PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bái Tử Long hè 2009 - 70% hoang sơ 30% hoang dại



Bữa đói bữa no
20-07-2009, 21:45
Nằm cách Hà Nội 200km, Bái Tử Long nằm trong quần thể của Vịnh Hạ Long là một khu vực nghỉ mát mới được đưa vào khai thác vài năm trở lại đây.
Để hấp dẫn du khách, người ta đặt tên chữ cho vùng này là "Bái Tử Long", thật ra tên nguyên bản là Bãi Dài. Với người dân vùng này, mặc nhiên được gọi là Bãi Dài còn tên Bái Tử Long không phải ai cũng biết.

Có vài hình ảnh chia sẻ với các bác nếu muốn đi du lịch bụi mùa hè, vì hiện nay hầu như không có tour đến khu vực này.

6h sáng từ HN lên xe đi, thẳng đường đến Hạ Long, qua cầu Bãi Cháy, đi tiếp qua Cẩm Phả chừng 15km là sẽ đến Bãi Dài. Bề ngoài nhìn vào khu vực này sẽ không có cảm giác gì đây là khu du lịch, vì đường xá nhỏ, hẹp, có chỗ là đường đất, khi đến nơi hai bên đường um tùm cây cối hoang sơ.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_BTL.jpg
Đầu tiên đến khách sạn Thái Ninh. KS này bên em đã đặt trước qua điện thoại với giá 250k/1 phòng. Bề ngoài trông có vẻ khá mới, chắc cũng mới xây.

Hầu như không có khách trọ ở đây. Vào CN thì còn có thêm 2 đoàn nữa (mỗi đoàn chừng dăm người), còn đến T2 thì không có đoàn khách nào ngoại trừ bọn em.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_BTL5.jpg
Phòng ốc có lẽ tương đương khách sạn 2*. Không wifi, không internet.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_BTL8.jpg
Được cái là nằm trong một vườn cây vải khá lớn.

Bữa đói bữa no
20-07-2009, 21:55
https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_PhongCanh_BTL3.jpg
Vì nằm trong khu vực vịnh Hạ Long nên phong cảnh khá đẹp. Đây là view từ KS nhìn ra

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_PhongCanh_BTL5.jpg
Vẫn là view từ KS

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_PhongCanh_BTL8.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KhachSan_PhongCanh_BTL9.jpg
rất tiếc tại Bái Tử Long này không ngắm hoàng hôn hay bình minh được, vì mặt trời lại lặn/mọc theo hướng khác, bị vướng theo các dãy núi, cây cối và nhà cửa

Bữa đói bữa no
20-07-2009, 22:47
https://hantic.vn/3rd/of/btl/KS_BaiBien_BTL23.jpg
Khu vực bọn em ở được gọi là Bãi 1, có nghĩa là khá trung tâm.
Từ KS đi ra bãi tắm, lúc này bắt đầu thấy rõ sự hoang sơ và cả hoang dại của khu này.
Đằng sau KS là bãi đất, cây cối um tùm không có vẻ gì là một khu bãi tắm.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KS_BaiBien_BTL24.jpg
Đây là đường dẫn ra bãi tắm

https://hantic.vn/3rd/of/btl/KS_BaiBien_BTL26.jpg
Đằng sau KS.
Mỗi đoạn bờ biển được bao thầu bởi 1 chủ, không rõ là chủ đất hay là chủ thuê đất. Bờ biển chia thành từng đoạn, mỗi đoạn thuộc 1 chủ. Đi từ khu này sang khu khác là có thể phải trả tiền vé.

Bữa đói bữa no
20-07-2009, 22:52
https://hantic.vn/3rd/of/btl/KS_BTL14.jpg
Điểm hoang dại của KS này là mặc dù đặt chỗ trước cách cả gần tháng trời với phòng giá 250k, nhưng khi thanh toán bị chém với giá 350k với lý do abcdef...
Nói chung là làm ăn đặt chữ tín đằng sau chữ tiền.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BTL30_ChuKS3.jpg
Đây là ông chủ KS. Theo như quân hàm thì có lẽ là trung tá quân đội.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/ChuKS_BTL2.jpg
Xe của ông chủ KS.
Tuy KS cố chém thêm tiền phòng nhưng vì khách quá ít nên chưa chắc thu đã đủ bù chi.

Bữa đói bữa no
20-07-2009, 23:03
https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BTL15.jpg
Trong KS em gặp một tụi đi chung nhau trông dáng vẻ có vẻ khả nghi (NT)

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_Vai_BTL.jpg
Hóa ra tụi này đang âm mưu bàn nhau hái trộm vải của KS (wait)

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_Vai.jpg
Sau đó chia chác công khai ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật :LL

Bữa đói bữa no
20-07-2009, 23:05
https://hantic.vn/3rd/of/btl/Binh_BTL.jpg
Trộm vải rồi nhưng khi bị Phóng viên Phượt bắt quả tang vẫn ngang tàng cười cợt cứ như không có chiện gì xảy ra X(X(X(

25ltk
21-07-2009, 10:44
OFer sang đây nhiều ghê!!!(beer)(beer)(beer) Bác kể cả chuyện xuyên Việt của 2 bác nữa nhé.

Bữa đói bữa no
21-07-2009, 21:41
https://hantic.vn/3rd/of/btl/RaBaiTam.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/QuangCanh.jpg
Quang cảnh khu vực bờ biển khi đi ra bãi tắm rất hoang sơ, với nhiều cây cối ngập mặn. Nhiều cây đã đổ chỉ còn rễ bám trong lòng cát, nhô lên những thân cọc cụt ngủn khá nguy hiểm cho người đi dạo.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Ra_BaiTam2.jpg
Khu vực cạnh bãi biển gần như để hoang. Chỗ dành khi có bão, gió nước sẽ tràn lên đây.

Bữa đói bữa no
21-07-2009, 21:45
https://hantic.vn/3rd/of/btl/rac.jpg
Và đây là một số % trong số 30% hoang dại của Bái Tử Long

https://hantic.vn/3rd/of/btl/rac2.jpg
Khu vực nhà dân quay lưng ra bãi biển, xả trực tiếp xuống biển

https://hantic.vn/3rd/of/btl/rac4.jpg
Đủ thứ hầm bà lằng: giày, dép, túi xách, cặp xách, áo sống, nước thải

https://hantic.vn/3rd/of/btl/rac3.jpg
Nhưng nguy hiểm nhất là chai lọ (nhất là chai bia vỡ), mảnh thủy tinh và nhiều vật sắc nhọn. PV Phượt nhặt được không dưới 2 mảnh thủy tinh sắc lẹm nằm lẫn trong cát từ vỏ chai vỡ và từ cửa kính

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Bai_SauKS2.jpg

Bữa đói bữa no
21-07-2009, 21:55
https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien_BTL22.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien_BTL16.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaoVe_BaiTam6.jpg
Anh em kéo nhau đi tìm bãi tắm, vì bãi đằng sau KS không thể tắm được do rác.
Đây là chú bảo vệ của bãi tắm, có thể gọi là một loại "tường lửa" :gun

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaoVe_BaiTam7.jpg
Để vào bãi tắm và khu nhà hàng, mỗi người 10k, đếm đủ thu đủ đừng hòng sót một người. Bất kể muốn tắm hay muốn vào uống bia, qua đây là phải 10k 1 nhát, miễn nói nhiều, nếu không thì bước :T

Bữa đói bữa no
23-07-2009, 00:34
https://hantic.vn/3rd/of/btl/Nhahang_BaiBien_BTL18.jpg
Sau khi nộp tiền thì được vào khu này

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Nhahang_BaiBien_BTL16.jpg
Khu vực này được 1 ông chủ khác bao trọn gói, gồm thầu nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, chỗ để xe, bãi tắm,... v.v Nói tóm lại là từ A đến Z

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BaiTam_Nhahang5.jpg
11h sáng, NV của nhà hàng vẫn nằm ngủ, không quên nằm trên 1 chồng ghế để canh, không cho khách nào xài lung tung

https://hantic.vn/3rd/of/btl/NhanVien_BaiTam_Nhahang.jpg
Trong nhà hàng này, không có bất cứ một thứ gì không tính tiền. Bia mua uống riêng, nếu uống đầy bụng thì phải trả xèng để đi toa lét (giá 3K/1 nhát). Nếu muốn ngồi ghế mà uống bia thì xin mời trả thêm xèng, giá 10k/1 ghế. Nếu ngồi lâu quá thì phải trả thêm tiền ghế, nếu không thì không xong.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BaiTam_Nhahang1.jpg
Không có bất cứ thứ gì gọi là miễn phí hoặc khuyến mại hoặc vui vẻ cộng thêm. Bạn có thể ăn nhậu ở nhà hàng hết vài triệu, nhưng muốn thuê quả bóng (cũng của nhà hàng) để đá thì tiền vẫn riêng. Tất nhiên nếu cần thêm áo phao, tắm nước ngọt hay bất cứ thứ gì khác cũng đều phải xùy tiền ra.
Lưu ý thêm là nếu muốn ăn uống ở đây thì phải đặt trước ít nhất vài tiếng để NV nhà hàng còn ra chợ mua đồ về chế.
Về giá cả thì nếu chỉ nhìn vào đơn giá của nhà hàng này thì thấy đắt hơn Đồ Sơn một chút, nhưng chất lượng thì chưa bằng 1/2. Có thể nói cách khác là đắt gấp đôi ăn nhậu ở Đồ Sơn. (c)

Bữa đói bữa no
23-07-2009, 18:36
Một vài hình ảnh về bãi tắm các bác nhé:

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cat_BaiTam2.jpg
Cát của bãi tắm

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cat_BaiTam.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/SoiDa_BaiTam.jpg
Và sỏi đá. Rất nhiều sỏi và hà.

https://hantic.vn/3rd/of/btl/SoiDa_BaiTam2.jpg

Bữa đói bữa no
23-07-2009, 18:42
https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien2.jpg
Quang cảnh bãi biển

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien4.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien_BTL14.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien_BTL19.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien_BTL20.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/BaiBien_BTL21.jpg
Nếu bỏ qua vấn đề bãi cát quá tệ với sỏi và hà thì bãi tắm rất OK. Sóng sánh vừa phải (nhẹ nhàng), độ dốc bãi biển vừa phải, nước rất trong xanh. Ra sâu sâu một tí thì cũng khá ổn.
Tuy nhiên công tác cứu hộ cứu nạn thì không thấy gì.
Sau 2 ngày ở bãi biển thì thấy lượng khách cũng không đông, ước chừng tối đa 2-3 trăm khách đến tắm mỗi ngày. Phần nhiều là khách trọ bên Hạ Long hoặc các nơi khác đến đây tắm sau đó lại chạy xe về.

Bữa đói bữa no
23-07-2009, 18:45
https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BaiTam_Nhahang_DanhBai.jpg
PV Phượt bắt quả tang một đội xã hội đen đang ngồi sát phạt nhau ngay trên bãi biển

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BaiTam_Nhahang_DanhBai10.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_BaiTam_Nhahang_DanhBai6.jpg
Nhiều tay anh chị có máu mặt cũng bị vặt lông đến mức chỉ còn cái quần lót chạy về nhà

Bữa đói bữa no
23-07-2009, 18:48
https://hantic.vn/3rd/of/btl/DaBong.jpg
Trên bãi biển còn có một đội khác còn tập luyện để chuẩn bị cho World Cup 2512

https://hantic.vn/3rd/of/btl/DaBong1.jpg
https://hantic.vn/3rd/of/btl/DaBong2.jpg
https://hantic.vn/3rd/of/btl/DaBong3.jpg
https://hantic.vn/3rd/of/btl/DaBong4.jpg
Nhiều sỏi đá nên chạy rất khó khăn. Gì chứ nếu tổ chức World Cup ở VN mà lấy bãi cát này làm SVĐ Trung tâm thì có rất nhiều cơ hội cho đội chủ nhà

Bữa đói bữa no
24-07-2009, 21:08
Ở Bái Tử Long cũng rất gần đền Cửa Ông linh thiêng.
https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cua_Ong4.jpg
Từ đền Cửa Ông ra Bái Tử Long khoảng 15km

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cua_Ong5.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cua_Ong3.jpg

Bữa đói bữa no
24-07-2009, 21:09
https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cua_Ong_VanDon3.jpg
Nơi đây cũng là hải cảng Vân Đồn

https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cua_Ong_VanDon.jpg

https://hantic.vn/3rd/of/btl/All_CuaOng12.jpg
"Mật ít, ruồi nhiều". Cây mít trĩu quả trong đền Cửa Ông thu hút con mắt thèm thuồng của đám du khách sặc tâm hồn phồn thực

Bữa đói bữa no
25-07-2009, 20:18
https://hantic.vn/3rd/of/btl/Cho_HaLong7.jpg
Từ BTL ra chợ Hạ Long cũng khá gần, quãng chừng 20km. Chợ Hạ Long có khá nhiều đồ biển, giá rẻ nhưng về cơ bản chất lượng bình thường. VD như cua biển giá chỉ có 150K/1kg.
Hấp dẫn nhất là món Ốc gai, trông xù xì như quả ấu có gai như gai nhím. Giá rẻ, thịt ngon, ăn không khác gì món Tu Hài. Không hiểu sao ở HN không thấy có bán món ốc gai này, có lẽ là do khó khăn trong khâu vận chuyển.

Go-go-go
30-07-2009, 23:55
Hấp dẫn nhất là món Ốc gai, trông xù xì như quả ấu có gai như gai nhím. Giá rẻ, thịt ngon, ăn không khác gì món Tu Hài. Không hiểu sao ở HN không thấy có bán món ốc gai này, có lẽ là do khó khăn trong khâu vận chuyển.

Món ốc này bác ra Quán cay ở đường Trần Huy Liệu chỗ hồ Giảng võ ý. Ở đây bản món ốc này phải được đến 7 năm nay rùi còn nhiều hơn thì em kô bít nha.

Bữa đói bữa no
31-07-2009, 06:11
Món ốc này bác ra Quán cay ở đường Trần Huy Liệu chỗ hồ Giảng võ ý. Ở đây bản món ốc này phải được đến 7 năm nay rùi còn nhiều hơn thì em kô bít nha.

trời, bác có nhầm k0 đấy ạ, nhà em ngay gần đấy em ra mãi đâu có món ốc gai đâu nhỉ (NT)
hay ốc gai khác rồi, ốc ở Hạ Long nó to, thịt chắc, dầy cơ ạ (c)

Chương Nguyên
02-08-2009, 10:01
Nếu tiền không thành vấn đề ,ăn uống không thành vấn đề,phục vụ không thành vấn đề thì BTL là một điểm khá hấp dẫn vào dịp này ^^

nhungbox
08-09-2009, 12:00
trời, bác có nhầm k0 đấy ạ, nhà em ngay gần đấy em ra mãi đâu có món ốc gai đâu nhỉ (NT)
hay ốc gai khác rồi, ốc ở Hạ Long nó to, thịt chắc, dầy cơ ạ (c)

Bác cho em xin 500 ảnh con ốc gai ngon hơn cả tu hài của bác để em phọt lên chợ Hạ Long làm chục cân với,nhà em ăn ốc 25 năm nay chỉ biết đến ốc gai giá 40k/cân nướng lên thơm lừng nhưng không thể so sánh với tu hài 180k/cân được.

Especen
10-09-2009, 23:21
May mà em chưa vào đây... ặc ặc... Quảng Ninh quê em thế này sao?

MrTORAIHADNED
12-09-2009, 21:49
em có thể gọi ra chính xác địa danh này:

Khu du lich Việt Mỹ - Bãi Dài thuộc huyện Vân Đồn tỉnh quảng ninh.

Ăn uống cứ gọi là siêu chán tắm biển cũng chán vì cũng không được sạch lắm ,

nếu ăn uống tiền triệu ở đây thì các bác nên quay xe lại tới cầu Vân Đồn (qua chợ Cửa Ông 1 xíu) ở gần đền Cặp Tiên(nơi trần quốc tảng mất) sẽ gặp 1 số nhà bè ăn uống ở đó rất ngon tự tay lựa cá lựa ghẹ lựa mực.Còn nếu muốn rẻ hơn chút nữa các bác bắt taxi từ Cửa Ông tới bến Vũng Đục-thị xã Cẩm Phả rồi hỏi đò ra bè sẽ có đò chờ các bác ra bè cảm giác đựoc lụa cá lưaj ghẹ lựa mực để thưởng thức thích lắm và rất mát mẻ em đi nhóm 20 người mà hết có 2,5 tr.Lưu ý ăn ở bè chỉ tôm cá là đặc sản và rẻ còn rau và thịt thì đừng gọi các bác nhé đắt lắm đấy.

tichuot
12-09-2009, 22:50
em có thể gọi ra chính xác địa danh này

bãi dài thuộc huyện vân đồn tỉnh quảng ninh

ăn uống cứ gọi là siêu chán tắm biển cũng chán vì cũng không được sạch lắm

nếu ăn uống tiền triệu ở đây thì các bác nên quay xe lại tới cầu vân đồn (qua chợ của ông 1 xíu ở gần đền cặp tiên sẽ gặp 1 số nhà bè ăn uống ở đó rất ngon tự tay lựa cá lựa ghẹ lựa mực còn nếu muốn rẻ hơn chút nữa các bác bắt tãi từ của ông tới bến vũng đục-thị xã cẩm phả rồi hỏi đò ra bè sẽ có đò chờ các bác ra bè cảm giác đựoc lụa cá lưaj ghẹ lựa mực để thưởng thức thích lắm và rất mát mẻ em đi nhóm 20 người mà hết có 2,5 tr lưu ý ăn ở bè chỉ tôm cá là đặc sản và rẻ còn rau và thịt thì đừng gọi các bác nhé đắt lắm đấy

Cảm ơn những thông tin quý giá của bạn, nhưng những thông tin đó sẽ đáng giá hơn nếu như bạn tuân thủ nội qui của diễn đàn về:
- Viết hoa tên địa danh.
- Viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm.

Bữa đói bữa no
22-10-2009, 03:28
Bác cho em xin 500 ảnh con ốc gai ngon hơn cả tu hài của bác để em phọt lên chợ Hạ Long làm chục cân với,nhà em ăn ốc 25 năm nay chỉ biết đến ốc gai giá 40k/cân nướng lên thơm lừng nhưng không thể so sánh với tu hài 180k/cân được.

Lâu quá em quên mất thớt này, hôm nay mới nhớ ra món Tu Hài....

Bác ơi không khác gì món Tu Hài, em thề ;):)

SocolaCat
12-11-2009, 11:36
Bạn ơi! Nếu tớ không nhầm thì chỗ bạn nghỉ người ta gọi là Bãi Dài( bãi tắm) thuộc vịnh Bái Tử Long chứ Bái Tử Long không gọi là bãi tắm đâu ạ!

SocolaCat
12-11-2009, 11:51
trời, bác có nhầm k0 đấy ạ, nhà em ngay gần đấy em ra mãi đâu có món ốc gai đâu nhỉ (NT)
hay ốc gai khác rồi, ốc ở Hạ Long nó to, thịt chắc, dầy cơ ạ (c)

Bạn này vui tính thật. Ốc ở HL phải chắc và thịt dày hơn vì là ốc người ta mới bắt lên đem bán! Ở HN mang về mất thời gian vận chuyển con ốc gầy đi là đúng rồi.
Bạn khen cua biển giá 150k/kg là rẻ nhưng tớ đoán họ buộc càng cua bằng dây như dây chão to tướng, nhúng nước<== nếu mua thì toàn mua dây chão giá 150k/kg. Với lại theo như mình được biết thì nếu khách hàng ko tinh sẽ bị người bán bán cho bạn nhưng con cua già ( ít gạch, vỏ nặng) đó

Bữa đói bữa no
12-11-2009, 23:32
Bạn ơi! Nếu tớ không nhầm thì chỗ bạn nghỉ người ta gọi là Bãi Dài( bãi tắm) thuộc vịnh Bái Tử Long chứ Bái Tử Long không gọi là bãi tắm đâu ạ!

Vâng, tên tục là Bãi Dài mà, nhưng khu du lịch thì theo quảng cáo có tên là Bái Tử Long ạ.



Bạn khen cua biển giá 150k/kg là rẻ nhưng tớ đoán họ buộc càng cua bằng dây như dây chão to tướng, nhúng nước<== nếu mua thì toàn mua dây chão giá 150k/kg. Với lại theo như mình được biết thì nếu khách hàng ko tinh sẽ bị người bán bán cho bạn nhưng con cua già ( ít gạch, vỏ nặng) đó

Cua ở khu vực Quảng Bình trở vào cực ngon, thơm lừng và giá rất dễ chịu ạ. Với lại chắc chắn với giá đó thì cũng nhiều dây chão lắm. (beer)

thik_di_choi
13-11-2009, 08:55
Cua ở khu vực Quảng Bình trở vào cực ngon, thơm lừng và giá rất dễ chịu ạ. Với lại chắc chắn với giá đó thì cũng nhiều dây chão lắm. (beer)[/QUOTE]

Tôi thấy kô chính xác. Cua ở miền Bắc chắc chắn ngon hơn miền Trung và miền Nam

3000
13-11-2009, 11:03
Dân địa phương gọi là bãi Dài. Lên thành điểm du lịch thì gọi là Bái Tử Long vì ở đó nhìn ra vịnh Bái Tử Long và gần trụ sở VQG Bái Tử Long.

Về cảnh thì em thấy cũng được. Thật ra bờ biển Hạ long-Bái Tử Long-Cát bà nhìn na ná nhau cả, toàn đảo là đảo.

Ăn: ăn để sống thì được chứ ngon thì không
Tắm: bãi cát nhân tạo (do họ hút cát ở đâu đấy mang đến rồi phun thành bãi) nên bẩn và toàn vỏ ốc, vỏ sò. Có mỗi chỗ tắm được là chỗ cầu tàu lúc nước lên. Các bác ra tít ngoài cùng phi xuống thì tương đối sạch. Tuy nhiên ở đó nước sâu độ 4-6m và nước biển rút ra khá mạnh. Các bác hết sức cẩn thận.

GioCaoNguyen
18-11-2009, 21:50
bác có chuyến đi vô vị với vùng đất này quá nhỉ, tks bác, lang thang mà gặp phải khu hoang dã từ người đến cảnh này thì chán thật