PDA

View Full Version : Cần tuyển ôm đi Thác Bà - Suối Giàng - Mù Căng Chải (28/04 xuất phát)



Carolin246
27-04-2012, 11:09
Tình hình là mãi đến hôm nay mới có lịch nghỉ chính thức, thành ra join vào các đoàn muộn quá. Có chỗ nhận rồi nhưng k muốn đi 1 mình nên tuyển ôm. Em sẽ join đoàn này nhé, bác nào hứng thú thì vào tìm hiểu và alo mình: 0937 124688.

Hà Nội- Hồ Thác Bà - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Căng Chải

Thời gian: 3 ngày (28/04 - 30/04)Chốt đoàn: khoảng 8 xe ( cho tiện bố trí phòng ốc )
Sau khi liên hệ hỏi cụ thể chỗ ăn nghỉ em sửa lại lịch trình như sau nhé:
Ngày 1: 28/04: Hà Nội - Thác Bà - Thả hồn cùng sông nước (150km)
06h00: tập trung tại đại học Quốc Gia Hà Nội
06h30: xuất phát, thẳng quốc lộ 32.
11h00: đến hồ Thác Bà, nghỉ ngơi, ăn trưa.
Sau đó, Lên thuyền dạo hồ, thăm thú các đảo. Tha hồ tự sướng. Khuyến khích các đồng chí có màn tắm tiên
Buổi tối thuyền sẽ cập bến tại một đảo ở trên hộ Cả đoàn lên trên đảo vui chơi lửa trại, nướng 1 số thứ có thế ăn được (nếu có) .
Sau khi giao lưu trên bờ chán chê, cả nhà sẽ lên tàu và nghỉ đêm trên tàu . Trên tàu có nhà vệ sinh, nước nôi đầy đủ vì thế vẫn có thể vệ sinh thoải mái . Chú ý là chúng ta sẽ được ngủ tàu nhé . Thời tiết thời điểm đó khá nóng nên mọi người sẽ dùng luôn áo khoác của mình làm chăn nhé vì anh chủ tàu bảo là do đoàn đông không chuẩn bị đủ , hoặc là nếu ai cẩn thận có thể mang theo 1 chăn mỏng tuy nhiên thì em nghĩ k cần vì như thế sẽ lách cách . Cứ ngủ giao lưu là ấm hết .
Ngày 2: 29/04: Hồ Thác Bà - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Khau Phạ - Mù Căng Chải - Sắc hương núi rừng Tây Bắc (250km)
05h30: Dậy sớm ngắm bình mình, hít hà không khí trong lạnh Tập thể dục buổi sáng . Ngắm cảnh nước non, bình minh . Sau đó lên bờ lấy xe phi thẳng lên Văn Chấn, Suối Giàng
11h: Đến Suối Giàng, dạo chơi, thăm quan đồi chè. Nơi đây nghe đồn đồi chè rất đẹp, cỡ phải ngang ở Mộc Châu ấy. Bên cạnh đó còn có rất nhiều cây chè cổ thụ to vật vã, phải cao hơn 2m.
Lượn lờ chụp ảnh, mua đồ lưu niệm Săn hoa trấu (đẹp xấp xỉ hoa đào)
12h00: ăn trưa nghỉ ngơi trong xã ( Trường hợp không tìm được thông tin chỗ ăn uống ở xã thì chúng ta sẽ chuẩn bị xúc xích Đức Việt và bánh mì gối. Kiếm một chỗ râm mát rồi cả đoàn hạ trại, bắc bếp cồn, rán xúc xích và ăn cùng bánh mì. Vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự
13h30: Lên đường thẳng tiến Mù Căng Chải. Trên đường đi sẽ dừng lại ở một số điểm tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ và đèo Khau Phạ để các anh chị em tranh "chụp choẹt" , ngắm ruộng bậc thang
19h: Đến Mù Căng Chải. Đi ăn uống rồi nhận phòng nghỉ ngơi.
Tối lang thang uống bia, thưởng trăng, tổ chức giao lưu trò chuyện đêm khuya.
Ngày 3: 30/04: Mù Căng Chải - Hà Nội - Ghi dấu một chuyến đi (300km)
Sáng dậy sớm. Vác bếp cồn tìm 1 bãi nên thơ, ngồi nấu mì nhâm nhi, thưởng ngoạn không khí. Thăm quan bản làng, ruộng đồng. Đi tìm đồng ruộng bậc thang đã được công nhận là "Di tích cấp quốc gia"
11h: Lên xe thẳng tiến về Hà Nội.
Sẽ dừng nghỉ ăn trưa tại Tú Lệ.
20h: Dự kiến về tới Hà Nội thân yêu.

(Tổng quãng đường đi dự kiến: 700km

Chi phí dự kiến: ( đã thăm hỏi kĩ càng)
- Buổi trưa ăn cơm ở nhà nghỉ bên bờ Thác Bà . Thực đơn có gà, cá, rau, canh ... Giá 500k/1 mâm . Dự kiến nếu 10 xe 20 người sẽ là 3 mâm 1tr500k.
- Thuyền tham quan: 1300k ( cho cả đoan - tính cả thuyền tham quan, ngủ tàu, lửa trại )
- Tối ăn ngỗng 9 món: khảo giá 3 mâm cho đoàn 20 người là 1tr800k.
-Sáng ra ăn sáng cháo cá: 20k/1 ngượi
---> Tất tần tật chi phí tại Thác Bà là 250k/1 người
- Ăn trưa Suối Giàng: 50k
-Phòng nghỉ Mù Căng Chải: dự tính ngủ ở Suối Mơ , em đã hỏi giá: phòng 4 người: 250k. --> 70k/1 người
- Ăn tối MCC: dự tính đặt ăn ngay tại Suối Mơ: 70k/1 người
- Ăn trưa ngày 3: 70k/1 người
- Chi phí linh tinh: 40k/1 người....(dùng để mua một số đồ như giấy dán phản quang, giấy chống mù,...)
Tổng: 570k/1 người. ( Hôm nọ chả biết mắt mũi kèm nhèm tính toán kiểu j thành 600k. hihi. Sr mọi người)
Xăng xe dự kiến: 400k/1 xe --> 200k/1 người.
Tổng thiệt hại chuyến đi dự kiến là: 770k/1 người.

transon_travel
27-04-2012, 11:34
Thích thế, có tuyển ôm biết móc lốp, biết đổ đèo, , biết ngủ cùng xế, biết massage cho xế không bác ơi

Ngọc Ka Ka
27-04-2012, 12:33
Sao giống nhau đến thế?