên dáng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4652.jpg

Hoa đúng nghĩa

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4655.jpg

Tặng 4 ôm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/lenmau.jpg

nangphuongnam
05-06-2012, 12:50
Hình đẹp quá các bạn ơi. Chuyến đi tuy mệt nhưng thu lại toàn hình đẹp không thôi.

meocoi
06-06-2012, 19:04
Điểm nhấn nổi bật ở Măng Đen là hồ nước rộng được bao bọc bởi rừng thông và xa xa hơn là những tòa nhà ẩn mình dưới những tán lá thông lại được sương mù khéo léo che đi làm cho phong cảnh thêm phần thơ mộng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7066.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7067.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7070.jpg

Con đường dẫn vào rừng thông.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7068.jpg

Có 1 cặp đang dắt díu nhau vào.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_7069.jpg

meocoi
07-06-2012, 18:28
Một góc rừng thông nơi tiêu tốn thời gian của Đoàn nhất. Nơi đây có thể cắm trại đêm dưới tán rừng này.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P300412_0929.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P300412_0929_01.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P300412_0949.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/P300412_0953_01.jpg

meocoi
08-06-2012, 11:25
Vào rừng thông đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh nữ tazan này đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4657.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4662.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4676.jpg

Thêm bạn đồng hành

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4681.jpg

meocoi
08-06-2012, 22:40
Bác Long chụp thân cây đẹp quá, bác Long ơi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4664.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4661.jpg

Những tấm ảnh để đời.


https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4674.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4670.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC_4669.jpg

Mình xin tạm dừng hồi ức tại đây, các tình yêu tiếp tục viết nhé...

lieunguyenvn
09-06-2012, 10:33
Cái hồi ức của em cũng dài như là chuyến đi vậy, Chị sắp thành hươu cao cổ rùi. @@
Nhìn lại hình vui quá, hnao đoàn mình làm lại 1 chuyến khác di Đà Lạt hay Nha Trang đi.

meocoi
09-06-2012, 20:11
Cái hồi ức của em cũng dài như là chuyến đi vậy, Chị sắp thành hươu cao cổ rùi. @@
Nhìn lại hình vui quá, hnao đoàn mình làm lại 1 chuyến khác di Đà Lạt hay Nha Trang đi.

Sau khi đọc hồi ức các bạn sẽ cao thêm 1cm do cổ dài ra như chị Liễu nói vậy là em giúp mọi người đó. Em được gợi ý là đi Cực Đông tháng 7 đó, chị đi ko nè ?

nhánh lan rừng
11-06-2012, 13:29
ai gợi ý đi cực đông tháng 7 vậy còi :p ngày giờ nào ???

balodulichsaigon
14-06-2012, 15:18
Khớ khớ cho zịt này ké nha

Meo U_2202
19-06-2012, 15:35
@ Mèo Còi: sorry em dạo này chị bận túi bụi nên không phụ viết tiếp với em được. :(. Còn gì nữa nhỉ? Thủy điện Ialy, Buôn Jun- Hồ Lak. Để coi có viết tiếp được đoạn nào không

meocoi
19-06-2012, 15:51
@ Mèo Còi: sorry em dạo này chị bận túi bụi nên không phụ viết tiếp với em được. :(. Còn gì nữa nhỉ? Thủy điện Ialy, Buôn Jun- Hồ Lak. Để coi có viết tiếp được đoạn nào không

Úi zời ơi...mong mãi đấy. Chị viết tiếp đoạn vào thác Pa sủ đi, toàn hình đẹp thôi sau đó rồi đến Ialy.....Còn nhiều lắm. Cố lên

lieunguyenvn
04-07-2012, 14:51
Chị thấy plan đi cực đông rùi, tháng 8 pk? đang xem lại ngày phép, cho Chị 1 gạch dập dòm nhé. @@

meocoi
04-07-2012, 14:57
Chị thấy plan đi cực đông rùi, tháng 8 pk? đang xem lại ngày phép, cho Chị 1 gạch dập dòm nhé. @@

Nhầm rồi, Plan em chưa public lên. Chắc viêt tiếp hồi ức trong thời gian chờ chị Ú