PDA

View Full Version : Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.



Trần Hữu Tân
02-05-2012, 08:54
Trước hết xin chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp, mọi người đều về đến nhà an toàn.
Chủ thớt xin cảm ơn tất cả mọi người.

Cảm ơn Chị Mơ đã giúp đoàn mua bảo hiểm
Anh trhien82, tamcrazy, anh langthang-sg, bác TonyTrinh đã tư vấn chi tiết lịch trình và các địa điểm bên Cam và đặc biệt lambanghieu đã đến tận buổi OFF trước khi đi để chia sẽ cùng đoàn.
Cảm ơn Longvinasun gọi điện gần 20 phút để hổ trợ lúc đoàn bị kẹt tại cửa khẩu Xa Mát.
Chủ thớt đặc biệt cảm ơn anh Cường (brother7), leader đoàn quoạy lại PhnomPenh theo đường cũ.
Cảm ơn 5 xe máy với tinh thần phượt cao độ đã cùng chủ thớt chinh phục thành công lộ trình đã vạch ra.
Và trên tất cả đó là 28 thành viên trong đoàn, những kỷ niệm với mọi người sẽ không bao giờ quên.


Về chi phí cho chuyến đi sẽ đợi thủ quỷ tính toán lại và post lên cho mọi người xem sau, nhưng trước mắt sẽ có một số bạn chưa nhận tiền khách sạn đêm cuối cùng tại PhnomPenh thì mọi người sẽ nhận tại buổi OFF hoặc liên hệ trực tiếp với Thủ Quỷ.

Thông báo lịch OFF Share hình và kể cho nhau nghe về Thái, về Sisophon, về Cánh Đồng Chết.....

Địa điểm: Cafe Hi End (kế bên nhà hát Hòa Bình 204 đường 3/2 quận 10.)
Thời gian: 19h thứ 7 ngày 05/05/2012

Trần Hữu Tân
02-05-2012, 08:55
[QUOTE=Đỗ Quế Mi Hương;590304]Tổng kết chi phí. Vì mấy hạng mục chi không đều trên từng thành viên, nên làm được bảng tổng kết này hại não quá. Hic
Vì trả lại bằng tiền $ nên thứ 7 off mọi người cầm theo $ lẻ để thối cho em nha. Vì hiện tại em giữ $ chẵn hơi nhiều. Cám ơn mọi người


Tổng Cọc: 16.000.000 VNĐ(32 người)
Thu thêm $: 489$ (23 người 18$, 3 người 25$ Bác Linh, Bác Đức và Bố K711 chuyển 500k cọc qua )
Tổng tiền $ có: 907$ (418$ đổi + 489$)
Tổng tiền việt còn: 1.141.000 VNĐ
Tổng tiền $ còn: 212$

Chi tiết:
Trả cọc: Edward: 500.000 (đã trả)
Café off nhận cọc: 165.000 VNĐ
Khăn rằn: 200.000 VNĐ
25 bảo hiểm: 3.750.000 VNĐ
Đổi 418$: 8.8750.000 VNĐ
Decal dán số: 30.000 VNĐ
Gà: 950.000 VNĐ (22 người ăn)
Thịt nướng+ bánh mì: 514.000 VNĐ (27 người ăn)
Hải Quan VN tại Xa Mát + qua phà+ thuốc men, dụng cụ: 30$
Hotel PhnomPhenh: 187 $ (26 người)
Hotel Siemreap: 410 $ (26 người, sẽ trả lại 15$ cho chị Nhatan)
Trả 6$ cho 15 người: 90$ (9 ng đi Thái, Huongngoclan, HVL, Banhdauxanh, teppi, sieunhanqn, Nox porter)

Trả tiền dư như sau:

Nhóm trả lại 3 $
Trần Hữu Tân
Trần Hữu Tân’s
Lý Thông
Mi Hương
A Hoàng
Tina Nguyen
Huongngoclan
Huongngoclan’s
Banhdauxanh
Banhdauxanh’s
Sieunhanqn
Nox Porter


Nhóm trả lại 9$:
Tranghypo
Acunnguyen
Duyenmynguyen
Namlundidong86
Nhat An (cộng thêm 15$ tiền phòng ở siemreap)

Manhdat trả lại 11$ (không ăn gà)
Nhóm trả lại 5$ : Anh Binhya, chị Binh Ya (không ăn gà)
Chú Thượng trả lại 14$
Bố K711: trả lại 23$ ( đã tính 500k cọc =25$)
Bác Đức: trả lại 10$ ( đã tính 500k cọc=25$)
Bác Linh trả lại 6$
Dũng, Thọ trả lại 16$
Anh Cường trả lại 18$
Gấu bông trả lại: 500.000 VNĐ
Gửi trả tiền thuốc men, dụng cụ và bánh mì cho chị Nhat An, chị Tranghypo, A Cường.

HVL
02-05-2012, 09:15
Điểm danh các thành viên 21(+1 phó nháy) /28

https://farm9.staticflickr.com/8145/7134066307_80ed97f8e2_b.jpg

binhya
02-05-2012, 09:36
Mai off chắc sẽ nhiều hình lắm đây.
Nhóm 5 xe đi Thái, thì xe Hoàng bị thay 2 cái ruột xe, nhờ bị vậy mà mới biết tay nghề tháo bánh của Hoàng là số 1.

tranghypo
02-05-2012, 09:44
Xóa theo yêu cầu

brother7
02-05-2012, 10:24
MỤC LỤC

Tập làm nhiếp ảnh với máy PnS (phần 1) (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=589828#post589828)
Tập làm nhiếp ảnh với máy PnS (phần 2) (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=589835#post589835)
Tải về Wallpaper (không có khung viền): http://huynhanh.vn/images/net/cambodia_wallpaper/
Gặp nạn ở Trapeang Plong (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590121#post590121)
Check in Bavet (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590173#post590173)
Quá cảnh ở Nam Vang (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590661#post590661)
Những miền quê Cambod (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590818#post590818)
Cambodia - Đất nước và con người (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=591067#post591067)
Angkor - Những ngôi đền cổ kính và huyền bí (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=591234#post591234)
"Thác loạn" ở Siem Reap (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=597822#post597822)
Đêm cuối ở Siem Reap (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=598305#post598305)
Trở lại Phnom Penh (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=599445#post599445)
Đường về không xa (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=601127#post601127)

Updating...


Tượng đài Độc lập ở Phnom Penh
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3399_khung_resize.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 10:38
Hic. Em ngủ mới dậy, giờ mới vào phượt được. Xí chỗ này để post tổng kết chi phí.

BeLuoi
02-05-2012, 11:01
Vừa kết thúc chuyến đi về, cảm giác sau 1 đêm ngủ dài 9 tiếng để hồi sức chỉ có một từ: Đã (c)

Khởi hành từ tây Ninh đến cửa khẩu Xa Mát bao gồm 15 xe và 29 trái tim rực lửa muốn chinh phục hơn 1500 km xuyên Cam, thế nhưng đời không như là mơ, tại cửa khẩu Xa Mát, đoàn không thể đem xe máy đi qua Cam được, lí do cho tới lúc này em vẫn chưa biết chính xác là tại sao, nhưng có thể đoán là do đoàn đông và rầm rộ quá, gặp ai hỏi đi đâu cũng hùng hồn trả lời: chúng em đi xe máy qua Phnompenh và Siem Reap chơi :)), làm tốn nguyên cả buổi sáng kẹt tại cửa khẩu Xa Mát tới 1h chiều đoàn mới quyết định đi qua Cam bằng cửa khẩu Mộc Bài.

=>> Kinh nghiệm xương máu:

1. Gặp hải quan ở Xa Mát có hỏi đi đâu, trả lời rằng đi qua chơi bài thôi, chứ nói là đi qua chơi bằng xe máy là bị giữ lại liền
2. Dù đi đoàn có đông đến đâu, nhưng tới cửa khẩu tách từng nhóm 2, 3 xe, không nên đi chung dễ gây sự chú ý

tuy nhiên, dù có khó khăn nhưng ấn tượng của em tại cửa khẩu Xa Mát là mấy anh hải quan bên Cambodia vẫn rất thân thiện và dễ thương hơn nhiều so với hải quan bên Việt Nam, lúc em đi vô năn nỉ để xin cho đoàn đi qua, mấy anh vẫn cười và giải thích tận tình bằng tiếng Anh, cho vô phòng ngồi luôn. Gặp bên mình chắc bị đuổi cổ ra ngoài quá chứ đừng nói gì cho vô phòng ngồi :))

to be continue... giờ em đi ăn trưa đã :P

Langdu 54
02-05-2012, 11:19
Chúc mừng mọi người đã thực hiện được ước mơ của mình.và cung xin lổi đã ko theo được các bạn
[img]http://upanh.com/uploaded/

vepasanhdieu
02-05-2012, 12:50
@BeLuoi: Sáng đúng 7h gặp các bạn tại vòng xoay đường 30-4 thị xã TN ( em đi chiếc vespa) có bắt chuyện 1 bạn hình như ốm đeo kính cận ngồi phía sau, thấy bạn hờ hững quá nên đi luôn.

Nếu em biết các Bác kẹt ở Xa Mát thì hú em là ok rồi. Chia sẻ cùng các bạn .

lambanghieu
02-05-2012, 14:12
Mấy người đi đâu mà kéo nhau đi đùng đùng vậy bảo nó không cho qua là phải. =)) :)) Dân Việt Nam mình qua đó đông quá nó sợ bị "mất nước" mà. Cứ nghĩ đến lúc các bạn bị vịn lại Xa mát mà lòng Lang Băm này lo quá đi thôi. Không biết phải làm thế nào cho xong được. May mà mọi chuyện rồi cũng êm. Câu chuyện ra sao Lang Tôi mời bà con ngồi hóng tiếp...=))

BeLuoi
02-05-2012, 14:19
Hành trình của nhóm đi từ Mộc Bài tới cửa khẩu Poipet - Thái Lan mấy trăm cây số nhưng không có một trạm thu phí nào, mà đường bên Cam phẳng lì chạy thấy sướng. Đoàn cứ phóng vi vu 80, 90 km/giờ không.
Còn đường ở VN chỉ tính đoạn đi từ Buôn Mê Thuột tới SG là cả chục trạm thu phí, mà đường ổ voi ổ gà thấy mà gớm :gun

nhoc-teppi
02-05-2012, 16:12
To anh Tân: hiện có những mem ko làm việc ở sg , nên cuối tuần họ sẽ lên sg tham ja of cùng moọi người, vậy có nên hẹn vào cuối tuần cho thuận tiện với mọi người ko anh......Được như vậy thì tốt quá.

HVL
02-05-2012, 16:28
Đồng ý với Teppi! Sau 5 ngày lang thang, công việc còn nhiều thứ phải làm nên off cuối tuần là thoải mái nhất!

Trần Hữu Tân
02-05-2012, 16:31
To anh Tân: hiện có những mem ko làm việc ở sg , nên cuối tuần họ sẽ lên sg tham ja of cùng moọi người, vậy có nên hẹn vào cuối tuần cho thuận tiện với mọi người ko anh......Được như vậy thì tốt quá.

Ok anh thấy thứ 7 hợp lý hơn, sẽ chuyển sang ngày thứ 7, địa điểm như cũ nhé. Đến giờ vẫn còn thấy mệt trong người,nên nghỉ ngày mai chạy xe đi OFF chắc đi không nỗi quá. Cuối tuần này chắc mọi người cũng không đủ sức có plan phượt nào đâu nhỉ:D

HVL
02-05-2012, 17:12
[QUOTE=BeLuoi;589294]Hành trình của nhóm đi từ Mộc Bài tới cửa khẩu Poipet - Thái Lan mấy trăm cây số nhưng không có một trạm thu phí nào, mà đường bên Cam phẳng lì chạy thấy sướng. Đoàn cứ phóng vi vu 80, 90 km/giờ không.


Chạy mấy ngày ở Cam không mệt bằng từ Mộc Bài về SG (xe đông, khói bụi nhiều hơn, phải đạp thắng liên tục)

BeLuoi
02-05-2012, 18:15
Đồng ý với HVL câu này, đi xe bên Cam đường thì láng, xe thì ít mà cảnh sát thì không có...chạy xe thích thật
Thèm cái cảm giác phóng vù vù bên Cam quá :P
Sáng nay đi làm lại bị kẹt xe :|

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 18:40
Mặc dù bị nhốt ở Xa Mát từ 8h30 tới tận 12h30 mới ra khỏi. Nhưng mọi người vẫn quyết tâm chinh phục Cambodia. Chắc là nhờ bữa ăn ngay tại bãi cỏ với thịt nướng và bánh mì teo...
Em bắt đầu dìm hàng đây.
https://farm8.staticflickr.com/7046/7135175745_c4d615de11_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7222/7135172523_33a7538f1f_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7229/6989085628_90649b6fe1_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7207/7135167243_d709952d8e_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8148/7135161625_bb0674b7f4_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7050/7135159465_f26aa44f9e_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7046/7135164045_6f121e1de9_c.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 18:45
Tiếp tục... mem nào cũng có mặt... trừ em... hehe
https://farm9.staticflickr.com/8025/6989073982_7e3684f922_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7280/7135155847_829d9802f9_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7256/7135153631_d8783b12f3_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8158/6989067164_687410ddf0_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7250/7135149137_96a516c6bd_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7123/6989062832_249969d198_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7183/7135144863_aef1164005_c.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 18:49
Chốt hạ 2 tấm cuối:
https://farm8.staticflickr.com/7222/6989121184_25294042c9_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7213/6989058280_12bf9218ce_c.jpg

nhoc-teppi
02-05-2012, 19:08
https://farm8.staticflickr.com/7050/7135159465_f26aa44f9e_c.jpg

Ôi Siêu Nhân Gao của lòng em, í lộn của chị Vân chứ =))...
Sáng nay SN về quy nhơn luôn, nhưng chưa liên lạc dc với SN. Hiện đoàn chỉ còn 1 mình Siêu Nhân là chưa tìm được "bãi đáp' thôi..

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 19:32
Hình như là anh HVL>>> nhận hàng nào anh:
Dáng đẹp á:

https://farm8.staticflickr.com/7069/7135224223_e842d622b4_c.jpg

BeLuoi
02-05-2012, 20:55
https://farm8.staticflickr.com/7183/7135144863_aef1164005_c.jpg

Hí hí, tấm này Tranghypo và chủ thớt đẹp quá :))

tranghypo
02-05-2012, 21:04
https://farm8.staticflickr.com/7183/7135144863_aef1164005_c.jpg

Hí hí, tấm này Tranghypo và chủ thớt đẹp quá :))
Híc, đói bụng lo ăn ngấu nghiến, ko biết bị chụp lén, giờ lên đây dìm hàng tui hu hu hu :T

Nhat An
02-05-2012, 21:15
Ôi Siêu Nhân Gao của lòng em, í lộn của chị Vân chứ =))...
Sáng nay SN về quy nhơn luôn, nhưng chưa liên lạc dc với SN. Hiện đoàn chỉ còn 1 mình Siêu Nhân là chưa tìm được "bãi đáp' thôi..[/QUOTE]

Update thông tin mới nhất, anh Gao của em Vân đã phi 1 mạch và chỉ còn cách nhà 120km nhé, chắc khoảng 11h là về đến bãi đáp quen thuộc rồi :D

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 21:51
Híc, đói bụng lo ăn ngấu nghiến, ko biết bị chụp lén, giờ lên đây dìm hàng tui hu hu hu :T

Chị phải thương em chứ... vì trong lúc mọi người ăn ngấu nghiến thì em phải chụp hình... hic... chụp xong em mới được ăn chứ bộ

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 21:57
Đây là cột mốc tại cửa khẩu XA MÁT. Ôi... cửa hận.
https://farm9.staticflickr.com/8147/7135685701_7245a56cbd_c.jpg

lambanghieu
02-05-2012, 22:40
Đây là cột mốc tại cửa khẩu XA MÁT. Ôi... cửa hận.
https://farm9.staticflickr.com/8147/7135685701_7245a56cbd_c.jpg

Chắc là lần đầu tiên cái cục đá vô tri vô giác này buồn đến vậy. Nó có ngờ đâu nó nằm ở tận Xa Mát này mà cũng bị mấy chục con người hận nó. Tội nghiệp, tội nghiệp.

Đỗ Quế Mi Hương
02-05-2012, 22:48
Post tiếp hình nè:
Đây là hình ảnh mọi người đang phi trong đêm để đến PhnomPhenh. Tốc độ lúc bấy giờ khoảng 60-70km/h vì đường tối, không có đèn...
Tuy vậy, đường xá rất tốt... chạy xe rất sướng...
https://farm8.staticflickr.com/7210/6989159844_af53af0361_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7204/6989157524_2138c13d9b_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8160/7135239561_0a1e03d66f_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7273/7135236823_658717f371_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8151/7135234549_31e793b6c8_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7139/6989144446_dd80155cc9_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7085/6989142218_d2cfcf9e99_c.jpg

banhdauxanh
02-05-2012, 23:38
https://farm8.staticflickr.com/7085/6989142218_d2cfcf9e99_c.jpg

Tấm này nhìn hay thật, he he

brother7
03-05-2012, 00:08
Tập làm nhiếp ảnh với máy PnS (phần 1)

Đón bình minh ở Đền Phnom Bakheng
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3481_khung_resize.jpg

Chiều xuống bên dòng sông (Angkor Thom)
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3479_khung_resize.jpg

Bayon
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3475_khung_resize.jpg

Ta Prohm
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3468_khung_resize.jpg

Angkor Wat
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3441_khung_resize.jpg

brother7
03-05-2012, 00:23
Tập làm nhiếp ảnh với máy PnS (phần 2)

Tượng đài Độc lập - biểu tượng của Phnom Penh và Cambodia
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3399_khung_resize.jpg

Bên trong Hoàng cung
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3392_khung_resize.jpg

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3389_khung_resize.jpg

Cây gì ấy nhỉ? Rất nhiều gai và cũng rất nhiều hoa
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3372_khung_resize.jpg

Trên đường đi - Buổi chiều đầu tiên thật vất vả, nhưng cũng có 1 giây phút thanh bình khi mình dừng chân trên đường từ Bavet đến Phnom Penh.
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3349_khung_resize.jpg

tranghypo
03-05-2012, 00:26
Anh bảy cũng thức khuya dữ hén, để dành chổ này, mai tính.

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 00:34
Hình anh BR7 chụp đẹp quá... làm em hết dám post hình em lên. Hihi

BeLuoi
03-05-2012, 07:58
Hình anh BR7 chụp đẹp quá... làm em hết dám post hình em lên. Hihi

Chài tới luôn đi em, tiếp tục sự nghiệp dìm hàng nào. Chị còn nhớ em có mấy tấm của Lý Thông và anh binhya đẹp lắm mà. Hí hí
PS: hình của anh 7 đẹp thật :D

brother7
03-05-2012, 08:10
Chài tới luôn đi em, tiếp tục sự nghiệp dìm hàng nào. Chị còn nhớ em có mấy tấm của Lý Thông và anh binhya đẹp lắm mà. Hí hí
PS: hình của anh 7 đẹp thật :D


Hình anh BR7 chụp đẹp quá... làm em hết dám post hình em lên. Hihi

Thanks, chỉ là nghiệp dư thôi. Nhưng mình thích tự chụp ảnh làm ảnh nền cho máy tính.
Nếu bạn nào cũng thích thì mình có sẵn bộ sưu tập ảnh nền, không có khung viền, tải về tại đây (http://huynhanh.vn/images/net/cambodia_wallpaper/)

Trần Hữu Tân
03-05-2012, 08:44
Công nhận hình của anh 7 đẹp thật, tiếp tục đi anh 7 ơiiiiiii

conlele
03-05-2012, 08:49
https://farm8.staticflickr.com/7050/7135159465_f26aa44f9e_c.jpg

Ôi Siêu Nhân Gao của lòng em, í lộn của chị Vân chứ =))...
Sáng nay SN về quy nhơn luôn, nhưng chưa liên lạc dc với SN. Hiện đoàn chỉ còn 1 mình Siêu Nhân là chưa tìm được "bãi đáp' thôi..
7h sáng hôm qua (02/05) mình ngồi ăn phở sát bên cạnh bạn này luôn (quán phở bò đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q5, gần bến xe Chợ Lớn).

Nghe bạn trai này nói chuyện quá chừng với bạn gái bên cạnh về hành trình Phnompenh, Siemriep, rồi về chặng đường sắp tới ra Quy Nhơn... mình đã ngờ ngợ là dân phượt rồi, nhưng kg tiện bắt chuyện. Vì thấy 2 bạn ấy nói chuyện hào hứng quá.

Hóa ra dân phượt ta đi nhiều thật!

binhya
03-05-2012, 09:01
Dìm hàng Pé Heo (Thủ quỹ): ngồi xe kiểu Campuchia

https://img269.imageshack.us/img269/5065/cimg0229j.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/269/cimg0229j.jpg/)

BeLuoi
03-05-2012, 09:10
kiểu ngồi và cái quần của pé Heo và Lý Thông đúng là đậm chất Campuchia, hèn gì công an thấy nó không bắt :D

huongngoclan
03-05-2012, 09:11
[QUOTE=brother7;589835]Tập làm nhiếp ảnh với máy PnS (phần 2)



Cây gì ấy nhỉ? Rất nhiều gai và cũng rất nhiều hoa
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3372_khung_resize.jpg


Cây này là Cây lộc vừng đó anh (NT)

binhya
03-05-2012, 09:17
Không biết cây này tên gì nữa:

https://img838.imageshack.us/img838/8310/41483577.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/838/41483577.jpg/)

binhya
03-05-2012, 09:22
Angkor:

https://img195.imageshack.us/img195/5626/12694472.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/195/12694472.jpg/)

brother7
03-05-2012, 09:22
Không biết cây này tên gì nữa:

https://img838.imageshack.us/img838/8310/41483577.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/838/41483577.jpg/)

Vậy thì đích thị là cây lộc mè rồi.

binhya
03-05-2012, 09:26
Trong tương lai không biết Angkor có còn bền vững nữa không?

https://img585.imageshack.us/img585/4344/cimg0201o.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/585/cimg0201o.jpg/)

https://img826.imageshack.us/img826/6287/cimg0203z.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/826/cimg0203z.jpg/)

tranghypo
03-05-2012, 09:29
[QUOTE=brother7;589835]Tập làm nhiếp ảnh với máy PnS (phần 2)



Cây gì ấy nhỉ? Rất nhiều gai và cũng rất nhiều hoa
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3372_khung_resize.jpg


Cây này là Cây lộc vừng đó anh (NT)

Không phải cây lộc vừng đâu, mà là cây Sala hay còn gọi là cây Đầu lân đó

brother7
03-05-2012, 09:49
[QUOTE=huongngoclan;589970]

Không phải cây lộc vừng đâu, mà là cây Sala hay còn gọi là cây Đầu lân đó

Nhưng đó là tên chung. Cây này có tên riêng nữa cơ. Ai biết thì chia sẻ nhé. Mình có nghe Tour Guide nói tên của nó kiểu như là cây May Mắn hay Thần dược gì đó.

BeLuoi
03-05-2012, 10:01
Cầu đi vô Phnompenh buổi tối (cầu gì quên tên rùi, ai nhớ nhắc dùm em :D)

https://lh3.googleusercontent.com/-gfWXv1CQmMw/T6Hx56cS-zI/AAAAAAAABiw/xdmcOUq1hqY/s512/IMG_0878.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-PCNBXNT45gE/T6Hx5cUf9jI/AAAAAAAABis/Tu0EUH4nafs/s512/IMG_0877.JPG

hai son965
03-05-2012, 10:09
Vậy làm thế nào để mang xe qua cửa khẩu mà đi tiếp.cho em vài kinh nghiệm được không.

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 10:17
Nhà chúng mình tới PhnomPhenh rùi nè... vui quá xá...
https://farm8.staticflickr.com/7088/7137654447_cee7e68558_c.jpg

Trần Hữu Tân
03-05-2012, 10:19
Vậy làm thế nào để mang xe qua cửa khẩu mà đi tiếp.cho em vài kinh nghiệm được không.

Vô cùng đơn giản bạn à. Cứ mang xe máy đi riêng lẽ và ra dáng như là cư dân vùng ven biên giới, hải quan Campuchia có hỏi đi đâu thì "PlayCasino". Đừng như tụi này cứ "Yeah yeah we go to SiemReap....." là chắc chắn họ sẽ không cho mang xe qua.

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 10:22
Vậy làm thế nào để mang xe qua cửa khẩu mà đi tiếp.cho em vài kinh nghiệm được không.

Thứ 1: không được lăng xăng hỏi " Bọn em đi theo đoàn, thủ tục thế nào"
Thứ 2: lẳng lặng xuống xe, dắt qua cửa khẩu. Khi nào bị kêu lại hỏi đi đâu, thì kêu đi oánh bài Casino
Thứ 3: mạnh xe nào xe đó đi, coi như không quen biết nhau, đi cách xa nhau, không dồn cục. Các ôm không nên đi cùng nhau, ko tám cùng nhau trong cửa khẩu.

BeLuoi
03-05-2012, 10:25
Vậy làm thế nào để mang xe qua cửa khẩu mà đi tiếp.cho em vài kinh nghiệm được không.
Đến cửa khẩu Xa Mát hoặc Mộc Bài cứ vô làm thủ tục xuất cảnh bình thường, nếu muốn nhanh thì kẹp 10k or 20k vào passport thì hải quan sẽ processing lẹ, còn không thì phải chờ hơi lâu tí, để xe ở ngoài sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong thì ra dắt xe đi bộ (tuyệt đối k được ngồi lên xe chạy nhé) ra đến cổng thì vô làm thủ tục nhập cảnh vào Cambodia bình thường. Sau khi nhập cảnh vào Cambodia rồi thì ra dắt xe đi qua biên giới, đi bình thường nhé, lúc này nếu hải quan nó hỏi thì bảo là đi qua chơi bài nha, chứ nói đi qua Phnompenh chơi là thế nào cũng bị giữ lại đó

Theo cá nhân mình, chỉ có hải quan Việt Nam là làm khó dễ mình thôi, chứ hải quan Cambodia dễ lắm. Chúc bạn may mắn

BeLuoi
03-05-2012, 10:33
dìm hàng gia đình anh Binhya cái nào

https://lh4.googleusercontent.com/-FwA0vn5vHC8/T6HyltOUBOI/AAAAAAAABpU/WWnm408yH_U/s512/IMG_0932.JPG

saosala
03-05-2012, 10:35
[QUOTE=tranghypo;589989]

Nhưng đó là tên chung. Cây này có tên riêng nữa cơ. Ai biết thì chia sẻ nhé. Mình có nghe Tour Guide nói tên của nó kiểu như là cây May Mắn hay Thần dược gì đó.

Cây này cây sala, còn gọi là cây vô ưu hay cây ưu đàm, hoa của nó được gọi hoa vô ưu (hoa ưu đàm) biểu tượng của may mắn, khi đứng dưới gốc cây nếu hoa rụng xuống người là điều ước thành hiện thực

hai son965
03-05-2012, 10:37
BeLuoi ơi,bạn có nick chat không. ép nick mình đi cho mình hỏi tí nha. phunghoang_lua66

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 11:12
Thể theo yêu cầu của chị BeLuoi, em cũng xin bon chen post mấy tấm hình em chụp
Đầu Tiên là show vòng quanh PhnomPhenh nhé:

https://farm8.staticflickr.com/7096/7137733681_6cd6f5d102_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7088/7137734381_87e0d0e8d8_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8168/7137746009_b696785963_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7232/7137743431_823a8d18f8_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7195/6991667486_0eaf3a99fa_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7216/7137746241_8e4763fd4f_b.jpg

brother7
03-05-2012, 11:16
GẶP NẠN Ở TRAPEANG PLONG

Có thể thấy rằng, mọi người, đặc biệt là Trưởng đoàn, đã chuẩn bị rất chu đáo, kể cả việc xuất phát trước từ tối để giảm hành trình di chuyển cho chặng đường đến Siem Reap, nhưng mọi sự chuẩn bị đều là không đủ, mà nó chỉ làm giảm rủi ro hoặc dễ khắc phục hơn mà thôi.

Điều này được minh chứng ngay khi chúng tôi vào cửa khẩu Trapeang Plong.

Sau đoạn đường đầu tiên khoảng 100Km từ Trảng Bàng, mọi người vẫn còn rất háo hức, vì vậy, khi vừa qua khỏi Xa Mát, mọi người hớn hở chào đón Cambodia bằng cách chụp hình cửa khẩu và cột mốc biên giới. Sự ồn ào náo nhiệt còn được tiếp sức bởi các anh cảnh sát Cambodia và trong câu chuyện ấy, chúng tôi không ngần ngại chia sẻ rằng chúng tôi sẽ đi khám phá Angkor huyền bí của các bạn. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3327_resize.jpg
Hình: Cột mốc biên giới Việt Nam - Cambodia tại khẩu Xa Mát

Cảnh sát xuất nhập cảnh Combodia vẫn vui vẻ làm thủ tục cho chúng tôi nhập cảnh thậm chí không bắt chúng tôi phải viết tờ khai (yêu cầu riêng của Combodia), có lẽ họ biết rằng rồi chúng tôi sẽ sớm quay lại thôi. Chúng tôi đã qua được trạm thứ nhất với 2$ hoặc 50.000 đ/ 1 người, Trạm kiểm dịch y tế thấy vậy cũng không chịu ngồi yên ngoắc chúng tôi vào và thu mỗi người 10.000 đ cho việc đo thân nhiệt và cấp giấy chứng nhận không cúm gia cầm.

Chỉ mới 2 trạm thôi, tôi cũng không hiểu sao cửa khẩu này có nhiều trạm đến thế. Sau trạm Hải quan mà chúng tôi chưa qua được, tôi ước chừng có đến 2 trạm nữa, có lẽ là trạm biên phòng và kiểm soát gì đó. Chúng tôi mặc nhiên chạy xe qua mà quên mất lời dặn của ông Bụt đã thu tiền của chúng tôi 2$/ 1 người là phải đi khẽ nói nhẹ từng người 1, xuống xe dẫn bộ (giống đi ăn trộm quá hè, như thế dân Phượt lãng tử chúng tôi làm sao chịu được chứ). Sau khi 1 nữa đoàn đã đi qua bằng cách hiên ngang thì viên Hải quan chạy ra và lôi nhóm còn lại vào bảo phải vào làm thủ tục Hải quan và bắt gọi nhóm đã qua quay lại. Họ đã được ông Bụt thông báo: "Họ có 15 xe và họ sẽ đi Siem Reap đấy" tất nhiên là tiếng Campuchia rồi á. Tôi biết bởi vì tôi là người bị tóm đầu tiên và họ nói ngay với tôi là "15 xe, kêu, kêu (quay lại á)"

Mặc dù tôi đã lì lợm nói rằng không liên lạc được với nhóm đã trót qua nữa và quyết định tách 2 đoàn nhưng họ cứ giữ hết giấy tờ, thậm chí là chìa khóa xe mà không cho chúng tôi quay lại. Họ yêu cầu phải làm thủ tục nhập xe, nhưng trong phòng làm thủ tục thì anh Hải quan trẻ không làm được vì phải có Phiếu xuất của Hải quan VN thì Cam mới nhập được. Cuối cùng trưởng trạm Hải quan đã điện thoại cho Cảnh sát đuổi theo và hộ tống đoàn đi trước quay về.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3328_resize.jpg
Hình: "Họp giao ban với Hải quan Cambodia"

Chúng tôi đã mất hơn 3 giờ cho việc tìm hiểu thủ tục hợp pháp thậm chí là, năn nỉ, hối lộ, nhưng tất cả đều vô vọng khi câu nói cuối cùng của Hải quan Việt Nam là: "Chúng tôi không quản lý Xe máy!"

Trong đoàn đã xuất hiện sự một chút thất vọng, chán nản, Trưởng đoàn thì phờ phạc vì mệt mỏi thủ tục, ai đó khuyên Trưởng đoàn: "Thôi đừng buồn nữa, vậy mới là đi Phượt chứ". Câu nói đó làm chúng tôi có động lực và quyết định di chuyển 80km từ Xa Mát qua Mộc Bài - một cửa khẩu quốc tế lớn hơn nhiều lần và cùng với kinh nghiệm dày dạn của Xa Mát chúng tôi đã tự tin di chuyển qua Mộc Bài và tìm đường qua Cambodia.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3329_resize.jpg
Hình: Tranh thủ ăn nhanh tại trụ sở Hải Quan Cambodia trước khi di chuyển qua Mộc Bài.

Bài học:
- Không ồn ào khi qua biên giới. Chia nhỏ đoàn để tránh sự chú ý.
- Không có cách nào chuyển xe máy qua hợp pháp, trừ trường hợp có công ty có chức năng.
- Khi qua khẩu cứ nói là đi Casino, tên là Bavet, Le Macau, Sun city...
- Trường hợp vẫn bị vướng thì cứ đi Casino thiệt hoặc nhờ "cò" dẫn qua. Cho dù là Xa Mát vẫn ok.

Xem tiếp: CHECK IN BAVET (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590173#post590173)

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 11:17
Show Tại Hoàng Cung:
https://farm8.staticflickr.com/7054/6991676806_b19b09f934_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7278/7137759181_276b4bc874_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7259/6991687552_fd63911ce0_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7240/7137769267_ee64e41246_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8168/6991681902_a27fe66d16_b.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 11:21
Mấy tấm còn lại chốt hạ... kết thúc tham quan tại PhnomPhenh:

https://farm8.staticflickr.com/7101/6991682220_bfbf176522_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7277/7137787437_b1aed42053_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8145/6991707014_32b3fbec76_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7100/6991708956_6cbba8d3d5_b.jpg

brother7
03-05-2012, 11:42
CHECK IN BAVET

Bavet là khu kinh tế cửa khẩu đang phát triển và hoạt động sôi nổi. Có đến hàng chục Casino hoành tráng có khách sạn và nhà hàng bên trong. Chúng tôi biết vì chúng tôi đã vào Bavet. Vâng, quay lại nhìn về phía cửa khẩu, tôi biết mình đã ở Cambodia thật rồi. Vì những kinh nghiệm dày dạn mà chúng tôi vừa có được cách đây mấy tiếng (giờ), vì những cố gắng, những kiên trì. Nhưng cũng trong lần nhìn lại đó, lại thấy không thiếu những gian truân, nhất là sau 1 lần thất bại, tâm lý e dè sợ sệt và thậm chí có lúc thấy mình sao giống tử tù tìm được vượt ngục quá.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3332_resize.jpg
Hình: Cửa khẩu Bavet, nhìn từ phía Cambodia

Tôi xung phong phá ngục đầu tiên để thăm dò, lỡ may có có bị xử tử thì cũng không thiệt hại nhiều về nhân mạng. Cai ngục Việt Nam thì dễ tính, chỉ cần kẹp vào 10.000 đ là xong cho 1 mạng người. Nhưng xui cho Lan là tôi vừa biết điều đó xong. Đành chờ những người tới sau nhưng có tiền họ làm trước.

Trong khu vực cửa khẩu, tuyệt đối phải dẫn bộ nếu đi xe máy và chỉ có quyền chạy nếu đi bộ.

Tất cả chi tiết cách "vượt ngục" được báo tin về cho đồng bọn. Cảm giác một mình đất khách quê người thật là lạ lẫm, chắc rồi. Nhưng tự do. Dạo một vòng đường phố Bavet nhộn nhịp, rồi lũi đại vào 1 nhà hàng vì mình thấy có chữ Phở to tướng. Ngoài Phở ra thì chỉ toàn là giun và giun (tiếng Miên mà).

Phở đã là món ăn phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên tôi lại thưởng thức Hủ tiếu Nam Vang và có 1 điểm khác Việt Nam là đũa và muỗng họ ngâm vào cốc nước sôi khi mang ra cùng thức ăn. Rất vệ sinh.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3331_resize.jpg
Hình: Món Hủ tiếu Nam Vang ở Bavet.

Vẫn còn thừa thời gian để tập trung mọi người, tranh thủ đi lăng quăng và chọn Casino Le Macau làm điểm dừng chân, bên ngoài thôi. Cả đoàn tập trung xong thì cũng hơn 5h chiều. Dù mọi người đã trút bỏ được hết tâm lý căng thẳng, âu lo khi không qua được Cambodia, nhưng chặng đường còn 170km, 1 cái phà để đi qua và 1 ngày vất vả. Không ai bảo ai, lầm lũi đi tiếp không màng đến ăn uống nữa (ngoại trừ tôi).

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3333_resize.jpg
Hình: Casino Le Macau. Nơi đoàn dừng chân ngay khi qua được khẩu Bavet.

Tôi không phải là con người ích kỉ nhưng cũng không có gì ràng buộc (vì tôi đi một mình) để có thể ghé lại dọc được tìm hiểu cách sống của người dân cũng như ngắm 1 chút phong cảnh. Một chút thôi, nhưng làm tôi nhận ra được nhiều điều và 1 trong số đó làm tôi quyết định làm Chốt đoàn trong những ngày kế tiếp.

Đó là một cảnh hoàng hôn đã muộn. Mặt trời đã lặn mất tăm. Bỏ mặc lũ mây xám ngoắc sợ sệt ở phương trời lạ. Cảm giác buồn và trống vắng, cô đơn nhưng lại thanh bình khó tả. Và tôi hiểu rằng, trong đoàn có trục trặc gì thì chốt đoàn sẽ ứng cứu, nhưng nếu chốt đoàn có chuyện gì thì phải tự cứu mình mà thôi.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day1/IMG_3349_resize.jpg


Bài học:
Chốt đoàn cần đi thành nhóm 2 xe.

Xem tiếp: QUÁ CẢNH Ở NAM GIANG (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590661#post590661)

huongngoclan
03-05-2012, 12:03
Nói về Hải quan VN thì thôi rồi, để đóng được con dấu xuất cảnh xế mình phải đứng gần 2h đồng hồ :T:Dam

Trong khi nhập cảnh vào Cam thì chỉ cần 10s (beer)

BeLuoi
03-05-2012, 12:43
tiếp tục dìm hàng :))

https://lh6.googleusercontent.com/-TUJcIt7zefc/T6HyWMV4rVI/AAAAAAAABnA/U2u13bv7sKE/s512/IMG_0913.JPG

BeLuoi
03-05-2012, 12:44
Chủ thớt Trần Hữu Tân và Mèo Mướp tại Angkor Wat

https://lh3.googleusercontent.com/-RgE0yeSbpTg/T6Hz_C_JjCI/AAAAAAAAB18/jtbv2i5hZe4/s512/IMG_1035.JPG

Dìm hàng Lý Thông cái nà

https://lh4.googleusercontent.com/-_D3vgw8Uchs/T6H0MZDlQyI/AAAAAAAAB4A/CG0ONSKAsNs/s512/IMG_1053.JPG

Show cho bà con đường bên Cam cái, hơi mờ vì chụp hình khi đang đi với tốc độ 90km/giờ

https://lh6.googleusercontent.com/-2LtM5M8nG5Q/T6H0PfMv8MI/AAAAAAAAB4U/Xu3LYWA5Pp0/s512/IMG_1055.JPG

Trần Hữu Tân
03-05-2012, 12:56
Nói về Hải quan VN thì thôi rồi, để đóng được con dấu xuất cảnh xế mình phải đứng gần 2h đồng hồ :T:Dam

Trong khi nhập cảnh vào Cam thì chỉ cần 10s (beer)

Cửa khẩu Poipet bên Thái còn tuyệt vời hơn nữa. Ở đó mà kẹp tiền vào cho làm nhanh là nó mời ra làm việc riêng, có khi còn bị bỏ tù.:)

BeLuoi
03-05-2012, 13:29
Bữa cơm đạm bạc sau 1 ngày quần khu đền Angkor Wat

Cái này bên Campuchia gọi là Amok :D, ăn béo béo thơm thơm

https://lh3.googleusercontent.com/-J3tyBBqtOzI/T6Hy1ySKt4I/AAAAAAAABrY/gS5jzPegiqo/s640/IMG_0948.JPG

Sau khi ăn xong lại tiếp tục khám phá Ta Prohm

https://lh6.googleusercontent.com/-EyvYSrulg2U/T6HzowF98BI/AAAAAAAABys/6nFmA7wXnGI/s512/IMG_1008.JPG

Hình: Anh Bình đại gia và cái kiều nữ

BeLuoi
03-05-2012, 13:37
Tạo dáng tại Anglor Wat:

1. Chị Nox Potter

https://lh3.googleusercontent.com/-lK4kyeEdET0/T6HyQDBhiUI/AAAAAAAABl4/dO-bAHZzLqU/s512/IMG_0905.JPG

2. Chị Tina Nguyễn

https://lh4.googleusercontent.com/-L_HEVNMTXys/T6HyRhgQauI/AAAAAAAABmI/_YnYNirsjIc/s512/IMG_0906.JPG

3. Anh Tân:

https://lh6.googleusercontent.com/-uEFMSdqLVSc/T6HyhbDXSII/AAAAAAAABoo/itGJZ0vr1LM/s512/IMG_0926.JPG

4. Anh Hoàng:

https://lh4.googleusercontent.com/-XyUbi553yzU/T6Hx-p-ULYI/AAAAAAAABjk/n3HCdJaUcYs/s512/IMG_0884.JPG

5. Anh Bìnhya

https://lh6.googleusercontent.com/-D4r6pm-OIcg/T6HzXOFQTdI/AAAAAAAABwE/ud6HRK-EkUw/s512/IMG_0990.JPG

Còn 1 tấm hình đáng giá ngàn vàng của chị Tina Nguyễn và anh Hoàng nữa, em đang suy nghĩ có nên post ở đây không, hí hí =))=))

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 13:49
Tổng kết chi phí. Vì mấy hạng mục chi không đều trên từng thành viên, nên làm được bảng tổng kết này hại não quá. Hic
Vì trả lại bằng tiền $ nên thứ 7 off mọi người cầm theo $ lẻ để thối cho em nha. Vì hiện tại em giữ $ chẵn hơi nhiều. Cám ơn mọi người
Vì chi tiêu quá phức tạp nên tính toán lầm lẫn nhiều. Và do việc đổi tiền việt qua $ không chuẩn. Nên mọi người sẽ thấy Tổng tiền $ còn lại khoảng 219$, tuy nhiên theo danh sách cụ thể em sẽ phải trả lại đến 249$, là do em đổi chênh lệnh $ ( ví dụ 44.000$= 2$). Vì vậy dựa trên dánh sách số tiền trả lại, sẽ trừ lại 1$/người để chuẩn với số đổi $. Hic. Không thì em bị âm 30$ không biết vì sao luôn.
Cám ơn mọi người!


Tổng Cọc: 16.000.000 VNĐ(32 người)
Thu thêm $: 482$ (23 người 18$, 3 người 25$ Bác Linh, Bác Đức chuyển 350.000 cọc qua và Bố K711 chuyển 500k cọc qua )
Tổng tiền $ có: 90$ (418$ đổi + 482$)
Tổng tiền việt còn: 291.000 VNĐ
Tổng tiền $ còn: 205$

Chi tiết:
Trả cọc: Edward: 500.000 (đã trả)
Café off nhận cọc: 165.000 VNĐ
Khăn rằn: 200.000 VNĐ
25 bảo hiểm: 3.750.000 VNĐ
Đổi 418$: 8.8750.000 VNĐ
Decal dán số: 30.000 VNĐ
Gà: 950.000 VNĐ (22 người ăn)
Thịt nướng+ bánh mì: 514.000 VNĐ (27 người ăn)
Chuyển cọc chú Dangbi 350,000
Chuyển cọc Bố K711 500,000

Hải Quan VN tại Xa Mát + qua phà+ thuốc men, dụng cụ: 30$
Hotel PhnomPhenh: 187 $ (26 người)
Hotel Siemreap: 410 $ (26 người, sẽ trả lại 15$ cho chị Nhatan)
Trả 6$ cho 15 người: 90$ (9 ng đi Thái, Huongngoclan, HVL, Banhdauxanh, teppi, sieunhanqn, Nox porter)

Trả tiền dư như sau:

Nhóm trả lại 3 $
Trần Hữu Tân
Trần Hữu Tân’s
Lý Thông
Mi Hương
A Hoàng
Tina Nguyen
Huongngoclan
Huongngoclan’s
Banhdauxanh
Banhdauxanh’s
Sieunhanqn
Nox Porter


Nhóm trả lại 9$:
Tranghypo
Acunnguyen
Duyenmynguyen
Namlundidong86
Nhat An (cộng thêm 7,5$ tiền phòng ở siemreap)

Manhdat trả lại 11$ (không ăn gà)
Nhóm trả lại 5$ : Anh Binhya, chị Binh Ya (không ăn gà)
Chú Thượng trả lại 14$
Bố K711: trả lại 23$ ( đã tính 500k cọc =25$)
Bác Đức: trả lại 3$, vì Bác Đặng Bi không đi nhưng đã mua bảo hiểm, nên tiền cọc chuyển lại là 350.000 VNĐ=18$
Bác Linh trả lại 31$
Dũng, Thọ trả lại 13$
Anh Cường trả lại 15$
Gấu bông trả lại: 500.000 VNĐ
Gửi trả tiền thuốc men, dụng cụ và bánh mì cho chị Nhat An, chị Tranghypo, A Cường.


Hình ảnh excel chi tiết. Vì không post file đính kèm được nên phải post thế này. Bạn nào muốn file gốc thì qua yahoo em nhé: sulinsmile1312

https://farm8.staticflickr.com/7125/6995510418_6c24f5b2ab_b.jpg

Trần Hữu Tân
03-05-2012, 14:52
Haha tình hình tiền quỷ mỗi người còn ít nhất 3$. Thứ 7 này OFF chắc quất trận hoành tráng luôn quá. Ai không đến được OFF thì liên hệ trực tiếp với Thủ Quỹ để nhận tiền còn lại nhé.

BeLuoi
03-05-2012, 16:15
huhu thứ 7 này hem đi được vì về quê thăm Ken :((

namlundidong76
03-05-2012, 16:53
Thủ quỹ nhà mình chi tiết quá! Thanks thủ quỹ nhá!

Đỗ Quế Mi Hương
03-05-2012, 17:04
HuHu tính quỹ còn khoảng 267$, mà tính chi tiết để trả lại từng người tổng ra 273$... ứ biết 6$ nó lọt vô chỗ nào nữa. Huhu

nhoc-teppi
03-05-2012, 17:16
To anh Tân: T7 mọi người share hình, thấy anh đề add là ở quán Coffee. Em chỉ hỏi nhỏ về 1 vấn đề nhỏ là: " Quán coffee đó có làm 1 chầu hoành tráng ko. Hay là share xong thì có chầu hoành tráng khác chờ. ?"

P.S: hỏi nhìu ngại quá, mong các Anh Chị đẹp trai đẹp gái đoàn mình đừng ném đá em nha. Chỉ vì tinh thần chung của Phượt mình:" Đi là tới, chơi là sướng" ...Nhưng chắc phải edit vài kí tự => Đi cho tới, chơi cho "Đẽ" quá ..( đúng ko anh Siêu Nhân Gao của em)

Ku Teo
03-05-2012, 17:34
Hix hix, cứ tưởng hôm nay off...ế độ nằm nhà...post hình tiếp đê mọi người ơi...

Nhat An
03-05-2012, 17:38
Ku Teo là ai zị ta?

Trần Hữu Tân
03-05-2012, 17:42
To anh Tân: T7 mọi người share hình, thấy anh đề add là ở quán Coffee. Em chỉ hỏi nhỏ về 1 vấn đề nhỏ là: " Quán coffee đó có làm 1 chầu hoành tráng ko. Hay là share xong thì có chầu hoành tráng khác chờ. ?"

P.S: hỏi nhìu ngại quá, mong các Anh Chị đẹp trai đẹp gái đoàn mình đừng ném đá em nha. Chỉ vì tinh thần chung của Phượt mình:" Đi là tới, chơi là sướng" ...Nhưng chắc phải edit vài kí tự => Đi cho tới, chơi cho "Đẽ" quá ..( đúng ko anh Siêu Nhân Gao của em)

Quán Cafe thì mới có A thôi em, mình còn chơi tới Z luôn mà :D. Giờ nói trước cũng khó, bửa đó hứng ở đâu thì đi đập phá ở đó ;)

langtuphongtran
03-05-2012, 17:49
Chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp . Mọi người thật hòa đồng , vui vẽ và gắn bó với nhau . Chủ thớt & thớt's wife rất trách nhiệm hăng hái nhiệt tình , các bạn được phân công dẫn đoàn , chốt đoàn , hậu cần , y tế , thủ quỷ ....đều nêu cao tinh thần trách nhiệm , làm rất tốt nhiệm vụ của mình . Đoàn đi và về bình an . Cám ơn rất nhiều các bạn trẻ đã cho mình một cơ hội cùng phiêu lưu với các bạn .

Ku Teo
03-05-2012, 17:53
Ku Teo là ai zị ta?

Ku teo = Hoang

svhsph
03-05-2012, 18:11
Hoành tráng quá, ước gì miền Bắc có đoàn đi như này em xin tham gia 1 chân,

BeLuoi
03-05-2012, 18:41
Ku teo = Hoang

Thì ra là anh Hoàng :)). Em nhớ anh có nhiều hình lắm mà, post lên cho xôm :)

sieunhanqn
03-05-2012, 18:48
To anh Tân: T7 mọi người share hình, thấy anh đề add là ở quán Coffee. Em chỉ hỏi nhỏ về 1 vấn đề nhỏ là: " Quán coffee đó có làm 1 chầu hoành tráng ko. Hay là share xong thì có chầu hoành tráng khác chờ. ?"

P.S: hỏi nhìu ngại quá, mong các Anh Chị đẹp trai đẹp gái đoàn mình đừng ném đá em nha. Chỉ vì tinh thần chung của Phượt mình:" Đi là tới, chơi là sướng" ...Nhưng chắc phải edit vài kí tự => Đi cho tới, chơi cho "Đẽ" quá ..( đúng ko anh Siêu Nhân Gao của em)
Chài,đọc 1 lèo hết 8 trang mà thấy lại ngứa ngáy tay chân rùi,k đc đi off cũng bùn ghê ta,thui bữa đó đi phượt tiếp zậy :))
@tối nay ta sẽ dìm hàng trên fb kaka ;))

banhdauxanh
03-05-2012, 20:28
Anh siêu nhân tìm được máy ảnh kia chưa?

langtuphongtran
03-05-2012, 20:55
Brother7 viết hay à nghen ! Viết tiếp đi Brother7 ơi , tui đọc mà thấy phê phê rồi đó hihihihihihi.....

brother7
03-05-2012, 21:00
QUÁ CẢNH Ở NAM VANG

Nam Vang là tên đã dịch ra tiếng Việt của Phnom Penh. Dạng như Anh Điêng (India), Mễ Tây Cơ (Mexico), Ái Nhĩ Lan (Ireland), Philippin (Phi Luật Tân)...
Chúng tôi không đến Nam Vang để nghiên cứu ngôn ngữ học. Chúng tôi đến vì bất đắc dĩ, phải quá cảnh khi mà chúng tôi đến nơi đã là tầm 10h tối.

Mọi người đã có 1 ngày dài nhưng vẫn còn sức đi dạo 1 chút Nam Vang đêm khuya trong khi tôi và chú Vũ ngồi nhấm bia Angkor ngay trong Guesthouse với giá 2$/ chai 640ml. Nhà nghỉ đó là Okay guesthouse với giá phòng trung bình 6$/ 1 người. Phòng hơi nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, là nơi tìm đến của rất nhiều Tây ba lô và Ta mô tô.

https://2.bp.blogspot.com/_nh9RsrwpYaE/ScDHGoTZajI/AAAAAAAAAxs/_Ig_eHl3RQI/s400/1.bmp
Hình mượn, nguồn: internet.

Buổi sáng, nhân tiện chúng tôi ghé thăm 1 gia đình mà lâu rồi chúng tôi không có dịp ghé, cái mà người ta gọi là Hoàng cung. ^^
Chúng tôi không tưởng tượng được nhà vua bên ngoài và nhà vua trong truyện mà tôi hay xem có gì khác nhau. Nhưng có lẽ vẫn sẽ tưởng tượng thôi. Vì có gặp được Vua thật đâu. Ông ấy đi ngủ hay đang chơi game gì trong cung điện ấy và chúng tôi chỉ được tham quan vòng quanh và chụp ảnh. Tuy nhiên cung điện Nhà vua thật lộng lẫy với Chùa Vàng, Chùa Bạc và những loài cây huyền bí làm chúng tôi ngơ ngẩn cả một buổi sáng ngày 28/04.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day2/IMG_3380_resize.jpg

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day2/IMG_3372_resize.jpg

Vẫn còn dư thời gian vì chờ mọi người dùng bữa giữa sáng và trưa (xế trưa). Tôi dạo 1 vòng Nam Vang.
Đường phố Nam Vang vắng hơn TPHCM nhiều, xe cộ cũng ít ngoại trừ đường ra quốc lộ cũng có kẹt xe cục bộ (giống VOV giao thông quá). Đi dọc theo Quốc lộ 5, cặp bờ sông Tole Sap, bạn có thể thấy ngay quảng trường rộng lớn mà họ gọi là Công viên Neak Banh Teuk. Cuối quảng trường là Tượng đài độc lập - biểu tượng của Phom Penh nói riêng và Cambodia nói chung.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day2/IMG_3398_resize.jpg

Phía đối diện là Cầu Kim cương (Diamond Bridge) dẫn qua 1 mall lớn (đảo Koh Pich). Nơi đây từng xảy ra thảm họa giẫm đạp làm 456 người chết trong 1 lễ hội nước kết hợp với ca nhạc và đua thuyền bên bờ sông Tole Sap vào năm 2010. Ngày nay nơi này trở thành điểm mua sắm và ăn uống của giới trẻ Cambodia. Đăc biệt là những bình bia Angkor khổng lồ rất hấp dẫn mà chúng tôi chỉ phát hiện ra khi chúng tôi quay lại đây lần nữa..

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/day2/IMG_3403_resize.jpg

Sau khi đoàn ăn xế xong, chúng tôi khởi hành đi Siem Reap. Một ngày mới đầy sức sống. Ai nấy đều sung sức và khởi hành với 1 chặng đường vừa tầm làm tâm lý cũng thoải mái vô cùng. Chúng tôi đã đi và đã có những thời gian vui vẻ trên suốt chặng đường qua những miền quê Cambodia.

Xem tiếp: NHỮNG MIỀN QUÊ CAMBODIA (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=590818#post590818)

brother7
03-05-2012, 23:24
MIỀN QUÊ CAMBODIA

Nếu như Quốc lộ 7 dẫn đến Vương quốc Lào thì Quốc lộ 6 sẽ đưa ta đi Thái Lan. Đó đều là những con đường chính của Cambodia.
Trừ những đoạn gần Thủ đô đang thi công, đa số đường xá khá phẳng và vắng vẻ, có thể nằm và đặt chai nước mà không ngã. :LL

https://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/02/21/22/1335968564339923495_574_574.jpg

Đường quốc lộ nhưng khá vắng vẻ và đi qua hầu hết là những cánh đồng trơ trụi, lưa thưa vài cọng cỏ con, những con bò màu trắng còm nhom, thỉnh thoảng nó lầm lũi đi ngang qua đường như muốn tự vẫn "thà xe đụng chết cho rồi, ở đây cỏ gì mà ít quá".
Những con đường vắng thì cũng tất nhiên cũng thưa thớt dân cư. Chúng tôi đi từ Phnom Penh đến Siem Reap khoảng cách hơn 300Km mà chỉ có vài thị trấn nhỏ. Hầu hết trong số đó không có quán ăn hoặc có thì cũng không thể ăn được vì khẩu vị rất khác.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/duong%20den%20Siem%20Reap/IMG_3406_resize.jpg
Hình: Một chợ nhỏ trên đường đi.

Trừ thị trấn Kampong Thom.
Thị trấn này tương đối lớn, nằm chính giữa đường đi từ Phnom Penh đến Siem Reap. Mặc dù khí hậu cũng nóng và hanh với cái nóng 35 độ, cái nóng mà có thể làm nhiều người phải bỏ chạy, nhưng cháo và chè thốt nốt ngon tuyệt đã đủ sức để giữ chúng tôi ở lại trong 1 giờ trưa hôm đó.

Riêng tui: Cháo + chè: buôn tia (bốn tô)

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/duong%20den%20Siem%20Reap/IMG_3409_resize.jpg
Hình: Chè thốt nốt, ngon tuyệt.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/duong%20den%20Siem%20Reap/IMG_3410_resize.jpg

Đến nữa đường nữa từ Kampong Thom đến Siem Reap, nhờ có sự hướng dẫn của chú Vũ, chúng tôi dừng chân và tham quan Cầu Đá tổ ong có tên là Kompong Kdei. Cây cầu có tuổi gần 1000 năm này được làm hoàn toàn bằng đá ong và không sử dụng xi măng kết dính nào. 2 thành cầu là tượng rắn thần Naga có 7 đầu, biểu tượng này có thể gặp rất nhiều trên các chùa chiền trên đường đi và cả các đền đài Angkor ở Siem Reap mà chúng tôi sắp đến.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/duong%20den%20Siem%20Reap/IMG_3420_resize.jpg
Hình: Kompong Kdei - cây cầu có tuổi gần 1000 năm

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/duong%20den%20Siem%20Reap/IMG_3412_resize.jpg
Hình: Đường vắng miền quê Cambodia

Một ngày thoải mái về thời gian làm chúng tôi khám phá ra nhiều điều nhiều điều và nhiều điều nữa. Một trong những số điều đó là Xã hội và con người ở vùng đất hanh khô nắng nóng tựa hoang mạc này.

Xem tiếp: CAMBODIA - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=591067#post591067)

HVL
04-05-2012, 05:16
Hành trình khám phá đất nước chùa tháp

Có 2 ngày nghĩ lễ 2 ngày nghỉ cuối tuần Nhóm chúng tôi quyết định nghỉ phép sớm 1 ngày nữa để khám phá đất nước chùa tháp Campuchia bằng xe máy hành trình mà có nhóm ấp ủ từ lâu. Ai cũng muốn một lần khám phá những điểm đến đã nghe từ lâu Nam Vang với cung điện hoàng gia tráng lệ, Cánh đồng chết rùng rợn với nạn diệt chủng của Pon Pot, đảo kim cương nơi xảy ra thảm họa giẩm đạp 387 người chết, khám phá Siem Riep với Angkor Wat, Ankor Thom, chợ đêm nổi tiếng và những nét văn hóa mang đậm chất phật giáo những món ăn đời thường cỏn người campuchia và những chặng đường rong ruổi bằng xe máy năm ngày đêm... Hãy theo chân nhóm chúng tôi!

Xuất phát lúc 20g ở cầu vượt An Sương chúng tôi quyết định qua đêm ở Trảng Bàng nhà của chủ thớt Tranhuutan ngay ở xóm đạo Thala để sáng sớm lên đường sớm qua Campuchia. Cơn mưa to cũng không làm nản chí các thành viên của đoàn ai cũng đội mưa mà chạy xuyên màng đêm. Đến Trảng bàng cũng hơn 22g, chủ thớt đã chuẩn bị sẵn món cháo gà mọi người nghỉ mệt rồi lao ngay vào bếp để làm nóng món ăn khuya hấp dẫn! Không thể thiếu chút rượu gạo sưởi ấm cơ thể mọi người ăn và giới thiệu với nhau. Cảm giác vừa quen vừa lạ của những người chung mục tiêu khám phá làm quên sự sự vất vã của chặng khởi động đầu tiên.

https://farm8.staticflickr.com/7126/6994083910_55af8b12fc_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7113/7140171373_e442b38741_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7238/7140169921_ec0d125931_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8026/6994082172_80a005b552_b.jpg

HVL
04-05-2012, 06:17
Hơn 0g trời vẫn còn mưa, khá lạnh để đảm bảo sức khỏe cho nhóm trong suốt hành trình nên chủ thớt quyết định không ngủ bụi tại nhà mà chuyển sang nhà trọ gần đó giá cực mềm 30K/người. Vậy là chúng tôi có khò ngon, ngáy khẻ khi vừa đặt lưng xuống giường. 4g Sáng Bác Đức đã gõ cữa các phòng kịp lên đường theo đúng kế hoạch. Xuất phát lúc 4g30 khi trời chưa kịp sáng với khí thế hừng hực nhóm tấp vào quán trước ngõ để nạp năng lượng cho buổi sáng. Chủ quán vất vã với thực khách quá đông kéo vào quá sớm, chúng tôi cũng thưởng thức được món bánh canh Trảng bàng, cafe nóng hổi. Thủ quỷ cũng chuẩn bị sẵn decal đánh số thứ tự các xe, khăn rằng quấn cổ để làm dấu hiệu nhận biết khi sang đất bạn, kiểm tra lại Passport, tiền USD... sẵn sàng cho cuộc hành trình dài lại!

https://farm8.staticflickr.com/7235/7140254995_bed40b7a69_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7199/6994166790_8e7eb3296a_b.jpg

HVL
04-05-2012, 06:30
Theo kế hoạch chúng tôi thẳng tiến về của khẩu Xamat, ngang qua Tây Ninh đón thêm 1 thành viên nữa là chốt đoàn. Cách cửa khẩu khoảng 2km cả đoàn dừng lại châm xăng đầy bình và mua xăng đem theo phòng khi hết dọc đường. Xăng cửa khẩu có khác nếu không yêu cầu trả về 0 thì là nạn nhân của việc đong thiếu.

Đến chốt kiểm tra đầu tiên qua rất nhanh, dắt xe đên hải quan Việt làm thủ tục xuất cảnh cũng khá nhanh cả đoàn hào hứng khi đến cột mốc biên giới tranh thủ chụp vài tấm ghi lại dấu chân thì bị mấy đồng chí Hải Quan nhắc nhở vì không cho chụp. Đến cửa khẩu Campuchia thì mọi việc mới bắt đầu. Do thấy chúng tôi đi 1 đoàn đông nên họ làm khó dễ, trước khi đóng dấu họ yêu cầu đên bộ phận kiểm tra xin được mang xe máy qua Cam, sau 1 lúc giải thích chúng tôi được đi qua nhưng phải đóng 50k/1 passport (ở Mộc Bài chỉ đóng 1USD). Cũng không sao miễn là qua được của khẩu, sau khi kiểm tra xong chúng tôi lên xe chạy đi tuy nhiên 1 nhóm bị gọi lại vì họ bảo rằng chúng tôi không chịu dắt bộ qua 1 đoạn nữa rồi mới chạy và rõ ràng ở đó chẳng có biển thông báo nào về việc này trong khi chúng tôi thấy người dân đều lên xe chạy và chúng tôi cũng không được ai thông báo việc này.

Thế là mọi việc đến cấp quản lý nên họ căn theo quy định dù chúng tôi có năn nỉ, giải thích họ cũng không đồng ý, họ yêu cầu xin giấy xác nhận của hải quan VN cho phép chúng tôi mang xe qua để đi du lịch, chúng tôi cũng chạy xin được cái giấy nhưng cuối cùng họ cũng không đồng ý (Việc này là do ông sếp ở đây không biết luật nên làm chúng tôi tốn thêm thời gian chạy tới chạy lui). cuối cùng cũng chẳng được hơi thất vọng vì mới qua được của khẩu mấy mét đã phải quay về. Chúng tôi quyết định giải quyết xong mấy thức ăn mang theo tại Hải quan Campuchia rồi quay về Mộc Bài đi ngược lên Pnongpenh rồi Siem Riep. Lúc này 1 thành viên quyết định không đi tiếp do nhà có việc. Hơn 12g trưa cả đoàn tiếp tục lên đường với hy vọng sẽ qua được với kinh nghiệm xương máu ở cửa khẩu Xamat.

https://farm8.staticflickr.com/7050/6994494606_9f10aa7792_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7132/6994485376_28cab9d1a4_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7178/6994485632_2edd69fe4e_b.jpg

HVL
04-05-2012, 06:49
Hơn 2g30 chúng tôi đến Mộc Bài làm thủ tục xuất cảnh mới thấy sự nhũng nhiễu và quan liêu của Hải Quan ở đây. Passport đưa lên bàn thì để đấy họ chỉ ưu tiên giải quyết cho những Passport của mấy thằng cò chuyên làm thủ tục cho khách để nhanh qua tất nhiên họ kẹp và đấy từ 10k trở lên cho mỗi passport. Chờ hơn 30 phút các thành viên nóng lòng cũng phải làm theo nhưng khách lẽ dù có kẹp tiền cũng vẫn phải chờ... Hơn 1 tiếng rưởi chúng tôi mới lấy được con dấu với cái cách quăng passport đầy hách dịch với những câu cửa miệng sẵn sàng mắng, hằng học những ai đừng gần (chắc sợ bị quay lại cảnh ăn tiền chuyên nghiệp. Tôi vẫn nhớ câu của bác ấy: Nhìn cái gì mà nhìn chổ máy móc người ta việc, đi ra ngoài kia!).

Nhập cảnh qua campuchia dễ hơn vì quy định mỗi người đóng 1 USD là qua chẳng cần chen chúc hay cò, nhưng với ai mang xe gắn máy thì phải đóng thêm tiền ai trả giá giỏi thì 50k dù có nói là đi casino hay chạy lòng vòng gần cửa khấu nếu trả giá tệ như tôi thì bị họ chém 5USD. Chẳng thành vấn đề vì cuối cùng cả đoàn cũng mang xe qua được, mọi người ai cũng bám nhau chạy nhanh nhât có thể để đến PnongPenh chẳng còn thời gian và tinh thần để chụp ảnh cho chặng này dù hoàng hôn trên đường đi rất đẹp.

binhya
04-05-2012, 08:00
Thủ quỹ của nhà mình giỏi quá! Rất là chi tiết và cụ thể. Cho em 10 điểm.

Trần Hữu Tân
04-05-2012, 09:56
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/duong%20den%20Siem%20Reap/IMG_3412_resize.jpg

Ôi những con đường bên Cam sao mà nó tuyệt vời quá, nhìn hình lại thèm đi nữa rồi. :(

brother7
04-05-2012, 10:19
CAMBODIA - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Trừ những nơi đã đô thị hóa, phần lớn người dân Cambodia sống trong những ngôi nhà sàn. Khởi nguyên là những ngôi nhà sàn bằng gỗ mà họ dễ dàng có được bằng cách đốn hạ cây rừng. Họ sống kiểu du canh du cư, đốn rừng lấy gỗ rồi bỏ đi nơi khác. Hậu quả để lại ngày nay là nhiều cánh đồng chết khô hạn vì không có nước tưới tiêu. Đa phần họ chỉ trồng trọt trong mùa mưa, còn lại thì bỏ ngỏ.

Nhà khá giả hơn họ bắt đầu xây những ngôi nhà sàn bằng bê tông, và 1 ki ốt nhỏ để mua bán. Đây là mô hình trung gian rất rõ rệt của quá trình đô thị hóa.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/cambodia%20-%20dat%20nuoc%20con%20nguoi/IMG_3419_resize.jpg
Hình: Nhà sàn gỗ ở miền quê Cambodia

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/cambodia%20-%20dat%20nuoc%20con%20nguoi/IMG_3352_resize.jpg
Hình: Một kiểu bắt đầu cho quá trình đô thị hóa?

Cho dù nhà gỗ hay nhà bê tông, giàu hay nghèo thì nhà nào cũng có 1 điểm giống nhau. Đó là bàn thờ trước sân. Bàn thờ này giống như bàn thờ Ông địa ngoài sân như một số nơi ở Nam bộ. Nhưng ở Việt Nam thì bằng gỗ hoặc Xi măng. Còn ở Cambodia thì đúc sẵn và sơn nhũ vàng rất đẹp. Họ sản xuất hàng loạt và bán tại các cửa hàng, người mua chỉ việc mang về và dựng lên là xong.

Trên bàn thờ họ chưng trái cây, chuối và hoa. Có một điểm chúng tôi ngạc nhiên là Tại sao Quốc hoa của Việt Nam lại được sử dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân Cambodia như thế. Phải chăng họ tôn thờ Quốc hoa của chúng ta?

Câu trả lời là Việt Nam đã hoàn toàn sai lầm khi chọn Quốc hoa mà không làm chuyến đi phượt Cambodia. Ở đây hoa sen len lỏi trong cuộc sống của họ. Họ dùng để trang trí, chưng trên bàn thờ. Họ có những ao sen chuyên được trồng để bán. Hoa sen phải là quốc hoa của Cambodia mới đúng!

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/cambodia%20-%20dat%20nuoc%20con%20nguoi/IMG_3348_resize.jpg
Hình: Bàn thờ kiểu này có ở mọi nhà.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/cambodia%20-%20dat%20nuoc%20con%20nguoi/IMG_3378_resize.jpg
Hình: Trang trí bàn thờ trong Hoàng Cung.

Trên mọi ngã đường ta có thể thấy những tấm bảng quảng cáo cho những Đảng khác nhau của Cambodia như Cambodian People's Party - Đảng Nhân nhân Cambodia, Sam Rainsy, Đảng Nhân quyền - Human Right Party, Norodom Ranariddh, FUNCINPEC. Họ cắm bảng không chỉ quảng cáo về Đảng mà còn như là đánh dấu và tranh giành quyền lực từ từng ngôi nhà, từng người dân. Riêng khoảng này, mình thấy độc đảng cũng tốt và yên bình đó chứ.

Đảng CPP là đảng cầm quyền hiện nay với số ghế trong Quốc hội áp đảo là 90/123. Đây là Đảng do Hunsen đứng đầu, là người đứng về phía Việt Nam trong chiến tranh Khmer Đỏ. Sam Rainsy với biểu tượng hình ngọn nến chiếm 26 ghế, còn 7 ghế ít ỏi chia đều cho 3 đảng còn lại. Tất nhiên sẽ có đảng được 3 và đảng đó là Human Right Party.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/cambodia%20-%20dat%20nuoc%20con%20nguoi/IMG_3347_resize.jpg
Hình: Đảng cầm quyền do Hunsen lãnh đạo

Không khó để nhận thấy đám cưới người Cambodia cũng tương tự như Việt Nam. Cũng rước dâu, cũng đi bộ theo đoàn vào cổng cưới có cả cô dâu, chú rể và hai họ. Nhưng đám cưới có ít người dự hơn, trang trí tiệc cũng chu đáo và trang trọng hơn. Điều khác biệt nữa là họ vẫn mặc đồ truyền thống của người Cambodia và rất đẹp trong khi Việt Nam hầu như đã nâng cấp lên phiên bản Vest và Sore. Đó là sự thất bại trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/phong%20tuc%20tap%20quan/_DSC0113_resize.jpg
Hình: Trang trí trong 1 đám cưới.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/cambodia%20-%20dat%20nuoc%20con%20nguoi/IMG_3432_resize.jpg
Hình: Cô dâu và chú rể tiến vào đền Angkor Wat

Một số cặp tân lang và tâng nương có thể chọn đền Angkor Wat để làm lễ cưới và chụp hình. Vì lòng tin của họ với ngôi đền cổ kính này. Một ngội đền rất đẹp và huyền bí mà cho đến nay người ta cũng không hiểu họ đã làm điều ấy như thế nào?

Xem tiếp: ANGKOR - NHỮNG NGÔI ĐỀN CỔ KÍNH VÀ HUYỀN BÍ (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=591234#post591234)

huongngoclan
04-05-2012, 12:28
Không ngờ Xế mình và anh 7 lại viết bài hay và xúc tích đến như thế (c)

Viết tiếp 2 xế nhé, em lót dép ngồi đợi bài của 2 anh đâyyyyyyyyyyyy:L

brother7
04-05-2012, 12:34
ANGKOR - NHỮNG NGÔI ĐỀN CỔ KÍNH VÀ HUYỀN BÍ

Nếu như bạn mong đợi một bài viết chi tiết về Angkor, về lịch sử hay nền văn minh Angkor thì có lẽ bạn sẽ thất vọng mất. Vì tôi không chủ đích viết như thế. Có quá nhiều người đi trước, ngay trong diễn đàn này, đã nói về nó. Vì thế tôi chỉ nói về chúng tôi. Về những hành trình và những cảm nhận, những khoảnh khắc vui trong 1 ngày khám phá khu đền Angkor ở Siem Reap

Tôi không thích kiểu mẫu của những công trình cổ kính, mặc dù nó được làm rất công phu và nhiều sức người. Những tảng đá được đẽo gọt hoàn hảo và sắp xếp vừa khít với nhau mà không có vữa hoặc chất kết dính nào. Quy mô to lớn với gần 2000 km2 được bố trí kiến trúc hoàn hảo. Vị vua ngày xưa đã nghĩ gì khi xây dựng một khuôn viên rộng lớn như vậy? Có lẽ ông nghĩ con cháu sau này sẽ thu được 20$/ 1 người chăng?

Chúng tôi đi dạo chụp cảnh và chơi đùa. Trong đó phần lớn là sáng tác các kiểu ảnh mà có thể gây sốt và tạo 1 trào lưu trên FB sau này.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/IMG_3449_resize.jpg

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/563129_169235943202303_100003476961378_241790_6029 43763_n.jpg
Hình: Sieunhanqn blog

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/546643_169180156541215_100003476961378_241667_1109 883930_n.jpg
Hình: Sieunhanqn blog

Hầu hết kiểu kiến trúc giống nhau ngoại trừ Ta Prohm. Ở đây ngoài đá được chồng lên nhau thì có những loài cây khổng lồ bằng nhiều hình thể khác nhau, bao bọc hoặc len lỏi trong các ngôi đền. Tạo cảm giảm hòa quyện giữa sản phẩm nhân tạo và thiên nhiên. Tăng cảm giác huyền bí bằng những câu chuyện về những loài cây. Trong đó có cây với Bộ rễ thủy chung.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/IMG_3466_resize.jpg

Sự tích này nghe có vẻ như là sự tích trầu cau của Việt Nam vậy, nên ai đến sờ vào bộ rễ này thì sẽ trở nên thủy chung hơn. Nhưng đa số mọi người lại đem gán truyền thuyết ấy cho 1 loại cây khác có tên là Cây dâm bụt và thi nhau sờ vào nó :Đ

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/IMG_3451_resize.jpg

Angkor có nhiều cảnh đẹp. Và một trong những thời gian đẹp nhất để chụp ảnh phong cảnh là hoàng hôn. Chúng tôi chạy đua với thời gian để lên Phnom Bakheng nằm trên đỉnh 1 ngọn núi nhỏ để mục sở thị cảnh mặt trời Cambodia có khác gì Việt Nam không. Bây giờ đã là 17h15.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/IMG_3479_resize.jpg
Hình: Một phong cảnh hoàng hôn trong khuôn viên Angkor.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Angkor/IMG_3480_resize.jpg
Hình: Những người đến sớm sẽ được ngắm cảnh mặt trời đi ngủ từ trên cao.

Khi chúng tôi đến đã là 17h35 và đã trễ 5 phút. Vì vậy không thể chụp cảnh hoàng hôn từ đỉnh Phnom Takheng. Mà chỉ có thể ngắm nó trên đường chúng tôi về.

Nhưng nổi thất vọng đó sẽ là không đáng kể nếu so với niềm vui của chúng tôi đêm trước đó, đêm đầu tiên ở Siem Reap. Đêm đó, sau khi dùng buffet ở 1 quán gần Khách sạn, chúng tôi đã được người chủ quán dễ mến dẫn chúng tôi đi chơi overnight trên những con phố Siem Reap. Thưởng thức như thú vui hơi quậy phá 1 chút, cái mà những người trong đoàn gọi chúng tôi bằng 1 từ không mấy thiện cảm: Thác loạn.

Xem tiếp: "THÁC LOẠN" Ở SIEM REAP (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=597822#post597822)

Bài học:
Nếu bạn muốn xem cảnh hoàng hôn trên núi Ta Prohm, hãy nhớ đi trước 5h00 PM, vì 5h30 PM sẽ đóng cửa và thời gian đi bộ khoảng 30 phút cho 2km đường núi. Dù trễ 1 phút cũng không được vào.

nhoc-teppi
04-05-2012, 13:29
To anh Bảy: quá đỉnh anh Bảy ơi, em đang trông chờ chuong tiếp theo và cũng là chương nhìu tình tiết hấp dẫn nhất trong chuyến Cam này của tụi em....mong chờ chiếc tuk tuk có 1 ko 2 của đoànoanf mình ...mong chờ chân dung của chị Ha, một người vn xa xứ nhưng luôn hướng về vn thân yêu , và cùng các mems trong hội thác loạn ở Siêm Riep "yên bình"

Theo tinh thần Apsara, em góp 1 hình cũng theo hướng style này của anh phó nháy đoàn mình:

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/540264_441027715911569_100000130338022_1777367_119 7567306_n.jpg
Hình từ Tranghypo Face

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 15:34
Hello Angkor Vat trong bình minh rực nắng... đẹp ngẩn ngơ... không uổng công 4h sáng mò đi mua vé...
https://farm8.staticflickr.com/7200/6994898490_18fb4509b5_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7070/6994899088_719c98d64e_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7056/7140991779_60b66fdc4f_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7194/6994900076_8dd1068468_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7037/6995235722_7468146282_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8147/7141330531_4f9aff84b6_b.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 15:35
Góc nào đó của Angkor Vat....
https://farm9.staticflickr.com/8015/7141328369_980296853f_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7085/6995236656_9745c6a73f_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8006/6995238740_3a644b5e20_b.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 16:26
Vài tấm về members... xinh xinh nè

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577868_416455708372853_100000252834035_1551233_761 517259_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560660_416459795039111_100000252834035_1551235_138 4599966_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403388_416460251705732_100000252834035_1551238_213 0334613_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/548398_416463371705420_100000252834035_1551244_497 961409_n.jpg

tranghypo
04-05-2012, 16:47
Nhìn vợ chồng anh Tân mà ganh tỵ...:(

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 18:06
Hi vọng đây là lần điều chỉnh cuối cùng của em. Hic. Hại não với mấy con số này quá.


Tổng kết chi phí. Vì mấy hạng mục chi không đều trên từng thành viên, nên làm được bảng tổng kết này hại não quá. Hic
Vì trả lại bằng tiền $ nên thứ 7 off mọi người cầm theo $ lẻ để thối cho em nha. Vì hiện tại em giữ $ chẵn hơi nhiều. Cám ơn mọi người
Vì chi tiêu quá phức tạp nên tính toán lầm lẫn nhiều. Và do việc đổi tiền việt qua $ không chuẩn. Nên mọi người sẽ thấy Tổng tiền $ còn lại khoảng 219$, tuy nhiên theo danh sách cụ thể em sẽ phải trả lại đến 249$, là do em đổi chênh lệnh $ ( ví dụ 44.000$= 2$). Vì vậy dựa trên dánh sách số tiền trả lại, sẽ trừ lại 1$/người để chuẩn với số đổi $. Hic. Không thì em bị âm 30$ không biết vì sao luôn.
Cám ơn mọi người!


Tổng Cọc: 16.000.000 VNĐ(32 người)
Thu thêm $: 482$ (23 người 18$, 3 người 25$ Bác Linh, Bác Đức chuyển 350.000 cọc qua và Bố K711 chuyển 500k cọc qua )
Tổng tiền $ có: 90$ (418$ đổi + 482$)
Tổng tiền việt còn: 291.000 VNĐ
Tổng tiền $ còn: 205$

Chi tiết:
Trả cọc: Edward: 500.000 (đã trả)
Café off nhận cọc: 165.000 VNĐ
Khăn rằn: 200.000 VNĐ
25 bảo hiểm: 3.750.000 VNĐ
Đổi 418$: 8.8750.000 VNĐ
Decal dán số: 30.000 VNĐ
Gà: 950.000 VNĐ (22 người ăn)
Thịt nướng+ bánh mì: 514.000 VNĐ (27 người ăn)
Chuyển cọc chú Dangbi 350,000
Chuyển cọc Bố K711 500,000

Hải Quan VN tại Xa Mát + qua phà+ thuốc men, dụng cụ: 30$
Hotel PhnomPhenh: 187 $ (26 người)
Hotel Siemreap: 410 $ (26 người, sẽ trả lại 15$ cho chị Nhatan)
Trả 6$ cho 15 người: 90$ (9 ng đi Thái, Huongngoclan, HVL, Banhdauxanh, teppi, sieunhanqn, Nox porter)

Trả tiền dư như sau:

Nhóm trả lại 3 $
Trần Hữu Tân
Trần Hữu Tân’s
Lý Thông
Mi Hương
A Hoàng
Tina Nguyen
Huongngoclan
Huongngoclan’s
Banhdauxanh
Banhdauxanh’s
Sieunhanqn
Nox Porter


Nhóm trả lại 9$:
Tranghypo
Acunnguyen
Duyenmynguyen
Namlundidong86
Nhat An (cộng thêm 7,5$ tiền phòng ở siemreap)

Manhdat trả lại 11$ (không ăn gà)
Nhóm trả lại 5$ : Anh Binhya, chị Binh Ya (không ăn gà)
Chú Thượng trả lại 14$
Bố K711: trả lại 23$ ( đã tính 500k cọc =25$)
Bác Đức: trả lại 3$, vì Bác Đặng Bi không đi nhưng đã mua bảo hiểm, nên tiền cọc chuyển lại là 350.000 VNĐ=18$
Bác Linh trả lại 31$
Dũng, Thọ trả lại 13$
Anh Cường trả lại 15$
Gấu bông trả lại: 500.000 VNĐ
Gửi trả tiền thuốc men, dụng cụ và bánh mì cho chị Nhat An, chị Tranghypo, A Cường.


Hình ảnh excel chi tiết. Vì không post file đính kèm được nên phải post thế này. Bạn nào muốn file gốc thì qua yahoo em nhé: sulinsmile1312

https://farm8.staticflickr.com/7125/6995510418_6c24f5b2ab_b.jpg

Nhat An
04-05-2012, 18:25
Tấm này đẹp quá Mi Hương, đẹp ngẩn ngơ....

https://farm8.staticflickr.com/7056/7140991779_60b66fdc4f_b.jpg

Trần Hữu Tân
04-05-2012, 20:18
Nhớ đoạn này quá, lúc vào quán định trú mưa thôi, nhưng khi vừa nhìn thấy món đó đó là cả đám la hét 1 cách điên cuồng vì sung sướng =)).

Ngày mai(05/05/2012) ai muốn dùng lại món đó đó thì 5h có mặt tại Sống Trên Đời 297 đường 3/2, gần ngã tư Sư Vạn Hạnh và 3/2. Làm nhẹ nhẹ tí rồi chúng ta đi bộ qua OFF chứ nhỉ.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/389269_10151007609987786_596542785_13345088_831920 438_n.jpg

Giao lưu với các chiến hữu bên đất bạn

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/148937_10151007609677786_596542785_13345086_174499 857_n.jpg

oldteatree
04-05-2012, 21:00
[QUOTE=huongngoclan;589970]

Không phải cây lộc vừng đâu, mà là cây Sala hay còn gọi là cây Đầu lân đó

Đúng vậy,cây này không phải Lộc vừng,Lộc vừng hoa rũ xuống từng dây dài,cánh hoa nhìn hơi tua rua 1 chút.Cây này thường gọi cây Sala(Sal,Shorea Robusta) có nguồn gốc từ Ấn -độ.
ở Việt-nam 1 số chùa có đem về trồng,có loại hoa đỏ,cam đỏ hoặc hồng.Theo chuyện kể nhà Phật là buổi chiều của ngày đức Phật nhập diệt,đức Phật đã dừng chân ở rừng cây Sa-la ở Kusínagara và thị giả Ananda đã dọn chỗ nằm cho đức Phật giữa hai cây Sa-la(...).
Ở Singapore có 1 đoạn đường trồng nhiều cây Sa-la và nở bông rất đẹp...

Cây này được mệnh danh là cây của nhà Phật và còn được gọi là cây vô ưu...và cũng được mô tả trong tranh Phật giáo khi hoàng hậu Maya đưa tay vịnh cành Sa-la và sau đó sinh Thái tử trong vườn Lumbini (lúc Phật đản sinh),cùng 1 số bức khắc cổ khác.
Còn với tín ngưỡng Khmer hoặc Hindu thì cho rằng nó tượng trưng cho rắn thần Nagar nên về mặt tâm linh cũng quí cây này
Hiện nay người ta nghiên cứu vì cho rằng nó có chứa kháng sinh,kháng nấm,sát khuẩn,giảm đau v.v...từ thân,vỏ lá có công dụng chữa bệnh khác nhau...
Trái của nó tròn như viên đạn nên tiếng Anh còn gọi là Cannon-ball-tree.

oldteatree
04-05-2012, 21:06
Nếu cầu này mà trước khi vào Phnompenh để đi tới tượng đài chiến thắng(Victory monument) thì tên nó là cầu Sài-gòn,không biết do ngày xưa chính quyền Saigon xây tặng hay do lúc đó dân Saigon qua ở đó nhiều rồi cái chợ kế bên có người kêu luôn là chợ Saigon(?)

oldteatree
04-05-2012, 21:22
[QUOTE=brother7;590121]GẶP NẠN Ở TRAPEANG PLONG

Có thể thấy rằng, mọi người, đặc biệt là Trưởng đoàn, đã chuẩn bị rất chu đáo, kể cả việc xuất phát trước từ tối để giảm hành trình di chuyển cho chặng đường đến Siem Reap, nhưng mọi sự chuẩn bị đều là không đủ, mà nó chỉ làm giảm rủi ro hoặc dễ khắc phục hơn mà thôi.

Điều này được minh chứng ngay khi chúng tôi vào cửa khẩu Trapeang Plong.

Sau đoạn đường đầu tiên khoảng 100Km từ Trảng Bàng, mọi người vẫn còn rất háo hức, vì vậy, khi vừa qua khỏi Xa Mát, mọi người hớn hở chào đón Cambodia bằng cách chụp hình cửa khẩu và cột mốc biên giới. Sự ồn ào náo nhiệt còn được tiếp sức bởi các anh cảnh sát Cambodia và trong câu chuyện ấy, chúng tôi không ngần ngại chia sẻ rằng chúng tôi sẽ đi khám phá Angkor huyền bí của các bạn. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.


Cảnh sát xuất nhập cảnh Combodia vẫn vui vẻ làm thủ tục cho chúng tôi nhập cảnh thậm chí không bắt chúng tôi phải viết tờ khai (yêu cầu riêng của Combodia), có lẽ họ biết rằng rồi chúng tôi sẽ sớm quay lại thôi. Chúng tôi đã qua được trạm thứ nhất với 2$ hoặc 50.000 đ/ 1 người, Trạm kiểm dịch y tế thấy vậy cũng không chịu ngồi yên ngoắc chúng tôi vào và thu mỗi người 10.000 đ cho việc đo thân nhiệt và cấp giấy chứng nhận không cúm gia cầm.

Chỉ mới 2 trạm thôi, tôi cũng không hiểu sao cửa khẩu này có nhiều trạm đến thế. Sau trạm Hải quan mà chúng tôi chưa qua được, tôi ước chừng có đến 2 trạm nữa, có lẽ là trạm biên phòng và kiểm soát gì đó. Chúng tôi mặc nhiên chạy xe qua mà quên mất lời dặn của ông Bụt đã thu tiền của chúng tôi 2$/ 1 người là phải đi khẽ nói nhẹ từng người 1, xuống xe dẫn bộ (giống đi ăn trộm quá hè, như thế dân Phượt lãng tử chúng tôi làm sao chịu được chứ). Sau khi 1 nữa đoàn đã đi qua bằng cách hiên ngang thì viên Hải quan chạy ra và lôi nhóm còn lại vào bảo phải vào làm thủ tục Hải quan và bắt gọi nhóm đã qua quay lại. Họ đã được ông Bụt thông báo: "Họ có 15 xe và họ sẽ đi Siem Reap đấy" tất nhiên là tiếng Campuchia rồi á. Tôi biết bởi vì tôi là người bị tóm đầu tiên và họ nói ngay với tôi là "15 xe, kêu, kêu (quay lại á)"

Mình 'thọc gậy" chút nha:
Cái này kêu là "hào hứng quá rồi mất hứng" nè!
Cảnh sát Cambodia biết cách ăn tiền của dân Việt lắm đó các bạn ...ăn nhẹ nhàng...ko hoạnh hoẹ như bên mình thôi...

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 21:22
Tấm này đẹp quá Mi Hương, đẹp ngẩn ngơ....

https://farm8.staticflickr.com/7056/7140991779_60b66fdc4f_b.jpg

Tấm này em chụp cái bóng của Angkor Vat dưới mặt hồ. Sau đó lật ngược lại. Nhìn hay hay hen chị.

oldteatree
04-05-2012, 21:27
Chủ thớt Trần Hữu Tân và Mèo Mướp tại Angkor Wat

https://lh3.googleusercontent.com/-RgE0yeSbpTg/T6Hz_C_JjCI/AAAAAAAAB18/jtbv2i5hZe4/s512/IMG_1035.JPG

Dìm hàng Lý Thông cái nà

https://lh4.googleusercontent.com/-_D3vgw8Uchs/T6H0MZDlQyI/AAAAAAAAB4A/CG0ONSKAsNs/s512/IMG_1053.JPG

Show cho bà con đường bên Cam cái, hơi mờ vì chụp hình khi đang đi với tốc độ 90km/giờ

https://lh6.googleusercontent.com/-2LtM5M8nG5Q/T6H0PfMv8MI/AAAAAAAAB4U/Xu3LYWA5Pp0/s512/IMG_1055.JPG

Đường đẹp kể từ 2007,chứ trước đó thì nó bụi mù và "cà tưng" như Katoum (ở Tây ninh) hồi xưa vậy

oldteatree
04-05-2012, 21:28
Cửa khẩu Poipet bên Thái còn tuyệt vời hơn nữa. Ở đó mà kẹp tiền vào cho làm nhanh là nó mời ra làm việc riêng, có khi còn bị bỏ tù.:)

Cái này thì quá đúng!

oldteatree
04-05-2012, 21:48
[QUOTE=brother7;590661]QUÁ CẢNH Ở NAM GIANG

Nam Giang là tên đã dịch ra tiếng Việt của Phnom Penh. Dạng như Anh Điêng (India), Mễ Tây Cơ (Mexico), Ái Nhĩ Lan (Ireland), Philippin (Phi Luật Tân)...
Chúng tôi không đến Nam Giang để nghiên cứu ngôn ngữ học. Chúng tôi đến vì bất đắc dĩ, phải quá cảnh khi mà chúng tôi đến nơi đã là tầm 10h tối.
miền quê Cambodia.

Bạn BR7 ơi,tôi không có ý định làm nhà ngôn ngữ học nhưng nếu nói như vầy:Nam Giang là tên đã dịch ra tiếng Việt của Phnom Penh. Dạng như Anh Điêng (India), Mễ Tây Cơ (Mexico), Ái Nhĩ Lan (Ireland), Philippin (Phi Luật Tân)...
thì tôi chỉ xin giải thích để bạn rõ: tên của Phnom-Penh nói theo người Việt được phiên âm từ chữ Hán của thời trước thì là Nam-Vang,ko phải Nam giang.Tôi đã đọc thấy câu quá cảnh của bạn từ mấy trang trước nhưng không biết Nam Giang là ở đâu cho đến khi bạn nói như vừa ở trên mới vỡ lẽ là Nam_Vang(vì vậy mà bạn thấy hủ tiếu Nam Vang do mấy người Hoa hồi đó đem về VN mở quán hông?
Các tên địa danh ngày xưa dịch qua tiếng Việt đều được bắt nguồn từ phiên âm tiếng Hán đó,như là Vọng-các(Bangkok),Vạn tượng(Vientian)Macao(Áo môn),Tân-gia-ba(Singapore),Nam dương(Indonesia),Mongol(Mông cổ),Gia-nã-đại(Canada)....

Bạn đừng cho rằng tôi "sửa lưng" bạn nghe,vì tôi nghĩ bạn còn trẻ hơn tôi nên có những cái nhầm lẫn là bình thường mà...

Tôi mong khi tôi nhầm lẫn sẽ có người nhắc giúp tôi thì tốt biết mấy.

Trần Hữu Tân
04-05-2012, 21:55
Lúc chạy gần tới PhnomPenh có đi cùng 1 anh người Cam biết tiếng Việt, anh ấy rất dễ thương. Ảnh nói "Wow các anh bên Diệt Nam hả, các anh sắp tới Nam Dang rồi đó". Vậy theo giọng miền nam thì Vang or Giang đều => Dang :D

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 22:07
Em tiếp tục hình ảnh ở Angkor Thom nhé. Toàn bộ em đều chụp ở chế độ Đen Trắng... vì thấy lên hình mới nổi bật sự cổ kính và huyền bí ở nơi đây.

https://farm9.staticflickr.com/8166/6995287402_25c160c67d_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8142/7141373343_733955f654_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7186/7141378725_a7449e68ba_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7088/7141370565_afddb250d6_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7089/6995279696_cd63baa2b9_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7236/7141378813_f34808e50f_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7264/7141417483_eb06f88a4c_b.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
04-05-2012, 22:10
Còn 3 tấm nữa nè... hihi. Mọi ng thông cảm, em mới biết chụp hình nên bấm nhiều tấm lắm. hihi

https://farm9.staticflickr.com/8163/7141418921_51d39511de_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8145/7141423067_3c9a44c792_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7046/6995335564_f29311e3ab_b.jpg

brother7
04-05-2012, 22:14
[QUOTE=brother7;590661]QUÁ CẢNH Ở NAM GIANG

Nam Giang là tên đã dịch ra tiếng Việt của Phnom Penh. Dạng như Anh Điêng (India), Mễ Tây Cơ (Mexico), Ái Nhĩ Lan (Ireland), Philippin (Phi Luật Tân)...
Chúng tôi không đến Nam Giang để nghiên cứu ngôn ngữ học. Chúng tôi đến vì bất đắc dĩ, phải quá cảnh khi mà chúng tôi đến nơi đã là tầm 10h tối.
miền quê Cambodia.

Bạn BR7 ơi,tôi không có ý định làm nhà ngôn ngữ học nhưng nếu nói như vầy:Nam Giang là tên đã dịch ra tiếng Việt của Phnom Penh. Dạng như Anh Điêng (India), Mễ Tây Cơ (Mexico), Ái Nhĩ Lan (Ireland), Philippin (Phi Luật Tân)...
thì tôi chỉ xin giải thích để bạn rõ: tên của Phnom-Penh nói theo người Việt được phiên âm từ chữ Hán của thời trước thì là Nam-Vang,ko phải Nam giang.Tôi đã đọc thấy câu quá cảnh của bạn từ mấy trang trước nhưng không biết Nam Giang là ở đâu cho đến khi bạn nói như vừa ở trên mới vỡ lẽ là Nam_Vang(vì vậy mà bạn thấy hủ tiếu Nam Vang do mấy người Hoa hồi đó đem về VN mở quán hông?
Các tên địa danh ngày xưa dịch qua tiếng Việt đều được bắt nguồn từ phiên âm tiếng Hán đó,như là Vọng-các(Bangkok),Vạn tượng(Vientian)Macao(Áo môn),Tân-gia-ba(Singapore),Nam dương(Indonesia),Mongol(Mông cổ),Gia-nã-đại(Canada)....

Bạn đừng cho rằng tôi "sửa lưng" bạn nghe,vì tôi nghĩ bạn còn trẻ hơn tôi nên có những cái nhầm lẫn là bình thường mà...

Tôi mong khi tôi nhầm lẫn sẽ có người nhắc giúp tôi thì tốt biết mấy.
Anh nhắc thì mình mới xem lại và đúng là Nam Vang thật. Ăn hủ tíu hoài mà quên mất cái từ này.
Rất cảm ơn anh. Và nếu được anh cố vấn tiếp thì tốt biết mấy. :)

brother7
04-05-2012, 23:03
Nhân tiện, mình có mua tên miền Cambodia.com.vn (http://cambodia.com.vn) để dành riêng cho topic này. Các bạn chỉ cần gõ tên miền trên là vào được topic này, xem như là 1 shorcut.

sieunhanqn
05-05-2012, 00:04
Hic,a 7 có đủ tên miền hết nhỉ,a 7 làm 1 tên miền riêng cho nhóm Cam Gao overnight chứ nhỉ,e tính post mấy hình trong đt e lên fb mà ở chỗ e 3g yếu quá,để mai e up lên rùi a edit đăng lên nhé.
Tình hình là các bạn trẻ của chúng ta sẽ có 1 plan siêu off tại biển miền trung vào tháng 7 overnight ăn chơi,e đang lên plan đây

HVL
05-05-2012, 08:16
Nhật ký hành trình khám phá đất nước chùa tháp (TT)

Tiếp tục chặn đường tiến về Phnom Penh từ của khẩu Mộc Bài Chúng tôi đã đứng chân trên đất Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng của xứ Chùa Tháp, đây là một trong những tỉnh nghèo nhất của Campuchia. Bavet, với những sòng bài bề thế, hoành tráng, thu hút các đại gia ngày đêm như những con thiêu thân bu vào đấy thử vận đỏ đen hay sát phạt, còn thì nhà cửa thưa thớt, nhỏ bé. Đường trải nhựa, bề ngang chừng tám đến mười mét. Cây cối đang mùa khô còi cọc với những cánh đồng khát nước. Theo con đường quốc lộ 1 bắt gặp một khu công nghiệp đúng vào giờ tan ca với những hình ảnh khá độc đáo của các chuyến xe đưa rước nhân viên.

Đến Trung tâm của Tỉnh Svay Rieng cũng lưu lại được một vài hình ảnh rồi chạy miết đến khoảng gần 19g chúng tôi tiến Phà Niek Lương có dòng sông Mekong hiền hòa chảy qua ưu ái ban tặng cho vùng này sự phù sa nên cây cối, đồng ruộng cũng xanh tốt hơn. Cả đoàn ai cũng dính “đạn” trận tấn công của côn trùng. Ngồi trên xe mà bị bắn tới tấp, bắn như mưa… Neik Lương nổi tiếng với chợ côn trùng mà từ dế, bò cạp, niễng niễng… ở đây cũng có khá nhiều người Việt Nam sinh sống.

Xe đưa rước công nhân
https://farm9.staticflickr.com/8148/6997507362_68d0b4de8a_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7262/6997506624_e816c659e4_b.jpg

Một góc đường ở Svay Rieng
https://farm8.staticflickr.com/7222/7143593679_89011a878c_b.jpg

Tỉnh Svay Rieng là căn cứ quan trọng mà Quân Giải phóng miền Nam chưa tìm hiểu hết nhưng vẫn có 1 tượng đài của chiến sĩ VN ở đây! kế bên là chợ côn trùng và phà Niek Luong
https://farm8.staticflickr.com/7251/7143592631_eea77abc39_b.jpg

(Một số ảnh côn trùng được ghi lại vào buổi chiều chặn về)
https://farm9.staticflickr.com/8144/7143592847_8abc66a4c0_b.jpg

HVL
05-05-2012, 08:50
Một nhóm đến Neik Luong đã tấp vào chén ngay mấy hột vịt lộn lúc này chúng tôi mới sử dụng vốn tiếng khơme còn bập bẹ: mui, pi, pây... sang được phà cả đoàn tìm được 1 quán ăn của người việt bán dù không ngon lắm nhưng do quá đói nên cũng chén sạch rồi thẳng tiến về Phnom Penh.


https://farm8.staticflickr.com/7274/7143676563_f2dec09d94_b.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7138/6997591484_bfd173fa03_b.jpg

Tính tiền đi!

https://farm8.staticflickr.com/7057/7143675627_60b645ecc7_b.jpg


Dừng lại tìm đường đến nhà nghỉ

https://farm6.staticflickr.com/5117/7143676877_c599cc934f_b.jpg

langtuphongtran
05-05-2012, 09:02
HVL viết hay đó , hình ảnh cũng khá đẹp . Tiếp nhiều nhiều thêm đi hén !

thànhdelta
05-05-2012, 09:03
Thấy mấy anh chị đi chơi vui quá.khi nào có tour cho e tham gia với nhen

HVL
05-05-2012, 09:29
Hơn 22g Chúng tôi nhận phòng tại nhà nghỉ Okay, chất lượng cúng đúng với cái tên của nó nên thu hút đông khách vác ba lô đi bụi. 0g sáng chúng tôi lái xe máy chạy lòng vòng mấy co đường chính ở Phnong Penh rồi tấp vào 1 quán vĩa hè ăn khuya. Ngã lưng xuống giường nhìn đồng hồ cũng gần 2g sáng.

6g sáng, tranh thủ lúc moi người còn ngủ tôi lang thang ra công viên canh nhà nghỉ để thưởng thức không khí ở đây.

Nhà nghĩ OK với mái lá lụp sụp, phía sau là 2 khu phòng 3 tầng và 4 tầng

https://farm6.staticflickr.com/5322/7143743667_a9c586213d_b.jpg

Hai đồng chí Quảng Ngãi vẫn còn say ngủ trong phòng giương bốn!

https://farm8.staticflickr.com/7041/6997657252_750f5b5441_b.jpg

Quán ăn ngay trước nhà nghĩ có bán cơm sườn, cơm ăn với khô cá lóc (hơi lạ so với VN), bún kèn cá, bánh đúc giá 3500 reil.

https://farm6.staticflickr.com/5464/7143744315_8318c04c6e_b.jpg

Khu phố tây hôm nay đón thêm hơn 25 khách VN

https://farm8.staticflickr.com/7260/6997658318_799555a792_b.jpg

Tượng đài ghi công các chiến sĩ VN giúp đỡ Campuchia chống lại nạn diệt chủng ngay tại công viên

https://farm9.staticflickr.com/8146/6997657004_e9a3c441ee_b.jpg

Phía sau tượng đài vàng rực với hoa bò cạp vàng

https://farm8.staticflickr.com/7122/7143742497_439ef1d90a_b.jpg

Con đường đối diện ngân nga chuông chùa buổi sáng. Yên bình quá!

https://farm8.staticflickr.com/7140/6997656326_4e43089a6f_b.jpg

sieunhanqn
05-05-2012, 10:30
a HVL ơi send dùm e mấy hình tập thể chụp trước okguesthouse với lại mấy tấm ở cầu cổ trên đường về phnom penh nhé,để e tập hợp mấy hình đó lại up lên album của e nhé
@Hình trc okguesthouse: Dáng của a 7 thật là khó đỡ,nhìn hình thấy zui,ghiền và nhớ quá đi,hức hức

brother7
05-05-2012, 11:09
a HVL ơi send dùm e mấy hình tập thể chụp trước okguesthouse với lại mấy tấm ở cầu cổ trên đường về phnom penh nhé,để e tập hợp mấy hình đó lại up lên album của e nhé
@Hình trc okguesthouse: Dáng của a 7 thật là khó đỡ,nhìn hình thấy zui,ghiền và nhớ quá đi,hức hức

@SN: Đó là nhóm tàn quân còn sót lại ở Phnom Penh đó. Hehe.

@HVL: Hình của Hột vịt Lớn chụp bằng máy pro có khác hén, mượt mà, bố cục rất là cân đối, màu sắc sặc sỡ tuy có hơi quá tay.
Chiều này off mang theo share cho ACE nha.

HVL
05-05-2012, 12:28
7g30 sáng, lót dạ bằng 1 dĩa cơm sườn và một dĩa cơm khô cá lóc, tôi cùng với 1 nhóm dậy sớm đi lang thang qua cung điện hoàng gia vì ở đây 8g00 mới bắt đầu bán vé tham quan.

Mọi thứ tươi tắn trong nắng sớm

https://farm8.staticflickr.com/7111/6997950274_11e80a5758_b.jpg

Tấm này nhớ bác Đức mang theo cái mũ bảo hiểm xịn vì sợ để ở nhà trọ bị chôm!

https://farm8.staticflickr.com/7121/6997950908_3c566a51cf_b.jpg

Con chim mỏ cá này chắc phải có ý nghĩa gì mới được đặt một cách oai vệ trong công viên

https://farm6.staticflickr.com/5320/6997951308_f599aa4ffb_b.jpg

Bên ngoài cung điện một ngày làm việc của các bác tài lái túc túc và xích lô cũng bắt đầu

https://farm8.staticflickr.com/7122/7144034691_1a9ab72372_b.jpg

Súng ống tác nghiệp!

https://farm6.staticflickr.com/5323/6997949580_580e713e2b_b.jpg

Tôi thì thích tấm kinh điển này!

https://farm9.staticflickr.com/8007/6997950468_16e73185e8_b.jpg

Nhat An
05-05-2012, 12:43
Nữa đi anh HVL ơi, đang kê dép ngồi chờ anh đây :D

HVL
05-05-2012, 13:03
Vé tham quan cung điện hoàng gia 6.25 USD, mọi người đông đảo xếp hàng. Nếu ai muốn tìm hiểu thì có thể thuê hướng dẫn còn thích khám phá như tôi thì đi theo mấy đoàn hướng dẫn để nghe ké! nhờ vậy mà cũng biết được nhiều điều.

Mua vé!

https://farm8.staticflickr.com/7054/6998002934_934cb7a5b7_b.jpg

Chú mèo hoàng gia (???) được mọi người chú ý trong lúc chờ đợi

https://farm8.staticflickr.com/7203/6998002418_442a15a7dd_b.jpg

Lối vào với 1 hàng tượng phật chào đón

https://farm8.staticflickr.com/7060/7144088441_d3cdd73bd3_b.jpg

Cận cảnh cây hoa vô nhiễm mọi người thảo luận ở trang trước (Giống cây nắp ấm bắt ruồi)! Ngay cổng vào cung điện.

https://farm8.staticflickr.com/7263/7144087611_212bd0a65c_b.jpg

Đoàn chúng tôi đến vào mùng 8 âm lịch là nầy vua được các nhà sư đến cầu phúc nên cung Khánh Tiết không vào được bên trong (xui!), chỉ đứng ngó nghiêng ngó dọc. Dù cấm chụp ảnh nhưng cũng xé rào làm 1 phát Điện này được sử dụng để cử hành nghi lễ hoàng gia và tôn giáo như đăng quang, kết hôn hoàng gia và nơi nhà vua tiếp khách!

https://farm9.staticflickr.com/8154/7144086903_389367827d_b.jpg

Trên trần có chạm khắc các điển tích của Campuchia, có chuyện của Nàng Xê Ra được VN viết thành kịch và cải lương!

https://farm6.staticflickr.com/5346/6998001552_e4ca9ac3ca_b.jpg

HVL
05-05-2012, 13:38
Bên trái cung Khánh tiết là nhà cho vua họp, phía xa là nơi biểu diễn điệu múa Apxara cho các khách quý của hoàng gia, là khán đài để nhà vua diễn thuyết trước nhân dân và cũng là nơi tổ chức các sự kiện và những bữa tiệc lớn của hoàng gia

https://farm6.staticflickr.com/5325/6998050200_5cf0ef31e2_b.jpg

Một góc mái hoàng cung

https://farm8.staticflickr.com/7125/6998050390_395990c25a_b.jpg

Cung điện đồng là nơi cất giữ những trang phục và vật tượng trưng của Hoàng Gia. Tầng 1 của ngôi nhà dùng là nơi trưng bày những trang phục và biểu trưng Hoàng Gia. Bảy cung nữ mặc 7 màu trang phục khác nhau vào các ngày trong tuần

https://farm9.staticflickr.com/8163/7144136105_02bbbbd209_b.jpg

Cứ lo chụp nên lúc này không ghe rõ đây là cung gì, nhưng đẹp!

https://farm9.staticflickr.com/8164/7144136405_267e87ae2c_b.jpg

Chùa bạc

https://farm6.staticflickr.com/5443/6998051232_14a17e2de7_b.jpg

Bên ngoài chùa bạc là nơi để hài cốt và tượng vua bên dưới là cái quan tài để sẵn

https://farm8.staticflickr.com/7233/7144135291_459c276656_b.jpg

HVL
05-05-2012, 15:08
Bên trong chùa bạc là thứ làm bằng vàng, được đuc rất tinh xảo. Dù bị cấm nhưng tôi vẫn chộp được bức tượng Phật Di-lặc đúc bằng 90 kg vàng ròng và được gắn 2086 viên kim cương. Xin thứ tội cho kẻ tò mò!

https://farm8.staticflickr.com/7225/7144277351_ce18f3d4e2_b.jpg

Phía phải chùa bac nhìn ra

https://farm8.staticflickr.com/7263/6998190676_d2df997269_b.jpg

Và khu mộ để hài cốt, ở đây hay thấy người ta cúng phật và người chết bằng 1 chuổi hoa lài!

https://farm8.staticflickr.com/7254/6998192132_d97c9b2a72_b.jpg

Đi gần đến lối ra thì thấy một nơi biểu diễn các dụng cụ nhạc dân tộc Campuchia.

https://farm8.staticflickr.com/7231/7144277079_1e8e3ff193_b.jpg

2 chậu hoa súng nhiều màu sắc hấp dẫn không chỉ bầy ong mà còn cả những du khách ngang qua!

https://farm8.staticflickr.com/7247/6998190796_f14a78a91a_b.jpg

Điểm cuối cùng là nơi thờ Voi, loài có công lớn trong công cuộc đánh giặc, và đặc biệt trong việc xây dựng các đền đài cung điện trong đó có cả Akor Wat nổi tiếng. Vào đây còn thấy cả các kiệu đặt trên lưng voi dành cho hoàng tộc từ vua, hoàng hậu đến các vị nhỏ hơn...

https://farm8.staticflickr.com/7279/7144275977_f89151f418_b.jpg

Trần Hữu Tân
05-05-2012, 16:09
Sắp đến giờ OFF rồi, mang laptop, USB theo chép hình thôi. Có khi nào tối nay hứng quá cả đám quất xe máy ra Vũng Tàu chơi luôn không nhỉ :))

Langdu 54
05-05-2012, 21:20
Chỉ có một hình cháu gái dể thương

http://nl0.upanh.com/b1.s29.d4/e31a1ef294ead3d4343f199e29c68ecd_44345430.img0046. jpg (http://www.upanh.com/img_0046_upanh/v/crq23e5w1kq.htm)

oldteatree
05-05-2012, 22:44
Hy vọng mấy bạn đi off về show thêm bạc(chụp lén) trong chùa bạc cho mọi người thấy hén....

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 00:03
Điểm danh off về nè mọi người ơi.

Trần Hữu Tân
06-05-2012, 09:00
Này thì Ộp ẹp nhé. :D

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/579393_408760179144854_100000326254539_1364658_205 9188067_n.jpg

huongngoclan
06-05-2012, 10:10
Cũng là hành trình đến CAM, nhưng chúng tôi tham quan địa danh khác gắn liền với cuộc sống của người Việt chúng ta. Các thành viên trong Hành trình đến với Biển Hồ:

Kelangbat - Huongngoclan - Vuhoang

http://nl8.upanh.com/b4.s27.d1/da1acc4e75f9d68f518d3ad4b1e34716_44358568.dscf3037 .jpg (http://www.upanh.com/dscf3037_upanh/v/4rq16uee5sk.htm)

nguyenhuytam
06-05-2012, 14:18
Tuyệt vời thế, đi phượt mà có cả kế toán, hậu cần... chu đáo quá trời. Học hỏi các bác mới được...

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 14:21
Nói về Biển Hồ. Thì nhóm đi Thái cũng ghé thăm một góc Biển Hồ rất khác. Nơi đây chính là xóm chài nghèo. Nơi những chiếc ghe đánh cá nhỏ cập bến, mang về những nguồn lợi từ thuỷ sản. Có lẽ dân ở đây sinh ra và lớn lên chỉ sống nhờ chiếc ghe nhỏ như vậy. Bọn trẻ cũng vậy... mãi ở một nơi như vậy. Có một cái trường học rất lớn trong làng... nhưng liệu các em có được học hành đầy đủ hay không thì chúng tôi không biết.
Bản thân là một tình nguyện viên thiện nguyện... nên khi đặt chân đến nơi đây em thực sự rất muốn quay lại, để có thể mang những chia sẻ của các tấm lòng nhân ái dành cho người dân và trẻ em nơi đây.
Có ai ủng hộ em không?
Được chụp tại Ponley. Cách Purcat khoảng 70km. Trên cung đường mới Sisiphon - Phnomphenh.

https://farm8.staticflickr.com/7232/7001443820_034c651b6a_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7267/7147531121_2be17638f4_b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5348/7147540393_6f9861b2a6_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7109/7001452182_d8ec2be930_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7270/7147536001_9ef5744355_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7231/7001447650_e7648aa9a2_c.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 14:27
Trẻ em... ở Xóm nghèo Biển Hồ:
https://farm8.staticflickr.com/7209/7001464440_3bf0476ab9_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7065/7147553143_4bdc0b4bb9_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8163/7147556377_8a49dab164_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7256/7147556297_ca1bf6f585_c.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 14:30
Hình ảnh của các thành viên tại Biển Hồ:

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/561329_416469111704846_100000252834035_1551275_141 0157237_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/154544_416469218371502_100000252834035_1551276_138 3862842_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549167_416469288371495_100000252834035_1551278_529 458847_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522854_416469358371488_100000252834035_1551279_130 5408870_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576546_416469435038147_100000252834035_1551280_341 01404_n.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 14:32
Cười tươi rói dưới ánh bình minh:

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/530014_416469548371469_100000252834035_1551281_305 479772_n.jpg

Cuối cùng thì mềnh cũng được xuất hiện trên hình:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/530084_416469791704778_100000252834035_1551283_279 939486_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/563115_416469861704771_100000252834035_1551284_663 249542_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535797_416470121704745_100000252834035_1551285_890 372006_n.jpg

mymy
06-05-2012, 15:48
Hic hic mềnh không tham gia ọp ẹp được bùn nhiều nà :((

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 16:33
Hình ở nơi quay bộ Phim Bí Mật Ngôi Mộ cổ nè:

https://farm8.staticflickr.com/7206/7141483025_bda8f74840_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8147/6995395616_a3b4eb9e2d_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7179/7141491021_b45581677a_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7259/6995399022_2c5140fe9a_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8165/6995396380_d50c5217ba_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8014/6995400628_812e52ddf4_c.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 16:50
ở nhà bùn quá, trời mưa... thèm chạy xe máy trên đường Cam quá. Rãnh hok biết làm gì, em dội bom hình đây.

Hoàng Hôn trên Angkor.
https://farm8.staticflickr.com/7257/7001733830_0388138bae_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7249/7147821235_4a3ccb496a_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7069/7001744696_4dff92220e_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7102/7001737486_81030b8fe0_c.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 16:51
Ngầu hứng với mặt trời... mây ngũ sắc... bấm loạn luôn:

https://farm9.staticflickr.com/8018/7147826775_321c845e9a_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5194/7147829721_326c5b0922_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5275/7001741370_67716c95a1_c.jpg

Langdu 54
06-05-2012, 17:26
Dội bom tiếp đi thủ quỷ ko đi đươc nhìn cho đở buồn.Ko ngờ cô thủ quỷ này củng là tay máy dử dằn quá nha
Hôm nào xin thọ giáo vài chiêu!!!!

langtuphongtran
06-05-2012, 17:35
Em định rón rén bưng khay trà đến thọ giáo , ai dè bác Langdu bay vô trước ! Hỏng biết em còn phần không nữa ? hihihihihihi

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 20:50
Dội bom tiếp đi thủ quỷ ko đi đươc nhìn cho đở buồn.Ko ngờ cô thủ quỷ này củng là tay máy dử dằn quá nha
Hôm nào xin thọ giáo vài chiêu!!!!

Hihi, con nghe anh Nhật bảo chú đi Bình Ba với nhóm anh í phải không?
Ah Chú ơi, con đang giữ tiền dư của chú là 14$ nè. Làm sao để chuyển cho chú ạ. Chú có tk vietcombank không chú?

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 20:51
Em định rón rén bưng khay trà đến thọ giáo , ai dè bác Langdu bay vô trước ! Hỏng biết em còn phần không nữa ? hihihihihihi

Hihi. Cháu mãi mê chụp, nên đi chơi đâu cũng ít có hình có mặt mình. Đó cũng là một thiệt thòi lớn đó chú. Cơ mà chụp được hình đẹp thì thích lắm chú ơi. Cháu cũng chụp theo cảm nhận thôi, chứ không biết tí nào về kĩ thuật chụp hình đâu ạ. Hihi.

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 20:54
Cháu gửi chú langdu54 ẩm thực của Cambodia:

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/535695_418349064850184_100000252834035_1555217_906 745497_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536091_418349114850179_100000252834035_1555218_623 779375_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/562041_418349194850171_100000252834035_1555219_816 253980_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575251_418349278183496_100000252834035_1555221_452 644120_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556140_418349414850149_100000252834035_1555223_211 1626648_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427930_418349474850143_100000252834035_1555224_987 559486_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/578101_418349551516802_100000252834035_1555225_313 842923_n.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 20:57
Măm măm...

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/542893_418349634850127_100000252834035_1555226_179 8769659_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545148_418349681516789_100000252834035_1555227_185 4264982_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/561222_418349761516781_100000252834035_1555228_168 4491920_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/62600_418349838183440_100000252834035_1555229_2358 38023_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528776_418349901516767_100000252834035_1555230_522 880013_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544973_418349974850093_100000252834035_1555231_109 6924151_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485878_418350018183422_100000252834035_1555232_683 538673_n.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 20:59
Chẹp chẹp...

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/527934_418350074850083_100000252834035_1555233_531 119095_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/574840_418350171516740_100000252834035_1555234_211 2116038_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/535067_418350461516711_100000252834035_1555239_786 265750_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577547_418350328183391_100000252834035_1555237_271 827029_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543562_418350544850036_100000252834035_1555241_169 1862303_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/389727_418350611516696_100000252834035_1555242_144 3891744_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562019_418350741516683_100000252834035_1555243_208 1041851_n.jpg

brother7
06-05-2012, 21:59
Thật tiếc khi mình chưa kịp thưởng thức các món ăn độc đáo này. Nếu có lần sau, mình sẽ thử hết.
@ Pé Heo: Heo xóa mấy tấm hình Món ăn rồi hả?
- Em có thể chú thích các món và nơi chụp k? Đang quan tâm
- Mẹ anh có nhắn nhủ mua Khô cá lóc. Nhưng a mua nhầm khô cá gì trên đường đi á mà k phải cá lóc.
- Mấy loại côn trùng đó Heo chụp ở đâu vậy, nhìn rất ngon và đầy đủ nữa?

huongngoclan
06-05-2012, 21:59
Để cuộc sống ngày một sung túc hơn, người dân ở đây còn tham gia sản xuất nông nghiệp (c)

http://nl3.upanh.com/b3.s28.d3/83d4d26ba32f10b44764669f715ca5e3_44385283.hnl.png (http://www.upanh.com/hnl_upanh/v/5rqc5zes6hx.htm)

Đỗ Quế Mi Hương
06-05-2012, 22:28
Thật tiếc khi mình chưa kịp thưởng thức các món ăn độc đáo này. Nếu có lần sau, mình sẽ thử hết.
@ Pé Heo: Heo xóa mấy tấm hình Món ăn rồi hả?
- Em có thể chú thích các món và nơi chụp k? Đang quan tâm
- Mẹ anh có nhắn nhủ mua Khô cá lóc. Nhưng a mua nhầm khô cá gì trên đường đi á mà k phải cá lóc.
- Mấy loại côn trùng đó Heo chụp ở đâu vậy, nhìn rất ngon và đầy đủ nữa?
Hình vẫn có mà anh? Anh không thấy hình hiển thị hả anh?
Mấy loại côn trùng đó em đều chụp bên Thái... hihi. Ở ngay chợ ở biên giới Thái. Khi bọn em nhập cảnh thì đã 10h30, nên vô ăn cơm trưa với món giò heo phá lấu ngon tuyệt. Họ bán các loại côn trùng như trên hình. Cá khô cũng ở chợ bên Thái luôn. Hihi
Lúc về ở chỗ chờ phà, họ có bán dế chiên dòn 1$/ lon thì phải... ngon ra phết, em mua 2 lon về papa nhậu beer khen lấy khen để.
Mọi người không đi cửa khẩu Thái khá là uổng, vì đường đi từ Siemreap lên Poipet rất đẹp, qua cửa khẩu cũng cực kì nhanh và dễ dàng không bị gây khó dễ. Chợ bên Thái thì bán đồ rẻ cực kì. Hic, tiếc là ko đủ tiền để gom hàng về thôi. Hihi

brother7
06-05-2012, 22:53
À, a xem hình của e trên fb á, đầy đủ hơn. Xem lại trong này tưởng đâu e xóa bớt rồi chứ.
A có mua cá này nè, k biết cá gì. 1 xâu là 10.000 riel.
Ăn cũng đc, nhưng mẹ nói k ngon bằng khô cá lóc.
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543562_418350544850036_100000252834035_1555241_169 1862303_a.jpg

Mấy món côn trùng e chụp nhìn ngon quá. Nhìn là thèm ăn rồi.

banhdauxanh
06-05-2012, 23:46
Sao bữa nay không thấy ai viết bài thêm nữa ta, chắc đi chơi hết rồi, he he

binhya
07-05-2012, 07:54
Còn chủ thớt thì đang tính toán lộ trình Cam - Lào - Thái cho chuyến đi sắp tới, sao mà nôn nóng cái chuyến đi 14 ngày này quá!

BeLuoi
07-05-2012, 08:37
có 2 hôm không vào topic mà mọi người tám tới trang 16 rồi, làm em leo theo đuối luôn

Em điểm danh bác langtuphongtran nhé :D

https://lh6.googleusercontent.com/-nztIrafoSZk/T6Hx3TwPYQI/AAAAAAAABic/ZS0NsTfdRSM/s512/IMG_0876.JPG

BeLuoi
07-05-2012, 08:39
Đi mát xa ở Night Market

https://lh4.googleusercontent.com/-WmB93W5026U/T6H0GVp5ESI/AAAAAAAAB28/Lwi2uxoehPE/s512/IMG_1044.JPG

xui cho tụi em là hôm đó cuối tuần nên bà con đông quá, tụi em và cả các Đức đợi dài cổ gần nửa tiếng

https://lh5.googleusercontent.com/-wmn0hIEBpRs/T6H0IbpmDQI/AAAAAAAAB3Q/H_M-h1Ycxds/s512/IMG_1047.JPG

Langdu 54
07-05-2012, 10:08
Thật là tiếc wa đi toàn là mon khoái khẩu dân nhậu ko nha có lần sau nhớ chỉ chú tới đó nha thèm quá đi

BeLuoi
07-05-2012, 13:35
Bạn nào chưa đi Angkor thì nên đi đi, chắc sau này không còn nữa, có nhiều đoạn nứt và sập lắm rồi

https://lh3.googleusercontent.com/-4WsFyRd6b3s/T6Hzvut3-UI/AAAAAAAABzs/ErUx9CXUglg/s512/IMG_1017.JPG

BeLuoi
07-05-2012, 13:37
còn tấm này hơi bị độc =))

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/538823_10151007581592786_596542785_13344851_198195 7008_n.jpg

PS: Hình của nhà anh binhya

oldteatree
07-05-2012, 18:55
À, a xem hình của e trên fb á, đầy đủ hơn. Xem lại trong này tưởng đâu e xóa bớt rồi chứ.
A có mua cá này nè, k biết cá gì. 1 xâu là 10.000 riel.
Ăn cũng đc, nhưng mẹ nói k ngon bằng khô cá lóc.
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543562_418350544850036_100000252834035_1555241_169 1862303_a.jpg

Mấy món côn trùng e chụp nhìn ngon quá. Nhìn là thèm ăn rồi.

Khô này là khô cá trèn xông khói(kiểu Cambodia) đó bạn.

HVL
07-05-2012, 19:32
Sau khi off xong độ nóng của hồi ức này bị giảm xuống hẵn! viết tiếp nhật ký hành trình còn dang dỡ! (Hình sẽ post sau)

Chuyến tham quan cung điện hoàng gia kết thúc tại quảng trường phía trước cung điện nơi có nhiều du khách chụp ảnh lưu niệm, nhiều người dân thanh phố ra tận hưởng cái không khí mát mẻ do gió từ bờ sông Mê Kông thổi lên, nơi kiếm sống của nhóm người bán hàng rong và của cộng đồng chim bồ câu hiền hòa thân thiện với du khách!

Con đường trước Cung điện hoàng gia trong nắng sớm

https://farm6.staticflickr.com/5195/7006717446_ec12a159ac_b.jpg

Một góc Cung điện nhìn từ Quảng trường

https://farm9.staticflickr.com/8008/7006712764_6049222fed_b.jpg

Toàn cảnh Quảng trường

https://farm6.staticflickr.com/5455/7152815949_3b2d763e8c_b.jpg

Kiếm sống

https://farm6.staticflickr.com/5448/7006722328_75a7289705_b.jpg

Trẻ em Giàu & nghèo

https://farm8.staticflickr.com/7218/7152796467_e0804ddc09_b.jpg

Nấm lùn với bồ câu (không dụ được anh bồ cầu nào cả)

https://farm8.staticflickr.com/7136/7152793189_e70f39a22a_b.jpg

HVL
07-05-2012, 19:39
Ngày thứ 2, 11g trưa chúng tôi trả phòng để tiếp tục chuyến hành trình dài bằng xe gắn máy đi Siem Riep. Tranh thủ lúc cả đoàn dừng ăn trưa tại 1 quán hủ tiếu Nam Vang, 4 đứa chúng tôi tách ra đên tượng đài độc lập của Campuchia được xây dựng để đánh dấu sự thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài.

Bò cạp vàng tô đẹp thêm đoạn đường này

https://farm9.staticflickr.com/8151/7006787930_0b09544608_b.jpg

Đôi xế ôm a-củn tình tứ bên tượng đài

https://farm8.staticflickr.com/7232/7152883433_6827e9c213_b.jpg

Tường đài từ bóng cây vô nhiễm

https://farm6.staticflickr.com/5459/7152877431_b41604bccc_b.jpg

HVL
07-05-2012, 19:49
11:45 cả đoàn thẳng tiến về Siêm Riep, nhưng chúng tôi còn quay lại Phnong Peng tiếp tục khám phá cánh đồng chết và đảo kim cương!

Vừa ra khỏi Phnong Penh chúng tôi đi trên quốc lô 6 đoạn này hẹp, đang có dự án mở rộng nên nhiều bụi và nhiều xe lớn. chạy thêm được khoảng 50km thì tuyệt vời đường rộng, láng, ít xe (do đa số đã rẽ qua một con phà đi tuyến khác) tha hồ mà chạy 80-90km/h. Tuy nhiên cẩn thận với mấy chú bò chẳng sợ xe lao ngang đường bất kỳ lúc nào nhất là đoạn gần Siem Riep, một thành viên trong đoàn cũng bị ngã xuống đường do né 1 chú bò dũng cảm. Kéo hết ga nên cảm giác chiếc xe uống xăng rất nhanh, kéo khoảng 1tiếng rưỡi là tìm chỗ đổ xăng.

Do mê chụp ảnh nên tôi tăng tốc hết sức có thể rồi đến đoạn nào thấy cảnh đẹp lại dừng lại chụp rồi lai tăng tốc để bắt kịp đoàn. Nhưng cở nào cũng không dám qua mặt dẫn đoàn và không để chốt đoàn chờ đợi (chủ thớt nghiêm vụ này lắm!) Kết quả sau những cố gắng cũng không tệ chút nào!

Dừng chân dọc đường, người dân còn hào phóng tặng cho đoàn mấy quả xoài to, ngọt

https://farm8.staticflickr.com/7079/7007047724_7485a8f880_b.jpg

Một đoạn đường ở thị trấn nhỏ

https://farm8.staticflickr.com/7192/7153159241_6f699c5490_b.jpg

Đổ xăng nào!

https://farm9.staticflickr.com/8008/7153177289_9d4d0f72b3_b.jpg

Cung đường đẹp 2 bên rợp bóng cây xanh

https://farm8.staticflickr.com/7038/7007057402_721c01dcc6_b.jpg

Xa xa là cánh đồng với những rặng thốt nốt tuyệt vời cho việc sáng tác

https://farm8.staticflickr.com/7243/7007050188_26e828d9bd_b.jpg

Những ngôi nhà sàn đặc trưng của người dân ở đây

https://farm8.staticflickr.com/7072/7007049030_01ff538f8b_b.jpg

Cách Siem Riep 72km nơi đánh dấu cú ngã ngoạn mục của bác Vũ! may mắn vẫn an toàn!

https://farm6.staticflickr.com/5034/7007060330_fdc178828d_b.jpg

HVL
07-05-2012, 20:03
Đến hơn 19g chúng tôi đến được khách sạn Koker để nhận phòng, giá 7.5USD/người (có cả ăn sáng), phòng đôi. Khách sạn đẹp, phục vụ chu đáo, an ninh không giới hạn giờ tha hồ di chơi đêm, ở tầng ba thì có tầm quan sát tốt cho việc ngắm cảnh nhưng nước yếu. 8:00 chúng tôi kéo nhau ra quá ăn buffet gần đó có đủ thứ ở Siem Riep từ cái lẫu vừa nướng vừa nhúng rau theo cách của người Lào đên các loại hải sản (chắc ở biển hồ). Hỏi ra mới biết chủ quán là người VN, cô gái Long Xuyên miền Tây dễ thương, chổ này thu hút khá đông du khách nhưng chỉ có bọn tôi là ồn ào nhất khi cứ 1,2,3 Dzo! Mui, Pi, Pay Dzo! Bia Angkor chai khá ngon!

Khi hỏi cô chủ quán điểm ăn chơi xong một nhóm quyết định thuê xe túc túc làm 1 đêm thác loạn tại quán bar ở Siem Riep, cô chủ này làm người hướng dẫn luôn. Nhiệt tình thiệt! (Đoạn này chờ Brother 7 viêt tiếp).

Một nhóm thì đi qua chợ đêm để lướt qua các chổ bán hàng, một số người thích mua sắm, thích trả giá 1/3 giá rồi giả bộ quay đi xem người bán có kêu lại không, nếu không thì biết giá hôm sau quay lại trả giá tiếp.

Chiếc Túc Túc chở được hơn chục người

https://farm8.staticflickr.com/7219/7157282830_849c74c267_b.jpg


Chợ đêm ế khách

https://farm9.staticflickr.com/8158/7157378380_d4a6f0c8f2_b.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
07-05-2012, 20:09
Tiền phòng ở SiemReap là 7,5$/pax/night nha anh, có cả ăn sáng.

HVL
07-05-2012, 20:13
Ngày thứ 3, 4g30 sáng, dậy thật sớm để chạy vào đền Angkor Wat để chụp cảnh bình minh trạm bán vé mở cửa lúc 5:00. Chỉ có 4 người trong nhóm tách đoàn do cái thú này, nhóm còn lại 7g mơi khởi hành. Nhà hàng ở đây mở cửa từ 4 giờ do người dân Siem Riep cũng có thói quen dậy sớm ngồi nhấm nháp cafe (anh bạn tiếp tân ks nói với tôi như vây!)
Do mùa này khách tham quan Angkor không quá đông nên chúng tôi nhanh chóng lấy vé thẳng tiến về đền ghi lại khoảnh khắc ấn tượng bình minh ở Angkor Wat. Giá vé 20USD cho cả ngày tham quan rất tiện lợi do các đền khu tháp này rộng nên có thể đến trưa chạy về khách sạn nghỉ rồi chạy vào tham quan tiếp, linh động như bọn tôi di chuyển bằng xe gắn máy, một số khác có thể thuê xe đạp nếu đông hơn thì thuê 1 chiệc Túc Túc chạy cả ngày. 5g30 cũng thấy khá đông du khác đổ về mọi người chen nhau vị trí đẹp nhất để có bức ảnh ấn tượng nhất.

Lối vào Angkor

https://farm9.staticflickr.com/8024/7157496544_a9632f6c58_b.jpg

Angkor Wat lúc bình minh

https://farm9.staticflickr.com/8013/7157325954_811e8d9926_b.jpg

Một Góc trái của đền nhìn từ cổng

https://farm9.staticflickr.com/8153/7157422448_f0ff10ef0b_b.jpg

Du khách đón bình minh

https://farm8.staticflickr.com/7080/7157361846_07e7c10cf5_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7239/7157440836_c84b371482_b.jpg

Dịch vụ ngắm Angkor từ trên cao bằng khinh khí cầu (15USD/15phut)

https://farm9.staticflickr.com/8159/7157408514_4ea0cced49_b.jpg

Từ trong đền nhìn ra lối đi vào

https://farm8.staticflickr.com/7084/7157415098_49478885cb_b.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
07-05-2012, 20:24
Khô này là khô cá trèn xông khói(kiểu Cambodia) đó bạn.

Nghe đồn là cá này sấy bằng phân bò phải hem nhỉ?

HVL
07-05-2012, 20:34
Đến khu quần thể di sản này tùy theo sở thích của mỗi người sẽ có hành trình cho riêng mình, một số thì đến đây để tham quan ghi lai những khoảnh khắc đáng nhớ khi đã đặt chân đến một công trình vĩ đại của người Capuchia sẽ rất nhanh. Còn để tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, văn hóa thì phải đến vài ngày. Với tôi với một ngày ngắn ngủi, với những gì đã đọc, đã xem trước đó cố gắng tìm hiểu được những gì nhiều nhất có thể, ghi lại những tấm ảnh ấn tượng về di sản này nên đành phải tách đoàn lang thang một mình. Có khi theo chân các đoàn có hướng dẫn viên nghe ké (thỉnh thoảng gặp tiếng Pháp cũng bó tay), có khi leo ra một góc ngồi nhìn ngắm cố gắng cảm nhận được cái vễ đẹp cố kính và huyền bí của khu đền này.

Các địa điểm không thể bỏ qua:
- Angkor Wat
- Khu quần thể Angkor thom (nhưng nổi tiếng nhất là đền Bayon)
- Đền Ta Prom
- Ai thích chụp ảnh thì đi sớm chụp cảnh bình minh ở Ankor Wat và đón hoàng hôn ở đỉnh Ba Kheng.

Như vậy là quá đủ cho một ngày lang thang ở khu này!

Thông tin có đầy trên mạng: http://vi.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat

Điểm cao của Angkor nhìn về phía cổng chính hướng Tây

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560275_2117272588094_1734138084_1087780_247727127_ n.jpg

Tâng 1: Địa ngục với bức tranh khắc trên tường 800x2.5m

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399031_2117243387364_1734138084_1087762_342376277_ n.jpg

Nữ thần Apsara có rất nhiều trên các bức tường với nụ cười bí hiểm đầy thu hút

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/405262_2117274468141_1734138084_1087783_1729924750 _n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/525616_2117243787374_1734138084_1087763_11873888_n .jpg

Tầng 2: Trần gian có hoạt động tín ngưỡng xin bùa may mắn

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/150730_2117268667996_1734138084_1087775_1771195848 _n.jpg

Tầng 3: Thiên đàng với cầu thang dốc đứng

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545575_2117271468066_1734138084_1087777_40290283_n .jpg

Đỉnh tháp cao nhất của Đền Angkor

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576548_2117271988079_1734138084_1087778_805744095_ n.jpg

brother7
08-05-2012, 09:05
Nghe đồn là cá này sấy bằng phân bò phải hem nhỉ?

Mới dùng làm mồi nhấm hồi tối. Khô không có ướp gì cả, nhạt, nhưng mà cũng ngọt ngọt, béo béo, tạm được thôi không xuất sắc.

huongngoclan
08-05-2012, 09:45
Mới dùng làm mồi nhấm hồi tối. Khô không có ướp gì cả, nhạt, nhưng mà cũng ngọt ngọt, béo béo, tạm được thôi không xuất sắc.

Hình như các món ăn của người Cam đều có 2 vị đặc trưng là mặn và ngọt nhỉ?

Món cá kho thì ngọt còn món canh thì mặn thôi rồi (NT)

Đỗ Quế Mi Hương
08-05-2012, 21:40
Mới dùng làm mồi nhấm hồi tối. Khô không có ướp gì cả, nhạt, nhưng mà cũng ngọt ngọt, béo béo, tạm được thôi không xuất sắc.

Sang năm em sẽ mua ăn thử... hehe

mymy
08-05-2012, 23:53
Hình như các món ăn của người Cam đều có 2 vị đặc trưng là mặn và ngọt nhỉ?

Món cá kho thì ngọt còn món canh thì mặn thôi rồi (NT)

Ôi mềnh là mềnh nuốt hok trôi, có lúc phải ăn cơm trắng và uống nước trà đá cho nó trôi xuống hic hic

mymy
09-05-2012, 00:01
Đôi xế ôm a-củn tình tứ bên tượng đài

https://farm8.staticflickr.com/7232/7152883433_6827e9c213_b.jpg

:)) còn đưa cả tấm nì lên đây á HVL , em đừng làm nhiu ôm khác ganh tị lần sau nó giành a củn với chị là em chít đấy kakaka

Trần Hữu Tân
09-05-2012, 12:20
Tiếp tục hình tại Angko nhé.

Giao lưu với đoàn đi Moto từ Trung Quốc
https://lh3.googleusercontent.com/-P9pO_CQo3NA/T6jkWQJEp_I/AAAAAAAAPwc/6NRMxuC18dI/s1055/P1020644.JPG

Đấu súng :D
https://lh3.googleusercontent.com/-E8nz5KCbyT0/T6jk8ckunWI/AAAAAAAAP1U/nE74LHoBCK4/s1055/P1020683.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-tSIHJ7hzpyw/T6jkecjsjJI/AAAAAAAAPxY/yiyGLxZ1KAY/s1055/P1020651.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-xnlbwxySsXo/T6jlbSqnBhI/AAAAAAAAP5E/qiPnTWlHZJQ/s1055/P1020715.JPG


https://lh6.googleusercontent.com/-D2fAhpyl99s/T6jlSBocqAI/AAAAAAAAP4A/XWtmAU6evak/s1055/P1020706.JPG

HVL
09-05-2012, 15:05
Đôi xế ôm a-củn tình tứ bên tượng đài
:)) còn đưa cả tấm nì lên đây á HVL , em đừng làm nhiu ôm khác ganh tị lần sau nó giành a củn với chị là em chít đấy kakaka

@chi mymy: tại thấy đôi này đẹp quá nên đưa lên! chị còn giữ tấm hình bình bia Angkor khổng lồ cho em xin nghe!

mymy
09-05-2012, 21:08
@chi mymy: tại thấy đôi này đẹp quá nên đưa lên! chị còn giữ tấm hình bình bia Angkor khổng lồ cho em xin nghe!
Okie trông cái mặt em ngơ ngơ ôm cái bình bia :)) :))

Đỗ Quế Mi Hương
09-05-2012, 22:57
Tiếp tục hình tại Angko nhé.


https://lh6.googleusercontent.com/-xnlbwxySsXo/T6jlbSqnBhI/AAAAAAAAP5E/qiPnTWlHZJQ/s1055/P1020715.JPG




Thích tấm này nè... hihi... chuyện tình 3 người đàn ông... hehe

binhya
10-05-2012, 08:21
Mà trong đó có 2 người là cây đã có chủ, còn lại Lý Thông chả biết chống cằm suy nghĩ về ai, chắc về ôm quá!

LyThong
10-05-2012, 09:43
Nói chung thì e like bức đó ^^~! .Nghĩ sao cũng được mà... A Binhya được cái nói đúng quá.. suy nghĩ xem " ôm " của mình lúc đó lạc lối ơ phương trời nào... haha

Đỗ Quế Mi Hương
10-05-2012, 10:29
Mà trong đó có 2 người là cây đã có chủ, còn lại Lý Thông chả biết chống cằm suy nghĩ về ai, chắc về ôm quá!

Hehe... nghĩ lại thấy ôm nặng qué... đèo trên xe phát mệt... hihi


Nói chung thì e like bức đó ^^~! .Nghĩ sao cũng được mà... A Binhya được cái nói đúng quá.. suy nghĩ xem " ôm " của mình lúc đó lạc lối ơ phương trời nào... haha

Hờ hờ... lúc đó đang bận đi với anh già... giương súng... bắn lung tung đoá mà... ục éc... ịt ịt

nguyenquyen0316
11-05-2012, 15:31
Từ ngày đi Cam về mới vào lại phuot, đã 20 trang, theo dõi phê luôn

A củn tuk tuk
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1410.jpg
A Hoàng tuk tuk
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1430.jpg
Huongngoclan tuk tuk
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1407.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1405.jpg
Trang tuk tuk
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1404.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1403.jpg

nguyenquyen0316
11-05-2012, 16:02
Người đẹp và police
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1392.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1391.jpg
Giống 2 anh em quá
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1393.jpg

nguyenquyen0316
11-05-2012, 16:07
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1389.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1385.jpg
Nhí nhảnh
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1346.jpg
Bảo vệ không cho đi tiếp nên a Hoàng "bức xúc"
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1343.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1477.jpg
A Hoàng làm dáng
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1501.jpg
Kem Campuchia
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1496.jpg

nguyenquyen0316
11-05-2012, 16:12
Chị Tina cười tươi quá
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1512.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1483.jpg
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1482.jpg

nguyenquyen0316
11-05-2012, 16:56
Chữ Campuchia
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1606.jpg
Tuk tuk ế
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1399.jpg
Campuchia cũng có xích lô nhưng không phổ biến như tuk tuk
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1397.jpg
Hình ảnh này có mặt mọi nơi trên đất nước Campuchia
Ảnh giữa: Norodom Sihanouk - cựu Quốc Vương, hiện nay là Thái Thượng Hoàng của Vương Quốc Campuchia
Ảnh trái : Norodom Sihamoni - con trai cựu Vương Sihanouk, hiện nay là Quốc Vương Campuchia
Ảnh phải: Norodom Monineath - vợ cựu Vương Sihanouk, hiện nay là Hoàng Thái Hậu Campuchia
https://i1261.photobucket.com/albums/ii597/nquyen81/IMG_1428.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
11-05-2012, 17:14
Mod ơi cho em bon chen tí, Mod đừng xoá của em nha.
Gửi gia đình đoàn phượt Cambodia. Hôm nay em vừa tạo thớt đi Cam Ranh đến Đảo Bình Ba (nơi mệnh danh là xứ Tôm Hùm) và khám phá Bãi Dài. Ưu tiên nhà mình vì đã quen thân trong 5 ngày trong chuyến Cam. Hihi.
Vô quăng gạch lẹ lẹ nha. Em chốt đoàn 29 members thôi.
https://www.phuot.vn/threads/40869-%C4%90%E1%BA%A3o-B%C3%ACnh-Ba-B%C3%A3i-D%C3%A0i-Cam-Ranh-V%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-bi%E1%BB%83n-xanh-ng%C3%A0y-02-03-06-2012?p=596917#post596917

brother7
13-05-2012, 02:29
"THÁC LOẠN" Ở SIEM REAP


Đã khá lâu từ lúc tôi viết bài cuối cùng. Những câu chuyện khác bên ngoài chuyến đi làm tôi phải mất nhiều thời gian hơn. Quay lại bối cảnh bây giờ đang là lúc chúng tôi vừa đến Siem Reap. Cảm giác mình đã chinh phục được đích đến của chuyến đi. Cảm giác thoải mái vì di chuyển chặng đường vừa đủ. Cảm giác khi đi qua những cánh đồng, những ngôi nhà sàn, những miền quê. Ngày mai chúng tôi sẽ có 1 ngày ở lại thành phố nổi tiếng với những ngôi đền Angkor này. Và đêm nay là cơ hội không thể tốt hơn để chúng tôi giao lưu, khám phá, chơi bời. Đó là lý do chúng tôi đã có một buổi buffet tưng bừng khói lửa tại Hansa bbq & seafood restaurant (http://www.hansabbq.com/) cách khách sạn chúng tôi ở 1 ngã tư đường.

19h00
Khách sạn chúng tôi chọn ở Siem Reap là Koh Ker Hotel. Đó là một khách sạn khang trang, giá rẻ và những người phục vụ nhiệt tình. Khách sạn nằm ngay góc ngã tư đường Quốc lộ 6 và đường Wat Bo, rất thuận lợi cho việc di chuyển đi ra quốc lộ, đi khu đền Angkor và cả vào khu chợ đêm nữa. Khách sạn có khoảng sân rộng và 1 nhà hàng riêng biệt. Và quan trọng hơn, nó gần với 1 nhà hàng buffet hải sản và nướng (bbq kiểu cambodia) giá rẻ và ngon.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/HI62166425.jpg
Hình: Koh Ker Hotel, nguồn: internet

20h00
Buffet có nhiều món, nhưng tâm điểm chính là món lẩu-nướng kết hợp mà ở đây họ gọi là bbq và có mặt khắp nơi. Chúng tôi gần như chỉ quan tâm món bbq này trong 1 lúc đầu cho đến khi những chai bia Angkor 640ml đặt lên bàn. Bằng những câu "một, hai, ba, zô!", "muôi, pi, bây, chor!" chúng tôi làm huyên náo cả nhà hàng mặc kệ bọn Tây và Tàu đang cắm cúi ngồi ăn thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi thèm thuồng hoặc khó chịu (ai mà biết chứ). Chúng tôi đã tự tưởng thưởng như thế cho đến khi chính chúng tôi là những vị khách cuối cùng.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/521962_169231799869384_100003476961378_241777_8612 43144_n.jpgHình: "Muôi, pi, bây, chor!" ở Hansa Bbq

Sau khi tính tiền và nói "xôm lia" (tạm biệt) cô chủ quán người gốc Việt dễ thương, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi vì đã quá hưng phấn. Nhưng cô ấy bảo không sao và người Việt Nam lúc nào cũng thế (!). Tôi tranh thủ bắt chuyện và hỏi thăm nơi nào có thể đi chơi đêm ở thành phố này. Cô chủ quán không những dễ thương trong nói chuyện mà còn nhiệt tình gọi cho chúng tôi 1 xe tuk tuk quen vì cô ấy nói xe lạ có thể bắt chẹt khách. Và bất ngờ hơn cô ấy xung phong làm hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi chơi luôn.

Cô ấy giới thiệu tên là Hà, quê ở Long Xuyên, có chồng sắp cưới ở Cambodia. (buồn). Tôi hơi ngạc nhiên vì nếu cô ấy có chồng mà đi như vậy có phiền phức gì hay không? Người chồng có vác AK vào bar tìm chúng tôi hay không? Có xử chúng tôi kiểu Pol Pot hay làm hay không?

22h00
Hà dẫn chúng tôi đến 1 quán bar ở khu phố Tây (Pub street) có tên đặt theo lối chơi chữ là Angkor What? Bar Tây nhạc không quá ồn ào, nhưng đủ sôi động và dễ thương. Chúng tôi và mọi người đủ quốc tịch nhảy cùng nhau và chia nhau những bình bia tươi rất ngon. Một loại thức uống khác tôi tạm gọi là "cốc tai bô". Đó là rượu whisky pha với coca (hoặc là 1 thứ tương tự, do bartender pha chế) rồi đổ vào 1 cái bô (!). Mỗi người cầm 1 cái bô hoặc chia sẻ nhau qua những cái ống hút cắm vào nó và uống ngon lành.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/21253870724at-angkor-what-bar.jpg
Hình: Cốc tai bô ở Angkor What

Chúng tôi không uống "cốc tai bô" mà uống bia Angkor. Bia ở đây rót trong những cái vại từ vòi dạng bia tươi uống rất ngon và chúng tôi cũng khám phá được rằng, nếu bạn uống loại bia Angkor này đủ nhiều, bạn có thể múa được điệu Apsara như tôi mặc dù hơi xấu 1 tí.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/564987_171765612949336_100003476961378_249384_6808 1584_n.jpgHình: Múa Apsara lol

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/560694_171766039615960_100003476961378_249386_1808 489004_n.jpg
Hình: Cô chủ quán dễ thương

0h00
Sự hưng phấn ấy, đã lên đến đỉnh, chúng tôi tiếp tục kéo nhau vào một quán bar ồn ào hơn, một quán bar dành cho người địa phương, tên là Hip Hop. Đây cũng là quán bar lớn nhất Sieam Reap theo lời của Hà. Quán bar kiểu mẫu Sài Gòn. Đông đúc. Lúc nhúc. Nhạc dập. Đèn chớp. Chúng tôi đã làm chuyện ấy cùng nhau (nhảy) cho đến khi Hà bảo có người chị chồng đến tham gia cùng.

2h00
Chị chồng là một người phụ nữ lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng có dáng vẻ khá lạnh và ít nói. Chúng tôi đã ngồi ở khu cafe ở sảnh bên ngoài Hip Hop ăn 1 ít thức ăn cho buổi khuya và cũng xem như là ăn sáng vì sáng ngày mai có thể dậy muộn hoặc là không ăn nổi nữa. Chúng tôi cũng nhâm nhi thêm 1 ít men thần Apsara (bia Angkor đó mà) nữa và nói chuyện cùng nhau cho đến gần sáng.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012-04-29003921.jpg
Hình: khu vực cafe bên ngoài Hip Hop night club

3h00
Chú lái xe tuk tuk quay lại đón chúng tôi và đưa về khách sạn. Đó là 1 chiếc tuk tuk đặc biệt được Hà "đặt hàng" riêng để chở chúng tôi. Chiêc tuk tuk mà chúng tôi gọi là tuk tuk limousine vì nó thật dài có ghế rộng có thể làm mặt bàn để rượu.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/_DSC0094_resize.jpg
Hình: Chiếc tuk tuk limousine kỉ niệm.

Bonus: Bên trong Hip Hop Night Club

http://youtu.be/MRuycFH1HPI

Chúng tôi thật cảm ơn cô chủ quán buffet dễ thương đã cho chúng tôi 1 đêm vui vẻ. Và trong lúc cao hứng chúng tôi hứa sẽ gặp lại vì chúng tôi còn 1 đêm nữa ở Siem Reap. Nợ 1 lời hứa với cô chủ. Nợ 1 lời hứa với người chị chồng. Nợ cả 1 chầu sau cùng nữa. Điều đó gần như chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng ngày cuối cùng là ngày phải rời đi. Không thể vì ăn chơi quá đà mà làm thay đổi lịch trình của nhóm. Chúng tôi phải làm sao trong đêm cuối cùng ở Siem Reap?

Xem tiếp: ĐÊM CUỐI Ở SIEM REAP (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=598305#post598305)

mymy
13-05-2012, 11:13
Móa ơi anh Cường đẹp giai anh đem cả sự ăn chơi của các tềnh iu lên đây nữa :))
Em bổ sung thêm vài hình nhóe các tềnh iu vào nhận hàng nè

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/539990_375275289174580_100000763375539_945339_7211 81024_n.jpg

Anh Cường đẹp giai anh ngại ngùng gì nữa chời :)) :))
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/578083_375276045841171_100000763375539_945348_1119 84971_n.jpg

HVL bia Angkor của em nè
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/538897_375276155841160_100000763375539_945350_6098 00205_n.jpg

HVL và Hương Ngọc Lan nhận hàng
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292636_375269865841789_100000763375539_945321_8206 37688_n.jpg

mymy
13-05-2012, 12:37
Những hình ảnh rất Việt Nam ở Campuchia
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/577444_374107019291407_100000763375539_944228_1546 855406_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543350_375276679174441_100000763375539_945355_1275 364952_n.jpg
Xếp hàng mua vé vào Angkor
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546613_374126409289468_100000763375539_944281_3990 71169_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403416_374115562623886_100000763375539_944240_7406 1994_n.jpg

brother7
13-05-2012, 23:51
ĐÊM CUỐI Ở SIEM REAP

7h00 Sáng. Banhdauxanh gọi tôi thức dậy. Đầu nặng trịch. Nếu đang ở Việt Nam, chắc tôi sẽ làm 1 giấc đến... chiều rồi. Mất gần 30p để ra khỏi phòng. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Một nữa nhóm đã đi tham quan khu đền Angkor trước. Món ăn sáng miễn phí của Koh Ker cũng không thể nuốt được. Uống nhanh tách cafe nóng cho tỉnh táo rồi chúng tôi lên đường tham quan quần thể đền Angkor rộng lớn. Với tôi đó là 1 ngày vất vã chỉ để... tham quan. Thậm chí tôi đã phải để ôm chở và ra sau ngồi...

Người ta gọi những hành động liều lĩnh như tụi tôi là "trâu bò". Nhưng tôi nghĩ nêu trâu bò có thể vào quán bar, cũng nốc bia, cũng nhảy nhót như tụi tôi thì ngày mai cũng không thể đi cày được đâu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi đang lo lắng chuyện khác khi mà hôm nay là ngày cuối cùng ở Siem Reap và ngày mai chúng tôi phải rời đi. Nếu tiếp tục overnight thì sẽ nguy hiểm cho ban ngày phải di chuyển trên 1 đoạn đường dài.

Tối hôm đó, chúng tôi đã có dịp đi dạo khu phố đêm. Một địa điểm du lịch rất chuyên nghiệp với đầy đủ loại hình dịch vụ từ ăn uống, cafe, bar, shopping và cả massage cá ngộ nghĩnh. Mọi người tự do ăn uống và shopping. Còn tôi cứ lo lắng lời hứa với cô chủ quán gặp nhau lúc 10h đêm. Tôi đi dạo 1 vòng tìm một món quà cho lời xin lỗi và lời chia tay khi chúng tôi sẽ rời đi nhưng không biết mua gì cả.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/_DSC0097_resize.jpg
Hình: Pub street - Khu phố Tây, nơi có quán bar Angkor What của đêm trước

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/IMG_3485_resize.jpg
Hình: Khu ăn uống tại chợ Đêm

10h tối, chúng tôi về khách sạn chơi bài và nhâm nhi mấy chai rượu trái cây. Trưởng đoàn thông báo thay đổi lịch trình và quay về Phnom Penh mà không đi tiếp lên Thailand. Đó là lý do cuối cùng để chúng tôi quyết định thực hiện 1 đêm thứ 2 khám phá Siem Reap về đêm.

11h Hà gọi và đánh xe limousine qua tận Khách sạn đón chúng tôi. Chúng tôi quyết định đi Karaoke để không mất nhiều sức ngày mai còn phải cày 300km. Đó là một quán karaoke hạng sang với giá phòng từ 10-30$/ 1 giờ, bia Angkor 5$/chai 640ml, có người phục vụ thức uống riêng và người chuyên để bấm bài hát. Ngoài ra mình còn thấy trong menu có LADY nếu muốn gọi thêm và niêm yết giá hẳn hoi. Tiếc là không chụp được cái menu đó. Với giá từ 20$ phòng sẽ có 1 bàn billard bên trong (Tuyệt). Danh sách bài hát tiếng Việt không đầy đủ như ở Việt Nam và phông chữ bị lỗi hơi khó đọc, nhưng bù lại âm thanh khá hay, phòng đẹp và sạch sẽ.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/IMG_3486_resize.jpg
Hình: Karaoke Tiếng Việt ngay tại Cambodia với màn hình điều khiển cảm ứng và cô phục vụ chỉnh nhạc

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/IMG_3492_resize.jpg
Hình: "Thác loạn"

1h, Chúng tôi đấu tranh giữa việc về sớm hay về muộn. Cuối cùng thì ai cũng đồng ý về sớm là về cỡ 4h sáng và chúng tôi sẽ xuất phát đi Phnom Penh luôn. Đó là một quyết định liều lĩnh. Tiếp tục rong ruổi trên những con đường Siem Reap, chúng tôi cất cao lời hát những bài hát Việt Nam trên đất Cambodia để xóa đi những hoài nghi về An ninh ở Cambodia cho người Việt Nam mà mọi người hay đồn đại.


http://www.youtube.com/watch?v=tJbRqWxzQ7s

Chúng tôi tìm 1 quán nhậu ngoài trời, ngồi nhâm nhi và chia sẻ nhau những câu chuyện của mỗi người. Từng người một giới thiệu và nói lên tâm sự của mình. Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa nhất và mình luôn thích như vậy. Nó làm mọi người hiểu nhau và gần nhau hơn. Nhiều bí mật đã được phơi bày. Trong đó, Hà làm mọi người bất ngờ thêm lần nữa khi nói thật rằng Hà chưa có gia đình và chia sẻ những câu chuyện vì sao Hà lại nói như vậy, vì sao Hà lại sống ở Cambodia.

4h sáng, chúng tôi trở về nhà và chia tay cô chủ quán dễ thương nhưng cũng nhiều bí ẩn. Chia tay bác lái xe tuk tuk hiền hậu dễ mến. Tranh thủ chợp mắt 1 chút rồi lên đường trở về Phnom Penh.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Thac%20loan/540209_171766722949225_100003476961378_249390_1368 818506_n.jpg
Hình: Chia tay trong nuối tiêc. Sieunhanqn kịp chụp lại 1 tấm hình bằng Iphone trước cổng Koh Ker Hotel

Xem tiếp: TRỞ LẠI PHNOM PENH (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=599445#post599445)

Bài học: Nếu bạn đến Siem Reap, nên đến quán buffet Hansa Bbq (http://hansabbq.com) dùng buffet với 3.5$/ người. Tuy nhiên cần hạn chế tiếp xúc với chủ quán, sự dễ thương và nhiệt tình của cô ấy làm bạn sẽ không cưỡng lại được, điều đó có thể làm bạn phá vỡ những nguyên tắc đi phượt, mất nhiều sức lực và cũng có không ít sự thú vị.

HVL
14-05-2012, 15:54
[QUOTE=mymy;597959]Móa ơi anh Cường đẹp giai anh đem cả sự ăn chơi của các tềnh iu lên đây nữa :))

Xem hình mới thấy chi Mymy tham gia gần hết chương trình thác loạn: 2 đêm ở Siem Riep + 1 đêm ở Phnong Penh uống bia nữa chặng về!

nhoc-teppi
14-05-2012, 16:25
Có anh chị nào chụp cái chỗ masage của ng khuyết tật bên phnom penh ko....có thì post để phượt tới ủng hộ và giúp đỡ họ.

namlundidong76
14-05-2012, 17:40
Mọi người viết nữa đi ạ, em đọc rồi em like :D, hóng bài của mọi người hoài àh. (c)

tranghypo
14-05-2012, 22:08
Anh bảy & HVL viết bài hay quá!!!

HVL
14-05-2012, 22:12
Off xong, mọi người share hình rồi nên trang hồi ức ít người ghé thăm hơn nên động lực cũng bị giảm! Nhưng sẽ viết thêm vài đoạn nữa nhất là cái cánh đồng chết đầy nỗi ám ảnh!

HVL
14-05-2012, 22:59
Nếu ai đến Angkor vào buổi sáng sẽ gặp được nhiều đôi bạn vào đây không đơn thuần là lấy được khung cảnh cổ kính nổi tiếng của đền mà còn là nơi để họ cầu mong cho hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Lang thang theo các cặp này cũng là một trải nghiêm thú vị về màu sắc của trang phục truyền thống của CD & CR (cô dâu & chú rễ) Campuchia.

Đôi màu tím thành tâm cầu nguyện

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/538720_2128302023823_1734138084_1092937_1553183082 _n.jpg

Vị thần ban hạnh phúc cho CD&CR

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306185_2128306983947_1734138084_1092955_1997111722 _n.jpg


Mỗi CD & CR có ít nhất 3 cặp phụ dâu & phụ rễ

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522310_2128310064024_1734138084_1092963_1265051690 _n.jpg

Đôi CD & CR màu xám trầm tư

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536540_2128302503835_1734138084_1092940_471730317_ n.jpg

Đôi màu CD & CR màu đỏ nóng bỏng

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/536825_2128310304030_1734138084_1092964_2046711102 _n.jpg

Đôi màu trắng pha tím lãng mạn

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577284_2128307583962_1734138084_1092957_376380060_ n.jpg

Các đoàn CD & CR làm sáng cả một góc đền Angkor cổ kính

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/538775_2128306303930_1734138084_1092951_1352281839 _n.jpg

HVL
14-05-2012, 23:26
Ra khỏi đền Angkor chay vào thêm khoảng hơn 2km nữa sẽ đến khu đền Angkor Thom với điểm nhấn là đền Bayon dọc đường đi là các cây cổ thụ và những điều thú vị khác!

May mắn chộp được Angkor Wat in bóng dưới hồ nước

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537666_2128379105750_1734138084_1093047_1291739348 _n.jpg

2 bên vẫn là khá bụi đất đỏ

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/389294_2128371705565_1734138084_1093030_1786015481 _n.jpg

Các chú voi phục vụ du khách nếu muốn thử cảm giác cưỡi voi

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553597_2128371265554_1734138084_1093028_739840041_ n.jpg

Cổng vào Angkor Thom với 2 hàng tượng thần thiện và thần ác

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/525016_2128378225728_1734138084_1093046_209533406_ n.jpg

Các nhà sư với màu áo nỗi bật

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537552_2128385585912_1734138084_1093048_928784689_ n.jpg

Xe hơi cũng nghỉ trưa vì nóng

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383520_2128386625938_1734138084_1093049_1289612812 _n.jpg

brother7
15-05-2012, 09:07
Off xong, mọi người share hình rồi nên trang hồi ức ít người ghé thăm hơn nên động lực cũng bị giảm! Nhưng sẽ viết thêm vài đoạn nữa nhất là cái cánh đồng chết đầy nỗi ám ảnh!

Tần suất vào giảm thôi chứ khi có bài mới vẫn bảo đảm mọi người đều đọc. Bằng chứng là "LIKE" vẫn đủ cả. :)

brother7
15-05-2012, 09:11
Anh bảy & HVL viết bài hay quá!!!

Những câu như này thì có quá nhiều trong topic rồi. Tìm google trước khi post nha. Chảnh chảnh. Hehe

brother7
15-05-2012, 09:15
TRỞ LẠI PHNOM PENH

Nếu như lần trước đến Phnom Penh là quá cảnh bất đắc dĩ, thì lần này cũng không khá gì hơn. Chúng tôi phải trở lại Phnom Penh vì trong đoàn có một số ngựa sắt đã xuống sức không kham nổi hành trình 500km/ ngày. 6h Sáng, tất cả thức dậy theo lệnh của trưởng đoàn, nhưng lần này trưởng đoàn lại thông báo tách đoàn theo yêu cầu của 1 số thành viên đang sung sức muốn đi tiếp Thailand. 50% lên rừng, 50% xuống biển theo phong cách con cháu rồng tiên. Nhưng Lạc Long Quân và cả Mẹ Âu Cơ (Trưởng đoàn và vk í :D) đều đi trong đoàn Sisophon-Poi Pet-Thailand rồi. Còn lại chúng tôi phải tự tổ chức theo hành trình trở lại Phnom Penh. Cùng tắc biến, tôi xung phong dẫn đoàn và phân công sieunhanqn chốt đoàn. Giữ vận tốc 70 để chạy cùng xe chú langtuphongtran, chúng tôi thong thả trở về Phnom Penh. Trên đường đi chúng tôi thong thả nghỉ ngơi, thong thả chơi, và tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Tro%20lai%20Phnom%20Penh/473203_174252429367321_100003476961378_255380_6833 75030_o.jpg
Hình: Cả xế và ôm, tranh thủ trên từng phút giây.

Về tới Phnom Penh, chúng tôi đã quay lại Guest house cũ tắm rữa rồi chuẩn bị cho bữa tối. Vì đoàn còn lại ít nên tôi nghĩ nếu đi ăn chung sẽ vui và sẽ có thời gian nói chuyện với nhau. Tôi đã cố tìm nhà hàng nổi trên sông Tole Sap hoặc buffet, nhưng buffet từ giá 12$+, giá vé đi Nhà hàng nổi trên sông là 8$/ người chưa bao gồm thức ăn dường như là quá đắt. Kế hoạch thất bại. Mọi người tiếp tục ăn và chơi tự do.

Tôi, kéo chú Vũ, chú Linh vào 1 nhà hàng bên bờ sông Tole Sap với khung cảnh thơ mộng. Ở đó tôi đã may mắn được chiêm ngưỡng điệu múa Apsaras huyền thoại. Được thể hiện bởi 2 cô bé nhỏ xinh xắn được đào tạo bài bản và biểu diễn trau chuốt từng động tác chỉn chu tạo 1 phong cách khác cho điệu múa nổi tiếng này. Gương mặt trong sáng. Ánh mắt vô thần. Nụ cười vừa đủ. Những đường cong từ đôi bàn tay xinh xắn, hay từ cơ thể đều mềm mại và thanh thoát. Tôi tin là bất cứ ai cũng sẽ bị hút hồn vào điệu múa này mà không phải chỉ mình tôi.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Tro%20lai%20Phnom%20Penh/6549411623_5d7913323b_b.jpg

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Tro%20lai%20Phnom%20Penh/6543496663_7b43fdd6d5_o.jpg

Tản bộ dọc bờ sông Tole Sap về đến Guesthouse, mà lòng tôi trĩu nặng. Trở lại Phnom Penh lần này nhiều tâm trạng quá. Nhưng tôi nghĩ mình đã là người may mắn nhất, vì mình có cơ hội tiếp xúc nhiều người nhất trong đoàn. Tối hôm đó, trong khi nhóm Thác loạn tiếp tục đi... thác loạn, tôi đi dạo cùng nhóm HVL và huongngoclan qua cầu Diamond nơi đã xảy ra thảm họa dẫm đạp để đến đảo Koh Pich. Tôi quan sát xung quanh e dè và đề phòng, nếu có sự cố nữa thì tìm đường thoát thân. Nhưng nơi này không quá náo nhiệt và đông đúc trừ khu vực "Bình Bia To". Đó là khu chuyên "nhậu" dành cho giơi trẻ bản địa với những món ăn nhẹ và những bình bia khổng lồ mà HVL vừa khám phá ra khi tìm đường đi... giải quyết tâm sự. Ở giữa bình bia có một trụ đựng đá cách biệt giữ cho bia luôn lạnh mà không làm loãng bia như kiểu Việt Nam vì vậy bia uống rất ngon.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Tro%20lai%20Phnom%20Penh/539990_375275289174580_100000763375539_945339_7211 81024_n.jpg
Hình: Bên bờ sông Tole Sap

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Tro%20lai%20Phnom%20Penh/578083_375276045841171_100000763375539_945348_1119 84971_n.jpg
Bình bia hấp dẫn nhưng cũng nhiều tâm trạng

Chúng tôi đã có thời gian nói chuyện và chia sẻ cho nhau những câu chuyện đi phượt. Bất chợt tôi nhận ra một điều, cái vị của bia cũng khác theo tâm trạng. Khi ta buồn thì bia dường như có vị ngọt. Vì nó làm giảm bớt cái đắng hay vì những câu chuyện chân thành của những người bạn phượt mới gặp lần đầu này. Trời khuya dần và tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cho dù ngày mai chú Vũ, chú Linh sẽ về trước nếu đoàn không về sớm, nhóm Thác loạn thì sẽ ngủ dậy trễ, chắc rồi. Mặc kệ đi ngủ thôi. Ngày mai cứ đi Cánh đồng chết cái đã. Đường về thì tính sau.

Xem tiếp: ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA (https://www.phuot.vn/threads/39927-D%E1%BA%A1o-xe-m%C3%A1y-5-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Cam-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-qu%C3%AAn?p=601127#post601127)

namlundidong76
15-05-2012, 12:53
Hix, đọc đoạn về này sao thấy tâm trạng quá anh Bảy ơi, sorry anh nha vì giờ mới biết. Dù sao thì cuối cùng, đoàn mình đã đi rất vui và về nhà an toàn, và thêm nữa giờ anh là thành viên của nhóm Thác Loạn (Gaos Lao Đao) nữa chứ :D. Anh nên chỉ giữ lại niềm vui còn nỗi buồn hãy để lại Phnom Penh cùng bình bia to Angkor anh nhé!

tranghypo
15-05-2012, 14:23
Hồi ức mà, vui buồn đều có, nhưng còn hơi ấm ức. Chơi chưa có "đẽ" :(

langtuphongtran
16-05-2012, 14:30
Với tôi , đây là một chuyến đi khá thú vị và nhiều cãm xúc . Tôi yêu mến các bạn trẻ hăng hái , sôi nổi , vui vẽ và rất thân tình với nhau . Về nhà vẫn nhớ đến các bạn .

brother7
16-05-2012, 23:08
ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA

Đó là một ngày mà tất cả chúng tôi đều ngủ... thẳng giấc. Trừ chú Vũ và chú Linh đã về từ sáng sớm. Tôi cứ cảm thấy áy náy vì mình đã không sắp xếp được tốt mọi chuyện. Và thêm 1 lần nữa, khi tổ chức đi tham quan Cánh đồng chết đã làm lỡ hẹn với Nhóm đi Thailand khi họ quay về Phnom Penh. Trong lúc nhóm đó dư 1 chổ ngồi thì nhóm chúng tôi lại thiếu. Và giờ đây chúng tôi phải giải quyết chuyện của chúng tôi mà thôi. manhdatst lãnh trách nhiệm chở 3, tôi và sieunhanqn tiếp tục dẫn và chốt đoàn. Sự đoàn kết của mọi người lúc ấy giúp đường về từ Phnom Penh, cho dù phải chở 3, cũng thấy không còn xa nữa.

Chúng tôi đã đi tham quan Cánh đồng chết lịch sử - nơi mà Pol Pot đã dồn dân Phnom Penh về miền quê và 1 số trong đó bị giết ở đây. Đây cũng là nơi mà nhiều người cho rằng không có gì để xem. Nhưng thực ra ý nghĩa nó nằm trong lịch sử vì thế nếu muốn tham quan đầy đủ thì bạn nên trả thêm 3$/ người cho máy Radio Tour Guide (có cả ngôn ngữ Tiếng Việt) ngoài giá vé vào cổng là 2$.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Duong%20ve/_DSC0852_resize.jpg
Trong hình, 1 cái so quay qua như muốn nói chuyện với cái kia nhưng nó không nói được vì thiếu cái hàm dưới.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Duong%20ve/_DSC0858_resize.jpg
Hình: Một kiểu du lịch lạ với máy Radio, khi đến địa điểm được đánh số, nhập vào máy để nghe về lịch sử.

Đường về cũng là đường đã qua lúc đi nên không có gì khác ngoại trừ phà Neak Luong lần trước khi đi qua trời đã tối. Bên kia phà là 1 chợ nhỏ, chúng tôi chọn làm điểm dừng chân và ăn trưa. Những quán cơm trong chợ trông giống như hàng chè khi thức ăn bỏ trong nồi đậy kín vì... ruồi. Bên phía đối diện là hàng quán côn trùng đủ loại từ dế, bọ niểng, chim cu, thậm chí nguyên cả con rùa chiên, nhìn rất hấp dẫn. Nếu có dịp quay lại tôi sẽ thử hết tất cả.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Duong%20ve/_DSC0926_resize.jpg
Hình: Đủ loại côn trùng

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Duong%20ve/_DSC0934_resize.jpg
Hình: Thật tiếc khi mình chỉ mua dế chiên.

Gần đến Bavet, đường kẹt xe 1 chút vì giờ tan ca của công nhân trong các khu công nghiệp. Những người được chở trên những chiếc xe tải chở hàng chạy loạn xạ 1 khúc đường. Một xe tải nhỏ 1.25t tôi ước chừng chở khoảng 100 người. Thật là kinh khủng.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Duong%20ve/IMG_3509_resize.jpg
Hình: Những chiếc xe thế này nối đuôi nhau chạy thành đoàn nhiều vô kể

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Duong%20ve/_DSC0963_resize.jpg

Nếu như cảnh giao thông hổn loạn cho thấy khác biệt xã hội Cambodia - Việt Nam thì ở cửa khẩu cũng khác biệt nhưng là chiều ngược lại. Ở cửa khẩu Cambodia họ thu phí hẳn hoi 1 người 20.000 đ nhưng xếp hàng trật tự và giải quyết nhanh chóng mặc dù họ kiểm soát đúng nghĩa. Mỗi người tự mang Passport đến cửa kiểm soát trình PP, kiểm tra dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt rất hiện đại. Cũng lượng khách đó, lại ùn ứ tại cửa khẩu Việt Nam do cả cửa khẩu chỉ có 4 quầy kiểm soát vào. Trong đó 2 quầy làm việc còn 2 quầy đóng cửa nghỉ mặt dù đang là cao điểm của Lễ 30/4 - 1/5. Mọi người chen chúc lúc nhúc, mồ hôi nhễ nhại nhưng nếu không có kẹp 10.000 đ vào PP thì có khả năng chờ đến ngày mai vẫn chưa có PP. Rất nhiều người quen không cần xếp hàng mà họ có thể chen vào bất cứ lúc nào và được ưu tiên giải quyết ngay. Hải quan Việt Nam chỉ cần nhìn vào đồng tiền là đóng dấu mà không cần biết PP của ai và thảy ra ai nhặt thì nhặt sau khi họ đã lấy phần của họ 10.000 đ. (DKM hải quan Việt Nam làm việc như shit. Lãnh đạo thì mù).

Cuối cùng mọi người cũng qua được cửa khẩu. Đoàn tụ ở bên ngoài Mộc Bài, chúng tôi chia tay nhau luyến tiếc và nhà ai nấy về sau khi tiễn Nox Porter và Tranghypo lên xe bus. Kết thúc một chuyến đi nhiều trãi nghiệm, nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui và thêm nhiều bạn mới. Một chuyến đi thú vị và bất ngờ mà tôi cũng không nghĩ đến.

Trước khi đi, tôi không nghĩ sẽ quay lại lần thứ 2, nơi mảnh đất khô cằn và nắng nóng này. Nhưng ai biết được mảnh đất nào cũng sinh ra tình cảm khi mình đi qua nó. Đó là những lúc vui chơi tiệc tùng, những lúc mọi người chia sẻ tâm sự bên bờ sông, những lúc phải chạy mà tham quan Cánh đồng chết một cách hối hả, lúc lo âu cho đường trở về với bao gian truân, hay cả những ưu tư phiền muộn vì những gì mình đã làm sai gây ảnh hưởng đến người khác.

Tạm biệt Cambodia. Tôi sẽ quay lại. Quay lại để thăm người bạn Cambodia dễ thương. Để tìm lại cảm xúc phượt 1 lần nữa. Quay lại để 1 lần chạm vào cây Vô ưu để xóa đi những ưu tư của tôi.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3372_khung_resize.jpg
Chạm vào cây Vô ưu để không mang ưu phiền. Điều mà tôi chưa làm được.

TN, 16/5/12

tranghypo
17-05-2012, 15:11
ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA
Trước khi đi, tôi không nghĩ sẽ quay lại lần thứ 2, nơi mảnh đất khô cằn và nắng nóng này. Nhưng ai biết được mảnh đất nào cũng sinh ra tình cảm khi mình đi qua nó. Đó là những lúc vui chơi tiệc tùng, những lúc mọi người chia sẻ tâm sự bên bờ sông, những lúc phải chạy mà tham quan Cánh đồng chết một cách hối hả, lúc lo âu cho đường trở về với bao gian truân, hay cả những ưu tư phiền muộn vì những gì mình đã làm sai gây ảnh hưởng đến người khác.

Tạm biệt Cambodia. Tôi sẽ quay lại. Quay lại để thăm người bạn Cambodia dễ thương. Để tìm lại cảm xúc phượt 1 lần nữa. Quay lại để 1 lần chạm vào cây Vô ưu để xóa đi những ưu tư của tôi.

https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Wallpaper/IMG_3372_khung_resize.jpg
Chạm vào cây Vô ưu để không mang ưu phiền. Điều mà tôi chưa làm được.

TN, 16/5/12
Đọc đến đây tâm trạng sao cứ buồn buồn tiếc nuối một ...gì đó... khó tả quá!!! Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống....:(

Trần Hữu Tân
17-05-2012, 15:42
Chuyến đi cũng giống như buổi tiệc vậy, rồi cũng sẽ kết thúc, mọi người rồi cũng chia tay nhau trong tiếc nuối để quay về với công việc thường ngày. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ đọng lại trong mỗi người một ký ức, một khoảng thời gian trong cuộc sống mà chắc chắn sẽ không bao giờ quên :L. Cảm ơn anh 7, Hột Vịt Lộn đã đóng góp nhiệt tình cho topic hồi ức. Một cảm giác nhớ Cam và nhớ mọi người :(.

Nếu không có gì thay đổi thì hẹn mọi người tại chuyến đi 3 nước Cam, Thái, Lào từ giỗ tổ đến 01-05 sang năm (19/04/2013 -> 01/05/2013):D

jinnynhungoc
18-05-2012, 14:00
Viết luôn phần đi qua Thái khúc sau đi chủ thớt . Hóng cập nhật thông tin mai mốt đu theo.

HVL
18-05-2012, 15:00
Phần đi Thái chủ thớt có hứa đợi sau khi nhóm về Pnong Penh viết xong sẽ cập nhật cho mọi người. Giờ nhóm 2 coi như hoàn thành hồi ức rồi, phần còn lại là ở chủ thớt và thành viên nhóm 2.

mymy
18-05-2012, 15:04
Anh Bảy ơi những góc khuất tâm trạng của cuộc chơi đã chìm rùi, giờ đọc bài này của anh tự dưng lại nghe miên man một điều gì đó hok định hình, nhớ mọi người nhiều nhiều và nhớ cả Cambodia nữa :( :(

brother7
18-05-2012, 20:57
Hix, đọc đoạn về này sao thấy tâm trạng quá anh Bảy ơi, sorry anh nha vì giờ mới biết. Dù sao thì cuối cùng, đoàn mình đã đi rất vui và về nhà an toàn, và thêm nữa giờ anh là thành viên của nhóm Thác Loạn (Gaos Lao Đao) nữa chứ :D. Anh nên chỉ giữ lại niềm vui còn nỗi buồn hãy để lại Phnom Penh cùng bình bia to Angkor anh nhé!


Đọc đến đây tâm trạng sao cứ buồn buồn tiếc nuối một ...gì đó... khó tả quá!!! Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống....:(


Anh Bảy ơi những góc khuất tâm trạng của cuộc chơi đã chìm rùi, giờ đọc bài này của anh tự dưng lại nghe miên man một điều gì đó hok định hình, nhớ mọi người nhiều nhiều và nhớ cả Cambodia nữa :( :(

Thật ra cái mà gọi là tâm trạng đó, nó chỉ chiếm 1/10 trong cả hành trình mà đa số là niềm vui (đó là đối với riêng tôi, còn với mọi người có thể chỉ là 1/100 thôi). Nhưng mình chủ ý viết ra để có đủ "gia vị" cho 1 Hồi ức và phù hợp với tiêu đề mà chủ Topic đã đặt. Niềm vui sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng những "tâm trạng" dù ít ỏi nhưng nó sẽ lưu lại lâu hơn nhiều, ít nhất là với tôi.

Nếu mọi người đọc mà thấy có... tâm trạng là đúng ý đồ của người viết rồi. :LL Xin cảm ơn mọi người.

HVL
19-05-2012, 10:51
[QUOTE=brother7;602809]Thật ra cái mà gọi là tâm trạng đó, nó chỉ chiếm 1/10 trong cả hành trình mà đa số là niềm vui (đó là đối với riêng tôi, còn với mọi người có thể chỉ là 1/100 thôi). Nhưng mình chủ ý viết ra để có đủ "gia vị" cho 1 Hồi ức và phù hợp với tiêu đề mà chủ Topic đã đặt. Niềm vui sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng những "tâm trạng" dù ít ỏi nhưng nó sẽ lưu lại lâu hơn nhiều, ít nhất là với tôi.

Nhớ cái vui để hằng ngày ta thấy cuộc sống tươi đẹp và ta cũng lạc quan hơn để sống. Nhớ chi lâu mấy cái chuyện không vui.
Đồng ý với anh bảy nó là 1"gia vị" nhưng đừng nhớ nó, đừng ghiền nó. Nếu có ăn phải thứ gia vị đó cũng không phải hic hà vì quá cay hay quá đắng mà hãy thấy bình thản vì mình cũng đã nếm nó nhiều lần rồi. Trên bàn tiệc hằng ngày còn nhiều món ngon mà!

loanmel
21-05-2012, 14:41
Nhất định sẽ có 1 ngày em đi CAM. Thấy mọi người đi mà thích quá nếu em biết sớm nhất định sẽ tham tham gia cùng mọi người.

Bao giờ mọi người có đi LÀO thì cho em đu theo với ạ? Em cảm ơn các bác.

Trần Hữu Tân
26-05-2012, 19:29
Cung 9 ngày cho bắc Campuchia và nam Lào. Về SG bằng máy bay từ Vinh. (27-04 -> 05-05-2013). Chỉ xin nghỉ có 3 ngày :D

https://lh4.googleusercontent.com/-iv8_PPUiIJY/T8DLneC584I/AAAAAAAAQ7c/-TT2-jf_Y2M/s791/NamLao.jpg

banhdauxanh
28-05-2012, 16:42
Chuyến đi hoành tráng quá chủ thớt ạ, he he, giờ phải để dành tiền thôi.

brother7
31-05-2012, 10:31
Cung 9 ngày cho bắc Campuchia và nam Lào. Về SG bằng máy bay từ Vinh. (27-04 -> 05-05-2013). Chỉ xin nghỉ có 3 ngày :D

https://lh4.googleusercontent.com/-iv8_PPUiIJY/T8DLneC584I/AAAAAAAAQ7c/-TT2-jf_Y2M/s791/NamLao.jpg
Tớ góp ý thế này:
- Từ D đi thẳng đến F mà không qua G. Đi được 3 nước, Cam Lào Thái, lịch trình ngắn hơn 1 chặng, dư có thể làm gì đó, hoặc ngắn ngày để về nghỉ ngơi nữa.
- Cụ thể như sau:
+ Chặng 3 từ Pakse đến Savannakhet rồi qua biên giới Thailand nhận phòng nghỉ tại Mukdahan. Qua cửa khẩu là Cầu Hữu Nghị 2, 2 đầu cầu là 2 cửa khẩu của 2 nước.
+ Chặng 4 đi từ Mukdahan đến Viên chăn. 350km. Qua cửa khẩu là Cầu Hữu Nghị 1. (Thailan và Laos cách nhau con sông Mekong)

Lịch đi như vậy còn được cái là không bị trùng 1 đoạn đường về.

Bonus Một số hình ảnh ở Mukdahan Thailand:
Cửa khẩu ở Thailand sau khi qua cầu Hữu nghị 2. Laos-Thai Friendship Brigde
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Laos/IMG_0831_resize.jpg

Đường phố Mukdahan ban ngày
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Laos/IMG_0824_resize.jpg

Dạo phố đêm và ăn khuya
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Laos/IMG_0768_resize.jpg

Khách sạn
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Laos/IMG_0775_resize.jpg

...
Nếu cần mình viết hồi ức cho. Ngày xưa đi hoành tráng mà k có time viết.

AnhVietTourist
31-05-2012, 11:43
Chào các bạn!
Có bạn nào đã từng đi xe máy bụi qua Cam chưa? mình rất muốn có 1 chuyến đi như thế. Mong đc các bạn tư vấn giúp

Trần Hữu Tân
31-05-2012, 11:48
Tớ góp ý thế này:
- Từ D đi thẳng đến F mà không qua G. Đi được 3 nước, Cam Lào Thái, lịch trình ngắn hơn 1 chặng, dư có thể làm gì đó, hoặc ngắn ngày để về nghỉ ngơi nữa.
- Cụ thể như sau:
+ Chặng 3 từ Pakse đến Savannakhet rồi qua biên giới Thailand nhận phòng nghỉ tại Mukdahan. Qua cửa khẩu là Cầu Hữu Nghị 2, 2 đầu cầu là 2 cửa khẩu của 2 nước.
+ Chặng 4 đi từ Mukdahan đến Viên chăn. 350km. Qua cửa khẩu là Cầu Hữu Nghị 1. (Thailan và Laos cách nhau con sông Mekong)

Lịch đi như vậy còn được cái là không bị trùng 1 đoạn đường về.

...
Nếu cần mình viết hồi ức cho. Ngày xưa đi hoành tráng mà k có time viết.

Ý anh Bảy là như thế này phải không, Có vẽ hấp dẫn hơn nhiều đó :D

https://lh6.googleusercontent.com/-Hy_QluCTdAc/T8b36dbBEVI/AAAAAAAAQ-0/bfv685Xm0Z0/s791/CamLaoThai.jpg

binhya
31-05-2012, 12:11
Lên kinh phí dự trù là được rồi Tân ơi! Xế ôm bắt căp luôn.

Trần Hữu Tân
31-05-2012, 13:13
Chi phí thì cứ mỗi ngày 500K-> 9 ngày là 4.5tr. Tiền vé máy bay thì nếu mua không có khuyến mãi thì jetstar 1.3tr, VietNamAir thì 1.5tr. Tiền vận chuyển xe từ Vinh vào SG chắc 500K nữa.

Tổng kết lại thì chi phí cho chuyến đi dao động từ 6.5tr -> 7tr 1 người. :D

langtuphongtran
31-05-2012, 16:46
Năm sau nếu hai đầu gối chưa lỏng thì sẽ tham gia chuyến này .

brother7
31-05-2012, 17:34
Năm sau nếu hai đầu gối chưa lỏng thì sẽ tham gia chuyến này .

Sửa sang con xe nữa anh ơi.

langtuphongtran
31-05-2012, 21:11
Sửa sang con xe nữa anh ơi.

OK . Rút kinh nghiệm chuyến rồi nên sắp tới sẽ chuẩn bị ngựa sắt thật tốt để rong ruổi với anh em mà . hihihihihihi

loanmel
04-06-2012, 21:10
Chào bác Tân cho em hỏi thế đi sang LÀO bằng máy bay ạ?Nếu đi bằng xe máy em vẫn thích hơn được trải nghiệm mà.Bác cho em đăng kí 1 suất nhé!Còn nhiều thời gian em sẽ tiết kiệm tiền để đi ạ. Em cảm ơn bác nhé!Bác cho em nick Y!M được không ạ?

Trần Hữu Tân
05-06-2012, 10:05
Ơ nếu đi bằng máy bay thì mình đâu mất công vẽ vời thế này. :D. Cung này là cho 9 ngày bằng xe máy (27/4 -> 5/5/2013). Chỉ đi máy bay từ Vinh về SG.

https://lh6.googleusercontent.com/-Hy_QluCTdAc/T8b36dbBEVI/AAAAAAAAQ-0/bfv685Xm0Z0/s791/CamLaoThai.jpg

ptndiep90
05-06-2012, 11:07
Hành trình Cam - Thái - Lào này thú vị đây. Cho em hóng tí là có tuyển thêm mem mới không ạ. Nếu được cho em góp vui với nhà mình.
Em cám ơn ạ.

loanmel
05-06-2012, 12:57
Ơ nếu đi bằng máy bay thì mình đâu mất công vẽ vời thế này. :D. Cung này là cho 9 ngày bằng xe máy (27/4 -> 5/5/2013). Chỉ đi máy bay từ Vinh về SG.

https://lh6.googleusercontent.com/-Hy_QluCTdAc/T8b36dbBEVI/AAAAAAAAQ-0/bfv685Xm0Z0/s791/CamLaoThai.jpg

Ôi thế bác đi xe máy thì em phải đặt bê tông ôm rồi. Em sẽ đi từ HN vào Vinh rồi gặp mọi người ở đó.Thời gian cũng khá dài nên tranh thủ tiết kiệm tiền từ bây giờ thoai.:D

Trần Hữu Tân
05-06-2012, 13:59
Ôi thế bác đi xe máy thì em phải đặt bê tông ôm rồi. Em sẽ đi từ HN vào Vinh rồi gặp mọi người ở đó.Thời gian cũng khá dài nên tranh thủ tiết kiệm tiền từ bây giờ thoai.:D

Ơ mình xuất phát từ Sài Gòn và điểm cưối cùng là Vinh. Bạn đến Vinh thì xem như gặp nhau rồi chia tay à :D

loanmel
05-06-2012, 21:06
Thế mà bác chả nói rõ iem cứ tưởng là đi vào Vinh để đi LÀO rồi về CAMPUCHIA...hichic.Thế để em canh vé rẻ vào SÀI GÒN rồi đi CAM với các bác sau đó về Vinh tự thân vận động về HÀ HỘI ạ.^^

tranghypo
27-06-2012, 20:37
Anh Tân ơi, mang xe máy qua Lào - Thái có dễ như Cam ko? em sợ ko mang qua đc thì khổ :((

Trần Hữu Tân
29-06-2012, 10:52
Anh Tân ơi, mang xe máy qua Lào - Thái có dễ như Cam ko? em sợ ko mang qua đc thì khổ :((

Có người đã đi xe máy Cam Lào Thái rồi nè tranghypo. Tình hình là đang kiếm một em xe cho cung này :D

https://www.phuot.vn/threads/33663-Report-chuy%E1%BA%BFn-Cam-Th%C3%A1i-L%C3%A0o-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y-t%E1%BB%AB-21-01-04-02-2012

lambanghieu
29-06-2012, 11:02
Có người đã đi xe máy Cam Lào Thái rồi nè tranghypo. Tình hình là đang kiếm một em xe cho cung này :D

https://www.phuot.vn/threads/33663-Report-chuy%E1%BA%BFn-Cam-Th%C3%A1i-L%C3%A0o-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y-t%E1%BB%AB-21-01-04-02-2012

Theo thông tin tớ nắm được thì nếu chạy xe trực tiếp qua Lào sẽ rất khó, Tuy nhiên nếu sử dụng thêm một nước thứ 2 như Cam hay Thái rồi mới vào đất Lào thì ổn hôn đó.

Kim Hoa bà bà
02-07-2012, 06:39
chuyến tới ..Cam-Thai-Lao...5/2013 cho mình 1 xuất nhé các bác? Đổ bê tông luôn đó :)

KHBB

Kim Hoa bà bà
02-07-2012, 06:47
https://farm8.staticflickr.com/7111/6997950274_11e80a5758_b.jpg

Tấm này nhớ bác Đức mang theo cái mũ bảo hiểm xịn vì sợ để ở nhà trọ bị chôm!



Hihihi...Bác ấy sợ như thế vì đã bị kinh nghiệm xương máu trong chuyến XV, bác nhà ta bị thằng nhóc giữ xe dụ để bao tay lại ...thế là nó chôm luôn làm cho bác lầm bầm suốt chặng vì tức và tiếc cái cặp găng tay "Xịn"...=))


KHBB

Trần Hữu Tân
06-07-2012, 11:15
JetStar đang khuyến mãi vé đi từ Vinh vào SG có 650K kìa pà kon. :D

https://lh6.googleusercontent.com/-Hy_QluCTdAc/T8b36dbBEVI/AAAAAAAAQ-0/bfv685Xm0Z0/s791/CamLaoThai.jpg

pqdieu54
10-07-2012, 10:05
có 2 hôm không vào topic mà mọi người tám tới trang 16 rồi, làm em leo theo đuối luôn

Em điểm danh bác langtuphongtran nhé :D

https://lh6.googleusercontent.com/-nztIrafoSZk/T6Hx3TwPYQI/AAAAAAAABic/ZS0NsTfdRSM/s512/IMG_0876.JPG

Bác đang chạy con gì vậy? qua Cam có ai làm khó dễ ko? nếu đi xe phân khồi 250cc????

langtuphongtran
10-07-2012, 18:14
Mình đi chiếc Vento 150 . Theo mình thấy thì khó nhất là qua được cữa khẩu ( Qua như thế nào thì có rất nhiều thông tin trong " Phượt " ) . Còn trong suốt chuyến hành trình từ cữa khẩu đến Phnom Pênh , rồi PP đến Siêm Reap , SR về PP , PP về lại cữa khẩu Mộc Bài mình chẳng thấy ai xét hỏi giấy tờ gì cả . Chạy ngang qua các bạn Cảnh sát K thoãi mái luôn . Bác cứ an tâm mà vi vu nghe .

anintrepid
19-07-2012, 15:35
Hành trình Cam - Thái - Lào này thú vị đây. Cho em hóng tí là có tuyển thêm mem mới không ạ. Nếu được cho em góp vui với nhà mình.
Em cám ơn ạ.

Không biết bác đã tham quan trang này chưa, nếu chưa xin mời vào http://www.xehoivietnam.com/forum/showthread.php?15033-PHUOT-02-2012-Ban-giao-huong-cua-nuoc-Trieu-Hai-mua-mua

anintrepid
31-07-2012, 11:43
Có người đã đi xe máy Cam Lào Thái rồi nè tranghypo. Tình hình là đang kiếm một em xe cho cung này :D

https://www.phuot.vn/threads/33663-Report-chuy%E1%BA%BFn-Cam-Th%C3%A1i-L%C3%A0o-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y-t%E1%BB%AB-21-01-04-02-2012

Vậy là bác đang định làm cung này nữa đúng không? Nếu thế thì cho em đổ bê tông với nhá. 0932121399 Cám ơn bác

HVL
06-08-2012, 11:14
[QUOTE=Trần Hữu Tân;639483]Có người đã đi xe máy Cam Lào Thái rồi nè tranghypo. Tình hình là đang kiếm một em xe cho cung này :D

Nôn nao cho chuyến này quá anh Tân ơi! Hy vọng tới đó lại có 1 chuyến không bao giờ quên nữa!

Mèo Mướp
14-08-2012, 11:12
https://i1069.photobucket.com/albums/u470/huynhhuycuong/2012/Cambodia/Tro%20lai%20Phnom%20Penh/578083_375276045841171_100000763375539_945348_1119 84971_n.jpg


Cái bình này vì quá thích nên em đã mua một cái bên ấy, chở từ PP về SG luôn :))

tranghypo
14-08-2012, 11:35
Mình đi xe máy hết cung luôn hả anh Tân??? còn xa nhưng cũng phải để dành ^^

Trần Hữu Tân
14-08-2012, 12:16
Mình đi xe máy hết cung luôn hả anh Tân??? còn xa nhưng cũng phải để dành ^^

Mình sẽ đi từ Sài Gòn, điểm cuối cùng là Vinh. Và từ Vinh thì mọi người tự túc về lại SG bằng máy bay or Tàu or chạy tiếp về SG :D

https://lh6.googleusercontent.com/-Hy_QluCTdAc/T8b36dbBEVI/AAAAAAAAQ-0/bfv685Xm0Z0/s791/CamLaoThai.jpg

Cảnh Già
14-08-2012, 13:28
Bác cho em hỏi tí.đi được cả xe máy qua đó luôn hả?thủ tục dư lào vậy bác?có dễ không?

Trần Hữu Tân
05-09-2012, 10:56
Bác cho em hỏi tí.đi được cả xe máy qua đó luôn hả?thủ tục dư lào vậy bác?có dễ không?

Chào bác Cảnh Già, Topic này là hồi ức của chuyến dạo xe máy 05 ngày trên đất Cam mà, thủ tục thế nào thì trong topic đã nói rất rõ.

Changtraidacam
05-09-2012, 11:29
Anh Tân chuyến tới cho em đi nha!

Trần Hữu Tân
08-10-2012, 12:51
Chuẩn bị lên thớt nha pà kon :D. Sẽ đi trong 09 ngày từ 27/04->05/05/2013. Chi phí dự kiến là 5 chai chưa tính tiền vé máy bay và tiền gửi xe máy từ Vinh về Sài Gòn. :). Tổng cộng có 7 ngày chạy xe máy, thì chỉ ngày đầu tiên hơi xa ~ 400Km, các ngày còn lại thì ~200Km. Có 2 ngày không chạy xe thì 1 ngày chơi ở Vientiane và 1 ngày để backup. :D

https://lh6.googleusercontent.com/-Hy_QluCTdAc/T8b36dbBEVI/AAAAAAAAQ-0/bfv685Xm0Z0/s791/CamLaoThai.jpg

vudltd
09-11-2012, 22:29
Bác chủ cho e hỏi muốn tham gia cùng nhóm thì phải làm sao ? e muốn tham gia giao lưu và học hỏi cùng nhóm bác Tân.
Giới thiệu chút về e :
- tên : hoàng vũ
-Ns : 1981
- yahoo : [email protected]

Trần Hữu Tân
22-11-2012, 11:24
Chính thức lên thớt nhé. Tất nhiên ưu tiên hàng đầu sẽ là mọi người ở đây. :L
Xe máy 3 nước Đông Dương Cam - Lào - Thái (https://www.phuot.vn/threads/67974-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-xe-m%C3%A1y-Cam-L%C3%A0o-Th%C3%A1i-Gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-gi%E1%BB%9D-th%C3%A0nh-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-(09-ng%C3%A0y-27-4-5-5-2013))