PDA

View Full Version : Đi Cần Giờ dự kiến là vào ngày 4-5-6/5



myglass
02-05-2012, 00:59
Xin chào cả nhà, lâu lâu em mới có dịp được off thứ 7 vì vậy, em lập topic này muốn rủ rê mọi người ai có cùng thời gian như em thì mình cùng đi cần giờ cho vui, sẵn tiện ai có khả năng cầm đoàn hay cung đường thì đứng ra tổ chức luôn, em chỉ khơi niềm đam mê thôi, chứ chưa có khả năng tổ chức dẫn đoàn như các ace được,
lịch trình là chiều thứ 6 sẽ rảnh co thể sẽ gặp mặt off để làm quen bạn bè trước, sáng thứ 7 khởi hành đi, tập trung tại công viên bạch đằng cổng tàu nhà hàng 168, và sáng chủ nhật thì về, để chiều 3 h tiếp tục làm, ace nào kế kế hoạch hay hoặc ý kiến hay thì góp ý, nếu không đi nhưng có cung đướng có lịch trình hay thì gửi cho em để em đi,
sđt: 0975808522, LY

Ace nào quan tâm đọc thì vui lòng cho em xin vài thông tin và tuyến đường để em đi, em chủ yếu đi ngắm cảnh tìm chút không khí mát mẻ, tránh xa thành phố ồn ào náo nhiệt,
em dự kiến với nhỏ em là sẽ đi vào sáng t7, chiều t6 nếu ace nào quan tâm muốn đi chung với em cho vui có bạn có bè khỏi sợ lẻ loi thì tập trung tại công viên bạch đằng cồng tàu nhà hàng 168 để gặp mặt lúc 5h-6h, liên lạc nhắn tin trước để em biết em chờ, vì e chưa đi nên giờ mong nhận được sự chỉ dẫn nhiều hơn, hihi.

hanabi85
02-05-2012, 13:54
Đi về trong ngày được rồi bạn ạ, tại ở đó cũng ko có gì chơi đi 1 ngày là đủ.

jimmytrung169
02-05-2012, 14:09
mình cũng dự định đi Cần Giờ, nhưng nên ra xã đảo Thạnh An. Ngủ đêm trên đảo. bạn thấy thế nào?

Doanminhtruong
02-05-2012, 16:52
Bạn cho lịch trình đi, mình cũng muốn tham gia. Ở lại đêm thì hay hơn.

myglass
03-05-2012, 00:47
Đến xã đảo thuận an như thế nào, bạn có biết không, mình không có lịch trình cụ thể về cần giờ nên nhờ tới sự trợ giúp của ace, cụ thể thì chiếu thứ 6 lúc 5h sẽ gặp mặt để làm quen có bao nhiêu người đi, sáng thứ 7 sẽ xuất phát đi, uhm mình đang cần một xế để mình làm ôm, vì nhỏ em đổi kế hoạch có việc bận gia đình không đi được,

Cập nhật thông tin, 7 giờ thứ 7 sẽ có mặt tại công viên bạch đằng tập trung để xuất phát đi, đi ngẫu hứng nên kông cấn phải lịch trình đi chỗ này là phải tới đúng điểm đó, trên đường đi có gì vui hay thì tấp vào, sẽ chạy lên cầu Phú Mỹ để tận hưởng cái gió sài gòn, trên đường đi sẽ ghé viếng miếu bà Châu Đốc 3 ở Nhà Bè để thắp hương, hiện tại thì biết được nhiêu đó có gì sẽ khám phá thêm trên hành trình, hihih

Núi và Biển
03-05-2012, 15:37
Chuyển qua đi Đảo Cao Minh kìa myglass ơi, đi 1 mình buồn lắm :)

Anh Tú
03-05-2012, 16:47
Đi cao minh đi myglass, đi cần giờ sáng đi chiều về thôi...
Hay em đi chiều tối cũng đc, cảm giác rất là yomossss....:D
============================================

myglass
04-05-2012, 00:09
Phân vân quá, sao không ai đi cùng thành nhóm ngắm trăng ở cần giờ ta,vậy chắc sẽ vui lắm, đã có anh Sơn làm xế rồi không còn sợ lạc lõng nữa, nhưng đang lo soooooo cái khác hihi,

NguoiNhaQue66
04-05-2012, 22:02
Đi Cao Minh đi em, lãn mạng hơn, anh Núi, anh Caonguyen lại rất chu đáo với phái đẹp !

myglass
04-05-2012, 23:42
Thanks anh rất nhiều nhưng lịch trình của Cao Minh em không đi được, vì 3h chiều chủ nhật thì em phải đi làm rồi nên đi cần giờ thì sáng chủ nhật em về để chiều làm luôn, với lại em ko cố gì hết sợ bị mọi người cho ngủ mùng trời chiếu đất lắm, em không lều không trại không đèn hihih

NguoiNhaQue66
05-05-2012, 11:32
Em khéo lo bò trắng răng, đi đi...mọi người chu đáo lắm.

myglass
07-05-2012, 14:17
Hành trình cần giờ đã được như ước nguyện, chuyến đi chỉ có duy nhất một xe hai người, là em và nhỏ em, xuống tới đảo khỉ tính thăm bà con thôi, mà chắc lâu quá họ không nhận ra mình hay sao đó, hihi, cũng may có hai bạn lần đầu đi cần giờ, từ đó bọn em kết bạn đi chung hành trình luôn, đêm trăng đốt lửa nướng khoai, tiếng sóng biển rì rào, lâu lâu có thêm âm thanh hỗn độn lộp bộp, do muỗi nhiều quá, hôm nay nhìn lại đôi chân mới thấy thương tơi tả luôn,
biển cần giờ tuy không sạch đẹp như vũng tàu, nhưng thay vào đó em đã tìm được cái vui cái tình người ở đây,ban đầu tính xin homestay nhưng sao thấy bất tiện quá, và kết bạn nữa nên thôi kệ, ngủ khách sạn vậy, nói cho sang thế thôi, chứ em đi vòng vòng tìm được cái nhà nghỉ có đẳng cấp ah nha, nhà nghỉ Nhạn Trắng, địa chỉ đây: 139 đường Duyên Hải, TT cần thạnh 0838.740901, giá cả cũng ok, phòng đơn không máy lạnh thì 150k, phòng đôi có máy lạnh thì 200k, cứ thêm 1 người thì công thêm 50k,
ban đêm bọn em đã ra biển tại khách sạn luôn để nướng khoai lang và ngắm trăng,sáng hôm sau tính đi ăn sáng rối về sài gòn nhưng vì tò mò không biết chỗ hôm qua ta đốt lửa như thế nào nên ra thăm cũng vì thế mà em đã có được quà để mang về nhà, sáng sớm người dân đi đập hào sữa, tiến lại hỏi liền, hỏi người ta có bán lại không, cũng may họ có bán 70k/kg, mua liền của cả 3 người, gần 3kg về nấu cháo hàu, ai đã từng ăn cháo hàu sữa thì em khỏi giới thiệu cái cảm giác ngon này nhá, sài gòn đang mưa nữa húp tô cháo hàu là ra phết hìhihi,
bây nhiêu thôi, để lại ấn tượng chứ cần giờ ai cũng quen quá rồi, mình nói nhiều sẽ không còn cái riêng của cần giờ, hẹn chuyến sau sẽ có dịp đi chung