PDA

View Full Version : Phình Hồ - Háng Tề Chơ - Trạm Tấu - Bắc Yên (28/4,29/4,30/4) chuyến đi đầy kỉ niệm



hungxl
02-05-2012, 16:14
Hehe, vào đây chém gió nhé các tình yêu

ung_tu_kien
02-05-2012, 16:32
Cung đường tuyệt vời nhất từ trước tới nay e được chạy, quá tuyệt, không còn gì để chê nữa. Tiếc mỗi vụ tích được bao nhiêu 138 lại cho ra hết, thế mới cú chứ :((

ung_tu_kien
02-05-2012, 17:20
CHƯƠNG I: ĐẾN HẸN LẠI LÊN
Tương truyền rằng cứ sau 100 năm, quái vật Háng lại thức giấc một lần gieo giắc nỗi kinh hoàng cho bá tánh, và cũng sau bằng đấy thời gian, anh hùng hào kiệt lại tụ họp để tìm ra những người tài giỏi nhất đi quy phục quái vật Háng trả lại sự thanh bình cho bá tánh.
Và rồi sau những màn tỉ thí kinh điển, các bô lão đã chọn ra được những anh hùng tài giỏi nhất để đi quy phục quái vật Háng. Những anh hùng đó hội tụ được những tinh túy của trời đất, cùng với những chiêu thức sát phá có 1 không 2. Tôi xin mạn phép giới thiệu qua để mọi người cũng tỏ:
Đội trưởng MinhZX với thân hình lực lưỡng, giọng nói khàn khàn, cưỡi một con mãnh thú màu trắng như cước có tên là WaveZX nghe đâu có thể đạt vận tốc lên tới 100km/h, đổ đèo lên tới 120km/h, sở hữu 1 khẩu thần công có khả năng bắn đạn 120mm, trúng phát nào thì chỉ có tan thành xác pháo. Có tầm nhìn, khả năng đọc đoán tình huống và là một người dẫn đường mà The Find Pathner cũng phải cúi đầu kính nể.
Đội phó Triết Biệt. Chỉ cần qua cái tên thôi chúng ta cũng có thể cảm nhận được một sự lỳ lợm đến đáng sợ, là người đi chốt đoàn để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các anh em trong đoàn. Thú cưỡi là một con Furture Neo 110 Fi đen xì, về mãnh thú này thì chắc không cần phải bàn cãi nhiều. Đội phó Triết Biệt cũng được trang bị một khẩu thần công 120mm để sẵn sàng bắn hạ tất cả những khung cảnh để phục vụ anh em.
Thợ máy Dương Mai. Cưỡi trên mình là một con Minks lại Lifan, đã được tiêm thuốc kích thích gây đột biến gien nên có hình thù cực kỳ quái dị, sức mạnh thì vô đối, khả năng trữ xăng lên tới 12lits, Thợ máy Dương Mai có khả năng bắt bệnh cực chuẩn cho tất cả thú cưỡi dù Thú đó có quái dị đến mực nào, trong tay luôn có một bộ đồ nghề để sẵn sàng cấp cứu cho các Thú cưỡi.
Thành viên 1 vuanhtuan_bk: Anh sở hữu 1 khẩu 35mm có khả năng autoshot với 100 khung hình/s, đồng thời cưỡi trên mình là 1 con Star110 SYM với sức kéo kinh hoàng, có thể nói đây là thú cưỡi khỏe nhất mà tôi từng gặp, đi theo anh là 1 cô nương với biệt danh Mợ ngố ngốc có khả năng đi tông lào vượt tất cả địa hình dù là địa hình kinh hoàng như vào hang Háng. Sở hữu 1 nụ cười khả ái có thể khiến cho bất cứ chàng trai nào chẳng may nhìn thấy, và tôi cũng là 1 trong những chàng trai đó .
Tạm thời đến đây, muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ…

newby
03-05-2012, 08:38
Đi xong chuyến này về đường HN thấy đẹp hơn mọi ngày là sao nhỉ :))

duongmai
03-05-2012, 19:28
Chuyến đi rất vui,tuy mệt nhưng gặp mặt mà cùng các bạn đồng hành trên những cung đường khủng.Vui thật sau mấy ngằy ăn, uông, ngủ cũng nhau và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.HÔm nay ngồi lại hồi ức thì nhiều .. mà văn trương kém quá chẳng thế nói thành lời.
Trời nóng ngồi ngắm lại mấy bức ảnh chụp trên cung đường vừa qua cũng thấy bớt đi phần nào cái nóng.:
Mình vô tình chụp được bức này thấy ưng í nhất (mặc dù chẳng biết mẹ gì nhiếp ảnh cả ):
https://nl9.upanh.com/b6.s27.d1/d89321bde471a00ce54ca1853e955659_44252709.p1130811 .jpg

meowd90
04-05-2012, 01:30
Đi cung đèo Yên Ngựa hả các bác.. đường đó đi thì phê lòi tòi phòi luôn ạ ^__^

newby
04-05-2012, 14:07
Đi cung này xong về bảo dưỡng xe lần nữa :))