PDA

View Full Version : Campuchia 4 ngày 4 đêm ( 27/4-1/5): Hành trình vì những giấc mơ con!



vuhoangx1
02-05-2012, 09:57
“Lũ chúng ta sống trong manh chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”

Hãy khoan đề cập đến ý nghĩa cách mạng trong 2 câu thơ của bài “ Người đi tìm hình của nước” ( Chế Lan Viên). Chả là mình có nhiều giấc mơ con, một trong những giấc mơ đó là được đến thăm đất nước Chùa Tháp. Sau thời gian dài vật vã, chuẩn bị, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ cỏn còn con ấy.
Trong bài Report này, mình không đề cập nhiều và chi tiết đến những địa điểm du lịch ở Cam, các bạn có thể tham khảo trong các bài viết trên diễn đàn. Mình chỉ nêu lên những chia sẻ trong chuyến đi, những suy nghĩ, cảm nhận về cuộc, sống, con người Campuchia.
Xin chân thành cảm ơn Kimnguyen, đã giúp đỡ nhiệt tình trong việc lập lịch trình tour. Cám ơn anh Thuận ( kelangbat) đã đồng hành và giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Cám ơn Sư tỉ huonngoclan cùng các đồng đạo Phượt 5 ngày bằng xe máy, cảm ơn nhóm Hà Nội 6 mem trong đó có anh Chàng Philippin dễ thương.
Cám ơn Mossa với bài viết https://www.phuot.vn/entries/94-%C4%90i-b%E1%BB%A5i-%E1%BB%9F-Campuchia-%E2%80%9Csang-m%C3%A0-r%E1%BA%BB%E2%80%9D là kim chỉ nam trong suốt chuyến hành trình.
Cảm ơn, cảm ơn và xin cảm ơn:LL
Ngày 1: 27/4 - Đêm đầu thoát loạn ở PP
Xe Sapaco khởi hành vào 14h30, đến cửa khẩu Mộc bài, thủ tục hải quan ở đây khá nhanh và việc " chung chi" cũng khá lộ liễu. Mua sim Metfone giá 60k, tỉ giá đổi ngoại tệ: 1tr VND/180.000 Riel và 1 $ = 21.500 VND
#1: Cửa khẩu VN
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4808.jpg
Đến PP lúc 8h30. Có bác tuk tuk đợi sẵn để đón qua khu bờ kè bên kia sông để giao lưu với anh em nhà thầu ép cọc Phan Vũ. Thủ đô PP nhìn chung có rất ít nhà cao tầng, chỉ một vài công trình đang xây dựng. Bên kia sông, đối diện với Hoàng Cung hiện đang xây dựng 2 tòa nhà cao tầng Sokha, công tác xây dựng ở PP ko rộn ràng như HCM hay Đà Nẵng. Nhà thầu xd lớn của PP là Posco, VN mình cũng đang có Phan Vũ thi công ép cọc 3km dọc theo bờ kè sông PP. Vì đã từng và cũng đang làm việc với mình bên VN nên anh em chờ đợi sẵn để nhậu họp mặt(beer).
Nhậu ở PP cũng lạ, bước vào khu quán nhậu Changvar, ánh sáng mờ mờ ảo ảo thấy hơi rợn người. Nhậu ở đây có nhạc sống, ca sĩ hát, rồi nhiều cô gái xinh đẹp lên đứng hàng ngang đồng ca trên sân khấu. Nếu khách thấy ai vừa mắt thì có thể mời xuống ngồi cùng. Lấy lí do tốn kém và bất đồng ngôn ngữ nên hội mình ko chỉ 1 ai. Món nhậu phong phú và khá rẻ, chi phí khoảng 5$/ người nhậu lòi con mắt(c). Vì lý do an ninh nên ko chụp ảnh được.
Kara ở PP cũng có các bài hát TViet tuy ko nhiều, cũng có thể gọi đào như ở VN. Nói chung tệ nạn thì ở đâu cũng như nhau cả.
#2: Tạo dáng trước khi làm bài ruột;)
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4819-1.jpg
Kara xong đã 2h sáng, rủ bác lái xe đi dạo quanh PP xem cuộc sống về đêm. Ở PP các quán bar mở rất khuya, dọc theo khu phố Tây, một số tuyến đường lớn, khách vẫn ra vào nườm nượp. Tặt lưỡi vào xem nào, ngồi thêm 30'.
Về tới Spring Guest House trên đường 111 lúc 3h30, kết thúc 1 ngày rộn rã, tưng bừng.

Chia sẻ:
+ Nếu đã book phòng nên nhận phòng trước 12h đêm rồi đi đâu hẳn đi. Mình phải bù thêm 3$ để lấy phòng khác do phòng mình đặt đã hết. ( mình nhận phòng qua ngày mới). Spring 6$ cho phòng 1 người. Nội thất khá.
+ Không nên đổi tiền ở cửa khẩu, khá mắc. Ở PP có rất nhiều cửa hàng đổi ngoại tệ, chênh lệch 500-700 đ/ 1 USD
+ Mọi người nên mua sim Metfone ( Viettel ở CPC) để gọi nội mạng khá thoải mái, cách kích hoạt nhờ dân địa phương hoặc tài xế, lơ xe các hãng lữ hành. Bấm *097# để tra cứu tài khoản. đã mua 1 card 5$ cho 4 ngày ở Cam
( to be continue..)

hai son965
02-05-2012, 10:14
Pp có gì thú vị không.có ai cho mình vài kinh nghiệm không?.đi và về bằng bus mailinh.

vuhoangx1
02-05-2012, 11:03
@ hai song965: liên hệ yahoo mình để mình biết gì chỉ thêm cho nhé/ vu_hoang_85 ( ngoài giờ hành chính) nhé

vuhoangx1
02-05-2012, 12:16
Ngày 2: 28/4 - Hoàng Cung, chùa Vàng, chùa Bạc - chùa bà Pênh - PP-SR
Khởi đầu 1 ngày mới lúc 6h30, đi ăn sáng với bác lái xe Tuk tuk gốc Việt tại quán ăn cũng VN nốt, quán Bún Bò Huế nổi tiếng ở PP. 2 ly cafe + 2 tô bún hết 8$.
1. Hoàng Cung:
Mới có hơn 8h mà du khách đã ùn ùn kéo vào Hoàng Cung, chú ý ở Hoàng Cung không cho mặc áo hở vai, đội mũ và ba lô, riêng vụ đội mũ và ba lô không ai nhắc nhở nên mình mang vào luôn. Lòng vòng hơn 2h đồng hồ mỏi cả chân. May " bu xe lam, bám xe lửa" được 1 đoàn VN nên nghe đã lỗ tai.
#3 Thì này cung này
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4834.jpg
#4 Gặp đồng nghiệp
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4882.jpg
Chia sẻ:
Ngay cổng ra vào Hoàng Cung có sơ đồ dẫn đường đi các cụm thăm quan, nếu đi với Đoàn thì có hướng dẫn viên, còn nếu đi 1 mình thì nên đọc kỹ sơ đồ này
#5 Sơ đồ thăm quan Hoàng cung
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4886.jpg
2. Chùa Bà Pênh:
Thông tin anh em vui lòng search nhé, mình không giới thiệu nữa. Đã đọc được cách đi vòng đỡ tốn 1$ mà thấy hơi kỳ kỳ nên bấm bụng mua cái vé gọi là ủng hộ chút nhang khói cho chùa:D
Vào chùa, không khí không được im lặng cho lắm, kẻ tụng kinh, người gõ mõ, râm rang, lại thêm đoàn ca múa nhạc tật nguyền nữa. Dù sao ai vào đây cũng rất thành tâm
#6 Cúng chùa
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4903-1.jpg
Rời Chùa Bà Pênh, dạo mát Thủ đô thêm vòng. Chuẩn bị tới ngày lễ gì bên Cam mà người ta bắt đầu trang hoàng phố xá, Đài Độc lập cũng đang được sửa lại, định ghé mắt vào xem công nhân bên Cam nó thi công thía lào mà nắng quá nên thôi. Kệ người ta, đang làm nóng nực, bực bội vào chọt chọt ng ta đánh cho vỡ mặt:gun
Chạy qua nghía cái đài tưởng niệm VN - CPC rồi đi shopping ở Sorya Market
PP chỉ có 3-4 trung tâm mua sắm lớn, lớn nhất, hiện đại nhất là Sorya, tuy nhiên vào thất vọng dễ sợ, chỉ bằng cái Big C bên mình. Giá cả khá đắt, phải trả giá nhiều mới mong không bị hố ( có lẽ biết mình là ng VN???:( ) Thôi vào cho nó biết cái mùi, làm tạm ly Coca 1$ rồi chờ kelangbat để cùng đón xe hãng Paramount đi SR vào lúc 12h30

vuhoangx1
02-05-2012, 13:05
#7 Đài tưởng niệm
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4915.jpg
#8 Đài độc lập
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4920-1.jpg
Đường đi từ PP-SR khá xa và mệt mỏi hơn 300km, thu hoạch lớn nhất là được thấy cuộc sống của những người dân Cam bình thường, khác hẳn với sự giàu có ở thủ đô.
Campuchia đa đảng, trên đường đi bắt gặp khá nhiều các bảng hiệu của các đảng phái khác nhau. Qua tìm hiểu và nhận định, trước nhà người dân nào theo đảng phái nào sẽ có khẩu hiệu của đảng đó. Chiếm đa phầng vẫn là đảng Nhân dân Campuchia, thưa thớt lắm mới thấy bảng hiệu đảng Funcinpec, Sam Rainsy... Chứng tỏ Đảng Nhân dân chiếm đại đa số ở CPC.
#9 Bảng hiệu đảng Nhân dân CPC
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4925.jpg
Nhà cửa đa số là nhà sàn, có lẽ xuất thân từ tập quán tổ tiên, do lũ lụt ( ý kiến chị huongngoclan), chăn nuôi bò ( kelangbat). Nhà nào khá giả thì cột nhà sàn bằng bê tông mái ngoái, sàn lót gạch, nhà nào nghèo nghèo thì cột bằng gỗ được cắm trên các móng bê tông đúc sẵn. Móng được chôn khoảng 80cm- 1m so với mặt đất ( suy đoán từ 1 bãi đúc móng sẵn).
Không hiểu sao mà mới 3h chiều mà trên nhà sàn đã lác đác cảnh Nam thanh thì ngồi nhậu, nữ tú thì tám chuyện, nhi đồng các cháu thì vui chơi, hay là ng ta cũng nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như VN mình=))
3. Siem Riep
Do đi 2 người mà trước đây chỉ book phòng 1 người nên nhờ nhóm bạn Hà Nội book dùm ở KS VIP Star ngay gần chợ đêm. Chợ đêm SR mình đánh giá hơn hẳn Phạm Ngũ Lão nhà mình, rất rộng, cực kỳ náo nhiệt, du khách nườm nượp.
Ăn uống ở đây khá rẻ, 2 anh em lụm 2 đĩa cơm, 2 lon bia hết hơn 4$.
Lại nói về bia, bia ở CPC nổi tiếng nhất là Angkor, bia này uống ngon cực, giá cũng rẻ, tùy nơi nhưng thường 1$ / lon. Đánh giá ngon bằng Ken Việt Nam mình. Các bia khác như Anchor, Cambodian không ngon bằng và giá cũng rẻ rẻ hơn chút chút.
Đi lang thang lựa đồ lưu niệm, chụp ảnh kỷ niệm với 2 cô bé đoàn Hà Nội
#10 - Một góc chợ đêm
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4959.jpg
#11 - Cô gái Hà Lội :D
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4969.jpg
-------------
tới giờ làm việc rùi, to be continued

vuhoangx1
02-05-2012, 15:51
#12: Kelangbat chụp kỷ niệm với 2 cô gái Hà Nội
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4963.jpg
Đi dạo chán chê, cả bọn vào quán Bar. Đặc biệt là có dàn nhạc của Tây biểu diễn, và mọi người ai biết chơi nhạc cụ thì cứ nhảy lên chơi luôn. Không khí cởi mở. Mình, kelangthang cùng 2 cô gái HN được thưởng thức 1 show thiệt đã. Chi phí trong ngày khá rẻ, 4 người 7,25$
#13: vuhoangx1 đang mơ về 1 quán Bar như vậy ở Hội An quê mềnh
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4999.jpg
#14: Tò tò tò tò te đây là ban kèn Tây
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4975.jpg
Về KS lúc 11h, định đi ngủ bù cho hôm trước và dậy sớm để đón bình minh Angkor thì 2 cô bạn mới quen quý hóa dựng dây. 2 cô bé vác về 6 chai rượu, dựng luôn cả mấy boy trong nhóm Hà Nội dậy. Cả hội ra trước KS, cưa xong 6 chai thì đi ngủ. Lúc đó là 2h a.m!
Nhìn chung phong cách phục vụ du lịch ở SR khá chuyên nghiệp, người dân đều niềm nở, nhiệt tình.
Chia sẻ:
+ Đồ lưu niệm ở đây giá khá mềm nếu bạn biết cách trả giá. Khăn rằn loại tốt, lớn giá 4$/ cái, trả giá xuống còn 2$.
+ Đồ ăn, thức uống nên vào dãy hàng ăn bên đường khu chợ đêm vì bia trong 1 số quán Bar khá đắt, có quán 3$ / chai Ken ( bị dính vào tối hôm sau)
+ Đồ ăn Buffet bị đánh giá không ngon lắm ( tùy quan điểm mỗi người) cho giá khá cao.
+ Ks giá trung bình 15$ phòng 2 người/ đêm

vuhoangx1
02-05-2012, 16:25
Ngày 3: 29/4 - Vẫn còn luyến tiếc SR
Theo lịch trình đã đặt sẵn với bác lái xe tuk tuk từ tối hôm trước, 4h sáng đã phải lọ mọ dậy đi đón bình minh Angkor Wat. Đường phố mới 5h mà đã nhộn nhịp, xe ngựa dập dìu. Khách tới Angkor buổi sáng sớm khá đông, đều với mục đích được nhìn thấy những tia nắng đầu tiên ở Angkor. Vé 25$ cho 1 ngày du lịch, đông quá, phải xếp hàng.
#15: Đây là 1 trong những tác phẩm Bình Minh Angkor
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5004.jpg
#16
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5106.jpg
#17
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5116.jpg
#18
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5093.jpg

vuhoangx1
02-05-2012, 16:41
#19 Ai cũng muốn có 1 vị trí đẹp
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5072-1.jpg
Một điều hơi tiếc là do đi sớm, các hãng du lịch chưa đi nên gần như không có thuyết minh. Các bác Tây thì cầm quyển sách đọc, còn đại đa số chỉ đi loanh quanh, chụp choẹt, nhìn tới nhìn lui mà đảm bảo 80-90% không hiểu gì hết:))
Mình thì buồn tình đi lụm vài ba tác phẩm rồi ra cổng đợi bác kelangbat.
Bất ngờ gặp 1 bà chị trong phuot(huongngoclan), chị ấy đã đọc topic tìm bạn đồng hành của mình. Chị ý theo đoàn 29-30 mem đi xe máy xuyên Cam và Thái. Đúng là: Ở đâu có địa chỉ du lịch, ở đó có đồng đạo PHUOT.VN. "Xế" của huongngoclan bị lạc nên tạm thời "ôm" đi theo nhóm vuhoangx1 và kelangbat luôn(NT)
Chụp tấm lưu niệm:
# 20 Cặp bài trùng kelangbat và huongngoclan;)
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5159.jpg
10h30, nhóm 3 người đi ăn sáng ở gần khu Angkor Thom. Bác tài xế nói tiếng VN sõi và rất am hiểu các di tích trong khu Angkor này, tiếc là đã ko lanh trí đưa bác vào khi Angkor Wat để hướng dẫn ( người bản địa được miễn phí)
2. Angkor Thom
#20: Người đông quá, uổng tấm hình--> xa xa có bóng dáng của 1 bà chị nào mặc đồ nổi qué:D
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5211.jpg

vuhoangx1
02-05-2012, 16:43
#21: Chụp lưu niệm giữa huongngoclan và chị " mặc đồ nổi"=)) Xin lỗi vì em ko biết tên
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5208.jpg
#22: Đâu là nụ cười bí ẩn ???
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/Untitled.jpg
Du khách VN tới Khu Angkor rất đông, chí ít cũng nhận thấy được 5 đoàn của các hãng lữ hành, chưa kể các khách đi theo nhóm hoặc riêng lẻ. Đi đông quá đôi khi lại mất đi tính thú vị, bù lại cũng sẽ có niềm vui nho nhỏ khi gặp người quen.
#23: Gặp sếp nơi quê người:D
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_518311.jpg
3. Đền Ta Prohm
Nơi Angelina Jolie đóng phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ
#24: 1 tấm đại diện thui
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5228.jpg
Quay về KS lúc 1h30, nghỉ ngơi 1/2 tiếng để tiếp tục lên đường ra Biển Hồ, nơi mà trước khi đi ấp ủ nhiều suy nghĩ về cuộc sống của cộng đồng người Việt, tuy nhiên...

vuhoangx1
02-05-2012, 17:13
4. Làng VN ở Biển Hồ: Đọng lại nhiều cảm xúc
Từ bến tàu ra Biển Hồ, phải mua vé 20$ 1 người, đắt lòi con mắt. Có thể do di chuyển bằng tàu.
Đường ra biển Hồ là con kênh dài loằn ngoằn, nước đang mùa cạn nên khá vất vả khi di chuyển. Nước đục ngàu, toàn bùn sình, thế nhưng người dân 2 bên bờ phải sinh hoạt cùng với nó
#25 Chợ ven kênh
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5232.jpg
#26 Tuổi thơ em
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5243.jpg
#27 Vui đùa
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5306.jpg
#28
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5319.jpg
#29 Bữa tối
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5247.jpg
Thật sự di chuyển trong đoạn kênh này rất vất vả và nguy hiểm, rất nhiều tàu đưa du khách ra thăm biển hồ, chạy ngược xui trong khi con kênh quá hẹp, mà nước lại cạn. Tàu chở 3 anh em đã bị đâm 2 lần, trong đó 1 lần gãy 2 cây chống cho phần mái che của tàu. Hú hồn:(
Bù lại, ban đầu anh hướng dẫn viên trên tàu tiếng Anh khá chuẩn và vui tính. Giới thiệu khá rõ về cuộc sống của cộng đồng người Việt.

vuhoangx1
02-05-2012, 18:57
Cuộc sống của người dân Biển Hồ, vất vả, phải chạy theo con nước. Đa phần bà con còn nghèo, tuy nhiên vẫn đọng lại trong tôi những câu hỏi lớn.
Có thể vì là tour du lịch nên anh hướng dẫn viên cứ nhại đi nhại lại điệp khúc phải có gì ủng hộ các cháu học sinh ở trường nghèo VN. Rồi anh ta ghé tàu vào quán tạm hóa. Gạo 1$/kg, mỳ tôm 2 thùng 100 gói/ 40$. Chị huongngoclan bảo mắc thì down ngay 10$. Chả hiểu ra làm sao nữa ?
Rồi 3 anh em từ chối khéo với lý do có 1 nhóm bạn cũng đang tới. Tới trường, 3 anh em ủng hộ 10$ vào quỹ từ thiện, còn hơn là làm giàu cho kẻ ăn trên sự nghèo khó của các em.
Trường với quy mô hơn 300 em, tuy nhiên lúc đến chỉ có hơn 30 em, gương mặt em nào cũng buồn rười rượi. Sao thấy khác hẳn với những trại trẻ mình từng đến, dù các em có bất hạnh nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Một ấn tượng ko tốt là trong số các thầy giáo có 1 anh thầy khá trẻ, bụng phệ, dáng đi khệ nệ, tự nhiên ác cảm ghê.
#30
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5294.jpg
#31
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5295.jpg
Một ngày biết bao nhiều đoàn khách tới thăm, biết bao nhiêu quà tặng, biết bao nhiêu tấm lòng vàng. Chưa kể tiền bán vé du lịch 20$/người mà vẫn để các em thiếu thốn, rách rưới,... và có gì đó không thật.
Vừa ra khỏi trường nổi, lại bắt gặp cảnh ăn xin. Mình cho 500R, thế là 3-4 chiếc ghe xúm lại, tiếng năn nỉ, ỉ ôi, những bàn tay níu lấy con tàu, van xin, có cả tiếng khóc. 3 anh em mình không vô cảm, nhưng thấy chua xót cho cái cảnh này. Khi tàu quay đi, lại có tiếng lẩm bẩm cằn nhằn, ánh mắt hằn học, để rồi tập kết vào bên hông trường, chờ " con mồi" khác đến. Người lớn lấy các em làm công cụ mưu sinh. Đồng bào ơi, đói cho sạch rách cho thơm!
#32 Một đứa trẻ theo mẹ ăn xin gần trường nổi
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5301.jpg
Từ lúc đó, trên đường về, bao trùm con tàu là không khí ngột ngoạt, 3 anh em chìm vào những suy nghĩ trằn trọc, anh hướng dẫn viên thì mất hẳn tính hoạt bát như lúc ban đầu vì ko dẫn được khách mua hàng ??? lên bờ, 3 anh em nhìn nhau cười, bo cho anh ta 1$.
Một chuyến đi để lại quá nhiều trăn trở và thật sự không như mong đợi.
#33 Nhà trên Biển Hồ
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5275.jpg
Lên tàu, chụp vài 3 tấm hình với cánh đồng lúa, trở lại Angkor để chụp hình hoàng hôn tuy nhiên đường lên đèo ngắm bị đóng cửa do đã quá 5h30.
Về ks, chia tay chị huongngoclan, trả chị về đoàn của mình:D
Thanks chị về những chia sẻ khi post bài tìm bạn đồng hành, về kinh nghiệm phượt. Giờ nghĩ lại mới biết tại sao Topic tìm bạn đồng hành của mình không có ai Reply=))
#34 Nhớ người yêu
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5343.jpg

vuhoangx1
02-05-2012, 19:42
4. Đêm cuối ở Siem Riep
Lại gặp 1 sếp nữa ở Siem Riep:D Bỏ dở bữa lẩu với kelangbat, nhảy vô Bar. Quán này khá đắt, 1 chai ken = 3$, hèn gì vắng tanh như chùa bà đanh. Quán này có món bia Bô, đổ bia vào cái bô nhựa ( loại con nít ở nhà hay ị:LL), rồi mọi người chung nhau hút như hút rượu cần, hehe. Vì không tham gia nên cũng không rõ giá cả cụ thể nữa. 2 thầy trò quất 6 chai = 18 $, nghễnh ngãng đi dạo phố Tây, rồi rẽ vào Mác xa chân để bớt mỏi sau 1 ngày lang thang khắp hang cùng ngỏ hẻm
#35 Kick off meeting trước khi về PP đập phá:gun
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5362.jpg
#35 Đê mê
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/303420_10150680644652203_641677202_9780556_1248181 102_n.jpg
Mác xa chân ở SR khá phổ biến. Tùy theo điều hòa bằng máy hay điều hòa bằng khí trời mà giá cả cũng khác nhau. Nhưng vẫn thích cách bà con nằm theo từng dãy, sắp như sắp cá khô, nhân viên mác xa cặm cụi chăm sóc cho đôi chân ngà ngọc ( kể cả hôi) của quý quan khách, hehe. Giá cả cũng phải chăng, 1$ = 10', 2$ = 20', 3$=30'. Lựa chọn Option 2$=20', lúc trả đưa luôn 6$ gọi là tip cho em nó uống nước.
10h30, ca bài ca ngất ngưởng đi về vì 12h đêm phải đi chuyến SR-PP. Suy nghĩ thấy đi du lịch mà còn thức khuya ác chiến hơn trực công trường. Sổ khổ mà, ở đâu cũng thức khuya, kaka
Chia sẻ ngày 3:
+ Nên đặt lịch trình trước với 1 bác tài xế xe tuk tuk, thường với giá 20$ cho 1 ngày. Bác tài xế chở mình khá nhiệt tình, am hiểu tiếng Việt, Anh và lịch sử các khu di tích. Trên xe có nước ướp lạnh miễn phí ( khoái nhất vụ này). Nếu lần sau có đi lại thay vì để bác chờ ngoài cổng Angkor nên tip cho bác vài $ để vào tham quan cùng với mình, được hướng dẫn viên miễn phí cũng hay. Số đt mình sẽ chia sẻ sau!
+ Ăn ở khu gần Angkor Wat hay Angkor Thom khá đắt.
+ Nếu ủng hộ trẻ em ở trường nghèo VN, nên mua từ bờ hoặc cho kẹo các cháu. Cho tiền cũng được, tuy nhiên bỏ hộp từ thiện lại không ghi sổ, ai biết được số tiền đó có đến được tay các cháu hay ko ???
+ Nếu ở lại Angkor nhiều ngày, nên mua vé tham quan Angkor các mệnh giá áp dụng cho nhiều ngày sẽ rẻ hơn. 3 ngày = 40$.
+ Phí giặt là ở SR và PP rẻ, 1$=1kg --> đem ít áo quần bớt để nhẹ nhàng hơn.
TẠM BIỆT Siem Riep, vùng đất đầy mê hoặc. Cảm ơn vì đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp

vuhoangx1
02-05-2012, 20:22
Ngày thứ 4 30/4 - Khám phá toàn diện Phnom Penh
Đi chuyến xe SR - PP bắt đầu lúc 12h, 6h sáng ngày hôm sau có mặt ở PP. Ăn sáng, về nhận phòng ở Okays Guest House đã được nhóm bạn Hà Nội đặt giúp trước.
PP lúc đó vào lúc cao điểm du lịch do dịp 1/5 và 30/4 của VN nữa, riêng thống kê du khách VN đã 10.000 ng. Phòng đa số bị cháy, Okays Guest House là sự lựa chọn bất đắc dĩ, nội thất, trang bị kém, còn thua xa 1 nhà nghỉ loại bét ở VN. giá khá chát 15$/1 đêm cho phòng 2 người. Được cái nằm ngay khu phố Tây, trung tâm, đi đâu cũng tiện. Okays Guest House không phải là sự lựa chọn tốt cho anh em.
Thủ đô PP nhỏ, nhỏ bằng cỡ thành phố Đà Nẵng hoặc Cần Thơ, thủ đô của các mái cong chùa chiền, của đường phố sạch sẽ và của hãng xe phổ thông giá rẻ... Lexus=))
#36 Minh họa ngay cho nóng nè
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_4824.jpg
Nguyên 1 ngày lang thang khắp hang cùng ngỏ hẻm thành phố, cuộc sống ng dân cũng bon chen, tất bật như VN ta vậy.
Cafe tại khu phố Tây, ăn trưa vỉa ở chợ Trung Tâm, dự định qua bên kia sông chụp hình thành phố PP ban đêm nhưng lại vướng các công trường xd nên thôi vậy. Với lại khu bên kia sông khá tối, mất an toàn.
Nhớ bà lai về Giao Thông Campuchia:
Giao thông CPC khá lỏng lẻo, việc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là chuyện thường ngày ở huyện.
Tại thủ đô PP hoặc SR, xe máy còn có biển số nghiêm chỉnh, tuy nhiên tại các khu vực ngoài thành phố lớn, xe máy không biển số nhan nhản khắp nơi, đôi lúc gặp xe hơi:D, có phải từ " xe Miên" bắt đầu từ hiện tượng này.
Trên đoạn đường từ Mộc Bài đến SR hơn 400km, chỉ có 1 trạm thu phí hay kiểm soát giấy tờ gì đó, còn lại hoàn toàn không có bóng dáng 1 chiến sĩ công an giao thông hay trạm thu phí khác này. Haizzz, ở VN thì chết với ông.
Có lẽ chính vì mất nguồn thu lớn nên đường CPC ( quốc lộ 6 từ PP-SR) khá nhỏ, chỉ đủ 2 làn xe. Đường không đẹp lắm tuy nhiên rất ít ổ gà, ổ voi.
#37 Cổng Hoàng cung
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5365.jpg
#38 Đàn bồ câu trước quảng trường Hoàng Cung
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5366.jpg
Tối: Qua Sòng bài NAGA, lúc trước đã từng tham quan sòng bài ở Cao Nguyên Genting Malaysia nên thấy không có gì mới lạ lắm, chỉ nhận thấy ở đây nhiều chân dài hơn thôi:P
Nhậu tại quán bò nổi tiếng Sonava, có món bò nướng bít tết khá ngon. 3ng nhậu hết 6 chai Bud,Cambodian, Angkor, Anchor mỗi loại ba chai, 1 dĩa mồi hết 24$.
Tàn cuộc nhậu, kẻ vô bar, người lên giường, kết thúc chuyến thăm CPC trong hơi men và nhiều kỷ niệm đẹp.(BB

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 00:44
Chị mặc đồ nổi nick là Nox Porter. Hihi.

vuhoangx1
03-05-2012, 08:04
Chị mặc đồ nổi nick là Nox Porter. Hihi.
Haizzz, mặc đồ nổi kiểu đó vẫn còn bị lạc nhóm huống chi là...;)

huongngoclan
03-05-2012, 09:01
Sau mấy ngày nghỉ lễ, công việc tồn đọng nhiều nên chưa kịp cảm ơn vuhoang và anh kelangbat thì hồi ức đã đến trang 2.

Cám ơn 2 anh em rất nhiều vì đã cho huongngoclan đồng hành suốt 1 ngày ở Siemriep!

Đang mãi loay hoay tìm xế và người quen giữa 1 biển người thì vô tình nhìn thấy anh kelangbat, thực tình lúc đó

huongngoclan mừng muốn rơi nước mắt luôn vì không ngờ mình lại gặp người quen nơi đất khách.

BeLuoi
03-05-2012, 09:07
#20: Người đông quá, uổng tấm hình--> xa xa có bóng dáng của 1 bà chị nào mặc đồ nổi qué:D
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5211.jpg

Chị Nox Potter :D

vuhoangx1
03-05-2012, 09:16
Sau mấy ngày nghỉ lễ, công việc tồn đọng nhiều nên chưa kịp cảm ơn vuhoang và anh kelangbat thì hồi ức đã đến trang 2.
Cám ơn 2 anh em rất nhiều vì đã cho huongngoclan đồng hành suốt 1 ngày ở Siemriep!
Đang mãi loay hoay tìm xế và người quen giữa 1 biển người thì vô tình nhìn thấy anh kelangbat, thực tình lúc đó
huongngoclan mừng muốn rơi nước mắt luôn vì không ngờ mình lại gặp người quen nơi đất khách.
Bữa hôm nớ đi chơi như rứa là zui và trọn vẹn nhứt trong tour của em rồi ( sr vì em gõ tiếng Quoảng Nôm zô bài):D

Kim Nguyen
03-05-2012, 11:07
Chị mặc đồ nổi nick là Nox Porter. Hihi.

Mi Hương đi đoàn xe máy vs a Tân phải ko? zui nha :) :)
Hy vọng tháng 6 này gặp lại em và mọi người nhé, chuẩn bị lố khăn đi chị ủng hộ :)

@Hoang: nghe mùi ăn nhậu nhìu quớ nghe cậu (cơ mà còn mấy cái tấm đèn đỏ gì đó giấu đâu mất roài) :LL :LL

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 11:24
Sau mấy ngày nghỉ lễ, công việc tồn đọng nhiều nên chưa kịp cảm ơn vuhoang và anh kelangbat thì hồi ức đã đến trang 2.

Cám ơn 2 anh em rất nhiều vì đã cho huongngoclan đồng hành suốt 1 ngày ở Siemriep!

Đang mãi loay hoay tìm xế và người quen giữa 1 biển người thì vô tình nhìn thấy anh kelangbat, thực tình lúc đó

huongngoclan mừng muốn rơi nước mắt luôn vì không ngờ mình lại gặp người quen nơi đất khách.

Xế của chị, anh HVL cũng lăng tăng đi săn ảnh như em và bố Độc Hành... vì thế nào hẻm biết chị ở phương trời nào luôn. Em cũng bỏ rơi xế em luôn nè. Hihi

huongngoclan
03-05-2012, 11:41
Xế của chị, anh HVL cũng lăng tăng đi săn ảnh như em và bố Độc Hành... vì thế nào hẻm biết chị ở phương trời nào luôn. Em cũng bỏ rơi xế em luôn nè. Hihi

Trong cái rủi lại có cái may (chắc tại ở hiền nên gặp lành :)) ), cũng chính trong lúc lạc xế vì xế mãi chụp hình nên đã gặp

được anh chủ thớt này và được đồng hành đến tận Biển Hồ.

huongngoclan
03-05-2012, 11:55
Cuộc sống của người dân Biển Hồ, vất vả, phải chạy theo con nước. Đa phần bà con còn nghèo, tuy nhiên vẫn đọng lại trong tôi những câu hỏi lớn.
Có thể vì là tour du lịch nên anh hướng dẫn viên cứ nhại đi nhại lại điệp khúc phải có gì ủng hộ các cháu học sinh ở trường nghèo VN. Rồi anh ta ghé tàu vào quán tạm hóa. Gạo 1$/kg, mỳ tôm 2 thùng 100 gói/ 40$. Chị huongngoclan bảo mắc thì down ngay 10$. Chả hiểu ra làm sao nữa ?
Rồi 3 anh em từ chối khéo với lý do có 1 nhóm bạn cũng đang tới. Tới trường, 3 anh em ủng hộ 10$ vào quỹ từ thiện, còn hơn là làm giàu cho kẻ ăn trên sự nghèo khó của các em.
Trường với quy mô hơn 300 em, tuy nhiên lúc đến chỉ có hơn 30 em, gương mặt em nào cũng buồn rười rượi. Sao thấy khác hẳn với những trại trẻ mình từng đến, dù các em có bất hạnh nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Một ấn tượng ko tốt là trong số các thầy giáo có 1 anh thầy khá trẻ, bụng phệ, dáng đi khệ nệ, tự nhiên ác cảm ghê.
#30
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5294.jpg
#31
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5295.jpg
Một ngày biết bao nhiều đoàn khách tới thăm, biết bao nhiêu quà tặng, biết bao nhiêu tấm lòng vàng. Chưa kể tiền bán vé du lịch 20$/người mà vẫn để các em thiếu thốn, rách rưới,... và có gì đó không thật.
Vừa ra khỏi trường nổi, lại bắt gặp cảnh ăn xin. Mình cho 500R, thế là 3-4 chiếc ghe xúm lại, tiếng năn nỉ, ỉ ôi, những bàn tay níu lấy con tàu, van xin, có cả tiếng khóc. 3 anh em mình không vô cảm, nhưng thấy chua xót cho cái cảnh này. Khi tàu quay đi, lại có tiếng lẩm bẩm cằn nhằn, ánh mắt hằn học, để rồi tập kết vào bên hông trường, chờ " con mồi" khác đến. Người lớn lấy các em làm công cụ mưu sinh. Đồng bào ơi, đói cho sạch rách cho thơm!
#32 Một đứa trẻ theo mẹ ăn xin gần trường nổi
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5301.jpg
Từ lúc đó, trên đường về, bao trùm con tàu là không khí ngột ngoạt, 3 anh em chìm vào những suy nghĩ trằn trọc, anh hướng dẫn viên thì mất hẳn tính hoạt bát như lúc ban đầu vì ko dẫn được khách mua hàng ??? lên bờ, 3 anh em nhìn nhau cười, bo cho anh ta 1$.
Một chuyến đi để lại quá nhiều trăn trở và thật sự không như mong đợi.
#33 Nhà trên Biển Hồ
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5275.jpg
Lên tàu, chụp vài 3 tấm hình với cánh đồng lúa, trở lại Angkor để chụp hình hoàng hôn tuy nhiên đường lên đèo ngắm bị đóng cửa do đã quá 5h30.
Về ks, chia tay chị huongngoclan, trả chị về đoàn của mình:D
Thanks chị về những chia sẻ khi post bài tìm bạn đồng hành, về kinh nghiệm phượt. Giờ nghĩ lại mới biết tại sao Topic tìm bạn đồng hành của mình không có ai Reply=))
[/IMG]

Cuộc sống của người dân Biển Hồ, nhìn chung là rất nghèo và cũng có hiện tượng ăn xin như một vài nơi ở Việt Nam (Khi
bạn cho tiền một người thì ngay lập tức sẽ có đến hàng chục người kéo đến xin tiền bạn), thực sự họ làm mình sợ và mình cảm giác có cái gì đó không thật!

vuhoangx1
03-05-2012, 12:17
Thêm một số tấm ảnh Biển Hồ
#39
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5268.jpg
#40
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5277.jpg
#41
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5317.jpg
#42
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/Campuchia/IMG_5254-1.jpg

Nhat An
04-05-2012, 00:14
Hị, vòng qua vòng lại 1 hồi toàn gặp người quen, kể mà gặp nhau bên đó thì vui nhỉ ^^

vuhoangx1
04-05-2012, 00:23
Hị, vòng qua vòng lại 1 hồi toàn gặp người quen, kể mà gặp nhau bên đó thì vui nhỉ ^^
Xin zới thiệu với bà con, Nhat An là ng rất hợp với mình trong việc ném đá 1 đứa bạn chung trên FB. hô hô

huongngoclan
04-05-2012, 09:52
Góp thêm vài tấm về trẻ em ở Biển Hồ nhé!

https://nl1.upanh.com/b3.s29.d2/cf3932e8c791cacfa91940a2176f850d_44272831.dscf3032 .700x0.jpg

https://nl8.upanh.com/b2.s29.d2/42d7c8299c56bd36a0aa54fd1b25cbdc_44273068.dscf3051 .700x0.jpg

Nhat An
04-05-2012, 11:42
Hahaha, nó mà thấy cậu nói với tớ thế này thì nó cạo đầu 2 đứa :D


Xin zới thiệu với bà con, Nhat An là ng rất hợp với mình trong việc ném đá 1 đứa bạn chung trên FB. hô hô

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 16:05
Ôi... thế cho em góp tấm 1 em bé ở Biển Hồ nhé. Nhưng chỗ em chụp khác với mọi người. Do đi cung đường mới từ Sisiphon về Phnomphenh, đi qua Battambang và Purcat. Chỗ này là Ponley, cách Purcat khoảng 63km. Là làng chài của Biển Hồ... thấy còn nghèo khổ hơn những tấm hình mọi người chụp.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523094_414389038579520_100000252834035_1546702_186 0387924_n.jpg

vuhoangx1
06-05-2012, 05:55
Ôi... thế cho em góp tấm 1 em bé ở Biển Hồ nhé. Nhưng chỗ em chụp khác với mọi người. Do đi cung đường mới từ Sisiphon về Phnomphenh, đi qua Battambang và Purcat. Chỗ này là Ponley, cách Purcat khoảng 63km. Là làng chài của Biển Hồ... thấy còn nghèo khổ hơn những tấm hình mọi người chụp.


Thanks em vì tấm hình nhé!
Ai ai cũng biết làng chài Biển Hồ còn nghèo lắm, nhưng điều làm huongngoclan, kelangbat và mình thấy trăn trở là cách kiếm tiến của bà con người Việt quê mình. Dẫu biết là mưu sinh, là cuộc sống nhưng vô hình chung đã tạo cho những du khách nước ngoài ấn tượng không tốt về con người VN, mặc dù nơi đó còn cách xa quê nhà. hic hic

huongngoclan
06-05-2012, 09:03
Cuộc sống người dân ở Biển Hồ.

http://nl9.upanh.com/b2.s29.d2/c83f6c8ada1886c27cf2dcf3551e49d3_44356749.cuocsong obienho.jpg (http://www.upanh.com/cuocsongobienho_upanh/v/9rq20u1o5wj.htm)

Cuộc sống mưu sinh trên sông nước

http://nl0.upanh.com/b3.s26.d2/a1e95336463e57c64395adbf6ac04d8d_44359890.dscf3059 .jpg (http://www.upanh.com/dscf3059_upanh/v/9rqa0e0r9xw.htm)

Tuy nhiên cũng có những hình ảnh đối lập với cuộc sống vất vả là chốn phồn hoa.
http://nl7.upanh.com/b3.s28.d3/84a6f556183ed3b98612dba226a03340_44358347.dscf3009 .jpg (http://www.upanh.com/dscf3009_upanh/v/7rq87udeavc.htm)

Kim Nguyen
08-05-2012, 16:38
Nhà tớ cũng có lần phải dạt theo sông nước như thế này vào mùa lũ năm 1999 ở Hội An, mọi người phải xuống thuyền của bộ đội ở nhờ. Lênh đênh con nước, lúc lên lúc xuống, chật vật xoay sở với lũ chỉ mấy ngày thôi mà tớ và cả nhà đã thấy vất vả thế nào.
Hôm đi Biển Hồ, những ngày mưa lũ dù không quá dài đó lại trở về trong tớ, những giọt nước đục ngầu của lũ đã từng giúp cả nhà tớ qua cơn khát, những mảng rau muống trôi sông đã làm dịu đi cơn đói, những cây củi lênh đênh với dòng nước đã sưởi ấm cho cả nhà tớ...
Hôm đi Biển Hồ, tớ thương lắm những con người suốt ngày sống với nước với sông, tớ mường tượng được cái cơ cực của những con người ấy, cũng như ông bà của tớ vậy
Hôm đi Biển Hồ, tớ buồn cho những cách mưu sinh của những người dân quê mình, lặng quay đi tớ vẫn nhớ mãi ánh mắt của lũ trẻ con nhem nhuốc những đứa không hoàn thành được "sứ mệnh" của mình
Hôm đi Biển Hồ, có giọt nước bay qua vươn trên má...

vuhoangx1
16-05-2012, 19:18
Thanks Kim Nguyen, làm nhớ nhà quá!

Kim Nguyen
17-05-2012, 16:21
Ảo tung chảo thêm đi chứ sao lai im lặng thế nhỉ?
Hay là bút hết mực, đâu có đúng trong trường hợp này đâu ta?
:LL :LL

conghp
15-07-2012, 17:24
Người dân ở biển hồ hầu như toàn bộ đều Là gốc việt!

vuhoangx1
16-07-2012, 10:37
Đúng rồi bạn, và nó chia làm 2 khu vực. Một dành cho người Việt, đa số theo Phật Giáo và 1 khu cho người theo Hồi Giáo.

luongthanh68
16-07-2012, 11:56
Thanks chị về những chia sẻ khi post bài tìm bạn đồng hành, về kinh nghiệm phượt. Giờ nghĩ lại mới biết tại sao Topic tìm bạn đồng hành của mình không có ai Reply


Tại sao vậy bạn? Chia sẻ để những người đi sau rút kinh nghiệm nhé.

Nhà quê
19-07-2012, 16:48
Cam ơn Vũ Hoàng nhé, Kỳ sau có đi thì hú tiếng, mình tham gia với...

vuhoangx1
26-07-2012, 11:39
Tại sao vậy bạn? Chia sẻ để những người đi sau rút kinh nghiệm nhé.
À, tại vì lần đầu ko có kinh nghiệm nên lúc lập topic tìm bạn đồng hành chưa đầy đủ các yếu tố sau:
1. Phải đầy đủ thông tin chuyến đi
2. Lịch trình chuyến đi phải rõ ràng, thông suốt
3. Nếu là người đã từng đi phượt thì cũng nên nói kinh nghiệm của mình, tránh như mình ví dụ" em còn gà, lần đầu đi phượt..." hehe--> làm những bạn đồng hành ko dám tin tưởng.
Kết luận: 1 Plan càng rõ ràng và cuốn huốt, thì chắc chắn sẽ có nhiều người cùng tham gia.

vuhoangx1
26-07-2012, 11:40
[QUOTE=Nhà quê;657849]Cam ơn Vũ Hoàng nhé, Kỳ sau có đi thì hú tiếng, mình tham gia với...[/QUOTE
Hì, hiện tại mình chuyển công tác ra khu vực phía Bắc, nếu có dịp nào sẽ cùng đi.

vuhoangx1
29-11-2012, 18:25
Nhà tớ cũng có lần phải dạt theo sông nước như thế này vào mùa lũ năm 1999 ở Hội An, mọi người phải xuống thuyền của bộ đội ở nhờ. Lênh đênh con nước, lúc lên lúc xuống, chật vật xoay sở với lũ chỉ mấy ngày thôi mà tớ và cả nhà đã thấy vất vả thế nào.
Hôm đi Biển Hồ, những ngày mưa lũ dù không quá dài đó lại trở về trong tớ, những giọt nước đục ngầu của lũ đã từng giúp cả nhà tớ qua cơn khát, những mảng rau muống trôi sông đã làm dịu đi cơn đói, những cây củi lênh đênh với dòng nước đã sưởi ấm cho cả nhà tớ...
Hôm đi Biển Hồ, tớ thương lắm những con người suốt ngày sống với nước với sông, tớ mường tượng được cái cơ cực của những con người ấy, cũng như ông bà của tớ vậy
Hôm đi Biển Hồ, tớ buồn cho những cách mưu sinh của những người dân quê mình, lặng quay đi tớ vẫn nhớ mãi ánh mắt của lũ trẻ con nhem nhuốc những đứa không hoàn thành được "sứ mệnh" của mình
Hôm đi Biển Hồ, có giọt nước bay qua vươn trên má...

Nhớ Hội An quá gái ơi..........................................

Kim Nguyen
29-11-2012, 20:42
Năm nay Hội An không lụt, mừng quá chừng luôn bạn Vuhoang. Còn vài ngày nữa là tới 23, cho qua cái 23 thì mọi người có thể phần nào ăn ngon ngủ yên rồi. Có muốn gửi nhớ thì tớ gói ghém về cho gái của ấy ngoài này nhá :D

svhsph
29-11-2012, 23:02
ước có 1 chuyền đi như các bác :)

vuhoangx1
30-11-2012, 08:18
Năm nay Hội An không lụt, mừng quá chừng luôn bạn Vuhoang. Còn vài ngày nữa là tới 23, cho qua cái 23 thì mọi người có thể phần nào ăn ngon ngủ yên rồi. Có muốn gửi nhớ thì tớ gói ghém về cho gái của ấy ngoài này nhá :D

Ông tha mà bà không tha, Đánh cho một trận hăm-ba tháng mười!

redfox86
01-12-2012, 17:28
cho hỏi phí xuất nhập cảnh là bao tiền 1 người vậy bạn ?:D

vuhoangx1
04-01-2013, 09:02
cho hỏi phí xuất nhập cảnh là bao tiền 1 người vậy bạn ?:D
Đi xe Mai Linh hay Sapaco nhà xe nó lo bạn à. Nếu đi 1 mình thì xì cho mấy bác Hải quan 50k là được ạ

vuhoangx1
12-03-2013, 20:46
ước có 1 chuyền đi như các bác :)
Năm nay em định đi lại nè!

vuhoangx1
16-04-2013, 10:19
Năm nay đã thực hiện lại chuyến đi, cảm xúc vẫn vẹn nguyên, có thể là do đi 2 người, hehe
https://i232.photobucket.com/albums/ee235/vuhoangx1/IMG_9231_zps44ceff66.jpg (http://s232.photobucket.com/user/vuhoangx1/media/IMG_9231_zps44ceff66.jpg.html)

nguyenvutru
18-04-2013, 00:29
Đi xe Mai Linh hay Sapaco nhà xe nó lo bạn à. Nếu đi 1 mình thì xì cho mấy bác Hải quan 50k là được ạ
e nghe nói mai linh bỏ tuyến sang cam rùi cơ mà a

vuhoangx1
19-04-2013, 10:01
e nghe nói mai linh bỏ tuyến sang cam rùi cơ mà a
Sr bạn, tình hình không update nên không rõ. Nếu vậy vẫn còn sự lựa chọn khác nữa như Kumho...

tienlala007
19-04-2013, 11:50
Mai Linh bỏ chuyến qua Cam rồi nhé, hôm trước mình nhập cảnh thì anh hải quan hỏi bằng tiếng Việt, " em đi du lịch với ai?" mình nói là mình đi một mình, anh hỏi :"vậy em có 20k vn không?" mình vừa nói vừa cười :' 20k vn làm gì anh? : rồi ảnh cũng cười luôn (ảnh hiểu í mình) và nói tiếp " thôi e đi đi " thế là mình đỡ tốn 20k vn :D

Mình mới tạo cái page này viết về một số chuyến du lịch của mình, ai quan tâm thì like nhé :) facebook.com/my.blog.travel

vuhoangx1
21-04-2013, 16:53
Mai Linh bỏ chuyến qua Cam rồi nhé, hôm trước mình nhập cảnh thì anh hải quan hỏi bằng tiếng Việt, " em đi du lịch với ai?" mình nói là mình đi một mình, anh hỏi :"vậy em có 20k vn không?" mình vừa nói vừa cười :' 20k vn làm gì anh? : rồi ảnh cũng cười luôn (ảnh hiểu í mình) và nói tiếp " thôi e đi đi " thế là mình đỡ tốn 20k vn :D

Mình mới tạo cái page này viết về một số chuyến du lịch của mình, ai quan tâm thì like nhé :) facebook.com/my.blog.travel
lần nào em cũng bảo đi với Sapaco, không bác nào dám hó hé, hehe

Dungbuocgiangho
26-04-2013, 23:15
Trưa ngày mai đi Cam. Mò vô đây đọc lại gặp người quen: Kim Nguyên :). Còn Vuhoang cũng người Hội An hả? Tối hôm qua đi dạo phố cổ, ghé ăn chè bắp ở đường Lê Lợi góc Bạch Đằng. Chỗ đối diện nhà thuốc tây ông Tùng. Cũng nhớ hồi nhỏ nước lụt cứ chạy xuống dòm chừng ngọn nước coi tới đâu rồi. "tới đường Nguyễn Thái Học rồi má ơi!"...."qua phở Bông rồi!"..."qua Châu Trí rồi"..."Tới radio Thắng rồi"..."tới nhà Thống Nhất luôn rồi". Nhớ về nhà vác cái rổ chạy xuống lội nước lụt vớt cá căng nhỏ chơi. Nhớ bà bán xôi đậu xanh góc đường Trần Phú-Lê Lợi, bà bán cháo gạo đỏ ăn với dưa gang kho cá. Nhớ bà bán bột báng tôm cua chiều chiều gánh dạo trong phố...Hôm qua đi dạo ngang qua nhà hàng Thuận Ý dòm vô ko thấy Kim Nguyên. Rồi mò tới Tam Tam ngồi làm ly cocktail ngắm bà con dạo phố. Mình là người Hội An mà còn ghiền phố Hội, chẳng biết người khác thế nào. Ở từ nhỏ đến lớn ko biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hồi ở nhà chưa vô SG học đại học thì chán cái phố cổ của mình vì nó nhỏ và buồn chán. Đến khi đi học 1 năm thôi là biết lợi hại của em nó liền :))

vuhoangx1
28-04-2013, 11:10
Trưa ngày mai đi Cam. Mò vô đây đọc lại gặp người quen: Kim Nguyên :). Còn Vuhoang cũng người Hội An hả? Tối hôm qua đi dạo phố cổ, ghé ăn chè bắp ở đường Lê Lợi góc Bạch Đằng. Chỗ đối diện nhà thuốc tây ông Tùng. Cũng nhớ hồi nhỏ nước lụt cứ chạy xuống dòm chừng ngọn nước coi tới đâu rồi. "tới đường Nguyễn Thái Học rồi má ơi!"...."qua phở Bông rồi!"..."qua Châu Trí rồi"..."Tới radio Thắng rồi"..."tới nhà Thống Nhất luôn rồi". Nhớ về nhà vác cái rổ chạy xuống lội nước lụt vớt cá căng nhỏ chơi. Nhớ bà bán xôi đậu xanh góc đường Trần Phú-Lê Lợi, bà bán cháo gạo đỏ ăn với dưa gang kho cá. Nhớ bà bán bột báng tôm cua chiều chiều gánh dạo trong phố...Hôm qua đi dạo ngang qua nhà hàng Thuận Ý dòm vô ko thấy Kim Nguyên. Rồi mò tới Tam Tam ngồi làm ly cocktail ngắm bà con dạo phố. Mình là người Hội An mà còn ghiền phố Hội, chẳng biết người khác thế nào. Ở từ nhỏ đến lớn ko biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hồi ở nhà chưa vô SG học đại học thì chán cái phố cổ của mình vì nó nhỏ và buồn chán. Đến khi đi học 1 năm thôi là biết lợi hại của em nó liền :))
-----------
Tớ ở Duy Vinh, rể Cẩm Nam Hội An, còn Kim Nguyên dân Hội An chính gốc, ngay đường Bạch Đằng. Đi đâu thì đi nhưng vẫn nhớ về cảm giác yên bình và nhẹ nhàng nơi phố cổ...

Kim Nguyen
29-04-2013, 14:09
Trưa ngày mai đi Cam. Mò vô đây đọc lại gặp người quen: Kim Nguyên :). Còn Vuhoang cũng người Hội An hả? Tối hôm qua đi dạo phố cổ, ghé ăn chè bắp ở đường Lê Lợi góc Bạch Đằng. Chỗ đối diện nhà thuốc tây ông Tùng. Cũng nhớ hồi nhỏ nước lụt cứ chạy xuống dòm chừng ngọn nước coi tới đâu rồi. "tới đường Nguyễn Thái Học rồi má ơi!"...."qua phở Bông rồi!"..."qua Châu Trí rồi"..."Tới radio Thắng rồi"..."tới nhà Thống Nhất luôn rồi". Nhớ về nhà vác cái rổ chạy xuống lội nước lụt vớt cá căng nhỏ chơi. Nhớ bà bán xôi đậu xanh góc đường Trần Phú-Lê Lợi, bà bán cháo gạo đỏ ăn với dưa gang kho cá. Nhớ bà bán bột báng tôm cua chiều chiều gánh dạo trong phố...Hôm qua đi dạo ngang qua nhà hàng Thuận Ý dòm vô ko thấy Kim Nguyên. Rồi mò tới Tam Tam ngồi làm ly cocktail ngắm bà con dạo phố. Mình là người Hội An mà còn ghiền phố Hội, chẳng biết người khác thế nào. Ở từ nhỏ đến lớn ko biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hồi ở nhà chưa vô SG học đại học thì chán cái phố cổ của mình vì nó nhỏ và buồn chán. Đến khi đi học 1 năm thôi là biết lợi hại của em nó liền :))

Lụt là nhà em lãnh đủ trước tiên, dọn lên dọn xuống, mệt đừ.
Phố cổ bây chừ đẹp vẫn còn đấy nhưng mà em vẫn nhớ tiếng guốc khua hồi nhỏ nhỏ hơn chị ơi, chừ phố mình cũng thương mại hóa quá roài :(
Chuyến Cam này đầy đủ đội hình của chuyến Lào năm trước chị nhỉ, đông vui ghê luôn á. Giờ chắc mọi người đã đến SR rồi nhỉ?